PDA

View Full Version : Ai đi Châu Mộc chiều sương ấy...2-4/12/2011...Đà Bắc - Mộc Châu ...Tìm 1 xế cứng...



ColorsOfTheWind
01-12-2011, 14:31
Hà Nội - Xuân Mai - Lương Sơn - Hòa Bình - Đà Bắc - Cao Sơn - Bến Nánh - Bến Vạn Yên - Mộc Châu - Cao phong- Hòa Bình - Hà Nội

... Ai đi Mộc Châu chiều sương ấy...Hoa trắng đường xưa ngợp lối về...

Chiều thứ 6 (ngày 2/12) : Hà Nội - Hòa Bình
" Tầm 6h tập trung ở Ngã Tư Sở. Xuất phát từ Hà Nội đi Hoà Bình (80km) - 8h đến Hòa Bình - Ăn tối + thuê nhà nghỉ đêm ở Hòa Bình... 9h lang thang lên đập thủy điện, tượng đài bác hồ ngồi cắn hướng dương chém gió, tâm sự kể chuyện đời cho hiểu nhau hơn :))...sau đó.... về ngủ...


Thứ 7 : Hòa Bình - Đà Bắc - Cao Sơn - Bến Nánh - Bến Vạn Yên - Mộc Châu
6h30p sáng dậy + vệ sinh cá nhân + ăn sáng => xuất phát Hòa Bình - Đà Bắc - Bến Nánh (90km) - (đi thuyền ngược sông Đà)- bến Vạn Yên - Mộc Châu. .. Nghe nói đường này khá đẹp, cỏ lau nhiều, chụp choẹt chắc thích lắm^^

Đến Mộc châu ...thuê nhà nghỉ vứt đồ vào đó... Nếu sớm thì đi đi Đồi chè ngắm hoàng hôn nếu muộn thì đi nhậu nhẹt. Tối về tiến lên tá lả...hehe...



Chủ Nhật : Mộc Châu - Cao Phong - Hòa Bình - Hà Nội

Ăn sáng xong phi vào mỗi chỗ này chụp cải...

http://nf5.upanh.com/b5.s5.d4/35e95a3758cbbd74c72751d9275ef54e_38474325.37864020 663536316031627673844315.jpg (http://www.upanh.com/378640_2066353631603_1627673844_31577103_1353_upan h/v/enoc3h0iejr.htm)

sau đó ra danh thắng quốc gia Hang Dơi, thác Dải yếm...

- Quay về Mộc Châu ăn trưa, quán 64....Bê chao ngon phải biết ^^!

- Chiều khởi hành về HN, trên đường về ghé bản Lóng Luông,

6-7-8h tối có mặt ở HN. Kết thúc hành trình.


Chi phí: 500k/ người - Chốt đoàn 3 xe... Hiện đã có 3 ôm 2 xế... ^^...


Tối thứ 5 Ọp ẹp phổ biến nội dung và nộp tiền tại Trà chanh Ngã tư sở...
Ai đặt gạch mà không đi vui lòng tặng 50% cho quỹ chung của đoàn...:D

Tiêu chí nho nhã là chính... chụp choẹt là chủ yếu... ai mệt thì kêu cả đoàn chờ...ai yếu thì dừng cả đoàn chăm chút...và ai chạy chậm (30-40km/h) thì ráng chịu vì cả đoàn không tuyển xế mới, xế không cứng nhé...


Các bác thông cảm vì em dính mấy phát cả đoàn chậm lịch trình vì xế mới, với cả xế đi dọc đường sợ quá bỏ xe lại cho ôm đi và bắt xe khách về. Vậy nên cần xế chắc tay 1 chút, đã chinh chiến qua Tà - Háng, Mậu - Du thì càng tốt ạ ^^

Liên hệ em: 01686 tám tám tám 686 nhé^^







----------

Update: Tình hình hiện tại có 1 xế mới tham gia chưa có ôm, tiệp topic này e xin phép nhờ tuyển gấp 1 ôm....Ôm có súng ống thì cảng tốt ạ...^^

