PDA

View Full Version : Bình minh đầu tiên 2012 tại Cực đông - Khởi hành 30/12/2011, Sài Gòn



supersuper
27-11-2011, 22:13
Trước tiên giới thiệu qua là hành trình này đã được chuẩn bị khá lâu qua skype và ở topic này :
http://travel.phamnguyen.org/?p=14
Hôm nay là offline ngày đầu tiên tại Cafe Đông Hồ, và các thành viên mong muốn có một forum để trao đổi cho tiện, và xin phuot.com để team trao đổi cũng như sự góp ý từ các thành viên của phuot.

Trước tiên, copy lại từ topic cũ với 1 vài thay đổi nhỏ, và đây là thông tin mới nhất, các thông tin này đã và đang được thống nhất bởi các thành viên tham gia buổi offline bao gồm:
-Supersuper
-Quang Nguyễn + Thúy Nguyễn
-Chuabietgi
-Depkep + girl friend
-Bình Đào
-Liêm Nguyễn
-Vân Phạm
-Bông Hồng Nguyễn
-Quách Vũ

--------------------------
Ai cũng biết là sắp tận thế tới nơi, không tin thì coi “phim tài liệu” 2012 sẽ thấy, trong những giờ phút cuối cùng này (cùng lắm thì trăm năm nữa thôi) tôi kêu gọi mọi người đi tìm ánh sáng mới, đón bình minh 2012, để chả phải hối tiếc gì cả =))

Đây sẽ là đích đến của chúng ta.

https://cc5.upanh.com/27.632.34905364.qWM0/37.jpg

Hành trình về cực đông sẽ được thực hiện bằng 2 loại phương tiện chính là xe 2 bánh và xe 2 cẳng, cực đông dĩ nhiên là một đám đông đi chịu cực, với tiêu chí đó, ta phải làm sao cho cực nhất có thể, tiêu chí là dễ thì không làm.

Hành trình dự kiến:

Ngày 30/12/2011

Xuất phát từ 5h30 sáng tại nhà thờ Đức Bà đi Phan Rang: Sài Gòn-BiênHòa-Long Khánh-PhanThiết (ghi chú thêm là sẽ đi qua hầm Thủ Thiêm)

ăn cơm, nghỉ trưa, giải lao cafe võng tại Phan Thiết

Phan Thiết-Bãi Biển Cà Ná-Phan Rang

Nghỉ ngơi tại Phan Rang, tham quan biển Ninh Chữ
https://lh3.googleusercontent.com/-1Yka6XvOr00/Tl2X7a6ok3I/AAAAAAAAAKY/BpPpi_-M7BU/saigon-phanrang.jpg

Ngày 31/12/2011

Phan Rang-Cam Ranh-Bãi Dài-Nha Trang-Mũi Đôi huyện Vạn Ninh

Ăn uống nghỉ ngơi, gửi xe chuẩn bị trek (số 1 là đích đến)
https://lh3.googleusercontent.com/-g9fYASwYkuw/TrgVqiS45WI/AAAAAAAAA90/YPtEKUpI0pE/s800/phanrang-muidoi.jpg

Buổi chiều, chúng ta bắt đầu ăn hành.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69340&d=1315562545
(Hình này chôm chỉa từ diễn đàn)

Đoàn sẽ gửi xe tại điểm S và trekking về E (end) với độ dài khoảng 8km đường đồi cát, rừng và đá (nghe kể chớ chưa đi chưa biết), chắc chắn sẽ lấy đi nhiều sức lực nhưng ăn thua là ở chỗ này đây. Dự kiến sẽ đi trong khoảng 4-5h, tới nơi khoảng 6h tối (mình sẽ cố gắng sắp xếp để có thể khởi hành sớm hơn và tới đích sớm hơn)

Tối hôm đó, đốt lửa trại, nấu ăn, giao lưu, chị em sẽ được ưu tiên ngủ trong lều đẹp, an toàn, chắc chắn, còn các bác boy thì làm một tấm tăng to to né gió là đẹp rồi, chồng nhau mà ngủ, khỏi lăn tăn.

Đón giao thừa.

Ngày 01/01/2012: dậy lúc 5h, đón bình minh, tắm, chụp hình.

Và bùi ngùi chia tay cực đông, chắc chắn là vậy rồi, không đào sâu vào cảm giác mùi mẫn này.

Trở về lại lấy xe, tiến về Nha Trang.
Vì ngày 1/1/2012 là chủ nhật nên sẽ được nghỉ bù ngày thứ 2, sẽ dừng chân và nghỉ ngơi tại Nha Trang.
Chiều 2/1/2012 gửi xe và lên xe lửa đi về Sài Gòn. 3h sáng ngày 3/1/2012 (tuesday) tới nơi, sáng hôm đó đi làm như thường.

Kết thúc hành trình.

Các member đặt gạch tổ chảng sẽ tham gia:

-supersuper (me)

-LiêmNguyễn + Po (bạn Liêm)

-Vợ chồng anh Thành(AA)-xuất phát từ Cam Ranh

-Chuabietgi + chuabietgi 's friend

-Nội lê

-Bình

-Chi

-Bông Hồng (rose)

-Bình Đào (ofwi team)

-Vân Phạm and Denis(AA) (một bạn nữ nữa của Vân Phạm, confirm sau)

-Dépkẹp and his wife

-Vũ quách + girl friend
(Và Marc Nufer- mới confirm khoảng 80% vì còn lo ngại thời gian đó vé máy bay từ Switzerland hơi mắc, mình sẽ cố gắng thúc đẩy để có kết quả cuối cùng
Một bạn nam của NộiLê)

Một số chuẩn bị chính:

-Xe gắn máy (supersuper-LiêmNguyễn- ThànhPhạm-Bình ofwi-chuabietgi-Depkep-Noile-Vũ Quách-Bạn Nộilê), mỗi xế tự trang bị xe cho ngon lành nha, thay nhớt, bảo trì xe trước khi đi, nếu ruột, vỏ xe quá mòn thì thay mới luôn), tính luôn gắn baga chở đồ nghe (nếu ai không gắn thì dùng 2 khúc cây để kẹp, show sau)

-10 lều : Một lều 2 người
-Bộ đồ nghề bơm vá xe (mượn)

-Lưu huỳnh (rải xung quanh, né lúc ngủ thì nhà Slytherin ghé thăm)

-Đồ ăn sẽ mua ở Nha Trang (chỉ tính hành trình từ lúc bắt đầu trek ra mũi đôi và quay về), sơ lược bao gồm: bánh mì, chả lụa, dưa leo. Còn lại thì ăn sung mặc sướng mà, lo gì.

-Ipad GPS support + La bàn dẫn đường.
-Một số thông tin chi tiết hơn:
+ Các thành viên cần mang một đôi giày tốt một chút (loại thể thao càng hay) và 2-3 đôi vớ.
+ 3 lít nước cho 1 thành viên, tính ra một người sẽ phải vác 6kg (nam) và 4kg(nữ) để trek 8km vào mũi đôi.
+ 20 áo để chụp hình+ 20 khăn rằn + 10 lá cờ.
+ Máy chụp hình (optional)
+ Áo mưa, loại cánh dơi là ok, để phòng trời mua và tới nơi làm chỗ lót ngồi, hoặc nằm luôn.
+ 2-4 bộ đồ (tùy nam hoặc nữ ai thích đem nhiều hơn thì ráng vác )
+ Đèn pin
+ 1 thùng bia (muốn uống nhiều hơn, nhưng ai vác mới quan trọng, nên 1 thùng thôi)
+ Nón bảo hiểm có kiếng che (cho xế, ngồi sau thì quấn mặt cũng được), có nón full-face thì càng hay.
-Thuê một người dẫn đường và nhờ họ chuẩn bị cho 2 con gà nướng.
-Mình sẽ lên kế hoạch đặt chỗ nghỉ ngơi tại Phan Rang, Nha Trang và xe lửa trước ngày khởi hành từ 2-3 tuần, để đảm bảo, buổi offline lần tiếp sẽ là khoảng ngày 15/12/2011, khi đó đoàn của Pemeo đã về, hy vọng sẽ có thêm 1 ít kinh nghiệm nữa.

