PDA

View Full Version : Đạp Xe HCM-Bình Định ngày 15-21/1/12012



B 0 0 B
29-11-2011, 01:11
Trước tết, do có nhiều thời gian rãnh, nên tính làm một chuyến đạp xe Từ HCM-Bình Định tà tà, thăm phố phường và thử sức.
Do chuyến đi dài, nên nếu có bạn đồng hành sẽ thêm vui và hỗ trợ nhau nếu gặp sự cố. Quân số lên đường đẹp nhất tầm 4 người. Không quá 10 người. Ít nhất 2 người mới đi vui và an toàn được.

Dự tính:
- Quãng đường 660km, hoàn thành trong 6 ngày, mỗi ngày trung bình 110km.
- Trên đường sẽ ghé tham quan các địa danh trên đường và thăm các thành phố lớn, Nha Trang, Phú YÊN, thưởng thức đặc sản từng vùng
- Ghé thăm nhà các phượter trên đường đi
- Ghé thăm và ngủ lại chùa hang, nơi mà bạn Giáng Hương đề nghị
- Xuất phát 15/1 và đến đích 21/1 (7 ngày, nghỉ tại Nha Trang 1 ngày)
- Chặng đường sẽ dọc theo quốc lộ 1A, đi qua các tỉnh duyên hải miền trung, và đi tuyến đường dọc bờ biển rất đẹp.
- Tốc độ bình quân 20-30km/h, 1 ngày đạp 5h - có thể đi từ chiều để đi tối vui và tiết kiệm sức lực.
- Vấn đề ăn ngủ, sẽ hơi tự do, chúng ta sẽ có 1 ngày ngủ KS/nhà trọ, 1 ngày ngủ lều, ban ngày ngủ võng nghỉ ngơi, vừa mang tính chất bụi vừa có chỗ tắm rửa, nghỉ ngơi để hồi phục cho chặng tiếp theo.
- Sẽ có 1 chuyến khởi động đi Tây Ninh trước khi gặm đoạn xương này

Chặn Đi


Ngày 1: 120Km
Ngày 2: 120Km
ngày 3: 110Km
Ngày 4: 100km - Nghỉ Tại Nha Trang
Ngày 5: 80Km - 10km đường đèo dốc
Ngày 6: 70Km - 10km đường đèo dốc
Ngày 7: 50KM tới Qui Nhơn - Bình Định Kết thúc.


Chi phí: 1 Triệu + có sức + có xe đạp tốt.(loại touring là tốt nhất)+ cái mông chịu ê, vì sau 2 ngày sẽ ê mông :)

Nếu bạn nào chưa có xe thì lên kế hoạch mua xe và tập luyện mỗi ngày 30P ngay từ bây giờ sẽ đủ thể lực đi thoải mái

xe ASAMA trở lên thì tốt.
https://xedapasama.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Xe_th____thao_Nam__4acb82fe917c6.jpg

tham khảo xe ở đây
http://xedapasama.com/Xe-th%E1%BB%83-thao-nam/Xe-th%E1%BB%83-thao-Nam-AMT48-K/flypage_images.tpl.html

Danh Sách Tham Gia:
- B.0.0.B
- Khongcogica



Offline: 15/12-2011
+ Trao đổi thông tin cần chuẩn bị
+ Lên lịch từng chặng
Các bạn nếu tham gia thì quăng gạch mình sẽ bạn bạc thảo luận thêm nhé.
Liên hệ : O99.387.4889 (beeline)

(nếu có anh em nào trong hội xe đạp, xin tư vấn giúp nhé)

khongcogica
01-12-2011, 18:49
ý định hay đó, dịp đó tính đi xe máy về, nếu bạn tổ chức được 1 đoàn cỡ 4 người thì m xin 1 vé. Số đt 0122.611.5133

meocoi
01-12-2011, 19:20
Đi xe máy còn có thể hình dung được độ Mệt, xe đạp thì bó tay luôn. Plan khá hay đó nhưng ngồi hóng vì thể lực ko cho phép.

giang_huong
01-12-2011, 20:46
Gh cũng có làm 1plan độp xe cũng vào gần thời gian của ****,nếu được thì mình cùng chung đường từ Phan Thiết đến Nha Trang hen.**** cho Gh xin số phone hen.^^

B 0 0 B
01-12-2011, 21:59
ý định hay đó, dịp đó tính đi xe máy về, nếu bạn tổ chức được 1 đoàn cỡ 4 người thì m xin 1 vé. Số đt 0122.611.5133

Chặng đường nhìn chung khá vất vả vì mỗi ngày nuốt 100km, ko đơn giản chút nào cho các ngày về sau, và khi qua địa phận Phú yên, khánh hòa, nha trang, lại leo đèo nữa.

