PDA

View Full Version : Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"



Lonely_Rebel
13-12-2011, 11:25
CHIA SẺ CÁC CHUYẾN ĐI TRƯỚC

1. FAN 11'11'11
https://www.phuot.vn/threads/29740-FA...%AAn-l%C3%A3ng

2. Hà Giang
https://www.phuot.vn/threads/28273-Nh...st-l%E1%BA%A1i

3.Lang thang Tây Bắc
https://www.phuot.vn/threads/27805-%C...2y-B%E1%BA%AFc

4.Tặng quà ở Khâu Qua, Nặm Dài
https://www.phuot.vn/threads/25489-Kh...F-cu%E1%BB%99c

5.Hà Giang một lần nữa trên cung đường khác
https://www.phuot.vn/threads/21384-Co...%E1%BB%A7a-con!

6. Xuôi sông Đà bằng bè tự đóng
https://www.phuot.vn/threads/22121-H%...%C4%91%C3%B3ng

7. Sông Đà bằng thuyền cao su
https://www.phuot.vn/threads/20911-N%...g-%C4%90%C3%A0!

8. Lang thang trong rừng Thái
https://www.phuot.vn/threads/16737-La...ABng-Th%C3%A1i

9. Độc hành xe máy xuyên Việt
https://www.phuot.vn/threads/17124-Xu...5-qu%E1%BB%91c

10. Độc hành xe máy qua Cam-Thái-Lào
https://www.phuot.vn/threads/19632-The-way-to-freedom!

11. Lũ nhóc nhà tôi
https://www.phuot.vn/threads/27440-Ha...4%91%E1%BA%A7u!

12. CÀ NÀNG...
https://www.phuot.vn/threads/16165-C%...F-gi%E1%BB%9Bi

Lonely_Rebel
13-12-2011, 11:26
BÀI VIẾT CHỈ LÀ TƯỜNG THUẬT LẠI NHỮNG GÌ TÔI ĐƯỢC CHỨNG KIẾN, NHỮNG CHUYỆN ĐƯỢC NGHE KỂ LẠI CHƯA ĐƯỢC KIỂM CHỨNG. NHỮNG CẢM NHẬN LÀ CỦA RIÊNG CÁ NHÂN TÔI VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CHỈ LÀ KỂ LẠI NHỮNG VÍ DỤ ĐƠN LẺ, KHÔNG MANG TÍNH ĐÁNH ĐỒNG.

Chúng tôi đã đi, đã trở về với một chút thương tích trên người...Nhưng dường như đường đi quá dài và gian nan để đi và hiểu hết tâm hồn của những con người. Trên đường về, tôi nghĩ về toàn bộ những chuyện đã xảy ra tôi được chứng kiến, tôi được nghe kể...Và đường về dường như dài và lạnh hơn cái lạnh vốn đã cắt da cắt thịt, cái lạnh đủ để ngấm đến tận xương tủy sau khi xuyên qua 6 lớp quần áo ấm.

Có thể hoa anh túc, loài hoa đẹp lunh linh giữa sương rừng và ấn chưa sức mạnh ma quái, vẫn lẩn khuất nơi núi rừng âm u, xa xôi tới mức khó với bàn tay văn minh đến đó, vẫn đang gặm nhấm tâm hồn của một số người nơi đây, reo rắc vào đó những điều tối tăm và làm cho trái tim họ lạnh giá.

Nhưng ở cái nơi chúng tôi phải mất tới 9h đồng hồ cho quãng đường 30km vào ngày mưa, nơi lạnh giá và xa xôi ấy, chúng tôi vẫn tìm được một chút hy vọng, một chút niềm tin giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn trong những việc làm sau này của mình khi một cậu bé lớp 9 đã từ chối nhận chiếc áo rét vì cậu ấy nói: “Để cho các em bé hơn!”

Tương lai nào cho những đứa bé?

Chuyến đi này dành tặng cho con gái tôi, tôi hy vọng một ngày nào đó, chúng sẽ hiểu và thông cảm cho tôi lúc tôi vắng nhà, dù tôi muốn luôn ở cạnh chúng và đưa chúng đi khắp nơi. Tôi nhớ lúc tôi chuẩn bị xuất phát từ nhà, con gái tôi bắt đầu phụng phịu như mọi lần:
-Ba Cường đi đâu?
-Ba đi tặng quà cho các bạn.
-Ba cho con đi với!
-Không được, đường đi dài, lạnh và nguy hiểm lắm. Khi nào con lớn ba sẽ cho con đi.
-Không, con thích đi.
-....
-Ba ở nhà với con!
-Thế con không thương các bạn à?. Trời lạnh mà các bạn không có quần áo ấm để mặc đấy. Khi nào con lớn, ba muốn các con tự tay mang quần áo ấm tặng cho các bạn.
-Không, ba ở nhà với con!
-Thế khi ba về, ba sẽ đưa các con đi chơi nhà bóng nhé!
-:)
-Rồi ba chui xuống dưới bóng, đợi anh Khánh đến gần ba sẽ vùng dậy, ba sẽ ném quả bóng trúng mông anh Khánh!
-Ha ha ha. Thế ba đi đi!

Lonely_Rebel
13-12-2011, 12:00
Một ngày, tôi lang thang trên FB và tình cờ xem được hình ảnh này cùng những lời bình luận...
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/380450_10150590704604126_130704694125_11794596_332 231653_n.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/380450_10150590704604126_130704694125_11794596_332 231653_n.jpg

"Một số người bỏ vài chục ngàn để ăn 1 bữa cơm, 1 số khác bỏ vài trăm ngàn để ăn 1 bữa ăn tiệm, số ít khác nữa có thể bỏ vài triệu, chục triệu để ăn ở 1 nhà hàng sang trọng.....chẳng ai quan tâm rằng 1 người có thể ăn 1 bữa ăn của mình bằng các xin đồ thừa của 1 vài bữa ăn khác để sống qua ngày. Cho qua cơn đói để dành đồng tiền lẻ kia cho con cái họ học hành, hay cho con cái họ có 1 bữa ăn đàng hoàng hơn họ.

Sống trên đời, tùy mỗi số phận mà sinh ra hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Nhưng 1 lần, hãy nhìn lại để thấy rằng đôi khi con vật nuôi của ta còn may mắn hơn cả những người đồng loại khác của chúng ta. Hãy sống biết khiêm tốn, và sử dụng cái mình có 1 cách ý nghĩa. Để tiêu xài 1 thứ gì đó rất dễ, nhưng để bỏ 1 vài đồng bạc để cho những người kém may mắn đôi khi lại rất khó.....Không phải bạn ích kỉ, nhưng chỉ là bạn ko thể ở hoàn cảnh của họ để biết đc rằng với họ cuộc sống này khó khăn đến thế nào, chỉ để sinh tồn.

.....

Một số người tiêu những đồng tiền mà họ ko thật sự làm ra, vào những thứ mà họ ko thật sự cần thiết, chỉ để gây ấn tượng với những người chẳng có ý nghĩa gì với họ hết. Có khi nào bạn tự hỏi và trả lời câu hỏi này chưa ?"

Lonely_Rebel
13-12-2011, 14:35
"...Không phải bạn ích kỉ, nhưng chỉ là bạn ko thể ở hoàn cảnh của họ để biết đc rằng với họ cuộc sống này khó khăn đến thế nào, chỉ để sinh tồn."-Và tôi cứ nghĩ về nó mãi.

Trong ngày Thứ 5, chúng tôi quyên góp được đủ tiền mua 40 chiếc áo ấm, cùng giầy và tất để mang tặng các em. Từ việc thực hiện lời hứa với nhà Fanwave là mang tặng nhà trường một cái trống, chúng tôi đã có một chút quà dành cho các em. Mùa đông đã đến từ rất lâu rồi, lũ nhóc được sưởi ấm..và trái tim chúng tôi cũng được sưởi ấm phần nào.

Lonely_Rebel
13-12-2011, 14:38
Xuất phát lúc 9h tối từ Hà Nội với 6 thành viên, 4 xe. Xe nào cũng rất nhiều đồ.
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06301-1.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06309-1.jpg

Tranh thủ ngủ lúc đợi Trung, thành viên đang trên đường từ Hải Phòng lên
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06311-1.jpg

Bắt đầu chạy
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06322-1.jpg

Đạt trở cái trống
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06324-1.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06328-1.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06330-1.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 14:41
Chạy ra khỏi thành phố Hà Nội, chúng tôi dừng lại kiểm tra lốp xe. Có lẽ trở quá nặng nên lốp bị xẹp.
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06331-1.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06338-1.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06344-1.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06348-1.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 14:52
Chúng tôi dừng lại Trung Hà ăn tối, ai cũng tranh thủ ăn nhiều để chuẩn bị cho một đêm rất dài và lạnh trước mặt. Long chạy đầu, tôi chạy cuối, xe hơi yếu nên tôi khá vất vả bám theo đoàn. Nhiệt độ có lẽ giảm đến khoảng 12 độ, sương bắt đầu dày hơn...Ánh đèn xe dần mất hút trước mặt.

Vào đến địa phận tỉnh Yê Bái khoảng 12h đêm gì đó, trời bắt đầu lất phất những hạt mưa. "Thôi rồi, 2 lần tôi bị tai nạn đều do mưa và ánh đèn xe đi ngược chiều.". Tôi cố gắng xua đuổi ý nghĩ rằng đêm nay đối với tôi cũng lại là một đêm như vậy, tôi tưởng tượng ra mình lồm cồm bò dậy sau một cú ngã.....Tôi sợ.

1h đêm....

Đèo Khế, tôi bắt đầu đỏ dốc, đến khúc cua, tôi thấy vài xe và toàn người của nhóm chúng tôi...
Xe Trung hỏng đèn pha. Thật là thảm họa
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06353-1.jpg

Long thì bị ngã. Chiếc balo đựng đồ sửa xe rơi ra trong lúc đổ đèo. Theo phản xạ, Long với tay túm lại và chiếc xe cũng đổ theo, chiếc ủng đi mưa bị dính lại xe nên không thể nhảy ra ngoài được, thế là trôi theo xe khoảng 2m. Vai, mặt cày xuống đường, đầu gối bị xe đè lên. Mặt thì không sao do có mũ bảo hiểm. Nhưng cú ngã này là bàn đạp cho rất nhiều cú ngã khác sau này trong suốt chuyến đi. Long có rất nhiều kinh nghiệm đi một mình...Lần này có lẽ Long không gặp may.
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06364-1.jpg

Dấu vết
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06362-1.jpg

Chúng tôi dừng lại nghỉ sau cú ngã
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06359-1.jpg
Lúc này chúng tôi chỉ còn cách Bản Hốc 41km, trời hơi mưa...Và không có lỹ do gì để vội vàng nữa. Tôi xin được một đồng xu và ném xuống vực, rồi ước một điều. Tôi bật cười vì điều ước của mình, cuối cùng tôi vẫn là một người thực tế.
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06365-1.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 14:57
Chúng tôi đến nhà Thuật-Bản Hốc lúc 3h sáng và giấc ngủ đến với chúng tôi nhanh chóng. Quá mệt và quá lạnh.

7h30 sáng, chúng tôi tỉnh dậy. Khi tôi bước xuống suối nước nóng ngay trước nhà sàn chúng tôi ở, những hạt mưa rơi rơi và không khí vẫn lạnh như đêm qua chúng tôi đi. Làn nước ấm áp làm tôi tỉnh táo. Một bữa ăn rất ngon đang đợi chúng tôi để chúng tôi sẵn sàng lê đường cho một ngày vất vả.

