PDA

View Full Version : Quảng Ngãi - Pleiku - Atapu - Chuyến đi của 2 bằng hữu.



thienson
04-12-2011, 22:04
Phi lộ........


Trời đã vào cuối Đông, thời tiết miền Trung đang rất lạnh. Thỉnh thoảng vài cơn mưa nặng hạt đổ ầm ầm xuống con đường cái quan.

Ven đường dấu vết của trận đại hồng thủy hôm rồi vẫn còn vương vãi sau trận quyết đấu của lão Sơn tinh và Thủy tinh

Gió Đông lùa về rét buốt, trên con đường độc đạo xuyên về miền Nam hôm nay vắng lặng. Vào giờ này, thời tiết như thế này thiên hạ đều chui vào chăn ấm rúc rích với nhau. Hoặc những kẻ cô lữ chán đời thì đang nhâm nhi trong tửu quán. Nhưng cũng có những kẻ vì công việc đi kiếm ngân lượng hay đam mê xê dịch thì phải ra đường.

Những kẻ đó hoặc bộ hành, hoặc ngồi xe khách hoặc kị mã đều trùm kín mít bằng áo mưa và khăn phượt.

Và sáng nay trên con đường độc đạo ấy xuất hiện 1 kỵ sĩ vận áo mưa Gotex mua của tiểu thư Shachou ở mãi tận phương Bắc, mặt trùm kín khăn phượt, đầu đội mũ Fullface. Sau lưng y lủng lẳng 1 thứ vũ khí dài ngoẵng đáng sợ mà giang hồ kêu bằng cây Cà nông:D.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74911&d=1322743598

Nhắc đến thứ vũ khí này những cao thủ hạng hai đều lè lưỡi kinh hãi vì ngoài việc phải tốn số ngân lượng cao ngất ngưỡng thì phải nội công thâm hậu mới dám sử dụng. Gã này chính là gã Shogun đại tướng quân hùng cứ 1 phương được giang hồ gán cho ngoại hiệu Thiên lôi, và Tunbo lão lão trưởng môn phái Cd lại gọi gã là Thiên lộn.

Kỵ sĩ đang phi hối hả bỗng tấp vô ven đường dừng lại rút cái điện thoại ra máy môi như truyền âm nhập mật, không biết y nói gì bỗng bên ven đường lù lù xuất hiện 1 gã hành khất mang trên mình 1 túi vải, mặc áo mưa trùm kín, đầu cũng quấn khăn phượt, nghe đồn chiếc khăn này của cô tiểu thư Echxanha ở miền Nam tặng gã. Lại gần nhìn kĩ té ra đó là gã Thiên sơn được đồng đạo giang hồ gọi cho cái ngoại hiệu Phượt Quảng Nam. Công lực gã hãy còn kém nên vũ khí gã mang theo là 2 cây đoản đao ngắn cũn cỡn.

Hai gã gặp nhau khoác tay nhau 1 cái rồi cùng trèo lên con Thanh y mã, con chiến mã khét tiếng từng chinh Đông phạt Bắc. Gã Thiên lôi vội buông ga giục ngựa tiến về phương Nam.

Hai gã đi đâu trong trời Đông giá rét này? Xem hồi sau sẽ rõ...

vandat_gl
04-12-2011, 22:52
Tiếp đi bác, e chờ bác lên p-lay-ku đây.

Kẹo Bạc Hà
12-12-2011, 20:29
Mod viết bài phải có em gái vào cổ vũ mới hăng máu mà viết nhanh cho anh em khác đọc được, ít nhiều em cũng có công trong việc giục mod ấy nhỉ? Đang măm me đi Quảng Nam nên phải nịnh mod nhiệt tình vào nè :LL

thienson
12-12-2011, 22:57
Cảm ơn các bạn đã còm men hối thúc. Cũng đã viết được mấy bài rồi sau diễn đàn bị mất Data, giờ viết lại khó qua thôi nhân dịp này tập viết theo kiểu kiếm hiệp cho nó lạ vậy.:D

Kẹo Bạc Hà
12-12-2011, 23:04
Cố lên anh, thấy khoái khoái rồi đó. Em ngồi yên hóng hớt nhé, spam vào lại mất mạch lạc đi (K)

thienson
13-12-2011, 09:58
Ngựa chạy bon bon, bê thui thẳng tiến...

