PDA

View Full Version : Hà Giang Dấu Yêu, Sẻ chia khó khăn nơi địa đầu Tổ quốc (12-16/1/12) Liên hệ mới tr.11



phongtuyet
01-12-2011, 20:54
Được sự đồng ý của Admin CVN và BĐH diễn đàn , cùng sự phối hợp giữa đội phượt Các Chú Cứ Phá ( CCCP ) và các mem trong Trại Vịt . Đặc biệt là sự giúp đỡ , chỉ đạo nhiệt tình của bác dantocgoc . Chúng tôi mở topic này mong nhận đc sự quan tâm của các bạn để chúng ta chung tay cùng làm 1 món quà có ý nghĩa cho trẻ em nơi đây .
Nơi chúng ta thực hiện trương trình từ thiện cho Hà Giang lần này là trường trung học cơ sở Hố Quáng Phìn . Cái tên có lẽ vẫn còn xa lạ với các bạn . Kính mong nhận đc sự quan tâm của các anh chị em trên diễn đàn.

Chúng ta , ai 1 lần tới HG đều ít nhiều dành tình cảm cho mảnh đất thân thương nơi địa đầu tổ quốc . Bản thân tôi thấy mình may mắn hơn nhưng con người lam lũ nơi đây , nơi cái ăn cái mặc còn thiếu thốn . Các em nhỏ cần lắm 1 tấm áo ấm cho mùa đông bớt lạnh , Cần lắm 1 vài quyển sách quyển vở để làm hành trang đưa quê hương bớt nghèo . Mùa đông chúng ta áo nọ quần kia nhưng các em nhỏ nơi đây ko đc may mắn như vậy , Những tấm thân gầy guộc vẫn phải bằng rừng băng núi tới trường . Khi mà cái ăn còn chưa đủ thì tới trường đã là 1 phần may mắn đối với các em . Những đôi vai gầy vẫn phải gùi nặng , những đôi bàn chân mong manh ko có dép ...Cái gầy gộc chỉ biết co lại khi có gió thương lắm . Chúng ta may mắn hơn khi đc tới trường mà ko phải lo nghĩ nhiều ko phải làm những việc quá sức ...hãy chia sẻ may mắn của mình tới những người xung quanh các bạn nhé .
Bác Hồ từng nói :
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan...
Các bạn hãy cùng tôi chung tay làm 1 việc thật ý nghĩa các bạn nhé ! Chúng ta hãy góp 1 phần nhỏ bé của mình cho HG các bạn nhé .1 phần nhỏ bé ấy trong bạn trong tôi sẽ là 1 điều gì ý nghĩa cho mảnh đất này . Thay mặt đoàn, tôi kêu gọi các ACE trên diễn đàn, cùng chung tay góp 1 phần nhỏ bé để đâu đó nơi địa đầu tổ quốc có 1 mùa đông ko lạnh .
Nơi chúng ta hướng tới là : HỐ QUÁNG PHÌN ( 1 xã nghèo thậm chí rất nghèo của huyện Đồng Văn )
Ủng hộ bằng quần áộ bằng quần áo cũ , giấy vở , sách và tiền ...
Trong trường hợp các bạn đi cùng và ACE nào quan tâm ủng hộ tiền, thì chúng tôi sẽ tổng hợp thành học bổng trao tận tay các học sinh nghèo vượt khó nơi đây ( số tiền các học sinh nhận đc sẽ đc ghi rõ địa chỉ , số tiền và có xác nhận của nhà trường các em theo học hoặc của ủy ban nhân dân xã HỐ QUÁNG PHÌN ) Để những ai có tấm lòng biết đc những đóng góp của mọi người vô cùng có ý nghĩa với học sinh nơi đây .
Quần áo sách vở sẽ đc gửi lên Thành Phố HG và đơn vị viễn thông HG sẽ giúp chúng ta mang vật chất này tới địa phương . Số tiền học bổng sẽ đc cả đoàn mang tới tận nơi trao tặng kèm tiện vật đc gửi lên trước .

Lịch trình cụ thể như sau :

* Thứ 5 ngày ( 12/01/2012 ) 17h tập trung tại ciputra
Hà Nội - Việt trì - Tuyên Quang - Hà Giang
Dự kiến đến Hà Giang trước 12h (...)
* Thứ 6 ngày ( 13/01/2012 ) 06h15 xuất phát .
Hà Giang - Yên Minh - Hố Quáng Phìn
Chiều thứ 6 làm việc với các thầy cô giáo và chính quyền tại địa phương.
* Thứ 7 ngày (14/01/2012 )
Sáng thứ 7 tặng quà các em học sinh, xin xác nhận của địa phương và nhà trường
Chiều sẽ quay ra Mã Pì Lèng cafe rồi đổ đèo về Đồng Văn . Tối ăn nghỉ ĐV .
* Chủ Nhật ( 15/01/2012 )
Sáng chợ phiên ĐV . Chiều chạy dong chơi các bản .
Tối ăn ngủ Quản Bạ .
* Thứ 2 ( 16/01/2012 )
Quản Bạ - Hà Nội
Dự kiến 8h tối sẽ có mặt tại Hà Nội.
Trân trọng thông báo và mong nhận đc sự hảo tâm từ các bạn . Thay mặt đội phượt " các chú cứ phá-cccp" từ thiện HG xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm .
Mọi quan tâm và đónh góp của các nhà hảo tâm tại.
Khu vực miền trung
Hoàng Thị Thu Thủy
Đt: 01688322230
Tài khoản của Hoàng Thị Thu Thủy đại diện khu vực Miền Trung
Họ tên: Hoàng Thị Thu Thủy
Số tài khoản :
Ngân hàng Agribank Thanh Hóa
Tại Hà Nội Anh Phong
Điện Thoại : 0936581538
Yahoo: foreverandone1712
Họ Tên: Đặng Nguyên Phong
Số Tài Khoản:
Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển BIDV
Mọi đóng góp , ủng hộ về quần áo , sách vở và đồ dùng học tập xin đc gửi về địa chỉ .
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Số 12 a Ngõ 55 Phố Lê Quý Đôn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội .
( Các bạn ở khu vực quận Hoàn Kiếm . Hai Bà Trưng liên lạc theo số đt 0977442204 chúng tôi sẽ tới tận nơi nhân đồ quyên góp của các bạn )
Đoàn có tổ chức off vào hồi 20h thứ 5 hàng tuần tại trà đá Nguyên Hồng ( đối diện kfc Huỳnh Thúc Kháng ) . Kính mời các anh chị em quan tâm tới việc làm của đoàn tới tham dự và đóng góp ý kiến cho đoàn để đoàn làm tốt hơn . Xin chân thành cảm ơn .

phongtuyet
01-12-2011, 21:03
Đây là một số hình ảnh kết quả của hơn một giờ các em học sinh lớp 7 ngồi kê khai hoàn cảnh dưới sự trợ giúp của thầy cô giáo và chủ thớt.

Lầu mí Lầu
https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/tieuyeu121/IMG_0004.jpg

Sùng Mí Tủa
https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/tieuyeu121/IMG_0003.jpg

Vàng Thị Súng
https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/tieuyeu121/IMG_0002.jpg

Sùng thị Ly và Vàng Thị Sự
https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/tieuyeu121/IMG_0001.jpg

phongtuyet
01-12-2011, 21:20
Con đường các em đi bộ tới trường trong cái giá lạnh của mùa đông

https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/tieuyeu121/IMG_2554.jpg
Một số hình ảnh các em ở trường

https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/tieuyeu121/IMG_0192_2.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/tieuyeu121/IMG_0187.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/tieuyeu121/IMG_3508.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/tieuyeu121/IMG_3387.jpg

dantocgoc
01-12-2011, 21:29
Phongtuyet bổ sung thêm lịch trình và kế hoạch lên trang 1 đi nhé. Thay mặt trại Vịt mình sẽ vận động và quyên góp thêm vận dụng cần thiết cho các em và cử người cùng tham gia chuyến đi này của Đ/C.

Và cũng xin đại diện BĐH cám ơn việc làm đầy ý nghĩa này của bạn. 1 Người lính trinh sát có thời gian công tác và am hiểu, yêu mến vùng đất còn nhiều khó khăn. Mong rằng được các ACE trên diễn đàn nhiệt tình ủng hộ thêm cho việc làm này. Để mùa đông các em sẽ được ấm lòng hơn với sự quan tâm của của các nhà hảo tâm trên cả nước.

Totthoi
01-12-2011, 21:30
Em xin đổ bê tông 1 chân ôm

Nguyen Thuc San
01-12-2011, 21:47
Anh ơi, e là thành viên mới, nếu muốn được tham gia đi làm từ thiện thì cần những yêu cầu nào hả anh? Anh đưa lịch trình và kế hoạch cho tụi em tham khảo với nhé

Totthoi
01-12-2011, 21:57
Anh ơi, e là thành viên mới, nếu muốn được tham gia đi làm từ thiện thì cần những yêu cầu nào hả anh? Anh đưa lịch trình và kế hoạch cho tụi em tham khảo với nhé

Đoàn mình đang bổ xung thông tin. Bạn chờ một lúc nhé. ^^

Totthoi
02-12-2011, 09:20
Đường vào Hố Quáng Phìn

http://youtu.be/qD-rKgvMQ9k

http://youtu.be/g7z3X9AmJ50

http://youtu.be/7mQpRoigXu0

http://youtu.be/XMpQe95_YVo

Totthoi
02-12-2011, 09:23
http://youtu.be/zwu0eTutdBs


http://youtu.be/6sGO7OKp88w


http://youtu.be/73MARZmMeqY


http://youtu.be/Gtn6r27RAtc


http://youtu.be/1iKht4bEPmY


http://youtu.be/0TyRmfZb4YM


http://youtu.be/lpxPL8_CZbs

Totthoi
02-12-2011, 09:33
Các em học sinh được cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập, nhưng tỷ lệ học sinh tới trường còn thấp, hay nghỉ học. Những học sinh nghèo nhất được xét vào ở nội trú. Đồ ăn chính của các em là mèm mén và rau cải.

http://youtu.be/KtSbnmiKoTk

http://youtu.be/bIICi4ifPhg

http://youtu.be/_L74itYKbZI

http://youtu.be/Yz9kB4AoQCQ

http://youtu.be/VbtGb7UpqRA

Totthoi
02-12-2011, 09:35
http://youtu.be/GBJEGgqq1_M

http://youtu.be/ynLD9UI7A0M

http://youtu.be/VeKAXm4SgpM

http://youtu.be/UCvqcGB3SN8

http://youtu.be/BaMrQDqPEJU

http://youtu.be/i9JUMzZYPmk

http://youtu.be/OmMF8oywQzk

Totthoi
02-12-2011, 09:38
Khu vực bếp ăn nội trú

http://youtu.be/6uuqA6O8JFI


http://youtu.be/7tJa91jvLOI


http://youtu.be/3NC4TXvbmQ0

Tập thể dục sáng thứ 2

http://youtu.be/ZcGwbZzIuVM

chuachat
02-12-2011, 13:17
Em đổ bê tông cốt thép nhé các tềnh iu :D

LanVu
02-12-2011, 16:56
Sau ngày 3/1/12 mọi ng có còn nhận ủng hộ nữa k ạ ? Các anh nhận quần áo cho các bé bao nhiêu tuổi ạ ?

phongtuyet
02-12-2011, 17:16
Sau ngày 3/1/12 mọi ng có còn nhận ủng hộ nữa k ạ ? Các anh nhận quần áo cho các bé bao nhiêu tuổi ạ ?
Mọi sự ủng hộ luôn luôn đc hoan nghênh đón nhận em à . Quần áo thì từ mẫu giáo tới học sinh trung học cơ sở em à . Có khối mầm non , nhưng chủ yếu cả đội hướng tới học sinh đang theo học từ lớp 6 tới lớp 9 .
Thay mặt hội phượt từ thiện xin cảm ơn sự quan tâm và tấm lòng của em .

LanVu
02-12-2011, 20:12
Em hiểu rồi ạ ! Ngày 3/1 em mới về nhà nên em sẽ contact lại với anh sau nhé :D . Nếu cần tình nguyện viên theo giúp đỡ thì em đăng kí 1 chân nhé (BB). địa chỉ liên hệ của anh ở đầu trang phải k ạ ?

taophuongtao
02-12-2011, 20:27
Đại ca Phong có nhận hiện vật không, cho em gửi ít đồ dùng học tập cho bọn nhóc lớp 1 +2.

Mypage
02-12-2011, 22:42
Chị nghĩ là Phong nên có cái địa chỉ để mọi người mang đồ quyên góp được đến thì thuận tiện hơn

NTB 33
02-12-2011, 23:56
Từ thiện cho bọn trẻ rồi bọn lớn có trao gì không? Tớ có ít quần áo người lớn còn tốt (đông có, hè có). Tham gia cả xế lẫn ôm = 2 người (có thể 2 xe)

phongtuyet
03-12-2011, 02:48
LanVu: a sẽ chờ liên lạc của em . thông tin liên lạc của a có ghi ở bài đầu tiên .

Taophuongtao : Mọi ủng hộ đều đc ghi nhận mà em . Có gì a sẽ qua lấy nha . Thank em nhiều .

Mypage : Cảm ơn đóng góp của bạn , mình đã bổ xung .

NTB33 : Có tới đâu chúng ta làm tới đó . Xin hoan nghênh bạn tham gia . Có gì bạn liên lạc với mình nhé .

Vinh Dau Minh
03-12-2011, 22:14
Mấy hôm nay miền Bắc rét đậm, tôi lại nhớ tới Hà Giang, nhớ tới các em nơi đây. Liệu lúc này trên đó, các em có mặc đủ ấm không, có được ăn no hơn không, vì với cái lạnh mùa này các em sẽ rất nhanh đói.
Tôi cảm thấy mình tuổi thơ của mình may mắn hơn các em nơi đây rất nhiều. Nhớ lại khi bằng tuổi các em mỗi khi mùa đông đến, tôi lại được bố mẹ bắt khoác những bộ quần áo ấm dày cộp, giày, tất, khăn quàng, mũ len phải đầy đủ rồi mới được đến trường. Nhưng các em nơi đây ko đc may mắn như vậy, nhà nghèo, cuộc sống có nhiều thiếu thốn, đứa lớn hơn thì phải ở nhà lên nương làm rẫy, gùi những bó ngô bó củi to đùng, đứa bé thì mới được nhường cho chiếc áo ấm hơn để đi bộ mấy km để tới trường.
Xem những đoạn clip đoàn tiền trạm ghi lại, tôi thực sự mong muốn làm thêm được nhiều điều có ý nghĩa hơn cho mảnh đất này, cho trẻ em nơi đây, để các em sẽ có được một mùa đông ấp áp thực sự, ấm áp tình yêu thương.

