PDA

View Full Version : Rủ rê 30/4 từ SG,Chinh phục đỉnh Chư Yang Sin (nóc nhà Tây Nguyên 2,442m)



Pages : [1] 2

book_worm
29-03-2009, 15:34
Đợt rồi hụt mất Chư Yang Sin với đoàn Bidoup, Giỗ Tổ tới cũng bể show, tuy nhiên, vẫn máu nên tớ típ tục âm mưu chinh phục Chư Yang Sin vào 30/4 tới. Tinh thần, lộ trình không khác với đoàn Bidoup, nhưng có lẽ phải cần thêm 1 ngày nữa mới chinh phục đỉnh 442, vì vừa rồi nghe kinh nghiệm chiến hữu đi về, 4 ngày đoàn mới lên tới đỉnh 2,400.

Túm lại, tổng cộng sẽ làm Tarzan 5 ngày, 6 đim, Tối T3 28/4 đi, tối CN 2/5 dìa lại SG.

Đây là lịch trình ban đầu của Bidoup (4 ngày, 5 đim) đê3 pác nào quan tâm có thể tham khảo, tuy nhiên thực tế fai điều chỉnh, sẽ update sau:

Ngày 0: đi xe đò tối từ SG thẳng lên Krông Bông (Đắc Lak)
Ngày 1:
Đi bộ khoảng 24km
7h00 (sáng
Đi bộ khoảng 24 km
7h00 (sáng) đoàn có mặt tại Ban du lịch - dịch vụ.
Hướng dẫn viên du lịch của Vườn giới thiệu vắn tắt 15 phút về chuyến khám phá đỉnh Chư Yang Sin. Chuẩn bị xe otô để đoàn đi Đăk Tuor
10h30 Đoàn có mặt tại thác đăk tour chuẩn bị vào rừng.
15h15 đến vị trí cắm trại 1 (tọa độ UTM X:0223910; Y:1378280) độ cao 830 m so với mặt nước biển. Cắm trại ngủ đêm thứ nhất.

Ngày 2:
Đi bộ khoảng 20 km
5h00 thức dậy
5h45 dùng trà và cà phê pha sẵn.
6h00 điểm tâm, chuẩn bị nước, cơm trưa trong hộp.
7h30 xuất phát đường lên đỉnh
16h00 Đoàn có mặt tại vị trí ngủ tối thứ 2. (Tọa độ X:0220200; Y 1373800) độ cao 1800m so với mặt nước biển.
đỉnh Chư Yang Sin với độ cao 2442m; ăn trưa trên đỉnh.
13h00 đoàn xuống núi.
15h00 xuống núi và đi về điểm cắm trại 1. Ngủ đêm thứ 2

Ngày 3:
Đi bộ khoảng 16km
6h00 điểm tâm, chuẩn bị đầy nước
6h30 bắt leo đỉnh.
11h00 đoàn có mặt ở trên đỉnh, nghỉ ngơi ăn trưa khoảng2 tiếng.
13h20 Xuống núi, đoàn sẽ đi về vị trí ngủ đêm thứ 3, thuận lợi cho việc ngày thứ tư về sớm.

Ngày 4: về đến ban du lịch khoảng 13 h – 14 h 30

Các Tarzan:
1. book_worm
2. Medulich
3-4. Chewingum + OX (confirm nha chị)
5. ...
Tinh thần càng đông càng vui, nhưng chỉ cần 4-6 người (ít nhất 2 nam) là có thể lên đường. Vả lại đây là cơ hội kúi cùng trước khi mùa mưa tới. Pác nào wan tâm, tham gia cho vui nhé.

3000
29-03-2009, 17:27
Bác cho cái dự trù kinh phí đi. Em thấy hấp dẫn đấy.

Mr.Râu
30-03-2009, 16:16
cụ thể hơn chút nữa được ko nhỉ ? ngủ rừng ngủ bụi thế nào
Phải chuẩn bị những gì

book_worm
30-03-2009, 18:38
@3000: Tớ thì cứ quán triệt tinh thần hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, ngon bổ rẻ. Cứ theo kinh nghiệm truyền lại thì nhẩm tính:
- Xe đò 2 chiều đi về SG – Krông Bông: 300k.
- 2 chiều đi về Krông Bông - ??? (quên mất tên, sẽ check lại) : 150k (xe ôm ỏ xe DL)
- ??? - Trạm KL 100k
- Porter: 150k
- Anh Kiểm lâm dẫn đường: 200k
- Thuê lều: 100k
- Food + Nước + bông băng, thuốc than & các đồ lặt vặt … (5 ngày) 400k
TC: 1,300k/tarzan. Tạm ước lượng như vậy vì tùy theo số người trong đoàn, sẽ cần số porter & các anh KL hỗ trợ, sẽ lên chi tiết về chi phí + phân công nhiệm vụ + danh sách tất cả đồ dùng cần mang theo khi off túi xách (http://doxinh.com/tui-xach). Mà mấy vụ này thì chắc chị em làm sẽ tốt hơn.

@ Mr.Râu: chắc chắn chúng ta sẽ chui túi ngủ, ngủ trong lều họăc ngủ võng (loại giành cho đi rừng). Nói chung là chuyến đi này sẽ giành cho những tarzan thứ thiệt vì sẽ khá rừng rú & man rợ. Nhưng đọc những gì đoàn Bidoup viết, tớ thực sự cảm động vì tinh thần đồng đội, tương trợ lẫn nhau của mọi người.

Các pác hứng thú tham gia thì liên lạc tớ qua forum or 0989 044 542.(beer)

book_worm
30-03-2009, 18:52
1 tẹo thông tin sưu tầm về CYS. Nói chung, chưa đoàn nào chinh phục được 442 cả, vì không có đường mòn, phải chặt cây lấy đường đi. Có lẽ phải mất thêm ít nhất 1 ngày đường. (beer)

Chư Yang Sin là một trong những dãy núi cao nhất và hùng vĩ nhất Tây Nguyên có nhiều đỉnh núi nối liền nhau với độ cao lần lượt là 1.100m, 1.700m, 2.405m và đỉnh cao nhất là 2.442m (so với mực nước biển) đang chờ đợi những du khách thích mạo hiểm đến khám phá và chinh phục. Nếu Gia Lai – Plei Ku có núi Ngọc Linh, Lâm Đồng – Đà Lạt có núi LangBian thì ĐakLak – Buôn Ma Thuột có dãy núi Chư Yang Sin đầy hoang dã và hấp dẫn nằm gọn trong vườn quốc gia Chư Yang Sin với diện tích gần 59.000 hecta, rừng rậm nhiệt đới trải dài trên hai huyện Krông Bông và Lak của DAKLAK.

Đoàn khảo sát chúng tôi khởi hành từ thành phố Buôn Ma Thuột trong một buổi sáng bình minh rực rỡ của đại ngàn Tây Nguyên. Vượt qua gần 60 km đường trường dọc theo quốc lộ 27 và tỉnh lộ 12, chúng tôi có mặt ở Trung tâm Krông Kmar của huyện Krông Bông lúc 9 giờ. Sau khi mua sắm lương thực và nước uống, chúng tôi tiếp tục vượt qua 25 km nữa mới tới Trung tâm xã Cư Pui, nằm ngay dưới chân dãy núi Chư Yang Sin hùng vĩ. Đến đây, chúng tôi được các đồng chí kiểm lâm thuộc trạm kiểm lâm số 3 (Vườn Quốc gia Chư Yang sin) phối hợp tuyển chọn đội ngũ thanh niên người đồng bào dân tộc M’Nông khoẻ mạnh và đầy kinh nghiệm núi rừng ở buôn Dak Tuor để phục vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm vào hang đá Dak Tuor (ở độ cao 450m so với mực nước biển). Tại đây, đoàn chúng tôi nghỉ ăn trưa và chuẩn bị cho cuộc hành trình chinh phục Chư Yang Sin của mình.

Từ thác Dak Tuor đến đỉnh núi cao nhất của dãy Chư Yang Sin chỉ độ 12km nhưng chúng tôi phải mất đến gần 2 ngày trời mới vượt qua được. Chúng tôi mở màn chuyến chinh phục Chư Yang Sin của mình lúc 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3 năm 2003, men theo dòng suối Ea K’Tour suốt ngày say sưa với bản trường ca của đại ngàn Tây Nguyên. Nước đổ từ độ cao 30 – 40m xuống những tảng đá lớn, nặng hàng ngàn tấn, tạo ra những âm thanh hào hùng của nhạc pop, rock của người bản xứ, lúc véo von, lúc dè dặt, khi dữ dội, lúc dịu êm như sản phẩm âm nhạc của một dàn hợp xướng toàn những nghệ sỹ điêu luyện. Theo hướng dẫn của các đồng chí kiểm lâm, chúng tôi khi thì trèo qua những tảng đá lớn rộng gần cả chục mét vuông, cao đến gần 7-8m lúc thì lội qua dòng nước lạnh như ướp đá, rồi lại trèo, lại lội, lại luồn lách giữa rừng già bên núi, bên vực như đang trở về với thời khai thiên lập địa của ông cha ngày trước. Vượt qua các dãy núi nhỏ như Chư Yang Mok, Chư Yang K’leur và Chư Yang Harr lên độ cao 841m, chúng tôi gặp một bãi đất bằng rộng chừng 200m2 bên dòng suối thơ mộng và một bãi tắm tuyệt đẹp. Dọc theo chiều dài con suối Ea K’tuor thì có lẽ nơi đây là nơi đẹp nhất và lý tưởng nhất để cắm trại nghỉ qua đêm. Ngoài bãi đá nhấp nhô bên triền dốc thoai thoải của cánh rừng nguyên sinh nhiệt đới, chúng ta có thể thả mình trong dòng nước trong như lọc và mát đến tột cùng để xua tan cái mệt mỏi của chặng đường đầu tiên trèo đèo, vượt suối để chinh phục Chư Yang Sin.


Ở giữa rừng sâu của miền nhiệt đới, trong màn đêm sâu thẳm, chúng ta có thể thưởng thức những món ăn dân dã tự chế của người đồng bào bản địa, nướng cá được bắt từ suối lên để nhấm rượu và nghe những câu chuyện huyền thoại về các anh hùng bộ tộc đã anh dũng chiến đấu với thiên nhiên hoang dại, với thú dữ và cả với quân thù man rợ, nghe người dân bản xứ kể những bản trường ca Tây Nguyên, và rồi cái lạnh về đêm như làm cho chúng ta dễ ngủ hơn.

Sáng hôm sau, chúng ta dễ bị đánh thức bởi những tiến kêu là lạ, tiếng vượn hót, tiếng heo rừng gọi nhau và cả tiếng chim kỳ lạ mà trong đời chưa một lần được nghe. Buổi sáng ngày thứ hai đã bắt đầu. Điểm tâm xong, chúng tôi lại chuẩn bị lên đường. Sau khi vượt qua ngọn núi Chư Yang Hat với chiều dài khoảng chừng 5 km và ở độ cao 1.100m. Lúc này, mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi dừng chân bên một dòng thác vẫn chưa được ai đặt tên, dòng nước vẫn mát lạnh. Kể từ đây, cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu thoát ly dòng nước mát và cũng kể từ đây, chúng tôi bắt đầu hành trình chính thức chinh phục đỉnh Chư Yang Sin, bởi với độ cao 1.100m mới chỉ là chân núi chính của Chư Yang Sin.

Một buổi chiều vất vả với độ dài chỉ chưa đầy 1,5km nhưng lại lên tận độ cao 1.700m thật không phải dễ. Nhiều thành viên trong đòan một phần vì lớn tuổi, phần khác vì nặng ký nên leo trèo có vẻ khó khăn hơn. Còn bọn trai trẻ chúng tôi cứ thế băng băng vượt lên đỉnh, cứ nhằm thẳng đỉnh đồi mà tiến. Đến giữa đỉnh núi, chúng tôi tạm nghỉ chân dưới tán một cây cổ thụ ắt hẳn đã vài ngàn trăm tuổi, chu vi của gốc cây phải đến 10 người ôm cũng không xuể. Đứng dưới gốc cây này chụp hình, sao cảm thấy con người quá nhỏ bé! Trời sắp tối, dù đã thấm mệt nhưng càng đi càng thấy thú vị. Những nhánh lan rừng ngào ngạt tỏa hương thơm giữa núi rừng mênh mông càng thêm phần hấp hẫn cho những ai thích khám phá và mạo hiểm. Tới đỉnh 1.700m, chúng tôi phải “đóng đô” tại đây. Nhiệt độ ban ngày trung bình từ 19 – 200c, nhưng vào ban đêm nhiệt độ bắt đầu hạ xuống dưới 150c. Với nhiệt độ này thì đài dự báo thời tiết đã là rét, nhưng cái mệt vẫn đưa ta vào giấc ngủ một cách ngon lành. Tuy là đỉnh cao nhất của ngọn núi 1.700m nhưng đây mới chỉ là chân của dãy núi hùng vĩ Chư Yang Sin 2.442m. Từ độ cao này nhìn xuống, cảnh vật như chìm trong chiều sâu thăm thẳm, còn khi nhìn lên vẫn còn những ngọn núi ngút trời, đang vươn mình giữa trời cao lộng gió đầy vẻ thách thức. Ở nơi đây, nếu muốn dùng nước, chúng tôi phải trèo xuống núi với độ sâu chừng hơn 100m mới mang được nước về. Nếu du khách đến vị trí này thì cần phải biết tiết kiệm nước. Buổi sáng ngày thứ ba đến với đoàn chúng tôi trông ai nấy đều hừng hực sức sống, hăm hở và sẵn sàng chinh phục đỉnh núi đang ẩn hiện trong sương mù. Chỉ với chặng đường hơn 1km nhưng độ cao lên tới gần 800m, có thể nói chặng đường cam go nhất là đây. Nhiều nơi vách đá cheo leo, thẳng đứng, chúng tôi phải bám vào rể cây mà leo. Đôi khi, phải luồn mình dưới những rặng le ngun ngút rêu bám lên tận ngọn cây. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ làm “vận động viên leo núi”, chúng tôi đã có mặt tại đỉnh núi 2.405m. Đứng trên này nhìn xuống mới thấy con người thật to lớn và vĩ đại biết bao. Mây vẫn bay dưới chân lúc mờ lúc tỏ, các đồng chí kiểm lâm cho biết nếu gặp hôm thời tiết đẹp và dùng thiết bị nhìn xa, chúng ta có thể thấy rõ trung tâm huyện M’Drăk, Krông Kmar, Lăk và thậm chí nhìn thấy toàn cảnh thành phố Buôn Ma Thuột như một tấm bản đồ thu nhỏ…Sau khi thưởng ngoạn cảnh núi rừng từ độ cao 2.405m, chúng tôi muốn được đặt bàn chân mình lên đỉnh núi cao nhất Chư Yang Sin nhưng rất tiếc, những người dẫn đường sành điệu ở đây cho biết chẳng có cách nào qua đó cả vì đường đi rất nguy hiểm.

Con đường trở về khó khăn chẳng kém lúc lên là bao nhưng chúng tôi cố gắng rút gọn trong vòng 1/3 thời gian. Chỉ sau 1 tiếng đồng hồ xả dốc, chúng tôi đã có mặt ở độ cao 1.700m. Sau khi ăn trưa xong, chỉ thêm 3 tiếng đồng hồ vượt rừng chúng tôi đã đến được nơi cắm trại dừng chân đêm trước ở độ cao 841m bên dòng suối Ea K’tuor thân quen.

Sáng ngày hôm sau, chỉ cần vượt qua vài ngọn đồi thấp chúng tôi lại xuất hiện ở hang đá Dak Tuor. Mười hai giờ trưa hôm đó, chúng tôi đã về đến trung tâm xã Cư Pui và để trở về Buôn Ma Thuột - kết thúc hành trình chinh phục Chư Yang Sin.

3000
30-03-2009, 22:09
Hay đấy. Em tham gia. Nhưng mà hơi lạ là sao phải thuê kiểm lâm theo từng người. Tưởng chỉ cần 1-2 kiểm lâm dẫn đường là đủ rồi chứ?

À mà em xuất phát từ HN nên chi phí chắc phải hơn mức bác đưa ra rồi. Sẽ bay thẳng HN-BMT rồi hẹn nhau Krong bông

tichuot
31-03-2009, 12:15
Thật thú vị, tớ dự định sẽ join làm tazan nhưng mà cho hỏi là tớ chưa có kinh nghiệm về leo núi, vậy có tham gia được hay không?
Nếu được thì tớ cần trang bị cái quái quỉ gì để chuyến đi ít bị....thiếu trước hụt sau ?

book_worm
31-03-2009, 13:08
@ 3000: Wellcome. Đúng là đoàn cần 2 anh KL thôi, (1 để phòng hờ tháp tùng ai đó bắt buộc phải quay về). CP cho anh KL 100k/ngày, tớ để ở đây là cho đoàn khoang 8-10ng. Số porter cũng tùy thuộc vào lượng người trong đoàn, trung bình 5ng/1 porter.
Từ BMT đến Krong Bông khoảng 30km, pác có thể đi xe ôm. Để tớ xem cụ thể pác nên đi thế nào để nhập đoàn nhanh nhất rồi báo lại cho pác. Đằng nào thì đoàn cũng chờ chị Chewingum & anh OX từ Đà Lạt qua.

Cập nhật đoàn phát:
1. book_worm
2. Medulich
3-4. Chewingum + OX
5. 3000 (từ HN)
6. noobvodoi
7-8. Caheo + ngoc (bạn tớ)
9...

@ Tichuot: nói chung đi CYS cũng chả cần kinh nghiệm gì đâu, có sức khỏe thì tốt vì pác thấy lịch trình 1 ngày trekking hăm mấy km mà. Quan trọng nhất chúng ta phải có nghị lực & tinh thần đồng đội, tương trợ lẫn nhau.
- Đồ dùng đi rừng thì cũng như mọi chuyến đi rừng khác: lều, túi ngủ hay võng, găng tay, thuốc DEP, đèn pin...nói chung là tớ sẽ lên 1 danh sách cụ thể khi off, cái gì thiếu sẽ trang bị.
Pác join thì confirm nhé.

dangkhoaquan
31-03-2009, 13:21
thấy nhà bidoup bọn em đi cũng hết 1700k nhưng đó là do có cp thuê porter sau nghe anh em kể lại porter giỏm lắm thuê tốn tiền vô ích chẳng vác được cái gì cho mình cả...

tichuot
31-03-2009, 13:41
@ Tichuot: nói chung đi CYS cũng chả cần kinh nghiệm gì đâu, có sức khỏe thì tốt vì pác thấy lịch trình 1 ngày trekking hăm mấy km mà. Quan trọng nhất chúng ta phải có nghị lực & tinh thần đồng đội, tương trợ lẫn nhau.
- Đồ dùng đi rừng thì cũng như mọi chuyến đi rừng khác: lều, túi ngủ hay võng, găng tay, thuốc DEP, đèn pin...nói chung là tớ sẽ lên 1 danh sách cụ thể khi off, cái gì thiếu sẽ trang bị.
Pác join thì confirm nhé.

Vậy khi nào các bác off để em đến và tham dự. Sau đó sẽ đưa ra quyết định.
Thời gian 6 ngày là ok, và tiêu hoa cỡ 1.4 mẽo thì không có problem. ;)
Em đề nghị như vậy không biết các bác có :T em hay không?

chewingum
31-03-2009, 14:12
Tớ sẽ làm porter cho bà con. Nếu không mang nổi tớ sẽ đi thuê lại. Híhí...

canary
31-03-2009, 23:57
cho mình đặt một cục gạch nhé. 95% sẽ join. chỉ chờ sếp approve cho nghỉ ngày 29 thôi.

tichuot
01-04-2009, 14:45
cho mình đặt một cục gạch nhé. 95% sẽ join. chỉ chờ sếp approve cho nghỉ ngày 29 thôi.

Tối ngày 28 là depart rồi mà bạn ??

Khi nào thì các bác off vậy?

book_worm
01-04-2009, 19:35
Ặc ặc, hôm nào kòn nghe có người than thở ko bít có vác thân già đi được ko mà bi h đòi làm porter. Chị Chewingum làm porter vác đồ thì anh OX chỉ còn nước làm porter vác chị thôi :LL

@ Canary, queo kùm. Pác theo dõi topic nhé.(beer)

@ All: Khoảng 10/4 mình off chốt đòan tớ nghĩ là ổn.
Lại cập nhật Tarzan list cái:
1.book_worm
2. Medulich
3-4. Chewingum + OX
5. 3000 (từ HN)
6. noobvodoi
7-8. Caheo + ngoc (bạn tớ)
9. tichuot
10. canary
11....

canary
02-04-2009, 00:23
10/4 Off buổi tối chứ hả mấy pác?

tichuot
02-04-2009, 09:21
10/4 Off buổi tối chứ hả mấy pác?

Chứ ban ngày em phải đi kiếm tiền thì làm sao mà off được:LL=))

noobvodoi
04-04-2009, 23:08
bác chủ thớt đâu rồi? cho tí thông tin đi bác, off 10/4 ở đâu , mấy giờ để còn sắp xếp chứ pác :shrug::shrug:

samngoclinh
05-04-2009, 01:06
Chào các Bác
cho em xin phép đính chính lại một tý
CYS cao, nhưng Nóc Nhà Tây Nguyên phải là Ngọc Linh (Kon Tum-2.598m).
Trân trọng!

lollipop18moon
05-04-2009, 13:17
Đang tìm tour đặc biệt nào 30/4 này đi cho vui, thấy trip này có vẻ hấp dẫn đấy. Mình là nữ, cũng tung hoành nhiều nơi rồi, nhưng tour thật sự về trekking như vầy thì chưa tham gia bao giờ! Chắc cũng không đến nỗi khủng khiếp lắm chứ hả?

Cho mình đăng ký một chỗ nhé. Dụng cụ mang theo cần những gì vậy? Họp mặt ở đâu, lúc nào để biết thêm thông tin vậy?

3000
05-04-2009, 13:40
Em ở xa không tham gia ọp ẹp được. Các bác cứ họp chi bộ rồi ra nghị quyết hẹn giờ giấc địa điểm. Em căn cứ vào đó rồi lượn đến. Em cũng đang rủ 1 thằng em nữa đi cùng. Đi CYS xong thì làm 1 vòng Tây nguyên hùng vĩ luôn.

tichuot
06-04-2009, 15:38
Cái vụ leo CYS này thật tình là có đi không vậy nhà cái ? mấy bữa nay liên tục theo dõi nhưng chẳng thấy ai ngó tới cả??

Theo thông tin từ Anhgia thì muốn có sức khỏe để leo thì mỗi ngày nên luyện tập 3 phát. Em chỉ nuyện có 1 phát/ngày mà mới có 1 tuần là đuối sức rồi. =))=)) thế là không leo núi được rồi.

@all: Vậy là ngày 10/4 này có off để lên plan không vậy?? Quăng gạch nào ?

