PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bình minh hồ Biển Lạc - Rừng Tánh Linh (từ trang 7)



dangkhoaquan
25-03-2009, 13:40
Mùa xuân bạn đến đây sẽ được thưởng thức những nụ mai vàng e ấp sau những làn nước mờ ảo của con thác, ru hồn người vào chốn hư không, quên đi những bộn bề lo toan hàng ngày…
Tánh Linh cách Phan Thiết chừng 100km, Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông nằm ở vùng đất thấp Nam Trung bộ, cách trung tâm huyện Tánh Linh 6km, có diện tích 25.000 ha, núi Ông cao 1.302 m. Nếu du khách đi từ căn cứ 6 vào chừng 40km là đến trung tâm huyện Tánh Linh và lên núi Ông sẽ thấy dòng thác Bà tung bọt trắng xóa giữa những ngọn núi trùng điệp hùng vĩ. Dòng suối uốn lượn bên sườn núi nhấp nhô, nước trong xanh mát lạnh chảy róc rách quanh năm, trông đẹp như bức tranh thủy mặc. Thác Bà có 3 tầng, trong đó thác 3 cao và hiểm trở nhất và cũng là nơi đặt căn cứ địa của Tỉnh ủy Bình Tuy (cũ). Trên thác Bà còn có dinh Cậu - nơi thờ cúng linh thiêng của người Chăm, hàng năm người Chăm đều có lễ hội cúng Cậu để cầu mưa, cầu được mùa màng. Xung quanh thác Bà là quần thể động thực vật đa dạng, phong phú và quý hiếm. Thực vật có 550 loài, động vật có 70 loài thú, 130 loài chim, 32 loài rắn. Nhiều động vật quý hiếm được ghi tên vào sách đỏ quốc gia như chim công, trĩ, cọp, gấu, khỉ, vượn…
sau đây là plan (xe máy):
- OFF đóng tiền: 01-4 : dự kiến cp tầm 200-300k/set(đề nghị đóng trước 200k)
- Khởi hành ngày 04-04
+lúc 5h00 sáng tập trung tại nhà thờ đức bà
+ 5h30 : khởi hành chặng đường 150km
-10h00: đến nơi sẽ đi đến thác đa mi : cắm trại tắm suối bắt cá(vụ này yên chí sẽ có cá ăn vì đi cùng chúng ta có đại ca sami cần thủ bên 4so9)

16h00i : chạy qua hồ biển lạc : cắm trại , ngắm cảnh hoàng hôn, chụp ảnh,
-18h00: nhậu nhẹt thịt rừng :(thịt nhờ bạn Hoàng dưới bình dương kiếm, chúng ta sẽ chạy ngang qua lấy)
*Ngày 5-4 : sáng ăn sáng (mì gói)
bắt đầu chạy qua một loạt thác: hác Mưa Bay tại đèo Tà Pứa với độ cao trên 40 m, thác Trượt thơ mộng với bãi đá nhiều màu, thác Đầu Trâu vừa lạ mắt vừa hấp dẫn bởi hồ nước tự nhiên dưới chân thác rộng hơn 100m2, tha hồ cho du khách vùng vẫy
2h00 05-04 sẽ khởi hành về sg
chương trình có thể thay đổi một chút về các địa danh
có thể tăng thêm 1 ngày nếu anh em thấy ok
Anh em quăng gạch ném đá tùy ý nhưng nhớ để lại ym và sđt nhé

chat with me :[email protected]

tichuot
25-03-2009, 14:13
sau đây là plan (xe máy):
- OFF đóng tiền: 01-4 : dự kiến cp tầm 200-300k/set(đề nghị đóng trước 200k)
- Khởi hành lúc 5h00 sáng tập trung tại nhà thờ đức bà
- 5h30 : khởi hành chặng đường 150km
-10h00: đến nơi sẽ đi hồ biển lạc, thuộc thác bà...
- Tối : thịt rừng
- 2h00 05-04 sẽ khởi hành về sg
chương trình có thể thay đổi một chút về các địa danh
Anh em quăng gạch ném đá tùy ý nhưng nhớ để lại ym và sđt nhé

chat with me :[email protected]

cho tớ hỏi là mình khởi hành 5h00 ngày 01 / 4 luôn hả:LL=)).
Mà đóng tiền ngày 01/4 vậy tui có bị bạn quỵt ziền không? vì hôm đó là ngày 01/ 4 mà. kekekakakaka;):Dam:T:gun:help

dangkhoaquan
25-03-2009, 14:27
he he ko để ý hôm đó là 01/4 vậy thì tui dời lại ngày vậy, mình là con người đàng hoàng mà nick mình bên ttvnol là dangkhoaquan bác có thể kiểm chứng. 5H30 khời hành. Phải thu tiền của các bác trước vì nghe nhà chim cò đi về nói hoang sơ lắm, đói kinh 8 thằng chia nhau 1 quả trứng
các bác tham khảo ở đây nhé
http://www.tanhlinh.com/du-lich-diem-den.html

tichuot
25-03-2009, 15:20
he he ko để ý hôm đó là 01/4 vậy thì tui dời lại ngày vậy, mình là con người đàng hoàng mà nick mình bên ttvnol là dangkhoaquan bác có thể kiểm chứng. 5H30 khời hành. Phải thu tiền của các bác trước vì nghe nhà chim cò đi về nói hoang sơ lắm, đói kinh 8 thằng chia nhau 1 quả trứng
các bác tham khảo ở đây nhé
http://www.tanhlinh.com/du-lich-diem-den.html

Tui biết ông đứng đái ( lộn đứng đắn) đàng hoàng nhưng mà ông không nói rỏ khởi hành ngày nào thì ai dám join chứ. cứ 5h30 khởi hành mà là ngày nào?:Dam:T

dangkhoaquan
25-03-2009, 16:39
sr, ko để ý , mình đã edit lại rồi , cám ơn bạn

zaizai86
26-03-2009, 16:57
hay quá, ngày này nhà mình ko đi bò cạp vàng là đi theo đay lun

Darkk9
26-03-2009, 21:18
Bác acc ơi sao không đi đợt Giỗ Tổ mà đi lửng lơ vậy. Cũng muốn đi nhưng khó sắp xếp thời gian quá

dangkhoaquan
27-03-2009, 08:27
MÙNG 4-4 LÀ GIỖ TỔ ĐÓ BẠN, bạn xem lại lịch đi

sami
27-03-2009, 11:24
Anh đăng ký 1 suất open nhé Quắn. Đưa ra người join và plan đi, anh góp ý cho (nếu đc)

dangkhoaquan
27-03-2009, 13:13
đến nay đã có :
1>acc ym : dangkhoaquan
2>sami ym :samichina
3>buta ym : buta8xvn

bà con ném đá tiếp nào

zaizai86
27-03-2009, 20:21
em đăng kí 1 suất.
ml6186

dangkhoaquan
27-03-2009, 20:23
1>acc ym : dangkhoaquan
2>sami ym :samichina
3>buta ym : buta8xvn
4>zaizai86 ym:ml6186
5,6,7> 3 bạn nữ bạn của acc

Darkk9
28-03-2009, 01:01
1>acc ym : dangkhoaquan
2>sami ym :samichina
3>buta ym : buta8xvn
4>zaizai86 ym:ml6186
5,6,7> 3 bạn nữ bạn của acc

Giờ mới chú ý bác là dangkhoaquan bên MILANO Group.
Thấy bác bảo làm cung Tánh Linh.
Em xin một chân, nhưng không có xe, không có mũ. Liệu em có theo đựoc không ????
nick YM em là: tihniv
Trong SG có chỗ nào thuê kào kào không bác, giá cả sao bác

dangkhoaquan
28-03-2009, 14:17
XE thì ko thiếu bác à, mũ thì cho mượn ko thiếu bác đi thì 1-4 off nhé(em ko đùa đâu)

dangkhoaquan
28-03-2009, 14:17
1>acc ym : dangkhoaquan
2>sami ym :samichina
3>buta ym : buta8xvn
4>zaizai86 ym:ml6186
5,6,7> 3 bạn nữ bạn của acc
8>darkk9 tihniv : 0904373087 (bạn chung nhóm leo phan với mình

dangkhoaquan
28-03-2009, 21:34
post thêm vài thông tin và ảnh của nhà chim cò cho anh em tham khảo đây
Uốn lượn bên sườn nhấp nhô, một dòng nước trong xanh, mát lạnh, chảy róc rách quanh năm, mang dòng nước trong lành ra sông La Ngà. Từ lâu có tên gọi trân trọng và trìu mến Thác Bà.

Thác Bà đã lưu truyền nhiều huyền thoại kỳ thú đi vào lòng người từ đời này sang đời khác. Ngày xưa, xưa lắm ở đây có hai vợ chồng và một người con chung sống. Ngày kia người chồng mê mãi đánh cờ với một tiên ông. Người vợ ở nhà năm tháng mòn mỏi đợi chờ. Đợi chờ đến tóc bạc trắng như mây mà chồng vẫn chưa về. Tóc của người vợ xõa trắng bên sườn núi thành Thác Bà ngày nay.

Sau khi đánh xong ván cờ trở về, thương nhớ người vợ hiền chung thủy nên người chồng hóa thành núi Ông ôm ấp Thác Bà trong lòng. Đền thờ Ông trên đỉnh núi 1.024m. Dinh cậu ngày nay vẫn còn, là Mộ đá ở sườn phía đông núi Ông. Ở Tánh Linh ngày nay, hoài niệm về những ngày xa xưa, các cụ cao niên vẫn thường kể: hàng năm vào ngày trăng tròn và sáng nhất, trời trong xanh gió mát từ trên núi Ông văng vẳng tiếng hát, tiếng hò thảnh thót, tiếng cồng chiêng rộn rã, tiếng chày giã thậm thình thâu đêm, tiếng nói cười rộn rã sảng khoái làm cho người nghe liên tưởng đây là lễ hội của thần tiên. Điều thú vị là không khí rộn ràng tưng bừng ngày lễ hội này người dân Tánh Linh bấy giờ ai cũng nghe, cũng tôn kính và ngưỡng mộ. Những năm ấy mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người dân ấm no, hạnh phúc. Trong hệ thống núi Ông bên cạnh những truyền thuyết huyền bí ấy, còn nhiều di tích của cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ của quân và dân ta như: chiến khu, hầm hào, bếp hoàng cầm, với hệ thống rừng già trùng điệp “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, ghi dấu một thời chiến đấu gian lao, ác liệt nhưng anh dũng và hào hùng của quân và dân Bình Thuận.

Thác Bà là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng từ lâu ở Tánh Linh. Đến Thác Bà du khách vượt qua nhiều cây số đường rừng. Nơi đây du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh núi rừng hùng vĩ, có quần thể động thực vật đa dạng, phong phú và quý hiếm. Thực vật có 550 loài, 120 họ. Động vật có 70 loài thú, 130 loài chim, 32 loài rắn, 8 loài thuộc lưỡng cư. Nhiều động vật quý hiếm được ghi vào sổ đỏ Quốc gia như các loài chim công, trĩ, loài thú cọp, gấu, khỉ, vượn…

Thật là một thiếu sót và không trọn vẹn nếu như đến Tánh Linh, mà các bạn không đi Thác Bà. Thác Bà rất thân thiết và là niềm tự hào của các thế hệ đồng bào các dân tộc Tánh Linh. Người dân Tánh Linh có người thân ở xa về, bạn bè từ các nơi đến đều lấy làm tự hào giới thiệu Thác Bà, danh lam thắng cảnh quê hương mình. Đúng vậy, các ngày lễ, tết, Thác Bà như ngày hội lớn, một ngày trong khoảng thời gian trên có đến hàng ngàn người từ các nơi kéo về. Trên những thạch bàn, dù quen hay lạ, bạn có thể đến chung vui thỏa thích. Nếu bạn cảm thấy khỏe và muốn khám phá điều bí ẩn của thiên nhiên thì leo thác. Nhưng mấy ai trong hàng ngàn du khách đến Thác Bà tham quan trọn vẹn được cảnh quan của Thác Bà. Bởi vì, Thác Bà không chỉ là một thác mà có đến 9 thác. Mỗi thác có độ cao từ 10 đến 20m, đi một ngày chưa hẳn đã hết thác.

theo tham khảo thì có tới 3 điểm có thể cắm trại là : hồ lạc cảnh, thác cự, thác đa nhim anh em trong đoàn chịu khó post bài và cho ý kiến nhé

dangkhoaquan
28-03-2009, 21:35
tham khảo lịch trình nhà chim cò này
Lịch trình điều chỉnh lại vầy hén:
Xuất phát: 7pm tối t6 Feb/29 tại ngã tư cây xăng Hàng Xanh.
SG-Định Quán: 120km, nghỉ đêm Định Quán
T7 mar/1: Định Quán – sông La Ngà – Đức Linh - Mê Pu – đèo Tà Pú - Đức Phú : chơi thác Mưa Bay, Thác Trượt – Thác Đầu Trâu - ngắm hoàng hôn và camping Biển Lạc
Cn Mar/2: lên Núi Ông ngắm Thác Bà - thăm DTLS chiến thắng Hoài Đức Bắc Ruộng –Tánh Linh - Bà Tá – Suối Kiết – Sông Dinh – Tân Minh - Gia Ray– Long Khánh – SG
Ai có kinh nghiệm gì thêm về cung đường hoặc các điểm ăn chơi nhảy múa khu này thì chỉnh phụ em cho hoàn chỉnh nhé .

dangkhoaquan
28-03-2009, 21:38
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/chimco-dl-tl148copy.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/dami-thacba-nuiong026_resize.jpg

dangkhoaquan
28-03-2009, 21:40
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/p1050409.jpg

dangkhoaquan
28-03-2009, 21:43
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/p1050393.jpg

dangkhoaquan
28-03-2009, 21:47
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/p1050413.jpg

dangkhoaquan
28-03-2009, 21:57
buka chú xem này ngay hồ biển lạc có 1 bãi cỏ to, cắm trại được phết
http://ttvnol.com/forum/f_233/988079/trang-78.ttvn

dangkhoaquan
28-03-2009, 21:59
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/tl-080.jpg

barandom
28-03-2009, 22:03
tham khảo lịch trình nhà chim cò này
Lịch trình điều chỉnh lại vầy hén:
Xuất phát: 7pm tối t6 Feb/29 tại ngã tư cây xăng Hàng Xanh.
SG-Định Quán: 120km, nghỉ đêm Định Quán
T7 mar/1: Định Quán – sông La Ngà – Đức Linh - Mê Pu – đèo Tà Pú - Đức Phú : chơi thác Mưa Bay, Thác Trượt – Thác Đầu Trâu - ngắm hoàng hôn và camping Biển Lạc
Cn Mar/2: lên Núi Ông ngắm Thác Bà - thăm DTLS chiến thắng Hoài Đức Bắc Ruộng –Tánh Linh - Bà Tá – Suối Kiết – Sông Dinh – Tân Minh - Gia Ray– Long Khánh – SG
Ai có kinh nghiệm gì thêm về cung đường hoặc các điểm ăn chơi nhảy múa khu này thì chỉnh phụ em cho hoàn chỉnh nhé .