Kinh phí (thông tin này là tương đối, có thể xê dịch chút đỉnh):
-Xăng 200k (500km, 50km/lít => khoảng 200k, xe ga thì nhích lên 1 chút, chạy đường trường thì ít xăng hơn. Chia xế ôm ra thì 1 người 100k tiền xăng).
-Tiền áo 80k/cái
- Khăn 20k/cái
- Nước: 100k (tính phong long đại đại)
- Ăn: khoảng 200k/người (phong long luôn)
- Khách sạn, ngủ nghỉ : 2 hôm, khoảng 150k/người (75k/người/ngày), vì share phòng (còn có thể rẻ hơn nữa)
- Xe lửa về 1 mạng 250k (phong long, để hỏi lại)
- Cho xe gắn máy về theo xe lửa (200k, chia đôi=>100k)
Sơ sơ tốn khoảng: 100k+80+20k+100k+150k+250k+100k = 800k/người.

Một số link đã chinh phục thành công cực đông:

Hành trình 1 (http://www.hervietnam.com/Dien-dan/threads/44295-hanh-trinh-ve-cuc-dong-quoc-vuot-qua-chinh-minh/)

Một hành trình hay trên phuot.com (http://www.phuot.com/threads/25382-C%E1%BB%B1c-%C4%90%C3%B4ng-M%E1%BB%99t-%C4%91%C3%A1m-%C4%90%C3%B4ng-%C4%91i-ch%E1%BB%8Bu-C%E1%BB%B1c-02.09-04.09.2011)

Một số nguyên tắc khi di chuyển bằng xe gắn máy:

Nguyên tắc di chuyển xe gắn máy cho những chuyến đi đường trường (http://www.phuot.com/threads/10990-Tham-kh%E1%BA%A3o-Quy-%C4%90%E1%BB%8Bnh-cho-c%C3%A1c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y?p=250596#post250596)

Kế hoạch Depkep sẽ dẫn đoàn hôm đầu tiên, và mình sẽ chốt đoàn, sau đó thì ai thích thì cứ dẫn cứ chốt, tàn tàn cho sướng :D (thảo luận tiếp)

Đoạn SG-LongKhánh sẽ không tuân theo nguyên tắc dẫn đoàn vì lượng xe khá đông, nên sẽ đi theo từng khúc nhỏ, đủ member sẽ tiếp tục. Sau đó thì đi theo đội hình theo hướng dẫn trên.

----------------------
Và với ngôn ngữ hay cách nói nào đi chăng nữa, đi để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước, tinh thần vượt qua khó khăn, cảm nhận sự lãng mạn trong con người mình chưa bao giờ tắt, một lần ra khỏi những ồn ào náo nhiệt của SG để đi chinh phục hay vượt qua chính mình, …..

Và tôi, đã chuẩn bị tinh thần để đón một bình minh rất ý nghĩa như vầy, được chứng kiến tận mắt, tin rằng sẽ còn đẹp hơn nữa

https://www.vnphoto.net/data/p6/_lnd3623w_5657.jpg

-----------------
Mọi người đóng góp ý kiến trực tiếp trên diễn đàn này nhé.
Hành trình này mình sẽ chốt ở con số 20, và theo tinh thần chỉ nhận gạch từ những người quen biết thôi
Cũng xin mọi người đóng góp ý kiến về cung đường, các chi tiết về tiền bạc, đồ đạc chuẩn bị.

Cám ơn mọi người rất nhiều.

mygacon
27-11-2011, 22:47
Có nhận thêm gạch không thế chủ top ơi.

supersuper
28-11-2011, 13:03
Có nhận thêm gạch không thế chủ top ơi.
Hi bạn, rất tiếc hiện nay thì mình chỉ nhận gạch từ những người quen gần thồi, bạn, hoặc bạn của bạn :).
Cám ơn bạn đã quan tâm.

Bác dantocgoc like sớm nhỉ, rất cám ơn thịnh tình của bác :D

caonguyendom
28-11-2011, 13:06
Sao gạch đâu mà quăng nhiều thế nhỉ vừa giao thừa vừa cực đông ở nha trang vậy bác mygacon. Có sức để chia thân làm đôi không đó.

caycaudua
28-11-2011, 13:24
Anh em nào có kinh nghiệm cho xin cái lít những vật dụng nào cần thiết mang theo khi đi Cực Đông này phát. Em là newbie chưa có kinh nghiệm về vụ này. Then kiu nhìu.

Van Pham
28-11-2011, 13:47
mình thu mỗi người trước bao nhiu để mua những thứ cần thiết trước?

chuabietgi
28-11-2011, 16:53
Chào mừng các bạn đến với Phượt, nơi quy tụ những người Đam Mê cảm giác lạ. Tự nguyện được hành xác qua các danh lam thắng cảnh còn hoang sơ trong nước và ngoài nước.

Hãy tham gia chinh phục và khám phá Cực Đông.

supersuper
28-11-2011, 23:31
@bạn ngoctrongda (minh chau) : mình có reply private message cho bạn nhưng không được, lỗi được thông báo là dung lượng hộp thư của bạn đã vượt quá giới hạn. Bạn kiểm tra lại hộp thư nhé.
Cám ơn bạn đã quan tâm.

supersuper
28-11-2011, 23:32
Anh em nào có kinh nghiệm cho xin cái lít những vật dụng nào cần thiết mang theo khi đi Cực Đông này phát. Em là newbie chưa có kinh nghiệm về vụ này. Then kiu nhìu.
Chú này là Quách Vũ nè :D

Depkep
30-11-2011, 15:17
Anh em nào có kinh nghiệm cho xin cái lít những vật dụng nào cần thiết mang theo khi đi Cực Đông này phát. Em là newbie chưa có kinh nghiệm về vụ này. Then kiu nhìu.
Theo kinh nghiệm đã được nhiều người làm chuột bạch thí nghiệm và rút kinh nghiệm thì caycaudua nên mang theo 3 cái áo 3 lổ + 1 cái áo khoát + 1 cái quần jean sơ cua là được. Áo 3 lổ mặc xong quăng luôn cho nhẹ he he he.
Nói vậy thôi chứ càng gọn nhẹ càng tốt caycaudua ơi. Chủ yếu là Nước uống, mấy viên thuốc trị "tàu tháo" và cảm cúm.

chuabietgi
01-12-2011, 11:38
Các gợi ý về việc chuẩn bị:

