Log in

View Full Version : Rủ rê 30/4 từ SG,Chinh phục đỉnh Chư Yang Sin (nóc nhà Tây Nguyên 2,442m)



Pages : 1 [2]

tichuot
23-04-2009, 09:16
Phức tạp quá nhỉ! Thôi tự bảo trọng. Chả mua nữa. Có phiền j không em Canary?

Em thà để tiền đó cho hội bảo trợ người già và trẻ em còn hơn là mua bảo hiểm. Nhà giàu quá rồi nên chẳng cần cái bảo hiểm đó, mang trong mình mắc công có điềm quở nữa. Tự lo cho bản thân thôi chị à. ;) nếu đi nước ngoài thì em mua chứ ở trong nước thì never. Mấy người bán bảo hiểm thất nghiệp vì em đó. heheh

@ walle999: tiếc nhỉ. vậy là cô đơn mình kcu luôn. Vậy còn vụ đi BMT sáng thứ 7 vẫn ok chứ. Ông hỏi thằng Khanh xem nó đi giờ đó được không để tui book vé luôn.
@Shaky. bạn dự định đi chung với bọn này lên BMT trước và khởi hành lúc 8h45 ngày 25/4 tại BXMD hay bạn khởi hành lức 18h15 ngày 28/4? để bọn này biết để book vé xe sớm
@tuannd: ông yên tâm đi, nếu không có người nấu ăn thì tui nấu cho mà ăn, còn ăn được hay không là chuyện của mọi người. mà lúc đó đói thì ăn cái gì cũng very good hết.

tuannd1081
23-04-2009, 09:33
@tichuot: được ăn thức ăn ông nấu tôi cũng phải cố để không phụ lòng chủ nhân.

chewingum
23-04-2009, 09:39
@ Caheo: Mua ít sả ớt để làm món gà kho sả ớt nhé, ăn gà nướng 1 bữa thôi.

Shaky
23-04-2009, 09:41
Mình đi tối 28/4 nhe!
Cho mình xin địa chỉ ofline thứ Sáu để mình tham gia luôn nha.
Cảm ơn mọi người

book_worm
23-04-2009, 11:52
@ Báo cáo cả nhà:
Tình hình tớ và các chị em đã tậu cho các tarzan những món sau:
1. Túi ngủ: 10 (theo ghi nhận của Càna trong bữa ộp CN)
2. Võng: 8 cái – BW (1), Chewingum (2), Càna (1), cáheo (1), Wall (2), noobvodoi (1)
3. 30 bộ găng tay.
4. Còi (13-15 cái gì đó quên mất tiêu rồi)
5. 15 nón tai bèo
6. 1 khăn rằn cho chewingum
7. 80m dây dù, trung bình 5.3m/người
Các Tarzan còn thiếu gì nữa thì cố gắng trang bị nhé.

* Tớ cũng đã xác nhận với anh Tám:
- 2 KL hướng dẫn.
- 2 Porter: đã lưu ý anh Tám chọn porter tháo vát & phải giúp đoàn vác nhiều đồ & nấu ăn.
- 7 con gà – thêm 1 con vì chắc bọn mình cũng nên share với 4 người đi cùng đoàn)
- Rau xanh.


@ Các bác lưu ý giúp:
1. Hôm qua, 8 với anh 8 – KL, ảnh nhắc đoàn ta, ai cũng nên mang võng nhé, vì chắc chắn sẽ có mưa, mà chả chú lều nào chịu được mưa đâu. Tại nơi dựng trại, chúng ta sẽ dụng khoảng 2 lán (khoảng 8 ng/lán), có bạt ở trên & mắc võng sát nhau. Tuy nhiên, tớ thấy mình mang 1 lều để phòng hờ hay đêm xuống cất đồ đạc, thực phẩm … cũng ổn.
* Phiền bác Wall lạm dụng sắc đẹp mặn mòi của bác, nhắn lại bên Hội du khảo chỉ reserve cho mình 1 lều thôi nhen =))
2. Bác BM, nói rất đúng, các bác nhớ tập đi với giày trekking cho quen nhé. Hôm qua tớ vác đôi bộ đội đi rồi mới thấy 1 chân quá ổn, nhưng chân kia lại bị phồng dộp cả lên.

Tình hình nhà mình bận lắm hay sao mà chả ai phản hồi vụ ọp ẹp ngày mơi cả.
@ Tíchuột, tớ PM địa chỉ nhà tớ cho bác rồi đó, trong trường hợp, mọi người không ọp ẹp được thì bác & các bác đi BMT trước mang 6 đèn lên đó sạc nha, để lại chỗ tớ số còn lại, tớ sạc cho mọi người thì hi vọng nhà đủ ổ cắm .. hic hic.

@ Shaky: bạn máu như vậy thì rất vui welcome bạn vào đoàn (beer). Bạn nói chuyện với Wall về việc thanh toán & trám vào chỗ của vợ bác ý nhé. Tất cả đồ đạc cho vợ wall sẽ chuyển cho bạn. Tuy nhiên quan trọng nhất là trong 4 ngày sắp tới (hôm nay đến CN), bạn nhất thiết phải tập đi bộ để cơ bắp quen dần với nhịp độ trekking. Hôm nay bạn đi khoảng 6-7km trong vòng 1 tiếng, về cơ bắp sẽ hơi đau, nhưng vẫn phải tiếp tục tập những ngày sau 9-10 km. T2 tập nhẹ hoặc nghỉ. Chúng ta rất máu nên thường rất tự tin, nhưng thực tế sẽ mệt hơn ta tưởng nhiều, nên cố gắng tập luyện nghiêm túc bạn nhé.
Bên cạnh đó, bạn vui lòng nghiên cứu thêm bản thân cần chuẩn bị gì cho 1 chuyền đi rừng, nhớ là chỉ nên mang 2 bộ quần áo loại gọn nhẹ, dễ khô + áo ấm, áo mưa bộ, hành lý thật gọn nhe maximum 5kg (đã bao gồm võng, túi ngủ, nước…)
Bạn pm cho tớ sđt của bạn vì hôm qua bạn gọi bằng số đt bàn. Hẹn gặp lại.

tichuot
23-04-2009, 12:26
Tớ sẽ mang tất cả đồ lên thẳng trên đó luôn, khỏi gửi nhà BW. thôi chịu thiệt thòi 1 chút là ngày mai tớ sạc điện hết tất cả các đèn pin cho các bác. mà 2 tháng nay thằng Điện lực lên giá: 50kw đầu là 600d/kw, 50kw tiếp là 860d/kw, tiếp theo la 1250d/kw( không nhớ rõ). Chịu thiệt vậy.(NT)

Như vậy tớ sẽ book vé xe cho 4 mạng tính từ lớn đến nhỏ: Tí Chuột, WallE999, Khanh và Noodvodoi. các bạn có mặt đúng 8h45 ngày 25/4 tại BXMD, ra trể thì kiếm chuyến sau mà đi và phải trả tiền cho vé mua rồi. hehehe.