Em đang máu lắm....

book_worm
06-04-2009, 16:48
@ samngoclinh, thanks pác đã cung cấp thông tin chính xác. Đúng là Ngọc Linh mới là đỉnh cao nhất của dãy Trường Sơn & là nóc nhà Tây Nguyên. Thật thú vị, tìm kiếm, kiểm tra lại thông tin mới biết thêm củ sâm - 1 đặc sản nữa của Tây Nguyên mà trước h cứ nghĩ là chỉ Chèm-Xẻo mới có. Ok, Ngọc Linh đã vào danh mục Trekking đợt tới, kòn bi h, CYS tiếp tục…

@ cả nhà, mí bữa nay tớ bị ép buộc phải tự nguyện tham gia Trainning workshop, học cật lực, rảnh là chỉ muốn lăn ra ngủ nên bỏ lơ topic. Tớ đang liên lạc anh Toản, kiểm lâm để lên kế hoạch cụ thể. Còn trong thời gian chờ đợi, CN này tớ sẽ khởi động cho CYS bằng cách Trekking núi Chứa Chan (Gia Lào), coi như là làm nóng cơ bắp Tarzan trước giờ G. Sáng đi chiểu dìa bằng xe máy. Các Tarzan có ý kiến gì thì cứ đóng góp nhé.

@ 3000,tichuot,canary pm cho tớ sdt để nếu cần liên lạc chủ động hơn (tớ ko sd Y!)

Các Tazan:
1.book_worm
2. Medulich
3-4. Chewingum + OX
5. 3000 (từ HN)
6. noobvodoi
7-8. Caheo + ngoc (bạn tớ)
9. tichuot
10. canary
11+12: WallE999+vợ
13. pác S
14. ...

chewingum
06-04-2009, 16:55
Tớ cũng vừa hoàn thành bài tập số 1 nhân ngày giỗ Tổ: leo đỉnh Pin Hatt. Chỉ có điều là luyện tập người không vì ba lô đã có porter vác miễn phí. Hehe... Chắc cũng phải thêm ít nhất 1 bài luyện tập nữa thì mới lên đường được.
@ Book_worm: Cố gắng leo trong 3 ngày thôi nghe. Về còn nghỉ ngơi thứ 2 đi làm.

canary
06-04-2009, 18:41
Vụ trekking núi Chứa Chan bằng xe máy thì cho mình xin làm ôm nhé.
@book_worm ơi: tớ mới gửi sms cho bác số dt của tớ rồi lúc :6.44pm. có gì alô nhé.

dangkhoaquan
07-04-2009, 11:24
CHO EM TREKKING NÚI CHỨA CHAN VỚI BÁC:YM : DANGKhoaquan;SÓ ĐT em :0983799673

tichuot
07-04-2009, 11:38
Còn trong thời gian chờ đợi, CN này tớ sẽ khởi động cho CYS bằng cách Trekking núi Chứa Chan (Gia Lào), coi như là làm nóng cơ bắp Tarzan trước giờ G. Sáng đi chiểu dìa bằng xe máy. Các Tarzan có ý kiến gì thì cứ đóng góp nhé.



Cho tới tham gia vụ Trekking Chứa Chan tình cảm này với. Vì lâu lắm không luện tập thể thao nên cũng hơi ngại
có gi ano cho tớ nhé
(c)

LinhEvil
07-04-2009, 12:14
Tớ cũng vừa hoàn thành bài tập số 1 nhân ngày giỗ Tổ: leo đỉnh Pin Hatt. Chỉ có điều là luyện tập người không vì ba lô đã có porter vác miễn phí. Hehe... Chắc cũng phải thêm ít nhất 1 bài luyện tập nữa thì mới lên đường được.
@ Book_worm: Cố gắng leo trong 3 ngày thôi nghe. Về còn nghỉ ngơi thứ 2 đi làm.

Thưa bác là Pinhat thì mặc quần bò thắt lưng đi tông cũng leo được.

Các bác leo CYS thì phải tập luyện thật sự, chuẩn bị tinh thần chứ có phải là đi chơi cho vui mà nói khơi khơi đâu

Thực sự đi thì nên off và quán triệt tinh thần kẻo rồi đi được nửa đường lại quay về ạ

chewingum
07-04-2009, 13:32
Bạn Evil nghĩ gì thế? Bạn tưởng là tôi đi leo núi mà như đi dạo bộ chơi hay sao? Có thể tôi không đủ sức khỏe như bạn nhưng với tôi thì leo núi nào cũng vất vả dù ít hay nhiều. Tôi cũng chưa biết là tôi sẽ đi được đến đâu trong hành trình chinh phục CYS nhưng tôi nghĩ tôi có lòng quyết tâm tôi mới đăng ký. Chẳng lẽ Pin Hatt không thể là cung đường để luyện tập?

LinhEvil
07-04-2009, 13:45
Bạn dẫy nẩy lên hơi nhanh,

Chẳng qua tớ đã đọc qua topic từ đầu đến cuối, thấy một số thành viên chỉ coi chuyến đi đơn giản là lấp chỗ trống vì chưa biết đi đâu đợt 30/4 hoặc là bận đi làm cả ngày đến đợt 30/4 thì đi trek cho vui. Vì thế thiết nghĩ nên có buổi off kiểm tra dặn dò thể lực các thành viên.

Ngay cả bạn khi đi cũng chưa biết mình đi được đến đâu...

Thế thì rõ ràng một lời góp ý chung của tôi cho bạn trưởng đoàn đâu có thừa đúng không?

Còn Pin Hat rõ là có thể coi là 1 cung đường để luyện tập, nhưng leo pinhat thực sự là đơn giản mà...

tichuot
07-04-2009, 13:49
Các bạn ơi, Nói tới leo núi thì nói đến sự nguy hiểm, nếu bất cẩn thì được lên bia tưởng niệm chứ không phải chuyện đùa.
Do đó, không phải chỉ riêng anh em leo CYS mà tớ khuyên tất cả mọi người hãy thận trọng ở mỗi bước chân.
Người xưa có câu: "Chổ nguy hiểm nhất là nơi an toàn. chổ đơn giản nhất lại là nơi nguy hiểm nhất." Do đó chúng ta phải thật cẩn thận.

Bạn sigum ơi, dù bạn có luyện tập ở đâu thì cũng tốt hết. bạn thì có chổ để luyện tập. còn tớ chỉ chơi thể thao 3 buổi trên tuần nên không dám so kè với bạn
Chúng ta chuẩn bị ngày giờ để off rồi lên plan chi tiết bác nhá

Có gì PM cho tớ

chewingum
07-04-2009, 13:53
Tùy bạn nghĩ thôi. Chuyện off để cùng trao đổi, bàn bạc tôi nghĩ bạn chủ topic đã có kế hoạch rồi. Bạn đọc kỹ chắc đã biết. Đã có đoàn đi CYS rồi nên tôi cũng hình dung được là nó vất vả thế nào.
Theo tôi thì mọi việc kể cả luyện tập phải đi từ cái đơn giản đến cái phức tạp. Thế nhé!

chuotchitxu
07-04-2009, 14:20
Một đoàn vừa leo CYS về.
Iem thì hậm hực vì không đú đởn được nên chỉ hóng hót xem thế nào.
Câu nhận xét của đứa bạn "Fan không là cái đinh gỉ gì hết".
Và thưa rằng bạn này cũng đu đưa Fan 2 lần, Sín Chảy, Cát Cát đi rồi đới ạ.

À, dạo này mưa đã vào mùa roài. Nghe đâu rắn cũng thích phơi nắng sau những trận mưa lắm đấy. Bữa đoàn đi hình như cũng lượm được vài con trên đường :LL

==> Cũng để biết là leo CYS thì cũng nên luyện chút công phu :Dam :gun (beer)

Chúc mọi người leo CYS thành công :L

Đen
07-04-2009, 14:42
Vậy nên mọi người lên plan leo Fan tập dượt trước khi leo CYS...

Ai không tin vắt cắn từ trên đầu xuống tới chân ráng chịu.

tichuot
07-04-2009, 15:41
Vậy nên mọi người lên plan leo Fan tập dượt trước khi leo CYS...

Ai không tin vắt cắn từ trên đầu xuống tới chân ráng chịu.

Fan thì cao và hiểm trở hơn CYS chứ ??
Còn vắt ấy à, có chuẩn bị sẵn mấy chai DEP rồi.
Với lại vừa lượm được 2 đôi giày của Bộ đội chắc leo núi cũng ổn.

À, tớ có 1 đôi bộ đội số 42 mới mang có 2 lần. nhưng vì không thích nên không sử dụng. AE nào thích thì mình tặng. xài còn good lắm.

Đen
07-04-2009, 16:09
Không phải cứ núi cao là hiểm trở đâu nha ...

dangkhoaquan
07-04-2009, 16:31
Thưa bác là Pinhat thì mặc quần bò thắt lưng đi tông cũng leo được.

Các bác leo CYS thì phải tập luyện thật sự, chuẩn bị tinh thần chứ có phải là đi chơi cho vui mà nói khơi khơi đâu

Thực sự đi thì nên off và quán triệt tinh thần kẻo rồi đi được nửa đường lại quay về ạ

em thì ủng hộ ý kiến của chị vì thú thật với các bác là em đã trekking bidoup và xém nữa là trekking với đoàn CYs BÊN ttvnol, đúng là phải luyện tập thật kỹ chuẩn bị đồ thật kỹ và chuẩn bị tinh thần vác 10kg/ người đi đường rừng. Đi hành xác kiểu này không phải là hái hoa bắt bướm mà đi rất cực. Tuy nhiên nghe anh em đi về kể có trải qua những đoạn đường rất đẹp nhưng kèm theo những đoạn đường rất hãi hùng, trèo lên dốc nhưng bậc leo lên chỉ nữa bản chân, bám sát vào vách đá mà leo, đằng sau là vực sâu thẳm... CHẮC chắn bác chủ topic sẽ chuẩn bị kỹ cho mọi người vì bác ấy đã off với đoàn đi cys rồi nhưng đúng là nên chuẩn bị trước tinh thần "HÀNH XÁC"

dangkhoaquan
07-04-2009, 16:41
mọi người tham khảo đoàn nhà em đi cys về này
http://ttvnol.com/forum/f_233/1110981/trang-73.ttvn

LinhEvil
07-04-2009, 16:43
Chúc thành công nhá! Nhớ mang lều ngon

noobvodoi
07-04-2009, 22:51
@ tichuot : e vẫn chưa có giày, pác chỉ giùm e chỗ mua 1 đôi bộ đội cụ hồ với ạ? giá tầm bao nhiêu bác? hôm nọ e ra chợ Dân Sinh nhưng thấy mấy bà trong đó lừa tình ghê quá, chỉ xem mà kô dám mua :(
@ bác book_worm chủ thớt : nếu e sắm đồ kịp thì sẽ cùng mọi người đi Chứa Chan ạ, và xung phong làm xế luôn :D. Tình hình là hiện giờ e chưa có j hết, đến cả balo cũng phải mua ( vì đây là lần đầu đi phượt của e ... ). Ai có kinh nghiệm về sắm sửa đồ đạc (như balo, túi ngủ, áo đi mưa... ) xin chỉ e vài chỗ ạ
Nick YH : lst.anonymous (chữ đầu là L )

PS : Dù đây là lần đầu, nhưng kô có nghĩa là e kô nhận thức được mức độ khó khăn và nguy hiểm của chuyến đi này ... mong mọi người tận tình hướng dẫn để e có thể đóng góp nhiều nhất cho chuyến đi của chúng ta !!

tichuot
08-04-2009, 12:08
@ tichuot : e vẫn chưa có giày, pác chỉ giùm e chỗ mua 1 đôi bộ đội cụ hồ với ạ? giá tầm bao nhiêu bác? hôm nọ e ra chợ Dân Sinh nhưng thấy mấy bà trong đó lừa tình ghê quá, chỉ xem mà kô dám mua :(
@ bác book_worm chủ thớt : nếu e sắm đồ kịp thì sẽ cùng mọi người đi Chứa Chan ạ, và xung phong làm xế luôn :D. Tình hình là hiện giờ e chưa có j hết, đến cả balo cũng phải mua ( vì đây là lần đầu đi phượt của e ... ). Ai có kinh nghiệm về sắm sửa đồ đạc (như balo, túi ngủ, áo đi mưa... ) xin chỉ e vài chỗ ạ
Nick YH : lst.anonymous (chữ đầu là L )

PS : Dù đây là lần đầu, nhưng kô có nghĩa là e kô nhận thức được mức độ khó khăn và nguy hiểm của chuyến đi này ... mong mọi người tận tình hướng dẫn để e có thể đóng góp nhiều nhất cho chuyến đi của chúng ta !!

Tôi không biết chổ mua giày, nhưng nếu bác không chê đồ cũ thì cứ lấy đôi giày của tớ mà sử dụng ( số 42) không có lấy tiền đâu.;)

Thật tình thì tớ cũng chưa chuẩn bị gì ngoài cái money và sức khỏe thôi. Bên cạnh đó thì tớ đã mua mấy chai DEP, thuốc men để phòng hờ thôi. Đến khi off với các thành viên rồi chúng ta phân công cụ thể. Trên tinh thần ai có súng vác súng, ai có bao mang bao....:)):))

chuotchitxu
08-04-2009, 12:51
Vậy nên mọi người lên plan leo Fan tập dượt trước khi leo CYS...

Ai không tin vắt cắn từ trên đầu xuống tới chân ráng chịu.
He he... Sao lần này không đi lun đi Ku :LL

@all: vắt lá + ruồi vàng = tha hồ mà hoa nhỏ hoa to nhá :shrug:

book_worm
08-04-2009, 14:14
Alô alô đồng bào chú í đồng báo chú í: OFF đêêê…
Sau 1 thời gian quăng gạch ném đá loạn xị, đã đến lúc bàn kế lên đường.
- Giờ hoang đạo: 7:00 PM Thứ 6 tới.
- Hang ổ Tarzan: Quán café Wifi Sơn Cốc (Tìm hoài ko thấy Tuyệt Tình Cốc đâu nên làm tạm quán này mí pác hén) – Ko rõ địa chỉ, nhưng ngay góc Đinh Bộ Lĩnh – Bùi Đình Túy (Bình Thạnh) có quán beer tươi Pacific, bên cạnh quán có cái hẻm, đi vào hẻm chừng 30m thấy cái quán chả ra quán, nhà chả ra nhà thì đúng là cái Sơn Cốc rồi.
Ọp ẹp, bàn tán, nhắn nhủ chuẩn bị các thứ & phân công lun. Các pác nhớ mang 200k đóng đợt 1, bắt đầu mua mí thứ linh tinh lặt vặt là vừa. Nhân tiện bàn luôn cái vụ thư thái đâu óc & hâm nóng cơ bắp cho núi Chứa Chan.

@ Noobvodoi: Chứa Chan thì chả cần trang bị gì phức tạp đâu, cứ giày thể thao là ổn roài. Còn CYS, có giày trekking rừng thì tốt (giá khoảng 100-150k), ko có thì cứ Thượng Đình mà phang.

Túm lại danh sách CYS cái:
1. book_worm
2. Medulich
3-4. Chewingum + OX
5. 3000 (từ HN)
6. noobvodoi
7-8. Caheo + ngoc (bạn tớ)
9. tichuot
10. canary
11+12: WallE999+vợ
13. pác S
14. ...

Ds Chứa Chan tình cảm:
1. book_worm (xế)
2. Canary (ôm)
3. Acc (Khoa) (xế)
4. Tichuot (xế)
5. …

(beer)(beer)(beer)

tichuot
08-04-2009, 16:16
Sao lại Off trể vậy bác, 7.00PM lận à?
Em làm 5h ra chạy qua đó 10 phút tính luôn kẹt xe. Chứ còn 7.00 thì trể quá vì nếu em chạy về nhà thì mất đến 6h15 và quay lại off thì chắc gần 7h30 mới tới nơi.

Em đề nghị 6h00 nhé.(c) em cố gắng ở lại chờ luôn chứ về nhà rồi lười biếng lắm :LL:LL

LinhEvil
08-04-2009, 16:40
Sao lại Off trể vậy bác, 7.00PM lận à?
Em làm 5h ra chạy qua đó 10 phút tính luôn kẹt xe. Chứ còn 7.00 thì trể quá vì nếu em chạy về nhà thì mất đến 6h15 và quay lại off thì chắc gần 7h30 mới tới nơi.

Em đề nghị 6h00 nhé.(c) em cố gắng ở lại chờ luôn chứ về nhà rồi lười biếng lắm :LL:LL

Thế mới gọi là luyện tập tinh thần team work đó bồ. Ai cũng muốn tiện nhất cho mình thì làm sao có cái gọi là tập thể được

:D đâm chém tí.

canary
08-04-2009, 21:40
Zời ơi, bác tichuot sao happy vậy ta. ngày nào mình cũng 8, 9pm mới rời khỏi cty.
Cả nhà ơi mình ra trễ tí nha.

noobvodoi
08-04-2009, 23:09
Tôi không biết chổ mua giày, nhưng nếu bác không chê đồ cũ thì cứ lấy đôi giày của tớ mà sử dụng ( số 42) không có lấy tiền đâu.;)


Cảm ơn bác , nếu e lấy thì sẽ hoàn lại $ cho bác đàng hoàng chứ ạ, sòng phẳng là bạn hiền mà bác :D. Nhưng e đi dép đã 42 rồi, sợ đi giày 42 thì chật, kô có chỗ để mang vớ nữa, e đang định tìm đôi 43..

@book_worm : Chứa Chan bác cứ cho e đăng kí 1 suất, nếu dư xế thì cho e làm ôm nhé (beer)(beer), hẹn các bác tại Tuyệt Tình Cốc (beer)

tichuot
09-04-2009, 12:19
Zời ơi, bác tichuot sao happy vậy ta. ngày nào mình cũng 8, 9pm mới rời khỏi cty.
Cả nhà ơi mình ra trễ tí nha.

Tối qua ọp ẹp với mấy anh em thì ACC cũng ủng hộ lúc 6h00PM. Nhưng vì tin thần đồng đội nên tớ và ACC sẽ kiếm bụi nào chui vô chờ đợi thôi. hic hic:(:(
@ canary: bác làm nhiều quá thì tiền để đâu cho hết??? tụi này làm đến 5h là hết việc rồi. thời buổi kinh tế khó khăn mà.

@noobvodoi: Tiền bạc gì bác ơi, chỉ 1 ly cafe hẻm là ok rồi. mà chân bác khủng long thế, thôi kệ em cứ mang theo rồi bác thử nếu ok thì múp luôn nha.

@LE : sao em chơi anh mà không cần dao lam hay muối ớt gì hết vậy? anh chỉ em nè, em mượn con dao của Den rồi giết anh thì thấy nhẹ hơn í:T

dangkhoaquan
09-04-2009, 14:22
THỰC RA, off ngay chỗ hàn thuyên quá gần chỗ cty em, chạy ra mất có 5 phút mà thực sự
off thưởng chỉ có 5-10 phút là xong thôi hay là tối t7 đi mọi người, chứ bắt em với lão titchuot ngồi đồng từ 5h-7h tối thì quả là hơi ác, hay mọi người tranh thủ ra 15 phút là ok thôi mà

book_worm
09-04-2009, 17:35
Vậy thì chúng ta có thể off sớm hơn 1 chút, 6:30h tại Sơn Cốc nhé, tớ sẽ tranh thủ từ Bình Dương về.

Bàn bạc hành trình, phân công nhiệm vụ này kia kia nọ thì cũng chỉ hai ba mươi phút. Nhưng, nói chung lần đầu tiên mọi người gặp mặt, cũng nên giành thời gian nhiều hơn chia sẻ kinh nghiệm & cũng là để làm quen với nhau hơn Khoa ạh, chú cố gắng 1 chút nhé.(c)

Lang thang, tìm được 1 bài khá thú vị về Chứa Chan. Ban đầu cũng cứ nghĩ Chứa Chan, Gia Lào (Gia Ray) là 1, nhưng theo bài này thì lại là 2. Chẳng rõ thực hư??? Thoai, đi rồi sẽ biết, níu là 2 thì trek hết cả 2 chú cho bài khởi động có chất lượng hơn.

http://blog.ngochieu.com/tag/leo-nui/

Có pác nào bít thực hư ra sao không ? Mách cho tớ cái nước với.(NT)(beer)

book_worm
09-04-2009, 19:12
Cả nhà,
Noái chuyện với anh Toản KL, ảnh vui lắm & hứa sẽ đích thân dắt đoàn mình đi chuyến này & sẽ chinh phục bằng được đỉnh 442. Ảnh đang sửa lịch trình 1 chút so với lịch trình đoàn Bidoup đi vừa rồi. Ngứa dzò quá, ngứa quá, CYS gãi dùm cái (c)(beer)

tichuot
09-04-2009, 21:08
Cả nhà,
Noái chuyện với anh Toản KL, ảnh vui lắm & hứa sẽ đích thân dắt đoàn mình đi chuyến này & sẽ chinh phục bằng được đỉnh 442. Ảnh đang sửa lịch trình 1 chút so với lịch trình đoàn Bidoup đi vừa rồi. Ngứa dzò quá, ngứa quá, CYS gãi dùm cái (c)(beer)

Acc ơi, vậy là mai 2 anh em mình kiếm bụi chui thật rồi, vậy hẹn mọi người 6h30 nhé. nếu có anh em nào đi sớm hơn càng tốt vì ngồi 1 mình chắc là tê lắm đấy.

Thôi giờ đếm từ từ cho mau thời gian nhé, 1 con muỗi, 2 con muỗi, 3, 4,.....500 con rồi

dangkhoaquan
10-04-2009, 14:17
sr cả nhà nhé, h em phải đi vũng tàu ko biết có trekking được ko nữa, mọi người cứ xếp chỗ trống ko chính thức cho em nhé

tichuot
10-04-2009, 14:37
sr cả nhà nhé, h em phải đi vũng tàu ko biết có trekking được ko nữa, mọi người cứ xếp chỗ trống ko chính thức cho em nhé

Lại 1 người nữa lại ra đi. còn ai rớt nữa không để tớ điểm danh luôn :T:T:T

tichuot
11-04-2009, 08:00
Trên tinh thần off cafe hôm qua gồm có: Anh Tùng thành viên mới toan, tớ, chủ bút Book worm, canary và noobvodoi, bạn cá heo thì nói hư xe đến trể nhưng chả thấy đâu,
Trong thời gian chờ đợi thì tớ, noobvodoi và anh Tùng bàn nhau rất xôm tụ việc phượt phọt, à làm mồi cho mấy con muỗi.

Bạn Book worm tới không giao nưu với anh em nên ngồi 1 mình nhưng khi phát hiện ra tụi mình thì a lê hấp nhập bàn và 8 =))=))
Di chuyển chổ ngồi 3 lần thì yên tọa ( Muỗi hết cắn rồi)=)) và bàn khí thế luôn vì có em canary xinh đẹp nhất đoàn tới:LL.

