PDA

View Full Version : Hành trình đến Cõi thiêng : Trường Sa !!!



Banker
06-09-2016, 10:32
Đã lâu lắm rồi em mới lại thường xuyên vào trang Phuot- diễn đàn một thời em gắn bó để đọc những chuyến đi của các phuoter . Cũng chả phải tình yêu của e với diễn đàn giảm đi, mà đơn giản chỉ một điều cuộc sống cơm áo gạo tiền nó cứ cuốn đi như cơn lốc xoáy. Đến một lúc nào đó mọi thứ cân bằng trở lại và một sở thích vẫn dĩ là bản năng trong em nó lại trỗi dậy : đó là ham muốn được xách ba lô lên và đi lang thang đế khám phá trải nghiệm những miền đất lạ. Trên mảnh đất hình chữ S này có lẽ chả có nơi nào mà ko in dấu chân các mem của diễn đàn Phuot và các bạn đã có nhiều bài viết rất hay, nhưng có một vùng lãnh thổ thiêng liêng nơi địa đầu sóng gió của Tổ Quốc thì chắc sẽ ít phượt tử đã có cơ hội đặt chân đến : đó là Trường Sa, là Song Tử Tây, là Sinh Tồn, là Đá Tây là Len Đao....những địa danh chỉ cần nhắc đến tên thôi là đã trào dâng bao cảm xúc hào sảng. E vừa may mắn có chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa và em muốn chia sẻ những cảm xúc những hình ảnh trong chuyến đi đó của em. Chuyến đi lênh đênh chỉ hơn 10 ngày trên biển nhưng nó là chuyến đi CỦA CẢ CUỘC ĐỜI EM. Hy vọng những điều em chia sẻ trên diễn đàn sẽ làm cho các bạn thêm hiểu về Trường Sa, thêm tự hào và yêu thương hơn những người lính Hải Quân đang ngày đêm chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo ngoài khơi xa.
E cũng xin nói thêm là chuyến đi này em đã viết ở bên diễn đàn khác với một tên nick khác và giờ đây em chia sẻ bên Phuot.vn. Tuy hai nhưng chỉ là một người duy nhất

Banker
06-09-2016, 10:36
Một ngày đầu tháng 4 oi ả, chiếc điện thoại Nó kìa đời cổ lỗ bất chợt rung lên bần bật. Đầu máy bên kia vang lên thánh thót giọng em chánh văn phòng : " anh ạ, năm nay có chương trình đi Trường Sa, đơn vị đề cử anh là đại diện để đi ". Trường Sa ???? Cái địa danh quá đỗi quen thuộc và thiêng liêng với bất kỳ một người con đất Việt nào dù có thể chưa một lần được đặt chân đến. Một cảm giác rất hồi hộp dâng lên trong lòng, em gật đầu ngay tắp lự. Gì chứ được đến thăm Trường Sa là ước nguyện cháy bỏng của em bao lâu nay rồi. Nhưng, lại có một chữ NHƯNG, em chánh văn phòng dè dặt thông báo thêm: ngành chúng ta chỉ được phân bổ 6 chỉ tiêu cho toàn quốc, đơn vị cứ đăng ký nhưng còn phải chờ Trung ương xét duyệt. Hơ, thế thì cửa vào chung kết hẹp như khe đuýt con kiến òi, chả hy vọng gì đâu

Banker
06-09-2016, 10:37
Thế rồi thời gian cứ trôi đi nhanh như chó đuổi kẻ trộm. Phần vì công việc quá bận rộn, phần vì cũng chả hy vọng gì nhiều nên em quên bẵng cái chương trình này. Đến giữa tháng 4 em nhận được một cuộc điện thoại với số lạ hoắc, đầu kia cũng là một cái giọng lần đầu tiên em được nghe thấy : xin lỗi anh có phải là xxxx, lãnh đạo đơn vị yyyyy. Anh đã được phê chuẩn trong danh sách được đi thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa vào cuối tháng 4 này. Một niềm vui vỡ òa làm em thấy ngẹn thở, mắt bỗng thấy chút cay cay. Vậy là ước mơ cháy bỏng của em đang sắp thành hiện thực

