PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Theo dấu chân Bác sỹ YERSIN: NGÀY 9-11/12/2011



lengkeng1minh
30-11-2011, 05:45
Bác sỹ Yersin đã từng thực hiện hơn 20 chuyến đi từ hướng biển Khánh Hòa và Ninh Thuận lên vùng núi cao phía tây. 1 trong tất cả những chuyến đi ấy đã giúp ông tìm ra cao nguyên Lang Biang_ Đà Lạt hôm nay.
Đây là chuyến đi được tách từ chuyến của Traimx.Nên số lượng thành viên dự kiến là 15 đến 20 người.
+ Do tính chất chuyến đi mang tính mạo hiểm cao, nên sẽ có 1 số ràng buộc nhất định để chuyến đi được thành công.
+ Kinh phí ( Tạm tính): 1500k
+ CHUYẾN ĐI NÀY ĐƯỢC HƯỚNG DẨN XUYÊN RỪNG QUA 2 VQG: BIDOUP- NÚI BÀ và PHƯỚC BÌNH. DO 2 trạm KL Bidoup và K'long K'lanh phối hợp dắt đoàn.
* Với sự hổ trợ hậu cần từ các anh KL cho việc nấu nướng, chuẩn bị lương thực theo kinh nghiêm đi rừng của các anh, chi tiết menu thực đơn các bửa ăn sẽ báo sau.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN( Được tách từ nhóm Traimx_ Nếu bạn nào thích đu bên Traimx thì báo lại nhé)
1- Lengkeng
2- Đà Điểu
3- Torise
4- Trid
5- Khoailangthang
6- Nguoinhaque
7- Tin50
8- Bình Thường
9- Lavekings
10- Heo lười
11- N- Trang
12- Tinhhoan
13- .....

13- Newsunvn
14- N-Minh
15- Chudu09
Đã cận ngày khởi hành nên cũng hạn chế nhận các bạn mới vào đặt gạch. Bạn nào đặt gặch sẽ được xem như " Siêu dự bị", và bị test kiểm tra thể lực và trang bị cá nhân.
* LỘ TRÌNH CHUYẾN ĐI:
( Cung đường của "Tiền nhân" đi từ hướng biển đi lên. Ngày nay chúng đi ngược từ trên xuống dể nhẹ nhành hơn và đảm bão thời gian 3 ngày).
+ Ngày 1: Từ ĐÀ LẠT xe đưa đoàn vào trạm KL K'long K'Lanh; Từ đây đoàn sẽ đi vào vùng giáp ranh giữa 2 VQG với độ cao gần 2000m.
+ Ngảy 2: Vượt đỉnh hòn Chan cao 2000m để bắt đầu tiến vào xứ sỡ 'Bò Tót".
+ Ngày 3: Marathon vê VP VQG Phước Bình.( Tranh thủ ngắm bò rừng).
Đoạn đường dài 27km, trong ngày 1 sẽ liên tục vượt qua các dãy núi để đến được vùng đệm của 2 VQG. ngày 2 và 3 sẽ đi xuống nhiêu hơn.
* Lưu ý:
- Balo cực kỷ gọn nhẹ
- Nên chuẩn bị chống nước cho vật dụng trong balo thật tốt.
- Tập thể lực thường xuyên từ lúc này đến ngày đi.
- Nên tham khảo các bài viết về núi, rừng, suối.....Trong mục "Hỏi Phượt" nhàm nâng kiến thức về rừng và cách chuẩn bị được tốt nhất.

16- K-Thiên (Sorry).
Tối thứ 5 sẽ off tại quán anh Đà Điểu trong khuôn viên NVH Q10, LÚC 18G30 mong các bạn góp mặt đầy đủ- Ưu tiên co các bạn ở các tỉnh thành khác được vắng mặt.

lavekings
30-11-2011, 06:19
OK. Cứ như kế hoạch đã định. Ủng hộ mọi người.

pe_nhoc16
30-11-2011, 07:18
Tối mai off lần cuối, Nhóc đạp xe ra hóng hớt với nhé! Bác L.K chơi cú hit bất ngờ quá, đang ngủ mà tỉnh luôn, đã sửa tiêu đề và gom gọn cm, xin lỗi nếu sai ý bác L.K (theo Nhóc thấy như trên dễ hiểu hơn :D)

lengkeng1minh
30-11-2011, 07:19
+ Trang bị cho đoàn:
- GPS: 3 con
- Bộ đàm: 3 con
- Đèn trại: 2 cái
- Lều:- Loại đơn: 3 cái_ Loại đôi: 4 cái.
- Võng: 4 võng+ bạt che mưa.
- Túi nước dự phòng: 20l
- 1 Bếp gaz- Lavekings.
- 1 súng "Phun Lửa".
# LƯU Ý:
1- Đoàn còn nhận thêm 2 bạn nữa. Ưu tiên cho bạn B O O B và cứu hộ chuyên nghiệp Hai sờ pêd, quá 24g 2 bạn này không vào xác nhận sẽ ưu tiên cho bạn nào vào làm siêu dự bị( Sẽ test thể lực).
2- Để đảm bảo đi là tới, thực hiện cung đường trong 3 ngày. Ngay buổi sáng đầu tiên của hành trình; Bạn nào không đảm bảo tốc độ của đoàn sẽ rời đoàn trở về.( Sẽ do 1 poter đưa về).
Mong các bạn suy nghĩ kỷ vì chuyến đi không là dạo chơi trong rừng, không phãi là 1 chuyến nghỉ dưởng mà là chuyến giãm cân cho người béo, giãm vòng eo cho các cô và loại bỏ độc tố trong người qua tuyến mồ hôi.

ChuDu09
30-11-2011, 08:38
OK chắc suất 1 vé ở đây, tối mai off thống nhất ý kiến lần cuối chia đồ đạc, phân công nhiệm vụ luôn.

MONTER
30-11-2011, 09:25
Hu hu hu! Tối qua em mới mơ về chuyến BIDOP - Phước Bình đang định hỏi anh LK khi nào thì đi lại. Hôm nay thấy toppic đi trong tháng này, muốn lắm nhưng tham gia không được rồi ( chán chẳng buồn chết ). Chúc moị người đi vui vẻ, thành công.

baptlap
30-11-2011, 12:14
Vẫn đang ngóng chuyến bidoup từ hôm off đầu tiên tới giờ,thấy thông tin cũng loạn lên nhưng bap mong là đến trước giờ lên đường mọi thứ,đâu sẽ lại vào đấy

tanvien
30-11-2011, 12:16
Tối mai em tham gia off với nhé bác. em là em máu chuyến đi của bác lắm. hehe

da dieu
30-11-2011, 13:08
Như vậy là đặt gạch lại thôi:(

lengkeng1minh
30-11-2011, 13:17
Ngày trước; Mình tưởng đã lâm nguy ở cung đường này. Lúc ấy mình toan tính giữ lại máy ảnh và túi ngủ. Balo và toàn bộ đồ đạt bỏ lại trong rừng. Khi thấy đồng đội gục ngã trên đường, mình đã khóc vừa thương bạn vừa thương lấy chính mình. Trước 1 cảnh đẹp, mình quỳ xuống để chụp hình Nambyus và sau đó thì kiệt sức, không tháo nổi balo, không đứng lên được. Nambyus đã cố dìu mình đứng lên, 2 anh em tựa vào nhau để đi những km còn lại.
Những điều ấy làm mình luôn nhớ mãi và chính vì thế mình đã quyết định đi lại cung đường này. Danh sách ở trên mình chỉ lo lắng ở bạn NM còn số còn lại là oke. Cung đường này mà đã đi hết 1 ngày mà quay về thì...............CÁI CHẾT VÌ KIỆT SỨC là hoàn toàn có thể xãy ra.
Các bạn có thể khó chịu, nhưng các bạn thấy là mình luôn kêu gào về trọng lượng balo. Qua ngày thứ 2, thứ 3 khi sức đã xuống thì cái balo lúc nào cũng thấy năng trĩu trên vai dù bạn đã gởi bớt đồ.
+ Cũng vào thời điểm này, có 1 nhóm khác tổ chức đi ngược lại và họ tuyển quân trên FB. Vì sao? Vì họ chỉ nhận những người HỢP RƠ, ĐÁNG TIN CẬY hoặc CÓ KINH NGHIỆM ĐI RỪNG. Đồ dùng có sẳn_ Điều này khẳng định đẳng cấp_ Không chấp vá đi mượn như đoàn ta. Mình cũng được rủ tham gia, nhưng thấy cung đường kinh quá! KHÔNG THUÊ POTER nên không dám đu theo.

