PDA

View Full Version : Phượt Bảo Lộc- Đà Lạt - Mũi Né (hoặc Vĩnh Hy) từ 4/9-7/9



zzzthanhhpzzz
17-08-2016, 15:38
Xin chào mọi người, từ 4/9-7/9, mình định từ Sài Gòn phượt Bảo Lộc, Đà Lạt, Mũi Né (hay Vĩnh Hy), lịch trình của mình như sau:
1. Sáng sớm 5:30 4/9, từ An Sương xuất phát, đến Bảo Lộc, 200km, khoảng 4 tiếng rưỡi, từ 5:30-10:00, trực tiếp đi đến Tu Viện Bát Nhã (Bảo Lộc) lun, nghỉ ngơi, ăn cơm gần đó, trưa đi thác Dambri, nghe nói chỉ có vé trọn gói 150k, làm sao mua dc vé vào cổng 50k thui vậy mọi người, đã phượt đi máng trượt làm gì :D sau đó chiều về thành phố Bảo Lộc, ghé quán trà tam châu (hay Trâm Anh) mua cà phê, rồi trọ 1 đêm ở Bảo Lộc, các bạn cho ý kiến mình nên trọ ở KS nào. Bảo Lộc mình nghỉ chỉ nên ở 1 đêm, sáng sớm mai đi Đà Lạt lun
2. Sáng sớm 5:30-6:00 ngày 5/9, từ Bảo Lộc lên Đà Lạt, 100km, 2 tiếng 30 phút, khoảng đến 8:00-8:30 đến Đà Lạt, ở Đà Lạt nên đi đâu, ở đâu, mọi người góp ý giùm mình, nếu dc thì ở lại Đà Lạt 2 ngày. Nhưng mình thấy ở 1 ngày là dc rồi, sáng sớm đến Đà Lạt sớm mình đi thiền viện trúc lâm, rồi đi vòng vòng Đà Lạt, ở nhiều cũng chán.
3. Sáng 6/09, dạo vòng Đà Lạt thấy chỗ nào cần đi, cần mua quà thì đi, sau đó trực chỉ về Mũi né, khoảng 154km, 3 tiếng, cũng ráng, đến đó tắm biển cho khỏe lun, ở lại 1 đêm ở Mũi Né. Ngoài ra, tâm lý mình cũng ko thích chọn Mũi Né, có thể là 1 bãi biển khác như Vĩnh Hy chẳng hạn, vì Mũi né đi rồi, đi cái mới để có động lực và sung hơn, các bạn góp ý nhé.
4. Sáng 7/09, nếu đã quyết định đi Vĩnh Hy thì tính toán thời gian về SG, vì ngày 8/9 mình có việc ở SG nên sắp xếp như thế. Nếu đi Vĩnh Hy, đường về Sài Gòn hơi xa. Thời gian cũng eo hẹp, ko biết sắp xếp như vậy dc ko, mọi người cho ý kiến
Ngoài ra, nếu có bạn nào muốn tham gia thì join vào, 1 bạn là dc rồi, cần tìm ng tâm đắc :D

A_Kai
18-08-2016, 11:48
Lịch này thì mình không tham gia được, nhưng cho mình góp ý chút xíu, mình cũng hay đi tuyến này:

1. Tùy kinh phí thôi, gần hồ Bảo Lộc thì khách sạn hơi mắc, dọc đường Trần Phú thì giá rẻ hơn, cũng không xa lắm.

2. Bạn lên Đà Lạt theo 725 qua đèo Tà Nung, ghé Bảo Lâm có cái chùa ngay hồ Bảo Lâm cũng đẹp, đèo Tà Nung thì khỏi nói rồi, đường này qua Mê Linh café. Đà Lạt thì mình lên hít khí trời uống cf thôi, mấy điẻm du lịch thấy cũng chán. Thử qua Zoodoo cắm trại 1 đêm xem sao, mình khá thích chỗ này.


3. Nếu định đi Vinh Hy thì bạn xuống theo đường đèo Dran - đèo Ngoạn Mục xuông Phan Rang luon, dọc đường có nhièu chô để ghé: chùa Ve chai, Trại Mát, đồi chè, đường đẹp. Từ đây đi Vĩnh Hy gần. Về SG theo đường biển.