Banker
06-09-2016, 10:39
E là thằng có nhóm máu P ( nhóm máu ko có trong y bạ vì đó là nhóm máu Phuot :D) trong người nên luôn thích dịch chuyển, lang thang. Cuộc đời cũng có nhiều trải nghiệm, nhiều chuyến đi đáng nhớ. Đã từng nằm nghe sư tử gầm trong rừng già ở miền đất châu Phi xa ngái, đã đối mặt với cái chết cận kề vì sốc độ cao ở miền Tây Tạng kỳ bí. Vênh váo sải những bước chân trên đại lộ số 5 hoa lệ của New York, nơi con phố của kinh đô thời trang. Cũng đã sa đọa ở con phố nhớp nháp King street ở Mel Bourl, đánh nhau với bọn du đãng ở Manila....nhưng chưa có một chuyến đi nào mà mang đến cho em có nhiều cảm xúc như chuyến đi này, ngay từ khi chuẩn bị hành lý. Vật bất ly thân là cái máy ảnh với cái Lens 70-300 và một thứ không thể quên là lá cờ tổ quốc xếp gọn gàng trong cái ba lô nhàu nát đã cùng em lăn lóc khắp các hang cùng ngõ hẻm....

Banker
06-09-2016, 10:43
Hiện nay các đoàn công tác đi thăm và làm việc ở Trường Sa đều xuất phát từ quân cảng Cát Lái chứ không phải xuất phát từ Cam Ranh. Bởi vậy em phải bay vào Sài Gòn tập trung tại nhà khách của Quân chủng Hải quân chỗ bến Bặch Đằng. Dịp em đi vào đúng ngày 30/4, cả thành phố HCM rực sắc cờ hoa chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Banker
06-09-2016, 10:51
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/185_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 10:52
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/264_image.jpeg

Sài gòn sôi động kỷ niệm ngày thống nhất. Tất cả càng làm cho chuyến đi của em trở nên ý nghĩa hơn

Banker
06-09-2016, 10:54
Năm nay thời tiết trong Namm quá khắc nghiệt, mấy bác tài xế taxi cũng phải kêu trời vì nắng hạn. Cuối tháng 4 đã vào mùa mưa rồi mà trời vẫn ko có một giọt mưa. Chiều ngày 24 họp đoàn để phổ biến tình hình nội quy, lịch trình của chuyến đi và thông báo tình hình trên biển. Nội dung thông báo tình hình trên biển do trực tiếp Chuẩn đô đốc Phạm văn Sơn thực hiện. Ông liên tục nhắc đi lại đây là những thông tin mật và còn hơn cả mật, chưa hề có trên thông tin đại chúng, bởi vậy người nghe phải hết sức nâng cao việc tuân thủ. Những thông tin ông thông báo còn nóng hầm hập hơn cả nắng xế chiều Sài gòn. Chưa khi nào biển Đông căng thẳng như thời điểm này, giàn khoan 981 chỉ là câu chuyện nhỏ như " cái móng tay" ( nguyên văn lời Chuẩn đô đốc ). Những cái khác đang diễn ra còn căng thẳng hơn nhiều

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/211_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 10:57
Vài thông tin đáng chú ý, e nói loáng thoáng thế này thôi
1. Lần đầu tiên tàu ngầm Mỹ xuất hiện gần khu vực DK 1 và chạy nổi ( đó là điều cực kỳ bất thường của tàu ngầm ) mục đích là đề chúng ta quan sát thấy sự hiện diện của họ. Một thông điệp muốn gửi đến : Mỹ đang muốn support chúng ta chăng?
2. Những cuộc tập trận của hải quân Trung quốc trong năm 2016 ngoài các khoa mục đánh chiếm đảo thì lần đầu tiên xuất hiện khoa mục : dùng tên lửa đánh chìm tàu VẬN TẢI của đối phương. Chúng nó đang đe doạ đến ai vậy.
3. Hải quân nhân dân Việt Nam : em sẽ không đề cập chi tiết này vì lí do bảo mật.
Một chút căng thẳng thoáng qua. Chúng ta ở đất liền cũng chỉ biết biển đang dậy sóng, nhưng mức độ lại nóng đến thế sao ???? Nhưng điều đó chỉ thôi thúc e và đoàn công tác sớm được ra đảo với các chiến sĩ mà thôi. Còn lâu chúng nó mới làm cho con dân đất Việt run sợ.

