View Full Version : Băng Rừng, Vượt Đèo - Nam Cát Tiên - Khánh Sơn - Gợi Nhớ Một Cung Đường
Khi mùa nước nổi đã qua đi, khi những cơn mưa cuối mùa ào ạt trút xuống, tôi lại nhớ về những cánh rừng thưa, những đồi núi trơ trọi, những dòng thác ì ầm quanh năm đổ, những cung đường uốn lượn, những chiếc lá xanh trên cành tỏa bóng mát khắp các tàng cây…; tôi lại nhớ, nhớ rất nhiều về cung đường đã một lần qua!
30/4. Một ngày đã là dĩ vãng. Tuy không xa tít mù khơi nhưng cũng đủ để quên đi nhiều thứ, cũng đủ để bao cảm xúc lắng đọng. Nhưng sao tôi quên được cái cảm giác giữa đất trời mênh mông, giữa những cánh rừng vắng lặng; cái cảm giác lâng lâng khó tả khi nắng trườn, nắng đuổi theo đoàn người hớn hở; nắng xuyên kẻ lá, nắng chiếu rọi làm vạn vật thêm lung linh huyền ảo. Rồi gió. Những làn gió cao nguyên cứ mơn man, mơn man quyện với mùi hương hoa đồng cỏ nội. Những mái nhà tranh thay cho những tòa cao ốc. Và mưa. Cơn mưa cao nguyên ào ào trút xuống. Mưa níu bước chân, mưa làm những kẻ lữ khách lòng dạ xốn xang! Rồi thì… màn đêm… màn đêm dần buông. Vạn vật chìm trong bóng tối. Trong bóng đêm, trên con đường xa lạ, hun hút chỉ còn lại chúng tôi, những con người đã từng rất xa lạ, nhưng trái tim đã gắn kết trái tim, vẫn vui vẽ, vẫn đều bước, vẫn tận hưởng từng giây phút hạnh phúc bên nhau.
Vẫn còn đó trong tôi
Con đường xuyên đại ngàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74975&d=1322879807
Con đường dẫn đến một chân trời mới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74974&d=1322879807
Là đồi núi chập chùng
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/4.jpg
Là lãng đãng chút sương khói sau cơn mưa nhiều
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60037&d=1304609966
Là trời xanh, mây trắng bồng bềnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74953&d=1322825631
Là suối reo, thác đổ
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/3.jpg
Là những người bạn lần đầu gặp, xa lạ nhưng dễ dàng thân thiết đến không ngờ!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60032&d=1304609915
NguoiNhaQue66
30-11-2011, 17:22
Hình như cung này có một chỗ trông như núi Đôi Quản Bạ phải không chị?
E tưởng chị ở Đồng Tháp Mười ko chứ, ai ngờ cũng chinh phục các tuyến đường bên đây luôn nhỉ :P
Chị đặc biệt thích cảnh mây, núi, các cung đường uốn lượn và biển. Thật ra, khi rảnh rỗi chị hay "Trung tiến". ĐTM mùa nước nổi là một đam mê mà chị cũng không bỏ qua.
Khi nào rảnh em vào xem những bài này. Có những cung mình chỉ cần đi trong ngày cũng thú vị.
https://www.phuot.vn/threads/26051-L%C3%AAn-R%E1%BB%ABng-Xu%E1%BB%91ng-Bi%E1%BB%83n-V%C4%A9nh-Hy-B%C3%ACnh-Ti%C3%AAn-Con-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-Ven-Bi%E1%BB%83n-M%E1%BB%9Bi-M%E1%BB%9F
https://www.phuot.vn/threads/15461-Ng%C3%A0y-xu%C3%A2n-du-h%C3%AD-T%C3%A1nh-Linh-Dran-Cam-Ranh
Hình như cung này có một chỗ trông như núi Đôi Quản Bạ phải không chị?
Cung đường đó như thế này: SG -Trị An - Mã Đà - Tà Lài - Nam Cát Tiên - Đạ Tẻh - Đèo Lộc Bắc - Đèo B40 - Bảo Lâm - Bảo Lộc...
Chị cũng không nhớ có chỗ trông như núi Đôi Quản Bạ không nữa. Mà nếu có giông giống thì chị đã nhìn ra rồi. Vậy nên núi đôi chỉ là đặc trưng của Hà Giang.
Hồi hộp như lần đầu hò hẹn. Hồi hộp sau bao lần lỡ hẹn. Cứ nôn nao, rạo rực, đêm nằm cứ mơ mãi một cung đường mới với chân trời rộng mở.
Rồi ngày đó cũng đến.
4h30 : Điểm tập kết 1, nhà trưởng đoàn.
Có chút ngập ngừng, lúng túng vì các thành viên còn quá non trẻ (trừ trưởng đoàn).
5h20 : Bỡ ngỡ khi gặp nhóm 2 ở cầu vượt Linh Trung.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/2-1.jpg
Dưới chân cầu Hóa An này là nơi hội ngộ cùng nhóm 3.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/DSC_3719.jpg
Nhiên liệu đã đầy bình.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/3-1.jpg
Mọi thành viên đã sẵn sàng.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/4-1.jpg
Từng khuôn mặt ngời sáng, nụ cười rạng rỡ. Một ngọn lửa đam mê, hăng say khám phá đang phừng phực cháy trong lòng của mỗi người. Không thể chậm trễ hơn nữa.
Xuất phát!
Ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai như nhảy múa, reo vui theo từng bước chân của chúng tôi.
TL768 lúc thẳng tắp, lúc uốn quanh, lúc cặp sát, lúc tách rời sông Đồng Nai đưa đoàn người dần xa phố thị.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/1-2.jpg
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/9.jpg
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/DSC_3755.jpg
Kia rồi bến đò Hiếu Liêm.
Ngã 3 sông Đồng Nai - Sông Bé, nơi bắt đầu cho mọi cảm xúc thăng hoa.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/DSC_3784.jpg
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/DSC_3790.jpg
Để lại sau lưng thành phố với những ồn ào, náo nhiệt, bụi bặm và bon chen, ta cảm thấy thật nhẹ nhàng, thật yên tĩnh khi bắt gặp đôi bờ sông.
Dòng sông thật hiền hoà, êm dịu và lặng lẽ bên những con thuyền nằm im buông neo chờ đợi.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1167.jpg
Không kiêu sa, lộng lẫy; chỉ là vẻ mộc mạc, đơn sơ nhưng tôi yêu vô cùng cái mộc mạc, đơn sơ ấy!
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/2-2.jpg
Con đò sáng hôm ấy chở đầy những vị khách đường xa với lỉnh kỉnh những súng lớn, súng nhỏ được dấu kín.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75089&d=1322895456
Vừa cặp bến đã vội làm hàng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75079&d=1322895042
Có lẽ vì hôm đó có thêm những vị khách là chúng tôi nên đò chạy liên tục chăng?
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/DSC_3811.jpg
Xe chưa lên hết, chuyến khác đã cặp bến.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/6.jpg
Chỉ 5’ chạy xe trên con đường rộng, đẹp
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/DSC_3831.jpg
Thủy điện Trị An hiện ra trong niềm hân hoan của tất cả.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/DSC_3835.jpg
Không nói câu nào, mọi người cùng đồng loạt dừng chân.
Trong cái bao la của đất trời, xanh cao của ngàn mây, mọi người như quên đi bao bức bối của những gian phòng chật hẹp nơi công sở; bao vất vả, lo toan mà nhịp sống đô thị đã hàng ngày, hàng giờ mang đến.
Những chàng trai, cô gái đua nhau thi triển nhiều pha kungfu đẹp mắt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75502&d=1324073565
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75503&d=1324073565
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75504&d=1324073565
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75505&d=1324073673
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75506&d=1324073673
Cảm giác sảng khoái họ đã để tâm hồn mình cùng hòa nhập với thiên nhiên, họ lại trở về là những cô bé, cậu bé, đã đùa nghịch như trước đây đã từng.
Lại có nhóm hội ý để tìm những shot đẹp của riêng mình!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75507&d=1324074005
Em e lệ, em thẹn thùng trước bao cặp mắt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75508&d=1324074005
Em dang tay ôm trọn cả bầu trời.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75509&d=1324074005
Nghoảnh qua bên kia
Này anh kia, sao mà “điệu” thế,
Cần chi anh, anh vốn đã đẹp chai rồi!:LL
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75510&d=1324074086
Và với tôi, vài tấm hình kỷ niệm được xem là một nhiệm vụ nhỏ của chuyến đi!
Này là nhà máy thủy điện
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75500&d=1324072944
Này là hồ cùng với đập xả nước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75501&d=1324072944
Sẽ có lúc nào đó cảm thấy hối tiếc nếu ngày hôm ấy đã không ghi lại khoảnh khắc này!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75499&d=1324072824
Với chút luyến tiếc, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình.
Từng chiếc xe nhẹ lướt trên con đường ven hồ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75513&d=1324074799
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75512&d=1324074799
Hồ Trị An mùa này cạn nước, nhưng rất mênh mông, mênh mông ngoài tầm mắt.
Trước mắt tôi giờ đây là một màu xanh, màu xanh biêng biếc của trời nước một màu hòa quyện với màu xanh lá ấm áp của những thảm cỏ, của rừng cây, điểm xuyến màu nâu đỏ của đất.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75514&d=1324074799
Nắng lên, gió thoảng. Những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước hắt ánh mặt trời.
Mặt hồ xanh biếc, lung linh sóng nước trông thật đẹp!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75511&d=1324074489
Không đầy 10 phút sau, con đường nhựa láng coóng đã lùi lại sau lưng. Bìa rừng hiện ra trước mắt.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75515&d=1324075093
Mọi người cứ lướt đi, làm chúng tôi chỉ còn có thể mở to đôi mắt ra mà nhìn, mà tiếc rẻ. Bắn vài shot, nhưng cũng chẳng ra đâu!
Chi haianh cho xe chạy nhanh nhanh chút nhé. Em đang nghiên cứu cái cung đường này.
Mong chờ tới cái thác cao sừng sững bên trên kia kìa...
Cảm ơn chị rất nhiều.
“Xe ta bon trên những dặm đường…”
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75520&d=1324075575
Nơi đây không có suối đèo, đồi nương mà chỉ có con đường sỏi đỏ xuyên rừng để đến với TL322.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75519&d=1324075575
Sỏi đá lao xao.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75521&d=1324075575
Đường rộng và đẹp mặc dù không phải lúc nào cũng bằng phẳng và có phần khó chạy vì đường sỏi dễ trợt.
Tuy chỉ là rừng tái sinh, nhưng được chạy giữa hai bên um tùm cây cối, được hít thở không khí trinh nguyên của đất trời vào buổi sớm mai là điều vô cùng thú vị. Cảm giác thật tự do và thoải mái.
Rẽ trái nơi giao nhau với TL322. Con đường phẳng, đẹp nhưng cũng vắng bóng người. Thi thoảng một vài chiếc xe vụt qua.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75522&d=1324076105
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75524&d=1324076105
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75526&d=1324076105
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/DSC_3986-1.jpg
Một cây cao trơ trọi giữa trời xanh hay một chòi canh ven rừng cũng làm tôi thích thú.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/3-4.jpg
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75525&d=1324076105
Ngã ba giao nhau giữa TL 322 và TL 768.
Đi thẳng theo TL 322 một đoạn rồi rẽ trái sẽ đến TW cục Miền Nam.
Tiếp tục đi thẳng trên TL 322 sẽ gặpTL 753 - TL 322 nối liền với TL 753.Đây chính là con đường dẫn về Đồng Xoài, Bình Phước.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/6-3.jpg
Chúng tôi rẽ phải vào TL 768 để đến Phú Lý.