@ Anh Tùng: mấy bữa nay em bị giấy và container đè không thở nỗi nên không ghé anh và chị Kim Chung được. Sorry nha, hẹn khi khác vậy(BB)

Shaky
23-04-2009, 14:32
@book-worm: mình có tập yoga và fitness nên chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Từ nay tới hôm đi mình sẽ cố tăng cường độ tập thêm. :)
Mình đã nói chuyện với Walle9999 rồi, bạn cho mình địa điểm ofline thanh toán lại chi phí luôn nha.
Contact của mình là 0908330135.
Cảm ơn mọi người.

dugiang
23-04-2009, 15:03
Oái, bạn Saky book luôn rùi à.
Tiếc quá, mình đang định điền vào chỗ trống. Thu xếp đi được thì các bạn khỏi ngủ KS chi cho tốn kém, về nhà mình ngủ thân mật, ke ke...

tichuot
23-04-2009, 15:19
Oái, bạn Saky book luôn rùi à.
Tiếc quá, mình đang định điền vào chỗ trống. Thu xếp đi được thì các bạn khỏi ngủ KS chi cho tốn kém, về nhà mình ngủ thân mật, ke ke...

Hic hic, Sư tỷ làm em cảm động quá, Đã chinh phục Fan rồi mà còn ngại ngùng gì tỷ ơi. (c)

mxminh
23-04-2009, 15:31
Chào các bác,
Em theo dõi vụ CYS ngay từ đầu nhưng lại vướng kế hoạch đi nhẩy dù nên o quyết được. Nhưng CT sẽ kết thúc trong tuần này nên em có thể tham gia được. Các bác xem có thể nhét thêm được o ạ? Tối T6 là ngày mai 24/4 hình như các bác Off ở đâu? Cho em xin DC để ghé đó hóng hớt tí ạ?

tichuot
23-04-2009, 15:59
Chào các bác,
Em theo dõi vụ CYS ngay từ đầu nhưng lại vướng kế hoạch đi nhẩy dù nên o quyết được. Nhưng CT sẽ kết thúc trong tuần này nên em có thể tham gia được. Các bác xem có thể nhét thêm được o ạ? Tối T6 là ngày mai 24/4 hình như các bác Off ở đâu? Cho em xin DC để ghé đó hóng hớt tí ạ?

Cám ơn bác đã quan tâm, nhưng đoàn đã chốt hết danh sách rồi. Nên đành hẹn lại dịp khác vậy. Chúc bạn có một chuyến phượt thật vui trong dịp lễ này.;)

mxminh
23-04-2009, 16:51
Vậy các bác off ở đâu cho em biết với, em ghé ngồi chơi nghe các bác bàn chuẩn bị để lấy kinh nghiệm về CYS. Rất mong các bác cho Off cùng và chắc chắn sẽ o làm ảnh hưởng gì đâu ah. Nếu o tiện thì có thể PM cho em. Cảm ơn các bác nhiều.

tuannd1081
23-04-2009, 17:27
Giầy đang chuyển vào rồi, mai sẽ gửi mọi người giá cả như sau: 50 nghìn (giầy) + 15nghin (tất chống vắt) + 20 nghìn (tiền ship) = 85 nghìn/người.
@BM: em mua số to nhất là 42.

BM
23-04-2009, 17:45
@Tuannd1081: Tuyệt lắm, cảm ơn bạn! khi nào có nhắn máy cho mình với nhé!

book_worm
23-04-2009, 17:48
Vậy các bác off ở đâu cho em biết với, em ghé ngồi chơi nghe các bác bàn chuẩn bị để lấy kinh nghiệm về CYS. Rất mong các bác cho Off cùng và chắc chắn sẽ o làm ảnh hưởng gì đâu ah. Nếu o tiện thì có thể PM cho em. Cảm ơn các bác nhiều.

@ mxminh: Có vẻ như các Tarzan hơi bận, Tíchuột đã lãnh trách nhiệm cao cả sạc đèn cho đoàn, vả lại công việc chuẩn bị cũng hoàn tất rồi nên chắc mai không off nữa
Thực ra tứ hải giai huynh đệ nên thêm chiến hữu thêm vui thôi. Tuy nhiên, vì chuyến đi khá hành xác, nên bọn tớ chốt đoàn trứơc 10 ngày để mọi người có thời gian trang bị các thứ & đặc biệt là luyện tập trekking để đảm bảo sức bền đi trung bình 20km đường rừng/ngày. Không có sức bền thì chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến mục tiêu của tập thể chinh phục 442.
Thôi vậy đi, 8h tối nay, tớ đi bộ tại công viên LV 8 với bác tuandn, bạn mang giày ra đi 15 vòng CV với tớ rồi nhập đoàn. (c)

@ Bác Tíchuột nhớ 28th ở trển sạc thêm lần nữa nha bác, để mấy ngày không sử dụng cũng hao đó. Ăn chắc mặc bền :D

@Shaky: bạn tập yoga & gym thì tớ nghĩ thể lực bạn cũng khá tốt. Tuy nhiên, nhất thiết phải tập đi bộ như trên vì trong 2 môn kia, cơ bắp của bạn không quen với việc hoạt động cật lực. Vài lời khuyên nhỏ.(c)

mxminh
23-04-2009, 18:33
Rất cảm ơn bác book_worm. Về sức khoẻ, em nghĩ là có thể xơi được vì có chơi thể thao, tất nhiên không thể chủ quan và sẽ tập luyện tích cực. Về kinh nghiệm thì o có nhiều nhưng đã xơi được Tà Cú, Bà Đen, Bà Rá (cái này em thấy chua, có 800 m thôi nhưng dốc dựng ngược lại đi bậc thang, tuy rất dễ nhưng trong vòng 2 tiếng đồng hồ gần như kiệt sức), Núi Pia Oác - Cao Bằng 1930m và Fản em cũng xơi luôn rồi.

