PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ tuổi



Pages : [1] 2

Mèo lười BH
25-11-2011, 00:54
Lời giới thiệu ban đầu cho topic này:


Trước khi chính thức bước vào chủ đề nước Hung,Mèo lười xin cảm ơn tất cả những bạn đã dành sự quan tâm đặc biệt,theo dõi topic về nước Áo Wien-Salzburg-Hallstatt-Innsbruck,cùng khám phá nước Áo xinh đẹp!,những bạn alceste,Entidi,kitara,BGI,vandu,BAO TRAN,hoàng hôn tím,và nhiều bạn khác nữa,đã góp phần làm cho topic về nước Áo này của Mèo lười thành công tốt đẹp!!Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn!:L

Các bạn có thể vào xem lại topic nước Áo của Mèo lười,theo đường link dưới đây:


https://www.phuot.vn/threads/28035-Wien-Salzburg-Hallstatt-Innsbruck-c%C3%B9ng-kh%C3%A1m-ph%C3%A1-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C3%81o-xinh-%C4%91%E1%BA%B9p!



...............................................



Nếu như nước Áo có kỉ niệm là một,thì đất nước Hungary phải chứa hàng trăm,thậm chí là hàng ngàn kỉ niệm của toàn bộ thời trai trẻ sinh viên của Mèo lười....Ngày đầu tiên đặt chân xuống sân bay quốc tế Budapest,ngày 31 tháng 8 năm 2005,tính đến ngày hôm nay,ngày 24 tháng 11 năm 2011,như vậy là đã hơn 6 năm trời Mèo lười theo đuổi giấc mơ Y khoa tại đất nước này....Chỉ còn có hơn 1 năm trời nữa là tới ngày tốt nghiệp,giấc mơ chiếc áo blouse trắng đã sắp sửa thành hiện thực,nhưng có lẽ đó cũng chính là ngần ấy thời gian mà đồng hồ đếm ngược tình yêu và sự gắn bó của Mèo lười dành cho đất nước Hungary....Tâm trạng vui buồn lẫn lộn...

Mở ra topic Hungary ngày hôm nay,hoàn toàn ko phải là một topic giới thiệu cung cấp thông tin du lịch khô khan như topic nước Áo trước đó,mà đơn giản đây chỉ là sự hoài niệm về phong cảnh thiên nhiên,con người,văn hóa,cuộc sống Hungary,trên những chặng đường đã im đậm dấu chân của cậu sinh viên Y khoa trẻ tuổi.Topic này Mèo lười xin dành tặng cho các bạn Entidi,alceste,kitara,những bạn mà có thể vào năm sau sẽ lần đầu tiên đến khám phá Hungary:),cũng xin dành tặng riêng cho bạn hoàng hôn tím,vốn là một nửa kia của Mèo lười:D,và hơn hết,là xin dành tặng đặc biệt cho đất nước Hungary,đất nước mà Mèo lười đã xem như quê hương thứ hai của chính bản thân mình!!:L


Vì hiện nay Mèo lười đang trong quá trình đi thực tập,sau thực tập là hết 2 tháng trời thi cuối kì....cho nên thời gian trong ngày của Mèo lười là rất rất hạn chế!Chính vì vậy mà có lẽ topic này sẽ được xây dựng trong một khoảng thời gian rất dài,ko vội vã nhưng sẽ thật chậm rãi,đảm bảo được tiêu chí giới thiệu cho bạn đọc hiểu được thật rõ ràng về đất nước Hung xinh đẹp!Mong các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ topic này của Mèo lười hàng ngày nhé!:)


...........................................



Lịch trình cụ thể,theo dự kiến của topic:


1/Tham quan và khám phá thủ đô Budapest-hòn ngọc bích xinh đẹp nằm bên bờ sông Danube trong xanh.

2/Tham quan và khám phá thành phố lớn thứ hai của Hungary-thành phố đại học Debrecen:
Ấn tượng ngày lễ Quốc Khánh 20/8-lễ hội hoa tại Debrecen.
Tham quan trường đại học Y khoa Debrecen của Mèo lười.
Debrecen-những ngày thu vàng rực rỡ.
Debrecen-những ngày Đông ngập tuyết và lễ Giáng Sinh ấm áp.
Debrecen-cảm xúc và hoài niệm...

3/Cùng ngắm hoàng hôn tại hồ Tisza và khám phá công viên quốc gia Hortobágy.

4/Du lịch và khám phá thành phố công nghiệp Miskolc-thành phố lớn thứ ba Hungary.

5/Đạp xe cung đường Miskolc-Eger vượt dãy núi Bükk,cùng khám phá thành phố thời trung cổ Eger.

6/Tới Eger,thưởng thức bữa tiệc rượu nho Tokaj nổi tiếng cùng bạn bè

7/Tham quan và khám phá ngôi làng di sản Unesco nổi tiếng Hollókő

8/Cùng ngắm hoàng hôn tại bờ hồ Balaton,hồ nước ngọt lớn nhất Trung Âu.


..........................................



Chính thức chào mừng các bạn đến thăm đất nước Hungary!!!




http://www.youtube.com/watch?v=Hmz8Ni9zO4M&feature=related

hoàng hôn tím
25-11-2011, 06:24
Úi úi, Meo Lưởi ơi sao..............mắc cỡ quá hà.............:">:">:">........Mèo lười ơi hay quá ah, đất nước Hung thật là đẹp , lãng mạn và nên thơ làm sao đó:L

ragdoll
25-11-2011, 12:02
Háo hức quá Mèo ơi. Hồi nhỏ chỉ biết đến nước Hung qua Những ngôi sao Eger; lớn lên chút có cô bạn thân học ballet rồi định cư bên đó, mỗi lần về gặp nhau cầm tay nói chuyện hình dung ra Budapest như 1 thành phố với những mái vàng lấp lánh cùng mùi hương mê hoặc.
Chờ được đọc và xem...

Entidi
25-11-2011, 19:45
Chuẩn bị sang Hung đánh cờ vua thôi.^^

Mèo lười BH
25-11-2011, 21:00
@hoàng hôn tím,ragdoll,Entidi:cảm ơn các bạn đã vào động viên trước khi topic được chính thức bắt đầu!! :)


...............................


Và một điều cuối cùng,Mèo lười muốn nói trước khi chúng ta bắt đầu đi tới Budapest....Đó là trong nội dung xuyên suốt topic này,Mèo lười sẽ sử dụng khá là nhiều ảnh chụp của anh Tuấn mập,nhất là với các chủ đề về Budapest,Miskolc và hồ Balaton!!Những topic này 90% Mèo lười xin phép được sử dụng bản quyền hình ảnh của anh Tuấn!!Anh Tuấn mập vốn là một người bạn thân của Mèo lười trước đây,trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2008,mọi chuyến đi của Mèo lười trong nước Hung bao giờ cũng đi kèm với 2 người bạn thân là anh Tuấn và bạn Quế :)Mọi hình ảnh chụp trong suốt thời gian này các chuyến đi của Mèo lười đều do anh Tuấn thực hiện!Và hiện nay,Mèo lười,anh Tuấn cũng như bạn Quế đã ko còn tiếp tục học chung một mái trường,cũng rất ít có điều kiện liên lạc được với nhau....Do đó Mèo lười xin phép anh được sử dụng lại những hình ảnh mà anh đã chụp trong các chuyến đi ngày xưa,hy vọng một ngày nào đó,3 người bạn chúng ta sẽ có dịp lại được cùng nhau tái ngộ :)

Và xin phép các bạn,trong một vài topic Mèo lười sẽ sử dụng thêm những hình ảnh tra cứu từ trên mạng để cho các bạn dễ hình dung hơn về những nơi mà Mèo lười đã đi qua!Tuy nhiên việc sử dụng hình ảnh từ net sẽ rất hạn chế,và Mèo lười sẽ ghi rõ ràng nếu những hình ảnh nào ko phải là của Mèo lười và anh Tuấn! :)


.....................................

Chuyến đi chính thức được bắt đầu!!

Mèo lười BH
25-11-2011, 21:56
Phần 1:thủ đô Budapest-viên ngọc bích của dòng Danube!!


Chiều nay như thường lệ tôi lôi bài vở lên thư viện ngồi tự học,tối hôm qua đi ngủ trễ sáng lại phải dậy sớm nên cơn buồn ngủ đến thật khủng khiếp....Đang tính ngồi gục mặt xuống bàn một lát rồi,thì đột nhiên nơi phòng hội họp của thư viện,một bản giao hưởng trầm bổng quen thuộc vang lên,làm cho tôi tỉnh ngủ hẳn,vâng,đó chính là bản quốc ca của nước cộng hòa Hungary....




http://www.youtube.com/watch?v=3ZLtQprfWqU&feature=related



Ngồi nghe bản nhạc mà hồn của tôi bay đi tận nơi đẩu nơi đâu,tự dưng lại hồi tưởng đến cái buổi chiều ngày 31 tháng 8 năm ấy....Ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Âu châu này,cũng là ngày đầu tiên tôi đến với Budapest:)Ngày hôm đó do mệt quá sau một chuyến bay dài nên tôi nằm ngủ gục suốt trên chuyến xe đi từ Budapest về Debrecen,ấn tượng với tôi về Budapest ban đầu hầu như chỉ là con số không tròn trĩnh...

Để rồi khoảng một tháng sau,tôi và nhóm bạn đi du học chung năm đó,7 người tất cả,kéo nhau đi lên xem thủ đô ồn ào tấp nập như thế nào!Các bạn của tôi đa phần đều là con nhà khá giả và hình như chả có ai đam mê du lịch khám phá gì thủ đô,cho nên họ nướng hết cả một ngày trời trong các shop hàng hiệu,trong các trung tâm thuơng mai mua sắm hiện đại nhất Budapest....Tôi có đi theo họ được vài tiếng trong các trung tâm mua sắm là ngán tới tận cổ,chịu ko đặng nên tôi lẳng lặng bỏ ra ngoài đường phố một mình,leo đại lên một chiếc xe bus và cho nó chở đi,mặc dù chả biết xe bus đó chạy đi đâu và trong tay cũng ko hề có bản đồ thành phố!!:D

Và rồi,khi xe chạy ngang qua một cây cầu bắc qua một dòng sông lớn,lòng của tôi bất chợt rạo rực lạ kì,tim trong lồng ngực đập loạn xạ cả lên,hai mắt cứ dán chặt vào ô cửa kiếng xe bus để ngắm dòng sông,lòng tôi tự hỏi...."con sông Danube nổi tiếng nhất châu Âu là nơi đây sao..."



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00040.jpg



Nói tới sông Danube,có thể bạn sẽ hình dung ngay đến nước Áo,con sông âm nhạc chảy qua thủ đô Vienna của Áo,nổi tiếng với bản Waltz của Johann Strauss có cái tên nhẹ nhàng “Sông Đa-nuýp xanh” (An der schönen blauen Donau).Nhưng thật ra,sông Danube là một con sông bắt nguồn từ dãy núi Rừng Đen bên Đức,chảy qua 10 quốc gia Âu châu,bao gồm:Đức,Áo,Slovakia,Hungary,Croatia,Serbia,B ulgaria,Moldova,Ukraine và cuối cùng là Romania,rồi đổ ra biển Đen với tổng chiều dài là 2872 Km,là con sông dài thứ hai của châu Âu,chỉ sau sông Vonga ở Nga!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00124.jpg

Mèo lười BH
25-11-2011, 22:06
Sông Danube chia Budapest thành hai phần tách biệt: Vùng đồi núi Buda với thành quách và cung điện của vua chúa ngày xưa. Phía Pest là bình nguyên với các tòa nhà cổ kính thời Trung cổ. Buda và Pest được nối với nhau bằng bảy cây cầu. Mỗi cây cầu mang một vẻ đẹp riêng và là chứng nhân của lịch sử, là huyết mạch nối hai bên thành phố. Trong số bảy cây cầu đó, tôi yêu nhất là hai cây cầu: cầu Xích và cầu Elisabeth. Cầu Xích (Chain Bridge hay Lánchíd trong tiếng Hungary) là chiếc cầu mang vẻ đẹp hoành tráng nhất với 4 con sư tử nghễu nghện há miệng ngự hai bên đầu cầu. Một người bạn ở Budapest có kể cho tôi nghe một truyền thuyết: vị kiến trúc sư thiết kế ra 4 con sư tử đó rất tự hào về công trình mà ông coi là không hề chút khiếm khuyết nào, cho đến một ngày ai đó phát hiện ra những đứa con tinh thần của ông - bốn chú sư tử - không có lưỡi, khiến ông buồn và tự tử! Mỗi lần đi qua cầu Xích, tôi lại ngắm nhìn những con sư tử trắng với chiếc bờm oai phong hướng nhìn lên Budai Vár, nơi du khách ngày ngày đi trên buồng thang máy làm bằng gỗ lên du ngoạn thành cổ....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00127.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00136.jpg




Cầu Xích trong ánh chiều tà đẹp mê ly,ảnh được chụp từ đồi Gellért,nơi có thể quan sát được cây cầu nổi tiếng này trên cao đẹp nhất,và rõ ràng nhất!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00153.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00163.jpg




Và rồi khi đêm xuống,cây cầu lại khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ,góp phần tô điểm cho viên ngọc Budapest ban đêm càng thêm đẹp hơn,sáng hơn,lung linh hơn....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00169.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00172.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC04841.jpg

Mèo lười BH
25-11-2011, 22:22
Cầu Chain (Széchenyi lánchíd). Cây cầu đầu tiên nối liền Buda và Pest là cây cầu treo Xích Széchenyi khánh thành vào năm 1849. Cầu bắt đầu từ thành Pest ở công trường Roosevelt cạnh trường đại học Khoa học và đi qua sông Danube đến công trường Adam Clark gần mốc có tấm đá điêu khắc Zero Kilometer và toa kéo máy (funicular) đưa lên đồi Castle. Cầu Xích đuợc đặt tên theo István Széchenyi, người đã quyết chí dựng một cây cầu qua sông Danube. Cầu do nhà kỹ sư người Anh William Tierney Clark thiết kế với sự hợp tác của kỹ sư người Scott tên Adam Clark (trùng họ nhưng không liên hệ). Cầu này mang những đặc tính, nhưng trên bình diện lớn hơn, của cây cầu Marlow bắc ngang sông Thames ở Marlow, England-một cây cầu của chính W.T. Clark thiết kế. Hai đôi sư sử ở hai chân cầu được thêm vào vào năm 1852. Trải qua nhiều thăng trầm biến đổi, cầu được mang tên cầu Xích từ năm 1898. Cầu bị hư hại nhiều qua hai đại chiến, nhưng sau cùng đã đuợc tu bổ, xây dựng lại vào năm 1947 và lưu thông trở lại vào năm 1949. Adam Clark cũng cho đào một đường hầm dưới đồi Castle để cho tiện viện giao thông. Con đuờng hầm dưới đồi Castle dài bằng đúng như chiều dài của cây cầu Xích.




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC04845.jpg




Còn đây là chiếc cầu thứ hai-cầu Elisabeth(Erzsébet hid).Cứ mỗi lần dừng chân bên bờ sông, nhìn hướng về cây cầu,tôi lại thấy hiện lên hình ảnh hoàng hậu Elisabeth (Sissi) của Đế chế Áo - Hung hùng mạnh thế kỷ XIX. Cầu Elisabeth cũng là “sợi dây tình cảm” chính nối liền một bên là Buda cổ kính thành quách lâu đài,và một bên là Pest ồn ào náo nhiệt sôi động....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/1210017325nv.jpg



Và đây là biểu tượng chính của thủ đô Budapest,nằm tọa lạc bên dòng Dabube trong xanh:tòa nhà quốc hội Hungary(Hungarian Parliament Building,tiếng Hung là Országház),được xây dựng vào năm 1896,và hoàn tất vào năm 1904!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/1210017212nv.jpg



The Hungarian Parliament Building (Hungarian: Országház), là một trong những nhà Quốc hội nổi tiếng nhất và lớn thứ hai của Âu Châu Tòa nhà này, khởi sự xây cất từ năm 1885, đuợc khánh thành kỷ niệm 1000 năm của Hungary (1896) nhưng phải đến năm 1904 mới hoàn tất, nằm ở quảng trường Lajos Kossuth, bên phía đông bờ sông Danube. Tòa nhà, xây cất kiểu Gothic giống như điện Westminster của London, trải rộng 268 m chiều ngang, 123 m bề sâu và cao 96 m. Con số 96 m kỷ niệm một ngàn năm của Hung (1896) và chiến thắng lập quốc của triều đại Hungary vào năm 896. Tòa nhà này là một trong hai tòa nhà cao nhất của Hung, tòa thứ hai là Đại Thánh đuờng Saint Stephen.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00028.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00027.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00118.jpg

ragdoll
25-11-2011, 22:33
Cấp 1 học Trưng Vương, mỗi lần sắp khai giảng mình hay được đi cùng bố ra 1 cái hiệu sách nhỏ cũ kỹ đầu Bà triệu mua những quyển họa báo cũ về bọc sách vở cho năm học mới. Những quyển họa báo in ở các nước Đông Âu hồi đó làm mình ngắm nhìn mê mẩn, trong đó đến giờ vẫn còn lưu giữ hình ảnh về quyển tiếng Việt bọc bằng 1 tấm hình Budapest với những mái nhà thờ vàng rực trong ánh nắng chiều, đẹp và êm ả lạ thường.
Tốt nghiệp đại học, cô bạn thân sang Hung định cư, mỗi lần về cách nào cũng phải rủ mình ngồi cafe nói chuyện trọn 1 ngày. Cô hay dùng 1 loại nước hoa mùi rất lạ vàtrong câu truyện của cô Budapest hiện ra như 1 thành phố rất dịu dàng.
Thành ra bây giờ trong mắt mình Budapest có mỗi 2 ấn tượng đó, ko sao thay đổi được trừ phi đến tận nơi mà xem. Cũng lạ lùng là Hungary là một trong số rất ít nước ở châu Âu mình chưa đựợc đặt chân đến.
Hy vọng một lần được nghe Hungarian dance trên chính quê hương của nó.
Sorry bác chủ hơi lẩn thẩn tí, chắc sắp già :D

BAOTRAN
25-11-2011, 23:33
Budapest ban đêm càng thêm đẹp hơn,sáng hơn,lung linh hơn.... một vẻ đẹp rất là lung linh và huyền ảo.........cảm ơn Bác đã cho mình du hí ở Hung nè

vandu
26-11-2011, 01:38
Hic, mãi tận hôm nay mình mới nhận được thư mời nhập học, đầu tuần sau đi làm visa, hy vọng là suôn sẻ. (sozi cả nhà chắc tại mình giống bạn Rắc, già rồi nên hay nói chiện liên thiên:T ). Mình có ấn tượng về Hungary đầu tiên là khi nghe chuyện hoàng hậu Sissi của Áo. Bà là người tự do, phóng khoáng nên ko hề hợp với vai trò là hoàng hậu. Hồi ấy, Áo và Hung có quan hệ mật thiết với nhau, Sissi cũng được coi là hoàng hậu Hungary. Sau này, quen mấy người made in Hungary cũng thấy họ rất gần gũi và dễ mến

Trước đây, mình ko thích đi đến những thành phố/thủ đô đông vui, nhộn nhịp, tóm lại là chỉ thích những nơi gần thiên nhiên đặc biệt là vùng đồi núi nhưng rồi thấy đi thong dong ngắm phố phường cũng có cái hay, đặc biệt nhìn ảnh của các bạn chụp lâu đài, cung điện, nhà thờ cũng thấy rất đẹp.

Cảm ơn Mèo lười và cả nhà:L. Lâu rồi ko viết note/blog, hơi ngại tay:">

Mèo Bay
26-11-2011, 01:57
Cảm ơn bạn đã giúp mình có được những hình ảnh sống động của Hungary, đất nước đã in đậm ấn tượng trong lòng mình từ tác phẩm "Những ngôi sao Egher" của Gárdonyi Géza và những câu chuyện kể đầy hoài niệm từ người yêu cũ của mình - vốn cũng từng là một du học sinh ở Hungary như bạn.

Mèo lười BH
26-11-2011, 03:55
Trước đây, mình ko thích đi đến những thành phố/thủ đô đông vui, nhộn nhịp, tóm lại là chỉ thích những nơi gần thiên nhiên đặc biệt là vùng đồi núi


Ồ ồ ồ ồ,như vậy Mèo lười mới biết là bạn và Mèo lười có chung một sở thích đấy nhé!!:DBởi chính vì sở thích này giống bạn nên bạn hãy an tâm,topic này sẽ có tới 70% là đi về các miền quê làng mạc,hồ nước núi đồi hoa cỏ thiên nhiên:DTuy nhiên đầu tiên nói về Hungary thì cũng phải giới thiệu cho bạn đọc biết thế nào là thủ đô cái đã!:D



@ragdoll,BAO TRAN,Mèo Bay:cảm ơn các bạn đã vào xem và có đôi lời bình,bây giờ chúng ta tiếp tục cùng khám phá Budapest và những câu chuyện của Mèo lười nhé!:)

Mèo lười BH
26-11-2011, 05:21
Rời khỏi tòa nhà Quốc hội,mời các bạn cùng tôi đến tham quan một địa danh khác cũng ko kém phần nổi tiếng của thủ đô Budapest:lâu đài Buda(Buda Castle,tiếng Hung:Budavári Palota)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Budacastle.jpg



Lâu đài Buda tọa lạc tại khu Đồi lâu đài (Castle Hill),là nơi ở và làm việc của vua và hoàng gia Hungary xuyên suốt trong thời kì lịch sử.Những công trình đầu tiên dành cho Hoàng gia được xây dựng tại Castle hill này là vào khoảng thời gian từ năm 1247 cho tới năm 1265,bởi vua Béla IV.Nhưng phần cổ nhất của lâu đài này tồn tại được cho tới ngày hôm nay được ghi nhận là xây dựng vào thế kỉ 14,bởi ngài quận công Stephen,vốn là em trai của vua Louis I.Trải qua biết bao nhiêu yếu tố thăng trầm và biến động trong lịch sử,ngày hôm nay tòa lâu đài vẫn hiên ngang đứng đó soi bóng cùng tuế nguyệt xuống dòng Danube hiền hòa.Khu Đồi lâu đài Buda và toàn cảnh sông Danube được UNESCO đưa vào danh mục Di sản thế giới vào năm 1987!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00157.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00164.jpg





Một chút kỉ niệm của tôi với lâu đài Buda này...Số là sống tại nước Hung hơn 6 năm trời rồi,chiêm ngắm tòa lâu đài Buda bên ngoài chắc cũng phải cả trăm lần rồi,nhưng chỉ mới một lần duy nhất là tôi có vào mua vé tham quan bên trong mà thôi,lần đó là một chuyến đi chơi thủ đô vào tháng 11 năm 2008,kỉ niệm của chuyến đi này gắn liền với chị Ngọc,hay còn lại là bà chị nham nhở(biệt danh do tôi đặt cho chị ấy:D).Thời gian đó tôi và chị Ngọc còn khá là thân thiết với nhau,chị Ngọc lớn hơn tôi 1 tuổi,một điều làm tôi rất là ngưỡng mộ chị,đó chính là dù ở bất kì nơi đâu,nói về chuyện gì,lúc nào chị cũng nhắc về anh bạn trai của chị ở VN....