1. Quẹt ga, đèn pin, máy chụp hình, máy quay phim.
2. Kem chống muỗi.
3. Áo mưa, nón, áo ấm, khẩu trang, mắt kính( chống lạnh, nắng, bụi đi đường và qua đêm trên biển)
4. Nước uống (chai 1,5l X 2 cho mỗi người,khi bắt đầu đi bộ sẽ có)
5. Quần áo ít nhất 1 bộ.( Tính từ lúc đi bộ)
6. Phương tiện phục vụ cho việc nghỉ ngơi: lều, túi ngủ, mền siêu nhẹ nếu có
7. Nên đi giày, không nên đi dép
8. Thức ăn dự trữ đủ cho 1 ngày, gợi ý: mì ly, phô mai, bánh mì, cơm cháy chiên, cơm nắm thịt kho, ruốt sấy, chà bông, bánh ngọt, kẹo, (những thức ăn gì gọn nhẹ mà vẫn đủ dinh dưỡng), khô mực, lạp xưởng… Nếu có đồ nghề để nấu nướng thì tốt. ( Mua theo nhóm và chia đều khi đi bộ)
9. Thuốc cá nhân cho các bệnh các bạn hay bị (tiêu chảy, cảm cúm, đau bụng, đau đầu), gợi ý: efferalgan, upsa C, pepziz, tiffi hoặc decolgen, imodium, smecta, antibio, hydrite.
10. Một ít tiền mặt (không nên mang nhiều quá, nên để trong thẻ)
11. Không khuyến khích các bạn mang vật dụng đắt tiền, mang theo thì tự xử.
12. Xe: thay nhớt, vỏ ruột mới (đề phòng chạy đường trường lâu vỏ xe bị nóng, ruột xe sẽ bị lột keo ở các vết vá cũ), kiểm tra bố thắng an toàn.
13. Giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe, bằng lái. ( không có bằng lái xin giấy cớ mất)
14. Quần áo tắm vì sẽ tắm ở . . . , túi đựng đồ ướt sau khi tắm.
_______________
Bạn nào đề nghị mua áo nhóm 80k , cờ tổ quốc nhỏ 15k : Cờ thì tạm được vì gắn vào xe máy chạy 1 quảng đường dài có tác dụng tốt. Nếu áo nhóm mặc trên đường đi và khi vui chơi thì nên mua, mặc tự do thấy hay hơn, nếu chụp trên đường đi mà không thấy mặt nhin áo cũng nhận ra.

darkangel
01-12-2011, 12:19
hi bác chủ

tui đã đi cực đồng rùi, theo kinh nghiệm của các bạn đi trước, tui chuẩn bị hai chai nước 1.5L, trời rất nặng đấy vì đường xa và dốc, chưa kể đồi cát.

Nhưng cuối cùng khi đến bãi mũi đôi (nghe Chú Ba gọi thế) gần xát điểm tọa độ cực đông thì hết đúng 1.5l nước thôi, các bạn đem thoai loại trái cây có nhiều nước như quít và bánh sanwich để ăn dọc đường cho có sức đi tiếp.

bọn tui cắm trại ở gần cực đông, muỗi kinh khủng nhe các bạn, trong đoàn có nhiều bạn đã thoa sofitel mà chẳng ăn thua gì nhé.

nhớ kiểm tra bata trước khi tham gia, vì trong đoàn có bạn bị bung đế giầy đấy, đi sandal và dép là bỏ cuộc đấy ạ. nhớ đem theo khăng choàng cổ các bác ạ.

caycaudua
12-12-2011, 09:26
Hi các pác Phượt Thủ cũng như Phượt Tử,

Em có chút ý kiến về đoạn đường đi từ đồi cát ra mũi Cực Đông(CD). Em có nghe 1 số tay Phượt Thủ khác mách nước là mình có thể thuê Ca nô ra mũi CD đoạn đường đi khoảng 2 tiếng(giá thuê cũng ko mắc lắm). Em chưa nói gì về tinh thần của chuyến đi này, nhưng nếu đi như vậy mình vừa tiết kiệm được thời gian (rút ngắn được 2 tiếng), có thể chơi được nhiều hơn(chụp hình tắm biển) và đỡ tốn sức (xách đồ ăn, nước uống) và 1 số thứ khác có thể xảy ra(như đi đường xa mệt rùi nóng trong người chẳng hạn...hì hì ).

Em có tí ý kiến dở hơi, nếu các pác thấy không phải, xin bỏ quá cho.

Behattieu
12-12-2011, 09:55
Theo kinh nghiệm đã được nhiều người làm chuột bạch thí nghiệm và rút kinh nghiệm thì caycaudua nên mang theo 3 cái áo 3 lổ + 1 cái áo khoát + 1 cái quần jean sơ cua là được. Áo 3 lổ mặc xong quăng luôn cho nhẹ he he he.
Nói vậy thôi chứ càng gọn nhẹ càng tốt caycaudua ơi. Chủ yếu là Nước uống, mấy viên thuốc trị "tàu tháo" và cảm cúm.

Anh Kẹp ơi! Nếu chị Kẹp mà ko thik đi thì anh alo em đi thay nhé! Hé hé... vì tình hình là chủ thớt ko nhận Gạch lạ. Không thì anh bảo kê cho em và Deplao đê ( Để em rủ rê Deplao).

Depkep
12-12-2011, 11:42
Anh Kẹp ơi! Nếu chị Kẹp mà ko thik đi thì anh alo em đi thay nhé! Hé hé... vì tình hình là chủ thớt ko nhận Gạch lạ. Không thì anh bảo kê cho em và Deplao đê ( Để em rủ rê Deplao).
Bé này thiệt là. . . . . . anh trốn đi mà cũng không khỏi nữa ha.
Thông báo với em tin bùn là Chị Dép của em quyết chí đi chuyến này he he he.
@Caycaudua: Cái quan trọng của chuyến này là vượt lên chính mình nên cái vụ thuê canô ko khả thi đâu.
Với lại ra đó có gì đâu mà chơi, chộp choạt vài kiểu, cả nhóm quây quần bên nhau cho ấm rùi sáng về thui hè :D.

supersuper
13-12-2011, 11:50
Thông báo offline:
Mình thông báo chúng ta sẽ có buổi offline cuối cùng chuẩn bị cho chuyến đi vào thứ 5 này (15/12/2011) vào lúc 8PM, mọi người tham gia nhé
Địa điểm: cafe Tuấn Ngọc trên đường út tịch
Tham khảo: http://www.vnnavi.com/restaurants/tuanngocquan/

Cũng hơi gấp nhỉ, mọi người ráng chút nhé.
------------------------------------------
Chốt danh sách đoàn như sau:
-Supersuper
-Chuabietgi + chuabietgi 'sfriend
-Depkep + wife
-Bình Đào
-Quế Nguyễn
-Liêm Nguyễn + Po
-Vân Phạm
-Denis
-Khánh trần + cúc Vũ
-tiato
-Quách Vũ + girl friend

Dừng lại ở con số 16 members, vì 3 cặp của anh depkep thay đổi ý định vào phút cuối nên chắc mình sẽ đi ít hơn dự định một chút.
Trước mắt cứ thế đã, thứ 5 offline mình "góp gạo" mua sắm luôn nhé, 500k nhé.

Mọi người ném gạch đi.
Cheers!

P/S:(Thànhpham + wife sẽ chỉ tham gia từ Cam ranh)

chuabietgi
13-12-2011, 16:19
- Kế hoạch thế nào: Lộ trình, ăn chơi ngủ nghĩ, tổng chi phí, up hết lên, off chỉ để cafe và trao đổi theo kế hoạch thôi.

- Thông báo mọi người chừa chỗ trống trong Balo để lương thực khi chinh phục Cực Đông. LT Sẽ được chia đều theo khẩu phần, nên khi mua LT hãy chọn những gì chia đều được, không chia được dồn 1 cục chẳng ai vác, người nào mua loại không chia được sẽ phải vác thêm loại đó. ( Ai vi phạm phạt tiền bao ăn cả nhóm 1 buổi)

- Thông báo tuyển thêm thành viên nào.

