PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Tây Trường Sơn nối Đông Trường Sơn..27/12/2011 - 3/1/2012



anhtuands
29-11-2011, 19:11
Tui gọi tắt cung đường đi lần này bằng cái tên 'Tây Nguyên 3G'. Và Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang là những địa danh chúng ta sẽ tới. Sẽ kiếm, tìm rượu trời uống mừng năm mới, kiếm nhà Gươl (nhà truyền thống của người Cơ Tu) qua một đêm cuối năm, leo 372 bậc tam cấp dựng thẳng đứng để đến làng Aur phía lưng chừng trời. Từ Tây Trường Sơn sẽ xuôi về Đông Trường Sơn bằng con đường mới tinh (dự án đường Đông Trường Sơn) từ Thạnh Mỹ (Nam Giang) về xã Hiếu (Kontum).

Thời gian: từ 27/12/2011 - 3/1/2012
cụ thể: 17h30 ngày 27/12 có mặt bến xe miền Đông, sáng sớm ngày 3/1/2012 có mặt Sài Gòn.

Phương tiện: xe đò và xe máy

Số lượng: từ 8-10 người (hiện đã có 3 người)

Chốt đoàn: ngày 15/12/2011

anhtuands
29-11-2011, 20:53
Đông Trường Sơn năm trước (cũng dịp cuối năm này) mới đi có đoạn từ xã Hiếu (Kontum) xuống KrongCho (Gia Lai)
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/163057_1585491235535_1183407174_31529146_4325775_n .jpg

có những đoạn toàn đất như vầy
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/166545_1607914276097_1183407174_31579058_7443409_n .jpg

có đoạn ra gần tới K'Bang bỗng phình to ra như rầy, dựng mấy chục cai lều cũng đủ đó. :))
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/35599_1607931196520_1183407174_31579078_4410092_n. jpg

Ljnk
29-11-2011, 20:54
Chủ thớt có lịch trình và kế hoạch cụ thể hơn không ạ? Có vẻ còn mông lung quá :D Em rất quan tâm chuyến này :D

Pmytrung
29-11-2011, 20:58
Hay quá mình muốn join ghê nhưng Đại Lãnh và Loài mới nó cứ bắt mình phải phục tùng nên hẹn dịp khác nhé Tuấn. Hazzza

anhtuands
29-11-2011, 21:05
Ljnk: trước mắt mình post thông tin ngày giờ lên trước, lịch trình cụ thể mình sẽ lên sau. Tks bạn.
Anh Pmytrung: vậy là anh đi Đại Lãnh đợt đó. Uỗng quá, em cũng đang tính đu chuyến Đại Lãnh của anh nếu như đi vào ngày thường. :)

thienson
29-11-2011, 21:10
Từ Tây Trường Sơn sẽ xuôi về Đông Trường Sơn bằng con đường mới tinh (dự án đường Đông Trường Sơn) từ Thạnh Mỹ (Nam Giang) về xã Hiếu (Kontum).


Chào mừng bạn đã chọn miền Tây xứ Quảng quê tôi làm điểm đến:). Nếu cần tư vấn giúp đỡ gì về những cung đường ở Quảng Nam bạn PM tôi sẽ giúp nhiệt tình nhé.

Nhưng hình như bạn đã nhầm lẫn chỗ đường Tây Trường Sơn? Vì Tây Trường Sơn thực sự nó bắt đầu tại đường 9 Nam Lào Quảng Trị và kết thúc ở Khe Gát Quảng Bình kia mà?

anhtuands
29-11-2011, 21:28
Thực ra chuyến 'Tây Nguyên 3G' lần này xuất phát điểm từ mấy tấm hình và chuyến đi của bạn Tí Chuột cộng với tui, sau hai lần được ngủ nhà rông trên Ngọc Linh tui đã kết mô hình phượt ngủ nhà rông rồi nên quyết định nghỉ nhiều thêm một chút để đi được hết 3 cái G: Đông Giang, Nam Giang và Tây Giang. :))
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/185343_252411638110839_100000260135664_1024679_751 1384_n.jpg

https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/223791_252412304777439_100000260135664_1024690_746 2063_n.jpg

https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/281644_252412878110715_100000260135664_1024700_788 1602_n.jpg

anhtuands
29-11-2011, 21:35
Anh ThienSon: hihihi. Cám ơn anh. Em lại tính từ Thạnh Mỹ trở vô là đã hết Đông Trường Sơn rồi. Năm trước khi khởi động cho chuyến Đông Trường Sơn từ xã Hiếu xuống KrongCho em cũng có gọi điện hỏi thêm thông tin từ anh rồi. Sẳn đây cho em hỏi đường vô xã A Vương-Tây Giang chắc ngon lành rồi phải không anh?? Còn cái đoạn lên xã Aur, tìm thông tin thấy nhiêu khê quá, không biết anh đã đến đó lần nào chưa?

anhtuands
29-11-2011, 21:39
Chào mừng bạn đã chọn miền Tây xứ Quảng quê tôi làm điểm đến. Nếu cần tư vấn giúp đỡ gì về những cung đường ở Quảng Nam bạn PM tôi sẽ giúp nhiệt tình nhé.

Nhưng hình như bạn đã nhầm lẫn chỗ đường Tây Trường Sơn? Vì Tây Trường Sơn thực sự nó bắt đầu tại đường 9 Nam Lào Quảng Trị và kết thúc ở Khe Gát Quảng Bình kia mà?

Anh ThienSon: hihihi. Cám ơn anh. Em lại tính từ Thạnh Mỹ trở vô là đã hết Đông Trường Sơn rồi. Năm trước khi khởi động cho chuyến Đông Trường Sơn từ xã Hiếu xuống KrongCho em cũng có gọi điện hỏi thêm thông tin từ anh rồi. Sẳn đây cho em hỏi đường vô xã A Vương-Tây Giang chắc ngon lành rồi phải không anh?? Còn cái đoạn lên xã Aur, tìm thông tin thấy nhiêu khê quá, không biết anh đã đến đó lần nào chưa?

thienson
29-11-2011, 21:54
Địa danh A vương ở Tây Giang nó gồm 2 phần, 1 là xã A vương nằm về phía tay phải đường HCM trên thị trấn Prao của huyện Đông Giang vài chục km, đường vô trung tâm xã và các bản gần đi rất tốt, nhưng về các bản xa cũng chỉ có lội bộ.

Phần thứ 2 là con sông A vương nó chảy ngoằn ngoèo qua phía Đông Giang nên thủy điện A vương nó lại nằm ở A sờ Đông Giang cách không xa Thạnh Mỹ là mấy.

Còn thôn Aur nó lại nằm phía Tây Bắc huyện Tây Giang giáp giới với A lưới của Huế, phải đi bộ cả ngày đường mới đến nên mình chưa từng đến đó.