Trong chuyến tôi và chị cùng đi du lịch lên thủ đô Budapest năm đó,nhớ có 1 lần,lúc đang xuống một cái dốc rất là cao sau khi tham quan xong lâu đài Buda,vì dốc đó lát đá lởm chởm rất là khó đi,mà bà chị của tôi lúc đó lại còn mang giầy cao gót nữa:hitNên ko khó hiểu việc bà chị nham nhở bị đau chân,phải ngồi giữa đường mà bóp chân liên tục!!Lắm lúc đang nhăn nhó vì đau chân quá như thế,mà đùng một cái,bà chị của tôi đứng phắt dậy,vừa bước đi những bước rất là dũng mãnh hệt như lính Bắc Triều Tiên đang đi hành quân ấy,miệng thì la lên vì anh iu nên ta sẽ quyết tâm đi hết đoạn dốc này mà ko ca cẩm nữa(HH)Đúng là sức mạnh của tình yêu thật!!Sau này bà mà có rủ rê tôi đi đâu nữa thì tôi xin kiếu nhé,vì toàn phải nghe bà chị tung hứng anh iu của bà ko.......:H

Mèo lười BH
26-11-2011, 05:38
Chị Ngọc,kỉ niệm chuyến đi Budapest giữa tháng 11 năm 2008...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00507.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00503.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/0ad15f33.jpg





Một vài hình ảnh chụp bên ngoài khuôn viên lâu đài Buda!(bên trong lâu đài Mèo lười ko chụp được tấm nào vì người ta cấm chụp hình!)




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00531.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00532.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00530.jpg




Một thời đáng để nhớ,bà chị của tôi nhỉ...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00559.jpg

Mèo lười BH
26-11-2011, 06:41
Rời khỏi Castle Hill là tới chân đồi Gellért với khu thành quách xưa có tường dày bằng đá kiên cố.Đường đi từ chân đồi lên đến đỉnh,nơi có đặt tượng Nữ thần Tự do hai tay nâng cao cành lá cọ,tuy ko xa nhưng có nhiều đoạn có độ dốc khá lớn,đủ để làm cho những người mà thừa cân có cơ hội leo đồi giảm mập đây!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Gellert-hill.jpg
(toàn cảnh đồi Gellért nhìn từ sông Danube-nguồn ảnh Internet!)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/GellertMonument.jpg
(Gellert Monument-Tượng đài thánh Gellért, nằm thẳng từ cầu Elizabeth nhìn lên gần đỉnh đồi Gellért. Tượng do Gyula Jankovits kiến trúc và dựng vào năm 1904 để vinh danh thánh Gellért, vị thánh đã có công truyền Kitô giáo cho người Magyars từ thế kỷ thứ X. Dưới chân tượng có một thác nước nhân tạo. Chuyện kể rằng Gellért đã bị những nguời không tín ngưỡng bắt nhốt vào một thùng tròn (barrel) rồi cho đẩy lăn xuống đồi để rơi xuống sông Danube-nguồn ảnh Internet!)




Cave church,là một nhà nguyện nhỏ nằm ngay ở những bậc thang đầu tiên khi các bạn leo đồi Gellért,được xây dựng vào năm 1926,bị đóng cửa trong suốt thời gian chế độ Cộng sản tại nước Hung >"<,và được mở cửa trở lại vào năm 1989!Tôi đặc biệt thích không gian yên ắng,tĩnh mịch và thiêng liêng trong ngôi nhà nguyện này,lần nào cũng vậy,mỗi khi tới Budapest,có thể tôi sẽ ko leo hết lên tới tận đỉnh đồi Gellért nơi có bức tượng Nữ thần vì rất mệt:D,nhưng bao giờ tôi cũng ghé thăm ngôi nhà nguyện này,thành kính quỳ gối trước cây Thập giá,tĩnh tâm và cầu nguyện...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/30896300.jpg
(nguồn ảnh:Internet!)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/CaveChurchBudapest.jpg
(nguồn ảnh:Internet!)




Và rồi nơi đỉnh đồi Gellért,là nơi đặt trang trọng bức Nữ thần Tự do hai tay nâng cao cành lá cọ, biểu tượng của chiến thắng và hòa bình!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/full.jpg
(Tượng đài Tự Do (Szabadsag Szobor) nằm trên đỉnh đồi Gellért do Zsigmond Kisfaludi dựng vào năm 1947 để kỷ niệm ngày bại trận của Đức Quốc Xã. Tượng cao 14 m cho thấy Nữ Thần Tự do trong thế đứng vươn hai tay cao cầm một lá cọ dài. Và Citadel (Citadella) nằm trên đỉnh đồi hiện nay có bảo tàng viện ngoài trời và nhà hàng cùng cả một khách sạn-nguồn ảnh:Internet!)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Gellert_Hill.jpg
(nguồn ảnh:Internet!)


................................


(còn tiếp)

ragdoll
26-11-2011, 10:36
Mình nóng lòng muốn xem Eger với đồi Ghế vua quá, đến giờ vẫn nhớ câu của Dobo nói với Gergey, "cái chính là đừng sợ gì cả"

Mèo lười BH
26-11-2011, 15:16
Mình nóng lòng muốn xem Eger với đồi Ghế vua quá, đến giờ vẫn nhớ câu của Dobo nói với Gergey, "cái chính là đừng sợ gì cả"


Eger theo lịch trình là tới phần 5 lận bạn ơi :DHy vọng lúc đó bạn vẫn còn theo dõi topic này của Mèo lười! :)

BGI
26-11-2011, 21:00
Mình nhớ khi tham quan thành cổ Buda bằng cái thang máy gỗ Mèo lười nhắc ở trên thật dốc và cũng không giống ai. Khi xuống mình và anh bạn thân quyết định đi bộ, lối đi xuyên qua một vườn cây, sát hàng rào vài ngôi nhà khuất và cuối cùng xuống ngay phố chính. Điều lạ là chẳng có ai đi đường đó cả mặc dù du khách thăm quan rất đông.
Từ lâu đài cổ đó có những góc chụp dòng Danube với những cây cầu thật tuyệt.

Mèo lười BH
26-11-2011, 21:35
Từ lâu đài cổ đó có những góc chụp dòng Danube với những cây cầu thật tuyệt.


Chuẩn ko cần chỉnh luôn!!(c)Cảm ơn bạn đã tiếp tục ghé xem topic nước Hung này của Mèo lười nhé!:)

Entidi
26-11-2011, 21:57
Rời khỏi tòa nhà Quốc hội,mời các bạn cùng tôi đến tham quan một địa danh khác cũng ko kém phần nổi tiếng của thủ đô Budapest:lâu đài Buda(Buda Castle,tiếng Hung:Budavári Palota)

https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Budacastle.jpg

WOW.:Dam Ghen tỵ quả ảnh này quá.^^

BGI
26-11-2011, 22:55
Bác sỹ Mèo lười ơi. Có bà chị Ngọc nào đó hơi hay đấy.Có ở Hà Nội không giới thiệu cho mình làm quen nha. Ối trời ơi, em Ngọc này đã thế lại còn ôm con sư tử trên lâu đài Buda mới khiếp chứ? Người vậy ôm sư tử, cha mẹ ơi...

Mèo lười BH
27-11-2011, 00:16
@BGI:bà chị nham nhở của Mèo lười thứ nhất là ở Xì Gòn thứ nhì là đã có người yêu từ rất lâu và rất sâu đậm nên ko thể làm quen được cho đồng chí rồi!!:D


Nào,chúng ta cùng đi tiếp các bạn nhé!



.............................................


Trước khi rời khỏi khu vực trung tâm thành phố,rời khỏi Buda cổ kính và chuyển sang bên Pest náo nhiệt xô bồ....Tôi xin dành ra đôi chút thời gian để nói một chút về các Spa và Thermal bath nổi tiếng tại Budapest nhé...

Ở Budapest, thủ đô của Hungary, bạn có thể xuýt xoa trước cái cay nồng của ớt cựa gà, trầm trồ trước kiến trúc lộng lẫy của tòa nhà Quốc hội, lang thang xem những bức tượng kì quái trong Công viên Tưởng niệm (Memento Park)…

Nhưng, nếu chưa tắm nước nóng ở đây là xem như bạn chưa thăm Budapest một cách trọn vẹn.

Người Hungary thường rất tự hào khoe rằng, nếu đục một cái lỗ trên mặt đất ở bất kì đâu tại đất nước này, bạn cũng sẽ thấy nước nóng. Xét từ Budapest thì họ có vẻ đúng. Với 123 suối nước nóng tự nhiên, thành phố này có hơn 20 hồ tắm nước nóng công cộng, nhiều hơn bất kì nơi nào trên thế giới. Việc tắm nước nóng ở đây trở thành một phần trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trong nhiều đơn thuốc trị bệnh, các bác sĩ thường kê thêm việc mát xa, đi bơi hay ngâm người trong nước nóng ở nhiều mức nhiệt độ và thành phần khoáng chất khác nhau. Với những bệnh nhân này, chi phí đi tắm nước nóng cũng được trợ cấp. Một hồ tắm công cộng ở Budapest thường là một quần thể nhiều hồ, mỗi hồ có chức năng khác nhau. Hồ lớn với nước ấm dành cho dân bơi lội. Hồ nước nóng nhỏ hơn để thư giãn và chơi đánh cờ dưới nước. Ngoài ra còn có phòng xông hơi, hồ nước lạnh và khu vực tắm nắng, các tia nước massage, hồ sủi bọt, hồ tạo sóng. Hai hồ tắm nước nóng nổi tiếng nhất và xuất hiện trên rất nhiều các tấm bưu thiếp về Budapest là Szechenyi và Gellert. Nếu bạn muốn làm quen với nhiều người dân địa phương, hãy đến Szechenyi, tòa nhà mái vòm lớn màu vàng nằm giữa Công viên Thành phố (City Park). Ở đây, tuy bảng giá cho các loại phòng tắm khác nhau được ghi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hungary nhưng người bán vé chỉ biết nói mỗi ngôn ngữ của mình. Szechenyi là hồ nước nóng lớn nhất Budapest, có cả hồ trong nhà lẫn hồ ngoài trời. Gellert thì to hơn, sang trọng hơn và có hồ tạo sóng mạnh hơn khiến cho bạn có cảm giác như mình đang đi lướt ván ngoài biển. Tuy nhiên hồ Gellert, nằm cạnh khách sạn Gellert, chủ yếu dành cho những người ở nơi khác muốn đến trải nghiệm hồ nước nóng ở Budapest chứ dân địa phương thì không nhiều. Ngoài ra, còn có các hồ tắm Thổ Nhĩ Kì, gọi như thế vì chúng được xây dựng từ thế kỉ 16, 17, khi người Thổ Nhĩ Kì chiếm đóng thành phố. Người Hungary đi tắm công cộng không phải chỉ để thư giãn hồi phục sức khỏe, mà còn để chiêm ngưỡng các kiến trúc, tượng, họa tiết trang trí được sáng tạo bởi những nghệ sĩ hàng đầu Hungary, để hẹn hò trò chuyện, để tham gia các hoạt động như chơi cờ vua nổi trên mặt nước, mátxa trị liệu, xông hơi…


Nói ra thì quê nhưng thật sự là tôi chưa bao giờ một lần đi tắm hơi trong các bể nước khoáng nóng nổi tiếng tại Budapest cả!Do đó chỉ xin phép lên net lấy xuống đây 2 tấm ảnh cho các bạn tiện việc tham khảo,nếu một ngày nào đó bạn có ghé thăm thủ đô Hungary thì bạn nhớ đừng có bỏ sót 2 điểm tắm nước nóng nổi tiếng này như tôi nhé!:)


Điểm tắm nước nóng nổi tiếng nhất tại Budapest như tôi đã nêu là tại hồ Gellert,nằm cạnh khách sạn Gellert,dưới ngay chân đồi Gellert nổi tiếng luôn!!

Gellert Spa Baths

XI. Kelenhegyi út 4-6.
Tel: 466 - 6166
Open: 6am - 6pm.

One of most popular baths for tourists coming to Budapest. The medicinal spring here was already famed in the 13th century. The spa is decorated with a wealth of original Art Nouveau furnishings, artistic mosaics, stained glass windows and sculptures, although the interior of the hotel built alongside has lost many of these fittings over the years.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00509.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/gellert_1.jpg
(Hồ nước nóng Gellert, nguồn ảnh:Internet!)




Điểm tắm nổi tiếng thứ hai là tại hồ Szechenyi nằm sâu bên trong khu Pest náo nhiệt,bạn nào muốn tiếp xúc gặp gỡ với dân địa phương bình dân thì nên ghé thăm hồ này(hồ Gellert chủ yếu dành cho dân du lịch lắm tiền mà thôi!)


Szechenyi Spa Bath

XIV., Állatkerti út 11.
Tel: 3633210
Open: Men's and women's thermal baths, swimming pool: daily 6am - 7pm
(October - April: 6am - 5pm)

One of the largest bathing complexes in Europe, the premier medicinal bath of Pest- Its thermal springs were discovered in 1879; they are the deepest and hottest ( 74 - 75 C. ) thermal wells in the capital. The neo - Baroque baths were built in1913, the swimming pool in 1927. The open - air sections with their pleasantly warm waters are equally popular in winter.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/szechenyi_3.jpg
(Hồ nước nóng Szechenyi, nguồn ảnh:Internet!)

Mèo lười BH
27-11-2011, 00:31
Tạn biệt Buda lâu đài thành quách cổ kính.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00025.jpg



......chúng ta cùng hướng mắt về bên Pest ồn ào náo nhiệt....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00098.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00099.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00100.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00102.jpg



Nhìn những tấm ảnh trên và 2 tấm ảnh dưới đây nữa,các bạn đã có thể một phần nào đó nhận thức được sự phức tạp của cái thành phố Pest này rồi!Trái ngược với Buda cổ kính nhiều đồi núi,nhiều cây xanh,nhiều lâu đài,nhiều thành quách và mang đậm dấu ấn lịch sử,dấu ấn thời gian.Thành phố Pest mang đậm nhịp thở vội vã của cuộc sống hiện đại phức tạp,tất cả những công ty,những nhà ga xe lửa lớn,sân bay của thủ đô đều tập trung hết ở bên này.Ngoài ra những nhà hàng sang trọng,những quán bar,vũ trường nhộn nhịp suốt ngày đêm cũng tập trung hết ở đây luôn!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00110.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00116.jpg

Mèo lười BH
27-11-2011, 06:44
Tôi vốn là một người không có hợp với những chỗ đông người bon chen ồn ào,chính vì lẽ đó mà Pest ko có để lại quá nhiều ấn tượng đối với tôi ngoài hai địa điểm sau đây mà tôi muốn cùng chia sẻ với các bạn:đại lộ Andrássy cùng quảng trường Anh Hùng,và khu chợ người Việt-chợ Bốn Con Hổ!!


Đại lộ Andrássy là con đường lâu đời,rộng và nổi tiếng nhất thủ đô nước Hung!Đại lộ này được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1870 cho tới năm 1872,dọc theo đại lộ này có vô số những cửa hàng cao cấp,vô số tiệm cà phê,nhà hàng và cả quán nghệ sĩ-nơi gặp gỡ của giới văn nghệ Hungary từ nhiều thế kỷ qua.Cùng với khu đồi lâu đài Buda,quang cảnh sông Danube thì đại lộ Andrássy cũng là di sản văn hóa Thế giới được Unesco công nhận từ năm 2002!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Andrassy-ut-budapest.jpg
Đại lộ Andrássy,nguồn ảnh:Internet!




Dừng chân ở Quảng trường Anh hùng(tiếng Hung:hősök tere) rộng thênh thang nằm cuối Đại lộ Andrássy,các bạn có thể dạo quanh Đài kỷ niệm Thiên niên kỷ cao vút và chiêm ngưỡng dãy tượng các vị vua chúa lập quốc,các anh hùng dân tộc-biểu tượng của sức mạnh và lịch sử các vương triều Hungary!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/herosquare.jpg


Hősök tere ("Heroes' Square") Quảng trường Anh Hùng là một quảng trường quan trọng của Budapest với nhiều hàm xúc chính trị và lịch sử. Nó nằm cuối đại lộ Andrássy cạnh Công viên đô thị (City Park).

Quảng trường Anh Hùng nằm giữa hai tòa nhà văn hóa là Hall of Art và Museum of Fine Arts. Tượng đài Anh Hùng gồm một đài kỷ niệm Thiên Niên Kỷ (Millennium Memorial) và hai đài cong nửa vòng cung bao bọc phía sau với nhiều tượng danh nhân trong lịch sử Hungary.

Tượng đài Thiên Niên Kỷ bắt đầu xây từ năm 1896 kỷ niệm 1000 năm của Hungary nhưng mãi đến năm 1900 mới hoàn tất.

Phía trước cột Thiên Niên Kỷ là một tấm bia đề chữ "Để kỷ niệm những vị anh hùng đã hy sinh cho Tự Do Dân Tộc và Độc Lập Quốc Gia". Sau tấm bia là cột,trên đỉnh cột là tượng thượng đẳng Thiên sứ (archangel) Gabriel tay phải cầm Vương miện của vị vua đầu tiên của Hungary là Saint Stephen (István), tay trái cầm một chữ thập hai thanh ngang Tông đồ giáo chỉ (two barred apostolic cross), một biểu tượng do Đức Giáo Hoàng Sylvester II đã ban cho vua Stephen để ghi nhận công ơn của vua Stephen đã nỗ lực truyền bá Thiên Chúa giáo đến người dân Hung. Chân cột là tượng của bẩy lãnh tụ của bẩy bộ lạc Magyar đã hướng dẫn dân Hung đến lập nghiệp ở vùng Lòng chậu Carpathian. Người đứng giữa dẫn đầu là Arpád, cha đẻ của quốc gia Hungary.


Lịch sử kiêu hùng của nước Hung là nằm tại đây đó các bạn à!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00063.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00058.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/The_Millennium_Monument_in_Heroes_Square_Budapest_ Hungary.jpg
(quảng trường Anh hùng đẹp lộng lẫy vào ban đêm,nguồn ảnh:Internet!)

Mèo lười BH
27-11-2011, 07:27
Điểm đến đáng chú ý thứ hai tại Pest mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn,đó là khu chợ người Việt Nam(+Tàu khựa) tại Budapest:khu chợ Bốn Con Hổ!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/1301685922nv.jpg
(Một trong những cổng chính để đi vào khu chợ người Việt tại Budapest,nguồn ảnh:Internet!)



Nếu các bạn có dịp được một lần đặt chân đến khu chợ trời này và khu vực xung quanh của nó,ko biết cảm nhận của các bạn có giống như tôi hay là không:thất vọng,sợ hãi,và sau đó là thấm thía một nỗi buồn...

Trên đường đi tới khu chợ này,trong vòng bán kính khoảng vài trăm mét thôi là các bạn đã có thể dễ dàng nhận thấy những khu nhà ở,quán ăn,cửa hiệu cắt tóc,xăm mình với những hàng chữ tiếng Hoa tiếng Việt đan xen vào những con rồng,con phượng màu đỏ chót...Thỉnh thoảng tôi còn bị giật mình với những chàng trai đầu trọc người châu Á(ko rõ là Tàu khựa hay Việt Nam?) ngồi trên vỉa hè vừa rít những điếu thuốc phì phì vừa cởi trần trùng trục với đầy kín những hình xăm chạm trổ(tất nhiên là phải đi vào mùa Hè mới thấy được những cảnh này:D)

Vào bên trong khu chợ chính thức rồi,các bạn sẽ thấy ở đây bán đủ loại mặt hàng sỉ và lẻ,từ những hiệu ăn với đầy đủ các món ăn châu Á,tới các shop quần áo đồ gia dụng,cho tới những khu chuyên bán súng hơi,dao găm,những thanh gươm dài nhọn hoắt???:gunNghe những giọng nói đặc sệt miền Bắc của người Việt mình,từ hỏi mua hàng,trả giá ì xèo,tiếng đếm tiền tới những câu cãi lộn,chửi thề văng tục nhan nhản ra đó....Rồi lại chứng kiến cảnh biết bao nhiêu người Việt của mình phải lầm lũi đẩy những xe kéo,xe hàng nặng trịch,gương mặt của những người dân lao động tại đây nếu ko nhăn nhó khắc khổ,thì cũng đầu đinh giang hồ nhìn thấy rất sợ.....Tất cả những thứ đó hòa quyện vào không gian ngột ngạt,ẩm thấp,bẩn thỉu tại đây....làm nên một bức tranh vô cùng sống động cho cuộc sống của những người dân lao động Việt Nam mình nơi xứ người.....

Tâm trạng biết diễn tả làm sao đây,chỉ thấy thật buồn!Hình như cũng phải hơn 3 năm trời rồi,tôi chưa từng một lần quay trở lại khu chợ trời này....


..................................

(còn tiếp)

vandu
27-11-2011, 09:48
Nếu các bạn có dịp được một lần đặt chân đến khu chợ trời này và khu vực xung quanh của nó,ko biết cảm nhận của các bạn có giống như tôi hay là không:thất vọng,sợ hãi,và sau đó là thấm thía một nỗi buồn...

Trên đường đi tới khu chợ này,trong vòng bán kính khoảng vài trăm mét thôi là các bạn đã có thể dễ dàng nhận thấy những khu nhà ở,quán ăn,cửa hiệu cắt tóc,xăm mình với những hàng chữ tiếng Hoa tiếng Việt đan xen vào những con rồng,con phượng màu đỏ chót...Thỉnh thoảng tôi còn bị giật mình với những chàng trai đầu trọc người châu Á(ko rõ là Tàu khựa hay Việt Nam?) ngồi trên vỉa hè vừa rít những điếu thuốc phì phì vừa cởi trần trùng trục với đầy kín những hình xăm chạm trổ(tất nhiên là phải đi vào mùa Hè mới thấy được những cảnh này:D)

Vào bên trong khu chợ chính thức rồi,các bạn sẽ thấy ở đây bán đủ loại mặt hàng sỉ và lẻ,từ những hiệu ăn với đầy đủ các món ăn châu Á,tới các shop quần áo đồ gia dụng,cho tới những khu chuyên bán súng hơi,dao găm,những thanh gươm dài nhọn hoắt???:gunNghe những giọng nói đặc sệt miền Bắc của người Việt mình,từ hỏi mua hàng,trả giá ì xèo,tiếng đếm tiền tới những câu cãi lộn,chửi thề văng tục nhan nhản ra đó....Rồi lại chứng kiến cảnh biết bao nhiêu người Việt của mình phải lầm lũi đẩy những xe kéo,xe hàng nặng trịch,gương mặt của những người dân lao động tại đây nếu ko nhăn nhó khắc khổ,thì cũng đầu đinh giang hồ nhìn thấy rất sợ.....Tất cả những thứ đó hòa quyện vào không gian ngột ngạt,ẩm thấp,bẩn thỉu tại đây....làm nên một bức tranh vô cùng sống động cho cuộc sống của những người dân lao động Việt Nam mình nơi xứ người.....

Tâm trạng biết diễn tả làm sao đây,chỉ thấy thật buồn!Hình như cũng phải hơn 3 năm trời rồi,tôi chưa từng một lần quay trở lại khu chợ trời này....


..................................

