PDA

View Full Version : Review phượt phú quốc 2 ngày 1 đêm - ít time nhưng chất



RUBY_LAM
07-08-2016, 22:49
TRƯỚC KHI REVIEW HÀNH TRÌNH MÌNH SẼ TƯ VẤN CHO CÁC BẠN LỘ TRÌNH VÀ GIÁ VÉ ĐỂ HIỂU RÕ HƠN VỀ CÁCH DI CHUYỂN.
-LỘ TRÌNH SG – RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC:
+ Xe Phương Trang SG – Kiên Giang 135k (6 tiếng đến 6 tiếng 30), tới bến xe Kiên Giang đi trung chuyển đến bến tàu Rạch Giá
+ Vé tàu cao tốc Superdong RG – PQ: 330k, gửi xe máy thì phí từ 150k – 180k (nếu gửi xe máy thì phải liên hệ đặt vé tàu trước 1 tuần trở lên).
+ Giờ tàu RG – PQ: 8h00, 8h45, 13h00
LỘ TRÌNH SG – HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC: CÓ 2 CÁCH ĐI TẠI HÀ TIÊN.
+ CÁCH 1: ĐI PHÀ THẠNH THỚI.
Vé người: 185k/người, xe 80k/xe (mùa cao điểm như lễ tết thì phải đặt vé trước, ngày thường thì lúc nào cũng có vé)
Giờ phà tại Hà Tiên: 5h30, 5h30, 9h00. Phà sẽ cập bến tại bến Thạnh Thới ấp Đá Chồng (Bắc Đảo). Từ bến chạy xe 40km là đến trung tâm Thị trấn Dương Đông.
CÁCH 2: ĐI TÀU CAO TỐC (CHỊ BẠN MÌNH ĐÃ ĐI CÁCH NÀY ĐÂY)
+ Tối thứ 6 xuất phát từ bến xe miền tây lúc 21h30, xe Phương Trang SG – Hà Tiên. Vì sao chọn Hà Tiên? Khi đến Hà Tiên bạn sẽ không phải đợi tàu lâu và bạn có thể ngủ một giấc trên xe, vé cao tốc rẻ hơn ở Rạch Giá.
+ Vé xe 155k, vé tàu cao tốc Superdong 230k.
+ 6h30 sáng thứ 7 đến Hà Tiên, đi xe trung chuyển qua bến tàu Hà Tiên.
+ 7h30 lên tàu đi Phú Quốc, 9h00 tàu cập bến Bãi Vòng – Phú Quốc (1 tiếng rưỡi)
Lưu ý: Nếu bạn không đi xe máy thì qua tới bến bãi vòng có xe bus Superdong đi về thị trấn Dương Đông, 30k/vé. Khi mua vé tàu thì mua luôn vé xe (nếu ko có xe máy hoặc người quen đón)
THÔNG TIN SĐT ĐẶT VÉ TÀU THÌ BẠN CÓ THỂ TÌM TRÊN GOOGLE NHÉ.
BẮT ĐẦU CHUYẾN ĐI
-Mình ở Phú Quốc nhưng có nhiều chỗ mình chưa đi đến bao giờ, lần này, có một chị từ SG qua chơi nên sẵn dịp mình đi chơi chung luôn. Ngoài những chỗ khách du lịch hay đến thì 2 chị em còn đi vài nơi khác và cùng nhau khám phá.
NGÀY THỨ NHẤT:
-Vì chị đi một mình và cũng thân nhau nên chị ở lại nhà mình. Sau khi tới nhà và sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi một tí thì khoảng 10h00 hai chị em đi xuống Nam Đảo để tham quan Bãi Sao. Di chuyển xe máy từ nhà mình (tại Ấp Suối Đá) đến Bãi Sao mất 45 phút đến 60 phút. Biển Bãi Sao rất đẹp (chỉ có vấn đề là còn vương vãi một ít rác trên bãi biển), cát trắng tinh. Cũng may là hôm nay trời nắng đẹp nên hai chị em có những tấm ảnh rất vừa ý. ;)