Nếu họp được một nhóm tầm 4 bạn thì sẽ lên kế hoạch sớm để bàn chuyến đi cụ thể hơn và tập thể lực đầu đủ trước.

shin0202
02-12-2011, 00:22
giáng hương đánh hơi thấy nhanh quá ta hihi , shin cũng đang đi tìm mượn xe đạp để đi hii , bạn cho lịch trình cụ thể ha.

B 0 0 B
02-12-2011, 00:27
giáng hương đánh hơi thấy nhanh quá ta hihi , shin cũng đang đi tìm mượn xe đạp để đi hii , bạn cho lịch trình cụ thể ha.

Vài ngày nữa sẽ có lịch trình bạn nhé.
shin có mượn thì kiếm 1 chiếc xe touring nha

B 0 0 B
04-12-2011, 21:52
Các bạn đăng kí PM dùm mình số điện thoại, email, hay nick yahoo nhé

B 0 0 B
11-12-2011, 18:23
Chào mừng diễn đàn trở lại,

Đang cần ít nhất 1 bạn nữa để đu theo nhé

Bạn nào có ý định mà chưa có xe, mình sẽ hỗ trợ tìm xe nhanh mà hợp lý giá cả nhất, có bán lại cũng không lỗ, bền bỉ cho chặng đường dài.

04hcb
11-12-2011, 21:03
Ngày về, về bằng gì vậy bác
Không thấy đề cập gì cả

B 0 0 B
11-12-2011, 21:33
Ngày về đi bằng xe đò, hoặc tàu hỏa, về thì vô tư, xe thì trống không, em bao cho bác 1 mình 1 chiếc xe 45 chỗ chỉ để chở bác + xe đạp thôi.

Còn nếu muốn ở lại Bình Định tham quan vài ngày thì em đón tiếp.

giang_huong
13-12-2011, 17:00
Xe ở đâu mà về xe trống ko hay vậy a???

B 0 0 B
14-12-2011, 00:07
Xe ở đâu mà về xe trống ko hay vậy a???

xe 1 chiều, ngày dó từ Trung vào Nam thì đi chắc 100k nó cũng đi, còn hơn đi xe không, hoặc đi tàu hỏa 1 mình 1 toa cũng được

ldtung
14-12-2011, 00:19
Chào mừng bạn nếu bạn ra tới Quảng Ngãi luôn. Từ Bình Đỉnha Qng có một đoạn nữa thôi àh, đạp tới luôn đi bạn.

co_gay
14-12-2011, 12:37
Anh B00B tái xuất giang hồ bằng một chuyến hoành tráng quá ta. Không theo được chỉ ngồi hóng thôi. Chúc anh tìm được những người bạn đồng hành tuyệt vời nhen.

B 0 0 B
14-12-2011, 14:18
Thanks,

Đang chắc xe của khongcogica, nếu ok đầy đủ tư trang thì đi, còn không có lẽ cái này thành độc hành rồi

bjduong
16-12-2011, 13:32
kế hoạch thì ok nhưng đạp xe thì :( chịu

B 0 0 B
16-12-2011, 14:35
kế hoạch thì ok nhưng đạp xe thì :( chịu

Cái này chủ yếu là Xe đạp chứ mấy cái kia chả có gì nhiều :D

B 0 0 B
22-12-2011, 11:07
Chặng đường gian khó đang chờ đoán ta.
Anh em ta quyết phải vượt qua để về nhà ăn tết
Nếu có mệt dừng dọc đường mà nghỉ
Nếu gặp thủ phỉ chém không chỉ 1 lần
Cần mẫn đạp đạp cuối cùng cũng phải thành công

titi
22-12-2011, 11:51
Chúc Khôi chuyến đi an toàn, vui vẻ. Hy vọng năm tới có thêm nhiều chuyến phượt ngắn ngày bằng xe đạp để chị (khi68) tham gia với. Mà trước hết phải sắm chiếc xe đạp khác đã, giờ chỉ có martin.