Vừa rẽ phải, thấy người ta treo băng-rôn kỷ niệm 65 năm chiến khu D, 50 năm TW Cục Miền Nam.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-3.jpg
Thật ngạc nhiên! Trường mầm non và trung học cơ sở cùng chung một điểm.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8-4.jpg
“Ngôi làng” đầu tiên nhìn thấy từ khi bắt đầu lên mặt đập Trị An.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-3.jpg
Chợt như nghe văng vẳng bên tai mình “Ai đã qua vùng miền Đông đất đỏ…”
Nơi đây, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ làm cho gió cuốn bụi bay mịt mù.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/5-3.jpg
Những ngôi nhà cũng mang màu đỏ của đất.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-4.jpg
Xuyên qua đường đất để đến một con đường nhựa khác.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/10-1.jpg
Phần thưởng dành cho những kẻ chỉ ham ngó nghiêng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1s.jpg
Là đậu phọng đường.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/11s.jpg
Nhưng vẫn rất vui.(c)
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8-5.jpg
Tách xa đường chính, chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ. Đây đã là địa phận của ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý, Vĩnh Cửu. Tại Phú Lý, người Chơ ro sống tập trung ở ấp Lý Lịch 1.
Dân tộc Chơ Ro ở Việt Nam hiện nay có hơn 26.530 người .Người Chơ Ro ở Đồng Nai có 15.145 người, xếp thứ ba sau người Kinh và người Hoa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75531&d=1324091472
Men theo con đường làng, qua những vườn điều tỏa bóng mát, chúng tôi dần tiến đến cầu Sa Mách.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75533&d=1324091472
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75178&d=1323006892
Kia rồi nhà dài truyền thống dân tôc Chơ Ro! Đây cũng chính là bảo tàng văn hoá của người Chơ Ro, khánh thành vào năm 2009. Bảo tàng này được thành lập nhằm mục đích lưu giữ hồn xưa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75528&d=1324091472
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75532&d=1324091472
Theo già làng Năm Nổi, cây đại thọ - linh hồn sống của người Chơ Ro, nhà dài không chỉ là không gian để bà con Chơro sinh hoạt văn hóa, lễ hội, nơi già làng truyền dạy những sử thi, mà còn là nơi trưng bày các dụng cụ sinh hoạt, canh tác, tranh ảnh thể hiện các giá trị về văn hóa, lịch sử, qua đó giúp mọi người khi đến tham quan hiểu rõ hơn cuộc sống đồng bào dân tộc Chơro xưa và nay.
Nhà Dài được thiết kế hoàn toàn theo lối kiến trúc truyền thống của người dân tộc Chơ Ro nhà sàn, mái lợp lá tranh, vách và sàn bằng tre lồ ô, cột bằng gỗ tròn. Toàn bộ chân cột đỡ phía dưới sàn đúc bằng bê tông vững chắc, các cột phía trên sàn làm bằng gỗ giá tỵ - một loại cây không bị mối mọt xâm hại. Nhà Dài có xấp xỉ 100 cây cột gỗ, sàn nhà lót ván, phía trên lót thêm một lớp tre lồ ô. Dãy hàng rào bên ngoài làm bằng sắt, sơn giả gỗ rồi cột dây. Địa thế của Nhà Dài nằm cạnh con suối Sa Máchh, phù hợp tập quán sống gần nguồn nước của người Chơ Ro.
Phía sau lưng là dòng suối Sa Mách. Nhà của già làng Năm Nổi cách đó không xa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75530&d=1324091472
Đoạn đường đi được chẳng là bao so với chặng đường còn lại, nên tham vọng được vào tham quan nhà dài, được gặp gỡ cây đại thọ của người Chơ Ro đành xếp lại! Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 4’ dừng chân ở điểm thứ hai này.
Từ đây bắt đầu một trải nghiệm mới.
Nếu như đoạn xuyên rừng Mã Đà dịu mát với tia nắng mặt trời đâm xuyên tấm rèm xanh, đê mê với tiếng sỏi lao xao theo từng vòng bánh xe quay, ta như lềnh bềnh trôi trong thứ cảm giác mê hoặc của một giấc ngủ no say; thì nơi đây là con đường bụi đỏ nhấp nhô, trồi lên, sụt xuống, nóng ran cả người giữa cánh rừng lồ ô, giá tị hay giữa những vạt rừng đã bị khai hoang. Tuy nhiên, cũng không kém phần thú vị.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/ss1.jpg
Vừa quẹo cua tách xa làng Chơ Ro, phía trước chúng tôi hiện ra một bình nguyên rộng lớn, ẩn hiện xa xa là những dãy núi nhấp nhô.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1-5.jpg
Đường rừng mấp mô, lên xuống càng tăng thêm phần thích thú, càng khêu gợi sự tò mò, khám phá.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/DSC_4050.jpg
Những cánh rừng giá tỵ xanh tắp, thẳng đều xa hút tầm mắt.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9.jpg
Nơi đây có một vạt rừng rộng lớn bị khai tử. Có lẽ người ta đốn cây để lấy đất làm rẫy?
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/ss14.jpg
Bụi mịt mù.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-1.jpg
Cất súng lớn, lấy súng nhỏ ra bắn vậy.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1193.jpg
Con đường qua những vườn xoài.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/11-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-6.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/10-3.jpg
Ở Phú Lý có hơn 800 hécta xoài, chủ yếu là xoài 3 mùa mưa - nghĩa là trồng 3 năm sẽ ra trái. Ngoài những đặc điểm như trái to, đều, các giống xoài được trồng ở Phú Lý còn mang một đặc tính nổi trội, đó là vỏ xoài rất dày nên thuận lợi cho việc vận chuyển đi xa. Đây được xem là thế mạnh của xoài Phú lý để nhiều thương lái lựa chọn.
Trở ra đường nhựa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75536&d=1324094042
Lại offroad
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75539&d=1324094042
Và điểm dừng là đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75537&d=1324094042
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75538&d=1324094042
Hỏi thăm đường và lại tiếp tục hành trình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75535&d=1324094042
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75540&d=1324094042
Lại qua một cánh rừng giá tỵ.
Lần này chúng tôi cố tình chạy trước để chơi trò "khi xưa ta bé".
Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi.
Anh bắn ngay em. Bang! Bang!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/16-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/10.jpg
Ta sẽ không quên bao giờ.
Con đường đất đỏ, bụi mờ trong nắng.
Nắng trải dài, nắng chen chân, nắng như rang. Những vòng bánh xe vẫn cứ lăn đều như thi gan, cuốn bụi tung mù. Bụi đỏ nhuộm màu cả người, chui cả vào trong áo khoác.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/17.jpg
Xung quanh vắng lặng, chỉ có chúng tôi trên con đường hun hút ,bụi mịt mù.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/18.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/19.jpg
Nơi đây đúng là nắng bụi, mưa lầy. Chúng ta chỉ đi ngang qua, thương cho người dân phải hàng ngày đối mặt với thực trạng này!
Giữa cái nắng như thiêu, như đốt của buổi trưa hè, chợt lòng mát dịu, ánh mắt sáng rực khi bên đường xuất hiện một ao sen.
Các tay súng thi nhau bắn tỉa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75541&d=1324098014
Còn có người mãi theo đuổi một chú bò.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75543&d=1324098014
Và bên kia đường, sau bờ rào hờ hững là đôi mái nhà bên cạnh bóng dừa lẻ loi.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/DSC_4084.jpg
Những mái nhà đơn sơ, cuộc sống bình dị hòa cùng sắc xanh của lá, sắc hồng đỏ của sen, sự hiền hòa của nước, cái trong lành của gió làm chúng tôi cứ chần chừ bước chân.
Không kiêu sa, lộng lẫy; chỉ là vẻ mộc mạc, đơn sơ nhưng tôi yêu vô cùng cái mộc mạc, đơn sơ ấy!
"Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75544&d=1324098285
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75545&d=1324098285
Nhưng vẫn luôn hát bài “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75546&d=1324098364
Lúc này, sông Đồng Nai đã cặp sát bên trái.
https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Nam%20Cat%20Tien/18-1.jpg
Luồn lách giữa vườn điều, chúng tôi háo hức tiến sát bờ sông.
Trong cái thiêu đốt, tĩnh lặng của buổi trưa hè, dòng Đồng Nai hiện ra, lim dim đôi mắt ngước nhìn bầu trời xanh chói chang.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75549&d=1324098644
Đứng đó ngắm nhìn dòng sông, lặng nghe tiếng gió reo, nước chảy, tâm hồn thấy thư thái lạ. Bao nhiêu nắng gió, bụi bặm đường xa cả thảy đều cuốn trôi theo dòng nước. Chúng tôi lại háo hức như chưa từng háo hức, lại sẵn sàng cho chặng đường dài phía trước.
Sông Đồng Nai đoạn từ Tà Lài đến hồ Trị An có lắm ghềnh, nhiều thác. Nếu vào mùa lũ,dòng chảy sẽ trở nên hung dữ và oằn mình sủi bọt, sẽ sẵn sàng nhấn chìm đi tất cả; nhưng vào thời điểm này dòng sông vẫn dịu êm, dòng nước vẫn nhẹ buông mình qua những ghềnh đá, lững lờ trôi theo dòng chảy mênh mang qua những cánh đồng hiền hòa.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1.jpg
Đã đến nơi nầy, không ai không muốn ghi lại ít tấm hình lưu niệm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75548&d=1324098644
Tôi cũng bon chen cùng các ban trẻ, cũng muốn về có cái mà khoe cùng mọi người!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75547&d=1324098644
kongfuson
13-12-2011, 17:43
Sông Đồng Nai lúc này nước trôi hững hờ, thật yên bình. Có đứng trước sông này vào mùa lũ mới thấy hết cái hùng vĩ , thấy sức mạnh của đất trời. Có lẽ vì vậy mà tiếng gọi các con sông luôn thôi thúc tôi.
https://img600.imageshack.us/img600/2287/dsc1139r.jpg
Hỏi đá rong rêu bao nhiêu tuổi đời ?? :D
https://i.imgur.com/baVY7.jpg
Con đường hôm ấy không chỉ có bụi mờ, nắng gắt mà còn man mát hơi lá cây của những đoạn qua rừng, ngất ngây gió quất mỗi khi qua đèo trống, trời xanh trên cao và cỏ hoa dưới thấp ... con người trở thành như một loài chim ...
https://farm8.staticflickr.com/7163/6466417477_38c277c5be.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7033/6466417705_9fa06b6562.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7007/6466418715_5b8a15b092.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7168/6466418173_1fef5d086c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7007/6466418421_850df4dbaa.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7145/6466417957_604470929f.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7017/6466419183_b850bfba45.jpg
Vâng, không chỉ có bụi mờ, nắng gắt mà còn là man mát hơi cây, ngất ngây gió quất. Là trời xanh mây trắng, là cỏ lá chen hoa, là niềm vui tràn trên ánh mắt, là khuôn mặt rạng ngời của mỗi thành viên…
Giữa khung cảnh đó, con người như một loài chim; những chú chim sổ lồng đang chao liệng giữa bầu trời xanh bao la, mà mỗi sải cánh là một niềm vui, là những bài hát véo von ngân mãi giữa đất trời vô tận.
Cũng như tôi, các bạn đã đi khắp những nơi thiên hạ vẫn đi, đã đến những nơi không ai thèm đến. Đã bắt gặp những khoảnh khắc tuyệt vời, đã bâng khuâng, say mê, đắm mình theo những điệu nhảy ly kì của thiên nhiên; để rồi cứ sau mỗi hành trình lòng lại thôi thúc một hành trình mới.
“Qua sông phải lụy lấy đò”. Mấy ai thấy vui khi phải chờ đợi những chuyến đò ngang? Nhưng chúng tôi – những kẻ lãng du – lại thấy đó là một niềm vui sướng. Những con đò ngang như một dấu nối cho chúng tôi nối tiếp những cung đường.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/DSC_4130.jpg
Quay nhìn lại đoạn đường mình vừa qua, đâu biết rằng bến đò này, bến đò 18, là điểm kết cho những con đường gian khó.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/DSC_4135-1.jpg
Một bóng người lẻ loi trên dòng sông trưa vắng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/DSC_4137.jpg
Lác đác vài ba nhà bè.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/13.jpg
Nơi đây thật vắng vẻ cách xa thị thành quá trong khi khoảng cách chẳng là bao!