lengkeng1minh
30-11-2011, 13:25
Winwinshop88.com_ Tại đây có bán 1 thứ rất hữu dụng cho dân Phượt: Ly xếp bằng nhựa. Giá 29k. Nên nhanh chân kẻo không kịp nhé!

Dacwin
30-11-2011, 13:27
Xin một cục gạch dự bị nha anh.

penicylline
30-11-2011, 14:26
Em đăng ký 1 chân siêu dự bị.

lengkeng1minh
30-11-2011, 14:38
2 Siêu dự bị:
- Dacwin.
- Penicyline.

Ặc ặc 1 tên là "ÁC SỶ" và 1 tên THUỐC SÁT TRÙNG, trùng hợp 1 cách ngẩu nhiên nhỉ?

triddesign
30-11-2011, 16:46
Xác nhận chủ quyền :" đây là viên gạch của TriD"!

penicylline
30-11-2011, 17:05
Xác nhận chủ quyền :" đây là viên gạch của TriD"!

Bác này đã có trong danh sách trang 1, đề nghị không đặt thêm gạch để người chưa có gạch như em được nhờ.

https://ne0.upanh.com/b2.s2.d1/b08ffbf95a4fda7b4c339feefd410919_37135450.happyand mad.gif

lengkeng1minh
30-11-2011, 17:10
Penicyline: Anh Trid xác nhân lại thôi mà.
@: Sau 24g tính từ lúc L.K mở thớt; Các bạn có tên trong danh sách ở trang 1 không vào xác nhận lại. Mặc nhiên sẽ xem như rút gạch. Mình cần đội hình "Tinh" không cần Đa.
+ 2 Siêu dự bị hãy đi off, hãy chuẩn bị sẳn sàng- Các bạn tự lo việc ngủ của mình.

lavekings
30-11-2011, 18:45
Xác nhận tiếp tục cung đường như dự tính.

nghintmk
30-11-2011, 19:32
Chào Lengkeng,
Mình muốn đăng ký một vé. Còn kiểm tra kiểu nào mình cũng chấp nhận. Thân. :D

lengkeng1minh
30-11-2011, 22:25
Rốt cuộc cũng có tarzan xuất hiện; 2 siêu dự bị:
- Bap Lap
- Nhóc thế kỹ
2 bạn này đã sms qua điện thoại.
_ nghintmk: Rất cám ơn sự quan tâm đến chuyến đi này của bạn. Nhưng xác nhận lại là không nhận bạn được. Mong bạn thông cãm. Bạn có thể qua topic của Traimx mà đăng ký, bên ấy chắc còn tuyển quân.

Heo lười
30-11-2011, 23:13
Xác nhận cục gạch num bờ ten.

P/S: a quy ước 24h mà chả báo e@@....cả ngày nay e bận chả vào mạng dc, cũng may có người gọi nhắc='=

lengkeng1minh
01-12-2011, 06:40
Chính thức chốt đoàn:
1-Đà Điểu
2- Torise
3- Trid
4- Tin50
5- Chudu09
6- Bình Thường
7- Heo lười
8- Như Trang
9- Tinhhoan
10- Lavekings
11- Bạn Sinh( Minh Khải)
12- L.K
13- Khoailangthang X
14- Nguoinhaque X
15- Dacwin
16- Penicylin
17- Bap lap
18- Nhóc thế kỷ.
X: HAI BẠN NÀY Ở XA CHƯA LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐƯỢC.
Tối nay sẽ off tại quán Hi-End trong khuôn viên NVH Q.10, lúc 18g30.

lengkeng1minh
01-12-2011, 07:34
+ Lều:
1- Lều đơn:
- Trid
- Như Trang_ Lều Eureka; 2 người VN nằm khỏe ru_ Như trang và Heo lười cùng share
- Nhóc thế kỷ_ Lều Eureka; Nhóc và Bap lap nựng nhau thoãi mái trong lều.
- L.K
2- Lều đôi:
- Torise
- Tin50
- Chudu09
- M- Khải_ Lều của L.K
- Lavekings
3- Võng:
- Đà Điểu
- Nguoinhaque
+ Cá nhân mổi bạn nên thêm dây dù hoặc 1 cuộn nylon nhỏ dùng hổ trợ căng bạt nhỏ che lều và làm dây phơi đồ. Theo kinh nghiêm của anh thì dựng lều xong, căng thêm tấm bạt ở trên, tác dụng: Che sương, chống mưa tạt, căng dây dưới mái bạt để phơi đồ của mình.
+ Khi đã xong phần trại nên mượn rựa chặt 2 khúc cây và vát nhọn 1 đầu. Dùng đầu nhọn ghim xuống đất đầu còn lại thì úp chiếc giày của mình lên; Chống vắt và côn trùng bò vào giày, chống ướt giày do mưa hoặc sương đêm.
+ Bắt buộc phãi có đèn pin_ Hạn chế sử dụng đèn pin sạc. Nếu đèn sử dụng pin tiểu loại 2AA hoặc 3AA nên đến đại lý Pinaco 321 Trần Hưng Đạo Q1, loại 2AA và 3AA có loại dung lượng cao sài rất oke.

lengkeng1minh
01-12-2011, 07:56
Đồ dùng hữu ích:
- Băng vs: Dùng lót giày, lót vai để vác balo, bọc mắt cá chân và........!!!!?
- Chiếu du lịch_ Còn gọi là chiếu cách nhiệt; Chống nước, cách nhiệt và tăng sáng cho đèn pin, đèn trại.
- Găng tay cao su_ DÙng đi lúc trời mưa, lúc đi ở độ cao hơn 1500m khi các cây, gốc cây đầy rong rêu, sương ướt đẩm.
- 1 đôi dép có quai hậu_ Dùng trong khi hạ trại buổi tối và là đôi giày dự phòng.
- 1 dao nhỏ loại gấp lưởi.
- Túi nước có vòi_ Loại bỏ vào balo chuyền vòi ra ngoài; Nên tìm mua loại kẹp( ít nơi bán- vì loại này thường sản xuất kèm theo balo), nếu không thì loại nắp vặn ren.
Đây là những món thiết thực nhất cần có cho chuyến đi này. Còn nhiều chủng loại đồ khác mà tùy vào từng chuyến đi. Không nên mua dàn trãi quá sẽ rất tốn kém. Mổi chuyến làm vài thứ, sau vài lần bạn đã có đủ đồ chơi mà không cần vay mượn.

ChuDu09
01-12-2011, 08:13
Tối nay e sẽ mang những thứ nào thấy là cần thiết cho chuyến đi để cho mọi người tận mục sở thị.

penicylline
01-12-2011, 09:40
NHV Q10 có phải chỗ nhà hát Hòa Bình ko anh LengKeng?

lengkeng1minh
01-12-2011, 10:06
NHV Q10 có phải chỗ nhà hát Hòa Bình ko anh LengKeng?