Suối nước nóng tự nhiên
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06369-1.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06374-2.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06371-1.jpg

Nhà sàn chúng tôi ở đêm qua
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06390.jpg

Bữa sáng
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06391.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:04
9h, chúng tôi chuẩn bị lên đường
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06395.jpg

Từ bản Hốc vào Phình Hồ khoảng 10km đường dải bê tông rất đẹp, những người công nhân đang làm nốt công đoạn hoàn thiện

Một đứa trẻ ngồi chơi bên đường
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06432.jpg

Nhưng đứa bé co ro trong rét
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06454.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06457.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06458.jpg

Đạt vẫn cẩn thân với chiếc trống đằng sau
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06460.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:10
Vào đến trung tâm Phình Hồ
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06462.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06464.jpg

Ra khỏi trung tâm là một con dốc cao, trơn trượt
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06466.jpg

Đôi khi chúng tôi bất lực nhìn bánh xe quay tít
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06470.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06471.jpg
Chiếc xe đầu tiên đầu hàng con dốc này
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06472.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:12
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06475.jpg

Phải dắt bộ thôi
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06478.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06479.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06480.jpg

Lấy dây thừng quấn lốp lại
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06483.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:13
Chúng tôi mất khoảng 30 phút để vượt qua con dốc đầu tiên. Thực sự tôi chưa quen với việc đi những con đường này lắm.
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06485.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06488.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06490.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06491.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06494.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06496.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:15
Sau một hồi loay hoay thì nó ra thế này
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06497.jpg

Bản làng phía dưới
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06499.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06500.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06501.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06502.jpg

Sau khi quấn lốp thì mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06505.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:23
Vượt lên đỉnh con dốc thứ 1
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06506.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06507.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06508.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06510.jpg
Và những con dốc tiếp theo
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06516.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06517.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06519.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:25
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06521.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06522.jpg

Xuống dốc thì cũng dắt bộ là tốt nhất. Trời mưa, đường trơn trượt và rất dễ vồ ếch
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06524.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:28
Dây thừng mấy con nhà giời tham rẻ nên thế này đây:)))
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06527.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06529.jpg

Lại tiếp tục quấn lại những đoạn đã bị đứt
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06535.jpg

Những bản làng vẫn lặng lẽ trong sương
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06540.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06545.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:31
Chúng tôi nhìn họ đi mà ngưỡng mộ
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06546.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06548.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06549.jpg

Mệt hết hơi sau khi ì ạch leo dốc
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06552.jpg

Những con dốc khác đang đợi
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06559.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:36
Kaka, Trung:)
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06562.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06564.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06566.jpg

Bống với balo đựng đồ sửa xe rất nặng trê vai. Các ôm đi đợt này rất vất vả: đi bộ, rồi đẩy xe
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06572.jpg
Lại đo dốc rồi
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06576.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06579.jpg

MUHSK
13-12-2011, 15:38
Đoàn của bác đi là 5 nam - 1 nữ à. Em đang chờ để đọc các bài tiếp theo của bác.

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:39
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06584.jpg

Đến một đoạn khá khô ráo và đẹp. Chúng tôi dừng lại nghỉ và chụp ảnh
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06590.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0094.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0096.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:41
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0106.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0107.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0108.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0118.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0119.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:44
Và bắt gặp những em bé rất xinh má ửng hồng vì lạnh
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0048.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0058.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0047.jpg
Bé chạy theo mẹ
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0063.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:45
Chúng tôi lại tiếp tục lên đường
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0131.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0134.jpg
Con dốc này khá khủng
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0136.jpg

Dây thừng đã đứt hết...thì đành phải làm như thế này thôi.
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0137.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0138.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0139.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:47
Buổi trưa, những cô gái đang trên đường trở về nhà, trên vai họ địu nhưng bó thân ngô
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0140.jpg

Các cán bộ xã Làng Nhì cũng phải đẩy xe ở con dốc này
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0150.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0152.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0153.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0158.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:49
Tý nữa thì ngã
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0163.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0164.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0167.jpg

Trời đang mù hơn
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0168.jpg

Thực sự mệt
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0170.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:50
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0175.jpg

Mọi thứ cứ mờ ảo, hoặc là do hơi thở chúng tôi đầy hơi nước làm mờ kính
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0180.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0185.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0188.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0190.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0193.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:52
Qua con dốc khó khăn và trơn trượt là đến đoạn đường lởm chởm đá. Một con thác rất đẹp làm chúng tôi dịu lại

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0200.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0201.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0202.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0205.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0206.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:54
Nghỉ ngơi bên con thác này
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0221.jpg
Đùa một tý
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0224.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0225.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0232.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0234.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 15:57
Oài, chiếc mũ rất đẹp và độc đáo
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0236.jpg
Họ vẫn e ngại khi tiếp xúc với người lạ
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0242.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0243.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0245.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0252.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:02
Chúng tôi và đến Làng nhì khoảng 3h pm, chúng tôi hỏi người dân xem đường đi thế nào. Thật may, chúng tôi gặp được người đi từ trong đó ra nên chúng tôi tiếp tục đi xe máy vào đó, thay vì định thuê ngựa trở đồ vào.

Làng Nhì, con đường bên cạnh nhà là đi và bản Háng Đề Chơ
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0257.jpg
Trông thấy cái cổng này, tôi mừng húm vì tôi đã xem bài của một bác trên diễn đàn của mình
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0259.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0260.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0261.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0262.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:04
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0265.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0266.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0267.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0271.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:05
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0273.jpg

Thú thực, đường thì bẩn thôi rồi, đủ các loại phân gia súc
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0274.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0275.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0277.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0279.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:07
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0280.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0285.jpg

Trung và Bống đang lò dò đi sau, bị mất đoàn từ chỗ vào Làng nhì
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0286.jpg

Ra khỏi cả cổng thứ 2
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0293.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0294.jpg

Đường vẫn thế
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0295.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0296.jpg

nga284
13-12-2011, 16:08
Em rất thích các bài viết, cảm nhận của anh.
Em nhận thấy rằng, những người thích du lịch, biết yêu quê hương, những mảnh đất, con người nơi mình đặt chân đến đều là những người có tâm hồn sâu sắc cả:)

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:09
Tôi gặp A Súa ở cái cổng thứ nhất khi thấy cậu đang bán vài tấm gỗ cho a Dình (chủ cái quán ở Làng Nhì), được 360k. Tôi thấy trên yên xe buộc 2 gói mì tôm, có lẽ là bữa tối của cả nhà. Cậu ta giúp chúng tôi mang bớt đồ vào Háng.
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0298.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0299.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0301.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0302.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:11
Trung đang dò dẫm xuống dốc
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0304.jpg

Xuống một con dốc khác
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0318.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0320.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0321.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0325.jpg

Dập dềnh với cây cầu này
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0326.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:13
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0328.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0329.jpg

Tiếp tục nào, nhanh lên không thì trời tối mất
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0339.jpg

Đoạn này tôi không nhìn thấy đường nối của nó đâu
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0342.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:14
Đoạn nối đây
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0345.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0346.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0348.jpg

Long và Đạt đã xuống trước, đang ngồi nghỉ
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0349.jpg

Bống và Hương đang giúp Trung lôi đuôi xe lại
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0350.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0353.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:17
Trời về chiều trong không gian lặng ngắt khi chúng tôi ngồi nghỉ trên những đỉnh đèo, nhìn xuống phía dưới thung lũng, một ngồi nhà đơn độc treo leo bên nương ruộng bậc thang
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0360.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0362.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0366.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0367.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:19
Con thác thứ 2
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0368.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0369.jpg

Con dốc này dài và có lẽ là khủng nhất. Lên đến đỉnh dốc, tất cả chúng tôi nằm lăn ra vì quá mệt, lôi lương khô và nước ra nạp năng lượng
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0371.jpg

Ngả xe để giúp các xe khác lên trước
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0377.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0380.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0386.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:22
Tránh đường cho đoàn ngựa trở gỗ đi qua
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0389.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0391.jpg

Long bị ngã một phát nữa
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0398.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0400.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0402.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0403.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0406.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:26
Tổng quãng đường các ôm đi bộ khoảng 17km
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0407.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0410.jpg

Cái cổng thứ 3
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0411.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0414.jpg

Quả này trượt như patanh luôn
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0419.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0421.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:43
5h30 chiều, tôi đứng ở chỗ con suối nhỏ đợi Trung, Hương và Bống đi sau. Trời đã gần tối hẳn, không gian dầy đặc hơi nước. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thác dội lại từ phía xa xa. Long và Đạt đã vào bản trước. Có lẽ bản không còn xa nữa. Không một ánh điện, không một âm thanh nào khác ngoài tiếng thác có lẽ đã chảy ở đây hàng ngàn năm, đường đi ướt át...Buồn đến tan nát.

20 phút trôi qua, tôi cất tiếng gọi Trung, đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của núi rừng.

Tôi quyết định đi bộ ngược lại để đón mọi người...Tôi gặp mọi người sau vài phút đi bộ. Có lẽ chúng tôi quá mệt và tai bị ù đi nên mọi giác quan của chúng tôi không còn chính xác nữa.

Chúng tôi về đến bản khoảng 6h tối, lạnh cắt da cắt thịt...

Lonely_Rebel
13-12-2011, 16:56
Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi gặp cũng chính là nhà của A Súa, cậu thanh niên đã trở giúp chúng tôi ít đồ. A Súa sinh năm 1989, đã có một vợ và 1 cô con gái có lẽ chưa đến 1 tuổi. Ngôi nhà cậu đang ở rộng khoảng 15m2 ở ngay đầu bản, cũng là cửa hàng tạp hóa của bản. Gọi là cửa hàng tạp hóa, nhưng tôi chỉ nhìn thấy 1 gói xà phòng, 1-2 chai nước mắm; đến mì tôm cậu cũng phải mua ở ngoài Làng Nhì. Ngôi nhà được chống bởi các cây luồng, tường là những tấm bạt nhựa. Một chiếc bếp ở phòng ngoài cùng, một căn phòng phía trong rộng khoảng 5m2 được ngăn cách cũng bởi tấm bạt chứa rất nhiều thứ đồ linh tinh, trong đó có môt chiếc giá đựng những đồ tạp hóa, nồi niêu, bát đĩa. Có một căn gác lửng phía trên là phòng ngủ của cả nhà. Trong nhà chỉ có một chiếc loa đài cũ kỹ để ngay trên gác xép, phía dưới là một bao sắn tươi, đó có lẽ là những tài sản quý giá của gia đình cậu.

quynhhuong0106
13-12-2011, 17:42
Đúng là không lường hết được, hồi bọne m đi mùa hè còn thấy khủng, xế thì khỏi nói mà ôm cũng mệt phờ râu. Các anh đi tối đó Hn lạnh thế, chắc lượn đèo lạnh tê tái nhỉ. mà cái trời sương thế này, đường ướt át dốc trơn mà khổ quá nhỉ.
Sau mấy tháng cuối cùng trống cũng vào được Đề Chơ, cảm ơn, thực sự cảm ơn cả đoàn nhé.

" Bao nhiêu cung đường, bao nhiêu đam mê... "

tuancamau
13-12-2011, 18:13
Cám ơn các bạn. Thế là cuối cùng trống trường đã được trao lên tận nơi. Lời hứa của nhóm sau hơn 6 tháng giờ mới thực hiện được. Hy vọng những câu chuyện tiếp theo của bác sẽ là những chuyện vui vẻ. Tiếp đi bác, em đang rất hóng ạ.


Đúng là không lường hết được, hồi bọne m đi mùa hè còn thấy khủng, xế thì khỏi nói mà ôm cũng mệt phờ râu. Các anh đi tối đó Hn lạnh thế, chắc lượn đèo lạnh tê tái nhỉ. mà cái trời sương thế này, đường ướt át dốc trơn mà khổ quá nhỉ.
Sau mấy tháng cuối cùng trống cũng vào được Đề Chơ, cảm ơn, thực sự cảm ơn cả đoàn nhé.

" Bao nhiêu cung đường, bao nhiêu đam mê... "

Ơ đã kịp qua đây xí xọn rồi à:D. Đổi avatar đi nhá, trông Ột không tả nổi.

thanh_vinh
13-12-2011, 21:28
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0414.jpg

Khiếp nhỉ! quả này mà trượt một phát sang trái thì .......... không dám nghĩ tiếp.:L

Lonely_Rebel
13-12-2011, 23:14
Các ơn các bác đã theo dõi. Em xin phép được tiếp tục ạ.

Chúng tôi để xe trước cửa ngôi nhà ngay sát nhà A Súa, chả buồn cất chìa khóa và đồ đạc vì quá mệt. Chúng tôi nhà của A Súa và ngồi sưởi ấm bên bếp lửa. Một số thanh niên hiếu kỳ đã tụ tập ở nhà A Súa. Chúng tôi nhờ A Súa đi mời Trưởng thôn đến để chúng tôi trao đổi về kế hoạch. Chúng tôi dự định trao quà từ 7h-9h sáng ngày hôm sau (Chủ nhật), trek thác đến khoảng 11h thì quay ra về Hà Nội. Long đã điện thoại lên trao đổi trước với cô giáo Thanh và anh Bí thư thôn. Nhưng thật không may, cô giáo Thanh về nhà ở ngoài cầu Nhì (gần bản Hốc); còn bí thư thôn thì đi đám ma đến tối ngày Chủ nhật mới về.