Banker
06-09-2016, 10:58
Sau bài nói chuyện của Chuẩn đô đốc là sĩ quan tác chiến của Bộ tư lệnh hải quân trình bày kế hoạch hành quân. Chặng đường di chuyển toàn tuyến sẽ khoảng 1300 hải lý, trong khi tốc độ di chuyển của tàu là 10 hải lý/h ~X((:|. Lộ trình sẽ đi qua 10 đảo nổi và chìm. Trong lộ trình chắc chắn sẽ có một vài địa điểm sẽ có tàu chiến Trung quốc ra ngăn cản hay theo dõi....nếu có lệnh báo động chiến đấu thì phải hành động như thế nào...sĩ quan tác chiến phổ biến rất cụ thể

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/500_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 11:01
Đây là một phần hải trình của bọn em. Hầu hết đều đi qua các điểm nóng đang tranh chấp quyết liệt như bãi đá Xu bi, Ga ven Huy ghơ


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/261_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 11:03
Các đại biểu trong chuyến công tác được phiên chế vào các trung đội. Toàn bộ chuyến đi bao gồm 7 trung đội, chỉ huy hành quân là chuẩn đô đốc Sơn. E được phiên chế vào trung đội 3, trung đội hỏa lực chuyên mang vác nặng :LL

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/210_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 11:08
Quân chủng Hải quân tiếp đón bọn em rất chu đáo. Bữa tối trước khi xuống tàu bọn em được xả trại nên mấy anh em rủ nhau đi làm một bữa tươi tươi chút. Ngồi cùng có mấy anh em sĩ quan tàu hải quân 571 là con tàu sẽ đưa bọn em ra với Trường Sa. Các sĩ quan hải quân nhìn quá trẻ và hiền lành như những thày giáo làng. Nhưng khi giáp mặt với những tình huống nguy hiểm trên biển mới thấy hết bản lĩnh của những người sĩ quan trẻ này. Thật tự hào về họ

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/677_image.jpeg

Thuyền phó mà nhìn hiền lành như vậy đó các bạn a

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/530_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 11:11
Đây là con tàu 571- con tàu vận tải hiện đại nhất của Hải quân. Nó sẽ cùng chúng em vượt sóng đại dương để đến với những người lính đảo kiên trung ngoài khơi xa

https://img.otofun.net/upload/v4/32980/415_571.jpg

Banker
06-09-2016, 11:12
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/376_image.jpeg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/906_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 11:16
Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến lúc bọn em đên lên tàu để xuất phát. Bộ tư lệnh Hải quân, thành đoàn thành phố HCM tổ chức buổi chia tay rất trang trọng và bịn rịn


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/322_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 11:26
Sau khi lên tàu bọn em được bố trí chỗ ở, cứ 8 người một phòng với 4 giường tầng như thời sinh viên. Các thành viên được cấp phát đây đủ quân tư trang gồm: khăn mặt, bàn chải dao cạo râu, mũ cối túi đựng đồ chống nước và đặc biệt là đôi dép rọ bộ đội. Đôi dép này rất hữu ích khi lên các đảo chìm vì nó chống trơn trượt rất tốt. Và bên hải quân cũng quy định bắt buộc là phải đi dép rọ khi xuống xuồng. Nề nếp sinh hoạt trên tàu cũng hoàn toàn khác với trên đất liền: sáng 5h dậy với khẩu lệnh quen thuộc: toàn tàu báo thức báo thức toàn tàu. Sau đó vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Đúng 7h là triển khai các hoạt động trong ngày theo kế hoạch. Nói chung là sinh hoạt như trong quân ngũ. Trên tàu các thành viên được phục vụ 4 bữa ăn/ ngày: bữa sáng, bữa trưa bữa chiều và bữa đêm. Các món ăn được thay đổi theo từng ngày. Nó không thể được gọi là ngon nhưng đầy đủ dưỡng chất. Bữa ăn đầu tiên trên tàu, ai cũng háo hức và tò mò

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/399_image.jpeg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/721_image.jpeg

namnhihn
06-09-2016, 11:26
Cụ chủ là tác giả bài bên Otofun đấy à?

Banker
06-09-2016, 11:32
Bữa đầu tiên vừa đói vừa háo hức nên mọi người ăn hết cả một xoong cơm to, ở nhà thì chắc chả ai ăn được nhiều cơm thế. Bữa cơm có đầu đủ thịt cá rau canh và thêm cả một chai cay cay để mọi người trong phòng làm quen với nhau cho khí thế (beer)

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/998_image.jpeg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/702_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 11:33
Cụ chủ là tác giả bài bên Otofun đấy à?