(còn tiếp)

Mình có tâm trạng giống Mèo khi đặt chân tới chợ Sapa của người Việt/TQ ở CH Séc. Thật sự khi bước chân vào chợ, mình cảm thấy lòng chùng xuống mặc dù trước đó đã khá là háo hức vì khi đến chợ sẽ được ăn và mua đồ VN. Có thể do hoàn cảnh và cuộc sống lam lũ chung của những người lao động VN ở nước ngoài. Có một điều mình thấy hầu như những người đi nước ngoài (khu vực Đông Âu cũ) về VN có vẻ như đang khoác trên mình ánh hào quang mang tên "Việt kiều xuất ngoại" hoặc do tự những người dân ở quê nhà khoác lên cho họ. Đâu có biết cảnh lao động vất vả trong chợ hoặc bán hàng rong trên đường phố, nếu may mắn có thể mở được cửa hàng ăn/shop đàng hoàng, không thì cũng rất vất vả. Nếu mình là họ, chắc mình sẽ về VN buôn bán còn hơn, ít ra còn được sống gần gia đình và người thân:L

BGI
27-11-2011, 10:02
Chia sẻ với Mèo lười vụ đi tắm Gellert nhé?
Hôm đó Budapest trời mưa nên mình và một anh bạn quyết định đi tắm kiểu Thổ tại Hung và đích đến là Gellert.
Từ khách sạn Novotel bên Buda nơi mình ở ( đối diên tòa nhà Quốc hội qua sông Danube) hai anh em đi xe điện. Điều đặc biệt là xe điện ở Budapest hình như toàn màu vàng? Sau đó đi bộ khoảng vài trăm mét là đến Gellert. Ấn tượng đầu tiên là kiến trúc mái vòm kiểu Thổ, ấn tượng thứ hai là có khoảng hơn 100 gã đàn ông không mặc gì ( một số quấn khăn quá nhỏ) nặng khoảng 80-120kg đi lại và ngâm mình bên trong những bể tắm lớn nhỏ đủ loại với nhiều nhiệt độ khác nhau khói bốc nghi ngút. Ngoài tắm nước khoáng nóng, nơi đây còn có xông ướt, xông khô, massage ( nam làm cho nam)...
Giá vé rất dễ chịu ( khoảng 200.000 VND) cho một suất thích tắm bao nhiêu lâu thì tùy và theo mình biết những người Hung khi đi tắm thường tắm rất lâu, họ có thể ở trong khu tắm này từ sáng tới tối.
Cái không gian tắm kiểu Thổ hoành tráng thế này ở Budapest rất phổ biến, nó đáng để ta đến ít nhất một lần trong đời.

Mèo lười BH
27-11-2011, 17:35
Mình có tâm trạng giống Mèo khi đặt chân tới chợ Sapa của người Việt/TQ ở CH Séc. Thật sự khi bước chân vào chợ, mình cảm thấy lòng chùng xuống mặc dù trước đó đã khá là háo hức vì khi đến chợ sẽ được ăn và mua đồ VN. Có thể do hoàn cảnh và cuộc sống lam lũ chung của những người lao động VN ở nước ngoài. Có một điều mình thấy hầu như những người đi nước ngoài (khu vực Đông Âu cũ) về VN có vẻ như đang khoác trên mình ánh hào quang mang tên "Việt kiều xuất ngoại" hoặc do tự những người dân ở quê nhà khoác lên cho họ. Đâu có biết cảnh lao động vất vả trong chợ hoặc bán hàng rong trên đường phố, nếu may mắn có thể mở được cửa hàng ăn/shop đàng hoàng, không thì cũng rất vất vả. Nếu mình là họ, chắc mình sẽ về VN buôn bán còn hơn, ít ra còn được sống gần gia đình và người thân:L


Người Việt của mình sống trên Thế giới ở đâu tập trung đông đúc là ở đó phức tạp,nói chi tới mấy khu chợ trời thế này thì sự phức tạp càng nhân lên gấp bội +_+Cho nên Mèo lười thất vọng thì có chứ ngạc nhiên thì không!Nói chung mấy khu chợ thế này chỉ nên đến tham quan một lần cho biết mà thôi! :)





ấn tượng thứ hai là có khoảng hơn 100 gã đàn ông không mặc gì ( một số quấn khăn quá nhỏ) nặng khoảng 80-120kg đi lại và ngâm mình bên trong những bể tắm lớn nhỏ đủ loại với nhiều nhiệt độ khác nhau khói bốc nghi ngút.


èo èo nếu thế thì khi chúng ta vào tắm cũng phải bắt buộc giống như họ à?? @_@

BGI
27-11-2011, 22:20
@ Mèo lười: Nói thật là mình cũng giống họ thôi, quấn một cái khăn nhỏ xíu à...Thực sự là may vì mình và anh bạn đều là doanh nhân và đều to béo ( bạn mình 82 kg, mình 75 kg) nên cũng không lạc lõng lắm đâu. Hihi
Mèo lười hoặc bạn nào đó biết về Budapest nói về đi Cruise trên sông Danube hoặc đi bar có nhảy múa...xx đi. Mình đi rồi thấy ấn tượng mà không biết diễn đạt ra sao cả.

Gattuso
27-11-2011, 22:34
Tháng vừa rồi em cũng có dịp sang châu Âu công tác, có mấy ngày nghỉ nên dự định đi hoặc Rome hoặc Budapest.
Cuối cùng chọn Rome vì vé từ Amsterdam sang rẻ hơn.
Sau khi đọc bài này của bác, em lại tự nhủ là lần sau chắc chắn sẽ đến Budapest.
Cảm ơn bác nhiều.

Mèo lười BH
27-11-2011, 23:59
Tháng vừa rồi em cũng có dịp sang châu Âu công tác, có mấy ngày nghỉ nên dự định đi hoặc Rome hoặc Budapest.
Cuối cùng chọn Rome vì vé từ Amsterdam sang rẻ hơn.
Sau khi đọc bài này của bác, em lại tự nhủ là lần sau chắc chắn sẽ đến Budapest.
Cảm ơn bác nhiều.

Cảm ơn bạn đã ghé xem topic này của Mèo lười nhé!! :)





@ Mèo lười: Nói thật là mình cũng giống họ thôi, quấn một cái khăn nhỏ xíu à...Thực sự là may vì mình và anh bạn đều là doanh nhân và đều to béo ( bạn mình 82 kg, mình 75 kg) nên cũng không lạc lõng lắm đâu. Hihi
Mèo lười hoặc bạn nào đó biết về Budapest nói về đi Cruise trên sông Danube hoặc đi bar có nhảy múa...xx đi. Mình đi rồi thấy ấn tượng mà không biết diễn đạt ra sao cả.

Về cái vụ đi thuyền trên sông Danube ngoạn cảnh lại là một thiếu sót nữa của Mèo lười:susel:Đồng chí BGI đã từng đi rồi thì cố gắng văn chương lai láng nhớ lại và kể ra cho bạn đọc biết và hình dung với nhé!!:QCòn mấy cái vụ đi club nhảy nhót thì hoàn toàn ko hạp với Mèo lười rồi!:)

Mèo lười BH
28-11-2011, 00:31
Trước khi chào tạn biệt thủ đô nước Hung,tôi xin phép được hồi kí lại một vài những kỉ niệm khó quên của tôi có được với thành phố này....


Giáng sinh năm 2005,mùa Giáng Sinh đầu tiên của tôi tại trời Âu...


Cứ ngỡ rằng lễ Noel ở bên này chắc sẽ vui và nhộn nhịp lắm,nên ngay từ buổi trưa ngày 24/12/2005,tôi đã đón tàu hỏa đi một mình lên thủ đô Budapest,với hy vọng là sẽ được hòa cùng ko khí vui nhộn trong buổi tối con Thiên Chúa giáng trần.....


Tới nhà ga Budapest,vẫy Taxi chạy tới trung tâm thành phố(chạy có 15 phút mà ko hiểu sao cha Taxi đó tính ra tiền Việt tới gần.....500 000 đồng,đã thế sau khi xuống xe,cha đó còn nói chúc cậu Gíang Sinh vui vẻ,kèm theo một nụ cười rất độc địa.....rồi vụt chạy xe mất hút:susel:)đang tức lộn ruột vì bị mất tiền Taxi ngu,thì 2 cặp mắt trợn ngược lên thế này nè(watch)Trung tâm thành phố gì mà vắng vẻ thế này,hay mới 10h đêm mọi người chưa tổ chức gì,tôi nghĩ trong đầu như vậy.....


Kiếm một ngôi Nhà thờ tham dự Thánh lễ Giáng Sinh nửa đêm xong(sau này tôi mới biết rằng ngôi Nhà thờ này chính là Đại giáo đường St. Stephen's Basilica,tiếng Hung:Szent István-bazilika-đây là ngôi Nhà thờ lớn và nổi tiếng nhất thủ đô Budapest!),cũng đã là 1h khuya,quay trở lại khu trung tâm,vẫn vắng vẻ,lạnh lẽo và ko một bóng người...Tất cả các cửa hiệu trong thành phố,từ siêu thị cho tới tiệm ăn,quán bar đều đóng cửa im ỉm....Thế là đành phải lết về lại nhà ga thôi,mà thôi ôi, nhà ga cũng đóng cửa luôn!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Christmas.jpg
(Con đường khuya vắng vẻ,lạnh lẽo dẫn tới Đại giáo đường St. Stephen's Basilica,nơi đã in dấu chân lang thang của tôi ko nhà cửa trong đêm Giáng sinh 2005,một kỉ niệm thật ko thể nào quên-nguồn ảnh:Internet!)



Đêm đông lạnh lẽo vô cùng,bụng thì đói meo,ko biết phải làm sao,thế là tôi đành leo lên đại một chiếc xe bus cho nó chở đi vòng vòng,rồi ngủ quên luôn trên đó....Đến khi tình dậy thì bị bác tài xe bus đuổi xuống,nói là đã tới trạm cuối rồi.....Bước chân xuống xe bus trong bộ mặt mệt mỏi ngái ngủ............thì ngay lập tức tôi phải tỉnh ngủ ngay,vì......trước mặt tôi là một vùng đồng cỏ mênh mông,gió thổi lạnh buốt......còn chiếc xe bus thì chạy mất tiêu!!Khỏi phải nói,chắc các bạn cũng biết cảm giác hoang mang tột cùng của tôi lúc đó là như thề nào rồi nhỉ(watch)

Lo sợ cùng cực,nhưng 10 phút sau là tôi tự trấn tĩnh lại ngay,và đúng như thế,nửa tiếng sau là có ngay một chiếc xe bus khác tới,vội vàng leo lên xe mà mặt hớn hở như người vừa mới nhặt được vàng,và xe bus này đưa tôi quay trở lại nhà ga,lúc đó đã gần 5h sáng,ngày 25/12/2005,nhà ga đã mở cửa,đợi tới 6h sáng thì có một chuyến tàu chở tôi về lại thành phố Debrecen.....

Một đêm Gíang Sinh đáng nhớ nhất trong đời của tôi tính đến thời điểm này,đêm 24,rạng sáng ngày 25 tháng 12,năm 2005,bởi vì đêm đó,vì cứ tưởng Gíang Sinh ở châu Âu còn vui và nhộn nhịp hơn ở VN,nên tôi đã phải trở thành cô bé bán diêm bất đắc dĩ,nhưng vẫn còn may mắn hơn cô bé bán diêm chán,vì chưa bị chết cóng luôn ngoài đường trong đêm Con Chúa giáng trần.....


....................................


Nhân dịp đây,Mèo lười cũng xin được cung cấp một vài thông tin cho các bạn biết về Đại Giáo đường St Stephen Đệ Nhất,ngôi Nhà thờ mà Mèo lười đã tham dự lễ Giáng Sinh vào đêm 24/12/2005...


Nếu nhắc đến nhà thờ thì nổi tiếng nhất ở Budapest phải kể đến Đại Giáo đường St Stephen Đệ Nhất của Hungary với Bàn tay phải của thánh St Stephen. Giống như toà nhà Quốc hội, Đại Giáo đường này cũng có chiều cao 96m. Nhà thờ bắt đầy xây từ năm 1851 và hoàn tất vào năm 1905.

Phải mất hơn 50 năm và ba nhà kiến trúc sư mới hoàn tất nổi Đại Giáo đuờng này. Trong thời gian xây cất đã có nhiểu rủi ro gây trở ngại việc hoàn tất. Năm 1845 József Hild bắt đầu vẽ kiểu nhưng vì cuộc chiến tranh 1848/49 nên đến năm 1851 mới khởi sự. Sau khi Hild chết thì Miklós Ybl đảm trách việc xây cất. Năm 1868 tòa vòm sụp và Ybl phải bắt đầu lại. Ybl chết năm 1891 và József Krauser là người thứ ba đảm trách việc xây cất. Sau cùng Đại Giáo đường cũng được hoàn tất vào năm 1905/06. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, nhà thờ bị hư hại nặng. Việc tu sửa được bắt đầu vào những năm 1980s và mới hoàn tất gần đây. Nếu đứng trên lầu hai của Giáo đường thì có thể nhìn thành phố Budapest rõ. Trên tòa tháp bên phải có cái chuông rất lớn nặng trên 9 tấn!

Ngoài ngày lễ Quốc Khánh 23 tháng 10 hàng năm, ngày lễ St Stephen 20 tháng Tám hàng năm cũng đuợc coi như là một ngày lễ chính thức quan trọng của Hungary kể từ năm 1771 và đuợc coi như là một ngày Quốc khánh kỷ niệm vị vua lập quốc Hungary Thánh Stephen hay Thánh István Đệ nhất.

Thánh Stephen, khi chào đời mang tênVajk, đã được làm lễ rửa tội khi lên mười và mang tên Latin là "Stephanus" (Hungary: "István"). Sau khi Stephen chiến thắng và thống nhất đuợc các bộ lạc, ông trở nên vị vua đầu tiên của Hungary. Đức Giáo Hoàng Sylvester II đã trao tặng ông vương miện để cảm ơn ông đã truyền bá Thiên Chúa giáo. Sau khi Stephen chết và đến năm 1083, Đức Giáo Hoàng Gregory VII đã tuyên danh ông hiển thánh và từ đó ông đuợc gọi là Thánh Stephen của Hungary. Khi mồ ông đuợc khai quật để tuyên danh Thánh thì người ta thấy bàn tay phải của ông còn nguyên vẹn. Ngày nay bàn tay phải của Thánh Stephen đuợc coi như một báu vật của Thiên chúa giáo. Trong ngày Thánh Stephen 20 tháng Tám hàng năm, Bàn Tay Phải Thánh Stephen được lễ rước long trọng chung quanh Đại Giáo đường St Stephen.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Saint_Stephens_Basilica_Budapest.jpg
(Đại giáo đường St. Stephen's Basilica nhìn từ bên ngoài,nguồn ảnh:Internet!)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Nhth1.jpg
(....và đây là toàn cảnh bên trong ngôi Nhà thờ lớn và thiêng liêng nhất thủ đô nước Hung,nguồn ảnh:Internet!)

hoàng hôn tím
28-11-2011, 05:58
(Con đường khuya vắng vẻ,lạnh lẽo dẫn tới Đại giáo đường St. Stephen's Basilica,nơi đã in dấu chân lang thang của tôi ko nhà cửa trong đêm Giáng sinh 2005,một kỉ niệm thật ko thể nào quên-:(......tội Meo lười quá hà...............nếu là hoàng hôn tím, chắc sẽ trở thành cô bé bán diêm thứ 2 mất thôi, và nhiều khi cón tệ hơn đó chứ, vì ko đến một que diêm nè...............:((
MÈo ơi, nhanh nhanh đăng hình về phong cảnh hữu tình ở Hung đi nè:L

Mèo lười BH
28-11-2011, 06:48
Một kỉ niệm đáng nhớ khác của tôi về Budapest,lại là những dòng hồi kí gần ngày Giáng Sinh,năm 2007:)Năm 2007 có lẽ là cái năm đen đủi,xui xẻo và buồn thảm nhất của tôi trong những năm tháng xa quê hương,tính tới thời điểm này....Trước lễ Giáng Sinh năm 2007 vài ngày,khi mà nỗi buồn chán đã tạm vơi bớt đi một phần nào,tôi có đưa chị Na,một chị sinh viên VN học cùng khóa với tôi lên trên thủ đô Budapest,tham dự chương trình Lửa Giáng Sinh-một sinh hoạt hàng năm của cộng đồng sinh viên VN tại thủ đô nước Hung!Càng đặc biệt hơn,năm đó chương trình Lửa Giáng Sinh,có kết hợp tổ chức cuộc thi sắc đẹp cho các bạn Nữ VN đang sinh sống và học tập trên toàn lãnh thổ Hungary!!!!


Những tấm ảnh chụp tôi chung với các người đẹp năm đó tại Budapest xin kiếu ko dám đăng lên đây,bởi vì thời gian đó tôi vừa mới trải qua cơn khủng hoảng về tinh thần trầm trọng nên người ngợm ốm nhom,râu tóc xồm xoàm nói chung là nhìn rất ghê:SBây giờ có ngồi đây nhìn lại những tấm ảnh cũ mới thấy chẳng khác nào "người đẹp và quái zật" cả(watch)Ôi,cái năm đen tối 2007...


Chị Na,4 năm về trước....


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/dc02463b-1.jpg



Kết thúc cuộc thi,hoa hậu năm 2007 là người đứng ở giữa.....


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/1836d93d-1.jpg

Mèo lười BH
28-11-2011, 07:04
Thành phố Budapest,cùng dòng sông Danube hiền hòa là chứng nhân cho cuộc chia tay của tôi và cô bạn Quế-người bạn mà tôi coi là thân thiết nhất trong những năm tháng học tập tại trời Âu tính tới ngày hôm nay:LCác bạn sẽ hiểu được tình bạn của tôi,Quế và anh Tuấn rõ nét hơn ở các phần nói về Miskolc và hồ Balaton,trong topic này...:)

Tháng 5 năm 2008,chia tay bạn Quế...

Hết năm học 2007-2008,thì cũng là lúc Quế bỏ về luôn,lý do mà cô bạn đưa ra là cảm thấy ko thích hợp với ngành Y!

Ngày cuối cùng của Quế ở nước Hung,cũng là ngày chúng tôi đi dạo chơi khắp nơi trên thủ đô Budapest...Chúng tôi cùng ăn kem chung,cùng nhau đi dạo hóng gió chiều dọc bờ sông Danube êm đềm:LCùng mua trái Cherry ăn,mà tâm sự với nhau hết cả một đêm...


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/57ad715d-1.jpg



Kể từ sau ngày chia tay ấy,chúng tôi chưa một lần có dịp gặp lại nhau...Kỉ niệm với Quế ở nước Hung thì có nhiều lắm...Hiện nay,Quế đang theo học ngành tâm lý ở bên Mỹ!Chỉ hy vọng một ngày nào đó trong tương lai gần nhất,ba người bạn chúng ta lại có dịp cùng nhau tái ngộ mà bay nhảy khắp nơi như ngày xưa,cô bạn của tôi nhỉ...:)




........................................


Tới đây thì Mèo lười xin kết thúc phần 1 nói về thủ đô Budapest,chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần 2 về thành phố đại học Debrecen-thành phố hiện Mèo lười đang theo học sau ít ngày nữa,các bạn nhé!:)

Mèo lười BH
29-11-2011, 07:00
Phần 2:Mời các bạn ghé thăm thành phố lớn thứ hai của Hungary-Thành phố Đại học Debrecen!!



Ấn tượng ngày lễ Quốc Khánh 20/8-lễ hội hoa tại Debrecen!!!



Debrecen-thành phố hiện tôi đang theo học,là thành phố đã gắn bó với tôi suốt hơn 6 năm trời đã qua!Về tới đây thì đã quá là quen thuộc rồi:)Tuy nhiên xin lưu ý với các bạn là Debrecen,chỉ đơn giản là một thành phố học tập và chấm hết!!Hoàn toàn ko có gì chơi,ko có gì du lịch tại thành phố này:DNgoài ngày lễ 20 tháng 8 hàng năm ra...

Ngày lễ 20 tháng 8 hàng năm tại Hungary,được xem là ngày lễ tưởng niệm thánh Stephen,vị vua lập quốc,vị vua đầu tiên của Hungary!!Do đó Ngày này được xem là ngày lễ Quốc Khánh của Hungary!!


.........................


ngày lễ St Stephen 20 tháng Tám hàng năm cũng đuợc coi như là một ngày lễ chính thức quan trọng của Hungary kể từ năm 1771 và đuợc coi như là một ngày Quốc khánh kỷ niệm vị vua lập quốc Hungary Thánh Stephen hay Thánh István Đệ nhất.

Thánh Stephen, khi chào đời mang tênVajk, đã được làm lễ rửa tội khi lên mười và mang tên Latin là "Stephanus" (Hungary: "István"). Sau khi Stephen chiến thắng và thống nhất đuợc các bộ lạc, ông trở nên vị vua đầu tiên của Hungary. Đức Giáo Hoàng Sylvester II đã trao tặng ông vương miện để cảm ơn ông đã truyền bá Thiên Chúa giáo. Sau khi Stephen chết và đến năm 1083, Đức Giáo Hoàng Gregory VII đã tuyên danh ông hiển thánh và từ đó ông đuợc gọi là Thánh Stephen của Hungary. Khi mồ ông đuợc khai quật để tuyên danh Thánh thì người ta thấy bàn tay phải của ông còn nguyên vẹn. Ngày nay bàn tay phải của Thánh Stephen đuợc coi như một báu vật của Thiên Chúa giáo. Trong ngày Thánh Stephen 20 tháng Tám hàng năm, Bàn Tay Phải Thánh Stephen được lễ rước long trọng chung quanh Đại Giáo đường St Stephen.

..............................


Ngày lễ 20 tháng 8 là ngày lễ lớn nhất,vui nhất của nước Hung!!Và Debrecen-là thành phố đón mừng ngày Lễ này lớn nhất,hoàng tráng nhất,công phu nhất,nhiều gái đẹp nhất:D,vui nhất trong toàn nước Hung,với Lễ hội hoa nổi tiếng!!!:LDo đó nếu các bạn muốn du lịch tới Debrecen thì chỉ nên đi vào một ngày duy nhất trong năm mà thôi-ngày 20 tháng 8!!:D


Toàn bộ những hình ảnh về Lễ hội hoa tại Debrecen mà Mèo lười sắp đăng lên đây được chụp bởi Mèo lười và một phần nhỏ là hình của anh Tuấn mập!Hình ảnh sẽ là sự kết hợp của ngày 20 tháng 8 ba năm liên tiếp:2008,2009 và 2010,trong đó chủ yếu là của năm 2010!Ngày lễ 20 tháng 8 năm nay(2011) Mèo lười ko có hình ảnh vì bận về thăm Việt Nam!:)

Mèo lười BH
29-11-2011, 07:14
Ngày 20 tháng 8 hàng năm,Debrecen-Hungary

Sáng sớm vừa mới mở mắt ngủ dậy...

-Bước ra khỏi cửa 5 mét >>ồ sao đông dữ zậy ta??:bd
-Đi thêm 10 mét >>>sao xinh dữ zậy ta???:H
-Đi thêm 20 mét >>>>nước mắt,nước mũi,máu cam chảy ra đầm đìa,dù đã tự dằn lòng...:susel:


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0530.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0602.jpg
(Quốc kì,và quốc huy của nước cộng hòa Hungary,trong ngày lễ trọng đại 20/08)

Entidi
29-11-2011, 07:19
Mèo lười cần xem lại mình. Chứ thông suốt mấy trang rồi, toàn thấy gái đến rồi bỏ đi là thế nào. =))

Mèo lười BH
29-11-2011, 07:25
Màn đầu tiên,tôi xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng,cùng đi diễu hành trong tiếng kèn trống rộn ràng với những chiếc xe hoa được làm bằng 100% hoa tươi nguyên chất!!