Đang ngồi bàn tán với nhau thì anh Toản kiểm lâm phone và tớ mang cái Laptop dởm ra để nói chuyện với ảnh qua YM, sau khi tham khảo ý kiến của ảnh thì cả đội quyết định bỏ đi những cái không cần thiết. Chi tiết hơn thì bạn Book worm sẽ hót tiếp nhé.

Ngày mai lão Bigminh, vợ chồng anh Wall99, tớ , canary, cá heo và Book Worm sẽ thẳng tiến đi tập thể lực tại Chứa chan. Các anh chị em có mặt đùn 6.30 A.M tại cây xăng Petrolimex ở Bùng Binh Hàng Xanh nhé. khi gặp nhau rồi mới ăn sáng nhé.
@ 3000: túm lại là bạn có tham gia CYS với tụi này không vì không ai liên lạc được với bạn.
@hathanh: thông tin sớm cho bọn này nhé;)

caheocon
11-04-2009, 10:34
ĐÍNH CHÍNH: hôm qua mìn nói là mìn bị hư xe nên hok óp đc, chứ mìn hok có nói là mìn tới trễ rồi hok tới nha..mí pạn đừng có gieo tiếng ác bôi bác mìn chớ :D
Tinh thần là mìn rất muốn đi óp mà hok thu xếp xe được, gọi điện nhờ vả năn nỉ cả chục mạng mới được có 2 mạng tình nguyện chở mình dzìa nhà ;) còn muốn đi óp thì chỉ cho 1 chiều: chiều đi mà kô có vé khứ hồi..thế nên mình đành dzìa nhà lun :(
Anyway, CN cũng gặp mặt mí pạn mà, có j lên đỉnh "chứa chan" bàn chuyện "chán chưa", ủa lộn, chuyện chứa chan (BB)

book_worm
11-04-2009, 12:12
Hello các Tarzan,
Vậy là buổi ọp ẹp thành công tốt đẹp, ai cũng vui vẻ & hòa đồng cả(beer). 8 chuyện & bàn tán & hoải han anh Toản tới 9:30 mới dìa. Chốt lại:
- Khởi hành tối T3 28/4, (dự tính mưa thuận gió hòa, nhân tâm đồng lòng 4 ngày chinh phục thành công đỉnh 442, trừơng hợp này thì rạng sáng CN sẽ dìa tới SG, moại người có thời gian nghỉ ngơi để T3 đi làm tiếp). Tập trung tại BXMĐ.
Đợt này chúng ta sẽ trekking từ hướng Tây, khác với các pác đoàn Bidoup vừa rồi. Lịch trình sẽ post sau.
- Kế hoạch chuẩn bị, phân công công việc coi như hoàn tất. Tớ sẽ pm đường link file cho mọi người. Bước tiếp theo sẽ trang bị các món đồ như phân công.
Riêng:
+ Lều: đoàn ta cần 1 cái, có ai quen biết mượn được để tiết kiệm chi phí thì la lên 1 cái áh thiệt bự nhen.
+ Võng đi rừng: kinh nghiệm đoàn trứơc, chúng ta nên ngủ võng vì trời mưa cái là lều chịu thua. CN tới tớ sẽ ra chợ Dân Sinh mua võng cho đoàn mình (Noobvodoi CN qua anh đi chung luôn nha). Hiện có 4 người xác nhận cần mua võng (bk_wrm, noobvodoi, canary, anh Tùng), các Tarzan còn lại nếu cần trang bị võng thì la cái á lên cho tớ biết nhé.
+ Áo mưa bộ cũng vậy: hiện có 5 ng (4 ng trên + tichuot) cần, các tarzan còn lại hú lên níu cần mua.
- Đã thu của 5 tarzan (bao gồm cả tớ) 200k/người làm quỹ mua sắm những đồ dùng đầu tiên. Tớ sẽ chuyển cho Caheo làm thủ quỹ. Hôm qua về ước tính, có vẻ 200k ko đủ mua đồ đạc cho bước đầu này (võng 70k, vé 120k, áo mưa bộ 70k, thực phẩm) nên mạn phép CN này nhân dịp tình cảm đang Chứa Chan, tớ thu thêm 1 pác 200k nữa).
- Quỹ hiện giờ không đủ mua sắm, Các pác kòn lại vui lòng chuyển cho Caheo 400k/ng để kịp công việc chuẩn bị & cũng để số lượng mua cho đoàn vừa đủ. Cáheo vui lòng cho mọi người số tài khoản của pà nha.
- Và cũng để công tác chuẩn bị được tốt, đầu tuần sau, tớ sẽ chốt đoàn.

CHUYỂN SANG VỤ ÁN CHỨA CHAN TÌNH KỦM:
Cứ theo thông tin tichuot nhen pàkon, hẹn gặp CN này 6:30 AM tại cây xăng ngã tư Hàng Xanh hén. Ai muốn tập thể lực thiệt cho CYS thì cứ bỏ vô ba lô cái cối chừng 15 kí là tuyệt=))

Ngứa quá ngứa quá :D:)):D:))

tichuot
11-04-2009, 13:28
Tớ đính chính chút xíu nha: áo mưa lớn nhỏ tớ đều có đủ nên loại tớ ra 1 cái nhá. Thời buổi này không có áo mưa là :L:T:Dam:gun :help(BB)

chewingum
11-04-2009, 13:31
Trùi ui, vậy là phải xin nghỉ tới 2 ngày á? Tưởng là tối 29/4 mới khởi hành? Để tối zìa bàn lại với lãnh đạo rồi đêm trả lời nghe. Trưởng đoàn cho xin cái địa chỉ tiếp nhận tiền để OK 1 cái là chuyển luôn.

tichuot
11-04-2009, 13:35
Trùi ui, vậy là phải xin nghỉ tới 2 ngày á? Tưởng là tối 29/4 mới khởi hành? Để tối zìa bàn lại với lãnh đạo rồi đêm trả lời nghe. Trưởng đoàn cho xin cái địa chỉ tiếp nhận tiền để OK 1 cái là chuyển luôn.

Nghỉ thêm 1 ngày có sao đâu bà chị ?? đợt này em nghỉ từ 28/4 lận. nó có đuổi thì kiếm chổ khác làm. ăn thua là mình đạt được mục đích chinh phục 442 đợt này thôi. Mục tiêu ngắn hạn có nhiêu vậy chứ nó mà đuổi thì đói meo râu luôn đó =)):))

chewingum
11-04-2009, 13:37
Cái chỗ nó thuê mình là sáng nay nó còn hăm he ngày lễ cũng không nghỉ. Trùi ui, nó đâu có biết cái nhu cầu du hí lớn lao của mình. Nó mờ đuổi chắc lên rừng đốn củi luôn quá!

tichuot
11-04-2009, 13:42
Cái chỗ nó thuê mình là sáng nay nó còn hăm he ngày lễ cũng không nghỉ. Trùi ui, nó đâu có biết cái nhu cầu du hí lớn lao của mình. Nó mờ đuổi chắc lên rừng đốn củi luôn quá!

Sao nó Hitle thế :Dam:T chơi luôn chị ơi. Nếu nó đuổi thì sẳn dịp lên rừng nè mình đốn củi luôn khỏi về. ở trên rừng không thiếu gì cả : Có cái nắng, có cái gió mà không có cái đó thì em về....quyết định như vậy đi(c)

chewingum
11-04-2009, 13:46
Sao nó Hitle thế :Dam:T chơi luôn chị ơi. Nếu nó đuổi thì sẳn dịp lên rừng nè mình đốn củi luôn khỏi về. ở trên rừng không thiếu gì cả : Có cái nắng, có cái gió mà không có cái đó thì em về....quyết định như vậy đi(c)

Đem theo cái... đó luôn nên cái đó đi đâu mình đi đó.
Trường hợp xấu xí nhất thì cử đại diện đi. Nhưng mình cũng muốn đi. Huhu..

caheocon
11-04-2009, 16:23
Số TK của mình là :0181001877917 - Vietcombank.
Khi chuyển khoản nhớ dòm tên: Hồ Trần Thanh Tâm thì hẵng chuyển nha. Kô thì mìn cũng pó zò. Xong rồi thì nhắn số 0907390460 cho mình bíết để dễ theo dõi nha mọi người.

Do hôm qua hok đi óp nên mình vẫn chưa rõ cái vụ ngủ võng có tiện ích hơn lều ntn.Đồng ý là ngủ lều trời mưa bị ướt từ dưới lên, nhưng mà đêm hôm trong rừng, mưa rơi xối xả mà ngủ võng kô phải là lạnh lắm sao??? Có lều che kín 4 bề còn lạnh huống chi là ngủ võng? Mình đã từng đi cắm trại qua đêm ở giữa 1 cánh đồng không mông quạnh, nhiệt độ mùa khô khoảng tháng 3 mà tối ngủ lều đứa nào đứa nấy co ro ôm nhau mà ngủ, rồi vừa lạnh vừa muỗi đến nỗi ngủ mà khẩu trang găng tay nón vớ lôi ra xài hết, ..nên hok bít ngủ võng sẽ còn gay cấn ntn..

dangkhoaquan
11-04-2009, 17:04
he he ngủ trong võng thì mang túi ngủ có gì mà lo, ngủ trong lều cũng phải ngang túi ngủ chứ, đúng là nên ngủ võng vì đỡ bị nước mưa thấm ngược từ dưới thấm ngược lên

dangkhoaquan
11-04-2009, 17:25
em đăng ký trễ 1 suất chứa chan còn kịp ko bác chủ topic ơi

book_worm
11-04-2009, 17:30
@ acc: mơi ra tập trung ở cây xăng hàng xanh lun hén.
Quên, nhắc các Tarzan ngày mơi đi nhớ kiểm tra xe cộ ngon lành, đem theo giấy tờ đầy đủ nha.
Chiều về trời đẹp, cả bọn ra thưởng thức hoàng hôn Hồ Núi Le để thim chứa chan tình kủm hén.(c)

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/img0001hv1-1.jpg?t=1239445545

1. Bk_wrm (xế)
2. Cáheo (ôm)
3. Tichuot (xế)
4. Wall999 (xế)
5. Canary (ôm)
6. Pác BM (xế)
7. ACC (??)

anhminh
11-04-2009, 18:10
Có cái ảnh mắc võng trong rừng này.
https://www.mosquitohammock.com/images/picJungleHammockJeepFlashCrop.jpg

Nhưng hình như phải có dùng cách nào đó để nước ko chạy theo dây võng làm ướt võng.

Còn đây là link tới 1 cái chỗ bán tất chống vắt, đồ này thì ko nên mua vì đắt, nhưng đọc thấy có vụ một số nơi, bà con dùng nước lá thuốc lá để chống vắt + khuyến mãi ảnh 1 chú khoai tây ngồi trong rừng khau cọ
http://www.mosquitohammock.com/AntiLeechSocks.html

tichuot
11-04-2009, 20:59
nó mắc kinh luôn ông bụt ơi. Thôi em thà để vắt cắn cho đỡ giảm cân=)):LL

greenline
11-04-2009, 21:01
Có cái ảnh mắc võng trong rừng này.
https://www.mosquitohammock.com/images/picJungleHammockJeepFlashCrop.jpg

Nhưng hình như phải có dùng cách nào đó để nước ko chạy theo dây võng làm ướt võng.

http://www.mosquitohammock.com/AntiLeechSocks.html

Mắc võng kiểu như trên như bác anhminh nói là sai vì nước theo dây võng làm ướt. Mời các bác tham khảo cách mắc võng kiểu con nhà lính:


https://i33.photobucket.com/albums/d85/chiangshan/macvong.jpg

Chi tiết hơn: Chú ý cọc phụ và dây mắc võng chính:

https://i33.photobucket.com/albums/d85/chiangshan/macvong2.jpg

Nguồn: tại đây (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=655.0)

tichuot
11-04-2009, 21:01
em đăng ký trễ 1 suất chứa chan còn kịp ko bác chủ topic ơi

Ủa vậy là gãy kèo đi Vũng tàu rồi hả Acc, thôi mai 6h30 có mặt ở cây xăng Hàng xânh rồi dạo Chứa chan nhé.

chewingum
11-04-2009, 21:59
Chốt lại là vẫn đăng ký 2 mạng nhé! Võng, áo mưa, túi ngủ sẽ tự lo. Cần phải đóng bao nhiêu vậy trưởng đoàn?

3000
11-04-2009, 22:19
Em vẫn giữ đúng kế hoạch, sẽ chuyển tiền mua vé và võng cho bác thủ quỹ. Số phone liên lạc em đã PM rồi. Tuy nhiên các bác cần cụ thể lịch trình và địa điểm hẹn nhau. Như ở Buôn mê thuật thì hẹn ở bến nào, ở Krong bông thì cụ thể địa chỉ nào và phải gặp ai...

tichuot
12-04-2009, 22:26
Chốt lại là vẫn đăng ký 2 mạng nhé! Võng, áo mưa, túi ngủ sẽ tự lo. Cần phải đóng bao nhiêu vậy trưởng đoàn?

Với lý do Trekking ở Chư Yang Sing khác vất vả và xem như là 1 cuộc hành xác do đó đề nghị ACE nào tham gia phải chuẩn bị sức khỏe thật kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Hôm nay trong lần tập dượt đầu tiên tại đỉnh Chứa Chan cao 837m của nhóm chinh phục CYS gồm có: Canary, Wall999, Cá Heo, Book_worm, tí chuột, ngoài ra còn có 2 bạn ACC và Khoa bạn Cá heo. Cuộc hành xác này diễn ra khá là suông sẽ. =))=))

Cuộc chinh phục bắt đầu từ 10h30A.M và leo đến đỉnh là 13h10 với hành trình khác dễ dàng:)).

Tớ hót nhiêu đó thôi, các thành viên hót thêm nữa đi, tớ te tua rồi, thăng thôi.

@Chewingum: theo dự kiến ban đầu là mỗi người sẽ góp trước 200k, nhưng tính đi tính lại không đủ mua đồ và vé xe, nên mọi người quyết định góp 1000k. Bạn liên lạc với cá heo để chuyển tiền nhé.
@ 3000. bọn tớ sẽ post lịch trình trong thời giam sớm nhất.

@anh Tùng, Noobvodoi...all: mọi người nên tập chạy bộ lên xuống cầu thang 20 tầng mỗi ngày để chuẩn bị cho cuộc hành xác, Khi chạy bộ nhớ vác thêm 1 ba nô đá khoảng 10 - 12kg nhé.

@ Wall999, canary: bán 2xu ảnh leo Chứa chan nhé.

caheocon
12-04-2009, 22:43
Oài, Tình hình leo núi "Chán chưa" hôm nay, em về nhà thân thể rã rời, mặt mũi tay chân đen đúa má nhận không ra. Vừa về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ, định leo lên giường thăng luôn 1 giấc để mai dậy đi làm nhưng nhớ tới nghĩa vụ cao cả của mình, em lại lồm cồm bò dậy (khổ cái thân tàn ma dại của em, hihi)

Tình hình thu chi hôm nay:
Thu: 110k *7 mạng = 770k
Chi:777k
Ăn sáng: 15k*7 = 105k
Đồ ăn trưa (Canary) :260k
Bánh mỳ ngọt nhân Sukula + Lá dứa(Cá heo + Canary): 15k
Nước (Tí Chuột): 30k
Xăng xe: 20k*4 = 80k
UỐng nước: 62k
Ăn tối: 225k

Mấy anh chị post hình lên cho bà con "chiêm ngưỡng" nha.

Quỹ cho CYS : theo thống nhất hôm nay, mọi người sẽ đóng 1chai/mem để đủ chi phí cho công tác chuẩn bị (vé xe, võng, áo mưa, đèn pin, găng tay, thức ăn..) vừa để gút danh sách thành viên (có đóng tiền là chắc đi, hehe)

1)Canary: 1tr
2)Tí Chuột: 1tr
3)Bookworm: 1tr
4)Noobvodoi: 200k
5)A.Tùng: 200k
6)Caheo: 1tr
Tổng cộng quỹ: 4.400.000 (Bookworm giữ 1.800.000)

Các anh chị thành viên còn lại chuyển tiền vô tài khoản cho em nhớ alo hay nhắn tin để em tiện theo dõi nha.

Tình hình mua sắm "trang thiết bị" cho chuyến đi sẽ được update sau bởi các nhân vật "gạo cội" hehe

Thôi em đi ngủ đây. Hôm nay ngủ ngon phải biết!!

canary
13-04-2009, 10:33
Cả nhà ơi? bà con lấy lại sức khỏe hết chưa? Vụ hình ảnh hẹn mọi người tối nay mình sẽ post nha :))

tichuot
13-04-2009, 15:02
Cả nhà ơi? bà con lấy lại sức khỏe hết chưa? Vụ hình ảnh hẹn mọi người tối nay mình sẽ post nha :))

Trời ơi, khỏe re như bò kéo xe luôn. không những vậy tối hôm qua tớ về đến nhà còn chơi thêm 1 ván Đua Ngựa nữa và sáng nay đi làm bình thường.

Để góp vui tớ post mấy cái này cho mọi người chiêm ngưỡng=))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10925
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10936

dangkhoaquan
13-04-2009, 15:14
công nhận về phê quá nhưng mà sướng vì đã tới đỉnh, từ chân đến đỉnh có tổng cộng 140 cột điện mỗi cột điện cách nhau 10m tuy chỉ leo có 1400 thôi nhưng mà công nhận đi phê quá, em thì khoái nhất khúc xuống, chạy đã thiệt mình nhảy qua mấy tảng đá y chang thành long trong phim

tichuot
13-04-2009, 16:23
Trong khi chờ đợi các tác phẩm nghệ thuật bằng máy Cờ Non thì tạm thời tớ tiếp tục post trước các tác phẩm do tớ chụp bằng con dế của tớ nhá.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10935

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10930

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10926

tichuot
13-04-2009, 16:27
Tiếp nè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10924

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10928

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10929

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10938

tichuot
13-04-2009, 16:31
À, hôm nay tớ vừa nhận được mail của anh Toản kiểm lâm ở Chư Yang Sing, tớ sẽ dán nội dung vào đây luôn nha.
@ all: mọi người đọc và cho ý kiến nhé.

Nội Dung của mail:
" Rất vui được gặp các bạn, Tôi tin tưởng các bạn sẽ được toại nguyện. Mình sơ qua lộ trình như thế này:
Tối các bạn từ Sài gòn lên, khoảng 3-4h sáng đến Krông Bông. Các bạn liên hệ nhà xe đưa các bạn vào Thác Krông Kmar, chúng tôi đón các bạn ở đó và thống nhất một số điểm và lên đường ngày. Sơ qua lộ trình thế này:
1. Xe đưa các bạn từ bến xe đến Vườn quốc gia Chư Yang Sin.
2. Giới thiệu lộ trình trên bản đồ để các thành viên trong đoàn nắm được
3. Kế hoạch chi tiết cho từng ngày leo núi.
4. Mua sắm những trang thiết bị còn thiếu; chuẩn bị kỹ lương thực, thực phẩm…
5. Chúng tôi sẽ có 2 cán bộ của vườn đi cùng đoàn của của các bạn
6. Thông qua một số nội quy trước khi vào rừng.

Khoảng 7h cả đoàn có thể leo núi. Dự tính của chúng tôi là ngày đầu tiên chúng ta sẽ ở độ cao 1000m.
Ngày thứ 2 đoàn có thể ngủ ở độ cao 1800m. Chuẩn bi cho ngày thứ 3 leo đỉnh.
Ngày thứ 3 chúng ta chinh phục đỉnh 2442 , thời gian lên tới đỉnh khoảng 11giờ trưa, đoàn sẽ có thời gian khoảng 2 tiếng ở trên đỉnh sau đó chúng ta sẽ súng vị trí cắm trại. tối chúng ta sẽ có vị trí rộng để cắm trại ăn mừng.
Ngày thứ 4 chúng ta sẽ về đến Vườn quốc gia khoảng 14 giờ cùng ngày, các bạn có nhiều thời gian để chuẩn bị về sài gòn.
Chú ý: Các bạn phải chuẩn bị quân tư trang cá nhân và giầy, tất đi rừng (tất chống vắt). Các bạn có thể mua thuốc đép để chống vắt.
về kinh phí chúng tôi sẽ tính như đoàn của Tuấn.
Tiền hướng dẫn viên: 300.000 đ/người/ngày
Tiền môi trường rừng: 10.000 đ/ngày/người
Để tiến độ của đoàn được nhanh, chúng tôi sẽ mua hộ các bạn thực phẩm ở trên này, cụ thể là:
Tổng số ngày: 4 ngày = 10 bữa ăn ( ngày đầu: 2 bữa; ngày thứ2: 3 bữa; ngày thứ 3: 3 bữa và ngày cuối cùng 2 bữa).
Số lượng gạo: 0,2 kg/người/bữa x 10 bữa x Tổng số người hiện có = ? kg gạo (giá gạo ngon 10000đ/kg)
Gà: 8 con (giá 80000đ/kg)
Rau xanh: 4 kg
Các loại gia vị: mắm, muối, bột ngọt(gói nhỏ) … tất cả đều số lượng rất nhỏ so với tổng số người của cả đoàn.
Chúng ta sẽ có 2 người bốc vác: họ ăn cùng đoàn và trả họ 75000đ/ngày. họ sẽ là người nấu ăn cho đoàn. Xoong nồi và bạt tre mưa chúng tôi sẽ chuẩn bị.
Tôi sơ qua như thế có gì hồi âm sớm nhé.

Thân ái!
Trần Quốc Toản "

Hết rồi.

book_worm
13-04-2009, 16:44
Chào các Tarzan, chúc mọi người 1 tuần làm việc tốt đẹp.

Buổi Test tình cảm Chứa Chan coi như thành công mĩ mãn. Buổi trekking thử nghiệm này cho tớ thấy Tarzan nào cũng tràn trề tinh thần chiến thắng & nghị lực để chinh phục 442, và tớ tin rằng các Tarzan tham gia buổi test này đã thấy được vụ án trekking sắp tới sẽ thực sự hành xác đến mức nào, so với những gì ta tưởng trước đây.
Vì vậy, tớ đề nghị mọi Tarzan trong đoàn chúng ta, đặc biệt là các pác ko tham gia được buổi khởi động hôm qua nên tập tành nâng cao sức bền trong 2 tuần còn lại, ko nên tập quá nặng, chỉ nên tập cho cơ thể quen với cường độ làm việc của trekking, tập đi bộ 8km ngày là ổn )(c)

Lộ trình đường đi tớ đã nhận được từ anh Toản rồi, để tớ hỏi rõ hơn 1 vài thông tin nữa rồi post lên luôn. Danh sách vật dụng cần chuẩn bị + phân công nhiệm vụ cũng sẽ post luôn hén. (c)

@ Caheo ui, hwa wên thanh toán tiền đổ xăng đợt về cho các xế rồi, ước lượng 30k/xế  vì vậy sẽ thanh toán lại mỗi xế 15k x 4 xế (nghĩa là 3 ôm sẽ đóng thim 20k/ôm).

dangkhoaquan
13-04-2009, 17:10
ủa nhớ hết xiền rồi sao mà chia được tiền xăng

canary
13-04-2009, 20:54
Cả nhà ơi, làm sao post ảnh lên đây được? mấy vụ này tớ "gà mờ" quá

caheocon
13-04-2009, 21:26
Wow, lịch trình thấy hấp dẫn quá. Dù hôm qua đi về cũng mỏi mỏi phê phê, lại nghe anh ACC "hù doạ" đủ điều làm tinh thần bị dao động đậy, nhưng mà hôm nay đọc cái lịch trình được chuẩn bị chu đáo như vầy thì lại lên giây cót rồi, chăm chỉ tập luyện tiếp thôi.