tanvien
23-12-2011, 10:41
Chúc chủ thớt có chuyến đi thành công. mà trước khi chuẩn bị lên đường phải làm cuộc chia tay chia chân để lên đường chứ nhỉ?
@bà kon núi dinh đâu lên kế hoạch off ăn nhậu đi. để tiễn bạn lên đường đi. **** chị titi với hổ nhí lên kế hoạch đi nhé, lều bụi với ăn bờ ngủ bụi mất tích lâu quá. hehe

foolishbeat
23-12-2011, 13:45
Thấy kế hoạch của các bạn khá tốt. Biết phân phối sức cho đường bằng và đường dốc. Chắc chắn thực hiện được. Chỉ có cái mình xin can các bạn đạp đêm. QL1A mà đạp đêm thì đèn còi xi nhan đầy đủ ko biết đã đủ an toàn chưa? Ngày có hơn trăm km, việc gì phải đạp đêm.

Vinh Pham
23-12-2011, 23:11
Thấy kế hoạch của các bạn khá tốt. Biết phân phối sức cho đường bằng và đường dốc. Chắc chắn thực hiện được. Chỉ có cái mình xin can các bạn đạp đêm. QL1A mà đạp đêm thì đèn còi xi nhan đầy đủ ko biết đã đủ an toàn chưa? Ngày có hơn trăm km, việc gì phải đạp đêm.
Anh FB dạo này cũng chịu khó lượn qua bên này nhỉ.
Bữa nào tổ chức chuyến nào dễ dễ cho mọi người đu bám với, hôm bữa đi tây ninh có 3 đồng chí rất máu đi xe đạp thường mà còn leo núi nữa đúng là em cũng nể mấy đồng chí luôn.
-Vĩnh thấy các bạn lên cung đường khá ok nhưng nên tập luyện trước để đảm bảo chân cẳng và test xe vì asama thì cũng hơi căng đó chứ không đơn giản đâu. Đi xa như vậy nên trang bị các thứ cần thiết như bao tay, nón bảo hiểm, quần xe đạp (ko có thứ này ê mông lắm), đen pin (đề phòng nhiều khi cũng cần thiết), nếu được thì trang bị thêm cái balo túi nước (cũng không cần lắm, có thể dùng bình hay chai thay thế cho nó tiết kiệm).
-Tiếc là thời gian này mình đang nghỉ vì mới đi qua nhiều chứ không cũng đu theo mọi người rồi.

Lacphuong
26-12-2011, 13:38
Tớ giơ tay đăng ký vé hóng hớt. Tsk. Khâm phục các cậu có sức. Tớ già rồi. Hôm trước đạp có 38km mà khi về phải bắt taxi mà về. Sau đó lại nằm 2 ngày sau mới vác xác đi làm được. Haiz...

Rèn luyện cật lực vào. 30' mỗi ngày là không hề đủ cho đến ngày ấy.

B 0 0 B
26-12-2011, 23:22
Đang cố gắn giữ gìn sức khỏe cho chuyến cực gian khổ này

Có thể có gió, và mưa suốt chặn này

B 0 0 B
26-12-2011, 23:26
Tớ giơ tay đăng ký vé hóng hớt. Tsk. Khâm phục các cậu có sức. Tớ già rồi. Hôm trước đạp có 38km mà khi về phải bắt taxi mà về. Sau đó lại nằm 2 ngày sau mới vác xác đi làm được. Haiz...

Rèn luyện cật lực vào. 30' mỗi ngày là không hề đủ cho đến ngày ấy.

Mạnh dạn đi anh, em có bàn với khonggiaca, nói là chơi tới đâu, nếu ko thể thì dành phương án đi xe đò chặng đèo, bạn ấy ko chịu và đòi quyết tâm vượt qua, làm em máu quá

hiện tại em chỉ còn 15p mỗi ngày cho thể lực

Nghe anh nói chắc em phải tăng cường gấp đây

B 0 0 B
26-12-2011, 23:35
Anh FB dạo này cũng chịu khó lượn qua bên này nhỉ.
Bữa nào tổ chức chuyến nào dễ dễ cho mọi người đu bám với, hôm bữa đi tây ninh có 3 đồng chí rất máu đi xe đạp thường mà còn leo núi nữa đúng là em cũng nể mấy đồng chí luôn.
-Vĩnh thấy các bạn lên cung đường khá ok nhưng nên tập luyện trước để đảm bảo chân cẳng và test xe vì asama thì cũng hơi căng đó chứ không đơn giản đâu. Đi xa như vậy nên trang bị các thứ cần thiết như bao tay, nón bảo hiểm, quần xe đạp (ko có thứ này ê mông lắm), đen pin (đề phòng nhiều khi cũng cần thiết), nếu được thì trang bị thêm cái balo túi nước (cũng không cần lắm, có thể dùng bình hay chai thay thế cho nó tiết kiệm).
-Tiếc là thời gian này mình đang nghỉ vì mới đi qua nhiều chứ không cũng đu theo mọi người rồi.