Tiếp tục hành trình trên vùng đất Định Quán.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/21.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/22.jpg
Qua Tân Phú.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/23.jpg
Rẽ phải theo hướng QL20.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/24.jpg
Quanh co trong một xóm nhỏ.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/25.jpg
Rồi đến đây…
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/26.jpg
Sông vẫn chảy như bao đời đã chảy, vẫn còn đó bến đò xưa nhưng con đò nay đã vắng bóng!
Bến đò năm nào đã được thay bằng chiếc cầu phao. Không biết có ai cảm thấy nao lòng khi bến sông còn đây, người xưa còn đó mà con đò xưa đã xa vắng? ..
(Thật kính nể các bác nông dân nhà ta! Nắng mưa dầu dãi mà hồn thơ vẫn cứ lai láng)
Cái khó ló cái… liều! Ai đó đã thật là nhanh nhạy. Nhưng hiểm nguy luôn rình rập, đặc biệt là vào mùa lũ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75552&d=1324105382
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75554&d=1324105382
Nhưng”dẫu hiểm nguy em không nề”
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75555&d=1324105382
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75553&d=1324105382
Cũng may là cầu phao chỉ phục vụ vào những ngày "tốt trời" thôi. Khi nước chảy xiết hay có lũ thì người ta phục vụ đò. Chủ đò cũng chính là chủ cây cầu phao này. Như vậy dù đi bằng phương tiện gì thì cũng không thể "lọt lưới" được.
kongfuson
14-12-2011, 14:07
https://i.imgur.com/3pY5j.jpg
Tiếp nối bến đò là những nương ngô
https://img842.imageshack.us/img842/6/dsc1533b.jpg
Từ đây, giã từ những cánh rừng thưa, con đường đất đỏ bụi mù, những đoạn đường nhấp nhô, trồi lên trụt xuống.
Một khung cảnh mới, hoàn toàn khác lạ mở ra trước mắt.
Con đường không đẹp như trong tranh vẽ, không đưa ta về những lối mòn trong cổ tích, nhưng luôn cho ta cảm giác thanh thản, yên bình và sảng khoái.
Những vườn điều trải dài, nối tiếp nhau.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75562&d=1324106190
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75559&d=1324106190
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75556&d=1324106190
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75565&d=1324106245
Những đường cong uốn lượn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75557&d=1324106190
NguoiNhaQue66
14-12-2011, 23:24
Em đang rình rập cái bài này của chị, viết nữa đi chị ...
Là những túp lều tranh,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75568&d=1324106245
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75566&d=1324106245
Nương ngô.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75571&d=1324106684
Là những cánh đồng vàng ươm đang mùa thu hoạch.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75572&d=1324107356
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75563&d=1324106245
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75560&d=1324106190
Hay đã xong mùa vụ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75561&d=1324106190
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75558&d=1324106190
Ở khu vực nầy các đồng chí công an xã đã làm việc thay phần CSGT. Nhưng dân địa phương được ưu tiên,họ chỉ kiểm tra người từ tỉnh khác đến thôi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75376&d=1323921820
Mừng vui thoát nạn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75377&d=1323921820
Mất 25 phút để đi từ cầu phao đến đây.
Qua cây cầu này đã là Đa Tẻh.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75379&d=1323928856
Đã quá khác xưa!
Đà Tẻh bây giờ đã khoác lên mình cái áo mới. Từ rừng sâu bước ra, lôt xác thành một giai nhân mỹ miều. Không còn chút dáng dấp của một Đà Tẻh lần đầu tiên tôi biết đến. Sự âm u, râm rạp của núi rừng đã biến mất, vùng núi đồi hoang vắng xưa kia giờ đã có một phố thị đẹp đẽ, nhà cửa chen nhau.Ừ nhỉ, đã hơn 20 năm rồi còn gì!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75380&d=1323928856
Nhưng vẫn còn đó sự bình yên của phố núi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75381&d=1323928856
Con đường uốn lượn láng coóng dẫn lên đèo. Xa xa, vệt vàng trên sườn núi là đèo Lộc Bắc.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s6.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s7.jpg
Đây là khúc cua đầu tiên dẫn lên đèo
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s8.jpg
Những khúc cua nối tiếp nhau dẫn lên đỉnh núi.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s6-1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s11.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s7-1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s5.jpg
Ngọn núi cao chót vót, xưa là rừng nguyên sinh bị đốn hạ không thương tiếc.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s2.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s9.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s10.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s10-1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s11-1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s14.jpg
diengiadung
16-12-2011, 07:39
Con đường uốn lượn láng coóng dẫn lên đèo. Xa xa, vệt vàng trên sườn núi là đèo Lộc Bắc.
Những khúc cua nối tiếp nhau dẫn lên đỉnh núi.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s6-1.jpg
Nhìn mấy cảm cảnh núi đồi, đèo đun này lại ngứa rần chân tay!
Ngọn núi cao chót vót, xưa là rừng nguyên sinh bị đốn hạ không thương tiếc.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s14.jpg
Và nhìn những đồi cây bị đốn trụi cũng xót xa từng đoạn ruột.
Trời hỡi, kiểm lâm có đó để làm gì nhĩ?
Độc hành
16-12-2011, 10:21
Và nhìn những đồi cây bị đốn trụi cũng xót xa từng đoạn ruột.
Trời hỡi, kiểm lâm có đó để làm gì nhĩ?
Chắc kiểm lâm đang bận chỉ đạo lâm tặc anh ơi. :D
Rừng bị chặt
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s18.jpg
Bị đốt,
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s13.jpg
Bị tẩu tán.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s1.jpg
Rừng tàn tạ,
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s21.jpg
Lở lói,
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s4.jpg
Rừng oán than!
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s20.jpg
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75582&d=1324159420
Núi trọc lóc.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s16.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s13-1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s19.jpg
Rừng nguyên sinh đổi lấy vạt bạch đàn,
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s9-1.jpg
Vài ba rẫy khoai mì.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s8-1.jpg
tuancamau
16-12-2011, 19:07
Cảnh đẹp quá chị ơi !!!
Nhất là đoạn đi từ Trị An lên, nhìn thích ghê. À cho em hỏi cung này mọi người đi mấy ngày vậy ạ
cheetah2702
16-12-2011, 21:30
View thì đẹp, nhưng thấy thiếu thiếu cái gì ấy chị, phá hết rừng lũ nó quét một trận rồi ở đó mà khóc với tang thương, chán(NO)
Núi trọc lóc.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s16.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s13-1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s19.jpg
Rừng nguyên sinh đổi lấy vạt bạch đàn,
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s9-1.jpg
Vài ba rẫy khoai mì.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s8-1.jpg
Cảnh đẹp quá chị ơi !!!
Nhất là đoạn đi từ Trị An lên, nhìn thích ghê. À cho em hỏi cung này mọi người đi mấy ngày vậy ạ
Cung đường này hôm đó nhà ĐTM đi mất 1 ngày. Nhưng để khám phá kỹ càng hơn bạn nên dành cho nó từ 2 đến 3 ngày để đi từ SG lên Dalat là đẹp.
Tạm quên đi những khiếm khuyết, ta có thể thở một hơi thật dài, thật khoan khoái giữa bao la trời mây, mênh mông đồi núi. Những bụi bặm mệt nhoài của thành phố đã ở lại sau lưng, rất xa.
Chúng tôi như những cánh đồng cằn khô khao khát những giọt mưa đầu mùa, như trời nắng hạn gặp cơn mưa rào, hít lấy hít để cái không khí thanh khiết mát lạnh, tận hưởng những gì ngọt ngào nhất của thiên nhiên ban tặng, thả hồn lã lướt theo những cảm xúc trên con đường và cảm nhận được hương vị của núi rừng thấm vào từng thớ thịt.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/s26.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/s26-1.jpg
Hôm ấy mây trôi nhẹ nhè, trời lên cao, gió mênh mang vuốt ve đôi bờ má, tôi cảm giác được tự trong lòng một nỗi rung động, một niềm đam mê bỏng cháy. Và đâu chỉ riêng một mình tôi, mọi người cũng có cùng cảm giác, cũng muốn buông thả tâm hồn mặc cho gió cuốn trôi trong giây phút!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75577&d=1324117479
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75578&d=1324117479
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75579&d=1324117479
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75580&d=1324117479
kongfuson
18-12-2011, 01:21
Theo K đc biết thì kiểm lâm chỉ phụ trách phần rừng cần đc bảo vệ dưới chân đèo Lộc Bắc. Phần trên núi giao cho nhà thầu dọn dẹp để làm đường đèo.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lộc Bắc
https://i.imgur.com/pTrYS.jpg
Xe không bánh không phải vì xe không có bánh (Lộc Bắc, trong mưa)
https://i.imgur.com/NghYq.jpg
Thác nhỏ ven đường
https://img69.imageshack.us/img69/7904/dsc1568s.jpg
Thời oanh liệt nay còn đâu =))
https://i.imgur.com/nf8Ca.jpg
Hết Lộc Bắc tới B'Lá (1 ngày đẹp trời)
https://i.imgur.com/dOwJB.jpg
https://img692.imageshack.us/img692/3673/dsc1250c.jpg
Cảnh đèo này đẹp thật. Tiếc rằng rừng bị phá nhiều quá!
Cảnh đèo này đẹp thật. Tiếc rằng rừng bị phá nhiều quá!
Đúng vậy bạn ạ. Đó là cảm nhận và sự nuối tiếc mà bất cứ ai đi ngang qua hay nhìn thấy đều xót xa.
Tôi còn nhớ, hơn 20 năm trước, khi lần đầu tôi đến đây, những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, che khuất tầm nhìn, che khuất lối đi. Rất đẹp, rất ấn tượng. Nhưng thời đó người ta đã bắt đầu khai thác gỗ rồi. Để rồi hơn 20 năm sau, rừng núi đã tan hoang!
Trong cái tráng lệ của ngàn xanh cùng mây trời gió núi, đất trời đã hòa làm một, con người như tan biến vào thiên nhiên.
Mặc cho nắng xô đuổi nhau, mặc cho gió cuốn mây trôi.
Em vẫn hồn nhiên,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75626&d=1324245004
Vẫn hớn hở,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75627&d=1324245004
Em e ấp,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75630&d=1324245395
Em xinh tươi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75628&d=1324245004
Và chúng tôi cũng đã vô cùng vui tươi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75629&d=1324245004
4h10: Bắt đầu xổ đèo Lộc Bắc.
Theo dự định, chặng cuối cùng trong ngày sẽ là Đinh Văn – Lâm Hà. Đường còn xa, ngày sắp hết nhưng chẳng thấy nét ưu tư hiện trên khuôn mặt người nào. Núi đồi cứ trải ra; cảm giác băng băng đổ đèo thật sảng khoái.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75669&d=1324285304
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75666&d=1324285304
Những tia nắng ấm áp cuối ngày cố vươn mình xuyên qua đám mây dày đặc, rồi chen chúc, len lỏi lung linh nhảy múa. Đồi núi nhấp nhô đến tận chân trời xa hút. Bao cảm giác kỳ lạ, chỉ tiếc rằng không cách nào lột tả hết được khoảnh khắc đó!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75663&d=1324285304
Bon bon trên con đường thênh thang lộng gió; dưới thung kia thấp thoáng một ánh bạc lung linh huyền ảo. Giữa cái mênh man trùng địêp đó, một chú rùa không lồ đang vươn mình bơi ra dòng nước. Chả thế mà mọi người trong đoàn đặt cho nó cái tên là hồ rùa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75667&d=1324285304
kongfuson
19-12-2011, 17:14
...
Bon bon trên con đường thênh thang lộng gió; dưới thung kia thấp thoáng một ánh bạc lung linh huyền ảo. Giữa cái mênh man trùng địêp đó, một chú rùa không lồ đang vươn mình bơi ra dòng nước. Chả thế mà mọi người trong đoàn đặt cho nó cái tên là hồ rùa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75667&d=1324285304
Cái này gọi cho vui chứ thật ra nó là hồ Đạ Tẻh đó chị Haianh.
