PDA

View Full Version : Thiên đường tìm thấy (Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila) (đoàn Cloud2001)



Winsa
29-11-2011, 11:23
Những hình ảnh tuyệt đẹp về Lệ Giang, về đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ đã chinh phục tôi từ năm 2004 qua bộ phim lãng mạn Ánh sáng tình yêu (One meter sunlight).

http://www.youtube.com/watch?v=SxPUQ5gNfbY&feature=related

Bộ phim kể về tình yêu 3 ngày ở Lệ Giang của 1 đôi bạn trẻ. Lệ Giang đẹp với những ngôi nhà cổ, những con phố treo đầy chuông gió, con suối trong vắt dưới ánh trăng,... Tất cả, tất cả đã theo tôi như một giấc mơ, và mơ ước được đến nơi này luôn thường trực trong tôi.

Giờ giấc mơ đó đã thành hiện thực!

Đây là hành trình đầu tiên VC tôi đi theo 1 nhóm phượt! Hơi bụi bụi 1 chút, hơi dài ngày 1 chút, nhưng thực sự rất vui!
Một nhóm hầu hết là chưa quen biết nhau, vậy mà sao vui thế, sao hợp nhau thế, cứ như là quen nhau lâu lắm ấy!

Cám ơn cả 16 người đoàn mình đã làm nên 1 hành trình thật vui! Cám ơn tình yêu Lệ Giang đã giúp tôi đến đây! Một điểm đến tuyệt đẹp!


https://lh4.googleusercontent.com/-jWQNFzOkd5g/TtRfI0dwBvI/AAAAAAAAA0o/EhKMbh1AYMs/s640/IMG_7080.JPG
Con suối rực sắc thu - Photo by Winsa

Winsa
29-11-2011, 11:24
Đúng thời điểm có chương trình Khuyến mại mùa thu của VNAirlines, chủ thớt Cloud2001 đã xây dựng 1 lịch trình phù hợp giúp chúng tôi tiết kiệm 1 nửa tiền vé máy bay và thời gian đi lại.
Tuy nhiên, do việc tự sắp xếp của các thành viên chậm trễ, nên đoàn chúng tôi phải chia làm 2 nhóm, có lịch bay đi, về lệch nhau 1 ngày.

Lịch trình cụ thể như sau:

Ngày 20/10/2011:

(Nhóm 1 đi trước.)
17h30 - 19h30: Hà Nội - Côn Minh (Kunming) (máy bay)
Tới Côn Minh, xe của hãng bán vé tàu đón tại sân bay, đưa đoàn ra ga Côn Minh.
Ăn tối tại ga Côn Minh.
23h10: Côn Minh - Đại Lý (tàu hoả)

Ngày 21/10/2011: (nhóm 1: chơi ở Đại Lý, nhóm 2: bay sang Côn Minh.)

Nhóm 1:
07h: đến ga Đại Lý
Thuê taxi về nhà nghỉ: Friends Guesthouse International Youth. (trước cổng thành Đại Lý)
Tiếp tục thuê taxi cho chơi các điểm ở Đại Lý:
- Tam Tháp Tự
- Phim trường Thiên Long Bát Bộ
- Hồ Nhĩ Hải
- Thành cổ Đại Lý

Nhóm 2:
17h30 - 19h30: Hà Nội - Côn Minh (máy bay)
Tới Côn Minh, xe của hãng bán vé tàu đón tại sân bay, đưa đoàn ra ga Côn Minh.
22h30: Côn Minh - Lệ Giang (Lijiang) (tàu hoả)

Ngày 22/10/2011:

Nhóm 1: thuê xe đi Lệ Giang. 11h đến LG.
Nhóm 2: 07h30 đến LG.
Hai nhóm gặp nhau tại Quảng trường Tứ phương.
Về nhà nghỉ: Garden Inn.
Buổi chiều, tự do đi chơi tại LG:
- Thành cổ
- Quảng trường Tứ phương
- Quảng trường Bánh xe nước
- Hồ Hắc Long Đàm

Ngày 23/10/2011:

07h30: khởi hành đi tham quan Ngọc Long Tuyết Sơn
14h00: xem show Ấn tượng Lệ Giang (Lijiang Impression)
16h00: đi thành cổ Thúc Hà, nghỉ đêm tại Thúc Hà.
Nhà nghỉ: Nomad Guesthouse và Maple Leaf Inn.

Ngày 24/10/2011:

Tự do tham quan Thúc Hà.
Ăn trưa buffet chay tại Nomad Guesthouse.
Chiều về Lệ Giang.
Tham quan Vạn Cổ Lầu, Mộc Phủ.

Ngày 25/10/2011:

07h30: khởi hành đi Shangrila
14h00: đến nơi.
Nhà nghỉ: Shangri-La Lamtin Youth Hostel
Chiều tối: tự do chơi tại Shangrila.

Ngày 26/10/2011:

- Tham quan tu viện Shongzalin
- Công viên Podatso

Ngày 27/10/2011:

- Quay trở về Lệ Giang
- Lang thang phố cổ thêm 1 lần nữa.
- Nhóm 2 lên bus về Đại Lý.
- Nhóm 1 lên tàu về Côn Minh.

Ngày 28/10/2011:

- 07h30 nhóm 1 có mặt tại Côn Minh.
- Gửi đồ và nghỉ tại Youth Hostel.
- Tự do tham quan tại Côn Minh.
- 16h00: ra sân bay, bay Côn Minh - Hà Nội.
- 21h00: có mặt tại sân bay Nội Bài. (kết thúc)

- Nhóm 2 chơi ở Đại Lý, nghỉ tại KS Friends Guesthouse International Youth. (trước cổng thành Đại Lý)
- Tối lên tàu về Côn Minh.