Trời đã vào cuối Đông, thời tiết miền Trung đang rất lạnh. Thỉnh thoảng vài cơn mưa nặng hạt đổ ầm ầm xuống con đường cái quan.

Trên đại lộ có hai gã đồng hành trên 1 con Thanh y mã đang phi nước kiệu về phía phương Nam. Đến Vĩnh Điện tiểu trấn hai gã chỉ đi chậm lại rồi trơ mắt ra dòm ngó chứ không dừng lại, chắc 2 gã đang tìm gì đó. Theo tiếng gió thoảng chỉ nghe gã ngồi sau lẩm bẩm:

-Trời năm nay rét thế, thế này thì chỉ có kẻ rồ mới ra đường vào lúc này.

Gã thốt lên câu này chắc là tại dòm hai bên đường gã thấy trong những khách điếm khách vãng lai uống cà phê ngồi chen chúc. Mặc kệ gã lầm bầm phía sau, gã Thiên lôi vẫn lầm lũi phóng, trước ngực gã cây Cà nông treo lủng lẳng, thỉnh thoảng đập phành phạch vào người gã khi qua những chỗ dằn xóc.

Qua tiểu trấn Vĩnh Điện 1 thôi, phía trước mặt đã là sông Thu Bồn, gã phi ngựa chen vào giữa đám người ồn ào đi lại, phía trước dựng đầy ngựa to, ngựa nhỏ. Lúc gã dừng lại dòm lên tấm bảng hiệu mới hay đây là bê thui Mười quán.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39511&d=1280840867

Hai gã dẫn ngựa vào dựng bên cạnh quán rồi lầm lũi bước vào , bên trong thực khách chật ních đang cười nói ồn ào, trên bàn la liệt thức ăn.

Chọn 1 bàn trống trải có khe cửa dòm ra nơi để con chiến mã 2 gã cởi bỏ hết y trang để lộ ra 2 bộ mặt đen sì:D rồi kêu tiểu nhị lại gọi thức ăn.

Hai gã nhanh chóng thanh toán xong bữa điểm tâm sáng đạm bạc hết gần 1kg bê thui, kêu tiểu nhị thanh toán rồi lại chỉnh đốn y trang, khăn trùm kín mặt dắt ngựa ra đại lộ tiếp tục phi về phương Nam...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=39532&d=1280841239

Vẫn như lần trước gã Thiên lôi buông cương con ngựa nhanh chọn phi nước kiệu, xung quanh khí trời vẫn lạnh buốt, từng cơn mưa vẫn lộp bộp rơi, trong những tửu điếm bên đường những đôi mắt đục ngầu vì hơi men bất chợt ngẩng lên nhìn khi nghe con ngựa gầm rú ầm ĩ lướt qua...

thienson
13-12-2011, 21:45
Dừng Câu Lâu ngắm cảnh - Thành Dung Quất lại phi...

Trời đã vào cuối Đông, thời tiết miền Trung đang rất lạnh. Thỉnh thoảng vài cơn mưa nặng hạt đổ ầm ầm xuống con đường cái quan.
........................
Trên đại lộ có hai gã đồng hành trên 1 con Thanh y mã đang phi nước kiệu về phía phương Nam. Đến cầu Câu Lâu hai gã ghìm cương ngựa lại rồi trơ mắt ra dòm ngó giữa mênh mông dòng sông, trong ánh mắt của gã Thiên lôi ánh lên 1 tia nhìn thèm muốn.

Rồi gã lôi cây Cà nông ra ngắm bắn lung tung, vừa bắn vừa nghêu ngao hát. Chắc gã ngắm bắn mấy tiểu thư đang cởi xiêm y tắm, giặt trên bến sông kia, vì gã vốn là phưởng mê sắc nhiều hơn tửu:D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75249&d=1323786472

Còn gã Thiên sơn thì tựa lan can thành cầu, mơ màng xa xăm, gã cũng lẩm nhẩm đọc với điệu bộ phiền não:


"Gió thổi ven sông hề..., sông Thu Bồn lạnh lùng ghê...

Tráng sĩ hôm nay dứt áo ra đi hề, giỏi lắm dăm ba hôm rồi cũng quay lại hề.."