@super : A sẽ xuất phát cùng nhóm và rời nhóm từ NT ( Vì cung đường mình đi không có gì mới so với 3 tháng trước). A chủ yếu đi Cực Đông, vì thế nơi nào có Cực Đông nơi đó có A. Đề nghị Ăn uống đơn giản gọn, ai cũng có thể tự làm để ăn ( các món ngon, chế biến phức tạp xin để dành cho nhà hàng phục vụ khi ta về).

@all: Có nhiều bạn nghe hù quá nên lo lắng về các thử thách của chuyến đi. Các bạn đừng quá lo lắng hãy cố gắng tham gia để kiểm tra khả năng chịu đựng của mình đạt tới đâu, người ta đi được mình cũng sẽ được, nếu không được sẽ có những thành viên khác hỗ trợ. Trên tinh thần tự chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho bản thân như đã gợi ý: Các vật dụng cần thiết mang theo, thức ăn, nước, ngủ . . . ( Nên nhớ những người xung quanh chỉ giúp khi bạn đã chuẩn bị tốt mà vẫn không đủ khả năng vượt qua thử thách).

LeoDingo
14-12-2011, 13:19
Cho mình đặt 2 gạch nhé bác chủ.Bác chuabietgi lại gặp nhau nữa nhé :)

kid2255
14-12-2011, 18:31
cho cháu hỏi là chỗ gởi xe của đoàn là giữ xe "công cộng" hay chỉ giữ cho đoàn thôi? Vì cháu cũng định làm một chuyến nhưng không biết có chỗ nào gởi xe gần đó không!

supersuper
14-12-2011, 20:51
Anh Kẹp ơi! Nếu chị Kẹp mà ko thik đi thì anh alo em đi thay nhé! Hé hé... vì tình hình là chủ thớt ko nhận Gạch lạ. Không thì anh bảo kê cho em và Deplao đê ( Để em rủ rê Deplao).



Cho mình đặt 2 gạch nhé bác chủ.Bác chuabietgi lại gặp nhau nữa nhé :)

Nếu bạn có ý định tham gia thì mời bạn ngày mai tham gia offline nhé, mình sẽ chỉ nhận những members xuất phát chung từ SG, và ngày mai phải có mặt, tối đa là 4 members nữa thôi, và cũng phải là bạn hoặc bạn của bạn nhé.

@Một số bạn có ý tham gia: thật sự kế hoạch ban đầu là chỉ nhận bạn bè, nhưng mình chắc sẽ nhận thêm một vài bạn nữa, vậy nên offline mình sẽ lên danh sách lại lần cuối. Thật sự mình thấy làm thế này hơi ...kỳ, nhưng cũng sợ đông quá, với lại đoàn mình hầu hết là người quen, các bạn lạ sợ lại lạc lõng, nên cũng "phỏng vấn" chút để hòa nhập chung được thì nó mới vui à bạn.

Cám ơn rất nhiều, gặp mọi người ngày mai, thứ 5 (15/12/2011) lúc 8PM tại Tuấn ngọc cafe trên đường út tịch nhé.
Có gì liên lạc với mình qua điện thoại: 0984238021

Cheers!

supersuper
15-12-2011, 09:11
Kế hoạch offline tối nay:
-Chốt đoàn, chốt của chốt, chốt cuối cùng, haha.
-Bàn luận về hành trình: ngày 1 chúng ta sẽ về Phan Rang hay thẳng về Cam Ranh hay Nha Trang luôn?
-Các vật dụng cần đem: ngoài những thứ được nêu ra ở đây, ai muốn bổ sung gì thêm hay có kinh nghiệm gì về khoản đồ đạc này.
-Chia phe, bắt cặp, ưu tiên cặp là nam-nữ trước, không chơi nữ-nữ hoặc nam-nam, đương nhiên sẽ có ngoại lệ, nắm được đội hình.
-Đóng tiền, một em 500k.
-Phân chia công việc: ai sẽ lo việc book phòng, xe lửa, thuê đồ vv..., cái này mình nghĩ nếu khó khăn thì ngủ bờ bụi luôn =))
-Có thuê người dẫn đường không, hay tự....xử (hôm đó sẽ có nhiều đoàn như mình, sợ ko có người dẫn), chém mạnh nhé.
-Chuẩn bị tinh thần cho ôm, ôm thì phải cho ra ôm nhé, cho dễ chạy xe, hừm.

[Phần lịch trình bài này bị xóa đi, cho đỡ ngán vì cái dưới nói chi tiết hơn rồi]

supersuper
16-12-2011, 00:04
Cập nhập về buổi offline ngày 15/12/2011
Nhóm "cực đông" có buổi offline vào 8PM tại cafe Tuần Ngọc trên đường Út Tịch với các members như sau:
Supersuper + depkep+chuabietgi+caycaudua+ban caycaudua+caophan+vanpham+tiato+LiemNguyen
-------------------------------------
Và chốt lại, đoàn sẽ có 16 thành viên tham gia bao gồm:

-CayCauDua + CayCauDua 's friend
-Chuabietgi + chuabietgi 's friend
-Depkep + depkep 's wife
-BinhDao + Que vu
-VanPham + Denis
-Supersuper + thành viên giới thiệu bởi depkep
-LiemNguyen + thành viên giới thiệu bởi depkep
-CaoPhan + Thành viên giới thiệu bởi depkep
(Anh depkep cho cái tên để điền vào nghe)
-------------------------------------
Một số vấn đề giải quyết offline hôm nay:
1. Chốt đoàn: kết quả như trên
2. Bàn luận hành trình:
-Ngày 1 (30/12/2011):
+ 5h sáng tập trung tại Nhà thờ Đức Bà, 5h30 bắt đầu khởi hành, nghiêm cấm mọi hình thức câu giờ.
+ Chiến thẳng về Long Khánh, qua hầm Thủ Thiêm, nghỉ cái đầu, ăn sáng (ai muốn ăn), đổ xăng (tối hôm trước làm ơn cho đầy bình dùm) Lưu ý đoạn này mạnh ai nấy chạy, vì không thể dẫn đoàn được, kế hoạch là sau khi chui qua hầm thủ thiêm, gom đội hình lại cái nữa rồi bắn thẳng, mạnh ai nấy chạy tới tượng đài Long Khánh.
+Từ Long Khánh sẽ đi theo đội hình: tạm thời anh depkep dẫn đoàn, mình chốt đoàn.
+Chiều dừng chân tại Phan Rang

-Ngày 2 (31/12/2011): Phan rang-Đầm môn-lội ra Mũi Đôi.
+6h sáng: mua đồ đạc ở NT, chạy ra Đầm Môn, gửi xe
+11h: trek vào mũi đôi
+5h chiều: dựng trại, chém jó

-Ngày 3 (01/12/2012): đón bình minh-Lội ngược ra Đầm môn-Nha Trang
+5h dậy đón ánh bình minh đầu tiên năm 2012, cái này mà lười, ngủ nướng, làm không được thì coi như toàn bộ hành trình bỏ đi nhé =))
+8 giờ sáng: hành trình quay lui.
+12h: tới Đầm môn
+Quay về lại NT, ngủ nghỉ, tối hôm đó tự do, ai muốn làm gì thì làm.

-Ngày 4 (02/12/2012): Chơi 4 đảo - bỏ xe về SG
+7h30 tối lên xe lửa, thẳng tiếng về Sài Gòn.
+Hôm sau đi làm bình thường.

