PDA

View Full Version : Tôi không thấy mặt trời trên cao nguyên !



phuongnguyen14
27-08-2016, 14:09
Chào các bạn ,một lần nữa mình lại có mặt trên diễn đàn chia sẻ một ít chuyện trong chuyến đi Tây Nguyên hồi giữa tháng 8 -2016 này .
Tây nguyên thì rất nhiều bạn đã đi ,riêng mình thì chưa bao giờ đến ,nên lần này rất háo hức làm 1 chuyến du ngoạn lên vùng cao nguyên .
Ngày 15 tháng 8 ,2016 . Đã từng xem bài của anh Thiên Bảo đi trong 1 ngày tới Ban Mê Thuột ,nên bọn mình rời khỏi nhà vào lúc 05 giờ sáng .Nhà mình ở Q.3 nên bọn mình đi hướng Gò Vấp ,Q 12 ra Lái Thiêu , đến ngã tư Ga thì đèn đường đã tắt ngấm ,dù đây là địa bàn quen thuộc ,mình vẫn phải chạy mò trong bóng đêm ,qua cầu Lái Thiêu sang QL 13. Sau đó theo đường Huỳnh văn Lũy đi về Cổng Xanh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136447&d=1472252963
Không biết sao nó có tên Cổng Xanh ,có thể do hàng cây này giống như cái cổng ,đoán mò thôi !

Theo đường DT 741 về Đồng Xoài ,đoạn bên Bình Dương rất tốt ,qua đến Bình Phước thì không êm chút nào ,mặc dù có trạm thu phí ,quá tệ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136448&d=1472252963
Đồng Xoài đây rồi ! Địa danh này nghe rất nhiều mà lần đầu mình mới đến .

Nghỉ một chút tại đây ,làm ly cà phê cho tỉnh táo ,rồi mình bắt đầu vào QL14 ,còn gọi là đường AH 17 hay đường Hồ Chí Minh .Trời nắng nhẹ ,cảnh quan 2 bên đường không có gì đặc biệt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136449&d=1472252963
QL14 ,hình như chỉ có đoạn này 4 làn xe ,sau đó còn 2 làn xe thôi ,cho đến KonTum.

Mình vẫn cưỡi chiếc Vison như các chuyến đi trước và tốc độ mình đi hơi chậm so với nhiều người .Bọn mình quan niệm chạy xe và ngắm cảnh nên cứ thong thả mà đi .
Đến gần Gia Nghĩa thì trời bắt đầu mưa ,lúc này là gần 12 giờ trưa và bảng chỉ đường cho biết Ban Mê Thuột cách 120 km nữa thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136452&d=1472252963
Đường đi Ban Mê Thuột ,bầu trời đầy mây đen .

Dừng lại ,ăn trưa tại Gia Nghĩa ,bây giờ chì cách Ban mê chừng 120 km dư sức đến đó .Nhưng nhìn bầu trời u ám ,Bà xã mình nói đến Ban Mê là chiều rồi ,hôm sau lại đi tiếp thì hơi mệt ,nghỉ lại Ban Mê 2 đêm thì uổng quá .Chi bằng ở lại Gia Nghĩa cho biết .OK thôi ,he he ...

phuongnguyen14
27-08-2016, 14:33
Trời vẫn mưa lất phất và gió lạnh .Bọn mình chạy vào Thị Xã ,Gia Nghĩa là một thị xã trẻ là trung tâm của tỉnh Đắc Nông nằm trên 2 QL :14 và 28 .Đường xá rộng rãi ,đặc biệt rất nhiều dốc ,cao lên xuống liên tục ,nhiều cây xanh .
Không biết các mùa khác thế nào ,chứ lúc bọn mình đến khá lạnh ,cứ như trên Đà Lạt ,rất thích .Vì là trung tâm tỉnh nên rất nhiều trụ sở Tỉnh hoành tráng bề thế hơn ở SG ,bọn mình quẹo vào đường Lê Lai ,đối diên UB Tỉnh ,gặp Nhà khách Đắc Nông rất to đẹp ,vào hỏi thử thì có phòng và giá là 250 ngàn ,quá được rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136455&d=1472253113
Thị xã Gia Nghĩa với trục đường chính là QL 28 .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136451&d=1472252963
Hồ nước dọc theo đường Hùng Vương ? Không phải mình xem trên bản đồ là suối Đắc Nông !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136453&d=1472252963
Nhà khách Đắc Nông ,trang bị khá tốt cao cấp ,trong phòng có buồng tắm đứng ,TV LCD ,mình thích nhất là có bình thủy điện ,lúc nào cũng có nước nóng uống trà .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136454&d=1472253113
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136457&d=1472253113
Cảnh như trên Đà Lạt .
Chiều đó bọn mình chạy vòng quanh Thị xã ,vào đường Nguyễn Văn Trỗi có nhiều hàng quán ăn uống .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136456&d=1472253113
Cơm gà khá ngon ,chỉ có 30 ngàn 1 dĩa .
Sau đó về KS nghỉ ngơi thế là hết ngày thứ 1 .

thienbao11
27-08-2016, 15:02
Chào anh ! Lại đi nữa phải hông ? nhìn anh chị thật hạnh phúc , cám ơn anh vì có thêm thông tin nóng hổi cho bọn nầy ,vì 2/9 sẽ quay lại Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Sài Gòn cho hành trình trốn lễ ! Nhà khách anh chị dừng chân đẹp quá ,chắc sẽ là nơi bọn nầy đến ,Cám ơn nhiều nhe !

phuongnguyen14
27-08-2016, 15:03
Sáng hôm sau ,trời vẫn mưa nhỏ dai dẳng rất lạnh ,dù sao vẫn phải lên đường đến Ban Mê .Sau khi ăn sáng ở chợ Gia Nghĩa với món phở ,thật là thất vọng quá xá tệ và mắc .Gia Nghĩa rất nhiều người miền Bắc vào sinh sống lập nghiệp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136450&d=1472252963
Tạm biệt Gia Nghĩa ,bầu trời u ám báo hiệu thời tiết không tốt .