Ngày 29/10/2011:

Nhóm 2 chơi ở Côn Minh: Gần giống với kịch bản ngày 28/10/2011 của nhóm 1.

Đây là 1 lịch trình khá thoải mái cho việc đi lại, vui chơi, ngắm cảnh ở tất cả các điểm du lịch. Do đó, đoàn chúng tôi đã có những thời gian trải nghiệm thật vui vẻ cùng nhau.

Winsa
29-11-2011, 11:36
Ngày đầu tiên: Gặp mặt làm quen và những xuất miễn phí bất ngờ

Ngày 20/10 là ngày xuất phát của nhóm 1. Trưa hôm đó chúng tôi hẹn nhau tại quán Serenade (Ngô Quyền) để gặp mặt làm quen giữa 2 đầu cầu HN - SG. Một chút bỡ ngỡ, 1 chút lạ lẫm khi nhận tên, nhận nick, nhận mặt! Thật sự lúc đó, trừ nhóm HN đã off ẹp vài lần, tôi mới nhớ thêm được chị Mèo, anh Huy và em Phương (ĐN)! Nhớ rõ vì chị Mèo thì hơn tuổi cả bọn, anh Huy - vì anh ấy cứ gọi mình là chị và mình cũng gọi anh ý là em, và em Phương - vì 2 chị em liên lạc với nhau nhiều nên nhớ!
Chúng tôi đã có 1 bữa trưa gặp mặt vui vẻ trước khi lên đường. Cả nhóm điểm sơ sơ lại lịch trình, vật dụng mang theo,… rồi hẹn nhau tại sân bay chiều hôm đó!

Xuất miễn phí bất ngờ đầu tiên của chúng tôi chính là 1 chuyến máy bay với chiếc Airbus A320 to hơn nhiều so với thường ngày! Do vậy, mỗi người chúng tôi có thể ngồi 1 mình cả 3 ghế cũng vẫn thoải mái!
Chuyến bay HN-KM chỉ kéo dài gần 1h, tôi chưa kịp măm xong xuất ăn nhẹ thì máy bay đã bắt đầu hạ độ cao, vậy nên chúng tôi có mặt ở Côn Minh khá sớm!
Đúng như đã đặt từ khi mua vé tàu, hãng bán vé cho người và xe ra đón chúng tôi tại sân bay để giao vé tàu và đưa chúng tôi đến ga Côn Minh. Cả nhóm có 11 người mà đi cả 1 chiếc xe 24 chỗ, lần này là miễn phí chỗ ngồi lần 2.


https://lh5.googleusercontent.com/-JmbLedxS7lo/TtRZzss7mvI/AAAAAAAAAzQ/V4C4wQS4LX4/s912/IMG_2993.JPG
Cả nhóm chụp cùng người của hãng bán vé tàu (đeo kính) tại sân bay Côn Minh - Photo by LMP

Tới ga Côn Minh mới gần 20h. Chúng tôi tìm quán ăn tối trước khi lên tàu vì 23h tàu mới chạy. Cả nhóm tách ra thành 2 đi vào 2 quán ăn ở sảnh tầng trệt nhà ga. Một vào quán mì bò, một vào trúng quán mì “cô xèo mí xiển”!

Thật là bất ngờ quá đỗi! Trước khi đi chuyến này, tôi đã đọc qua topic của Hai bác già (TravelBug) về các chuyến du hí của 2 bác. Tôi thực sự háo hức với món mì qua cầu (cô xèo mí xiển) mà 2 bác ấy đã giới thiệu và mong rằng khi sang Côn Minh, Vân Nam được thưởng thức món ăn này!

Bữa dó, nguyên nhóm 4-5 người không biết tiếng, gọi hàng nhìn thấy mỗi giá 3 loại 20,30,40 tệ. K biết sao nên gọi ngay 4 bát 20tệ. Và khi nhà hàng mang ra, tèn tén ten, ... đúng món mình mong được thưởng thức!


https://lh3.googleusercontent.com/-jfQoUj3FkDA/TtRaeamqzyI/AAAAAAAAAzw/Gtr_oDVHE1o/s912/IMG_6862.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-DxG3jliwgm8/TtRZ1OjyTvI/AAAAAAAAAzY/JPN_I2FZXD0/s912/IMG_2995.JPG

Photo by LMP


Một bát nước dùng nóng hổi cùng với rất nhiều đĩa nhỏ xinh xếp chồng lên nhau với đủ các món như: thịt, trứng, hành, … và 1 bát mì. Bát mì chúng tôi gọi có giá tiền thấp nhất nhưng nóng, ngon và đặc biệt khá là nhiều, 2 chị em gái ăn không hết!

Sau khi măm măm, chúng tôi kéo nhau vào sảnh đợi của ga tàu và đợi đến khi nhà ga gọi là a lê hấp, lên tàu ngủ một mạch và sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi có mặt ở Đại Lý.

Đây là chuyến hành trình đầu tiên của tôi vào đất Tàu, nên cảm nhận của tôi hầu hết đều khá bỡ ngỡ! Tôi thấy nhà ga và tàu của nước bạn đẹp, rộng. Trong sảnh đợi có nước nóng, lạnh miễn phí cho hành khách có thể lấy mang theo! Người TQ có thói quen ai cũng mang theo bình nước giữ nhiệt, chắc do họ đã quen với việc sống và di chuyển ở xứ lạnh! Đây cũng là điểm mà VC tôi sau chuyến đi này sẽ học hỏi!