Chúc đi chơi vui nhá 

Dochanh_sg
18-08-2016, 15:19
Cung đường đẹp quá!

domvin
18-08-2016, 20:19
Hi! Những điểm bạn định đến mình cũng từng ghé qua nên có một vài kinh nghiệm và gợi ý chia sẻ với bạn.

- Từ tp Bảo Lộc đến Tu viện Bát Nhã tầm 25p đi xe máy với cảnh vật hai bên và đường đi khá đẹp, tuy nhiên không có quán ăn trên đường. Bạn có thể ghé Bảo Lộc mua đồ ăn mang theo, hoặc xin cơm chay Tu viện cho bữa trưa. Đến Tu viện Bát Nhã tầm 9-11h sáng, thử ngồi hóng mát ở sảnh trước Tu viện vừa ngắm cảnh vừa nghe tiếng chuông gió leng keng trong không gian yên tịnh, thanh bình sẽ là 1 trải nghiệm rất thú vị. Mọi mệt mỏi, ưu phiền tan biến lúc nào không hay :) Phía sau Tu viện đường đi xuống suối, có mấy tấm bảng treo những câu thơ cũng rất đáng để suy ngẫm khi dạo quanh Tu viện.
- Thác Dambri cách Tu viện tầm 10 phút xe máy cũng trên đường đó. Người soát vé bảo chỉ có giá 150k cho 1 tour tham quan thác, nếu bạn quay đầu xe đi về và bảo đắt, cô ấy sẽ đồng ý để bạn đi bộ tham quan với giá vé 50k (mình từng làm thế). Với mình, tham quan Dambri không có gì thú vị cho lắm. Từ trên đi bộ chừng hơn 100 bậc thang bạn sẽ xuống tới thác, xem như tập thể dục cũng tốt :D
- Ở Bảo Lộc, giới thiệu thêm cho bạn 1 địa điểm gần đó khá thú vị là chùa Linh Quy Pháp Ấn, link: https://www.ivivu.com/blog/2016/07/linh-quy-phap-an-chon-bong-lai-tien-canh-giua-long-pho-nui-lam-dong/ bạn mình quê trên đó đi chơi chụp ảnh rất đẹp. Bạn nên đến đó vào sáng sớm là hay nhất.
- Nhà nghỉ/hotel ở Bảo Lộc nói chung là rẻ, ko đắt lắm. Bạn có thể tìm hotel nào đấy nghỉ 1 đêm tầm 150k, nếu may mắn cũng có thể có giá 100k/đêm, nếu muốn tiết kiệm nữa thì đem lều kiếm chổ ngủ qua đêm rồi hôm sau đi Đà Lạt.
- Đà Lạt mình đến nhiều, mỗi khi lên đó chủ yếu là thích cái không khí lạnh vào ban đêm, sáng dậy hít thở khí trời dạo bộ gần bờ hồ Xuân Hương nghe nhạc, ngắm cảnh, uống cafe chứ cũng chẳng muốn đi thêm đâu. Nếu bạn đã đến Đà Lạt nhiều thì vậy là ok rồi, để dành thời gian chơi ở Bảo Lộc và Ninh Thuận.
- Đường từ Đà Lạt xuống Phan Rang (Ninh Thuận) rất đẹp, qua 2 con đèo là Dran và Ngoạn Mục. Đoạn từ Đà Lạt - đèo Dran có nhiều điểm để bạn ghé như Trại Mát, làng chè Cầu Đất. Đèo Dran hơi dốc, đường ko tốt lắm, hai bên cảnh vật khá đẹp, mùa này sẽ thấy nhiều vườn hồng 2 bên đường trĩu quả chào đón bạn :) Ngay dưới chân đèo Dran là thị trấn cổ cùng tên. Từ đó bạn bạn đi thẳng theo QL27, xổ đèo Ngoạn Mục sẽ đến Phan Rang - Tháp Chàm. Gần ga Tháp Chàm (cũng trên QL27) bạn có thể ghé tham quan tháp PôKlông Garai và vườn nho Ba Mọi. Đèo Ngoạn Mục tuy cảnh thì ko đẹp bằng đèo Khánh Lê (nối Đà Lạt với Nha Trang) nhưng sẽ rất "phê" với những tay lái lụa với nhiều góc cua bo, lưu ý: có 2 cua khuỷu tay rất "gắt" nhé.
- Với mình thì tham quan vịnh Vĩnh Hy sẽ tuyệt hơn Mũi Né nhiều. Nếu đến Vĩnh Hy, để có trải nghiệm thú vị bạn có thể ở nhà dân, liên hệ thuyền ngư dân và bao 1 tour đi chơi trên biển. Đợt mình đi, ghép nhóm 4 bạn và thuê 1 thuyền ngư dân trọn buổi sáng với chi phí 600k/4 người. Bạn có thể nhờ tài công đưa bạn đến những nơi thú vị ở Vĩnh Hy, ra vịnh và chạy ra bãi Chuối để tắm biển. Tàu dừng cách bờ 1 khoảng để bạn nhãy xuống tắm biển, hoặc có thể vào gần bờ tắm nếu ko biết bơi. Trên đường về nhờ người ta chở vào bè bán hải sản vừa ngon vừa rẽ để thưởng thức hải sản ở đó nhé. Với mình đi vịnh Vĩnh Hy là tuyệt nhất trong những chuyến đi biển mình từng đi. Trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn. Vừa rồi báo chí có đưa tin vụ 1 nhà hàng trên bè ở Vĩnh Hy chìm kéo theo mấy trăm khách xuống biển, nếu bạn biết bới thì đỡ rồi, ko thì lưu ý áo phao khi lên tàu/bè nhé. Dịch vụ đi thuyền đáy kính ngắm san hô của cty du lịch, rất ko thú vị, lại chán phèo, chạy 1 xíu đã vào lại bờ rồi như lời 1 người bạn mình nhận xét sau khi đi về (may là mình thích đi thuyền ngư dân hơn :)) )
- Từ Vĩnh Hy về Sài Gòn, mình chạy từ 9h sáng, tành tành 50km/giờ, mệt ghé nghỉ trưa thì về đến nhà khoảng 19h. Bạn cũng nên để ý để tránh về quá tối. Nếu chọn cung đường biển để về thì đẹp hơn nhưng cũng xa hơn 1 chút.