Út Nguyễn
04-12-2011, 00:59
Mình không thế tham gia cũng các bạn, chỉ có ủng hộ về tinh thần thôi.
Chúc mọi người đi vui vẻ.

phongtuyet
04-12-2011, 01:34
Mình không thế tham gia cũng các bạn, chỉ có ủng hộ về tinh thần thôi.
Chúc mọi người đi vui vẻ.
Cảm ơn bạn Út Nguyễn . Như mình đã nói mọi sự ủng hộ đều rất đáng quý . Chúng ta làm bằng cả tấm lòng nên sự động viên tinh thần của bạn là rất tuyệt vời . 1 lần nữa cảm ơn bạn đã quan tâm .

BanickLionking
04-12-2011, 08:37
Mình sẽ cố gắng thu xếp đi chuyến này, hoặc sẽ đóng góp bằng tiền mặt gửi 1 chút tình cảm đến với các em nhỏ vùng cao. Cũng rất mong nhận được thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng của Dân Việt quan tâm và chia sẻ tới những khó khăn của các em nhỏ vùng cao nói riêng và đồng bào vùng cao,vùng xa...để không chỉ mùa đông năm nay bớt lạnh mà còn để Ấm mãi những tuổi thơ !

chuachat
04-12-2011, 14:52
Mình sẽ cố gắng thu xếp đi chuyến này, hoặc sẽ đóng góp bằng tiền mặt gửi 1 chút tình cảm đến với các em nhỏ vùng cao. Cũng rất mong nhận được thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng của Dân Việt quan tâm và chia sẻ tới những khó khăn của các em nhỏ vùng cao nói riêng và đồng bào vùng cao,vùng xa...để không chỉ mùa đông năm nay bớt lạnh mà còn để Ấm mãi những tuổi thơ !
Sau vụ đi xuyên Việt về, công trình độ viết văn của bác lên hẳn :D. Thay mặt...rất nhiều người, em cảm ơn bác trước nhé :L

dantocgoc
04-12-2011, 15:19
Sau vụ đi xuyên Việt về, công trình độ viết văn của bác lên hẳn :D. Thay mặt...rất nhiều người, em cảm ơn bác trước nhé :L

Chút chít không thấy dạo này like với thanks cho bài của lão nhiều lắm à. Ngày trước thì "khô khan" khó nuốt. Công nhận lão ý viết lên tay thiệt.:))


Mình sẽ cố gắng thu xếp đi chuyến này, hoặc sẽ đóng góp bằng tiền mặt gửi 1 chút tình cảm đến với các em nhỏ vùng cao. Cũng rất mong nhận được thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng của Dân Việt quan tâm và chia sẻ tới những khó khăn của các em nhỏ vùng cao nói riêng và đồng bào vùng cao,vùng xa...để không chỉ mùa đông năm nay bớt lạnh mà còn để Ấm mãi những tuổi thơ !

Trại Vịt tập chung gộp lại, rồi xem nên mua gì cho các cháu luôn 1 thể lão Kinh à. "Trưởng ban" Ongxanh góp 1tr rồi nè.:D

Vinh Dau Minh
11-12-2011, 23:24
Hôm qua đi off với anh trưởng đoàn về, nghe anh nói cô Hiệu trưởng trường Hố Quang Phìn báo về rằng trên ấy đã có băng và nhiệt độ có khi xuống tới tận 3 độ. Khi nghe tin này tôi cảm thấy thích thú nhưng cũng lo lắng và thương các em nơi đây nhiều hơn. Có thể với chúng tôi, giá rét trong chuyến đi này sẽ chỉ là những trải nghiệm thú vị của cuộc sống nhưng với các em nơi đây thì đó là cả một sự chống chọi với một mùa đông giá buốt. Tất cả mọi người trong đoàn ai ai cũng đều mong muốn và cố gắng vận động, quyên góp được nhiều quần áo ấm hơn nữa để giúp cho các em được ấm áp hơn mỗi khi đông về.:).
"Hà Giang nơi cần lắm những yêu thương"

thanhbeo
12-12-2011, 14:15
Việc làm của các bác thật ý nghĩa . Mấy hôm nay có tý nắng mà em vẫn thấy lạnh quá . Không biết trên đó thế nào ? Tuần này off em sẽ ra tham gia cùng mọi người . Hy vọng đóng góp đc 1 phần nhỏ bé của mình cho chương trình của các bác .

son238
12-12-2011, 16:00
Vừa rồi em đi công tác Tây Nguyên . Xin lỗi cả nhà giờ mới update đc tình hình . Về phần của em là 1 triệu vnđ . Ngoài ra em còn ít quần áo và đang vận động tại cơ quan . Hy vọng mọi chuyện sẽ đc như ý .

phongtuyet
13-12-2011, 00:55
Xin cảm ơn tấm lòng của các bạn . Hoan nghênh các bạn tham gia cùng nhà mình .
Hôm chủ nhật mình có gọi điện hỏi thăm chị hiệu trưởng thì đc nghe thông tin trên đó có băng giá , nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống 2 độ C . Các em tới trường rất ít vì quá lạnh . Nghe xong cũng thấy giật mình . Tội nghiệp bọn nhỏ . Có đứa mới chỉ bằng đứa cháu mình vậy mà đã phải vật lộn với thời tiết khắc nghiệt như vậy rồi . Hôm nay sẽ lại ko uống càfe để tặng số tiền đó vào quỹ cho các em các cháu nhỏ nơi biên cương địa đầu .
Đoàn rất mong nhận đc sự quan tâm và tấm lòng hảo tâm của quý vị . Hãy cùng chúng tôi chung tay cho 1 mùa đông bớt lạnh .

shimi
13-12-2011, 12:20
Hi! Chủ thớt.
Cho mình đặt 1 chân xế nhé.
Mb: 0125 929 6789
Yh: [email protected]

Totthoi
13-12-2011, 12:45
Hiện tại cả đoàn đang tập hợp, phân loại quần áo quần áo. Anh chị em nào muốn đóng góp, vui lòng để lại sms trên topic này gồm tên, địa chỉ, sdt ( yahoo/ email) để đoàn mình tiện liên hệ nhận quyên góp nhé. ^^.

Làm hành động có ích, làm mùa đông nơi cao nguyên đá bớt lạnh nào cả nhà!

Chúc mọi người vui, khỏe!

ngoc_fet
13-12-2011, 15:53
Em tên Ngọc.
SĐT: 0944436813
Y!M: ngoc_fet
D/c: 14/2 ngõ 20 Hào Nam.
Em xin một suất ôm và muốn hỏi địa chỉ để ủng hộ quần áo và một ít đồ dùng :d

thanhbeo
13-12-2011, 18:10
Em tên Ngọc.
SĐT: 0944436813
Y!M: ngoc_fet
D/c: 14/2 ngõ 20 Hào Nam.
Em xin một suất ôm và muốn hỏi địa chỉ để ủng hộ quần áo và một ít đồ dùng :d
Mình thấy bác chủ thớt đã ghi lịch off và thông tin cần thiết ở bài đầu tiên rồi mà . Có gì bạn cứ liên hệ nhé . Mong thứ 5 đc gặp thành viên mới . Hoan nghênh sự ủng hộ của bạn .

son238
14-12-2011, 01:54
Thời gian không còn bao nhiêu nữa là tới tết . Cứ nghĩ khoảng thời gian này ngày xưa đc bố mẹ sắm sửa cho bao nhiêu thứ lại thấy thương tụi nhỏ . Chúng ta có lẽ may mắn hơn các em nhỏ trên đó . Thiết nghĩ 1 phần dù rất nhỏ bé của tất cả chúng ta sẽ gộp lại thành điều gì đó ý nghĩa . Lại thêm 1 năm , lại thêm 1 tuổi mới với nhiều dự định kế hoạch nhưng 1 việc làm ý nghĩa thế này thật thoải mái thật vinh dự . lời kêu gọi của tôi nghe ko mùi mẫn ko xúc động nhưng từ đáy lòng tôi muốn cùng các bạn làm điều gì đó có ý nghĩa cho mảnh đất này . Rất mong nhận đc sự quan tâm của các ACE trên diễn đàn . Một chút hảo tâm thôi cũng là rất ý nghĩa .

Vinh Dau Minh
14-12-2011, 21:50
Thấy tin Miền bắc lại sắp có đợt không khí lạnh, miền núi có nơi chỉ còn 1-2 độ, còn đồng bằng chỉ còn trên 10 độ. Lại lo cho các em ở nơi địa đầu của Tổ Quốc. Hôm qua, đọc bài của bác Lonely_Rebel ở topic Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!", thấy hình ảnh những em bé 2,3 tuổi không có quần, đi chân đất, chỉ khoác manh áo mỏng đứng giữa cả một trời đông giá buốt, tôi như nghẹn cả lại.
Cuộc sống của đồng bào nơi đây còn nhiều đói khổ quá. Tôi mong muốn sẽ làm được nhiều chương trình như thế này hơn nữa, tới được nhiều làng bản hơn nữa, để ít nhất cũng giúp các em nơi đây có được một mùa đông ấm áp hơn, ấm áp để lên nương, ấm áp để tới trường, để có thêm được nhiều con chữ, có thêm con chữ sẽ giúp cho cuộc sống gia đình sau này của chính các em bớt khổ cực.
" Ở nơi ấy, cần lắm những yêu thương!"

phongtuyet
14-12-2011, 22:25
Cảm ơn các bạn đã quan tâm . Mọi đóng góp hay thắc mắc xin mời các bạn tới off cùng cả nhà vào tối thứ 5 hàng tuần .

son238
15-12-2011, 16:03
Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi thêm cái nhìn về những nơi còn khó khăn như vậy . Sẵn sàng lên đường thôi nào các bạn

chuachat
15-12-2011, 23:01
Khi đang đọc những dòng hồi ức của kiến lửa, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng rú ga, tiếng hò hét của một nhóm thanh niên. Chợt làm một phép so sánh nho nhỏ mà cảm thấy tim mình như có ai bóp nghẹt. Có những người đang ăn no, mặc ấm, rửng mỡ đi đùa vui với tính mạng, vậy mà lại có những người đang từng ngày, từng giờ, từng phút phải đấu tranh với cái đói, cái lạnh, vật lộn với thiên nhiên để sinh tồn...
Hôm nay, nếu bạn bớt một cốc cafe, một vé xem phim hay một thú vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống thú vị đầy màu sắc của bạn, là bạn đã tô thêm một chút hồng cho cuộc sống mờ sương của những con người nơi ấy rồi đấy...!

Totthoi
16-12-2011, 17:48
Sáng nay kiểm tra email, thấy có một đồng nghiệp đã không quyên góp gì thì thôi, lại có những nhận xét rất chi là phiến diện. Haiz, tức mình trốn việc nằm nhà cuộn chăn ngủ, ủ mưu, nghĩ kế ném đá dấu tay.
" Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một niềm vui riêng để cuộc sống thoải mái nhất, mà không phải gồng mình lên làm vui lòng người khác. Hãy sống và yêu đời theo cách riêng của bạn ♥ " trích nhật ký.

Niềm vui của mình những ngày này là gặp ai cũng hỏi xin quần áo và kêu gọi ủng hộ. Dù cho có kết quả cụ thể nhưng vẫn vui, hí hí. Hy vọng vào ngày tổng kết trước khi lên đường đoàn mình sẽ có những con số ý nghĩa.

son238
16-12-2011, 18:36
Mình thiết nghĩ bác chủ thớt đã xin với BĐH diễn đàn để mở topic này với mục đích giúp đỡ những ng ko may mắn , Có thể ko nhiều có thể ko đông nhưng đó là những ng kém may mắn hơn chúng ta . Sắp tết rồi bạn cũng có nhiều thứ phải lo lắng , tôi cũng vậy nhưng tôi vẫn cố gắng làm 1 cái gì đó dù nhỏ bé thôi nhưng tôi thấy thoải mái thấy vui vì những thứ đó giúp tôi sống tốt hơn trách nhiệm hơn . Đoàn chúng tôi ko phải nhà văn cũng ko phải người nổi tiếng hay là bất cứ thứ gì khác , chúng tôi ko kêu gọi đc nhiều ko hô hào đc đông nhưng chúng tôi là những người đam mê phượt , cùng chung tình yêu với HG và muốn làm 1 cái gì đó cho mảnh đất này .
Các bạn vào đọc rồi đi ra , vậy là bạn đã biết công việc của chúng tôi đã đang và sẽ làm vậy là chúng tôi vui rồi . Theo như tối qua off với a phong trưởng đoàn thì từ ngày lập topic tới nay chưa nhận đc bất cứ 1 sự ủng hộ nào ngoài những thành viên trong đoàn và các bô lão trong trại Vịt . Chúng tôi cũng thấy chạnh lòng . Nhưng cuộc sống mà chúng tôi ko nản . Vẫn cứ tin vẫn cứ tiếp tục .
Đoàn rất mong nhận đc sự quan tâm của các bạn của các Anh Chị Em trên diễn đàn .

windhp
16-12-2011, 21:17
Em bây giờ mới onl và đọc đc bài viết này!
hiện tại e muốn đóng góp quần áo trẻ em cho chuyến từ thiện lần này
Em là thành viên mới xin ac chỉ bảo thêm, hình như ac đã chốt đoàn r thì fai, nhưng liệu có thể bổ sung thêm đc k ạ
Em là sinh viên, đợt này đang vướng thi mà quần áo thì lại để ở dưới quê nên có lẽ e sẽ mang lên quyên góp cùng ac vào cuối tháng đc k ạ
rất mong đc góp chút ít sức và chút tấm lòng tới đồng bào dân tộc nơi địa đầu tổ quốc còn nghèo khó!
Họ và tên: nguyễn thị quỳnh trang
Mail: [email protected]
Có thể liên lạc trực tiếp qa link fb của e: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000538221048

Viết hoa đầu câu

dantocgoc
16-12-2011, 23:36
Trước mắt vì trong trại Vịt có thành viên tham gia chuyến này nên đã phần đều đồng ý đóng góp bằng tiền mặt. sau khi tổng hợp đầy đủ sẽ tính toán với đoàn mua vật phẩm gì đó và chuyển lên cho các cháu cùng với đoàn. ( điều này chúng ta sẽ cùng bàn và thống nhất sau )
Tạm thời cập nhật số lượng quyên góp của ACE trại Vịt tham gia cùng với đoàn. ( tạm tính bằng tiền mặt ) vào thời điểm hiện tại
1. Ongxanh - 1tr
2. MinhHai - 1tr
3. dantocgoc -1tr
Thay mặt cho các ACE của trại Vịt và cá nhân cũng là thành viên BĐH diễn đàn Phuot.vn. Hoàn toàn nhất trí cùng tham gia và ủng hộ bằng tất cả vật chất cũng như tinh thần "nhường cơm sẻ áo" với đoàn trong chuyến đi này. Và cũng rất mong các thành viên khác đang hoạt động trên diễn đàn, cùng chung tay chia sẻ chút tấm lòng của mình cùng các em vùng cao nghèo khổ.