Ông lại đánh máy lộn ngày rồi =))

dangkhoaquan
28-03-2009, 22:28
đây là lịch trình của nhà chim cò bác à

barandom
28-03-2009, 23:45
đây là lịch trình của nhà chim cò bác à

Sory! Thế thì tớ nhầm . Tớ cứ tưởng bác đổi lịch đáng :T

cafemuoi
29-03-2009, 00:21
Không biết toàn núi với thác thế thì đường đi có dễ không nhỉ? cho tớ hỏi lịch off có gì thay đổi không?

dangkhoaquan
29-03-2009, 17:54
đường đi ko khó bác, với lại em sẽ cắt bớt chỉ đi hồ biển lạc, thác đa nhim, thác ông thôi nên chỉ đi 2 ngày 1 đêm. Lịch off chắc tối t3 này

Mondeo
29-03-2009, 19:48
Em đặt 1 cục gạch nhá
Mondeo + bạn ( 0983882007/isc46x1)

dangkhoaquan
29-03-2009, 20:40
1>acc ym : dangkhoaquan
2>sami ym :samichina
3>buta ym : buta8xvn
4>zaizai86 ym:ml6186
5,6,7> 3 bạn nữ bạn của acc
8>darkk9 tihniv : 0904373087 (bạn chung nhóm leo phan với mình
9,10:modeo, mondeo':0983882007/isc46x1);0989310094

dangkhoaquan
30-03-2009, 09:25
Thông báo : chiều nay sẽ off tại đường hàn thuyên (đầu đường) ngay trước dinh độc lập .mục đích confirm danh sách và phân công công việc cho chuyến đi

book_worm
30-03-2009, 20:00
Hoành tráng đó Khoa,
Anh cũng dự định đi rừng Tánh Linh từ trước mà ngặt Giỗ tổ này bị ép buộc phải tự nguyện tham gia training ngay trong ngày lễ + CN để Cty đỡ tốn kém --> nên ko join vụ án này đước.
Chúc đoàn đi vui vẻ hén (beer)

dangkhoaquan
30-03-2009, 20:24
he he, cám ơn bác, cái này là do em thấy ngày 10-3 trống vắng quá thôi mặc dù đi về thế nào cũng bị má chửi

dangkhoaquan
30-03-2009, 20:34
1>acc ym : dangkhoaquan:0983799673 :Khoa
2>sami ym :samichina:0989950168:Sơn
3>buta ym : buta8xvn:0906776695:Thắng
4>zaizai86 ym:ml6186 :0915758155
5>Thủy :0908595222 ngothuy289
6>Nguyên : 0902911468
7> Trang:
8>darkk9 tihniv : 0904373087 :Vinh (bạn chung nhóm leo phan với mình)
9,10,11:modeo,0983882007/isc46x1)
mondeo':;0989310094:Quốc

dangkhoaquan
30-03-2009, 20:41
sau buổi off chiều nay đã thống nhất lịch trình như sau
4-4:
suất phát đúng 5h30 tại ngã tư hàng xanh(chỗ cây xăng)
11h có mặt tại thác ông thác bà: ăn uống tắm suối câu cá, ăn trưa
15h: di chuyển qua thủy điện đa mi: hạ trại tại nhà máy thủy điện đa mi
19h : đốt lửa trại
ngày 5-4 : buổi sáng trekking thác mưa bay (cái này phải xem xét lại đường đi vì nghe nói khá nguy hiểm)
10h: chạy ra kê gà tắm biển:
15h: chạy về sg
** sđt nhà máy thủy điện đa mi 0623622207-0623882095
Đã thu tiền deposit của
buta, nguyên (2 suất), thủy, vinh, mondeo (2/3 suất), acc : mỗi người 200k =1600k
đã chi tạm ứng : buta 200k mua trái cây, rượu, acc:300k mua nước , thuê lều. Nguyên :900k mua thức ăn , còn lại 200k acc tui đang giữ

zaizai86
30-03-2009, 21:29
Hôm nay không lên nên không biết cả nhà off. Em sẽ tới đúng giờ.
Số phone của em 0915758155, em tên MINH

dangkhoaquan
31-03-2009, 08:31
mọi người xem bài trên báo tuổi trẻ nhé
Về rừng Tánh Linh, tưởng ta là thác đổ

Thác Bà ở Tánh Linh - Ảnh: Đ.T.U.
AT - Bạn hãy thử một lần cùng bạn bè rong ruổi xe máy "dọc đường gió bụi" về rừng Tánh Linh (Bình Thuận), nơi chỉ cách Sài Gòn nhộn nhịp khoảng 140 cây số (khoảng bốn giờ lái xe) để cùng băng rừng, lội suối, nghe thác reo vui, ngủ dưới ngàn sao, thả hồn cùng trăng bạc... mà chẳng tốn bao nhiêu tiền.

"Dọc đường gió bụi"

Sáng cuối tuần, cùng các thành viên Hội Du khảo trẻ TP.HCM (vốn nổi tiếng với những chuyến đi mạo hiểm ngang dọc đất nước bằng xe đạp, xe gắn máy), tôi đeo balô nhảy lên xe máy. Cả đoàn xe bon bon tiến về huyện Tánh Linh. Tôi được ưu ái nhận trọng trách ôm cây đàn guitar được che kín bằng "mặc áo mưa tiện lợi".

Anh Hồng Lân - phó chủ tịch Hội Du khảo trẻ - bỏ nhỏ trước: "Điểm này hấp dẫn lắm! Lần này đi tiền trạm để thiết kế tour sau này".

Sài Gòn sụt sùi mưa, đột ngột hửng nắng. Đường về Tánh Linh cũng ngẫu hứng hệt vậy: mưa rát mặt, mắt hấp háy mở không lên đó rồi nắng chói chang ngay đó. Mấy chiếc xe thay nhau bị đá chém, đinh đâm. Dừng chân bên quốc lộ nắng gió, hai bên đường xanh ngát lúa thì con gái, anh em lôi đồ nghề bơm vá, hì hục "tác nghiệp". Nhiếp ảnh gia Thái Phiên (nổi tiếng với những tác phẩm ảnh nghệ thuật khỏa thân) mơ màng ôm cây guitar, hết thả thơ tình đến ngân nga hát.

Đoàn đến huyện Tánh Linh khi trời ngả chiều. Xe lăn bánh qua những con đường nhựa phẳng lì, trống vắng, uốn cong như thân hình thiếu nữ. Mắt xanh vì bóng núi ngút ngát trước mắt, hàng cây chạy tít tắp hai bên đường và bầu trời sau cơn mưa vội.
Tưởng ta là thác đổ...

Nếu chọn hình thức du lịch bụi đến thác Bà, các bạn nên mang theo thuốc chống muỗi, thức ăn, nước uống, đèn pin, võng bạt, đồ bơi... Đặc biệt, đừng quên mang thức ăn vì hiện tại nơi này chỉ có duy nhất một trạm kiểm lâm và nơi gần nhất có thể cung cấp thức ăn cũng cách thác 20 phút chạy xe máy và đường đặc biệt xấu trong mùa mưa.
Thị trấn Tánh Linh hiền khô, quen nhịp sống Sài Gòn, cứ tưởng thời gian nơi đây như đọng lại. Từ đường 25/12, chúng tôi rẽ vào đường đất đỏ mang tên Thác Bà, mang theo lời cảnh báo của một đồng đội: "Con đường này "đã” lắm đó nha!".

Đúng là "đã” thiệt! Bạn cứ thử nhắm mắt hình dung: mất 30 phút để vượt qua 8km thì đoạn đường ấy thế nào? Đoạn bằng phẳng ban đầu sẽ trở thành "ước mơ trong đời" của bạn khi xe chạy đến đoạn đường bị cày nát bởi xe công nông, nhão nhoẹt, trơn trượt với vô số ổ voi đọng nước đỏ ngầu. Chỉ cần có một chút máu khoái được thử thách, ham xông pha và hài hước, bạn sẽ thấy con đường này "phê” vô cùng.

"Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai", vượt qua con đường này, từ người tới xe đều được phủ một lớp đất đỏ đúng tông du lịch bụi. Nhưng đó cũng sẽ là lúc cả cánh rừng xanh mướt, mát lạnh dang tay đón bạn. Ánh mắt nào mệt nhoài vì gió, bụi, bùn, đất rồi cũng dịu lại xanh tươi khi bắt gặp ánh nắng xiên qua tán cây, nghe chim rừng ríu rít và thác ầm reo như đã thật gần.

Leo, trèo, bò qua bao tảng đá, suýt đo... suối mấy lần, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đứng trên phiến đá rộng, bằng phẳng, thong thả chống tay ngang hông ngắm con thác hùng vĩ ầm ầm lao xuống. Nghe lòng mình phơi phới.

Có ai đó reo lên: "Cá, quá chừng cá luôn". Chạy ào xuống Trạm quản lý và bảo vệ rừng Thác Bà ngay đó, chúng tôi kiếm được hai rổ nhựa thưa và nồi nhọ nhem. Vậy là đủ đồ nghề tóm hàng trăm chú cá nhỏ như ngón tay út đang búng mình nhảy tưng tưng nơi khe đá. Một phút nào đó, chợt nhận ra mình hồn nhiên như con trẻ. Chợt nhận ra những ngày ấu thơ vô tư như lại ùa về.

Anh kiểm lâm viên trẻ măng tên Trương Văn Thông vừa cười vừa nói: "Con đường lầy lội các bạn đi từ ngoài vào có từ năm 1994. Nhiều người biết đến thác Bà vui chơi cũng từ lúc ấy. Ở đây vui nhất là vào dịp gần và sau tết âm lịch, thác cũng đẹp nhất vào lúc ấy. Nếu leo lên đến thác 2, thác 3, các bạn sẽ có dịp khám phá các hang động, nhưng tất nhiên là hơi mạo hiểm".

Đêm. Giấc ngủ được vỗ về bởi tiếng thác reo, tiếng mưa rừng và xa vọng tiếng những con thú gọi nhau. Cây đàn guitar trở thành cầu nối giữa những kẻ du khảo bụi bặm như chúng tôi với các anh kiểm lâm.

Sáng, tạm biệt Tánh Linh về thành phố ồn ào xe cộ, lội lại đúng con suối đã đi chiều qua tự dưng thấy cảm tình với dòng nước trong veo, mát rười rượi. Và bạn tin không, mỗi người chỉ mất 150.000 đồng cho chuyến đi này!
http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=267369&ChannelID=414

Mondeo
31-03-2009, 09:56
Hy vọng sẽ có một chuyến đi vui vẻ.

book_worm
31-03-2009, 12:49
he he, cám ơn bác, cái này là do em thấy ngày 10-3 trống vắng quá thôi mặc dù đi về thế nào cũng bị má chửi

Ừh, đi vui hén, về còn sức thì làm quả CYS với bọn anh. (beer)

vicgiang86
31-03-2009, 13:00
Em cũng muốn tham gia phi vụ này lém lém, nhưng mà lại lỡ nhận quả Phan Thiết 4-5/4 với mấy bạn đồng nghiệp rùi. Các bác đi vui vẻ, show hình nhìu nhìu cho em đỡ thèm nhé. Hy vọng được đi cùng các bác trong những chuyến phượt tới. :)

dangkhoaquan
31-03-2009, 13:19
Ừh, đi vui hén, về còn sức thì làm quả CYS với bọn anh. (beer)
vụ cys CỦA BÁC đúng lúc em leo phan rồi bác ơi

dangkhoaquan
31-03-2009, 14:50
1>acc ym : dangkhoaquan:0983799673 :Khoa :male
2>sami ym :samichina:0989950168 Sơn (open)male
3>buta ym : buta8xvn:0906776695 Thắng male
4>zaizai86 ym:ml6186 :0915758155 male
5>Thủy :0908595222 ngothuy289 (open) female
6>Nguyên : 0902911468 female
7> Trang:female
8>darkk9 tihniv : 0904373087 :Vinh (bạn chung nhóm leo phan với mình) male
9,10,11:modeo,0983882007/isc46x1) female, male
mondeo':;0989310094 quốc :male
12,13,14,15,16,17,18 : Nga :0907.061.068 : 4 female và 2 male
19>tunbo (open) male
20>Victoria Giang: My Tu 0909596982 female
tổng cộng có 9 nữ và 11 nam
Em xin phép được chốt danh sách tại đây

cám ơn các bác

dangkhoaquan
31-03-2009, 15:29
đã confirm xong vụ lều ; cp thuê lều là 4 cái lều lớn 120k/cái*2=480k
sáng mai mình sẽ qua đặt cọc và nhờ bác Lân tư vấn thêm về đường đi

dangkhoaquan
31-03-2009, 15:30
Hiện nay còn 1 vấn đề là ko cách gì để liên lạc được với nhà máy thủy điện đa mi (để hỏi cho rõ có được ngủ trong đó hay không) anh em có ý kiến gì ko?

dangkhoaquan
31-03-2009, 17:31
Thông báo : do tình hình có đông người tham gia ,tối mai tớ quyết định sẽ off vào lúc 19h 30 tại cafe đông hồ địa chỉ 199 cao thắng q.10,hcm (bên cạnh sân bi sắt hồ kỳ hòa) các bạn nào chưa đóng tiền vui lòng tối mai đem theo 200k đóng tiền deposit

Mondeo
31-03-2009, 21:20
Vâng, em nghĩ chốt danh sách đc rồi, 20 người là lý tưởng cho một chuyến Phượt = xe máy rồi ạ.

dangkhoaquan
31-03-2009, 22:49
uh vì đoàn khá đông nên cho dù có nghĩ 3,4 người thì mình vẫn ko nhận thêm.Chốt danh sách

sami
01-04-2009, 09:26
Hi Acc,
Đóng giúp anh 200k. Lều anh có thể cho mượn 2 chiếc: 1 chiếc lớn dạo nọ và 1 chiếc 3 -4 người vô tư.
Anh sẽ ở Nha trang về ngày 3.4 là tối đa. Chắc chắn sẽ join.
Thân

sami
01-04-2009, 09:41
Hi acc,
Nếu ko contact được với Đa Nhim thì hạ trại ở Hồ đi. Sáng trăng quanh hồ cũng hay đấy.
Thân

dangkhoaquan
01-04-2009, 09:56
Thông báo : hôm nay mình vừa qua liên hệ với hội du khảo để thuê lều, về đường đi cơ bản đã hỏi xong, còn vấn đề là ngủ trên đa mi thì phải liên hệ với ĐỊA PHƯƠNG, do đó mình yêu cầu các bạn phải cập nhật cho mình họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, Việc này sẽ được tiến hành tối nay.
** Thống nhất lại đã thuê 4 lều 6 : cho anh chị em ngủ cho nó rộng rãi : như vậy mỗi lều là 5 mạng.Lều chiều t6 mình sẽ qua lấy
Anh Sami : em đã liên hệ thuê lều rồi, anh khỏi cần vác lều theo nhưng đồ chơi trong lều nếu vác theo thì quá tốt(em biết anh có mấy món đồ chơi trong lều ngon lắm ke ke)
*** Điều nay quan trọng nhất: mình quyết định sẽ mang bổ sung 1 bộ đồ nghề vá xe, ai có rồi thì mang theo , nếu ko có thì mình sẽ đi mua...
****: Tạm thời dự kiến cp chuyến đi tầm 200k-300k/set và tiền xăng xe sẽ được trả cho mỗi chiếc là 120k (đây là chi phí chung của chuyến đi).
***** Ai có bộ đồ nghề chuyên dụng như câu cá , nướng thịt thì nên tình nguyện mang theo nhé....

