PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Perhentian – chuyến đi mùa hè



baobaoqaz
09-09-2016, 13:02
PERHENTIAN – CHUYẾN ĐI MÙA HÈ 2016

Tại sao nên đến Perhentian?


Biển ở đây có nhiều màu, mỗi một khu một màu cực thích nhé! (c)

Chi phí đi đến đây tầm 6tr một người ;)

Bơi cùng rùa biển - trãi nghiệm so cute :H

Lặn ngắm cá mập nhé (Phải nói trò ngu nhất mà mình từng chơi) (NT)

Ngoài Snorkeling và Diving thì ta có thể học lấy chứng chỉ lặn ở đây với giá cũng mềm Yeah yeah :H

Tối xem những màn múa lữa rất cực hay (Xong tối hôm đó mình đã về nhà tự học múa lữa luôn kaka) :susel:

Còn một môn nữa nhãy cầu biển …(cũng hăn lắm mà đến đó không dám nhãy từ nơi cao nhất chỉ dám thập thò ở lv2, còn lv1 cao quá nên sợ)B-)



Giờ thì khăn gối lên mà đi tận hưởng một mùa hè sản khoái thôi....."Nhảy biển đùng đùng"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136829&d=1473400730

baobaoqaz
09-09-2016, 13:13
1. How to go – Cách đi:

Để đến được đây các bạn phải đi qua nhiều chặng:
Chặng 1: HCM đến KL (Kula Lumpur) – Bay– 3 tiếng đi và 2 tiếng chặng về
Chặng 2: KL đến Kohta Bharu – Bay hoặc Bus– bay 45p – Bus 8 tiếng
Chặng 3: Sân bay Kohta Bharu đến Kula Besult Jetty – Taxi – Đi mất khoãng 1 tiếng. Ở đây còn có Minivan 9 người mỗi người 25 Ringit
Chặng 4: Kula Besult Jetty đến Perhentian – By Boat – Đi mất tầm 30-45p
Chặng khác: Từ Perhentian đi các đảo khác bằng taxi boat .tùy đảo xa gần mà thời gian di chuyển khác nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136292&d=1471255019


2. Buget – Chi phí:

Chi phí cứng cho chuyến đi:

Di chuyển:
HCM – KL: từ 50$ (vé máy bay khứ hồi) ~ 1.200.000vnđ/ng
KL – Kohta Bharu: ~190.000vnđ/ng (một chiều bay)
Kohta Bharu – Kula Besult: Taxi 78Ringit một chiều chở được 4 người. ~80.000vnđ/ng
Kula Besult Jetty đếnPerhentian: 70Ringit khứ hồi ~ 420.000vnđ/ng
KohtaBharu – KL : 44Ringit/người/1 chiều ~250.000vnđ/ng

Tiền ăn, ngủ và các chi phí khác tùy vào ngân sách mà cân đối nhé mỗi người chi tiêu khác nhau mà!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136267&d=1471254793

chithothochi
09-09-2016, 15:16
B ơi. Chia sẻ tiếp đi. M hóng

baobaoqaz
09-09-2016, 15:33
Phần hành trình

Hành trình bắt đầu từ một ngày đẹp trời cả bọn xúm xít nhau mua vé rẻ để đi đến đảo này….Công việc túi bụi nhưng bạn cũ rủ rê thì book đại mà đi chứ chưa hình dung được cái đảo ở đâu trên bản đồ Châu Á. Đơn giản là chỉ để muốn đi để gặp lại những người bạn cũ.

Book vé xong rồi để đấy, gần tới ngày đi mới ráng căng não ra ngồi đọc thông tin ngâm cứu book khách sạn và lên plan – đây là phần hay nhất trong các chuyến đi. Ngồi tìm thông tin mới biết ra là cái đảo này có tới 2 đảo nhỏ, Đảo lớn thì thiên về du lịch gia đình nghĩ dưỡng – nơi tập hợp các resort..Các hoạt động về đêm gần như không có. Đảo nhỏ thì tập trung nhiều tây balo, nhà nghĩ giá bình dân và các hoạt động về đêm như múa lửa party,…và thông tin về nó cũng không nhiều! Thấy hình ảnh cũng không mấy hấp dẫn lắm.