*Ngoài ra đi du lịch dù là đi phượt, để có những trải nghiệm tuyệt nhất, bạn cũng cần lưu tâm đến thời tiết nơi mình đến. Những ngày này Bảo Lộc, Đà Lạt thường có mưa vào buổi chiều (mình mới lên ĐL cách đây 2 tuần). Cần chuẩn bị áo mưa bộ và nilông bao giày để tránh ướt. Đường đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt, chú ý CSGT ở khúc Giầu Dây và Tân Phú (Đồng Nai). Ngoài ra cũng hay có 1 chốt CSGT đứng ngay dưới chân đèo Bảo Lộc.

Chúc bạn có chuyến đi an toàn, vui vẻ với những trải nghiệm thú vị nhất.

zzzthanhhpzzz
19-08-2016, 12:00
Hi! Những điểm bạn định đến mình cũng từng ghé qua nên có một vài kinh nghiệm và gợi ý chia sẻ với bạn.

- Từ tp Bảo Lộc đến Tu viện Bát Nhã tầm 25p đi xe máy với cảnh vật hai bên và đường đi khá đẹp, tuy nhiên không có quán ăn trên đường. Bạn có thể ghé Bảo Lộc mua đồ ăn mang theo, hoặc xin cơm chay Tu viện cho bữa trưa. Đến Tu viện Bát Nhã tầm 9-11h sáng, thử ngồi hóng mát ở sảnh trước Tu viện vừa ngắm cảnh vừa nghe tiếng chuông gió leng keng trong không gian yên tịnh, thanh bình sẽ là 1 trải nghiệm rất thú vị. Mọi mệt mỏi, ưu phiền tan biến lúc nào không hay :) Phía sau Tu viện đường đi xuống suối, có mấy tấm bảng treo những câu thơ cũng rất đáng để suy ngẫm khi dạo quanh Tu viện.
- Thác Dambri cách Tu viện tầm 10 phút xe máy cũng trên đường đó. Người soát vé bảo chỉ có giá 150k cho 1 tour tham quan thác, nếu bạn quay đầu xe đi về và bảo đắt, cô ấy sẽ đồng ý để bạn đi bộ tham quan với giá vé 50k (mình từng làm thế). Với mình, tham quan Dambri không có gì thú vị cho lắm. Từ trên đi bộ chừng hơn 100 bậc thang bạn sẽ xuống tới thác, xem như tập thể dục cũng tốt :D
- Ở Bảo Lộc, giới thiệu thêm cho bạn 1 địa điểm gần đó khá thú vị là chùa Linh Quy Pháp Ấn, link: https://www.ivivu.com/blog/2016/07/linh-quy-phap-an-chon-bong-lai-tien-canh-giua-long-pho-nui-lam-dong/ bạn mình quê trên đó đi chơi chụp ảnh rất đẹp. Bạn nên đến đó vào sáng sớm là hay nhất.
- Nhà nghỉ/hotel ở Bảo Lộc nói chung là rẻ, ko đắt lắm. Bạn có thể tìm hotel nào đấy nghỉ 1 đêm tầm 150k, nếu may mắn cũng có thể có giá 100k/đêm, nếu muốn tiết kiệm nữa thì đem lều kiếm chổ ngủ qua đêm rồi hôm sau đi Đà Lạt.