-------------------------------
Em xin cầm đèn chạy trc ô tô 1 đoạn tới chân đèo B40. Buổi chiều nào cũng để lại nỗi buồn man mác, nhất là đang ở giữa đồi núi chập chùng
https://img51.imageshack.us/img51/9131/dscf5715m.jpg
Sau tấm hình này là gặp 2 "em" Tây đi Phượt, chuyện hấp dẫn thì để chị Haianh kể. Hết B40 sẽ tới xã B'lá. Rừng B'lá - Đạmb'ri trong buổi chiều tà đẹp trời
https://img38.imageshack.us/img38/3806/dsc1310v.jpg
Cảnh đẹp cứ hiện ra và đoàn người vẫn đều bước. Thế là có những kẻ đành lòng “bứt phá” để có thể lồng mình vào những khung hình kỷ niệm.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8.jpg
Trở lại con đường đèo láng coóng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75674&d=1324300118
Chạy được một lúc, từng đám mây đen nghịt ùn ùn kéo đến. Trời cứ sẩm sì đe dọa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75673&d=1324300118
Rồi cơn mưa ập tới xối xả. Cơn mưa vùng cao vừa mạnh, vừa nhanh, vừa lạnh. Gió giật từng cơn, từng hạt mưa quất mạnh vào da thịt, rát rạt. Đoàn người vẫn tiếp tục chạy trong mưa vì chung quanh chẳng có chỗ nào trú được.
Chạy mãi rồi cũng gặp một lán trại cao su bên đường. Xin vào trú mưa lại bất ngờ gặp được đồng hương. Trà nóng được đem ra mời. Sau mấy tuần trà, cơn mưa rồi cũng nhẹ hạt. Trời càng lúc càng tối dần, mà chủ nhân cứ muốn giữ lại đêm để hàn huyên tâm sự… Đưa qua, đẩy lại, lại mất thêm 10 phút nữa mới từ giã lên đường được.
Đây là lối vào lán trại đó.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/3-1.jpg
Những đám mây đen vừa nhả nước vừa lãng đãng trôi. Trút được một mớ nước, giờ trông nó sáng ra, bồng bềnh trôi qua đỉnh núi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75670&d=1324300118
Con đường nhựa sũng nước mưa loang loáng, mây chiều nhè nhẹ trôi dần tô trắng cả khung trời lạnh lẽo.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/2-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1-2.jpg
Sẽ không cảm nhận hết con đường đèo vùng Bảo Lộc nếu không có cơn mưa như trút đó ...
Kongfuson vẫn say sưa chụp hình
https://farm8.staticflickr.com/7153/6537959847_5fe439ab08.jpg
Trên đầu mây sà xuống núi, một vài tia nắng còn sót lại như chút hi vọng cuối cùng của mặt trời
https://farm8.staticflickr.com/7025/6537959081_3872c5c128.jpg
Và rồi cơn mưa đổ ập xuống, mọi người thật may mắn bắt gặp một lán trại nhỏ ven đường ... lại được người gác lán mời trà. Chén trà nóng ấm như một món quà vậy... đôi khi trời Sài Gòn trở lạnh, vẫn thèm! Anh barandom, Haianh, Kongfuson cùng người gác lán ngồi trò chuyện núi đồi, chuyện rừng, chuyện gỗ, những thành viên còn lại không nói gì mà ngắm mưa rơi, nghe mưa rơi...
Sau cơn mưa, sương dâng lên từ mặt đường, từ cây cỏ hai bên đường làm cảnh vật trở nên mờ ảo, nắng trở lại nhẹ nhàng và yếu ớt...
https://farm8.staticflickr.com/7141/6537958845_e594948b2b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7013/6537960367_f63c30cc01.jpg
GoKu có đưa hình lên nhưng không nói rõ nên mình giới thiệu lại.
Đèo B40, cung đèo huyền thoại, nơi giao liên hai miền gặp nhau nối thông hành lang chiến lược Bắc-Nam trong kháng chiến chống Mỹ
Qua khỏi đèo B40 trời trở nên sáng hơn, nắng chiều như bừng sáng chiếu những tia vàng hoe lên vạt rừng xanh mướt sau cơn mưa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75675&d=1324300118
Nắng cũng không quên rọi lên những thành viên của nhà ĐTM sau chặng đường sũng nước!=))
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/6.jpg
Một xóm nhỏ bên đèo cũng đìu hiu ảm đạm sau cơn mưa chiều vội vã.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75688&d=1324349457
Xa xa, những áng mây mù sà thấp mặt đất, lãng đãng trôi như vuốt ve, mơn trớn đám cây rừng. Con đường uốn lượn cũng sáng lên ánh bạc như muốn khoe mình dưới nắng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=60037&d=1304609966
Chiều rồi nên mây mù sà xuống thấp. Chẳng mấy chốc nữa bóng đêm sẽ ngự trị cả vùng này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75671&d=1324300118
Ngay dưới chân đèo B40 có một làng người Mạ.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/55.jpg
Vẫn tiếc rẻ chụp vội vài tấm khi nắng dần tắt sau những ngọn núi.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/10-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/11.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/26-1.jpg
kongfuson
20-12-2011, 12:22
Chị Haianh vẫn còn đang trên đèo Lộc Bắc, đèo Lộc Bắc rất dài (gần 40km) cho tới làng ng dân tộc mới hết đèo và bước vào xã Lộc Bắc. Sau cái làng dân tộc là tới xã Lộc Bảo rồi tới đèo B40. Đèo B40 vẫn còn đầy đủ nét hoang sơ rậm rạp cây cối, và đường thì ko còn đc ngon như đèo Lộc Bắc nữa. Từ Bảo Lâm phải qua đèo B40 mới tới đc QL28.
Đèo B40
https://img830.imageshack.us/img830/6942/46283797.jpg
https://i.imgur.com/hAWjH.jpg
bettskids
20-12-2011, 13:12
Khung cảnh nhìn tan hoang quá.Rừng bị phá trơ trụi.Không biết 20 năm nữa con cháu mình có biết rừng là cái chi chi không?
Vậy là nhầm hết rồi.:D Xin lỗi các bạn nhé.
Giờ mình cùng tiến vô đèo B40.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75739&d=1324521834
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75738&d=1324521834
Hoàng hôn đã già lắm rồi! Ở tít chân trời xa, bầu trời chỉ còn là một đám mây đỏ rực. Mọi người đói meo, rã rời, nhưng Thoike vẫn cố chụp được tấm hình tuyệt vời này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75736&d=1324521834
Chia mấy gói cơm cháy còn sót lại. Mỗi người một miếng nhỏ nhâm nhi cho qua cơn đói.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75737&d=1324521834
Dù đói, cả nhà vẫn xếp hàng ngay ngắn chụp một tấm kỷ niệm ngay khúc cua này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75672&d=1324300118
Trời sập tối. Khi mọi người đang chuẩn bị tập hợp để lên đường thì bất chợt gặp 2 em tây đến hỏi đường vô thác Đambri. Hai cô gái này còn rất trẻ, chở nhau trên một chiếc xe gắn máy. Thác Đambri cách đây mấy chục cây số, hai cô bị lạc đường nên chạy tuốt vào đây. Sau khi chỉ đường thì mới biết xe của hai cô không có đèn, mà đường đèo thì tối như mực. Vậy là quyết định cho một em qua xe của đoàn và một người trong đoàn qua lái xe đó;nhưng họ từ chối...Có lẽ chúng tôi giống "biệt kích" quá nên họ sợ!:(:
Dùng dằng một hồi, hai cô cũng chịu theo sự sắp xếp về Lộc Thắng ngủ để hôm sau đi Đambri. Vậy là xe sau rọi đèn xe trước nối đuôi nhau vượt đèo . Đã 6.20. Trời càng lúc càng tối; mà đích đến là D'ran, cách đây 150km, nên mọi người tăng tốc hướng về lộc Thắng.
Sau mới biết một cô người Pháp, một cô người Đức. Cả hai tới Thái Lan du lịch, gặp rồi rủ nhau đi bụi qua Việt Nam. Tới Việt Nam họ bèn mua một chiếc xe gắn máy rồi rủ nhau rong ruỗi khắp nơi. Hôm đó vì quá tối và quá vội nên không chụp lại tấm nào.
Dù rất vội vàng nhưng mấy chàng trong đoàn vẫn sửa xe, kiếm phòng trọ, thậm chí còn xách đồ lên tận phòng; mà việc kiếm phòng trọ ở Lộc Thắng thật gian nan; phải tới hai ba chỗ mới được phòng ưng ý. Đâu đó thật chu toàn mới chịu lên đường. Công nhận đàn ông Việt tốt thiệt!(c)
"... Công nhận đàn ông Việt tốt thiệt!(c)..."
Vậy mà vẫn bị phản hồi như vậy nè chị haianh ơi: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ (http://vn.nang.yahoo.com/m%C3%AA-%C4%91%E1%BA%AFm-v%E1%BB%9Bi-%C3%A1o-len-b%C3%A0-b%E1%BA%A7u-170000988.html)
Hay là đàn ông Việt chỉ tốt với phụ nữ không phải là người Việt???? Băn khoăn quá đi!!!:shrug:
Vậy mà vẫn bị phản hồi như vậy nè chị haianh ơi: “Choáng” với bức thư chê đàn ông Việt thậm tệ (http://vn.nang.yahoo.com/m%C3%AA-%C4%91%E1%BA%AFm-v%E1%BB%9Bi-%C3%A1o-len-b%C3%A0-b%E1%BA%A7u-170000988.html)
Hay là đàn ông Việt chỉ tốt với phụ nữ không phải là người Việt???? Băn khoăn quá đi!!!:shrug:
Hihi. Vậy mới có chuyện để nói.
Chia tay hai nàng tây, đoàn lại tiếp tục lên đường. Dự định lại băng rừng xuyên qua QL28, nhưng khi hỏi thăm thì được biết vừa có cơn mưa lớn nên trơn trợt không đi được vào ban đêm. Kế hoạch xuyên qua QL28 phá sản. mà cũng vì thế nên ba chàng ngự lâm quyết định quay về Saigon ngay thay vì đi cùng đoàn đến Di Linh. Vậy là trực chỉ thị xã Bảo Lộc.
7h30: đến bảo Lộc.
Ba chàng - Kongfuson, Thoike và Tú - vội vã chia tay trở về Saigòn, phần còn lại vào một quán ven đường uống café,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75796&d=1324622291
và cũng để chia tay bốn bạn trẻ sẽ dừng lại ở Di Linh để hôm sau xuôi đèo Lộc Bắc xuống Phan Thiết về Sàigòn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75795&d=1324622291
Hơn 100km trên xa lộ rùa rồi cũng dần bị bỏ lại phía sau.
12h mọi người về đến D’ran. Mâm cơm nóng hỏi do chị của Văn Thông chiêu đãi được dọn sẵn sàng. Vậy là mọi người vác cái bụng đói meo sà vào làm một bụng no nóc để bù lại cho quãng đượng mệt nhọc trong ngày.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1.jpg
Ăn xong, những bạn nữ ngủ ở nhà Thông, còn nam thì về nhà mình ngủ cách đó không xa.
Sáng hôm sau - ở nhà mình - khi mọi người còn chưa dậy, anh Rắn đã cùng Quốc săn ảnh ở đèo Ngoạn Mục và thăm các cánh đồng rau ở D'ran. Chỉ còn Hòa ở lại.