P/S Chuachat xem còn ai đã đồng ý ủng hộ và quyên góp, thì cập nhật danh sách công khai luôn cho mọi người cùng biết và nắm bắt nhé.

dantocgoc
17-12-2011, 14:50
Thông tin mới nhận thêm: Thành viên biettoikhong ủng hộ và góp cho đoàn hiện vật quy ra tiền mặt là 2 triệu đồng. Thay mặt BĐH và các em vùng cao đang gặp khó khăn, cám ơn và xin ghi nhận tấm lòng cao cả này của bạn.(wait)

com`
17-12-2011, 15:22
Em ủng hộ 500k kèm vật phẩm nhưng vì ko có đủ điều kiện và thời gian để gom áo quần nên chắc chỉ ủng hộ tiền mặt và đi cùng đoàn giúp đỡ được thôi. :D

phạm Văn Phúc
17-12-2011, 17:10
Đây rồi, nhà mình đây rồi

dantocgoc
17-12-2011, 17:35
Đây rồi, nhà mình đây rồi

Ý gì đây nhỉ...? Bạn có tham gia hay ủng hộ gì không?;)

windhp
17-12-2011, 23:14
:( Em có thể tham gia được không ạ? Tủi thân khi chả được nhắc tên gì cả :(

hoaiviet
18-12-2011, 00:20
Trời lạnh, mọi người nhớ mang áo ấm. Chúc Thượng Lộ Bình Anh !

Vinh Dau Minh
18-12-2011, 19:21
Hôm nay vào phuot.vn thấy topic nhà mình ở ngay đầu trang chủ ^^, mong rằng điều này sẽ giúp cho chuyến từ thiện của chúng ta có được thêm được nhiều sự động viên về mặt tinh thần cũng như sự hỗ trợ về mặt vật chất cho các em ở Hố Quáng Phìn. Xin cảm ơn Ban Chủ Nhiệm diễn đàn và các Bác, các Anh, các Chị và các bạn trong thời gian qua đã quan tâm, ủng hộ Đoàn và rất mong thời gian tới sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ dành cho Đoàn nhiều hơn nữa để chuyến đi này sẽ mang đến cho tất cả các em một mùa đông thật sự ấm ấp, ấm áp bởi sự giúp đỡ & yêu thương từ tất cả chúng ta.

son238
18-12-2011, 23:22
Hy vọng , vẫn cứ hy vọng vào vòng tay nhân ái của mọi người . Thời gian ko còn dài nữa mong các anh chị sớm tham gia cùng đoàn .

chuachat
19-12-2011, 00:38
Hiện nay, các thành viên nhà Vịt đã đóng góp được tổng số tiền (sẽ quy ra hiện vật) là 5,9 triệu đồng và chắc chắn sẽ còn tăng thêm. Cụ thể như sau:
+ Bác Biettoikhong: 2 triệu, bác Tộc, chị Ong, anh MinhHai mỗi người 1 triệu đồng
+ Anh Còm 500k, e và thím Minh mỗi đứa 200k
+ 1 bọc quần áo, 2 chăn bông + vỏ chăn do bố mẹ em gửi tặng :D
Tạm thời e tổng kết ở trong này trước như vậy đã, mọi người cũng tổng kết sơ lược ngoài HN nữa nhé :D

phongtuyet
19-12-2011, 00:51
Hiện nay, các thành viên nhà Vịt đã đóng góp được tổng số tiền (sẽ quy ra hiện vật) là 5,9 triệu đồng và chắc chắn sẽ còn tăng thêm. Cụ thể như sau:
+ Bác Biettoikhong: 2 triệu, bác Tộc, chị Ong, anh MinhHai mỗi người 1 triệu đồng
+ Anh Còm 500k, e và thím Minh mỗi đứa 200k
+ 1 bọc quần áo, 2 chăn bông + vỏ chăn do bố mẹ em gửi tặng :D
Tạm thời e tổng kết ở trong này trước như vậy đã, mọi người cũng tổng kết sơ lược ngoài HN nữa nhé :D
Theo yêu cầu mình xin thay mặt các bạn ngoài này update tình hình ủng hộ như sau :
Ai chưa có tên báo lại cho mình nha .
1 Lệ Mai + Bạn = 2 triệu .
2 Ngọc Linh = 1 triệu .
3 Trang Thu = 1 triệu .
4 Chị Giang ( bạn của mình ) = 1 triệu .
5 Bác Thắng : 500k ( và có thể nhiều hơn )
6 Thủy ( bạn phong ) = 200k .
7 Phong ( chủ thớt ) = 1 triệu .
8 Bạn cùng lớp của Vinh Dau Minh = 200k
Còn 1 số bạn hứa hẹn sẽ ủng hộ nhưng hiện tại chưa thấy . Mong sớm nhận đc sự ủng hộ của các bạn .
Về quần áo bạn Nhung đang phân loại và sẽ có thông báo sớm nhất cho mọi người đc rõ .
Cảm ơn các bạn đã quan tâm . Các cháu nhỏ vùng cao gửi lời chào lời hỏi thăm tới toàn bộ các Anh các Chị các Bạn và các Em trên diẽn đàn . Chúc cả nhà giáng sinh an lành , năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui .

Totthoi
19-12-2011, 09:53
Thời gian cứ bay vèo vèo, vươn vai ngửa cổ giật mình nhìn lịch hôm nay đã là ngày 19, cuối tuần chưa kịp update. Sáng thứ 2 đến cty phải mò ngay vào xem topic nhà mình. Rất vui vì thông tin cả nhà update. Em chả có gì nhiều cũng xin ủng hộ 500k cùng tấm thân quèn, cố lết tấm thân quèn mua vui cho cả nhà ( trong trường hợp bất khả kháng không lết được thì e sẽ dùng công nghệ điện thoại + internet) để dõi theo cả nhà. Trời càng ngày càng lạnh, theo dự báo thì cuối tuần này chỉ có 8 độ tại Hà Nội.
Các anh chị em đi làm, đi học, đi chơi điều độ giữ dìn sức khỏe nhé!

Totthoi
19-12-2011, 09:56
:( Em có thể tham gia được không ạ? Tủi thân khi chả được nhắc tên gì cả :(

Em ơi chị đã add facebook của em và add em vào group " Mùa đông không lạnh rồi". Tối thứ 5 mọi người off thường kì em nhé. Em add thêm nick yahoo của bác chủ thớt để tiện trao đổi.
P/S chả liên quan: Tên facebook của em gấu lửa quá, hí hí

kien lua
19-12-2011, 11:21
Những con số càng ngày càng tăng lên kìa ....vui quá .Lướt qua tocpic trong lòng thấy rạo rực ,mọi việc đang dần gấp gáp .

phạm Văn Phúc
19-12-2011, 17:26
Ý gì đây nhỉ...? Bạn có tham gia hay ủng hộ gì không?;)

À, mình có tham gia ọp hôm thứ 5 tuần rồi, được gặp a c e và đang quyên góp quần áo để ủng hộ, mình thấy bạn đặt 2 câu hỏi có vẻ hơi "quá" :)

giacatpham
19-12-2011, 19:08
Ở nơi nào cũng có tình yêu thương
Ở nơi nào cũng có tình quê hương...

Thật sự là đi đến nơi đâu cũng cho ta 1 cảm giác thú vị, mong chờ, đón nhận và giờ là trao gửi tình yêu thương.
Hà Giang cũng như trong tâm trí của nhiều người nơi cái lạnh buốt giá của cao nguyên đá..

Giờ đây chỉ còn 3 tuần nữa là đoàn khởi hành. Mang đi nào là những chiếc khăn len tự đan, rồi những chiếc áo ấm những chiếc chăn ấm ko biết là ngần ấy đã đủ đỡ đi cái giá rét trên cao nguyên xa xôi kia ko.. Nhưng trong đó có lẽ đã đượm tình yêu thương mà chúng ta trao tặng..Nguồn đóng góp tài chính không nhiều cũng ko ít từ tay của rất nhiều người quen có ko quen có. Thật sự tôi xúc động khi 1 bạn gái chả quen biết gì mình nhưng biết mình có đi chuyến này thông qua diễn đàn trường HUBT :) đã ra gặp mình đóng góp 200k và hứa sẽ kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo cũ..( cái nick healtheworld có lẽ cũng nói lên phần nào của con người đầy tình cảm đó và dòng trạng thái cả tháng nay lúc nào cũng là: Quyên góp ủng hộ quần áo cũ cho HG yêu thương>> và dẫn tới trang của chúng ta đây do mình cung cấp) Đó là những sự đóng góp của 1 người bé nhỏ nhưng lại cực kì ý nghĩa và ấm áp tình yêu.

Và rất nhiều câu chuyện vui cảm động mình đã nhận đc khi tham gia chương trình này..

Nơi ấy.. Con đường ấy. Ánh mắt ấy.. Vẫn mong nhận được những tình yêu nhiều hơn.. Để cho ko những cuộc sống mà tinh thần càng thêm yêu..Thêm cảm nhận đc cái tình yêu con người Việt Nam thật sự nơi địa đầu tổ quốc.

Vậy đó yêu thương cần được trao gửi đến những nơi cần nhất sự yêu thương..

Vậy làm gì giờ nữa.. Nào mang chút yêu thương trao gửi bạn nhé.........

phongtuyet
20-12-2011, 03:33
Các thành viên của đội CCCP còn ai đóng góp gì thì ý kiến cho mình ngay nhé . Hiện đang tổng kết lời hứa để di thu 1 lượt .
Thông báo cho đội xế buổi off lần tới bắt buộc phải có mặt đầy đủ ( thông báo này thay cho giấy mời ) đề nghị anh em tới đúng giờ .

Minh Trang
20-12-2011, 17:40
Xin chào!
Mình là thành viên mới, mình sẽ ủng hộ 500k và sẽ tìm thêm quần áo, chăn ở nhà mình không dùng đến nữa. Nhưng tuần này thì mình bận, tuần sau mình sẽ liên lạc với các bạn để ủng hộ. Đoàn mình nếu còn chỗ cho 1 xuất ôm thì cho mình đăng ký nhé!
Thanks các bạn! :)

maya2204
20-12-2011, 20:09
Chuyến này không đi được cùng mọi người, vậy nên cứ cần mẫn ngồi nhà đan khăn thôi. Đêm - nghe lạnh, cái lạnh chạy từ sương giá ngoài trời vào căn phòng bé nhỏ, nó chẳng thèm quẩn quanh kiếm tìm mà lao thẳng đến bên Ta. Nghe lạnh chui ra từ những thờ ơ từ cuộc sống, từ những lời bạn bè nửa đùa nửa thật khi nói về những chuyến đi. Nghe Lạnh từ trong tim khi hình ảnh những em thơ không khơi lên trong lòng Bạn được một chút bao dung. Nghe lạnh ... khi em nói : có quá nhiều quan tâm... Chỉ muốn hỏi: Em đã quan tâm chút nào? Hà Nội sương giăng thật lung linh , huyền ảo... nhưng vẫn lạnh.
10 ngày nữa khi kết thúc đợt thu gom ,có thể sẽ cần sự hỗ trợ của mọi người trong việc phân loại quần áo ạ, các ôm cứ chuẩn bị tinh thần nhé.
Chúc ace ọp ẹp vui vẻ. Em xin phép về quê với mẹ

Totthoi
20-12-2011, 21:30
Xin chào!
Mình là thành viên mới, mình sẽ ủng hộ 500k và sẽ tìm thêm quần áo, chăn ở nhà mình không dùng đến nữa. Nhưng tuần này thì mình bận, tuần sau mình sẽ liên lạc với các bạn để ủng hộ. Đoàn mình nếu còn chỗ cho 1 xuất ôm thì cho mình đăng ký nhé!
Thanks các bạn! :)

Cảm ơn bạn Minh Trang nhiều nhiều, ôm bạn cái cho ấm nào :).

machixinh
20-12-2011, 23:26
Mình là mem mới rất yêu Hà Giang. Mình có nhiều quần áo ấm cũ lắm, sẽ liên lạc với bạn ở HN để ủng hộ. Đoàn còn suất ôm nào không, cho mình tham gia đi dc ko? Nếu không thì đành dõi theo vậy, hjhj

dantocgoc
21-12-2011, 00:24
Lưu ý: Mọi bài viết trong topic từ thiện, tránh Spam những từ mang tính "cá nhân" không liên quan làm loãng chủ chính. Điều cốt yếu là mang tính xây dựng và có đóng góp được gì tốt nhất có thể dành cho các Em hay không... Mới là quan trọng. Rất mong việc làm ý nghĩa này nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ hơn nữa của các ACE trên điễn đàn.

caonguyendom
21-12-2011, 00:45
Dear Mems.
Sao không mở rộng diễn đàn ở khu vực miền nam nhỉ. Nhiều nhà hảo tâm mà không biết làm sao.

phongtuyet
21-12-2011, 01:29
Dear Mems.
Sao không mở rộng diễn đàn ở khu vực miền nam nhỉ. Nhiều nhà hảo tâm mà không biết làm sao.
Mình nghĩ đã là từ thiện thì từ tấm lòng , nếu các anh các chị các bạn Miền Nam tham gia đc cùng thì quá tốt . Mọi tấm lòng luôn đc hoan nghênh và đón nhận dù bạn là ai làm gì ủng hộ vật chất hay tinh thần . Nếu có nhiều nhà hảo tâm đã đọc bài đã xem ảnh xem clip thì mọi ng sẽ hiểu mà .
@ : Các bạn tham gia đóng góp ủng hộ xin để lại thông tin liên lạc để mình còn thông báo và liên hệ .