Nhưng đến hẹn đã lên thì đi thôi! Nhưng đến nơi thì vở “ác mộng” là đảo này đẹp hơn rất nhiều so với mong đợi!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136278&d=1471254910

P/s: Cám ơn Yogin đã rủ rê đi cái đảo này hứa đãi bia bọt cảm ơn mà chưa có dịp nha!

baobaoqaz
27-09-2016, 16:56
Hihi dạo này không có thời gian viết bài. Công việc nhiều quá nên cũng chẵng còn cảm xúc tiếc quá. Bởi vậy các chuyên đi sau khi về ráng ngồi viết lại một mạch để chia sẽ ^^!

Mình chia sẽ dạng Ký sự ảnh vậy. Mọi người cần thông tin gì cứ inbox facebook cho mình. Cái nào biết mình share!
Giờ tạm thời up ảnh hoành thành thread trước đã!

Đảo đẹp lắm mọi người có qua Malay đi ra đảo này chơi. Mình có thời gian sẽ đi lại.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136258&d=1471254749

baobaoqaz
27-09-2016, 17:02
Sau 1 tiếng ngồi xe từ sân bay - bọn mình đặt chân đến thị trấn Kula Besult. Đây là một thị trấn nhỏ yên tỉnh và sạch sẽ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136260&d=1471254749

Chú taxi sẽ chở mình đến thẵng Kula Besult Jetty. Bạn lưu ý nhớ dặn bác tài là đưa đến Jetty không thôi đưa ngay cầu Kula Besult đi bộ mất thêm thời gian đó nhé.
Đây là bến tàu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136259&d=1471254749

Sau khi lấy vé tàu thì sẽ có một người dẫn bạn ra bến tàu

Trước khi xuống bến bạn phải nộp phí môi trường 5RM/người và đứng đợi rồi sẽ có 1 nhân viên kêu bạn lên tàu. Khi lên tàu ngồi thì bác lái tàu bảo "Are you ready to fly?" Cả tàu say Yeah yeah khí thế. Rồi ổng lượn cho mấy phát xanh cả mặt =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136250&d=1471254398

Mình thấy cũng có nhiều hãng tàu cho mình lựa chọn ngay bến tàu. Thậm chí có nơi bán vé khứ hồi 50RM trong khi bọn mình mua 70RM - Nhưng để ý thì thấy là chổ bán 50RM sao ko thấy khách nào mà bên 70RM Tây balo đông nghẹt...:(

baobaoqaz
27-09-2016, 17:57
Gần tới đảo Perhentian thì bác lái tàu sẽ hỏi đứa nào ở nhà nghĩ nào và ghé cập bến đuổi từng người lên chổ nào họ dễ đi đến nhà trọ của họ nhất.
Bọn mình bị trục xuất khỏi tàu đầu tiên “do quá đẹp”
Đây là vừa lên thôi đã trố mắt “đẹp hơn mình tưởng nhiều rồi” chuyến này phải thua Yogin 1 chai beer. :Dam....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136283&d=1471254961

Trên đường lê lếch đến nhà nghĩ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137475&d=1474973776

Thuê nhà chổ nghĩ tận tít trên núi trên đồi. Trên đường đi mấy bạn nữ chung nhóm lâu lâu lại "hú hét". Mình cứ tưởng họ phấn khích khi được trở về rừng :)). Nhưng không phải do kỳ đà bò lễnh nghễnh trên đường đi bên lề đường và ung dung như chẵng có mặt con người. Có lần mình nhìn thấy cả bụi cây động đậy nhìn vào đó thấy con kỳ đà to đâu cở em bé giực cả mình. Túm lại ý nói đảo gần gũi thiên nhiên gặp ở quê mình là vô hủ rượu nằm rồi nghe mấy cưng.:gun

baobaoqaz
27-09-2016, 18:21
Bọn mình ở Perhentian Tropicana Inn tít tận trên núi!

