PDA

View Full Version : Gềnh Đá Đĩa - Phú Yên



Kận
13-06-2007, 13:46
Văn không hay, cũng chẳng biết chụp ảnh nên em chẳng biết tả nó ra làm sao nữa, chỉ biết là đây đáng là một điểm dừng chân nghỉ ngơi cho các phượt gia nhà ta trên đường xuyên Việt.

Nằm cách thành phố Tuy Hoà 40 km về phía Bắc có một cây cầu tên gọi là Cầu Bằng Lăng, từ đó rẽ xuống biển khoảng 12km là đến Gềnh Đá Đĩa, một điểm dừng thú vị cho các phượt gia. Biển xanh, cát trắng - đó là đặc điểm chung của các bãi biển Nam Trung Bộ rồi - tuy nhiên, điều thu hút em trong chuyến đi vừa rồi chính nằm trong cái tên của nó - Đá Đĩa. Nói chẳng tả được, có mấy cái ảnh xấu mời các bác xem

Kận
13-06-2007, 13:50
Nằm đối diện gềnh đá, qua một vịnh biển là bờ cát dài hơn 1km, địa điểm này hiện rất hoang sơ, không một chút dịch vụ nào cả, các phượt nhà mình nên chuẩn bị đồ ăn thức uống mang theo, không thì sẽ khát đấy. Hy vọng trong tương lai chỗ này được đầu tư hơn nưã về cơ sở vật chất thì se thu hút thêm nhiều khách du lịch hơn. Riêng em thì thấy bãi biển ở đây đẹp hơn biển Sa Huỳnh.

hoangbquang
13-06-2007, 14:03
ẶC ! Ảnh chụp thế là ok rồi ! Bác cứ post lên cho anh em xem đi, tôi thấy ảnh chụp mộc như thế hay hơn đấy !

Có một thắc mắc của tôi suốt từ hồi đến cái ghềnh này, tại sao đá ở đó lại có hình thù và vị trí sắp đặt đẹp đến thế các bác nhỉ?

Có bác nào rành về địa chất giải thích cho em biết với !

TÍM
13-06-2007, 14:53
Nằm đối diện gềnh đá, qua một vịnh biển là bờ cát dài hơn 1km, địa điểm này hiện rất hoang sơ, không một chút dịch vụ nào cả, các phượt nhà mình nên chuẩn bị đồ ăn thức uống mang theo, không thì sẽ khát đấy. Hy vọng trong tương lai chỗ này được đầu tư hơn nưã về cơ sở vật chất thì se thu hút thêm nhiều khách du lịch hơn. Riêng em thì thấy bãi biển ở đây đẹp hơn biển Sa Huỳnh.


Em thấy có một cái quán lá bán kẹo bột, kẹo dồi, thuốc lá, thạch dừa và chè đậu đen mà bác ? :LL ;)

Cầu Bằng Lăng có liên quan gì đến cái nhà thờ Mằng Lăng không bác? Em nghĩ ko phải chữ "B" bác ợ !:)

anson
13-06-2007, 15:44
Ủng hộ bạn vài tấm ảnh....


106

107

virgo
13-06-2007, 15:58
@ Bác anson: ảnh đẹp quá :)

@ Black: Nhà thờ Mằng Lăng này, ảnh tư liệu thôi các bác đừng đâm chém nhá :LL

anson
13-06-2007, 18:20
Tiếp tục...


Ngôi nhà đơn sơ bên vịnh nhỏ


114


Dưới vịnh


115

anson
13-06-2007, 18:21
Tiếp.....

116

117

anson
14-06-2007, 10:51
Tiếp tục đi các bác ơi !


120


Những vân đá


121

anson
14-06-2007, 10:56
Cuộc sống nơi đây


Ngôi nhà bình dị

122


Người đàn bà phơi lúa

123


Tránh nắng giữa trưa hè

124

anson
14-06-2007, 10:58
Những hàng rào bằng đá đĩa


125



Lối vào nhà


126


127

imim
15-06-2007, 22:34
Cái monitor nhà em đang chết màu nên ko chỉnh đúng đc màu sắc. Post tạm lên xem nó ra làm sao.