Sonvc
01-12-2011, 15:10
...
Vậy nên cần xế chắc tay 1 chút, đã chinh chiến qua Tà - Háng, Mậu - Du thì càng tốt ạ ^^
Đến chết vì...cười mất thôi, nghe nhà bác tuyển quân mà cứ như là tuyển anh hùng cảm tử ấy nhở, xế mà đã chinh chiến qua Tà - Háng, Mậu - Du thì thành anh hùng hết lượt rồi, chắc nhà bác chủ thớt cũng đã từng băm bổ, lăn lộn Tà - Háng rồi thì biết, có ai về ngồi xuống hồi tưởng rồi mới biết là...mình còn lành lặn.
Chúc đoàn nhà bác sớm tuyển đủ quân số để có chuyến đi như ý.

ColorsOfTheWind
01-12-2011, 15:23
Đến chết vì...cười mất thôi, nghe nhà bác tuyển quân mà cứ như là tuyển anh hùng cảm tử ấy nhở, xế mà đã chinh chiến qua Tà - Háng, Mậu - Du thì thành anh hùng hết lượt rồi, chắc nhà bác chủ thớt cũng đã từng băm bổ, lăn lộn Tà - Háng rồi thì biết, có ai về ngồi xuống hồi tưởng rồi mới biết là...mình còn lành lặn.
Chúc đoàn nhà bác sớm tuyển đủ quân số để có chuyến đi như ý.

Hehe...em có chữ "càng tốt" ở đằng sau mà. Đội xế em hay đi cùng tuần trước đi MC rồi, nên bấn ảnh quá, chuyến này quyết đi bằng được ý mà. Bọn e vào rúc háng mấy lần rùi, em còn đi 3 lần mới vào được chân thác. hôm từ chân thác đi ra em cân 3, ra đến văn chấn mới biết mình còn sống...^^!...

Tiêu chí của bọn e hay đi chụp choẹt nhiều, nên ngại cảnh chốt đoàn phải chờ mấy bác đụt lắm.^^

Hôm rồi có bác xế đưa ôm đến Văn chấn, rúc háng cùng e xong, cứ nằng nặc đòi về. Làm cả đoàn chẳng biết tính sao. Vậy nên e mới tuyển xế cứng 1 chút.^^...

Pinka
01-12-2011, 17:18
sau đó ra danh thắng quốc gia Hang Dơi, thác Dải yếm...

- Quay về Mộc Châu ăn trưa, quán 64....Bê chao ngon phải biết ^^!

Bác chủ top không nên đi Thác Dải Yếm mùa này vì mùa này ko có nước nên thác sẽ ko đẹp tí nào để thêm time đó cho chụp choẹt vườn cải. Thực ra món bê chao ăn ngon nhất là phải ở KS Công Đoàn. Em xin phép có vài lời gửi đến bác chủ top.

manhnm
01-12-2011, 18:21
Mập lại đi Mộc Châu à! sợ lạnh đấy nhé, phòng thủ ấm áp vào nhé! chúc chuyến đi vui vẻ!

ColorsOfTheWind
01-12-2011, 19:35
@Bác Manhnm: ^^... bác kín tiếng quá em ko biết bác là ai luôn, chỉ biết bác ở nhà gà thui...hehe...

Đã chốt đoàn nhé. Thanks mọi người. ^^

KoBietGi
02-12-2011, 02:41
Đọc topic hơi muộn , bác mà có thêm ôm cần xế thì ới tớ nha

ColorsOfTheWind
02-12-2011, 10:38
Update: Tình hình hiện tại có 1 xế mới tham gia chưa có ôm, tiệp topic này e xin phép nhờ tuyển gấp 1 ôm....Ôm có súng ống thì cảng tốt ạ...^^ vui lòng liên hệ với e càng sớm càng tốt ^^

KoBietGi
02-12-2011, 11:37
Update: Tình hình hiện tại có 1 xế mới tham gia chưa có ôm, tiệp topic này e xin phép nhờ tuyển gấp 1 ôm....Ôm có súng ống thì cảng tốt ạ...^^ vui lòng liên hệ với e càng sớm càng tốt ^^

Cứ tưởng ôm hóa ra lại xế :(( , hay em làm ôm nhá bác