Lão Thiên lôi nhìn cảnh ấy phì cười chỉ 1 sát na nữa là cây Cà nông bay xuống vực, thời may là gã kịp dùng chiêu cầm nã thủ chộp lại.

Hai gã chần chừ 1 lúc lâu trên cầu đến nỗi hơi lạnh từ dưới nước bốc lên tím tái. Bên kia cầu có một tửu điếm nhỏ, bên trong các bợm nhậu cười nói ồn ào, hơi rượu tỏa ra thơm phức làm con sâu rượu trong người gã Thiên sơn ngọa nguậy, huống hồ hình như thấp thoáng trong tửu điếm có mấy bóng hồng lả lướt nên gã nằng nặc đòi bỏ dở cước trình để nhậu 1 trận chếnh choáng rồi về.

Thời may gã Thiên lôi còn có cuộc hẹn trong Dung Quất thành phố nên kéo gã lên ngựa. Lần này gã Thiên lôi lẩm bẩm:

-Tau sẽ không dừng lại 1 lần nào nữa từ đây vô tới Dung Quất

Thế rồi gã lại kéo chiếc khăn phượt trùm kín mít, buông ga con Thanh y mã gầm lên lồng lộn rồi lao như tên bắn về phương Nam, bỏ lại sau lưng 1 làn bụi đỏ thắm quyện với nước mưa....

masara
13-12-2011, 21:57
Lâu rồi mới đọc lại bài của đại ca.hehe.. đổi tông rồi ... lạ ...mới ... hay hay!..:D:D:D

thienson
15-12-2011, 11:42
Mưa cứ rơi, gã Thiên Sơn nhìn trời đầy u uất.

Thế rồi gã lại kéo chiếc khăn phượt trùm kín mít, buông ga con Thanh y mã gầm lên lồng lộn rồi lao như tên bắn về phương Nam, bỏ lại sau lưng 1 làn bụi đỏ thắm quyện với nước mưa....
...........................................

Trên đường đại lộ, con chiến mã vẫn phi mải miết...

Gã Thiên lôi đang tập trung hết tinh thần vào việc điều khiển con chiến mã, thỉnh thoảng gã lại bóp...d...=)) cho nó ré lên từng hồi thảm thiết, để những kẻ đi càn rỡ phía trước nhường đường.

Gã Thiên sơn thì lại quá rảnh, gã đong đưa mắt nhìn quanh, nhìn mãi rồi cũng chán, gã lại ngước mắt nhìn trời mưa, mặc cho nước mưa len theo cổ áo mưa Rando mua 3 xị rưỡi:D vào tận trong người.

Mùa đông nào cũng có mưa. Nhưng có lúc người ta lại thích nhìn từng giọt mưa từ trên cao lất phất rơi xuống. Nhất là những lúc lòng nhiều suy nghĩ. Gã cũng đang trong thảm cảnh như thế. Nhưng gã đang nghĩ gì?

Chắc gã nghĩ về chuyến đi đang thực hiện, về quãng đường dài dằng dặc phía trước, hay là về em gái Pleiku má đỏ, môi hồng, nước da xanh tái hay cô gái Lào khét nắng ục ịch như cô gái Cơ tu?

Hay gã đang nghĩ về gia đình gã, về nơi có 1 vợ 2 con đang sống, đang phụ thuộc cả tương lai vào cuộc đời đầy phập phù của gã. Hay là đang nhớ về những cô nàng mắt xanh, mỏ đỏ ỡm ờ sà vào lòng trong những khu đèn đỏ mà gã từng qua.

Chịu, chả ai hiểu được.

Chỉ biết mưa vẫn rơi như chẳng bao giờ ngừng, cũng như gã Thiên sơn đang nghĩ mà vẫn không biết nghĩ gì ..

Mưa cứ rơi, mặc. Chiến mã vẫn phi.

Chả mấy lúc mà đã gần tới Dung Quất, gã lôi vũ khí ra tia và cái hú họa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75378&d=1323923294

Cơ khổ là tay gã run qua, không biết là run vì tâm sự dưới màn mưa, hay run vì từ sớm tới giờ gã chưa có tí men nào vào trong dạ. Nên chẳng thu lượm được gì. Phía trước gã Thiên lôi vẫn âm thầm giục ngựa, bộ mặt gã che khuất sau lớp khăn đen chẳng hiểu đang bộc lộ điều gì.