Sóng xô

https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_0606.jpg

https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_0594.jpg

Sáng tác

https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_0600.jpg

Nhìn sang phía bên kia

https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_0598.jpg

Ngôi nhà nhỏ

https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/IMG_0610.jpg

hamzui
01-07-2007, 08:33
Có một thắc mắc của tôi suốt từ hồi đến cái ghềnh này, tại sao đá ở đó lại có hình thù và vị trí sắp đặt đẹp đến thế các bác nhỉ?

Có bác nào rành về địa chất giải thích cho em biết với !

@Bác HoangbQuang: Em đọc trong 1 tài liệu nào đó từ rất lâu rồi nên ko nhớ rõ, đại lọai là cái ghềnh Đá Đĩa này được tạo thành do nham thạch núi lửa trôi từ đất liền xuống biển đã bị thay đổi nhiệt độ đột ngột tạo thành những phiến đá hình lục lăng xếp khít lên nhau.

https://s46.photobucket.com/albums/f149/hamzui/?action=view&current=IMG_7530.jpg

Bác PVC đã giới thiệu em diễn đàn này. Sẵn dịp post bài đầu tiên, em xin kính chào các bác !!!

anhminh
01-07-2007, 08:42
post lại hộ bác hamzui
https://i46.photobucket.com/albums/f149/hamzui/IMG_7530.jpg

trinity
01-07-2007, 14:35
Em cũng mê cái ghềnh này mà chưa có dịp nào ghé qua. :)

cucu
18-07-2007, 14:11
Khu vực ghềnh đá đĩa này đã có dịch vụ nghỉ ngơi gì chưa hả các bác? Từ HN vào đi thế nào nhờ các bác chỉ giáo em với ạ.

vntuyen
21-05-2008, 13:05
Mình cũng không biết rõ về địa chất nhưng biết là rất thú vị đối với dân địa chất. Nghe đâu là bằng chứng thuở khai thiên lập địa gì đó. Lạ là ở đảo Jeju của Hàn quốc cũng có 1 cái mà thiên hạ bu đen bu đỏ để coi. Trong khi đó ở ta thì chẳng mấy ai biết. Mình quyết tâm lắm nên mày mò từ quốc lộ vào và ở đó cũng chỉ có 1 mình.
Ở đó cũng có nhiều đá đến nỗi mấy cái chuồng bò, hàng rào đều bằng đá rất đẹp. Nếu là ở TP.HCM thì chắc mấy quán cafe thèm lắm để trang trí cho lạ.

ktav007
14-06-2008, 17:44
ảnh đâu rồi?

Chitto
14-06-2008, 17:54
ảnh đâu rồi?

Bạn hỏi ai đấy ?

GauDong
19-11-2008, 08:27
Này các bác ơi!

http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2008/11/3BA08850/
đăng hình The Giant's Causeway ở Ireland được hình thành từ 40.000 viên đá bazan đa giác đều, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1986.

Google Earth: 55 14'26.40"N, 6 30'43.30"W.

Xem ra thì The Giant's Causeway có vẻ lớn hơn, to hơn, cao hơn Gềnh Đá Đĩa của chúng ta. Vậy thì họ là di sản thế giới, còn Gềnh Đá Đĩa sao không là Di sản quốc gia nhỉ?
Google Earth: 13 21'21.30"N, 109 17'43.40"E.

Bác nào ở Phú Yên đề xuất các Xếp vận động cho Gềnh Đá Đĩa thành Di sản quốc gia đi. Rồi quảng bá ì xèo lên, làm đường láng, xây resort đẹp, thuê chân dài bận biniki phơi nắng ở bãi biển kề bên... cho bà con đến thưởng lãm.

vntuyen
19-11-2008, 12:40
Ở đó đã có cái bia, hình như cũng đã là di tích hạng tỉnh hay huyện gì đó thì phải.

Chitto
19-11-2008, 12:42
Ở đó đã có cái bia, hình như cũng đã là di tích hạng tỉnh hay huyện gì đó thì phải.