Tối nay em sẽ tranh thủ ra gặp bác.

Shaky
23-04-2009, 20:49
@book-worm: dạ, em sẽ tập máy đi bộ trong những ngày này. Chọn chế độ leo dốc luôn :). Ủa vậy cuối cùng lại không offline?!
@tuannd1081: cho mình đăn ký một bộ với nha! Mình mang số 35. Tks bạn nhiều.

canary
23-04-2009, 21:20
@Canary: Trường hợp có rủi ro thì khi thanh toán chị phải chạy xuống tuốt SG để làm thủ tục àh?

@chewingum: chị ơi BH trên toàn quốc mà. Ngày mai em lên nói chuyện rõ ràng về vụ BH này sẽ thông báo đến cả nhà sớm..;)

canary
23-04-2009, 21:27
Cả nhà ơi mai op ẹp hả? chắc lại đến trễ... :(

tuannd1081
23-04-2009, 22:37
@book-worm: dạ, em sẽ tập máy đi bộ trong những ngày này. Chọn chế độ leo dốc luôn :). Ủa vậy cuối cùng lại không offline?!
@tuannd1081: cho mình đăn ký một bộ với nha! Mình mang số 35. Tks bạn nhiều.

@Shaky: sorry bạn mình mua tận Thái Nguyên nên phải đăng ký trước mới có, do vậy không kịp để mua cho bạn. Lần sau nếu có điều kiện mình sẽ giúp;)

tichuot
23-04-2009, 23:25
pà con ơi, tớ cũng đã chuẩn bị xong rồi, mà cân nặng tới 15kg lận, đã vậy mà còn tay xách nách mang nữa. Nội cái áo mưa và đèn phin không hết 5kg rùi
nó đây nè
https://i713.photobucket.com/albums/ww134/tichuotcong/DSC00119.jpg

Kiểu này die thiệt rồi:help

tuannd1081
24-04-2009, 10:12
Dear all, (những người mua giầy)
Hu hu, tình hình là hết sức xin lỗi các bác, giầy thì mua rồi, nhưng mà không phải loại chúng ta nghĩ (cao 20cm) mà chỉ cao qua mắt cá chân thôi (tuy nhiên khi đi cùng tất chống vắt vào em thấy cũng ổn) - loại này bán ở chợ dân sinh (vẫn đắt hơn em mua). Em thành thật xin lỗi và xin chuộc lỗi các bác bằng chầu cafe hoặc ăn uống - tùy các bác chọn hình thức phạt em.

Sau khi đi thử thấy êm, cực nhẹ, bó chân, nói chung là rất ổn.

tuannd1081
24-04-2009, 10:12
ps: ai lấy giầy thì liên hệ nhé. Tuấn 098.220.6886

noobvodoi
24-04-2009, 10:32
ps: ai lấy giầy thì liên hệ nhé. Tuấn 098.220.6886

A Tuấn ơi có dư cái tất chống vắt nào kô ? E kô biết là có tất nữa nên không nhờ a mua giùm.. khổ thế đấy :susel:

tuannd1081
24-04-2009, 10:46
@ Nool: anh chỉ mua đủ cho những người mua giày thôi, em ra chợ dân sinh mua cũng được mà. Giống nhau mà. anh mua là giá 15K. nếu ra đấy thì đắt hơn chút.

tichuot
24-04-2009, 11:06
Do tớ có một nguồn máu xấu trong người nên rất cần mấy con vắt cắn và hút máu cho bớt, nguồn hàng vô tận mà, kekek nên không cần vớ viết gì đâu. Cây nhà lá vườn có gì chơi nấy.

Hiện nay, cái ba nô nhà em nó đầy quá rồi không thể nhét thêm cái gì nữa nên bịch Muối không nhé vô được nữa, đến nỗi bình rượu phải xách tay đó ( cái này không bỏ lại được:LL) Cana hay cà ri gì đóa nhớ mang theo bịch muối nhé em.

@ WallE999 : Sáng mai khoảng 7h30 ông ra chân cầu Tân Thuận chờ tôi nhé, đi chung chiếc taxi cho đỡ vả nhé. Thăng Khanh chắc đi chung luôn hả? confirm nhé.
@ Noodvodoi: 8h30 có mặt nha em, anh lấy vé rồi.
@ BM: tụi em ở KS Tây Nguyên : 108 - 110 Lý thường kiệt. khi nào lên tới a nô em nhé.
@ Dugiang: vậy sư tỷ có về BMT không để ca fe với tụi em, (c)

@Chewingum: hẹn gặp 2 người ở chổ anh tám tối ngày 28/4 nhé
@ All: gặp nhau trên đỉnh 442 nhé. Là lá la...

chewingum
24-04-2009, 11:22
@ Tichuot: Đi sớm nhưng ăn chơi ít thôi nhé kẻo rớt lại dưới chân núi.

tichuot
24-04-2009, 11:54
@ Tichuot: Đi sớm nhưng ăn chơi ít thôi nhé kẻo rớt lại dưới chân núi.

Tí chuột được cái là chơi thôi chứ không ăn :LL

BM
24-04-2009, 15:26
Giày đã nhận, Cảm ơn bạn Tuannd1081
Thuốc đã mua, phen này sống mái cùng lũ vắt CYS
Người đã sẵn sàng...hành xác!

tichuot
24-04-2009, 15:51
Mấy bữa nay việc ngập đầu, đã vậy mà còn chia tay với với mấy con chuột nữa, buồn thê thảm luôn :((NO). Thời gian ơi chạy nhanh nhanh đi để ngày mai tớ cao chạy xa bay khỏi cái SG chết tiệt này.
Đêm nay bác không ngủ :LL lòng nghĩ về CYS và những con vắt bé bỏng.

book_worm
24-04-2009, 17:01
Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, CYS còn cách chúng ta 4 ngày nữa.
Post tạm 1 bài đọc được về Krông Kmar để các Tarzan đọc cho đỡ ghiền & đỡ ngứa cẳng. Đợt này mình sẽ đi theo cung đường này đó.