Không có sóng điện thoại di động, cả thôn chỉ có một chiếc điện thoại cố định chỉ nghe được mà không gọi được đi do máy hết tiền. Nhưng vậy, việc liên lạc với thế giới bên ngoài thật khó khăn.

Chúng tôi trình bày kế hoạch của mình với cậu bí thư thôn, anh này nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng Kinh chọ chẹ. Rồi dẫn chúng tôi đến nhà anh Công an thôn. Lúc đầu mọi việc có vẻ khá ổn. Nhưng rồi, họ đòi chúng tôi các loại giấy tờ kiểu như "Giấy giới thiệu", "Giấy tạm vắng" ở nơi chúng tôi ở,vv... Tôi bắt đầu cảm thấy có vấn đề.

Chúng tôi trình bày các vấn đề của mình, đôi khi còn chém gió kinh người. Họ quay ra trao đổi bằng tiếng Mông. Và anh Công an thôn nói với chúng tôi rằng: vì chúng tôi không có giấy tờ, nên hoặc là chúng tôi để lại quà, hoặc chúng tôi có thể mang về.

Lúc này, tôi chưa nghĩ rằng nó nghiêm trọng lắm. Có thể chúng tôi chưa hiểu hết nhau. Hơn nữa, 8h tối, cái đói và mệt xâm chiếm toàn bộ chúng tôi. Chúng tôi đang nghĩ đến việc kiếm cái gì đó bỏ vào bụng đã. Chúng tôi nhờ anh trưởng thôn, công an thôn mua giúp chúng tôi ít thức ăn nhưng có lẽ nó thực sự khó khăn. Lợn, dê, gà...những thứ chúng tôi đề nghị mua đều bị từ chối vì sắp đến Tết của người Mông nê nhà nào cũng muốn giữ lại để ăn Tết. Chúng tôi mua được một ít gạo của nhà A Súa và Hương, Bống và Đạt ở nhà A Súa nấu cơm. Còn Long, Trung và tôi theo chân anh công an thôn đi tìm mua thức ăn.

8h tối, chúng tôi mua được 1 con gà 1,8kg với giá 250k của một nhà dân.

Cô gái này đang bắt gà cho chúng tôi
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0435.jpg

Anh công an thôn
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0428.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0442.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0444.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 23:17
Chúng tôi mang gà qua nhà bí thư để cân nhờ
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0450.jpg

Lúc trước đến nhà bí thư, tôi đã để ý thấy có môọ rổ rau để trong nhà. Thế là chúng tôi có thêm rau cho bữa tối
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0451.jpg

Đường trong thôn lầy lội
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0454.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0455.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 23:26
Lý do chúng tôi không mang theo thức ăn và lều trại, túi ngủ là do khi chúng tôi ở ngoài bản Hốc, trời rất đẹp, với quãng đường 30km một chiều, chúng tôi nghĩ hoàn toàn có thể đi về trong ngày. Hơn nữa, quà tình nguyện khá nặng nên chúng tôi quyết định không mang theo đồ đạc cá nhân, thức ăn và lều trại. Quyết định đó đúng là thảm họa. Nhưng đó lại là những trải nghiệm không thể quên trong đời.

9h tối, chúng tôi hoàn thành bữa ăn với thịt gà, chào gà, rau luộc. Những thanh niên bản vẫn tụ tập quanh bếp lửa. Chúng tôi mời họ ăn cùng, nhưng thú thực, chúng tôi không mời nhiệt tình lắm vì chúng tôi có 1 con gà cho 9 người ăn (bao gồm cả nhà A Súa) thì có lẽ là hơi ít cho những con người đói khát như chúng tôi (chúng tôi cố nài nỉ cô bé người Mông bán cho 2 con nhưng nhất định cô bé không chụ bán). Và một lần nữa, chúng tôi đã phải trả giá.

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0456.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0464.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0466.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 23:41
ĐÃ BIẾT CÁI LẠNH MIỀN NÚI...

Trước bữa ăn, một thanh niên hứa cho chúng tôi mượn chăn. Sau bữa ăn, khi tôi và Đạt đến nhà anh ta để mượn chăn thì chúng tôi bị từ chối với lý do nhà anh ta có khách. Sau đó, chúng tôi được nghe vọng ra: "Lúc ăn thì không mời người ta!"-Đây có lẽ mới là lý do thực sự khiến chúng tôi phải chịu lạnh cả một đêm.

Chúng tôi tiu ngỉu quay về nhà A Súa. Tôi tưởng tượng ra đêm nay chúng tôi sẽ như thế nào. Những thanh niên vẫn tụ tập bên bếp lửa, chúng tôi quá mệt, còn họ không chịu ra về. Cuối cùng, chúng tôi đành phải lên tiếng. Trước khi về, họ còn kịp hỏi xin điếu thuốc.

Chúng tôi dựng một cái lều mang theo, trải toàn bộ quần áo ấm để tặng cho các cháu xuống dưới cho đỡ lạnh, mặc tất cả những gì có thể mặc...

Có lẽ là 11h đêm, tôi không biết mình thiếp đi lúc nào, tôi không hiểu mình đã ngủ trong cái lạnh ấy như thế nào. Có lẽ là do quá mệt. Nhưng tôi cảm nhận rẫt rõ cái lạnh đang ngấm vào từng đốt xương khi tôi tỉnh dậy giữa đêm và không tài nào ngủ được. Tôi nằm co quắp và không còn biết lấy cái gì để đắp lên người. Tiếng thác vẫn vọng về xa xa.

Tôi nghĩ đến những chiếc chăn ấm áp ở bản Hốc, tôi nghĩ đến đĩa thị gà và xôi chúng tôi đã đặt mà không mang theo, tôi nghĩ đến cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng...Tôi rùng mình vì cơn gió lùa vào sống lưng giúp tôi nhận thức rõ ràng rằng đó chỉ là ảo ảnh...

Từng giọt thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi chui ra khỏi lều và lấy dao chẻ nhỏ củi ra, đốt một bếp lửa để sưởi ấm. Tôi biết rõ vợ chồng nhà A Súa đang ở trên gác xép,....Nhưng dường như tôi không thể chịu được lạnh thêm nữa mà cứ ngồi đấy và chẳng làm gì cả.

Rồi lửa cũng cháy....

Nhưng như thế khác quái nào bị hun, A Súa cuối cùng cũng lên tiếng yêu cầu tôi tắt bếp. Tôi dập tắt hết lửa. Không còn cách nào khác, tôi lại chui vào lều. Một lúc sau, tôi chui vào giữa Đạt và Long...

Lonely_Rebel
13-12-2011, 23:49
Có lẽ tôi thấy thật may mắn khi đêm cũng kết thúc, chúng tôi tỉnh dậy lúc 7h sáng, tôi lang thang cầm máy ảnh đi quanh thôn. Qua trường học, rồi vào nhà A Giàng ngồi sưởi ấm bên bếp lửa. Tôi thấy những bát thức ăn, những nồi thức ăn đang ăn dở, những nồi thức ăn đang đun trên bếp,...Tất cả chỉ là SẮN, đun với nước và ít muối thành một thứ cháo sền sệt, đôi khi vẫn còn nguyên lát sắn thái mỏng mà tối qua lúc đi hỏi mua thức ăn, tôi cứ nghĩ đó là thịt ba chỉ [tôi đã định xin một ít cho bữa tối ngày hôm qua].

Trước đây tôi đã biết, nhưng tối qua quá nhiều thứ nên tôi không nhận ra, rằng bữa ăn có thịt đối với họ thực sự là một cái gì đáng giá, đáng để người ta đánh đổi, đáng để người ta ích kỷ...Dù sao, nó cũng dễ hiểu thôi. Tôi không trách họ về điều đó. Với tôi, việc thiếu thốn cái này cái kia, có thể chỉ là một vài lần trong đời nên nó chẳng là gì to tát. Với họ, đó là cả cuộc đời.

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0472.jpg

Thác nhìn từ bản thì rất gần
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0473.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0474.jpg

Trường học
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0476.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0477.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 23:51
Quang cảnh xung quanh bản
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0478.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0479.jpg

Một cây cà dại mọc giữa đường đi
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0483.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0484.jpg

Trường học từ một hướng khác. Mọi thứ luôn ẩm ướt và nhầy nhụa
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0487.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 23:53
Đường đi quanh bản
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0488.jpg

Những đứa bé không có quần
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0489.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0492.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0495.jpg

A Giàng
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0494.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0502.jpg
Một số đồ vật trong nhà
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0501.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 23:57
Bê ngoài nhà A Giàng
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0504.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0505.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0506.jpg
Một bé gái rất xinh phong phanh trong gió rét
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0507.jpg

Các bé khác đi chăn trâu
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0517.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0518.jpg

Lonely_Rebel
13-12-2011, 23:58
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0520.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0522.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0526.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0528.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:00
Sân trước nhà A Súa, Long đang xem lại xe cho cả đoàn.
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0529.jpg

Anh trưởng thôn đến từ rất sớm và lấy lại dầu cũ chúng tôi đã thay
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0533.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0536.jpg

zzbutatozz
14-12-2011, 00:10
Tiếp tục nữa đi anh Cường ơi...
Chuyến đi này đúng thật sự là kinh hoàng, hơn tất cả những gì khó khăn và nguy hiểm của các cung đường khác. Nhưng hơn lúc nào hết, với những người bạn đồng hành tuyệt vời, vượt qua mọi khó khăn, những nụ cười và niềm vui trong từng ánh mắt các em thơ trên bản Háng đủ để cho thấy những nỗ lực và quyết tâm của chúng ta không phải là vô nghĩa....
Và hơn lúc nào hết, sống trên đời, cầm có 1 tấm lòng..."

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:14
Chúng tôi tiếp tục gặp khó khăn khi đề nghị anh trưởng thôn tập trung các bé lại để chúng tôi phát quà. Theo như anh ta nói: Cô giáo gọi điện lên nói quà để tại kho của trường và đợi cô giáo lên rồi phát. Tệ thật, chúng tôi đã lên đến tận đây, vậy thì còn lý do gì phải đợi cô giáo nữa. Tôi hỏi Long vì Long là người liên lạc với cô giáo, Long xác nhận cô giáo cũng có ý đó.

Tối qua, các bạn tôi ở nhà A Súa được nghe người dân kể lại: 1.6.2011 có đoàn lên tặng sách vở, rồi sau đó cô giáo đến thu lại [Tôi ghi lại theo lời kể và việc này chưa được kiểm chứng].

Không có sóng điện thoại, chúng tôi không thể kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài cho tình huống này khi anh trưởng thôn nhất định không chịu giúp chúng tôi.
-Hay là chúng ta để lại-Có ai đó lên tiếng khi nghĩ đến đoạn đường chúng tôi quay ra.
-Hay chúng ta cứ phát...
-Chúng ta đã quá vất vả và tâm huyết khi mang quà đến tân đây, không có lý do gì chúng ta để lại đây mà không biết rõ số phận của chúng như thế nào. Nếu chúng ta làm vậy, tất cả mọi thứ sẽ vô nghĩa. Anh nghĩ chúng ta nên mang quà về. Rất nhiều người thực sự cần đến nó với một thái độ thiện trí hơn.

Nếu không vì lũ trẻ, chúng tôi đã quay về từ sáng sớm. Lúc này đã là 9h sáng, chúng tôi vẫn chưa thống nhất được với trưởng thôn.

Chúng tôi giận dữ trước thái độ của những người "lãnh đạo".

-Hay chúng ta cứ phát, ở đây có bé nào chúng ta phát cho bé ấy-Bống Hằng đề nghị.

Tôi nhìn ra xung quanh, những đứa trẻ đang co ro vì lạnh...Cơn giận dữ trong tôi dịu lại. Chẳng phải lũ trẻ là đối tượng chúng tôi hướng đến hay sao?. Không lẽ vì sự tăm tối của người lớn khiến chúng tôi thay đổi mục tiêu ban đầu...

Và chúng tôi không quan tâm đến anh chàng trưởng thôn đang tiu ngỉu...Chúng tôi hy vọng, những chiếc áo ấm tận tay chúng tôi mặc lên người lũ trẻ, không bị những con ngươi vô lương tâm kia thu lại.