Ở đó đã có biển "DANH THẮNG QUỐC GIA" bác ạ, và có ghi rõ tọa độ.

vntuyen
19-11-2008, 12:45
Nè,

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=209&pictureid=5695

quecui
20-01-2009, 20:44
Tháng 12 vùa đến rồi, đường làm đến tận nơi, mỗi tội là đường cụt, chưa làm biển báo gì cả, nều tiện ga thì lao luôn xuồng ghềnh :D

quang2779
21-01-2009, 13:26
Hề, em định ngoài Tết đi xem cái lày. Tối thứ 6 đi tàu từ SG ra Tuy Hòa, sáng đến nơi cafe cà pháo xong thuê cái xe máy chạy xuống đấy. Lang thang lọ mọ rồi chiều lại quay về Tuy Hòa. Ngày Chủ Nhật có chuyến Tuy Hòa - SGN buổi chiều của VNA.

Ở Phú Yên ngoài cái ghềnh này thì còn chỗ nào hay ho không nhỉ? Bác nào đi rồi chỉ em phát đi.

vntuyen
21-01-2009, 13:35
Đừng quên ghé nhà thờ Mằng Lăng trên đường vào ghềnh nhé

quang2779
21-01-2009, 16:55
Em vừa hỏi thằng Gù, nó bẩo:

Mằng Lăng nằm về phía Bắc Phú Yên, ba hướng giáp các giáo xứ Tuy Hòa – Sông Cầu – Đồng Tre và một mặt giáp biển Đông.

Trên quốc lộ 1A, từ Bắc vô qua trụ cây số 1.300, sẽ gặp cầu Ngân Sơn bắc qua sông Kỳ Lộ (dân địa phương gọi là sông Cái), qua cầu khoảng 600m rồi rẽ trái để vào Mằng Lăng. Từ trong Nam ra, cách ngã ba Chí Thạnh hai cây số, đi theo huyện lộ về hướng Đông để đến Mằng Lăng. Nhà thờ Mằng Lăngchỉ cách đường quốc lộ không đầy hai cây số.

Tới lun. :D

vntuyen
21-01-2009, 17:21
Muốn tới ghềnh thì phải ngang qua nhà thờ mà, nhưng phải rẽ khoảng vài chục mét. Sợ không biết nên đi qua luôn.

Chitto
21-01-2009, 22:57
Nhà thờ Mằng Lăng nè. Đây là đền thánh vì gắn với Thánh tử đạo Anđrê Phú Yên.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=330&pictureid=8154

quecui
22-01-2009, 09:25
Các bác yên tâm, ngay trên đường 1 có biển báo rẽ vào nhà thờ Mằng Lăng (2km)
Còn đi từ nhà thờ ra ghềnh thì cũng vòng vèo mất tầm 30-45p đấy. Mình đi không biết đường cứ hỏi dân là ra cả, có mấy chỗ ngã 3 nhớ hỏi :D

http://lh3.ggpht.com/_Xyk8htgwgFo/SXfY1tV1k9I/AAAAAAAAAjc/EBGM_HZ2yuE/IMG_0696.jpg

seulpeul
18-05-2009, 12:39
Đi vào tầm buổi trưa á, chả có dân địa phương nào ở đó mà hỏi ...đường vắng tanh không bóng người...

Nói chung nếu có hỏi thì hỏi đi đến xã An ninh tây, xong đi sang An ninh đông là tới nơi :-)

Đường làm đến chân ghềnh rồi, trải nhựa, nên kg cần đi qua khu nhà dân, cũng chả nhìn thấy cái biển báo danh thắng quốc gia đâu cả :-)

Hôm mình đi đã thấy có 1 con xe công nông tiện ga phóng thẳng xuống ghềnh, còn nguyên tang vật, địa phương bảo chú xế đó chỉ bị thương.

Ở ghềnh nắng lém, ít ngày mưa, nhưng mà gặp phải hôm nào triều lên (như mình hôm đến) thì nhìn ảnh nó kg hấp dẫn bằng khi chụp lúc triều xuống, đá lộ rõ hơn.