Còn cái hôm bác Tí ngủ lại là ở Làng Văn hóa Cơ tu ở thị trấn Ta viêng trung tâm huyện Tây Giang đấy, vẫn nhớ mãi tấm hình con trâu ị của bác ấy:D

anhtuands
30-11-2011, 07:45
Địa danh A vương ở Tây Giang nó gồm 2 phần, 1 là xã A vương nằm về phía tay phải đường HCM trên thị trấn Prao của huyện Đông Giang vài chục km, đường vô trung tâm xã và các bản gần đi rất tốt, nhưng về các bản xa cũng chỉ có lội bộ.

Phần thứ 2 là con sông A vương nó chảy ngoằn ngoèo qua phía Đông Giang nên thủy điện A vương nó lại nằm ở A sờ Đông Giang cách không xa Thạnh Mỹ là mấy.

Còn thôn Aur nó lại nằm phía Tây Bắc huyện Tây Giang giáp giới với A lưới của Huế, phải đi bộ cả ngày đường mới đến nên mình chưa từng đến đó.

Còn cái hôm bác Tí ngủ lại là ở Làng Văn hóa Cơ tu ở thị trấn Ta viêng trung tâm huyện Tây Giang đấy, vẫn nhớ mãi tấm hình con trâu ị của bác ấy:D

Cám ơn anh Thien Son. Lần này em có nhiều thời gian nên sẽ đi cái làng Aur, xòng trở ra Đông Giang tiếp tục chinh chiến cung đường Đông Trường Sơn đoạn từ Thạnh Mỹ về xã Hiếu. Hình như anh đã chạy cung này rồi?? Đường xá cơ bản đã thông tuyến hết chưa anh? Cám ơn anh nhiều.

dualeo
30-11-2011, 08:17
Cho mình đặt 1 chân chuyến này nhé ! Cũng máu me đường Trường Sơn lắm nhưng 1 phần chưa biết việc có xong kịp trước Noel để đi chuyến này ko nên chỉ đặt 1 chân trước thôi.

Thông tin liên lạc:
- Dthoai: 090 999 0281 (Khải)
- Yahoo ID: jornada540s
- FB: Day Breaker (http://www.facebook.com/profile.php?id=614358045)

Mình sẽ confirm trước ngày 20/12

Viết hoa đầu câu

Lamnd
30-11-2011, 09:43
Anh Tuấn DS ơi, tối t5 (29/12) em đi xe bus nhập đoàn vào ngày thứ 6 (30/12) có được không anh? :D

mechuotchit
30-11-2011, 09:50
Bạn cho mình cái kinh phí dự trù để lên kế hoạch chi tiêu nhé :)) .
Có lẽ dập dòm 1/2 cục gạch !!!

bluesky85
30-11-2011, 10:09
Chẹp, nhìn thèm quá, nhưng đợt này không tham gia được với bác tuands rồi!!! Cung đường này đi vào tầm tết DL thì tuyệt vời rồi, không mưa, trời nắng ráo, dã quỳ lại nở tưng bừng khắp nơi!!!

Tiếccccccccccccccccccccccccccc!!!!!!!!!!!!!!!

anhtuands
30-11-2011, 12:35
cho mình đặt 1 chân chuyến này nhé ! Cũng máu me đường Trường Sơn lắm nhưng 1 phần chưa biết việc có xong kịp trước Noel để đi chuyến này ko nên chỉ đặt 1 chân trước thôi.

Thông tin liên lạc:
- Dthoai: 090 999 0281 (Khải)
- Yahoo ID: jornada540s
- FB: Day Breaker (http://www.facebook.com/profile.php?id=614358045)

Mình sẽ confirm trước ngày 20/12

Okie, bạn.

anhtuands
30-11-2011, 12:36
Bạn cho mình cái kinh phí dự trù để lên kế hoạch chi tiêu nhé :)) .
Có lẽ dập dòm 1/2 cục gạch !!!

Chi phí dự tính cho 7 ngày lên rừng xuống biển là 2,2tr đó bạn. :)

anhtuands
30-11-2011, 12:38
Chẹp, nhìn thèm quá, nhưng đợt này không tham gia được với bác tuands rồi!!! Cung đường này đi vào tầm tết DL thì tuyệt vời rồi, không mưa, trời nắng ráo, dã quỳ lại nở tưng bừng khắp nơi!!!

Tiếccccccccccccccccccccccccccc!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếc quá bác Bluesky àh.

anhtuands
30-11-2011, 13:00
Thót tim đường lên bản "lưng chừng" trời
3:48 AM Chủ nhật, ngày 14 tháng ba năm 2010- Chuyên mụcĐời sống|Du lich| Hiểm trở đường lên bản.
Duy nhất có một bản làng nằm biệt lập trong rừng rậm và núi cao của người Cơ Tu và nó được đặt như ở lưng chừng trời mây.
Cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Aur - bản Cơ Tu trên đỉnh đại ngàn cao nhất ở xã A Vương, H. Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, chẳng khác nào một bản làng treo giữa lưng trời, người dân quanh năm chỉ biết săn con thú, đi rẫy.

Có một điều rất lạ là những người biết đến tiền, biết đến những phương tiện hiện đại dưới đồng bằng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cuộc sống ở Aur lại rất no đủ, bản làng, con người Aur gọn gàng, sạch sẽ. Chính cái sự lạ này mà Chủ tịch UBND H. Tây Giang Bhriu Liếc đã gọi bản là: Aur là Singapore giữa đại ngàn xứ Quảng...

Không một phút nấn ná sau lời khơi gợi của ông chủ tịch huyện được mệnh danh là “người đi bộ nhiều nhất” - Bhriu Liếc, chúng tôi rời trung tâm H. Tây Giang để băng rừng đến với Aur.

Chuyến đi đầy mạo hiểm, nhưng vô cùng thú vị. Sạch sẽ, ấm no, trù phú là tất cả những gì chúng tôi được chứng kiến ở Aur. Có điều, đến được Aur không dễ, bất kỳ ai quyết định đi cần phải hội đủ các điều kiện: khỏe, kiên trì và cả chút lỳ lợm nữa.

Từ trung tâm xã A Vương, mất 30 phút vượt qua những con dốc dựng đứng bằng xe máy, chúng tôi đến đầu thôn Zaréch theo lời chỉ đường của Đhơn - chàng giao liên xã - người định sẽ dẫn đường đưa chúng tôi đến Aur, nhưng vướng mắc chuyện gia đình, anh đành quay về.

13 giờ 30, nghe tôi đặt vấn đề nhờ người của thôn dẫn đường đến Aur, Đhơn cùng trai làng Zaréch tròn xoe mắt như chưa từng nhìn thấy người Kinh.