Đúng rồi em, nơi đã off mấy lần trước í.

lengkeng1minh
01-12-2011, 14:40
Hôm nay anh có nói chuyện với Muabuon, có đề nghị cô ấy tham gia lại cùng đoàn. Với quân số đông và nam nhiều, anh nghĩ chúng ta vẫn giúp được Muabuon vượt núi băng rừng cùng cả nhà ta. Lúc trước anh em mình đã từng.....Gài kèo Muabuon với Dacwin vậy sao không gài cho họ chuyến đi này nhỉ?

lavekings
01-12-2011, 15:45
Nếu muabuon khong ai kèm thì anh LK1M cứ giao cho em. ???
:LL

lengkeng1minh
01-12-2011, 16:58
Trong đoàn mình còn có 1 cô em út, sinh năm 1989. Không biết có ai nhận kèm trẻ không?

lengkeng1minh
01-12-2011, 22:50
Xác nhận lại danh sách đoàn:
1) Đà Điểu
2) LK
3) Chudu09_ Thủ quỹ
4) Torise
5) MK
6) Heo lười
7) Tin50
8) NT
9) Bình Thường
10) Lavekings
11) Người nhà quê
12) Trid
13) Penicylin
14) Mưa buồn
15) Dacwin
16) Nhóc thế kỷ
17) Bap Lap.
Bạn Tinhhoan và Khoailangthang rút gạch_ Đoàn còn lại 17 TV; Sẽ khởi hành vào lúc 23g ngày 8/12 tại bến của nhà xe Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong,Q.10, tập trung tại bến lúc 22g30.
+ Trong đoàn có 1 bác sỹ chuyên nghiệp là Dacwin các bạn cần hổ trợ tư vấn về y tế hãy pm cho cậu ấy. Dacwin sẽ là bác sỹ của đoàn.
+ Bình Thường+ Tin50+ Chudu+ Như Trang sẽ lo hậu cần.

Dacwin
02-12-2011, 01:22
Một buổi họp mặt phân công việc và gặp lại anh em thật là thú vị và tình nghĩa.(c)(c)

lengkeng1minh
02-12-2011, 06:17
@: Tất cả các TV tự lo: Chén hoặc tô+ Muổng+ đủa+ ly.
@: Y tế: Bạn Dacwin sẽ lo trang bị thuốc và băng gạc cho cả đoàn_ Lưu ý: Cung cấp viên sủi C và Supradin( Hổ trợ thần kinh) mổi thứ 1/2 viên/ 1 người/ 1 ngày.
- Mổi cá nhân tự trang bị: 3-5 gói Hydrite- Gói bột bù muối( Hoặc Mecta), phòng tiêu chảy và bù muối đã mất qua đường mồ hôi.
- Mổi cá nhân cần có xịt muổi loại phun sương để xịt vào vắt khi nó bám vào người( Có thể thay thế bằng quẹt gaz)+ 1 chai Sốp pheo dạng gel để bôi lên da phòng chống muổi, ruồi vàng.
- Mổi người nên mua thuốc kháng viêm: Đây là loại thuốc có thể gây xuất huyết bao tử, NHƯNG ĐÂY LÀ LOẠI THUỐC GIÃM ĐAU HỬU HIỆU NHẤT. Giá rất rẻ nên các bạn nên có trong balo của mình( có nhiều loại dung lượng khác nhau: 25g, 50g hoặc 75g)_ Nhờ Dacwin nói thêm về loại này cho mọi người nhé.

lengkeng1minh
02-12-2011, 07:23
Tối hôm qua có 2 bạn xin tham gia vào đoàn, nhưng đoàn đã chốt danh sách và đã thống nhất không nhận thêm để tránh sự xáo trộn trong việc chuẩn bị chuyến đi. Mong các bạn thông cãm.

Người Nhà Quê
02-12-2011, 12:34
@Anh Lengkeng và các anh chị em trong đoàn:

NNQ có chút thắc mắc:
1.NNQ ở Cần Thơ, dự kiến xuất phát tại Cần Thơ đi xe Thành Bưởi lên thẳng Dalat lúc 20g và đến nơi khoảng 5h-5h30 sáng. Vậy có ổn không, có theo kịp đoàn không? Nếu bất ổn thì NNQ chạy lên SG đi chung với đoàn.
2.Chỉ mới đi rừng Nam Cát Tiên, U Minh Thượng và VQG Phú Quốc. Nhưng nơi này rừng không có gì là phức tạp. Đi lại dễ dàng. Đọc thông tin thấy rừng Bidoup bi đát quá, mong mọi người chỉ giáo thêm. NNQ chưa có giày đi rừng thì có thể dùng giày pata được không? Những vật dụng, thuốc men mang theo còn "quê" lắm (NNQ mà) nên mọi người chỉ dùm! :help
3.Thiếu kinh nghiệm đi rừng nhưng khả năng đi bộ, ngủ bờ rất tốt nên mọi người yên tâm.

lavekings
02-12-2011, 13:04
@all :
- Mới sắm thêm 1 nồi ( dạng nồi nướng bánh 20cm đường kính ) ( Dùng ăn thay chén, hoặc nấu nướng riêng )
-Muỗng 1 cái ( Không cần đũa, phiền toái)
-Ca inox 1 cái
Chẳng còn thiếu gì nữa, giờ chỉ cần thực đơn cá nhân thôi.

ChuDu09
02-12-2011, 16:08
Đã gửi danh sách thành viên + thực đơn và chuyển khoản 4M cho kiểm lâm mua thực phẩm để chuẩn bị cho đoàn.
Lúc 17h00 chiều nay bên Kiểm Lâm cũng đã xác nhận là nhận được tiền và các thông tin cần thiết

lengkeng1minh
02-12-2011, 19:06
_ Người nhà quê: Bạn cứ đi xe TB lên Đà Lạt và xuống tại 55 Phan Bội Châu. Xe 29 chổ sẽ đón đoàn tại đây. Giày nào cũng được, đế có gai lớn là oke. Bạn có thể tìm mua giày asia vãi loại có che mắt cá chân vừa cột dây vừa xài vecro. Giá tại TP HCM là 85k.
_ Lavekings: Thực phẩm cá nhân; Socola nhân đậu phọng hay hạt điều hay thanh Tinker( Hổng biết viết có đúng không?) giá gần đây nhất mình mua là 15800 tại Maximark. Ít tiền thì bạn vào coopmark mua lương khô. Lúc trước mình cũng hay ăn Socola, nhưng dạo này giá lên quá! Mình chuyển qua sử dụng bột ngủ cốc. 1 bao 500gr giá chỉ từ 48k- 55k, 1 bao có 20 gói nhỏ/25gr/1 gói. Nên có vài viên kẹo bạc hà vì khi đi nhiều hay bị rát cổ lắm, có viên bạc hà thông cổ và 1 ngụm nước nhỏ sẽ tạo cãm giác mới làm ngụm nước đá. Tuyệt làm sao!
+ Bạn đi xe lên Đà Lạt; Trạm Kiểm Lâm K'LONG K'LANH sẽ nằm bên tay phãi, ngay mặt đường Tỉnh Lộ 723. Phãi đi qua Hạt KL Bidoup- Núi Bà, đi qua trạm KL Yaly rồi sẽ đến K'Long K'lanh. Khoảng cách giữa 2 trạm này là 6km.