Ngày đầu tiên ở trên đất bạn như vậy đó! Đoàn chúng tôi có khá nhiều anh chị em đã đi nhiều nơi, đã sang TQ không dưới một lần nên chắc chắn mọi người cũng đều cảm thấy khá bình thường! Nhưng VC tôi thì khác, tất cả dường như rất mới mẻ! Chúng tôi khá háo hức với hành trình này và chỉ mai thôi, rất nhiều thứ mới mẻ nữa đang chờ chúng tôi khám phá và trải nghiệm!

Bonus:Tôi nói thêm về món "Cô xèo mí xiển" hay "Qua cầu mể phảnh"
(copy nguyên văn trong bài viết của Hai bác già (TravelBug) trên Phuot.com)

Đó là phiên âm một món ăn mà trong một quyển truyện xưa lắm rồi hai bác già được đọc. Truyện tả những người Việt xưa bôn ba qua Vân Nam và có những món ăn mà hai bác già cứ mong ngày nào đó được nếm thử một lần, đó là món phở chua, phở cừu và Cô xèo mí xiển!

Tiếng Anh, Cô xèo mí xiển hay Qua cầu mể phảnh gọi là "Crossing bridge noodle". Chuyện kể xưa nhà cách con sông, người vợ nấu mì xong muốn mang cho chồng ăn mà không biết cách nào mang sang, ngồi đò thì lâu mà trời lạnh, bọn tài phiệt chưa có máy vi sóng lấy gì hâm mì cho chồng? Lòng thương chồng khiến người vợ nghĩ ra 1 cách: Nàng đun mỡ cho thật sôi rồi đổ lớp mỡ dầy lên trên nước dùng còn nóng. Mỡ nóng và dầy giữ cho lớp nước dùng bên dưới không bị nguội trong lúc sang đò!

Xong! tô bún vị rất ngon, cái béo của mỡ, cái ngọt của thịt cộng vào cái ao ước và cái cảm nhận thực của vị một món ăn tưởng chỉ được đọc trong sách vở quyện trong cổ họng hai bác già! Hai bác già nhìn nhau, thầm đồng ý là tô "Cô xèo mí xiển" này đáng giá hơn tất cà mọi điều nhìn thấy mấy ngày nay cộng lại!

namiu
29-11-2011, 14:04
Hihi. Cho bọn em ké ngày đầu tiên của nhóm 2 với.
Nhóm 2 hơi thiệt thòi hơn nhóm 1 chút xíu vì đoàn đi có 5 người thôi mà chẳng ai bít tiếng Trung cả (chị Hà Pizza, bác Thu - mẹ chị Hà, chị Phương, anh Dũng và em). Cũng giống nhóm 1, nhóm 2 đặt chân tới Kunming lúc 20h và về đến ga dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của bạn Phoenix. Cảm giác đầu tiên của cả nhóm là choáng ngợp trước mức độ hoành tráng của nhà ga nơi đây, khá sạch sẽ và an toàn (đi tàu mà cũng check hành lý nữa, làm bác Thu phải bỏ lại 1 con dao mặc dù trước đó đã lọt qua cửa kiểm tra tại sân bay :)) ). Còn khoảng 2 tiếng nữa mới đến giờ tàu chạy nên mọi người quyết định xuống tầng 1 để ăn tối và làm 1 số thủ tục cần thiết. Đây là 1 số hình ảnh đầu tiên của cả nhóm tại Kunming ạh

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/376017_2137785378593_1664899663_1599960_211684081_ n.jpg
Đây là ảnh quán ăn tối của nhóm 1

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/384723_2137790418719_1664899663_1599964_1342129238 _n.jpg
Bác Thu và chị Hà đang bị check hành lý, em dao thân yêu đã ở lại đất TQ =((

Sau 1 hồi loay hoay chỉ chỉ nói nói, mọi người cũng đã tìm ra được cửa xuất phát, vì cũng biết thân biết phận là ko biết tiếng rồi nên ngoan ngoãn ra xếp hàng sớm luôn.


https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392582_2137790738727_1664899663_1599965_1699515285 _n.jpg
Cửa khởi hành - chuyến tàu 9602 tới Lijiang

Ấn tượng với tàu của TQ vì chạy rất êm, làm cả nhóm ngủ say tít đến tận 5h sáng....và cảnh tượng đầu tiên khi mở mắt ra là đây :x


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380920_2137897901406_1664899663_1600008_217898354_ n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386162_2137898301416_1664899663_1600009_181010549_ n.jpg

...Lijiang yên bình đang chờ đón tôi :x...

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374687_2137898621424_1664899663_1600010_1542282103 _n.jpg

vhntzm
29-11-2011, 22:27
Chủ topic đâu rùi, post tiếp đi, tụi em đang sắp hàng "ngóng" để "8" nè. :D

Winsa
30-11-2011, 10:12
Hẹn nhóm 2 ở Lệ Giang nhé! Nhóm 1 còn 1 ngày ở Đại Lý đã!