Những ánh mắt lạ lẫm làm tôi dự cảm được những khó khăn phía trước, nhưng tôi quyết đi bằng được. “Giờ này đi Aur không được đâu, nguy hiểm lắm. Chỉ những ai mệnh danh là vua đi núi mới kịp giờ, bằng không, trời tối, gặp mưa rừng thì chỉ có nước ngủ đứng giữa đại ngàn” - Đhơn cảnh báo. Phải năn nỉ tới 5 người tôi mới nhận được cái gật đầu của chàng thanh niên Bhlinh Chứt với mức thù lao 150.000 đồng.



Già làng Alăng Zèng kể chuyện về con đường đến AUR.

Cuộc hành trình vượt suối của chúng tôi bị dằn mặt bởi con dốc dựng đứng hàng trăm mét của ngọn núi đầu tiên - núi T’Rong. Bhlinh Chứt cười bảo: “Dốc này à, chuyện vặt. Cứ đi rồi biết, đường đến Aur xa gần 10km, còn hàng trăm chỗ khác kinh hãi hơn nhiều”.

Không phải là Bhlinh Chứt dọa mà suốt chặng đường đến Aur luôn đưa tôi vào thế tim đập, chân run bần bật mỗi khi nín thở qua những triền núi chênh vênh bên miệng vực. “Eo ôi khiếp” - phản ứng phát ra từ cửa miệng tôi khi đặt chân đến con dốc đất lở ngoằn ngoèo vắt qua miệng vực rộng chừng 20cm.

Như Đhơn đã nói từ trước, tôi bắt đầu thấy nản, nhưng đã đâm lao đành phải theo lao. Tôi nhắm mắt, khẩn trời đất ban cho mọi chuyện suôn sẻ rồi run rẩy nhích từng bước một. Vượt qua 10 ngọn núi cao (T’Rong, Ke, Can coo, Venv, Vo, Qrang, Put, Gia ruou, A Cách, Aur) ghép với nhau trải dài theo hình bậc thang, đến 18 giờ 30 cùng ngày, chúng tôi mới hổn hển bò lên tới Aur.

Tưởng như hết bị hành, dè đâu vẫn còn một thử thách nữa, đó là hành trình vượt 372 bậc tam cấp bằng gỗ dựng đứng để đặt chân đến đỉnh bản Aur - một sáng kiến của người Aur mà tôi chưa gặp ở bất kỳ bản dân tộc người Cơ Tu nào.



Nụ cười rạng rỡ của người Aur đón khách trên đỉnh đại ngàn.

Trước mắt tôi, xung quanh bạt ngàn mây trắng. Aur theo như cảm nhận đầu tiên của tôi là: Sống ở trên trời. Nhiều lúc tôi cảm nhận, chỉ vài cái tay với thôi dường như tôi đã chạm tới trời xanh, còn Trường Sơn đại ngàn như ở đâu đó dưới kia, xa tít tắp...

Đêm. Bên ché rượu cần, đĩa cá liên đãi khách quý, già làng Alăng Zèng say sưa kể những câu chuyện về con đường đến Aur. “Chính già làng như tôi, hàng chục năm kinh nghiệm lên xuống còn thấy sợ, huống hồ gì cán bộ (tôi – P.V). Vất vả lắm, nên chỉ khi có việc thật cần thiết thì người ở Aur mới xuống núi, còn không thì 3-4 tháng xuống một lần để mua ít đồ khô, dầu ăn, muối phòng cho mùa mưa lũ”.

Rồi già làng chứng minh: Năm ngoái, để sắm cho gia đình chiếc tủ (mua dưới A Vương), già làng phải huy động hơn 20 thanh thiếu niên xuống núi. Cậy là chiếc tủ được tháo rời ra, mỗi người mang một phần để vượt núi. Bình thường, đi người không hết hơn 4 giờ đồng hồ thì lần ấy mọi người đi từ 9 giờ sáng tới xế chiều mới thấu Aur...



Đường lên Aur.

Rồi câu chuyện của 2 thầy giáo ở Aur Lê Nam Uyên (1977, quê Bình An, Thăng Bình), thầy Dương Đông, quê Hiệp Đức – (chuyện thầy Uyên và thầy Đông tôi sẽ kể ở những kỳ sau) cũng vậy: Mấy năm trước, khi đưa những chiếc bảng lên dạy chữ cho học sinh phải huy động hàng chục người.

“6-8 người khiêng một tấm bảng, đánh vật suốt gần 10 giờ đồng hồ chúng tôi mới mang được lên bản. Nguy hiểm lắm, chỉ cần tích tắc sẩy chân coi như mạng sống của chúng tôi làm mồi cho vực thẳm, nhưng buộc phải vận chuyển lên để lấy phương tiện dạy chữ cho học sinh” - thầy Uyên tâm sự...

Đường lên Aur, tóm lại mang theo bất kỳ vật dụng lớn nhỏ gì đều gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy mà lâu lâu người dân có dịp xuống núi cũng chỉ dám gùi lên vài chai dầu ăn nho nhỏ, gói mì chính và ít muối trắng. Sẽ phải trả giá bất cứ lúc nào nếu tham lam gùi nhiều.

Già Alăng Zèng tiếp câu chuyện: Cách đây chừng một tuần, thằng Alăng Teo bắt (cưới) được vợ dưới thôn Zaréch. Hôm nhà trai xuống đưa dâu lên, vì có nhiều lễ vật nên suốt từ 6 giờ sáng tới chiều tối đoàn người mới lên được đến Aur. Khó khăn về chuyện mang theo đồ lễ đã đành, thêm vào đó là do người dưới đó leo núi không quen nên thời gian đi lâu hơn vì phải nghỉ nhiều chặng. Rất may là không có chuyện gì xảy ra.


Theo 24h.com.vn
http://www.tinmoi.vn/Thot-tim-duong-len-ban-lung-chung-troi-11133445.html

anhtuands
30-11-2011, 13:06
Anh Tuấn DS ơi, tối t5 (29/12) em đi xe bus nhập đoàn vào ngày thứ 6 (30/12) có được không anh? :D

Tối 29 em bắt bus đi thì sáng 30 sẽ đến Đà Nẳng. Vậy hẹn em ở Thạnh Mỹ bắt đầu cung đường Đông Trường Sơn về Gia Lai rồi xuống Phú Yên xông thẳng ra Cù lao Mái nhà măm hải sản nhé Lamnd!

VTF
30-11-2011, 13:29
Cung đường đẹp quá (c)
Tớ đang hóng hớt, theo dõi tình hình cơ quan thế nào, được sẽ join cùng ace, dài ngày quá nên hơi bị căng.

anhtuands
30-11-2011, 20:25
Cung đường đẹp quá (c)
Tớ đang hóng hớt, theo dõi tình hình cơ quan thế nào, được sẽ join cùng ace, dài ngày quá nên hơi bị căng.