Dacwin
02-12-2011, 19:09
Xin thông báo thuốc :
1- Phòng ngừa sốt rét cho người chưa có miễn dịch đi vào vùng có muỗi anophen gây sốt rét: CLOROQUIN PHOSPHAT 250mg(hoặc MEPLOQUIN) uống 01 viên trước khi vào vùng có sốt rét 01 tuần ,sau đó đến ngày vào vùng sốt rét UỐNG thêm 01 viên,sau đó uống mỗi tuần 01 viên cho 3 tuần kế tiếp. (ƯU TIÊN 1)
2- Mổi người nên mua thuốc kháng viêm aspirin: Đây là loại thuốc có thể gây xuất huyết bao tử, NHƯNG ĐÂY LÀ LOẠI THUỐC GIÃM ĐAU HỬU HIỆU . Giá rất rẻ nên các bạn nên có trong balo của mình( có nhiều loại dung lượng khác nhau: 25g, 50g hoặc 75g).Nếu bác nào đang bị viêm loét bao tử thì dùng loại khác VD:efferangal 500mg(paracetamol).
3- Cung cấp viên sủi C và Supradin( Hổ trợ thần kinh) mổi thứ 1/2 viên/ 1 người/ 1 ngày.
- Mổi cá nhân tự trang bị: 3-5 gói Hydrite- Gói bột bù muối( Hoặc Mecta), phòng tiêu chảy và bù muối đã mất qua đường mồ hôi.
- Mổi cá nhân cần có xịt muổi loại phun sương để xịt vào vắt khi nó bám vào người( Có thể thay thế bằng quẹt gaz)+ 1 chai Sốp pheo dạng gel để bôi lên da phòng chống muổi, ruồi vàng.
4-Thuốc Deep chống vắt bôi vào giày và quần áo mình.

lengkeng1minh
02-12-2011, 19:33
@: Tin vui: Chúng ta được phép mang theo CÔNG CỤ HỔ TRỢ: Gậy "SẤM SÉT" nhằm tự vệ và bảo vệ đoàn trước LÂM TẶC VÀ "BẨY THÚ TẶC".
+ Cả nhà nên ghi nhớ: Vùng đất thuộc VQG Phước Bình rất nhiều bẩy thú. Nên các bạn trai khi đi vs không được tìm đến các gốc cây. Nên ra chổ thoáng...........................CHO CÁC TAY SÚNG CÓ DỊP BẮN TỈA.

lengkeng1minh
02-12-2011, 19:40
+ Dacwin: Lo mục số 3 với 2 loại viên sủi cho cả đoàn nhé! Sẽ nhắn Chudu chuyển khoản cho em.

dovesky
02-12-2011, 19:45
Bẫy thú hay được đặt ở những đường mòn trong rừng, mà được ngụy trang khéo lắm. Nếu để ý thì thấy chỗ đặt bẫy hay được phủ nhiều lá cây, trên đường đi mà gặp một đống lá, cành cây bât thường thì nên tránh. Tốt nhất trên tay luôn có một cây gậy, dùng để làm cây chống, gạt các chướng ngại khả nghi...nhất là rắn ấy, nếu thấy nó thì dùng gậy gạt ra xa (hay cho nó một phát).

Dacwin
02-12-2011, 20:05
@: Tin vui: Chúng ta được phép mang theo CÔNG CỤ HỔ TRỢ: Gậy "SẤM SÉT" nhằm tự vệ và bảo vệ đoàn trước LÂM TẶC VÀ "BẨY THÚ TẶC".
+ Cả nhà nên ghi nhớ: Vùng đất thuộc VQG Phước Bình rất nhiều bẩy thú. Nên các bạn trai khi đi vs không được tìm đến các gốc cây. Nên ra chổ thoáng...........................CHO CÁC TAY SÚNG CÓ DỊP BẮN TỈA.

Tin mừng vậy là có công cụ hổ trợ cho các bông hồng.... rất vui khi nhận tin này ,cám ơn anh lengkeng1minh.

Dacwin
02-12-2011, 20:09
+ Dacwin: Lo mục số 3 với 2 loại viên sủi cho cả đoàn nhé! Sẽ nhắn Chudu chuyển khoản cho em.

Ok.
Cung cấp viên sủi C và Supradin( Hổ trợ thần kinh) mổi thứ 1/2 viên/ 1 người/ 1 ngày.

MONTER
02-12-2011, 20:42
Xin thông báo thuốc :
1- Phòng ngừa sốt rét cho người chưa có miễn dịch đi vào vùng có muỗi anophen gây sốt rét: CLOROQUIN PHOSPHAT 250mg(hoặc MEPLOQUIN) uống 01 viên trước khi vào vùng có sốt rét 01 tuần ,sau đó đến ngày vào vùng sốt rét UỐNG thêm 01 viên,sau đó uống mỗi tuần 01 viên cho 3 tuần kế tiếp. (ƯU TIÊN 1)

Thông tin cực kỳ bổ ích, thank anh nhiều. Anh Dacwin cho em hỏi thêm là: còn có loại thuốc phòng ngừa nào khác không anh? VD: phòng sốt xuất huyết các loại bệnh lây lan theo đường côn trùng cắn (sốt ve mò ...) hoặc các loại bệnh thường mắc phải khi rừng.
CLOROQUIN PHOSPHAT có phải là thuốc ký ninh không anh?

@ A LengKeng : cho em hỏi gậy sấm sét là gì vậy a?

Dacwin
02-12-2011, 21:11
[QUOTE=MONTER;496796]Thông tin cực kỳ bổ ích, thank anh nhiều. Anh Dacwin cho em hỏi thêm là: còn có loại thuốc phòng ngừa nào khác không anh? VD: phòng sốt xuất huyết các loại bệnh lây lan theo đường côn trùng cắn (sốt ve mò ...) hoặc các loại bệnh thường mắc phải khi rừng.
CLOROQUIN PHOSPHAT có phải là thuốc ký ninh không anh?

-Sốt xuất huyết hiện tại chưa có thuốc phòng.
-Sốt ve mò dùng kháng sinh điều trị đặc hiệu Doxycyclin. phòng được 60 - 80 % uống 200mg mỗi tuần
-CLOROQUIN PHOSPHAT không phải là thuốc Quinin.
Giới thiệu phương pháp bảo vệ khớp khi vận động cường độ cao hoặc nhiều.
https://farm6.static.flickr.com/5097/5496139499_d61cc3a319_b.jpg
Bảo vệ khủy tay 100k
Bảo vệ đầu gối 55k
Bảo vệ Cổ chân nặng 100k
Bảo vệ Cổ chân nhẹ 85k
Bảo vệ 1 bên vai 90k
Bảo vệ 2 vai 140k
Đai lưng nặng 250k
Đai lưng nhẹ 150k

giá tham khảo
583 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - HCM city

Heo lười
02-12-2011, 21:26
6 more days....đếm ngược nào

MONTER
02-12-2011, 22:12
Anh Dacwin cho em hỏi thêm : Theo tài liệu thì Doxycyclin là kháng sinh phổ rộng tác động lên nhiều vi khuẩn. Vậy Doxycyclin không những phòng vi khuẩn gây bệnh sốt ve mò mà còn phòng đc nhiều loại vi khuẩn khác phải không anh? Sử dụng Doxycyclin có tác hại gì không có thể dùng song song với CLOROQUIN PHOSPHAT được không anh? Có cần phải đến bác sĩ hướng dẫn không và liều lượng như thế nào vậy a?