Ngoài trời vẫn mưa rơi như chưa bao giờ ngừng...

danbuonban
04-01-2012, 13:54
Tiếp đi anh, mấy món độc như vầy thời nay không còn nhiều nữa hehe...Cả nữa tháng nay nằm dài chơi chả thèm gõ coi chừng bàn phím nó rỉ sét hết :T :T

thienson
12-01-2012, 21:52
Mưa vẫn không ngừng rơi mặc dù gã đã bỏ bê topic này cả tháng trời để lo chuyện bao đồng của thiên hạ:))

Mưa vẫn cứ rơi, ngựa vẫn cứ phi chả mấy chốc mà nhà may lọc dầu hiện ra trong tầm mắt, đây có thể được coi như là 1 chốn cấm địa của chốn giang hồ mà không phải ai muốn vào thì vào, nhưng gã thiên lôi thì lại là ngoại lệ vì gã có sắc lệnh của tổng quản nhà máy là Hoài Giang lão tổ:D, nên gã ôm tấm kim bài hộ mệnh kia muốn vào ra lúc nào cũng được, không những thế mỗi lần vào ra gã lại kiếm thêm cho mình 1 số ngân lượng đáng kể.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75183&d=1323007916

Chỉ khổ gã thienson, thân cô thế yếu nên bị mấy gã bảo vệ hành hạ sống dở chết dở, gã đã phải lộn trái, lộn phải hết cả túi áo quần và ba lô hành lý để xét, rồi phải học chữa cháy, phòng cháy cấp tốc gì nữa. Dù khổ nỗi gã vào nhà máy cũng đã hơn nhiều lần, nhưng giờ này gã cũng chả biết muốn xịt 1 bình cứu hỏa thì phảỉ làm sao.

Với gã vĩnh viễn những việc khui chai lọ dù là chai chữa cháy hay chai bia đều khó như nhau, chai bia đã thì có mấy em tiếp thị khui giúp, còn chai cứu hỏa thì gã không mong 1 ngày mình có cơ hội mó tay vào. Mà đã không mơ 1 ngày mó tay vào thì hà cớ làm sao gã phải học???

Thế gian cũng thật buồn cười khi có những người như gã, miệng mồm thì cứ chém gió liên tù tì nhưng thực ra cũng chỉ là gã chẳng ra gì.

Chẳng ra gì nhưng dù sao gã cũng đã lọt được vào nhà máy này, ấy là nhớ hôm nay phúc khí gã rất tốt. có lẽ như bác Cổ Long có nói là nhờ gã không gần nữ nhân=))

Kim Nguyen
10-04-2012, 11:40
Mô Phật, Phượt trên bàn phím chậm như rùa...

Fhượt
10-04-2012, 12:46
Sa vào lối hành văn nửa nạc nửa mỡ rồi bác @thienson ơi!
Một nửa kiếm hiệp, còn lại là phim chưởng hongkong cộng một chút phim Hàn cùng phim cổ trang của VN :)). Thứ lẩu này có vẻ chưa bắt rượu rồi. :D

dantocgoc
14-04-2012, 17:56
Sa vào lối hành văn nửa nạc nửa mỡ rồi bác @thienson ơi!
Một nửa kiếm hiệp, còn lại là phim chưởng hongkong cộng một chút phim Hàn cùng phim cổ trang của VN :)). Thứ lẩu này có vẻ chưa bắt rượu rồi. :D

Đừng nóng... Hãy chịu khó mờ ngồi hóng. Tiếp chưởng cho lão thiên lôi.:))

Nghe đâu trong chuyến "vi hành" trên. Các kỵ sĩ thường giải trí nghỉ ngơi và tập bơi trên núi, Lúc rảnh rỗi thì đối ẩm với quần hùng thiên hạ. Có những ngày mưa giông giá buốt, trong lúc đại tướng Shogun thì chơi cờ "búng tai" với tunbo lãnh chúa. Cũng vì nghiện lô mà kỵ sỹ cắm luôn con xích thố.
Tiếp diễn dư lào thì mời các lão tiếp chiêu.=))

doremi
18-04-2012, 20:39
"Quảng Ngãi - Pleiku - Atapu" mà răng tới Quảng Ngãi dừng lại rồi nè.