Rất khéo léo và thành thục như một lái chuối thật thụ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75794&d=1324618051
Trong khi đó các bạn nữ đã không hổ danh là nữ giới! Các bạn đã dạo chơi quanh nhà và đã có những shot hình thật đẹp do BlackX chụp.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/15.jpg
Mấy chàng nhà ta cũng ké đây.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/14.jpg
Bữa điểm tâm đơn sơ. Không cao lương mỹ vị, chỉ là món bánh hỏi quê nhà. Không có thịt heo quay, chỉ đơn giản ăn kèm nước tương pha loãng. Vậy mà không hiểu sao người D’ran đi xa lại nhớ nó. Con cháu lâu lâu về một lần cũng chỉ ăn bánh hỏi thay cho phở, hủ tiếu. Vào những ngày lễ, nếu không nhanh chân sẽ không thể nào mua được bánh dù rằng lượng bán ra có tăng. Và vào ngày hôm đó, chúng tôi cũng đã không thể nào "thu gom" đủ lượng cần.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/16-2.jpg
D’ran tuy là một thị trấn nhỏ nhưng khí hậu rất ôn hòa và người dân thân thiện. Vương quốc rau này không có nhiều cảnh đẹp như Dalat, nhưng một khi tới đây thì không thể không ghé đập Đa Nhim.
Sáng hôm đó, sau khi điểm tâm chúng tôi tản bộ qua bờ trái đập để ngắm cảnh và trekking tí tí.
Những ruộng rau trên đường ra đập.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/43-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/44-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/58.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/46.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/26-1-1.jpg
Điểm danh sau con dốc gắt đầu tiên nè.
Đâu rồi nhóm trưởng và TQ?!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/47-1.jpg
Những dấu chân in đậm trên nền rừng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1_3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1-2.jpg
Những chân bước rộn ràng, những gương mặt hớn hở.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1_4.jpg
Cũng có lúc ỉu sìu.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1_2.jpg
Là những tình cảm sẻ chia,
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1_1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1_6.jpg
Là đường “hành quân gian khổ”, có anh em vững lòng tin.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/59.jpg
Là những rộn ràng, tươi trẻ.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/49.jpg
Là những giây phút lãng mạn,
Em có nghe gió nói gì không?
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/48.jpg
Anh có nghe thấy em nói gì không?
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/51.jpg
GIó hãy nói rằng tôi yêu em!
Gió hãy nói rằng em yêu anh!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1_8.jpg
Đập Đanhim
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1_5.jpg
Thị trấn D'ran
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1_7.jpg
Xuống núi
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/Br1_9.jpg
Và đây những khung hình ấn tượng của BlackX.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/18-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/19-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/21-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/22-1.jpg
Cùng với đèo Ngoạn Mục, D'ran là một con đèo đẹp được xây dựng từ thời Pháp. Đèo D'ran dài 10km, nối thị trấn D'ran với Dalat (36km). Do làm bằng tay nên đèo quanh co, khúc khuỷu. Những khúc cua cùi chỏ nối liền nhau; khi thì uốn sâu vào khe núi, lúc lại lượn ra bờ vực, chênh vênh giữa lưng chừng núi đá. Vượt đèo bằng xe gắn máy bạn như thấy mình đang cưỡi gió đạp mây. Những khúc cua hai chiều không nhìn thấy nhau chìm trong sương sớm. Mây như vuốt ve, mơn trớn để rồi khi vượt lên Don Bosco chợt thấy nước đọng trên mi trong cái lạnh như cắt của gió mùa đông.
Trước kia, mận được trồng rất nhiều ở khu vực Trạm Hành (đỉnh đèo); nhưng giờ là bạt ngạt những vườn cà phê Arabica xanh ngát.
Dù không còn mận, nhưng Trạm Hành vẫn nổi tiếng là nơi cung cấp những cành đào Má Hồng tuyệt đẹp vào dịp tết.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/1-5.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Br1_2.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Br1_10.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Br1_1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Br1_3.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Br1_8.jpg
Uốn lượn theo đèo D'ran là con đường sắt răng cưa nổi tiếng; mà giờ chỉ còn là một lối mòn dĩ vãng.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/5-2.jpg
Đứng ở lưng chừng đèo, thung lũng D'ran nằm gọn trong tầm mắt của bạn.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/s4-2.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Br1.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Br1_12.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/8-2.jpg
Đẹp quá! Phong cảnh ở đây tuyệt thật.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn.
Khởi hành với 18 người, cuối ngày đầu tiên còn 11 và giờ đây chỉ còn 8 người tiếp tục tiến về Dalat.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/2-4.jpg
Tuy vậy, tiếng cười vẫn rộn ràng,
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/60.jpg
Âm nhạc vẫn réo rắc.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/24-2.jpg(Ảnh BlackX)
Cũng có sàn võ đài,
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/62.jpg
Có phim trường nóng bỏng,
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/61.jpg
Có cảnh hậu trường tất bật.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/63.jpg
Có đồi chè xanh ngát với bóng dáng yêu kiều của những nàng thôn nữ.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/IMG_7794.jpg (Ảnh BlackX)
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/65.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/64.jpg
Có những đôi trai gái hò hẹn trao trái tim yêu.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/66.jpg
Và ô kìa! Đôi bạn già bên những luống chè xanh.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/67.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/68.jpg
Và cảnh chia tay đong đầy niềm vui, ngập tràn tiếng cười!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/69.jpg
Đẹp quá chị ơi, tiếp đi.... mong một ngày nào đó sẽ có chuyên đi với mọi người.
Về nhà ngủ một giấc. Sáng hôm sau thức dậy sớm xuôi đèo Ngoạn Mục, men theo dòng sông Cái vô Phước Bình rồi qua Khánh Sơn của Khánh Hòa. Những áng mây trắng lững lờ bên sườn núi đèo Khánh Sơn trong những khung hình tuyệt đẹp trong "Xuống Biển Lên Rừng" của Độc Hành luôn thôi thúc, và phải mãi tới gần một năm sau mình mới có điều kiện đi tới! Nhưng khác một điều là Độc Hành đi từ TL10 - Cam Ranh để đến Khánh Sơn, còn mình lại bắt đầu từ Ninh Sơn - Ninh Thuận bên QL27B.
Cách D'ran 5km về hướng Đông là Eo Gió. Ở đây có ga Bellevue, là một trong những ga của đường sắt răng cưa nổi tiếng.
Nhà ga bây giờ trông tiêu điều, hoang phế.
Tòa nhà thứ nhất nhìn từ bên ngoài.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Dau%20xua/1.jpg
Tòa nhà thứ Hai.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Dau%20xua/2.jpg
Vẫn còn dấu tích xưa( Bên trong tòa nhà thứ nhất).
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Dau%20xua/3.jpg
Giờ nhà ga của đường răng cưa nổi tiếng đã thành chuồng bò!
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/Dau%20xua/8.jpg
Và trở thành nhà ở!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/3-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-2.jpg
Đèo ngoạn Mục thật ngoạn mục như dân gian vẫn gọi. Con đường như một con rắn, uốn lượn mềm mại qua những đồi núi, sườn đồi lớn nhỏ khác nhau tạo hình vòng sóng, những cung tầng quyến rũ. Xa xa là đồng bằng Ninh Sơn với dòng sông Cái uốn lượn, thật lãng mạn và hùng vĩ .
Rừng ở đây là rừng hỗn giao, điểm giao tiếp giữa xứ nóng và lạnh. Dịp tết cũng là lúc cây rừng thay lá nên tạo ra những gam màu rất ấn tượng. Ngoạn Mục không chỉ đẹp bởi những khúc cua mượt mà mà còn đẹp bởi những gam màu phong phú của thảm thực vật xung quanh nó.
Với các dòng suối, thác cắt ngang vách núi và với hệ thực vật đa dạng phong phú, đèo Ngoạn Mục là một bức tranh hài hòa xinh đẹp.
Nhưng giờ đây khó mà tìm được cái mượt mà, lãng mạn đó nữa vì mấy năm gần đây người ta đang ra sức uốn nắn con đèo. Thời gian cứ tuồn tuột trôi đi mà con đèo vẫn ngổn ngang, chưa đâu vào đâu. Đường rất xấu, bụi mịt mù... Hơn 2 tiếng cho một đoạn đường 20km!
Chỉ có vài khung hình hiếm hoi cho con đèo nổi tiếng này!
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/5-3.jpg
Thác Thiên Thai, đã từng là nơi vui chơi, hò hẹn của nam nữ quanh vùng.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/6-3.jpg
Lúc như con rắn trườn mình thoắt ẩn thoắt hiện giữa núi rừng bao la, lúc như dải lụa phất phơ giữa mênh mông đất trời.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/15-2.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/14-2.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/16-2.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/24-3.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/IMG_1252-2.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/25-2.jpg
Vài đoạn đẹp nhất, xem như không bụi cát, không ngổn ngang, của con đèo đang được sửa chữa.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/10-6.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/3-4.jpg
Chút lá vàng dù rằng đang vào hạ.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/5-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-1.jpg
Xuống hết đèo tiếp tục chạy thêm 10km nữa sẽ gặp ngã tư Ninh Sơn, rẽ trái vào QL27B, đó chính là đường tắt xuyên Bác Ái đến Cam Ranh. Ấn tượng ban đầu vẫn lưu lại mãi trong tôi.Đó là một cung đường đẹp, núi non khác hẳn bên Lâm Đồng, có chút cảm giác như đang chạy trên đường Hồ Chí Minh.
Thế nhưng, đường bây giờ có vẻ xuống cấp nhiều và đoạn này vẫn chưa có gì đặc sắc.
Chụp vội cảnh bà con đang tất bật trên cánh đồng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-3.jpg
Vừa qua khỏi bệnh viên đa khoa khu vực Ninh Sơn một chút gặp cây xăng này. Đối diện cây xăng chính là đường vào Khánh Sơn từ QL27B.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8-3.jpg
Là tháng 4 nên đồng khô cỏ cháy. Bò và cừu được nuôi rất nhiều, nhưng giờ phải lùa chúng đi xa để kiếm ăn.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/2-5.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/3-5.jpg
Lác đác vài ruộng lúa nhỏ vừa được thu hoạch xong.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1-6.jpg
Và những người phụ nữ dân tộc cần mẫn đi mót từng cọng lúa rơi.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/2-6.jpg
Trời nắng chang chang, bụi mịt mù trên con đường lạo xạo đá đang thi công.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/6-2.jpg
Đất khô cằn nhưng điều rất tốt.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/5-4.jpg
Dưới cái nắng chang chang vắng vẻ đó vẫn có một hàng ăn khang trang chờ sẵn bên vệ đường.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-6.jpg
Con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào núi.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-5.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/14-1.jpg
Vượt qua đoạn đường đất đỏ phong cảnh càng hoang sơ đẹp lạ thường.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/10-7.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/12.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/13-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/17-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/18-4.jpg
Rồi cảm thấy thư thái hẳn trước dòng nước trong xanh mát rượi uốn lượn theo vách rừng.
Con đường nhỏ dẫn về Phước Bình cũng men theo dòng sông mát này.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/15-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/16-3.jpg
Trời nắng chang chang, bụi mịt mù trên con đường lạo xạo đá đang thi công.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-4.jpg
Nhìn phong cảnh này mà tôi sững sờ? như gặp ở đâu rồi. Hay trong mơ, hay đã thấy ở kiếp trước sao mà thấy thân thuộc quá vậy?
Phong cảnh ở đây thật đơn sơ, thân thuộc quá!
Dọc đường, có rất nhiều những con suối nước trong vắt chảy băng qua đường hòa vào dòng sông Cái.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76107&d=1325192374
Con đường dẫn vào Phước Bình vắng lặng, nhô lên thụp xuống luồn dưới tán cây men theo dòng sông Cái. Không gian như lắng đọng trước vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76105&d=1325192374
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76108&d=1325192374
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76109&d=1325192374
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76111&d=1325192459
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76114&d=1325192459
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76117&d=1325192459
Trên đường đi tình cờ gặp 4 chiếc này đậu ven đường; còn chủ của nó thì luồn sâu vào rừng ngao du…
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76106&d=1325192374
Dọc đường, thi thoảng lại có lối dẫn xuống sông. Xế cứ chạy và tôi cứ nói. Và bỗng xế rẽ ngang. À, thì ra xế lựa chọn một điểm dễ dàng cho tôi đi xuống. Nhất xế.(kiss)
Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận dòng sông, nhảy nhót trên những phiến đá, vốc tay lấy nước rửa mặt, ngâm cả tay chân vào dòng nước mát và rồi cứ để mặc cho những dòng nước xuyên kẻ tay rơi đều, rơi đều.