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:18
Những đứa trẻ chơi gần đó
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0539.jpg

Tôi và Long đi đến nhà trưởng thôn để thuyết phục anh ta một lần nữa
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0540.jpg

Không thành, chúng tôi đành quay về
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0543.jpg

Vợ A Súa, cô bé gái từ đếm qua chúng tôi đến vẫn không có quần để mặc
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0544.jpg

Đôi chân mệt mỏi...vì tâm hồn con người lạnh giá
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0554.jpg

Tặng quà
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0566.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:21
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0567.jpg

Những em bé xúng xính trong chiếc áo mới, hy vọng chúng sẽ ấm hơn trong mùa đông này
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0577.jpg

Cô bé này được phát một chiếc áo rồi, nhưng sau đó thấy chiếc này đẹp hơn nên xin đổi:)
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0581.jpg

Kà kheo
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0582.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0584.jpg

Mặc áo cho em bé hơn
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0586.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:24
Những đôi chân nhỏ xíu trần trụi
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0590.jpg

Những đôi ủng đã hàn vài lần
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0604.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0601.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0606.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0608.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:27
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0607.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0609.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0617.jpg

Những em bé chơi ở ngôi nhà phía trên quả đồi
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0624.jpg

Nghe bạn gọi chạy xuống nhận quà
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0632.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:30
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0635.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0637.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0644.jpg

Nhìn đôi chân mà thương...
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0645.jpg

Hương-bay từ Sài Gòn ra để tham gia cùng đoàn
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0648.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:34
Cậu bé này [che chiếc áo trên đầu], có lẽ tôi sẽ không quên những gì cậu ấy nói khi chúng tôi đưa chiếc áo ấm cho cậu: " CHÁU KHÔNG LẤY ĐÂU. ĐỂ DÀNH CHO CÁC EM BÉ HƠN!"-Có lẽ, cậu tặng chúng tôi nhiều hơn thứ chúng tôi tặng các em nhỏ ở đây. Đó là niềm tin vào những điều tốt đẹp. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy cứ tin vào điều tốt đẹp nhé.

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0651.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:43
Chúng tôi chia tay mọi người lúc 11h trưa, quay ngược trở lại con đường độc đạo với tâm lý nhẹ nhàng hơn vì chúng tôi đã tặng đến tận tay những đữa trẻ...và cả một chút lo lắng mơ hồ: Không biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi không còn ở đó?.

Ai đó nói rằng việc làm của chúng tôi như là một sự xâm lược văn hóa?-Chúng tôi thì tư duy đơn giản và trực diện hơn: Bọn trẻ rét-và chúng đang cần áo ấm. Hãy để cái văn hóa lại đã. Ờ, mà cứ nghĩ ngời làm gì nhiều nhỉ?

Những hình ảnh cuối cùng trước khi chúng tôi rời khỏi đó
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0657.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0659.jpg

Già làng
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0665.jpg

Bé này chạy đi rửa chân cho sạch để đi tất mới
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0663.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:46
Về thôi
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0683.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0687.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0690.jpg

Long
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0692.jpg
Đạt
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0698.jpg

Lại xòe rồi
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0705.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:47
Các cô gái của đoàn lại tiếp tục đi bộ
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0708.jpg
Đẹp quá
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0710.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0711.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0716.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:50
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0718.jpg

Còn gì tuyệt bằng khi đứng giữa mênh mông đất trời
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0723.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0724.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0725.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:57
KHỦNG KHIẾP

Xe Trung hơi yếu nên tôi xế Bống, xe vừa chạy lên đỉnh dốc, tôi giật mình khi nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bày ra trước mắt. Tôi không tin vào mắt mình. Một chiếc xe nằm vắt vẻo ngay xát mép vực: nửa thân sau ở trên đường, đầu xe thì thò ra ngoài bờ vực. Tôi không nhìn thấy ai xung quanh cả. Tôi vội vàng ngả xe xuống đường, chạy vội đến gần.

Những hình ảnh nhìn thấy còn kinh khủng hơn: Long đang đứng cách mép vực khoảng 3m; còn Hương: một chân bị xe đè lên, đầu dốc ngược xuống phía dưới, một tay đang túm vào cành cây gần đó, mũ bảo hiểm che kín toàn bộ mặt...

Xe nằm như này
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0734.jpg

Kéo Hương lên
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0727.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0731.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0733.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0735.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 00:58
Vẫn cười tươi là tốt rồi:)
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0736.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0737.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0738.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0739.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0740.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 01:02
Tiếp tục giải cứu
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0741.jpg

Đồ đạc văng liểng xiểng
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0745.jpg

Toàn cảnh đoạn Long và Hương rơi xuống
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0744.jpg

Chúng tôi vẫn quan niệm rằng: Chúng tôi cố gắng hết mình, và phần việc còn lại là của số phận. Đội cứu hộ và các nạn nhân chụp ảnh kỷ niệm. Có lẽ chúng tôi sẽ không quên đoạn đường này. Có ai nói chúng tôi sợ hãi khi nhìn bức ảnh này?. Chân Long có lẽ bị đau do cứ ngã đêm ngày thứ 6 nên không chống được xe.
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0743.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 01:07
Lại tiếp tục lên đường nào. Thức ăn và nước nóng đang chờ.
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0747.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0748.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0750.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0758.jpg

Xe của Đạt bị chảy dầu
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0760.jpg

Thung lũng Sà Phìn đẹp mê mẩn
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0762.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0770.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 01:08
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0778.jpg

Tay ba
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0780.jpg
Đùa một chút
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0781.jpg

Sáu thành viên đã trải qua cung đường khủng khiếp nhất cùng nhau
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0794-1.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 01:11
Suối nước nóng đang chờ. Buổi chiều khi về bản Hốc thực sự tuyệt với, tắm nước nóng, ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 2 nhà sàn, tôi gặm miếng thịt gà còn nóng hổi. Chúng tôi nhìn nhau, hiểu nhau và cùng cười. Những gì khó khăn nhất đã qua rồi.
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0814-1.jpg

Thuật-anh chàng chủ nhà
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0801-1.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 01:19
7h tối chúng tôi rời bản Hốc, Thuật tiễn chúng tôi ở chân cầu thang bằng những ly rượu. Trên đường về, tôi cố để ý xem chỗ Long ngã đêm qua nhưng không tài nào nhận ra. 10h đến Thu Cúc, chúng tôi xin sưởi nhờ nhà một bác người Thái.

Trăng sáng vằng vặc
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0817-1.jpg

Xin sưởi nhờ
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0819-1.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0823-1.jpg

Hai vợ chồng bác này rất tình cảm. Lại còn hát vang nhà nữa. Họ vẫn sống một cách cởi mở và hồn hậu như vậy bao đời nay.
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0842-1.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0843-1.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0855-1.jpg

Lonely_Rebel
14-12-2011, 01:24
Tiếp tục lên đường
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0879-1.jpg

Cầu Phùng
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0885-1.jpg

Quá lạnh
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0884-1.jpg

Chúng tôi về đến Cầu Giấy lúc 1h đêm. 3 thành viên ở nhà ra đón chúng tôi...:). Tôi kết thúc chuyến đi lúc 3h sáng trở về nhà, một chuyến đi kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chuyến đi. Cám ơn tất cả thành viên đã cùng nỗ lực. Cám các những bạn đã ra đón và nghe chúng tôi kể lại chuyến đi này....
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0888-1.jpg

Lâm Thiếu Gia
14-12-2011, 01:46
Thật tiếc là không đủ điều kiện đi cùng ace lần này. Ngồi nghe hóng mà thèm thuồng quá.

VietGaz
14-12-2011, 08:52
Ngưỡng mộ mấy anh em quá đi. Chúc mừng anh em đi về gần an toàn.
Mà đường đẹp thế, đ0se thấy đứa nào cắm biển hạn chế tốc độ nhỉ! *** công chức khôn vãi ra ấy chứ!

hoangnp
14-12-2011, 08:59
Thế là ng Việt Nam!
Khâm phục!

zzbutatozz
14-12-2011, 09:14
"Cháu không nhận đâu. Để dành cho các em bé hơn!"
Em ko nhớ được là cậu bé nào, nhưng câu nói này, có lẽ sẽ không thể nào quên...

VietGaz
14-12-2011, 10:20
Cái khó ở đời đúng là nói lời từ chối, chẳng phải dễ gì khi mà mùa đông dưới 10 độ, chân không tất nói gì đến giày, áo không ấm nói gì đến mũ, ăn không đủ nói gì đến ước mơ xa vời ... vậy mà các em bé ấy vẫn nói được lời từ chối, nhường nhịn cho các bạn khác.
Người ở trên núi đối xử với nhau còn được như thế, vậy mà nhìn lại lũ chúng ta tồn tại ở nơi gọi là phồn hoa đô hội, mấy người nói được lời khước từ trước những cám dỗ cuộc sống, trước lợi lộc quàng xiên ... chúng ta dẫm đạp lên nhau ở ngoài phố chỉ vì muốn đến công sở sớm để ... uống trà và đọc báo, chúng ta nói hay hơn cả tivi chỉ vì chúng ta muốn giật miếng ăn của người khác, chúng ta toan tính đạp cho thằng kia một cái làm bậc cho mình bước lên ... tự nhiên thấy sao mình khốn nạn quá!

chuachat
14-12-2011, 10:53
Em thật sự thật sự rất rất cảm động trước những điều mọi người đã trải qua và chứng kiến. Không có từ nào để diễn tả hết được cảm xúc của em khi đọc bài viết này.
Ngày 12/1/2012 sắp tới em cũng sẽ tham gia một đoàn từ thiện tại Hà Giang, có lẽ lúc đó, em cũng sẽ được trải qua những cung bậc xúc cảm ấy của mọi người :)

dung2001
14-12-2011, 11:05
Rất khâm phục những con người T__T

Lonely_Rebel
14-12-2011, 11:06
Không biết nói gì nữa bác ạ. Đúng đó là cái cảm giác chúng ta đang phải đối mặt, phải lựa chọn...Vấn đề là làm gì để thay đổi.


Cái khó ở đời đúng là nói lời từ chối, chẳng phải dễ gì khi mà mùa đông dưới 10 độ, chân không tất nói gì đến giày, áo không ấm nói gì đến mũ, ăn không đủ nói gì đến ước mơ xa vời ... vậy mà các em bé ấy vẫn nói được lời từ chối, nhường nhịn cho các bạn khác.
Người ở trên núi đối xử với nhau còn được như thế, vậy mà nhìn lại lũ chúng ta tồn tại ở nơi gọi là phồn hoa đô hội, mấy người nói được lời khước từ trước những cám dỗ cuộc sống, trước lợi lộc quàng xiên ... chúng ta dẫm đạp lên nhau ở ngoài phố chỉ vì muốn đến công sở sớm để ... uống trà và đọc báo, chúng ta nói hay hơn cả tivi chỉ vì chúng ta muốn giật miếng ăn của người khác, chúng ta toan tính đạp cho thằng kia một cái làm bậc cho mình bước lên ... tự nhiên thấy sao mình khốn nạn quá!