Krong Kmar êm ả giữa đại ngàn
Từ chót vót trên đỉnh Cư Yang Sin hùng vĩ (Đắc Lắc) - nơi được mệnh danh là nóc nhà Tây nguyên, dòng Krông Kmar mượt mà như mái tóc xuân thì của thiếu nữ tuôn đổ xuống chân núi, đánh thức những phiến đá say ngủ giấc ngàn năm để rồi reo vui thành ngọn thác mải miết cuộn trào giữa rừng xanh.
Krông Kmar không hoành tráng như những ngọn thác khác của Đắc Lắc như Dray Sap, Dray Nur, Gia Long nhưng mang một nét đẹp hoang dã rất riêng bởi nép mình dưới dãy Cư Yang Sin vươn dài giữa những cánh rừng xanh thẳm, những ruộng lúa xanh rì của huyện Krông Bông.
Khách đường xa dừng chân thưởng lãm cảnh thác êm ả tuôn đổ giữa rừng không khỏi ồ lên thích thú khi thiên nhiên dọn sẵn những phiến đá nơi mấp mé dòng chảy như gọi mời ngả lưng. Công sức đổ đường 85 cây số từ Buôn Ma Thuột theo quốc lộ 27 và tỉnh lộ 12 để đến được Krông Kmar xem như đã được đền đáp.
Nét duyên riêng có của thác Krông Kmar có lẽ chính là những phiến đá hiền lành say ngủ giữa lòng thác. Và dòng nước chảy qua đầu phiến đá cũng vì thế mà dịu dàng, êm ả hơn, không quá mạnh mẽ như những dòng thác hùng vĩ khác của Đắc Lắc. Nét khác biệt nữa so với những dòng thác khác của Tây nguyên là Krông Kmar không bắt nguồn từ dòng Sêrêpôk chảy từ đông say tây, mà từ một dòng sông treo mình trên đỉnh núi.
Đã từng nhiều lần ngắm "nóc nhà Tây Nguyên" Cư Yang Sin từ phía những vườn cà phê trù phú của huyện Krông Ana, lần này chúng tôi mới vào được đến chân ngọn núi đầy huyền thoại và chạm vào "mái tóc" Krông Kmar chảy xuống từ đỉnh núi cao chót vót gần 2.500m.
Chiều cuối tuần, dòng thác ngái ngủ như bừng tỉnh khi đoàn khách gia đình ríu rít kéo nhau lần theo từng bậc đá len lỏi trong làn nước trong xanh. Đứng trên phiến đá rộng phẳng lỳ nhìn về phía hạ nguồn chỉ thấy mây trắng rừng xanh lững lờ in bóng trên mặt sông không chút gợn sóng.
Những phiến đá giữa lòng sông trông cứ như bầy voi đang thích thú ngâm mình trong làn nước mát lạnh, trong khi vô vàn những phiến đá trên bờ như hữu ý dọn sẵn nơi cắm trại cho các đoàn du khách.
Người lớn lẫn trẻ con cùng reo lên thú vị khi dợm nhúng chân xuống dòng nước mát rượi len lỏi giữa những khe đá phủ dày rêu xanh mởn. Nếu mỏi chân, khách đường xa cứ việc ngồi bệt xuống phiến đá thoải mái mà khua chân giỡn với dòng nước trôi không ngừng nghỉ nơi chân thác.
Ở góc khuất một tảng đá lớn dựng đứng gần giữa lòng sông, đã thấy một khách nhàn du an nhiên thong thả buông cần trúc. Chốc chốc cá lại đớp động dưới những cánh lá mục trên mặt sông phẳng lặng êm xuôi về phía hạ nguồn.
Lớp lớp đá tròn trĩnh phơi mình trên làn nước, tầng tầng vỉa đá chen giữa rừng cây ven bờ và tiếng chim rừng ríu ran, tiếng thác đổ êm ái cùng hòa nhịp tấu lên bài ca bất tận của rừng xanh, mang lại những xúc cảm khó tả ngợp trong thiên nhiên an lành...
Điều chưa hài lòng của du khách khi tìm đến thác Krông Kmar là tuyến giao thông dẫn vào thác trên tỉnh lộ 12 quá chật hẹp và nhiều "ổ voi" rất khó đi. Nếu "bác tài" không phải là tay lái "lụa", cả đoàn du khách trên xe khó lòng tránh khỏi những cú xóc nảy người.
Một người dân địa phương cũng đang đón buổi chiều tà nơi những bậc đá xuống lòng thác bảo với đoàn khách ở xa đến rằng, ngày xưa khi chưa có trạm thủy điện (xây dựng vào tháng 5-2003, đến tháng 5-2008 đưa vào hoạt động) cảnh thác Krông Kmar càng đẹp hoang sơ hơn bây giờ nhiều.
Nhà máy thủy điện Krông Kmar do Tổng công ty Sông Đà đầu tư xây dựng có công suất 12.000KW, vốn đầu tư 250 tỉ đồng, hằng năm bổ sung cho lưới điện quốc gia khoảng 53 triệu kWh điện. Chưa từng được ngắm dòng thác khi chưa có công trình thủy điện, song những người chậm chân như tôi vẫn thích thú với nét đẹp thiên nhiên mà công trình thủy điện chưa chạm đến.
Nếu thời gian cho phép, du khách thích khám phá còn có thể cưỡi voi hoặc leo bộ chinh phục đỉnh Cư Yang Sin. Theo những người dân nơi đây, đã có những đoàn khách "ta balô" mải miết leo lên đến đỉnh gần như cao nhất của dãy núi này ở độ cao 2.405m, còn đỉnh cao nhất 2.442m thì hầu như không ai chinh phục nổi vì không có đường lên.
Cả một khu vườn rừng quốc gia Cư Yang Sin rộng gần 60.000ha trải mình trên dãy núi cùng tên chứa bao điều kỳ bí cùng hàng trăm loài cây rừng, động vật quí hiếm mà không mấy người may mắn được khám phá. Càng lên cao khách sẽ càng khám phá nhiều cảnh đẹp ngoạn mục với suối trong veo, thác hùng vĩ, hoa rừng xinh tươi bạt ngàn; ăn cá nướng bên suối, ngắm nhìn những nàng con gái Ba Na xinh đẹp chìm đắm trong những làn điệu dân ca... mà mê mẩn.
Khao khát lên đến tận đầu nguồn dòng Krông Kmar trên đỉnh Cư Yang Sin trầm mặc để đắm mình giữa đại ngàn xanh thẳm, song chúng tôi đành phải hẹn một lần rong ruổi ngày rộng tháng dài hơn để được thưởng ngoạn những cánh rừng thâm trầm trên đỉnh Cư Yang Sin soi bóng xuống dòng Krông Kmar...