Em chuẩn bị các thứ cũng cần thiết, đang lo nhất là cái mông :D, ban đêm em mang theo 3 cái đèn pin đủ kiểu sáng, nháy, phản quang cho nó an toàn hơn chút chứ xe đạp mà như đom đóm xe tải ko nhận ra thì khổ.


Thấy kế hoạch của các bạn khá tốt. Biết phân phối sức cho đường bằng và đường dốc. Chắc chắn thực hiện được. Chỉ có cái mình xin can các bạn đạp đêm. QL1A mà đạp đêm thì đèn còi xi nhan đầy đủ ko biết đã đủ an toàn chưa? Ngày có hơn trăm km, việc gì phải đạp đêm.

Sức tụi em cũng không dồi dào lắm, với lại lần đầu tiên đi xa, nên cũng nghỉ nhiều cách tốt nhất để tránh tiêu hao sức lực, hoàn thành mục tiêu


Tớ giơ tay đăng ký vé hóng hớt. Tsk. Khâm phục các cậu có sức. Tớ già rồi. Hôm trước đạp có 38km mà khi về phải bắt taxi mà về. Sau đó lại nằm 2 ngày sau mới vác xác đi làm được. Haiz...

Rèn luyện cật lực vào. 30' mỗi ngày là không hề đủ cho đến ngày ấy.

Nếu anh LacPhuong sắp xếp được, tham gia với tụi em nhé, rất vui được chào đoán anh, còn 20 ngày nữa thôi, thời gian nhanh quá.

Vinh Pham
26-12-2011, 23:47
Nếu được mình sẽ tiễn đoàn các bạn một đoạn.

B 0 0 B
27-12-2011, 00:02
Nếu được mình sẽ tiễn đoàn các bạn một đoạn.

HiHi,(c) quá tuyệt, :L còn gì bằng khi có anh làm động lực cho tụi em hoàn thành chặn đường dài nhiều khó khăn còn lại

Vinh Pham
27-12-2011, 00:27
Bạn nói quá, cn mình cũng không làm gì nên tham gia với anh em một đoạn cho đỡ nghiền thôi.
Dù sao thì đi mà có bạn đồng hành là vui rồi.
Ah thế mọi người xuất phát ở đâu vậy? Ah mà ngày đó mình có đăng ký tham gia chuyến gói bánh chưng nên có thể sẽ không thể đi xa với mọi người được, chắc chỉ đi được trong buổi sáng thôi.

Chicharito
27-12-2011, 02:08
tour này em chịu k nổi rồi @_@

foolishbeat
27-12-2011, 09:57
lại lượn lờ. Nếu các bạn cho rằng sức kém thì nên đi thế này.
Xuất phát từ 5h sáng, đi đến 7h sáng ăn sáng. Đi tiếp đến 11h trưa. Khoảng 2 tiếng nghỉ 1 lần, mỗi lần chỉ 30 phút thôi không được hơn. Giữ kỉ luật chút. Nghỉ lâu nguội cơ phải làm nóng lại mệt lắm.
11h nghỉ trưa, ăn trưa, nghỉ đến tận 2h rồi mới bắt đầu. Có thể nắng nhưng, phải giữ kỉ luật :D, đi đường dài mà. 2h đạp đến 6h chiều. khoảng 1h30 phút nghỉ 1 lần. Nếu khỏe thì 2h nghỉ một lần.
Như vậy sáng đạp được 4 tiếng, chiều đạp được 3 tiếng. Nên giữ tốc độ đạp luôn trên 20km/h nhưng đừng cố trên 30 nha, vì đi đường dài phải giữ sức bền. (nên mua 1 cái đồng hồ xe đạp 130k hiệu sunding hay B square gì đó)

như vậy 1 ngày đi được khoảng 7 x 20 = 140 km. Du di thoải mái vẫn đảm bảo kế hoạch. Tối thì ăn thật ngon, chơi thật vui rồi ngủ thật kĩ. Sáng ra 5h phải đi tiếp rồi.