Tình hình quỹ hôm nay có thêm 800k từ anh Tùng. Em update lại nha:
1) Canary: 1tr
2) Tí chuột: 1tr
3) Bookworm: 1tr
4) Noobvodoi: 200k
5) A.Tùng: 1tr
6) Cá heo: 1tr
Tổng cộng: 5.200.000 (Bookworm giữ 1.800.000)

@Chị Canary hỏi anh Tí Chuột thử xem, em thấy ảnh pót hình được rồi kìa.

canary
13-04-2009, 21:27
Mọi người vào flick nhà em xem hình nha. Ai biết post thì post lên cho bà con chiêm ngươngd nhé....
http://www.flickr.com/photos/canary125/

WallE9999
13-04-2009, 22:38
Chào bà con,

Tới tận hôm nay mình mới biết địa chỉ website này thông qua tichuot, từ trước tới giờ mình chỉ theo dõi bên ttvnol thôi, too bad, he he.

Gởi mọi người hình chụp chuyến offline núi Chứa Chan:
http://picasaweb.google.com/tuanlm/2009_04_12_Offline_ChuaChan#

tichuot
14-04-2009, 09:23
@Canary, WallE999, Caheocon, các bạn chưa đủ số lượng bài viết nên chưa được post hình lên đâu nhé, tớ nhớ là trong qui định của Phượt có mà, kekeke.
Nói vậy thôi chớ vì tình củm anh em chia sẽ nhau 1 ca nước đá nhỏ xíu của anh Lính trên trạm Chứa chan nên tớ sẽ post ảnh dùm lần này ha.:LL

Tối hôm qua vợ chồng bạn WallE999 máu thiệt, rủ tớ chạy bộ dọc bờ sông Phú Mỹ Hưng cũng thú vị ghê. Tớ tham gia để mai mốt không bị bỏ giữa rừng , nếu bạn nào muốn luyện tập thêm và ham vui thì join cùng 3 đứa mình tạo Phú Mỹ Hưng lúc 20h00 nhé. Chạy cho đến khi nào hết hơi thì thôi vì chỉ còn 14 ngày nữa thôi.;)

LinhEvil
14-04-2009, 09:51
@Canary, WallE999, Caheocon, các bạn chưa đủ số lượng bài viết nên chưa được post hình lên đâu nhé, tớ nhớ là trong qui định của Phượt có mà, kekeke.
Nói vậy thôi chớ vì tình củm anh em chia sẽ nhau 1 ca nước đá nhỏ xíu của anh Lính trên trạm Chứa chan nên tớ sẽ post ảnh dùm lần này ha.:LL

Tối hôm qua vợ chồng bạn WallE999 máu thiệt, rủ tớ chạy bộ dọc bờ sông Phú Mỹ Hưng cũng thú vị ghê. Tớ tham gia để mai mốt không bị bỏ giữa rừng , nếu bạn nào muốn luyện tập thêm và ham vui thì join cùng 3 đứa mình tạo Phú Mỹ Hưng lúc 20h00 nhé. Chạy cho đến khi nào hết hơi thì thôi vì chỉ còn 14 ngày nữa thôi.;)

Các bạn không cần đủ bài cũng có thể LINK ảnh vào Phuot, ko cần host lên Phựot.

Thử như thế này

Ở cửa sổ reply bên trên bạn sẽ thấy 1 ô vuông có hình 2 ngọn núi nhấp vào sẽ thấy có chữ insert image và pop up 1 cửa sổ

Bạn qua Flickr mở ảnh bạn muốn Post, nháy chuột phải vào ảnh, chọn Proprety và copy đoạn mã code ảnh rồi paste vào cửa sổ trên
http://farm4.static.flickr.com/3637/3437628699_741306615f.jpg

VD ảnh của bạn Canary:

https://farm4.static.flickr.com/3637/3437628699_741306615f.jpg

(beer)

chewingum
14-04-2009, 11:16
@caheocon: Chị đã chuyển tiền 2 triệu cho em. Nhận được thì báo chị biết với nhé!

3000
14-04-2009, 11:18
Hi các bác,
em từ HN tiền vé đi về tự lo thì tiền đóng ra răng? Em chờ mãi mà không thấy các bác gửi lịch trình đi đứng thế nào cả. Đang rủ thêm 1 cậu em dập dòm để cùng leo cho vui.

noobvodoi
14-04-2009, 11:40
Chào các bác :D, thật tiếc vì hụt ăn Chứa Chan với cả nhà, e thành thật xin lỗi cả nhà .
@book_worm : CN đi a hú e 1 tiếng, đi chung cho dễ trả giá chứ mấy bà ở Dân Sinh e hãi lắm (NT)

@thủ quỹ caheo : nói ra thì thật ngại, nhưng e chả biết chuyển khoản nó thế nào hết ạ :D, vì thế $ quỹ 800k e sẽ nhờ anh book chuyển qua cho chị vào hôm CN mua đồ lun nhé... kô bik thế có tiện kô?

book_worm
14-04-2009, 11:58
He he, sau 1 hồi hỏi tới hỏi lui anh Toản, tớ post lịch trình của đoàn mình để các pác theo doãi nhé. Lịch trình không khác gì thông tin pác Tichuot post, chỉ thêm 1 vài thông tin cho rõ thoai. (c)

VỤ ÁN CYS
Ngày 0: Tối thứ ba 28/04 - 6:15PM tập trung tại cổng siêu thị BXMĐ, đi chuyến xe 7:00PM HCM – Krông Bông (400km) (chỉ có 1 hãng xe CLC & 1 chuyến duy nhất cho buổi tối)
Ngày 1: Thứ tư - 29/4
5:00 xe lên tới Krongbong. Tiếp tục đến VPKL ở thác Krông Kmar (3km)
- Ăn sáng, sắp xếp hành lý lên đường.
7:00 bắt đầu hành trình leo núi.
15:00 đến vị trí cắm trại ở độ cao 1,000 m. Cắm trại 1, nấu nướng,… ngủ đêm đầu tiên.

Ngày 2: Thứ năm 30/4
5:00 các Tarzan tỉnh giấc xuân, làm những chiện phải làm…, điểm tâm…
7:00 tiếp tục hành trình
15:00 đoàn có mặt tại độ cao 1,800m, dựng trại 2, ngủ đim thứ 2, chuẩn bị sáng hôm sau summit 442.

Ngày 3: Thứ sáu 1/5
5:00 sớm tinh mơ, các Tarzan lại tỉnh giấc xuân, để làm các chiện giống sáng hôm trước.
7:00 sẵn sang summit 442.
11:00 chinh phục thành công CYS 442
Ăn trưa & giở lắm trò trên đỉnh.
13:30 trở về dựng camp số 3 (giữa camp 2 & camp 1, khoảng 3:30 về tới) để khui rượu, chè chén nhảy múa ăn mừng.(beer)

Ngày 4: Thứ 7 – 2/5, giống như mọi ngày, nhưng mà trực chỉ về vườn QG. Dự tính 14:00 về đến nơi. Chuẩn bị về SG. (đi chuyến duy nhất 7:00 PM Krông Bông Bông SG)
* Trung bình 1 ngày trekking 20km.
* Tất cả các trại đều được dựng bên bờ suối.

Dự tính mưa thuận gió hòa, nhân tâm đồng lòng, ta sẽ xử vụ án này trong 4 ngày, tuy nhiên, vẫn còn 1 ngày CN dự phòng nên cơ hội chinh phục 442 chắc cũng tầm 99,99999999999999999999999999 % rồi các Tarzan hén. (beer)

- Để đảm bảo lịch trình của đoàn, pác 3000, chị Chewingum+OX có mặt tại Krông Bông từ tối hôm trước (28/4) nhé, có thế ngủ tại VP Kiểm Lâm ở thác Krông Kmar (cách trung tâm Krông Bông 3km) – tớ đã liên hệ xin anh Toản rồi, Ok thoai (nếu ko có anh Toản thì gặp anh Tám). Sáng hôm sau hội ngộ với đoàn tại đây
- Pác 3000 từ Buôn Mê Thuột lên Krông Bông (50km) có thể đi xe bus, đón xe ở bến xe BMT hay trên đường Nguyễn Tất Thành, chuyến trễ nhất khởi hành lúc 4:40 PM. Tớ chưa nhận được PM của pác. Để cho không bị rối, mọi thành viên cứ chuyển cho Cáheo trước 1tr, khi bắt đầu hành trình thì thu thêm 400k còn lại, ai không cần trang bị gì (vui lòng báo trước) sẽ trừ ra và gửi lại người đó khi tổng kết chuyền đi, tài chánh sẽ tuyệt đối minh bạch.
Wellcome cậu em đang dập dòm của pác, pác vui lòng confirm trong T4 này để mọi người bắt tay vào việc mua sắm, và quan trọng hơn là các pác chuẩn bị thể lực cho chuyến đi nhé(beer)

tichuot
14-04-2009, 12:00
Hi các bác,
em từ HN tiền vé đi về tự lo thì tiền đóng ra răng? Em chờ mãi mà không thấy các bác gửi lịch trình đi đứng thế nào cả. Đang rủ thêm 1 cậu em dập dòm để cùng leo cho vui.

Bạn chuyển cho bạn caheocon 1000k/người. tiền xe phải tự xử đến nơi bạn ơi, bọn này lên tới đó sẽ tính toán tiền bạc cụ thể rõ ràng cho từng người.

Bạn phải confirm lại cậu em của bạn có tham gia hay không để các bạn gái chuẩn bị thực đơn cho 4 ngày/người. vì đoàn sẽ chốt danh sách vào ngày mai. khi chốt danh sách đoàn thì lúc đó anh chị em sẽ được phân công mua Nguyên Liệu. Nếu không confirm sớm thì rất khó cho chị em đi chợ lắm.

Lưu ý: Cuộc trekking này rất gian khổ, đề nghị mọi người tập luyện sức khỏe cho mình tốt nhất nhé(BB)

WallE9999
14-04-2009, 12:39
Hello CaHeo,

Mình vừa chuyển 2tr vào tài khoản của bạn (WallE9999+vợ). Bạn kiểm tra lại giùm mình nha, thanks

tichuot
14-04-2009, 16:14
Tớ nhận nhiệm vụ bán 20 xu tiền ảnh lức đi chứa chan đây,
Cuộc hành trình bắt đầu từ canary
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=11001

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10990

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10935

Chờ tớ trút bầu tâm sự cái coi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10989

tichuot
14-04-2009, 16:21
Và tiếp tục

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10992

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10994

Tới nơi rồi, cái quần của ai đẹp thế, cho Acc đứng làm mẫu bên cái quần
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10998

Book_worm xí phần nữa, :LL khiếp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10999

Đói quá ăn thôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10996

tichuot
14-04-2009, 16:30
ai nàm gì nàm Caheo đi hái hoa đây=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=11004

Còn tớ thì sáng tác nghệ thuật ;)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=11003

Tí chuột và canary đang kể lại nỗi vất vả bổng nhiên 1 cái chát. Ah !!!1 con muỗi rừng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=10997

và phải lưu niệm với mấy anh Lính nữa chứ lị
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=11006
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=491&pictureid=11013

tichuot
14-04-2009, 16:32
các em phụ họa vô nhé, 1 mình hót hoài kì lắm=)):LL:Dam:T

book_worm
14-04-2009, 17:19
Tình kủm vẫn Chứa Chan, làm mí phát với pác tíchuot hén

Đứng ở Chứa Chan, mơ về Tà Cú…

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/P1010066-1.jpg?t=1239703281

Màu của cảm xúc

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/P1010067-1.jpg?t=1239703085

Chứa Chan trong lòng tôi

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/P1010074.jpg?t=1239703434

Phương thảo giữa hoang hôn

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/P1010068.jpg?t=1239703752

book_worm
14-04-2009, 17:20
Lục bình tím
https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/P1010082.jpg?t=1239705276

Sức sống trong màu tàn phai
https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/P1010091.jpg?t=1239704924

canary
14-04-2009, 18:23
Hey ! hình trong flick nhà em open lớn ra được mà. Xem hình nhỏ bực bội quá anh tichuot ơi....

canary
14-04-2009, 22:12
Cả nhà ơi cuối tuần tớ đi mua túi ngủ, nghe lũ nhỏ đồn metro giảm giá, không biết cuối tuần này còn giảm giá không, cả nhà ai muốn mua thì báo tớ sớm nha. giá đã discount 80k/cái, normal price 150k/cái thì phải......

caheocon
14-04-2009, 22:32
Hôm nay em chạy sô giờ mới dzia tới nhà, chưa kịp làm gì việc đầu tiên là mở máy update tình hình tài chính (cũng như danh sách thành viên chính thức) cho cả nhà mình đê.
Hôm nay check thấy TK mình tăng lên đáng kể, khoái ghê, hehe (niềm vui nho nhỏ của em là nghe tiếng sột soạt..khi đếm tiền hay là nhìn mấy con số dư trong TK nhảy múa thay đổi. Có điều bình thường cuối tháng nó mới nhảy 1 lần mà 2 hôm nay nó nhảy liên tục, dzi mới ngầu!!)

1)Canary: 1tr
2)Tí Chuột: 1tr
3)Bookworm: 1tr
4)Noodvodoi: 200k + 800k sẽ đưa trực tiếp vào CN này.
5)A.Tùng: 1tr
6)Cá heo: 1tr
7+8)A.WallE999 + a half :2tr
9+10)C.Chewingum + a half: 2tr
Tổng cộng quỹ :10.000.000 (BW giữ 1.800.000 + Noobvodoi giữ 800k)

@Noobvodoi ơi: Chuyển khoản là do mọi ng kô có thời gian gặp trực tiếp nên chuyển cho lẹ, em đưa tiền mặt càng tiện hơn *_^

Em cũng muốn tham gia chạy với các anh chị quá, chạy càng đông càng siêng, mà Phú Mỹ Hưng thì lại quá xa với em.Tiếc ghê.Tiếc ghê.

caheocon
14-04-2009, 22:37
Cả nhà ơi cuối tuần tớ đi mua túi ngủ, nghe lũ nhỏ đồn metro giảm giá, không biết cuối tuần này còn giảm giá không, cả nhà ai muốn mua thì báo tớ sớm nha. giá đã discount 80k/cái, normal price 150k/cái thì phải......

Chị ơi, em 1 cái. (Kô có cái này ngủ rừng hok an tâm!)
Đợi tổng hợp nhu cầu của mọi người xong cuối tuần em chuyển khoản chi phí cho chị nha.Many thank chị.

noobvodoi
14-04-2009, 23:18
Cả nhà ơi cuối tuần tớ đi mua túi ngủ, nghe lũ nhỏ đồn metro giảm giá, không biết cuối tuần này còn giảm giá không, cả nhà ai muốn mua thì báo tớ sớm nha. giá đã discount 80k/cái, normal price 150k/cái thì phải......

E đặt 1 cục gạch luôn(beer)

WallE9999
15-04-2009, 00:32
Cả nhà ơi cuối tuần tớ đi mua túi ngủ, nghe lũ nhỏ đồn metro giảm giá, không biết cuối tuần này còn giảm giá không, cả nhà ai muốn mua thì báo tớ sớm nha. giá đã discount 80k/cái, normal price 150k/cái thì phải......

Cho mình 2 cái luôn nha, thanks

book_worm
15-04-2009, 09:06
Chào buổi sáng cả nhà,
Bravo pác Tichuot & vợ chồng pác Wall, thật quyết tâm, nói tập là tập liền. Các Tarzan cố giữ tinh thần này nhé (c)

chewingum
15-04-2009, 09:19
Nhà mình tự chuẩn bị lương thực hay là nhờ các anh ở CYS?

tichuot
15-04-2009, 09:43
Nhà mình tự chuẩn bị lương thực hay là nhờ các anh ở CYS?

Lương thực thì có các chị em phụ nữ nhà ta lo rồi, nhưng chúng ta sẽ ủng hộ các anh Kiểm lâm bằng các con Gà. Vì giá gà ở SG cũng như trên đó gần như tương tự.

Với lý do nhà Chewingum, ở xa Sài gòn nên ACE ở Sài gòn mua đồ luôn, sau khi chinh phục CYS xong, quyết toán thu chi tại chổ.

@ 3000. cậu em trai cậu có quyết định join không để tụi này mua lương thực luôn. confirm trong ngày hôm nay bằng cách làm tăng giá trị tài khoản của Caheocon lên 2000k nha.

@Bigminh: bác join cùng chúng cháu nhé, có bác đi thì tụi này yên tâm hơn.
@Canary: Files hình em gửi cho anh kích thước sao anh để vậy luôn, nói thiệt tình là Ngu lâu dốt bền khó đào tạo về IT nên Có Sao Để vậy người ơi.
Em mua dùm anh cái túi ngủ nhé, thanks

chewingum
15-04-2009, 09:52
Vậy thì lên thực đơn cho bà con tham khảo với nhé. Giúp được j thì sẽ tham gia.

WallE9999
15-04-2009, 10:26
Hello bà con,

Mình có thêm một người bạn nữa tham gia, chiều nay mình sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho Cá Heo nha.

Canary: bạn mua giùm mình 3 cái túi ngủ nha, thanks

tichuot
15-04-2009, 10:42
Theo thông tin từ WallE999 sẽ có thêm bạn Khanh join cùng chúng ta trong đọt này.
Thế là thêm 1 kẻ chuân bị hành xác nữa, kekeke=))

tichuot
15-04-2009, 10:44
Vậy thì lên thực đơn cho bà con tham khảo với nhé. Giúp được j thì sẽ tham gia.

Em Canary và caheo lên cái mờ nu để mọi người háo hức đi,=)). Cao lương mỹ vị gì cứ post lên nhé. :LL

chewingum
15-04-2009, 10:46
Nghe đồn ăn tới những 8 con gà. Đủ không nhỉ??

tichuot
15-04-2009, 11:15
Nghe đồn ăn tới những 8 con gà. Đủ không nhỉ??

Chắc không đâu. vị chi 13 mạng/2 con gà/ngày. ối giời ơi tiết kiệm thế. Có thực mới leo được núi chứ. Tăng số lượng và chất lượng lên nhé, nhưng đừng có tăng money là được. =)):LL

chewingum
15-04-2009, 11:20
4 ngày chỉ toàn gà là gà. Thêm con khác vào.

book_worm
15-04-2009, 12:52
Có 2 con nữa cho pà chị chọn: vắt + ruồi vàng. Mi hút máu ta, ta ăn thịt lại mi...ta lời =))

chewingum
15-04-2009, 13:30
Có 2 con nữa cho pà chị chọn: vắt + ruồi vàng. Mi hút máu ta, ta ăn thịt lại mi...ta lời =))

Chọn con rắn.

book_worm
15-04-2009, 13:32
Queo kùm pác Khanh nhập hội trong phút thứ 90.

Tớ đang tổng kết lại số lượng & danh sách các đồ dung cần mua như đã bàn trong bữa off tuần trước.
Cho đỡ rối, có 1 vài đồ dùng cần thiết cho các thành viên mà tớ liệt kê ra dưới đây - để không phải xác nhận lắt nhắt trên forum, pác nào thấy sót món gì mà mình cần hay dư món gì mình đã có thì pm hoặc text cho tớ hạn chót 12:00 AM ngày mơi 16/04 để có danh sách cuối cùng.

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/ds.jpg?t=1239778957

+ 2 món (túi ngủ & áo mưa bộ) không có trong kế hoạch ngân sách ban đầu (tự túc), nên pác nào cần trang bị thì cáheo trích quỹ đoàn ứng trước, đến ngày tập trung sẽ gửi lại để đảm bảo quỹ đoàn nhé.
+ Các món còn lại (vé, võng, đèn pin đeo trán), pác nào tự túc thì khi tổng kết chi phí, cáheo nhớ thanh toán lại nhen.
(beer)

tichuot
15-04-2009, 14:08
Book_worm mua dùm tớ cái võng nha, tối hôm qua kiểm tra bị chuột mẹ vĩ đại lấy rồi. nên phải mua mới thôi.=))

chewingum
15-04-2009, 14:35
Chị đăng ký thêm 2 võng, 2 túi ngủ nghe. Mà sao không thấy mua găng tay nhỉ?

tichuot
15-04-2009, 14:43
Chị đăng ký thêm 2 võng, 2 túi ngủ nghe. Mà sao không thấy mua găng tay nhỉ?

Găng tay có chứ, mỗi em 2 đôi chị ạ. còn em khuyến mãi găng tay plastic cho mọi người. À mà cho hỏi nhé. tớ mang theo 100 cái bao xốp đủ sử dụng không?
nếu không thì lấy thêm.:LL

chewingum
15-04-2009, 14:45
Găng tay có chứ, mỗi em 2 đôi chị ạ. còn em khuyến mãi găng tay plastic cho mọi người. À mà cho hỏi nhé. tớ mang theo 100 cái bao xốp đủ sử dụng không?
nếu không thì lấy thêm.:LL

Bao lớn hay nhỏ??

tichuot
15-04-2009, 14:58
Bao lớn hay nhỏ??

Không biết bự không như đo là 40 x 8 x 60cm. nếu cần bự hơn cũng có nhưng hơi khó.
còn bao loại nhỏ thì có luôn qui cách thì ai cũng biết và có mùi trái cây nữa.

Đem loại nào được? hay đem cả 2 đi:LL=))

chewingum
15-04-2009, 15:01
Không biết bự không như đo là 40 x 8 x 60cm. nếu cần bự hơn cũng có nhưng hơi khó.
còn bao loại nhỏ thì có luôn qui cách thì ai cũng biết và có mùi trái cây nữa.