Dạ vâng, e đã có đề cập ở phần đầu. Bác chắc cũng tham gia bên đó, nghe xưng hô là nhận ra đồng bọn ;)

Banker
06-09-2016, 12:46
Từ quân cảng Cát lái tàu đi theo sông Sài Gòn ra vùng biển Vũng Tàu. Khoảng 4h chiều thì tàu bắt đầu ra đến cửa biến. Thẳng hướng mũi tàu nơi ấy là Trường Sa

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/917_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 12:48
Quốc kỳ, kỳ hạm phần phật hiên ngang tung bay giữa biển trời bao la của Tổ quốc. Thật xúc động và tự hào biết bao


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/459_image.jpeg

Banker
06-09-2016, 12:56
Cán bộ chiến sĩ tàu HQ 571

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/497_img9131.jpg

Banker
06-09-2016, 12:58
Xuồng cứu sinh trên tàu

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/745_img9236.jpg

Banker
06-09-2016, 12:59
Khu vực biển Vũng tàu có rất đông tàu cá của bà con ngư dân đang đánh bắt cá


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/922_img9240.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/801_img9241.jpg

Banker
06-09-2016, 13:00
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/861_img9254.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/851_img9251.jpg

Banker
06-09-2016, 13:14
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/397_img9243.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/210_img9255.jpg

Banker
06-09-2016, 13:16
Buồng em ở nằm ở dưới cùng của boong tàu nên mực nước biển lúc nào cũng mấp mé ngang cửa sổ sát mép giường em nằm, đó lại là may mắn bởi lúc nào cũng được ngắm nhìn biển cả, ngắm nhìn nhưng con sóng tung bọt trắng xóa

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/534_img9246.jpg

Banker
06-09-2016, 13:17
Tàu 571 là con tàu vận tải nên vũ khí mạnh nhất chỉ là khẩu 14ly5 ở mũi tàu. Các loại AK, B41 thì cất trong kho
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/186_img9264.jpg

Banker
06-09-2016, 13:20
Như em đã viết các đại biểu được phiên chế thành 7 trung đội. Trung đội trưởng là hầu hết là các bí thư tỉnh đoàn hoặc sĩ quan cấp tá trở lên. E được phiên chế vào trung đội 3, trung đội trưởng là một nữ chỉ huy người Ede, nhìn chắc lẳn như cái bắp ngô của đồng bào Tây nguyên: bí thư tỉnh đoàn Đắc Nông H'vi Eban :))

Banker
06-09-2016, 13:21
Trung đội trưởng của em đây ạ


Các đại biểu được phiên chế thành 7 trung đội. Trung đội trưởng là hầu hết là các bí thư tỉnh đoàn hoặc sĩ quan cấp tá trở lên. E được phiên chế vào trung đội 3, trung đội trưởng là một nữ chỉ huy người Ede, nhìn chắc lẳn như cái bắp ngô của đồng bào Tây nguyên: bí thư tỉnh đoàn Đắc Nông H'vi Eban :))

Banker
06-09-2016, 13:23
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/746_img9375.jpg

Banker
06-09-2016, 13:25
Ngày đầu tiên mọi người còn bỡ ngỡ chưa biết nhau nên tất cả rất háo hức làm quen với những người khác


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/970_img9252.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/270_img9258.jpg

Banker
06-09-2016, 13:26
Đây là các bác sĩ của Viện quân y 175


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/823_img9257.jpg

Banker
06-09-2016, 13:28
Tất cả mọi người chỉ có một chút thời gian để gặp gỡ làm quen với nhau, thậm chí còn chưa thuộc tên mọi người trong trung đội thì đã phải tập dượt ngay vài tiết mục văn nghệ để thi giữa các trung đội ngay trong buổi tối đầu tiên trên tàu
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/529_img9277.jpg

Banker
06-09-2016, 13:29
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/180_img9278.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/414_img9281.jpg

Banker
06-09-2016, 13:30
Những bác sỹ quân y viện 175 không chỉ có tay nghề cao mà còn hát rất hay. Mọi người cũng rất nghiêm túc và hồi hộp khi chuẩn bị biểu diễn


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/213_img9334.jpg

Banker
06-09-2016, 13:34
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/909_img9353.jpg


Trung đội em chọn bài Đời mình là một khúc quân hành để làm tiết mục dự thi


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/108_img9318.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/149_img9311.jpg

Banker
06-09-2016, 13:35
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/307_img9315.jpg

Banker
06-09-2016, 13:35
Không khí buổi biểu diễn văn nghệ vừa sôi nổi vui vẻ nhưng cũng đầy âm hưởng hào hùng. Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn cũng không thể ngồi yên, ông tham gia rất nhiệt tình với những binh nhất, binh nhì của mình