BM
24-04-2009, 17:47
Bài hay, tuy hơi "giáo khoa" khối C! :)

book_worm
24-04-2009, 18:17
Đọc đoạn này mới thêm ngứa giò chứ: "còn đỉnh cao nhất 2.442m thì hầu như không ai chinh phục nổi vì không có đường lên.
Xin phép tác giả cho mượn thêm mấy tấm ảnh Krong Kmar coi cho quên cái ngứa. Chúc 1/2 đoàn mình dông lên BMT trước vi vu vui vẻ, và nhớ giữ phong độ cho giờ G hén

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/d1.jpg?t=1240569408

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/d2.jpg?t=1240569757

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/d5.jpg?t=1240569973

https://i449.photobucket.com/albums/qq214/book_worm_bucket/d6.jpg?t=1240570219

tuannd1081
24-04-2009, 22:36
tình hình hôm nay đi thử giầy và tất chống vắt mới mua, sau khi đi 10 vòng công viên Lê Văn Tám thấy đôi giầy vẫn êm và bó chân như đôi addidas của mình. Không ngờ công nghệ sản xuất của Việt Nam tuyệt vời như vây. Đúng là Ngon, Bổ, Rẻ. Hoan hô hàng việt nam

noobvodoi
24-04-2009, 22:48
Tình hình là đôi bộ đội a tichuot cho e hơi bị rộng, đi thì bị rộp chân trái, nên e quyết định dùng đôi A si ờ 70k của e mà leo luôn... :D

anhminh
25-04-2009, 10:24
sao các bạn ko kiếm 1 quả gps nhỉ?

tuannd1081
25-04-2009, 11:20
@anhminh: hic. điện thoại em cũng có GPS mà không biet dùng, chắc phải nhờ bác chỉ bảo thêm.

BM
25-04-2009, 12:37
@Anhminh: Cảm ơn bạn quan tâm, mình có một con HP 610c có GPS, mình cài bản GPS turner chuyên trị ofroad (đã test khi đi Lào). Vấn đề là PDA mau hết pin, sáng nay cố đi tìm xạc bằng pin tiểu thì lại không hỗ trợ HP!!!! Cố gắng leo lên 442, sau đó bật GPS lấy điểm!

book_worm
25-04-2009, 12:57
Đồng bào chú ý đồng bào chú ý, CYS còn cách chúng ta 3 ngày nữa.
Hôm qua cố chịu đấm ăn xôi, tiếp tục vác đôi trekking cao cổ hòng tiết kiệm vài chục ngàn bù cho lượng máu sẽ bị quân vắt nghiệt chủng trộm đi trong chuyến này, cơ mà về nhà ngón chân út tiếp tục sưng tấy lên, nên chắc mai phải kiếm nước vác đôi mới rồi.

@ tuandn, tối nay tớ kết thúc vụ án tập dợt trước 1 ngày để chú út bớt sưng, bác take care em Shaky nhé, không đi hết 15 vòng LV8 là không cho về, mai cũng vậy.
@ Chị em: Ngày mai chị em mua lương thực có cần gì thì la cái á lên nhé.
@ All: vụ án thuê lều của mình trưa T3 phải ra lấy rồi nên có bác nào ở trung tâm lãnh trách nhiệm nhận lều cho đoàn với. Tớ ở tuốt dưới Bình Dương nên ko ra lấy được.
@ Bác mxminh: không thấy bác liên lạc sau bữa gặp tại LV8, cáheo cũng không thấy bác liên lạc, nếu đi, bác vui lòng làm thủ tục “đầu tiên“ với cáheo book vé & mua lương thực không thừa.

tuannd1081
25-04-2009, 17:18
@Shaky: hẹn tối nay 7.30 ở Lê Văn Tám nhé.
@Book Worm: tớ mà bị Shaky bắt cóc là lỗi ở câu nhé.

book_worm
25-04-2009, 18:08
Hic, hic, tình hình lại căng thẳng nữa oòi,
Gọi điện cho BXMĐ book vé trước bọn này cũng chả nhận, vì chỉ chịu nhận book trong ngày. Lí do củ chuối: chưa chắc có xe. Thôi để bây giờ tớ chạy ra BX hỏi thẳng nhà xe luôn xem sao.
Các Tarzan chắc khoảng 2 tiếng nữa là đến BMT rồi, có gì báo cáo tình hình sức khỏe xuống miền xuôi hén.

@ tuandn: ừ biết rồi, lỗi tớ là không xúi Shaky bắt cóc bác sớm hơn chứ gì

Shaky
25-04-2009, 18:44
Em có project vừa mới xong tức thì nên giờ phải chạy đi mua giày và quần dù kẻo không kịp.
@Book-worm: em hem có nhận được thông tin gì như hứa hẹn hôm qua hết ah :(
@tuannd1081: hix, nhìn em giống lưu manh lắm hay sao mà bắt cóc được ai nhỉ :?