Đem loại nào được? hay đem cả 2 đi:LL=))

Tùy nhu cầu anh em!!!

book_worm
15-04-2009, 18:20
Cả nhà ơi, tớ post các món đồ phải đem + ngân sách dự kiến để mọi người tham khảo nhé. Các chị em lên kế hoạch đi chợ ngon lành nhen để moại người tuy bị hành xác mà vẫn được vỗ béo, ko hụt 1 cân nào he he.:D

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/ds1.jpg?t=1239794174

- Àh, hum bữa sau vụ án Chứa Chan 7-8 mạng chia nhau ca nước lạnh của anh bộ đội, tớ chợt nhớ ra là mình có thể mang theo 2 kg đá khô để ướp lạnh nước hoặc đồ ăn cần thiết…(c)
- Kòn nửa, về vớ chống vắt thì để CN này tớ ra chơ Dân Sinh xem hàng họ dư lào. Cậu iem tớ ngoài Hà Nội bửu ở Lê Duẩn bán có 10k cái, tớ cũng chả biết có hiệu nghiệm gì không vì nghe cô em bên Bidoup đi về kể là vớ chống vắt cũng chạ nhằm nhò gì mí chú vắt CYS … cơ mà thây kệ, có còn hơn không, ít ra cũng bổ về tâm lí 1 chút (c)

Các pác kòn lại vui lòng làm thủ tục “đầu tiên” để các chị iem tiến hành đi chợ hén.(beer)

Thoai, tối nay moại người típ tục tập thể lực nhen.(c)

tichuot
15-04-2009, 19:45
Con mắt của tớ chỉ có 2diop à, đọc được cái gọi là....tực đơn và dụng cụ cần tiết chắc lên 10diop quá. mà có căng mắt ra cũng chả đọc được=))X(.

làm lại 1 cái đọc cho sướng con mắt bên trái, mù con mắt bên phải coi nào?

@ Anh Tùng: thằng bạn em bên Club Biker nói rằng cái đèn pin ở đường cao thắng bán đúng giá và xài cũng được lắm. anh châm cứu lại xem sao nhá. Thấy được thì múp luôn nha anh

canary
15-04-2009, 20:27
@chengingum: chị ơi găng tay em đã mua rồi, chắc mai có hàng chị yên tâm nhé.

@Book_worm: gửi cho tớ cái thực đơn qua email đê, tớ chẳng thấy gì hết mần răng mà biết mua chi.

@tichuot: vụ hình ảnh Chứa chan anh phải "đấp bô cờ lích" vào cái pics 1 lần nữa mới mở hình lớn được.

@caheo: ơi khi nào hẹn gặp review lại cái menu cho cả nhà mình đê....

@All: túm lại là 8 túi ngủ nha cả nhà....

caheocon
15-04-2009, 22:59
Tình hình là hôm nay em không nhận được tin nhắn hay alo của các anh chị thành viên về việc chuyển khoản nào cả. Cho nên quỹ nhóm mình đến giờ phút này vẫn là :10.000.000 (BW giữ 1.800.000 + Nvd giữ 800k)

@Anh WallE999 ơi: khi nào chuyển tiền cho anh/chị Khanh thì nt em 1 tiếng nha.
@Canary ơi: mai em call chị nha
@Bookworm ông kia: zoom file ra 200% cho pà kon đọc thoải mái đi!Tui đọc vài chữ mà lòi con mắt lun ah.
@Chị Chewingum ơi: chị có ý kiến gì hay về thực đơn ăn uống ngon bổ rẻ cho chuyến đi thì pót lên luôn cho tụi em tham khảo với nha. Về khoản này chắc là chị dồi dào kinh nghiệm hơn tụi em rồi, hihi.

noobvodoi
15-04-2009, 23:30
2 tuần nữa khới hành rồi mà e vẫn chưa biết hết mọi người nữa ( trừ a tichuot, a Tùng, chị cà ry và đại ka book hôm đi off ), vậy nên mọi người ai ghé qua đây tiện tay xin để lại cái yahoo cho e add nhá, nói chuyện làm quen với mọi người (beer)(beer)

@ đại ka book : CN đi chợ nhất định phải hú e đấy, e cần mua thêm vài thứ linh tinh trên chợ+ gửi tiền nữa.

Nick của e : lst.anonymous ( chữ đầu là L ), mọi người biết để đừng deny tội e (BB)(BB)

WallE9999
16-04-2009, 08:27
Hello Ca Heo,

Tuan đã chuyển tiền giùm Khanh vào chiều hôm qua rồi, em check lại giùm anh nha, thanks

book_worm
16-04-2009, 08:56
Chào buổi sáng cả nhà. Báo cáo các Tarzan là tối qua tớ làm 8 vòng CV Lê Văn Tám trong đúng 1h 5ph, về nhà ngủ thẳng cẳng luôn.;)

Í định lúc đầu để bà con nhà minh rèn luyện đôi mắt cho thiệt tinh tường để còn nhận ra mấy chú "nghiệt chủng" hút máu trên đường đi =))=)) …Nói chơi thôi, bà con vô link này load về cho dễ đọc hén.

http://www.2shared.com/file/5357111/c5adbe07/CYS_Budget_Est.html

@ noobvodoi: ok CN này anh em cùng đi hén.
@ anh Tùng & all: thiệt ra em thấy có đèn pin đeo trán cũng tốt, nhưng ngặt nỗi giá không được hạt dẻ cho lắm nên có lẽ đèn pin cầm tay 30k là tối ưu nhất. Mà cái đèn LED sạc 30k ở Cao Thắng anh nói dùng pin được ko? Vì đèn sạc, đi trong rừng chừng 3 tiếng, hết điện mà không xài pin được là coi như khóc tiếng Khựa luôn.

Còn vụ án vớ chống vắt, để CN này tớ ra chợ Dân Sinh coi hàng họ ra sao, nếu rẻ (chừng 10k/cái) thì tậu 2 cái/người để không chống được vắt thì củng giúp mọi người an tâm hơn.
(beer)

tichuot
16-04-2009, 10:34
Bạn Book_worm nói cũng có lí về cái đèn pin nhưng tớ không cùng quan điểm với cậu ấy. Bởi vì khi leo núi thì tớ rất cần 2 tay thoải mái và không cầm nắm cái gì ngoại trừ cây gậy. Do đó nếu các bác có ý định mua đèn pin cầm tay thì tớ xin từ chối không mua đèn pin, thà tớ chấp nhận nhịn ăn xôi thêm 1 tháng nữa để mua đèn pin đeo trán(NO)

dangkhoaquan
16-04-2009, 10:48
Chào bủi sáng cả nhà. Báo cáo các Tarzan là tối qua tớ làm 8 vòng CV Lê Văn Tám trong đúng 1h 5ph, về nhà ngủ thẳng kẳng lun.;)

Í định lúc đầu để pà kon nhà minh rèn liện đôi mắt cho thiệt tinh tường để kòn nhận ra mí chú nghiệt chủng hút máu trên đường đi =))=)) …Noái chơi Thoai, pà kon vô link nì load dzìa cho dễ đọc hén.

http://www.2shared.com/file/5357111/c5adbe07/CYS_Budget_Est.html


@ anh Tùng & all: thiệt ra em thấy có đèn pin đeo trán cũng tốt, nhưng ngặt nỗi giá ko được hạt drẻ cho lắm, nên có lẽ đèn pin cầm tay 30k là tối ưu nhất. Mà cái đèn LED sạc 30k ở Cao Thắng anh nói dùng pin được ko ? Vì đèn sạc, đi trong rừng chừng 3 tiếng, hết điện mà ko sài pin được là coai như khóc tiếng Khựa lun.

Kòn vụ án vớ chống vắt, để CN này tớ ra chợ Dân Sinh coai hàng họ ra sao, nếu rẻ (chừng 10k/cái) thì tậu 2 cái/người để ko chống được vắt thì củng giúp mọi người an tâm hơn.
(beer)

cái vụ cái đèn lão book nhầm rồi, cái đèn ở cao thắng tớ mua về dùng khá ngon tuy là đồ tàu và chẳng biết sạc bao h thì đầy nên mỗi lần tớ sạc tớ cắm nó cả ngày, có điều tớ đã thử để chế độ sáng nhất trong suốt 48h kết quả nó vẫn sáng tốt mình mua 110k, mình nghĩ nếu đi nhiều nên trang bị đồ tương đối 1 chút vì đằng nào nó cũng dùng nhiều
. VỚ CHỐNG VẮT cũng ko khác cái vớ đá banh là mấy đâu: giá 15k đôi ở chợ dân sinh mà cũng chẳng có gì đặc biệt

tichuot
16-04-2009, 13:22
Cho tới thời điểm hiện nay và chốt danh sách hôm nay luôn.
Như vậy có tổng cộng 11 men chính thức tham gia hội nghị hành xác gồm:
1. Anh Tùng
2. Chị Chewingum
3. OX của Singum
4. Tí Chuột
5+6 Vợ chồng nhà WallE999
7. Khanh bạn WallE999
8. Canary
9. Cá heo
10. Book_worm
11. Noodvodoi

Mặc dù bạn 3000 đã cần phom đi nhưng cho đến hôm nay bạn caheo vẫn chưa có nhận được tiền nên chưa biết thế nào.?? Bạn cần liên hệ gấp cho việc này nhé để chị em phụ nữ lên thực đơn nữa.
Bác Bigminh nhà ta cũng vậy luôn, mấy ngày nay tìm không ra.

@Book_worm: cái link của cậu tớ mở ra chẳng thấy cái gì cả.
@all: tớ nghèo nàn về Vi tính lắm nên không thể chỉnh sửa được mấy cái ảnh đó. với lại mấy bữa nay busy quá trời nên.;)

book_worm
16-04-2009, 16:13
Reng reng reng,
Chị medulich & Anh BM vừa cần phơm qua ĐT mí tớ sáng nay, và sẽ góp quĩ đoàn cho cáheo vào chiều nay & ngày mai.

@ 3000, không rõ thiện chí của bạn tham gia vụ án này ra sao, nhưng những chuyến đi như thế này, đoàn thực sự cần những người có tinh thần tập thể bạn ạ. Mọi người rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng lên kế hoạch, chuẩn bị cho chuyến đi, sẽ không tiện cho bọn tớ cứ phải nhắc nhở như thế này.
Mọi người rất vui khi chào đón bạn từ xa đến, anh em Bắc Nam cùng chinh phục CYS, vì vậy cho đến 9:00 AM ngày mai, tớ vẫn để tên bạn trong danh sách đoàn để bạn có thời gian chuyển khoản xác nhận tham gia & thông báo những đồ dùng mà bạn cần trang bị. Sau đó, bọn tớ không thể chờ được nữa, bạn thông cảm nhé.

Túm lại quân số đoàn mình sẽ là 14(13) người, một con số quá đẹp cho 1 chuyến đi.
- Tớ post lại link nhen, link này tớ thử lại load được rồi đóa. Níu vẫn chưa được thì pm địa chỉ mail tớ gửi attached nhen.
http://www.2shared.com/file/5368682/97ea28f7/CYS_Budget_Est.html

- Đồ dùng quan trọng túm theo list dưới đây, níu 3000 join thì cộng thim 1 unit. Pác tichuot & Canary theo số lượng này mà phang áo mưa bộ & túi ngủ nhen.
https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/Final.jpg?t=1239871994
- Đèn pin để tớ đi 1 vòng ngâm cứu rồi để nghị cho cả nhà.

Nhà mình vô đây coi cám cảnh nhà mình trong ½ tháng tới ra sao nè.
http://ttvnol.com/forum/f_233/1110981/trang-76.ttvn
(beer)

caheocon
16-04-2009, 21:31
Cả nhà ơi, update quỹ nhà mình đến bây giờ nè:

1)Canary: 1tr
2)Tí chuột: 1tr
3)Bookworm: 200k + 800k sẽ chuyển trực tiếp CN này
4)Noobvodoi: 1tr
5)A.Tùng: 1tr
6)Cá heo: 1tr
7+8)A.WallE999 + a half: 2tr
9+10)C.Chewingum + a half: 2tr
11)Khanh: 1tr
12)A.Bigminh: 1tr sẽ chuyển trực tiếp ngày mai
13)Mêdulich: 1tr sẽ chuyển ngày mai

Tổng cộng quỹ:13.000.000 (BW giữ 1.800k + Nvd 800k + BM 1tr + MDL 1tr)

@Bạn 3000 ơi, tranh thủ chuyển tiền cho mình trong ngày mai nha bạn. Để cuối tuần rãnh rỗi mọi người bắt đầu triển khai kế hoạch mua sắm hoành tráng cho chuyến đi. Vả lại.. mình là mình hok thích dừng ở con số 13 chút nào,hehe. Mong tin bạn.

@Canary ơi, check mail và bổ sung ý kiến cái thực đơn nha chị. Với đề tài là "8 con gà của các anh kiểm lâm", nhà mình sẽ phải ăn những món chế biến xào nấu từ..GÀ. (Kiểu này leo núi về chắc bỏ ăn gà vài tháng lun quá!)

@Noobvodoi ơi: ý kiến hay đó. Vậy cử em đứng ra tổng hợp danh sách liên lạc của nhà mình lun nha. Thank em nhìu.

Mọi người "quăng" ra địa chỉ mail, số đt cho tiện trao đổi thông tin và liên lạc lẫn nhau khi cần. Noobvodoi "chụp" lại làm thành cái list gửi cho mỗi ng 1 cái. (Như em đi làm là bị cấm Internet nên rất cần cái này đó ạ!)

Mail: [email protected]
Cell phone: 0907390460

chewingum
16-04-2009, 22:21
@ Book_worm: Chị già rồi, mắt kém không đọc nổi cái thực đơn của em. Phóng to ra tý đi. Phải xem thì mới tham gia góp ý được.
Đi rừng thì nhất định phải có món thịt nướng mới hấp dẫn. Vừa nướng vừa ăn. Chị sẽ đảm nhận món này và nên xử vào tối đầu tiên vì không để lâu được. Bà con nghiên cứu vấn đề củi lửa nhé!
Mấy hôm nay mưa to quá nên tự dựng thấy lo.

canary
16-04-2009, 23:49
Cả nhà ơi, tớ và caheo đang lên thực đơn cho 4 ngày và một số vật dụng được add thêm, tụi tớ review xong sẽ gửi lại mọi người tham khảo và cho ý kiến nha...

nguoisaigon_tl
17-04-2009, 08:28
Hi cả nhà,

Vừa rồi, mình cũng leo CYS, có mấy ý nhỏ sau:

1) Theo lịch trình của A. Toản, thì đường đi cũng tương tự như đoàn CYS vừa rồi, tức đích đến cũng sẽ là đỉnh 2,405m. Nếu muốn lên đỉnh 2,442m thì cần thời gian dài hơn, khỏe hơn hoặc sẽ đi đường khác.

2) Như chuyến đi vừa rồi, 2 ngày đầu tiên sẽ tương đối nhẹ nhàng. Nhưng 2 ngày sau, thời gian sẽ bị hạn chế. Do đó, các bạn nên cố gắng xuất phát càng sớm càng tốt, nhất là ngày thứ 3 chuẩn bị leo lên đỉnh rồi về cắm trại ở đêm nghỉ ngày đầu tiên.

3) Do đoạn đường từ trạm kiểm lâm đến cửa rừng dài hơn 7km và không thể đi bằng ô tô nên hoặc phải đi bộ, hoặc thuê xe máy cày. Các bạn nên hợp đồng với xe máy cày chính xác giờ đón lúc đi từ rừng ra (vì ở gần cửa rừng không có sóng điện thoại đâu).

4) Các bạn nên book sẳn vé và dặn xe đón từ Cư Pui về Krong bong chặng về để tránh cập rập nha.

5) Mình biết các bạn chắc chắn đã chuẩn bị tâm lý cho sự hành xác rồi nhưng thật sự đoạn đường lúc lên đỉnh sẽ vẫn gây cho bạn sự ngạc nhiên về độ dốc đấy. Lúc này do đã để hành lý lại chỗ nghỉ, nên các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng chú ý phải mang đủ nước và một ít thức ăn nhẹ nhiều năng lượng như chocolate.

6) Bạn nào có GPS thì có thể liên hệ với mình để tham khảo tracklog (Garmin).

Chúc các bạn có chuyến đi như mong đợi.

tichuot
17-04-2009, 11:05
@ Tối hôm qua tớ được các Phượt gia chỉ giáo về việc CYS. có các nội dung mà các bạn cần quan tâm như sau:
1. Nước uống mang theo cho mỗi người khoảng 3 - 4 lit thôi, vì lên đó nước Suối uống ok. và không nên cầm chai theo vì rất mất time và nặng nề cho đôi tay, chiều nay tớ sẽ đi mua cái túi đựng nước khoảng 100 - 120k
2. mang càng nhiều Chocolate càng tốt
3. Mỗi ngừoi mang Maximum là 4kg cho người thường xuyên leo núi, còn nếu lâu lâu mới leo 1 lần thì 2,5 - 3kg là phê rồi. Đến lúc phê là tiền trong túi cũng bỏ lại luôn , nhiều khi bỏ cả quần áo luôn nếu có thể.
4. lúc đầu chúng ta dự kiến sẽ ngủ võng, nhưng các lão phượt gia khuyên không nên ngủ võng mà hãy ngủ liều, Lí do: không có cây để mắc võng, nếu có thì mỗi người nằm cách nhau ít nhất 1km. chỉ cần 2 liều, mỗi liều ngủ chứa 5-6 men.
5. việc mua vé xe, các bác ấy khuyên nên mua vé của Anh Khoa, giường nằm, mặc dù mắc 1 chút nhưng nó đảm bảo sức khỏe cho các bác leo núi.
6. về thực đơn: nên mang theo 5kg gạo cho 10 người là ok rồi. các bạn nữ tính toán nha. Nên mua theo nhiều carot, và bí đao để nấu canh. thực đơn chỉ có món cơm và món canh thôi, càn hạn chế càng tốt vì không ai ăn nỗi đâu. nhớ mang theo Chà Bông và nhiều xúc xích.
7. Cần thiết mang theo nón tai bèo và găng tay. mỗi người nên mang theo 1 bộ quần áo thôi, đi hành xác leo núi chứ không phải đi Shopping đâu.
8. Các chị em nên chuẩn bị tâm lí cho con vắt.

Nhiêu đó thôi nha.;), sức khỏe, sức khỏe và tin thần là tiêu chí hàng đầu nha.
Khi đi này tự lo cho bản thân là chính , vì không ai giúp được mình ở giữa rừng hoang đâu.

LinhEvil
17-04-2009, 11:15
Uống rượu sâm xong nói đâu ra đấy...Chưởng lực lên mấy bực. :D

chewingum
17-04-2009, 11:16
@Tichuot: Lụm đâu đó giùm chị 2 cái mũ tai bèo nha.
- Mua tôm khô đem theo mà nấu canh.
- Chị sẽ làm muối mè.

tichuot
17-04-2009, 11:41
@LE: cái nào cúng cúng, cái nào ăn ăn em. mà sao tối qua để chồng đi có 1 mình vậy??
@chewingum: cái mũ thì chị yên tâm, book_Worm sẽ mua cho mỗi người 1 cái.
@all: tớ xếp lịch theo thứ tự từ lớn đến nhỏ nên Book _ worn chủ xị đừng cầm len nha.:LL

tuannd1081
17-04-2009, 12:40
Mình là thành viên mới của diễn đàn, cũng là gà mới trong lĩnh vực này luôn, xin đăng ký 2 xuất được không? (hy vọng là không quá muộn). Nếu có thể xin chủ topic cho mình số điện thoại để liên lạc. số đt của mình: 098.220.6886

tichuot
17-04-2009, 12:54
Mình là thành viên mới của diễn đàn, cũng là gà mới trong lĩnh vực này luôn, xin đăng ký 2 xuất được không? (hy vọng là không quá muộn). Nếu có thể xin chủ topic cho mình số điện thoại để liên lạc. số đt của mình: 098.220.6886

Bạn phải cân nhắc thật kỹ khi quyết định tham gia, vì đây không phải là chuyến đi du lịch như các nơi khác. Nó rất nguy hiểm cho tính mạng cũng như về sức khỏe.
Lúc nào tụi này cũng welcome bạn, nhưng bạn phải confirm sớm nhất vì hôm nay đoàn sẽ khóa sổ và không nhận thêm người.
@ các bác: Như vậy là chúng ta thuê liều, và không mua võng nhé.

tuannd1081
17-04-2009, 12:57
Bạn phải cân nhắc thật kỹ khi quyết định tham gia, vì đây không phải là chuyến đi du lịch như các nơi khác. Nó rất nguy hiểm cho tính mạng cũng như về sức khỏe.
Lúc nào tụi này cũng welcome bạn, nhưng bạn phải confirm sớm nhất vì hôm nay đoàn sẽ khóa sổ và không nhận thêm người.
@ các bác: Như vậy là chúng ta thuê liều, và không mua võng nhé.

Thanks! Tính mạng thì mình không lo lắm chỉ lo chưa đủ sức khỏe, tuy nhiên không thử sao biết. Trong ngày hôm nay mình sẽ confirm chính thức. nhân tiện ban cho mình xin luôn số điện thoại của bạn.

Đen
17-04-2009, 13:23
@ các bác: Như vậy là chúng ta thuê liều, và không mua võng nhé.

Uống rượu sâm nhiều quá, nội công dữ thiệt, viết nhanh hơn nói luôn...cho thuê LIỀU nè.=))

tichuot
17-04-2009, 15:12
Uống rượu sâm nhiều quá, nội công dữ thiệt, viết nhanh hơn nói luôn...cho thuê LIỀU nè.=))

ừh, cái rượu sâm uống vô hồi tối qua nó hành tớ ghê thiệt, thức suốt luôn =));).
Cái túi đựng nước được 3l, nhưng mình chứa khoảng 2 - 2.5l thôi. cái túi này bỏ vô balo luôn khỏi phải tay xách nách mang. đúng giá 100k đó, nó chỉ còn 5 cái hà.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=385&pictureid=11114
Còn cái vòi là để ngậm uống luôn, khỏi cần lấy ra lấy vô chi cho mệt.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=385&pictureid=11115

Còn đây là cái đèn pin tớ mới mua, 55k/pc. đèn LED, điện xạc 20h và được sử dụng 20h. Tuổi thọ bóng đèn 1000h. Do nó sản xuất ở China nên nó được bảo hành 3 tháng tại china.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=385&pictureid=11116.

Bác nào cần mua thì liên hệ gấp nha, vì số lượng có hạn

dangkhoaquan
17-04-2009, 16:47
ừh, cái rượu sâm uống vô hồi tối qua nó hành tớ ghê thiệt, thức suốt luôn =));).
Cái túi đựng nước được 3l, nhưng mình chứa khoảng 2 - 2.5l thôi. cái túi này bỏ vô balo luôn khỏi phải tay xách nách mang. đúng giá 100k đó, nó chỉ còn 5 cái hà.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=385&pictureid=11114
Còn cái vòi là để ngậm uống luôn, khỏi cần lấy ra lấy vô chi cho mệt.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=385&pictureid=11115

Còn đây là cái đèn pin tớ mới mua, 55k/pc. đèn LED, điện xạc 20h và được sử dụng 20h. Tuổi thọ bóng đèn 1000h. Do nó sản xuất ở China nên nó được bảo hành 3 tháng tại china.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=385&pictureid=11116.