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/173_img9305.jpg

Banker
06-09-2016, 13:38
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/221_img9307.jpg


Khán giả thì cổ vũ rất nhiệt tình, sôi động cho dù nhiều tiết mục các ca sĩ bè mỗi người một phách hay người lĩnh xướng giọng khê đặc hay bị đứt hơi khi lên một quãng 8


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/378_img9340.jpg

Banker
06-09-2016, 13:39
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/288_img9342.jpg

Banker
06-09-2016, 13:40
Có lẽ cuộc đời em sẽ không thể có cơ hội lần thứ 2 được tham dự một buổi liên hoan văn nghệ đặc biệt như thế: sân khấu là bong tàu, tiếng hát đôi khi bị tiếng gió đại dương, tiếng động cơ át đi. Mọi người nghiêng ngả không phải bởi các vũ đạo mà vì sóng nghiêng ngả thân tàu. Và trên tất cả là sự tự hào, tinh thần yêu nước cuồn cuộn dâng lên trong trái tim

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/608_img9309.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/510_img9322.jpg

Banker
06-09-2016, 13:42
Buổi biểu diễn kết thúc trong không khí rất hào sảng. E không ngủ được nên xác máy lên boong tàu chụp ảnh biển đêm. Trăng đã lên trên biển. Mọi thứ thật bình yên, nhưng cũng ẩn chứa bao con sóng ngầm dữ dội bởi những kẻ ngoại bang đang lăm le cướp biển cướp trời của Tổ quốc

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/466_img9361.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/159_img9275.jpg

Banker
06-09-2016, 13:44
Đêm đầu trên tàu vừa lạ chỗ, vừa chưa quen cảm giác chòng chành trên sóng, và nhất là tâm trạng háo hức nên mãi em chả ngủ được. Buổi sáng sớm ngày thứ 2 em xách máy lên boong để chụp cảnh bình minh trên biển. Cứ nghĩ là mĩnh sẽ là người sớm nhất, ko ngờ trên boong đã đông nghịt chị em lên tạo dáng chụp ảnh rồi

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/912_img9371.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/920_img9400.jpg

Banker
06-09-2016, 14:17
Giương cao cờ Tổ Quốc

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/854_img9379.jpg

Banker
06-09-2016, 14:19
Trong khi mọi người người còn đang mải mê chụp ảnh, tận hưởng bầu không khí trong lành giữa đại dương thì bỗng bên mạn phải của tàu lù lù xuất hiện một con tàu chiến của bọn khựa, nó như từ đáy biển chui lên bám theo tàu bọn em


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/644_img9382.jpg

Banker
06-09-2016, 14:20
Con tàu này mang số hiệu 852


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/664_img9383.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/456_img9384.jpg

Banker
06-09-2016, 14:23
Ban đầu bọn em tưởng đây là tàu hộ vệ tên lửa, nhưng sau tìm hiểu mới biết nó là con tàu trinh sát điện tử Hải vương tinh, một trong những con tàu hiện đại nhất của hải quân TQ


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/184_img9385.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/299_img9387.jpg

Banker
06-09-2016, 14:25
Bọn khốn kiếp này đã phá hỏng cả một buổi sáng bình yên. Biển của chúng ta luôn bị bọn ngoại bang nhòm ngó. Điều cực kỳ bất thường là con 852 này vào rất sâu trong vùng nước của ta, còn chưa cả đến tuyến đường hàng hải quốc tê. Không khí trong ca bin căng thẳng hơn nhiều, các sĩ quan trên tàu ngay lập tức báo cáo về sự xuất hiện bất thường của tàu chiến TQ cho Bộ tư lệnh hải quân nắm bắt.

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/867_img9467.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/131_img9469.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/715_img9478.jpg

Banker
06-09-2016, 14:26
Con trinh sát này bám theo bọn em khoảng 10 hải lý thì bắt đầu chuyển hướng quay đầu ngược lại xuống phía nam


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/754_img9455.jpg

Banker
06-09-2016, 14:28
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/601_img9446.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/899_img9447.jpg

Banker
06-09-2016, 14:29
Nó đã cút và lén lút vòng ra sau lái


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/275_img9453.jpg

Banker
06-09-2016, 14:31
Biển đã tạm bình yên nhưng hiểm nguy vẫn luôn rình rập


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/953_img9477.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/284_img9486.jpg

Banker
06-09-2016, 14:33
Đến chiều ngày thứ 2 thì tàu mới ra đến tuyến hàng hải quốc tế. Tàu bè đi lại tấp nập như trong cảng vậy. Có ra đến đây mới hiểu vì sao biển Đông lại có nhiều kẻ thèm khát nhòm ngó đến thế

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/945_img9516.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/845_img9526.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/574_img9520.jpg

Banker
06-09-2016, 14:34
Khu vực này cũng có khá nhiều tàu cá của ta đang đánh bắt. Bà con ngư dân thấy tàu hải quân của ta thì mọi người rất vui, vẫy tay liên tục.