noobvodoi
25-04-2009, 21:02
Hehe, thay mặt cả 3 đồng chí kia, e xin gửi lời chào đến hết thảy đồng bào miền xuôi :D
Tình hình là sau khi lên đây được 15ph, a Khanh than đói và cả đám lên đường tìm quán nhậu...
Lòng vòng mua bản đồ, hỏi đường, đến 7h mới yên vị được trên bàn ăn và gọi 2 món " gà đồng bào nướng " + " lẩu cá diêu hồng " + 2 chai sài gòn đỏ+ 2 chai tiger ( do e tiếp viên năn nỉ tha thiết quá, mà các đồng chí nhà ta lại có tính thương hoa tiếc ngọc nên giúp e nó 2 chai tiger (beer) )
Tổng chi phí 451k ... thật là quá xa xỉ nhưng với tinh thần dân chơi kô sợ mưa rơi , nên a e vẫn tươi cười dù trong lòng rất đau =))
Sau bữa ăn mọi người bắt đầu biểu quyết cho tiết mục tiếp theo
1/ cafe : 1 phiếu ( a Khanh )
2/ mua rượu cần về phòng đánh bài ( ai thua uống nửa lít :LL ) ( 3 phiếu còn lại )
PS: hôm nay a Khanh hơi bị sock, vì đưa ra ý kiến nào là bị cả 3 người còn lại phản đối dữ dội =))

Tổng kết : cả 3 đồng chí kia đang ở phòng chuẩn bị rượu thịt cho cuộc sát phạt tối nay, và cử e ra thông báo tình hình cho các bác miền xuôi ( tiệm net ở đây kô có ổ cắm usb nên e kô có xu ảnh nào cho mọi người cả :shrug: ).
Em xin hết và hẹn gặp mọi người vào chương trình trực tiếp tối mai, bản tin 8h về bản Đôn ạ (BB)

cyclo
25-04-2009, 21:17
Giờ này làm 1 chuyến xe đạp đôi vòng vòng ngả 6( trung tâm tp BMT) cũng được mà hehe.4 người 2 chiếc vi vu cho tình củm ^^

noobvodoi
25-04-2009, 21:26
her her, e vừa tìm được 1 tiệm net khác, có cổng usb và đã lấy hình ra được rồi, nhưng máy cùi quá kô up ảnh lên các host được..., còn nick e thì chưa đủ để up trên phuot.. thôi thì các bác xem chay vậy nhé :D, e nợ các bác 2 xu ảnh vậy .

BM
25-04-2009, 21:56
Thay mặt ace dưới xuôi, xin có đôi lời nhắn nhủ, ăn chơi gần tới bến thôi để dành cho CYS và chừa cho BM lên tham gia với chớ! BM sẽ bay 27/4 3h30PM, sẽ alo cho Tichuot! Thôi chiến đấu tiếp đê!!

caheocon
25-04-2009, 23:46
Mọi người lên trển chơi dzui dzẻ quá, làm ng ở dưới này cũng nôn đi chơi theo..
Ngày mai 9h mí chị em sẽ tiến hành..tiêu tiền lần cuối tại Coop Mart ĐTH. Em pót lại những thứ cần mua lên đây cho mọi ng ktra lại. Nếu thấy thiếu gì hoặc dư gì la lên để em mua/bỏ luôn nha.

Vật dụng
Kẹo ngậm 3 Vỉ
Đũa/muỗng/chén 15 bộ
Tăm 1 hộp
Kim chỉ ( Tự trang bị )
Hộp nhựa đựng thức ăn 4Hộp
Túi nylon 1 cuộn
Cồn khô 2 bịch
Hộp quẹt( Tự trang bị )
Dao ( Tự trang bị )
Nước rửa chén 1 Chai
Dầu gội\Kem đánh răng ( Tự trang bị )
Giấy vệ sinh 15 cuộn
Giấy ướt 4 hộp lớn
Băng keo đánh dấu màu đỏ:1cuộn

Thuốc y tế
Thuốc bôi chống côn trùng:3hộp Canary
Thuốc đau bụng 5 Vỉ
Thuốc đầy hơi  5 Vỉ
Panadol 2 Vỉ Canary
Salonpas 5 hộp
Thuốc đỏ, oxy già, cồn 1 bộ
Bông gòn 5 Cái Medulilch
Băng keo cá nhân 20 Cái Medulilch
Túi đựng thuốc 1 Túi Canary
Thuốc DEP 180 hộp BM
Dầu gió 4 Chai
Solfell 120 bịch
supradyne+berocca:6 hộp BM

Thức ăn
Bánh mì Sanwich
Xúc xích,Chả lụa,Cá hộp,Chà bông,Bơ đậu phụng, Phômai
Mì gói
Dưa leo, cà chua,Tương ớt
Socola (Nestle)
Quít
Chuối
Café, trà, milo
Trà gừng (Medulich)
Bánh chưng,Dưa món
Gạo (BW)
Khô bò, khô nai, khô mực
Nước suối (BW)
Đá khô (BW)
Cơm nắm (Medulich)
Muối mè (Chewingum)
Gà (anh kiểm lâm)
Lá giang
Thịt bò
Gừng tươi
Đường
Muối, bột nêm/bột ngọt,Muối tiêu, ớt,Bột ớt sa tế
Nước mắm
Dầu ăn
Hành tây, Hành tím
Bắp cải
lá lốt
Bí đao
Xả

tuannd1081
25-04-2009, 23:47
@Bigminh: mai bác nhớ giúp em vụ GPS nhé

chewingum
26-04-2009, 14:05
@ Caheo: Em nên thay chuối bằng loại trái cây khác vì chuối đem đi dễ chín và dễ bị dập. Mua thêm ít bao tay nilon để làm đồ ăn. Mua mấy hộp chewingum nhai cho xơm miệng. Mua ly và miếng rửa chén nữa nhé!
Băng keo có phải dùng để đánh dấu trên đường đi không? Cẩn thận trời mưa nó không dính. Có thể thay bằng sơn.
@ Nhóm ăn chơi sớm ở BMT: đề nghị thông báo cho bà con biết tình hình thời tiết trên đó.