Đến thị trấn Đức An thì mưa rất to ,đành phải dừng lại .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136460&d=1472253113
Thị trấn Đức An huyện Đắc Song .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136458&d=1472253113
Làm ly cà phê ,quán khá đông học sinh vì gần trường học ,cà phê ngon ,rất đậm phải xin thêm nước sôi ,bọn mình không quen uống đậm
.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136461&d=1472253267
QL 14 bây giờ chỉ còn 2 làn xe .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136462&d=1472253267
Đoạn gần Dak mil ,xa xa chắc là bên biên giới Cambodia ( Bây giờ họ xưng là Cambodia ,không hiểu sao mình cứ quen gọi là Kampuchea ).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136463&d=1472253267
Thị trấn Dak Mil .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136464&d=1472253267
Hồ nước Dak Mil làm đẹp cho thị trấn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136465&d=1472253267
Trời đã hết mưa ,nhưng vẫn u ám .

Sau khi nghỉ ăn trưa ở Cư Jut ,bắt đầu các địa danh rất khó đọc .Hơn 11 giờ trưa bọn mình đã đến Cầu Srê Pok .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136466&d=1472253267
Ban Mê Thuột đây rồi ,tuy vậy còn chạy khoảng mươi cây số mới đến TP.
.

phuongnguyen14
28-08-2016, 14:52
Ban Mê Thuột ,hồi còn nhỏ mình cứ nghe tên gọi vui của nó nào là : Bụi Mù Trời ,nào là : Buồn Muôn Thưở ...đến nơi mới thấy chuyện xưa rồi .Bây giờ BMT là thành phố khá nhộn nhịp rông lớn ,cứ như thành phố đồng bằng ,khác với Gia Nghĩa có nhiều dốc ,ở đây bằng phẳng không có chút gì là thành phố miền cao nguyên .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136468&d=1472279023
Quảng trường Chiến thắng BMT ,một biểu tượng cùa TP miền cao .

Qua khỏi quảng trường bọn mình vào đường Quang Trung rồi Hai bà Trưng ,ghé vào 1 quán cà phê ,đối diện với KS Thiên Mã ,cũng nghía KS này rồi ,thấy 2-3 sao gì đó nên hơi ngần ngại chút .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136467&d=1472253267
Quán cà phê 115 Hai Bà trưng .

Nhưng nhìn sang kế bên quán cà phê là KS Cát Phú ,nên qua hòi thăm ,giá phòng là 200 ngàn nên OK luôn .Thực ra KS này tiên nghi thường thôi ,phòng hơi nhỏ ,nước nóng chỉ ấm ấm chắc vì mấy bữa mưa nên không đủ nóng chăng ? Được cái chủ KS rất nhiệt tình vui vẻ ,dù sao ờ có 1 đêm thôi mà .
Sau khi ổn định ,bọn mình lại xách xe tham quan TP ,trong nôi thành thôi ! Nghĩ đến quay xe ngược lại phía Cư Jut tham quan mấy cái thác ở đó thật sự quá ngán ,đi Bản Đôn hay Hồ Lak đều 4-5 chục km thì thôi đi ,hẹn dịp khác .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136469&d=1472279023
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136470&d=1472279023
Nhà thờ Chính Tòa BMT ,đối diện với Quảng trường Chiến thắng .

Chạy đến khu Bảo tàng tỉnh Daklak và Biệt điện Bảo Đại nằm chung trong một khuôn viên rộng lớn cây xanh mát . Vào cổng bên Biệt điện ông BV tại đó không cho xe vào ,phải sang bên Bảo Tàng gởi .Nhưng đi bộ vào thì được nên mình để xe ngoài cổng ,vào cho biết .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136471&d=1472279023
Biệt điện này chỉ có cái nhà không có gì lạ ,nghe đâu ông vua ăn chơi này còn 1 cái nữa ở Hồ Lak có cho thuê phòng nghỉ lại .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136472&d=1472279023
Hai cái cây lạ mắt này nằm 2 bên lối vào .

Chưa kịp ra khòi cổng thì trời lại đổ mưa lớn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136473&d=1472279023
Lại mưa ,lần này mưa khá lâu .

Hết mưa thì hơn 4 giờ chiều ,lúc này là tan tầm ,BMT bấy giờ không khác gì SG người đông như quân Nguyên Mông ,cũng chạy ẩu chẳng thua gì dân SG ,bọn mình cũng suýt bị 1 tên xe máy tông phải ,còn kênh mình 1 phát ,hehehe.
Hết hứng thú đi ,mà chẳng biết đi đâu ,ngày đó là rằm tháng 7 ,các tiệm ăn đóng cửa khá nhiều .Từ BMT đến Kontum phổ biến khá nhiều quán bán Bún : Bò -Giò -Riêu ( có nơi viết là rêu ?) .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136474&d=1472279165
Không có sự lựa chọn nhiều ,nên làm 1 tô riêu trong thực đơn Bún :Bò -giò -riêu .

phuongnguyen14
28-08-2016, 14:57
Thực sự mình gặp nhiều khó khăn khi viết bài lên ,không hiểu sao từ ngày mình chuyển từ FPT sang Viettel ,mình không vào được các mục trong Diễn đàn .Chỉ vào đến trang chủ rồi thôi ,từ chối truy chập khi vào các mục khác .Thiệt là chán ,thằng con nhỏ nó chỉ cho mình cách vào bằng cách xóa history ,rồi vô lại .Hể trở ra thì phải làm lại ,thiệt là bó tay .

thienbao11
28-08-2016, 17:27
Thực sự mình gặp nhiều khó khăn khi viết bài lên ,không hiểu sao từ ngày mình chuyển từ FPT sang Viettel ,mình không vào được các mục trong Diễn đàn .Chỉ vào đến trang chủ rồi thôi ,từ chối truy chập khi vào các mục khác .Thiệt là chán ,thằng con nhỏ nó chỉ cho mình cách vào bằng cách xóa history ,rồi vô lại .Hể trở ra thì phải làm lại ,thiệt là bó tay .