Mình không nói suông đâu. Mình đạp 195km/ ngày rồi cũng bằng cách trên thôi. 5h sáng đi, 6h thiếu 15 đã tới mà nhàn không. Tất nhiên đường xa nên mình phải bớt ngủ trưa tẹo. Chém gió tí :D.

have fun.

B 0 0 B
27-12-2011, 10:52
lại lượn lờ. Nếu các bạn cho rằng sức kém thì nên đi thế này.
Xuất phát từ 5h sáng, đi đến 7h sáng ăn sáng. Đi tiếp đến 11h trưa. Khoảng 2 tiếng nghỉ 1 lần, mỗi lần chỉ 30 phút thôi không được hơn. Giữ kỉ luật chút. Nghỉ lâu nguội cơ phải làm nóng lại mệt lắm.
11h nghỉ trưa, ăn trưa, nghỉ đến tận 2h rồi mới bắt đầu. Có thể nắng nhưng, phải giữ kỉ luật :D, đi đường dài mà. 2h đạp đến 6h chiều. khoảng 1h30 phút nghỉ 1 lần. Nếu khỏe thì 2h nghỉ một lần.
Như vậy sáng đạp được 4 tiếng, chiều đạp được 3 tiếng. Nên giữ tốc độ đạp luôn trên 20km/h nhưng đừng cố trên 30 nha, vì đi đường dài phải giữ sức bền. (nên mua 1 cái đồng hồ xe đạp 130k hiệu sunding hay B square gì đó)

như vậy 1 ngày đi được khoảng 7 x 20 = 140 km. Du di thoải mái vẫn đảm bảo kế hoạch. Tối thì ăn thật ngon, chơi thật vui rồi ngủ thật kĩ. Sáng ra 5h phải đi tiếp rồi.

Mình không nói suông đâu. Mình đạp 195km/ ngày rồi cũng bằng cách trên thôi. 5h sáng đi, 6h thiếu 15 đã tới mà nhàn không. Tất nhiên đường xa nên mình phải bớt ngủ trưa tẹo. Chém gió tí :D.

have fun.

Cảm ơn anh FB đã chia sẽ kinh nghiệm quí báu, em đang rất cần những kinh nghiệm từng trải như của anh. Em sẽ thực hiện theo kỹ luật. Em chỉ sợ thời tiết không ủng hộ, mưa và gió mạnh. Hoặc bị thủng xăm nhiều lần, nếu vá nhiều lần quá thì ko tốt.

Em đang cải tạo chiếc road cùi thành touring nên đang tìm kiếm cắp lốp cho phù hợp. Xe em hiện vẫn còn đang sửa, để đùm, phanh, nếu xong anh tư vấn dùm em thêm để cho thuận tiện hơn nhé.

@anhFB: PM cho em số đt với, có gì em gặp anh để cf hỏi thêm kn và chém gió :D

B 0 0 B
27-12-2011, 10:54
Bạn nói quá, cn mình cũng không làm gì nên tham gia với anh em một đoạn cho đỡ nghiền thôi.
Dù sao thì đi mà có bạn đồng hành là vui rồi.
Ah thế mọi người xuất phát ở đâu vậy? Ah mà ngày đó mình có đăng ký tham gia chuyến gói bánh chưng nên có thể sẽ không thể đi xa với mọi người được, chắc chỉ đi được trong buổi sáng thôi.

Em xuất phát từ quận 11, 3/2->ĐBP->HangXanh->Thủ Đức. ra tới thủ đức gặp bạn đồng hành ở đó và tiếp tục cuộc hành trình.

Vinh Pham
27-12-2011, 12:21
Vậy hẹn mọi người ở Thủ Đức luôn vì nhà mình dưới gò Vấp vòng lên thì mất thời gian lắm.
Chừng nào chém ở đâu thì hẹn mình với, lâu rồi cũng không gặp anh FB, dạo này bên nhóm vòng vòng hình như anh cũng không đi phải không?

FionaDoan
27-12-2011, 22:36
:) đang tìm một chuyến đi đầu năm .. cho Fiona hóng hớt vụ này nhé ..
Do chưa có lịch nghỉ Tết nên .. chưa dám đặt gạch .. sẽ theo dõi tin tức ..
Nếu có off thì bác chủ pm giúp nhé 0983018054 .. cảm ơn bác ..

foolishbeat
28-12-2011, 09:33
hôm nào cuối tuần off thì rủ mình với Vĩnh Phạm ra. (Vĩnh cũng từng đạp trên 200km/ ngày và từng lượn SG - Cà mau :D bằng xe đạp). YM oldman_n_thesea. Cafe cà pháo nếu được thì mình tổ chức một chuyến đi test xe và làm nóng nhẹ nhẹ cỡ Trảng Bàng - Tây ninh.