Chiếc xe hoa số 1,là bểu trưng cho Quốc huy và vương mệnh của nước Hung!!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen4.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen6.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00201.jpg



hồn thiêng dân tộc Hungary là đây...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen7.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen8.jpg

Entidi
29-11-2011, 07:28
Mấy năm trước, có chơi với một em gái Hung. Tính tình rất chi là cởi mở và máu me, nhưng sau đó em ấy về nước. Bạn Mèo có ảnh gái Hung, pốt lên ngắm tý đi. Đọc tới đây tự nhiên thấy nhớ em ấy.^^

Mèo lười BH
29-11-2011, 07:34
Nối đuôi theo sau chiếc xe hoa số 1 linh thiêng,là vố số những chiếc xe hoa khác,đủ mọi hình dáng kích thước,được gửi đến lễ hội từ những cá nhân,những công ty,những thành phố trong khắp nước Hung,thậm chí là từ những quốc gia láng giềng như Romania,Áo,Đức....nữa!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen9.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen1.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen2.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen15.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen16.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00202.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 07:40
Mấy năm trước, có chơi với một em gái Hung. Tính tình rất chi là cởi mở và máu me, nhưng sau đó em ấy về nước. Bạn Mèo có ảnh gái Hung, pốt lên ngắm tý đi. Đọc tới đây tự nhiên thấy nhớ em ấy.^^


Nói thiệt nha đồng chí,ko phải mình tự khen nhưng quả thực gái Hung đã được rất rất nhiều người công nhận là một trong những gái đẹp nhất châu Âu:LMới sáng đây nha,Mèo lười có nói chuyện với một anh bạn học chung người Israel cũng hay đi qua Đức chơi,Mèo lười hỏi bạn thấy rằng gái Đức và gái Hung gái nào đẹp hơn??:DAnh bạn trả lời rất nhanh chóng ko cần suy nghĩ:gái Hung đẹp hơn nhiều,gái Đức nó...to quá=))

Từ từ từ từ nào,muốn ngắm gái Hung thì để Mèo lười đi diễu hành hết xe hoa đã nhé đồng chí!!:gun

Mèo lười BH
29-11-2011, 07:48
Nào ta cùng đi diễu hành xe hoa tiếp để rồi còn pốt ảnh đoàn người đi diễu hành đánh trống thổi kèn,ngắm gái Hung mặc đồ sặc sỡ bươm bướm sếch xy nhảy múa rất đã,ôi chao ôi là cái ngày 20 tháng 8,đồng chí Entidi ơi năm sau tới Debrecen ngày này đi!!!:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00204.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00206.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00207.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00209.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00213.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0310.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 07:53
Vừa được xem diễu hành xe hoa vừa được xem biểu diễn đạp xe đạp bánh to bánh nhỏ nè!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0465.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0315.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0316.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0338.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0385.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0406.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 08:03
Lượt ảnh xe hoa cuối cùng,trước khi chúng ta chính thức đi theo đoàn người diễu hành thổi kèn đánh trống,ngắm những cô gái người Hung xinh đẹp biểu diễn nhảy múa....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0443.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0451.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0452.jpg




Chiếc xe hoa này được gửi đến lễ hội từ thành phố Balatonfüred!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0634.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0666.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0642.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/IMG_0912.jpg



.......................................


(phần hấp dẫn nhất lễ hội để ngày mai Mèo lười pốt tiếp nhé,bây giờ phải đi ngủ vì buồn ngủ quá gùi,mong các bạn thông cảm +_+)

thehien9841
29-11-2011, 09:42
Tớ cũng đồng quan điểm với bạn về vụ chợ búa của người Việt Nam này, có 1 lần được ở chợ Sapa của người Việt(chiếm đa số tại CH Séc), nhìn chung là lộn nhộn, bẩn thỉu và nhếch nhác là nhâạ xét chung, hàng hóa thì đa phần là hàng gia công, nhái. Chỉ 1 số ít là ăn lên làm ra, đa phần là anh em lao động chân tay là chính. Có những mảnh đời 15 năm nay chưa biết về quê hương VN, vì về là mất việc, mất tiền, nhắc đến quê hương chỉ biết khóc. Tuy nhiên cũng từ những chợ trời kiểu này có biết bao người đã trở thành những doanh nhân thành đạt, đùm bọc và giúp đỡ những người mới sang. Truyền thống người Việt là vậy, lúc khó khăn thì tình quê hương, đồng hương vao giờ cũng là số 1.

Mèo lười BH
29-11-2011, 14:28
Tớ cũng đồng quan điểm với bạn về vụ chợ búa của người Việt Nam này, có 1 lần được ở chợ Sapa của người Việt(chiếm đa số tại CH Séc), nhìn chung là lộn nhộn, bẩn thỉu và nhếch nhác là nhâạ xét chung, hàng hóa thì đa phần là hàng gia công, nhái. Chỉ 1 số ít là ăn lên làm ra, đa phần là anh em lao động chân tay là chính. Có những mảnh đời 15 năm nay chưa biết về quê hương VN, vì về là mất việc, mất tiền, nhắc đến quê hương chỉ biết khóc. Tuy nhiên cũng từ những chợ trời kiểu này có biết bao người đã trở thành những doanh nhân thành đạt, đùm bọc và giúp đỡ những người mới sang. Truyền thống người Việt là vậy, lúc khó khăn thì tình quê hương, đồng hương vao giờ cũng là số 1.


Cảm ơn bạn đã ghé xem topic về nước Hung của Mèo lười,và có đôi lời chia sẻ...:)

vandu
29-11-2011, 22:12
(phần hấp dẫn nhất lễ hội để ngày mai Mèo lười pốt tiếp nhé,bây giờ phải đi ngủ vì buồn ngủ quá gùi,mong các bạn thông cảm +_+)

Mèo câu giờ đây, đến đoạn các em xinh tươi nhảy múa sexy thì buồn ngủ đây, bắt bạn Entidi phải chờ đây=))

Mèo lười BH
29-11-2011, 22:38
Mèo câu giờ đây, đến đoạn các em xinh tươi nhảy múa sexy thì buồn ngủ đây, bắt bạn Entidi phải chờ đây=))


Hì hì tối qua Mèo lười buồn ngủ thiệt mà :DBây giờ thì ko dám câu giờ nữa mắc công đồng chí Entidi và các bạn nôn nóng!! :)

Mèo lười BH
29-11-2011, 22:44
Trước tiên quay ngược lại thời gian hơn 3 năm về trước,ngày 20/08/2008....Mèo lười xin được chia sẻ cùng các bạn một vài em gái Hungary bươm bướm xinh tươi như hoa mới nở mùa Xuân nè!!!:gun


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00237.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00242.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00231.jpg



Em đứng ngoài cùng tay trái là 9x Hungary,xinh dễ sợ luôn các bạn à!!!:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00225.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00224.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 22:54
Còn tấm ảnh đây có một em ngực bự made in Hungary chính hãng!!(HH)Ko biết đồng chí Entidi nói riêng và các bạn Nam nói chung có hào hứng với style ngực bự cảm giác rất yô mốt này ko nhỉ....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/IMG_0947.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00218.jpg



Còn với riêng Mèo lười,thì chỉ thấy mấy em 9x này là đẹp thôi!!!Cho nên phải tranh thủ chộp hình mà làm kỉ niệm!!(miệng cười toe toét nhìn là biết Mèo lười lúc đó đang khoái chí như thế nào rồi!!:D)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/IMG_0962.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/IMG_0906.jpg



Tâm trạng phấn khởi vui vẻ cùng lá quốc kì Hungary,hơn 3 năm về trước....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/IMG_0977.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:01
Chào mừng phái đoàn đến từ đất nước Brazil xa xôi,ngày 20/08/2009!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen18.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen17.jpg




Xinh quá các bạn à!!!(HH)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen13.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen14.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:05
Không khí lễ hội,ngày 20/08/2009!!!:bd



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen5.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen10.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen11.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/debrecen12.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:14
Quay trở về với ngày lễ Quốc khánh gần nhất mà Mèo lười được tham gia,ngày 20 tháng 8 năm 2010!:)



Để có được nững tấm hình dưới đây mà các bạn sắp theo dõi,Mèo lười đã phải dang nắng suốt gần 3 giờ đồng hồ như thế này đây...Mà cũng hay thiệt,nhìn thì nắng như thế,mà trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ đó,chả có chảy ra lấy một giọt mồ hôi,đúng là rất khác so với nắng nóng ở VN....:D



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0322.jpg





Đầu tiên,là màn biểu diễn của phái đoàn nước ROMANIA!!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0312.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0317.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0319.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:17
Xem màn biểu diễn của những nàng tiên bướm,của nước chủ nhà HUNGARY!!!




http://www.youtube.com/watch?v=af6eGcDPI3g&feature=related



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0325.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0327.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0336.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:22
Một tiết mục biễu diễn khác,thật sự sau khi xem xong tiết mục này,mà Mèo lười nghĩ ngay rằng,nhất định trong tương lai phải đi học khiêu vũ gấp,để sau này còn về nước mà khiêu vũ với người yêu,như những người biểu diễn này vậy!!!!!!


Đừng bỏ qua xem đoạn video này nhé các bạn,cực kì hay đấy!!!!




http://www.youtube.com/watch?v=AZSGWBBRjoI&feature=related



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0341.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0344.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0346.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0347.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0349.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0353.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:25
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0352.jpg




Chào mừng phái đoàn đến từ đất nước THỖ NHĨ KÌ!!!!!!!!(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0357.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0363.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0360.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0365.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:28
Một tiết mục biễu diễn khác của nước chủ nhà,tiếc đây chỉ là hình ảnh,chứ thật sự bên ngoài,vừa xem mấy em này múa,vừa nghe tiếng nhạc,tiếng kèn,tiếng trống đệm theo,thật sự,cảm giác rất rất là phấn khích các bạn à!!!(K)




http://www.youtube.com/watch?v=VQVRahc21uI&feature=related



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0355.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0356.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0371.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0372.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0376.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:34
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0379.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0382.jpg




Một tiết mục khác!!!:L




http://www.youtube.com/watch?v=pf6Wf6k-_kg&feature=related



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0390.jpg



Bé này chắc chỉ cỡ 12-14 tuổi,mà chân em nó đã dài như vầy rồi đây(kiss)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0392.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:39
Chào mừng phái đoàn đến từ nước Ý!!!!(BB)




http://www.youtube.com/watch?v=fkniBZhIEOU&feature=related


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0397.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0403.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0404.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0408.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0411.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:42
Chào mừng phái đoàn đến từ nước TRUNG HOA!!!!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0418.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0420.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0422.jpg




Chào mừng phái đoàn đến từ xứ Catalunya,nước TÂY BAN NHA!!!!!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0444.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0450.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:44
Cánh bướm vườn xuân!!!!!!!!!!!




http://www.youtube.com/watch?v=QfeBwKL9cvs&feature=related



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0431.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0432.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0433.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0438.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0440.jpg

Mèo lười BH
29-11-2011, 23:48
Chào mừng phái đoàn đến từ đất nước SLOVAKIA!!!(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0453.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0454.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0457.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0458.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0461.jpg

Mèo lười BH
30-11-2011, 00:19
Đoạn video cuối cùng,cho các bạn biết thế nào là ko khí lễ hội cuồng nhiệt tại Debrecen-Hungary trong ngày lễ 20 tháng 8 hàng năm...:L




http://www.youtube.com/watch?v=B4q3UqF1THM&feature=related





Và tiết mục cuối cùng,của nước chủ nhà!!!(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0471.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0473.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0475.jpg

Mèo lười BH
30-11-2011, 06:29
Toàn cảnh Main building trường đại học Y khoa của Mèo lười trong ngày lễ,20/08/2010!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0476.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0480.jpg



Ngày lễ không khí vui nhộn,làm cho con người ta cũng hưng phấn hẳn ra để sáng chế nhiều kiểu yêu nhau độc đáo...(kiss)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0481.jpg



Người ta hưng phấn yêu nhau là thế,còn Mèo lười cũng hưng phấn mà ko có người yêu bên cạnh...nên thôi tự solo chụp một loạt ảnh kỉ niệm trước đài phun nước của trường!!!(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0482.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0485.jpg

Mèo lười BH
30-11-2011, 06:34
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0487.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0488.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0491.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0497.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0500.jpg



Ngày lễ hội!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0501.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0503.jpg

Mèo lười BH
30-11-2011, 06:37
Chẳng qua thấy ông con trai nào chụp hình tại đây cũng làm vậy,nên Mèo lười.....bất đắc dĩ phải....bắt chước theo:hitTớ vô tội nhé(fun)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0504.jpg





Nhộn nhịp vô cùng!!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0506.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0507.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0521.jpg

Mèo lười BH
30-11-2011, 06:41
Yêu lắm đất nước này,tôi ơi!!!!!!:L:L:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0517.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0523.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0525.jpg



..............................


(Còn tiếp...)

Entidi
30-11-2011, 20:23
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0347.jpg


Quả này chắc Mèo lười vểnh râu kinh. Mình thích ảnh này^^
Tuy nhiên, vẫn chờ ảnh gái thường ngày hơn. Chứ gái lễ hội kiểu tứ xứ như vậy tại Samba, hay Cannival festival bên này nhiều lắm.:LL



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0521.jpg

Bây giờ đã có câu trả lời vì sao gái đến rồi lại đi. Người ta kéo sát thế, lại đi ôm thằng bên cạnh.=))

Mèo lười BH
30-11-2011, 22:51
Những tấm ảnh cuối cùng của ngày lễ Quốc khánh,mời các bạn dạo chơi một vòng khu vực trung tâm thành phố Debrecen!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0537.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0544.jpg




Ngày 20 tháng 8 năm 2010!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0548.jpg



Hồn thiêng dân tộc Hungary...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0555.jpg




Chụp chung với 2 em bé người Hung,thật dễ thương....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0582.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0589.jpg




Feeling-Fantasy????


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0660.jpg

Mèo lười BH
30-11-2011, 23:02
Lễ diễu hành,trống,kèn,những tiết mục biểu diễn,múa lửa,múa bươm bướm,lắc mông... của các em gái người Hung tại khu vực trung tâm thành phố,kéo dài từ 6h chiều cho tới 10h tối,cực kì ấn tượng và sôi động,còn phải vui gấp chục lần biểu diễn vào ban ngày!!(beer)Tuy nhiên do quá đông người xem nên buổi chiều tối ngày hôm đó,Mèo lười ko thể chen lấn nổi lên những hàng ghế để quan sát và chụp ảnh được,thật tiếc...:(


Và cuối cùng,là màn bắn pháo hoa lúc 10h tối,kéo dài 30 phút,rất ấn tượng!!Kết thúc một ngày lễ Quốc khánh mệt mỏi,nhưng rất vui(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/phohoaDebrecen.jpg
(Lễ hội hoa mừng ngày Quốc khánh 20 tháng 8 hàng năm tại Debrecen,kết thúc bằng màn bắn pháo hoa cực kì ấn tượng-nguồn ảnh:Internet!)

BGI
30-11-2011, 23:59
@ Mèo lười: Cái ảnh chụp với em gái Hung phần đẹp nhất chú lại che giấu các anh? Thật là không công bằng đấy.

alceste
01-12-2011, 01:10
Ảnh đấy bỏ cái biển cầm tay ra còn đẹp nữa!
Thêm ảnh đi bạn ơi! Mọi người đều nói gái Hung, gái Tiệp đẹp hơn hẳn các gái khác! Trước mình chưa tin lắm chứ h thì tin rồi!

Mèo lười BH
01-12-2011, 06:14
Ảnh đấy bỏ cái biển cầm tay ra còn đẹp nữa!
Thêm ảnh đi bạn ơi! Mọi người đều nói gái Hung, gái Tiệp đẹp hơn hẳn các gái khác! Trước mình chưa tin lắm chứ h thì tin rồi!

Ủa gái Tiệp cũng đẹp nữa à,Mèo lười mới biết đó!!:D


@Entidi,BGI:phải công nhận là 2 đồng chí này "để ý" kĩ thiệt đó nha,hehe(kiss)

Mèo lười BH
01-12-2011, 07:23
Tham quan trường đại học Y khoa Debrecen của Mèo lười!!


Một chút giới thiệu sơ lược cho các bạn biết về ngôi trường mà hiện Mèo lười đang theo học nhé!!:)

Trường đại học Y khoa Debrecen được thành lập vào năm 1912,với ba khoa lớn là khoa Y-khoa Nha và khoa Dược!!Trường có hai hệ đào tạo,một hệ tiếng Hung dành riêng cho sinh viên người Hung,và hệ tiếng Anh dành riêng cho sinh viên Quốc tế!!Chính vì hai hệ ngôn ngữ này mà sinh viên người Hung chỉ học riêng với bạn Hung,và sinh viên Quốc tế học chung với nhau!:)Số lượng sinh viên Quốc tế đang theo học tại trường khoảng trên dưới 3000 sinh viên,đông nhất là các bạn mang quốc tịch Israel(Do Thái) với khoảng gần 500 bạn,tiếp đến là các nhóm sinh viên mang quốc tịch Na Uy,Thụy Điển,Iran,cũng rất đông!Sinh viên người Việt Nam của mình tại trường Debrecen hiện nay khoảng gần 90 bạn,đa số là các bạn sinh sống tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam lân cận,với truyền thống gia đình có người theo ngành Y!:)

Mèo lười ko rõ chính xác số lượng sinh viên người Hung là bao nhiêu,chỉ biết rằng đông gấp nhiều lần sinh viên quốc tế,và các bạn sinh viên Hungary học tại trường là hoàn toàn miễn phí,ở trọ cũng miễn phí nốt!!Thật là vô cùng trái ngược với sinh viên Quốc tế +_+

Bằng cấp Y khoa sau khi tốt nghiệp tại trường,có giá trị hành nghề tại tất cả những nước thành viên trong khối EU,chỉ trừ mỗi Đan Mạch!!Nếu sau ra trường bạn có mong muốn làm Bác sĩ tại Hoa Kì,thì cần thêm một kì thi USMLE nữa(bao gồm 3 bước:step 1,step 2,step 3!):)

Mèo lười hiện đang là sinh viên năm thứ 5-năm áp chót của ngành Y rồi!!Những năm học tập đầy sóng gió và kinh khủng của Y khoa đã qua hết(chính vì lẽ đó giờ đây mới có thời gian mà ngồi gõ bài trên phượt:D)Nếu ko có gì thay đổi,giấc mơ Bác sĩ của Mèo lười sẽ chính thức được bắt đầu vào tháng 6 năm 2013!:)

Một đoạn video ngắn cho các bạn dễ hình dung về ngôi trường mà Mèo lười đang theo học nhé!





http://www.youtube.com/watch?v=OldcYt37ae8

Mèo lười BH
01-12-2011, 07:30
Tòa nhà Main Building,đại sảnh chính của trường đại học Y khoa,nơi diễn ra tất cả những hoạt động quan trọng của trường như tiệc tùng,khiêu vũ,hội nghị,và quan trọng nhất,là lễ Tốt nghiệp sẽ diễn ra bên trong tòa nhà này!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0254.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0272.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0277.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0288.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0299.jpg

Mèo lười BH
01-12-2011, 07:33
Một vài hình ảnh bên trong tòa nhà....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0255.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0257.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0258.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0266.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0271.jpg




Lễ tốt nghiệp cho các vị tân bác sĩ vào tháng 6 và 11 hàng năm,sẽ diễn ra tại hội trường này đây!!!!!!!!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0259.jpg

Mèo lười BH
01-12-2011, 07:41
Khuôn viên của trường đại học Y,cũng chính là một tổ hợp bệnh viện lớn và hiện đại nhất nước Hung,bao nhiều nhiều khoa,mỗi khoa là một building riêng biệt như khoa Giải phẫu,khoa Sinh lý,khoa Bệnh học,bệnh viện tim,bệnh viện não,bệnh viện phổi...


Vì giới hạn nên Mèo lười chỉ xin giới thiệu với các bạn một vài khoa và bệnh viện của trường mà thôi!:)


3rd Dept of Internal Medicine(Khoa Nội 3)...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0152.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0153.jpg




Một vài hình ảnh bên trong bệnh viện....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0157.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0158.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0162.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0163.jpg

Mèo lười BH
01-12-2011, 07:52
Những dãy hành lang sâu hút...ban đêm mà phải trực khuya đi lại trên những dãy hành lang này một mình,cảm giác rờn rợn làm sao đó các bạn à....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0166.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0188.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0198.jpg





Bên trong một phòng bệnh nhân....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0172.jpg




ECG....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0170.jpg



Và khám bệnh...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0175.jpg




Bệnh viện gì rộng thênh thang mà chỉ thấy đa phần toàn người già sắp chết mới phải nhập viện điều trị,chả bù cho bệnh viện ở Việt Nam của mình +_+.Nói thiệt chứ Mèo lười nhận thấy ở đây học lý thuyết thì tuyệt,chứ thực tập thì nhất thiết phải về Việt Nam có điều kiện vào Chợ Rẫy hay mấy bệnh viện khác ở Sài Gòn thì trình độ mới giỏi nổi,Việt Nam của mình đầy bệnh,muốn học bệnh nào là có ngay bệnh đó,muốn tiêm chích phụ mổ gì cũng OK hết,bệnh nhân dễ chịu vô cùng:DCòn ở bên này thì việc thực tập chán hỡi ôi...

Mèo lười BH
01-12-2011, 07:58
Quốc kì nước Hung và EU!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0179.jpg



Nằm sát bên Khoa Nội 3,đó chính là các khoa Nội thần kinh,nội tim mạch và ngoại tim mạch!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0182.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0183.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0190.jpg




Một vài hình ảnh chụp trong bệnh viện Tim và Não



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0203.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0185.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0193.jpg

Mèo lười BH
01-12-2011, 08:02
Bức tranh này vẽ hình gì,đố bạn nào biết đó?:D



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0201.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0197.jpg



Bản đồ nước Hung....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0196.jpg



Một góc nhỏ khác trong bệnh viện....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0200.jpg




Rời khỏi khu vực những bệnh viện này,Mèo lười di chuyển qua những bệnh viện khác...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0204.jpg

Mèo lười BH
01-12-2011, 08:04
......và nơi đầu tiên,chính là Nha khoa


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0205.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0207.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0209.jpg




Chân dung bác sĩ Semmelweis,một vị bác sĩ rất là nổi tiếng của nước Hung:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0210.jpg

Mèo lười BH
01-12-2011, 08:08
Và tiếp theo đây là khoa.....Khoa này Mèo lười dự tính sẽ theo đuổi sau khi tốt nghiệp đây!!Đố bạn nào biết đó là khoa gì??:D



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0211.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0215.jpg





Còn đây là tòa nhà Life Science Building,tất cả những khoa nghiên cứu về khoa học sức khỏe mà ko bao gồm điều trị bệnh nhân như khoa Hóa Sinh(Biochemistry),tế bào(Cell biology),di truyền học người(Human Genetics)......đều nằm tại đây(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0219.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0220.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0221.jpg

Mèo lười BH
01-12-2011, 08:11
Kế tiếp,là thư viện của trường!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0229.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0230.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0232.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0241.jpg

Mèo lười BH
01-12-2011, 08:20
Còn đây là sách học cho 5 môn khó và quan trọng bậc nhất của Y khoa,theo thứ tự từ năm thấp lên năm cao.....Muốn trở thành bác sĩ,bạn bắt buộc phải ''bước qua xác'' của 5 anh này!!!