Nước trong veo, mát rượi. Người tôi như tan ra trong một cảm giác mát dịu. Tôi đã cảm nhận được sự bình yên. Khoan khoái trải lòng ra đón nhận, mở rộng mắt để nhìn, lắng hồn để nghe và du bồng vào cõi mộng mơ. Tôi đã ước gì thời gian ngừng trôi, tôi đã ước chúng tôi có nhiều thời gian hơn. Nhưng dường như đó là thứ vô cùng xa xỉ, là thứ mà chúng tôi luôn thiếu trong mỗi chuyến đi!
Tôi đã say, say vì thiên nhiên tuơi đẹp,
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76112&d=1325192459
Vì những dãy núi nhấp nhô xen kẻ nhau, vì những gam màu mát dịu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76116&d=1325192459
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/5-5.jpg
"Cảnh đẹp nơi đây khó hững hờ"
Và sẽ tiếc lắm nếu không ghi lại ít khung hình!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76113&d=1325192459
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76115&d=1325192459
Lãng đãng theo Festival hoa Dalat mất mấy ngày, hôm nay mình mới tiếp được. Mời các bạn theo dõi tiếp nhé.
Phong cảnh quá đẹp nhưng cũng thật hoang vắng. Một cái đẹp ngất ngây lồng trong sự hoang vắng chơi vơi đến nao lòng. Lững thững trên con đường vắng, miên man … rồi chợt nhớ đến bài “Sơn nữ ca” được nghe thời thơ bé.
Trong trí óc non nớt của tôi ngày ấy các nàng sơn nữ rất đẹp, đẹp dịu dàng nhưng cũng rất hoang dã và ngơ ngác.
Có lẽ bạn sẽ thấy buồn cười vì những suy nghĩ của tôi. Ý nghĩ ấy đã biến mất theo thời gian nhưng hôm ấy tại nơi này nó lại trở về và tôi lại tha thiết mong được tận mắt thấy vẻ đẹp huyền thoại của các nàng sơn nữ.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/37.jpg
Men theo dòng nước, hàng lọat những khung hình đẹp hiện ra trước mắt…. và điều thú vị nhất có lẽ là đây!
Như ước gì được nấy,vì dưới kia có… “tiên” đang tắm!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/33-3.jpg
Như sợ phá vỡ cái không gian yên ắng, chúng tôi rón rén núp trong bụi cây chụp lén “tiên”
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/42-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/34-1.jpg
Quá thích thú với việc chụp trộm làm chúng tôi quên mất dòng sông mát lạnh vẫn lững thững trôi bên ghềnh đá.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/35-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/36.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/32-2.jpg
Tiếp tục lên đường, hàng loạt cảnh đẹp lại hiện ra như quyến rũ, mê hoặc kẻ lãng du.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/40-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/43-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/44-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/45-1.jpg
PhucThinh
04-01-2012, 13:56
Chị ơi, cung đường đẹp như mơ ấy. Đã hâm mộ Chị từ chuyến "Băng đồng mùa nước nổi", mong có dịp được đồng hành, khi nào đi lại cung này, cho em theo cùng Chị nhé. (wait)
Chị ơi, cung đường đẹp như mơ ấy. Đã hâm mộ Chị từ chuyến "Băng đồng mùa nước nổi", mong có dịp được đồng hành, khi nào đi lại cung này, cho em theo cùng Chị nhé. (wait)
Xin lỗi em, gần tết bận bịu quá nên chậm trả lời; rất cám ơn em đã theo dõi và khích lệ chị.
Đúng là cung đường rất đẹp; hình ảnh không thể nào lột tả hết được!
Khi nào có dịp đi lại chị sẽ gọi em. Mà em quan tâm đến đoạn nào nhất? Có khả năng qua tết sẽ đi cung SG-DaTẻh- Bảo Lộc.
Đâu chỉ là cảnh đẹp, con đường nhỏ yên tĩnh uốn mình theo dòng sông dẫn qua những bản làng bình yên của người Raglai.
Những nếp nhà nhỏ nhắn, đơn sơ nằm im lìm giữa buổi trưa hè làm cho không gian càng thêm yên tĩnh lạ lùng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/3-7.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/2-7.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-5.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/51-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/55-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/56.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/54.jpg
Những chú heo đặc trưng,
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/53.jpg
Đó đây những "nậu hàng xén"...
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/52.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/60-1.jpg
Rồi "tòa nhà" Vườn Quốc Gia Phước Bình hiện ra trước mắt,
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/58-1.jpg
Những ngôi nhà tái định cư,
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/63-1.jpg
Những cây cầu treo xinh xắn.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/69-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/65-1.jpg
Dòng sông trơ đá mùa nước cạn,
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/62-1.jpg
Cùng một công trình đang xây dựng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/74.jpg
Nhưng những gì níu lấy ánh mắt, bước chân chúng tôi chính là người dân nơi đây...
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/61-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/70.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/64-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/67-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/57-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/66-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/59-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/68-1.jpg
Cuộc sống của họ dường như rất yên bình và mộc mạc, khác xa với nhịp sống hối hả của thế giới hiện đại.
Hàng rào gỗ quý!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/72.jpg
Có đi qua những vùng cao mới thấy, người dân ở đây thật là sang; gỗ quý được sử dụng chỉ với những mục đích hết sức đơn giản: làm hàng rào, làm cột trồng tiêu...
Những súc gỗ to nằm rải rác ở trạm kiểm lâm. Có lẽ đây là gỗ tịch thu được của những tiểu lâm tặc?
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/38-1.jpg
Gỗ nằm la liệt bên cạnh trạm kiểm lâm.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/75.jpg
Gỗ nằm ven đường, gỗ cạnh nhà dân
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/76.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/77.jpg
Và không ít người đã vận chuyển gỗ chỉ bằng phương tiện thô sơ này!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/11-3.jpg
Tà Giang - Thành Sơn - Khánh Sơn
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/71.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/78.jpg
Trường tiểu học xã khang trang.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/73.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/79.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/80.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/81.jpg
nothing01
21-01-2012, 13:36
Cảm ơn.
Bài viết rất hay !
Cái nắng như thiêu như đốt của vùng núi vào một buổi trưa hè cũng không làm giảm đi niềm say mê, sự phấn khích của chúng tôi. Hai con người trên con ngựa sắt vẫn đều bước, vẫn vui tươi, hồ hởi đồng hành cùng cái oi bức lướt qua vùng đất mới lạ.
Ghé vào một quán nước hiếm hoi ven đường để hỏi thăm và cũng để nghỉ ngơi đôi chút. Con trai chủ quán trước đây cũng từng học ở Saigon, giờ về công tác ở địa phương. Vậy là xế tôi và cậu ấy nói với nhau biết bao là chuyện.
Rồi cũng phải từ giã lên đường. Chúng tôi rẽ trái ở ngã ba trước mặt để vào thác Tà Gụ.
Những km cuối cùng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/82.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/83.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/84.jpg
Kia rồi!
Tấm bảng "Làng Văn Hóa Tà Gụ" làm chúng tôi càng thêm phần phấn khích.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/85.jpg
Một dòng suối vắt ngang
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/87.jpg
Và cảnh sinh hoạt của một gia đình.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/86.jpg
Đường dẫn vào thác Tà Gụ thật yên bình.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/91.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/92.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/93.jpg
Bên cạnh những em bé đang nô đùa tắm suối là những em lớn hơn đang vào rừng bẻ măng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/89.jpg
Thác Tà Gụ thật hoang sơ và quyến rũ. Đường dẫn vào thác ghập ghềnh, cheo leo. Dù đi lại khó khăn nhưng rất bõ công, cứ vượt qua một ghềnh đá, phong cảnh lại đổi khác vô cùng quyến rũ.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/96.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/99.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/12-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/11-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/95.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1-7.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/98.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/97.jpg
Rồi cuối cùng cũng đến được ngọn thác tuyệt đẹp này.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-6.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/5-6.jpg
Dù xa xôi hẻo lánh như vậy nhưng hôm đó có nhiều bạn trẻ đến đây. Kẻ ăn, người nhậu, người tắm… làm không khí náo nhiệt, xua tan đi sự tĩnh mịch của núi rừng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/100.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/2-8.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/3-8.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/6-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-7.jpg
http://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/46.jpg
Táo hay cà chua mà nhìn ngon quá? Mình theo dõi từ đầu đến giờ và phải nói là rất tuyệt cho những chuyến phượt xa kết hợp dã ngoại. Mình cũng thích giống các bạn, 1 lần kết hợp nhóm kéo đi xa, băng xuyên đại ngàn...
Chúng tôi cùng hòa vào dòng người, cùng leo trèo, cũng ngắm nghía thỏa thích, cùng cảm nhận cái mát lạnh, sự mơn man của dòng nước. Giây phút này thật hạnh phúc, chúng tôi có cả một không gian sôi động, có cả những tình cảm ấm áp và một thiên nhiên tươi đẹp.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-7.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8-8.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/18-5.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/10-8.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/19-6.jpg
Táo hay cà chua mà nhìn ngon quá? Mình theo dõi từ đầu đến giờ và phải nói là rất tuyệt cho những chuyến phượt xa kết hợp dã ngoại. Mình cũng thích giống các bạn, 1 lần kết hợp nhóm kéo đi xa, băng xuyên đại ngàn...
Cà chua đó bạn. Từ lâu người ta đã không còn trồng táo ở vùng này nữa vì hiệu quả kinh tế không cao.
Rất vui vì có thêm một người bạn cùng sở thích.
Cà chua đó bạn. Từ lâu người ta đã không còn trồng táo ở vùng này nữa vì hiệu quả kinh tế không cao.
Rất vui vì có thêm một người bạn cùng sở thích.
Không biết là các bạn đã có thêm kế hoạch và lộ trình mới chưa? Mình thấy ở Cát Tiên có khu sinh thái, bắn sún sơn cũng vui lắm mà hình như các bạn bỏ quên hay sao vậy????
Không biết là các bạn đã có thêm kế hoạch và lộ trình mới chưa? Mình thấy ở Cát Tiên có khu sinh thái, bắn sún sơn cũng vui lắm mà hình như các bạn bỏ quên hay sao vậy????
Madagui là một khu vui chơi du lịch sinh thái, mà dân phượt thường thích khám phá nên thường không quan tâm đến những nơi này.
Quay trở ra. Vẫn đường cũ, cảnh cũ nhưng … người thì mới.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/13-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/14-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/15-2.jpg
Xuyên qua những vạt rừng thông, chúng tôi hướng về thị trấn Tô Hạp - thủ phủ của Khánh Sơn.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/22-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/21-4.jpg
Đang thong dong thì thấy hai trái mít nằm lăn lóc bên vệ đường. Vốn mê mít, nên ghé vào mua một trái. Sau khi lấy 15k, người chủ ngồi trên võng cười mãn nguyện. 15k cho một trái mít, quá rẻ, nhưng về nhà mới biết đó là mít non!!!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/23-4.jpg
Ngang một đoạn đang làm đường, thì lần đầu tiên được nhìn thấy con dúi này. Chưa được ăn lần nào, nhưng nghe anh chàng này nói thịt nó rất ngon.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/16-5.jpg
Qua vài khúc cua nữa thì đến thị trấn Tô Hạp
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1-8.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/2-9.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/3-9.jpg
Quá bữa, nhìn quanh không thấy quán xá nào, thôi vào đây thưởng thức bánh xèo Tô hạp vậy.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/17-4.jpg
Ăn xong đã gần 3h chiều. Xế chỉ muốn loanh quanh thị trấn rồi quay ra, nhưng tôi lại muốn vượt đèo Khánh Sơn đến Cam Ranh rồi hãy về D'ran.Những dãy núi mù sương, những áng mây mù giăng kín cả bầu trời trong những bức hình tôi đã một lần nhìn thấy luôn quyến rũ, luôn vẫy gọi! Nhưng tham vọng vẫn chỉ là tham vọng! Xế chỉ chở tôi đến giữa đèo thì quay lại.