Buta
01-04-2009, 10:04
Hi Acc,
Đóng giúp anh 200k. Lều anh có thể cho mượn 2 chiếc: 1 chiếc lớn dạo nọ và 1 chiếc 3 -4 người vô tư.
Anh sẽ ở Nha trang về ngày 3.4 là tối đa. Chắc chắn sẽ join.
Thân

Chà, vậy là chuyến này được gặp pác Sami rồi, hehe vẫn thần tượng cái hội câu cá 4so9 của pác, hi vọng sẽ có nhiều cá tươi ăn trong chuyến này :D

dangkhoaquan
01-04-2009, 10:10
anh sami có con dao đi rừng hay rựa nào ko?

dangkhoaquan
01-04-2009, 22:50
Do một số bạn ko đi được nên mình update lại danh sách
1>acc ym : dangkhoaquan:0983799673 :Khoa :male : đã thu tiền:xế(1xe)
2>sami ym :samichina:0989950168 Sơn (open)male: đã thu tiền:xế (1xe)
3>buta ym : buta8xvn:0906776695 Thắng male:đã thu tiền:xế
4>zaizai86 ym:ml6186 :0915758155 male:đã thu tiền:xế (1xe)
5>Thủy :0908595222 ngothuy289 (open) female:đã thu tiền:ôm
6>Nguyên : 0902911468 female:đã thu tiền:ôm (1 xe)
7> Trang:female:đã thu tiền:ôm
8>darkk9 tihniv : 0904373087 :Vinh (bạn chung nhóm leo phan với mình) male:đã thu tiền :xế
9,10,11:modeo,0983882007/isc46x1) female, male
mondeo':;0989310094 quốc :male:đã thu tiền 2/3 (xế 2, xe 2, ôm 1)
12>Victoria Giang: My Tu 0909596982 female:đã thu tiền :ôm
13,14: tubon,alex (open)
tổng cộng có 5 nữ và 07 nam, 2 bạn chưa chắc chắn đi
Hiện thời có 6 xe
Em xin phép được chốt danh sách tại đây.
Ngày mai em sẽ thỏa thuận xế ôm cho các bác
Mọi phân công vẫn ko thay đổi
Thời gian khởi hành 5h tại ngã tư hàng xanh sáng t7 ngày 4-4

dangkhoaquan
01-04-2009, 22:52
Hôm nay đã tiến hành thu tiền tất cả các bạn còn lại trừ 1 bạn nữ bạn modeo. Như vậy mình hiện đang giữ 11x200k=2200k đã đưa thắng (buta) 200k mua rượu , đưa nguyên 900k chuẩn bị mua đồ ăn , đã đặt cọc 200k thuê lều nên hiện thời còn 900k đang giữ

dangkhoaquan
02-04-2009, 11:30
Stt Họ và Tên Số Điện Thoại
1 Bùi Hồng Sơn 0989950168
2 Nguyễn Đăng Khoa 0987593039
3 Bùi Đức Thắng 0906776695
4 Bùi Anh Minh 0915758155
5 Ngô Trí Vinh 0904373087
6 Đỗ Tiến Quốc 0989310094
7 Giang Đình Mỹ Tú 0909596982
8 Bùi Quốc Cường 0983002007
9 Trần Hoài Phương 01226767068
10 Nguyễn Thị Nguyên 0902911468
11 Nguyễn thị Phương Trang 0906831510

anhminh
02-04-2009, 12:13
tớ nghĩ những thông tin này bạn nên p.m cho nhau :)

tichuot
02-04-2009, 12:35
tớ nghĩ những thông tin này bạn nên p.m cho nhau :)

Đúng dồi. Nếu cứ để thông tin như vậy thì có đứa nào nó lỡ thù 3 đời 7 kiếp thì nó khủng bố mình chắc chết. Lúc đó chỉ có nước đổi sim thui.:LL:LL

dangkhoaquan
02-04-2009, 15:19
nói chung là ai ko biết chứ em thì hoan nghênh bây h cứ nghe 1 phút được 100đ rồi, còn đứa nào dám chọc phá em em huy động anh em làm lại 1 lần cỡ 1k tin nhắn thì nó chết thôi

zaizai86
02-04-2009, 16:30
em nghe giang hồ đồn là trong 11 người này có người là con của VIP nên ai đó đừng có dại mà nhá máy nhé.
Ps: nhá em, em méc má:Dam

dangkhoaquan
03-04-2009, 07:59
sáng nay mình quên đt ở nhà anh em nào cần liên hệ gọi số 08.39101235-114

sami
06-04-2009, 13:59
Chuyến đi hoàn thành, về đến nhà tắm xong 1 cái, ngủ ngon như chưa bao giờ ngủ ngon đến thế. Mở mắt ra thì đã 8h sáng rồi.
Hình đâu anh em ơi.

tichuot
06-04-2009, 15:11
Chuyến đi hoàn thành, về đến nhà tắm xong 1 cái, ngủ ngon như chưa bao giờ ngủ ngon đến thế. Mở mắt ra thì đã 8h sáng rồi.
Hình đâu anh em ơi.

Bán cho cả nhà 500d ảnh đi các bạn ơi.

dangkhoaquan
07-04-2009, 09:04
tổng hợp thu chi sau chuyến đi này :
Thu
lần 1 (250.000) 3,000,000.00
lần 2(50000) 600,000.00
lần 3(50000) 600,000.00
Tổng cộng: 4,200,000.00

Chi
Lều 310,000
Thắng rượu 166,000
Minh- Nước 135,000
Khoa-Bộ vá xe 110,000
Khoa- Thuốc 40,000
Khoa-than,vỉ nướng 50,000
Khoa-đồ ăn, giấy ăn 246,000
Nguyên -đồ ăn 366,000
Ăn sáng 322,000
Xăng xe 720,000
Uống nước lần 1 ngay chợ tân minh 70,000
đi chợ -thịt heo, nồi,rau 520,000
Nước lần 2-đường vào thác bà 50,000
Thắng-trái cây 122,000
Nước-chợ tân minh 125,000
Biếu chủ nhà ở nhờ đêm ở biển lạc 20,000
Nước-ra khỏi hồ biển lạc 70,000
Tiền ăn ở nhà bạn anh Sơn 350,000
Tiền bia ngoài biển 50,000
Tiền nước lúc vá xe ngã ba 45,000
Tiền ăn bánh canh tối-bà rịa 330,000
Tổng cộng 4,217,000

Buta
07-04-2009, 11:03
Tính viết vài dòng cho chuyến đi, mà thật sự chả có cảm xúc gì cả, thôi đành up vài cái ảnh lên để bà con biết cái thác Bà & Biển Lạc.

Nè thì Thác Bà nè:
https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5912.jpg?t=1239075613

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5918.jpg?t=1239075870

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5935.jpg?t=1239076587

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5938.jpg?t=1239076928


P/s: Cái thác này trông thế thôi chứ nhiều cá suối lắm, pác Sami thả câu với mồi là bún mà câu được cả 20 - 30 em trong vòng có khoảng nửa tiếng. Lúc đó em lại quên ko ghi lại cả nồi lúc nhúc cá.

Bữa ăn trưa ngay tại bãi đá gần đó:

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5930.jpg?t=1239075993

Buta
07-04-2009, 11:18
https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5949.jpg?t=1239077079

Trên thác có rất đông mấy đứa nhóc, chúng nó toàn phi từ trên độ cao khoảng 7m xuống 1 cái hố nước chu vi chắc cỡ 2m sâu hoắm, em nhìn mà hãi, hic, tụi nó mà nhảy chệch 1 cái là đi Văn Điển luôn, nghe nói cũng có hơn chục đứa bỏ mạng tại đây rồi :shrug:. Đã thế thấy tụi em giơ máy ảnh lên tụi nó càng hăng, may là chưa mang tội ngộ sát

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5955.jpg?t=1239077390

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5956.jpg?t=1239077495

Em post nốt vài cái hình hồ Biển Lạc cho nó đủ bộ:

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5981.jpg?t=1239077677

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5978.jpg?t=1239077801

Buta
07-04-2009, 11:51
Cái hồ này người ta trưng dụng để lấy đất đóng gạch, trên đường đi vào hồ, các pác sẽ thấy rất nhiều lò gạch, ô nhiễm kinh khủng. Với lại có vài 3 pác chăn vịt ở đây nữa, rất tiếc lúc nó chăn vịt em ko có máy để chụp lại.

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5972.jpg?t=1239078070

Còn đây là hình chụp lưu niệm cả đoàn:

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5973.jpg?t=1239079496

https://i380.photobucket.com/albums/oo245/buta8xvn/DSC_5976.jpg?t=1239079660

Nhắn cả đoàn: Ở nhà em còn giữ mấy chai rượu: 1 chai Voka hà Nội, 2 chai Spy, 1 chai nước trái cây. Bữa nào ọp ẹp thì nhắn để em mang đi giải quyết nhé (c)

Cung đường SGN - Tánh Linh - Lagi - Bà Rịa - SGN rất đẹp nhiều đoạn có thể vít lên 80kms/h. Có 1 vài đoạn cũng hơi nhiều ổ voi: Nhơn Trạch - SGN, từ ngã 3 rẽ vào Biển Lạc đường khá xấu và rất rất bụi.

Thác Bà: Không có gì đặc sắc, nhiều rác, tiền gửi xe đắt vãi lúa: 7k/chiếc. Được cái nhiều cá suối, có thể câu lên làm đồ nhắm :D

Hồ Biển Lạc: Bình thường, xung quang bà con trồng toàn lúa, ở hồ có vài chỗ trồng sen nhưng nắng quá, tụi em ko tính chuyện chèo thuyền ra hái sen như đợt đi Nam cát Tiên được. Mùa này nước cạn, lúa đã gặt hết, còn trơ toàn gốc rạ, nắng dã man.

Đa Mi: Bọn em không kịp thời gian đi điểm này nhưng cũng post tí thông tin lên để đoàn sau có ai đi thì biết: từ Thác bà đi Đa Mi khoảng 40 - 50kms, hiện tại trên Đa Mi đang làm đường, vẫn có thể đi đường nhưng không thể chạy nhanh, xung quanh là núi, bán kính 10 - 20kms không có dân ở. Mọi người nếu đi thì không nên đi buổi tối, rất nguy hiểm và có khả năng gặp cướp (em là em nghe người ở đó kể lại nhé, có gì sai thì các pác nhẹ tay cho em cái). Nếu đi Đa Mi thì nên xin phép ngủ lại ở chỗ sân bay trực thăng, nó trực thuộc nhà máy thủy điện Đa Mi nên phải xin phép trước, hoặc các pác có thể xin phép UBND huyện Hàm Thuận Bắc. Cảnh trên Đa Mi (cái này em cũng nghe nói :D) đẹp, có thể đi vòng vòng tham quan 3 cái hồ gần nhau, thuê thuyền đi xuống lòng hồ, và còn có thể đi vào rừng trek cái thác Sương Mù (thác Mưa Bay).