Khánh Hương
14-12-2011, 12:42
Chuyến đi thật tuyệt vời, Long, a Cường, Trung, Bống, a Đạt, Hương, đã làm được điều mà tất cả chúng ta mong đợi, cực kỳ may mắn và vui mừng khi mọi người đã trở về an toàn.
Em nhớ anh Cường viết về việc đoàn từ thiện 1.6 phát quà sau đó bị thu lại, việc này tuy chưa được kiểm chứng chính xác nhưng cũng là một cảnh báo về một hiện tượng có thể xảy ra sau khi các đoàn đi từ thiện ko chỉ ở Háng Đề Chơ mà còn có thể ở các điểm khác. Bất khả kháng như lần này của đoàn mình thì thật sự làm như mọi người, đưa quà trực tiếp cho bọn trẻ là tốt nhất.

zzbutatozz
14-12-2011, 12:57
Đề chơ - Máu , mồ hôi , nước mắt
Có thể chúng tôi điên rồ , có thể 1 số người bảo chúng tôi bị điên . Nhưng tôi ước đc làm thằng điên , Chúng tôi điên vì bọn họ vì những bản làng , nơi mà quanh năm chỉ ăn sắn và ngô , Nơi đồng tiền chỉ là giấy vụn , Nơi 1 con gà có thể quý hơn tiền triệu của các bạn , Nơi trường học ko 1 tiếng trống , Mùa lạnh ko 1 manh quần để mặc , Có thể chúng ta sống quá no ấm ở đây . Nhưng ở 1 nơi nào đó trên cái chữ S này họ đang phải chịu 1 cái lạnh buốt .........1 cuộc quyên góp trong 2 ngày dù ko đc nhiều nhưng cũng giúp các em thêm 1 phần ấm , tất , giầy , quần áo và chúng tôi đã giữ đc lời hứa đưa đc quần áo đến tận tay trẻ em , đưa đc cái trống trường lên đến bản để năm mới các em có bộ quần áo mới dc nghe tiếng trống trường như bao bạn ở miền quê khác :) 1 cung đường với 1 con dao kề ngang cổ sẵn sàng cứa cổ bạn bất kì lúc nào :) nhưng cứa dc cổ thôi ko cứa đc lòng quyết tâm của chúng tôi :) Vách đá có lao vào rồi nhưng ko chết đc . Vực sâu à rơi xuống có vài mét thôi vẫn còn sống nhăn ra, quà cứu trợ vẫn vào đc :) quần áo phát tận tay rồi, ngã hay rơi cũng kệ :)- Cảm ơn các bạn nhà fan 1111 , nhà fanwere :) đã giúp chúng tôi, các em cảm ơn . Đi về ròi nhưng cứ nghĩ lại ứ cầm đc lòng :(( xem lại ảnh mà xót lắm các em nhỏ ! (Hoàng Minh Long)

Đây là tất cả những gì chúng tôi đã nghĩ, đã trải qua, và đã thực hiện
Cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với chúng tôi. Hơn lúc nào hết lại thấy "Sống trên đời, cần có một tấm lòng. Để gió cuốn đi ..."

quynhhuong0106
14-12-2011, 13:00
HIc đoàn đi khó khăn quá .
Nhưng đọc xong em thực sự bực mình với cô giáo Thanh đó. Hồi bọn em phát quà cô ấy cũng kêu để lại, ko cho phát. Đoàn cứ phát, rồi thì thế này đây, đi thu lại sách vở của từng nhà à. Soa mà em ghetttttttttt thế không biết nữa. Lần sau á, lần sau đem toàn bánh kẹo cho chúng ăn hết thôi.

HỊ, cảm ơn nhé, em lại muốn được vi vu với những cung tình nguyện rồi. À, khi nào có dịp cho em gặp đoàn ạ, muốn bắt tay từng anh chị quá.^^
Đôi khi cuộc sống xô bồ bận rộn khiến ta quên đi mất. Nhưng đâu đó trong tim vẫn rực lửa...

nhunganhsaodem
14-12-2011, 13:47
Thay mặt nhà fanwave cho em gửi lời chân thành cảm ơn cả nhóm đã đưa những món quá ý nghĩ cho trẻ em vùng cao . Và đã giúp nhà fanwave thực hiện được lời hứa mang tiếng trống trường lên bản vùng cao thay cái kẻng đã đã mục nát .
Còn chuyện cô giáo đi thu lại quà 1.6 (tuy chưa được kiểm chứng) ,là chuyện bọn em không ngờ . Đấy là món quà dành tặng cho các em nhân ngày 1.6 , chính tay nhà fanwave mang lên và trong đêm tổ chức chương trình đã phát trực tiếp tận tay những đứa trẻ .
Nghĩ sao đây khi niềm vui nhận được quà 1.6 của các em tối hôm trước thì hôm sau lại bị các cô giáo thu lại. Sao các cô ý lại làm thế ,
Đấy chỉ là chút quà thôi nhưng đấy mang lại niềm vui của những đứa trẻ quanh năm thiếu thốn , là những món quà nhân ngày của các em mà .

huongngoclan
14-12-2011, 15:32
Đọc bài của các bạn thật cảm động.

Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe!

Bống Nguyễn Hằng
14-12-2011, 15:37
híc...thực sự chuyến đi này rất vui và chúng ta đã làm được một chút gì đó cho các e nhỏ dù không nhiều nhưng e cứ nghĩ lại là ức... ko vì các e nhỏ thì chắc ...... 6 con người chúng ta đã vượt qua những đoạn đường như thế để đến giúp đỡ các e nhỏ thế mà những con người đó đối đáp với chúng ta bằng kiểu cho ngủ cả đêm ko chăn ở trên đỉnh núi lạnh buốt như thế , thử hỏi nếu như nhà a súa ko cho chúng ta mượn bếp ngủ thì chúng ta sẽ như thế nào......lúc ngồi ở bếp lửa nghe a súa khoe là trung thu vừa ùi được phát vở đẹp lắm nhưng hôm sau thấy cô giáo thu lại để làm gì đó mà bực mình ko nói nên lời chỉ biết cười và nói lại với mọi người rằng chắc cô giáo giữ hộ để đến cuối năm trao phần thưởng cho các e học giỏi.....tiếc cái lời chúng ta nói tốt cho cô giao thanh quá.......

VIP
14-12-2011, 15:53
Mới đọc/xem đến trang 7 mà thấy mắt cay cay...nể phục tấm lòng các bạn!

Ngoc.Tran
14-12-2011, 16:16
Đọc những dòng tường thuật trên, tớ thấy khâm phục các bạn rất nhiều, thương các em nhỏ và thấy mình thật ích kỷ! Sống quá thoải mái làm tớ thấy những gì mình có thật ít ỏi, lúc nào cũng mong muốn nhiều, nhiều hơn nữa. không phải không biết có nhiều người thiếu ăn thiếu mặc, nhưng dường như những bộn bề của cái cuộc sống nơi Hà thành này làm tớ quên, làm tớ vô tâm hơn với những gì xảy ra trước mắt. Thực sự, phải được đi, và được chứng kiến như các bạn, mới thấy cuộc sống đích thực. Tớ sẽ đi, cảm ơn mọi người!

nhenden
14-12-2011, 16:18
Đêm đó sao buồn lắm, không thể ngủ được, không phải vì cái đói, vì cái rét hay vì cái mệt, mà là vì "tình người, vì tấm lòng". Mình đã viết lại cảm nhận của mình khi đó: "Điều em cần là 1 tấm lòng".

Hôm sau, mang vớ và giày vào cho các em, những bàn chân lạnh ngắt, chai sạn, nước mũi chảy... Sao thương lắm :(
Khi được áo mới, được giày mới nhìn mấy bé vui lắm, thấy lòng mình cũng vui lại.

Trên đường về, lòng sao vẫn buồn man mác...

Và rồi, ấm, ấm lắm bên bếp lửa hồng, bên ly nước trà nóng, lắng nghe tiếng hát, tiếng cười giòn tan của ba mẹ và chị Phấn: "Bác nghèo lắm nhưng bác giàu tấm lòng". Vâng! Ở đây em có những tấm lòng, em được sưởi ấm :x.

Tạm biệt 2 bác và chị với những nụ hôn và cái ôm thật chặt, với lời hẹn sẽ ghé wa nhà chị, gửi chị những tấm hình, tặng bác bộ áo mưa.

Lonely_Rebel
14-12-2011, 16:49
Cám ơn các bạn nhà Fanwave, dù thông tin về cô giáo Thanh chưa được kiểm chứng một cách chắc chắn, nhưng dựa trên những thông tin chúng tớ nghe được, đối chiếu các thông tin lại với nhau [Thuật kể rất nhiều chuyện về cô giáo Thanh],...Chúng tớ có nhiều cơ sở cho rằng những người lớn ở đó có mục đích và hành động không trong sáng. Thật buồn về điều đó. Chúng ta đang ngồi trong văn phòng, ở một nơi rất xa chỗ đó...Điều duy nhất hiện tại chúng ta có là hy vọng những món quà đã trao cho các em không bị thu lại. Mong một nhóm nào đó nếu có dịp lên đó sẽ kiểm tra thông tin này. Tớ nghĩ chúng ta cần hành đồng quyết liệt hơn...để niềm tin của trẻ con vào thế giới không bị đánh cắp.

Cám ơn các ban khác đã đồng cảm với chúng tớ. Sự động viên của mọi người giúp chúng tớ vui hơn, hạnh phúc hơn.

Bụi Đời
14-12-2011, 16:58
Đọc xong chuyến đi của các anh chị, em không biết nói gì hơn ngoài hai từ "khâm phục". Tấm lòng và sự quả cảm của các anh chị đã đem đến "hơi ấm" cho trẻ em vùng cao, dẫu biết rằng không thể nào sưởi ấm hết cho tất cả các em qua mùa đông.

Xin gửi đến anh chị lời cám ơn và lời chúc sức khỏe.
Chúc anh chị luôn thành công trong cuộc sống và có nhiều chuyến đi ý nghĩa trong hành trình từ thiện sắp tới.

PS: Hy vọng một ngày nào đó em sẽ được gặp anh chị trong các dự án từ thiện của Vietnam hope.

g00gl3.c00m
14-12-2011, 16:59
Chuyến đi này thật sự là vất vả. Gần tương đương leo Fan mất. :D

g00gl3.c00m
14-12-2011, 17:02
Bống Hằng ơi! Lần sau a và em lại phiêu tiếp nụ hôn của gió nhé! hjhj,,,,

tuancamau
14-12-2011, 17:25
Các bạn !!!

Về chuyện cô giáo Thanh, thì em có ý kiến như này:
Có thể có nhiều nguyên nhân mà chúng ta không hiểu hết được. Theo em biết thì gần như 100% trẻ em vùng núi đều được free tiền học phí và tiền sách vở (chính sách của nhà nước). Và vài quyển sách cũng k đáng bao nhiu tiền. Có thể cô giáo gom lại (cái này chúng ta chưa được kiểm chứng rõ ràng) để làm phần thưởng cho các em thì sao. Hoặc vì một lí do nào đó mà những người du lịch bụi như ae mình k hiểu dc hết. Chúng ta chỉ tạt ngang thôi, còn nhiều vấn đề khác mình k hiểu hêt được

Các cô giáo phải cắm bản dạy học giữa rừng, hy sinh rất nhiều thứ. Ae lên rồi cũng biết đấy. Ae đi đã thấy khó khăn khốn nạn lắm rùi, còn các cô giáo tuần nào cũng phải vào ra nơi đó mấy lần. Kể cả mưa gió cũng phải vào để dạy học. Và theo em biết thì rất nhiều đoàn du lịch bụi đi ngang qua Đề Chơ đều dc các cô giáo tại đó giúp đỡ nhiệt tình. Nên theo em, chúng ta miễn bàn luận về các vấn đề k hay nhé (các vấn đề đó chúng ta chưa dc kiểm chứng rõ rang)

Cho em hỏi ngoài lề tẹo. Các bạn cho mình hỏi số phận cái trống của nhóm Fanwave như thế nào rùi ạ. Nếu có thể cho em xin vài cái ảnh của thằng ku Thuật pát, lâu rồi ae k gặp.

Tks các bác

Seven Day
14-12-2011, 17:30
Chúng tôi tiếp tục gặp khó khăn khi đề nghị anh trưởng thôn tập trung các bé lại để chúng tôi phát quà. Theo như anh ta nói: Cô giáo gọi điện lên nói quà để tại kho của trường và đợi cô giáo lên rồi phát. Tệ thật, chúng tôi đã lên đến tận đây, vậy thì còn lý do gì phải đợi cô giáo nữa. Tôi hỏi Long vì Long là người liên lạc với cô giáo, Long xác nhận cô giáo cũng có ý đó.

Tối qua, các bạn tôi ở nhà A Súa được nghe người dân kể lại: 1.6.2011 có đoàn lên tặng sách vở, rồi sau đó cô giáo đến thu lại [Tôi ghi lại theo lời kể và việc này chưa được kiểm chứng].


Ai đó nói rằng việc làm của chúng tôi như là một sự xâm lược văn hóa?-Chúng tôi thì tư duy đơn giản và trực diện hơn: Bọn trẻ rét-và chúng đang cần áo ấm. Hãy để cái văn hóa lại đã. Ờ, mà cứ nghĩ ngời làm gì nhiều nhỉ?

* Đây là bài viết về hôm nhà Fanwave tổ chức Tết thiếu nhi cho các bé => http://fanwavegroup.com/showthread.php?t=769&page=18

"Xâm lược văn hóa" ư khi mà hình ảnh đã nói lên tất cả. Chả biết sao mà cứ cảm thấy ấm ức.
Cảm ơn các bạn đã vất vả (mà lòng vẫn vui) khi thực hiện hành trình này.