Những dãy núi xa xa trong ánh nắng chói chang của buổi xế chiều.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/25-2.jpg
Con đường nhỏ, hẹp đang được mở rộng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/26-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/24-4.jpg
Những người dân Raglai giờ chỉ có thể nhận diện được họ qua làn da và chiếc gùi mang sau lưng!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/29-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/30-4.jpg
Quay trở về ghé vào một nhà hỏi mua mít.
Mít ở đây thật rẻ, 40k một trái to như thế! Đây không phải là nhà vườn,mà là nhà của thương lái đấy.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/28-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/27-4.jpg
Mọi người đi Tà Gụ khi nào vậy?
Mọi người đi Tà Gụ khi nào vậy?
Đi hồi 30/4 em ơi.
Nơi đây quả là một vùng đất thú vị, nước - lửa đều có đủ, mà thứ nào cũng ở mức độ dữ dội!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/32-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/31-3.jpg
Có khá nhiều cầu treo, mà cây nào trông cũng đẹp.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/5-7.jpg
Trên đường về gặp một ông cụ đang gánh mít, nên mua thêm một trái nữa!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/6-6.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-8.jpg
Vậy là có ba trái mít.:D
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/33-4.jpg
Nắng nhạt, nên càng lúc càng có nhiều người đổ ra đường.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8-9.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/35-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/34-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/11-6.jpg
Con đường dẫn về nhà cứ lượn lờ,
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/10-9.jpg
Có lúc bám theo dòng nước.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/12-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/13-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/14-3.jpg
Trên trời mây đen vần vũ.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-8.jpg
Dưới đất, chàng "chiến binh vẫn say sưa xung trận".
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/11-5.jpg
khachsanbaothy
03-02-2012, 17:38
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-8.jpg
Em thích bức ảnh này quá. Nhìn gương mặt cụ tươi cười như xua tan bao nổi vất vả khó khăn trong cuộc sống.(c)
http://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/11-5.jpg
bức này nếu chuyển tông cũng đẹp lắm đây. Rất tuyệt, có vẻ chuyến đi của các bạn càng thêm thú vị với những hình ảnh rất đỗi đời thường này...
Xuống hạ lưu, lòng sông rộng ra và nước cũng nhiều hơn.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/15-3.jpg
Chiều dần buông, phong cảnh càng trở nên hiu quạnh.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/18-6.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/19-7.jpg
Mọi người hối hả ra về...
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/17-5.jpg
Và bên ngôi nhà nhỏ, người vợ trẻ địu con ra bờ rào ngóng chồng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/16-6.jpg
Không theo lối cũ, chúng tôi rẽ vào đường mới tại ngã ba nhà máy nước để về thẳng chân đèo Ngoạn Mục. Đi đoạn này sẽ rút được hơn 10km so với đường ngã ba Ninh Sơn.
Mây đen giăng phủ và trời tối rất nhanh.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/20-2.jpg
Càng vào gần buôn, không khí càng hối hả.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1-10.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/2-10.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-9.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/5-8.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/6-8.jpg
Và ở nhà bữa cơm tối cũng đang được chuẩn bị.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/3-11.jpg
Quá ngạc nhiên và thú vị khi gặp cảnh này! Bao nhiêu năm nay tôi vẫn bị ám ảnh bởi "Tiếng chày trên Sóc Bom Bo"... Đi tìm, tìm mãi nhưng đến hôm nay thì vô tình bắt gặp. Tôi mãi mê ngắm nhìn, rồi như không kìm được lòng, tôi tiến lại gần chụp lấy chụp để... Chụp rất nhiều nhưng chỉ được vài tấm vì lúc này trời đã tối lắm rồi.
Luyến tiếc chia tay tiếng giã gạo, tiến về phía đèo Ngoạn Mục đang từ từ sẫm tối.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-9.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8-10.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-9.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/10-10.jpg
Chụp xong tấm này thì trời tối đen như mực. Cái thứ mực đó vươn dài bao trùm lấy ngọn núi. Lại là lúc đang làm đường nên phải bật đèn pha chầm chậm xé toạt màn đêm tiến về đỉnh đèo. Càng lên cao không khí càng lạnh như toa rập với màn đêm, nó bám lấy đeo đuổi làm giá buốt làn da. Chỉ 20 cây số đường đèo mà khí hậu khác hẳn. Còn 5km nữa mới đến D'ran, chúng tôi mãi miết chạy và nghĩ đến nồi cơm nóng hổi đang chờ mình ở nhà. Thế là khép lại một ngày rong ruỗi.
Phong cảnh, con người thật tuyệt.
NguoiNhaQue66
04-02-2012, 22:45
Phong cảnh, con người thật tuyệt.
Xung quanh bán kính 300km từ SG còn nhiều nơi tuyệt vời thế này lắm đấy anh. P/S: em đang đi cung này...vì duyên với anh "giantia" nên bỏ dở hành trình mà bay ra Bắc đánh chén với anh đấy !
Sáng dậy dạo một vòng D’ran.
Xa xa, 2 trụ cầu của con đường sắt răng cưa nổi tiếng đứng cô đơn bên dòng Danhim giờ cũng cạn nước.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/7-3.jpg
Xuống Phú Thuận…Rồi men theo nền đường cũ của con đường sắt răng cưa, giờ trở thành con đường làng đất đỏ.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/25-3.jpg
Con đường cũ ngoằn nghoèo xuyên núi dẫn xuống vùng đồng bằng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/26-4.jpg
Hai bên con đường sắt giờ là nhà cửa, nương rẫy.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/27-5.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/28-3.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/20-2.jpg
Càng xuống sâu, con đường càng dốc và thu hẹp lại.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/29-3.jpg
Vắt ngang những hẻm núi lở loét, chênh vênh.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/30-5.jpg
Bên dưới, núi đồi chỉ còn sót lại dăm ba cây thông hiu quạnh
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/31-4.jpg
Con đường sắt giờ nhỏ xíu ngoằn nghoèo uốn lượn; lúc xuyên trái, quẹo phải…lúc luồn qua kẻ lá
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/32-4.jpg
… và thú vị đến ngỡ ngàng…khi nhìn thấy cái này!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/33-5.jpg
Lòng tràn ngập niềm hân hoan vì cung đường bất ngờ xế mang đến. Nhưng niềm vui tựa lá rụng cuối thu! Một cú điện của những người bạn nối khố, tiếng “ừ” mạnh mẽ của xế. Thế là “giấc mơ chỉ là giấc mơ”!
Quay về nhà thù tiếp bạn bè. Mãi đến xế chiều, khi ánh nắng chiều dần buông, khi những người bạn vừa khuất bóng, chúng tôi vội vã lao ra khỏi nhà. Thoảng bên tai lời của mẹ “Chúng mày còn hơn cả người đi cày”, của chị “Ở nhà nói chuyện chơi”. Và… cũng vẫn là nụ cười như mọi khi, rồi mất hút. Ôi, những đứa con, những đứa em “vô tích sự”!
Vội vã lao đi và rồi lại khoan thai tận hưởng chút thời gian còn lại. Tôi luôn muốn nắm bắt, luôn muốn lưu giữ tất cả những gì dù là nhỏ nhoi nhất xung quanh mình trong những giờ khắc như thế này. Liệu rằng tôi có quá tham như xế vẫn hằng nói?!
Ánh nắng chiều đang lan tỏa phía xa chân trời. Những tia nắng như đang cố hắt những sợi nắng cuối ngày lên những ruộng rau màu mỡ trước khi màn đêm buông xuống.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8-11.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-10.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-10.jpg
Và đó đây những giọt mồ hôi như sương sớm mai đang long lanh dưới ánh mặt trời, rạng ngời trên khuôn mặt của những con người cần mẫn.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-10.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/12-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/3-12.jpg
Để rồi đón nhận những gì đáng được hưởng từ sự vất vả đêm ngày.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/11-7.jpg
Đi hồi 30/4 em ơi.
Vậy mà đến bây giờ mới tiếp tục hồi ức, Mà hình như anh thích ăn mít nhir, thế phải gọi là anh Mít rùi
Như để đẹp lòng những lãng tử cuồng si, sắc vàng dã quỳ sớm nở ẩn hiện lung linh trong ánh chiều tà. Những cánh hoa mỏng manh vươn mình tranh đón chút nắng còn vương lại.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/6-9.jpg
Xa xa, ngôi giáo đường uy nghiêm, đẹp đẽ khoe mình.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/5-9.jpg
Những con đường làng,
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-11.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/13-5.jpg
Những cảnh vật rất đỗi bình thường sao đẹp đến lạ lùng!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/10-11.jpg
Sáng hôm sau, khăn gói từ giã gia đình lớn về lại Saigon
Vượt qua những con đường uốn lượn trong nắng mai, lòng tôi lại ngân lên một điệp khúc vui tươi, tâm hồn phơi phới, tràn ngập niềm vui, đón nhận những cảm giác thích thú kỳ lạ.
Ngày hôm ấy là lần đầu chúng tôi qua đèo Gia Bắc, kết thúc hành trình đi hết các con đèo dẫn về Dalat.
Thoạt đầu là từng tốp học sinh vui tươi, hớn hở đến trường sau kỳ nghỉ dài.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/42-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/44-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/43-3.jpg
Và đây, nhà máy chế biến sữa lớn nhất Tây Nguyên thuộc Công ty cổ phần sữa Dalatmilk. Nhà máy đặt tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương trên một khu đất vô cùng đẹp.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/45-2.jpg
Rất thích xem hồi ức của chị, nhờ đó mà em đã biết ghi lại những khoảnh khắc rất đỗi đời thường trên đường đi.
Hi vọng sẽ có 1 ngày được đồng hành với chị.:L
Chúng tôi đến đó ngay lúc bà con chuẩn bị lên rẫy.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1-12.jpg
Người đi bộ, kẻ đi xe…tụm năm, tụm bảy đầy cả đường.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/3-13.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/2-12.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-11.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/6-10.jpg
Và thật sống động với cảnh lên rẫy theo kiểu này.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/46-2.jpg
Trước kia, từ Sài gòn muốn lên Đà lạt phải đi qua Phan Thiết, tức QL28 ngày nay. Đường ấy bắt đầu từ Ma lâm, qua đèo Datrum đến Di linh, rồi từ đó mới đi tiếp lên Đà lạt. Con đường đèo xuôi về miệt biển này được người Pháp xây dựng khoảng năm 1899, cùng một lúc với ngọn hải đăng Kê Gà.
Từ năm 1914-1915, Phan Thiết là trạm dừng chân của lữ khách đi Đà lạt.
Mãi đến tháng 7 năm 1932, con đường quốc lộ 20 nối Sàigòn với Bảo Lộc mới hoàn thành. Saigon – Dalat giờ rút ngắn chỉ còn 300km.
QL20 khánh thành, 28 trở nên đìu hiu vắng vẻ…vì thế mà đến nay nó vẫn giữ đươc nét đẹp hoang sơ hiếm có của mình.
Rừng trùng trùng, điệp điệp cứ nối tiếp hiện ra trước mắt.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/12-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/13-4.jpg
Bầu không khí đượm mùi rừng mát lạnh cứ mơn man, ve vuốt theo từng khúc lượn xuyên rừng nhiệt đới nguyên sinh.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/21-5.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/22-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/24-5.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/25-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/50.jpg
Con đường nhỏ ngoằn nghoèo tuyệt đẹp uốn lượn trong làn không khí trong veo.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/27-6.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/30-6.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/32-5.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/33-6.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/34-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/35-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/36-1.jpg
Dù đèo Gia Bắc chỉ được tính 10km, nhưng từ Di Linh đến chân đèo chỗ nào cũng đáng được gọi là đèo.