Đầu tiên là Cell biology(tế bào học)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0233.jpg



Tiếp đến là bộ môn Anatomy(giãi phẫu học)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0234.jpg




Tiếp đến là bộ môn Physiology(Sinh lý học)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0235.jpg




Và đây là môn Pathology(bệnh học),đây ko chỉ là môn khó nhất,nhiều nhất và quan trọng nhất của Y khoa,mà cũng còn là bộ môn học....kinh dị nhất(watch).Học môn này,bạn sẽ được các thầy hướng dẫn mổ những xác bệnh nhân mới qua đời(thời gian tử vong thường ko quá 3 ngày),moi toàn bộ Nội tạng bên trong cơ thể bệnh nhân ra,mà học những bệnh tật,dựa trên những bất thường của Tim,gan,phổi.....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0237.jpg



Mèo lười có hình ảnh chụp bên trong phòng autopsy(phòng tử thiết) của khoa Pathology này,nhưng ko dám đăng lên đây vì sợ hình ảnh kinh dị,phản cảm,rồi sợ mod xóa bài nữa...Nhưng nếu bạn nào muốn biết và tìm hiểu về Y khoa,về kĩ thuật giải phẫu tử thi,bạn có thể xem đoạn youtube này....


Lưu ý:nhắc lại là nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu về kĩ thuật giải phẫu tử thi trong Y khoa như thế nào thì hãy xem,còn nếu ko thì bạn nhanh chóng bỏ qua nhé!!!





http://www.youtube.com/watch?v=NJox2A1C62o&feature=related



Hy vọng mod ko xóa bài viết này +_+

Mèo lười BH
01-12-2011, 08:23
Bộ môn cuối cùng trong số 5 môn tử thần của Y khoa,đó chính là Pharmacology(Dược lý học),mục đích là giúp cho những bác sĩ tương lai biết kê đơn thuốc cho bệnh nhân!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0252.jpg



Còn đây,Obstetrics & Gynaecology,định hướng của Mèo lười trong tương lai!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0242.jpg

Mèo lười BH
01-12-2011, 08:32
Bạn của tôi-Những vị bác sĩ tương lai!



Mèo lười chụp chung với những bạn sinh viên Y khoa người Hung,trong đợt thực tập Hè vào tháng 8 năm 2010!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0167.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0171.jpg




Còn những tấm ảnh dưới đây,là những người bạn học cùng niên khóa với Mèo lười!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0798.jpg




Chụp chung với anh bạn HanSun người Hàn Quốc.....Anh bạn này rất rất là hiền đó các bạn à!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0804.jpg





Tấm ảnh này Mèo lười chụp với một cô bạn người Iceland,đất nước nằm tít trên Bắc cực,bị núi lửa phun làm bao nhiêu chuyến bay tới châu Âu bị hoãn cách nay chưa lâu đó....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0803.jpg





Hai tấm ảnh chụp bạn Sharmeen(người Thụy Điển gốc Banglades),một trong hai cô bạn học thân nhất của Mèo lười ở bên này!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Sharmeen1.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Sharmeen2.jpg

Mèo lười BH
01-12-2011, 08:52
Từ tay trái sang:bạn Christ(nem jó)-Mèo lười-bạn Fadi-bạn Jawad(guy with no hair):D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0807.jpg



Bạn Christ nem jó cùng với bạn Fadi là hai người bạn rất thân của Mèo lười ở bên này,đều mang quốc tịch Israel!!Họ rất là tốt và học giỏi đó các bạn à!!!(c)



Người bạn cuối cùng mà Mèo lười muốn giới thiệu với các bạn,là người bạn thân thiết nhất,dành cho Mèo lười nhiều cảm tình đặc biệt nhất:bạn Nina,quốc tịch Na Uy:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Nina.jpg



Nina là cô bạn ngoại quốc thân nhất,tốt nhất và hiểu Mèo lười nhất!!Cảm ơn vì chúng ta đã được làm bạn của nhau ở bên trời Âu này!!:)

Mèo lười BH
01-12-2011, 08:59
Một vài hình ảnh chụp trong giờ học bộ môn Traumatology năm ngoái....





https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0812.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0817.jpg




Bệnh viêm gan....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0813.jpg



Bệnh tiểu đường.....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0814.jpg




Bệnh tim,và bệnh loãng xương.....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0818.jpg




Toàn bộ động mạch và tĩnh mạch trong cơ thể con người.....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0815.jpg




Ôi,cái sự học của một sinh viên Y khoa,nó là như đoạn video này đây các bạn à.....





http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=99vjPrGx7uI

BAOTRAN
01-12-2011, 13:24
mình vừa trải qua những giây phút thật là tuyệt vời, không khi của lễ hội thật là nhộn nhịp........nhưng mà con gái ăn mặc....thật tình là.......À Bệnh viện bên đó thật là đẹp làm sao, cứ y như là khách sạn VIP ở VN của mình vậy đó.....LÀm bác sĩ một chặng đường thật là gian khổ, BẠn Meo cố gắng lên nhé(beer)

Entidi
02-12-2011, 00:41
Đọc mấy cái môn khó của Mèo lười, rồi tới clip, định lôi Mèo ra bổ cho một trận. Kinh qua đi. Nhìn ảnh đại diện tởm, chẳng dám kích xem. :Dam

May sao, Mèo ta khôn, lập tức hạ họa anh em bằng mấy em ngon lành. Bạn thân nhất của Mèo trông được í nhỉ. Anh BGI có cần giới thiệu không kìa. ^^

Tuy nhiên, góp ý với Mèo: sang trang này, bạn hơi sa đà vào chuyên ngành kinh dị quá. Không hợp với phượt lắm. Chuyên tâm vào trời đất, cảnh vật, đặc biệt là gái gú. =))

vandu
02-12-2011, 01:10
Đọc mấy cái môn khó của Mèo lười, rồi tới clip, định lôi Mèo ra bổ cho một trận. Kinh qua đi. Nhìn ảnh đại diện tởm, chẳng dám kích xem. :Dam



Đến mình dân Biotech cũng học qua Cell Biology, Pharmacology, Anatomy mà cũng chả dám xem clip:(. Mà tình hình là 07/12 này tớ bay rồi, tuy lần này là lần thứ 2 tới Eu mà vẫn thấy thế nào ấy:help

Mèo lười BH
02-12-2011, 01:48
Đọc mấy cái môn khó của Mèo lười, rồi tới clip, định lôi Mèo ra bổ cho một trận. Kinh qua đi. Nhìn ảnh đại diện tởm, chẳng dám kích xem.

May sao, Mèo ta khôn, lập tức hạ họa anh em bằng mấy em ngon lành. Bạn thân nhất của Mèo trông được í nhỉ. Anh BGI có cần giới thiệu không kìa. ^^

Tuy nhiên, góp ý với Mèo: sang trang này, bạn hơi sa đà vào chuyên ngành kinh dị quá. Không hợp với phượt lắm. Chuyên tâm vào trời đất, cảnh vật, đặc biệt là gái gú. =))

hehe về khoản gái gú thì chắc phải đợi tới phần ngôi làng Hollókő thì mới xuất hiện lại đồng chí à!! :DCòn trời đất cảnh vật thì Mèo lười xin tiếp ngay sau đây :)





Đến mình dân Biotech cũng học qua Cell Biology, Pharmacology, Anatomy mà cũng chả dám xem clip:(. Mà tình hình là 07/12 này tớ bay rồi, tuy lần này là lần thứ 2 tới Eu mà vẫn thấy thế nào ấy:help

Chúc bạn một chuyến bay thượng lộ bằng an!! :)À mà bạn sẽ học tập tại thành phố nào bên Ý vậy nhỉ?Nếu khi nào có điều kiện sang nước Hung chơi bạn nhớ liên lạc với Mèo lười nhé :)

vandu
02-12-2011, 03:16
Chúc bạn một chuyến bay thượng lộ bằng an!! :)À mà bạn sẽ học tập tại thành phố nào bên Ý vậy nhỉ?Nếu khi nào có điều kiện sang nước Hung chơi bạn nhớ liên lạc với Mèo lười nhé :)

Thanks Mèo nhá. Mình học ở Genova, course Medical and Pharmaceutical Biotechnology, cũng có cái gần gần với Y khoa của Mèo đấy. Nhất định phải liên lạc với Mèo nếu sang Hung:D. Hiện tại thì mình vẫn chưa tìm được nhà ở Genova mà ký túc xá thì kêu hết chỗ:Dam, đang tính mang manh chiếu ngủ gầm cầu đây:(. Bao giờ có nơi có chốn mình sẽ mời mọi người sang chơi

Mèo lười BH
02-12-2011, 06:26
Debrecen-những ngày thu vàng rực rỡ...




Tiếng Thu


(Lưu trọng Lư)



Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?




https://i632.photobucket.com/albums/uu47/hoahongxanhbh2000/Love-fall.jpg




...................................


Những phần vừa qua đi tham quan hết phố phường rồi tới lễ hội,trường đại học ngán rồi!Phần này,Mèo lười xin giới thiệu đến các bạn một vài những hình ảnh phong cảnh thiên nhiên về mùa Thu vàng,nơi thành phố Mèo lười hiện đang học tập!Ảnh được chụp vào cuối tháng 10,năm 2010!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1031.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1033.jpg



Độc hành...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1311.jpg



Thềm nhà có hoa...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1319.jpg





Con đường xưa em đi,vàng lên mái tóc thề,ngõ hồn dâng tái tê...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1314.jpg



....Anh làm thơ Vu quy,khách qua đường lắng nghe,chuyện tình ta đã ghi...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1325.jpg

Mèo lười BH
02-12-2011, 06:33
Lẻ loi....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1324.jpg



Mùa Thu lá bay...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1327.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1045.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1049.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1051.jpg




Nổi bật,hay là chơi vơi...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1042.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1069.jpg

Mèo lười BH
02-12-2011, 06:43
Lặng lẽ....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1070.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1052.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1073.jpg




Toàn bộ một loạt ảnh các bạn sắp xem dưới đây,là được Mèo lười chụp tại khu rừng lớn nhất của thành phố!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1093.jpg





Đi qua dòng sông
Nụ hôn em đánh rơi bên bờ
Dòng sông qua biết bao mùa lũ
Nụ hôn rơi biết đâu ai tìm...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1095.jpg



Theo mưa về phố
Bởi vì đâu mắt em hay buồn
Ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi
Ngày mưa đi nối con sông dài




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1096.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1101.jpg

Mèo lười BH
02-12-2011, 06:50
Thu vàng đẹp thật đẹp,nhưng mà mang đượm một nổi buồn phảng phất đâu đó...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1111.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1113.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1124.jpg




Đơn độc.....(con ngựa sắt của Mèo lười:D)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1125.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1126.jpg

Mèo lười BH
02-12-2011, 06:56
Ôi thật đẹp biết bao
Những bàn tay đan lá
Chụm vào không gian lạ
Chở che hạnh phúc ta
Cho đôi lứa thăng hoa
Dù mái đầu đã bạc
Dù cây lá thay hoa
Tình yêu luôn còn mãi.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1128.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1134.jpg




Em chợt buồn khi mùa thu đến
Gió gầy xao xác heo may
Cháy hết mình mùa hoa phượng vĩ
Thả lá vàng theo gió thu bay.



Biết em buồn nên thu lặng lẽ
Mây cứ xanh và trời cứ xanh
Em ngồi mãi mùa thu như thế
Mắt thu xanh nhớ mắt anh buồn.



Không muốn mãi mùa thu buồn thế
Thả hồn mình theo nỗi đam mê
Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ
Anh biết chăng em đón thu về.




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1142.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1148.jpg





Rêu phong cổ lũy...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1152.jpg

Mèo lười BH
02-12-2011, 07:04
Thu Điếu


.::Nguyễn Khuyến::.



Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, buông cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1153.jpg




Trung tâm thành phố...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1160.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1161.jpg





Trên đường đạp xe đi ra vùng hồ ở ngoại ô thành phố...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1162.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1164.jpg




Căn nhà mơ ước...Ôi đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!!(LD)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1172.jpg

Mèo lười BH
02-12-2011, 07:09
Thu đẹp,nhưng sao buồn quá Thu ơi...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1174.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1176.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1183.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1185.jpg




Đoạn đường tuyệt đẹp ở ngoại ô thành phố,dẫn ra bờ hồ.....Vì quá vắng vẻ ko thể nhờ ai chụp hình được,nên Mèo lười đành chụp chiếc xe đạp,bạn đồng hành cùng với Mèo lười ngày hôm ấy,làm ''tin'' vậy...;)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1189.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1192.jpg

Mèo lười BH
02-12-2011, 07:14
Đến bờ hồ rồi...

Có đứng tại đây,ta mới hiểu được nỗi lòng của cụ Nguyễn Khuyến,trong ''Thu điếu'' xưa kia...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1195.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1203.jpg



Chuẩn bị vòng xe quay về nhà...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1206.jpg



Chiều buồn nghiêng nắng...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1215.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1216.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1220.jpg




Về tới lại trung tâm thành phố rồi đây...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1221.jpg

Mèo lười BH
02-12-2011, 07:21
Sẵn tiện đăng xong ảnh mùa Thu,thêm vào đây một vài những hình ảnh Mèo lười chụp một vườn táo nằm ở ngoại ô thành phố,tháng 9/2010!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0750.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0760.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0761.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0763.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0764.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0767.jpg

Mèo lười BH
02-12-2011, 07:23
Táo ko có ai hái rụng đầy gốc cây,phí phạm quá đi thôi >"<


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0768.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0779.jpg





Và đây,là ''thành quả'' của cả ngày hôm đó....(miễn phí 100%)!!!!!(beer)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0786.jpg

BGI
02-12-2011, 16:42
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74927&d=1322819835

Tặng Mèo lười và các bạn tấm ảnh gái Hung nhé. Đây là mấy em Hung mình chụp ở trên lâu đài Buda đấy. Hay không? Gớm táo nhiều quá đi thôi.

thainguu
02-12-2011, 21:18
em gặp lại anh Mèo Lười thần tượng của em rùi....................

rất ấn tượng anh từ bài viết trên VNPHOTO, rất thích cách anh nói chuyện, hành văn. Nói chung là em bị anh cho một liều thuốc idol rùi :))

tiếc là trong trường đại học của em đều chặn link đến một số host ảnh, chỉ trừ Flickr của Yahoo ko chặn, nên lần này em chỉ có dịp đọc các chú thích của anh chứ ko đc xem ảnh, huhu, chắc phải bay qua net để xem quá!!!

huhu, khi nào em mới đc ngắm nhìn châu Âu đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Mèo lười BH
02-12-2011, 21:39
em gặp lại anh Mèo Lười thần tượng của em rùi....................

rất ấn tượng anh từ bài viết trên VNPHOTO, rất thích cách anh nói chuyện, hành văn. Nói chung là em bị anh cho một liều thuốc idol rùi :))

tiếc là trong trường đại học của em đều chặn link đến một số host ảnh, chỉ trừ Flickr của Yahoo ko chặn, nên lần này em chỉ có dịp đọc các chú thích của anh chứ ko đc xem ảnh, huhu, chắc phải bay qua net để xem quá!!!

huhu, khi nào em mới đc ngắm nhìn châu Âu đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy


Phải công nhận là Quả Đất tròn thiệt,tròn từ vnphoto sang tới phượt luôn!! :D

Cảm ơn bạn đã rất nhiệt tình dành cho những bài viết của Mèo lười một sự quan tâm đặc biệt!! :)

Mèo lười BH
03-12-2011, 07:15
Debrecen-những ngày Đông ngập tuyết và lễ Giáng Sinh ấm áp!


Một vài những hình ảnh tuyết lạnh mùa Đông tại thành phố mà Mèo lười đang học tập!:)Những ngày mùa Đông khắp đất trời chỉ toàn một màu trắng xóa của tuyết...nhiệt độ ngoài trời thấp nhất có khi xuống tới -20 độ...


Tuyết lạnh,mùa Đông 2008-2009...


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/8efb2663.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/54bd17b6.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/7f9aa1b5.jpg




Mùa Đông 2009-2010...



https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/e980dd60.jpg



https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/7961539d.jpg

Mèo lười BH
03-12-2011, 07:24
Và những hình ảnh chụp tuyết mới nhất,vào ngày 25/02/2011...:)



Khắp đất trời chỉ toàn một màu trắng xóa,con người dường như cũng bước đi nhanh hơn,đầu cúi thấp hơn,cốt chỉ mong sao cho nhanh tới địa điểm mà họ cần đến,để tránh cái lạnh cắt thịt ngoài trời....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2446.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2451.jpg





Thời tiết như thế này mà phải đạp xe ngoài đường chẳng khác nào một màn tra tấn cả về thể lực lẫn đầu óc....:hit



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2452.jpg




Những chiếc xe hơi đang phơi mình trước sự khắc nghiệt của đất trời,chúng có biết lạnh như con người ko nhỉ...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2457.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2460.jpg

Mèo lười BH
03-12-2011, 07:33
Trường đại học ngày mưa tuyết...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2461.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2464.jpg




2 ''anh chị'' ở truồng giữa thời tiết như thế này thì chịu làm sao cho thấu >"<



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2471.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2488.jpg



Cô liêu và lạnh lẽo...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2498.jpg



''Dòng sông nhỏ đổ ra biển lớn...''



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2509.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2520.jpg

Mèo lười BH
03-12-2011, 07:38
Mới ngày hôm qua nơi đây còn một màu vàng rực....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1124.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN1128.jpg




......mà ngày hôm nay tất cả đã đổi sang một màu trắng buốt lạnh lẽo...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2516.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2519.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2521.jpg

Mèo lười BH
03-12-2011, 07:45
Kỉ niệm nghịch tuyết cùng cô bạn thân Nina...



Để trèo lên được bức tượng này,tuy ko cao nhưng bề mặt tiếp xúc với đôi giày là cực kì hẹp,cộng thêm tuyết trơn trượt,nên ko hề đơn giản chút nào.....bạn Nina hít lên đầu tiên cái vèo mặt tỉnh bơ:D,Mèo lười tí tửng hít lên sau bị tuyết trơn đánh cho ngã cái rầm té lăn quay xuống đất:SThiệt là quê một cục mà....Con gái Tây đúng là họ khỏe thật đó nha!!!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2484.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2485.jpg



Niềm vui ngất trời!!!!!(HH)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/DSCN2486.jpg






http://www.youtube.com/watch?v=4YC3Mqma-Dg&feature=player_embedded

Mèo lười BH
03-12-2011, 08:04
Kí ức những mùa Giáng sinh...


Đối với tôi,ngày lễ Giáng sinh hàng năm luôn mang một ý nghĩa cực kì thiêng liêng và trang trọng!!

Có lẽ là bởi vì kí ức tuổi thơ những mùa Noel tại quê nhà....


........................



Có thể nói,ngay từ khi còn bé tí ti,Giáng Sinh đã có một ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với tôi.Là một người theo Đạo công giáo,lại được sống trong xóm đạo,khi còn bé những ngày cận kề Giáng sinh sao mà vui thế,nhộn nhịp thế...Những năm học cấp I và những năm đầu của cấp II,trước lễ Giáng Sinh chừng hai tuần,cả xóm Đạo bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên,năm nào tôi cũng theo chân các anh lớn đi chặt tre về làm máng cỏ cho Chúa Hài Đồng.Xóm nào,khu nào cũng gắng hết sức làm hang đá thật đẹp,thật lộng lẫy.Những buổi sáng cận kề Giáng Sinh,y như rằng là sau mỗi giờ học,tôi cùng mấy đứa bạn trẻ con nghịch ngợm trong xóm lại chạy ùa ra từng khu để xem mọi người làm Hang đá,rồi phá phách...Có một lần tôi nhớ rằng,cái con nai trang trí cho hang đá ở xóm của tôi rất là đẹp,nhưng tôi chỉ mới có chạm nhẹ vào cái sừng nó thôi mà ko ngờ cái sừng của con nai...rớt ra luôn(watch) ,đã thế một thằng bạn nào đó lại la lớn lên rằng:"chú ơi thằng này nó làm rớt sừng nai ra rồi" ,thế là cả mấy anh lớn và mấy chú ai cũng trợn mắt nhìn tôi,bác của tôi cũng có mặt ở đó và phán một câu làm tôi tim đập chân run,hồn vía bay hết lên mây "thằng này phá nhở,để tối nay tao méc bố mày cho mày một trận đòn" ,mà hồi còn bé tôi sợ Bố đánh lắm:T


Những buổi tối cận kề Giáng Sinh,chỉ mới khoảng tối 20 thôi là mọi thứ đã náo nhiệt lắm rồi.Trong không khí se se lạnh của thành phố Biên Hòa,từng đoàn người,từng dòng xe cộ từ khắp mọi nẻo đường đổ về xóm Đạo để ngắm những ánh đèn điện,những ngôi sao sáng,để ngắm những thác nước nhân tạo,những bông tuyết giả phun khắp mọi nơi,ngắm những ông già Noel biết đánh đàn,biết đạp xích lô,biết quay phim...Và quan trọng nhất là để chiêm bái Chúa Hài Đồng đang say ngủ trong hang đá, bên cạnh Mẹ Maria và thánh Giu-se trong tiếng nhạc Giáng Sinh êm đềm mừng Chúa ra đời "cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa,hòa trong làn gió,nhè nhẹ vấn vương..." :L



https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/cc72986e-1.jpg
Kỉ niệm ngày lễ Giáng sinh 2007 trong Nhà thờ Debrecen-Hungary,một mùa Giáng sinh buồn...



Đêm Giáng sinh chính thức 24-12,hồi tôi còn học tiểu học ấy,đường phố đông nghẹt xe cộ,toàn người và người chen lấn nhau để được chụp hình,để được ông già Noel quay phim,để được đi qua cây cầu nhân tạo bắc qua dòng thác...Năm nào cũng vậy,cứ đến tối 23,24 là tôi cùng mấy đứa trẻ trong xóm lại hòa vào dòng người đông đúc ấy để được... cùng chen lấn,cùng xô đẩy với mọi người cho biết không khí đông vui của đêm Noel mà một năm chỉ có một lần(BB)

Rồi giấc ngủ trong đêm Giáng Sinh an lành cũng đến sau một buổi tối đi chơi đã đời,bây giờ ngồi đây hồi kí lại sao mà tôi thấy nó tuyệt diệu và thần tiên quá,trong giấc mơ đêm Giáng sinh ấy,tôi thấy ông già Noel bận đồ đỏ râu bạc phơ tiến lại và mỉm cười với tôi cùng một món quà...Rồi sáng sớm hôm sau,vừa thức dậy là tôi đã đi lùng sục khắp mọi nơi,nhất là ở trên giường và bao giờ cũng có một món quà mà "ông" tặng cho tôi ,năm thì là chiếc đồng hồ điện tử,năm thì là máy chơi điện tử xách tay...mà công nhận "ông" dấu kĩ thiệt đó,năm nào tôi cũng tìm hoài mới ra ,tìm thấy quà rồi là tôi chạy như bay xuống nhà để khoe Bố Mẹ,Bố Mẹ cũng vui lây mà nói rằng "năm sau con cố gắng ngoan hơn nữa thì sẽ được ông cho quà nữa" .TÔi chỉ "dạ" một tiếng rõ to rồi chạy như bay sang nhà nhỏ bạn thân cùng xóm mà khoe quà,rồi hỏi bạn ấy được ông tặng cho gì? Ôi,sao mà đẹp đến thế cái tuổi con nít...:L


.................................