===>Kết thúc chuyến đi.
--------------------------------------------------
3. Chi phí
Vân Phạm sẽ làm thủ quỹ cho chúng ta, cám ơn rất nhiều hehe
Tạm thời chi phí đóng góp vào quỹ là như sau, Vân Phạm sẽ cập nhập chi tiết lại sau:
depkep + his wife + đóng dùm cho 3 bạn depkep: 2000k
chuabietgi+chuabietgi 's friend : 500k
supersuper : 500k
VanPham + Denis: 1000k
Tổng kết sau buổi offline ta có 4 triệu
Các thành viên khác sẽ bổ sung vào ngày mai.
----------------------------------------------------
4. Các chi phí
-Thuê 3 lều (1 lều 4 người ở): anh depkep phụ trách
-Mua 13 khăn, 14 áo, 8 lá cờ: Vân Phạm phụ trách
-Book khách sạn tại Phan Rang : Vân Phạm phụ trách, hjx. (Tối 30/12/2011)
-Book khách sạn tại Nha Trang: Liêm nguyễn phụ trách (Tối 1/1/2012)
-Book vé xe lửa Nha Trang-Sài Gòn: anh Cao phụ trách (xuất phát vào tối 2/1/2012)

Thông tin thêm về kích thước áo đặt mua:
-CayCauDua (M)+ CayCauDua 's friend (Small)
-Chuabietgi (không) + chuabietgi 's friend(không)
-Depkep (L)+ depkep 's wife (M)
-BinhDao (L)+ Que vu (Small)
-VanPham (M)+ Denis (L)
-Supersuper(L) + thành viên giới thiệu bởi depkep(M)
-LiemNguyen (Small)+ thành viên giới thiệu bởi depkep(M)
-CaoPhan (M)+ Thành viên giới thiệu bởi depkep (M)
Có 7M + 3S + 4L: mọi người confirm lại kích thước áo vào ngày mai nhé.
----------------------------------------------------
Riêng từng người, dựa vào danh sách vật dụng cố gắng chuẩn bị cho đủ nhé.
+ Soffell
+ Áo mưa
+ Mỗi người vác balo tầm 8kg cho Nam và 6kg cho Nữ ( trong đó có tối thiểu là 4l nước, còn lại là đồ ăn và đồ dùng cá nhân)
+ Quần áo gọn nhẹ đủ dùng: tầm 3 bộ là vừa
+ Máy chụp hình, thẻ nhớ, pin sạc...nhớ check kỹ trước khi đi...
+ Kính râm để đi nắng
+ Kem chống nắng
+ C sủi, olezon để giữ nước, 1 gói đường gluco 9k
+ Giày thể thao (loại leo núi, đánh quần vợt,cầu lông ok tuốt) và 2-3 đôi vớ
+ Nón bảo hiểm, fullface càng tốt
+ Bao tay lái xe dành cho xế
+ Áo khoác
+ Riêng xế, kiểm tra xe kỹ lưỡng trước khi đi (thay nhớt, kiểm tra vỏ xe, v..v...v..v), làm baga chở đồ (LINK:Tham khảo baga của chuabietgi (https://lh5.googleusercontent.com/-XscnGAVDnO0/To8_uVT0QEI/AAAAAAAAAUM/6aRbu63Sp_w/s640/P9020056.jpg)
Trong chuyến LINK: XuyênViệt (https://www.phuot.vn/threads/27275-Xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-xe-g%E1%BA%AFn-m%C3%A1y-02-09-S%C3%A0i-G%C3%B2n-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-H%C3%A0-Giang/page12))

+ Đèn pin (loại đeo trên đầu) => bắt buộc phải có vì chúng ta đi ăn đêm (cái này có thể dùng quỹ mua 2 cái hoặc mượn)
Note: danh sách này cá nhân tự trang bị nhé, không mang thì ko có xài ráng chịu (BB)
------------------------------------------------------------
Ghi chú thêm:
Còn cần thêm: 2 ruột xe (có thể dùng quỹ), bộ đồ nghề vá xe (anh depkep mượn hộ nghe), mình ủng hộ 2 chai keo tự vá.
Chi phí sẽ được cập nhập trên google doc và sẽ sharelink cho mỗi thành viên.

Cheers nhé!

everrich
16-12-2011, 13:21
Chuẩn bị tinh thần đầy đủ rồi, giờ chưa biết mặt mũi "ôm" ra sao thôi, hi vọng là gặp ôm chuyên nghiệp :))

Depkep
16-12-2011, 20:36
Tình hình là bộ đồ nghề vá xe bạn anh tặng cho các bạn ở Hà Nội sau khi chinh phục A Pa Chảy rùi supersuper ơi. Để anh tìm mối khác thử xem sao, nhưng không chắc đâu, mọi người tìm phụ nha.
Tí xíu về tour 4 hòn của Nha Trang nè, uống rịu trên biển
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0174sua.jpg
Cảm giác thật sung sướng làm sao ah
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/IMG_0170sua.jpg

Các bạn nhớ mang theo đồ bơi nhé ;)

chuabietgi
16-12-2011, 23:46
Định dùng 2 ngón tay cắt cọng dây thừng hả.

Depkep
17-12-2011, 16:07
He he he thuyền mình đi lúc đó khoảng hơn 30 người, ăn trưa trên thuyền luôn. Riêng khoảng uống rịu trên biển thì đa số là khách nước ngoài thích thú tham gia. Khách trong nước của mình ngại hay sao mà chỉ thấy có vài móng hà. Mình là 1 trong số ít đó. Cảm giác nhảy từ cabin tàu xuống biển thật là tuyệt. :D

chuabietgi
17-12-2011, 18:10
@depkep: Nhảy xuống hay leo xuống zạ. Đứng trên nóc nhảy mới phê. Keke

@all: Có ai muốn mua bao hiểm du lịch không, chi phí cho 1 người (3k ngày mức đền bù 20tr). Muốn mua mấy ngày cũng được, không mua cũng được.

su ù
17-12-2011, 23:25
He he he thuyền mình đi lúc đó khoảng hơn 30 người, ăn trưa trên thuyền luôn. Riêng khoảng uống rịu trên biển thì đa số là khách nước ngoài thích thú tham gia. Khách trong nước của mình ngại hay sao mà chỉ thấy có vài móng hà. Mình là 1 trong số ít đó. Cảm giác nhảy từ cabin tàu xuống biển thật là tuyệt. :D

em cũng từng tham gia uống rịu nè, vui lắm. 2 chiếc dép sung quá, chúc 2 anh chị đi chơi vui vẻ. Happy new year. Hy vọng sẽ đụng độ anh chị vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó

chuabietgi
20-12-2011, 16:14
Thông báo :
Vì lý do bạn của anh depkep trục trặc vào phút cuối (dù đã cọc rồi), mình cần tuyển gấp 3 ôm cho chuyến đi này, nếu bạn nào có ý định tham gia vui lòng đăng ký bằng cách message hay phone cho mình. Super : 0984238021
Cám ơn các bạn rất nhiều.

@depkep: Vụ lều mình mượn người quen không được, depkep lo cả nhóm nhé.