BM
26-04-2009, 19:55
Sao im re thế này! tình hình mọi người thế nào rồi, vào điểm danh một cái!

thino@
26-04-2009, 23:51
điểm danh đây,
tình hình các chị em sáng đi chợ thấy tình hình là rất tình hình :(
đồ cá nhân không thấy đâu chỉ thấy đồ ăn thôi,
chỉ mong cho một lý thuyết vật lý gì gì đó mà chẳng nhớ nổi : vật chất không mất đi mà chỉ chuyển sang trạng thái khác hoặc chuyển từ người này sang người khác
@ canary & caheocon: chị sẽ xem xét lại đồ ăn sợ là nhiều quá, vác không nổi ặc ặc
Buổi sáng + buổi trưa : 05 ngày x 02 bữa gồm có :
bánh chưng : 02 bữa (dưa món);
cơm nắm : 02 bữa (có muối xả và muối mè, chà bông);
bánh mì : 04 bữa (chả lụa, xúc xích, chà bông);
mì gói : 02 bữa (thịt bò);
=> vì vậy chị định sẽ mua 03 kg chả, 0,6-0,7 kg chà bông + 10 phần sandwich thôi nha (mình còn xúc xích và phômai, mứt dâu, bơ đậu phộng rồi).
chén nhựa chị đã mượn tạm ở nhà, không phải mua. Mà hình như khi sáng không biết canary có mua muỗng không? Lên trên đó hái lá làm muỗng thì chết!!!

book_worm
27-04-2009, 09:13
Alô alô đồg bào chú ý đồng bào chú ý, CYS còn cách chúng ta 1 ngày nữa. Các Tarzan: Sẵn sàng – Sẵn sàng! (beer)(beer)
- Tình hình là vụ vé hôm T7 ra thẳng BXMĐ book trực tiếp ổn rồi. Sáng mai tớ ra BX sớm lấy vé. Xe 47 chỗ, số ghế từ 10-17, xe Hòa Liêm chuyến 7h tối mai. Mọi người có mặt đúng giờ (6:15 PM) để sắp xếp hành lý nha, vì xe hứa hẹn sẽ đông vui và không còn chổ để hành lí cho ai đi trễ.
- Vụ án nhận lều, anh Tùng đã xung phong lãnh trách nhiệm cao cả 2h chiều mai đi nhận lều cho đoàn. @ Tối nay e gửi anh Tùng biên lai nhận lều nhen.
- Hôm qua, đi ST ĐTH đã mua 45 chai nước suối Vĩnh Hảo. Đá khô & gạo hôm nay xử luôn.

tuannd1081
27-04-2009, 09:33
@BW: em Shaky có tham gia không vậy. 2 hôm nay không thấy ra Lê Văn Tám tập.

chewingum
27-04-2009, 09:41
@BW: Hỏi thăm Tichuot xem tình hình thời tiết trên đó thế nào? Chỗ chị mấy bữa nay mưa tầm tã.

Shaky
27-04-2009, 10:59
Dạ chắc chắn có chứ! Em đang cảm cúm nên không đi tập được thôi.
Mọi người cẩn thận sức khỏe nha, hình như đang có dịch cúm... :(

BM
27-04-2009, 11:22
@All: đúng đang có dịch cúm, dùng Vitamin đặc biệt C liều cao, ngủ nhiều, hạn chế bia rượu (dành cho sau 442), chiều nay BM lên BMT, tối 28 sẽ vào Krongbong, hẹn gặp mọi người

tuannd1081
27-04-2009, 11:59
@BM: hôm qua hẹn mà chẳng thấy bác đâu, đợi bác dài cả cổ.

BM
27-04-2009, 12:07
@Tuannd1081: xin lỗi mình quá bân hôm qua, cứ tưởng sẽ hẹn bạn hôm khác

book_worm
27-04-2009, 13:05
Chẹp chẹp, thông tin từ anh Toản KL thì hổm rày trên trển mưa miệt mài luôn, đoàn mình trúng số rồi đó=)), dốc trơn, nước suối chảy xiết hơn, vắt nhiều hơn ... Can You Suffer ?
Các Tarzan nhớ mang áo mưa nhen.

@ Cà na, cá heo mang thêm mấy củ tỏi để mọi người chống cảm cúm hén.
@ Shaky ơi, cảm cúm ra sao vậy em. Em nên xem xét vấn đề sức khỏe & thể lực thật nghiêm túc để trước tiên là bảo trọng bản thân, sau đó là bảo vệ mục tiêu chung 442 của đoàn. Tối nay mua 1 nối lá về xông + ăn tỏi nhiều vào. (NT)

chewingum
27-04-2009, 13:27
Thực sự là lo lắng với thời tiết.

book_worm
27-04-2009, 14:55
Chị kẹo yêu quí, thực ra chúng ta cũng ý thức là đi đợt này thời tiết có khắc nghiệt hơn lúc đòan Bidoup đi nên đã chuẩn bị khá kĩ càng. Vấn đề là còn lại, chúng ta lựa chọn cách nhìn nhận sự việc thế nào thôi. Nếu coi đây là 1 dịp hoàn hảo hơn để thách thức lòng can đảm, nghị lực bản thân & tinh thần đồng đội thì trời như thế này là quá đẹp. Chúng ta đã có sự chuẩn bị quá kĩ càng từ hậu cần đến thể lực lẫn tinh thần. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Người hãy...tin ở hoa hồng!(c)(c)(c)
Àh, quên nhắc các Tarzan nhớ đem máy ảnh con cho gọn gàng & vài cặp pin sạc nhé. :))

Shaky
27-04-2009, 16:27
Dạ anh BW yên tâm! Em quyết chinh phục mục tiêu 442 cùng cả đoàn!!!
Chào đoàn kết và quyết thắng. (ak ak...) :D

tuannd1081
28-04-2009, 08:37
Hic. không biết đồ đạc mọi người thế nào, mình đã giảm tối đa nhu cầu rồi mà balo vẫn nặng khoảng 5kg. hic.. hic. không biết tại sao nữa

Nambyus
28-04-2009, 09:23
Chào mọi người mình là bạn đi cùng Tuấn. Theo dự báo thời tiết là mấy hôm nữa có mưa rải rác vào đêm, có gió tây nam cấp 2-3, tình hình sẽ là " Đêm không ngủ, nằm ngoài trời đổ mưa..."Nhưng dù sao, đỉnh núi cao nhất của Nam Trường Sơn với thiên nhiên vườn quốc gia thơ mộng và hoang dã cũng đáng để mọi người chuẩn bị tinh thần và vẫn háo hức như ...những ngày nắng đẹp!!!

book_worm
28-04-2009, 10:31
Bà con chiều nay tập trung tại cửa đường Đinh Bộ Lĩnh mà có mấy cái kệ Dr.Thanh ngay lối ra vào, nhớ đúng giờ nhé.