Mèo lười BH
03-12-2011, 08:19
Một vài những ảnh chụp,kỉ niệm những đêm 24 rạng sáng 25/12 hàng năm của tôi trong Nhà thờ,Debrecen-Hungary...


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/11b2e232-1.jpg
Ngày lễ Giáng sinh-ngày nguyện cầu cho hòa bình và tình yêu thương...


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/6c1eac0f-1.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/P5060003.jpg



Thánh lễ Giáng sinh hàng năm...


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/7da4d0f6.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/8a0b0040.jpg


https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/3a0d5a43.jpg



Mùa Giáng sinh năm nay,mùa Giáng sinh xa quê hương năm thứ 7 của tôi,nhớ...



https://i224.photobucket.com/albums/dd206/anhsangphuongdong/P5070020.jpg

hoàng hôn tím
03-12-2011, 19:16
Mèo ơi, hoàng hôn tím yêu cái lãng mạn của mùa thu, yêu hơn nữa cái lạnh lẽo, buốt giá của mùa đông giá lạnh, ước gì một ngày nào đó hoàng hôn tím cũng dc nghịch tuyết vui như thế đó:L

bigchi
03-12-2011, 23:17
Những dãy hành lang sâu hút...ban đêm mà phải trực khuya đi lại trên những dãy hành lang này một mình,cảm giác rờn rợn làm sao đó các bạn à....


Bệnh viện gì rộng thênh thang mà chỉ thấy đa phần toàn người già sắp chết mới phải nhập viện điều trị,chả bù cho bệnh viện ở Việt Nam của mình +_+.Nói thiệt chứ Mèo lười nhận thấy ở đây học lý thuyết thì tuyệt,chứ thực tập thì nhất thiết phải về Việt Nam có điều kiện vào Chợ Rẫy hay mấy bệnh viện khác ở Sài Gòn thì trình độ mới giỏi nổi,Việt Nam của mình đầy bệnh,muốn học bệnh nào là có ngay bệnh đó,muốn tiêm chích phụ mổ gì cũng OK hết,bệnh nhân dễ chịu vô cùng:DCòn ở bên này thì việc thực tập chán hỡi ôi...

Đoạn cuối này ý là vui hay buồn đây ạ?:))

Mèo lười BH
03-12-2011, 23:49
Đoạn cuối này ý là vui hay buồn đây ạ?:))


Vui cho những sinh viên ngành Y muốn học tập nâng cao trình độ,còn thì tất nhiên là buồn cho dân tình của nước nhà rồi...hỡi ơi bạn có đi lên Sài Gòn nhớ ghé mắt qua bệnh viện Chợ Rẫy,khỏi cần vào bên trong chỉ cần nhìn cái bãi giữ xe trong sân bệnh viện....Nhìn mà phát hoảng luôn,chả bù cho cái không khí vắng tanh như chùa bà đanh của bệnh viện châu Âu +_+

Mèo lười BH
04-12-2011, 06:35
Debrecen-cảm xúc và hoài niệm...


Bài viết này được Mèo lười lấy lại trong blog cũ 360 ra,đó cũng chính là tâm trạng của Mèo lười vào đêm Chúa nhật,rạng sáng ngày thứ Hai,29/03/2009:)


........................


Lắng nghe tiếng đêm khuya...



Khác với những ngày khác trong tuần,chạy đôn chạy đáo trên trường,tối về nhà 10h là lăn quay ra ngủ vì mệt....Ngày cuối cùng của tuần lễ-ngày Chúa nhật có lẽ là ngày "trong lành" nhất trong tuần của tôi,trong lành đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng....Sáng dậy sớm đi Nhà thờ,đi siêu thị,trưa chiều thì ngồi ở nhà học bài,riêng tối hôm qua....

Sau một tuần lễ vui buồn lẫn lộn(mà có vẻ buồn và bực dọc nhiều hơn là vui),tôi đã quyết định làm một buổi đi bộ ngắm phố xá về khuya một mình,cho đầu óc và tinh thần thảnh thơi,quên hết đi mệt mỏi,bực dọc và buồn chán trong thời gian qua...Thật ra đi dạo buổi tối là một thói quen ko thể thiếu của tôi vài năm trước,nhưng ko hiểu sao tôi đã bỏ đi cái thói quen này tự lúc nào nữa....


Rời khỏi nhà lúc 11h khuya,cảnh trung tâm thành phố về khuya nè....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05588.jpg




Thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới,giữa tuần cũ và tuần mới....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05585.jpg




Khuya nay sao mưa lại rơi lất phất,lất phất thôi,như bụi ấy,nhưng cũng đủ nhuộm ướt hết đường phố vắng tanh,ko một bóng xe,một bóng người....Mưa chợt làm lạnh,làm buồn tâm hồn của một anh lữ khách xa xứ....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05576.jpg



Bóng đêm thật yên tĩnh,nhưng nó cũng thật lạnh lùng và đáng sợ.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05575.jpg




Ngôi nhà thờ mà mỗi sáng Chúa nhật tôi đến để tìm lại sự bình an,tìm lại sự thanh thảnh trong tâm hồn sau một tuần lễ dài mệt mỏi....Giờ này nhà Chúa cũng đóng cửa với con rồi.....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05572.jpg




Còn đây,một ngôi nhà thờ cổ bị bỏ hoang,gần 4 năm về trước,đó chính là ngôi nhà thờ đầu tiên tôi tìm thấy ở cái thành phố này...Lúc đó cũng là một đêm khuya như tối nay,nhìn ngôi nhà thờ cổ mà tôi chợt hoài nghĩ trong đầu những ngôi nhà thờ phủ đầy tuyết trong đêm Giáng sinh,trên những tấm thiệp Noel khi tôi còn ở quê nhà.....Nhà thờ,tuyết,ánh trăng,vắng vẻ và lạnh lẽo trong đêm Giáng sinh....giống lắm....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05578.jpg

Mèo lười BH
04-12-2011, 06:45
Nếu có ai đó hỏi rằng,trong cái thành phố quanh năm buồn bã và vắng lặng này,bạn yêu nhất là nơi nào,thì câu trả lời là đây....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05565.jpg




Cái khách sạn tồi tàn này thì có gì thú vị để mà yêu nhỉ??Nhưng đối với tôi,đây đã là một đia danh bất tử....Tôi vẫn còn nhớ nhi in,đó là một buổi tối gần 4 năm về trước,tối 31-8-2005,chỉ một ngày trước ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi,một nhóm bạn 7 người,trong đó có tôi,lần đầu tiên rời khỏi tổ ấm gia đình,rời khỏi sự thương yêu và đùm bọc của người thân,rời khỏi lãnh thổ VN mà đặt chân tới một mảnh đất xa xôi,xa lạ này....

Ngày ấy tôi còn quá nhỏ,tôi hồ hởi lắm,vì nghĩ rằng tới châu Âu sẽ được đi du lịch rất nhiều nước,sẽ vui lắm,nhưng vui nhất là....được bắt đầu một cuộc sống tự do,ko còn phải chịu sự kèm cặp của Bố Mẹ nữa....Mà ko thể hình dung được rằng,tối hôm 31-8 năm đó,cái khách sạn này như là một "nhân chứng" rằng:cuộc đời của tôi đã chính thức bước sang một trang sách mới,hoàn toàn mới.....

Cũng chính tại cái khách sạn này,mà sinh nhật lần thứ 18 của tôi,chỉ đúng một ngày sau đêm đầu tiên xa quê hương,được 6 người bạn trong nhóm tổ chức cho tôi,đơn giản nhưng rất vui....18 tuổi,cái cột mốc mà người ta đánh giá là tuổi bắt đầu trưởng thành.....4 năm trời học tập ở bên xứ người,trải qua biết bao vui,buồn,thất bại và thành công,tích lũy được biết bao kinh nghiệm.....Ngoắt đi một cái,bây giờ mình sắp 22 tuổi đầu rồi!(Đính chính một chút:Còn khi đăng lại bài viết này lên phượt,thì đã hơn 24 tuổi đầu:D)


.............................



Địa danh thứ 2 mà tôi có nhiều kỉ niệm tại thành phố này,chính là cái quán trà Nhật Bản này đây,địa danh gợi lại một kỉ niệm buồn.....ĐỪng bao giờ để nỗi buồn này lặp lại trong cuộc sống của cậu nữa,nghe chưa H?Cũng gần 2 năm rồi,tôi chưa một lần bước chân vào nơi này nữa,nhỉ.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05574.jpg



Sân ga đêm khuya vắng lặng,nơi những con tàu đêm ngái ngủ,ko buồn chuyển bánh......

.....làm tôi chợt nhớ lại đoạn cuối trong tác phẩm "hai đứa trẻ" của Thạch Lam:

"- Dậy đi, An. Tàu đến rồi.

An nhỏm dậy, lấy tay giụi mắt cho tỉnh hẳn. Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Mấy năm nay buôn bán kém nên người lên xuống ít, có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai. Trước kia, ở sân ga, có mấy hàng cơm mở đón khách, đèn sáng cho đến nửa đêm. Nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi, cũng im lặng tối đen như ngoài phố.

Hai chị em chờ không lâu. Tiếng còi đã rít lên, và tầu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hàng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tầu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.

- Tầu hôm nay không đông nhỉ, chị nhỉ.

Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tầu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sang hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tầu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn, đối với Liên, khác hẳn các vầng sáng ngọn đèn của chị Tý và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng.

- Thôi đi ngủ đi chị.

Liên vỗ vai em ngồi xuống chõng, An cũng ngồi xuống và ngả đầu vào vai Liên. Tiếng vang động của xe hỏa đã nhỏ rồi, và mất dần trong bóng tối, lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh. Cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động, chỉ còn đêm khuya, tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Từ phía ga, bóng đèn lồng với bóng người đi về: chị Tý đương sửa soạn đồ đạc và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng, còn vợ chồng bác Sẩm ngủ gục trên manh chiếu tự bao giờ.

Liên quay lại nhìn em, thấy An cũng đã ngủ say tay nắm chặt tà áo chị và đầu vẫn dựa vào vai. Liên nhìn quanh đêm tối, gió đã thoáng lạnh và đom đóm không còn nữa. Chị cúi xuống vực em vào trong hàng, mắt cũng đã ríu lại. Chị gài cửa cẩn thận và vặn nhỏ ngọn đèn đặt lên trên cái quả thuốc sơn đen. Rồi Liên đến bên em nằm xuống. Chị gối đầu lên tay nhắm mắt lại. Những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn Liên và hình ảnh của thế giới quanh mình, mờ mờ đi trong mắt chị. Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết như chiếc đèn con của chị Tý chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Nhưng Liên không nghĩ được lâu; mắt chị nặng dần, rồi sau Liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối. "


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05567.jpg



Và ngày mai,sau khi ra trường,có công danh sự nghiệp rồi,cuộc đời của tôi sẽ gắn bó về hướng đường tàu nào đây:

Hướng này chăng,sáng chói và rực rỡ,nơi những con tàu chở khách bộ hành đi tới thủ đô đầy ánh sáng,và xa hơn nữa là những quốc gia giàu có Áo,Ý,Đức,Pháp.....Đây là hướng mà mỗi khi xách ba lô du lịch,tôi luôn đi về phia nó...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05568.jpg



....hay là hướng này,đi về những quốc gia kém phát triển hơn(Ukraine,Nga...),hay xa hơn nữa,15 000 Km,đó chính là nhà ga Biên Hòa,quê hương dấu yêu của tôi.....

Tại sao tôi chưa từng một lần đáp tàu về phía hướng này......Nơi quê hương của tôi đang vẫy gọi.....15 000 Km,Biên Hòa ơi,nơi có những người yêu dấu nhất của tôi....xa quá đi thôi...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/dsc05569.jpg

Mèo lười BH
04-12-2011, 07:02
Đêm đã khuya lắm rồi,về đi ngủ thôi....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/IMG_1027.jpg




Trước thềm ngàn lời vu vơ
Vì người hay mơ dòng đời như thơ...



http://www.youtube.com/watch?v=nMFjeL9EL1I




............................................


Tới đây Mèo lười xin được kết thúc topic về Debrecen!Bởi vì đây là thành phố mà Mèo lười đã gắn bó suốt bao nhiêu năm qua,nên có một vài bài viết hơi thiên nhiều về cảm xúc cá nhân ko có liên quan gì tới du lịch...Thành thật xin lỗi với những bạn nào ko có hứng thú đọc những bài viết "sến" của Mèo lười:)Bắt đầu từ phần mới những bài viết sẽ quay trở lại chủ đề thuần túy là du lịch và thưởng ngoạn cảnh đẹp của đất nước Hungary nhé các bạn!!:)

Entidi
04-12-2011, 17:42
Bài phố đêm hay nhỉ! Mấy cái ảnh màu vàng bên kia đẹp đấy.

Mà năm nay, tình hình Noel Đức không có tuyết rồi. Đến giờ mà vẫn chưa thấy gì. Không biết bên Hung thế nào.

Mèo lười BH
04-12-2011, 20:38
Bài phố đêm hay nhỉ! Mấy cái ảnh màu vàng bên kia đẹp đấy.

Mà năm nay, tình hình Noel Đức không có tuyết rồi. Đến giờ mà vẫn chưa thấy gì. Không biết bên Hung thế nào.


Bình thường mọi năm bên Hung của Mèo lười giữa tháng 11 là tuyết rơi xối xả rồi,năm nay đầu tháng 12 rồi mà cũng chả thấy tuyết đâu,khí hậu cũng ấm hơn hẳn những năm trước...Không biết tới lễ Giáng Sinh tuyết có chịu rơi hay là ko nữa?

Mèo lười BH
11-12-2011, 17:46
Lặng đi mấy ngày diễn đàn bị lỗi ko vào được,giờ vào được rồi thì biết bao nhiêu bài viết và hình ảnh những phần mới nhất đã bị mất hết...:hitLàm sao có thời gian và cảm hứng để ngồi viết và đăng lại những bài viết bị mất,cũng như viết tiếp đây...Nản quá diễn đàn ơi!!!+_+

alceste
12-12-2011, 01:50
Mèo ơi thông cảm đi, đây là ngoài ý muốn mà! Khách quan thôi! CHúc bạn mau có lại cảm hứng để lại có những bài viết hấp dẫn! Nhớ vụ 2012 với tớ và Entidi đấy nhé!

Mèo lười BH
13-12-2011, 08:10
Thôi nào thì đành viết lại những phần bị mất vậy...Hy vọng ý tưởng sẽ vẫn còn nguyên!!:)


...........................


Phần 3:Cùng ngắm hoàng hôn tại hồ Tisza và khám phá công viên quốc gia Hortobágy!!


Ở những phần trước,Mèo lười đã đưa các bạn hết đi tham quan thủ đô ồn ào náo nhiệt,rồi tới không khí lễ hội ngày Quốc khánh...Ngán rồi,tới phần này sẽ thay đổi không khí,mời các bạn cùng với Mèo lười đi tham quan khung cảnh hồ nước thiên nhiên,đẹp và bình yên!:)

Toàn bộ hình ảnh trong phần 3 này được thực hiện bởi Mèo lười trong hai lần ghé thăm hồ Tisza,vào tháng 11 năm 2008 và tháng 10 năm 2009!(Những hình ảnh nào Mèo lười mặc áo sọc ca rô trắng thì là năm 2008,còn áo sọc ca rô xanh đen thì vào năm 2009)


Hồ Tisza là hồ nước Ngọt lớn thứ hai của Hungary,sau hồ Balaton!Đây là một hồ nước nhân tạo được khởi công làm từ năm 1973,và hoàn tất vào năm 1990,với diện tích là 127 km²,tọa lạc tại vùng đồng bằng nông nghiệp rộng lớn ở phía Đông của đất nước Hungary!

Để viếng thăm hồ Tisza và công viên quốc gia Hortobágy,các bạn cần đón xe lửa tới thị trấn Poroszló,vốn là một thị trấn nhỏ nằm dọc bên bờ hồ Tisza xinh đẹp.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06530.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06589.jpg




Để mở đầu cho topic này,mời các bạn cùng Mèo lười rảo mắt một vòng quanh bờ hồ nhé!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake6.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake9.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake7.jpg

Mèo lười BH
13-12-2011, 08:17
Khung cảnh hồ Tisza lúc ông Mặt Trời vừa mới thức dậy mà ban phát những tia nắng ban mai đầu tiên trong ngày...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06601.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake11.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06533.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06534.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06544.jpg



Mèo lười tự sướng một tấm!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake10.jpg




....và ảnh chụp chung với một bè gái người Hung thật đáng yêu!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake12.jpg

Mèo lười BH
13-12-2011, 08:33
Công viên quốc gia Hortobágy nằm ngay chính giữa lòng hồ Tisza,để vào tham quan công viên này,các bạn cần mua vé tham quan và đi thuyền ra!Công viên chính thức được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên Thế giới vào ngày 1 tháng 12 năm 1999,đây là nơi có hệ sinh thái đa dạng bậc nhất khu vực Trung Âu!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake50.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake51.jpg



Một khi đã đặt chân lên tới mảnh đất này rồi,các bạn sẽ được no mắt chiêm ngắm đủ mọi loại thực vật và động vật rất lạ!!Được thỏa chí cho tâm hồn lang thang đi rong chơi khắp nơi trong khung cảnh thiên nhiên hồ nước,thật tuyệt!!(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06537.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06539.jpg



Một tấm ảnh khác,Mèo lười chụp chung với một bé gái có khuôn mặt rất lanh!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake25.jpg




Đẹp....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake24.jpg

Mèo lười BH
13-12-2011, 08:39
Như là cánh đồng lúa chín vàng ở quê hương Việt Nam của mình,có một cơn gió khẽ thổi qua vậy....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06542.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06548.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06549.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06574.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06576.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06577.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake23.jpg

Mèo lười BH
13-12-2011, 08:44
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06556.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06557.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake19.jpg



Phong cảnh bờ hồ ngày cuối Thu,đẹp mơ màng,và bình yên nữa...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06560.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06561.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06570.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06569.jpg

Mèo lười BH
13-12-2011, 08:49
Bức tranh thủy mặc của thiên nhiên...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06575.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06571.jpg



Chiều buồn nghiêng nắng...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06543.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06618.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06545.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake29.jpg



.............................


(Còn tiếp!)

Mèo lười BH
14-12-2011, 07:46
Ngày hôm nay,Mèo lười sẽ giới thiệu đến các bạn một con đường dành riêng cho xe đạp-con đường được Mèo lười đánh giá là đẹp nhất nước Hung!!(c)


Con đường này với điểm khởi đầu là thị trấn Poroszló,chạy song song với bờ hồ Tisza,và điểm cuối của con đường này ở nơi đâu thì Mèo lười ko biết,vì chưa có dịp đạp xe hết con đường này được!:D



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06620.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06619.jpg



Có một lần được đạp xe trên con đường này trong tiết trời Thu lành lạnh,được thả hồn bay theo mây gió hồ nước phong cảnh thiên nhiên hữu tình,thì bao nhiêu những điều buồn bực,mệt mỏi trong cuộc sống tan biến đi hết,ta cảm nhận được cuộc sống này thật là đáng yêu biết chừng nào,các bạn à!!:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06599.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06591.jpg

Mèo lười BH
14-12-2011, 07:58
Nơi chân trời không ngày tháng,phiêu du quên đường về...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06610.jpg



...đặt tên,dấu chân em trong đời tôi...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06609.jpg




Những bãi cỏ xanh mướt,mượt như nhung nằm dọc hai bên đường!!Tiếc là ở nước Hung này Mèo lười ko có bạn gái,chứ nếu có người yêu thì mỗi năm vào dịp cuối Thu nhất định sẽ rủ rê người ấy tới nơi đây,mà nằm lì hết cả ngày trên những bãi cỏ này mà đọc sách,tâm sự...Ôi tuyệt vời biết là bao!!:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06597.jpg



Vùng trời bình yên...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06596.jpg



http://www.youtube.com/watch?v=waOxSKEQSHc&feature=related

Mèo lười BH
14-12-2011, 08:05
Rừng lá thay chưa...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06588.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06621.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06590.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06580.jpg



Hạnh phúc tình yêu đôi lứa soi bóng xuống mặt hồ bình yên...:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06607.jpg


....và cô đơn,lẻ bóng là đây...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06608.jpg

Mèo lười BH
14-12-2011, 08:10
Con bò,con bò,con bò!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake42.jpg



Con dê,con dê,con dê!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake43.jpg



Con vịt,con vịt,con...gà Tây!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake52.jpg



Nông trang...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06600.jpg



"Ánh sáng của Chúa!!"



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake45.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake47.jpg



Thanh bình...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake46.jpg

Mèo lười BH
14-12-2011, 08:19
Trời về chiều rồi...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake49.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake41.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake37.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06531.jpg



....ra nhà ga chuẩn bị đón xe lửa về nhà lại thôi!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06628.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC06629.jpg



Và cuối cùng là,cảm ơn anh bạn đồng hành này của Mèo lười ngày tháng năm đó,đã "sát cánh" cùng với Mèo lười để có được những tấm ảnh về phong cảnh thiên nhiên vùng hồ Tisza giới thiệu đến bạn đọc!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Lake53.jpg

hoàng hôn tím
14-12-2011, 19:42
Rất vui vì meoluoi tìm lại được cảm hứng để tiếp tục viết bài, hht đang chờ đợi tiếp tục du lịch cùng meo lười đây nè, cảnh thật là tuyệt vời mèo lười ơi:l, thich qua di thôi nè

Mèo lười BH
15-12-2011, 07:52
Phần 4:du lịch và khám phá thành phố công nghiệp Miskolc-thành phố lớn thứ tư Hungary!!!


Chuyến đi này được thực hiện bởi Mèo lười,cùng với hai người bạn năm xưa:anh Tuấn và bạn Đan Quế,vào tháng 1 năm 2007,những năm tháng đầu tiên của Mèo lười học tập dưới bầu trời nước Hung!:)

Những dòng hồi kí,những trang hình ảnh mà Mèo lười sắp đăng dưới đây,được thực hiện bởi anh Tuấn!

Quả thật là một chuyến đi nhiều kỉ niệm,kỉ niệm lần đầu tiên bộ ba này đi du lịch chung với nhau,kỉ niệm lần đầu tiên Mèo lười và cô bạn Đan Quế gặp gỡ nhau-cô bạn người Việt,ở nước Hung này, được Mèo lười xem là thân thiết nhất từ trước cho tới ngày hôm nay!:)

Hiện nay Mèo lười,anh Tuấn và bạn Đan Quế,mỗi người đã rẽ về một phương trời khác nhau,không còn nhiều dịp có thể gặp gỡ được nữa!Bài viết phần này,Mèo lười xin dành tặng cho hai người bạn thân ngày xưa...