Dạ. Chổ này hơi xa nên phải đi dài ngày vầy mới đủ. Hy vọng bác sẽ đồng hành cùng chuyến này. :)

anhtuands
30-11-2011, 20:47
Lịch trình cụ thể:

Day 1 (28/12/2011): Lên rừng

Đà Nẳng - Đông Giang - Tây Giang - A Vương - làng Aur.
Tranh thủ đi sớm và di chuyển nhanh để đến được xã A Vương càng sớm càng tốt.
Trekking tìm đường vào làng Aur - được mệnh danh là Singapore của Trường Sơn, chinh phục 372 bậc tam cấp dựng thẳng đứng để đến được ngôi làng xa xôi, biệt lập nhứt xứ Quảng.

Ngủ đêm: nhà Gươl làng Aur.

Day 2 (29/12/2011): xâm nhập Làng Aur
Dậy sớm ngắm mây sà vào những mái nhà sàn. Nhởn nhơ dạo chơi quanh làng, chụp hình con nít, người già, những nét văn hóa riêng của người CơTu. Tắm suối, hái rau rừng, tạo bọt.. :D

Ngủ đêm: thêm một đêm nhà Gươl làng Aur cho bỏ công đã lặn lội vô tới đây.

Day 3 (30/12/2011): Tây Nguyên 3G
Làng Aur, Tây Giang - Đông Giang - Nam Giang

Option 1: Nếu ra tới Thạnh Mỹ hỏi thông tin Đông Trường Sơn đoạn từ Thạnh Mỹ về xã Hiếu đã thông tuyến chúng ta sẽ bắt đầu cung đường ĐTS từ điểm đầu - Thạnh Mỹ này. Tối hạ trại và nấu ăn dọc đường.

Option 2: Nếu ko đi được thì chúng ta sẽ xuôi về Châu Ổ (Bình Sơn), tiếp cận quốc lộ 1A. Ngủ đêm ở Bình Sơn.

Day 4 (31/12/2011): Đông Trường Sơn

tiếp tục thanh toán cung đường ĐTS ra tới Krong Pa (Gia Lai). Kiếm cái nhà nghỉ hay ks bình dân rủ sạch bụi đường, thay đồ đẹp chuẩn bị đón chào năm mới.

Day 5 (1/1/2012): lượn đèo ngày đầu năm mới

Thẳng tiến Phú Yên trong ngày đầu năm mới. Ngày đầu năm này sẽ tập trung vào phần ẩm thực với cơm gà, cháo hàu, mắt cá ngừ, tôm, cua, ghẹ, ốc. Bù lổ những ngày đói khổ. :))

Day 6 (2/1/2012): Xuống biển.

Xuống thuyền xông thẳng ra Cù lao Mái nhà tắm biển, câu cá, nướng mực nhậu. Chiều quay trở lại Phú Yên lên xe vào lại Sài Gòn.

Day 7 (3/1/2012): Sài Gòn ơi ta đã về đây, ta đã về đây.

Chuẩn bị:
lều: 2 cái nếu đi 6-8 người
loa nghe nhạc
mền mỏng thay cho túi ngủ cồng kềnh
áo ấm phải đảm bảo ấm vì thời tiết về đêm ở mấy nơi này lạnh dữ lắm. :(
Lương thực: bánh mì sandwich, lương khô, lạp xưởng, cá cơm khô, muối tiêu, bánh con sùng, trà, cafe gói..

Y tế; Tuands sẽ chuẩn bị.

anhtuands
30-11-2011, 21:15
Chuyến Đông Trường Sơn năm trước..
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/168588_1615133056562_1183407174_31594431_5645646_n .jpg

http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=1615133056562&set=a.1607913356074.2074711.1183407174&type=3&theater

anhtuands
30-11-2011, 21:17
Chuyến Tây Giang vừa rồi của bạn Tí tẹo.
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/229608_252407378111265_100000260135664_1024654_660 903_n.jpg

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=252407378111265&set=a.252406208111382.68318.100000260135664&type=3&theater

anhtuands
30-11-2011, 21:30
Singapore giữa đại ngàn xứ Quảng

(Cadn.com.vn) - Khép lại những câu chuyện khổ ải của con đường đến Aur đêm hôm trước, sáng hôm sau, già làng Alăng Zèng dẫn tôi đến giới thiệu với già làng cũ Ating Avi (95 tuổi, “về hưu” mấy năm trước) trước khi đưa đi tham quan. Sương sớm giăng đầy, Alăng Zèng đốt điếu thuốc trên chiếc tẩu, vừa dẫn tôi đi khắp bản vừa phấn khởi khoe về sự trù phú, giàu có và sạch sẽ của Aur. Quá nửa buổi, khi sương mù dần tan, Aur hiện ra đẹp như một bức tranh.

Bể tắm giặt của bản sạch sẽ, nước trong veo, chảy ào ạt cả ngày đêm, mát rượi. Trẻ con kéo nhau thành nhóm tròn mắt lạ lẫm nhìn khách rồi cười sung sướng trước ống kính máy ảnh chớp lia lịa. Lạ thật, tôi từng đến hàng chục bản làng người Cơ Tu, nhưng không giống những nơi ấy, trẻ em ở Aur da trắng trẻo, sạch sẽ quá.

Vừa tan buổi kiểm tra bài trên lớp, chị em Alăng Ngọc và Alăng Mai cười giòn tan khi tôi đưa ống kính máy ảnh lên. “Con được mấy tuổi?”. Ngọc lễ phép thưa: “Dạ năm nay con 10 tuổi, học lớp 4, còn em Mai 7 tuổi, mới học lớp 1”. Rồi Ngọc khoe, bố mẹ đi rẫy từ 5 ngày trước nhưng ở nhà hai chị vẫn đến lớp của thầy Uyên học bài, buổi nào cũng được thầy khen, cho điểm 9, điểm 10. “Chị em cháu thích học chữ của thầy Uyên, nên sẽ giữ thầy ở lại mãi thôi, không cho thầy về xuôi nữa” - Alăng Ngọc hồn nhiên...

Già làng Alăng Zèng tiếp tục dẫn tôi vào thăm từng gia đình trong bản. Những căn nhà được cất bằng gỗ, nhỏ nhắn, sạch sẽ, tươm tất đến không ngờ. Thấy tôi ra ngoài vứt điếu thuốc lá vừa tàn, thầy giáo Uyên kéo lại nhắc nhở: “May mà không ai nhìn thấy, không thì anh mất điểm với người dân rồi!”. Đến lúc này tôi mới “ngấm” câu nói của Chủ tịch UBND H. Tây Giang và thán phục người Aur, bản Aur. Mỗi ngày 3 lần như lệ bản đã ban (sáng, đầu chiều và chiều tối), người già, trẻ em phải tập trung quét dọn nhà cửa, sân bản, nhà nào để phát hiện có rác, bụi bặm thì bị nhắc nhở, phê bình trong những lần họp thôn. “Không phải phê bình một lần mà nói miết cho phát ngại, khó chịu trong người để rồi đừng bao giờ tái phạm nữa” - Già Alăng Zèng cười.

https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/h89c.jpg
Bản Aur trên đỉnh đại ngàn đẹp, sạch sẽ.