Chổ có cách phục vụ tệ nhất mà mình từng ở. Ông già tiếp tân vô cùng mất lịch sự không đưa đủ dồ dùng cho bọn mình. Đưa nước suối nhưng bọn mình quên lấy. Để đến chiều ra lấy bảo là tính tiền. Phải đứng nói cho ổng biết muốn lấy tiền nước suối thì “sang Việt Nam mà lấy”. Ổng mới chịu đưa (c)
Lúc check out biết bọn mình không đi tour của khách sạn ổng khoác tay như muốn đuổi đi cho nhanh. Thô lỗ đến phát sợ.:(
Nhưng bạn tiếp tân Nam trẻ thì ngược lại nhiệt tình với bọn mình đến phát lạ. Căn dặn đủ thứ lúc nhận phòng lúc check out rồi lên tắm nhờ còn chỉ dẫn nhiệt tình.

Tắm táp nghĩ ngơi xong cả bọn mò đi ăn. Lần đầu lạ nước lạ cái ăn quán ăn tệ mà đắt kinh khủng. Có cái món gì mà cho một chén canh, rồi có cơm trong chén canh đó, có rau nỗi lềnh bềnh, và 2 miếng bánh mì nướng để chấm. Nghĩ lại ở quê thường là sau khi ăn cơm thừa canh cặn thì sẽ đồ lại vô cái chén như thế và đem cho heo ăn. Còn đây hình thức giống vậy nhưng để chấm bánh mì ăn. Nghĩ mãi không biết họ có mang lộn ra không?

baobaoqaz
27-09-2016, 18:28
Đây là view trên cao của bãi tắm Long Beach.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137483&d=1474975387

Khoe chân 1 phát

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136292&d=1471255019

Khoe dép 1 phát - dép mua chợ đêm ở quê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136293&d=1471255019

Khoe thân sau bao ngày Gym cực lực

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136253&d=1471254703

baobaoqaz
27-09-2016, 18:43
Đẹp chưa! Đây mới là bãi chính Long Beach thôi. Máy ảnh mình chỉ chụp được trên bờ. Còn có mấy CLip anh đi chung quay dưới nước cá cũng nhiều lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136285&d=1471254961

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136286&d=1471254961

Theo chân một nhóm bạn Tây lên mõm đá - nhìn mấy bạn nhãy đùng đùng xuống nước mà phát thèm. Tới mình ra nhãy thì bị xước chãy máu hết cả bàn tay.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136290&d=1471255019

Bắt đầu sợ ko dám tắm một mình (Nghe đồn là cá mập đánh hơi mùi máu tận 3km) cũng xuống bơi bơi nhưng ko có thoãi mái tý nào. Đành quay về với nhóm đang bận rộn quay phim chụp ảnh, hụp lặn túi bụi ngoài kia.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137487&d=1474976474

baobaoqaz
27-09-2016, 19:04
Qua đến gặp bọn ác nhóm mình là hết đau quên cả sợ – làm 1 phát trước khi nhãy mõm đá nữa!:))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137490&d=1474977470

Phải nói Perhentian tuyệt nhất luôn. Hòn đảo không quá đông khách du lịch lại càng không có mặt của bọn Tàu khựa chí chóe. Bãi tắm như giành riêng cho bọn mình tha hồ quẩy phá, hát hò gầm rú. Có một mùa hè cùng với đám bạn hợp gu quẩy điên dại ở đây thì còn gì bằng!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137488&d=1474977358

Bãi biển ở đây ra càng xa lại càng cạn – nước thì trong vắt cát lại trắng tinh. Tuyệt vời luôn, lúc tắm cứ thích quẩy cho nước văng tung tóe lên trời như thủy tinh vở văng tung tóe. Khoái chí haha
Cả một vùng biển mênh mông tươi đẹp này thuộc về bọn mình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136289&d=1471254961


Nhiều lúc phấn khích quá đà nhãy tụt cả quần nhìn lại thấy mình hơi lố. Nhớ lúc đi biển ở Philipines biển đẹp quá mình nhãy Yomost từ trên thuyền xuống hậu quả rách cái quần bơi duy nhất mang theo. Mai là chung đoàn có anh đó mang 2 cái quần. Không là cá ở Philipines bị ngộ độc mắt mà chết rồi. Đền 500tr đô giống Formosa thì tiu :T

baobaoqaz
27-09-2016, 19:17
Tắm xong cả bọn lại đi dạo trên biển. Có các hoạt động thể thao trên biển này!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136256&d=1471254749