Minh Trang
21-12-2011, 13:09
Thông tin của Minh Trang:
Yahoo: [email protected]
Facebook: Trang Minh ([email protected])
Mobile: 0902190019
Ở ngay gần nhà mình có NH BIDV, chiều sẽ nộp tiền ủng hộ vào tk của Phong, còn quần áo thì chắc là chiều thứ 2 mình sẽ liên lạc để chuyển đến nhé.

machixinh
21-12-2011, 21:42
Tối mai ra off với mọi người thôi, hihi

ga_cut_chan
21-12-2011, 21:54
Em không đi kịp nhưng đã tự đan 1 khăn 1 mũ. Ngày 31 em về Bắc, em sẽ gửi mọi người ạ. Nếu đan được thêm thì em sẽ góp thêm :).

anhminh
22-12-2011, 23:54
Tôi đã xóa thông tin tài khoản, việc này có trong quy định về việc mở topic về từ thiện.

Nhân tiện, bạn Phong cho tôi biết bên viễn thông Hà Giang bạn nói cụ thể là ai để tôi kiểm tra.

thanhbeo
23-12-2011, 01:11
Thưa các bác em thấy đây là chuyện cá nhân của bác phongtuyet và bác rosy . Đưa lên đây là tốt để mọi ng tránh nhầm lòng tốt với ko tốt . Cá nhân em, đã đi cùng bác phongtuyet vài lần . Thấy mọi thứ tốt đẹp cả . Có lẽ ko chỉ em và còn nhiều ng khác nữa . Nếu ko đã ko ai cùng đi với bác ấy . Ngoài ra em thấy mọi thông tin đưa lên có sự giúp đỡ của cả đoàn tiền trạm chứ chẳng phải mình bác ấy dựng lên . Bên cạnh đó còn có bác dantocgoc giám sát và có thành viên trại Vịt đi cùng, thì em nghĩ mọi việc sẽ ko thể ko giải quyết đc . Em cũng đóng góp ủng hộ tuy ko nhiều nhưng em tin tưởng bác ấy sẽ trao tận tay những người cần sự giúp đỡ .
Còn về người làm viễn thông HG em có thể trả lời đc thay bác phongtuyet vì ng này giúp em thuê xe trên HG cho các bạn sài gòn ra đi cùng em chuyến tới .
Trần Việt Hùng : sđt : 0947951045 .
Chỉ là ý kiến cá nhân của em . Chúc các bác sớm giải quyết xong sự việc

phạm Văn Phúc
23-12-2011, 01:20
Mong muốn mọi điều đều tốt đẹp!

machixinh
23-12-2011, 01:52
Mong là mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết tốt đẹp. Hóng từ đêm đến giờ hổng dám lên tiếng vì sợ nói lung tung ảnh hưởng đến tình hình. Bây giờ thấy mọi chuyện có vẻ tiến triển tích cực mừng quá.

tieuyeu121
23-12-2011, 02:22
Em xin nêu ý kiến của riêng cá nhân em. Về bác Phong em đã đi cùng hơn một lần, hơn nữa em cũng là thành viên trong nhóm đi tiền trạm đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của các em học sinh tại Hố Quáng Phìn. Đã gặp và nói chuyện với anhh Hùng làm bên viễn thông Hà Giang. đấy là sự thât em có thể đảm bảo.
Nếu bạn R0sy nói về vấn đề từ thiện như vậy là bao gồm cả các thành viên trong đoàn tiền trạm lừa dối mọi người ah? vấn đề của bạn trong chuyến đi TS em tin bác Phong sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho bạn.
Em mong BĐH công tâm trong chuyện này và mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn.
PS: hiện các thành viên khác trong đoàn tiền trạm đang về quê chưa cập nhật được thông tin nhưng em tin các bạn sẽ có ý kiến phản hồi sớm về việc này.

phongtuyet
23-12-2011, 03:12
Tôi đã xóa thông tin tài khoản, việc này có trong quy định về việc mở topic về từ thiện.

Nhân tiện, bạn Phong cho tôi biết bên viễn thông Hà Giang bạn nói cụ thể là ai để tôi kiểm tra.
Thông tin bên viễn thông HG của bác đây
Trần Việt Hùng : sđt : 0947951045 . ( Hiện đang có mặt tại bệnh viện Việt Đức chăm bố bị ốm )

Cám ơn và xin các bạn đã tham gia chuyến đi thực tế cùng mình, không nên commets và giải thích hộ, vì làm như thế sẽ thiếu tính khách quan. Vì đây là chuyện khác và mang tính cá nhân của riêng mình với bạn r0sy, và chúng tôi đã hẹn giải quyết rõ ràng trong sáng nay với nhau rồi. Mong là các bạn hiểu và không cần viết thêm nữa.
Hãy chờ và biết rõ sự việc ngay trong buổi sáng hôm nay.

chuachat
23-12-2011, 09:57
Mình hy vọng là mọi người có thể đưa chuyện đi Trường Sa sang một chỗ riêng tư khác. Bản thân mình là thành viên trại Vịt, đi với anh Phong cũng đã vài chuyến, chuyến từ thiện này tuy cũng do anh Phong làm lead, nhưng công sức tổ chức thì là của rất nhiều người. Mình không muốn vì một vết sạn mà làm mất đi ý nghĩa của chuyến đi, cũng như không không giữ được lời hứa với các em ở Hố Quáng Phìn. Và dù cho anh Phong (giả như) có làm điều gì có lỗi và không thể tham gia đoàn từ thiện, thì đoàn mình cũng vẫn sẽ tiếp tục. Vì vậy, mong mọi người có thể dừng nói về chuyện Trường Sa tại topic này cho đến khi nhận được những giải thích thỏa đáng không ạ?!
Bây giờ, có lẽ, chỉ nên chờ và đợi những câu trả lời đến cho riêng mình!

Totthoi
23-12-2011, 15:14
Là một thành viên trong chuyến đi tình nguyện lần này. Mình chỉ thực sự mong làm được điều gì đấy dù nhỏ thôi. Hi vọng mọi chuyện lùm xùm giữa cá nhân a Phong với các bạn đoàn TS sẽ được giải quyết và minh bạch. Chuyện này ít nhiều đã ảnh hưởng tới tinh thần của thành viên trong đoàn.

NHƯNG MÌNH XIN KHẲNG ĐỊNH MỘT LẦN NỮA, DÙ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ MÌNH VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC VẪN QUYẾT TÂM CHO CHUYẾN ĐI TÌNH NGUYỆN HÀ GIANG LẦN TỚI. RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ VÀ GIÚP ĐỠ CỦA TOÀN THỂ ANH CHỊ EM.

TÍM
23-12-2011, 18:42
Topic CẦN tách ra để tiếp tục.

1. Các bạn từ thiện tiếp tục hành trình ý nghĩa của mình, Trại Vịt và bác dantocgoc cùng các thành viên khác phối hợp để chương trình được thành công.

2. Giải thích rõ ràng chuyện về Trường Sa, không biết có liên quan gì đến một cảnh báo và một đoạn chát mà một số thành viên ở bên TTVN cũng như chính BQT 4R phượt đã từng nhận được hay không.

Chitto
23-12-2011, 18:43
Về những việc liên quan đến thành viên mang nick Phongtuyet và chuyến đi Trường Sa, BĐH diễn đàn cũng như tất cả các thành viên của cả hai đoàn (Trường Sa và Hà Giang) chắc chắn rất quan tâm.

Tuy nhiên, việc chuyến đi Hà Giang đang được tổ chức chặt chẽ và có sự giám sát của nhiều người, và chắc chắn sẽ có sự giám sát chặt chẽ hơn nữa. Việc đoàn đi Trường Sa có quan hệ rất nhiều vì liên quan trực tiếp với trưởng đoàn. Tuy nhiên vì chuyến đi Hà Giang sắp tới, vấn đề đoàn Trường Sa, sẽ được tách sang topic mới để tiếp tục trao đổi và làm minh bạch hơn.

Tất cả mọi người cũng sẽ vẫn tiếp tục theo dõi để hiểu rõ hơn, minh bạch cụ thể hơn, nhưng cũng vẫn cố hết sức vì chuyến đi từ thiện thành công. Cả hai mục tiêu đều quan trọng.

Trong thời gian ngắn, topic sẽ được tách, và topic mới vẫn để trong box "Tìm bạn đồng hành" này cho tiện theo dõi. Khi nào cần thiết và phù hợp thì topic đó có thể được chuyển đến box hợp lý hơn.

machixinh
24-12-2011, 00:28
Mình là người rất quân tâm đến chuyến đi Hà Giang của đoàn và thật sự rất buồn khi việc lùm xúm kia xảy ra.
Chuyến Hà Giang của đoàn cũng đã đến gần, thời gian chuẩn bị không còn nhiều mà việc này đã gián đoạn công việc của cả đoàn cũng như làm mất đi phần nào tinh thần của đoàn. Hi vọng những người trong đoàn TS có thể giải quyết riêng với anh Phong sớm để cả đoàn tiếp tục hành trình hiệu quả.
Hi vọng chuyến đi sẽ khởi hành và kết thúc thuận lợi, góp phần thiết thực ủng hộ cho các em nghèo.

Chitto
24-12-2011, 10:33
Các bài viết về khúc mắc của R0sy và một số thành viên khác với Phongtuyet về chuyến đi Trường Sa được tách sang topic V/v chưa minh bạch trong tổ chức đi Trường Sa của Phongtuyet (https://www.phuot.vn/threads/31776).

Các bạn có thể theo dõi bên topic đó, để lại topic này cho chuyến từ thiện Hà Giang.

machixinh
24-12-2011, 12:16
Nhà mình bao giờ tập kết đồ để gửi lên ạ? Có gì mọi người nhắn em đến phụ cho vui nhé!

dantocgoc
24-12-2011, 13:45
Hiện tại vai trò của bạn phongtuyet trong chuyến đi này đã không còn. Thay mặt trại Vịt và các thành viên trên diễn đàn quan tâm dành cho việc từ thiện này chỉ tiếp tục kết hợp tham gia cùng, nếu như các bạn nhóm họp và bầu trọn được 1 trưởng đoàn mới uy tín hơn.
Mong các bạn sớm có thông tin mới.

maya2204
24-12-2011, 15:48
Thật khó cho cả nhà, tuy nhiên mục đích của chúng ta không hề bị thay đổi phải không ạ? Cả nhà có thống nhất với em rằng Dù cho có bất cứ khó khăn gì thì chúng ta vẫn đang đồng lòng vì Một Mùa Đông Ấm nơi địa đầu tổ quốc? Không thể vì những việc " Không minh bạch" - chưa biết có thực sự có hay không " mà ảnh hưởng đến việc làm của chúng ta.
Đồ quyên góp vẫn đang được tâp kết tại nhà em. Đã liên hệ với các em bên 31 - Lê Thanh Nghị để nhận thùng giấy đóng đồ vào tuần sau.
Em cũng đang giữ 200 k của Bác Phúc ủng hộ chương trình
....... Hy vọng cả nhà tiếp tục kiên định... cố gắng... Hãy nghĩ đến hình ảnh những em học sinh mà các bạn đã thấy, nghĩ đến những việc thiết thực chúng ta đang làm
Chúng ta có trách nhiệm giám sát chính việc làm của chính mình và mọi người trong ekip
chúc cả nhà NOEL VUI VẺ, GIÁNG SINH AN LÀNH

phạm Văn Phúc
25-12-2011, 16:34
Mong rằng dù với bất kỳ hoàn cảnh nào mọi người hãy chung tay để làm việc này theo đúng tinh thần - cái tâm - và lòng nhiệt huyết ban đầu, các em nhỏ HG còn khó khăn sẽ được hưởng những cái mà chúng ta mong muốn các em nhận được.
Hãy cố gắng cả nhà nhé!

Minh Trang
26-12-2011, 20:37
Các bạn ơi, quần áo ủng hộ ở Hà Nội vẫn chuyển đến địa chỉ trên à?

Vinh Dau Minh
26-12-2011, 22:17
Các bạn ơi, quần áo ủng hộ ở Hà Nội vẫn chuyển đến địa chỉ trên à?

Cảm ơn bạn, bạn cho mình địa chỉ và số điện thoại, mình sẽ trực tiếp liên lạc và qua lấy.:)

Minh Trang
27-12-2011, 07:51
sđt của mình: 0902190019
bạn đến 114 Mai Hắc Đế, chỗ YAMAHA ấy, đến đấy bạn gọi mình sẽ ra.
chiều nay mình mới có mặt ở HN nhé.

phạm Văn Phúc
27-12-2011, 23:41
Nhà mình đâu hết rồi, vào xem tình hình ra sao chứ?

Totthoi
28-12-2011, 01:11
Cả nhà vẫn đang theo dõi tinh hình. Đêm nay nếu không có thêm động thái gì, ngày mai em sẽ tường thuật lại buổi off hôm nay của đoàn mình. Cám ơn mọi người đã quan tâm

Linh Ngoc188
28-12-2011, 13:27
Chào cả nhà. Em là Linh, đã đi với Phongtuyet mấy cung đường, và cũng có tham gia từ thiện lần này.
I. Em xin update danh sách từ thiện mà tối hôm qua (Thứ 3- 27/12/2011) đoàn có off và Phongtuyet (Số tiền Phongtuyet đang cầm) lên danh sách như sau: (Còn thiếu ai thì xin mọi người cm lại nhé):

1.Anh Phạm Văn Phúc: 200.000đ
2. Trang Thu: 1.000.000đ
3. Lệ Mai + Bạn: 2.000.000đ
4. Bạn Em Tuyến: 200.000đ
5. Phong - Chủ thớt: 1.000.000đ
6. Vương: 1.000.000đ
7. Chị Giang (Bạn Phong): 1.000.000đ
8. Thuỷ (Bạn Phong): 200.000đ
9. Liên hoan của đoàn HG: 300.000đ (Đi ăn riêng, góp tiền còn thừa nên đã góp vào ủng hộ)
10. A Thắng: 500.000đ
11. Tiền thừa đoàn HG đợt tháng 11: 1.890.000đ
12. Duy Dũng: 500.000đ
Trên đây là toàn bộ danh sách tối thứ 3 off Phongtuyet đã kê ra, còn thiếu những ai nữa thì cả nhà mình bổ sung thêm cho em.