Chào ! Tui cũng bị mỗi lần vào trang là phải xóa cooki ,không biết là gì luôn ,phải vô xóa rồi mới lên trang đươc !!

phuongnguyen14
29-08-2016, 13:47
Cám ơn anh Thienbao 11,Năm nay bọn mình đi hơi nhiều .Đầu năm đến giờ là 3 chuyến đi dài ,do rảnh rỗi thôi hehe...Anh chị định làm 1 chuyến trốn lễ từ Gia Nghĩa về Bảo Lộc theo QL 28 à ,rất lý thú đó .Mong được xem bài của anh trên cung đường đó .

phuongnguyen14
29-08-2016, 14:13
Sáng hôm sau ,bọn mình sớm lên đường đến Pleiku vẫn theo QL 14 ( tại BMT là đường Nguyễn Chí Thanh ) .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136475&d=1472279165
Vòng xoay ngã ba QL26 về Nha Trang ,Đà Lạt ( 90 km ? ) .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136476&d=1472279165
Do còn khá sớm để ăn sáng ,nên mua bánh mì heo quay tại đây để lát nữa ăn sau ,heo quay rất ngon !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136477&d=1472279165
Ngoài đường còn vắng xe .

Tranh thủ rởi BMT sớm ,ngoại ô BMT còn khá nhiều cây xanh ,hai bên nhiều cây thông cao rất đẹp .Bầu trời vẫn xám xịt không hứa hẹn gì về thời tiết đẹp ,khá lạnh .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136479&d=1472279165
Một cảnh đẹp trên đường .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136478&d=1472279165
Chẳng mấy chốt đã đến Buôn Hồ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136480&d=1472279165
Dừng chân trước nhà thờ Buôn Hồ ,ăn sáng (bánh mì mua lúc sáng ) uống cà phê .

phuongnguyen14
29-08-2016, 14:49
Vừa rời khỏi Buôn Hồ ,thì trời bắt đầu đổ mưa .Mưa cứ từng đợt lúc lớn lúc nhỏ nên mặc dù có nhiều cảnh đẹp mà không thể nào chộp được thật là tiếc .QL 14 vẫn còn tốt nhưng 2 bên có nhiều đất đỏ tràn trên mặt đường ,mùa nắng sẽ là những cơn bụi đỏ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136481&d=1472279303
Những lúc hiếm hoi không có mưa .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136501&d=1472454882
Đến Chư Sê ,thì lại mưa khá lớn ,nên dừng lại ăn trưa .Tại đây có QL 25 về Tuy Hòa .

Suốt từ BMT đến qua khỏi Chư sê bầu trời lúc nào cũng xám xịt mây đen ,mưa thì hết đợt này đến đợt khác .Nhớ tới có bài hát hình như của Nguyễn Cường : Tôi thấy mặt trời trên cao nguyên . Bọn mình cứ đùa là không thấy mặt trời nào trên cao nguyên hết !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136502&d=1472455554
Gần đến Pleiku lúc này là 12 giờ trưa rồi .

Trời mưa ,đường trơn phải duy trì tốc độ vừa phải ,khổ nhất là khi gặp các xe tải lớn xe khách .Mỗi khi chạy qua mình là một cơn mưa bụi nước bay cuốn vào mình ,mà nước mưa lẫn đất đỏ nên cả người và xe đều nhuộm màu đỏ .Qua khỏi Khu đất của Trung tâm Bóng đá Hàm Rồng của HAGL ,khu đất khá rộng có nhiều rừng cao su bao quanh .Không chộp được tấm nào vì trời vẫn mưa nặng hạt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136482&d=1472279303
Trạm thu phí trước khi vào Pleiku ,phía trước là núi Hàm Rồng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136483&d=1472279303
Mờ mịt thế kia ,hứa hẹn viễn cảnh không tốt đẹp .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136484&d=1472279303
Và Pleiku đã đón mình bằng 1 cơn mưa chưa từng thấy ,rất lớn gió giựt liên hồi cứ như lạc vào tâm bão .May mà bọn mình kịp trú vào một cửa hàng rộng lớn .

Đến hơn tiếng đồng hồ sau ,mới bớt mưa .Người không ướt nhiều nhưng ẩm khó chịu ,chạy bừa vào trung tâm gần 9-10 cây số mới đến vòng xoay Ngã ba Phù Đổng ,thấy bên đường có Nhà Khách 2 ,thôi vào luôn để tránh mưa luôn .

thienbao11
29-08-2016, 17:23
Thiệt là chì ! Hai vợ chồng cùng đam mê ,thích các anh chị lắm ,sau chuyến đi ngày 2/9 về nếu có dịp ,khi cuối tuần mời anh chị gặp nhau uống cà phê chung với bọn nầy ! Cũng nhiều người bạn trên đây như Kim Hoa Bà Bà ,chị Hải Anh , Cảnh Bằng ...v...v ! Toàn anh chị thích đi đây đi đó không ! Uống cà phê ở công viên Trần Phú ( ngay góc bùng binh ngã 6 Trần Phú - Hùng Vương ) ! số đt của tui nè 0903 94 94 79 ! có gì a lô nhe anh chị ! Thân

thienbao11
29-08-2016, 17:28
Trời vẫn mưa lất phất và gió lạnh .Bọn mình chạy vào Thị Xã ,Gia Nghĩa là một thị xã trẻ là trung tâm của tỉnh Đắc Nông nằm trên 2 QL :14 và 28 .Đường xá rộng rãi ,đặc biệt rất nhiều dốc ,cao lên xuống liên tục ,nhiều cây xanh .
Không biết các mùa khác thế nào ,chứ lúc bọn mình đến khá lạnh ,cứ như trên Đà Lạt ,rất thích .Vì là trung tâm tỉnh nên rất nhiều trụ sở Tỉnh hoành tráng bề thế hơn ở SG ,bọn mình quẹo vào đường Lê Lai ,đối diên UB Tỉnh ,gặp Nhà khách Đắc Nông rất to đẹp ,vào hỏi thử thì có phòng và giá là 250 ngàn ,quá được rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136455&d=1472253113
Thị xã Gia Nghĩa với trục đường chính là QL 28 .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136451&d=1472252963
Hồ nước dọc theo đường Hùng Vương ? Không phải mình xem trên bản đồ là suối Đắc Nông !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136453&d=1472252963
Nhà khách Đắc Nông ,trang bị khá tốt cao cấp ,trong phòng có buồng tắm đứng ,TV LCD ,mình thích nhất là có bình thủy điện ,lúc nào cũng có nước nóng uống trà .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136454&d=1472253113
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136457&d=1472253113
Cảnh như trên Đà Lạt .
Chiều đó bọn mình chạy vòng quanh Thị xã ,vào đường Nguyễn Văn Trỗi có nhiều hàng quán ăn uống .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136456&d=1472253113
Cơm gà khá ngon ,chỉ có 30 ngàn 1 dĩa .
Sau đó về KS nghỉ ngơi thế là hết ngày thứ 1 .