Mèo lười BH
15-12-2011, 08:06
Miskolc là thành phố ở đông bắc Hungary,thủ phủ của hạt Borsod-Abaúj-Zemplén và trung tâm vùng của Bắc Hungary. Thành phố Miskolc nằm bên sông Sajó,có diện tích 236,68 km², dân số năm 2010 là 170.000 người,là thành phố lớn thứ 4 của nước Hung (sau Budapest, Debrecen và Szeged).


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/hungary_county_map.gif


Miskolc nằm ở chân núi phía đông của dãy núi Bükk,là một thành phố trung du với nhiều đồi núi thấp,có nhiều loại độ cao địa hình khác nhau:khu vực thấp nhất(độ cao 110-120 mét) nằm ở lưu vực sông Sajó,và khu vực cao nhất(độ cao 600-900 mét) nằm một phần trong dãy núi Bükk hùng vĩ!!


Thành phố Miskolc là trung tâm công nghiệp quan trọng thứ 2 của Hungary, sau thủ đô Budapest. Thành phố có các ngành công nghiệp như: thép, máy móc, giấy, dệt, thuốc lá, rượu nho, đầu máy, xi măng, xe tải. Thành phố có đại học công nghiệp nặng, nhạc viện, đại học luật. Các công trình kiến trúc nổi bật có: nhà thờ theo kiến trúc Gothic thế kỷ 13, bảo tàng với các hiện vật thời kỳ đồ đồng và thời kỳ Scythy. Thành phố này bị quân Mông Cổ chiếm vào thế kỷ 13, quân Ottoman chiếm vào thế kỷ 17 và 18!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Miskolc_montage.jpg
(Toàn cảnh thành phố Miskolc,nguồn ảnh:Internet!)

Mèo lười BH
15-12-2011, 08:15
Miskolc cách Debrecen chừng hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe lửa!Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố khi ba người vừa mới đặt chân tới!!(hình như là hôm đó ngày thứ Bảy,Chủ Nhật nên phố xá mới vắng tanh như thế này...)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00878.jpg



Erzsébet Square,trung tâm thành phố!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00880.jpg



Các bạn để ý sẽ thấy ngay sau lưng quảng trường Erzsébet có một ngọn đồi,trên ngọn đồi đó chính là...nghĩa địa của thành phố!Ngày hôm đó Mèo lười và bạn Đan Quế(dân quê:D) cứ một mực đòi leo đồi để xem cho biết...nghĩa địa Hung khác với nghĩa địa VN như thế nào:)),mặc cho anh Tuấn phản đối kịch liệt....


Toàn cảnh thành phố nhìn xuống từ đồi nghĩa địa!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00882.jpg

Mèo lười BH
15-12-2011, 08:24
Sau chuyến tham quan nghĩa địa thì ba người bắt đầu lên tram tiến về lâu đài Diósgyőr-nằm ở gần cuối thành phố,ngồi trên tram cho đến khi thấy lâu đài nằm phía bên tay trái thì xuống, men theo mấy con đường nhỏ để đi đến lâu đài. Trước khi đến lâu đài thì đi qua một con phố, một con phố phải nói là tuyệt vời. Trời trong vắt ,nắng ấm, mùi khói từ những ngôi nhà với sân cỏ xanh mướt nằm san sát nhau tạo một cảm giác cực kì sảng khoái và thư thái. Có nhà ở đây thì quả thật tuyệt vời, không gì sướng hơn:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00942.jpg





Đi đến cuối con phố là cổng vào lâu đài. Trước cổng lâu đài là bức tượng đồng của Vua "Nagy Lajos Királly" và Dân Quê nhà ta không cưỡng lại được sức cám dỗ từ sự "đẹp trai" của Királly Đại Đế nên nhào vô chụp 1 tấm, do bạn Dân Quê ái mộ quá đà nên có nhiều tấm hơi kinh dị,Mèo lười xin post 1 tấm đàng hoàng nhất lên:shrug:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00890edited.jpg



Sau đó thì đi vào lâu đài, không thấy ai bán vé nên cả nhóm đi vào luôn, chộp hình tá lả bùng binh một hồi thì bị bà bán vé nhắc ra mua vé ( 350Ft/ 1 người )(kiss). Đây là hình ảnh nguyên bản của cái lâu đài lúc xưa, nhìn cũng hoành tráng không đến nỗi nào



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00908.jpg



Nhưng do thời gian chiến tranh thì hiện nay tình trạng của lâu đài bị xuống cấp trầm trọng,Mèo lười nhớ ngày xưa anh Tuấn lần đầu tiên thấy lâu đài này đã phải thốt lên rằng,lâu đài bị...chó táp >"<



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00893_1.jpg

Mèo lười BH
15-12-2011, 08:42
Mèo lười không nắm rõ lịch sử của tòa lâu đài này cho lắm,chỉ biết rằng nó được khởi công xây dựng vào thế kỉ 12,ngay sau đó bị phá hủy bởi quân Mông Cổ(1241-1242)!Lâu đài được xây dựng lại bởi vua Béla IV sau khi quân Mông Cổ rời khỏi nước Hung,hoàn tất vào năm 1316 và tồn tại cho tới ngày hôm nay!Lâu đài là một nhân chứng lịch sử quan trọng trong cuộc chiến chống quân Thổ(đế chế Ottoman) xâm lược(1596-1687)!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/200forint.jpg
(Hình ảnh lâu đài Diósgyőr ở mặt sau của đồng tiền giấy 200 forint Hungary,được lưu hành trong khoảng thời gian 1998-2009)



..........................

Những phần trước hình ảnh Mèo lười có nhiều rồi,tới phần này thì xin dành đăng ảnh cho hai người bạn của Mèo lười vậy!


Anh Tuấn mập


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00902.jpg



và bạn dân quê làm dáng chụp trước lâu đài!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00899.jpg




Lâu đài gồm 2 phần chính cho khách tham quan là trong tháp và dưới hầm.
Trong tháp thì bao gồm cái hiện vật từ xưa tới nay, lịch sử của lâu đài và quá trình chiến tranh xảy ra giữa hung với quân Thổ được ghi lại. Cái hay ở đây là ko cần Guide mà vẫn hiểu được về lâu đài vì ở đây ở mỗi chỗ khách vào tham quan đều có 1 hộp phát thanh với 6 thứ tiếng.chỉ cần bấm là bạn được giới thiệu đầy đủ tất cả các chi tiết.

Đây là khẩu đại bác duy nhất còn sót lại của tòa lâu đài!Không biết lâu đài khi xưa có bao nhiêu khẩu mà bây giờ chỉ có thấy có 2 chỗ để đại bác trong đó chỉ có 1 chỗ là có đại bác:))



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00904.jpg





Leo lên tháp, thì ấn tượng nhất là mấy cái bậc thang.Ai sợ độ cao thì thấy mấy em bậc thang này là bảo đảm sợ. Do không gian hẹp mà lại cao nên bậc thang được làm cao và rất nhỏ, đi không cẩn thận thì....

Dù vậy nhưng bạn Dân Quê vẫn làm được 1 pô rất tươi(BB)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00928.jpg

==sam==
15-12-2011, 08:42
Thích cách kể chuyện của bạn Mèo lười quá ^^ rất chi tiết

Mèo lười BH
15-12-2011, 08:51
Leo lên tới đỉnh tháp lâu đài thì chao ôi phải nói là sướng,gió mạnh kinh khủng thổi muốn bay cả người rớt xuống luôn,cộng với tiếng thông reo vi vu nữa nghe rất vui tai,một cảm giác phải nói là cực kì yô mốt!!!Anh Tuấn tức cảnh sinh tình nên làm vội được mấy câu thơ dưới đây:))


Gió thổi mát lạnh, gió rít lớn kinh
Trời trong xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00920.jpg



Mèo lười và Samurai!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00913.jpg




XHĐ.....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00922.jpg




Từ đỉnh cao ta phóng tầm mắt đi bốn phương tám hướng...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00926.jpg




Trước mặt lâu đài là một Nhà Thờ, một nhà thờ với một phong cách hiện đại, một phong cách xì tin!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00907.jpg




Đây là khung cảnh hoang tàn của lâu đài nhìn từ đỉnh tháp xuống



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00925.jpg

Mèo lười BH
15-12-2011, 08:56
Lúc này thì gió mạnh quá và lạnh nữa nên cả nhóm đi xuống hầm,coi những cái này...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00934.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00935.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00937.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00939.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00940.jpg



Hai người bạn thân năm xưa của Mèo lười...:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00943.jpg




.............................

(Còn tiếp)

Mèo lười BH
16-12-2011, 08:09
@sam:cảm ơn bạn đã vào xem topic này của Mèo lười nhé!!:)


Nào thì bây giờ chúng ta đi tiếp cho kết thúc phần Miskolc luôn!

.............................................


Rời khỏi lâu đài,đi tiếp về phía Tây thành phố hướng về thị trấn nghỉ mát Lillafüred,bạn đã có thể được thưởng thức những cung đường lên dốc liên tục,hai bên đường nhà cửa cứ thưa thớt dần và thay vào đó là những cánh rừng,những quả núi thấp bắt đầu xuất hiện!

Ngay dưới chân núi cửa ngõ đi tới Lillafüred là nơi tọa lạc của tập đoàn dược phẩm lớn thứ 3 trên Thế giới và thứ 1 châu Âu là Sanofi Aventis!!!

Hungary là một quốc gia có thể ko giàu có được như Đức,Pháp....Nhưng trình độ khoa học kĩ thuật,chất lượng giáo dục,IQ trung bình của người dân được xếp vào hàng top của Thế giới!Thống kê đã nói nên rằng Hungary là quốc gia có mật độ dân số đoạt giải Nobel cao nhất Thế giới! Và một trong những ngành công nghệ phát triển cao nhất của Hungary chính là đây các bạn à-công nghệ Dược phẩm!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/sanofi2.jpg
(Tập đoàn dược phẩm Sanofi Aventis Miskolc trứ danh Âu châu,nguồn ảnh:Internet!)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/sanofivonat.jpg
(Nguồn ảnh:Internet!)




Qua khỏi chân núi một chút,thì gặp ngay khách sạn 4 sao(Palace Hotel-Palotaszálló) được xây dựng từ năm 1927,hoàn tất vào năm 1930!Đây cũng chính là trung tâm của khu nghỉ mát sinh thái Lillafüred,với hàng loạt những hang động,thác nước,hồ,rừng núi.....làm nên một cảnh quan thiên nhiên hết sức là ngoạn mục cho vùng ngoại ô Miskolc!!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Miskolc2.jpg

Mèo lười BH
16-12-2011, 08:31
Đến trạm bus cuối thì cả nhóm xuống xe và đi bộ ngược lại để đi đến hang động có thạch nhũ. Sau 10 phút đi bộ thì cũng đến hang, thấy cửa mở 3 người cứ đi vào tưng tưng,nhưng điện bỗng...vụt tắt thì ba chân bốn cẳng quay ra:)). Hỏi người hướng dẫn thì 2h chiều mới được vào. Lại quay ra "leo núi" thấy kế bên có con đường nhỏ ven theo triền núi thì cả bọn đi lên,thì ra là con đường thể hiện lại "14 chặng đàng Thánh Giá",đến cuối đường thì có được một tấm ảnh thuộc về tâm linh...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00947.jpg




Trong khi chờ đợi cho tới đúng 2h để vào tham quan hang động,cả nhóm đi vòng vòng khu vực xung quanh tham quan xem sao,nhìn lại những tấm ảnh này mà Mèo lười liên tưởng tới bài hát Rừng lá thấp của Trường Vũ quá!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00952.jpg




Ông mập và bạn dân quê chộp ảnh lá ngập tới đầu gối để về khoe với mọi người!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00949edited.jpg



Lúc này Mèo lười và bạn dân quê chưa đã thèm,đòi đi tiếp nhưng bác Tuấn mập nhắc "2h người ta hẹn đi động hai cụ ạ":DTới hang động lần nữa lúc 2h05,chả thấy ma nào,đành ngồi chờ vì đoán là người hướng dẫn dẫn đòan khác vào rồi.
Chờ một lúc thì cửa hang mở, Cả bầy Tây con tầm trung học ùa ra như ong vỡ tổ,xin vào thì Guide nói "csak o"t perc!". Ok luôn chứ sao bây giờ , "Jó, jó" rồi chạy vô trong cho lẹ.

Đây chính là Anna Cave,hang động nổi tiếng nhất trong số 3 hang tại khu vực!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00953.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00955.jpg



(Anh Tuấn chụp ảnh về hang này ít và viết nhật kí bất cần đời quá,thôi hẹn các bạn phần sau Mèo lười sẽ đăng thêm hình ảnh về hang động,với lời giới thiệu chi tiết hơn nhé!)

Mèo lười BH
16-12-2011, 08:48
Rời khỏi hang động,nhóm 3 người Mèo lười đi tìm tới thác nước Lillafüred!Nhưng khổ nỗi lần đi đó thác bị hết nước hay làm sao mà cả nhóm tìm mòn cả mắt mà chả thấy được thác,làm bác Tuấn bực mình vì phải lết mỏi cả cẳng mà chẳng gặp thác,bác cứ luôn miệng hỏi Mèo lười "thác-lác nước của chú quảng cáo đâu rồi vậy chú...":S

Lần đi ngày hôm đó thật sự cố gắng lắm rồi mà vẫn ko thể tìm thấy được thác,nên anh Tuấn mượn một tấm hình trên mạng xuống cho bạn đọc dễ hình dung!Còn ảnh chụp thật sự về thác của Mèo lười thì cũng hẹn tới phần sau,trong phần đạp xe vượt vùng núi này!:)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Miskolc1.jpg



Một ngôi làng nhỏ nằm dưới thung lũng Lillafüred,với kiểu cách đặc trưng châu Âu là lò sưởi củi ,khói bay nghi ngút, sân cỏ với hàng rào gỗ thấp tạo cảm giác yên bình thư thái với mùi khói thoang thoảng mà bạn không bao giờ tìm thấy ở các thành phố bụi bặm ồn ào!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00977.jpg




Cả nhóm sau khi hít cho đã cái mũi cái freshest air rồi thì ghé thăm bảo tàng luyện kim Miskolc, do cư dân trong vùng góp tiền xây dựng và bảo quản!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00975.jpg




Nhấn chuông, gõ cửa, thì đây: nhân viên của bảo tàng!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00973.jpg

Mèo lười BH
16-12-2011, 08:59
Bảo tàng gồm 2 lầu với tầng trệt,có tất cả là 6 gian.Tất cả đều lưu giữ những hình ảnh,công cụ, vật phẩm của ngành luyện kim Hungary, có những mô hình cực kì tinh xảo hệt như thật được làm rất kì công tỉ mỉ.Do quá nhiều thứ để chụp nhưng thẻ nhớ đã đầy nên chỉ chụp những gì có thể.Bảo đảm mọi người khi đến đây sẽ ko khỏi ngạc nhiên!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00963.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00964.jpg



Mô hình xe lửa và bác mập!!(BB)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00970.jpg



Dân Quê làm điệu!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00972_1.jpg




Đây là cuốn sổ lưu niệm của những ai từng tham quan nơi này, Có rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã để lại bút tích ở đây Anh, Mỹ, Đức, các nước châu Âu khác. Tất nhiên không thể không có Việt Nam ta được:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC00966.jpg




.............................


Tới đây thì Mèo lười cũng xin kết thúc topic về Miskolc-những trang hồi kí lại một quãng thời gian đã qua thật tuyệt vời với hai người bạn cũ năm xưa...

vandu
16-12-2011, 15:28
huhu, tớ đã sang đến Italy hơn 1 tuần nhưng nay mới có thể truy cập internet ở dorm, mừng quá lại được đọc post của Mèo:)

==sam==
16-12-2011, 17:39
Tks bạn Mèo lười nhiều nha :) đọc những chuyện của bạn y như đc đi đến những nơi đó luôn
Cố gắng để 1 ngày được qua Châu Âu du ngoạn mới đc

Mèo lười BH
16-12-2011, 22:26
Tks bạn Mèo lười nhiều nha :) đọc những chuyện của bạn y như đc đi đến những nơi đó luôn
Cố gắng để 1 ngày được qua Châu Âu du ngoạn mới đc

Hy vọng một ngày không xa,lục địa già sẽ được chào đón bạn tới thăm!!:)





huhu, tớ đã sang đến Italy hơn 1 tuần nhưng nay mới có thể truy cập internet ở dorm, mừng quá lại được đọc post của Mèo:)

Ngày hôm nay,Mèo lười có một điều bất ngờ thú vị về bạn,khi mới biết được rằng bạn là Female;)Mừng bạn đã có một chuyến bay tốt lành tới Genova,hy vọng thời gian tới bạn sẽ học tập thật tốt và thành công nơi đất nước hình chiếc ủng!!:)

Mèo lười BH
17-12-2011, 08:14
Phần 5:Đạp xe cung đường Miskolc-Eger vượt dãy núi Bükk,cùng khám phá thành phố thời trung cổ Eger!!



Đạp xe cung đường Miskolc-Eger vượt dãy núi Bükk!



......................................


Chuyến đi vượt núi bằng xe đạp này được Mèo lười thực hiện vào tháng 4 năm 2009,toàn bộ hình ảnh và nhật kí của cuộc hành trình,Mèo lười copy lại từ trang blog cá nhân vào đây,để cho các bạn tiện theo dõi!:)



........................................





MỘt chuyến đi vào dịp lễ Phục Sinh hằng năm đã trở thành truyền thống của mèo lười nhiều năm trở lại đây!Năm ngoái thì có một chuyến đi dài ngày sang tận bên Ba Lan,năm nay do tình hình học tập căng thẳng hơn,ko có nhiều thời gian(và cả tiền bạc) nên mèo lười quyết định thực hiện lại cuộc hành trình xe đạp này!

Đây đã lần lần thứ 3 mèo lười chinh phục dãy núi Bükk,nằm giữa 2 thành phố Miskolc và Eger,với tổng chiều dài hơn 80 Km bằng xe đạp(2 lần trước lần lượt vào các tháng 4 và 7 năm 2007)

MỜi các bạn xem tấm bản đồ nước HUng,với vị trí 2 thành phố MIskolc và Eger!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/hungary11.jpg





KHởi hành từ thành phố của Mèo lười lúc 6h sáng ngày Chúa nhật,19/04/2009,sau 2 tiếng ngồi trên xe lửa,8h sáng mèo lười cùng anh bạn chiến hữu thân yêu-chiếc xe đạp,bắt đầu chặng hành trình của mình từ nhà ga Miskolc!

MIskolc là thành phố lớn thứ 4 của nước HUng(sau thủ đô BUdapest, Debrecen và Szeged),và là trung tâm công nghiệp của toàn vùng Đông Bắc Hungary!MỘt vài tấm ảnh tại trung tâm Miskolc lúc 8h30 sáng!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05589.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05591.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05593.jpg




Tấm ảnh này chụp tại đài tưởng niệm vua SZENT ISTVÁN KIRÁLY,một vị đại đế của nước HUng hồi thế kỉ thứ 11!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05600.jpg

Mèo lười BH
17-12-2011, 08:27
Vì là ngày Chúa nhật nên thành phố vắng tanh,ko có lấy một bóng người.....Nguy hiểm hơn nữa là tất cả các quầy bán thức ăn nhanh(hot dog,hamburger,gyros...) đều đóng cửa.......Sáng vội đi chưa kịp nhét thứ gì vao bụng ngoài một ly sữa,thế mà....

Tâm trạng đang lo âu với cái bụng xẹp lép đang kêu ọt ọt,mà trước mắt là chặng đường đồi núi dài 80 Km +_+May thay có một siêu thị nhỏ mở cửa,vao đó mua được một ổ bánh ngọt bự chà bá,thiệt là may mắn!!


Đây,dãy núi cao trước mặt sẽ là chặng hành trình mà mèo lười sắp sửa phải vượt qua!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05603.jpg



Tiết trời đang độ vào Xuân nên hoa cỏ cây lá thi nhau đua nở khoe sắc,chim chóc hót líu lo trên cành cây!(kiss)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05601.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05602.jpg



Ghé thăm MIskolc,bạn ko thể bỏ qua tham quan biểu tượng của thành phố-Diósgyőr vár(lâu đài Diósgyőr ),hình ảnh lâu đài này được thể hiện ở mặt sau của tờ giấy bạc 200 ft của nước HUng!!(giấy bạc 200 ft này đã ko còn được lưu hành từ đầu năm 2010)


Lâu đài vẫn còn đó,cảnh vật vẫn không đổi thay,nhưng còn đâu hình bóng hai người bạn thân năm xưa cùng nhau vui đùa...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05604.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05606.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05607.jpg

Mèo lười BH
17-12-2011, 08:32
Một điều rất thú vị,bạn có biết:MIskolc có cửa hàng bán kem...ngon nhất Âu châu!!!!

Quán kem này lần đầu tiên mèo lười biết được là vào đầu năm 2007,trong chuyến tham quan Miskolc cùng bác mập và Quế,lúc đó nó mới mở chừng được vài tuần.....Và từ đó cho tới nay,đã từng ăn kem ở biết bao nhiêu quán trên khắp nước HUng và những nước Âu châu mà mèo lười đã có dịp ghé qua....


.....nhưng thật sự,ko một chỗ nào kem ngon như tại nơi đây!!!!Đủ màu sắc,hương vị,chỉ ăn một lần thôi mà nhớ mãi,nhớ mãi cái mùi vị thơm ngon rất ư là đặc trưng và đầy quyến rũ của nó!!!:D


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05608.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05610.jpg




Ăn que cà rem này xong rồi cũng quá đủ năng lượng,để vượt chặng đường đầy khó khăn và nguy hiểm trước mặt!(K)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05609.jpg




Biên giới kết thúc thành phố MIskolc!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05619.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05618.jpg

Mèo lười BH
17-12-2011, 08:37
Hoa vàng mấy độ,toàn hoa là hoa!!:L


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05616.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05617.jpg




Vùng núi Lillafüred là một khu nghỉ mát và là khu du lịch sinh thái nổi tiếng,cách trung tâm thành phố Miskolc 12 km và cách Eger 70 Km!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05624.jpg



......Với hàng loạt núi non hùng vĩ,cùng với những thác nước và hang động tuyệt đẹp!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05657.jpg




MỚi rửa mặt xong bằng dòng nước tinh khiết mát lạnh,lấy một pô meo lười ko đeo kính



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Miskolc-Eger%202009/dsc05638.jpg

Mèo lười BH
17-12-2011, 08:50
Còn đây là thác nước Lillafüred,khổ thân cho cái lần đi với bác Tuấn mập và bạn Quế vào mùa Đông hay sao ế thác hết nước ,cả 3 người tìm mòn con mắt đi mỏi cả cẳng mà chả thấy cái thác-lác nước này đâu....