II. Số tiền mọi người sẽ ủng hộ nhưng chưa đưa cho Phongtuyet:
1. Em Vinh: 200.000đ
2. Tuyến + Yến: 400.000đ
3. Nghĩa: 30kg gạo
4. Tuấn: 500.000đ
5. Thuý: 40 kg gạo
6. Thành: 200.000đ và cô giáo của Em Thành ủng hộ thêm 75kg gạo
7. Quách: 1.000.000đ
8. Thuỷ: 200.000đ
9. Tân Yến: 1.000.000đ
10. Linh: 1.000.000đ

III. Tiền chuyển vào tài khoản của Ngọc Linh:
1. Bạn của Em Thuỷ - Chút chít: 200.000đ (Mr.Stone - Nghệ An)
Trên đây là toàn bộ ghi nhận lại được của mình qua buổi off hôm qua. Cả nhà mình xem còn thiếu sót ai thì up hộ mình nhé.
Thanks!

Totthoi
28-12-2011, 13:36
Rất cảm ơn chị Linh, vì vài lý do liên quan tới cá nhân anh Phong nên ai đã chuyển tiền ủng hộ mà chưa có tên trong danh sách trên đây, đề nghị lên tiếng cho mọi ng còn theo dõi nhé.

Minh Trang
28-12-2011, 14:02
Minh Trang đã chuyển khoản cho Phong 500.000đ rồi mà :(

Totthoi
28-12-2011, 14:09
cảm ơn Trang đã chia sẻ. Đoàn mình sẽ tổng hợp lại để nói chuyện với Phong

hitkazy
28-12-2011, 14:35
đoàn còn tuyển thêm xế ko ạ? em đọc hết topic mà ko thấy nói về kinh phí và xế ôm đi chuyến này. Em rất mong được tham gia chuyến đi từ thiện lần này !
Xin cảm ơn ace.

Linh Ngoc188
28-12-2011, 14:39
Tối nay đoàn mình có hẹn off, bạn để lại tên, sđt để liên hệ nhé.

hitkazy
28-12-2011, 14:53
tối nay em ko đi được rồi, tiếc quá.
Họ tên : Vũ Đức Hải , sn89.
Xế - Dream
ĐT: 0914660669.
Nếu được thì cho em xin thông tin kinh phí đóng góp và thời gian, địa điểm khởi hành nhé.
Xin cảm ơn ACE !

Minh Trang
28-12-2011, 17:25
Mình cũng muốn đi..! Đừng để quên mình ở HN nhé! :)

giacatpham
28-12-2011, 19:05
Mình cũng muốn đi..! Đừng để quên mình ở HN nhé! :)


tối nay em ko đi được rồi, tiếc quá.
Họ tên : Vũ Đức Hải , sn89.
Xế - Dream
ĐT: 0914660669.
Nếu được thì cho em xin thông tin kinh phí đóng góp và thời gian, địa điểm khởi hành nhé.
Xin cảm ơn ACE !

Cảm ơn 2 bạn nhiều về những đóng góp và sự quan tâm nhé. Vì lần này đi chủ yếu là những người đã đi lần trc nếu bạn muốn đi thì liên lạc vs anh Phong xem bạn nhé :D

phongtuyet
29-12-2011, 01:05
Phong xin thông báo cho mọi ng quan tam HG đc rõ . Chuyến từ thiẹn vẫn tiến hành . Tạm thời mình tập trung giả quyết xong vụ TS topic sẽ do Ngọc Linh phụ trách . Rất cảm ơn tấm lòng nhân ái của mọi người . Mong nhận đc sự ủng hộ của mọi ng .

Minh Trang
29-12-2011, 01:10
:) lúc tối được gặp mọi người rồi, mọi người rất thân thiện và vui vẻ :) làm mình tí nữa thì quên mất việc phải đi đón em, may mà chỉ bị muộn có 2 phút. Ngại quá, tại vội đi với cả không muốn cắt ngang câu chuyện của mọi người mà không chào tạm biệt. Một lần nữa xin lỗi cả nhà!
Chúc cho chuyến từ thiện tiếp tục nhận được thật nhiều ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần để có thể thành công tốt đẹp! :)

Linh Ngoc188
29-12-2011, 01:32
Chào cả nhà.
Theo nội dung buổi off của đoàn từ thiện Hà Giang ngày 28/12/2011. Cả đoàn cũng đã thống nhất, tạm thời Phongtuyet tập trung vào giải quyết việc Trường Sa. Việc phụ trách chung sẽ do mình đảm nhiệm. Mình biết topic này có rất nhiều người quan tâm và cũng lo lắng, mình cũng như tất cả anh chị em trong đoàn sẽ cố gắng hết sức để chuyến đi thành công tốt đẹp.
Nội dung buổi off của đoàn ngày 28/12:
1. Phongtuyet đã bàn giao quỹ ủng hộ lại cho Bạn Lệ Mai (Thủy quỹ của đoàn - 0966871009): Tổng số tiền: 4.590.000đ.
Cụ thể:
+> A Thắng: 500.000đ
+> A Phúc: 200.000đ
+> Trang Thu: 1.000.000đ
+> Bạn Em Tuyến: 200.000đ
+> Liên hoan còn thừa: 300.000đ
+> Duy Dũng: 500.000
+> Tiền thừa HG: 1.890.000đ
2. Số tiền bạn Phongtuyet đã ủng họ sẽ quy ra gạo:A Phong nói sẽ dùng tổng số tiền mà bạn a Phong ủng hộ (3.200.000) để mua gạo và sẽ chuyển qua điểm tập kết gạo của đoàn (Nhà Em Tuấn - ở Số 16- ngõ 198 - Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân)
+> Chị Giang: 1.000.000đ
+> Thủy: 200.000đ
+> Phongtuyet: 1.000.000đ
+> Vương: 1.000.000đ
3. Số tiền ủng hộ của Lệ Mai + Bạn: 2.000.000đ và của bạn Minh Trang:500.000đ sẽ được Anh Phong chuyển vào tài khoản của mình vào ngày 29/12/2011.

Tất cả sự ủng hộ xin được chuyển vào tài khoản của mình (mình sẽ chuyển lại cho thủy quỹ)
Thông tin cá nhân:
Dương Ngọc Linh
Ngày tháng năm sinh: 18-08-1984
CMT: 121537365, cấp ngày 02/04/2011, CA Tỉnh Bắc Giang.
Số tài khoản tại ngân hàng: 21210000017059. - BIDV Chi nhánh Tây Hồ.
Đoàn cũng rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như quan tâm của toàn thể anh chị em trên diễn đàn để đoàn đi được thành công.

tieuyeu121
29-12-2011, 01:34
Em xin update tình hình buổi off tối ngày hôm nay như sau:
Trong buổi họp có sự thống nhất của mọi người đoàn từ thiện, có bác Tộc tham dự. Anh Phong đã đồng ý bàn giao lại toàn bộ mọi việc bên từ thiện để tập trung giải quyết chuyện đi TS với mọi người. Anh Phong sẽ chỉ tiếp tục tham gia đoàn từ thiện sau khi đã giải quyết dứt điểm chuyện TS với mọi người.
Hiện tại Lead sẽ do chị Ngọc Linh tạm thời đảm nhiệm
Số tiền mọi người ủng hộ anh Phong đã bàn giao lại cho Lệ Mai làm thủ quỹ (đã bàn giao phần tiền mặt, còn ngày mai sẽ chuyển khoản số tiền trong tài khoản, một số quy ra gạo sẽ bàn giao cụ thể)
Về kế hoạch cụ thể chuyến đi, số lượng quà, quần áo, vận chuyển.... em(quách) và các bạn đi tiền trạm sẽ đảm nhiệm liên lạc với bên trường và sẽ có update trong thời gian sớm nhất.
Hiện tại tất cả các ủng hộ của các nhà hảo tâm tạm thời không liên hệ với a Phong mà sẽ liên hệ với chị Linh số dt 0978928118 (chị Linh sẽ đưa thông tin về số cmd, địa chỉ liên hệ cụ thể)
Quần áo sẽ vẫn tiếp tục nhận và sẽ có người đến lấy trực tiếp khi mọi người ủng hộ.

Chitto
29-12-2011, 01:52
Chúc các bạn thành công.

Mạn phép sửa lại tên topic một chút để mọi người dễ theo dõi.

ka_daubap
29-12-2011, 08:40
Bạn ơi, mình có ít quần áo cũ, đã dặt dũ sặt sẽ và gấp gọn. Bạn cho mình địa chỉ mình chuyển đến được không, mình ở Ngã Tư Sơ - sdt 0979560315 ( mấy ngày tết dương mình đi HG )

kien lua
29-12-2011, 09:17
Bạn ơi, mình có ít quần áo cũ, đã dặt dũ sặt sẽ và gấp gọn. Bạn cho mình địa chỉ mình chuyển đến được không, mình ở Ngã Tư Sơ - sdt 0979560315 ( mấy ngày tết dương mình đi HG )
Địa chỉ tập kết đồ là tại nhà :Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Số 12 a Ngõ 55 Phố Lê Quý Đôn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội .
Liên lạc theo số đt 0977442204
Cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến chương trình

Totthoi
29-12-2011, 09:19
Bạn ơi, mình có ít quần áo cũ, đã dặt dũ sặt sẽ và gấp gọn. Bạn cho mình địa chỉ mình chuyển đến được không, mình ở Ngã Tư Sơ - sdt 0979560315 ( mấy ngày tết dương mình đi HG )

Cảm ơn bạn, đoàn mình sẽ có người liên lạc với bạn để lấy. :)

Linh Ngoc188
29-12-2011, 09:34
Bạn ơi, mình có ít quần áo cũ, đã dặt dũ sặt sẽ và gấp gọn. Bạn cho mình địa chỉ mình chuyển đến được không, mình ở Ngã Tư Sơ - sdt 0979560315 ( mấy ngày tết dương mình đi HG )

Cảm ơn bạn.

maya2204
29-12-2011, 11:44
Bạn ơi, mình có ít quần áo cũ, đã dặt dũ sặt sẽ và gấp gọn. Bạn cho mình địa chỉ mình chuyển đến được không, mình ở Ngã Tư Sơ - sdt 0979560315 ( mấy ngày tết dương mình đi HG )

Bạn có thể chuyển qua địa chỉ 55 Lê Quý Đôn, hai bà trưng Hoặc hẹn bạn tối thứ 2 ngày 2/1 khoảng 9h mình sẽ qua nhà bạn lấy. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ

ka_daubap
29-12-2011, 16:40
Tối thứ 2 đoàn mình mới về có thể mình không qua được, vậy phiền bạn qua lấy hộ nhé. Thanks

tuancamau
29-12-2011, 17:53
Thời gian qua vẫn luôn dõi theo hành trình của bọn em. Tuy nhiên vừa rùi có vài việc ngoài ý muốn. Nên anh vào đây pót bài để ủng hộ.


Bạn có thể chuyển qua địa chỉ 55 Lê Quý Đôn, hai bà trưng Hoặc hẹn bạn tối thứ 2 ngày 2/1 khoảng 9h mình sẽ qua nhà bạn lấy. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ

Dù có bất cứ lí do gì thì chuyến đi vẫn cứ tiếp tục em nhé. Cả đoàn hãy mạnh mẽ lên. Hà Giang mùa này lạnh lắm, nên rất cần những ngọn lửa của các em đó. (Ps: Chưa bắt thường đoàn, vì đã xí hết phòng của nhóm anh vào dịp Tết Dương này rùi:D)

Good Luck !!!

tieuyeu121
29-12-2011, 20:41
Cả đoàn đã thống nhất và đặt quyết tâm sẽ tiếp tục thực hiện bằng được trương trình này anh Tuấn ạ.
Việc xí hết phòng a tìm nhầm đối tượng rồi :) hj hj

chuachat
29-12-2011, 21:36
Rất vui vì mọi chuyện đã dần ổn định và chúng ta lại có thể tiếp tục công việc của mình :)
Bạn em có mấy bộ dụng cụ học tập tiểu học muốn đóng góp. TaoTaoKim số nhà 71, ngõ 191 Minh Khai, mọi người qua lấy hộ nó với ạ :D

kien lua
30-12-2011, 08:20
TaoTaoKim số nhà 71, ngõ 191 Minh Khai, mọi người qua lấy hộ nó với ạ :D
Em cho số điện thoại nữa chua chat .Có gì anh qua lấy gần chỗ anh

chuachat
30-12-2011, 13:18
Em cho số điện thoại nữa chua chat .Có gì anh qua lấy gần chỗ anh

0979928089, nó tên Phương anh nhé, ủng hộ từ đầu topic nhưng mà chưa đưa đồ :)

giacatpham
30-12-2011, 21:41
Cả nhà đang gấp rút cho chuyến đi. Lên nào cho mọi người trao gửi tình yêu nào :D

maya2204
31-12-2011, 08:50
Thời gian qua vẫn luôn dõi theo hành trình của bọn em. Tuy nhiên vừa rùi có vài việc ngoài ý muốn. Nên anh vào đây pót bài để ủng hộ.



Dù có bất cứ lí do gì thì chuyến đi vẫn cứ tiếp tục em nhé. Cả đoàn hãy mạnh mẽ lên. Hà Giang mùa này lạnh lắm, nên rất cần những ngọn lửa của các em đó. (Ps: Chưa bắt thường đoàn, vì đã xí hết phòng của nhóm anh vào dịp Tết Dương này rùi:D)

Good Luck !!!


hehe Anh Tuấn lại lên nhà nghỉ Lũng Cú chứ gì, chẹp chẹp...
Cám ơn sự quan tâm ủng hộ của tất cả các anh chị. Bọn em sẽ cố gắng thôi. KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ, KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG TỐT ĐƯỢC . Sẽ cập nhật thông tin thường xuyên ạ

maya2204
31-12-2011, 08:57
Tối thứ 2 đoàn mình mới về có thể mình không qua được, vậy phiền bạn qua lấy hộ nhé. Thanks

Hẹn thế nhé, có gì mình sẽ call trước khi qua. ((:

maya2204
01-01-2012, 00:35
Tết dương lịch...lạnh kinh hồn, ko đủ sức đú ngoài đường đành về nhà Đợi Yêu Thương. Chúc các ACE một năm mới vui vẻ, thành công.Chúc đoàn mình tối thứ 3 ọp ẹp vui vẻ, thuận lợi và Chúc cho buổi gặp mặt đầu năm của chúng ta: Mọi việc năm cũ đã qua

tieuyeu121
01-01-2012, 01:32
Chúc đoàn mình năm mới: - Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn ta được ngọt ngào. - Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên nhẫn. - Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bản thân thật sự tỉnh táo. - Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc. - Vừa đủ THẤT BẠI để lòng mãi khiêm nhường. - Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mãi nhiệt tâm. - Vừa đủ BẠN BÈ để luôn được an ủi. - Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan. - Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.