Bác nào cần mua thì liên hệ gấp nha, vì số lượng có hạn

cái túi với cái đèn bác mua ở đâu thế? em mua cái đèn ở cao thắng hêt 110k h thấy bác mất có 55k, xót ruột.Nếu được bác lấy cho em 1 cái nhé

dangkhoaquan
17-04-2009, 16:57
Thanks! Tính mạng thì mình không lo lắm chỉ lo chưa đủ sức khỏe, tuy nhiên không thử sao biết. Trong ngày hôm nay mình sẽ confirm chính thức. nhân tiện ban cho mình xin luôn số điện thoại của bạn.

cái vụ này tổng chiều dài chuyến đi nếu mình nhớ ko nhầm là 64km đó bạn và đi trên núi cao có những đoạn cực kỳ nguy hiểm , bạn nên cân nhắc để vừa đi được vừa không ảnh hưởng đến mọi người

dangkhoaquan
17-04-2009, 16:58
@ Tối hôm qua tớ được các Phượt gia chỉ giáo về việc CYS. có các nội dung mà các bạn cần quan tâm như sau:
1. Nước uống mang theo cho mỗi người khoảng 3 - 4 lit thôi, vì lên đó nước Suối uống ok. và không nên cầm chai theo vì rất mất time và nặng nề cho đôi tay, chiều nay tớ sẽ đi mua cái túi đựng nước khoảng 100 - 120k
2. mang càng nhiều Chocolate càng tốt
3. Mỗi ngừoi mang Maximum là 4kg cho người thường xuyên leo núi, còn nếu lâu lâu mới leo 1 lần thì 2,5 - 3kg là phê rồi. Đến lúc phê là tiền trong túi cũng bỏ lại luôn , nhiều khi bỏ cả quần áo luôn nếu có thể.
4. lúc đầu chúng ta dự kiến sẽ ngủ võng, nhưng các lão phượt gia khuyên không nên ngủ võng mà hãy ngủ liều, Lí do: không có cây để mắc võng, nếu có thì mỗi người nằm cách nhau ít nhất 1km. chỉ cần 2 liều, mỗi liều ngủ chứa 5-6 men.
5. việc mua vé xe, các bác ấy khuyên nên mua vé của Anh Khoa, giường nằm, mặc dù mắc 1 chút nhưng nó đảm bảo sức khỏe cho các bác leo núi.
6. về thực đơn: nên mang theo 5kg gạo cho 10 người là ok rồi. các bạn nữ tính toán nha. Nên mua theo nhiều carot, và bí đao để nấu canh. thực đơn chỉ có món cơm và món canh thôi, càn hạn chế càng tốt vì không ai ăn nỗi đâu. nhớ mang theo Chà Bông và nhiều xúc xích.
7. Cần thiết mang theo nón tai bèo và găng tay. mỗi người nên mang theo 1 bộ quần áo thôi, đi hành xác leo núi chứ không phải đi Shopping đâu.
8. Các chị em nên chuẩn bị tâm lí cho con vắt.

Nhiêu đó thôi nha.;), sức khỏe, sức khỏe và tin thần là tiêu chí hàng đầu nha.
Khi đi này tự lo cho bản thân là chính , vì không ai giúp được mình ở giữa rừng hoang đâu.

hạn chế và ko nên mang quần jean nhé quần jean bình thường nặng tầm 1kg, ngấm nước nữa là phê lắm đó

tichuot
17-04-2009, 17:04
cái túi mua ở Lê Lợi, còn cái đèn mua ở Hàm nghi.
@all: các bác nào cần mua túi và mua đèn thì a nô 1 tiếng để tui mua dùm cho. không tính phí đâu, . Số lượng túi có hạn nha, còn đèn thì vô tư
Anh tùng 1 cái túi và 1 cái đèn

dangkhoaquan
17-04-2009, 17:09
em 1 cái túi nhé bác, em sẽ lấy trước 30/4

tuannd1081
17-04-2009, 17:26
Minh đăng ký 2 suất nhé. Sẽ tự liên lạc với thủ quỹ để nộp tiền

book_worm
17-04-2009, 17:36
@ Bác tichuot ơi, thực ra tớ cũng hỏi anh Toản, anh Tám KL & kinh nghiệm anh em Bidoup đi về, mọi người đều khuyên chúng ta nên ngủ võng. Khoảng cách của mỗi võng cũng chỉ 1m thôi. Tớ cũng muốn đoàn mình thoải mái và có sức khỏe nhất nên cũng bàn với anh Tám rồi, ảnh nói chúng mình cứ yên tâm, 1 cái bạt lớn căng lên là phủ mười mấy cái võng vô tư. Tuy nhiên, cho kế hoạch dự phòng, tớ cũng nghĩ đoàn mình mang theo 1 lều lớn cũng ổn.

Đèn pin pác mua rất đẹp, nếu pin được 20h thì nói chung sẽ đủ dùng cho cả 4 ngày rồi. Anh Tùng cũng vừa mua 1 cái, nhưng ảnh chê củ chuối quá nên đã trả lại. Thôi để CN tớ ghé Cao Thắng & chợ DS ngó tới ngó lui rồi gợi ý cho các Tarzan để ai muốn gì có thể có thông tin nhiều hơn để ra quyết định cho mình. Chênh lệch vài chục ngàn cũng chẳng đến đâu, chủ yếu là chuẩn bị cho kỹ càng và tiết kiệm thì mọi người sẽ vui.

@ Bác tuannd: welcome tham gia hành xác. 3 điều tiên quyết cho việc chinh phục 442 CYS thành công là nghị lực + tinh thần đồng đội + thể lực. Sau bữa khởi động CN tuần rồi, các Tarzan đã thấy rõ hạn chề thể lực minh đến đâu nên tập tành dữ dội lắm. Nếu bác cần trang bị gì, số lượng bao nhiêu thì la cái áh lên để đoàn có thể mua giúp.

@ All, tớ xin chốt đoàn ở đây, bác tuannd là ngoại lệ duy nhất, để việc chuẩn bị tốt nhất, đoàn không nhận thêm thành viên nữa, mong bạn 3000 và các bác thông cảm.

tichuot
17-04-2009, 18:17
Tớ nghĩ chúng ta nên off thêm 1 lần để chuẩn bị chu đáo hơn, và bàn bạc kỹ hơn nhé.(c)

BM
17-04-2009, 20:10
Biệt đội hành xác có nên mua supradyne+berocca theo tiêu chuẩn mỗi thứ mỗi viên/người/ngày bỏ vào trong túi nước để bổ xung vitamine tăng cường thể lực!?

Theo mình, đèn đeo trán xài pin cho trekking dài hơn 2 ngày nơi không có điện sẽ tiện hơn, mình có hai đèn đeo trán dùng pin, sẽ mang theo cho đoàn (ưu tiên cho các bạn nữ chăng)
Nhất trí với ý kiến của Tychuot là nên off lần cuối before go go!

3000
17-04-2009, 20:22
Xin lỗi các bác. Hôm trước em đã pót 1 bài trả lời rồi nhưng mạng lỗi.

Tuần vừa rồi em nấn ná vì vừa chờ đơn nghỉ phép được duyệt (em xin nghỉ từ 25) vừa canh xem buổi họp mà em phải tham gia bắt đầu lúc nào. Buổi họp này bị hoãn vì các lãnh đạo trả lại Action plan của sếp em. Bên em vừa tổng duyệt xong chiều qua và ngày họp gần sát ngày đi nên em xác định là bỏ CYS. Có vài ngày thì đi đâu đó loanh quanh thôi.

chúc các bác thượng lộ bình an

tuannd1081
17-04-2009, 22:12
Hôm nay đã gặp bác Book Worm để học hỏi và xác định tinh thần. Có gì rất mong các pro chỉ bảo vì em lần đầu tham gia.

caheocon
17-04-2009, 22:26
Hôm nay chốt đoàn em nhận được thêm 1tr của anh Bigminh. Không thấy chị Mêdulich nhắn nhủ gì. Vậy là hồi sáng bạn Tuannd gọi cho mình hỏi tình hình tham gia nhóm? Nếu bạn quyết định tham gia thì tranh thủ đóng tiền cho mình trong sáng mai nha. Để chiều mình bắt đầu khóa sổ và chuyển tiền mua đồ cho các thành viên khác.

Tổng cộng quỹ hiện nay: 12.000.000 (BW giữ 1.800.000 + Nvd 800k)

Update cho cả nhà cái thực đơn 2 chị em mới soạn xong. Sợ cả nhà mình 4 ngày vật vã với 8 con gà nên tụi em đề nghị mình chỉ mua 6 con thôi được không? Còn lại sẽ mang theo cá hoặc thịt heo ướp lạnh? Cũng sợ mang nhìu sẽ cồng kềnh cho chuyến đi nên chỉ mới nghĩ ra vậy thôi, có gì các anh chị cho ý kiến nha.

Thực đơn 4ngày
Ngày 1
Sáng Mì gói hoặc bánh trưng + dưa món
Trưa Cơm nắm chà bông/muối mè
Tối Cơm Gà nướng muối tiêu chanh + canh bí đao nấu gà

Ngày 2
Sáng Bánh mì sanwich chà bông/ bơ đậu phộng + Trà/café
Trưa Cơm chiên thịt gà + canh gà lá vang
Tối Cơm cá lóc nướng chui + canh chua cá lóc (Nếu đoàn mình nhắm mang theo được 1 con cá lóc ướp đá )

Ngày 3
Sáng Cháo gà + gỏi gà bắp cải + Trà/café
Trưa Bánh mì sandwich bơ đậu phộng/mứt dâu/mì gói
Tối Cơm cá khô sốt cà + gà nướng + canh khổ qua

Ngày 4
Sáng Bánh mì sandwich bơ đậu phộng/mứt dâu/mì gói + Trà/café
Trưa Mì xào gà sốt cải chua ngọt + Thịt heo nướng
Tối Ăn những gì còn tồn đọng :)))

Update danh sách thuốc y tế, còn thiếu gì mọi ng cho bổ sung lun nha

Thuốc y tế

1)Thuốc bôi chống côn trùng 3 hộp
2)Thuốc đau bụng 3 Vỉ
3)Thuốc đầy hơi 3 Vỉ
4)Thuốc chóng mặt, nhức đầu 2 Vỉ
5)Salonpas 3 hộp
6)Thuốc đỏ, oxy già, cồn 1 bộ
7)Bông gòn 5 Bịch
8)Găng tay y tế 5 đôi
9)Thuốc DEP 100 hộp (??)
10)Dầu gió 3 Chai
11)Solfell chống muỗi 6 Chai
12)Túi đựng thuốc 1 Túi (Canary có sẵn)

chewingum
17-04-2009, 22:53
Caheo: Không thấy trái cây tráng miệng.
Chuyển gà nướng sang tối thứ 2. Tối thứ 1 ăn món thịt nướng. Cần mua ít dưa leo và khoai để nướng.

chewingum
17-04-2009, 22:55
Em định làm j với thuốc DEP mà mua nhiều thế? Mua băng cá nhân nữa nghe.

canary
17-04-2009, 23:52
Chị chewingum ơi, lên CYS mấy con vắt to lắm, nên phải cần thuốc DEP để em nó xin tí huyết thì khổ.

Vụ trái cây tụi em đã liệt kê đầy đủ rồi chị yên tâm. :D

@bookworm oi hay CN này cả nhà ta đi chợ Dân Sinh và off luôn thể nhể? Tớ và caheo thèm mon men theo mấy bác đi Dân Sinh quá... hihih

tichuot
18-04-2009, 08:03
@all: sáng chủ nhật này cả nhà chúng ta off 1 cái nha, địa điểm tại cà phê hẻm đi. lúc đó phân công nhiệm vụ cũng như thống nhất về cái gọi là menu luôn, cơ bản là cái menu ok, nhưng cũng có 1 vài mục còn hơi ngỡ ngàng.
@bigminh: Đồng ý với bác là cần phải có Syp hay Beroca vì nó rất cần. mà Bero thì mắc nhưng rất hiệu quả. Nhà nghèo ba má đông vậy mua cái nào? Tổng cộng có 15men x 4 ngày = 60 viên lận. (mỗi men 1pc/day). Thôi em quyết định mua Beroca luôn nha.
@chewingum: ở CYS món đặc sản là vắt, nên 100 chai DEP là không đủ đâu. do đó em sẽ mua như sau: 3chai x 15men x 4 ngay = 180 chai, nhưng em mua khoảng 150 chai thôi.
@Canary: em còn thuốc chống côn trùng đốt không? thôi mua luôn đi em. Chà đò nhôm mắc công anh em thiếu nợ.:LL
@cáheo: găng tay y tế không cần đâu em. Anh mang găng tay bằng plastic theo là được rồi. còn Soffell có 6 chai đủ không em? mỗi người phải 1 chai mới đủ.

@ thôi túm lại là chủ nhật này lúc 8h00 tại cà phê bệt đường Hàn Thuyên để tay bắt mặt mừng những người chưa quen nha(c)

spyman85
18-04-2009, 08:26
Thật thú vị, tớ dự định sẽ join làm tazan nhưng mà cho hỏi là tớ chưa có kinh nghiệm về leo núi, vậy có tham gia được hay không?
Nếu được thì tớ cần trang bị cái quái quỉ gì để chuyến đi ít bị....thiếu trước hụt sau ?
chao ban .cac ban con nhan thanh vien leo nui nua ko. cho minh tham gia voi
minh dang o quan binh thanh .moi doc cuyen phuot cua cac ban toi hom qua. tuy muon nhung rat muon tham gia.

spyman85
18-04-2009, 08:27
cho minh tham gia voi . minh dang o quan binh thanh. doc ve chuyen leo nui cua cac ban toi qua .minh rat muon tham gia. mong co tour nhu vay tu lau roi
lien lac voi minh nhe.
[email protected]
0904678343

spyman85
18-04-2009, 08:43
cac ban oi . cho minh tham gia tour voi . lien lac voi minh theo YM! [email protected]

book_worm
18-04-2009, 09:26
Ok, tớ đề nghị 8:00 sáng mơi, xực sáng ở quán bún bò 54 đối diện Cityview đường Mạc Đỉnh Chi, xong rồi ra café Hàn Thuyên luôn. Café xong mình Dân Sinh trực chỉ.
@ cáheo & canary ui: thực đơn hấp dẫn quá trời, mà hình như còn thiếu món thịt rừng của chị chewingum thì phải. Đoàn Bidoup đợt rồi đi, anh KL còn đi bắt ếch nữa...thực đơn hấp dẫn vầy, balô lưng 11kg, ba lô bao tử 10kg làm sao chinh phục 442 đây :D
@ Bác tunadn: tối nay 8:00 PM đi bộ LV8. (BB)
@ spyman85: sáng mai bác ra chơi với mọi người luôn, để có thông tin chuyến đi. Chuyến này sẽ thực sự hành xác so với các chuyến khác.(beer)
@ 3000, hẹn vụ án Ngọc Linh. Chúc vui hén.(BB)

tichuot
18-04-2009, 09:39
@ caheo: sáng mai Tuannd sẽ đến off tại Hàn Thuyên và mang tiền cho em luôn.8h00 nha bà con.
@all: tớ nhắc lại 1 lần nữa, các bạn sắp xếp hành lý sao cho gọn nhất có thể, mỗi người tối đa chỉ mang 4kg mà thôi. Không có chuyện vác 11kg mà leo núi lội suối nỗi đâu. Còn các bạn muốn mang bao nhiêu thì tùy thích nhưng nói trước là đi dọc đường gửi tớ cái ví đựng tiền là tớ không nhận đâu:LL, vì lúc đó 100g :LL tương đương với 3kg đó.
Cái đèn pin mua hồi hôm qua mở đèn từ 8h tối hôm qua cho tới giờ này vẫn trong tình trạng very good.(c). Cái bình nước thì đang trong tình trạng rỉ rả chảy nước. anh em mua nhớ thử hàng trước khi lấy nha
@bạn Spam ơi, cả nhà sẽ chào đón bạn. Nhưng bạn phải chỉnh sửa lại câu chử ( viết có dấu đó) nếu không bạn sẽ bị các mod mắng cho mà xem, và có khi họ thù ghét xóa nick luôn. Điển hình là tớ đang bị hâm dọa bởi các mod đấy:LL:Dam:T

canary
18-04-2009, 09:52
@tichuot: cái vụ găng tay y tế là em muốn mua vì kinh nghiệm hồi leo Fan, nhóm tụi em có 1 người khi qua suối bị 1 phiến đá cắt khá sâu, găng tay đi rừng thì bẩn, cũng may có 1 đôi găng y tế dự phòng nên băng bó không bị nhiễm trùng. 5 đôi cũng khá nhẹ anh ới ời....

noobvodoi
18-04-2009, 12:56
@ a tichuot : a cho e đăng ký cây đèn pin nhá, đc 20h mà 55k là chuẩn nhất rồi :D
Hẹn gặp mọi người tại Hàn Thuyên ngày mai.

canary
18-04-2009, 13:35
@tichuot: em còn 3 tuýp thuốc trị khi côn trùng cắn. Ngại ngùng gì....

book_worm
18-04-2009, 14:12
Thực ra buổi off hôm trước bọn mình cũng bàn và lưu ý, hành lý cá nhân chỉ nên tối đa 5 kg, bên cạnh đó chúng ta sẽ mang thêm hành lý của đoàn nữa, chứ đâu thể chỉ biết mang đồ của riêng mình, porter cũng chỉ vác giúp chúng ta 1 lượng có hạn.
Có thể tớ hơi nhạy cảm, nhưng bác Tíchuot nếu có gì chưa hài lòng thì nên bày tỏ thẳng thắn, tớ không thích đoàn ta có không khí thiếu đoàn kết, hi vọng cảm giác của tớ nhầm.
Thôi, các vấn đề hậu cần để mai bàn. Xin phép mượn tạm vài tấm CYS của ACE Bidoup để làm vài phát cho nhà mình sôm tụ (c)
https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/sieuthiNHANH200903268413zdk5nzgyot1.jpg?t=12400363 28

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/sieuthiNHANH200903268413yznmzdk0mw1.jpg?t=12400365 11

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/IMGP2936.jpg?t=1240036814

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/IMG_0098.jpg?t=1240037423

book_worm
18-04-2009, 14:32
https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/_MG_0075.jpg?t=1240037970http://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/_MG_0075.jpg?t=1240037970

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/_MG_0053.jpg?t=1240038256

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/IMGP2720.jpg?t=1240038570

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/IMGP2792.jpg?t=1240038855

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/IMGP2789.jpg?t=1240039198

chewingum
18-04-2009, 14:46
Mua giùm chị 2 cái đèn pin luôn nha.

tuannd1081
18-04-2009, 18:02
Ok. Đồng ý với tất cả các ý kiến. Sáng mai 8 h sẽ có mặt tại Hàn Thuyên.
@ caheocon: tớ confirm với cậu là tớ chắc chắn sẽ đi, hôm nay đã được sự đồng ý của sếp. (cảm ơn sếp nhiều .... )
@ Book Worm: hẹn tối nay 8.00
Thanks to all

caheocon
18-04-2009, 18:44
Như vậy là tất cả các thành viên nhà mình đóng tiền quỹ hết rồi (trừ bạn Tuấnnd ngày mai và Spyman (nếu tham gia)). Ngày mai ọp ẹp em sẽ mang theo cash cho các thành viên được bắt đầu shopping toàn tập nha.
Hình đẹp quá, leo núi có lội suối nữa, càng xem càng ghiền, hok bít sức mình leo được tới đích không nhưng mà sẽ cố gắng hết sức..vì tiếng gọi của thiên nhiên, hehe.

@anh Tí Chuột ơi: em 1 cái đèn pin nữa nha
hic hic, mà cho em hỏi cafe bệt Hàn Thuyên là ở đâu dzi??

tichuot
18-04-2009, 19:04
hic hic, mà cho em hỏi cafe bệt Hàn Thuyên là ở đâu dzi??

Trời ơi, sống ở SÀi gòn bao nhiêu năm mà không biết cà fe ở hàn Thuyên nè trời, em cứ đứng ngay Dinh Thống nhất góc NKKN và Hàn Thuyên em thấy 1 đám loi choi lóc cóc ngồi dưới đất uống cà phê ngoài Công viên là nó đấy.=)):LL

tichuot
19-04-2009, 18:50
Sáng nay anh em off 1 buổi thật hăng say với nhiều tình tiết ly kì hấp dẫn. Do các bạn mới không biết được cà phê bệt Hàn Thuyên nên sao một hồi vất vả và hao tiền điện thoại thì cuối cùng cũng đến được thiên đàng cà phê.

Với sự phát biểu sôi nỗi của các thành viên về đề tài nóng bỏng là lương thực, thực phẩm và các vật dụng cá nhân, cũng như phân công nhiệm vụ của từng thành viên. Do cài quân mai phục sẵn và được Ti Zô hồi báo bằng dây thép nên Tí Chuột la lên " Công An" thì như chim vỡ tổ, cả công viên nháo nhạo chạy đi lấy xe một cách hối hả, nếu không là bị hốt như chơi. =)). Thế là cả đám vừa ngồi lên xe thì 1 tốp công an vừa tới, kakaka thích thật cái cảm giác đó.
A cha, chỉ có 4 bạn: Vợ chồng WallE999, Khanh và bạn của Tuannd là ngồi thảnh nhiên và không biết chuyện gì khi thấy mọi người ùa té chạy. Cũng không phải tốt lành gì mà họ ngồi thản nhiên đâu, vì không biết chổ nên họ gửi xe tận Bưu Điện thành phố.:LL, kekek.
Do tính chất của buổi off rất quan trọng và chưa kết thúc nên nhóm quyết định chạy sang Công viên Lê Văn Tám để 8 tiếp.
Đến 10h30 thì cũng xong, cả đoàn nhất trí tất cả các ý kiến và 6 bạn chơi solo gồm: Tí Chuột và BM sẽ đi xe máy trước vào ngày 25/4 để chiêm ngưỡng vẻ đẹp Tây nguyên cùng với Vợ Chồng nhà WallE999 và Noodvodo sẽ hộ tống bạn Khanh lẽo đẽo theo sau ( Ơ, mà đi xe máy mới thú vịb;)(c)). Còn các bạn khác thì sẽ rời SG lúc 18h15 ngày 28/4 tại BXMD ( Chán phèo vì phải ngồi trên xe 4 bánh).

Chia tay cả đoàn sau buổi off thì Tí chuột nhận nhiệm vụ đi mua đèn pin và áo mưa. Chạy vòng qua chợ bà chiểu mấy lượt hỏi 1 chổ thì hết sạch cái áo mưa mà Tí Chuột show hàng ra cho mọi người ai cũng thích. Tức ói máu giữa cái trời nắng chói chan như lửa đốt nên quây về hàm Nghi mua cái đèn pin. Hôm nay đâu phải là ngày mùng 5, 14, 23 đâu mà sau chổ nào cũng không còn hàng để bán. Chẹp Chẹp..chán bỏ bô luôn. Đang nỗi máu điên vì mua không có hàng mà còn bị thằng chủ bán đèn pin 2 hệ chọc ghẹo nữa. đành chạy mất dép luôn. ( Do tớ đẹp Chai nhứt chuồng luôn)=)).