Dạo hết một vòng, già làng Alăng Zèng đưa tôi về lại nhà mình để giới thiệu những vật dụng quý hiếm. Hấp dẫn nhất là bộ sưu tập chum, ché, chiêng cổ già đang sở hữu. Chỉ tay lên tường, già say sưa nói về cặp ché cổ có hình đôi rồng uốn lượn, hãnh diện: “Đây là cặp ché Rồng, có từ thời cụ, kỵ của tôi, nay nó đã hơn 200 năm tuổi. Nhiều lần bản làng ly tán đổi thay, di cư từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, mất đi nhiều thứ lắm, nhưng với những cặp ché và chiêng cổ này, tôi luôn đeo nó bên mình như hình với bóng.

Có nhiều người đòi đổi vàng, trả tôi tiền triệu, thậm chí vài chục triệu, nhưng tôi không bán đổi. Có lần gặp người Kinh lên núi săn mật ong rừng, đòi đổi mấy chiếc xe máy để được sở hữu cặp ché này nhưng tôi cũng không duyệt vì đó là vật gia truyền”. Tôi tò mò, đưa tay chạm vào những hình đôi rồng được khắc họa tinh xảo trên cặp ché. Từng nét vân xanh biếc nổi lên trên nền sứ trắng như ngọc.

Alăng Zèng tỉ mẩn nói tiếp về cặp ché hoa: Cặp ché này gần 300 năm rồi đấy, nó có tên là Hoa giấy. Trước đây khi qua đời, ông cụ tôi có bảo rằng, nó giá trị gấp 3 lần cặp ché Rồng. Bên cạnh đó là chiếc ché có tên là ché Thượng Thùy. Nghe cái tên thì nhớ chứ thực ra tôi cũng chẳng hiểu nghĩa là gì, tuy nhiên tôi đoán rằng, đích thị phải là vật gia bảo, vì khi ông cụ mất đã kéo tôi lại trăn trối rằng, mất cái gì cũng được chứ ché Thượng Thùy không được để tuột khỏi tay".

Già làng đang giới thiệu với tôi bộ sưu tập chiêng, ché gia truyền.

Trước ánh mắt thán phục của tôi về bộ sưu tập chiêng, ché, già làng Alăng Zèng cất giọng cười lớn, rồi nắm tay tôi dắt qua nhà cụ Alăng Tinh - mẹ của già. Cụ bà năm nay đã quá trăm tuổi, đẹp lão, cặp mắt sáng tinh anh. Trong sàn nhà sạch sẽ ngăn nắp, thơm tho mùi gỗ, gia sản của cụ cũng là những bộ ché chạm hình rồng, hoa giấy và chiêng cổ. “Trước đây nhiều lắm, nhưng cho con cái hết. Thời thằng Alăng Zèng cưới vợ phải cho nó mấy cặp ché giá trị nhất rồi” - cụ móm mém miệng chậm rãi nói từng lời.

Chỉ khi chạm chân đến đỉnh núi Aur, tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây, tôi mới dám tin được mỹ từ mà Chủ tịch UBND H. Tây Giang Bhriu Liếc tặng cho bản người dân tộc Cơ Tu này: "Aur như một Singapore thu nhỏ" ở xứ Quảng. Họ sống trù phú, ấm no, sạch sẽ, hiếu khách đến không ngờ.
Nhìn cơ ngơi chum ché, chiêng cổ của gia đình già làng, cặp mắt tôi dần hoa đi vì sự tinh xảo của nó. Chẳng phải là tay buôn đồ cổ để có thể thẩm định được chất lượng, thời gian xuất xứ, nhưng với những gì được nghe lại từ tấm chân tình thật thà của người Aur, tôi chắc rằng, giá trị của nó khó mà đong đếm được.

Chiều. Trưởng bản Alăng Phốt bước lên đầu bản sau mấy ngày đi rẫy về. Nghe già làng giới thiệu, Alăng Phốt giơ cao xâu ếch rừng cùng giỏ cá niêng - hai đặc sản mà mỗi lần đi rừng, đi suối bắt được để dành khi nào Aur có lễ hội hoặc khách lạ mới thiết đãi, hồ hởi nói: "Khách gặp may rồi, tối nay đừng ngại, cứ thoải mái xài đặc sản của Aur nhé”. Nhanh như cắt, sau sự tập trung con cháu dưới bếp, mâm cơm trắng được dọn ra trong nhà Gươi. Mùi thịt ếch kho thơm phức, cá niêng nướng xiên béo ngậy.

Alăng Phốt tự hào: “Có lẽ năm 2009 và 2010 Aur được mùa khách đến thăm”. Nói rồi Alăng Phốt giở ra tờ giấy nhỏ có ghi lại cuộc gặp gỡ với người lạ hồi trước Tết Canh Dần đọc lớn: “Nhà báo Thanh Hải, báo Lao ĐộNG và nhà báo Nam Cường, báo Tiền Phong lên phỏng vấn. Hôm nay lại có nhà báo lên, người trong bản vui lắm”. Bữa rượu sắn, cá niêng, ếch núi cùng những câu chuyện về Aur kéo dài tới hơn nửa đêm. Già làng hứa với tôi, ngày mai sẽ cho tiếp xúc với một kỳ nhân của Aur - cụ già Alăng Thảo - nhân vật mà hàng chục năm qua, người Aur xem là anh hùng...
http://cadn.com.vn/News/An-Ninh-Doi-Song/Ky-Su-Phong-Su/2010/3/15/39379.ca

miennanggio
30-11-2011, 21:43
Anhtuands : Xe xuất phát ở bến xe Miền Đông 17h30 ngày 27/12, mà ngày 28 lại xuất phát tại Đà Nẵng có kịp không anh?

anhtuands
30-11-2011, 21:49
SG-ĐN chiều nay đi thì sáng mai tới đó em.

anhtuands
30-11-2011, 21:58
Thiệt là tình, nhìn cái làng Aur sạch sẽ, đẹp đẽ như là tranh vẽ thì chỉ muốn lên đường ngay thôi. :))))
https://i196.photobucket.com/albums/aa92/anhtuands/h89c.jpg

TAW
30-11-2011, 22:16
Thiệt tình là thèm :(

I'm Me
30-11-2011, 22:34
Ôi, đọc lịch trình mềnh thích, thời gian mềnh có, nhưng nhìn cái vụ trekking thì mềnh ớn :wheelchair: zờ sao đây ta??? :((

miennanggio
30-11-2011, 23:15
SG-ĐN chiều nay đi thì sáng mai tới đó em.

Tại vì em đi từ SG 19h mà về đến nhà em ở Vạn Ninh ,Khánh Hòa là 5h rồi!Em nghỉ ra đến DN cũng tầm trưa đó anh!A kiểm tra lại xem!

chuotchitxu
01-12-2011, 09:11
Cứ chóc mỏ hóng hớt cái đã.
Tới phút cuối mới quyết định được.