Còn các dịch vụ vui chơi giải trí khác nữa mỗi nơi có giá niêm yết sẵn, không kỳ kèo mời mọc gì cả. Thích nhà tour nào vào check giá mà đi thôi. Nói nhà tour cho sang chứ ở đây còn thô sơ. Cứ cấm một cái poster bay phất phới rồi có một người ngồi đấy. Thích chổ nào ghé vào trò chuyện hỏi thăm giá cả không đi cũng chẵng sao cả. Đôi bên đều vui vẻ chỉ dẫn nhiệt tình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136252&d=1471254398

Ngoài ra còn có taxi boat đi các đảo - dành cho các bạn du lịch một mình không thuê thuyền riêng làm gì - chọn bãi nào trúng gu của mình rồi kêu taxi boat chở ra đó! Chơi đã đời đến khi nào thích thì về ko ngủ bui ở đó luôn cũng được :))
Bảng giá taxi boat cho mấy bạn tham khảo đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136284&d=1471254961

baobaoqaz
27-09-2016, 19:32
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137491&d=1474979062

Đang đi đến chổ có cây dừa huyền thoại này có một thằng Tây balo con. Thân hình nhỏ nhắn, tóc tay cũng lù xù vàng chóe nhìn hoang dại vô cùng. Nó leo cây dừa như cậu bé Mowgli trong Jungle Book. Leo hùn hụt lên cây dừa mà chã thấy cha mẹ ở dưới đở hay la tháo như ở quê mình. Thằng nhỏ tự leo lên trong ánh mắt trầm trồ há hóc của mọi người bên dưới xong rồi lại tụt xuống. (c)

Bọn mình dừng lại kế đó xem nó leo rồi mua dừa vừa uống vừa xem thằng nhỏ leo. Sẵn tiện mượn tấm vãi lót của chủ quán ngồi xem nó leo luôn. Vừa năm vừa xem một lúc ai cũng ngủ hết trơn, tỉnh dậy hỏi nãy giờ có ai thức giữ đồ ko, mặt ai cũng đơ ra rồi - mặt mộc chính hiệu. (Liệu nước dừa có thuốc ngủ? :)) ) Thật ra là cả nhóm ai cũng mệt cả. Từ hôm trước đã phải ngủ sân bay, chưa kể mấy chặng di chuyển linh tinh. Nên ngủ lúc nào chẵng hay...

Ngủ ngon ghê!Lần đầu tiên ngủ trên biển mọi cảm giác trở về hư vô. Chỉ có 1 giấc ngủ sâu và yên ã.

Đến lúc thức dậy nhìn lại body ai cũng đỏ ché như tôm bị luộc!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137492&d=1474979507

baobaoqaz
27-09-2016, 19:44
Chơi trò Yoga.
Học Yoga trên biển một hoạt động hết sức bệnh và mắc cười tại Long beach.
Do huấn liệng diên Moon dạy.
Cả bọn làm khùng làm điên làm mấy bạn Tây gần đó nằm cười khúc khích.
Thấy mấy bạn Tây bên kia đang tụ tập thành một vòng tròn chính giữa có một thầy dạy Yoga. Họ ngồi tập với nhau làm cho cả bọn nãy ra ý tưởng này. Không ngờ tập Yoga mấy động tác đơn giản nhưng lại quá khó thực hiện, mình bị chuột rút mấy lần đau điếng mà vui ghê, cười muốn lộn ruột với trò này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137493&d=1474980253

baobaoqaz
27-09-2016, 19:53
Chiều có trên đảo có nhiều hoạt động vui lắm mọi người! Lúc đầu tưởng chổ này chán do thấy ít người đi. Hỏi bạn sống ở bên Malay bảo cũng ít nghe ai đi đảo này. lúc đặt vé xong định bỏ vé luôn ấy chứ vì vé một chiều từ KL đến đây tầm 200vnđ. Bỏ cũng ko tiếc nhưng không biết sao lại đặt chân đến đây phát hiện "đảo đẹp hơn mình nghĩ" (c)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137485&d=1474975974