Ra chợ Bến thành nhìn quanh quanh thì cũng đã 13h00 rồi, vừa đói vừa khát, liền ghé quán nước mía ở CMT8 chơi liền 5 cái gỏi cuốn ngon tuyệt và 4 ly nước mía, chị chủ quá xinh đẹp nhìn tớ như 1 người chết đói và khát mấy ngày. Tạm biệt chị bán nước mía và chạy về Long An để lấy 1 thùng nước mắt quê hương để mai mốt có cái gọi là RƯỢU sâm uống, sướng luôn.

Chạy đến nhà Bé Dudi để chào hỏi 1 tiếng và về tới nhà lúc 15h30. thôi ngủ 1 cái đã, phê rồi:((NO).
Đang phê phê, chợt nhớ là chưa mua được đò cho pà con nên tỉnh giấc chạy ra mua, mới chạy ra tới cầu Tân Thuận bổng ầm ầm ầm, mưa như thác đổ, thôi rồi như con chuột lột mà bản thân mình là CHuột rồi mà, tấm mưa luôn, thú vị chán nên quây về nhà vì ướt cha cái điện thoại và cái gọi là Ziềng. Thế là cả ngày hôm nay đen đủi không mua được cái gì cả. Đúng là mới sáng sớm ra cửa gặp bà Bầu.

@all. Cái đèn pin 55k LED của tớ mua được mở từ 21h00 ngày 18/4 cho đến bây giờ mà nó vẫn sáng tốt, chưa sạc điện bao giờ. (c) mua được cái vừa rẻ, vừa đẹp lại vừa bền. Không biết cái này tốt còn các cái khác hi vọng the same như nhau. kakaka

noobvodoi
19-04-2009, 20:15
@all. Cái đèn pin 55k LED của tớ mua được mở từ 21h00 ngày 18/4 cho đến bây giờ mà nó vẫn sáng tốt, chưa sạc điện bao giờ. (c) mua được cái vừa rẻ, vừa đẹp lại vừa bền. Không biết cái này tốt còn các cái khác hi vọng the same như nhau. kakaka

Không "the same" thì lượm cái của anh xài tạm cũng được (beer).

Em thì em chưa chắc vụ đi solo bằng xe máy đâu anh ạ vì hiện giờ xe của em đang phải "share" với 1 ông anh họ, em mà vác đi cả tuần thì không ổn... nếu mà anh chị WallE+ anh Khanh đi xe đò thì 100% em sẽ đi xe đò với 3 anh chị luôn (trong thâm tâm em vẫn thích đi xe máy, nếu vận động được ai đi bằng xe máy thì em sẵn sàng làm xế (beer) )

tuannd1081
19-04-2009, 21:45
@all: bạn nào muốn mua giầy bộ đội, loại cao cổ nhớ đo chiều dài bàn chân rồi nhắn tin cho tớ nhé. Tớ không chắc là mua được nhưng bạn tớ ở HN bảo sẽ có gắng hết sức để tìm (hy vọng là có), nếu có sẽ gửi vào. Sẽ thông báo chính thức lại cho cả nhà vào thứ 3.

canary
19-04-2009, 21:58
@tuannd: Cậu cứ nói bạn cậu mua ở Lê Duẩn í. Cậu xem mẫu băng link dưới để tiện tham khảo nhé. ;). Hồi đó tớ mua khoảng trên dưới 120k thôi. (cách đây 2 năm rồi :)

http://www.flickr.com/photos/canary125/3456051322/

tuannd1081
19-04-2009, 22:11
@tuannd: Cậu cứ nói bạn cậu mua ở Lê Duẩn í. Cậu xem mẫu băng link dưới để tiện tham khảo nhé. ;). Hồi đó tớ mua khoảng trên dưới 120k thôi. (cách đây 2 năm rồi :)

http://www.flickr.com/photos/canary125/3456051322/

Ok. Vừa gọi lại cho bạn tớ rồi, bạn tớ bảo là chắc chắn mua được, nếu không mua được sẽ đến tận nhà máy để mua.(c)
@all: mọi người khi nhắn tin độ dài bàn chân nhớ nhắn thêm cả cỡ giày đang đi nhe.

dangkhoaquan
19-04-2009, 22:33
ra quán 33 mà mua cần gì ra tận lê duẩn-hn, giá tầm 2-300k đôi giày trek quá ngon

tichuot
19-04-2009, 22:37
ra quán 33 mà mua cần gì ra tận lê duẩn-hn, giá tầm 2-300k đôi giày trek quá ngon

Hồi trưa này hình như họ đi vòng hết SG rồi nhưng không vừa í đó mà. :LL

langtucui
20-04-2009, 07:08
quan 33 la cho nao o HCM ban nhi?

noobvodoi
20-04-2009, 10:37
ra quán 33 mà mua cần gì ra tận lê duẩn-hn, giá tầm 2-300k đôi giày trek quá ngon

Quán 33 ở đâu vậy nhỉ? a cho e xin cái add lượn 1 vòng xem thử :(beer)

dangkhoaquan
20-04-2009, 11:08
VÀO topic :"giầy nào" bên 4rum tools nhé, tớ ko nhớ nó nằm ở trang nào

tichuot
20-04-2009, 11:34
VÀO topic :"giầy nào" bên 4rum tools nhé, tớ ko nhớ nó nằm ở trang nào

ông chưa già mà đã làm khó với mọi người chi=)).
Thôi để tui chỉ cho rồi: Các bác chạy ra đường Nguyễn Đình chiểu Cách mạng Tháng 8 đó. Nó nằm trên đường NDC nhé. Nhớ là Shop 33 chứ không phải địa chỉ là 33 đâu nha, coi chừng nẫn nộn cái này đó.:LL

WallE9999
20-04-2009, 12:20
Chào mọi người,

Kế hoạch đi xe máy lên Chu Yang Sin của mình chắc là không được, vì chiếc xe máy của mình đã quá "cổ" rồi, chỉ sợ chạy nữa đường thì rớt bánh quá, he he. Nhưng mình vẫn muốn lên đó trước nên có ý kiến như thế này:

+Bác Tí chuột + BigMinh cứ lên đó bằng xe máy, mình + vợ + nobvodoi+ Khanh sẽ lên đó bằng xe đò, sau đó thuê xe máy của địa phương để phượt.
+Theo kế hoạch đã bàn hôm qua thì nhóm đi trước sẽ khởi hành vào sáng thứ 7 tuần này, với mình thì OK thôi, các bạn còn lại confirm lại nha. Với lại bọn mình cũng nên lên kế hoạch làm gì trên đó nữa.

Mọi người xúm vào góp ý kiến nha

dugiang
20-04-2009, 13:02
Tiếc quá, mình chưa hoàn hồn sau vụ leo Fan nên chả kịp cập nhật đoàn này, giờ chắc không kịp nữa rồi.
Đoàn xe máy khởi hành sớm quá, nhà em chưa được nghỉ lễ về BMT nên không tổ chức đón tiếp kịp. Vẫn còn trống 4 ngày nghỉ chưa điền vào, chả lẽ đi BMT thật.
Riêng bác BigMinh, em vẫn ưu tiên đặc biệt cho bác dù chờ mãi rượu tặng chưa thấy đâu. Đoàn có cần gì ở BMT thì PM cho e nhá, chỗ ăn chỗ chơi....kể cả các thủ tục giấy tờ cần thiết or bị công an hỏi thăm ở Dak Nông như bác Mì ngày nào.

tichuot
20-04-2009, 13:13
Tiếc quá, mình chưa hoàn hồn sau vụ leo Fan nên chả kịp cập nhật đoàn này, giờ chắc không kịp nữa rồi.
Đoàn xe máy khởi hành sớm quá, nhà em chưa được nghỉ lễ về BMT nên không tổ chức đón tiếp kịp. Vẫn còn trống 4 ngày nghỉ chưa điền vào, chả lẽ đi BMT thật.
Riêng bác BigMinh, em vẫn ưu tiên đặc biệt cho bác dù chờ mãi rượu tặng chưa thấy đâu. Đoàn có cần gì ở BMT thì PM cho e nhá, chỗ ăn chỗ chơi....kể cả các thủ tục giấy tờ cần thiết or bị công an hỏi thăm ở Dak Nông như bác Mì ngày nào.

Thay mặt cả đoàn cảm ở chị trước, Em và Bigminh sẽ khởi hành lúc 5h00 ngày 25/4. Tụi em sẽ đi lòng vòng Tây nguyên : Đắk nông, Gia Lai , Kom tum và BMT và sẽ đến Hồ lak lúc sáng 29/4 để chinh phục CYS.
Do em và anh BM đi trước nên sẽ nhởn nhơ thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh Tây nguyên. Khi tới BMT tụi em mời chị món Cơm Lam và gà nướng nhé.(c)

BM
20-04-2009, 13:34
@Dugiang: rượu vẫn còn, nhưng hẹn gặp để chuyển giao khó quá, mình sẽ liên lạc lại nhé, Cảm ơn sự hiếu khách của chủ nhà BTM
@Tuấn: mua giúp mình đôi giày bộ đội cao cổ, tương đương trong khoảng 42,5-43, cảm ơn bạn

tichuot
20-04-2009, 19:59
Sau khi nhận được 4M từ cá heo hồi hôm qua định chuồn luôn, nhưng sợ bị uýnh quá nên hôm nay mua được 1 số đồ luôn.
1. Mua 12 cáo áo mưa: 55k x 12 = 660k ( bà chủ hét 75k, sao khi trả giá một hồi với sự dẻo mồm và đẹp chai nữa nên cuối cùng bà lấy giá đó. Nhiêu đó chắc không hố nhiều đâu=)))
2. Mua 13 cái đèn pin chắc giá 55k không bớt 1xu mắc dù hôm qua bị thằng 2 hệ nó quyến rủ và kêu gọi nhưng nó không bớt 1 cắt, phải chi hôm qua liếc mắc đưa ghèn với nó thì may ra hôm nay nó biếu không. Vậy là nó tính tới = 715k.
3. Mua 2 cái bình nước cho Medulich và Anh tùng hết 200k, hờ mua thêm 2 cái này mà cô chủ shop xinh đẹp cho đổi cái túi bị xì, heheh:LL

Như vậy tổng thiệt hại cho 3 món đồ là: 1575k, hehe số dư tài khoản là: 2425k.(c)

@ tớ sẽ gửi đèn và áo mưa trước cho WallE999, A. Tùng và anh Bm, phần còn lại của các thành viên khác tớ sẽ gửi ở nhà Book_worm nhé.
@Bm: vậy như kế hoạch là 5h00 ngày 25/4 mình xuất phát nhé anh. (c)

dangkhoaquan
20-04-2009, 20:24
lão tich chuot cho cái địa chỉ mua túi nước với

tichuot
20-04-2009, 20:35
lão tich chuot cho cái địa chỉ mua túi nước với

Số 40 đường Lê Lợi,

canary
20-04-2009, 21:05
ra quán 33 mà mua cần gì ra tận lê duẩn-hn, giá tầm 2-300k đôi giày trek quá ngon

@acc: tớ thấy giày nay ok lắm chứ, độ bám rất tốt, lại rẻ nữa. Đi 1 lân về hư thì bỏ không tiếc, chứ đi mấy đôi đắt tiền mất công lại bắt mấy anh kiểm lâm bế qua suối vì sợ hư giày :))

gentlemice
20-04-2009, 21:15
Em mò mẫn mãi mới biết cách pót bài bên đây. So với đoàn chúng em thì các bác chuẩn bị kỹ lưỡng quá! Nhưng theo những gì mà tụi em đã trải qua thì nhiều khi "mình tính hổng bằng trời tính". Có mấy vấn đề em muốn chia sẻ cùng các bác:
1. Porter mang vác không nhiều như mình nghĩ đâu! Vì lẽ đó mà nhóm CYS tụi em hay đùa nhau là lần sau có đi thì thuê hẳn 1 porter từ Fan vào thay vì thuê 5 porter ở đây. Nguyên nhân là do họ không quen đi rừng, và họ mang vác đồ cá nhân của họ cũng hết 1/2 rồi, và cái dụng cụ khuân vác của họ chỉ là 1 cái balo chút xíu thôi!
Nhóm của em cũng đã từng hí hửng mang theo đủ thứ đồ ăn vì lần này có porter nhưng cuối cùng khi phân công xong đồ đạc thì tụi em vẫn phải mang vác chẳng thua gì lần đi Bidoup. Đã vậy, lúc về nghĩ là sẽ nhờ họ mang giúp balo cho mấy bạn nữ nhưng họ hăng hái đi ra rừng nhanh quá nên chị em phụ nữ tụi em vẫn è lưng ra cõng cái balo không dưới 5kg.
2. Các bác đi rừng vào mùa mưa thì mua thuốc Dep có nhiều cỡ nào cũng đâu có tác dụng. Mưa là thuốc nó trôi hết. Với lại ở đây vắt lá rất rất nhiều và nó có khả năng chui qua bụng, bay lên cổ và đầu, không loại trừ khả năng chui vào lỗ tai. Em đã bị 1 con cắn ngay mang tai mà không biết, đến khi biết thì máu không thể nào cầm được. Vắt chui vào giày và cắn qua vớ là chuyện thường xảy ra. Vì vậy, cách tốt nhất để chống vắt là làm sao cho nó không thể chui vào da thịt mình, bịt thật kín những chỗ hở. Mà nó cũng chỉ cắn tùy người thôi, không phải ai cũng bị cắn.
3. Rừng khá rậm rạp và khó xác định đường mòn do có những chỗ tầm nhìn bị khuất và có những chỗ cách nhau 5 -10 m mà kêu không nghe, nên cần chú ý tổ chức đi như thế nào để không bị lạc.
4. Các bác có nghĩ đến việc mua bảo hiểm chưa? Nhóm em lúc đầu tính mua nhưng do hơi cao nên không mua. Và cái đêm 7g tối còn ở trong rừng với con rắn lục vắt vẻo trên cành cây ngay trước mặt, và con rắn cạp nong dài nửa mét chực chờ bên bếp lửa mới cho tụi em thấm thía, tiếc nuối vụ bảo hiểm. Thật sự đây là 1 chuyến đi rất nguy hiểm, tụi em ra khỏi rừng với 22 nhân mạng lành lặn là một điều cực kỳ may mắn.
5. Do phải đi bộ nhiều nên việc mang giày không phù hợp sẽ làm cho chân bị chấn thương khiến việc đi lại rất khó khăn. 2 thứ được sử dụng khá nhiều trong tình huống này là salonpas và băng keo cá nhân. Các bác cũng cần nghiên cứu kỹ bài thuốc giúp cầm máu trong trường hợp vắt lá cắn. Nhóm em có 1 anh đi về gần như 10 đầu ngón chân hư hết đấy.
6. Trong rừng có cây sâm đất nấu nước rất ngon. Mấy bác nhớ nói mấy anh kiểm lâm hái để nấu nước uống.
....
Nói chung là em nghĩ đến đâu viết đến đấy, mà cũng chỉ là suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân em thôi nên cũng chưa chắc chính xác tuyệt đối.
Cuối cùng, chúc các bác chinh phục thành công đỉnh 2,442.

BM
20-04-2009, 21:46
Sao chỗ mình vào phượt lúc được lúc không!?. Cảm ơn gentlemice đã chia xẻ (tuy có hơi làm nản lòng chiến sĩ). Cho mình hỏi thêm là địa điểm cắm trại có đủ chỗ cho 15 người mắc võng gần nhau? nếu poter là một vấn (nạn) đề thỉ lều tập thể sẽ là gánh nặng cho thành viên?
@Tichuot:đến lúc này vẫn chưa có gì thay đổi!(beer)

tuannd1081
20-04-2009, 22:33
đến tối ngày hôm nay mới có 2 người đăng ký mua giầy (canary và bác BM), chắc không ai đăng ký mua thêm, tớ sẽ chốt lại vây. Chắc giày sẽ được gửi vào sớm.

BM
20-04-2009, 22:44
@Tuannd1081: Có vớ chống vắt không bạn, Cảm ơn nhé, hẹn gặp

thino@
21-04-2009, 06:41
@caheocon : đang nhờ vả người nhà làm cái vụ cơm nắm đây, để kiếm cái mocau mới làm được, em tính lại xem sẽ làm 03kg hay 04kg gạo đây?
ah thêm nữa, chị tính thế này có bổ sung thêm trứng gà không? vì nếu ăn bánh mì với thịt hộp thì mình luộc thêm trứng gà (dể ăn mà có chất nữa) thấy thế nào?
@ bookworm: phải confirm với anh kiểm lâm lại chứ theo nghe được của đoàn đi trước, các porter toàn đem đồ cá nhân của họ không à, khi về đến nơi cắm trại thì lo làm lán của họ để ngủ trước, chẳng giúp nấu ăn gì cả, khuân vác đồ chỉ vác có tí ít, ăn thì nhiều. Nghe nói 01 porter ở Fan = 03 porter ở đây. Nghi ngờ là đoàn mình vác lè lưỡi ra quá. Chuẩn bị tinh thần vừa mệt vừa tức.

medulich không post được đành mượn tạm account khác để bon chen.

tuannd1081
21-04-2009, 07:33
@ BM: em chỉ mua giày thôi, còn vớ chống vắt ở Sài gòn cũng có mà.

chewingum
21-04-2009, 08:06
2 món mình đề nghị làm các bạn có confirm không để mình còn biết đường chuẩn bị?

tichuot
21-04-2009, 09:31
2 mon minh de nghi lam cac ban co confirm khong de minh con biet duong chuan bi? ( Sorry vi khong go duoc tieng Viet).

Có chứ chị, lên rừng phải nướng thịt chứ, và muối ớt nữa nhé.

chewingum
21-04-2009, 09:36
Mình làm muối mè để ăn cơm thui, không làm muối ớt đâu.
Các bạn đi trước thì tối thứ 3 vô luôn Krông Bông hay là sáng thứ 4 mới vô. Mình sẽ đi từ chiều thứ 3, chưa quyết định sẽ ở đâu tối đó.

tichuot
21-04-2009, 09:38
Mình làm muối mè để ăn cơm thui, không làm muối ớt đâu.

Thêm muối ớt đi chị, em có thể nhịn đói nhưng thèm ăn muối ớt lắm. X(

book_worm
21-04-2009, 10:38
Đồng bào chú í đồng bào chú ý, giờ khởi hành CYS chỉ còn 7 ngày nữa:
1. Hôm nay tớ sẽ book vé:
- Đi: SG-KrB: 7 vé cho bk_wrm, canary, caheo, tuan + trang, anh Tùng, medulich. (các bác BM, tichuot, Noobvodoi, wall + vợ, Khanh sẽ lên BMT trước, chewingum + OX từ Đà Lạt qua.)
- Anh BM vui lòng confirm trong nhóm lên trước bao nhiêu người cần vé về, để book luôn cho kịp, vì tuyến này chỉ có 1 chuyến xe, ngày sau lễ lại hay cháy vé.
2. Confirm đoàn với anh Tám, anh Toản:
- 2 KL, 4 porter (ok tớ sẽ nhờ anh Tám tuyển chọn & nói rõ với porter về nhiệm vụ cao cả của họ)
- @ Càna confirm mấy con gà để tớ báo anh Tám luôn. Gạo mấy kí tớ nhờ bà chị mua luôn.
CN rồi, tháp tùng mấy chị em ra Dân Sinh ngắm nghía, quậy phá mà cũng mua được khối thứ rồi. Túi ngủ, võng màn, còi hụ (lộn còi thổi có la bàn), găng tay…Lạ nhất ở trên đời này là có người bán hàng mà đuổi người mua như đuổi tà vậy … thì ra là bọn này vừa khóc vừa cười, vừa diễn phim hành động vừa diễn phìm tình cảm ĐL khiến bà chủ bấn loạn, ko thể tính tiền được nên đuổi cả bọn về…rốt cục, Càna ăn chặn được của bà chủ dễ thương thêm 3k nữa =))

À quên, hôm bữa café bệt chạy CA nên để quên tờ giấy ghi chú số nguời cần võng màn, nên chỉ mua có 3 cái (mà thực ra tiệm đó cũng chỉ còn 3 cái thôi, võng màn 2,2m giá có 150k, mấy chỗ kia hét 220k, trả 170 hông thèm nhìn mặt), nên bác nào cần võng, phiền báo lại tớ 1 phát nữa, để tớ liên lạc mua thêm. bk_wrm (1), chewingum (2).

Các bác đi BMT trước & chị chewingum nhớ lên Krongbong từ tối hôm trước (28/4) nhé, vì rạng sáng đoàn lên tới chúng ta khởi hành luôn cho kịp. Tớ đã liên hệ anh Tám rồi, đoàn mình có thể ngủ tại VP KL thác Krông Kmar. Tớ sẽ pm cho các bác sđt anh Tám.

tichuot
21-04-2009, 10:56
Ngủ ở KL có tốn tiền không ta, hi vọng chỉ tốn tiền ly nước mía:LL=))

chewingum
21-04-2009, 11:05
@BW: Dự trù tổng thiệt hại của chuyến đi là bao nhiêu để biết đường chuyển tiền từ NH Thụy Sĩ về.

book_worm
21-04-2009, 13:45
Trời, chảnh! Chắc cũng như kế hoạch thôi chị, tâm 1.4 - 1.5 mil. Ai mang thêm phòng hờ ngoài budget này thì cũng chỉ nên mang tẩm vài trăm k nữa thôi. Để e kêu thư ký bán bớt cổ phần của mình ở Microsoft cho vụ án này.

khatu_lovely
21-04-2009, 13:49
Bạn tichuot cho mình "đu" theo từ SG ra BMT được không,mình sức íu không leo núi được,chỉ đủ sức chạy xe từ SG ra BMT chơi thôi.Nghỉ lễ này tính đi BMT chơi nhưng đi 1 mình ớn quá,đang kiếm bạn đồng hành:)

tichuot
21-04-2009, 13:52
Bạn tichuot cho mình "đu" theo từ SG ra BMT được không,mình sức íu không leo núi được,chỉ đủ sức chạy xe từ SG ra BMT chơi thôi.Nghỉ lễ này tính đi BMT chơi nhưng đi 1 mình ớn quá,đang kiếm bạn đồng hành:)

Được thôi bạn à, nhưng bạn đi mấy người. Vì tớ và bác Bm đi chung với nhau trên cùng 1 chiếc xế.(c). Theo kế hoạch của Tớ và Bm thì sẽ khởi hành lúc 5 A.M ngày 25/4 này. Do đó nếu bạn join thì phải báo sớm để đi nhá.
@Bigminh: kế hoạch vẫn như cũ nhé anh. Anh đến nhà em rồi đi hay là em đi taxi đến Hàng Xanh ?

book_worm
21-04-2009, 15:25
Alô alô, đồng bào chú ý đồng báo chú ý…
Tình hình là rất tình hình! Tớ đã liên lạc với xe Hà Liên – chú này là xe duy nhất có tuyến SG-Krông Bông. Tình hình là chú này không cho chúng ta book trước quá lâu, nên chắc cách đó 3 ngày, tớ chạy ra đó đặt chỗ & lấy vé luôn. Mọi người an tâm.