Bo Bo
07-04-2009, 13:08
Thanks Buta nhiều nhé! Hình cũng đẹp ra phết nhỉ!

barandom
07-04-2009, 19:08
Túm lại là đi mấy ngày vậy?
Danh sách có 11 em , chụp hình đếm được 8, còn 3 em nào vắng vậy?

dangkhoaquan
07-04-2009, 20:11
à có đủ 12 do mình vẫn chừa chỗ trống cho tiến trọc bạn mình, vắng 2 em chụp ảnh và vắng 2 em ra ngoài vá xe

sami
07-04-2009, 21:31
Mình đang lang thang cao nguyên, acc nhắn nhủ rủ rê làm quả Tánh Linh - Hồ Biển Lạc. Thú thực, nếu nó chỉ rủ mình đi Tánh Linh thì mình đã từ chối rồi, tự nhiên lòi cái Hồ ra làm mình lại ngứa nghề. Thế là gật đầu cái rụp, cho dù theo plan đến tận ngày 3.4 mới về đến nhà. Dọc đường về, ghé nhà anh bạn, thấy mấy giò lan đẹp bèn chụp thử, gửi anh em xem cho vui.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=480&pictureid=10633
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=480&pictureid=10634
Về đến thành phố là gần 21h, ngay tắp lự leo lên máy để bàn bạc với ôm của chuyến đi. Em Vic giọng cực kỳ dễ thương trách móc anh sai hẹn đến 15 phút, mặc dù mình đã xin lỗi đến trẹo cả ngón tay, hehe.
Hẹn hò cho lắm vào, mình sure với em là sẽ đón lúc 4h40 phút sáng, còn kêu em nó dậy vào lúc 4h20. Tuy nhiên, sau khi hẹn đồng hồ lúc 4h20 báo thức thì mình lại quên on chế độ báo chuông tất cả các ngày. Cái điện thoại lởm nó chia ra chế độ weekdays và all days làm mình ko để ý. Giấc ngủ của mình chỉ chấm dứt khi em Vic phone đến. Giật mình, xin lỗi thêm lần nữa là mình phi như bay. Tuy vậy, đón em Vic xong thì cũng trễ của cả nhà mất 30 phút. Xin lỗi cả nhà 1 lần nữa nhá. Đến nơi, mặt ai cũng nhìn mình đăm đăm làm mình ngại quá đi. Thôi thì chuộc lỗi bằng cách lĩnh ấn tiên phong dẫn đoàn vậy. Tất cả hẹn nhau ăn sáng ngã 3 Long Khánh, sau đó là nối đuôi nhau. Trời còn sớm nhưng cũng rất đông vì có rất nhiều người cùng chí hướng với cả đoàn.
Do anh em có lẽ ít treck bằng xe máy nên chúng tôi ít khi đi thành 1 tốp. Cả đoàn đang băng băng tiến, chỉ còn cách ngã 3 Long Khánh chút ít thì 1 chú công an ra chỉ thẳng mặt, bắt dừng xe. Bình thản tiến vào vì thấy mình vô tội, nhưng chú ấy kết tội vượt tốc độ thì thua rồi. Thì thầm năn nỉ không ăn thua, để cho chú ấy ghi biên bản luôn. Lỗi vượt tốc độ 54/40km quá hoành. Chả biết thế nào nhưng trả biên bản cho cu em (là giáo viên của đại học cảnh sát - chủ xe) rồi. Mặc cho các chú công an xử lý với nhau.
Xe của cả làng sau khi ăn sáng lại bon bon tiến. Em Vic rất rành đường nên chúng tôi dừng bổ sung đồ ăn uống cũng tiện, ngay ngã rẽ vào. Sau khi bổ sung đầy đủ là chúng tôi lại phi lên đường. Và điểm dừng chân đầu tiên là thác Bà hoành tráng. Tuy nhiên xe của acc thì bị rớt cách thác chừng 5km do lủng xăm, cả đoàn vẫn tiến vào thác chọn chỗ cắm trại nhưng đồ ăn thì đa số nằm ở xe acc nên cả bọn chọn chỗ cắm trại rồi... chờ. Trong thời gian chờ đợi thì anh em cùng nhau câu cá. Thứ cá suối nho nhỏ, nhưng thịt cực ngon và dai được anh em kéo lên chừng hơn 30 con. Tất cả hứa hẹn một bữa nhậu tuyệt vời bổ sung bởi đám cá suối này. Tuy nhiên, vì để dọn chỗ câu cá, em Vic đã mất 1 cơ số máu do ngã xuống suối. Cũng may là đoàn chuẩn bị chu đáo nên bông băng ngay. Bàn chân trắng ngần của em điểm thêm sắc đỏ tươi, nhìn rất xót xa, may mà nó cầm máu cũng nhanh. Sau chầu ăn uống, chúng tôi đi chụp hình anh em dân địa phương nhảy cầu. Trông thật hãi hùng cảnh tượng nhảy từ độ cao khoảng gần chục thước xuống 1 cái hố chừng 4 m2. Chúng tôi càng chụp, anh em nhảy càng hăng, đến hãi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=480&pictureid=10644
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=480&pictureid=10637
Tuy nhiên, chị em nhà ta cũng tranh thủ chụp 1 cái.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=480&pictureid=10645
Sau khi ra khỏi thác, chuẩn bị đi Hồ Biển Lạc, tôi bắt đầu gặp trở ngại với chiếc xe của tôi. Sau khi dắt xe khỏi bãi, chiếc bánh sau mềm xèo khiến anh em hì hục bơm chạy thử. Được lần 1 nhưng lần 2 thì bó tay, khiến cả đám phải nghỉ dừng chân và ... tập vá xe. Tuy nhiên, trình độ vá xe đạp của cả đám không mở nổi cái vỏ xe máy nên đành kêu cứu viện cho ông thợ cách đó chừng 2km. Anh ta hăng hái vá xong thì chỉ ba phút sau, xe lại xẹp. Thôi đánh liều kêu anh ta thay ruột cho rồi, mặc dù acc bị chém lúc trưa là 60k cho cái ruột xe. Trong khi chờ đợi, bọn tôi mang cá ra chiên cho tươi, chuẩn bị cho buổi tối hoành tráng.
Tất cả tập kết đến Hồ Biển Lạc khi mặt trời đã lặn từ lâu. Lần mò 1 lúc, chúng tôi quyết định kéo vào khu đất gần nhà dân để xin phép cắm trại, tắm rửa. Gia chủ đồng ý cả 2 tay, hai chân làm chúng tôi hết sức phấn khởi. Tuy nhiên, sau khi biết là tắm dưới ánh trăng thì chị em xìu hẳn. Chỉ anh em tôi là phấn khởi để trút rửa bụi trần.
Tất cả mỗi người một tay một chân chuẩn bị nhậu nhẹt. Kẻ thì dựng lều, người nướng thịt.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=480&pictureid=10648
Ánh trăng bàng bạc trên đầu, hòa cùng ánh đèn pin phát ra từ 3 cây đèn cũng đủ làm chúng tôi nghiêng ngả.
Đám cá chiên của tôi tuy đã mềm, nhưng là món bị truy kích đầu tiên và hết sạch. Thịt rất dai, thơm làm anh em phấn chí. Tuy nhiên 4 lít rượu lấy tạo lò mới nấu còn cay nồng khó uống cũng làm giảm đôi chút tửu lượng của anh em. Buổi nhậu chỉ kết thúc khi kim đồng đồng hồ chỉ vào số 12.

dangkhoaquan
07-04-2009, 23:02
phải nói là quang cảnh của các nơi đến làm mình thất vọng, không đẹp như bản thân đã nghĩ và báo chí đã nói, cảm giác áy náy với anh em đã bị dụ dỗ đi cùng quá. cám ơn đại ca sami đã đi cùng , nhờ đại ca đi cùng mà em được gánh mấy bàn thua trông thấy (chuyện tìm chỗ nghĩ giữa đêm trên hồ biển lạc chẳng hạn)

zaizai86
08-04-2009, 08:20
phải nói là quang cảnh của các nơi đến làm mình thất vọng, không đẹp như bản thân đã nghĩ và báo chí đã nói, cảm giác áy náy với anh em đã bị dụ dỗ đi cùng quá. cám ơn đại ca sami đã đi cùng , nhờ đại ca đi cùng mà em được gánh mấy bàn thua trông thấy (chuyện tìm chỗ nghĩ giữa đêm trên hồ biển lạc chẳng hạn)


anh acc suy nghĩ nhiều rồi, em nghĩ ai cũng vui vẻ sau chuyến đi mà. Em chỉ đang phân vân chừng nào thanh toán nốt cơ số rượu còn để quên ở nhà thôi:D

Doremonkey
08-04-2009, 11:09
Up hình lên nữa đi, Nhớ cái nắng tánh linh quá đi mất

LinhEvil
08-04-2009, 11:19
Thôi chết cha, cho em xin nick của bạn Thắng trong nhóm mình cái nhỉ. Phải đề phòng cao độ vì có đồng nghiệp trong diễn đàn :D

dangkhoaquan
08-04-2009, 11:22
vâng em biết nó là lính của chị rồi chị ạ, nick nó là buta đấy

vicgiang86
08-04-2009, 12:39
Anh Sami ơi, cho em hỏi, anh có cần tẩm quất :T nữa không. Trên đừờng về, mỗi lần dừng lại, em cứ thấy anh xoa xoa bóp bóp. Mấy chị đi đường nhìn anh với ánh mắt lạ lắm cơ.

Vic xin cám ơn tất cả mọi người.
Bạn zaizai86 đã quan tâm chọn nước uống Aquafina an toàn (khỏi sợ vi sinh) cho cả đoàn, mà lại đúng ý bạn Vic nữa, bạn Vic không quen uống nước khoáng Lavie.
Anh Sami đã tập trung cao độ, cùng với tay lái lụa đưa Vic đến nơi về đến chốn. Luôn là 1 người anh trong đoàn. Ngoài ra còn ngưỡng mộ rất nhiều tài sát cá của anh.
Anh Tiến trọc đã hy sinh ở lại chăm nom Vic khỏi bọn lục lâm thảo khấu, anh cũng mang trên mình giọt máu của Vic, tận tay nhét cái thuốc lào cầm máu & băng lại cho Vic, mặc dù phải công nhận băng rất xấu và đi chút là bung ra rùi.
Chị Nguyên rất đảm đang, và tài sơ cấp cứu không chê vào đâu được. Nhờ chị mà vết thương của em mới mau lành đến thế.
Ngoài ra, anh Khoa, chị Trang, anh Buta, anh Vinh, anh Quốc, anh Cường, bé Phương mỗi người 1 việc khiến cho chuyến đi rất vui, mặc dù cảnh thì không được như mong đợi. Nhưng trên hết, Vic muốn nói :L

sami
08-04-2009, 12:56
Tiếng cưa gỗ cũ kỹ phát ra từ 1 căn lều nho nhỏ. Trong cái lều nho nhỏ ấy có một anh chàng có cái mặt rất to. Trên cái mặt rất to lại có cái miệng rất nhỏ. Cái miệng nho nhỏ lại phát ra âm thanh rất to, y như tiếng cưa gỗ của lâm tặc vậy. Cũng may là anh chàng ngủ 1 mình, chứ không thì partner hết cách ngủ. Và cái anh chàng đó là tôi. Mình chả tưởng tượng âm thanh ấy ra sao, nhưng nghe báo cáo lại là làm anh em không uống rượu thì không ngủ được, chắc chị em cũng thế, hehe.
Những lời bàn xuất phát đi ra biển lúc 4h sáng đều không thể thực hiện được, do tất cả gần 7h sáng mới dậy nổi. Tất cả dọn gọn ghẽ chỗ mình nằm, hối lộ chủ nhà (2 chủ nhà lận) mỗi bên 1 ít để họ vui lòng nếu gặp mình lần nữa. Một can rượu để trước nhà gia chủ già, và 20k cùng 2 cái xoong gửi lại cho nhà kia để hỗ trợ dọn dẹp. Đồng chí Tiến (ko biết nick là gì) cũng rất mau mắn mồm miệng đi thực hiện công tác dân vận hoàn thành. Và cũng cực kỳ hoan nghênh khi đồng chí này có ý thức bảo vệ môi trường tốt nhất nhóm. Sau khi ăn sáng xong, tất cả kéo nhau ra hồ để ngắm cái hồ buổi sáng xem sao. Quang cảnh thoáng đãng của buổi sáng làm cho hồ sinh động hơn hẳn. Nhìn mặt hồ ngút tầm mắt, thi thoảng lại có vài bè nuôi cá, vài đàn vịt và cả sen làm cho người ta cảnh thanh bình. Hồ rất lớn, lại nằm trong sâu đất liền nên người ta kêu là Biển Lạc chăng?!!!
Mặt hồ quá lớn, nên theo sự chỉ dẫn của anh bạn vá xe (nguyên là làm bảo tồn) chúng tôi không thể kiếm ra vị trí mà anh ta khuyên nên đến (có khu du lịch, phòng trọ đầy đủ). Hỏi cả gia chủ xung quanh chỗ chúng tôi, cũng chả ai biết tháp Chăm nằm vị trí nào cả. Chỉ trơ trọi 1 cái chòi để là nhà chờ cho người chở đò trú tạm chở những người ra đảo làm nương rẫy. Và chúng tôi phán đoán, chắc chúng tôi đã ở một trong các điểm mà chúng tôi đã đánh dấu đỏ trên bản đồ phía dưới.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=480&pictureid=10665
Rời Tánh Linh, chúng tôi trực chỉ ra ngã 3 tỉnh lộ 55 và quốc lộ 1. Tập trung tại quán ăn ngày hôm trước, cả đoàn thỏa thuận về đích cho chuyến đi. Sau một cú phone, tất cả an tâm là chỉ khoảng 30km nữa là có bữa trưa hoành tráng nên... cứ tà tà tiến. Đường đẹp, gần nên ai cũng thảnh thơi. Chỉ tội cho quả mông của tôi ê nhừ, làm thi thoảng chạy 1 đoạn lại phải nhổm lên, nhổm lên....
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ghé đến thị trấn La gi. Vào nhà người quen, tất cả đều nhanh nhanh rửa ráy lại và dọn cơm. Ghẹ luộc, càng cúm núm, bạch tuộc luộc, chả cá chiên - hấp, cá bớp và cá bạc má nấu chua cùng cơm. Bia cũng mang về đánh chén. Loáng 1 cái, mâm cơm chỉ còn vài con bạch tuộc luộc và mấy miếng chả cá. Theo đúng kế hoạch, cả đám lại kéo nhau ra bãi Hàng Dương gần đó để tắm biển cho thoải mái. Tuy nhiên, đại đa số lại ngồi trên bờ ngắm anh Ba Tèo, 1 ngư dân quen của tôi có đến 11 người con, cho dù mới chỉ 42 tuổi đời và có duy nhất 1 vợ.

sami
08-04-2009, 12:59
Anh Sami ơi, cho em hỏi, anh có cần tẩm quất :T nữa không. Trên đừờng về, mỗi lần dừng lại, em cứ thấy anh xoa xoa bóp bóp. Mấy chị đi đường nhìn anh với ánh mắt lạ lắm cơ.