- Đà Lạt mình đến nhiều, mỗi khi lên đó chủ yếu là thích cái không khí lạnh vào ban đêm, sáng dậy hít thở khí trời dạo bộ gần bờ hồ Xuân Hương nghe nhạc, ngắm cảnh, uống cafe chứ cũng chẳng muốn đi thêm đâu. Nếu bạn đã đến Đà Lạt nhiều thì vậy là ok rồi, để dành thời gian chơi ở Bảo Lộc và Ninh Thuận.
- Đường từ Đà Lạt xuống Phan Rang (Ninh Thuận) rất đẹp, qua 2 con đèo là Dran và Ngoạn Mục. Đoạn từ Đà Lạt - đèo Dran có nhiều điểm để bạn ghé như Trại Mát, làng chè Cầu Đất. Đèo Dran hơi dốc, đường ko tốt lắm, hai bên cảnh vật khá đẹp, mùa này sẽ thấy nhiều vườn hồng 2 bên đường trĩu quả chào đón bạn :) Ngay dưới chân đèo Dran là thị trấn cổ cùng tên. Từ đó bạn bạn đi thẳng theo QL27, xổ đèo Ngoạn Mục sẽ đến Phan Rang - Tháp Chàm. Gần ga Tháp Chàm (cũng trên QL27) bạn có thể ghé tham quan tháp PôKlông Garai và vườn nho Ba Mọi. Đèo Ngoạn Mục tuy cảnh thì ko đẹp bằng đèo Khánh Lê (nối Đà Lạt với Nha Trang) nhưng sẽ rất "phê" với những tay lái lụa với nhiều góc cua bo, lưu ý: có 2 cua khuỷu tay rất "gắt" nhé.
- Với mình thì tham quan vịnh Vĩnh Hy sẽ tuyệt hơn Mũi Né nhiều. Nếu đến Vĩnh Hy, để có trải nghiệm thú vị bạn có thể ở nhà dân, liên hệ thuyền ngư dân và bao 1 tour đi chơi trên biển. Đợt mình đi, ghép nhóm 4 bạn và thuê 1 thuyền ngư dân trọn buổi sáng với chi phí 600k/4 người. Bạn có thể nhờ tài công đưa bạn đến những nơi thú vị ở Vĩnh Hy, ra vịnh và chạy ra bãi Chuối để tắm biển. Tàu dừng cách bờ 1 khoảng để bạn nhãy xuống tắm biển, hoặc có thể vào gần bờ tắm nếu ko biết bơi. Trên đường về nhờ người ta chở vào bè bán hải sản vừa ngon vừa rẽ để thưởng thức hải sản ở đó nhé. Với mình đi vịnh Vĩnh Hy là tuyệt nhất trong những chuyến đi biển mình từng đi. Trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn. Vừa rồi báo chí có đưa tin vụ 1 nhà hàng trên bè ở Vĩnh Hy chìm kéo theo mấy trăm khách xuống biển, nếu bạn biết bới thì đỡ rồi, ko thì lưu ý áo phao khi lên tàu/bè nhé. Dịch vụ đi thuyền đáy kính ngắm san hô của cty du lịch, rất ko thú vị, lại chán phèo, chạy 1 xíu đã vào lại bờ rồi như lời 1 người bạn mình nhận xét sau khi đi về (may là mình thích đi thuyền ngư dân hơn :)) )
- Từ Vĩnh Hy về Sài Gòn, mình chạy từ 9h sáng, tành tành 50km/giờ, mệt ghé nghỉ trưa thì về đến nhà khoảng 19h. Bạn cũng nên để ý để tránh về quá tối. Nếu chọn cung đường biển để về thì đẹp hơn nhưng cũng xa hơn 1 chút.