Phan Hồng Liên
14-12-2011, 19:33
Chuyến đi gian nan quá bác Cường ơi ... nhưng mỗi lần nhìn Long mặc bộ quần áo giống công nhân vệ sinh mà bun` cười quá !

nhenden
14-12-2011, 20:59
Cho em hỏi ngoài lề tẹo. Các bạn cho mình hỏi số phận cái trống của nhóm Fanwave như thế nào rùi ạ. Nếu có thể cho em xin vài cái ảnh của thằng ku Thuật pát, lâu rồi ae k gặp.

Cái trống lần trước mấy anh em Fanwave mang lên đã được a Thuật trao tặng cho trường học ở bản Hốc. Theo lời a Thuật thì ở bản Háng Đề Chơ không có ai chịu xuống nhận trống và người ta cũng kiêng kỵ rước trống về làng.

Cái trống lần này mang lên đã được trao tặng cho trường học ở bản Háng Đề Chơ, do già làng nhận.

Bác với bác Khánh có rảnh thì gọi điện hỏi thăm a Thuật nhé, a Thuật nhắc bác với bác Khánh nhìu lắm! ;)

daophay
14-12-2011, 23:35
Các bạn !!!

Về chuyện cô giáo Thanh, thì em có ý kiến như này:
Có thể có nhiều nguyên nhân mà chúng ta không hiểu hết được. Theo em biết thì gần như 100% trẻ em vùng núi đều được free tiền học phí và tiền sách vở (chính sách của nhà nước). Và vài quyển sách cũng k đáng bao nhiu tiền. Có thể cô giáo gom lại (cái này chúng ta chưa được kiểm chứng rõ ràng) để làm phần thưởng cho các em thì sao. Hoặc vì một lí do nào đó mà những người du lịch bụi như ae mình k hiểu dc hết. Chúng ta chỉ tạt ngang thôi, còn nhiều vấn đề khác mình k hiểu hêt được

Các cô giáo phải cắm bản dạy học giữa rừng, hy sinh rất nhiều thứ. Ae lên rồi cũng biết đấy. Ae đi đã thấy khó khăn khốn nạn lắm rùi, còn các cô giáo tuần nào cũng phải vào ra nơi đó mấy lần. Kể cả mưa gió cũng phải vào để dạy học. Và theo em biết thì rất nhiều đoàn du lịch bụi đi ngang qua Đề Chơ đều dc các cô giáo tại đó giúp đỡ nhiệt tình. Nên theo em, chúng ta miễn bàn luận về các vấn đề k hay nhé (các vấn đề đó chúng ta chưa dc kiểm chứng rõ rang)

.

Tks các bác

Đoàn người ta cũng như đoàn mình, đi làm tình nguyện xa xôi hiểm trở như thế, tấm lòng là chính, ý nghĩa to lớn. Đến nơi không dc tiếp đón cho ra hồn, ừ thì không liên hệ trc nhưng phép lịch sự tối thiểu cũng phải có chứ, ng ta mua dc con gà nấu dc bát cháo cả đoàn ăn còn đói lại còn phải mời các bố các mẹ trên đó ăn chực nữa, không dc ăn thì không tiếp, vãi! Bọn trẻ con còn bé không biết j, chứ ng lớn như thế là không dc. Cô giáo công an dù gì cũng là trụ cột, là ng dc coi trọng trên bản mà còn như thế.

Dear all, mình cũng là thành viên FW đã đi chuyến 1/6. Mình không tiếp xúc nhiều với cô Thanh vì bận việc, nhưng hôm 1/6 đúng là thái độ cô Thanh không niềm nở với người dưới xuôi lên cho lắm, hơi bị quá khách sáo và kẻ cả, mặc dù đoàn FW đã liên lạc và tiền trạm trc cả tháng, lại có cả giấy giới thiệu và giấy phép đóng dấu đỏ của UBND huyện Trạm Tấu cho phép đoàn dc lên bản làm tình nguyện và tổ chức chương trình cho trẻ em. Mình nhớ là cô đã nói nhiều về việc đoàn không nên phát quà (gồm sách vở và đồ chơi) cho bọn trẻ con, mà nên giao cho cô giữ lại để cô phát (???). Đoàn không đồng ý, vẫn phát cho học sinh quà, và tổ chức trò chơi cho các em đêm hôm đó. Có vẻ như cô hơi giận dỗi thì phải, bây h nghe thông tin cô lấy lại đồ chơi và sách vở sau hôm đó, thật sự thì đúng là không có bằng chứng nhưng đối chiếu với những hành động của cô thì cá nhân mình tin là cô đã làm như vậy.

Còn về chuyện ăn uống thì đoàn các bạn cũng bức xúc giống như đoàn mình thôi. Đoàn mình mang thức ăn từ HN lên trên đó. Nói thật đi xa lên đó làm chương trình đã mệt mỏi căng thẳng rồi lại còn phải nấu ăn hầu các bố thanh niên trên đó nên thực sự là bức xúc. Ai đời nấu cho cả đoàn xong, mời dc cô giáo, anh công an và ông già làng vào ăn cùng thì cả một lũ thanh niên bản đứng bên ngoài chầu mồm vào, nói thế nào cũng không chịu giải tán, cứ đứng đấy chờ mời vào ăn. Cái lũ này lại chả liên quan gì đến chương trình của đoàn mình, chả giúp dc cái j, cứ đứng ngó vào mâm cơm, đến chết. cuối cùng phải mời vào cho xong, thế là ồ ạt rủ nhau phi vào đến chục mống .... ăn uống say sưa rồi cắp m*ng ra về, bọn mình lại phải dọn dẹp đồ, xong chán chê mới dc ngủ, ức gần chết. Hôm sau lúc trek ở thác về cả đoàn khát nước kinh khủng, mình với một bạn nữ đi xin nước lọc thì 100% khôg nhà nào cho lấy một giọt, đến nước lã để đun cũng không, mặc dù những nhà đó hôm trc vừa nhậu chùa say sưa, nản!

Đọc bài của các bạn xong lại nhớ lại cảm giác của mình lúc đó, nên viết như thế thôi, anh em ta vẫn đi, vẫn làm tình nguyện. Đừng coi đó là vật cản cho những đam mê .....

@Tuấn CM: em có thể bức xúc với post này của anh, nhưng từ HN lên Văn Chấn không xa, lên đó gặp Thuật già chắc có thêm thông tin chính xác hơn, thiết kế một chuyến đi, anh với em thôi. Giờ anh mới nghĩ lại, nếu lần đó không có anh công an trên tỉnh đi kèm đoàn mình thì còn lâu đoàn mình mới làm nổi CT 1/6 trên đó, vì họ sẽ đối xử với mình như với đoàn bác Lonely thôi.

Lonely_Rebel
15-12-2011, 08:46
Cám ơn bác Daophay đã nói hộ những bức xúc...mà trong bài viết em cố kìm nén. Mình không cần họ đón tiếp ân cần, rầm rộ...Nhưng cái cách họ thể hiện làm đôi lúc mình nản muốn mang đồ về.


Đoàn người ta cũng như đoàn mình, đi làm tình nguyện xa xôi hiểm trở như thế, tấm lòng là chính, ý nghĩa to lớn. Đến nơi không dc tiếp đón cho ra hồn, ừ thì không liên hệ trc nhưng phép lịch sự tối thiểu cũng phải có chứ, ng ta mua dc con gà nấu dc bát cháo cả đoàn ăn còn đói lại còn phải mời các bố các mẹ trên đó ăn chực nữa, không dc ăn thì không tiếp, vãi! Bọn trẻ con còn bé không biết j, chứ ng lớn như thế là không dc. Cô giáo công an dù gì cũng là trụ cột, là ng dc coi trọng trên bản mà còn như thế.

Dear all, mình cũng là thành viên FW đã đi chuyến 1/6. Mình không tiếp xúc nhiều với cô Thanh vì bận việc, nhưng hôm 1/6 đúng là thái độ cô Thanh không niềm nở với người dưới xuôi lên cho lắm, hơi bị quá khách sáo và kẻ cả, mặc dù đoàn FW đã liên lạc và tiền trạm trc cả tháng, lại có cả giấy giới thiệu và giấy phép đóng dấu đỏ của UBND huyện Trạm Tấu cho phép đoàn dc lên bản làm tình nguyện và tổ chức chương trình cho trẻ em. Mình nhớ là cô đã nói nhiều về việc đoàn không nên phát quà (gồm sách vở và đồ chơi) cho bọn trẻ con, mà nên giao cho cô giữ lại để cô phát (???). Đoàn không đồng ý, vẫn phát cho học sinh quà, và tổ chức trò chơi cho các em đêm hôm đó. Có vẻ như cô hơi giận dỗi thì phải, bây h nghe thông tin cô lấy lại đồ chơi và sách vở sau hôm đó, thật sự thì đúng là không có bằng chứng nhưng đối chiếu với những hành động của cô thì cá nhân mình tin là cô đã làm như vậy.

Còn về chuyện ăn uống thì đoàn các bạn cũng bức xúc giống như đoàn mình thôi. Đoàn mình mang thức ăn từ HN lên trên đó. Nói thật đi xa lên đó làm chương trình đã mệt mỏi căng thẳng rồi lại còn phải nấu ăn hầu các bố thanh niên trên đó nên thực sự là bức xúc. Ai đời nấu cho cả đoàn xong, mời dc cô giáo, anh công an và ông già làng vào ăn cùng thì cả một lũ thanh niên bản đứng bên ngoài chầu mồm vào, nói thế nào cũng không chịu giải tán, cứ đứng đấy chờ mời vào ăn. Cái lũ này lại chả liên quan gì đến chương trình của đoàn mình, chả giúp dc cái j, cứ đứng ngó vào mâm cơm, đến chết. cuối cùng phải mời vào cho xong, thế là ồ ạt rủ nhau phi vào đến chục mống .... ăn uống say sưa rồi cắp m*ng ra về, bọn mình lại phải dọn dẹp đồ, xong chán chê mới dc ngủ, ức gần chết. Hôm sau lúc trek ở thác về cả đoàn khát nước kinh khủng, mình với một bạn nữ đi xin nước lọc thì 100% khôg nhà nào cho lấy một giọt, đến nước lã để đun cũng không, mặc dù những nhà đó hôm trc vừa nhậu chùa say sưa, nản!

Đọc bài của các bạn xong lại nhớ lại cảm giác của mình lúc đó, nên viết như thế thôi, anh em ta vẫn đi, vẫn làm tình nguyện. Đừng coi đó là vật cản cho những đam mê .....

@Tuấn CM: em có thể bức xúc với post này của anh, nhưng từ HN lên Văn Chấn không xa, lên đó gặp Thuật già chắc có thêm thông tin chính xác hơn, thiết kế một chuyến đi, anh với em thôi. Giờ anh mới nghĩ lại, nếu lần đó không có anh công an trên tỉnh đi kèm đoàn mình thì còn lâu đoàn mình mới làm nổi CT 1/6 trên đó, vì họ sẽ đối xử với mình như với đoàn bác Lonely thôi.

Lonely_Rebel
15-12-2011, 08:48
Chào bạn Bụi Đời,

Nếu có chương trình nào mà chúng tớ có thể giúp một tay thì thông báo nhé.

Lonely_Rebel

Đọc xong chuyến đi của các anh chị, em không biết nói gì hơn ngoài hai từ "khâm phục". Tấm lòng và sự quả cảm của các anh chị đã đem đến "hơi ấm" cho trẻ em vùng cao, dẫu biết rằng không thể nào sưởi ấm hết cho tất cả các em qua mùa đông.

Xin gửi đến anh chị lời cám ơn và lời chúc sức khỏe.
Chúc anh chị luôn thành công trong cuộc sống và có nhiều chuyến đi ý nghĩa trong hành trình từ thiện sắp tới.