Bà con đi gềnh và nhà thờ, trên đường ra qui nhơn nhớ ghé đầm Ô loan nhá. Nhìn từ QL1 xuống đẹp lém mà nghe đồn có nhiều món ngon ở đó.

À mà nhớ ghé thị xã Sông cầu, biển ở đó đẹp thôi rồi, phong cảnh cũng trù phú hoành tráng lém.

3000
18-05-2009, 18:59
Em mới đầu tưởng có mỗi chỗ này có ghềnh đá dĩa. Ai ngờ lên Tây nguyên thì thấy mấy chỗ cũng rứa. Mời các bác vào thăm thác Draynur và thác Trinh nữ ở Đaknong. Các bác sẽ thấy đá dĩa...không hiếm lắm(c)

QuynhEm
11-11-2009, 15:00
Vào Ghềnh Đá Dĩa, em nhớ có 3 khúc đặc trưng. Khúc thứ nhất lúc còn ở trong thôn An Đông Tây và đoạn qua nhà thờ Mằng Lăng thì toàn ổ voi, em đi mà ruột gan nó muốn lộn hết ra ngoài. Đoạn thứ 2 tốt hơn, đi qua nhiều cánh đồng lúa bát ngát, xen kẽ núi non, làng xóm, thanh bình lắm. Đoạn cuối cùng quanh co khúc khuỷu nhất, lên dốc xuống đèo, nhưng rất đẹp và lạ mắt bởi những cánh đồng lúa, (hồi em đi bà con ta đang gặt) vàng, ngô, đất núi lửa nhìn rất chi là màu mỡ, ngon lành. Cả những miếng đá muôn hình vạn trạng được dùng để làm tường rào, tường nhà, tường cho chuồng bò, chuồng lợn...Ở đó còn hoang sơ lắm, các bác tranh thủ đi mà hưởng tí thiên nhiên còn lại, hehe. Từ ghềnh Đá Dĩa nhìn sang phía bên kia bờ biển, là hàng dừa soi bóng, bãi cát trắng trải dài, có lưa thưa mấy nóc nhà thuyền chài lưới, đêm mà cắm trại với lại đốt lửa thì sướng cực. Đôi nào yêu thích hoang dại máu lửa mà đi trăng mật thì không còn gì tuyệt bằng. :-D

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 17:01
ẶC ! Ảnh chụp thế là ok rồi ! Bác cứ post lên cho anh em xem đi, tôi thấy ảnh chụp mộc như thế hay hơn đấy !

Có một thắc mắc của tôi suốt từ hồi đến cái ghềnh này, tại sao đá ở đó lại có hình thù và vị trí sắp đặt đẹp đến thế các bác nhỉ?

Có bác nào rành về địa chất giải thích cho em biết với !
em cũng có cái ảnh đá dĩa như­ng chụp ỏ­ bắ­c ai len xin bốt hầu các bác,tên nó là GIANTCAUSEWAY

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 17:02
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21209

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 17:03
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21207
cái nữa này

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 17:06
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21210
theo giải thích em đọc ở đó,đây là nham thạch phun ra gặp lạnh lên nứt ra,nó có nhiều kiểu nứt nhưng đây là kiểu độc,nếu các bác hay ra bãi sông mùa đông hẳn cũng nhìn thấy bùn bị nứt ra gần giống thế này

voòng ngẩu pín
11-11-2009, 17:14
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=869&pictureid=21282
lời giải thích của nó đây ạ,vì nó khá giống ghềnh đá dĩa của ta nên các bác tham khảo đc

langbiang
12-11-2009, 05:16
Nhà thờ Mằng Lăng nè. Đây là đền thánh vì gắn với Thánh tử đạo Anđrê Phú Yên.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=330&pictureid=8154
Hôm nay lang thang kiếm bài về vịnh Vĩnh Hy thì bài Ghềnh đá dĩa đen thui lui chưa đọc. Bác Chitto thông tin chính xác lắm! Đường vào ghềnh đá dĩa là đi ngang qua nhà thờ này. Lang này rất rất tiếc (dân đạo mà) là do trên đường hôm đi vào xấu và bụi quá nên cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Đến khi gần ra quốc lộ rồi thì người dân nói là ... đi qua nhà thờ lâu rồi. Hẹn có ngày sẽ quay lại vùng biển Vân Phong, Đại lãnh và ghé nhà thờ này