Đây ! Đập tràn suối ĐăkNong cập theo đường Hùng Vương như anh chị nói !

https://c8.staticflickr.com/2/1505/24693117559_54c5855dbe_k.jpg (https://flic.kr/p/DC3Fyc)P1070756 (https://flic.kr/p/DC3Fyc) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
30-08-2016, 13:26
Thiệt là chì ! Hai vợ chồng cùng đam mê ,thích các anh chị lắm ,sau chuyến đi ngày 2/9 về nếu có dịp ,khi cuối tuần mời anh chị gặp nhau uống cà phê chung với bọn nầy ! Cũng nhiều người bạn trên đây như Kim Hoa Bà Bà ,chị Hải Anh , Cảnh Bằng ...v...v ! Toàn anh chị thích đi đây đi đó không ! Uống cà phê ở công viên Trần Phú ( ngay góc bùng binh ngã 6 Trần Phú - Hùng Vương ) ! số đt của tui nè 0903 94 94 79 ! có gì a lô nhe anh chị ! Thân

Cám ơn anh có lời mời ,có dịp bọn mình sẽ gặp nhau !

phuongnguyen14
30-08-2016, 13:58
Hơn 4 giờ chiều trời vẫn còn mưa ,nhỏ thôi nhưng gió thì nhiều .Dù sao cũng phải ra phố tham quan Pleiku .Mình biết tên Pleiku qua bản nhạc nổi tiếng " Còn chút gì để nhớ " và ngày trước có ông chú là không quân ở phi trường Pleiku .
Pleiku không như tưởng tượng của mình về nó là 1 thị xã nhỏ có các con dốc để "anh khách lạ đi lên đi xuống ",dốc thì có nhưng "đi dăm phút cũng về chốn cũ " thì không ,vì Pleiku bây giờ là TP lớn nhộn nhịp ,ồn ào không kém Ban Mê Thuột .
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136486&d=1472279303
Một phố nhỏ .

Trời vẫn lúc mưa rào lúc tạnh ,khó có được cái nhìn rõ hơn về TP này .Hỏi chuyện các cư dân tại đây đều cho rằng năm nay mưa nhiều ,mưa cả tuần nay bằng lượng mưa cả năm của năm ngoái .Rất tốt cho bà con nông dân .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136485&d=1472279303
Phở khô cũng gọi là phở 2 tô .

Gia Lai có một đặc sản là phở khô ,gọi là phở không biết vì lý do gì ? Mình trông nó giống hủ tíu khô hơn ,vì bánh phở (khô hay nước cũng vậy ) có dạng hủ tíu .Bánh phở được trụng rồi cho vào tô với 1 ít thịt bằm ,tô kia là nước lèo với 1 ít thịt bò tái ( nước lèo chẳng có vị phở như ta thường ăn ) ,sau đó trộn với tương đen (dạng tương hột ) và rau ăn kèm .Chỉ lạ miệng chứ xem ra không có gì đặc biệt .Các tiệm phở đều bán như vậy .
Phố Nguyễn Tất Thành nơi mình ở có khá nhiều cửa hàng bán xe ô tô ,vậy ra dân nơi đây khá giả đấy chứ ! Hoàng Anh Gia Lai hiện diện dầy đặc tại đây ,quả thật Pleiku lớn lên từng ngày ,không còn là Thị xã buồn hiu nữa ,để phải "may mà có em đời còn dễ thương " .

phuongnguyen14
30-08-2016, 14:32
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136487&d=1472279303
Ngã ba Phù Đổng ,buổi sáng sớm ," trời thấp thật gần " .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136488&d=1472279431
Gió dữ dội ,với mưa suốt đêm .

Kontum còn cách Pleiku không quá xa ,chừng gần 50km .Không có gì phải vội ,từ từ cũng đến với lại chờ bớt mưa nên hơn 7 giờ sáng bọn mình mới trả phòng .Gặp cô tiếp tân nhận là đồng hương vì cô ở Củ Chi ,mình hết sức ngạc nhiên vì lâu nay chỉ có dân các tỉnh mới vô SG ,ở đây cô em này lại dạt ngược lại .Cô nhận là lấy chồng nên theo chồng về đây ,rất tiếc cô không chịu cho mình chụp hình kỷ niệm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136489&d=1472279431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136490&d=1472279431
Tạm biệt Pleiku ,với kỷ niệm mưa gió dữ dội nhất trong các chuyến đi của mình .

Rời Pleiku không lâu thì trời lại mưa xối xả ,đành ghé 1 quán cà phê có kinh doanh sân bóng mini .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136491&d=1472279431

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136492&d=1472279431
Quán cà phê ,bên hông là sân bóng mini .

Nói chuyện với ông chủ quán ,hỏi đường vào Biển Hồ ,ông cho biết mình đã chạy qua rồi ( sao mình không để ý thấy bảng chỉ dẫn ) .Phải quay lại ,ông nói ở đây có 2 Biển Hồ là BH nước và BH chè ,mình chỉ muốn tới BH nước ,mưa như vầy mà BH chè chi nữa .

phuongnguyen14
30-08-2016, 14:45
Chừng tiếng sau bớt mưa ,bọn mình quay trở lại theo chỉ dẫn của ông chủ quán ,vào 1 con đường nhỏ tráng nhựa hai bên có nhiều vườn cà phê sát ngay đường .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136493&d=1472279431
Cây cà phê có nhiều trái chín rất dễ thương .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136498&d=1472452757
Con đường vào khu Biển hồ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136494&d=1472452757
Gặp 1 cây cầu treo nhỏ ,đường lúc này rất lầy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136497&d=1472452757