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/706_img9496.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/945_img9499.jpg

Banker
06-09-2016, 14:37
Theo kế hoạch thì ngày thứ 3 tàu sẽ đến đảo đầu tiên là Song Tử Tây, các trung đội tranh thủ tập luyện các tiết mục văn nghệ để lên giao lưu biểu diễn với bộ đội trên đảo. Các ý tưởng liên tục được đưa ra, thậm chí va đập nhau chan chát


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/604_img9522.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/760_img9528.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/240_img9531.jpg

Banker
06-09-2016, 14:38
Đồng chí sĩ quan này có hành động khá kỳ quặc, li vơ phun chăng?:D

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/474_img9533.jpg

Banker
06-09-2016, 14:41
Đến buổi tối ngày thứ 2 của chuyến đi thì đã bắt đầu gặp rất nhiều tàu cá Trung quốc. Tàu cá của TQ to, hiện đại và đánh bắt theo kiểu hủy diệt. Hai bên mạn tàu là những dàn đèn pha công suất cực lớn, nó làm cho tôm cá nổ hết mắt. Chỉ một con tàu như thế thôi cũng đủ làm sáng rực một góc biển. Các đồng chí kiểm ngư ơi, các anh đang ở đâu?

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/115_img9550.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/250_img9553.jpg

Banker
06-09-2016, 14:42
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/808_img9554.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/954_img9559.jpg

Banker
06-09-2016, 14:44
Ngày thứ 3. 1h trưa tàu sẽ đến đảo Song Tử Tây. Hôm nay trung đội em đến lượt trực ban. Lính nữ thì xuống phụ giúp các anh nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Đàn ông bọn em thì chịu trách nhiệm khuân vác hàng hóa quà tặng xuống xuồng để chuyển vào đảo. E tranh thủ lượn vào khu bếp xem bếp trên tàu hải quân thế nào. Nói chung là sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh, cơm nấu bằng các nồi cơm điện rất to, bếp được thiết kế chắc chắn để bảo đảm sóng cấp 10 vẫn có thể nấu ăn được


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/969_img9563.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/237_img9564.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/511_img9566.jpg

Banker
06-09-2016, 14:45
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/478_img9567.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/579_img9568.jpg

Banker
06-09-2016, 14:46
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/363_img9571.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/637_img9572.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/864_img9573.jpg

Banker
06-09-2016, 14:47
Nhân dân trên cả nước dành rất nhiều tình cảm cho các chiến sĩ nơi biển đảo. Quà tặng rất phong phú và còn có cả cây giống mang từ đất liền ra để trồng trên đảo


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/999_img9577.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/575_img9578.jpg

Banker
06-09-2016, 14:49
Quà tặng rất nhiều trong hầm chứa hàng không còn chỗ chứa nên phải để cả trên boong tàu. Cả nước luôn hướng về Trường Sa thân yêu

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/329_img9576.jpg

Banker
06-09-2016, 14:51
Sau 3 ngày đêm mong chờ cuối cùng Song Tử Tây, cái tên thân thương vốn chỉ mới biết qua báo, đài đã hiện ra trong tầm mắt. Xa xa đảo nổi bật lên như một ốc đảo xanh mướt giữa biển khơi bao la.


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/679_img9585.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/687_img9586.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/231_img9589.jpg

Banker
06-09-2016, 14:52
Giữa trùng khơi sóng gió bỗng nổi bật lên mái cong vút của ngôi chùa Việt. Một cảm giác ngẹn dâng trong trái tim. Ôi, tổ quốc !!!


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/140_img9592.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/962_img9591.jpg

Banker
06-09-2016, 14:54
Khi tàu 571 chuẩn bị tới vị trí buông neo, một tàu hải quân đang trực tại đảo tiến ra lượn vòng quanh tàu và rúc lên 3 hồi còi vang rền chào đoàn công tác. Chào các anh, những người lính hải quân anh hùng.