https://i1152.photobucket.com/albums/p482/RUBYLAM1210/IMG_2910_zps22tun6yk.jpg
Bãi đá ở Bãi Sao
Ở Phú Quốc chỉ có Bãi Sao và Bãi Khem là 2 bãi biển yên tĩnh trong mùa biển động vì trong khi bãi biển khác thì sóng dữ dội. Muốn ngắm được cái đẹp của Bãi Sao, Bãi Khem hay bãi biển khác thì phải có nắng đẹp. Đi dọc bờ biển bãi sao về bên trái bạn sẽ thấy những hàng dừa đổ (như trên các web du lịch quảng cáo), ở đây có cái xích đu sống ảo, phía trên xích đu ghi 10k/người nếu muốn chụp hình nhưng mà 2 đứa mình thấy xung quanh không có ai nên “mượn” xài một xíu. Còn đi về phía bên phải Bãi Sao là những hòn đá lớn nằm ven biển, đi xa xa nữa sẽ thấy một khoảng bờ biển rất đẹp (là chỗ hay chụp hình cưới).
-Chơi, chụp choẹt xong thì về đến nhà là 13h00. Mình trộn gỏi cá trích đãi chị ăn trưa. Sau đó 2 chị em nghỉ ngơi. Đến 15h00 thì xuất phát đi một số điểm như chùa Sư Muôn, Dinh Cậu, Núi Hòa Bình. Ở Dinh Cậu nếu thời tiết tốt thì tầm 16h30 đến 17h30 bạn có thể ngắm hoàng hôn ở đây. Hôm đó 2 đứa mình chỉ tham quan và chụp hình ở Dinh Cậu và đi dạo bờ kè thôi, nếu bạn nào gan dạ thì có thể trèo lên trên lưng tảng đá con rùa để chụp hình, đẹp lắm đấy.

https://i1152.photobucket.com/albums/p482/RUBYLAM1210/IMG_3009_zpsbecvyvhf.jpg
Tạo dáng trên những tảng đá ở Dinh Cậu
- Tụi mình ngắm hoàng hôn từ trên núi. Tới núi này bạn có thể thấy thị trấn Dương Đông cùng với con sông Dương Đông từ trên cao và cũng có thể ngắm hoàng hôn tại đây thay vì ở Dinh Cậu.

https://i1152.photobucket.com/albums/p482/RUBYLAM1210/IMG_3060_zpsgwd13xb9.jpg
- Để đi đến núi này bạn chạy theo đường Trần Hưng Đạo (dân PQ gọi là đường Sài Gòn – Phú Quốc – tên khách sạn 4 sao đầu tiên ở PQ), bạn chạy tới khi thấy bên tay trái con hẻm ở giữa khách sạn Hoa Mai và khách sạn Hòa Bình thì chạy vô hẻm đó, theo đường đi chạy lên núi (chỉ có 1 đường thôi).
- Sau khi ăn tối thì khoảng 20h00 tụi mình đi ăn bún quậy. Thường thì người địa phương mới biết món này. Còn tại sao gọi là “Quậy” thì khi nào ghé ăn thì bạn sẽ biết. Món này gồm có bún tươi tự làm, sợi bún dai, ngon hơn bún bình thường. Ăn kèm với cá trích, chả cá thu, tôm tươi (đều được giã nhuyễn) và đặc biệt là nhiều hành lá. Nước chấm gồm chanh, muối, đường, bọt ngọt, tiêu, ớt giã nhuyễn, mỗi thứ 1 ít trộn chung với nhau. Bạn nào lần đầu ăn mà không biết để nhiều tiêu, ớt, hành quá...là vừa ăn vừa khóc đấy.Giá 15k - 20k -25k.
- Các bạn tự làm nước chấm và bưng bê nhé. Sau khi no nê rồi thì đi dạo chợ đêm. Ở PQ giờ có nhiều quán bún quậy nhưng mình hay ăn ở quán gốc là bún quậy Kiến Xây 1 ở khu phố 9, hỏi người dân ở chợ là biết.

https://i1152.photobucket.com/albums/p482/RUBYLAM1210/IMG_3102_zpsumtmn94y.jpg

Tô bún quậy 20k ngon - bổ - rẻ


https://i1152.photobucket.com/albums/p482/RUBYLAM1210/IMG_3115_zpsbrrfbski.jpg

NGÀY THỨ HAI: BUỔI SÁNG TUYỆT VỜI NHẤT TRONG CHUYẾN ĐI
- Hôm nay thời tiết cũng vô cùng tốt. 7h00 tụi mình ăn sáng ở quán Bác Ba Phi. Quán này nằm ở ven sông Dương Đông. Tại đây bán bánh canh, hủ tiếu chả cá. Bánh Canh và chả cá thu là tự làm, chả rất dai và ngon. Vừa ăn vừa ngắm cảnh sông. Đường vô quán là bạn hỏi người dân đường Lê Hồng Phong, vào quán Bác Ba Phi hoặc Nhà hàng Sao Đỏ (hỏi nhà hàng này để dễ nhận biết thôi vì nó cũng nằm trên đường Lê Hồng Phong), đi cuối đường là thấy quán Bác Ba Phi. Tại đây cũng có dịch vụ cho thuê ca nô chở khách đi câu mực đêm hoặc tham quan sông Dương Đông.