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136495&d=1472452757

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136496&d=1472452757

Hai bên cầu là 2 cái hồ ,vậy đâu là Biển hồ ? Về xem lại bản đồ thì thấy mình đi giữa 2 cái hồ đều là Biển hồ ,mình nghĩ đây là con đường khác với con đường chính vào Biển hồ mà mình thấy các bạn khác đi .Dù sao cũng thỏa mãn lòng ước ao đến được Biển hồ .Ngày trước nghe chú mình kể nhiều chuyện lạ về nó như hồ sâu không đáy ,người Mỹ có thăm dò nhưng không được ,nào là nó thông ra tới Qui Nhơn ...Nhiều huyền thoại được dệt ra làm tò mò nhiều người ,dù sao thì đây là hồ có nước quanh năm ,to lớn trên cao nguyên đã là huyền thoại rồi .

thienbao11
30-08-2016, 18:02
Chừng tiếng sau bớt mưa ,bọn mình quay trở lại theo chỉ dẫn của ông chủ quán ,vào 1 con đường nhỏ tráng nhựa hai bên có nhiều vườn cà phê sát ngay đường .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136493&d=1472279431
Cây cà phê có nhiều trái chín rất dễ thương .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136498&d=1472452757
Con đường vào khu Biển hồ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136494&d=1472452757
Gặp 1 cây cầu treo nhỏ ,đường lúc này rất lầy .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136497&d=1472452757

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136495&d=1472452757

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136496&d=1472452757

Hai bên cầu là 2 cái hồ ,vậy đâu là Biển hồ ? Về xem lại bản đồ thì thấy mình đi giữa 2 cái hồ đều là Biển hồ ,mình nghĩ đây là con đường khác với con đường chính vào Biển hồ mà mình thấy các bạn khác đi .Dù sao cũng thỏa mãn lòng ước ao đến được Biển hồ .Ngày trước nghe chú mình kể nhiều chuyện lạ về nó như hồ sâu không đáy ,người Mỹ có thăm dò nhưng không được ,nào là nó thông ra tới Qui Nhơn ...Nhiều huyền thoại được dệt ra làm tò mò nhiều người ,dù sao thì đây là hồ có nước quanh năm ,to lớn trên cao nguyên đã là huyền thoại rồi .

Chào chủ thớt ! con đường dẩn vào Biển Hồ có cây cầu dây văng là cuối hồ nếu nhìn từ ngoài đường chính vào hồ ,hôm anh chị đi mưa gió nên hồ màu nước đục ngầu ! Xin cho góp chút hình ảnh về " Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy ! "

https://c7.staticflickr.com/8/7401/10150722574_e30c7df389_k.jpg (https://flic.kr/p/gsZ7bb)P1040454 (https://flic.kr/p/gsZ7bb) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c6.staticflickr.com/3/2815/10150960853_a86bf671d0_k.jpg (https://flic.kr/p/gt1k1r)P1040455 (https://flic.kr/p/gt1k1r) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

phuongnguyen14
31-08-2016, 04:05
Quả thật hình Biển hồ của anh rất đẹp ,cảnh quan rõ ràng họn con đường mà tôi đi vào .Dù sao ta cũng có cái nhìn ở góc độ khác ,đở nhàm phải không ? Cám ơn anh .

phuongnguyen14
31-08-2016, 04:36
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136569&d=1472544165
Cầu Dakbla ,Kontum đậy rồi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136568&d=1472544165
Cầu bắc ngang qua dòng sông cũng có tên là Dakbla.

Khoảng 9 giờ sáng thì mình đến Kontum ,lúc này có suy nghĩ là nên đi tiếp đến Măng Đen hay nghỉ lại hôm sau đi .Đi tiếp thì ngày hôm sau mình sẽ làm gì ? Vì bọn mình định hôm sau sẽ về bằng xe khách ,mà xe khách chỉ có chuyến đi ban đêm .Sau một lúc cân nhắc ,thôi thì nghỉ lại vì thấy bầu trời còn rất u ám ,vác 1 đống hành lý đi tiếp thì oải quá .
Trục đường chính của Kotum là QL14 ,tại đây có tên là Phan Đình Phùng ,đến gần cuối đường ở ngã ba vòng xoay bên trái có nhà khách 702 kế bên Ban chỉ huy quân sự Tỉnh Kontum .Nhà khách này trực thuộc đơn vị trên ,giá phòng chỉ có 150 ngàn ,phòng rộng hơi cũ tuy nhiên vẫn đủ tiện nghi ,wifi mạnh ,phía sau phòng có ban công nên thoải mái phơi đồ bị ướt .
Vì phải chờ các cô phục vụ lau dọn phòng ,nên sau khi ổn định là gần 11 giờ .Xách xe chạy ra tham quan TP ,về phía chân câu Dakbla có biển chỉ di tích nhà ngục Kontum ,quẹo vào xem thế nào .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136566&d=1472544165
Đóng cửa nghỉ trưa ,chôp một cái rồi dọt ra .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136564&d=1472544108
Nhà thờ Tân Hương trên đường Nguyễn Huệ .

Xin có đôi lời về Kontum ,theo sách của Bửu Ngôn thì Kontum có 1 lịch sử lâu đời hơn các thành phố khác như Đà Lạt ,Ban Mê Thuột ,Pleiku .....Năm 1851 các giáo sĩ người Pháp đã cho lập các làng ở vị trí nhà thờ Tân Hương bây giờ .Tây Nguyên lúc này không được triều đình Huế quan tâm ,coi như vô chủ nên một tay phiêu lưu người Pháp định thành lập một Vương triều cho mình ,may mà nó chỉ tồn tại có 2 năm .Sau này triều đình Huế cho thành lập làng người Việt tại đây .Như vậy có thể nói Kontum là thị trấn được thành lập đầu tiên ở Tây Nguyên.

phuongnguyen14
31-08-2016, 14:05
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136563&d=1472544108
Nhà sinh hoạt của giáo xứ Tân Hương .
Cách không xa nhà thờ Tân Hương cũng trên đường Nguyễn Huệ là nhà thờ gỗ là nhà thờ Chính tòa Kontum ,có kiến trúc hết sức độc đáo ,đa phần bằng gỗ ,được xây dựng từ năm 1913 theo phong cách Châu Âu kết hợp với Tây Nguyên .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136560&d=1472544108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136561&d=1472544108