MoNhon hén (beer)

Size màu không phù hợp

SOLO
01-12-2011, 09:58
Mê quá là mê. Em Solo (Nguyen Binh Nga) với Chị Lẩu (Hoàng Hạc Lẩu ) thu xếp Bắc Nam xum họp cái a Tún nhé. Nghe cung đường sướng rân luôn.

tachcafe
01-12-2011, 11:11
Bạn Tuands,

Mình không có xe, bạn chở mình nhé, mình cũng ngại vụ trekking, bạn có thể giúp mình được o ?

Dương Lịch có thể gió to, o ra Cù Lao Mái Nhà được, lang thang Bãi Nồm được o anhtuands ?

Viết hoa đầu câu

I'm Me
01-12-2011, 11:58
Tại vì em đi từ SG 19h mà về đến nhà em ở Vạn Ninh ,Khánh Hòa là 5h rồi!Em nghỉ ra đến DN cũng tầm trưa đó anh!A kiểm tra lại xem!

Bạn có thể vô đây tham khảo lịch xe chạy nè: http://www.thuanthao.com.vn/lich-xe-chay.html

Mềnh nhớ hồi xưa mềnh đi xe Thuận Thảo xuất bến ở SG 17.30, khoảng 9.30 sáng hôm sau là mềnh đã tới ĐN rồi.

anhtuands
01-12-2011, 18:47
Thiệt tình là thèm :(

Cùng chinh chiến cung này thôi đồng chí TAW ơi!

anhtuands
01-12-2011, 18:49
Ôi, đọc lịch trình mềnh thích, thời gian mềnh có, nhưng nhìn cái vụ trekking thì mềnh ớn :wheelchair: zờ sao đây ta??? :((

Đang truy lùng số phone của nhà báo Thanh Hải để hỏi chính xác bài viết này bao lâu rồi. Mình nghĩ cũng không đến nỗi ớn ăn đến vậy đâu. Phải đi mới biết được I'm Me ơi! Sẽ sớm có thông tin về đường lên làng Aur. :)

anhtuands
01-12-2011, 18:50
Mê quá là mê. Em Solo (Nguyen Binh Nga) với Chị Lẩu (Hoàng Hạc Lẩu ) thu xếp Bắc Nam xum họp cái a Tún nhé. Nghe cung đường sướng rân luôn.

Yeahhh. Bắc Nam hội ngộ trên đường Trường Sơn nhé em!

anhtuands
01-12-2011, 18:51
Cứ chóc mỏ hóng hớt cái đã.
Tới phút cuối mới quyết định được.

MoNhon hén (beer)

Size màu không phù hợp

Phút cuối là 15/12 thôi nghen bạn Chuotchitxu! :)

anhtuands
01-12-2011, 18:58
Chủ thớt có lịch trình và kế hoạch cụ thể hơn không ạ? Có vẻ còn mông lung quá :D Em rất quan tâm chuyến này :D

Đã có lịch trình rồi nhen bác!

thienson
01-12-2011, 20:08
Tưởng ra cái cảnh hội ngộ 2, 3 miền ở Trường Sơn thiệt tình là thèm, nhưng tưởng cái cảnh lội rừng cũng thiệt tình là ớn.:D

Hôm đó mà mình xin được quota thì đăng kí 1 chân Tuấn nhé.

À sáng nay trên đường chạy lên Pleiku đi ngang chỗ cắt nhau giữa Ql19 và Trường Sơn Đông đoạn vô xã Hiếu thấy đường cũng thiệt là đẹp.:)

I'm Me
02-12-2011, 10:50
Đang truy lùng số phone của nhà báo Thanh Hải để hỏi chính xác bài viết này bao lâu rồi. Mình nghĩ cũng không đến nỗi ớn ăn đến vậy đâu. Phải đi mới biết được I'm Me ơi! Sẽ sớm có thông tin về đường lên làng Aur. :)

Nếu không ngại cái con người chân ngắn, tuổi già, sức yếu này làm cản trở & chậm tiến độ trekking của bạn & đồng bọn thì cho mềnh quăng 1 gạch ôm ợ :)

I'm Me
03-12-2011, 13:29
Không biết là ôm I'm Me này có được chấp nhận hem? Nhưng cũng xin kê thêm 1 gạch xế cho 1 lão bạn nữa nhá.
@ anhtuands: sao bác chủ thớt ít vào thăm nhà thế nhở? hờ hờ

linhnam
03-12-2011, 14:25
@ Chủ thớt :
Hôm nay mới thấy bài viết của anh - Chúc nhóm chuyến đi ấn tượng và nhớ kể chi tiết những nơi em chưa tới trên Phượt nha!
Đợi tin!

Schtroumpf
03-12-2011, 15:20
@I'm Me: Chủ thớt đang bận ăn nhậu ở Hòn Bà rồi! :))
@Anhtuands: I'm Me là bạn tui nghen, nếu bạn đó đi đề nghị bạn MN chăm sóc kỹ lưỡng nghen.

Kẹo Bạc Hà
03-12-2011, 22:50
Em đặt gạch cho 3 ngày đầu tiên thôi được không ạ? Em không muốn đi tắm biển nên sẽ tách ra đi Nam Trà My. Em sợ ngày đầu nhà mình chạy nhanh quá, em chạy không kịp, em có xe nhưng không biết có ai xế dùm em đoạn này để đảm bảo kịp lịch trình không? Khi em tách đoàn thì không biết có ai xế dùm xế của em không? Chủ thớt pm thông tin liên lạc để em hỏi thăm thêm nhé. Em cảm ơn nhìu

MaxMan
04-12-2011, 00:13
@Kẹo Bạc Hà: Nam Trà My vừa trải qua trận lũ lịch sử núi lở, đường vào các xã bị tắt và cô lập hoàn toàn, lai thêm vụ động đất trong lòng thủy điện Sông Tranh, giờ này vào đó có mà chết nhục luôn.
@Tuands: mới đi Thạnh Mỹ về tháng trước, lúc đó mưa triền miên, đường xá thì thôi rồi, không biết đường có thông chưa nữa, thời điểm này các tỉnh Miền Trung đang là mùa mưa bác đi đợt này e rằng khổ lắm đây.

langthangdibui
11-12-2011, 17:29
Mèn ơi, sao mất hết trơn vậy nè. Chủ thớt ơi, hôm trước mình có đăng ký cho mình là Yenmach đó. Nếu bạn ko kiếm được xế thì bọn tớ sẽ bắt cặp xế- ôm với nhau. Bọn tớ chạy xe cũng nhiều lắm rồi. Nên vấn đề xế-ôm, mình nghĩ ok. Mấy hôm nay diễn đàn không vào được nên không báo cho bạn được. Khi nào off thì nhắn với bọn tớ nhé. Thanks chủ thớt.
YH: [email protected]
phone: 0989 079 021: Dung