danbuonban
18-04-2012, 22:25
Vì con xích thố đã bị cắm do thua lô rồi, đợi gã lang thang mãi võ + chém gió kiếm ít ngân lượng chuộc lại rồi mới lên đường tiếp được hehe

thienson
19-04-2012, 21:40
Cô đơn giữa 1 đống bồn dầu...:D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75185&d=1323007916


Gã là kẻ chỉ thích một cuộc sống bình lặng và an phận, lại càng không muốn giao du nhiều, điều này mọi người ở quanh gã và cả những người trong cái bang hội gọi là hội Phượt.vn dần dà rồi cũng đã hiểu. (Nói thêm một chút là cái bang hội này đông chẳng khác gì Cùng Gia bang, tuy không áo vá chằng vá đụp, người bốc mùi khai mù, nhưng đa phần đệ tử của bang này cũng tóc tai rũ rượi, áo quần lòe loẹt, cứ nhong nhong suốt ngày cưỡi ngựa chinh Nam , phượt Bắc. Mỗi lần gặp nhau trong tửu quán là chém chuyện du hành. Những người ít đi vì thiếu ngân lượng như gã Thiên sơn những lúc như thế lại "tủi thân con ngựa":D mà len lén rút lui). Thế nên giờ này sau khi gã đã lọt vào trong nhà máy này thì cũng chẳng có ma nào dòm ngó đến gã, hay xem gã đáng 1 phân lượng nào.

Xung quanh mọi người cứ cặm cụi làm công việc nhàm chán của mình, ông Thiên lôi thì cứ mãi xun xoe mấy lão tiền bối tổng quản, chắc cuộc đời của gã Thiên lôi chỉ có 2 đam mê là gái và tiền , hễ cứ thấy hai món đó là mắt gã sáng rực lên, và chắc chỉ có 2 thứ đó mới đủ bản lĩnh làm gã cúi đầu xun xoe.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81472&d=1334932002

Thế còn gã Thiên sơn thì sao? Thì ra gã đang thảnh thơi 2 tay đút túi đặng rình lúc nào đi qua chỗ bọn vệ sĩ không lắp mắt thần thì lôi điện thoại ra chụp trộm, để về chém gió với đồng bọn. Và gã cũng cứ ngoái lại phía căn tin phía xa xa, nơi ông Thiên lôi trót lộ ra là có mấy nàng kiều nữ õng ẹo bê cơm, rót nước, đánh mắt đưa tình.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75186&d=1323007916


Cái nhà máy lọc dầu này là 1 nơi rất nổi tiếng trên giang hồ, nổi tiếng trên nhiều phương diện, nhưng với gã Thiên sơn mà nói gã chỉ biết rằng nó là nơi ngỗn 1 lượng tiền vô cùng lớn mà gã cũng có chút còm trong đó qua cái tên gọi thanh cao là thuế " nộp thuế là yêu nước". Và được sinh sống trên 1 đống tiền khổng lồ như thế nên mặt mũi gã nào trong này cũng phương phi, béo tốt mắt bắn ra tia hàn quang sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

Cũng như mưa kia mải rơi, dòng sông Thu Bồn cứ miên man chảy, tiền vẫn cứ chảy vào đây nhưng nào ai biết vì sao xăng dầu cứ vùn vụt tăng giá...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81470&d=1334932002

Nhìn cảnh đó gã lại nhớ từ ngày xăng vùn vụt tăng giá chưa bao giờ con bạch mã của gã được bơm đầy 1 bụng. Tức mình gã chụp trộm 1 đống hình rồi định đem quăng hết lên đây nói xấu cho giang hồ dậy sóng chơi. Ai dè ý định vừa manh nha thì đã nhận được mật thư của ông Thiên lôi bảo cấm tiệt đưa những hình đó lên nếu không muốn đường quan lộ của ổng tắt tị.


Chẳng biết làm gì gã Thiên sơn bèn chui vô 1 hóc bà tó rồi lôi điện thoại ra len lén nhắn tin dụ dỗ mấy em cùng trong bang hội, chờ lão Thiên lôi xong cái việc kiếm ngân lượng đầy cao cả rồi lộn trở lên Quảng ngãi.

danbuonban
20-04-2012, 09:14
Suốt ngày than không có ngân lượng mà hình chụp bằng điện thoại lại bén thế lày á? Chỉ có dế xịn mới làm được thôi..:T

(hehe em lén quăng spam chút, tiếp đi anh..)