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136556&d=1472544012

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136558&d=1472544012
Bên trong chánh điện nhà thờ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136557&d=1472544012
Cửa sổ được lắp nhiều kính màu ,đây là câu chuyện Adam và Eva .

phuongnguyen14
31-08-2016, 14:19
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136555&d=1472544012
Bửa trưa tại quán cơm gà 77 ,đường Nguyễn Huệ , ngon nhưng giá khá đắng 60 ngàn 1 dĩa ,hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136554&d=1472544012
Uống cà phê bên vĩa hè đầu cầu Dakbla.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136553&d=1472544012
San lấp mặt bằng cho dự án bờ kè sông .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136552&d=1472544012
Đàn bò vào thành phố ,các em nhỏ người dân tộc chăn dắt bò đi trên phố khá phổ biến .
Sau đó lại 1 cơn mưa lớn đổ xuống .

phuongnguyen14
31-08-2016, 14:50
Buổi chiều ,bọn mình chạy hết đường Trần Hưng Đạo là đường Bắc Cạn ,trên đường Bắc Cạn có khá nhiều người dân tộc sinh sống ,phần đông cất nhà theo người Kinh .
Cuối đường là cầu treo Kon Klor ,bên phài có khu trưng bày hay bảo tàng gì đó ,cửa đóng then cài bên trong có ngôi nhà rông .Không chụp được hình từ bên ngoài vì có nhiều cây che lấp .Vượt cầu thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136551&d=1472543931
Cầu treo Kon Klor.

Qua cầu treo vẫn là đường Bắc Cạn ,đến ngã ba đầu tiên bên trái bọn mình rẽ vào con đường nhưa chạy ngoằn ngoèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136546&d=1472543931
Cứ chạy hoài ,không biết hòi ai ,có gặp mấy em nhỏ ,hỏi bọn chúng chỉ cười không trả lời trả vốn gì hết .Định quay trở ra thì gặp 1 cô bé ,hỏi thăm nhà rông ở đâu .Rất may là cô ta nói con đang đi lên nhà rông đây ,thế là đi theo cô bé ,thật là may .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136550&d=1472543931
Đi theo cô cậu này lên 1 dốc cao là nhà rông người Ba na .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136549&d=1472543931
Nhà rông này của làng Kon Jodri ,nghe như tiếng Tây ( Tây Nguyên hehe ) .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136548&d=1472543931
Chú ơi ,giờ này các cô dệt thổ cẩm về hết rồi ,nếu không mời chú lên chơi .Vậy thôi chú về hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136547&d=1472543931
Nhà người Ba na chung quanh nhà rông .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136545&d=1472543931
Quay về lại cầu Kon Klor.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136544&d=1472543830
Dòng sông Dakbla .

phuongnguyen14
01-09-2016, 04:09
Ngày thứ 5 của hành trình ,thứ bảy 20-tháng 8 .Sáng ra bọn mình bắt đầu chuyến lên Măng Đen ,trời không mưa nhưng xám xịt và lạnh .Từ ngã ba Phan đình Phùng -Duy Tân ,mình theo đường Duy Tân ( QL 24 ) về hướng Quảng Ngãi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136543&d=1472543830
Măng Đen nằm ở huyện Kon Plông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136542&d=1472543830
Vừa ra ngoại ô Kontum là 1 đoạn đang thi công ,rất xấu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136540&d=1472543830
Đang mở rộng 2 làn đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136541&d=1472543830
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136539&d=1472543830
Mới làm xong ,rất tốt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136538&d=1472543830
Xẻ núi đất làm đường mới ,phía trước lại xấu nữa rồi ,chiếc xe hơi bò từ từ .

Sau đoạn đó thì còn lại rất tốt ,xe chạy bon bon .Dọc đường nhiều ngôi làng người dân tộc sinh sống ,khung cảnh thanh bình trời mát thật là dể chịu .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136536&d=1472543717
Trụ sở y tế của địa phương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136537&d=1472543717
Nhà thờ có kiến trúc kiểu nhà rông .

phuongnguyen14
01-09-2016, 04:32
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136512&d=1472543379
Ngôi nhà rông của làng Kon Rơ Nu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136535&d=1472543717
Ngã 3 ,thị trấn Dak Rve.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136533&d=1472543717
Đèo Măng Đen đây rồi ,theo mình thấy đây là con đèo đầu tiên mình gặp ở Tây Nguyên ,hình như từ SG lên không thấy cái đèo nào hết ,chỉ có dốc cao thôi .Mà ở đây cách mặt biển mấy trăm mét .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136534&d=1472543717
Con bò đứng ven đường ,dọc đường có nhiều đàn bò chạy lung tung trên đường .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136532&d=1472543717
Thị trấn Dak rve nằm dưới chân đèo ,trông thật thanh bình .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136531&d=1472543589

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136530&d=1472543589
Cảnh đẹp ,nhưng trời bắt đầu mưa rồi .

Sau đó ,mưa ngày càng nặng hạt khi lên cao ,rồi sương mù dầy đặc phía trước chùng 4,5 mét là không thấy gì .Phải bật đèn và thường xuyên bấm còi .Một cảm giác thật thích thú và sờ sợ ,phía trước có gì ? không thấy gì hết ! Chưa bao giờ mình chạy xe trong sương mù như vậy mà trên đường đèo ,ở Hải Vân có lần cũng gặp mây mù mà chỉ thoáng qua thôi .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136529&d=1472543589
Yên tâm vì thấy có nhiều người cùng chạy như mình .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136528&d=1472543589
Mưa nhỏ và rất lạnh ,may mà chuẩn bị trước áo ấm .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136527&d=1472543589
Qua hết đèo thì trời bớt mưa .Măng Đen đây rồi .