PS: Hy vọng một ngày nào đó em sẽ được gặp anh chị trong các dự án từ thiện của Vietnam hope.

duchanhtb
16-12-2011, 18:33
Đọc những dòng tường thuật trên, tớ thấy khâm phục các bạn rất nhiều, thương các em nhỏ và thấy mình thật ích kỷ! Sống quá thoải mái làm tớ thấy những gì mình có thật ít ỏi, lúc nào cũng mong muốn nhiều, nhiều hơn nữa. không phải không biết có nhiều người thiếu ăn thiếu mặc, nhưng dường như những bộn bề của cái cuộc sống nơi Hà thành này làm tớ quên, làm tớ vô tâm hơn với những gì xảy ra trước mắt. Thực sự, phải được đi, và được chứng kiến như các bạn, mới thấy cuộc sống đích thực. Tớ sẽ đi, cảm ơn mọi người!

Lúc nào em cũng nghĩ thế này có phải tốt không!

tshoangnhat
17-12-2011, 22:28
Đọc xong bài này khóc, chưa đến nỗi rưng rức thôi :)

hoangdkpqc
18-12-2011, 22:17
Khâm phục các Bác thật. Mình đi phượt để ăn chơi, thật không dám so sánh với các Bác.

Còn chuyện làm từ thiện, cái gì thấy đúng thì làm mọi người ơi, ở đâu cũng có người này người khác.

Nói vậy chứ em mà thấy ăn chặn đồ từ thiện thì sống chết gì em cũng bem

CBR_150
19-12-2011, 05:41
thật sự ý nghĩa,thật sự khâm phục ! good luck

Leo
19-12-2011, 10:42
cảm ơn các bạn, các bạn đã làm được một điều đầy ý nghĩa.

Sáng Nguyễn
19-12-2011, 11:22
Chuyến đi thật ý nghĩa, bài viết đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc.
Những câu chuyện về lòng người.

Leo
19-12-2011, 12:13
Cám ơn bác Daophay đã nói hộ những bức xúc...mà trong bài viết em cố kìm nén. Mình không cần họ đón tiếp ân cần, rầm rộ...Nhưng cái cách họ thể hiện làm đôi lúc mình nản muốn mang đồ về.

Có lẽ chúng ta cũng nên có cách nhìn vị tha hơn về những người lớn ở bản nghèo này, họ nghèo khổ cũng một phần do nhận thức, văn hóa của họ, hơn nữa cũng phải thấy đặc điểm phức tạp về an ninh, quốc phòng của các huyện vùng cao biên giới, các bạn đến làm từ thiện không theo tổ chức nào nên có thể họ cũng đề phòng (nếu lần sau các bạn có giấy giới thiệu của địa phương thì chắc sẽ dễ hơn). Tuy nhiên, việc làm của các bạn là đáng trân trọng, đừng vì chuyện này mà nản lòng. Khi các bạn mang hơi ấm tình người đến với các em nhỏ thì chính các bạn thấy ấm lòng. Hãy giữ ngọn lửa luôn cháy trong trái tim nhé.

bettskids
19-12-2011, 13:38
Mình cũng thường hay đi cứu trợ ở các tỉnh xa,và cũng hay nghe nhiều lời than phiền về cấp quản lý ở tỉnh và địa phương.Giấy nhận wà toàn những người vòng vàng đeo đầy hay trang điểm lòe loẹt,hoặc người nhà của cán bộ chiếm đa số.Nhưng đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh.Khi cho quà đến những người thật sự nghèo khó, nhìn nụ cười của họ là mình thấy mãn nguyện lắm.

Sắp tới 3.2012 sẽ có chuyến đi từ thiện đi Kon tum phát quà cho đồng bào dân tộc.Đi chung với chùa,Tiền xe chỉ khoảng 500k thôi cho 3 ngày,khoảng 500 phấn wà,Mình thường đi theo để vác phụ đồ,.Cũng vui và ý nghĩa lắm.

trungk18
19-12-2011, 20:57
hôm nọ em gặp các anh ở bản hốc đây, lúc chiều đi tắm mà mất điện, phải ra lộ thiên ở suối đây :))
nhìn cảnh tượng đoạn sau ở làng nhì mà hãi quá, may mà em ko dũng cảm đi tiếp, đi tiếp có khi tạch rồi cũng nên
một chuyến đi ý nghĩa ;)

Gấu ngố
20-12-2011, 13:38
1 chuyến đi đầy cảm xúc đối với tất cả ngừoi tham gia và người đọc.
kok có gì để điễn tả nổi cảm xúc khâm phục các anh chị - những người đã tham gia chuyến đi này
Cám ơn anh chị đã để lại cho mọi người nhiều suy nghẫm và cảm xúc :D

Totthoi
20-12-2011, 17:32
Bao nhiêu nút thank và like cũng không đủ cho một chuyến đi ý nghĩa như thế. Hi vọng tháng tới đoàn mình cũng có một chuyến đi ý nghĩa như anh chị em^^

Milk Chocolate
21-12-2011, 00:50
Mình cũng từng đi phượt qua những cung đường thế này nên hiểu được khó khăn mà các bạn trãi qua khi đem niềm vui đến các em nhỏ vùng cao, nơi mà chỉ có ánh mắt của bọn trẻ là trong veo, còn lại mặt mũi, quần áo của chúng thì lúc nào cũng lấm lem...

Thật sự cảm phục các bạn, chúc các bạn luôn tràn đầy nhiệt huyết để tổ chức các chuyến đi góp phần xoa dịu những mảnh đời bất hạnh, và mong có dịp đồng hành.

Lonely_Rebel
21-12-2011, 10:07
Ha,

Anh có nhớ hôm đó mấy anh em tắm suối.....


hôm nọ em gặp các anh ở bản hốc đây, lúc chiều đi tắm mà mất điện, phải ra lộ thiên ở suối đây :))
nhìn cảnh tượng đoạn sau ở làng nhì mà hãi quá, may mà em ko dũng cảm đi tiếp, đi tiếp có khi tạch rồi cũng nên
một chuyến đi ý nghĩa ;)

Khachdochanh
23-12-2011, 16:03
Thật là tuyệt vời,với những việc làm ý nghĩa này.

seeking_a3
23-12-2011, 21:08
Đọc xong bài của anh giống như xem hết một bộ phim vậy. Cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố có cả.
Chúc các anh chân cứng, đá mềm, đi được nhiều cung thiện nguyện.

Lonely_Rebel
27-12-2011, 15:44
Cám ơn bạn Halagirl đã chia sẻ bài này trên báo Nguoiduatin.vn.

http://www.nguoiduatin.vn/chau-khong-nhan-dau-de-danh-cho-cac-em-be-hon-a25271.html

http://www.nguoiduatin.vn/doc-gia-quan-tam-den-bai-gi-trong-tuan-qua-a25475.html

HvC131
11-01-2012, 00:34
Thật sự khâm phục và cảm động khi đọc bài viết này. Những cảm xúc thật khó tả. Tự thấy mình thật tệ vì đã có những lúc hoang phí, không biết trân trọng những gì mình đang có. Có những thứ tưởng chừng như thừa thải, bỏ đi đối với mình nhưng lại là mong muốn chẳng bao giờ dám nghĩ tới của biết bao người khác. "Hãy quan sát xung quanh mình và cảm ơn những gì mình đã có được trong cuộc đời ngắn ngủi này..."

lanphuong
11-01-2012, 12:25
bác làm cháu nhớ lại chuyến đi của cháu vào Háng quá, chi tiết và sinh động!Cảm ơn bác!

lanphuong
11-01-2012, 12:47
công nhận với bác là cái cầu chỗ 2 con dốc vắt ngược tay áo... là cái dốc cháu thấy kinh khủng khiếp nhất từ trc tới giờ! Cháu cũng bị ngã 2 phát băng sang bên vực, may sao 1 lần thì có đất hạt nhỏ đỡ lại, lần thì xe đè lên nên ko ngã!

lanphuong
13-01-2012, 18:09
bác ghé qua bài của cháu nhá: Háng Tề Chơ- cây cầu tình yêu! tks bác!

Lonely_Rebel
13-01-2012, 21:18
Chào bạn Lanphuong,

Bạn gửi link đi, tớ xem trên diễn đàn những bài của bạn thì không thấy có. Chỉ thấy bài về Hà Giang, Hải Hòa, đường biên giới phía bắc.....

:)

bác ghé qua bài của cháu nhá: Háng Tề Chơ- cây cầu tình yêu! tks bác!

giantia
13-01-2012, 21:46
@ lonely Rebel: Chuyến đi của các bạn thật gian nan nhưng đầy tình người. Cám ơn đã cho tôi cảm hứng cho chuýen đi ngày mai.

Lonely_Rebel
13-01-2012, 23:26
Chúc bác thượng lộ bình an nhé! Mong có dịp đồng hành cùng bác một cung nào đó!



@ lonely Rebel: Chuyến đi của các bạn thật gian nan nhưng đầy tình người. Cám ơn đã cho tôi cảm hứng cho chuýen đi ngày mai.

homeless man
14-01-2012, 10:27
.. bây h nghe thông tin cô lấy lại đồ chơi và sách vở sau hôm đó, thật sự thì đúng là không có bằng chứng nhưng đối chiếu với những hành động của cô thì cá nhân mình tin là cô đã làm như vậy.


Với kinh nghiệm sống và làm việc 04 năm với người Mông, em khẳng định với các bác, nếu họ đã nói cô giáo lấy sách là đúng như vậy. Không bao giờ sai:gun.

Việc đoàn tự đi, không liên lạc trước, không giấy giới thiệu... thì vào bản người Mông bị cảnh giác là đúng. Các bác cũng biết, người Mông được truyền đạo, đi theo đạo Tin lành rất nhiều nên chính quyền cảnh giác cho nó lành:(.

Còn việc ăn uống, bị đối xử này kia chắc các bác cũng không nên trách thanh niên trên đó. Họ sống cuộc sống khác chúng ta nhiều. Nên thấy người lạ đến thì bu lại cũng là thường, có thì mời ăn, không thì ăn uống cũng kín đáo chút. Nếu khéo léo, cũng hạn chế được những điều gợn.

Lonely_Rebel
14-01-2012, 12:14
Một phần do thời gian gấp, phần vì chưa hiểu nhiều về cuộc sống của họ nên bọn tớ có lẽ chưa xử lý mọi chuyện một cách tốt nhất. Hy vọng một lúc nào đó có thời gian rảnh mời bạn ly cafe để nghe bạn nói chuyện về họ nhiều hơn (tớ thực lòng muốn hiểu hơn về họ). Cám ơn bạn nhiều.


Với kinh nghiệm sống và làm việc 04 năm với người Mông, em khẳng định với các bác, nếu họ đã nói cô giáo lấy sách là đúng như vậy. Không bao giờ sai:gun.

Việc đoàn tự đi, không liên lạc trước, không giấy giới thiệu... thì vào bản người Mông bị cảnh giác là đúng. Các bác cũng biết, người Mông được truyền đạo, đi theo đạo Tin lành rất nhiều nên chính quyền cảnh giác cho nó lành:(.