Rùa
11-12-2011, 18:28
Chủ thớt ơi, cho mình đăng ký 1 vé với, mấy ngày nay mình canh forum quá trời mà bây giờ mới vào được. Mình đi 1 người, nếu ko tìm được xế mình vẫn có thể tự chạy xe được. Mình rất mong là bạn đồng ý, mình mê tuyến Trường Sơn lâu lắm rồi mà bây giờ mới có dịp. Mình chạy xe cũng nhiều và cũng thích chạy xe, và hơn nữa rất thích tuyến đường Trường Sơn...mong bạn đồng ý http://blog.uhm.vn/emo/yahoo/63.gif

Yenmach
11-12-2011, 21:08
@anhtuands: Bọn mình rất tâm huyết chuyến đi này nên mong bạn đồng ý cho bọn mình join chuyến này cùng đoàn nhé! Tay lái thì bạn khỏi lo vì cũng tham gia nhiều chuyến với tư cách là xế rồi. Mình tính gọi điện thoại trực tiếp cho bạn nhưng mất thông tin mấy trang cuối ( có số điện thoại của bạn ). Nếu được bạn thông báo cho bọn mình biết nhé! Cảm ơn bạn nhiều!!!

Hải Âu
11-12-2011, 21:15
Cung này thì quá hấp dẫn(c) Mình sẽ thu xếp vì hình như có ít nhất là 3 tay lái lụa xinh như hoa. Hay là anh làm xế cho Rùa nhé!

cobexitin93
11-12-2011, 22:02
Em đăng ký được không anh Tuands???

Kẹo Bạc Hà
12-12-2011, 08:16
Đề nghị chủ thớt lên update số lượng người tham gia, ai xế ai ôm và phương thức di chuyển, tình hình thu tiền cọc đi, nhờ mod thòng thêm một câu : ĐÃ CHỐT ĐOÀN đi chủ thớt ơi, để mấy bạn đang dập dòm còn tìm cung khác mà đi

Kẹo Bạc Hà
12-12-2011, 19:01
Tớ cùng đi với nhóm này, tớ xuất phát từ SG vào chiều ngày 27, chơi loanh quanh và ngủ một đêm 28 ở Đà Nẵng, sáng ngày 29 cả nhóm rời Đà Nẵng đi Aur, tớ sẽ đi theo nhóm trong 3 ngày đầu tiên và tách đoàn ở Thạnh Mỹ để đi Nam Trà My. Ai hỏi đi Nam Trà My làm gì, tớ không biết, chỉ vì thích cái nghèo khó ở đó, thích mây vờn bay ở đó, muốn đến lớp học của các em mới đầu giờ chiều đã bị mây ùa vào tối trời không học được. Đoạn sau, tớ lại về Gia Lai, Kontum. Bạn nữ nào dễ tính, rảnh, thích đi lang thang thì join với tớ, cứ đi vậy thôi, bạn sẽ được nhiều điều qua chặng đường đã đến. Nếu đi thì pm tớ, sẽ bàn bạc thêm về lịch trình và chi phí. Cảm ơn chủ thớt đã cho em ké chỗ này (beer)

Trần Hữu Tân
12-12-2011, 21:38
Xem lịch trình đã quá mà không sắp xếp tham gia được, chúc mọi người có nhiều trải nghiệm thú vị. :)

Yenmach
12-12-2011, 22:19
Tuấn ơi: Tình hình thế nào đây...bọn tớ đăng ký cũng lâu rùi nhưng thay đổi là bọn tớ làm xế - ôm luôn. Bạn cho bọn tớ join cùng đoàn nhé!

anhtuands
14-12-2011, 20:58
Loa...Loa....Loa

Xà quần cả tiếng đồng hồ ở bến xe miền Đông cuối cùng ra cái danh sách như vầy, mọi người chịu khó một chút hé! :)))

1/ Nhóm đi 13h ngày 28/12/2011

CÓ MẶT BẾN XE MIỀN ĐÔNG TRƯỚC 45PHÚT ĐỂ GỞI XE MÁY NHÉ! (2 xe)

1/I'me (xế + xe)

2/I,me ' (ôm)

3/Yến Mạch (xế + xe)

4/Đi bụi 1 mình (ôm)



2/ Nhóm bay 6h ngày 29/12/2012

NHÓM NÀY SƯỚNG NHỨT NÈ. HAI XẾ NHỚ LO VỤ GỞI XE MÁY RA TRƯỚC CHO NGON LÀNH NHÉ! HÔNG LÀ CHO RƯỢT THEO, GẶP NHAU TRONG LÀNG AUR RÁNG CHỊU. :)) (2 xe)

1/Phucachi (xế + xe)

2/Uyển Uyển (ôm)

3/Văn (xế + xe)

4/Lulu (ôm)

5/Butax (xế)

6/ Huynhchi (xế)

7/Bạn lâu năm (ôm)

3/ Nhóm Hà Nội

Hẹn (chắc cú) gặp nhau sáng sớm 29/12/2011 ở Đà Nẳng nhé!

1/Hoang Hac Lau

2/Nguyen Binh Nga



4/Nhóm lung tung ben đi 16h30 và 17h30 ngày 27/12/2011.

CHO MỘT TRÀNG PHÁO TAY CHO NHÓM NÀY CÁI NÀO. VÁI TRỜI CHO BẠN NÀO CŨNG CHUỒN RA SỚM ĐƯỢC. (6 xe)



Đội 1: 16h30 xe xuất bến, tuyến đường SG-Đà Nẳng (xe Phi Hiệp)

1/Keobacha (xế + xe)

2/Chipcon (ôm +xe)



Đội 2: 17h30 xe xuất bến, tuyến đường SG-Quảng Ngãi (xe Chín Nghĩa)

1/Việt (xế + xe)

2/Khoa (xế + xe)



Đội 3: 16h30 xe xuất bến, tuyến đường SG-Quảng Ngãi (xe Thiên Trang)

1/anhtuands (xế + xe)

2/Joe Wang (xế + xe)



Đội 2 và 3 sẽ có một chặng xe máy khởi động từ Quảng Ngải ra Đà Nẳng 150km, 4 xế 4 xe cứ thế mà tàn tàn phi trong cái lành lạnh của tháng 12. :))

Mọi người nhớ coi kỹ giờ giấc xe xuất bến để biết mà ra sớm 45phút để gửi xe máy nhé! Vì mấy ngày này lượng hàng hóa cũng tương đối nhiều nên cố gắng tranh thủ ra được sớm chừng nào hay chừng đấy.



Cố lên để có mặt đầy đủ nhé bà con. Chào thương ái và quyết thắng! :))



Danh sách mang xe theo: TC 10 xe máy

1/anhtuands, 2/phucachi, 3/chipcon, 4/joe wang, 5/keobacha,6/ i'm me' (bạn minh), 7/việt, 8/khoa,9/ yến mạch, 10/văn (bạn lulu)



Danh sách ôm: TC 9 ôm ứng theo danh sách xe nhé!