Xin lỗi vì đã làm phiền và chiếm đất của mọi người!

lengkeng1minh
03-12-2011, 06:05
_ Momter: Gậy "Sấm Sét" Là công cụ hổ trợ nặng 2kg, bằng nhựa, CÓ THỂ PHÓNG TIA ĐIỆN XA 20M. Có khả năng phóng điện 50 lần cho 1 lần sạc.
@: Anh có đề nghị bên Newsunvn đi chung với chúng ta: Thành thật xin lổi vì đã không hội ý với mọi người, nhưng anh tin quá bán trong các bạn vẫn muốn đi chung với nhau.

lengkeng1minh
03-12-2011, 10:09
+ Trong các loại bảo hộ mà Dacwin liệt kê có 2 cái được nhiều bạn Phượt sử dụng đi rừng và leo trào là: Bó gối và bó cổ chân.
+ @:* Băng vs dùng lót giày hoặc lót vai, các bạn tự trang bị nhé.

lengkeng1minh
03-12-2011, 10:44
- @; Cung đường BD- PB khi trao đổi với KL, họ xác định phãi đi ròng rả đến chiều CN(11/12) mới ra được đến nơi xe đón chúng ta. Bản thân anh và nhiều bạn khác không nghỉ được ngày thứ 2(12/12). Do đó chúng ta phãi đi cật lực để có thể ra đến nơi hẹn sớm hơn. Anh đặt hàng với KL là sẽ ra đến VP VQG Phước Bình lúc 4 hoặc 5g chiều. Chúng ta không có thời gian dự trử nên mong muốn các bạn hãy chuẩn bị thật tốt. Sự chuẩn bị chu đáo và ý chí sẽ quyết định sự thành công của chuyến "Marathon" trong rừng nguyên sinh này.

PhucThinh
03-12-2011, 10:45
@: Anh có đề nghị bên Newsunvn đi chung với chúng ta: Thành thật xin lổi vì đã không hội ý với mọi người, nhưng anh tin quá bán trong các bạn vẫn muốn đi chung với nhau.[/QUOTE]

Vẫn thường theo dõi topic này và topic cũ bên Traimx và Newsunvn. Và đây là câu hay nhất từ đầu đến giờ. Mong mọi người hãy luôn đoàn kết và dành tình đồng đội cho nhau. Chúc cả Đoàn có chuyến đi thật thành công và gắn kết hơn nữa tình cảm tốt đẹp. Cảm ơn anh LengKeng.

Dacwin
03-12-2011, 11:49
Anh Dacwin cho em hỏi thêm : Theo tài liệu thì Doxycyclin là kháng sinh phổ rộng tác động lên nhiều vi khuẩn. Vậy Doxycyclin không những phòng vi khuẩn gây bệnh sốt ve mò mà còn phòng đc nhiều loại vi khuẩn khác phải không anh? Sử dụng Doxycyclin có tác hại gì không có thể dùng song song với CLOROQUIN PHOSPHAT được không anh? Có cần phải đến bác sĩ hướng dẫn không và liều lượng như thế nào vậy a?

Xin lỗi vì đã làm phiền và chiếm đất của mọi người!.
Cám ơn bạn đã có những câu hỏi rất hay. nhưng trên diễn đàn này không tiện trả lời cho bạn đi kỉ về vấn đề doxycyclin. hai thuốc này uống song song được .mong bạn thồng cảm.

lengkeng1minh
03-12-2011, 12:08
+ Anh xin được nhắc lại: Như Trang và Dacwin cùng trao đổi và chuẩn bị về mặt y tế cho cả đoàn. Hic.....hic....Bác sỹ khám rồi ra dược sỹ phát thuốc luôn, tiện ghê!
+ Lavekings tài trợ cho đoàn 2kg Mực ngào_ Đã qua chế biến_ Nhưng 2kg cho 25 mạng thì ít quá. Theo cả nhà chúng ta nên mua gì thêm hay nhờ Lavekings mua thêm vài kg nữa.

lengkeng1minh
03-12-2011, 17:38
Hâm nóng topic:https://www.phuot.vn/threads/5690-Bidoup-đón-giao-thừa-Phước-Bình-chào-năm-mới-Vượt-đỉnh-Hòn-Chan-Sống-sót-trở-về/page6

Dacwin
03-12-2011, 18:08
[QUOTE=lengkeng1minh;497136]+ Anh xin được nhắc lại: Như Trang và Dacwin cùng trao đổi và chuẩn bị về mặt y tế cho cả đoàn. Hic.....hic....Bác sỹ khám rồi ra dược sỹ phát thuốc luôn, tiện ghê!


TÚI CỨU THƯƠNG cơ số có giới hạn không thể phục vụ hết cho 25 người vì vậy các bạn có thể trang bị thêm cho cá nhân.

- 1 chai Betadi (polyvidone iodee) (đã có)
- 1 chai oxy già (đã có)
- 1 chai thuốc đỏ
- 1 chai cồn (đã có)
- 1 chai dầu gió
- Bột Sulfamid hay bột Penicilline (đang tìm mua )
- Kéo, kẹp, kềm... (đã có)
- Ống tiêm & kim tiêm (đã có )
- Thuốc chống sốt, giảm đau (Panadol, Cetamol, Aspirin...)(tự túc)
- Thuốc đau bụng, tiêu chảy (Ganidan, Parregorique,immodium,smecta ...)(tự túc)
- Thuốc chống sốt rét (Chloroquine, Fansidar...) (tự túc)
- Thuốc kháng sinh (Ampicilline, Tetracyline...) (tự túc)
- Ruợu hội, viên hội (chữa rắn cắn) (chưa tìm được)
- Băng vải, băng thun, băng tam giác... (đã có cơ số giới hạn) tự mỗi cá nhân trang bị thêm.
- Băng keo, băng dán cá nhân (đã có cơ số giới hạn)
- Bông gòn thấm nước – gạc (gaze), compresse (đã có cơ số giới hạn)

lengkeng1minh
04-12-2011, 08:53
+ Sau khi nhồi nhét cái balo, phát hiện ra còn dư dùng 1 túi nước 1l5. Ai có nhu cầu thì liên hệ nhé.
+ Nếu chưa mua kịp, anh vẫn còn dư 3 túi chống nước có thể dùng chứa súng lớn khi vượt suối và làm phao.
+ Các bạn nên ra đường Cống Quỳnh mua dây garo_ Cửa hàng nhà nước giá 2500 đồng/ 1 sợi_ Tư nhân: 5k/ 1 sơi. Dùng loại này để ràng đồ rất tuyệt.
+ Mua thuốc phòng chống sốt rét: Đến các nhà thuốc xung quanh BV Nhiệt Đới( Nguồn: Như Trang).

tin50
04-12-2011, 12:14
+ Sáng giờ ngồi sắp xếp cái balo, chỉ còn thiếu 1 số thứ nữa là ok. Chiều nay chạy đi mua mấy viên thuốc theo kê toa của bác sĩ Dacwin và N. Trang và kiếm 1 cái túi bao tử để đựng máy chụp hình và 1 số thứ linh tinh nữa là ok.
Để chiều chuẩn bị xong mang ra cân thử xem bao nhiu kg. Háo hức quá, chỉ còn 5 ngày nữa là lên đường rồi.


@ Bác LK: cho em hỏi xe Thành Bưởi còn đón ở Hàng Xanh không bác, để anh em Bình Thạnh ra luôn, khỏi chạy lên bến xe. Nếu xe đi Hàng Xanh thì em có thể luộc trứng cho đoàn được, luộc xong em mang ra luôn.
@N.Trang: Gần bữa đi cần mua gì cho đoàn thì kêu anh phụ cho nhé.