Minh Trang
01-01-2012, 20:55
Happy new year các bạn !!!
Tớ vừa xem phim hoạt hình cô bé bán diêm mà tớ lại liên tưởng đến các em bé ở Hố Quáng Phìn... Thật tội nghiệp các em trong tiết trời lạnh thế... Chúc các bạn năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, đoàn kết để đến Hố Quáng Phìn đúng hẹn nhé :)

giacatpham
02-01-2012, 12:43
Happy new year các bạn !!!
Tớ vừa xem phim hoạt hình cô bé bán diêm mà tớ lại liên tưởng đến các em bé ở Hố Quáng Phìn... Thật tội nghiệp các em trong tiết trời lạnh thế... Chúc các bạn năm mới nhiều sức khỏe, may mắn, đoàn kết để đến Hố Quáng Phìn đúng hẹn nhé :)

Cảm ơn bạn nhé. Mọi người đang gấp rút chuẩn bị rồi.. Lo nốt việc cuối năm và còn 9 ngày nữa lên đường thôi...

Linh Ngoc188
02-01-2012, 15:23
Chào cả nhà.
Theo nội dung buổi off của đoàn từ thiện Hà Giang ngày 28/12/2011. Cả đoàn cũng đã thống nhất, tạm thời Phongtuyet tập trung vào giải quyết việc Trường Sa. Việc phụ trách chung sẽ do mình đảm nhiệm. Mình biết topic này có rất nhiều người quan tâm và cũng lo lắng, mình cũng như tất cả anh chị em trong đoàn sẽ cố gắng hết sức để chuyến đi thành công tốt đẹp.
Nội dung buổi off của đoàn ngày 28/12:
1. Phongtuyet đã bàn giao quỹ ủng hộ lại cho Bạn Lệ Mai (Thủy quỹ của đoàn - 0966871009): Tổng số tiền: 4.590.000đ.
Cụ thể:
+> A Thắng: 500.000đ
+> A Phúc: 200.000đ
+> Trang Thu: 1.000.000đ
+> Bạn Em Tuyến: 200.000đ
+> Liên hoan còn thừa: 300.000đ
+> Duy Dũng: 500.000
+> Tiền thừa HG: 1.890.000đ
2. Số tiền bạn Phongtuyet đã ủng họ sẽ quy ra gạo:A Phong nói sẽ dùng tổng số tiền mà bạn a Phong ủng hộ (3.200.000) để mua gạo và sẽ chuyển qua điểm tập kết gạo của đoàn (Nhà Em Tuấn - ở Số 16- ngõ 198 - Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân)
+> Chị Giang: 1.000.000đ
+> Thủy: 200.000đ
+> Phongtuyet: 1.000.000đ
+> Vương: 1.000.000đ
3. Số tiền ủng hộ của Lệ Mai + Bạn: 2.000.000đ và của bạn Minh Trang:500.000đ sẽ được Anh Phong chuyển vào tài khoản của mình vào ngày 29/12/2011.

Tất cả sự ủng hộ xin được chuyển vào tài khoản của mình (mình sẽ chuyển lại cho thủy quỹ)
Thông tin cá nhân:
Dương Ngọc Linh
Ngày tháng năm sinh: 18-08-1984
CMT: 121537365, cấp ngày 02/04/2011, CA Tỉnh Bắc Giang.
Số tài khoản tại ngân hàng: 21210000017059. - BIDV Chi nhánh Tây Hồ.
Đoàn cũng rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ cũng như quan tâm của toàn thể anh chị em trên diễn đàn để đoàn đi được thành công.

Chúc mừng năm mới!
An lành, hạnh phúc nhà mình nhé.
Mình thông báo thêm chút thông tin

I. Về việc ủng hộ:
1. Mình vẫn chưa nhận được số tiền của Lệ Mai + Bạn, Minh Trang (2.500.000 đ) đúng như theo lời anh Phong hứa sẽ chuyển khoản.
2. Chị Tân Yến: 1.000.000 đ.
3. Nguyễn Anh Tuấn: 500.000 đ
4. Ngọc Linh: 1.000.000 đ.
5. Chị Mai (Chị của Ngọc Linh): 200.000 đ
6. Mr. Stone: 200.000đ

II. Thời gian, địa điểm off thống nhất lịch trình và tổng hợp sơ qua tình hình ủng hộ:
20h ngày 03/01/2012 tại: Vườn hoa đối diện chùa Quán Thành, đầu đường Thanh Niên.
Rất mong sự có mặt của cả nhà.

nth_296
02-01-2012, 21:18
Chị ơi cho em hỏi, nếu em muốn đăng ký đi Hà Giang cùng mọi người thì có được không ạ. :(. Hôm nay em mới thi xong, nên biết thông tin về chuyến đi hơi muộn. Hjc

taophuongtao
02-01-2012, 21:30
Hihi, hôm nay có 1 bạn alo cho mình để lấy đồ nhưng chưa lấy được...........chỉ có ít đồ dùng học tập cho bọn trẻ con lớp 1, 2 thôi, thêm ít sách báo.

maya2204
03-01-2012, 07:15
Chị ơi cho em hỏi, nếu em muốn đăng ký đi Hà Giang cùng mọi người thì có được không ạ. :(. Hôm nay em mới thi xong, nên biết thông tin về chuyến đi hơi muộn. Hjc
bạn ơi, tôi nay qua off với đội mình theo địa chỉ trên nhá: Vườn hoa lý tự trọng - đầu đường Thanh Niên, có gì cứ call vào số chị Linh 0978928118 . Hy vọng được gặp bạn

Totthoi
03-01-2012, 12:00
Chúc cả nhà những ngày thật ấm áp. Tết sắp đến rồi :)

chuachat
03-01-2012, 14:08
Tình hình là em thấy chuyến này khá vất vả, nhà mình lại đi đêm hôm nên lạnh buốt xương luôn, nhất là các xế :(
Vì thế, em có ý kiến là các ôm có thể chuẩn bị mỗi người 1 bình nước giữ nhiệt để trữ nước ấm, vừa giải khát, vừa ấm bụng hơn, chứ uống nước khoáng mà trời lạnh thế này thì kinh dị, tội các xế!

Linh Ngoc188
03-01-2012, 16:30
Hôm lên đoàn mình chắc chắn là vất vả, đồ giữ ấm cá nhân mọi người cố gắng chuẩn bị đầy đủ. Sẽ mua miếng dán ấm nữa. Tối nay họp bàn sẽ tính tiếp xem sao. Đi lên đó chắc chắn là đêm khuya và sáng sớm roài nên rất lạnh đấy. Mong rằng, mùa đông sẽ bớt giá hơn với sự nhiệt huyết của cả đoàn.
Cố lên nào nhà mình! Hii

chuachat
03-01-2012, 17:18
Hihi, hôm nay có 1 bạn alo cho mình để lấy đồ nhưng chưa lấy được...........chỉ có ít đồ dùng học tập cho bọn trẻ con lớp 1, 2 thôi, thêm ít sách báo.

Hay lúc nào mày rảnh thì qua đưa đồ đi ku. Cái bạn gọi cho mày hôm trước ở Vĩnh Tuy đấy, có đi đâu chơi thì tạt qua gửi luôn nhé :D

maya2204
04-01-2012, 06:34
Xin ý kiến cả nhà, mưa lạnh thế này ko phải hành hạ bản thân. Em cứ đúng lịch phân loại đống đồ đang có ở nhà, còn Vinh Dau Minh, Anh Tào, Nguyễn Huy Thành, Nguyen Quach, Dũng Trần Duy... Mai Le ko nhất thiết phải chuyển đồ qua trong ngày hôm nay đâu. Đống ấy sang tuần em làm cũng được mà. Tối mai em tổng kết những gì tại nhà thôi. Mình cứ thương lấy mình đã, ace nhé...c Ngọc Linh nhé. Tốt Thôi, Duc Nguyen... có điểm nào hẹn lấy đồ thì chốt trước chủ nhật là thoải con gà mái, chốc em sẽ nhắn tin cho mọi ng, Tuan Anh Nguyen nhỉ ((: Các ACE quan tâm có đồ ủng hộ xin đợi chờ qua cơn đại hàn nhé. Đảm bảo vẫn đúng lịch chuyển lên HGiang
Buổi sáng tốt lành...

Linh Ngoc188
04-01-2012, 11:03
Đúng là đại hàn. Mình ở HN lạnh như này thì các em nhỏ nơi vùng cao nguyên đá kia sẽ chụi lạnh ra sao? Mình thấy các Em thật kiên cường.
Cố lên cả nhà, mình cố gắng hết sức để sưởi ấm thêm phần nào đó cho Hà Giang đầy kỉ niệm.
;)

Minh Trang
04-01-2012, 13:07
Tình hình là em thấy chuyến này khá vất vả, nhà mình lại đi đêm hôm nên lạnh buốt xương luôn, nhất là các xế :(
Vì thế, em có ý kiến là các ôm có thể chuẩn bị mỗi người 1 bình nước giữ nhiệt để trữ nước ấm, vừa giải khát, vừa ấm bụng hơn, chứ uống nước khoáng mà trời lạnh thế này thì kinh dị, tội các xế!

Các bạn có uống được trà gừng không? Mình sẽ tặng các bạn trà gừng để uống cho ấm.

chuachat
04-01-2012, 15:41
Các bạn có uống được trà gừng không? Mình sẽ tặng các bạn trà gừng để uống cho ấm.
Em thì oki :D. Trà gừng vừa thơm vừa ấm, tốt cho thời tiết lạnh giá này, em cảm ơn chị nha :D

Linh Ngoc188
04-01-2012, 17:31
Nhà mình a.
Tối thứ 6 này off tổng kết nhé. Chị không tham gia cùng đoàn mình lần này rồi. Có buổi hội thảo nghiệm thu đề tài cấp nhà nước của cơ quan đúng vào 12/1. Có việc như này chị muốn hỏi:
1. Chị Tân Yến đang có ý là: mình sẽ đi ôtô từ HN lên HG để tiết kiệm năng lượng và an toàn không phải đi trong đêm tối sương giá lạnh. Nhà mình cho c xin ý kiến nhé.
2. Tối nay chị hẹn gặp A Phong Đặng, sẽ hỏi cụ thể danh sách những thành viên đăng kí đi mà a Phong đã nhận lời, vì có bạn Trang - HP gọi cho chị. Như nào thì T6 này chốt danh sách nhé.
3. Việc thuê xe chở đồ; sẽ thuê xe từ Hn - HG, còn từ HG vào trường đang nhờ sự giúp đỡ của Chú Chiến. Sẽ thông báo với cả nhà sau nhé.
Tối lạnh, nhớ ủ ấm ngủ nhé. Hii

chuachat
04-01-2012, 19:58
Theo em thì gửi xe từ HN lên HG cũng là 1 ý hay.
Thứ nhất: đi đêm vừa mệt, vừa lạnh, vừa nguy hiểm.
Thứ 2: cung đường chẳng có gì để "phê" cả, nên anh chị em mình có thể dưỡng sức cho ngày hôm sau chiến đấu.
Thứ 3: người lên xe thì đồ từ thiện cũng lên luôn, cắt thêm được khâu phải gửi đồ lên trước rồi lại lóc cóc đi nhận đồ, khá mất công :D

maya2204
05-01-2012, 13:01
Em đang phân loại đồ này ((:ấm áp ghê ta

Minh Trang
05-01-2012, 13:22
:) các bạn sẽ tha hồ uống trà gừng.

chaukhd
10-01-2012, 09:14
đoàn mình có tuyển thêm xế nữa ko, mình rất muốn đi cùng ae .

dantocgoc
10-01-2012, 14:41
Nghe nói chuyến từ thiện đi HG sẽ phải dời lại sau tết vì nhiều lý do khách quan..! Cụ thể là vì các em trên đó được nghỉ tết và trở về GĐ vì thời tiết quá lạnh và đoàn sẽ chuyển trương trình này sang 1 bản nghèo khác trên Hòa Bình phải không các bạn..?
Nếu vậy thì các bạn mau chóng thông báo chi tiết kế hoạch này sớm để mọi người cùng biết và theo dõi nhé.
Giúp đỡ cho đồng bào khó khăn thì ở đâu cũng tốt và cần thiết. Thay mặt trại Vịt và cá nhân vẫn ủng hộ và góp sức cùng các bạn cho việc này.

mayakora
11-01-2012, 13:08
Nghe nói chuyến từ thiện đi HG sẽ phải dời lại sau tết vì nhiều lý do khách quan..! Cụ thể là vì các em trên đó được nghỉ tết và trở về GĐ vì thời tiết quá lạnh và đoàn sẽ chuyển trương trình này sang 1 bản nghèo khác trên Hòa Bình phải không các bạn..?
Nếu vậy thì các bạn mau chóng thông báo chi tiết kế hoạch này sớm để mọi người cùng biết và theo dõi nhé.
Giúp đỡ cho đồng bào khó khăn thì ở đâu cũng tốt và cần thiết. Thay mặt trại Vịt và cá nhân vẫn ủng hộ và góp sức cùng các bạn cho việc này.

Nếu là đi sau tết thì cho em xin đăng ký 1 chân ôm đc ko ah? Có lịch trình cụ thể ngày đi và về chưa các bác?

Linh Ngoc188
12-01-2012, 13:49
Chào cả nhà!
Cám ơn các anh chị em thời gian vừa qua đã theo sát bước chân của đoàn từ thiện Hố Quáng Phìn – Hà Giang. Chính vì sự quan tâm ấy của anh chị em mà Chúng tôi thấy mình nợ mọi người 1 sự giải thích thật rõ rang, thật đúng với tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua.