dalyhuong
13-11-2009, 00:51
Cái Mằng Lăng này cũng nho nhỏ thôi à ( như cái pic bác chụp ấy). Được cái là kiến trúc của nó khác lạ (hơn mấy cái nhà thơ trong TP Tuy Hòa nhiều. Nghe nói xây đâu từ thời Pháp thuộc á)
Em nói thêm, trên con đường này thì đi qua cái đập tràn, roài đến nhà thờ, đến Đá Dĩa, roài ai muốn đi chơi đảo hoang, khám phá (gần Sông Cầu) thì nhảy lên thuyền của ngư dân đi luôn.
=> Đó là từ đường lộ đi vào An Ninh (Xã của mấy cái di sản, vui chơi ấy).
Ở đường quốc lộ 1A, nếu các bác đi theo chiều hướng ra sẽ qua 1 cây cầu dài roài đến 1 nơi có cái biển nhỏ nhỏ, nó đề là "Thành Cổ cách 3km". Vừa là thành cổ (em chưa đi, vì chỉ đi cứu trợ khu vực gần đó thôi à), vừa là nơi sinh ra Tổng bí thư Trần Phú.

hanchechat
13-11-2009, 10:36
Các bác đã đi Ghềnh đá đĩa thì làm chuyến xuống An Hải ăn nhậu đồ biển cho nó sướng chứ ạ

khoadanh
01-12-2009, 10:01
Mỗi lần ghé Tuy An để ngắm gành đá Đĩa em làm thên vài cây số nữa để đến thị xã Sông Cầu và ghé xuống Nhất Tự Sơn. Buổi chiều tà ngồi ở Nhất Tự sơn nhâm nhi ít hải sản cùng với bạn bè cùng ngắm mặt trời lặn thì người không biết thơ cũng có thể làm được ít dòng.

cotich_anhvaem
28-01-2010, 14:35
ẶC ! Ảnh chụp thế là ok rồi ! Bác cứ post lên cho anh em xem đi, tôi thấy ảnh chụp mộc như thế hay hơn đấy !

Có một thắc mắc của tôi suốt từ hồi đến cái ghềnh này, tại sao đá ở đó lại có hình thù và vị trí sắp đặt đẹp đến thế các bác nhỉ?

Có bác nào rành về địa chất giải thích cho em biết với !

Theo một số nghiên cứu địa chất thì đá ở đây thuộc loại đá bazan, hình thành trong quá trình hoạt động núi lửa của vùng cao nguyên Vân Hòa, cách gành đá này khoảng hơn 30km đường chim bay. Núi lửa này hoạt động cách nay gần 200 triệu năm. Nham thạch phun ra từ núi lửa, khi ra đến sát biển, gặp nước biển lạnh nên lập tức đông cứng lại, và rạn nứt thành 1 khối đá khổng lồ. Đá bị nứt dọc thành cột thẳng đứng hoặc xiên ngang, lại có những đường nứt ngang thân, cắt cột đá thành những khúc không đều nhau.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đây là thắng cảnh độc nhất vô nhị ở Việt Nam, và trên thế giới chỉ có Iceland là nơi có được một gành đá tương tự.


[Source: http://sinhvienvanlang.com/@rum/archive/index.php/t-17055.html]

namnhihn
15-05-2010, 13:42
Đường vào ghềnh giờ đang làm, một số chỗ hơi khó đi thôi, có biển chỉ dẫn nên cũng ko khó tìm. Ghềnh đẹp nhưng bị vứt rác bừa bãi. Nếu về Tuy hòa thì nên đi hướng An Hải, qua cầu tre tắt đầm Ô Loan, ở đây có món sò huyết rất nổi tiếng. Tuy hòa có tháp Nhạn và Tùng quán dưới chân núi Nhạn la ko thể bỏ qua.