PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ninh Thuận - Những ngày lang thang miền nắng gió



Seth
30-08-2016, 17:42
Ninh Thuận, miền đất nắng gió
----------------------------------

Trước chuyến đi này, em đã từng có cơ hội đi tất cả các tỉnh ven biển miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, chỉ trừ mỗi Ninh Thuận chưa có cơ hội được đặt chân đến.
Càng đi mới càng thấy biển trời Việt Nam mình đẹp thế nào, lại được nhìn những hình ảnh miền đất nắng gió Ninh Thuận, quả thật là vô cùng ao ước, vì thế khi có cơ hội là lại sẵn sàng vác balo lên đường chinh phục miền đất nắng gió này.

Ngày 1: Em bay Hà Nội - Cam Ranh từ tối thứ 5, vào đến Cam Ranh cũng hơn 9h tối, đặt sẵn xe taxi đón từ Cam Ranh về nhà nghỉ ở Ninh Thuận là 550k.
Đến nơi thì cũng khoảng 11h đêm, em nghỉ ở Nhà nghỉ Minh Đức (gần biển Ninh Chữ, TT Khánh Hải, Ninh Hải), giá khá rẻ, chỉ 200/phòng/đêm và tương đối sạch sẽ, tiện nghi cơ bản, nói chung là em thấy ổn, nhược điểm là hơi xa trung tâm TP Phan Rang tí, với em thì cái này ko đáng ngại :D Kết thúc ngày 1 bằng 1 bát cháo ngao ngay đối diện nhà nghỉ, 20k/bát, rất đầy và ngon

Ngày 2: Bắt đầu hành trình khám phá Ninh Thuận
- Sáng: TP Phan Rang - Vĩnh Hy - vòng về Hang Rái - TP Phan Rang

https://c8.staticflickr.com/9/8790/28979595255_766738579c_c.jpg (https://flic.kr/p/L9Q134)Vịnh Vĩnh Hy (https://flic.kr/p/L9Q134) by Phong Tran (Seth) (https://www.flickr.com/photos/26177378@N07/), on Flickr
Toàn cảnh Vịnh Vĩnh Hy trong truyền thuyết đây, nhìn từ trên cao đẹp hơn

https://c6.staticflickr.com/9/8080/29256219741_f2c11410d3_c.jpg (https://flic.kr/p/LzgLRK)_MG_6581 (https://flic.kr/p/LzgLRK) by Phong Tran (Seth) (https://www.flickr.com/photos/26177378@N07/), on Flickr

Ở đây có du lịch thuyền đáy kính ra ngắm san hô vịnh, tuy nhiên em đi đúng đợt mới xảy ra vụ tai nạn chìm tàu ở Vĩnh Hy nên các thuyền du lịch bị cấm hết, khá tiếc vì ko ra vịnh được. Không biết cuối tuần có đông vui hơn không, chứ hôm em đi là thứ 6 thì khá đìu hiu, gần như ko có du khách nào vào làng cả.

Lượn 1 hồi thì quay lên hướng Bình Tiên, quả thật là cung đường biển sau đó rất đẹp

https://c7.staticflickr.com/9/8270/29301581566_b674286993_c.jpg (https://flic.kr/p/LDhgmb)_MG_6593 (https://flic.kr/p/LDhgmb) by Phong Tran (Seth) (https://www.flickr.com/photos/26177378@N07/), on Flickr

Khung cảnh đường ven biển, đảo gần nhất là Bình Hưng nhé, xa thứ 3 thì là Bình Ba :D

https://c3.staticflickr.com/8/7514/29301569266_dd5f1150cf_c.jpg (https://flic.kr/p/LDhcG7)_MG_6610 (https://flic.kr/p/LDhcG7) by Phong Tran (Seth) (https://www.flickr.com/photos/26177378@N07/), on Flickr