Còn việc ăn uống, bị đối xử này kia chắc các bác cũng không nên trách thanh niên trên đó. Họ sống cuộc sống khác chúng ta nhiều. Nên thấy người lạ đến thì bu lại cũng là thường, có thì mời ăn, không thì ăn uống cũng kín đáo chút. Nếu khéo léo, cũng hạn chế được những điều gợn.

quoctuankid
17-01-2012, 14:31
Vậy là các bác vẫn lỡ hẹn với chân thác Tề Chơ, thật khâm fục các bác, trời mưa gió như vậy mà vẫn đi xe được vào tận thôn Đề Chơ.. Cách đây 1 năm rưỡi, bọn em đi cũng mưa tầm tã (mưa rào suốt 2 ngày trời và bị kẹt dưới thôn Đề Chơ vì cố muốn chinh fục ngọn thác)

Mặc dù toàn trai tráng lực lưỡng nhưng cũng không thể vượt qua và phải bỏ xe máy lại ngay tại chỗ này

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/HangDeCho2/DSC_0705.jpg

Đoạn này chắc mới được đổ bê tông nên các bác mới qua được chứ em dám chắc rằng cách đây hơn 1 năm thì các bác chỉ có khóc ròng :D

Con xe CBR này đi dẫn đoàn nên trót dại lao vào tử địa, và cả đoàn chật vật mới lôi được nó ra khỏi đoạn đường này

Phải rải lá cây và dùng đến cả dây thừng

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/227791_10150182421746491_704841490_7538125_1593332 _n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230245_10150182408706491_704841490_7538054_6646069 _n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230580_10150182408266491_704841490_7538038_1991761 _n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230665_10150182408791491_704841490_7538056_1649241 _n.jpg

quoctuankid
17-01-2012, 14:39
Và đoạn này, đi bộ còn fải bấu víu nhau và thi nhau ngã thì cũng đủ biết việc đi xe là ko thể

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226292_10150182424466491_704841490_7538175_7884096 _n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/224605_10150182424536491_704841490_7538176_8031830 _n.jpg

quoctuankid
17-01-2012, 14:41
Háng Tề Chơ ngày ấy (22/08/2010)

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/44854_1366124075565_1305552626_30854587_4938758_n. jpg

Lonely_Rebel
17-01-2012, 21:29
Lúc các bạn đi vẫn còn tấm biển trường học, bọn tớ đến thì hỏng mất rồi. Mỗi khi xem lại ảnh của một nhóm khác đi, mình lại nhớ những gì nhóm mình đã trải qua,...lại muốn lên đường:)

zzbutatozz
19-01-2012, 13:55
@quoctuankid: e nhớ đã đọc bài của bác ở bên ttvn thì phải, và nếu e nhớ ko nhầm bác ở bên đoàn EEC, đi cùng bác faith. Thằng em redluna e quen cũng ở bên nhà EEC của các bác :)
Đọc và xem lại những hình ảnh về con đường này, máu lại bốc lên não nhanh hơn thường lệ rồi, lại muốn vác xe lên đường :D

quoctuankid
19-01-2012, 16:45
@quoctuankid: e nhớ đã đọc bài của bác ở bên ttvn thì phải, và nếu e nhớ ko nhầm bác ở bên đoàn EEC, đi cùng bác faith. Thằng em redluna e quen cũng ở bên nhà EEC của các bác :)
Đọc và xem lại những hình ảnh về con đường này, máu lại bốc lên não nhanh hơn thường lệ rồi, lại muốn vác xe lên đường :D

Phượt mà, 5 châu 4 bể là nhà, tất cả đều là anh em :D EEC bọn mình vẫn chưa thực sự thành công trong lần chinh fục thác Tề Chơ lần đó, vì ko biết đường nên ko xuống đc thác, fải lội suối và chỉ có 3 người bơi ngược suối vào đc chân thác, số còn lại đứng ngoài vì ko biết bơi :D. Nói chung chuyến đi đấy là chuyến đi hao tốn sức lực nhất trong tất cả các chuyến đi của nhà EEC, chuyến đi nhiều duyên nợ và nhất định sẽ tiếp tục quay lại chinh fục nó vào 1 ngày gần đây

zzbutatozz
19-01-2012, 18:16
Phượt mà, 5 châu 4 bể là nhà, tất cả đều là anh em :D EEC bọn mình vẫn chưa thực sự thành công trong lần chinh fục thác Tề Chơ lần đó, vì ko biết đường nên ko xuống đc thác, fải lội suối và chỉ có 3 người bơi ngược suối vào đc chân thác, số còn lại đứng ngoài vì ko biết bơi :D. Nói chung chuyến đi đấy là chuyến đi hao tốn sức lực nhất trong tất cả các chuyến đi của nhà EEC, chuyến đi nhiều duyên nợ và nhất định sẽ tiếp tục quay lại chinh fục nó vào 1 ngày gần đây

Hì, e cũng vậy, đợt vừa rồi ko kịp thời gian để chinh phục thác. Hẹn gặp lại 1 ngày ko xa

Sonvc
19-01-2012, 18:46
Hì, e cũng vậy, đợt vừa rồi ko kịp thời gian để chinh phục thác. Hẹn gặp lại 1 ngày ko xa
Thật sự là một chuyến đi vất vả cả về ý chí và tinh thần, nhưng hơn hết mọi người chúng ta đi và đã đến được Đề Chơ tuy rằng chưa bước chân xuống được con thác đó, nhưng chuyến đi rất ý nghĩa về mặt tinh thần, là lời động viên những ace có ý định đến Háng Đề Chơ.
Đoàn nhà em đi sau, cũng dính trận mưa đêm hôm trước, nhưng ngày hum sau vẫn quyết định xuống Háng Đề Chơ, tuy chọn đi cả 2 con đường là đường thủy và đường bộ, và sau gần 4h vất vả ngược xuôi tìm đường cũng vào được tới chân thác. Nhà các bác một số bác chưa thành công trong việc chinh phục thác thì hãy cứ ghé qua top này của em để biết và rõ thêm con đường vào Háng Đề Chơ:
https://www.phuot.vn/threads/32751-H%C3%A1ng-%C4%90%E1%BB%81-Ch%C6%A1-H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-ghi-l%E1%BA%A1i?p=517799#post517799
Hiện em đang cố gắng vẽ lại con đường vào Háng Đề Chơ bằng cách đi ngang qua những quả đồi, hay đi dọc con suối một cách chi tiết cụ thể nhất để những ai muốn một lần vào Háng Đề Chơ có thể tìm thấy con đường để đi.
Top trên của em xác định là tập trung vào Háng Đề Chơ cả con nước, cả đường đi, phong cảnh và những nguy hiểm dễ gặp phải...tuy một số ảnh chụp con đường đã bị mất do "lỗi" nhưng em vẫn có thể tư vấn được một cách chính xác đường đi qua các bức hình có được.
Em cũng chỉ là vào thác Đề Chơ lần đầu.Thank các bác quan tâm.

giantia
19-01-2012, 21:07
Hì! đúng là 1 chuyến đi kinh dị. Có đi mới biết vất vả thế nào và rất phục các bạn đã hoàn thành chuyến đi này.
Chúng tôi cũng vừa chinh phục thành công cung này nhưng không thể đưa xe máy đến Háng Đề Chơ được. Đường đi quá kinh khủng. Cả đoàn phải đi bằng 3 chân từ làng Nhì đến thác vì trong này đã mưa liên tục 1 tháng nay. Thật là 1 chuyến đi nhớ đời.

Lonely_Rebel
20-01-2012, 17:26
Nếu hôm đó không có hàng thì chắc bọn em cũng bỏ xe mà đi bộ thui. Chúc mừng bác đã chinh phục thành công. Trưa hôm thứ 7 chợt nhớ gọi điện nhờ bác để ý giúp em xem quần áo bọn em mang lên đó có "vấn đề" gì không, có xảy ra tình trạng tương tự như sách vở của nhà FANWAVE tặng hôm 1/6/2010?. Nhưng biết là ko thể gọi đc vì trong đó đâu có sóng điện thoại.

Em vẫn đang dõi theo hành trình của đoàn bác!


Hì! đúng là 1 chuyến đi kinh dị. Có đi mới biết vất vả thế nào và rất phục các bạn đã hoàn thành chuyến đi này.
Chúng tôi cũng vừa chinh phục thành công cung này nhưng không thể đưa xe máy đến Háng Đề Chơ được. Đường đi quá kinh khủng. Cả đoàn phải đi bằng 3 chân từ làng Nhì đến thác vì trong này đã mưa liên tục 1 tháng nay. Thật là 1 chuyến đi nhớ đời.

deny
21-01-2012, 20:59
Chúng tôi đến nhà Thuật-Bản Hốc
Nhà sàn chúng tôi ở đêm qua
https://i1205.photobucket.com/albums/bb438/nhenden1308/Cai%20trong%20truong%20em/DSC06390.jpg


Đâu rồi bụi cây bên hông nhà.. khác quá..

trungk18
26-01-2012, 19:01
Ha,

Anh có nhớ hôm đó mấy anh em tắm suối.....

Fb của ông anh là gì đấy, he2, anh em mình có duyên mà

Lonely_Rebel
28-01-2012, 12:36
FB của anh là Cuong Duong Xuan. Add nhé!


Fb của ông anh là gì đấy, he2, anh em mình có duyên mà

chungpva
01-02-2012, 18:32
vẫn dõi theo dấu chân của anh và cảm phục anh rất nhiều . tôi không rành về máy tính nhiều nên không trích dẫn được mong anh thông cảm . bọn tôi cũng thường đi những cung đường xêm xêm như bọn anh đi nên cũng tích lũy được tương đối nhiều những kinh nghiệm . tuy những cung đường phía nam không nguy hiểm , đẹp bằng những cung đường phía bắc , nhưng cũng tương đối thử thách lòng người . tôi có 1 số hình ảnh anh xem nhé
01- bơm xe bằng bình ắc quy 12v giá khoảng 500k , rất tiện đỡ tốn sức chỉ việc tháo cốp và bơm thôi
https://i1096.photobucket.com/albums/g337/chungpva/IMG_0110.jpg
02 - áo sích dành cho những cung đường như bác vừa qua , rất hợp với giáng em cái này bán rất nhiều ở khu vực chợ bảo lộc hoặc chợ lâm hà giá khoảng 80k
https://i1096.photobucket.com/albums/g337/chungpva/IMG_0375.jpg
https://i1096.photobucket.com/albums/g337/chungpva/IMG_0383.jpg
có gì không phải mong bác bỏ qua cho . chúc bác nhiều sức khỏe và hạnh phúc

Lonely_Rebel
01-02-2012, 19:07
Hi bác,

Bác giới thiệu đúng những thứ mà em đang cần cho những cung đường khó. Những chuyến đi của em đôi khi ngẫu hứng nên không chuẩn bị được chu đáo. Dạo này em cũng hơi bận, chưa có chuyến nào đi bằng xe máy xa nên chưa đi tìm mua các dụng cụ mà bác giới thiệu.

Cám ơn bác rất nhiều. Bác có cung đường nào hay chia sẻ cho em xem với!


vẫn dõi theo dấu chân của anh và cảm phục anh rất nhiều . tôi không rành về máy tính nhiều nên không trích dẫn được mong anh thông cảm . bọn tôi cũng thường đi những cung đường xêm xêm như bọn anh đi nên cũng tích lũy được tương đối nhiều những kinh nghiệm . tuy những cung đường phía nam không nguy hiểm , đẹp bằng những cung đường phía bắc , nhưng cũng tương đối thử thách lòng người . tôi có 1 số hình ảnh anh xem nhé
01- bơm xe bằng bình ắc quy 12v giá khoảng 500k , rất tiện đỡ tốn sức chỉ việc tháo cốp và bơm thôi
https://i1096.photobucket.com/albums/g337/chungpva/IMG_0110.jpg
02 - áo sích dành cho những cung đường như bác vừa qua , rất hợp với giáng em cái này bán rất nhiều ở khu vực chợ bảo lộc hoặc chợ lâm hà giá khoảng 80k
https://i1096.photobucket.com/albums/g337/chungpva/IMG_0375.jpg
https://i1096.photobucket.com/albums/g337/chungpva/IMG_0383.jpg
có gì không phải mong bác bỏ qua cho . chúc bác nhiều sức khỏe và hạnh phúc

chungpva
02-02-2012, 08:53
hi bác
hôm bọn em vào đứngkno gặp anh em hội 67 di linh có nghe anh em kể có cung đường khủng hơn cả " đại lộ kinh hoàng 722 " bác có dịp nam tiến anh em mình tổ chức làm chuyến giao lưu . những thứ em giới thiệu với bác em có thể giúp bác được . có gì bác liên lạc : [email protected] . rất vui được giao lưu với bác

Lonely_Rebel
02-02-2012, 21:25
Hi Bác,

Em xin ghi nhận tấm lòng của bác, có dịp vào đó nhất định sẽ hội ngộ.

Thanks bác


hi bác
hôm bọn em vào đứngkno gặp anh em hội 67 di linh có nghe anh em kể có cung đường khủng hơn cả " đại lộ kinh hoàng 722 " bác có dịp nam tiến anh em mình tổ chức làm chuyến giao lưu . những thứ em giới thiệu với bác em có thể giúp bác được . có gì bác liên lạc : [email protected] . rất vui được giao lưu với bác

trungk18
24-02-2012, 13:30
em search ra ai ý :))
mail là gì anh

anhle2324
28-02-2012, 16:17
Lâu lắm rồi tôi mới ngồi đọc một loạt những dòng cảm xúc của ai đó 1 cách chân thực và đầy cảm động, thấm đậm tình người thế này...không thể cầm được nước mắt khi đọc đến bài viết này của bác ( nhìn lại thấy những gì mình đã làm được thật quá nhỏ nhoi). Cảm ơn bác và các bạn đã mang lại niềm tin và nhiệt huyết cho mọi người. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, luôn nhiệt huyết để có những chuyến đi ý nghĩa thế này