Dacwin
04-12-2011, 12:31
Hướng dẫn sinh tồn nơi hoang dã.
http://dangoai.forumvi.com/t11-topic

khoadanh
04-12-2011, 12:46
Các bác có ghé Phan Rang ăn chơi alo em với nhé !
Rất vui được đón các bác tại quê hương của em !!!

lengkeng1minh
04-12-2011, 12:56
+ 3 túi chống nước đã về tay: Anh Đà Điểu, Dacwin và Tin5o.
+ Như Trang vừa đến anh nhận lều; Cô ấy bảo thuốc ký ninh dùng chữa sốt rét chứ không phòng sốt rét. Nhưng anh nghĩ không cần thiết đâu mọi người ơi!
+ Tin50: Anh có 1 túi bao tử loại tầm trung, thừa sức bỏ lọt súng của em và có ngăn chuyên dụng để đựng chai nước+ 1 ngăn cho máy mp3 có lổ luồn tai nghe ra ngoài. Anh đã đeo nó trong loạt bài Ma Thiên Lảnh_ Mở lối tiên phong!

lengkeng1minh
04-12-2011, 16:06
Dacwin và N-Trang cho anh hỏi: ACETYLCYSTEIN có hổ trợ hô hấp không? Anh thấy gói thuốc bột này có vị chua!

triddesign
04-12-2011, 17:09
TriD "viện trợ không hoàn lại" thuốc lọc nước Aquatabs
http://www.aquatabs.vn/index.php?page=content.ViewContent&content_id=488&si=1&z=m1

Dacwin
04-12-2011, 17:40
Dacwin và N-Trang cho anh hỏi: ACETYLCYSTEIN có hổ trợ hô hấp không? Anh thấy gói thuốc bột này có vị chua!

Nó là một loại thuốc tan đàm và giúp nhung mao phế quản tống đàm ra ngoài.

Dacwin
04-12-2011, 17:42
TriD "viện trợ không hoàn lại" thuốc lọc nước Aquatabs
http://www.aquatabs.vn/index.php?page=content.ViewContent&content_id=488&si=1&z=m1

Một mạnh thường quân hay một nghĩa cữ cực kỳ đáng quí. cám ơn bạn rất rất nhiều.

Dacwin
04-12-2011, 17:45
Các bác có ghé Phan Rang ăn chơi alo em với nhé !
Rất vui được đón các bác tại quê hương của em !!!
Thay mặt đoàn chân thành cám ơn ý tốt cũng như lời mời của bạn.Nếu tiện sẽ alo cho bạn trước.

ChuDu09
04-12-2011, 20:04
Thực đơn cho trip Bidoup – Phước Bình
Đoàn chúng ta gồm 17 thành viên + 3 kiểm lâm +5 porter = 25 người.


- Trưa thứ 6: Xôi mặn 25 phần (đoàn tự mua).
- Tối thứ 6: Cơm + gà kho + canh rau tần ô + đậu đũa xào bò (có thể thay gà).
- Khuya thứ 6: Nướng thịt heo + uống rượu + giao lưu.
- Sáng thứ 7: Cơm + trứng chiên (thay bằng thịt heo).
- Trưa thứ 7: Mì gói lá giang (nếu nắm cơm đc vào sáng hoặc chiều thứ 6 thì sẽ ăn cơm với thịt chà bông)
- Tối thứ 7: Cơm + gà kho + canh lá giang + đậu đũa xào hoặc luộc.
- Khuya thứ 7: Mực nướng 2kg (lavekings ủng hộ) + uống rượu
- Sáng CN: Cơm + trứng chiên ( thay bằng thịt heo)
- Trưa CN: Mì gói lá giang + chà bông
- Tối CN: ăn tại quán trên đường rời VQG Phước Bình

Ghi chú: - Nhờ kiểm lâm mua giùm 5l rượu + gia vị nấu nướng.
- Nước uống kiểm lâm đã mua cho đoàn 2 thùng nước suối loại 500ml.
- Thịt heo thì ướp sẵn gia vị, có thể chiên hoặc kho tùy ý.
- Lý do thay bằng thịt heo là sợ mang trứng dễ vỡ nên thay bằng thịt heo
- Các dòng màu đỏ là ý kiến của kiểm lâm.
- Ngoài những thực phẩm kể trên thì kiểm lâm cũng mua thêm cho đoàn các loại thịt hộp như: cá hộp, pate, heo 2 lát....
- Khuya thứ 7 a e lai rai với nhau chỉ có 2kg mực thì mình nghĩ hơi ít, có thể mua gì thêm (ý kiến cá nhân)
- Luôn welcome các nhà tài trợ cho chuyến đi :D
- Trên đây là thực đơn chính thức của đoàn, cần thay đổi hay bổ sung gì, mọi người thảo luận nhé.

ChuDu09
04-12-2011, 20:48
Danh sách chính thức tham gia trip Bidoup - Phước Bình

Nhóm 1 khởi hành lúc 23h30 tại nhà xe Thành Bưởi - Lê Hồng Phong - TPHCM.
1. lengkeng1minh (Trưởng đoàn)
2. da dieu
3. ChuDu09 (Thủ quỹ)
4. torise
5. Minh Khải
6. Heo lười
7. Như Trang (Y tá)
8. triddesign
9. baptlap
10. nhoctheki
11. Dacwin (Bác sĩ)
12. muabuon

Nhóm 2 tập trung tại Ngã tư Hàng Xanh chờ xe của nhóm 1.
13. tin50 (Hậu cần)
14. Bình-Thường (Hậu cần)
15. penicylline

Nhóm 3 khởi hành lúc 20h tại Cần Thơ gặp nhóm 1, 2 ở Bến xe Thành Bưởi - Đà Lạt
16. Người Nhà Quê

Nhóm 4 khởi hành từ Nha Trang tới trạm Kiểm Lâm K'LONG K'LANH nghỉ đêm, hội ngộ với tất cả mọi người vào sáng thứ 6
17. laveking

Ghi chú: - Các thành viên nhóm 1 có mặt tại nhà xe Thành Bưởi - Lê Hồng Phong trước 30phút.
- Có thông tin gì sai xót mọi người comment, nhắn tin, alo - 0986.68.4567 hoặc pm inbox để mình update lại nhé.
- Hãy trang bị sao cho balo mình đầy đủ nhất, mang theo những thứ cần thiết nhất, và đặc biệt càng nhẹ càng tốt :D

Heo lười
04-12-2011, 21:01
@Dacwin: anh ơi, em ra các tiệm thuốc tây tìm mua thuốc sốt rét như anh kê mà không có bán, phải mua thuốc ở đâu vậy ạ? Aspirin cũng không có, người ta bảo có thể thay bằng panadol, vậy được không anh?

lengkeng1minh
04-12-2011, 21:44
+ Anh thường sử dụng loại thuốc kháng viêm này: AGIDENZEN, loại 10mg.
+ Thực đơn vậy là oke nhé. Nếu không ai ý kiến gì thì đến trưa mai sẽ xác nhận lại với bên KL.
+ Chúng ta nhờ bên KL đặt vụ xôi luôn cho trưa thứ 6 luôn nhe. Ai có ý kiến nào khác không? Vì thời gian lưu lại Đà Lạt chỉ trong phạm vi 1g sợ rằng sẽ không kịp tìm chổ bán.

Bình-Thường
04-12-2011, 22:30
Em đã mua cho đoàn mình:
- 2 gói khăn giấy ướt 100 cái
- 2 gói khăn ăn
- 2 cuộn giấy vs
- 5 hộp nescafe 100 gói
- 100 gói trà gừng túi lọc
- 1 kg đường cát
- 1 bịch đũa tre
- 30 ly giấy nhỏ
- 100 cây xúc xích dinh dưỡng
- 200g trà
- 4 Chai xịt muỗi mai em mua sau
Nhà mình thấy còn thiếu gì thì nói để em mua nha, cái này là danh sách anh Lengkeng lên cho 25 người bao gồm kiểm lâm và porter.