Quang_Trung
08-10-2016, 22:59
Cám ơn chủ post vì thoing tin bổ ích. Mình dự định đến đảo này vào tháng 8 năm sau :D

baobaoqaz
11-10-2016, 14:36
Chơi bời mãi mà chẵng hết buổi chiều :D !
Chạy ra cầu tàu ngắm cá - xem mấy ngta học lặn tập lặn! Mình cũng muốn học mà có 2 ngày học cái giống gì, về VN đợi có dịp học luôn. Quyết tâm học lấy bằng diving với ngta đồ. Chứ đi mấy biển đẹp thế này mà không Diving thì mới xem đi được 50% thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137636&d=1476170057

Chiều đến mấy quán Bar bắt đầu mở cửa nhạc xập xình nghe cũng xôm :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137639&d=1476170147

Lúc đó hơi tiếc vì ở hơi xa Long Beach. KS bọn mình đặt là Tropicana Inn - xa Long Beach tút trên núi trên đồi. Cả bọn kéo nhau về, lần này không đi đường chính mà đi len lỏi trong mấy đường mòn. Đi khám phá mà. Đường chính đi chưa tới 10p là tới đường mòn đi hơn nữa tiếng mà toàn thấy cây thấy rừng không có thấy nhà. Đi len lõi trong mấy bụi cây bụi rậm chui ra thấy cái khách sạn nhỏ xíu. Tạch lưởi chê liền "Chời ơi cái khách xạn nào mà xây tút mị mị trên núi đi len lõi gừng rú mới thấy, cái khách xạn dzầy ai đâu mướn ở, ai đâu rãnh mà mò lên đây ở rồi mỗi lần đi xuống biển cũng cả tiếng". Lội trong rừng thấy có chổ sáng đèn là mừng, cả bọn mò tới - đứng trước sân khách sạn bị choáng vài giây! Ah cả nhóm la lên đây là chổ khách sạn của mình. Đi từ phía sau ra mà nhận không ra. Thì ra nãy giờ tự mình chửi mình.(NT)

Tối đến cả bọn kéo nhau xuống Long Bích ăn tối. Vote cho mấy bạn quán "Linda Coffee" Thấy để vậy chứ có bán đồ ăn sáng trưa chiều tối luôn. Đô ăn làm vừa ăn giá cũng hợp lý. Sau buổi tối này bọn mình toàn ăn ở đây cho các buổi còn lại.

Ăn xong thì qua xem múa lửa! Phải nói múa lửa ở đây chuyên nghiệp lắm, mình cũng từng đi nhiều bãi biển, tối cũng hay rong rủi xem múa lửa nhưng ở đây thấy múa rất chuyên nghiệp. Làm mê mẫn, về nhà cứ bắc chước cầm cây quơ quơ múa theo mới chịu haha:)). Đi cái đảo này hại thiệt chứ. Để tập múa lửa hôm nào đi biển đêm quơ quơ với người ta.

baobaoqaz
11-10-2016, 15:02
Chiều hôm qua trong lúc lang thang có ghé hỏi tour đi đảo. Ông này tư vấn nhiệt tình luôn, không có chèo kéo khách hay dụ dỗ gạt gẫm gì cả. Bảo "khi nào có đi điện cho tau trước nhe, số tau nè lưu đi". Cả buổi tối đó lo chơi quên mất hok có gọi điện. Sáng ra tá hỏa lên gọi thì ko ai nghe máy. cả bọn khăn gói đi xuống Long Beach, tìm ổng. Mà đến thì chổ chưa mở cửa. Cũng có mấy nhà tour khác nhưng thôi quyết tâm đợi ổng trong khi mấy bạn khác đi mua đồ ăn trưa và nước uống. Ngồi trong cái chòi trên biển chờ đến khi mưa luôn. Vừa ngồi vừa nghĩ thầm "Tui mà gặp ông phải giảm giá cho tui công tui ngồi đợi dưới mưa". Với ở đây rãnh tập sống chậm chờ đợi với ngta, chứ ở quê hok có vụ này đâu hen!

Đợi hồi gặp ổng! Bắt tay vui mừng khí thế giảm giá cho vài phát. Xong rồi cả bọn về phòng chuẩn thay đồ để đi biển. Từ trên cái Khách xạn heo hút trên rừng trên rú ấy đi xuống Long Beach cả bọn lạc nhau tìm cả tiếng đồng hồ hok gặp.
Ổng nhiệt tình bảo lên thuyền tau lượn mấy vòng cho đi kiếm.