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/518_img9581.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/386_img9582.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/129_img9583.jpg

Banker
06-09-2016, 15:01
Xin giới thiệu với tất cả anh chị em phuoter: đây là Song Tử Tây, là Tổ quốc thiêng liêng của chúng ta

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/290_img9600.jpg


Người nữ sỹ quan cũng nghiêm ngắn đứng chào đảo, chào TỔ QUỐC. Đôi mắt chị cười mà sao loáng nước rưng rưng. Chắc lúc này cảm xúc cũng đang dâng trào trong chị, giống như tôi.


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/828_img9262.jpg

Banker
07-09-2016, 09:38
Cách không xa đảo Song tử Tây là đảo Song tử đông do Philippin đang trú đóng. Trước đây em đã từng đọc tin tức lính đảo của Phil từng sang Song tử đông thăm và thi đấu bóng chuyền giao lưu với bộ đội ta. Giờ tận mắt nhìn thấy thì em tin điều đó là sự thật vì hai đảo cách nhau chỉ hơn 2 hải lý. Song Tử Đông cũng xanh mướt màu lá

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/621_img9607.jpg

Banker
07-09-2016, 09:39
Còn đây là Đá Nam, đảo chìm nằm cách Song tử Tây khoảng 3 hải lý. Đá Nam cũng nằm trong danh sách các đảo đoàn sẽ đến thăm

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/337_img9612.jpg

Banker
07-09-2016, 09:41
Đúng 1h30 chiều, ba chiếc xuồng CV từ trong đảo xé gió lao ra để đón đoàn và nhận hàng. E có thể tự hào nói rằng em là người đầu tiên trên tàu chớp được khoảnh khắc này. Hình ảnh những chiếc xuồng công suất lên đến 1000 mã lực lao vun vút trên mặt biển xanh thẳm, cờ tổ quốc đỏ thắm phần phật tung bay trong gió nhìn thật kiêu hùng

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/240_img9614.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/134_img9615.jpg

Banker
07-09-2016, 09:42
Nhìn các anh thật hùng dũng hiên ngang


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/809_img9617.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/663_img9618.jpg

Banker
07-09-2016, 09:43
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/240_img9621.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/887_img9623.jpg

Banker
07-09-2016, 09:44
Hàng hóa, quà tặng được bọn em bốc xếp rất khẩn trương xuống xuồng để chuyển vào đảo

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/994_img9624.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/258_img9626.jpg

Banker
07-09-2016, 09:45
Hàng hóa rất nhiều chủng loại để phục vụ đời sống bộ đội trên đảo

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/383_img9627.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/284_img9628.jpg

Banker
07-09-2016, 09:46
Chuẩn bị đổ bộ lên đảo nào

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/327_img9631.jpg

Banker
07-09-2016, 09:49
Xuồng trên tàu 571 cũng bắt đầu hạ xuống để đưa người vào đảo. Nói thêm để mọi người hiểu là khi đến thăm tất cả các đảo, ngoại trừ đảo Trường Sa lớn có cầu tàu còn lại tất cả các đảo khác phải chuyển tiếp hàng hóa, con người từ tàu sang các xuồng nhỏ để vào đảo. Chỉ riêng công đoạn này thôi anh em bộ đội hải quân cũng đã phải làm việc cực kỳ vất vả

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/280_img9633.jpg


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/477_img9636.jpg

Banker
07-09-2016, 09:52
Do tình cảm của anh em thủy thủ dành cho em rất nhiều nên em được ưu tiên cho xuống xuồng đầu tiên để vào bờ. Và chính vì điều đó mà em đã MAY MẮN được chứng kiến khoảnh khắc vô cùng xúc động, nó như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Một câu chuyện thấm đẫm tính nhân văn giữa Đạo và Đời . Đó là sự may mắn, hay cũng là cơ duyên của em nhỉ? Tham gia chuyến hành trình này em thấy có một bác gái đã đứng tuổi, nhìn vẻ ngoài lam lũ và cũng rất rụt rè. E cũng đã băn khoăn bác ấy tham gia đoàn hành trình theo diện nào, nhưng rồi cũng quên bẵng đi. Thế rồi đến khoảnh khắc này em mới chợt ngộ ra : bác ấy là mẹ đẻ thượng tọa Thích Nhuận Đạt, người đã xung phong ra trụ trì tại chùa Song Tử Tây mà báo chí đã nói đến nhiều. Từ khi bóng con tàu xuất hiện nơi chân trời, Thượng tọa đã ra cầu cảng đứng ngóng MẸ, mặc cho cái nóng như đổ lửa đến hơn 40 độ, bởi con tàu đó đang MẸ đến với sư thầy. Và cuối cùng thì hai mẹ con cũng đã trùng phùng hội ngộ