Thành viên nhóm 1 vào bổ sung tiếp đi, để Winsa sang ngày 2!:)

Lê Minh Phương
30-11-2011, 12:19
Chỗ "Cô xèo mí xiển" còn có hình tô nước dùng nữa, chị Hà post bổ sung luôn nhé.

vhntzm
01-12-2011, 01:02
Em với Dung cũng măm măm món này ở ngay dưới Hump ở Côn Minh nè, ngay đó có 2, 3 quán bán món này luôn, rất là hấp dẫn. Hai đứa ăn 2 bữa liền, giờ nhớ đến còn chảy nước miếng ah!

vhntzm
04-12-2011, 17:40
Tình hình rất ư là tình hình, nhà chị Hà đâu mà để topic im ru vậy. (wait)

BGI
04-12-2011, 21:36
Ủng hộ topic của đoàn này vì toàn người đẹp đi phượt. Bạn chủ thớt múa bút đi nào, bao nhiêu tiền Internet chuyển hoá đơn cho tôi! Xin chớ lôi thôi.hihi

Winsa
12-12-2011, 09:18
[SIZE=2][CENTER]http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/376017_2137785378593_1664899663_1599960_211684081_ n.jpg
Đây là ảnh quán ăn tối của nhóm 1


Đây cũng là quán mà 1/2 nhóm 1 ăn hôm đầu đó em! Đến ngày 28/10, khi cả nhóm 1 quay về CM trước, cũng măm sáng ở đây tiếp!
Quán này có món mì gân bò rất ngon!

Winsa
12-12-2011, 09:37
Ngày thứ hai: Đại Lý mưa, lẩu ngon và bò lạc lần 1!

Sau 1 đêm ngủ trên tàu, 7h sáng hôm sau chúng tôi có mặt ở Đại Lý! Dù cho tàu của nước bạn êm và thoải mái ra sao, đoàn chúng tôi cũng có tôi và em Phương không ngủ được mấy! Em Phương thì không biết sao, chứ tôi thì thứ nhất là do lạ giường, thứ hai là tiếng động; mỗi khi tàu đổi đường ray, là y rằng tôi tỉnh giấc,… và rồi, ngay cả lúc tàu dừng lâu (không biết có phải tránh tàu khác hay không) tôi cũng tỉnh giấc! Một đêm ngủ chập chờn chờ trời sáng! May sao các anh chị em còn lại trong đoàn và ông xã tôi đều ngủ ngon giấc, yên tâm cho 1 ngày vui chơi tại Đại Lý!

Đại Lý đón chúng tôi bằng tiết trời ẩm và rét! Mới sáng ra trời đã mưa phùn và cả ngày hôm đó, trời cứ lúc mưa lúc tạnh làm cho thú vui chơi của chúng tôi giảm đi chút ít!

Từ ga Đại Lý, chúng tôi bắt taxi đi về nhà nghỉ. Friends Guesthouse International Youth có vị trí khá đẹp nằm ngày gần cổng thành Đại Lý. Trước mặt nhà nghỉ là con phố dẫn thẳng vào cổng thành, 2 bên là các nhà hàng bán đồ ăn cả sáng, trưa, tối.

Sau khi gửi đồ tại nhà nghỉ (do chưa đến giờ check in), chúng tôi thuê taxi đi chơi luôn mấy điểm tại Đại Lý.

Đầu tiên là Tam Tháp Tự.


https://lh6.googleusercontent.com/-ZhcP1FLHVEo/Tt8tQ4COnNI/AAAAAAAAA5Y/-OIB2b3AFKs/s912/IMG_6904.JPG
Tam Tháp Tự - Photo by Winsa

Tam tháp Đại Lý là một công trình kiến trúc cổ rất đặc sắc. Ba tháp tạo thành hình Tam Giác - tháp chính là Thiên Thuần cao 69m, gốm 16 tầng tháp, được xây dựng từ thời Đường. Cạnh Tam Tháp là chùa Sùng Thánh được xây dựng từ năm 834 đến năm 840 được bảo tồn khá tốt . (vi.wikipedia)

Tôi đi chơi một phần vì không biết tiếng, một phần vì lười không đọc trước, nên giờ xin trích dẫn về Tam Tháp Tự theo Bách khoa toàn thư vậy!

Thật sự các bạn Tàu làm những điểm du lịch hoành tráng quá! Cả khuôn viên rất rộng và sạch, đẹp! Chính vì khuôn viên rất rộng và sâu đó, nên một người lười đi bộ như ông xã tôi mới bỏ qua 1 bài điểm cuối! Chúng tôi mới đi được chừng 2/3 khu vực này ông xã tôi đã kêu mỏi và hai vợ chồng tụt lại, không đi tiếp nữa! Vậy là khu vực chùa Sùng Thánh, vợ chồng tôi đã không ghé thăm!


https://lh4.googleusercontent.com/-x2qPwpRD74A/Tt8onpJA9jI/AAAAAAAAA3A/hcx61vR6Tak/s912/DSC_0642.JPG
Trước chùa Sùng Thái - Photo by Nhi

Vẫn theo con đường vừa đi vào, vợ chồng tôi đi ra khu vực cửa chính. Định bụng rằng mình ra sớm thì ngồi nghỉ ngơi một chút và đợi cả nhóm ra sau. Nhưng hỡi ôi, đâu biết rằng họ lại có lối ra khác, và một lúc sau đoàn chúng tôi cũng đã ra bằng cửa kia rồi.

Trong lúc đợi, tôi ngó ra ngó vào mà không thấy tăm hơi ai của đoàn mình. Thỉnh thoảng cũng thấy người ra bằng cổng như vợ chồng tôi. Thấy tôi ra vào ngó, người soát vé có ý muốn hỏi tôi vé đâu, họ sẽ cho vào. Nhưng khi đưa vé quét vào máy, thì máy kêu tít báo hiệu vé của tôi đã hết hạn sử dụng. Hihi, chán vì không biết tiếng để xin xỏ, nhờ vả.


https://lh3.googleusercontent.com/-zUuOtRxdw6U/TuBdNxoBANI/AAAAAAAAA6Y/qUOWfDAUt4U/s912/IMG_6972.JPG
Trong khi chờ đợi, tôi có được khung cửa mùa thu - Photo by Winsa

VC tôi đi loanh quanh một vòng nhưng cũng chưa thấy ai của đoàn mình nên bảo nhau quay về ngồi ở cổng chính. Hy vọng đó là chỗ dễ tìm nhất cho mọi người thấy mình.