- Sau khi ăn xong thì 8h00 tụi mình đi vào Hồ Dương Đông (nằm cuối đường đất đỏ đi Suối Đá Bàn). Đây là lần đâu tiên mình đi vào hồ này. Hồ Dương Đông là hồ cung cấp nước ngọt cho đảo. Mình có một thằng bạn hiện đang ở gần hồ nên mìn nhờ nó dẫn tụi mình đi tham quan luôn. Sau khi tham quan xong thì thằng bạn cho một bất ngờ là nó đã mượn được xuồng để chèo vào hồ. Thực tế thì hồ này là khu vực hạn chế nên không được đi vào trong hồ nhưng nhờ điều kiện thuận lợi nên tụi mình đã được may mắn trải nghiệm. Bình thường các bạn sẽ không đi vào trong hồ được, chỉ ngắm cảnh ở trên bờ đập hoặc phía cuối đập sẽ có con đường đi xuống 1 bãi cỏ ven hồ, tại đây bạn có thể câu cá và nấu ăn, ngắm cảnh, chụp hình. Thật sự là 2 bên bờ hồ rất rất đẹp, y như trong xứ sở thần tiên (chị mình đã nhận xét như vậy) và nó hoàn toàn hoang sơ.

https://i1152.photobucket.com/albums/p482/RUBYLAM1210/13932066_529843053882130_672653316_o_zpsqevankwy.j pg

Một cảnh rừng ven hồ. Tiếc là không có nhiều thời gian để ghé vào tham quan, chụp hình ở bãi cỏ ven hồ

https://i1152.photobucket.com/albums/p482/RUBYLAM1210/13918425_529843057215463_1535825183_o_zpsf6fysrq3. jpg

Bờ hồ
- Khu núi ở hồ có một suối gọi là Suối Đá Ngọn, rất khó để đi đến đây một phần khu vực này khu vực hạn chế và không cho đưa vào khai thác du lịch, một phần là bạn phải xin phép Kiểm lâm và có người dẫn đường thì mới đi được (nếu ko là lạc mấy ngày trong rừng đó), trekking 3 tiếng đường rừng. Sau khi tham quan hồ thì tụi mình đã đến một nhánh hạ nguồn của suối Đá Ngọn.
https://i1152.photobucket.com/albums/p482/RUBYLAM1210/27803625520_38a73a8598_o_zpsssrgfba2.png

Nhìn vậy thôi nhưng nước chảy rất xiết nhé
- Từ hạ nguồn phải trekking khoảng 3 tiếng mới tới thác. Mà thôi, giờ ko có thời gian nên tụi mình chỉ chơi ở phía dưới thôi, đi bộ dọc lên bờ suối bạn sẽ thấy rất nhiều cây dương xỉ. Nước suối nhiều, mát lạnh và chảy xiết. Hjx, phải gọi là muốn bay luôn cả quần. Đẹp hơn Suối Tranh, Suối Đá Bàn nhiều. Xung quanh hoàn toàn không có một miếng rác nào. Cả con suối rộng lớn chỉ có 3 người đứa mình, tha hồ mà tắm suối, chụp hình. Đến khoảng 11h00 hơn thì tụi mình quay về để 13h30 chị bạn lên tàu về SG.

MÁCH NHỎ THÊM CHO CÁC BẠN: Tại Suối Đá có HOMESTAY NHƯ NGỌC 666 (Đường TL 47,ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, đối diện nhà hàng Long Phụng 3), giá cả rất bình dân nhưng chất lượng và cô chú chủ nhà rất nhiệt tình. SĐT liên hệ 0939.90.80.70 (chú Hữu) - 0868.921.646 (chú Hữu)- 01227.90.80.70 (cô Hòa). Bạn phải liên hệ trước 1 tuần nhé vì tại đây chủ yếu là khách đoàn đặt phòng trước. Giá phòng 1 giường (2 người) quạt 150k/đêm - lạnh 200k/đêm, 2 giường (4 người) quạt 200k/đêm - lạnh 250k/đêm, khách ở tập thể 5 người trở lên 50k/người/đêm (điều kiện máy lạnh, wifi như thường). Nhận khách tập thể từ 40 người trở xuống. Phòng nào cũng ở tập thể đc nhé.
https://i1152.photobucket.com/albums/p482/RUBYLAM1210/13570123_1646098482375769_1099506291_o_zpsr1slm8xe .jpg

TỔNG THIỆT HẠI CỦA CHỊ P LÀ 1,3 tr (800k phí tàu xe và 500k ăn uống + quà cáp + xăng + tiêu vặt khác).
Chuyến đi kết thúc tốt đẹp, hẹn gặp lại chị P vào một ngày không xa và cùng nhau khám phá nhiều nơi ở PQ hơn!

LazyMouse
25-08-2016, 17:08
Minh cũng được tới chỗ này nhưng ít hình quá. cho ké mấy tấm nhé chủ thớt. hihi

THS
26-08-2016, 07:19
Minh cũng được tới chỗ này nhưng ít hình quá. cho ké mấy tấm nhé chủ thớt. hihi

Hình của LazyMouse đâu ?

RUBY_LAM
28-08-2016, 10:46
ké tấm nào bạn. hjhj