Mr Nhan
21-04-2012, 20:04
Xe bị xẹp lốp rồi hả ban ,kể tiếp di chứ...mình thích hóng chuyện mà

thienson
21-04-2012, 22:34
Xăng lại vừa tăng giá 900vnd/ l hôm qua dù nơi đây nhà máy triệu đô vẫn đang miệt mài nhả khói :D.


Lại nói trong nhà máy lọc dầu gã Thiên sơn chả biết làm gì bèn chui vào 1 góc lôi điện thoại ra nhắn tin chán chê lại đến đọc bí kíp " Khỏa thân đại pháp" của mấy cô ca sĩ, diễn viên thời nay. Gã không nằm trong vài hạng người đó nhưng gã lại biết rằng ai luyện bí kiếp kia sẽ tựu thành môn công phu " phì diện hắc tâm" nói nôm na là " mặt dày lòng đen" thiên hại vô địch, mà thế sự thời nay chỉ cần chiêu " mặt dày" thì dọc ngang còn biết sợ ai, kim tiền há còn là điều khó kiếm ?? . Nhưng đọc hoài mà chẳng hiểu để diễn luyện theo nên gã lại ngẫm nghĩ rằng trong mấy canh giờ nằm khèo như thế này,, trong lúc ngoài kia thiên hạ đua nhau ầm ầm để giành từng mét vuông mặt đường ngột ngạt.

Trong kia bằng hữu của gã đang vận dụng hết công lực bản thân để kiếm cho được cái hợp đồng béo bở, đặng xỉa bớt 1 phần nhỏ của miếng bánh triệu đô về cho mình. Mấy lão tổng quản thì chăm chăm thương lượng cái hoa hồng hoa huệ của hợp đồng ấy.

Còn gã thì nằm tréo cẳng ngỗng như 1 thàng vô tích sự.

Ừ đúng là đồ vô tích sự .


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81471&d=1334932002

Thế rồi mọi việc vớ vẩn cũng xong, 2 gã lại lầm lũi dắt con thanh mã ra khỏi nhà máy, không từ mà biệt mấy gã bảo vệ mặt sắt đen sì. Khí trời lúc này đã vào lúc nhập nhoạng tối, trên con đại lộ Võ Văn Kiệt, từng bóng người ngựa chở những cô nàng công nhân lầm lũi tiến về những dãy nhà trọ tối tăm. Và cũng trên đại lộ ấy, nhưng phóng nhanh hơn là những cổ xa mã của bọn tổng quản ầm ì tiến về những khách sạn sang trọng trong Vạn Tường thành phố.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75227&d=1323677853

Còn con thanh mã chở 2 gã về đâu? Về đâu? Gã Thiên sơn chịu không biết vì gã không phải là người cầm lái. Ở trong thành Quảng Ngãi gã cũng không có bằng hữu thân hay sơ, gã chỉ có thân mình mình biết vì bản tính gã vốn không thích sự ồn ào.

Nhưng gã lại biết chắc rằng trong thành thế nào cũng có nhiều tửu điếm cho gã giải trí. Và cả những kĩ viện cao sang cho bằng hữu gã phát tiết những đam mê. Nhưng giờ đây gã Thiên sơn chỉ biết rằng mình đang bị con sâu rượu hành hạ, bèn nghêu ngao lấy tay gõ vào ... nón bảo hiểm :D mà ca bài Hồ trường :


Trượng phu không hay xé gan bẻ cột phù cương thường,
Hà tất tiêu dao bốn bể luân lạc tha phương.

Trời Nam ngàn dặm thẳm, mây nước một màu sương.
Học chẳng thành công chẳng lập, trai trẻ bao lâu mà đầu bạc, trăm năm thân thế bóng tà dương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75226&d=1323677853

Vỗ tay mà hát, nghiêng bầu mà hỏi, trời đất mang mang, ai là tri kỷ, lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
Hồ trường, hồ trường, ta biết rót về đâu?

vandat_gl
23-04-2012, 19:29
Bác này đi từ 4-11-2011 đến nay mà vẫn chưa về đích.