B 0 0 B
28-12-2011, 11:08
hôm nào cuối tuần off thì rủ mình với Vĩnh Phạm ra. (Vĩnh cũng từng đạp trên 200km/ ngày và từng lượn SG - Cà mau :D bằng xe đạp). YM oldman_n_thesea. Cafe cà pháo nếu được thì mình tổ chức một chuyến đi test xe và làm nóng nhẹ nhẹ cỡ Trảng Bàng - Tây ninh.

Ok vậy quá tốt, vậy cuối tuần này luôn anh nhé. Em sẽ add nick anh và trao đổi thêm, Thanks

Vinh Pham
28-12-2011, 23:22
thích thì chiều nhưng nói trước là đang trong thời gian kiêng cữ nên chỉ đi vòng vòng thành phố thôi, có chuyến này khá hay mọi người có ai tham gia không, sẽ mở tour cho nhóm xe đạp
http://www.facebook.com/events/200111573414017/

just K
30-12-2011, 22:19
Khoái đi xe đạp giống bác **** .`HI vọng qua Tết còn dịp khác để có thể thu xếp đu theo ^^.

giang_huong
31-12-2011, 01:21
Co di ngang qua Phan Thiet thi nho chao hoi e 1 cau nha. Qua tet e moi lam lai chuyen Phan Thiet . Nha Trang cua e. Gio dang co viec cuoi nam. Oaoa. Ko theo chan a duoc. Tiec T T

B 0 0 B
31-12-2011, 01:56
Co di ngang qua Phan Thiet thi nho chao hoi e 1 cau nha. Qua tet e moi lam lai chuyen Phan Thiet . Nha Trang cua e. Gio dang co viec cuoi nam. Oaoa. Ko theo chan a duoc. Tiec T T

Lúc đi qua, gần tới sẽ báo cho em biết, hay em PM cho số đ/c nhà này nọ đi :D anh hỏi thăm đường ghé qua luôn.

baptlap
01-01-2012, 15:29
thích thì chiều nhưng nói trước là đang trong thời gian kiêng cữ nên chỉ đi vòng vòng thành phố thôi, có chuyến này khá hay mọi người có ai tham gia không, sẽ mở tour cho nhóm xe đạp
http://www.facebook.com/events/200111573414017/
Biết chuyến di này hơi muộn,tiếc không thể tham gia cùng bác vinhpham
Mà không biết khi nào bác **** off nhỉ,cùng tham gia vài chuyến nên cũng muốn hóng hớt tích lũy thêm chút kinh nghiệm,

Vinh Pham
01-01-2012, 23:12
Biết chuyến di này hơi muộn,tiếc không thể tham gia cùng bác vinhpham
Mà không biết khi nào bác **** off nhỉ,cùng tham gia vài chuyến nên cũng muốn hóng hớt tích lũy thêm chút kinh nghiệm,
Ê ku trả anh tấm tăng đây săp tới anh lại vi vu rồi.
Còn vụ đó cuối cùng anh đi xe máy vì biết chắc chắn trên đó kẹt xe và chỉ đi bộ vào được thôi.

Co di ngang qua Phan Thiet thi nho chao hoi e 1 cau nha. Qua tet e moi lam lai chuyen Phan Thiet . Nha Trang cua e. Gio dang co viec cuoi nam. Oaoa. Ko theo chan a duoc. Tiec T T
Bữa nào anh có dịp đi qua phan thiết alo cho em được không nhỉ, bữa leo bà đen thấy chữ Giáng Hương to đùng mà cứ thắc mắc hoài không biết là ai. Sau này còn nghe anh Cham Gia kể về em nữa thế nào anh em mình cũng có dịp gặp mặt.