Depkep
20-12-2011, 18:32
Up cái chúc chủ thớt mau tuyển được 3 ôm chuyên nghiệp :D

phuongthai
20-12-2011, 23:53
Thix chuyến đi này quá. Cho new phượt tham gia với. cho mình đặt gạch, cát, đá, xi măng làm ôm nha. Đọc cái topic này trễ quá, mai rủ thêm 1 bạn nữa làm ôm nếu có thể. Mọi ng chuẩn bị đầy đủ cả rồi nhỉ. Cho mình xin lại list vật dụng cần thiết nhá
Tên: Huệ Phương
Sđt: 0904953078
Yahoo: thaihuephuong

Depkep
21-12-2011, 18:38
Chào mừng bạn Phương gia nhập nhóm, bạn tham khảo ds các vật dụng ở trang 2 nhé.
Chúc mừng chủ thớt đã tuyển được ôm đầu tiên, hy vọng 2 ôm nữa sẽ xuất hiện đúng lúc cho đẹp ha.
Cũng hy vọng đây là ôm pro cho xế nào yêu cầu ở trên đó he he he.

phuongthai
21-12-2011, 22:07
Mấy cái tự trang bị thì ok nhưng lều, dụng cụ sửa xe + khả năng sửa xe thì cho qua nha. Như vậy có bị mất điểm ôm chuyên nghiệp hem ta, mà cho mềnh hỏi: ôm chuyên nghiệp?:D Mọi ng có off nữa ko dzạ. Mình đang ở Long An, chắc khó off cùng

gin sme
21-12-2011, 23:58
Hì, đọc thông tin thấy khoái rồi. Chi phí cũng rất okie...!! Đang dòm lại lịch, hý hửng xem có time hok hoặc sắp xếp được thời gian ko, mà cuối cùng phát hiện ra hok có đăng ký hay đặt gạch được nữa.
Ý định đến cực đông từ hồi tháng 8, kế hoạch lúc ấy bị cancel mà tức anh ách, cuối năm rồi mà vẫn chưa làm được..!!
Chúc các bác lên đường vui vẻ, về có thông tin gì hay và mới thì update luôn cho ace biết với.
Năm sau lặn lội tìm bạn đồng hành tiếp :(

chuabietgi
23-12-2011, 00:03
Hình như tuyển đủ rồi : 2 người qua điện thoại, và 1 là phuongthai.
Super bận quá hay sao mà không cập nhật tin tức vậy.

Nhóm sẽ không còn off nữa, chỉ đợi tới ngày và giờ xuất phát thôi.

Không ai muốn mua bảo hiểm du lịch vậy ta (3k lãnh 20 triệu mà), sau thứ 2 này mà không có ý kiến gì thì vụ bảo hiểm du lịch sẽ bỏ qua nhé.

supersuper
23-12-2011, 08:46
Hi all,
Mấy ngày nay mình cũng hơi bận nên không cập nhập được, haiizz, cuối năm mà, cũng ráng làm lẹ để còn đi chơi =))
Mình thông báo là đã nhận đủ gạch rồi, cám ơn mọi người.
Chúc noel vui vẻ, mình sẽ cập nhập full danh sách trong tuần này.

chuabietgi
23-12-2011, 20:28
Mọi người bổ sung thêm khi đi xe máy từ Sg - Nhatrang, mỗi xe 2 chai nước 1L5 để uống dọc đường.

Depkep
23-12-2011, 23:10
Cái vụ bảo hiểm du lịch gì đó trưởng đoàn quyết luôn đi cho yên tâm, cũng hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lo xa vẫn hơn he he he.
Ủa mà mua BH có cần tên tuổi đầy đủ ko vậy ta?.
Các xế ơi ôm pro là phải biết và trang bị những gì, vào tư vấn cho bạn đi kìa. Nhanh lên để bạn còn bổ sung nhé. :))

rickie
24-12-2011, 09:40
Trời ơi !!!
Chuyến này toàn là người quen ko :D Cool quá !!!

Lộc theo nhóm PKM trèo lên Đà Lạt rồi.
Chúc mọi người 1 chuyến đi với nhiều trải nghiệm tuyệt vời.
(c)

chuabietgi
24-12-2011, 13:23
Tại thấy thời gian đi là dịp lễ nên xe khách sẽ nhiều, những xe khác cũng nhiều và chúng ta lại đi xe máy nên mới nghĩ tới bảo hiểm.

Thông tin cần cho việc mua bảo hiểm : Ghi theo chứng minh (Tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh)
Thành viên nào cần mua thì pm thông tin cho mình.

Bảo hiểm sẽ mua ngày : 30, 31, 1, 2 ( mức giá 3k x 4ngày)
Vụ mua bảo hiểm này sau thứ 2(26/12/2011), mình sẽ không mua nữa.

supersuper
26-12-2011, 09:22
Thông tin cập nhập sau Noel (26/12/2011)
Danh sách những người tham gia 17 người:

-Chuabietgi + chuabietgi 's friend
-Depkep + depkep 's friend
-Caycaudua + caycaudua's friend (vu quach)
-Liem Nguyen + Kim Binh (binh duong)
-Binh Dao + que vu
-Phat + .......
-VanPham + Denis
-Cao Phan + thao (Long an)
-Supersuper + Phuong hue
Vào phút cuối, Huệ Phương (tránh nhẫm lẫn với phuong hue) đã cancel, một phần cũng là do mình đòi nộp tiền quá chậm, rút kinh nghiệm lần sau vậy. Đây là một hành động gây rất khó xử cho mình và toàn đoàn, không có ý trách mắng ai, nhưng kêu gọi những người đi phượt khi đã đăng ký thì cũng nên có trách nhiệm chút, thanks.
Nhân đây mình cũng tuyển thêm 1 ôm nữa, mình sẽ note người đăng ký đầu tiên nhé, ai sắp xếp dc mời tham gia chung nhé


-------------------
Một số việc làm thêm:
-Mình sẽ in chữ "cực đông 01/01/2012" để chụp hình.
-Mua 1 đèn pin

Các thành viên lưu ý:
-Hãy xem xét việc chở đồ, tham khảo baga chế của chuabietgi, hãy thử trước ngày thứ 4, và có trục trặc gì thì la lên, đừng kêu khi quá muộn nhé.
-Việc đặt vé xe, book khách sạn, thuê lều, cờ, áo,... mọi người tổng hợp và có kết quả và liên lạc với mình trước thứ 3 nhé, sau đó, những cái chưa hoàn thành mình sẽ cố gắng finish trong ngày thứ 4.

Người dẫn đường sẽ là chú Ba, đã gọi điện thoại rồi, và nhờ luôn đen cho 2 con gà đem nướng, đã ok.

Mọi người còn thắc mắc gì post tiếp lên đây nhé.

Thanks all.

Depkep
26-12-2011, 12:30
Hở hở vậy là một người nữa đã ra đi rùi sao?, Chủ thớt cũng đừng bùn nữa, đi chơi mờ ai rảnh ai thích thì đi.
He he he mình lại mới chui hầm Thủ Thiêm một lần nữa rùi thích ghê "chui vào chui ra hoài mà cũng chưa thấy chán . . . . ."
Chú ý : Tuyển gấp một ôm pro đi Cực Đông nè "đang ế" :))
Chút nữa anh đi xem lều, đã liên hệ xong rùi, qua xem cho chắc.

chuabietgi
26-12-2011, 13:26
Hở hở vậy là một người nữa đã ra đi rùi sao?, Chủ thớt cũng đừng bùn nữa, đi chơi mờ ai rảnh ai thích thì đi.
He he he mình lại mới chui hầm Thủ Thiêm một lần nữa rùi thích ghê "chui vào chui ra hoài mà cũng chưa thấy chán . . . . ."
Chú ý : Tuyển gấp một ôm pro đi Cực Đông nè "đang ế" :))
Chút nữa anh đi xem lều, đã liên hệ xong rùi, qua xem cho chắc.

Bạn nào đăng ký tham gia vui lòng đăng ký tại đây và gọi điện báo cho super 098.423.8021 xác nhận. Ưu tiên đăng ký trước.