Vic xin cám ơn tất cả mọi người.
Bạn zaizai86 đã quan tâm chọn nước uống Aquafina an toàn (khỏi sợ vi sinh) cho cả đoàn, mà lại đúng ý bạn Vic nữa, bạn Vic không quen uống nước khoáng Lavie.
Anh Sami đã tập trung cao độ, cùng với tay lái lụa đưa Vic đến nơi về đến chốn. Luôn là 1 người anh trong đoàn. Ngoài ra còn ngưỡng mộ rất nhiều tài sát cá của anh.
Anh Tiến trọc đã hy sinh ở lại chăm nom Vic khỏi bọn lục lâm thảo khấu, anh cũng mang trên mình giọt máu của Vic, tận tay nhét cái thuốc lào cầm máu & băng lại cho Vic, mặc dù phải công nhận băng rất xấu và đi chút là bung ra rùi.
Chị Nguyên rất đảm đang, và tài sơ cấp cứu không chê vào đâu được. Nhờ chị mà vết thương của em mới mau lành đến thế.
Ngoài ra, anh Khoa, chị Trang, anh Buta, anh Vinh, anh Quốc, anh Cường, bé Phương mỗi người 1 việc khiến cho chuyến đi rất vui, mặc dù cảnh thì không được như mong đợi. Nhưng trên hết, Vic muốn nói :L

Hơ hơ, cả nhà có biết cho chăng? Đi cùng 1 em xinh đẹp mà cứ dừng lại chỗ nào là mình lại tự tay bóp mông mình, còn em cũng tự tay làm việc ấy, sao mà thiên hạ không nhòm cơ chứ.
Bữa nào hẹn nhau đến nhà em nhậu nhỉ, anh bố em không biết có vui lòng không, hhehe.
Thân

vicgiang86
08-04-2009, 17:30
Hơ hơ, cả nhà có biết cho chăng? Đi cùng 1 em xinh đẹp mà cứ dừng lại chỗ nào là mình lại tự tay bóp mông mình, còn em cũng tự tay làm việc ấy, sao mà thiên hạ không nhòm cơ chứ.
Bữa nào hẹn nhau đến nhà em nhậu nhỉ, anh bố em không biết có vui lòng không, hhehe.
Thân

Anh lại khen em xinh đẹp cơ áh, ngại quá đi mất :D (--> khiêm tốn = 4 tự cao=))). Về vấn đề nhậu ấy mà, ba em thì sẵn lòng, nhưng sợ mẹ em lại không, hehee. Thôi thì, bữa nào sắp xếp được thời gian, anh em mình lại ọp ẹp để giải quyết đống bia rượu gì đó nhở....

Darkk9
08-04-2009, 18:50
Hehe, " Văn Hoa Sài Gòn " đã có các bác đảm nhiệm, em chỉ xin pose ảnh chia xẻ với mọi người thoai.

Trước tiên là xin gửi mọi người cái cung mọi người vừa chạy, em vẽ có gì sai, mọi người sửa hộ em.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/VN20Road2054-55.jpg

Mầu xanh là ngày đầu mọi người chạy đến thác Bà, mầu đỏ là lộn lại ra hồ Biển Lạc để camping, mầu nâu là tuyến ngày 2 đến La Gi và chạy về Sài Gòn. Còn các khoanh tròn là các điểm mà em vẫn lăn tăn muốn đi thêm trong cung vừa rồi. Có khi để chuyến sau vậy.

Bắt đầu chuyến đi, mọi người tập trung ở cây xăng Hàng Xanh 5:00 AM khởi hành. Nhưng do một số lý do cá nhân mà đôi Sami-Victoria Secret đến muộn mất 30'. Thật bõ công mọi người chờ đợi, đi với bác Sami yên tâm ghê lại được bác dạy cho bao nhiêu là kinh nghiệm đi đừong. Đi thôi

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9004.jpg

Tiếp theo là cặp Sami-Victoria Secret: Vài nhận xét cá nhân: Xế chuyên nghiệp không có gì phải bàn thông thạo địa hình nên làm tiên phong, ôm cũng chuyên nghiệp không kém, nếu chịu đấm bóp cho xế em cho bác 9,5 điểm nhưng vì thiếu nên em chỉ cho bác 9,2. Keke

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9013.jpg

Cặp thứ 2: Xế cũng chuyên nghiệp, luôn làm tốt nhiệm vụ chôt đoàn. Chỉ có cái chắc khi đi bác hơi thác loạn nên hở ra là bác ngủ. Ôm thì rõ là không chuyên, ôm này mà đi Tây Bắc với Đông Bắc thì xế vừa lạnh lại lo chạy lệch xe, xin rút kinh nghiệm là ôm chặt xế.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/1.jpg

Chạy một mạch về đến Long Khánh ăn sáng, Phở bò khá ngon, chỉ tiếc ko có hành củ với quẩy ròn ( chắc tại khẩu vị em nó khác ).
Ở đây bác Sami bi mấy anh "cá vàng" hỏi thăm sức khỏe nên coi như bác đen lần một ( điềm này xấu ghê ).

Ăn uống phè phợn, mọi người lại gấp gáp chạy lên Tân Minh.
Đến Tân Minh, có cái chợ được quảng cáo là to và đầy đủ, cá nhân em thì thấy nó cũng chỉ " hơi to" mà như chợ phiên ý, nên hình như không đúng phiên nên vắng lắm.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9034.jpg

Bác Sami-Victoria Secret thì mất tích, sau mới biết bác gặp một anh " Lã Vọng" nên nói chuyện "ao hồ" và được dẫn đi mua rượu.
Em thì biết phận mình kém cỏi không biết rượu bia nên chạy đi mua ....cafe. Thú thực, em một ngày không ôm hôn ai thì không sao chứ, thiếu cafe với thuốc là em bức xúc lắm. Vậy nên em mới phòng thân là vậy.
Lúc sau bác acc về sách theo món chủ đạo cho bữa ăn tối.
Cái hộp đẹp, hình thức đẹp, nội dung thì để tối sẽ biết

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9033.jpg

Ngảnh mặt nhìn Ngã ba Tân Minh thì thấy lộ 55 đi vào độ 40km nữa là tới thị Xã Tánh Linh

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9036.jpg


Thui tạm thế đấ, tối em pose tiếp, em đi ăn tối vậy.
Hen các bác lúc tối

Darkk9
09-04-2009, 00:13
Hehe, ăn uống no say, cafe cafao ngập răng, em lại có sức up tiếp.

Đường vào Tánh Linh khá là yên bình, nắng đổ lửa, một số đoạn đường xấu không đáng kể nhưng ảnh hưởng đến tốc độ của đoàn và xe.
Xã Tánh Linh cũng có trương trung học khá khang trang

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9042.jpg

Một đoạn đường vào Tánh Linh, và có dấu hiệu đốt rừng làm rẫy, đầu thì còn nhỏ thế này:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9045.jpg

Sau thì nó đã thành cháy to thế này:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9073.jpg

Có lẽ cần thay cái biển hiệu này bằng khẩu hiệu " Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa "

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9057.jpg

Cuối cùng thì cái đoạn xấu kia đã phát huy tác dụng, xe em dính chưởng. Bác acc phải dắt bộ hơn cây. Nghi lại thấy cũng ngu, có bơm mà không đem ra bơm đi tạm lại phải dắt bộ một đoạn mới nhớ ra

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9054.jpg

Người dân Tánh Linh khá thân thiện, trong khi ngồi đợi vá xe, cô chủ quán nước thân thiện và em Phương bán hàng xinh xắn ngượng ngùng ( em còn nhỏ quá không là chít với em ). Em bán nước mía mà chưa cạo mía, em xung phong cạo cả đời thì em chỉ cười ( thú thật lúc này mẹ em chưa về em mới dám mạnh mồm ). Em gái chăm chỉ ghê, mẹ về là ra giúp đỡ mẹ mang đò vào ngay.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9071.jpg

Sau đấy cô chủ nhà còn mời bọn em chiều quay lại ăn cơm. Lúc đó có con gà chọi chạy ra làm em cứ lấn cấn nghĩ đến buổi chiều-ăn tối-gà chọi.
Chưa hết, nhà bên cạnh đối diện đang ăn trưa thấy em chụp chụp bấm bấm đứng giữa nắng trưa cũng thương cảm nghĩ em điên hay thân kinh cũng mời em vào ăn trưa. Nếu đúng lúc đấy bác acc không dắt xe ra bảo lên đường có lẽ lúc đấy em cũng vào làm đôi bát

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9077.jpg

Darkk9
09-04-2009, 03:19
Lúc chờ và xe em chộp được đoạn này, thấy thật ý nghĩa, thấy tâm trạng man mát, thanh bình.

Len trâu 1:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9060-1.jpg

Len trâu 2:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9062-1.jpg

Và những nét tươi vui hồn nhiên của trẻ chăn trâu

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9066-1.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9068-1.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9069-1.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9070-1.jpg

Lời bình và nhận xét để các bác ah.

Thoai, tạm thế đã, em xem đá bóng tiếp. We're the champion (LD)

greenline
09-04-2009, 07:20
Lúc chờ và xe em chộp được đoạn này, thấy thật ý nghĩa, thấy tâm trạng man mát, thanh bình.


Nam tiến rồi hả em? Đóng đô luôn trong đó rồi à? :)

P/s: Mấy hình trâu em sửa hơi quá tay, bị cháy và bết màu. :LL

Darkk9
09-04-2009, 12:47
Nam tiến rồi hả em? Đóng đô luôn trong đó rồi à? :)

P/s: Mấy hình trâu em sửa hơi quá tay, bị cháy và bết màu. :LL

@ greenline: Vâng em vào đây công tác, 30/4 lại về, đi lâu lỡ mấy chuyến ngoài đó buồn ghê.
Thấy anh rủ rê mọi người lại đi Hà Giang 30 hả anh

Darkk9
09-04-2009, 14:01
Mệt mỏi vì nắng gắt, mồ hôi đầm đìa. May ghê là Thác Bà cũng sát mâm. Nhà em chạy từ chỗ sửa xe ra có tí. Gửi xe xong chạy vào khu Thác Bà mát rượi. Cá nhân em nhận xét, Thac Bà sạch hơn Suối 2 ở Hà Tây có lẽ do còn ít khách du lịch. Đi không phải mùa nước nên còn bé hơn suối 2. Anyway, miễn là thấy thanh thản và tinh thần thấy phấn chấn thì cảnh không thành vấn đề. Bắt đầu đói.

1. Cuối Thác

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9081.jpg

2. Cuối Thác nhìn xuôi về cuối nguồn, nhỏ nhưng nước khá trong.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9087.jpg

3. Một tán gỗ mục nhìn như một tang thuyền độc mộc

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9091.jpg

4. Một thân cây đổ như cây cầu gỗ bắc ngang. Em thấy ở đây họ hay chặn các thân gỗ, sỏi đá như vậy để ngăn rác, nhưng thấy không có mấy người dọn những rác thải này nên những đoạn đấy hơi bị bẩn. Ý thức người đi du lịch kém quá, rác khắp nơi. Cá nhân em đi chỉ muốn lưu lại " Dấu chân và nước ....cất =)) ).

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9094.jpg

5. Rừng đoạn này chưa phải nguyên sinh, chỉ là tái phòng hộ nên thảm thực vật chỉ có 2 lớp, cây to chắc thành sập gụ, tủ chè hết roài. Chắc leo ngược lên sẽ khác.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9095.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9096.jpg

Darkk9
09-04-2009, 14:24
Hờ hờ, cây cối mãi cũng mệt. Tinh thần em giảm tỷ lệ nghịch với dung tích của dạ dày. Các sinh linh giun sán trong bụng kêu gào đòi thức ăn. Chắc bọn nó uống lavie với dịch dạ dày mãi cũng chán. Nổi lửa thôi anh em.

1. Đầu tiên là nhóm lửa đun nước sôi, củi thì sẵn ghê. Đèn khò của bác Sami phát huy tác dụng. Tinh thần của bác thật là " Thức ăn có thể thiếu nhưng tool và accessories là không thể thiếu." Chuyến này về em cung ra Dân Sinh or Chợ Giời làm một cái.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9083.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9100.jpg

Mấy phát đầu này là mì tôm + xúc xích + bánh chưng ( bánh chưng siêu thị ăn lởm quá, chẳng rền bánh, bánh cứ nhão nhoẹt. Vậy nên em tập trung hỏa lực vào mỳ và các giặc lái xúc xích lặn ngụp ở đáy nồi )

Mọi người đi nhiều nên đói, loáng cái hết nồi thứ nhất, bộ chính trị ra nghị quyết làm nồi nữa cho lính tráng ăn. Lần này thêm tý thịt để có tý mỡ bôi trơn để anh em lùa nhanh hơn.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9110.jpg

Hàng đợt 2 về roài, chiến tiếp. Hơi thiếu xanh nhưng không sao tốc độ vẫn không vì thế mà giảm. Rõ là nồi 2 ngon hơn hẳn>

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9113.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9115.jpg

Darkk9
09-04-2009, 15:26
Sau khi, ăn uống no say, Bác Sami-Kẻ thù của ao hồ-lại chứng tỏ những lời của ao hồ không phải là đồn đại thổi phồng kiểu ễnh ương gọi ếch. Chẳng mấy hồi cái nồi đầy ắp cá. Nhờ bác mà đến tối đoàn có thêm bữa tươi để chiến ( em nhớ em nhanh tay làm được con trê-quả gì đấy )
Tiếc là, sau khi đứng dậy vỗ bụng 3 cái, ngửa lên trời hít hà thì cơn nghiên " canh đắng" của em ập tới em chỉ chụp bác được có một cái, thêm tức có cái chân cứ chọc vào mắt em nên bỏ. Em lại lụi hụi nhóm bếp nấu nước pha cafe, mùi vị cafe thêm chút khét khét của củi khô, tanh tanh của nước suối cung gây cảm giác là lạ.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9120.jpg

Đến đây em thật là áy náy, do đến sau đoàn nên em không biết đến sự hy sinh cao cả của em Victoria's Secret. Em đã hy sinh chân mình làm ...thính cho cả đoàn có cá ăn. Thảo nào cả đoạn suối dài thế mà nhõn mỗi đoạn chỗ em thả chân xuống cá về như trảy hội. Em thề là nhất định bọn cá ở đoạn suối này có họ hàng với bọn cá ...mập, không phải sao ngửi thấy mùi tiết canh nó lại quây về đông thế. Bác Sami có câu bằng bún cũng chỉ là giúp bọn cá thêm lựa chọn món " bún tiết canh" ăn cho đỡ ngấy. Sau bác đi đâu nhớ mang em ý làm ...thính. ( Coi như đoạn này xe bác Sami đen tập 2 ). Tý quên, không biết các bác cảm giác thế nào chứ tối em ăn cá thấy cứ ngọt ngọt, bùi bùi và hơi mằn mặn, tanh tanh. Hay em nhầm ???