Tôi dùng điện thoại gọi cho em Phương, chị Mèo, nhưng không liên lạc được. Tôi lại lọ mọ mở 3G, lên topic của nhóm trên Phượt, tìm sheet, rồi lấy số của Nhi để gọi, nhưng cũng không được!!!

Hai vợ chồng ngồi thêm chút, vừa lo lắng, vừa ngại mọi người lại trách vì “bò lạc” (đây là lần “bò lạc” đầu tiên đấy!!!) thì xuất hiện một xe taxi, và trên đó là Nhi! Hắn hét lên “đây rồi”, và hình như ông taxi cũng nói 1 câu gì ấy, âm điệu cứ như tiếng Việt là “rồi” ấy! Đoạn này nếu Nhi nhớ thì vào confirm nha!

Vậy là nhập đoàn, chúng tôi tiếp tục lên taxi đi Phim trường Thiên Long Bát Bộ. Bộ phim này tôi chưa hề xem, truyện chưa hề đọc, nên tôi chẳng có tí khái niệm nào!
Đoàn tôi có khá nhiều người đã đọc, đã xem nên họ nhớ từng cảnh, từng góc trong đó! Trong những bữa cơm sau đó, anh Huy đã phân vai, gán cho một vài thành viên trong đoàn một số vai chính,… và tôi chờ đợi những bài viết của anh Huy cũng như một vài thành viên khác theo ngôn ngữ TLBB nhé!

Đến Phim trường, mưa dày hơn. Chúng tôi vừa đi vừa lo che chắn cho cái máy ảnh. Khuôn viên bên trong Phim trường sao tôi thấy không rộng lắm. Cảnh trí bày đặt thì đơn sơ. Chúng tôi loanh quanh một chút rồi quay ra. Phần vì đói vì đã gần 2h chiều, phần vì mệt vì đi bộ từ sáng đến giờ, nên chúng tôi quyết định quay về nhà nghỉ để ăn trưa mà không đi tham quan Hồ Nhĩ Hải nữa! Tuy nhiên, trong nhóm có 4 thành viên vẫn muốn đi thăm Hồ nên chúng tôi chia làm hai, một nhóm quay về và một nhóm đi tiếp.


https://lh3.googleusercontent.com/-Zf0kYgtoyA0/Tt8pi5anirI/AAAAAAAAA3Y/yGclfUhEqr0/s912/DSC_0697.JPG
Phim trường Thiên long bát bộ - Photo by Nhi

Tôi thuộc nhóm quay về vì anh bạn dạ dày kêu quá! 7 người chúng tôi, chị Mèo, anh Định, VC tôi, em Phương, 2 em Nam Dung đi tìm quán ăn và quyết định ăn lẩu rau và nấm! Rau và nấm ở đây rất tươi, ngon; một số loại rau mầm vẫn còn nguyên trên khay trồng, chỉ khi nào khách gọi mới cắt! Chúng tôi gọi thêm 1 con cá. Cá lọc xương xắt miếng mỏng, đầu và đuôi cho vào nồi lẩu. Chà chà, nồi nước lẩu rất to, ăn mãi không vơi. Lại thêm cá tươi, rau tươi, cả nhóm đã có một bữa trưa ngon tuyệt!
Bữa đó chúng tôi quyết định thử cả 3 loại bia ở đây xem loại nào hợp nhất để lần sau gọi cho tiện. :)


https://lh5.googleusercontent.com/-LK88oWciMg4/Tt8mztKt03I/AAAAAAAAA1U/ZRtz_4RDl2E/s912/IMG_3067.JPG
Ba loại bia - Photo by LeMinhPhuong

Sau khi măm, chúng tôi về nhà nghỉ. Thời gian còn lại của buổi chiều là tự do nghỉ ngơi, lang thang thành cổ.

Nhóm còn lại đi Hồ Nhĩ Hải gồm vợ chồng bạn Hương Vũ, anh Huy và Nhi. Hình ảnh tôi post được lấy từ máy ảnh của Nhi. Hồ Nhĩ Hải khá đẹp, những hàng rong bán cá sông nướng khá hấp dẫn. Phần này nhờ 4 người vào comment nhé!


https://lh5.googleusercontent.com/-op4KP5iSPfg/Tt8sHIc3W1I/AAAAAAAAA4A/Pbq_L4dPU7w/s912/DSC_0775.JPG
Hồ Nhĩ Hải - Photo by Nhi

Chiều đó, để giới thiệu cho 4 người còn lại, chúng tôi lại vào nhà hàng lẩu và thưởng thức tiếp bữa lẩu thứ 2 tại Đại Lý. Những câu chuyện vui nối tiếp nhau giúp chúng tôi ngày càng gần nhau hơn.

Sau bữa tối, chúng tôi đi dạo thành cổ về đêm, vào bar uống nước tám chuyện, rồi về nhà nghỉ ngủ lấy sức cho ngày mai. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường đi Lệ Giang.

Nhóm 2 của đoàn tôi giờ chắc đang chờ ở ga Côn Minh. Chỉ sáng mai thôi, chúng tôi sẽ gặp nhau ở Lệ Giang và tiếp tục trải nghiệm những ngày vui vẻ!

Winsa
12-12-2011, 09:52
Diễn đàn giờ chỉ cho up tối đa 7 pics/ 1 bài. Vậy mà k hiểu sao bài trên mình up 7 pics cứ báo lỗi suốt, đành up 6 vậy!