Thôi dẹp mấy chuyện xà quần này qua bên.

Chuyến hành trình bắt đầu bằng việc đi ngắm rùa biển bơi cùng rùa biển.....:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137640&d=1476172278

Ngắm rùa, bơi với rùa, nhưng thuyền trưởng (tạm gọi ổng là Shane đi) bảo Đừng có chạm vô rùa nghe tụi bây, ở đây người ta bảo tồn thiên nhiên dữ lắm, nếu mấy đứa chạm tay vô con rùa tau sẽ bắt mấy đứa chạm tay vô cá mập nghen. Ý thức bảo tồn thiên nhiên phải cao vậy mới được! Yeah Yeah!!!

Bơi ngắm rùa biển xong rồi qua bơi Resort! Resort ở đây cũng khá thoãi máy, chứ Resort mấy đảo lúc mình đi Philipines hok cho khách du lịch đi vào. Mấy đứa kia bơi nhãy tun tăng dưới Resort còn mình leo lên núi chọ ảnh ngắm cảnh. Săn được mấy tấm đã lắm này mọi người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136267&d=1471254793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136266&d=1471254793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136268&d=1471254793

baobaoqaz
11-10-2016, 15:13
Ngắm rùa xong qua Sharko Point ngắm cá mập!
Mình có chia sẽ trên facebook như thế này
"TRẢI NGHIỆM BƠI NGẮM CÁ MẬP Ở SHARK POINT
Mình mỗi lần gần biển mà trong đầu xuất hiện 2 từ “cá mập” hay “shark” là không dám bơi không dám xuống nước một mình. Hôm qua tắm biển bị võ sò cắt đức chảy máu thôi mà đã không dám bơi do sợ cá mập đến (Bọn nó đánh hơi được mùi máu tận 3Km lận mà)
Nhưng hôm nay trong chuyến đi bơi ngắm cá mập. Thuyền trưởng chở bọn mình đến nơi biển có màu xanh rất xậm , gần đó là mấy vách đá lớn sóng đánh mạnh hơn những nơi khác. Ban đầu được thuyền trưởng Mark dẫn xuống bơi nên cả bọn mới dám bén mãn trầm mình xuống làn nước màu xanh đậm tối thui và biết có ẻm “cá mập” ở dưới chờ mình xuống ngắm. Nhưng bơi mãi,tìm hoài chẵng thấy ẻm đâu. Đành lên thuyền thôi. Với lại ngắm cá mập cũng là trãi nghiệm mạo hiểm nên cả đoàn quyết định bỏ cuộc.
Nhưng thuyền trưởng Mark nhiệt tình lắm, đánh thuyền thêm 1 vòng nữa đi sang chổ khác tìm. Đến khu biển khác,nơi đang có một nhóm bạn Tây ở dưới biển giơ tay lên ra hiệu bảo là “Bên chổ này có 2 con đang bơi bên dưới”. Lúc này mình bị sao không biết mang kính vào lia lịa nhãy ào xuống nước trước hết. Cảm giác sợ cá mập biến đâu mất tiu. Đến lúc nhìn phía dưới chổ mình đang bơi có 1 con cá mập to đùng má ơi. Nó bơi phía tít xa mà thấy nó muốn bự hơn mình rồi, nó bơi thoát ẩn thoát hiện trong rặng san hô màu xám cùng màu với da của nó, nó bơi chậm còn thấy nó với cái vây đen đen, nó đánh đuôi bơi tăng tốc là khó mà lường. Lúc này mới hoãng, ngốc đầu lên nhìn lại thuyền của mình cũng ở phía xa và đoàn bạn Tây kia cũng ở xa. Mình choi loi 1 mình – có thể là mục tiêu dễ bị tấn công nhất, hơn nữa hôm qua tắm biển bị cắt chảy máu tùm lum hôm nay chưa lành, mọi suy nghĩ tiêu cực ù ập tràn về.“Xuyến cái giò”.Lúc này tuy sợ và hơi hoãng nhưng tính toán khoãng cách và độ an toàn thì thấy bơi lại nhóm bạn Tây kia đông người chắc an toàn. Nên ráng bơi lướt lướt lại đấy. Bơi đến nơi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác bơi ngắm cá mập mình trãi qua đối với mình là kinh dị. Mãi mãi không bao giờ quên được hình ảnh con cá mập màu xám vây đen tò cở mình bơi thoát ẫn thoát hiện dưới rặn san hô."

