PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nếu Bạn Cũng Đang Phượt Độc Hành Và Muốn Những Trải Nghiệm Mới Như Mình



s2phantuan
18-08-2016, 08:53
Với mình, mình chỉ đam mê phượt trong 1 năm trở lại đây thôi. Đam mê cứ tự nhiện bộc phát, chắc vì chán chường khói bụi sài gòn, chán chường ghế văn phòng với màn hình máy tính. Thế là mình tự tìm đến những nơi thâm sơn cùng cốc, tự phiêu lưu một mình, mà ngộ, người ta nhìn vào bảo khùng, mà cứ mỗi chuyến đi với mình là những niềm vui mới mới. Cái vui của mình không phải là vì có bạn bè đồng hành mà là vì mình cảm thấy cuộc sống mới mẻ, với những con người rất khác, đời sống rất khác, được hiểu thêm về một địa điểm, kiểu phượt của mình giống như đi khảo cổ. Đi phải tìm hiểu đến chi tiết những nơi mình đi qua, phải dừng lại cảm nhận vùng đất mới, không vội vàng, hối hả. Rồi khi thỏa mãn mình cất riêng những điều mới mẻ đó vào một bên và về nhà bắt đầu dùng hết cảm nhận của mình để bắt đầu viết blog.

https://s2phantuan.files.wordpress.com/2016/08/picsart_08-07-08-59-48.jpg?w=720&h=534

Mình là người miền tây, người miền tây sống hoài ở sông nước, ruộng đồng rồi từ từ cũng chán. Vậy mà càng xa quê, càng già mình lại càng yêu thích miền tây. Mình cũng không thích biển lắm, không thích các khu du lịch nhân tạo, không thích những nơi ồn ào tấp nập. Chỉ thích phượt đến những vùng quê yên bình, nơi thâm sơn cùng cốc, ngủ dưới tán cây, gió liêu hiêu thổi, mùi hương cỏ non, cánh đồng bát ngát, sông dài bình lặng...

Mình không biết gọi cách phượt của mình là gì, lãng tử ư ? Mình thì có môn lãng xẹt =))=)) Có thể các bạn nghĩ mình trầm tính, hơi cô độc nên mới thích độc hành. Mình cũng chả biết, về công việc của mình là đối ngoại, giao dịch với khách hàng, đối tác rất nhiều. Cơ bản mình là dân kinh doanh. Còn riêng đời sống bình thường, mình ít nói, sống chậm rãi, từ từ cảm nhận cuộc sống. Và tùy mỗi người, mỗi tính cách khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên những cá tính riêng như thế nào.

Dài dòng tam quốc chủ yếu chỉ là để introduce myself chút xíu thôi, mục đích là trong kế hoạch sắp tới của mình, có một thử thách nhỏ, do mình đặt ra là tìm một người bạn đồng hành có cùng đam mê phượt, có cùng những sở thích khi phượt, cùng hệ giá trị, để tạo ra thêm những điều mới mẻ trong các cuộc hành trình của mình. Và cụ thể là cuối tuần này mình free time ngày chủ nhật và thứ hai ( 21 và 22/08). Mình đang có kế hoạch về Cần Thơ hoặc là Vĩnh Long 2 ngày 1 đêm cùng với bạn đồng hành mới.

Và cũng mong, là kế hoạch không bị phá sản :(:(:(:(

Rất hân hạnh chào đón bất kỳ ai trở thành người bạn đồng hành dễ thương của mình trong hành trình kế tiếp.

https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13886441_1762353173979652_2588326365993417853_n.jp g?oh=91e77224fa1abcf698d0f56f41b32feb&oe=581745C4

Thông tin của mình:
Mr. Tuấn ( 25 years old )
Facebook: https://www.facebook.com/phanminh.tuan.5832
Blog: https://s2phantuan.wordpress.com/
SĐT: 0938707607/ ZALO