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9128.jpg

Đến lúc này, để bớt áy náy, em rút phăng một điếu, Vinataba chính hiệu thơm phức chuyển từ Hà Nội gió lạnh để cầm máu cho em Victoria's Secret. Em có lành da, em cũng đỡ cộm rộm.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9129.jpg

Ăn uống, ngủ nghỉ, tán phét cũng đủ rồi, mình đi Thác Bà cơ mà, phải đi thăm thú Bà thôi. Nghe ao hồ đồn rằng Thác Bà cũng có 3 khúc. Chân bà thả xuống bìa rừng, khúc giữa bà dựa vào núi, còn phần trên tóc bà quấn quýt trên đỉnh núi Ông.

Này thì chân Bà này:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9131.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9135.jpg

Tiếp theo em cố làm phát rock-climbing xem phần 2 của Bà xem ra sao. Theo em là hơi nhỏ, chắc tại không đúng mùa.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9134.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9199.jpg

Darkk9
10-04-2009, 00:51
Tiếp nào, chuyện còn dài.
Nếu các bác đi Thác Bà vào thời điểm này các bác đều có suy nghĩ như em. Liên đoàn Thể Thao Việt Nam quá lãng phí, nếu các bác liên đoàn đến đây, thấy cảnh này, em tin rằng Olympic Bắc Kinh 2008 mấy thăng Tung Của sẽ không thống trị bộ môn nhẩy cầu. Bét ra VN cũng được đôi cái huy chương vang nhẩy cầu nam. Thác cao 7-8m mà bố cháu cú nhẩy, diễn ầm ầm, mà lại rất hăng say.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9149.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9150.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9151.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9162.jpg

Tiếp nước rất đẹp nhé, nước bắn lên có vòi: 9,2 9,2 9,5 9,5 và 10. Tung của liệu có bằng. Quá lãng phí, quá lãng phí.

Tư thế trên không rất đẹp nhé

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9154.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9170.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9181.jpg


Các bác không tin các bác cứ đến Tánh Linh-Thác Bà mà xem, chưa kể điểm các bố cháu tiếp đất có khoảng 2-3 m2. Nguy hiểm vãi.

Thoai, pose nốt, em đi ngủ mai đi cày.

Chitto
10-04-2009, 19:31
Không biết ai thống kê số vụ gãy chân, tay ở đây chưa nhỉ?

Hồi trước tớ đi Lựng Xanh ở Quảng Ninh, cũng có trò nhảy thế này, có hai bậc: độ cao 4m và 7m, mình chỉ dám nhảy ở chỗ 3m. Nhưng ở đó vũng nước rộng hơn đây.

Nhảy kiểu "hòn đá", tiếp nước trong tư thế "ngồi xổm", ùm một cái, thấy xung quanh lạnh toát, tối đen mù mịt. Rồi thấy loang loáng sáng trên đầu, ngoi lên.... rồi lên bờ. Hehee

Darkk9
11-04-2009, 04:22
Tiếp thôi, hành trình còn dài mà.
Ngắm nghía, Thác Bà no nê trời cũng về chiều, mọi người tình kế điểm tiếp theo để hạ trại. Đầu định tính đi Đa Mi cắm trại nhưng sau khi hỏi han mới biết có 2 vấn đề: Đa Mi còn 40-50km và đường đang làm khá xấu. Tinh thần em là khó mấy, thích là cứ đi, cơ mà đoàn có vẻ mệt và muốn hạ trại sớm để ăn uống. Vậy là Hồ Biển Lạc thẳng tiến, đường 20-25km lại ngon lành.
Thế nhưng xe bác Sami dính chưởng, lốp bẹt rúm. Cố bơm mà chạy được vài mét lại tèo. Lết mãi ra được một quán nước cho mọi người nghỉ ngơi. Hạ đồ để vá xe, đoạn này thể hiện một nỗi nhục. Xe thì Wave, vậy mà 3-4 chú vần mãi cũng không móc được lốp, thế mà bác nào cũng "chém gió" bảo móc lốp là bản năng, không học cũng biết...hị hị. Thôi thì cử một xe đón một bác sửa xe đến vá vậy. ( Đợt này về em sẽ vật con Dờ dim nhà em ra để vần vò ...móc lốp ).

1. Xe hỏng đồ vứt tá lả bên đường, chị em vào chơi với mấy em bé trong nhà rùi đè nhau ra mà...rán cá bác Sami vừa câu, chuẩn bị cho bữa tối.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9205.jpg

2. Kéo được bác vá xe ra rùi. Bác này chuyên nghiệp, không biết bác sinh ra đã biết móc lốp không mà bác hành sự rất cừ, đạt tiêu chuẩn nhanh, nhẹ, hiệu quả. Chẳng như bọn em

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9208.jpg

3. Tranh thủ vá xe em và Buta chạy đi chụp tý hoàng hôn ở Tánh Linh, nhưng mặt trời xuống nhanh quá, làm vài cái đã khuất núi.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9217-1.jpg

Chạy về thì xe đã vá xong, đi thoai. Hồ Biển Lạc thẳng tiến. Cơ mà bác vá xe vừa định đi thì chị chủ quán tốt bụng cười sở lởi mời anh vá xe vào uống nước 10 phút rồi hăng đi. Nhưng anh này cười ruồi một cái rồi chạy luôn. Bụng em lại nghĩ, con người Tánh Linh tốt thật.
Bác Sami hý hửng phi lên con Đích Lư định chạy tiếp thì ôi thôi ai tai. Em Đích Lư hại chủ này lại xẹp lép. Thì ra chị chủ quán tinh ý, biết anh sửa xe này nổi tiếng cả vùng là chuyên môn vá xe song là xẹp, nên chị ý mời anh ở lại để bảo hành.
Thôi thì, quan trọng nhanh việc, anh em lưu số bác này rồi nên bốc máy gọi anh vá xe quay lại bảo anh chuẩn bị săm để thay, vừa an toàn chất lượng và vừa ứ tin độ chuyên nghiệp của anh ý nữa. Ra là anh này chỉ chuyên mỗi công đoạn móc lốp còn sau đó có khi còn kém em kaka. ( Coi như xe bác Sami đen tập 3 ).
Lần này sau khi thay săm, anh vá xe còn phán một câu xanh rờn: " em bảo hành cho các anh đến khi ra khỏi thị trấn, các anh mà có vấn đề về móc lốp thì cứ bốc máy gọi em. Xa mấy em cũng cố." Anh vá xe vui và nhiệt tình đáo để.

Thôi ngon lành rồi, vừa đi vừa hỏi cũng mò ra đến Hồ Biển Lạc. Trên đường khi hỏi đường, dan tình nhìn em cứ như thằng thần kinh. Cũng phải thôi, giọng thì giọng Hà Lội, người thì nhếnh nhác, mắt thì láo liên, vai thì đeo balo to phạc trong khi đó Hồ Biển Lạc thì đang mùa cạn nước, nhiều muỗi, không đèn đóm. Giờ này mò ra đó không điên cũng tâm thần phân liệt.
Thôi thì kệ thiên hạ, cuối cùng cũng mò ra hồ, đường ra hồ nhảy tưng tưng cũng may chỉ là đất phù sa bị công nông xe tải cày sới chứ mà đá dăm, đá hộc nhỡ ra em cắm răng xuống đấy thì đúng là oan thị Mầu.

Ra tới hồ tối om, chẳng cảm giác gì ngoài muỗi, bác Sami và Acc phải bật đèn pin đi tìm chỗ bằng phẳng và gần dân để cắm lều. Cơ mà dân nào ở đây, có mỗi cái lều vịt nằm sơ xác, heo hút bên cạnh. Cuối cùng bác Sami cũng liên hệ được một nhà dân gần nhất để dựng lều. Quan trong là củi lửa đầy đủ, nước nôi đủ dùng, an toàn trên hết và sân bãi thoải con gà mái. Bà chủ nhà nhiệt tình và hai em bé đây ah.

4. Bà chủ nhà tốt bụng

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9225.jpg

Tính ra lúc bắt đầu hạ trại cũng phải 8h30. Anh em thì dựng lều, chị em thì kiếm gạch kiếm củi bắt đầu nướng thịt. Củi thì gach cứ chạy ra xin bà chủ nhà thì ê hề.
Thế là loáng cái lều bạt cũng xong, mọi người bắt đầu ngửi thấy mùi thịt nướng đập vào mặt chan chát. Xong mẻ thứ nhất, bố cháu không chịu được lân la ra kiểm hàng. Thịt nướng rất ngon, nói chung muối ra vị ướp vào thế là rất đủ, chỉ mỗi cái hơi thiếu...thịt. Em nghĩ chỗ gia vị và muối này phải đủ cho 5-6 cân thịt nhưng bọn em chuẩn bị có 3 cân. Em cám ơn các bác vì các bác giúp em nhớ đến mẹ em thuở cơ hàn. Hồi bao cấp, mẹ em kho một nồi thịt nho nhỏ mà một miếng thịt cũng nho nhỏ mà em ăn hết 3 bát cơm to. Em kiểm hàng mà nước mắt rơi lã chã...keke.
Giải pháp tình thế là nhúng wa một lần nước rồi nướng. Loang cái cũng nướng xong.
Lúc này em tranh thủ gió mát, trăng thanh ra giếng tắm tiên đã đời.
Xong roài, chén thoai.

5. Bữa tối đây ah

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9228.jpg

Các bác xem có thiếu gì không??? Bún thịt nướng có rượu mềm môi ( em kém rượu nên không tập chung nhiều, chắc uống đựoc nửa cốc đã thấy biêng biêng ). Rùi cả cá bác Sami câu ( em tranh thủ các bác đang hướng mũi chủ lực vào bún và thịt nướng, em làm ngay con cá lóc ), rùi có dưa chuột ( trong ni gọi là dưa leo ) chị em rửa, rùi cả cà tươi của bác Sami, ớt mắm đủ cả. Em thấy, đĩa cá ngon nhất nên đi đầu, sau là vì bún thịt nướng quá đậm đà nên dưa leo và cà pháo cũng hết rất nhanh.

6. Cơm no rượu say, bắt đầu ngồi tán phét với hát hò nghe nhac bên lửa trại.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9232.jpg

Tiếc là Tripod của em bị gãy ở Thác Bà, không thì em làm phát ông giăng sẽ đẹp hơn. Đinh làm phát " đầu cột trăng treo" nhưng mà không có tripod nên tệ quá. Thôi pose lên cho các bác cười vậy, xin an ủi cho em điểm ý tưởng.

7. Giăng:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9238.jpg

Các bác rủ nhau đi ngủ hết, em cả Minh ngồi bên bếp đến 1h mới quyết đi ngủ.
Có 1 lều đơn, 2 lều 5. Lếu đơn thì bác Sami ngủ, kéo cưa kéo bễ váng trời, ai nằm cạnh bác thì có khác gì " Đại bác đêm đêm".
Còn một lều cho chị em 4 người nằm, em đoán là mát mẻ thoải mái lắm. Lếu cuối cho 7 chú, em chui vào thì vừa nóng, vừa ngạt, chật quá nên các bác úp thìa ngược xuôi. Em thấy một khoảng trống cuối lều dưới chân một bác. Em trải chiếu lấy túi ngủ làm gối ( nóng vậy mà chui vào túi chắc sáng em thăng quá ). Có điều, vừa chìm vào giấc ngủ, thì cái bác nằm trên đầu em chắc do mệt mỏi nên mê ngủ xem một film của Bruce Lee nên bác ý đạp vào đầu em một phát rùi bác ý vắt chân đá chẻ lên bác bên cạnh. Em thề, lần sau em xin chịu thiệt thòi, trói tay chân sang lều nữ ngủ hoặc nếu có nằm lều nam thì cũng phải nằm trên đầu bác kia, em vồn thù dai.
Em chìm vào giấc ngủ trong nỗi đau trên mặt và khát vọng ...sang lều bên..keke.

Darkk9
11-04-2009, 04:26
Bonus các bác hai tấm em chụp từ tâng 2 thác Bà em đi ngủ.

Bonus 1:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9192-1.jpg

Bonus 2:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9194-1.jpg

Hẹn các bác ở lần sau với Bình minh hồ Biển Lạc với La Gi biển hát

Buta
11-04-2009, 10:10
Hic, bữa đó nhục ghê luôn, xưa nay uống rượu chả bị làm sao cả mà tối đó quất có cỡ 2 ca mà phê lòi chịu ko nổi (chắc tại cái tội ăn nhiều quá :))), làm anh em mất vui, và cũng cảm ơn pác Tiến "trụi" đã chăm sóc em rất chu đáo. Bữa nào mời pác thịt chó nhé (beer)

dangkhoaquan
11-04-2009, 19:39
Thông báo với các anh em đi trong đoàn, mình định tuần sau off để giải quyết số rượu còn lại của buta anh em cho ý kiến ngày nào đi, thịt cầy nhé?

sami
11-04-2009, 23:14
Thông báo với các anh em đi trong đoàn, mình định tuần sau off để giải quyết số rượu còn lại của buta anh em cho ý kiến ngày nào đi, thịt cầy nhé?

Ơ hay, thế thì mình thiệt thòi quá!

greenline
11-04-2009, 23:37
Xe thì Wave, vậy mà 3-4 chú vần mãi cũng không móc được lốp, thế mà bác nào cũng "chém gió" bảo móc lốp là bản năng, không học cũng biết...hị hị. Thôi thì cử một xe đón một bác sửa xe đến vá vậy. ( Đợt này về em sẽ vật con Dờ dim nhà em ra để vần vò ...móc lốp ).


Không nói sớm đợt đi Bắc Hà anh chọc thủng lốp xe em cho thực tập tay nghề luôn. :))


@ greenline: Vâng em vào đây công tác, 30/4 lại về, đi lâu lỡ mấy chuyến ngoài đó buồn ghê.
Thấy anh rủ rê mọi người lại đi Hà Giang 30 hả anh

Xin phép các bác ọp topic một tí. :D 30/4 về thì tiếc nhỉ. Anh định đi HG nhưng không phải rủ rê mọi người mà là đợi mọi người rủ rê. :LL


=))

zaizai86
12-04-2009, 07:33
Ơ hay, thế thì mình thiệt thòi quá!

giải quyết số rượu còn lại tiện thể lên kế hoạch chăm sóc anh SAMI lun. Anh Sami chừng nào lên giường "sinh em bé"?

sami
12-04-2009, 18:57
giải quyết số rượu còn lại tiện thể lên kế hoạch chăm sóc anh SAMI lun. Anh Sami chừng nào lên giường "sinh em bé"?