*Ngoài ra đi du lịch dù là đi phượt, để có những trải nghiệm tuyệt nhất, bạn cũng cần lưu tâm đến thời tiết nơi mình đến. Những ngày này Bảo Lộc, Đà Lạt thường có mưa vào buổi chiều (mình mới lên ĐL cách đây 2 tuần). Cần chuẩn bị áo mưa bộ và nilông bao giày để tránh ướt. Đường đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt, chú ý CSGT ở khúc Giầu Dây và Tân Phú (Đồng Nai). Ngoài ra cũng hay có 1 chốt CSGT đứng ngay dưới chân đèo Bảo Lộc.

Chúc bạn có chuyến đi an toàn, vui vẻ với những trải nghiệm thú vị nhất.

Cảm ơn Domvin đã chia sẻ, đều là những kinh nghiệm quý báu.

zzzthanhhpzzz
19-08-2016, 12:06
xin chào mọi người, ngoài ra đến Đà Lạt mình nên ở đâu cho tiện, gần trung tâm, giá khoảng 150-200k 1 đêm, có thể ở beepub và dalat central hostel, nhưng beepub thì hết chỗ rùi, còn central hostel đặt cần thông tin thẻ visa (mặc dù nó ko có trừ tiền?

hoangkhuong
19-08-2016, 13:00
Góp ý điểm nghỉ,ở Bảo Lộc ,khách sạn Bảo Châu ,mới xây dựng ,và kinh doanh ,phòng sach sẽ, sáng nay,uống ca fe, có hỏi ,phòng giường đôi 150 k /ngày ,phía trước là quán cà phê line bên dưới,view nhìn ra ra hồ mới ,đẹp (KS & quán ca fe liền một khối nhà) DT 0888518678
http://www.foody.vn/lam-dong/the-coffee-house

LonelyMaster
19-08-2016, 16:23
Ngày lễ Ksạn ở Bảo Lộc có tăng giá không bạn nhỉ

hoangkhuong
19-08-2016, 16:43
Ngày lễ Ksạn ở Bảo Lộc có tăng giá không bạn nhỉ
Ở Bảo Lộc là địa điểm trung gian ,ít dân lưu trú lại ,nên gần như ko bị cháy phòng

zzzthanhhpzzz
22-08-2016, 11:09
Xin chào các bạn, cho mình hỏi, ở Vĩnh Hy mình nên ở KS nào, các bạn góp ý cái, Tks

iceblink
26-08-2016, 10:15
Nhà mình ở bảo lộc có phòng trọ cho thuê, nếu bạn ko chê thì ghé ở miễn phí. (chỉ là phòng trọ, ko có máy lạnh, máy nước nóng. Có giường chiếu mùng mền thôi). Ở trung tâm, buổi tối đi chơi cũng tiện lắm.
Dân BL thường ko mua cafe của Trâm anh hay Tâm châu, mà của hiệu khác (mình ko nhớ tên nhưng để mình hỏi lại).
Nếu bạn ghé thì PM mình nha. Bữa đó chắc mình cũng ở BL

zzzthanhhpzzz
26-08-2016, 10:33
Nhà mình ở bảo lộc có phòng trọ cho thuê, nếu bạn ko chê thì ghé ở miễn phí. (chỉ là phòng trọ, ko có máy lạnh, máy nước nóng. Có giường chiếu mùng mền thôi). Ở trung tâm, buổi tối đi chơi cũng tiện lắm.
Dân BL thường ko mua cafe của Trâm anh hay Tâm châu, mà của hiệu khác (mình ko nhớ tên nhưng để mình hỏi lại).
Nếu bạn ghé thì PM mình nha. Bữa đó chắc mình cũng ở BL

Tks iceblink,ở free mình ngại lắm, phòng trọ bạn tên gì, địa chỉ, có gì mình đến đó thuê lun cho tiện :)

iceblink
26-08-2016, 14:30
Tks iceblink,ở free mình ngại lắm, phòng trọ bạn tên gì, địa chỉ, có gì mình đến đó thuê lun cho tiện :)
Trời đất, chỉ là cái phòng trống không thôi mà, dạng phòng cho thuê tháng có mấy trăm k / tháng, mà nhà mình còn phòng trống ko có người thuê. Đằng nào chả để không, hihi. Mình PM bạn địa chỉ