Thông tin từ em Gentlemice bên Bidoup thì chú xe này mang mác chất lượng cao, nên chất khách cũng cao & nhiều nên mọi người nên ra sớm để có chỗ chất đồ đạc lên xe hén. Nói vậy thôi chứ bà con đừng lo, chú này thì cũng chỉ tới mức kê ghế sub giữa đường đi thôi chứ cũng không đến mức cá mòi như xe dù đâu.

WallE9999
21-04-2009, 16:27
Chào bà con,

Mình đã liên hệ thuê lều cho cả đoàn, lúc đầu anh ấy nói giá là 80 ngàn 1 ngày, nhưng chắc do mình "đẹp chai" nên ảnh đồng ý cho mình thuê với giá 200 ngàn/lều cho 5 ngày, vậy chi phí thuê lều là 400 ngàn (cho 2 lều) cho cả chuyến đi, lời chưa, he he.

Mình sẽ chuyển giấy đặt cọc thuê liều cho book_worm hoặc bạn nào đó để đi lấy lều vào trưa thứ ba hen.

Mình và vợ sẽ đi xe lên BMT vào sáng thứ bảy, bà con biết hãng xe "chất lượng cao" nào cho mình biết nha, thanks. Noobvodoi và Khanh tính như thế nào thì cho mình biết để có gi mua vé luôn nha.

noobvodoi
21-04-2009, 17:29
Chào bà con,
Mình và vợ sẽ đi xe lên BMT vào sáng thứ bảy, bà con biết hãng xe "chất lượng cao" nào cho mình biết nha, thanks. Noobvodoi và Khanh tính như thế nào thì cho mình biết để có gi mua vé luôn nha.

E cũng khởi hành từ sáng thứ 7 với a chị luôn. Nhưng e nhớ a Khanh nói đến trưa ảnh mới xong việc..
@ book-worm : em 1 cái võng nhé anh, và book 1 vé về luôn.
@ tichuot : anh và bác BM đi xe chắc sáng CN (26/4) sẽ tới nơi đúng kô ? Vậy phải kiếm chỗ nào rồi nhập hội 2 nhóm đi chung mới vui chứ nhỉ (beer)

tichuot
21-04-2009, 22:14
Kế hoạch đi xe máy bị out rồi do có một số việc không giải quyết được, hic hic.
Do đó chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát vào sáng thứ 7 tại bến xe Miền Đông.
Tí chuột sẽ liên hệ xe Anh Khoa để book 5 vé bao gồm: Tí chuột, Vợ chồng WallE999, Khanh và Noodvodoi, anh Bm sẽ đi mb lên 27/4.

@Book_worm. Ông cho địa chỉ để tui gửi đồ : Áo mưa, đèn pin, và giấy biên nhận lấy Liều của WallE99 để ông lấy dùm. PM cho tui trước thứ 5 nha.

canary
21-04-2009, 22:39
Đồng bào chú í đồng bào chú ý, giờ khởi hành CYS chỉ còn 7 ngày nữa:
1. Hôm nay tớ sẽ book vé:
- Đi: SG-KrB: 7 vé cho bk_wrm, canary, caheo, tuan + trang, anh Tùng, medulich. (các bác BM, tichuot, Noobvodoi, wall + vợ, Khanh sẽ lên BMT trước, chewingum + OX từ Đà Lạt qua.)
- Anh BM vui lòng confirm trong nhóm lên trước bao nhiêu người cần vé về, để book luôn cho kịp, vì tuyến này chỉ có 1 chuyến xe, ngày sau lễ lại hay cháy vé.
2. Confirm đoàn với anh Tám, anh Toản:
- 2 KL, 4 porter (ok tớ sẽ nhờ anh Tám tuyển chọn & nói rõ với porter về nhiệm vụ cao cả của họ)
- @ Càna confirm mấy con gà để tớ báo anh Tám luôn. Gạo mấy kí tớ nhờ bà chị mua luôn.
CN rồi, tháp tùng mấy chị em ra Dân Sinh ngắm nghía, quậy phá mà cũng mua được khối thứ rồi. Túi ngủ, võng màn, còi hụ (lộn còi thổi có la bàn), găng tay…Lạ nhất ở trên đời này là có người bán hàng mà đuổi người mua như đuổi tà vậy … thì ra là bọn này vừa khóc vừa cười, vừa diễn phim hành động vừa diễn phìm tình cảm ĐL khiến bà chủ bấn loạn, ko thể tính tiền được nên đuổi cả bọn về…rốt cục, Càna ăn chặn được của bà chủ dễ thương thêm 3k nữa =))

À quên, hôm bữa café bệt chạy CA nên để quên tờ giấy ghi chú số nguời cần võng màn, nên chỉ mua có 3 cái (mà thực ra tiệm đó cũng chỉ còn 3 cái thôi, võng màn 2,2m giá có 150k, mấy chỗ kia hét 220k, trả 170 hông thèm nhìn mặt), nên bác nào cần võng, phiền báo lại tớ 1 phát nữa, để tớ liên lạc mua thêm. bk_wrm (1), chewingum (2).

Các bác đi BMT trước & chị chewingum nhớ lên Krongbong từ tối hôm trước (28/4) nhé, vì rạng sáng đoàn lên tới chúng ta khởi hành luôn cho kịp. Tớ đã liên hệ anh Tám rồi, đoàn mình có thể ngủ tại VP KL thác Krông Kmar. Tớ sẽ pm cho các bác sđt anh Tám.

@bookworm: Gà chắc 6 con thôi bác ơi. Sẽ mua thêm 2kg thịt bò làm bò lá lốt được không cả nhà? Trung bình mỗi ngày 2 con. Gạo sẽ mua 15kg, nếu thiếu thì mua thêm gạo của mấy anh kiểm lâm, còn nhiều quá sẽ để bớt lại cho mấy anh kiểm lâm luôn. Cả nhà thấy cái gì chưa hợp lý thì la lên nha. :)

tuannd1081
21-04-2009, 22:41
@BW: đã xem bảng check list, mọi thứ đều ok, tuy nhiên lần họp trước mọi người đề nghị thuê thêm porter để giảm trọng lượng hành lý/ người xuống mà mình thấy số lượng porter trong này vẫn thế. BW xem lại nhé.

BM
21-04-2009, 22:49
@All: checklist Syn+Beroc+180DEP: BM
Các đoàn đi trước đều có vấn đề với porter nên 2 là OK, anh em chuẩn bị tinh thần CYS (Can You Suffer?)
Tuannd1081: lúc nào có giày vậy bạn? Nhân đây một kinh nghiệm các lưu ý: đối với giày mới nên tập đi với nó ngay từ bây giờ để có thời gian quen (chai) chân, nếu không bạn sẽ đau chân đặc biệt với các thể loại Bộ đội, Thượng đình....

tuannd1081
21-04-2009, 22:52
@bác BM: tình hình là thứ 6 mới có hàng, do ở Lê Duẩn không có nên em phải mua tận nhà máy tại Thái Nguyên, kính mong bác và mọi người thông cảm sự chậm trễ của em.

BM
21-04-2009, 22:56
Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn!

canary
21-04-2009, 22:58
@tuannd oi, sang yết kiêu cũng có đó.

@All: Cả nhà ơi có ai tính mua bảo hiểm không? chỉ khoảng +-200k thôi. Mình đã hỏi rồi, trong TH đi trong nước mà đi rừng núi thì phải mua từ 10nguoi trở lên.

BM
21-04-2009, 22:59
Mình đồng ý

noobvodoi
21-04-2009, 23:08
Hehe vậy là chỉ 3 ngày nữa khởi hành rồi, hồi hộp quá ACECB ơi :D

@ chị cà ry : e đồng ý

thino@
22-04-2009, 06:26
@canary : cho medulich 1 suất

caheocon
22-04-2009, 07:32
Huhu, đọc thấy kinh nghiệm đoàn trước mà em sợ mấy con vắt quá àh. Thiệt là tinh vi. Kì này em trang bị từ đầu xuống chân lun mà còn có con nào dzô bụng cắn được chắc em..xỉu.

@Chị medulich ơi: 4kg đi chị. Em tính bình quân 1 ngày đoàn mình ăn hết 3 - 4kg gạo nhưng còn thêm đồ ăn nữa. Riêng buổi trưa ngày 1 mình chỉ ăn cơm nắm muối mè/chà bông nên chắc tiêu thụ nhìu (ngày đầu mà, còn hăng lắm!) Về phần chi phí cần ứng trước cứ PM em nha. Tiền đầy túi chờ tiêu thôi, hehe.
@Chị Chewingum ơi: Đặt chị làm muối mè đủ cho đoàn mình ăn với cơm nắm buổi trưa đầu tiên luôn nha chị. Tụi em sẽ vẫn mua thêm chà bông để ăn nhưng có vẻ mọi người đều chờ đợi món muối mè của chị cho đúng vị, hihi.
@Cà na ơi: nếu chưa đủ 10 ng thì tính em 1 suất nữa nha.

cyclo
22-04-2009, 08:00
Đồng bào chú í đồng bào chú ý, giờ khởi hành CYS chỉ còn 7 ngày nữa:
1. Hôm nay tớ sẽ book vé:
- Đi: SG-KrB: 7 vé cho bk_wrm, canary, caheo, tuan + trang, anh Tùng, medulich. (các bác BM, tichuot, Noobvodoi, wall + vợ, Khanh sẽ lên BMT trước, chewingum + OX từ Đà Lạt qua.)
- Anh BM vui lòng confirm trong nhóm lên trước bao nhiêu người cần vé về, để book luôn cho kịp, vì tuyến này chỉ có 1 chuyến xe, ngày sau lễ lại hay cháy vé.
2. Confirm đoàn với anh Tám, anh Toản:
- 2 KL, 4 porter (ok tớ sẽ nhờ anh Tám tuyển chọn & nói rõ với porter về nhiệm vụ cao cả của họ)
- @ Càna confirm mấy con gà để tớ báo anh Tám luôn. Gạo mấy kí tớ nhờ bà chị mua luôn.
CN rồi, tháp tùng mấy chị em ra Dân Sinh ngắm nghía, quậy phá mà cũng mua được khối thứ rồi. Túi ngủ, võng màn, còi hụ (lộn còi thổi có la bàn), găng tay…Lạ nhất ở trên đời này là có người bán hàng mà đuổi người mua như đuổi tà vậy … thì ra là bọn này vừa khóc vừa cười, vừa diễn phim hành động vừa diễn phìm tình cảm ĐL khiến bà chủ bấn loạn, ko thể tính tiền được nên đuổi cả bọn về…rốt cục, Càna ăn chặn được của bà chủ dễ thương thêm 3k nữa =))

À quên, hôm bữa café bệt chạy CA nên để quên tờ giấy ghi chú số nguời cần võng màn, nên chỉ mua có 3 cái (mà thực ra tiệm đó cũng chỉ còn 3 cái thôi, võng màn 2,2m giá có 150k, mấy chỗ kia hét 220k, trả 170 hông thèm nhìn mặt), nên bác nào cần võng, phiền báo lại tớ 1 phát nữa, để tớ liên lạc mua thêm. bk_wrm (1), chewingum (2).

Các bác đi BMT trước & chị chewingum nhớ lên Krongbong từ tối hôm trước (28/4) nhé, vì rạng sáng đoàn lên tới chúng ta khởi hành luôn cho kịp. Tớ đã liên hệ anh Tám rồi, đoàn mình có thể ngủ tại VP KL thác Krông Kmar. Tớ sẽ pm cho các bác sđt anh Tám.

Cho e xin cái giá của mấy món anh mua được ở Dân Sinh nhe!E hỏi tham khảo vì e trả giá bad lắm >Thanks !!

chewingum
22-04-2009, 08:07
@Caheo: Toàn bộ vật dụng cần chuẩn bị mà BW gửi hôm qua là chuẩn rồi phải không em? Vì chị thấy có thiếu vài thứ mà không biết mọi người họp đã bổ sung chưa?
Mua giùm chị 2 suất bảo hiểm nhé!

book_worm
22-04-2009, 10:15
He he, CYS = Can You Suffer = quá chuẩn. Ok, tối nay tớ vác đôi bộ đội đi long nhong LV8.

Mọi người ơi, các thứ cứ vô tư để nhà tớ ko vấn đề gì, nhưng đèn pin thì cần được giao cho từng Tarzan trước để còn sạc điện trước ngày đi (24 tiếng cho lần đầu tiên). Nên tớ đề nghị tối T6 này mình ộp phát cuối trước giờ G đêê. Cập nhật lại tiến độ chuẩn bị, tiện thể giao đèn pin & bác Tuấn giao giày cho mọi người đi thử luôn. Lần này, mình có thể ộp 6:00 PM ở quán tuyệt tình cốc (Sơn Cốc) gần nhà tớ để bác nào cần nhận hàng hay giao hàng cũng dễ hơn.

@ xích lô: võng màn loại 2.2m 150k, túi ngủ 100k (không có nón như ở Metro, nhưng cũng khá ok), khăn rằn 10k, còi la bàn 13k, nón tai bèo 15k. Vậy hén.

chewingum
22-04-2009, 10:24
Lại còn khăn rằn nữa àh? Bữa giờ sao không thấy liệt kê? Mua cho chị để làm duyên cái.

tichuot
22-04-2009, 10:46
Thứ 5 và thứ 6 tớ rất busy vì xin nghĩ phép cả tuần nên tớ phải tranh thủ chạy đôn chạy đáo làm nốt các công việc còn dang dỡ nên không thể off ẹp được. =)).
Vì vậy tớ sẽ gửi đồ cho WallE999 sẽ mang đến cho các bạn.
@BW: book cho nhóm tớ vé về từ Krong Bông : 6 vé nhé ( BM, Tí chuột, Vợ Chồng WallE999, Noodvodoi và Khanh). Còn vé lên thì tụi này đi trước ngày 25/4. Thanks kcu nhé. nhớ mua cho tớ cái nón tai bèo nhé(c)

Tớ đã book 5 vé Sài gòn - BMT giường nằm xe Anh Khoa. Giá vé cho người xấu trai là 150k/men. nhưng do tớ khá đẹp chai :LL nên nó discount xuống còn 120k/men. Xe khởi hành lúc 8h45 tại Bến xe Miền Đông. Do đó vợ chồng WallE999, Khanh và Noodvodoi có mặt ở đó lúc 8h30 sáng ngày 25/4 này nhé.
Nó ưu tiên cho mình 3 vé số 2 và 2 vé số 3 phía trước toilet nên ok. Vậy nhé nha bà kon.(c)

cyclo
22-04-2009, 11:34
He he, CYS = Can You Suffer = quá chuẩn. Ok, tối nay tớ vác đôi bộ đội đi long nhong LV8.

Mọi người ơi, các thứ cứ vô tư để nhà tớ ko vấn đề gì, nhưng đèn pin thì cần được giao cho từng Tarzan trước để còn sạc điện trước ngày đi (24 tiếng cho lần đầu tiên). Nên tớ đề nghị tối T6 này mình ộp phát cuối trước giờ G đêê. Cập nhật lại tiến độ chuẩn bị, tiện thể giao đèn pin & bác Tuấn giao giày cho mọi người đi thử luôn. Lần này, mình có thể ộp 6:00 PM ở quán tuyệt tình cốc (Sơn Cốc) gần nhà tớ để bác nào cần nhận hàng hay giao hàng cũng dễ hơn.

@ xích lô: võng màn loại 2.2m 150k, túi ngủ 100k (không có nón như ở Metro, nhưng cũng khá ok), khăn rằn 10k, còi la bàn 13k, nón tai bèo 15k. Vậy hén.

Thanks nhiều nhe Worm!hẹn cùng Phượt với anh em chuyến gần nhất nhưng ko fai chuyến CYS 30/4 này nhé !!Sinh viên nghèo nên sắm "đồ chơi" từ từ.Từ giờ tới năm sau chắc đủ hehehe

BM
22-04-2009, 12:57
CYS: Sẵn sàng! Sẵn sàng! Sẵn sàng!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=472&pictureid=11242

:D

tichuot
22-04-2009, 13:01
Em đang bị giấy và container nó đè nên chưa làm gì được.
Tối nay ghé thằng coop để lượm ít đồX(.

Tớ hỏi 1 vài khách sạn thì có Khách sạn Tây Nguyên giá 220k/room/3men. 200k/r/2men, 250k/r/4m. giá trên bao gồm luôn ăn sáng. Thấy cũng rẻ chán nhỉ. biết đâu lên đó kiếm vài chổ còn rẻ hơn. Còn cái Đam sam của chi Du Giang nó hét hơi cao so với dân quê như tụi em.

tuannd1081
22-04-2009, 14:02
@canary: tớ đăng ký 2 xuất bảo hiểm nhé.
@book Worm: tớ đăng ký 2 võng và 2 túi ngủ nhé.

tichuot
22-04-2009, 14:41
Canary ơi mua túi ngủ cho anh nhé.:))

Shaky
22-04-2009, 15:42
Mình mới biết trang này qua một người bạn.
Bây giờ đăng ký đi cùng có được không? Mình ở SG luôn
nick Y! của mình là vespa1717.
Thông tin cho mình biết nhé
Tks

tichuot
22-04-2009, 15:55
Mình mới biết trang này qua một người bạn.
Bây giờ đăng ký đi cùng có được không? Mình ở SG luôn
nick Y! của mình là vespa1717.
Thông tin cho mình biết nhé
Tks

Sorry bạn nhá, tụi này đã chốt đoàn rồi và đã đâu vào đấy hết nên giờ bạn join chung cũng khó lắm. Tuy nhiên, nếu bạn không ngại thì join chung với tụi này đi trước lên BMT từ ngày 25/4 ở đó đến chiều 28/4( thời gian này bọn tớ sẽ khám phá nhiều nơi mà các lão phượt đã chỉ dẫn)và chiều 28/4 bọn mình sẽ đến Krong Bông để chinh phục CYS lúc đó mình chia tay nhau. Còn nếu bạn Máu lửa nữa thì chinh phục núi luôn nhưng bạn phải tự lo về mọi thứ như thực phẩm, nước uống...theo kinh nghiệm của tớ là chơi luôn, đoàn có gì thì mình ăn nấy, không cho ăn thì ngó miệng họ thì họ thương tình cũng cho ăn hà..=)):LL còn nếu không thì bạn come back về 1 mình

noobvodoi
22-04-2009, 16:28
@ chị cà ry : chị cho e xin tí thông tin về cái bảo hiểm nhân thọ nhé ( như thời hạn bao lâu, bị vắt cắn thì 1 đốt bao nhiêu tiền để e cố đấm ăn xôi cho nó đỡ lỗ =)) )

canary
22-04-2009, 21:37
He he, CYS = Can You Suffer = quá chuẩn. Ok, tối nay tớ vác đôi bộ đội đi long nhong LV8.

Mọi người ơi, các thứ cứ vô tư để nhà tớ ko vấn đề gì, nhưng đèn pin thì cần được giao cho từng Tarzan trước để còn sạc điện trước ngày đi (24 tiếng cho lần đầu tiên). Nên tớ đề nghị tối T6 này mình ộp phát cuối trước giờ G đêê. Cập nhật lại tiến độ chuẩn bị, tiện thể giao đèn pin & bác Tuấn giao giày cho mọi người đi thử luôn. Lần này, mình có thể ộp 6:00 PM ở quán tuyệt tình cốc (Sơn Cốc) gần nhà tớ để bác nào cần nhận hàng hay giao hàng cũng dễ hơn.

@ xích lô: võng màn loại 2.2m 150k, túi ngủ 100k (không có nón như ở Metro, nhưng cũng khá ok), khăn rằn 10k, còi la bàn 13k, nón tai bèo 15k. Vậy hén.

Đính chính đính chính.... còi có 12k ah :LL

canary
22-04-2009, 21:45
Canary ơi mua túi ngủ cho anh nhé.:))

Túi ngủ bữa đi chợ Dân Sinh mua hết rồi... ;)

@All: Cả nhà ơi, vụ BH em hỏi rất rất kỹ những "rủi ro" có thể xảy ra. Loại BH này VN không phổ biến nên hơi lằng nhằng. Nhưng normal thì có 3 mức:

9USD = 50,000USD
10 USD = 75,000USD
13 USD = 100,000USD
Đây là khoản bồi thường trong TH xấu nhất.
Và các khoản khác sẽ bồi thường khi có đầy đủ giấy tờ cần thiết.
(Em tránh nói những điều quở nên chỉ túm lại nhiêu đó thôi)
Cả nhà cứ xem như chúng ta mua BH để "KÍCH CẦU" nha.. :))

tuannd1081
22-04-2009, 22:42
@canary: vậy là được bao nhiêu người mua bảo hiểm rồi, đã đủ cơ số chưa, không gặp được cậu để chuyển tiền, chắc thứ 6 gửi luôn vậy. Mình định đăng ký mức nào nhỉ?

Shaky
23-04-2009, 00:06
Mình có gọi cho một anh để xin gia nhập rồi (thật tình là chưa kịp hỏi tên luôn). Mình không ngại "hành xác" đâu nên muốn leo núi luôn chứ không... chia tay giữa đường như vậy :(
Còn 1 tuần nữa mà, thêm người thì thêm vui chứ có sao đâu. Mai mình call ban caheo để đóng tiền nha?!

WallE9999
23-04-2009, 00:34
Chào mọi người,

Hu hu, vì có công việc đột xuất nên vợ mình không thể tham dự chuyến đi này được, thành thật xin lỗi mọi người. Nếu các bạn và bạn Shaky đồng ý thì mình gợi ý bạn Shaky sẽ thay vào vị trí của vợ mình trong đoàn, bạn Shaky sẽ gởi lại cho mình tiền vợ mình đã đóng cho đoàn.

@book_worm: cho Tuấn đăng ký 1 cái võng thôi nếu Trí chưa mua, còn ko thì mình nhận 2 cái thôi, không sao cả.

chewingum
23-04-2009, 08:17
@Canary: Trường hợp có rủi ro thì khi thanh toán chị phải chạy xuống tuốt SG để làm thủ tục àh?

tuannd1081
23-04-2009, 08:28
vậy là Walle9999 có đi không? mất một nhân lực nấu ăn rồi.

tuannd1081
23-04-2009, 08:30
@ chewingum: chắc lúc đó (gặp rủi ro) chị không chạy được xuống SG đâu. Mà người chạy xuống SG làm thủ tục là người thụ hưởng chị để tên trong bảo hiểm thội.

chewingum
23-04-2009, 08:49
Phức tạp quá nhỉ! Thôi tự bảo trọng. Chả mua nữa. Có phiền j không em Canary?