phuongnguyen14
01-09-2016, 04:48
Măng Đen nằm ở độ cao 1200 m so với mực nước biển ,vậy mà mình thấy chỉ có lên 1 con đèo ! Được kỳ vọng như Đà Lạt thứ 2 ,có khí hậu mát mẻ ,rừng nguyên sinh bao phủ ,khung cảnh hoang sơ ,có hồ nước ,thác ...Tuy vậy để nó trở thành nàng tiên được đánh thức thì còn rất nhiều việc phải làm ,hạ tầng đường xá khá tốt nhưng việc quảng bá chưa được đầu tư đúng mức .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136526&d=1472543589
Bảng chỉ dẫn .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136525&d=1472543589
Nhiều cơ sở được xây dựng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136518&d=1472543481
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136519&d=1472543481
Bỏ hoang ,dang dở cũng nhiều .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136520&d=1472543481
Rùng cây hai bên đường còn nhiều ,chỉ xin đừng triệt phá khi xây dựng để giữ được nét đáng yêu của nó .

lam_binhdinh
01-09-2016, 10:18
Chuyến đi này của chú chắc là mùa mưa hả chú. Con vẫn đang hóng hình thêm về chuyến đi của cô chú. Chúc cô chú có nhiều sức khỏe để thực hiện nhiếu chuyến đi nữa. Con cũng có vài tấm ở nhà thờ Tân Huơng và nhà thờ Gỗ Kom-tum. Con đi hồi năm 2014. Hình này con chụp bằng điện thoại nên hơi mờ và không đẹp.

https://farm9.staticflickr.com/8461/29087116870_72886f78e8_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/142095386@N06/29087116870/)

https://farm9.staticflickr.com/8043/28753250273_e260ee1a26_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/142095386@N06/28753250273/)

https://farm9.staticflickr.com/8203/29340801646_b1b4c5a7b6_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/142095386@N06/29340801646/)

https://farm9.staticflickr.com/8477/28753252263_6eb8610e89_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/142095386@N06/28753252263/)

https://farm9.staticflickr.com/8181/29374694675_4947827170_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/142095386@N06/29374694675/)

phuongnguyen14
01-09-2016, 13:42
Chú đi trong tháng 8 này là mùa mưa nên mưa triền miên ,không thấy ông mặt trời đâu cả ! Hình con chụp đẹp ,rõ đấy chứ ,chú cũng chụp bằng điện thoại ,nó tiện hơn mang theo máy ảnh tuy không rõ bằng .Cám ơn con đã theo dõi bài viết ,chúc con mạnh khỏe .

phuongnguyen14
01-09-2016, 14:22
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136524&d=1472543481
Đường vào tượng Đức Mẹ Măng Đen ,không tốt lắm ,lầy lội .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136522&d=1472543481
Đức Mẹ Măng Đen còn gọi là Đức Mẹ sầu bi vì gương mặt buồn của Mẹ .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136523&d=1472543481
Một điểm hành hương nổi tiếng của người Công giáo ,được tìm thấy sau chiến tranh không còn nguyên vẹn ,nay được phục hồi tuy vậy vẫn thiếu đôi cánh tay .Có nhiều câu chuyện về bức tượng này làm tăng thêm niềm thành kính với địa điểm linh thiêng này .Hôm đó mưa nhưng vẫn có nhiều người đến viếng ,cầu nguyện ,còn có 1 đoàn hành hương đang dâng Lễ tại đó có linh mục chủ tế .
Mình là người Công giáo ,với lòng kính mến Đức mẹ ,mình đã đến nhiều các nơi hành hương Đức Mẹ như La Vang , Trà Kiệu ,Tà Pao ,La Mã Bến Tre ,Bãi Dâu ... Lòng mong ước đến với Đức Mẹ Măng Đen đã được thực hiện ,trong lòng rất vui mừng .Tạm biệt Mẹ ,cám ơn Mẹ đã ban sưc khỏe cho con đến được nơi đây .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136521&d=1472543481
Từ trên đồi nhìn chung quanh.

Chung quanh nơi tượng đài có nhiều ghế đá ,bao bọc nhiều cây xanh ,có chỗ để xe máy .Sau khi viếng và cầu nguyện ,rồi nghỉ ngơi bọn mình quay trở về .Hết mưa nhưng còn khá lạnh .Hẹn ngày tái ngộ Măng Đen .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136517&d=1472543379
Bắt đầu vào đèo ,hãy còn sương mù .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136516&d=1472543379
Sương mù còn nhưng ít hơn lúc sáng .

phuongnguyen14
01-09-2016, 14:40
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136515&d=1472543379
Xuống hết đèo ,nhìn lại chặng đường đã qua .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136514&d=1472543379
Đã thấy le lói chút nắng .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136513&d=1472543379
Thời tiết tốt dần lên trên đường về .

Chạy một mạch về lại Kontum gần 12 giờ trưa .Về nhà khách nghĩ ngơi ,chuẩn bị trở về SG bằng xe khách ,hôm qua bọn mình đã mua vé .Nhà xe Tây Nguyên giá vé giường nằm là 250 N ( bao cơm ,bọn mình không ăn nên còn 230 ngàn ) ,vé gởi xe khá mắc 500 ngàn ,chịu thôi ,chạy về phê lắm hehe.

Xe khởi hành về SG lúc 5g 30 chiều ,nhà xe dặn 4 giờ phải có mặt để gởi xe ,lúc ăn trưa xong mình tranh thủ đem xe đi rửa vì nó đầy bùn đất đỏ của 5 ngày chạy liên tục .
Sau khi trả phòng còn sớm nên ,mình ghé vào Tòa Giám Mục Kon tum trên đường Trần Hưng Đạo ,đây cũng là Chủng viện thừa sai Kontum .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136510&d=1472543290
Nơi đây có khuôn viên rộng nhiều cây xanh ,công trình kiến trúc gần giống nhà thờ gỗ .

phuongnguyen14
01-09-2016, 15:05
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136509&d=1472543290
Kiến trúc độc đáo .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136507&d=1472543290
Lối vào rợp bóng cây .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136508&d=1472543290
Cửa chính bằng gỗ .

Sau đó ,ăn nhẹ trước khi ra bến xe ,bọn mình ghé vào quán vĩa hè gần nhà khách ,trước cửa Trường ĐH Đà Nẵng phân hiệu Kontum .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136506&d=1472543290
Bánh bèo chén , 2 người thì 2 phần ,đem ra đến 20 chén ,vì mỗi phần là 10 chén .Được cái giá cũng bèo như cái bành ,mỗi chén 1 ngàn , chả thì 2 ngàn / chiếc .