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/725_img9644.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/741_img9645.jpg

Banker
07-09-2016, 09:53
Thực sự, khi chụp những khoảnh khắc này em vừa bấm máy vừa phải lau nước mắt. Đạo cũng là Đời. Dù đã là bậc chân tu nhưng gương mặt của Thượng Tọa vẫn ngời lên sự hạnh phúc khi dang tay đón mẹ, bởi đơn giản đó cũng là một người con đã phải xa mẹ 3 năm nay rồi.


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/493_img9646.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/514_img9650.jpg

Banker
07-09-2016, 09:54
Nụ cười hai mẹ con sáng ngời như viên ngọc giữa biển khơi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt thượng tọa càng làm cho nụ cười của sư thầy thêm tỏa sáng. E rất thích ngắm nhìn bức ảnh này. Ánh mắt, Nụ cười của sư thầy Thích Nhuận Đạt đúng là của một bậc chân tu, của một người con Hiếu Thảo.


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/470_img9651.jpg

Banker
07-09-2016, 11:06
Những hình ảnh đầu tiên về đảo Song Tử Tây, cả đảo rợp bóng lá cây bàng vuông

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/791_img9660.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/450_img9657.jpg

Banker
07-09-2016, 11:19
Khẩu hiệu, những cũng là những lời thề của những người lính nơi đảo xa. E tin là thế

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/338_img9659.jpg

Banker
07-09-2016, 11:20
Hình như Song tử tây là đảo duy nhất em thấy nuôi bò. Không biết bò ăn bằng gì mà thấy con nào cũng béo mập, có báo đã viết bò trên đảo ăn bìa các tông

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/865_img9663.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/137_img9667.jpg

Banker
07-09-2016, 11:21
Giữa trùng khơi sóng dữ vẫn thắm sắc hoa lan. Thật khâm phục những người lính đảo. Loại cảnh vẻ như hoa lan thì trong đất liền chăm còn khó

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/143_img9673.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/563_img9671.jpg

Banker
07-09-2016, 11:22
2h30 chiều, nắng như rắc lửa lên người những tất cả các quân binh chủng có mặt trên đảo đều tập trung tại sân vận động để chuẩn bị cho lễ chào cờ và duyệt đội ngũ. Song tử tây là đơn vị hành chính cấp xã nên có cả dân quân tự vệ, các giáo viên đang dạy học trên đảo

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/549_img9676.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/992_img9677.jpg

Banker
07-09-2016, 11:24
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/874_img9669.jpg

Các chiến sĩ vệ binh hướng dẫn các đại biểu ra khu vực làm lễ chào cờ

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/454_img9670.jpg

Banker
07-09-2016, 11:31
Tất cả nghiêm trang chuẩn bị cho lễ chào cờ

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/247_img9681.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/300_img9682.jpg

Banker
07-09-2016, 11:32
https://img.otofun.net/upload/v4/68052/728_img9684.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/456_img9692.jpg

Gracee
07-09-2016, 11:32
Cụ Avalon đấy phỏng? em tàu ngầm bên OF mấy thớt của cụ rồi. Phải nói là thớt về Trường Sa của cụ rất cảm động, em đọc mấy đoạn mà rơi nước mắt :((

Banker
07-09-2016, 11:33
Dưới hiệu lệnh của chỉ huy lễ chào cờ, tất cả cùng cất tiếng hát vang bài Tiến Quân Ca, đó là lời hiệu triệu cũng là lời khẳng định chủ quyền tổ quốc thiêng liêng trên hòn đảo này. Lá cờ Quyết Thắng rực sắc đỏ trong nắng biển Đông, sắc đỏ được tô thắm bởi máu của biết bao người lính đã ngã xuống để giữ vẹn toàn từng viên đá, từng mẩu san hô....

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/506_img9702.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/357_img9704.jpg

https://img.otofun.net/upload/v4/68052/724_img9706.jpg

Banker
07-09-2016, 11:34
Cám ơn các anh, những người lính anh hùng


https://img.otofun.net/upload/v4/68052/213_img9707.jpg