Dự định là sáng mai cơ đấy zaizai à

barandom
14-04-2009, 15:57
Sao lâu tới biển quá vậy ? Bộ Biển "Lạc" mất rồi sao?

tichuot
14-04-2009, 16:02
Dự định là sáng mai cơ đấy zaizai à

Chúc anh Sami lâm bồn bình an nhé, khi nào anh Sami lâm bồn mà buồn thì hú tụi này mang RTC vô ngồi thưởng thức cho anh Sami thèm chơi =))

Darkk9
15-04-2009, 18:26
Hehe, đợt này vào vụ cơm áo gạo tiền nên có tý sao nhãng. Em xin hát tiếp ạh.

So với ban đêm chỉ thấy một màn tối đen, chim cò đi ngủ, ếch nhái đồng ca, muỗi ma quần thảo thì ban ngày Hồ Biển Lạc lại thay đổi hoàn toàn. Thoáng đãng, mát mẻ khi ban mai, tầm nhìn cũng được trải rộng hơn.
Sáng dậy lúc 6h30-7h00 gì đó, bao quanh ướt đãm suơng đêm, may tối qua trước khi đi ngủ, em đã kịp quấn bạt bảo vệ đám balo nên sáng ra mọi thứ vẫn khô cong.

1. Bình Minh đây ạh:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9239-1.jpg

Tiếc là hướng Hồ nằm phía Tây chứ nằm phía Đông thì em tin là bình minh trên hồ sẽ đep hơn nhiều.

Tranh thủ mọi người nhóm bếp nấu mỳ làm bữa sáng em lam mấy cái cỏ lau quanh lều. Sáng dậy mới biết quanh trại toàn cỏ lau.

2. Cỏ lau và " rung chân" của em đây ạh:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9250.jpg

Roài, mỳ chín roài. Chiến thoai, để còn đi tiếp. Bác Sami như thường lệ làm cái bát tô to phạc. Bác mà làm hai bát thì có mà nồi Thạch Sanh cũng thua.

3. Ăn sáng:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9247.jpg

Em vốn ăn nhanh nên chắc em chỉ dành cho thời gian ăn sáng 5-7 phút gì đó. Có bệnh thì phải lo lấy thân nên em đi chế "thuốc". Lại hì hụi đun đun nấu nấu, bóc 3 gói cafe vào chế cháo uống cầm hơi.

Lúc này thì cả đoàn đã quyết hủy đi Đa Mi và đi La Gi tắm biển. Cơ mà đi Hồ Biển Lạc thì tối qua cũng lạc rồi. Mà tối mò mò có ai biết cái bến nước nó ra làm sao đâu. Thế là cả đoàn nhổ trại chạy ra hồ. Ra đến hồ thì cảm giác khác hẳn. Hồ khá rộng cho dù đang mùa khô. Theo người dân bảo hồ lúc này chỉ còn 1/3 nếu mà mùa nước nổi có khi nó phải bằng cái Hồ Tây nhà em chứ quyết không kém hơn.

4. Series ảnh Hồ đây ạh: Các bác đoàn sau đi thì nhớ đi buổi sáng hoặc chiều nhé, đừng tới muộn như đoàn em

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9251-1.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9252-1.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9260-1.jpg

Cái này là chòi cá hay chòi vịt em cũng chẳng biết nữa.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9256.jpg

Darkk9
15-04-2009, 18:44
Em thấy ở giữa hồ còn có cả một cụm sen hồng hehe làm em nhớ hồ Tây với bến Hàn Quốc và Phủ Tây Hồ nhà em quá.
1. Sen Hồ Biển Lạc:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9262.jpg

2. Cỏ Lau bên bờ. Cái này râm rạp hơn thì chắc cũng giống Thủy Hử:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9258.jpg

Rùi ngắm hồ một hồi thì phát hiện ra trên đám ruộng trơ gốc có một đám cò trăng đậu nhởn nhơ thế là em cũng bò bò ra bắn một phát.

3. Cò đậu

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9263.jpg

4. Cò lả nào:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9265.jpg

Quả này mà có 2-3 chú cùng bay thì sinh động hơn, cơ mà có mỗi một chú thèm bay, mấy chú còn lại chắc bận cưa chị cò mái nên chẳng sợ em.

Hehe, ngay tại cái bến nước này có một cái lều đơn sơ làm em liên tưởng đến lều Lão Hạc vì nghe "ao hồ đồn thổi" có một ông lão ở đây để trông xe ở đây. Cũng tiện, trời nắng vào trú luôn, đợi một bác thủng săm đang đi vá.

5. Lều lão Hạc:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9269.jpg

Đang ngồi hóng mát, thì tư dưng cơ man là vịt đổ bộ qua bến nước. Em lao ra chụp trên dưới trái phải mà nước bọt cứ tứa ra, cánh mũi phập phồng lại thấy thoang thoảng mùi chả vịt Vân Đình mới chết. Tội lỗi, tội lỗi chắc kiếp này em không thành chính quả

6. Đàn Vịt 1

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9274.jpg

7. Đàn vịt 2

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9276.jpg

Darkk9
15-04-2009, 18:46
Thôi kể đoạn này em lại thấy...đói, đi ăn phát. Tối chờ C1 em lại pose nốt.

Darkk9
16-04-2009, 00:04
Roài cơm no, rượu say, cafe ngập răng, em xin được hát nốt.

Lúc này tranh thủ chờ đợi thông tin của xe bị thủng lốp. 2 bác này làm luôn một giấc rất tình củm.

1. Giấc mơ trưa:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9280.jpg

Đoạn này làm em lại nhớ đến bài hát " Giấc mơ trưa " của Giáng Son-Nguyễn Vĩnh Tiến do Thùy Chi hát.
"Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời
Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn".

Đủ hết các bác ợ chắc em Giáng Son và anh Nguyễn Vĩnh Tiến khi sáng tác bài này cũng ra Biển Lạc ngủ trong cái lều vịt này mà sáng tác hay sao ý, không sao lại giống ở đây thế. Khác mỗi thay bằng "hồ" thì em ý lại cho là "sông" chắc là lúc đấy mê đi nên không phân biệt sông, hồ hay biển nữa.

Roài, cả đoàn ra làm phát kỷ niệm cái.

2. Đoàn đi Tánh Linh ( Thiếu em và Buta vì đang chụp ảnh, thiếu 2 nhân đi vá xe )

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9284.jpg


https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9287.jpg


Xe vá xong rồi, ngủ trưa đủ rồi kéo quân xuống La Gi thoai. Đoạn này lại cám ơn bác Sami, nhờ mối quên biết, thước đó bác đã bốc máy gọi người quen ở La Gi chuẩn bị bữa trưa hoành tráng. Đường từ đây đi La Gi không có gì phải nói, đường đẹp, hơi nắng. Lúc này em đã được lên chức làm xế. Thú thực em đi nhiều sợ nhất là làm ôm, em làm ôm thì cứ gọi là gật gù cả đường đi.

3. Bữa trưa hoành tráng:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9293.jpg

Xin lỗi các bác, đoạn này em đói nên cô chủ nhà hiếu khách vừa dọn đồ lên là em vục vào ăn uống. Đến khi nhớ đến cái máy ảnh thì tiệc cũng gần tàn. Không sao, cố cái vẫn còn bạch tuộc trên đĩa cơ mà. Toàn món ngon: bạch tuộc luôc nè, chả cá thu nè, canh cá nấu chua nè .... Nói chung là đại tuyệt.

Cà kê no nê, anh em quyết định ra biển. Biển này ngay gần nhưng em quên tên rùi các bác đính chính hộ em

4. Biển gọi:

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9299.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9300-1.jpg


https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9301.jpg

Darkk9
16-04-2009, 00:15
https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9306.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9308.jpg

Dạ cái thuyền này la chỗ em bơi ra, tưởng gần ra lại khá xa. Khi về hơi ngược dòng nên bò mãi mời vào đựoc bờ. Mệt ghê.


https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9309.jpg

Bơi lội chán, khăn gói về nhà tắm. Sau khi nhờ cô chủ nhà mua mực tươi và mực một nắng, cả đoàn lại khăn gói quả mướp lên đường về Sài Gòn. Lúc này chạy theo đường men biển về Bà Rịa mới về Sài Gòn.

Trên đường về còn thêm một nhân thủng lốp và lại là bác Sami thủng săm. Em bảo rồi nhất đinh là bác không kiêng khem hay xe bác bị phải ôm có vía rất nặng, không sao lại đen thế. Phải chay tịnh bác ạh. Xe bác đen những 4 lần.

Lúc bác đi vá xe, máy em may hồi pin, em làm nhát cuối trong lúc đi vá xe.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9312.jpg

Xong, nhiệm vụ hát hò của em đã xong. CHuyến đi nhẹ nhàng, ý nghĩa. Cám ơn mọi người đã cùng nhau đóng góp một chuyến đi vui chơi vui vẻ

P/S. Các bác offline sớm đi thăm bác Sami luôn nhé (beer) :gun:gun

barandom
16-04-2009, 12:26
https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9306.jpg

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9308.jpg

Bạn Acc cho mình mượn chổ và 2 tấm hình này để nhắc các bạn một điều nhá.

Các bạn có thấy cái rãnh nước trên bãi biển không ? Ở bãi Đồi Dương (La Gi) có khá nhiều cái rãnh như vậy. Khi nước lớn sẽ khuất dưới mặt nước, tùy vị trí mà có khi ra được phần nền cao bên ngoài tắm và đi lại vô tư nhưng khi đi vào thì lại lọt xuống rãnh (lúc nước lớn khá sâu có khi trên 2m) do đó các bạn không biết bơi khi tắm ở bãi này phải cẩn thận nhé.

Cám ơn Acc nhé :)

dangkhoaquan
16-04-2009, 12:44
cám ơn bác đã cho em bài học kinh nghiệm , cái vụ này thì em ko biết nhưng đúng là hôm đó tắm biển em ko dám bơi xa vì em có thói quen trước khi tắm khu vực nào cũng đi rà 1 vòng quanh khu đó, hôm đó em phát hiện bãi biển ko bằng phẳng có khá nhiều hục sâu và đặc biệt mùa nước tháng 4 -6 là mùa nước rút rất mạnh những người "đi mò tôm" đa phần bị vào mùa này cả nên có nhắc nhở anh em cẩn thận rồi, cám ơn bác

sami
16-04-2009, 18:15
Thăm kiểu này chắc phải mang rượu vào bệnh viện thoai. Người bệnh khỏe mạnh, đi trốn viện được rồi nè.
Anh em vui là mình mừng, còn mình thì còn lâu mới vui được nữa.
Thân

greenline
16-04-2009, 19:38
https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_9306.jpg


Đọc hết bài này anh thấy tiếc. Giá mà em đi bơi cho cái len/ sensor nó bơi cùng thì có phải hình nó trong trẻo lên bao nhiêu không? :LL

=))

Darkk9
16-04-2009, 20:18
@ Greenline: Vâng anh ah. Không bảo quản đồ đạc tốt, đi mưa gió không chịu dùng cái đồ em Nana nói là "thẩm du đồ kỹ thuật số" máy hút ẩm nên. Sensor mốc tòe loe. Em định ra Hà Nội làm lại hàng, không thì nâng đời. Ống thì vẫn ổn.

Peifang
17-04-2009, 13:45
Em có mộy phát độc. Đố các bác biết là ai:D

https://i699.photobucket.com/albums/vv359/ZhuYing_2009/Picture195.jpg

zaizai86
17-04-2009, 17:41
Em có mộy phát độc. Đố các bác biết là ai:D

eo, cái bụng=)) em biết ai rồi nhé.:D. bạn Phương phải không?:T

Peifang
17-04-2009, 20:28
eo, cái bụng=)) em biết ai rồi nhé.:D. bạn Phương phải không?:T

Ô đểu nhể! Thế bác Zai bảo bạn Phương bụng to hay là...?

Khó hiểu quá đi!:D

Buta
18-04-2009, 10:33
@ Greenline: Vâng anh ah. Không bảo quản đồ đạc tốt, đi mưa gió không chịu dùng cái đồ em Nana nói là "thẩm du đồ kỹ thuật số" máy hút ẩm nên. Sensor mốc tòe loe. Em định ra Hà Nội làm lại hàng, không thì nâng đời. Ống thì vẫn ổn.

Anh Vinh đổi qua Nikon xài đêeeee..., nhìn cái màu canon chụp phong cảnh nó hơi nhợt nhạt nhỉ :Dam, hehe

Peifang
18-04-2009, 13:22
Tình hình là rất tình hình. Em thì em thèm Vodka lắm rồi mà chưa thấy anh chị lên lịch cụ thể để xử lý hết chỗ còn lại.

Thế nên nhờ đại ka Sami lên lịch phát.

Em sẽ thay cả Modeo và Modeo' chén tạc chén thù với các anh.

zaizai86
18-04-2009, 17:12
Tình hình là rất tình hình. Em thì em thèm Vodka lắm rồi mà chưa thấy anh chị lên lịch cụ thể để xử lý hết chỗ còn lại.

Thế nên nhờ đại ka Sami lên lịch phát.

Em sẽ thay cả Modeo và Modeo' chén tạc chén thù với các anh.

Em này tốt với anh Sami quá nè, biết tin anh mới mổ nên dùng rượu sát trùng:D.
ZAI đề nghị thứ ba, 21/04/2009, 17h30 mọi người tập trung ở quán thịt chó khu Bắc Hải để off nhé. (beer)
Mọi người cho ý kiến nhé.

( tên quán và địa chỉ cụ thể thứ 2 em sẽ thông báo)

sami
18-04-2009, 17:40
Anh em nhậu đi, Sami nằm viện mà. :(

tichuot
18-04-2009, 18:27
Anh em nhậu đi, Sami nằm viện mà. :(

Thì tụi nó mang rượu vô bệnh viện ngồi uống cho anh Sami thèm chơi, Khỏe chưa anh ?