Tạm biệt Kontum ,Mình thích Kontum hơn BMT hay Pleiku có lẽ vì nó yên bình hơn 2 TP kia ,không quá ồn ào náo nhiệt .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136504&d=1472543290
Bến xe Kontum ,chuẩn bị về thôi !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136505&d=1472543290
Thượng lộ bình an .
Gần 6 giờ xe mới chạy ,5 giờ sáng về đến BXMĐ .Thế là kết thúc cuộc hành trình đầy mưa gió ,để lại cho bọn mình nhiều cảm xúc về miền cao nguyên .Trước đó không nghĩ là mình có thể đi được 1 chuyến Tây Nguyên thì thấy nó quá xa ,qua đó có thể thấy không quá khó nếu ta có quyết tâm .Còn chút nuối tiếc là chưa khám phá được nhiều ,các địa danh của chiến trường xưa hằng in sâu trong đầu mình ngày trước ,nhất là cung phòng thủ lửa Dak tô ,Tân Cảnh ...hồi mùa hè đỏ lửa .Biết đâu sau này sẽ có dịp .

Cám ơn các bạn ,theo dõi bài viết của mình ,Chúc tất cả nhiều sức khỏe ,có nhiều chuyến đi lý thú trên quê hương yêu dấu .

Quoccanh
01-09-2016, 22:42
Xin chào anh phương nguyên 14! cám ơn anh đã cho mình thấy lại hình ảnh của kon tum,những kỷ niệm xưa về kon tum lại ùa về với mình,thưa với anh,vào năm 1972[mùa hè đỏ lửa]mình có mặt ở đó đấy anh.Thật là tiết cho anh!dầm mưa mấy ngày đường,từ Sài Gòn đến kon tum mà không đi thăm được chiến trường xưa.Thôi thì xin phép anh,cho phép mình góp vài hình về kon tum với nhé,hình mình chụp vào năm 2012[40 năm mùa hè đỏ lửa]
-cầu đắkla bắt qua dòng sông chảy ngược,trước năm 75 là cây cầu sắt,bên bờ bắc cầu đắkla có hàng phượng vĩ vào mùa hè rất đẹp,giờ o còn nữa
https://c5.staticflickr.com/6/5720/20530406524_15cd99492f_k.jpg (https://flic.kr/p/xhcGAh)Picture 040 (https://flic.kr/p/xhcGAh) by Quoc Canh Banh (https://www.flickr.com/photos/134012163@N07/), trên Flickr
https://c5.staticflickr.com/1/760/20530406964_af0afed44a_k.jpg (https://flic.kr/p/xhcGHS)Picture 039 (https://flic.kr/p/xhcGHS) by Quoc Canh Banh (https://www.flickr.com/photos/134012163@N07/), trên Flickr
https://c2.staticflickr.com/6/5721/20531976553_5652c62e9d_k.jpg (https://flic.kr/p/xhkKiK)Picture 038 (https://flic.kr/p/xhkKiK) by Quoc Canh Banh (https://www.flickr.com/photos/134012163@N07/), trên Flickr
https://c7.staticflickr.com/6/5689/20530407574_7e3ac1cee0_k.jpg (https://flic.kr/p/xhcGUo)Picture 037 (https://flic.kr/p/xhcGUo) by Quoc Canh Banh (https://www.flickr.com/photos/134012163@N07/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/6/5629/20964935760_03df25e11e_k.jpg (https://flic.kr/p/xWALZE)Picture 041 (https://flic.kr/p/xWALZE) by Quoc Canh Banh (https://www.flickr.com/photos/134012163@N07/), trên Flickr
-dốc đầu lâu,điểm cao 601,trước năm 75 còn có tên gọi là căn cứ non nước của QĐVNCH.
https://c2.staticflickr.com/6/5737/20966271809_6f5ac1f434_k.jpg (https://flic.kr/p/xWHC9Z)Picture 024 (https://flic.kr/p/xWHC9Z) by Quoc Canh Banh (https://www.flickr.com/photos/134012163@N07/), trên Flickr
https://c8.staticflickr.com/1/680/21153088375_78bd672874_k.jpg (https://flic.kr/p/yee7dg)Picture 027 (https://flic.kr/p/yee7dg) by Quoc Canh Banh (https://www.flickr.com/photos/134012163@N07/), trên Flickr

-đắctô tân cảnh
https://c5.staticflickr.com/6/5684/20965170948_a88780bed6_k.jpg (https://flic.kr/p/xWBYUC)Picture 034 (https://flic.kr/p/xWBYUC) by Quoc Canh Banh (https://www.flickr.com/photos/134012163@N07/), trên Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/632/20964937560_8143154d8d_k.jpg (https://flic.kr/p/xWAMwG)Picture 033 (https://flic.kr/p/xWAMwG) by Quoc Canh Banh (https://www.flickr.com/photos/134012163@N07/), trên Flickr
https://c7.staticflickr.com/1/630/21126843966_b19a65d2b5_k.jpg (https://flic.kr/p/ybUAEs)Picture 030 (https://flic.kr/p/ybUAEs) by Quoc Canh Banh (https://www.flickr.com/photos/134012163@N07/), trên Flickr

-Banh[/url], trên Flickr

phuongnguyen14
02-09-2016, 13:49
Cám ơn anh đã cho xem lại hình ảnh cầu Dakbla cũ cũng như hình ảnh của Dak tô Tân Cảnh .Anh có mặt ờ đó năm 72 ,vây là chứng nhân lịch sử của giai đoạn đó rồi ,giai đoạn chiến tranh huynh đệ tương tàn ! Lúc đó tôi chỉ là 1 cậu bé thành thị vẫn thường nghe nào là Dakto ,Tân Cảnh ,rồi Charlie ,Delta ...mà chưa hình dung nó như thế nào .
Thế nên ,rất tiếc không có dịp chạy lên vùng chiến trường xưa đó ,có lẽ phải chờ có dịp khác nếu có cơ hội .Một lần nữa cám ơn anh đã bổ sung nhiều ảnh đẹp .Thân ái .