Giờ tiếp tục tặng cả nhà loạt ảnh nữa để bổ sung cho bài trên:

Sau đây là loạt ảnh mọi người tự diễn trong máy Nhi tại Tam Tháp Tự:


https://lh4.googleusercontent.com/-pD5XnfTllDM/Tt8nOQgBeeI/AAAAAAAAA1w/YMtuBWXB9hU/s912/DSC_0567.JPG
Gái đẹp đây!!!

https://lh3.googleusercontent.com/-31rB2-n5PHU/Tt8oOpxubWI/AAAAAAAAA20/aXVtoHvNSDw/s912/DSC_0614.JPG
Em Dung

https://lh5.googleusercontent.com/-RVN1wv6vXoM/Tt8oIBgCIVI/AAAAAAAAA2o/u12cQnYG9Oc/s912/DSC_0607.JPG
Em Phương

https://lh4.googleusercontent.com/-T7UgaDiVmMY/Tt8oGORZ6JI/AAAAAAAAA2g/ALiFHdEYpms/s912/DSC_0606.JPG
VC bạn Hương - Vũ

https://lh5.googleusercontent.com/-PNqz-r1uRb8/Tt8nsY3d4nI/AAAAAAAAA2A/ZwinCoV21TI/s912/DSC_0602.JPG
.... và VC chủ top

Winsa
12-12-2011, 09:54
Phần này chụp tại Phim trường Thiên Long Bát Bộ.


https://lh3.googleusercontent.com/-7C7Xuf-qnXQ/Tt8m3XwcK4I/AAAAAAAAA1g/-vWWDcr9HiY/s912/IMG_3066.JPG
Phim trường Thiên long bát bộ - Photo by Nhi

https://lh5.googleusercontent.com/-FqQsnjHbWJk/Tt8r_LoBfQI/AAAAAAAAA30/XiQhTQnWjG0/s912/DSC_0744.JPG
Phim trường Thiên long bát bộ - Photo by Nhi

https://lh5.googleusercontent.com/-gVMZ04-AN-0/Tt8r4ho1gHI/AAAAAAAAA3o/dVXY-nYEu9c/s912/DSC_0710.JPG
Phim trường Thiên long bát bộ - Photo by Nhi

https://lh6.googleusercontent.com/-v0jx-3kuDCk/Tt8r2vtqqkI/AAAAAAAAA3g/MEtirRu4xMk/s912/DSC_0738.JPG
Phim trường Thiên long bát bộ - Photo by Nhi


Ở phim trường, chúng tôi đã nhìn thấy em bò yak đầu tiên trong chuyến đi:


https://lh3.googleusercontent.com/-Ye5UkIZqBE8/Tt8mz5Y6tbI/AAAAAAAAA1Q/7_nXLUxe2UU/s912/IMG_3064.JPG
Bò yak ở phim trường Thiên long bát bộ - Photo by LeMinhPhuong

Winsa
12-12-2011, 09:58
Thắng cảnh Hồ Nhĩ Hải và quán rong ven hồ:

(Loạt ảnh này cũng lấy từ máy Nhi)


https://lh5.googleusercontent.com/-op4KP5iSPfg/Tt8sHIc3W1I/AAAAAAAAA4A/Pbq_L4dPU7w/s912/DSC_0775.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-2bNnF0HsNgg/Tt8sHiTlkeI/AAAAAAAAA4E/EPKrH_8OYvg/s912/DSC_0784.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-Afo6AMdQZTU/Tt8sTngg86I/AAAAAAAAA4o/PZMDBhFanmE/s912/DSC_0795.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/--tTf_dyIUos/Tt8sMnUpA8I/AAAAAAAAA4Q/XkCluwMuLOM/s912/DSC_0797.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-hhqMSJ-y1PM/Tt8sRmI5KKI/AAAAAAAAA4g/zN9YnYjd86o/s912/DSC_0802.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-IxiF11tjQbQ/Tt8sURBd8LI/AAAAAAAAA4s/Ek3BEudE7qo/s912/DSC_0804.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-gujc8GnJFXQ/Tt8sbJBdSuI/AAAAAAAAA5A/pCgeTe5KLaY/s912/DSC_0824.JPG

Winsa
12-12-2011, 10:06
Tiếp tục là lẩu nấm Đại Lý:


https://lh3.googleusercontent.com/-2bV7zo0ZpyM/Tt8u3BAVxVI/AAAAAAAAA5w/ziMJ9xqu1ts/s912/IMG_7012.JPG
Photo by Winsa

https://lh3.googleusercontent.com/-bPfsjDSFwZE/Tt8u2OgZ_GI/AAAAAAAAA5o/JNFcGst532Y/s912/IMG_7019.JPG
Photo by Winsa

https://lh4.googleusercontent.com/-tHCm7nqCYRE/Tt8u5dJfxyI/AAAAAAAAA54/M6AsfNDt7wM/s912/IMG_7015.JPG
Photo by Winsa

https://lh4.googleusercontent.com/-mYL-4qGSGEw/TuVvIscPpgI/AAAAAAAAA7A/-HW8WUItO7A/s912/IMG_7020.JPG
Photo by Winsa

https://lh4.googleusercontent.com/-ruvAsCR1FYM/TuVvHC4bqeI/AAAAAAAAA64/Gn4et5iYbfA/s912/IMG_7018.JPG
Photo by Winsa

https://lh3.googleusercontent.com/-m0yyuDeaW4c/Tt8sYArPSNI/AAAAAAAAA44/-LLG4Lfux54/s912/DSC_0902.JPG
Photo by Nhi

namiu
12-12-2011, 13:13
ôi hu hu, chị làm nhóm 2 thèm ăn lẩu nấm quá đi. Đợt bọn em đến Dali, ko ai bít tiếng Trung đi cùng nhưng cũng vẫn hồn nhiên vào quán gọi lẩu. Họ ko hỉu nên phải vẽ nồi lẩu ra, rồi ra chọn nấm & rau, thấy họ gật đầu lia lịa nên mọi người yên tâm ngồi chờ. Khoảng 30p sau cửa hàng dọn ra 1 loạt đĩa toàn rau xào & nấm xào và kết thúc bằng 1 pot gà hầm :((. Đến khổ :(.