ChuDu09
04-12-2011, 23:51
+ Anh thường sử dụng loại thuốc kháng viêm này: AGIDENZEN, loại 10mg.
+ Thực đơn vậy là oke nhé. Nếu không ai ý kiến gì thì đến trưa mai sẽ xác nhận lại với bên KL.
+ Chúng ta nhờ bên KL đặt vụ xôi luôn cho trưa thứ 6 luôn nhe. Ai có ý kiến nào khác không? Vì thời gian lưu lại Đà Lạt chỉ trong phạm vi 1g sợ rằng sẽ không kịp tìm chổ bán.

A.Tích kiểm lâm đã xác nhận sẽ đặt xôi giùm chúng ta luôn rồi, thế là mọi người yên tâm rong chơi ở Đà Lạt thêm được 1 tí nhé ;)

ChuDu09
05-12-2011, 00:21
Sau đây là danh sách thực phẩm bên kiểm lâm lên trước cho đoàn 25 người của mình, chưa đi mua nhé.

GẠO 20kg
RAU chưa có thông tin (đg dự tính 6 con cho cả 2 ngày t6 và t7)
THỊT BÒ 1kg
THỊT HEO 4kg
THỊT GÀ chưa có thông tin
MÌ GÓI 60 gói
Sandwich 4 bịch
CHÀ BÔNG chưa có thông tin
XÚC XÍCH 10 lốc(mổi lốc 5 cái) (cái này đoàn mình đã mua rồi, ko biết nên mua nữa ko nhỉ)
THỊT HỘP 10 hộp (cá hộp, heo bò 2 lát, pate, sườn, gà nấu đậu..)
LƯƠNG KHÔ chưa có thông tin
NƯỚC MẮM 1 chai
BỘT NGỌT 1 gói nhỏ
CAFÉ 2 hộp
RƯỢU 5 lít
NƯỚC RỮA CHÉN chai nhỏ
MUỐI 2 gói
KẸO OREO 8 gói
NƯƠC UỐNG 2 thùng (loại 500ml)
KNO gói nhỏ
MiẾNG RỮA CHÉN 2mieng
ĐƯỜNG 0,5kg
DẤU ĂN 1 chai
KẸO oishi 4 gói
CÁ KHÔ 0,1kg (dùng để nắm cơm)
TÚI NILON đựng rác chưa có thông tin

Những phần nào chưa có thông tin, hoặc món nào cảm thấy dư, thiếu, cần bổ sung j đó, mọi người thảo luận sớm nhé.

Bình-Thường
12-12-2011, 05:40
Good morning cả nhà! được sự hỗ trợ đưa đón của Tin em đã có mặt tại nhà lúc 5g20. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ!!!

Người Nhà Quê
12-12-2011, 12:16
Chuyến đi ngẫu hứng vừa rồi đã quá. Lên xe vẫn còn tiếc. Chuyến đi rất thú vị. Rất cảm ơn anh Lengkeng đã tổ chức chuyến đi vui vẻ. Các thành viên trong đoàn rất thân thiện, đoàn kết và rất đồng lòng (nhất là cái vụ rượu) (NT). Không quên cảm ơn xế Penicylline đã chở qua các cung đường và cảm ơn Khải đã cho ngủ chung liều. Cảm ơn tất cả mọi người. :L

Đi rừng về tiếc hoài mấy con trâu rừng. Giá như cả đoàn cắm trại lại đó xem trâu nó đi đâu và làm gì vào ban đêm nhẩy? =))

Nóng lòng chờ đi lại Bidoup-Phước Bình! (beer)

torise
12-12-2011, 12:37
Chào các bạn vừa mới xa đã nhớ. :).

Chuyến đi vừa qua là lần đầu torise leo núi rừng với một nhóm bạn mới quen. Giờ này chắc 16 thành viên thân yêu của chúng ta đang ở nơi làm việc. Các bạn và thiên nhiên nơi ta đã đi qua đã để lại những hình ảnh tuyệt vời trong tâm trí torise. Và ba ngày cuối tuần vừa qua, cùng các bạn lang thang qua những cung đường đầy ngẫu hứng đã để lại trong suy nghĩ của torise thật nhiều cảm xúc tốt đẹp. (c)

Qua chuyến đi ngắn ngủi, torise tóm được 3 kinh nghiệm cho riêng mình và muốn chia sẻ với các bạn.;)

1/. Không ai học được chữ "ngờ".
Và kinh nghiệm sau chữ ngờ này là : "chỉ nên tin vào những người cùng đam mê". Chúng ta đã đặt niềm tin vào guider và porter. Họ đâu có đi cung đường mà chúng ta đã lên kế hoạch và khát khao cả tháng trời vì đam mê. Họ đi vì "xiền". Do vậy khi thấy khó khăn, họ bẻ kèo.

2/. Giá trị của sự linh hoạt trong việc ra quyết định.
Ngay từ đầu, chuyến đi đã không theo kế hoạch đặt trước. Tưởng đâu đã tan vỡ bao công lao chuẩn bị, nhưng nhờ sự linh hoạt của đoàn, torise đã có những cung đường và sự trải nghiệm trên cả tuyệt vời.:D

3/. Ý nghĩa của câu nói nổi tiếng : "Đoàn kết, Đại đoàn kết" -> "Thành công, Đại thành công".
Những điều chúng ta đã làm trong 3 ngày qua là biểu hiện của câu nói trên. (beer)

Vậy hãy lần lượt pót những hình ảnh thể hiện sự thỏa mãn sau chuyến đi các bạn nhé. :L

Heo lười
12-12-2011, 13:31
Chào cả nhà, em vừa mới ngủ dậy, sướng tê tê(c)

ChuDu09
12-12-2011, 13:40
Sau một hành trình dài, vừa đặt hành lý xuống là làm một giấc đến giờ này luôn. Chuyến đi đầy ngẫu hứng, đầy bất ngờ và tràn ngập niềm vui hii(beer)

MIKAHI
12-12-2011, 14:20
Đây cũng là bài đầu tiên K viết trên topic của nhóm mình nên nhiều khi đi trong đoàn các bạn cũng chỉ nhớ tên riêng mà ko nhớ P'nick của K. Ngay cả anh LK còn thiếu K 1 bữa xôi vì đã đổi tên K thành Khải Thiên. Rất cám ơn anh LengKeng và các bạn đã cùng hỗ trợ nhau làm nên 1 chuyến đi đẹp và giàu tình cảm anh em như thế này. Chuyến đi vừa rồi thật ngẫu hứng mặc dù chúng ta đã có những trắc trở không lường trước bởi những người ko cùng đam mê với chúng ta (dẫn lời anh Torise). Hy vọng những bạn nhóm khác sẽ cẩn thận hơn khi đặt lòng tin vào những người hỗ trợ khác ngoài đoàn trong những chuyến đi sau nhé ;)