Peifang
18-04-2009, 22:16
Ý kiến cũng hay đây.

Cơ dưng mà theo em được biết thì thịt chó ngon phải ở Gò té, chứ khu Bắc Hải thì nhạt miệng lắm. :d.

Hay là mình cứ off rồi phần rượu với thịt chó cho anh Sami. Rượu để sát trùng, thịt chó giàu đạm để bồi bổ sức khỏe.

Sao đương yên đương lành, anh Zai lại lên lịch giữa tuần thế nhỉ?:(. Tối đó em bận đi dạy mất rồi còn đâu. Mà cuối tuần lại phượt Long Hải với bọn bạn cùng lớp.

Tiện đây cho em hỏi, đã ai đến LH chưa ạ, có gì hay ho không?

sami
18-04-2009, 23:24
Ý kiến cũng hay đây.

Cơ dưng mà theo em được biết thì thịt chó ngon phải ở Gò té, chứ khu Bắc Hải thì nhạt miệng lắm. :d.

Hay là mình cứ off rồi phần rượu với thịt chó cho anh Sami. Rượu để sát trùng, thịt chó giàu đạm để bồi bổ sức khỏe.

Sao đương yên đương lành, anh Zai lại lên lịch giữa tuần thế nhỉ?:(. Tối đó em bận đi dạy mất rồi còn đâu. Mà cuối tuần lại phượt Long Hải với bọn bạn cùng lớp.

Tiện đây cho em hỏi, đã ai đến LH chưa ạ, có gì hay ho không?

Bọn nầy nó định làm mình chết thèm đây, thôi thì ông cứ đi ăn thịt chó còn rượu thì mang sát trùng thôi.
Em nên nghỉ đi dạy đi, dân thường hay nói là mất ấy. Một buổi thôi mà
Long Hải thì hơi bị buồn đấy, ra đấy thì thà chạy ra Bình Châu hoặc lên Núi Dinh còn sướng hơn.
Ba mẹ tha lỗi cho con đã sai hứa nha, con cám ơn ba mẹ lắm lắm.

cafemuoi
18-04-2009, 23:39
Nhận được tin nhắn của Zaizai rồi mà chưa thấy ai confirm đi vụ thịt chó này nhỉ?

zaizai86
19-04-2009, 18:12
Vì mọi người hay đi cuối tuần nên ZAI mới chọn giữa tuần đấy chứ.
Chỗ off thì chỗ nào cũng được, ZAI ít đi nhậu nên hổng biết chỗ nào.
Mọi người cho ý kiến nhá.
@ Peifang: hay là anh và em đánh lẻ nhở.hơhơ

vicgiang86
19-04-2009, 19:31
Phương hà,
Đi Long Hải thì đấu tiên là thăm Dinh Cô, viếng Mộ Cô (cũng gần ngay đó). Ở ngay cái ngã ba mà nếu đi thẳng vào Mộ Cô, rẽ trái là đến Đèo Nước Ngọt có nhiều bãi tắm bình dân như Hàng Dương, Tà Thiết,... dân phượt thì vô đây ngon bổ rẻ.
Nếu đi tiếp qua Đèo Nước Ngọt (cứ thấy 1 bên biển, 1 bên núi là biết), chứ không có ghi tên là đến Núi Minh Đạm. Trước khi đến đường trải nhựa lên núi, có 1 con đường đất lên chùa Khỉ (tên chính thức là Thiền Viện Chơn Nhân thì phải, 0 nhớ rõ nữa) nhiều khỉ lắm luôn. Con đường trải nhựa lên núi, viếng chùa Hòn Một. Lên đến Đền Tưởng Niệm thì gởi xe, viếng đền rồi trekking chút xíu theo lối mòn thăm các hang động.
Long Hải thì chỉ có vậy thôi. Em đi vui vẻ nhá.

@zaizai: em nghĩ đợi anh sami ổn rồi mình ọp ẹp luôn thể nhỉ. Gần đến 30/4 rùi, công việc kẹt cứng anh ah.

dangkhoaquan
19-04-2009, 22:36
rồi vụ off tối t3 đúng ko? anh cf với zaizai nhưng có điều hẹn chỗ bắc hải kẹt xe lắm, hay ra sân bay nhĩ

tichuot
19-04-2009, 22:58
rồi vụ off tối t3 đúng ko? anh cf với zaizai nhưng có điều hẹn chỗ bắc hải kẹt xe lắm, hay ra sân bay nhĩ

Muốn RTC thì phải ra khu bắc hải mới ngon, chứ ra khu Sân bay chả mùi vị gì cả.

Peifang
19-04-2009, 23:41
@ Peifang: hay là anh và em đánh lẻ nhở.hơhơ

Ý kiến hay đấy anh.:D Đang máu!


Phương hà,
Đi Long Hải thì đấu tiên là thăm Dinh Cô, viếng Mộ Cô (cũng gần ngay đó). Ở ngay cái ngã ba mà nếu đi thẳng vào Mộ Cô, rẽ trái là đến Đèo Nước Ngọt có nhiều bãi tắm bình dân như Hàng Dương, Tà Thiết,... dân phượt thì vô đây ngon bổ rẻ.
Nếu đi tiếp qua Đèo Nước Ngọt (cứ thấy 1 bên biển, 1 bên núi là biết), chứ không có ghi tên là đến Núi Minh Đạm. Trước khi đến đường trải nhựa lên núi, có 1 con đường đất lên chùa Khỉ (tên chính thức là Thiền Viện Chơn Nhân thì phải, 0 nhớ rõ nữa) nhiều khỉ lắm luôn. Con đường trải nhựa lên núi, viếng chùa Hòn Một. Lên đến Đền Tưởng Niệm thì gởi xe, viếng đền rồi trekking chút xíu theo lối mòn thăm các hang động.
Long Hải thì chỉ có vậy thôi. Em đi vui vẻ nhá.

Em cám ơn chị. Bọn em định đi mà mù tịt thông tin. Chúng nó bảo sao nghe vậy. Khổ, đã không trắng trẻo gì cho cam, mà dạo này cứ biển suốt. Em đen như mọi rồi:((

À, bọn em tính đi chiều thứ 7 rồi sáng thứ 2 về, đi ô tô. Hay là chỉ cần đến tối CN về là ok hả chị?



rồi vụ off tối t3 đúng ko? anh cf với zaizai nhưng có điều hẹn chỗ bắc hải kẹt xe lắm, hay ra sân bay nhĩ

Cho Peifang theo với hai anh ơi. Cf hay RTC em đều ok con dê hết. Nhưng mà tối t3 thì 7h30 mới dạy xong. Các anh tính mấy giờ? Chị Giang ơi đi ko?

Buta
20-04-2009, 09:14
ZAI đề nghị thứ ba, 21/04/2009, 17h30 mọi người tập trung ở quán thịt chó khu Bắc Hải để off nhé. (beer)
Mọi người cho ý kiến nhé.

( tên quán và địa chỉ cụ thể thứ 2 em sẽ thông báo)

Hay để tối T4 nhỉ, T3 bận mất tiêu rồi, dạo này nghỉ thêm 1 buổi nữa là nó cấm thi, học được 4 môn mà nó cấm thi 3 môn, phải gỡ gạc lại 1 môn chứ :(

zaizai86
20-04-2009, 09:39
ZAI tối nào of cũng được, vậy là T4 có nhiều người đi được hơn
@Peifang: Em rủ con gấu già của em:D và bạn con gấu già đi nhá
@VIC: e cố gắng off để chào anh Darkk9 về miền Bắc thân yêu và tiễn anh Acc đi FAN chứ(wait)

Darkk9
20-04-2009, 09:56
Hehe, offline thứ 4 đi. Mình thì thứ 3 hay 4 đêu được, thấy mọi người có vẻ rảnh thứ 4

Peifang
20-04-2009, 11:26
ZAI tối nào of cũng được, vậy là T4 có nhiều người đi được hơn
@Peifang: Em rủ con gấu già của em:D và bạn con gấu già đi nhá
@VIC: e cố gắng off để chào anh Darkk9 về miền Bắc thân yêu và tiễn anh Acc đi FAN chứ(wait)

Hai con gấu của em đều đã ra đi rồi. Chỉ có em đại diện thôi. Giờ hi vọng lôi kéo được 1 con:d. Nhưng xem ra khó quá.

Bo Bo
20-04-2009, 11:40
Vậy cuối cùng off ngày nào thế mọi người?? Tớ hôm nào cũng busy but off hôm nào thì tớ đu theo hôm đó àh. :)

Buta
20-04-2009, 11:52
Vậy cuối cùng off ngày nào thế mọi người?? Tớ hôm nào cũng busy but off hôm nào thì tớ đu theo hôm đó àh. :)

Để em cập nhật cái ds các pác off vào T4 nhé:
1. Buta (Giữ rượu - cái nì mới quan trọng nè =)))
2. Acc
3. Darkk9
4. Bo Bo
5. zaizai86
6. Peifang & gấu
7. A. Sami (option mở)
Còn lại: c. Nguyên, a. Tiến, Vic (Sẽ cố gắng thuyết phục ;))

Về giờ giấc thì tùy mọi người quyết định, địa điểm thì e vẫn khoái cái quán Hoa Mơ gì gì đó ở Nguyễn Thị Minh Khai vì nó gần nhà em :T

Mondeo
20-04-2009, 16:53
Để em cập nhật cái ds các pác off vào T4 nhé:
1. Buta (Giữ rượu - cái nì mới quan trọng nè =)))
2. Acc
3. Darkk9
4. Bo Bo
5. zaizai86
6. Peifang & gấu
7. A. Sami (option mở)
Còn lại: c. Nguyên, a. Tiến, Vic (Sẽ cố gắng thuyết phục ;))

Về giờ giấc thì tùy mọi người quyết định, địa điểm thì e vẫn khoái cái quán Hoa Mơ gì gì đó ở Nguyễn Thị Minh Khai vì nó gần nhà em :T

Thịt chó thì chú Buta kiếm quán nào đúng Nam Định ấy, mới ngon :p

Peifang
20-04-2009, 17:18
Để em cập nhật cái ds các pác off vào T4 nhé:
1. Buta (Giữ rượu - cái nì mới quan trọng nè =)))
2. Acc
3. Darkk9
4. Bo Bo
5. zaizai86
6. Peifang & gấu
7. A. Sami (option mở)
Còn lại: c. Nguyên, a. Tiến, Vic (Sẽ cố gắng thuyết phục ;))

Về giờ giấc thì tùy mọi người quyết định, địa điểm thì e vẫn khoái cái quán Hoa Mơ gì gì đó ở Nguyễn Thị Minh Khai vì nó gần nhà em :T

Ô đểu nhể. Em nhớ là thứ 4 cf cơ mà. Mọi người bảo sau 30.4 thì thịt chó?

zaizai86
21-04-2009, 08:48
có mấy quán ở khu Bắc Hải gần nhau, địa chỉ: quán Hoàng Anh, 45 Chấn Hưng,, p6, Tân Bình ( gần khu Bắc Hải).
Off ở Bắc Hải thì tiện cho mọi người chứ em cũng muốn quán ở Nguyễn Thị Minh Khai vì gần nhà.hơ hơ

dangkhoaquan
21-04-2009, 08:59
Uh, cho em ưu tiên chọn quán đi

zaizai86
21-04-2009, 09:24
vậy chọn quán gần nhà mọi người:
quán Hoàng Anh, 45 Chấn Hưng,, p6, Tân Bình ( gần khu Bắc Hải)
17h30 nhé.

Buta
21-04-2009, 15:07
vậy chọn quán gần nhà mọi người:
quán Hoàng Anh, 45 Chấn Hưng,, p6, Tân Bình ( gần khu Bắc Hải)
17h30 nhé.


17h30 á, sớm thế, giớ này kẹt xe cứng ngắc luôn đó, với lại giờ này chắc nhiều người còn ở cty lắm, toàn là nv ưu tú ko thôi, khoảng 18h30 hay 19h gì đó thì chắc hợp lý hơn, lúc ấy đói đi ăn mới được nhiều =))

Bo Bo
21-04-2009, 15:56
đúng rùi đó, đường CMT8 mà giờ tan tầm thì kẹt xe cứng ngắt luôn. Hẹn 8h tối càng tốt, hihihi

vicgiang86
21-04-2009, 19:12
@VIC: e cố gắng off để chào anh Darkk9 về miền Bắc thân yêu và tiễn anh Acc đi FAN chứ

Hiii, em sẽ có mặt, nhưng cho em giờ dây thun chút nhé (khoảng 18h30-19h). Chỗ đó cũng gần nhà, nên em về thay cái xiêm y cho nó trẻ trung chút xíu :D

dangkhoaquan
22-04-2009, 08:16
Thôi thế này đúng 18h00, vì anh còn phải đi ngủ lúc 21h00, ai đến trễ ráng chịu

Peifang
22-04-2009, 08:21
Ơ, thế mọi người quyết định Cờ tây à? Sao em thấy anh Acc và anh Zai lúc đầu bàn nhau cf cơ mà:((. Em bị sốt rồi, không biết tối nay có đi được không nữa, nhưng mà em nghĩ, chắc cũng khoảng 18h30 - 19h là ok con dê mọi người ạ.

Cờ Tây thì ứ rủ được con Gấu nào đi cả. Chán ế. Một con đã ra đi, một con đi làm vìa mệt chắc chẳng ham hố oánh chén gì đâu.

Nên ý kiến tuyệt với mà em đưa ra là: Cf đi các đại ka, đến khi nào anh Sami ra viện, chúng ta làm vụ hoành tá tràng luôn thể.
:D

Peifang
22-04-2009, 12:31
Em thấy lúc 6h mọi người mới đi làm về, chưa kịp ăn uống, tắm rửa gì cả, giờ đó lại kẹt xe.

Theo em, hôm nay mình cứ cafe đi, đừng nhậu nhẹt gì cả, chờ anh Sami hết bệnh, chúng ta làm luôn.

Mọi người cho ý kiến với ạ.

Cf khoảng 7h30 là ok ạ.

sami
22-04-2009, 13:29
Các bạn làm gì cũng ok, bởi vì mình ra viện rồi. Tuy nhiên ăn uống giờ thì kén tệ, tránh hải sản, muối i ốt. May là cái món mộc tồn thì không có iốt rồi, hehe.
Thân