Dang Phuong
12-12-2011, 13:48
ôi hu hu, chị làm nhóm 2 thèm ăn lẩu nấm quá đi. Đợt bọn em đến Dali, ko ai bít tiếng Trung đi cùng nhưng cũng vẫn hồn nhiên vào quán gọi lẩu. Họ ko hỉu nên phải vẽ nồi lẩu ra, rồi ra chọn nấm & rau, thấy họ gật đầu lia lịa nên mọi người yên tâm ngồi chờ. Khoảng 30p sau cửa hàng dọn ra 1 loạt đĩa toàn rau xào & nấm xào và kết thúc bằng 1 pot gà hầm :((. Đến khổ :(.

Hihi, toàn rau và nấm ngon mà chế biến phí hết cả đi bé Na nhỉ. May ở Thúc Hà lại ăn được bữa lẩu ngon :)

BGI
12-12-2011, 17:15
Công nhận là người đẹp, món ăn ngon. Mà sao đoàn này off rủ nhau đi bao giờ thế nhỉ? Các bạn có ăn món nướng vỉa hè ở Đại Lý không?

qwerty2007
12-12-2011, 22:59
Hà Winsa viết văn hay phết, thảo nào xuất thân chuyên văn ;)

Chuyến đi này thật vui và nhiều kỷ niệm. Hôm đầu lạc ở Tam Tháp Tự, mình đứng với Phương mà cứ làu bàu, VC Winsa đã không biết tiếng, chân lại ngắn :D, lại còn chụp hình tứ tung, giờ lạc đâu không biết, gọi điện thoại không được, mà cũng chẳng gọi lại... Sau may quá, có em Nhi đi tìm 1 phát ăn ngay!

Mà công nhận đoàn mình toàn anh hùng nhỉ! Cứ giăng hàng ngang mà đi, người biết tiếng, người không, riêng Huy cứ là phải, không đi với chị Mèo thì nhất định phải bám em Nhi, chứ không nhỡ lạc như VC Winsa nữa thì chết! Đâu phải lúc nào cũng may mắn... hehe...

Đề nghị Winsa post tiếp nhé!

qwerty2007
12-12-2011, 23:01
Công nhận là người đẹp, món ăn ngon. Mà sao đoàn này off rủ nhau đi bao giờ thế nhỉ? Các bạn có ăn món nướng vỉa hè ở Đại Lý không?

Ăn nhoè, bạn ạ, từ Đại Lý lên tận Hương Cách Lý Lạp. Ngon nhưng cay quá! Có món sữa chua bò yak ngon độc đáo! Muốn thử nữa mà về VN rồi, chả tìm đâu được.

qwerty2007
12-12-2011, 23:08
https://lh5.googleusercontent.com/-FqQsnjHbWJk/Tt8r_LoBfQI/AAAAAAAAA30/XiQhTQnWjG0/s912/DSC_0744.JPG
Phim trường Thiên long bát bộ - Photo by Nhi


Chỗ ni là chỗ quay cảnh lần đầu Đoàn Dự đưa Vương Ngữ Yên đến thay đồ, bị Mộ Dung Phục giả trang tướng Phiên vào bắt ghen nì! Và cũng hình như là chỗ quay cảnh Lệnh Hồ Xung bảo vệ Nhậm Doanh Doanh trên gò Ngũ Bá Cương, giết đệ tử tục gia Thiếu Lâm và đánh nhau với Phương Sinh.

Winsa
13-12-2011, 08:28
@ BGI: tks anh! Nhớ thanh toán hoá đơn net cho em nhé!
Đoàn em rủ nhau đi cũng ở trên Phượt này mà, topic "Tìm bạn đồng hành và tổ chức các chuyến đi nước ngoài" đấy ạ!

@ Hot....boy: em học chuyên Toán và chuyên Ngữ anh ơi, k 1 tí nào Văn nhé! Ghét vô cùng! Nhớ hồi lớp 12, điểm thi tốt nghiệp thừa điểm vào thẳng ĐH mà Văn bị 6 đấy anh! Huhu, dốt văn lắm ấy!

Meo u
13-12-2011, 14:41
ôi hu hu, chị làm nhóm 2 thèm ăn lẩu nấm quá đi. Đợt bọn em đến Dali, ko ai bít tiếng Trung đi cùng nhưng cũng vẫn hồn nhiên vào quán gọi lẩu. Họ ko hỉu nên phải vẽ nồi lẩu ra, rồi ra chọn nấm & rau, thấy họ gật đầu lia lịa nên mọi người yên tâm ngồi chờ. Khoảng 30p sau cửa hàng dọn ra 1 loạt đĩa toàn rau xào & nấm xào và kết thúc bằng 1 pot gà hầm :((. Đến khổ :(.