Đây cũng là lần đầu tiên K cảm nhận được sự chia sẻ với nhau từng nồi cafe, từng lon mì tả bí lù và cả nồi cháo mà cũng ko biết là nên gọi tên chính xác là cháo gì nữa :) Giữa cái lạnh trên đỉnh mù sương và giữa rừng, chúng ta đã chia sẻ với nhau từng ly rượu ấm, cùng ăn chung 1 bát 1 đôi đũa và cả việc quây quần ủ ấm cho nhau (cái này thì sorry anh Nguoinhaque lần nữa vì tối đó lạnh quá nên đã giành cái túi ngủ của anh và bỏ anh với cái áo mưa mỏng). Sẽ nhớ mãi giây phút nhóm trẻ tuổi mới quen ngồi chơi trò chơi, ca hát với nhau trên đỉnh mù sương hay ngồi co ro bên đống lửa nghe mấy bác trưởng lão chia sẻ kinh nghiệm giữa rừng đêm trong cái lạnh cắt da :(
@Torise: Thanks anh rất nhiều vì những bữa ăn rất ngon lành và kinh nghiệm của anh.
@LK1M: Hy vọng bác LK sẽ lên kế hoạch sớm cho những chuyến đi rừng sắp tới nhé. Em sẽ làm xế cho bác tiếp nếu trong rừng cho chạy xe :)

lavekings
12-12-2011, 14:30
Chào cả nhà ! Em cũng đã về tới Nha Trang, phê lắm các bác ah. Em nhìn cái cầu thang nhà em để leo lên ăn cơm trưa mà không leo nổi. Nhưng không hiểu bên cạnh mọi người em có nghị lực kinh thật, không thấy mệt mỏi là gì mặc dù cung đường đã hoàn thành nó còn dã man hơn Biduop - Phước Bình nhiều.
Em cũng rất bất ngờ là anh LK đã tập hợp được 1 nhóm anh em có tính cánh tuyệt vời, đoàn kết, nhường nhịn, và chịu nghe.
Hy vọng 16 con người chúng ta sẽ làm thêm một điều bất ngờ mới mà có thể đến thời điểm này các Đoàn khác chưa làm dc. Em tin tưởng vào kiến thức tồn tại của tất cả 16 người.

banhmi0711
12-12-2011, 14:58
+ 3 túi chống nước đã về tay: Anh Đà Điểu, Dacwin và Tin5o.
+ Như Trang vừa đến anh nhận lều; Cô ấy bảo thuốc ký ninh dùng chữa sốt rét chứ không phòng sốt rét. Nhưng anh nghĩ không cần thiết đâu mọi người ơi!
+ Tin50: Anh có 1 túi bao tử loại tầm trung, thừa sức bỏ lọt súng của em và có ngăn chuyên dụng để đựng chai nước+ 1 ngăn cho máy mp3 có lổ luồn tai nghe ra ngoài. Anh đã đeo nó trong loạt bài Ma Thiên Lảnh_ Mở lối tiên phong!

Ngưỡng mộ anh từ lúc lên trường nộp hồ sơ thi B2, tiếc là vẫn chưa có cơ hội được tham gia các chuyến đi của anh ...hihi... Em đang ngóng bên "Hồi ức... " để xem hình của đoàn "theo dấu chân Bác sĩ Yersin".

Dacwin
12-12-2011, 15:02
Phê như con bê.....ngủ giờ này mới dậy ăn cơm. Quá bất ngờ chuyến khám phá cung đường mới ở bidoup thật là cảm giác phưu lưu.. Mình rất thích những cung đường như vừa rồi, một cung đường mới hoàn toàn , không porter, không kiểm lâm, không người dẫn đường... hahaha thật là thú vị.. vừa được rượt đuổi nhau trong rừng(chudu+laveking đua cùng Dacwin+Binhthuong):)):)) ,vừa được băng đèo lội suối và còn gặp được cả trâu rừng hung tơn nữa.. cực kì cảm giác mạnh.... chuyến đi đầy nghĩa tình và đoàn kết...:gun

lavekings
12-12-2011, 16:02
Em có viết hồi ức của riêng em, anh em nào có hứng đọc thì ghé : http://dotrananh.com (http://dotrananh.com)
Cái này em viết theo mạch văn tường thuật, tuy nhiên đã có các đoạn bỏ đi vì thấy không cần thiết.

Bình-Thường
12-12-2011, 19:19
Chủ thớt toòng teng của nhà ta đâu rồi nhỉ, chắc bác ấy còn đang cân não cho cái title hồi ức như thế nào để xứng tầm với những chuyến đi không hẹn trước vẫn còn hơi nóng sau lưng đây rồi!:)

Vừa coi xong hơn 200 tấm hình sống động của Lavekings làm em vẫn còn lâng lâng như chưa biết rằng mình đã về với thực tế. Đúng là những chuyến hành trình không hẹn trước đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Để có được điều này là sự thể hiện tính đoàn kết và tinh thần hăng say luôn luôn tiến tới của cả nhà mình.(c)

Bên cạnh đó cũng không quên gởi lời cám ơn anh Minh và chị Thảo (không biết 2 anh chị có coi topic của chúng ta không ha?:)

P/s: đang ngóng chờ topic hồi ức và ngày off để tiếp tục nói về những khoảnh khắc vừa qua!

da dieu
12-12-2011, 20:21
Chào cả nhà.Làm một giấc đến bây giờ mở topic ra thấy tinh thần của mọi người vẫn như cũ ĐĐ rất khâm phục. ĐĐ rất cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn trẻ Chu Du, Bình Thường, Tin 50 .... và sự đồng lòng quyết tâm của cả nhóm đã vượt qua chính bản thân mình sẵn sàng chấp nhận thử thách cung đường mới không được chuẩn bị trước cuộc hành trình.
Cảm ơn cách nhận xét về cách sống và tính cách của cộng đồng.
Cảm ơn anh Leng Keng đã có sự chuyển đổi cung đường bằng kinh nghiệm của bản thân mình khi có sự cố không mong muốn xảy ra.
Cuối cùng ĐĐ xin cảm ơn toàn bộ, sự đồng lòng quyết tâm của tất cả 16 con người lần đầu tiên cùng đi chung một cung đường, cùng nhau vượt qua thử thách trên cả sự mong đợi. Xin cảm ơn tât cả. (c) :L

MONTER
12-12-2011, 20:25
Viết hồi ức đi các bác ơi, đừng để FAN phải chờ quá lâu.

Người Nhà Quê
12-12-2011, 20:41
Dù đã còm-men rồi nhưng vẫn còn "ngứa ngái" tay chân sau chuyến đi vừa rồi. Phải biết nói sao để diễn tả cảm xúc của mình đây ta? Cho dù có đi lại lần nữa với những con người như thế, với cung đường như thế chắc vẫn chưa thấy đã. Vì tinh thần chung của cả đoàn dường như chẳng bao chịu dừng chân ngay chỗ mình đã dừng chân!

Rất muốn lắm nhưng chẳng dám hối thúc bác Lengkeng1minh mở topic. Xin gởi tặng bác hai tấm ảnh và "thơ chế" vậy!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75240&d=1323697110
Người ta đi phượt có đôi...




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75239&d=1323696956
Lengkeng đi phượt mồ côi 1minh


Hí hí hí hí! :T

rubicon
12-12-2011, 21:39
Chúc mừng đoàn đã trở về an toàn. Mau up hình để xem con heo lúc gặp bò tót có run rẩy không :D

Heo lười
12-12-2011, 22:02
Mọi người ai xài Face add em với

http://www.facebook.com/trangnguyen0403

Ngồi hóng hồi ức.....

Heo lười
12-12-2011, 22:03
Chúc mừng đoàn đã trở về an toàn. Mau up hình để xem con heo lúc gặp bò tót có run rẩy không :D

Sao lại có heo gì ở đây....:-?

dantocgoc
12-12-2011, 22:14
Các bạn mau chóng đưa thông tin tổng kết và chia sẻ chuyến đi qua hồi ức nhé. Topic sẽ được khóa vì hết hạn trong vòng 24h.
Chúc các bạn vui vẻ sau mỗi chuyến đi.;)

Người Nhà Quê
13-12-2011, 18:09
Chúc mừng đoàn đã trở về an toàn. Mau up hình để xem con heo lúc gặp bò tót có run rẩy không :D

Phải biết tự tôn trọng mình, đừng phát ngôn cỏ rơm như thế chứ bạn! (NT) Phượt đều là anh em với nhau mà! (NT)