Dọc theo những hẻm núi là vườn cà phê xanh mượt
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/16-8.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/17-7.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/18-8.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/19-8.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/20-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/14-5.jpg
NguoiNhaQue66
08-02-2012, 13:06
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/33-5.jpg
Cái này phải hầm xe lửa răng cưa ngày xưa không chị?
Cái này phải hầm xe lửa răng cưa ngày xưa không chị?
Đúng là hầm xe lửa răng cưa, đoạn Krongpha - Eo Gió đó em.
Dù bị tháo hết đường ray và tồn tại cả trăm năm rồi, nhưng trông vẫn còn rất vững chãi.
Nếu có dịp dạo bước trong hầm em sẽ thấy rất thú vị, vì mỗi bước chân em bước tạo nên một âm thanh vang vọng như thể có cả một đoàn quân đang di chuyển vậy.
Dù là phế tích nhưng nó vẫn giữ được nét đẹp quyến rũ của mình.
Chị nghe những cụ già kể lại, xưa kia tuyến đường sắt này rất đẹp, đặc biệt là đoạn vượt đèo Ngoạn Mục... du khách như thấy mình lạc vào cõi thần tiên.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/43.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/34.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/40.jpg
Cái thú vị là bây giờ có thể rong ruỗi theo con đường này bằng xe gắn máy dù chỉ đi được tới ga Kabeu.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/38.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/39.jpg
Hàng loạt những trụ cầu vững chãi bị tháo mất phần sắt sừng sững, cô đơn giữa núi rừng!
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/42.jpg
Hơn 10 năm trước, quanh đây còn có mấy quả đồi mai, vạn tuế cổ thụ rất đẹp; nhưng rồi người ta tàn phá nên phong cảnh trở nên xơ xác.
Giờ khó khăn lắm mới thấy được một cây vạn tuế ngoài thiên nhiên. Khác với thiên tuế, vạn tuế có cành, nhánh nên trông rất đẹp.
Vạn tuế là cây này đây.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/44.jpg
Cạnh đường hầm này là thác Cầu Hầm. Tuy không lớn nhưng nước rất trong và sạch. Chỉ cần cởi giày nhúng chân xuống nước là đã cảm nhận được cái mát lạnh tuyệt vời của nó.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/35.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/36.jpg
Chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng ở đây có đến ba cái thác. Thác Thiên Thai chảy từ ga Eo Gió xuống gặp thác Cầu Hầm, hợp lại thành thác Tập Đoàn chảy xuống Song Pha.
Dân làm rẫy ở đây rất sướng. Để có nước tưới, họ chỉ cần kéo ống lên đầu thác dẫn nước về rẫy mình. Nước chảy suốt ngày đêm, mát lạnh mà chẳng tốn đồng nào.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/37.jpg
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/45.jpg
Giờ quay lại QL 28.
Nêu không có sự chuẩn bị, không may mà bị bể bánh xe thì chắc phải như thế này.
Có rất ít chỗ sửa xe dọc đường. Hôm đó - lúc xuống đến đồng bằng một quãng xa - xe đồng hành bị bể bánh, chúng tôi cũng đã hì hà, hì hục tự vá lấy.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/48-1.jpg
Ở đây còn giữ được những vạt rừng nhiệt đới nguyên sinh rất đẹp. Nhưng rừng cũng đang bị xẻ thịt, không biết rồi sẽ còn giữ được bao lâu!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/28-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/26-5.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/29-4.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/47-3.jpg
http://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/29-4.jpg
Không biết 50 năm nữa thì chúng ta có còn rừng phòng hộ không nữa nhỉ?
Khúc cua cuối dẫn lên đỉnh đèo.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/72-1.jpg
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những ngôi nhà vách nứa, đặc trưng của người dân tộc.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/70-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/71-1.jpg
Và những đàn heo mọi chạy rong ngoài đường.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/64-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/65-2.jpg
Đèo Gia Bắc hoang sơ, hữu tình với thật nhiều khúc cua, ngoặt liên tục.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/73-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/74-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/75-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/76.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/52-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/51-2.jpg
Vừa xuống hết đèo là gặp cây cầu này đây. Đây cũng chính là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/77.jpg
Vừa qua vùng giáp giới vẫn một màu xanh tươi tràn ngập.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/66-3.jpg
Nhưng càng đi sâu vào, đất đai cằn khô , cây cối trụi lá.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/54-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/6-11.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/1-13.jpg
Rồi như lạc vào vương quốc bò. Bò, dê khắp nơi, nhởn nhơ lang thang trên đường cái… mà bất cứ ai đi qua cũng phải né chào.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/7-12.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/67-3.jpg
Đoàn caravan này cũng phải chậm bước vì các anh chị bò.
Mà đoàn xe cả chục chiếc này cũng lạ. Chỉ có chiếc đầu tiên mang bảng số "43S" thôi, còn lại tất cả đều là bảng số Cam.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/61-2.jpg
Nơi đây cũng có một làng của người dân tộc.
Những ngôi nhà nhỏ đặc trưng.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/5-11.jpg
Dù nắng hay mưa, phụ nữ hàng ngày vẫn gùi sau lưng, lặn lội vào rừng kiếm củi, hái rau...
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/56-1.jpg
Trẻ em vui với những niềm vui đơn giản.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/4-12.jpg
I_like_travel
10-02-2012, 10:23
Quê hương ta đó
nirvana_78
10-02-2012, 19:14
Chao chi haianh. xem cung duong chi di ma thich vo cung. Hom nao thieu xe thi cho em tham gia nhe.
Xuống đồng bằng khung cảnh cũng đổi thay.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/55-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/2-13.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/57-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/62-2.jpg
Vì là mùa gặt nên không khí trên đồng cũng sôi động.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/60-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/59-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/58-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/8-12.jpg
Nép mình giữa cái nóng hầm hập là hồ sông Quao thăm thẳm, mát rượi.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/69-3.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/68-3.jpg
Trời ơi mệt ghê ,theo dõi topic này của chị Haianh mà bấm like đuối cả tay ^^.
Cung đường với bao cảnh đẹp bình dị và thật gần gũi, thân quen mặc dầu chưa một lần qua
Ngán ngẫm với QL1A, chúng tôi lại theo đường biển để trở về. Dừng chân ở Phan Thiết ăn bữa trưa muộn và nhanh chóng đi tiếp hơn 200km còn lại.
Và rồi ngọn hải đăng cao và cổ nhất Đông Nam Á đã hiện ra trước mặt.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/63-2.jpg
Một lần nữa, giai điệu bài hát "Ngày Mùa" lại ngân nga trong tôi!
"Ngày mùa vui thôn trang,
lúa reo như hát mừng..."
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/70-2.jpg
"Lúa lúa vàng, đồng lúa bát ngát trời.
Bao tay liềm từng nhánh lúa thơm rơi."
Đâu còn là tay liềm, tay lúa như ngày nào, cũng đâu còn cảnh "người người qua gánh lúa". Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nông nghiệp cũng hiện đại hóa.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/71-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/72-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-11.jpg
Tách đường biển, chúng tôi rẽ sang QL55, xuyên qua Phước Bửu, ra QL56 và lại rẽ trái để vào nông trường cao su Xà Bang, rồi Cù Bị.
Cảm giác choáng ngợp, ngất ngây trước rừng cao su cổ thụ, thẳng tắp, cao vút, rợp bóng. Chút thất vọng vì xế cứ chạy ào ào với lời hứa sẽ quay trở lại.
Cao su tuyệt đẹp, nhưng không thể ghi lại dù chỉ một tấm hình. Chỉ có vài tấm cao su “non” này thôi!
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/77-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/73-2.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/74-2.jpg
http://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/9-11.jpg
http://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/73-2.jpg
Những nẻo đường quê ta luôn đẹp và hấp dẫn nên chuyến đi của các bạn cũng có lý hơn đó chứ???
Có 1 số những hình ảnh bạn chụp lại rất đẹp, nó làm mình nhớ lại bộ phim truyền hình "Đồng tiền xương máu" đã được xem cách đây khá lâu. tuyệt vời....
Xuyên qua những vạt rừng cao su bạt ngàn, chúng tôi tiến về Bàu Cạn. Con đường đất đỏ miên man, chạy dài theo triền đồi rồi xuyên vào thôn xóm.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/78-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/75-2.jpg
Cảm giác sảng khoái lâng lâng của chặng đường dài cứ bám mãi theo từng vòng bánh xe quay...
... rồi thăng hoa, bồng bềnh theo dòng nước uốn quanh của bến phà Cát Lái.
Tiếng động cơ, tiếng còi inh ỏi... Chúng tôi lại hòa quyện với dòng người tấp nập, hối hả của cuộc sống thường nhật Saigon... Vậy là kết thúc một chuyến ngao du đầy thú vị.
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/76-1.jpg
https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/Nam%20Cat%20Tien/12.jpg
Ở khu vực này giờ đã là một con đập.
https://i1192.photobucket.com/albums/aa331/nguoimientay5/53.jpg
Đập nước màu bạc ở góc trên, bên trái. Ảnh chụp từ đầu đèo Ngoạn mục.
BAKLIU_079
13-01-2013, 11:29
Thích lắm cái cảm giác được tung tăng nhưng ko lang nhang nhé, các đồng chí có chuyến phượt nào mới trong năm mới này ( dịp tết ) thí share cho mình với nhá, mình rất hân hạnh được tham gia. Phone: 0919.121.330 yahoo: nguyennghiep87 fb: Nguyễn Nghiệp (
[email protected]
:L[QUOTE=haianh;505798]
Chẹp chẹp ...!!!! Tấm này Đẹp Tuyệt trần !!!!! Cho xin được phép lấy làm Wallpaper nha Bác Haianh .Thanks xì lia lịa(beer) ,:L
Hoàng hôn đã già lắm rồi! Ở tít chân trời xa.......
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75736&d=1324521834
[QUOTE=haianh;510980]Dọc đường, có rất nhiều những con suối nước trong vắt chảy băng qua đường hòa vào dòng sông
Con đường dẫn vào Phước Bình vắng lặng, nhô lên thụp xuống luồn dưới tán cây men theo dòng sông Cái. Không gian như lắng đọng trước vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76105&d=1325192374
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76111&d=1325192459
Bác Thớt làm ơn nói rõ và hướng dẫn lại cung đường này Từ QL 27 ..,để vô ( xã hay Huyện Phước Bình ..???) Phước Bình vì tôi và một vài Bạn sẽ đi cung đường này ..Cám ơn Bác nha !!!!
[QUOTE=haianh;510980]
Bác Thớt làm ơn nói rõ và hướng dẫn lại cung đường này Từ QL 27 ..,để vô ( xã hay Huyện Phước Bình ..???) Phước Bình vì tôi và một vài Bạn sẽ đi cung đường này ..Cám ơn Bác nha !!!!
Mình bắt đầu từ QL1A nhé bạn.
Trên QL1 rẽ vào QL27 theo hướng lên đèo Ngoạn Mục. Đến ngã tư Ninh Sơn, rẽ phải vào QL27B, đó chính là đường xuyên Bác Ái đến Cam Ranh. Vừa qua khỏi bệnh viên đa khoa khu vực Ninh Sơn một chút bạn sẽ thấy cây xăng bên tay phải - Chạy khoảng vài km thôi Đối diện cây xăng chính là đường vào Khánh Sơn từ QL27B. Đoạn đầu thỉnh thoảng có vài đường cắt ngang nhưng cứ theo trục đường chính mà đi sẽ đến Phước Bình, rồi Tô Hạp.
Phước Bình là một xã thuộc huyện Bác Ái; còn Tô Hạp là thủ phủ của huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.
Mùa này đi chắc sẽ có lá vàng đẹp lắm đó bạn. Mình vẫn còn muốn trở lại đó một lần nữa.
Còn một đường nữa vào đây ngay Sông Pha. Ở Sông Pha có một cây xăng, bạn rẽ vào đường hẻm đối diện cách cây xăng 50m về phía Phan Rang là đến đươc đoạn này.
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.