Bé yêu ơi, lần sau thì nhớ gọi "hou gou" nhé. hehe. Chữ này là chữ đầu tiên chị học khi đi Tung Của đấy.

vhntzm
14-12-2011, 01:22
Nhà mình ơi, có post bài trên topic của chị Hà Winsa nhưng đừng quên nhiệm vụ chuẩn bị cho chuyến India nha! :D Các anh các chị ngoài đó có định chứa chấp em nữa ko ??? Ngày 6/1 em ra HN nữa ah! Tiện thể rủ rê ai muốn đi Sa Pa với em thì đăng ký nha, chịu khó ra ga mua vé tàu hộ em luôn. Thanks các anh các chị ngoài đó nhiều nhiều. Dũng ơi em nghiên cứu đi Phi thế nào rùi, trang Cebu mới sales bay nội địa đồng giá 88 peso kìa, book vé nhanh đi em. Đoàn đi Phi tháng 2 mới book vé rùi. Manila - Cebu - Boracay.
Chị Hà ơi trang này em mắc ở nhà kiếm gạo nên không viết được gì ah! Hix hix đi chơi mà khổ thân ghê. Chị tranh thủ lên Lệ Giang cho em còn xuất hiện nha!
@ Hot...boy: anh về SG chưa mà ko thấy gọi em? Gọi cho em gấp nha, có vụ này vui lắm ah! 0989222004

namiu
14-12-2011, 14:16
@ chị Mèo: vâng ạh, em phải nhớ ngay để sau ko bị ngơ ngơ như vậy nữa, kể cũng hài :))

@ anh Nam: Bọn em xong hết thủ tục ở Phil rồi ạh, qua đấy giờ chỉ còn lo vụ tàu và bus nội địa bên đấy thôi ạh. Bọn em chỉ đang lo vụ đặt phòng tại Bagan và Mandalay - Myanmar thui, hic.

hunda
14-12-2011, 15:55
Đại Lý theo hình dung của mình sau khi đọc xong một số truyện của Kim Dung khác với trong các phim mô tả. Điều mình nuối tiếc là chưa bao giờ thăm địa danh nổi tiếng này.

tung2403
14-12-2011, 16:01
@hunda: thế thì bạn nên bố trí thời gian để đến Đại Lý một lần hoặc nhiều hơn. Theo cảm nhận của mình: mình thích Đại Lý hơn Lệ Giang.

Mèo Bay
14-12-2011, 18:14
Bé yêu ơi, lần sau thì nhớ gọi "hou gou" nhé. hehe. Chữ này là chữ đầu tiên chị học khi đi Tung Của đấy.

Hic, nếu bạn Mèo Ú gọi "hou gou" mà đám phục vụ vẫn dọn được món lẩu ra thì chúng nó cũng giỏi lắm :D Vì từ "lẩu" tiếng Trung viết là 火锅 phiên âm Pingying là Huǒ guō , tạm đọc theo âm tiếng Việt là Huọ kuo, còn đọc theo âm Hán Việt là Hoả oa (hoả là lửa, oa là cái nồi).

vhntzm
14-12-2011, 22:57
Công nhận 2 ngày cuối ở lại Côn Minh, tụi em 2 đứa biết có nửa chữ mà cũng ăn uống no nê, mò đi được Tây Môn Long Sơn và Thạch Lâm bằng bus, vào Thạch Lâm chìa thẻ SV giảm được 50 tệ/người. :D Từ Hump ra sân bay cũng bus, chỉ mất 4 tệ thui.
@ namiu : gửi anh lịch trình ở Phi đi, anh canh vé cho em.

qwerty2007
14-12-2011, 23:33
@Nam: Sri Lanka trùng lịch đi làm của mình rồi, chẳng đổi được vì đang canh cuối năm đổi ca để đi Tibet. Nam đi về cho xin cái lịch trình và nhà nghỉ + xe cộ nhé.

Tháng 2 mình cũng đi Cebu + Manila ngày 2, 3, 4, 5, 6, tới SGN sáng sớm 7-Feb. Đi tiếp Bangkok, Chiang Mai, Tam giác vàng, Kanchanabury (cầu sông Kwai) 7 đến 14 đi làm lại. Nhà mình đi Philippines ngày nào vậy, chung nhau được chút nào không? Huy đi vầy nè:

SGN-Manila, Cebu Pacific 5J 752, 02Feb11 0100 - 02Feb11 0430
Manila-Cebu, Cebu Pacific 5J 559, 04Feb11 0440 - 04Feb11 0555
Cebu-Manila, Cebu Pacific 5J 572, 06Feb11 1550 - 06Feb11 1705
Manila-SGN, Cebu Pacific 5J 751, 06Feb11 2310 - 07Feb11 0040

vhntzm
16-12-2011, 23:58
Anh Huy đi nhiều quá nhà mình ai mà đi theo kịp đây!!! 17/2 có Hương, anh Vũ, Nhi và 2 người bạn đi Phi, em thì 17/3 mới qua. Tháng 4 thì vợ chồng nhà Dũng. Ặc ặc nhà mình kiếm kho báu ở Phi hả trời ???:D. Chủ topic ơi, tiếp đi chị ơi!

nguyenvantete
17-12-2011, 23:00
Ước gì có ngày mình được tới đây,chúc mừng các bác có chuyến đi thành công

Meo u
04-01-2012, 11:31
Chủ thớt nghỉ lễ lâu quá vậy. Thread này rớt đến tận đâu rồi.

souringo
06-08-2012, 10:01
chị mèo , Bí em mò mò thông tin cho back up plan chuyến này sao lại thấy cái thread này, thấy plan khá chi tiết đang định hòi huni của e thông tin thì kéo xuống thấy hình của chị và huni trong nhóm này.. trùng hợp dễ sợ..