Đường thì cứ 1 bên là núi, 1 bên là biển, nước xanh và trong vắt, đẹp mê hồn :D

https://c6.staticflickr.com/9/8418/28714128693_ae16f9c0d3_c.jpg (https://flic.kr/p/KKnq5n)_MG_6613 (https://flic.kr/p/KKnq5n) by Phong Tran (Seth) (https://www.flickr.com/photos/26177378@N07/), on Flickr

Em đi tiếp từ Vĩnh Hy khoảng gần 1 tiếng thì gấu bảo quay lại, thế là đành quay lại đi để đi Hang Rái (trên ảnh là gấu nhà ạ)

https://c1.staticflickr.com/9/8074/29226955472_17c29041a1_c.jpg (https://flic.kr/p/LwFMBo)_MG_6640 (https://flic.kr/p/LwFMBo) by Phong Tran (Seth) (https://www.flickr.com/photos/26177378@N07/), on Flickr

Hang Rái buổi trưa thì khá là buồn các bác ạ, nắng vỡ đầu, hehe mà cũng ko có gì mấy, em đành rắp tâm hôm nào dậy sớm phi ra xem thế nào
Quay lại thành phố thì cũng hơn 12h trưa, ăn món cơm gà Khánh Kỳ - nổi tiếng Ninh Thuận, nhưng thật sự là em thấy ko có gì đặc sắc cho lắm (thua xa cơm gà Hội An hay cơm gà Quảng Ngãi), chưa kể giá cũng rất đắt nữa (37k/miếng gà be bé), quán ăn duy nhất ở Ninh Thuận phải thốt lên là đắt thế :)) em ko recommend anh chị em vào quán này lắm, nếu thích thì ăn cho biết thôi
Kết thúc buổi sáng ngày đầu tiên ở đây

cophaymeo
30-08-2016, 19:46
tiếp con đường biển đẹp nhất đây, hóng tiếp.

Seth
01-09-2016, 17:59
Em xin tiếp
Ngày 2 - Buổi chiều: Thời tiết không được thuận lợi lắm, mưa từ gần 1h trưa đến hơn 3h mới tạnh, nhưng trời vẫn rất âm u, gần như chắc chắn sẽ mưa to tiếp nên em ko đi đâu được xa :(
Quyết định đi tháp Chàm Poklong Garai trong thành phố cho gần

Nhà trưng bày, bán đồ lưu niệm dưới chân tháp

https://c7.staticflickr.com/9/8341/29227552182_5afa5edced_c.jpg (https://flic.kr/p/LwJQZu)_MG_6668_69_70_71_72_tonemapped (https://flic.kr/p/LwJQZu) by Phong Tran Photography (https://www.flickr.com/photos/26177378@N07/), on Flickr

https://c3.staticflickr.com/9/8806/28712532554_4ebeea1afe_c.jpg (https://flic.kr/p/KKeeAJ)_MG_6649 (https://flic.kr/p/KKeeAJ) by Phong Tran Photography (https://www.flickr.com/photos/26177378@N07/), on Flickr

Toàn cảnh TP Phan Rang - Tháp Chàm nhìn từ đỉnh tháp Poklong Garai, nhìn như trời sắp sập :))

https://c1.staticflickr.com/9/8472/29227563752_73492be126_c.jpg (https://flic.kr/p/LwJUqY)_MG_6662 (https://flic.kr/p/LwJUqY) by Phong Tran Photography (https://www.flickr.com/photos/26177378@N07/), on Flickr

Cái cây cạnh tháp, rất đẹp, nhiều người tự sướng, hehe

Trên đường từ tháp xuống thì lại tiếp tục mưa to :( em đành vào nhà trưng bày ngồi chờ, gần 6h mưa mới tạnh
Tối thì đi ăn bánh xèo ở gần bờ biển Ninh Chữ, ngon và rẻ :D lượn lờ 1 tí rồi về, mưa xong trời rất lạnh nên ko ở ngoài được lâu

Thế là hết ngày 1 :D