Đắn đo rất nhiều, cũng nghe bác dantocgoc có ý kiến, Nhưng sau những bàn luận, những buổi trao đổi ý kiến của tập thể đoàn tiền trạm cũng như đoàn tham gia từ thiện lần này, chúng tôi quyết định: chẳng cần vòng vo , cứ nói hết sự thật, đúng sự thật, tránh gây hiểu lầm. Tất cả những gì chúng tôi CHỨNG KIẾN VÀ CẢM NHẬN ấy đều muốn nói rõ cho cả nhà hiểu, nhưng điều đó là rất khó bởi mỗi người có một suy nghĩ, 1 cách đánh giá sự việc khác nhau. Vì mục đích của đoàn là trao quà từ thiện từ sự ủng hộ bởi những tấm long hảo tâm của những bạn bè xung quanh, của những người chẳng quen biết nhưng cũng rất tin vào việc ủng hộ này. Nhưng thiết nghĩ trọng trách của chúng tối là phải làm rõ diễn biễn của công việc từ thiện trong thời gian vừa qua để cả nhà hiểu được phần nào sự thay đổi địa điểm từ thiện sắp tới của cả đoàn. Mình thấy mình không có quyền chỉnh sữa sự thật; bởi thế nên câu chuyện có lẽ hơi dài.

Thứ nhất: đoàn quyết định chuyển địa điểm từ Hà Giang về Hòa Bình vì lý do sau
1. Phía Nhà trường trên Hà Giang
• Ngay từ đầu công tác chuẩn bị, lên lịch trình như nào đều từ Phongtuyet, nhưng sau khi vụ Trường Sa xảy ra, Phongtuyet đã tự nguyện rút khỏi đoàn cho đến khi sự việc được giải quyết xong xuôi sẽ quay trở lại. Khi đó cả đoàn cũng đã quyết định bầu 1 Lead mới và thay đổi hình thức từ thiện: là chuyển từ học bổng sang trao bằng hiện vật (Gạo, quần áo cũ, vở, bút). Việc thay đổi này cũng đã thông báo với nhà trường.Do để tránh trường hợp nhiều người gọi điện liên lạc dẫn đến thông tin nhiều chiều thì việc Liên lạc với nhà Trường được giao cho Quách (người đã tham gia tiền trạm ). Khó khăn bắt đầu từ đây: Quách liên lạc với cô hiệu trưởng rất khó , sau nhiều ngày liên lạc không được, đến hôm liên lạc được (trước t7- ngày 7/1 Phongtuyet trả tiền đội TS), cô có nói là đoàn phải sắp xếp lên đến trường vào t4-t5, như vậy mới sắp sếp người tiếp đón đoàn được vì t6 nhà trường đi chúc tết xã, bản…. như vậy đoàn phải đi từ thứ 3 hoặc ngày thứ 4…. việc này thật khó cho đa số thành viên trong đoàn ko phải ai cũng sắp xếp nghỉ dài ngày như vậy trong thời gian gần tết.Mặt khác đây là chương trình ko lớn nhưng để thực hiện tốt ko thể chỉ thực hiện chương trình với chỉ 5 6 người trên HG ( 1 tấn gạo,đồ đạc vận chuyển từ HN đến Hố)
• Thứ 7 (07/01/2012) đoàn có off cùng với Phongtuyet, khi Phongtuyet gọi cho cô từ số của Quách, thì sự việc lại được thay đổi hoàn toàn: Cô nói là có thể lên thứ 6 và sẵn sàng đón tiếp với thái độ hết sức hợp tác (như vậy, chúng tôi là gì? Có phải là người trong đoàn từ thiện? nếu như đúng mụch đích từ thiện thì việc ai liên hệ với cô đâu có vấn đề gì?).
• Đến chủ nhật (08/01/2012) cô hiệu trưởng có gọi điện cho Quách và đề nghị đoàn chuyển số gạo sang quỹ dân nuôi do nhà trường quản lý chứ không cần trao cho từng học sinh ( mọi người đều ko đồng ý ) . Nên chúng tôi có đặt ra giả định:nếu mình tiếp tục lên đó mà trường không giữ học sinh ở lại, mình sẽ làm gì? Đem đồ quay về hay giao cho trường theo ý họ? Còn việc đưa vào từng bản là không thể thực hiện với số lượng học sinh phân bố trong bán kính 9km… đường đi bộ

2. Phía lead Phongtuyet:
• Về việc tổ chức chuyến đi cho đoàn thể, chúng tôi luôn đặt niềm tin vào anh ấy. a tổ chức cho mọi người đi đầy bài bản, an toàn. Chúng tôi rất tin anh nhưng lòng tin đã giảm dần sau khi vụ Trường Sa xảy ra và chứng kiến cách xử lý và giải thích của anh. Có những bất đồng ở trong đó.
• Việc Phongtuyet không tham gia cùng đoàn từ thiện cho tới khi nào sự việc xử lý xong, nhưng cho đến ngày t7 (07/01) Phongtuyet cũng không thành thật với chúng tôi.
• Việc làm rõ mọi việc xảy ra cần tường thuật lại sao cho đúng, nhưng đoàn càng thất vọng về hành động của Phongtuyet: Phongtuyet có nhắn tin cho 1 số bạn với nội dung sau( ngoclinh forward từ bạn Minh Trang)

"ngoclinh_dnl188(00:57:41 09/01/12) : foreverandone1712Tin Trả lời10:57 CH 8/1 chào em
10:57 CH 8/1 tiền em ủng hộ cho HG
10:58 CH 8/1 với trẻ em vùng cao Hố Quáng Phìn thì đã bị cươips
10:59 CH 8/1 phần đông quyết định thay đổi ko đi HG nữa
10:59 CH 8/1 mà chọn Hòa BÌnh
10:59 CH 8/1 giờ chỉ còn lại mình anh
11:00 CH 8/1 theo a thì em nên chọn theo số đông
11:00 CH 8/1 số tiền em gửi ủng hộ a đã giao đủ cho phần còn lại rồi nhé "

3. Phía đơn vị đỡ đầu: Viễn thông Hà Giang
Chúng tôi chọn Hố Quáng Phìn vì A Hùng ở VTHG giới thiệu và có hứa sẽ giúp vận chuyển đồ từ thiện từ HG vào Hố. nhưng sau sự việc trường sa chúng tôi liên lạc thì nhận được câu trả lời rằng: tưởng ít đồ mới được, chứ 20 bao đồ và 1 tấn gạo thì nhiều quá, xe chỉ là xe thư, anh không có thẩm quyền và phải làm giấy tờ xin cơ quan…. Vấn đề này có lẽ chưa được làm rõ từ đầu. Nhưng như thế cũng khiến đoàn gặp thêm khó khăn trong chuyến đi và đặt nhiều câu hỏi bởi nó khác với những gì anh P nói với chúng tôi từ đầu
• Phongtuyet đã không hoàn toàn thành thật với chúng tôi về vụ TS anh nói đã dứt điểm vụ TS, chỉ còn chị Minh là chưa xong nhưng theo tôi được biết a chỉ mới chuyển cho chị ROSY số tiền 21tr nên sự việc chưa thể chấm dứt tại đây. Thiết nghĩ a cũng không cần công khai với chúng tôi nhưng nếu đã vậy thì cũng đừng bẻ cong sự thật khi được hỏi đến
Nếu là người không theo dõi sự việc từ đầu thì chắc hẳn không ai có thể hiểu sự việc đang ở mức độ nào và đặt ra rất nhiều câu hỏi. Bản thân tất cả những thành viên trong đoàn đều có viên đá đè nặng về những gì đã qua. Không đi HG theo đúng những gì đã định điều làm chúng tôi thấy tiếc bởi vì: công sức của rất nhiều người cho chuyến tiền trạm, cho công cuộc chuẩn bị (trời mưa, rét cũng đi lấy quần áo từ thiện), hay lời hứa với các em nhỏ nơi địa đầu tổ quốc (mặc dù chúng tôi biết các em cũng hẳn là chưa biết có đoàn từ thiện lên), hay tất cả những tấm lòng ấm mà cả nhà dành tặng.
Nhưng đoàn chúng tôi không vì những lý do đó mà bỏ mục đích từ thiện. từ thiện địa điểm nào cũng là từ thiện, hiểu điều đó chúng tôi cùng quyết định đem tình thương đó tới Xã Pù Bin (Pù Pin) – huyện Mai Châu – Hòa Bình.

Đính chính lại số tiền hiện tại mà phong đã trả cho đoàn TS

Linh Ngoc188
12-01-2012, 13:51
Thứ 2: xử trí tiền và quần áo ủng hộ - gửi Các ACE ủng hộ

1. Công tác chuẩn bị trước khi quyết định đổi địa điểm:
Mọi thứ vẫn tiến triển bình thường
- Quần áo và vật dụng khác: đã phân loại xong
- Xe vận chuyển: đã tìm hiểu thông tin xe từ HN – HG ( bao gồm xe chở đồ đạc và xe chở thành viên cùng xe máy- thống nhất được cước vận chuyển cùng sdt của nhà xe ); và từ HG - trường học (nhờ được Chú Chiến – Giám đốc sở giao thông tỉnh HG)
- Gạo: đã nhờ người đặt trên HG.
Nhưng tất cả đều bị hoãn trong ngày chủ nhật (8/1) bởi những lý do nêu trên và mọi người đã quyết định đổi địa điểm từ thiện.

2. Tiền
• Số tiền Phongtuyet và bạn bè anh ủng hộ : hiện tại anh vẫn giữ để tiếp tục chuyến đi HG (theo như anh nói trong buổi off ngà 7/1). cụ thể:
+ Phongtuyet: 1.000.000đ
+ Chị Giang( Bạn A Phong): 1.000.000đ
+ Thuỷ (Bạn Phong): 200.000đ
+ Vương (Bạn Phong): 1.000.000đ
• Vì mụch đích chung là việc từ thiện, để mùa đông không lạnh. Và đa số phần tiền là của thành viên trong đoàn và bạn bè của họ nên chúng tôi đã dễ dàng thống nhất được với nhau đối với việc chuyển từ thiện qua Hòa Bình.
• Chúng tôi cũng mong mọi người hiểu rõ sự tình để có những đánh giá khách quan hơn và chúng tôi vẫn rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể anh chị em.

Thứ 3: Chương Trình Hòa Bình
Sau khi quyết định thay đổi địa điểm mọi người đã lập 1 đội đi tiền trạm về địa điểm mới .
Dưới đây là báo cáo của đoàn tiền trạm
Thông tin tiền trạm
Xã Pù Bin (Pù Pin) – huyện Mai Châu – Hòa Bình

Pù bin là 1 xã đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình 135 với trên 52% số hộ thuộc diện nghèo… Quay lại pù bin trong 1 trưa sương mù giăng trắng, những mái nhà to đẹp hơn xưa, con đường đẹp đẽ… xe đã đi được- thế nên thoát nỗi lo ( vì T có nói với đoàn tiền trạm: cách Pù Bin 10 km là phải đi bộ đấy nhé,mình cứ đi, đến được đâu thì đến. may mà 3 năm rồi có nhiều đổi thay). Có google tên Pù Bin hay Pù Pin trên google map Ta cũng ko bao giờ tìm được 1 con đường chi tiết dẫn vào nơi đây.
Cứ xuôi theo quốc lộ 6 ,đi cách Hà Nội 124km, sẽ có 1 con đường ngay trung tâm Thung Khe ( cũng là 1 xã 135) rẽ vào bên trái đường quốc lộ, đi hết 17km đường bê tông, đến khi không đi được nữa Ta sẽ đứng ở trung tâm xã Pù Bin. Hiện nay 99,9% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. 3/5 xóm được công nhận làng văn hóa là xóm Bin, Nà Phặt, Xà Lòng; 3/5 xóm đã làm được nhà văn hóa. Con đường phía trước đang rộng mở với Pù Bin nhờ chương trình 135... Nhưng những người dân và cán bộ xã nơi đây vẫn không thể nào quên được mới cách đây 2 mùa ngô muốn vào xã còn phải đi bộ hơn chục km qua Thung Khe, Noong Luông… Tuy nhiên còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn… Nhất là nước sinh hoạt. Không có nguồn nước nào ngoài nước mưa và những mạch nguồn nhỏ bé. Nước từ khe được dẫn về chứa trong những bể bê tông 5 khối – vài hộ gia đình dùng chung. Nghe các bác chia sẻ “ mùa này còn đỡ chứ mùa hè, nước chẳng đủ để ăn,muốn có nước nấu ăn phải đi xa lắm” Những bể nước sinh hoạt mà mấy cái vòi đều đã hỏng, nước chảy chậm rề như Hn những ngày mất nước. không phải thiếu kinh phí mà là không thể đào được giếng trên mảnh đất này, toàn đá cháu ơi…Đất nơi đây cằn cỗi, chẳng khác gì cao nguyên đá Hà Giang. Loài cây kinh tế nhất ấy là Ngô.Nếu trông chờ vào diện tích lúa, mỗi năm chỉ bảo đảm lương thực cho cả gia đình trong 2 tháng thôi… đành cố hết mình mưu sinh với đậu,với ngô, với vầu…
Thanh niên nơi đây cũng khát khao thay đổi,cũng muốn được ra ngoài cho va chạm… Nhưng muốn đi học cấp 3 phải đi cách nhà hơn 30km – ăn không đủ lấy đâu tiền đi học. Hàng năm chỉ có từ 1- 2 xuất vào học trường dân tộc nội trú của tỉnh- thiết nghĩ 1,2 xuất ấy làm sao đến tay con nhà nghèo? Nếu có cố gắng lắm để được ra huyện học thì lại mặc cảm bởi “ Ta vốn không bằng bạn bè, ta nói tiếng kinh không sõi, ta không có khả năng theo bạn bè trong những buổi tụ tập, Ta…” và thế là những cái “Không” ấy cứ chôn vùi dần những mầm hy vọng.
- Diện tích : 21.500 m2
- Dân số : 1.378 dân
- Cách HNoi 140km
- Nghề Nghiệp chính: Nông nghiệp
- Dân tộc chủ yếu: Thái (65%) và Mường
- Trường học: cả 5 xóm đều có trường mầm non
- Đường xá: đủ cho xe 24 chỗ ngồi đi lại
- Số hộ nghèo: 204 hộ - trên 52% Nghèo
- Số hộ cực nghèo: khoảng 20 hộ
- Gồm 5 xóm cách nhau không quá xa: Bin, Nà Phặt, Nà lòong, Nà Lụt, xóm còn lại t ko nhớ tên. Trong đó Nà Lụt là xóm của đồng bào Mường – xa trung tâm nhất, đông nhất , nhiều hộ khó khăn nhất