@Super: Không hiểu có bao nhiêu Chú 3, mà nhóm nào đi Cực Đông ngày đó cũng thuê Chú dẫn đường, chắc Chú phải huy động thêm bạn bè quá. Phượt thì có 3 nhóm, còn những nhóm khác nữa. Cực Đông kỳ này bị hành xác chứ không phải ta kakaka.
- Đèn pin mỗi người tự trang bị 1 cái cầm tay hoặc đeo trán, khi ăn uống gom đèn lại, không cần dùng tiền quỹ mua.
- Vụ ruột xe cũng vậy, mỗi xe mỗi khác, vì thế xe ai thì người đó tự chuẩn bị ruột dự phòng hoặc keo tự vá.
- Vụ in chữ , dùng chữ in hoa toàn bộ, dùng font nào nhìn xa vẫn đọc được. Tổng có 17 tờ A4 sẽ có 17 người cầm giấy người thứ 18 cầm cờ do chuabietgi tài trợ. Kekeke chụp xong mọi người ký tên, giao lưu với các nhóm khác ký tên vào cờ . . . Trao lại cờ cho chuabietgi lưu giữ.

supersuper
26-12-2011, 15:23
Bạn nào đăng ký tham gia vui lòng đăng ký tại đây và gọi điện báo cho super 098.423.8021 xác nhận. Ưu tiên đăng ký trước.

@Super: Không hiểu có bao nhiêu Chú 3, mà nhóm nào đi Cực Đông ngày đó cũng thuê Chú dẫn đường, chắc Chú phải huy động thêm bạn bè quá..

Là vợ chú ba, con chú ba, em chú ba, anh chú ba, nói chung là tùm lum
Đã gọi điện rồi nhé, chú đã confirm và mách cho vài nước. Hy vọng chú không ...xù kèo =))
dù gì, để ăn chắc, la bàn, ipad gps em cũng thủ hết rồi, biết đường mà mò, hehe
Dụ cờ quạt ok nhé, cứ vậy mà làm.

NOTE: chốt hạ đoàn rồi nha, vì một member đã xả thân độc hành (cool), con số sẽ dừng lại ở 17, chờ ngày xuất phát.

Thanks.

waterski
26-12-2011, 19:47
CHo mình tham gia được không các bác? Mình góp 1 xe 7 chỗ?

phuongthai
26-12-2011, 19:51
Hic hic thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm. Lúc bấm vào link này lo sợ bị giận quá chừng. "Đây là một hành động gây rất khó xử cho mình và toàn đoàn, không có ý trách mắng ai, nhưng kêu gọi những người đi phượt khi đã đăng ký thì cũng nên có trách nhiệm chút, thanks."- nghe vậy nên đang ăn năn hối lỗi đây. Chúc mọi người đi vui. Xin lỗi thêm lần nữa bạn Phát độc hành nha. Hy vọng nhóm mau mau tuyển được 1 ôm xịn của xịn nha! :( ( mặt hối lỗi của tui nà)

Depkep
26-12-2011, 21:50
Báo cáo với mọi người nhiệm vụ thuê lều của mình đã xong, giá là 150k/cái/5người "đã thông qua chủ thớt rùi" đi mấy ngày ngủ mấy đêm cũng được miễn là bà con đừng chơi trò mèo đuổi chuột trong lều là được :D. Nặng khoảng 4kg/1cái nên cần kêu gọi tình nguyện.
Nếu ngày hôm đó có nhiều đoàn thì đoàn mình tự đi khỏi hú chú 3, ko có gà nướng thì mình đổi món khác gọn nhẹ thui.
Thấy chưa người ta là phượt tử mà mấy xế làm dữ quá nên chạy là phải he he he (Rút kinh nghiệm lần sau nha mấy xế). Hẹn gặp Phương ở cung đường khác, chúc P ở nhà zdui zdẻ :D.

supersuper
26-12-2011, 22:34
Báo cáo với mọi người nhiệm vụ thuê lều của mình đã xong, giá là 150k/cái/5người "đã thông qua chủ thớt rùi" đi mấy ngày ngủ mấy đêm cũng được miễn là bà con đừng chơi trò mèo đuổi chuột trong lều là được :D. Nặng khoảng 4kg/1cái nên cần kêu gọi tình nguyện.
Nếu ngày hôm đó có nhiều đoàn thì đoàn mình tự đi khỏi hú chú 3, ko có gà nướng thì mình đổi món khác gọn nhẹ thui.
Thấy chưa người ta là phượt tử mà mấy xế làm dữ quá nên chạy là phải he he he (Rút kinh nghiệm lần sau nha mấy xế). Hẹn gặp Phương ở cung đường khác, chúc P ở nhà zdui zdẻ :D.

Hơ hơ, cám ơn anh depkep, coi như ngủ nghỉ yên tâm.
Dụ người dẫn đường: đầu tiên em tính chơi tự mò, nhưng thấy đợt này nhiều phượt tử quá, tới đó không chừng lại cắn nhau loạn xạ lên, hjx, sợ chớ, thôi, em thuê dẫn đường cho chắc, còn bị ...chặt nữa đó, rầu quá.
Em cũng đặt 2 con gà nướng luôn rồi, có cái ra đó mà nhâm nhi, mà mình chơi bia hay rựu đây nhỉ, bia thì dễ uống, ngặt cái vác thùng bia theo thì vả quá =))

Depkep
26-12-2011, 23:02
Bia ko lạnh thì hơi khó uống, thui mang rịu theo đi em. Còn ko thì trước khi xuất phát phát cho mỗi người mấy lon tự xử he he he.

chuabietgi
27-12-2011, 17:09
CHo mình tham gia được không các bác? Mình góp 1 xe 7 chỗ?

Mọi người đi xe máy không àh, Pác đi xe này sao đuổi kịp đoàn. Không thì hẹn nhau ở Cự Đông nhé.

chuabietgi
27-12-2011, 17:28
Có một câu chuyện vừa mới xảy ra hôm chủ nhật này, trong một chuyến đi vũng Tàu ( Xin lỗi nhân vật chính nhé, mình nghe kể lại và nhắc mọi người chú ý thôi, không có gì khác).

Rượu - Bia có thể làm chúng ta vui "1", nhưng nó có thể làm chúng ta buồn tới "10" , và sẽ không còn chủ thớt nào dám nhận gạch của ta cho chuyến đi của họ nữa. Mọi người khi uống nhớ tự đánh giá xem có thể gánh vác bao nhiêu trách nhiệm và nghĩa vụ khi xảy ra hậu quả. Một lời xin lỗi, một vẽ mặt ân hận . . . chúng tôi không cần điều đó. Chúng ta đều đã nhớn dồi, zôoooooooo , ngủ trật tự tới sáng . . . good. Các trường hợp khác "Biến dùm".
Mình không đề cập chính xác sự cố xảy ra nhưng mong mọi người tự nghĩ ra 1 tình huống xấu khi xỉn mà không điều khiển được bản thân.

phuongthai
27-12-2011, 22:21
Cảm ơn pạn Depkep nha. Bạn P gan to mà, hem có dễ sợ vậy đâu. Nhưng có việc thật. Xin lỗi lần nữa nhá!

ngthphat
27-12-2011, 23:10
Cha cha, có vụ "thưởng thức tinh hoa dân tộc nửa?", em ko biết uống, đưa em thì em nuốt thôi :))

caycaudua
28-12-2011, 14:29
Có một câu chuyện vừa mới xảy ra hôm chủ nhật này, trong một chuyến đi vũng Tàu ( Xin lỗi nhân vật chính nhé, mình nghe kể lại và nhắc mọi người chú ý thôi, không có gì khác).