baobaoqaz
11-10-2016, 16:08
Tiếp đó Shane tìm chổ cho bọn mình ăn trưa, chổ này đúng vắng lặng và yên tỉnh, nước lại trong xanh, ăn trưa đánh 1 giấc ở đây thì còn gì bằng!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136276&d=1471254827

Đảo lung linh luôn. Đẹp thế mà ít người nhỉ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136277&d=1471254910

Ăn xong bơi lội tung tăng chụp ảnh.

Shane Thuyền trưởng kim luôn Phô tô gáp pơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136270&d=1471254827

baobaoqaz
11-10-2016, 16:13
Ăn xong cả bọn tung tăng luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136255&d=1471254703

Pà này già rồi mà body như pây pi thế - già thành tinh àh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137641&d=1476176705

Thầy dạy bơi đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137642&d=1476176705

Người phụ nữ mê chụp ảnh nhất thế giới - mỗi nơi chụp cở 2 ngàn tấm mới chịu đi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137643&d=1476176705

Đủ mặt các thành viên đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137644&d=1476176705

baobaoqaz
11-10-2016, 16:46
Lúc bọn ăn trưa - mình lấy ổ bánh mì kẹp chà bông đưa cho Shane ăn. Một lúc sau chị chung đoàn tá hỏa lên "Đạo hồi người ta không ăn thịt heo". Chời đất ơi - mình quay qua tưởng ổng ăn rồi!!:Dam Mai mà Shane chưa ăn, mình lấy lại bảo thịt heo đổi cho ổng món khác! Tý nữa là hại ổng :DE....

Lúc bảo Shane đưa về ổng hok chịu - Tau chở mấy đưa qua bãi bí mật này của ổng dành cho khách VIP thôi nghen bây!
Mình tưởng đâu chở qua bãi nào có cá mập trắng, cho nó ăn mấy đứa này cho rồi tại tý nữa hại ổng ăn thịt heo.

Chở qua chổ này tuyệt hơn bãi nãy nữa, hok có bóng người luôn. Khu này tuyệt hơn cả Private beach của ressort

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137647&d=1476177311

Tiếp đó cái năn nĩ thôi cho bọn tui về đi Shane ơi, 4h phải lên tàu về đất liền rồi, mặc dù tiếc quá mà hok về là trể tàu trể lịch trình, lần sau bọn tui qua nữa, bọn tui ghé rủ ông đi nữa nghen. Mà ổng quyết tâm hok chịu, có ai đi tour mà như ông này không hok ta!

Shane ổng nói - mới giờ này dzề gì mà dzề! Để tau chở mấy đứa bây qua đây chơi nhãy cầu, vui lắm mạy! Đi đi đừng có lo trể trể tau bao hết! Mấy đứa yên tâm chổ này gần Long beach lắm chạy qua đó kế bên.
Bọn mình hok chịu, nói thôy về đi Shane ơi, mệt quá rồi còn về thu dọn hành lý trả phòng!
Ổng nỗ máy cho thuyền chạy! Thấy Long Beach hiện ra trước mặt, nhưng ổng hok đi thẵng mà quẹo một vòng qua cầu tàu. Định hại nè!:Dam
Chời ơi ông thấy bọn này đẹp quá nên không cho về phải hok! Được chơi thì chơi vào nhãy cầu vài phát rồi về cũng chẵng sao! Trể tàu tui đền ông đưa bọn tui vào đất liền không trả tiền.

Thật khó cho bọn "mê biển" như chúng tui cưởng lại màu nước này, một màu xanh biển sáng rực!