1. Chú Tinh: phó ban TBXH xã đã nhận lời giúp đỡ đoàn trong các công tác sau:
- Lập danh sách các hộ khó khăn ( thực ra đã cso sẵn danh sách nhưng do1 số vấn đề nhạy cảm, vì thực tế các hộ đều nghèo nhưng những hộ nghèo nhất thì lại thường nhận được rất nhiều sự quan tâm, do đó cần có sự phân bổ hợp lý … cái này ta đành để ban TBXH tự sắp xếp thôi)
- Thông báo cho bà con đến UBND vào 10h - 14h thứ 7 ngày 14 /1/2012
- Sđt của chú : 01645082813

2. Trước mắt cần thực hiện
- Thứ nhất: xin số điện thoại Phòng TBXH thông qua sở TBXH HB 0218.385.2044 hoặc chú Trường 0983591978 (cán bộ sở TBXH HB) và thông báo về các hoạt động của chúng ta, sau đó xin danh sách, xác nhận thông tin về Chú Tinh và tình hình trong xã
- Thứ 2: trực tiếp liên hệ và trao quà đến 10 hộ khó khăn nhất trong xã bằng cách chia đoàn thành 5 nhóm. (nhưng theo T là ko cần thiết vì cái xã nó cũng nhỏ, có gì bà con biết hết,xã cũng ko thể cơ cấu quá đáng quá)
- Thứ 3: ngày mai tức thứ 2 ngày 9/1 sẽ gọi điện cho chú Tinh và đề nghị chú lập danh sách
- Với quần áo: làm phiếu phát từng loại
Cụ thể: khi ng dân đến nhận quà tết và gạo ta sẽ hỏi luôn số trẻ có trong nhà và phát phiếu nhận quần áo. Người nhà mình sẽ đứng trao quần áo từng loại


Kết luận : Số lượng quà: 75 (Bao gồm: 10kg gạo + gói quà tết + quần áo + vở bút học sinh, mắm muối mì chính)
- Phương án tiến hành: Phát tại UBND + đến 10 hộ khó khăn nhất
- Liên hệ với chú Tinh và sở, phòng TBXH: Nhung – đã liên hệ
- Số lượng người – nhiệm vụ của từng người trong đoàn(ngoại giao, trao quà, trao gạo, check danh sách,trao quần áo, đi thăm hỏi gia đình đặc biệt khó khăn)
- Lịch trình: Vì đây là chuyến đi từ thiện nên đã thống nhất là đi về trong ngày
- Chuẩn bị gạo : C Linh – đã đặt
- Thuê xe : Quách- đã liên hệ
- Chuẩn bị quà tết: Nhung
- Chuẩn bị đồ ăn nhẹ buổi trưa: c Lê Mai + Nhung

Thứ 4: Tiến độ thực hiện đến thời điểm này
- Phòng TBXH huyện đã gửi công văn chỉ đạo xuống xã
- Chú Định phòng tbxh sdt: 0984506814 sẽ theo sát và chỉ đạo trực tiếp trong buổi giao ban ngày 12/1 tới, và sẽ cử người của phòng theo đoàn vào xã
- Xe tải: đã hỏi
- Gạo:đã đặt
- Quà tết: chiều nay T sẽ đi đặt
Như vậy có ace nào có thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với các số điện thoại bên trên để check thông tin hoặc liên hệ với Nhung qua Yahoo nguyentuyetnhung2204.



Trên đây là toàn bộ những gì vướng mắc, những lỗi băn khoăn, cùng lẫn sự thất vọng của đoàn HG, nhưng cũng đầy niềm tin vào trương trình mới này. Rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể các bạn.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi topic và cùng đồng hành với chúng tôi.

Sonvc
12-01-2012, 14:22
@all: Mọi chuyện thay đổi nhanh quá, cứ ngỡ là ngày hôm nay đoàn các bạn đã đi HG rồi...Nhưng phút cuối kế hoạch lại có sự thay đổi, đúng là niềm tin của các bạn sẽ bị sứt mẻ ít nhiều...nhưng những người tốt luôn luôn có mặt bên cạnh ta các bạn ạ, mong các bạn hãy vững tin và kiên định hơn với những kế hoạch đã có, hãy bắt tay cùng nhau thực hiện để một mùa xuân ấm hơn trong lòng mỗi người, không phải những gì ta sẽ làm, những gì ta sẽ thấy mà vì một cuộc sống tốt đẹp hơn với những tấm lòng nhân ái.
Chúc tất cả các bạn tham gia chuyến đi, hay sẽ có ý định tham gia chuyến đi có một mùa xuân ấm áp tình yêu thuơng.

kien lua
12-01-2012, 15:15
@all: Mọi chuyện thay đổi nhanh quá, cứ ngỡ là ngày hôm nay đoàn các bạn đã đi HG rồi...Nhưng phút cuối kế hoạch lại có sự thay đổi, đúng là niềm tin của các bạn sẽ bị sứt mẻ ít nhiều...nhưng những người tốt luôn luôn có mặt bên cạnh ta các bạn ạ, mong các bạn hãy vững tin và kiên định hơn với những kế hoạch đã có, hãy bắt tay cùng nhau thực hiện để một mùa xuân ấm hơn trong lòng mỗi người, không phải những gì ta sẽ làm, những gì ta sẽ thấy mà vì một cuộc sống tốt đẹp hơn với những tấm lòng nhân ái.
Chúc tất cả các bạn tham gia chuyến đi, hay sẽ có ý định tham gia chuyến đi có một mùa xuân ấm áp tình yêu thuơng.

Cám ơn bạn vì những dòng chia sẻ.Đến hôm nay trong lòng mọi người vẫn còn những tiếc nuối bởi những lời hứa nhưng ko thực hiện được....nhưng cũng vì thế mà chúng tôi đã cố gắng thêm nhiều nữa để thực hiện trương trình mới.Chiều nay 12/1 chúng tôi đã nhận thêm nhiều thông tin tốt đẹp về công tác chuẩn bị : cô bán kẹo đã ủng hộ thêm 5kg ,gạo đã xong...đang tiến hành gặp gỡ nhà xe.Thật là vui các bạn hay quá

Linh Ngoc188
12-01-2012, 15:40
Cám ơn bạn vì những dòng chia sẻ.Đến hôm nay trong lòng mọi người vẫn còn những tiếc nuối bởi những lời hứa nhưng ko thực hiện được....nhưng cũng vì thế mà chúng tôi đã cố gắng thêm nhiều nữa để thực hiện trương trình mới.Chiều nay 12/1 chúng tôi đã nhận thêm nhiều thông tin tốt đẹp về công tác chuẩn bị : cô bán kẹo đã ủng hộ thêm 5kg ,gạo đã xong...đang tiến hành gặp gỡ nhà xe.Thật là vui các bạn hay quá

Cảm ơn sự động viên của bạn Sonvc. Mình bổ sung thêm nhé: giá gạo cũng được giảm 0.5 giá nữa đấy. hii. (Giá hum đoàn m đặt là được giảm rùi đấy kiến lửa a). Hii. Mong rằng đến thứ 7 này đoàn khởi hành sẽ gạp nhiều thuận lợi và may mắn. :)

phạm Văn Phúc
12-01-2012, 16:12
Mong mọi việc rắc rối sẽ sớm được giải quyết và chuyến đi HB sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch.

Dcd
12-01-2012, 21:42
Với tất cả tấm lòng, cầu mong các bạn tới đích thành công.

Thân ái chào quyết thắng !

kien lua
12-01-2012, 22:13
Đây là một số hình ảnh về nơi mà mọi người sắp đến.Mình rất tiếc vì không thể tham gia được .Mình cũng vừa check qua thời tiết thấy thông báo cuối tuần này có mưa, rất có thể có mù.Vậy nên mọi người chuẩn bị kĩ càng : đặc biệt là áo mưa , găng tay chống ẩm ....bạn nào cận chú ý ko nên đội mũ phi công nhé bởi lau kính rất khó ( kinh nghiệm xương máu )
https://i1220.photobucket.com/albums/dd460/kienlua1610/nh1.jpg
Ở đây thời gian mù thường kéo dài qua mấy tháng :
https://i1220.photobucket.com/albums/dd460/kienlua1610/nh5.jpg
https://i1220.photobucket.com/albums/dd460/kienlua1610/nh3.jpg
https://i1220.photobucket.com/albums/dd460/kienlua1610/nh4.jpg
https://i1220.photobucket.com/albums/dd460/kienlua1610/securedownload.jpg
https://i1220.photobucket.com/albums/dd460/kienlua1610/nh1-1.jpg
Thích nhất cái này ......:) Rét phải ko những người trong ảnh

giacatpham
12-01-2012, 22:34
Vì lý do gia đình em ko thể đi cùng vs các anh chị các bạn trong chuyến đi này hì. Mong đoàn có những kết quả tốt đẹp, trao gửi thật nhiều tình yêu thương tới bản làng :D ( cái xóm chị Linh ko biết tên kia là xóm Nàng, em nghe thấy các chú nói vậy) . Chúc chuyến đi thành công.. Và chúng ta sẽ còn tổ chức được nhiều chuyến từ thiện ý nghĩa trong năm mới mọi người nhé :D

giacatpham
12-01-2012, 23:06
Hình như là rất lạnh chị à :D

Để mai em post thêm mấy cái ảnh của em chụp được :D

kien lua
12-01-2012, 23:08
Hình như là rất lạnh chị à :D
Chị nào tên kia ! Anh mày đấy ko nhận ra nhớ nhé :)

giacatpham
12-01-2012, 23:14
Chị nào tên kia ! Anh mày đấy ko nhận ra nhớ nhé :)
Hic em nhìn nhầm tên chị chuachat hic

Nguyen_Thang8x
13-01-2012, 14:54
Sáng mai mình & ôm xách tay của mình sẽ có mặt để đi cùng các bạn :D Bạn nào cho xin cái lịch tập trung cụ thể đi nào ;)

Up lên cho mọi người cùng biết (c)

Mai mình mang đồ sửa xe :gun

chuachat
13-01-2012, 15:39
Sáng mai mình & ôm xách tay của mình sẽ có mặt để đi cùng các bạn :D Bạn nào cho xin cái lịch tập trung cụ thể đi nào ;)

Up lên cho mọi người cùng biết (c)

Mai mình mang đồ sửa xe :gun
Em đi từ nhà qua Hòa Bình luôn chứ không ra HN tập trung cùng mọi người nữa nên lịch cụ tỉ không rõ lắm, nhưng có nghe đồn là 6h30 tập trung tại cổng chợ Ngã Tư Sở anh ạ. Ngoài ra còn có màn: ăn sáng no căng, ăn trưa vớ vỉn và ăn tối trác táng nữa đấy anh ơi :))
Giờ này mọi người đang tập trung đóng đồ vào bao tải để sáng mai chuyển đi, em ngồi nhà mà thấy lòng phấp phới thế, cứ như thể đi phượt lần đầu ế. Mọi người thiệt toẹt vời :L

kien lua
13-01-2012, 16:25
Sáng mai mình & ôm xách tay của mình sẽ có mặt để đi cùng các bạn :D Bạn nào cho xin cái lịch tập trung cụ thể đi nào ;)

Up lên cho mọi người cùng biết (c)

Mai mình mang đồ sửa xe :gun
Hay quá có bác Thắng đẹp trai tham gia rồi.Lịch thì
14/1/2012
- 6h30: Tập chung tại chợ Ngã Tư Sở .Trên đường đi sẽ ăn sáng tập thể một cách hoàng tráng.
Trên đường đi có thể đón thêm cán bộ huyện để vào trong bản cùng
- Dự kiến 10h có mặt tại bản : làm trương trình,giao lưu với cán bộ .Ăn trưa bằng đồ ăn sẵn mang theo
- 20h Có mặt ở hà nội tổ chức Party night .
Dự kiến : Kết thúc chương trình trước khi trời sáng ( 15/1/2012) .
P/s : E ko tham gia được nhưng biết được thông tin như vậy .

dantocgoc
13-01-2012, 17:34
Hẹn mai gặp và kết hợp cùng các bạn ở MC. Mình sẽ xuất phát cùng thành viên chút chít lúc 7h sáng tại TH. Có gì thì cho cái số ĐT của đoàn để tiện liên lạc nhé.

Nguyen_Thang8x
13-01-2012, 18:56
........
Dự kiến : Kết thúc chương trình trước khi trời sáng ( 15/1/2012) .


Ôi ôi trước 12h đêm anh về nhà là anh có chuyện đấy :)):)) muốn anh lần sau không đi cùng nữa hả :T:T

Nguyen_Thang8x
13-01-2012, 19:02
Hẹn mai gặp và kết hợp cùng các bạn ở MC. Mình sẽ xuất phát cùng thành viên chút chít lúc 7h sáng tại TH. Có gì thì cho cái số ĐT của đoàn để tiện liên lạc nhé.

Bác cứ liên hệ với bạn Linh kute nhé! Mà sau vụ này thành công bác xem trại vịt nhà bác có anh nào "ngon zai" giới thiệu cho em í chứ cứ để em í thui thủi 1 mình tội lắm :D

chuachat
13-01-2012, 23:11
Bác cứ liên hệ với bạn Linh kute nhé! Mà sau vụ này thành công bác xem trại vịt nhà bác có anh nào "ngon zai" giới thiệu cho em í chứ cứ để em í thui thủi 1 mình tội lắm :D

Cảm ơn các bác đã chăm lo choa em, cơ mờ để em thui thủi choa nó thú ợ :D
Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, chúc cả nhà ngủ ngon :L

Linh Ngoc188
14-01-2012, 10:28
Bác cứ liên hệ với bạn Linh kute nhé! Mà sau vụ này thành công bác xem trại vịt nhà bác có anh nào "ngon zai" giới thiệu cho em í chứ cứ để em í thui thủi 1 mình tội lắm :D

Anh Xế của em cứ yến tâm, bác tộc đang hứa sắp xếp cho em mấy chú vịt nhập khẩu rùi, đang tuyển hàng rùi ợ. Mà hok được thì bác ấy mang hẳn vịt chúa đi theo nên kiểu gì cũng có vịt nhấm nháp, :))

giacatpham
14-01-2012, 11:32
Theo thông tin ghi nhận được giờ đoàn đang phát quà cho bản làng :D

dantocgoc
14-01-2012, 22:58
Theo thông tin ghi nhận được giờ đoàn đang phát quà cho bản làng :D

1 Chuyến đi thực tế gặp rất nhiều sự cố trên đường:D. Dù không kịp tới để được trọn vẹn để ghi nhận mọi điều, nhưng thú thật tất cả mọi việc các bạn đã làm và cố gắng hết sức có thể làm mình rất khâm phục. Rất mong có dịp gặp lại. Thanks;)