Rượu - Bia có thể làm chúng ta vui "1", nhưng nó có thể làm chúng ta buồn tới "10" , và sẽ không còn chủ thớt nào dám nhận gạch của ta cho chuyến đi của họ nữa. Mọi người khi uống nhớ tự đánh giá xem có thể gánh vác bao nhiêu trách nhiệm và nghĩa vụ khi xảy ra hậu quả. Một lời xin lỗi, một vẽ mặt ân hận . . . chúng tôi không cần điều đó. Chúng ta đều đã nhớn dồi, zôoooooooo , ngủ trật tự tới sáng . . . good. Các trường hợp khác "Biến dùm".
Mình không đề cập chính xác sự cố xảy ra nhưng mong mọi người tự nghĩ ra 1 tình huống xấu khi xỉn mà không điều khiển được bản thân.

Làm gì thì không biết, đụng tới bạn gái mình là mình cho thằng đó vô hòm liền. Mình thỉnh thoảng cũng có uống bia mình biết. Dù say đến mức nào cũng còn biết chút việc mình làm. Đừng dựa cớ bia vào mà làm bậy là không được. Sorry nếu hiểu sai ý anh Chuabietgi

supersuper
28-12-2011, 17:46
Về cơ bản, mọi thứ đã chuẩn bị xong
-Lều anh depkep đã có một sự chuẩn bị chu đáo, hehe
-Thuê khách sạn ở Phan Rang: VanPham đã book
-Thuê Khách sạn ở NhaTrang: LiemNguyen đã book, 2 phòng đôi và 2 phòng đơn, có thể chật chút, ráng nhét.
-Mua áo, khăn: VanPham đã mua, tới ngày xuất phát mọi người lấy nhé.
-Vé xe: Cao phan đã book, 1 vé xe lửa cho BinhDao về trước, còn lại vé Phương Trang (trừ 2 vé của chuabietgi)

Ok, tạm thời là vậy

Một số lưu ý:
-Mọi người phải sẵn sàng cho xe được rồi, nên nhớ nhé, xe đã phải sẵn sàng về nhớt, bánh xe, cách cột đồ, không ai nên gầy phiền hà vì chuyện này tại ngày xuất phát, hãy cho nó sẵn sàng đi, lúc xuất phát chỉ 1 2 người như vậy là sẽ mất vui ngay, rất quan trọng.
-Nón bảo hiểm, khẩu trang, vv..v
-Mỗi người chuẩn bị 1 sợi dây dư ra, để cột lá cờ hoặc phòng cái gì đó.
-Ngày 2 sẽ chơi 4 đảo, ai đánh lẻ cũng ok.
-Đã liên hệ với chú Ba cho việc dẫn đường, tới ngày đó mình sẽ call (trưa ngày 31)
-Tại cực đông có nước ngọt, mọi người cứ đem đồ bơi theo tắm nhé (chú Ba confirm)

Việc mua đồ ăn sẽ thực hiện tại Nha Trang (mua đồ ăn cho lội ra cực đông)
@VânPhạm: em lên chi tiêu tiền bạc hộ anh nhé :) ngày dùng chân ở phan rang nhờ em thông báo cho mọi người, số tiền cần trả lại/góp thêm như thế nào, cám ơn em

Nhân đây cám ơn Vân em rất nhiều, em chạy mệt quá :)

Mọi người chuẩn bị nhé, sắp xuất phát rồi đó, còn thấy lăn tăn gì thì giơ tay sớm nhé.

Cheers!

Depkep
28-12-2011, 18:14
Mới liên hệ dùm chủ thớt cái vụ tham quan 4 hòn rùi đó, giá chính thức là 120k/người.
Sau khi khóc la ầm ỉ qua đt cuối cùng ok 110k/người khi nào ra tới NT thì báo lại, sẽ có xe đến KS đón.
Vân Phạm đã mua áo và khăn rùi thì làm ơn giặt dùm mọi người luôn nhé :D thay mặt các bạn thank Vân nhìu he he he

supersuper
28-12-2011, 18:16
Mới liên hệ dùm chủ thớt cái vụ tham quan 4 hòn rùi đó, giá chính thức là 120k/người.
Sau khi khóc la ầm ỉ qua đt cuối cùng ok 110k/người khi nào ra tới NT thì báo lại, sẽ có xe đến KS đón.

=)), phong tặng danh hiệu phượt quái cho depkep, để liên hệ với dantocgoc cái coai :D

P/S thông tin cá nhân đã được gửi cho mọi người, kiểm tra nhé, rồi lưu số điện thoại cuả mem lại, đặc biệt là xế hoặc ôm đi cùng.

Thanks.

chuabietgi
28-12-2011, 20:47
Àh bổ sung thêm vào danh sách chuẩn bị tý,

- Mỗi xe 2 chai nước 1,5 lít, để uống dọc đường. Tới lúc đi là xuất phát thôi không phải mua tốn thời gian.
- Mọi người mang quần áo bao nhiêu cũng được, mang được nhiêu cứ mang, khi bắt đầu đi bộ sẽ gởi lại bớt.
- Cái này quan trọng, mỗi người mang theo giấy tờ đầy đủ, thuốc cá nhân ai bệ́nh gì thì tự lo. Plus vitamin C và Enervon sẽ có ích giảm mệt ,mỏi cơ hiệu quả. Uống vào đi wài không mỏi =)) .
- Cái này lại quan trọng hơn nữa nhớ mang theo tiền để đóng tiếp quỹ : Super chốt lại nhé từ 100k tới 1000k, Quỹ khi hết sẽ thu thêm, tránh nguy hiểm và rũi ro cho thủ quỹ. :D

@Depkep: Giỏi ha hôm tết mình hỏi tụi nó chắc giá 130k, sau 1 năm còn 110k.

Không hiểu sao cứ biết sắp đi chơi là nôn nóng à, cứ như chưa được đi chơi bao giờ vậy.

Cảm ơn các bạn trong ban hậu cần, đã vất vả vì mọi người. (S)

supersuper
29-12-2011, 16:03
Lưu ý, lưu ý:
Đoàn đông nhé, ghi nhớ dùm:

Xuất phát từ 5h30 sáng tại nhà thờ Đức Bà

Cám ơn mọi người, hehe.

Depkep
29-12-2011, 19:34
Tình hình đồ đạt nhà Depkep đã xong rồi nhưng không bít sáng đi có bỏ quên gì không đây :D.
Tranh thủ đi sớm đừng xài đồng hồ dây thung "ngâm dầu" nha các bạn.

supersuper
04-01-2012, 09:41
Thông báo gấp gấp gấp đây:
Sau khi ăn uống ở cực đông, thì hiện nay Denis mất con dao đa năng, ai có thông tin gì về con dao này xin vui lòng gọi vào số 0984238021 gặp super.
Xin chân thành cám ơn và hậu tạ sau. :help

Cám ơn mọi người

supersuper
05-01-2012, 13:34
Chuyến đi đã hoàn thành và kết quả cũng rất mong đợi.
Cám ơn các mod đã giúp đỡ nhé.

Xin phép đóng topic này lại, hồi ức hành trình đang được viết ở đây
Năm mới ở Cực đông- chịu cực bằng cái mông- 01/01/2012 (Sài gòn-cực đông) (https://www.phuot.vn/threads/32400-N%C4%83m-m%E1%BB%9Bi-%E1%BB%9F-C%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%B4ng-ch%E1%BB%8Bu-c%E1%BB%B1c-b%E1%BA%B1ng-c%C3%A1i-m%C3%B4ng-01-01-2012-%28S%C3%A0i-g%C3%B2n-c%E1%BB%B1c-%C4%91%C3%B4ng%29?p=513836#post513836)

Đây là chuyến đi rất đáng nhớ, có 1 chuyện rất đáng quên, nhưng rồi phượt tử này cũng chinh phục thành công cực đông đất nước.
Cám ơn mọi người rất nhiều.