1/bạn lâu năm, 2/uyển uyển, 3/butax, 4/huynhchi, 5/.., 6/i'm me, 7/hoanghaclau, 8/nguyen binh nga, 9/đi bui 1 minh, 10/lulu

caowann
14-12-2011, 21:24
@anhtuands: Bọn mình rất tâm huyết chuyến đi này nên mong bạn đồng ý cho bọn mình join chuyến này cùng đoàn nhé! Tay lái thì bạn khỏi lo vì cũng tham gia nhiều chuyến với tư cách là xế rồi. Mình tính gọi điện thoại trực tiếp cho bạn nhưng mất thông tin mấy trang cuối ( có số điện thoại của bạn ). Nếu được bạn thông báo cho bọn mình biết nhé! Cảm ơn bạn nhiều!!!

Ka kaka....... mới ở Trường Sơn về lại lên nữa ah ......''bạn''

caowann
14-12-2011, 21:26
@anhtuands: Bọn mình rất tâm huyết chuyến đi này nên mong bạn đồng ý cho bọn mình join chuyến này cùng đoàn nhé! Tay lái thì bạn khỏi lo vì cũng tham gia nhiều chuyến với tư cách là xế rồi. Mình tính gọi điện thoại trực tiếp cho bạn nhưng mất thông tin mấy trang cuối ( có số điện thoại của bạn ). Nếu được bạn thông báo cho bọn mình biết nhé! Cảm ơn bạn nhiều!!!


Cung này thì quá hấp dẫn(c) Mình sẽ thu xếp vì hình như có ít nhất là 3 tay lái lụa xinh như hoa. Hay là anh làm xế cho Rùa nhé!

''Chúa Đảo'' ơi là Chúa Đảo.......âm thầm lẳng lặng he............

Kẹo Bạc Hà
14-12-2011, 23:31
Oài...không ai hứng thú Nam Trà My sao ta?

Yenmach
15-12-2011, 21:18
Ka kaka....... mới ở Trường Sơn về lại lên nữa ah ......''bạn''

Bạn hiền quý hóa quá cho tớ vào "... " thế này cơ á (NO). Bạn hiểu lý do mà...làm gì nói câu í tớ lạnh toát sống lưng đây này...hụ..hụ...
P/s: Không rủ rê lôi kéo ai cả tất cả đều tự nguyện và quyết tâm ( đi cho bằng được của các thành phần ngoài...Yenmach ) :D

rua85
19-12-2011, 11:55
Đang truy lùng số phone của nhà báo Thanh Hải để hỏi chính xác bài viết này bao lâu rồi. Mình nghĩ cũng không đến nỗi ớn ăn đến vậy đâu. Phải đi mới biết được I'm Me ơi! Sẽ sớm có thông tin về đường lên làng Aur. :)

Cho mình một ôm được ko chủ thớt ui???? Mình hiện đang sống ở Quảng nam, gần như là dân bản địa, có thể sẽ giúp đoàn đc một vài đoạn nào đó. Mình có quen cái ông Công Hạnh báo CAĐN, và có thể confirm lại tình trạng con đường vào làng Aur hiện nay với chính quyền địa phương nên có thể giúp đoàn thêm 1 số thông tin. Hơn nữa, Tây Giang là huyện biên giới, các bạn khó có thể đi lại, chụp choẹt thoải mái nếu ko có sự cho phép của chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng. Mình ko dám nói chắc, nhưng mình nghĩ mình có thể lo được những chuyện này. Gật đầu nhé bạn chủ thớt!!! :)

anhtuands
26-12-2011, 14:30
Tour Tết 2011 - Bản tin trước giờ lên đường

Cá nhân tự chuẩn bị:

Áo ấm, áo mưa, túi ngủ (lưu ý trời sẽ rất lạnh và miền Trung đợt đó còn mưa)

Nón bảo hiểm, CMND, GPLX, tiền mặt.

Khăn các thể loại (ướt, khô, quấn cổ, quấn đầu..)

Giày (có trekking 5 tiếng đồng hồ đường rừng để tiếp cận làng Aur), dép lào.

Dây ràng để buộc đồ, đèn pin, dao..

Bánh kẹo cho trẻ con

Y tế

Chuẩn bị cho cả đoàn:

Lều:

1 lều 6 (Tuands)

3 lều 4 (Việt, Butax, Yến Mạch)

1 lều 2 (Phucachi)

Xe:

TC 10 xe máy (Tuands, Chip, Joe Wang, Việt, Khoa, Văn, Phucachi, Yến Mạch, Rùa', Hòa)

Đồ nghề sửa xe:

Phucachi

Loa nghe nhạc:

Tuands

Lương thực:

1,5 kí chà bông + cá cơm khô + lạp xưởng + chả bò + mức dừa + bánh con sùng + cà phê gói + muối tiêu + gụ + pháo bông (Tuands + Chipcon + Uyển Uyển + Lulu)

Vậy là chiều mai 27/12/2011 1/3 đội hình sẽ xuất phát lên đường. Lịch giờ chạy của xe như sau:

16h30 xe Phi Hiệp, SG - Đà Nẳng

1/Chip (xe)

2/Joe (xe)

16h30 xe Thiên Trang, SG - Quảng Ngãi

3/Tuands (xe + 1 lều 6)

17h30 xe Chín Nghĩa, SG - Quảng Ngãi

4/Việt (xe + 1 lều 4))

5/Khoa (xe)

5 bạn (Chip, Joe Wang, Việt, Khoa, Tuands) phải có mặt cả người lẫn xe trước giờ chạy 45phút nhé!

Trưa 28/12 4 bạn sẽ xuất phát lên đường

13h00 xe Phi Hiệp, SG - Đà Nẳng

6/Minh

7/Hòa (xe)

8/Yến Mạch (xe + 1 lều 4)

9/Đi bụi 1 mình

11h00 xe Thuận Thảo, SG - Đà Nẳng

10/Rùa

11/Rùa' (xe)

4 bạn này (Minh, Hòa, Yến Mạch, Đi bụi 1 mình) cũng ra bến xe trước 45phút giờ xe chạy nhé!

sáng 29 đội bay sẽ xuất phát chuyến sớm nhất.

12/Bạn lâu năm

13/Huynhchi

14/Uyển Uyển

15/Phucachi (xe + 1 lều 2)

16/Lulu

17/Văn (xe)

18/Butax (1 lều 4)

7 bạn này hẹn gặp nhau tại bến xe Đà Nẳng nhé!

Đầu cầu Hà Nội

19/Lẫu

20/Em Nga

Gặp nhau sáng 29/12/2011 ở bến xe Đà Nẳng luôn nhé!

doiquanho
27-12-2011, 20:56
Tiếc quá vì ko join đc với đoàn bác Tuấn, chúc cả nhà chinh phục thành công nhé.