@ Cáheo, liệt kê chi tiêu của tui ở dưới.

Hầu bao: 1,800,000
Chi:
Đơn giá Số lượng Thành tiền
Vé 120,000 7 840,000
Võng 150000 10 1,500,000
Dây dù 1000 80 80,000
Cồn khô 12000 2 24,000
Nước suố 3000 45 135,000
Gạo 10,667 15 160,000
Tổng cộng 2,739,000

book_worm
28-04-2009, 10:36
Alô alô, đồng bào chú ý, đồng bào chú ý: Giờ G đã đến, CYS đang trước mắt ta.
Chần chờ gì nữa, các Tarzan vai kề vai cùng quyết thắng. Hãy cùng nhau xướng khúc khải hòan này trên đỉnh 442 CYS. Sẵn sàng!

http://nghenhac.info/Rock/Rock-Viet/667/Duong-den-dinh-vinh-quang-The-Wall.html

ĐƯỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG

Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Ðể ta khắc tên mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Một trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

Và con tim ta đã ước ng*yện cùng nhau vai kề vai
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Ðường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dù khó khăn vẫn còn

Và mặt trời rực sáng trên cao vời
Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
Khoảnh khắc ghi trong tim mình
Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua

anhminh
28-04-2009, 12:37
chúc chuyến đi thành công nhé

Shaky
28-04-2009, 13:14
Em đã thu xếp xong hành trang rồi. Không ước lượng được nặng bao nhiêu nhưng vác thêm 2-3kg như phân công của đoàn thì vô tư :D
Sáng nay bổ sung 2 viên upsaC để cái mũi dứt sụt sịt là yên tâm với mục tiêu "đẩy lùi bệnh tật vì 442" :D
Hẹn mọi người tối nay nhe!

tuannd1081
28-04-2009, 17:04
Chuẩn bị lên đường thôi!................Quyết thắng.

dangkhoaquan
29-04-2009, 08:27
chúc anh em đi chân cứng đá mềm

chaubaogia
29-04-2009, 11:07
Nhìn các bạn chuẩn bị khí thế quá, còn tui chắc phải đi một mình sang Kratie rùi, hic....
Chúc lên đường thành công.

sami
29-04-2009, 14:57
Anh em bắt mang về cho mình ít vắt làm giống nha, cái này quý hiếm ở SG lắm đó.
Bệnh nằm nhà, nhìn anh em đi phát thèm, huhu.

cyclo
30-04-2009, 09:29
Chúc thành công !!!

gentlemice
30-04-2009, 21:59
Lễ lộc nằm ở nhà buồn quá! Không biết đoàn các bác giờ này như thế nào ở CYS. Dù đã đi nhưng thấy các bác đi em lại thèm, lại nhớ núi nhớ rừng. Có vẻ nhiều gian khó đang chờ các bác vượt qua! Chúc cả đoàn thành công trở về cùng những câu chuyện thật thú vị!

book_worm
03-05-2009, 20:20
Báo cáo vụ án CYS đã được mang ra xử thành công mỹ mãn. 1 chuyến đi thực sự gian nan nhưng quá vui và tràn ngập những cung bậc cảm xúc. 8h30 29/4 các Tarzan bật tay sẵn sàng cho hành trình tại đập nước Krong Kmar, đúng 12h05' 01/05 trên đỉnh CYS442 rượu mừng được khui & cờ vietdu phấp phới. BW tui 1 lần nữa tìm lại thân phận của mình. (c)
Vụ án rủ rê coi như thành công tốt đẹp, cám ơn các bác gần xa, các Tarzan cùng tham gia rôm rả, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch phá án.:L

Tiếp theo, đề nghị bác Tíchuot & bác BM khẩn trương khai hỏa việc báo cáo thành tích đê.:D
Các Tarzan hôm nay trở về lại thế giới văn minh rồi nhé, nhớ bảo trọng sức khỏe để ngày mai tiếp tục kiếm cơm & lên kế hoạch phá án tiếp theo hén.

cyclo
03-05-2009, 20:29
Các anh đã về !!!Có "nhánh lan rừng" nào ko vậy hehe

tichuot
03-05-2009, 21:15
Các anh đã về !!!Có "nhánh lan rừng" nào ko vậy hehe

Đi rừng không nên tàn phá rừng mà hãy giữ gìn cho thiên nhiên để người đến sau còn được thưởng thức bạn à, nếu mỗi người lại mang 1 nhánh về thì chẳng bao lâu rừng sẽ thành đồi trọc mất.

Báo cáo là tớ về tới nhà an toàn.

Bây giờ xin đóng topic này ở đây, mời mọi người theo dõi thông tin tại Topic ..." BÓC TEM CHƯ YANG SIN ( 2442m) " (c);)

chewingum
03-05-2009, 21:36
Nhà tớ về tới nơi lúc 7g tối nay. Đang đau khổ với vết tích của những chú rồi vàng để lại. Chỗ nào bị đốt là sưng vù. Huhu...Bây giờ đang hát điệp khúc: ngứa - gãi - ngứa - gãi vòng quanh. Mạng mình chỉ thắng được mấy con vắt.
Chúc cả nhà mau lại sức nhé!

BM
03-05-2009, 22:06
Về nhà! mỗi bên chân dập mất một móng chân rất cân đối, ngủ cái đã, người như đang còn say võng và nhớ tiếng mưa rơi trên lán giữa đại ngàn...

barandom
03-05-2009, 22:09
Đi rừng không nên tàn phá rừng mà hãy giữ gìn cho thiên nhiên để người đến sau còn được thưởng thức bạn à, nếu mỗi người lại mang 1 nhánh về thì chẳng bao lâu rừng sẽ thành đồi trọc mất.

Báo cáo là tớ về tới nhà an toàn.

Bây giờ xin đóng topic này ở đây, mời mọi người theo dõi thông tin tại Topic ..." BÓC TEM CHƯ YANG SIN ( 2442m) " (c);)

Chúc mừng Chuột và các bạn đã hoàn thành chuyến đi:)

anhminh
04-05-2009, 08:37
tớ đóng topic cho mọi người sang bên kia khoe nhé :)
https://www.phuot.vn/showthread.php?p=97582#post97582