Vinh Pham
03-01-2012, 14:58
Hôm qua Boo có ghé bên vĩnh để hỏi một số chuyện, nếu xác định là đi như vậy thì nên coi lại cái xe, chỉnh lại mọi thứ cho ổn đặc biệt là vụ sên, líp và dĩa. Chế thêm cái baga cho xe road, đi đường xa nên mua găng tay và quần yếm xe đạp, nếu không cũng tội cho "thằng nhỏ" lắm. Còn vấn đề sức khỏe thấy chú cũng khá to con chắc sức khỏe cũng không tệ nên khỏi phải lo vấn đề này. Ah còn vấn đề có một bạn cũng vừa đi xuyên việt về có nói mùa này gió thổi ngược nếu đi sẽ rất mất sức nên mọi người chuẩn bị tinh thần trước nhé.
Nói thật nếu quen biết trước mình có thể cho bạn mượn xe để đi cũng được, tiếc là mình chưa đủ tin tưởng để cho bạn mượn xe được và mình cũng cần có xe để chạy nữa.

B 0 0 B
03-01-2012, 17:07
Cảm ơn Vĩnh đã có những chia sẽ bổ ích,

Quần yếm, bao tay thì có thể mua, nhưng những thứ khác thì phải độ, chỉnh sửa nhiều nữa ko biết khi nào xong.

B 0 0 B sẽ về chỉnh sửa xe tiếp tục cho kịp chuyến đi, chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi :(

Nghe tin ngược gió mùa này, thật là...mệt. Gió mà mạnh thì lúc nào cũng như lên đèo. mà gió tạt qua tạt lại lái ko an toàn nữa.

Ráng thứ 7 chỉnh xe cho xong, CN off với anh FL 1 bữa nữa mới đủ thể lực.

Thanks

B 0 0 B
09-01-2012, 22:34
Vậy là người duy nhất đã bỏ cuộc.

Vì khongcogiaca, như nick của bạn đã nói lên tất cả, không có kiên nhẫn, ý chí thì nên ở nhà. Suốt cả tháng liên lạc với bạn, mình cũng đã dự định và biết trước nên cũng chuẩn bị độc hành

Thay lip, xên đầy đủ
Còn vài ngày nữa :), hy vọng trời không mưa gió gì chạy cho suông sẽ,

Vinh Pham
10-01-2012, 11:30
Thôi chuyện đó bỏ qua một bên đi độc hành cũng có cái thú vui riêng.
Thứ 4 này mình off với mấy bác phượt bên quán hi-end của anh Đà Điểu, nếu rảnh thì ghé đó chơi với anh em.
Có gì PM lại để rủ rê thêm một vài độp thủ đi cho vui nhé.

Vinh Pham
11-01-2012, 13:04
OK tối nay không có gì thay đổi thì sẽ có khoảng 3 đồng chí độp thủ nữa ra chơi, trong đó có FB, Baplap, và một đồng chí vừa xuyền việt về.

giang_huong
11-01-2012, 14:06
Ê ku trả anh tấm tăng đây săp tới anh lại vi vu rồi.
Còn vụ đó cuối cùng anh đi xe máy vì biết chắc chắn trên đó kẹt xe và chỉ đi bộ vào được thôi.

Bữa nào anh có dịp đi qua phan thiết alo cho em được không nhỉ, bữa leo bà đen thấy chữ Giáng Hương to đùng mà cứ thắc mắc hoài không biết là ai. Sau này còn nghe anh Cham Gia kể về em nữa thế nào anh em mình cũng có dịp gặp mặt.
Không biết anh Chamgia phao tin tốt hay xấu đây...^^...Uhm,nếu khi nào a ghé thì alo e.Lân la làm quen thân ... rồi cho e mượn xe đạp hen ...haha...
Ầy,thế là a B o o B đi 1 mình à...Thôi,ráng nha a...^^ đi đi,về còn cho e chút kinh nghiệm để e đi nữa.hihi

Vinh Pham
11-01-2012, 14:19
Không biết anh Chamgia phao tin tốt hay xấu đây...^^...Uhm,nếu khi nào a ghé thì alo e.Lân la làm quen thân ... rồi cho e mượn xe đạp hen ...haha...
Ầy,thế là a B o o B đi 1 mình à...Thôi,ráng nha a...^^ đi đi,về còn cho e chút kinh nghiệm để e đi nữa.hihi
Có chết cũng không cho em mượn xe đâu, mất công lại bị anh nào để ý nữa mệt lắm :))
Lão Cham già đó là chúa nhiều chuyện, nên chắc chắn là sẽ phao nhiều tin về em lắm.

giang_huong
11-01-2012, 19:05
Có chết cũng không cho em mượn xe đâu, mất công lại bị anh nào để ý nữa mệt lắm :))
Lão Cham già đó là chúa nhiều chuyện, nên chắc chắn là sẽ phao nhiều tin về em lắm.
Vậy a VinhPham chết chắc rồi ^^...Lão Chamgia e sẽ sử Lão ta sau,yên bình ko muốn,Lão ấy muốn sóng gió mà...