Làm sao có thể ngồi im trên thuyền với màu nước này!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137648&d=1476178403

Thế là bơi vào nhảy ình ình vài phát rồi về! Nhãy cho ông Shane ổng vừa lòng để hok ổng chở đi chổ khác nữa là ở lại đảo thiệt!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137649&d=1476178408

P/s: Phần lời thoại có phần hư cấu cho vui! Chứ thật ra ông Shane ổng tốt thiệt mà ổng hok có nói kiểu vậy! :D
11/10/2016: Một ngày mưa bị mắc kẹt tại cw ko về nhà được.

baobaoqaz
11-10-2016, 17:07
Về đến nơi móc tiền ra trả Shane! Nãy ông nói bớt cho bọn tui mà thôi, bọn tui đưa đủ luôn tại ông quá nhiệt tình rồi hen!
Ổng cảm ơn rối rít, dẫn ra bến tàu cho đi về!

Nhóm mình chia làm 2: 3 ở lại thêm 1 đêm nữa, 4 đứa còn lại đi dzề - tại vì xin nghĩ phép nữa là sếp cho nghĩ luôn! :shrug:

Đi một nhóm người đi kẻ ở cũng buồn - Buồn không hok biết mà thấy mấy pà chị trên cầu tự sướng với cái mặt buồn đủ kiểu. (c).

Nhóm 4 về lại KL nhóm còn lại qua Penang. Và hành trình mơi lại tiếp tục.

Tạm biệt Perhentian - hôm nào rãnh bọn tui ghé nữa! :L

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136271&d=1471254827

baobaoqaz
11-10-2016, 17:22
Mùa gì đâu mà mưa quá trời mưa! Mưa về hok được ngồi cơ quan hoài luôn.

Giờ rãnh viết tiếp phần ngoại truyện - Chặng hành trình ở Kuala Lumpur và Melacca. Tuy phần này hok có gì đặc biệt mà rãnh viết luôn!

Cả bọn lên xe kéo nhau về KL - Tới bến xe TBS gì đó! Sáng sớm bỏ bọn mình ở đây trong lúc còn mơ ngủ trời tối mịt! Tới đây cái mò mẫm bắt tàu về trung tâm KL. Theo mình hình dung cái bến xe TBS như cái bến xe Miền đông. Muốn vào lại TP cũng đi cở 15p

Đây là cách đi và đến từ TBS vào trung tâm KL

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136261&d=1471254749

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136262&d=1471254749

Mà bọn mình cũng bon chen - cầm trên tay cái vé về KL rồi đó mà còn hok chịu về trong lúc Sếp hàng nghe lời xúi dục của cái em sinh viên (người VN) làm tình nguyện viên ở Malay bảo. Anh chị đi Melaca đi đẹp dữ dội. Buổi sáng ở KL ko có đẹp đâu đi tháp đôi cũng hok có đẹp bằng buổi tối. Móc điện thoại ra show hình ẻm tự sướng với cái tháp đôi liền. (NT) Phải rồi 2 đứa (ẻm với cái tháp đôi) xấu thiệt! Đùa thôi chứ mỗi cái tháp xấu.

Thế là cả bọn giử vé lại - mua vé xe đi Melaca liền. Rồi con đường tới Melacca sáng rực!

baobaoqaz
11-10-2016, 17:31
Melacca theo lời miêu tã với ảnh ọt trên mạng đẹp lung linh. Mà với tui, thì đây là chổ gì đâu mà toàn China xí xô xí xào nghe mệt lỗ tai. Tưởng đi lạc vào Phố tàu, mà thực ra khu này là phố chinatown hồi xưa!

Melaca có mỗi cái chổ này là đẹp trong mắt tui.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137650&d=1476181302

Được mấy cái độc độc lạ lạ này ngồi chụp ảnh tự sướng cho có tủi tin với người ta

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137651&d=1476181302

Có ấn tượng cái xe cực chất này. Nhìn vô một cái là phải bậc cười liền, vui mắt quá còn gì nữa! Lên chụp với nó liền. Xe này thích lắm nha, có cái loa Bluetooht kết nối với điện thoại khách hàng chạy tới đâu nhạc dậy trời tới đó. Mấy khách trung quốc nhiều quá - đứa nào cũng lên xe này bật nhạc trung téo téo in ỏi cả tay. Melaca vô tình hok có đẹp trong mắt tui, tại tui hok có thích chổ nào có nhiều khách trung quốc.