Chamgia
13-01-2012, 15:45
2 cô cậu nhé.............. Gì đây.......

FionaDoan
13-01-2012, 22:55
@****: chúc lên đường bình an và có nhiều trải nghiệm thú vị.

Vinh Pham
16-01-2012, 09:00
Hôm chủ nhật mình vừa tiễn bác **** lên đường, tối hôm qua có gọi hỏi thăm tình hình thì bác ấy đã đến Long Khánh lúc 7h tối, tình hình đều ổn, chí có lúc đầu cái xe bác ấy có vấn đề một chút nhưng sau đó sửa được và tiếp tục lên đường. Mình sẽ cập nhật liên tục hành trình của bác ấy trên này cho mọi người nắm thông tin.
@Cham gia, giáng huơng : tôi vô tội^^!

B 0 0 B
16-01-2012, 18:55
Đang ở Phan Thiết. Giáng Hương, gọi cho B 0 0 B qua số đt trong tin nhắn để hỏi thăm cái chùa ngủ ké chặn phan thiết - nha trang với

Thanks

giang_huong
18-01-2012, 09:14
Anh **** giờ đến Nha Trang rồi nhỉ.Hôm bữa gặp anh B O O B tại Phan Thiết trong a vẫn còn khỏe.Giỏi thật...Anh B O O B đi rồi về truyền dạy cho kinh nghiệm nha.Hehe.Bác Vinhpham,bữa nào cháu có xe đạp,rủ Bác đạp lòng vòng sg chơi hen,cafe bệt nha Bác.

Vinh Pham
18-01-2012, 23:08
Ok kiếm xe đi qua tết anh có một chuyến độp+cắm trại tại bờ biển+thưởng thức tay nghề nấu ăn của Cham già đó hấp dẫn lắm.
B O O B đã đến Nha Trang, tình hình là bác ấy sẽ nghỉ ngơi một ngày ở Nha Trang để lấy sức đi tiếp cung đường còn lại.

giang_huong
19-01-2012, 11:45
Bác B O O B một mình mà đi khiếp nhỉ.Cắm tại bờ biển nào vậy a???Uhm,qua tết có gì alo e hen.Mà e sắp đổi số nữa rồi.Haiz....

Vinh Pham
19-01-2012, 15:10
Biết rồi, thấy em dạo này bị khủng bố quá mà.
Có sử dụng face thì bảo bác cham add vao hội xóm già nhé.

giang_huong
19-01-2012, 17:39
Hih.Hình như là đã add rồi a.^^Cũng đang tìm Fb a.Có nghe Bác Cham nói,e cũng đang tìm fb a...hih...

B 0 0 B
22-01-2012, 13:56
Vượt qua bao chặng đường, mặc dù rất đuối nhưng rất vui, về mấy ngày rùi nhưng vẫn còn sướng, người đen cháy, về bị nhà la tè le.

Chuyến này có thêm bonus gành đá đĩa nữa cũng đã.

Cả chuyến đi, đèo, dốc, nắng, mưa, ngược gió, đi ngày đi đêm, đuối lên, đuối xuống... rất nhiều cảm giác tự sướng, và cứ làm đc viêc như chưa bao giờ làm, sáng ra thấy mục đích 120-140km là mệt, đạp đc 5km hết 30p sao ko biết khi nào tới, thế mà cũng tới :( hix. Nghỉ lại thật là ......sướng.

Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với B00B hàng ngày, B00B vài bữa nữa rãnh sẽ lập topic hồi ức chuyến đi cho bà con tham khảo nhé.

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ

https://nh9.upanh.com/b4.s25.d1/2da7adcb4c2e217d0844d90fa1aaff01_40200499.img1289. jpg
https://nh8.upanh.com/b6.s24.d2/fb30652160140af715e407bc272e1752_40200508.img1496. jpg

Vinh Pham
22-01-2012, 14:47
Chúc mừng bác **** đã chinh phục thành công cung đường.
Cảm giác thế nào, phê như con tê tê phải không, chắc giờ này vẫn còn lơ tơ mơ sau chuyến đi dài nhiều trải nghiệm thú vị.
Chừng nào vào thành phố thì alo cho tôi với Nam để ra đón bác nhé.