Thác nước này cao quá,ko lấy hết được toàn cảnh,đành phải chụp nó....chia ra làm 2 phần vậy!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05655.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05656.jpg




KO chỉ được tô đẹp bằng những dòng thác,vùng vúi này còn có 3 hang động,mà Anna cave là 1 trong số đó!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05650.jpg




Hang động Anna được khám phá lần đầu tiên vào năm 1833,bắt đầu đưa vào khai thác du lịch từ năm 1847,nhưng sau đó nó bị đóng cửa và dần chìm vào quên lãng....Hang động được mở cửa trở lại cho khách du lịch tham quan vào năm 1912!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05645.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05646.jpg



ÔI nói gì thì nói,hang động này vẫn thua xa mấy hang Thiên Cung,Sửng Sốt của vịnh Hạ Long nhà mình!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05647.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05649.jpg

Mèo lười BH
17-12-2011, 08:59
Núi non,thác nước,hang động,và cả hồ(hồ Hámori).....Tuyệt đẹp!!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05625.jpg




Vì đây đã là lần thứ 3 chinh phục đỉnh núi,nên mèo lười ko còn có cái cảm giác mệt đứt hơi như là lần đầu tiên,cũng ko còn lạ đường sá.....Lần này có cơ hội đắm mình vào thiên nhiên nhiều hơn!


Tuy nhiên,vẫn có rất rất nhiều lần,phải quăng xe đạp mà ngồi lè lưỡi ra như thế này.....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05669.jpg



Suốt dọc theo chặng đường núi,có rất nhiều những vòi dẫn nước từ trên núi xuống như thế này,thật là hữu ích!!!!VỪa là nơi nghỉ ngơi,rửa mặt,uống nước khi đang leo dốc mệt quá!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05668.jpg



Đạp xe miệt mài,những lúc dốc cao mệt quá đạp ko nổi thì đành phải quăng anh bạn chiến hữu qua một bên lề đường,Vừa ngồi nghỉ,vừa ngắm lại chặng đường mình vừa mới đạp xe qua



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05675.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05682.jpg




.....nhìn xuống con đường mà mình vừa mới đi qua,sâu hun hút dưới vực thẳm....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Miskolc-Eger%202009/dsc05676.jpg



....và rồi,"ngước" mắt lên nhìn đoạn đường mình sắp phải hoàn thành,chỉ biết vừa lè lưỡi ra vừa....lẩm bẩm nguyền rủa cái dãy núi cao chết tiệt này



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05677.jpg

Mèo lười BH
17-12-2011, 09:06
MỘt điều thật lạ lùng,các bạn có tin ko,đạp xe qua những dốc núi cao như thế,mà mèo lười ko....đổ lấy một giọt mồ hôi,thật là trái ngược hoàn toàn với 2 lần đầu tiên!!

Ko chảy mồ hôi,ít khát nước nên uống nước ko nhiều,cho nên,mặc dù ko phải quá "điên rồ" đến nỗi phải chạy vào một cái........ khách sạn 4 sao sang trọng(khách sạn Palace mà Mèo lười đã đăng ảnh ở phần trước đó:D).....mà tìm chỗ đi giải quyết(thật ra vì lần đó có đi chung với một người con gái nên mới phải như thế.....)


....lần này chỉ đúng một lần phải "tường đè" ven đường,trong một bụi cây....mà kinh khủng quá,trong lúc đang "tường đè" thì hình như đã làm "kinh động" đến sự bình yên của một lũ kiến lửa hung hăng,con nào con nấy to gấp 3 lũ kiến lửa ở VN của mình.....ặc ặc ặc.....(watch)hên là "né" kịp,chứ nếu ko....hix hix,ko thể hình dung nổi sẽ ra làm sao nếu bọn kiến khổng lồ đó mà cắn vào.....(watch)



Đạp muốn đứt cả hơi,thì nơi đây là điểm xuống dốc lần đầu tiên!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05689.jpg



Cứ lầm tưởng là hết phải leo núi rồi,thế mà mới chỉ sau chưa đầy 1 phút được sung sướng mà "tận hưởng" cái cảm giác ko phải đạp mà xe vẫn lao đi như chim bay,ai dè....:shrug:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05690.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05666.jpg

Mèo lười BH
17-12-2011, 09:11
Phong cảnh giang sơm gấm vóc hùng vĩ,đẹp tuyệt!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05692.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05695.jpg




Và đây,cuối cùng,sau bao nhiêu tiếng vừa đạp xe vừa lè lưỡi,thì cột mốc này chính thức đánh dấu:xuống núi!!!!!!Kể từ đây cho tới Eger(còn 24 Km),xe sẽ đổ dốc!!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05703.jpg




Đoạn đường núi đổ dốc,càng gần Eger đường càng xấu,tấm ảnh này tiêu biểu cho đoạn đường lúc xe đang đổ dốc!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05708.jpg




Quả thực là một cung đường núi ko dành cho những ai....yếu tim!!!Xe lao xuống dốc núi với tốc độ cực cao,chạy song song với bờ vực thẳm sâu hun hút bên dưới,mà điều đáng nói ở đây là vực ko có rào chắn.....Cộng thêm nữa tại mấy khúc cua gấp,nhiều khi gặp mấy thằng chạy xe mô tô cũng với tốc độ cực cao bất thình lình phóng lên......NHững lúc như vậy quả tim đang ở trong lồng ngực bỗng muốn.....bay lên chín tầng mây,hix:hit


BỜ vực sâu hun hút mà ko có rào chắn,nếu bất kể 1 chiếc xe nào(xe đạp,mô tô,xe hơi) "vô tình" lao xuống,thì người lái xe nếu xui xẻo thì.....xuống hỏa ngục chơi với quỷ Sa tan,còn nếu "may mắn" thì.....lên thiên đàng ở cùng với Chúa,thế thôi....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05709.jpg

Mèo lười BH
17-12-2011, 09:15
Tại đây núi chính thức kết thúc,để đi vào một thị trấn còn cách "miền đất hứa Eger" hơn 10 Km!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05714.jpg




MỘt vài tấm ảnh trước khi về tới Eger,lúc này khoảng 6h chiều,cảnh vật ven đường thật đẹp,thật an bình!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05713.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05718.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05720.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05724.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05725.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05726.jpg

Mèo lười BH
17-12-2011, 09:19
Và đây rồi,cuối cùng,"miền đất hứa" Eger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05727.jpg




Về tới khách sạn đúng 7h tối,ngày 19/04!Điều đáng nói là đã đúng 2 năm,nay mới quay lại Eger,thế mà ko hề đi sai đường,đạp một lèo về tới cái khách sạn quen thuộc này luôn!:)

7h tối mà trời vẫn còn nắng như thế này đây!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05730.jpg




Tới khách sạn lúc 7h tối,thật sự ko có được cảm giác mệt rã rời như 2 đợt trước,vẫn còn rất "sung" mà nghĩ rằng,mình còn dư sức đạp thêm một chặng y như thế nữa

Thế nhưng sau khi thuê xong phòng,leo lên giường nằm là bao nhiêu cái đau,cái nhức từ hai bắp chân mới ập tới....Nằm một chỗ tới 9h tối mới bò dậy đi tắm,rồi ra phố kiếm thức ăn



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05731.jpg




Ăn uống no say xong rồi,dao phố đêm một vòng trước khi trở lại về khách sạn đi ngủ(LD)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05732.jpg




.............................

(Còn tiếp)

hoàng hôn tím
17-12-2011, 15:10
mèo lười ơi, hoàng hôn tím rất thích những nơi có khung cảnh thiên nhiên, ôi đẹp sao cỏ xanh rì trong nắng......:L

Mèo lười BH
19-12-2011, 04:13
Khám phá thành phố thời Trung cổ Eger!!



Và rồi,thì chúng ta cũng đã tới được Eger!

Không biết bạn nào đó tôi nhớ rằng ở đầu topic này rất háo hức muốn xem ảnh về thành phố Eger,hiện nay còn đủ kiên nhẫn mà theo dõi topic tới hôm nay không nữa...:)

Có thể bạn đã đúng,bởi vì Eger là thành phố nổi tiếng hàng thứ hai của Hungary,chỉ sau thủ đô Budapest mà thôi!

Cách đây chừng hơn một tháng trong một đêm trực tại khoa Nội thần kinh với một anh bạn người Hung,có gia đình đang sinh sống tại Eger!Anh bạn nói với tôi,người Hungary có một câu nói cửa miệng:"làm gì thì làm,bất kể bạn là ai,nếu bạn đã là dân tộc Hungary,thì bạn phải đến thăm Eger ít nhất là một lần trong đời!"

Nếu như với hầu hết những thành phố của Hungary nói riêng(kể cả thủ đô Budapest) và của những nước trong khối Đông Âu cũ nói chung,với đặc trưng là chỉ đẹp hào nhoáng ở khu vực trung tâm và bẩn thỉu,nhếch nhác ở hầu hết những khu vực còn lại!Thì Eger đẹp thật,mặc dù chỉ là một thành phố nhỏ nhưng cái đẹp,cái sạch sẽ nó như là một thứ tâm hồn ngự trị ở khắp mọi nơi từ những quảng trường lớn,Nhà thờ,pháo đài cho đến những con phố,con ngõ,dòng suối nhỏ....Và cái đẹp nhất của Eger,chính là cái đẹp lịch sử,lịch sử kiêu hùng của dân tộc Hungary kiên cường trong cuộc chiến chống lại quân Thổ tàn bạo với quân số hùng mạnh đông hơn gấp bội...

Có một lần được đi trên đường phố Eger,được tham quan Egri vár,bạn sẽ cảm nhận được rõ,rất rõ hơi thở lịch sử,cái đẹp từ thời Trung Cổ mà thành phố mang lại cho bạn!:)


Riêng đối với tôi,ngoại trừ Debrecen và thủ đô Budapest,thì Eger là thành phố đầu tiên của Hungary tôi đặt chân tới du lịch,vào tháng 10 năm 2005!Cho tới ngày hôm nay,tôi đã có tổng cộng 6 lần đến viếng thăm thành phố này!:)

Mèo lười BH
19-12-2011, 04:32
Eger được thành lập từ thế kỷ thứ 10 dưới thời vua Stephan-vị vua Thiên Chúa giáo đầu tiên của Hungary, khi ông dựng lên một giáo phận ở đây. Thành phố có vị trí địa lý thuận lợi và nhiều nguồn nước khoáng có chứa chất phóng xạ, do vậy Eger luôn là mục tiêu chiếm đóng của ngoại bang, nhất là người Thổ.

Hai lần quân Thổ tấn công thành phố vào thế kỷ thứ 16. Lần thứ nhất vào năm 1552 quân Thổ với hơn 80 nghìn quân đã phải chịu thua quân Hung dưới sự lãnh đạo tài tình và trí thông minh của thủ lĩnh István Dobó,chỉ với 2.000 quân và những người phụ nữ quả cảm họ đã chiến thắng đội quân Thổ với số lượng lớn gấp 40 lần!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/24696046.jpg
(Tượng đài tướng István Dobó tại quảng trường trung tâm thành phố Eger,nguồn ảnh:Internet!)



Cuộc chiến đấu không cân sức mà phần thắng thuộc về kẻ yếu hơn đã được nhà văn Géza Gardonyi đưa vào văn học khiến nó sống mãi với mọi thế hệ của người đọc và gây tiếng tăm lẫy lừng cho thành phố Eger. Để tưởng niệm công lao của nhà văn này, bia mộ của ông được đặt tại đây!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Geza_Gardonyi_cca_1900.jpg
(Chân dung nhà văn Géza Gardonyi,tác giả của "những ngôi sao thành Eger" nổi tiếng,nguồn ảnh:Internet!)



Lần thứ hai quân Thổ rút kinh nghiệm và đã chiếm được thành Eger vào năm 1596 và đã thống trị Eger trong vòng 100 năm. Dưới sự thống trị của quân Thổ, Eger đã trở thành một tỉnh nhỏ của đế quốc Osman.

Trong thời gian này nhiều nhà thờ Hồi giáo và những công trình kiến trúc mang sắc màu byzantine được dựng lên, nhưng ngày nay chỉ còn duy nhất một công trình Hồi giáo còn tồn tại là tháp Minaret (manāra) vì phần lớn chúng bị phá hủy vào thế kỷ thứ 18 và được thay thế bằng các công trình mang kiến trúc châu Âu. Những gì du khách ngày nay được chiêm ngưỡng ở Eger phần lớn được xây dựng vào thời gian đó.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Eger_minaret.jpg
(Tháp Minaret,công trình kiến trúc Hồi giáo của Eger còn sót lại cho tới ngày hôm nay,nguồn ảnh:Internet!)

Mèo lười BH
19-12-2011, 04:47
Vì thành phố này tôi đã tới lần này là lần thứ 4(chuyến đi năm 2009!!),nên đã đi tham quan hết thành phố này rồi.....HÔm nay chỉ đi lại những nơi chính mà thôi!


Đầu tiên là khu cổ thành Ergi vár,có niên đại từ thế kỉ thứ 11!Chính nơi đây,xưa kia vào năm 1552 đã từng in dấu chân của 2000 kị sĩ Hungary mặc áo giáp quả cảm,đánh tan 80 000 quân xâm lược hùng mạnh từ Thổ NHĩ Kì!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05734.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05735.jpg



Ngày hôm nay,phong cảnh yên bình và vắng vẻ quá....




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05738.jpg





Ai biết được xưa kia,nơi đây là tử địa chôn vùi hàng vạn quân Thổ xâm lược,và tôn vinh biết bao tấm gương anh dũng kiên cường của dân tộc Hungary....




http://www.youtube.com/watch?v=iEAj4lwX00Q&feature=related




Toàn cảnh Eger,nhìn từ trên đỉnh của khu thành cổ!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05739.jpg

Mèo lười BH
19-12-2011, 05:05
Một tấm ảnh hoài niệm cho những bạn nào đam mê tác phẩm "Những ngôi sao thành Eger" của nhà văn Géza Gardonyi(1863-1922),thì tấm ảnh này đây Mèo lười chụp tại phần mộ của ông,trong khu cổ thành Ergi vár...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05741.jpg




Niềm tin Thiên Chúa giáo của dân tộc Hungary xưa kia,không chịu khuất phục dưới vó ngựa Hồi giáo của quân xâm lược Thổ hùng mạnh...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05740.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05746.jpg



Bức họa bằng đá mô phỏng lại trận chiến vĩ đại 1552....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05752.jpg




Hơi thở của lịch sử,nằm tại nơi đây...:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05751.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05749.jpg

Mèo lười BH
19-12-2011, 05:17
Mèo lười chụp một tấm ảnh tại một cỗ máy chém,dùng để chặt đầu các nạn nhân xưa kia!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05745.jpg



Tấm ảnh cuối cùng,trước khi rời khỏi Ergi vár!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05744.jpg




Băng qua con đường nằm ở khu trung tâm thành phố,tấp nập với các cửa hàng mua sắm,ăn uống thật nhộn nhịp....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05763.jpg






.....để tới Dobó tér-quảng trường chính của thành phố,với đài tưởng niệm tướng István Dobó!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05756.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05760.jpg




Nằm ngay tại quảng trường này,là Nhà thờ MINORITE,được xây dựng trong khoảng thời gian 1758-1773!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/EgerMinoriteChurch.jpg
(Nguồn ảnh:Internet!)



Mèo lười chụp một tấm ảnh,ngay trước cửa nhà thờ MINORITE!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05757.jpg

Mèo lười BH
19-12-2011, 05:31
Eger có hàng chục giáo đường cổ kính,nhưng lớn nhất và đẹp nhất trong số đó là Đại giáo đường Basilica (Bazilika),được xây dựng vào năm 1831,hoàn thành năm 1836!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/eger1.jpg




Đây là ngôi Nhà thờ lớn thứ hai của Hungary,trên quảng trường Eszterházy tér, nơi có chiếc đàn Orgel lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó Trường đại học Sư phạm với thư viện vào loại hoành tráng và đẹp nhất Hungary cũng là một địa chỉ rất đáng tham quan. Thư viện có khoảng 130.000 cuốn sách, cuốn sách được in đầu tiên ở Hungary hiện đang lưu giữ tại đây!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05766.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05768.jpg




Mèo lười có một kỉ niệm KHÔNG thể nào quên với ngôi Nhà thờ này,đó là thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2007 ban đêm,có một em bé gái ngồi sau lưng,cầm nến......đốt cháy tóc của mèo lười!!:bd



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05770.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05774.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05778.jpg

Mèo lười BH
19-12-2011, 05:42
Mèo lười có một thói quen KHÔNG thể thiếu mỗi khi đến viếng thăm một ngôi Nhà thờ tại những nước châu Âu mà Mèo lười có dịp ghé qua,bất kể là Nhà thờ lớn hay nhỏ,đó là thắp lên một ngọn nến!Mỗi khi tự tay đốt cháy một ngọn nến với ánh lửa hồng ấm áp trong không gian yên ắng,tĩnh mịch của Nhà thờ,lòng của Mèo lười như lắng xuống,thật thanh thản....Quỳ gối trước tượng Chúa và cầu nguyện,cầu nguyện nhiều điều lắm....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05777.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05779.jpg





Nhà thờ đẹp lộng lẫy vào ban đêm!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Basilika_eger.jpg
(Nguồn ảnh:Internet!)




MỘt vài hình ảnh cuối cùng về thành phố thời trung cổ Eger,một trong những thành phố cổ kính đẹp nhất nước HUng!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05781.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05782.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/dsc05780.jpg




.....................................


Hết phần 5,tới phần 6 Mèo lười sẽ tranh thủ giới thiệu về rượu vang Eger nổi tiếng nhé các bạn!!:)

==sam==
19-12-2011, 08:06
Hình ảnh đẹp quá ^^ tiếp tục nha Mèo

hoàng hôn tím
19-12-2011, 15:59
ML đang trong thời gian bận rộn mà vẫn tranh thủ chia se cùng mọi người thật là đáng quý làm sao, cảm ơn Mèo lười thật nhiều nhé....HHT thích nhất là được thắp đèn và cầu nguyện........ở VN mình sao ko thấy mèo lười ơi!!!!!!

Mèo lười BH
19-12-2011, 23:21
@sam,vandu:cảm ơn các bạn vẫn ghé xem topic này của Mèo lười hàng ngày! :)




ML đang trong thời gian bận rộn mà vẫn tranh thủ chia se cùng mọi người thật là đáng quý làm sao, cảm ơn Mèo lười thật nhiều nhé....HHT thích nhất là được thắp đèn và cầu nguyện........ở VN mình sao ko thấy mèo lười ơi!!!!!!

Đúng là chỉ có hoàng hôn tím mới hiểu được điều này...Thật sự là thời gian này Mèo lười đang rất bận,nguyên cả ngày gần như ngồi tu suốt trong thư viện với sách vở,nhưng theo lịch thì phải tới mãi ngày 20 tháng 1 năm sau thì Mèo lười mới thi xong!Không muốn để topic tạm ngưng một thời gian lâu như thế,nên mặc dù rất bận rộn với thi cử Mèo lười vẫn cố gắng dành ra khoảng 1-2 tiếng cuối mỗi ngày trước khi đi ngủ để hoàn tất từng phần,cho liền mạch cảm xúc luôn!:)Nếu bạn để ý sẽ thấy những bài viết gần đây,đa phần Mèo lười tòan đăng vào lúc 2-3h sáng(giờ châu Âu),còn 3 phần ngắn nữa thôi là topic cũng kết thúc rồi,hy vọng kết thúc vào đúng ngày Giáng Sinh là đẹp nhất!:)Tiếp tục ủng hộ cho Mèo lười trong những bài viết cuối cùng của topic này,các bạn nhé!! :)

vandu
20-12-2011, 03:02
[QUOTE=Mèo lười BH;503290]

Mèo lười có một kỉ niệm KHÔNG thể nào quên với ngôi Nhà thờ này,đó là thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2007 ban đêm,có một em bé gái ngồi sau lưng,cầm nến......đốt cháy tóc của mèo lười!!:bd

:)), em bé đó nghịch thật, nhưng vào những ngày lễ ấy, có lẽ ko thể cáu giận với lũ trẻ con Mèo nhỉ? Thật phục Mèo đấy, bận vậy mà vẫn cho ra lò post mới, bravo bravo:)

Mèo lười BH
20-12-2011, 05:12
Phần 6:tới Eger,thưởng thức bữa tiệc rượu Máu Bò Egri bikavér nổi tiếng cùng bạn bè!!!




Nói tới Hungary,chúng ta không thể quên đề cập đến rượu vang!!Trong số các vùng trồng nho sản xuất rượu vang của nước Hung,thì vùng Tokaj là nổi tiếng nhất,với thương hiệu rượu vang Tokaj vang danh khắp toàn châu Âu!!!Chỉ có nhãn hiệu rượu vang Bordeaux của Pháp ở lục địa già là đủ sức đứng ngang hàng với vang Tokaj mà thôi!!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Tokaj_Hetszolo_vineyard.jpg
(Những cánh đồng nho Tokaj,nơi sản sinh ra thương hiệu rượu vang Tokaj lừng danh!!Nguồn ảnh:Internet!)




Vùng Eger tuy không nổi tiếng được như Tokaj về thương hiệu rượu vang,nhưng Eger lại sở hữu một nhãn hiệu rượu hết sức là độc đáo mà không một du khách nào khi đặt chân tới nước Hung có thể bỏ qua cơ hội thưởng thức,đó là vang đỏ Máu Bò Egri bikavér!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Eger-Vinyard.jpg
(Ngôi làng trồng nho Vinyard ở Eger,nơi cho ra đời nhãn hiệu vang Máu Bò nổi tiếng!!Nguồn ảnh:Internet!)




Lịch sử ra đời và câu chuyện của Egri bikavér là như thế nào?


Theo một huyền thoại, thời Trung cổ, khi Hungary bị quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm, quân dân thành Eger đã anh dũng chống cự với đạo quân Thổ có quân số nhiều gấp 30-40 lần và thiện chiến bậc nhất Châu Âu hồi ấy.

Để tăng tinh thần chiến đấu cho binh sĩ, thủ lĩnh Dobó István đã cho mang rượu vang đỏ thết quân dân thành giữa hai trận chiến, để rồi họ lại vào trận với quyết tâm gấp bội.

Quân Thổ thấy những giọt rượu đỏ đọng lại trên môi lính Hung, thì nghĩ rằng họ đã được uống... máu bò tót nên mới có sức lực địch được muôn người như thế.

Có lẽ đây chỉ là một huyền thoại gắn liền với danh tiếng của Thành cổ Eger, chứ thực ra các nguồn sử liệu chỉ nhắc đến cái tên Egri bikavér từ nửa đầu thế kỷ XIX. Có nguồn cho rằng chính nhà thơ Garay János ở vùng Szekszárd - cũng là một vùng rượu nổi tiếng, từng “cạnh tranh” với Eger - đã tạo nên tên gọi đó.

Theo quy định hiện tại, Egri bikavér là loại rượu vang làm tại gia từ ít nhất 3 loại nho trong số các loại nho sau: kadarka, kékfrankos, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, portugieser (trước đây gọi là kékoportó), pinot noir, blauburger, kékmedoc và zweigelt.

Tối thiểu là trong vòng 1 năm, phải ủ các loại nho trong thùng gỗ để đạt được chất lượng “chuẩn” của Egri bikavér. Loại rượu nổi tiếng này thường được dùng với các món ăn được nấu từ thịt bò, thịt thú hoang (hươu nai, lợn, v.v...) và nhiều loại gia vị khác nhau, và uống ở nhiệt độ 16-18°C.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/001000701_borpincejpgjpg_orig.jpg
(Hầm ủ rượu Egri bikavér tại Eger,nguồn ảnh:Internet!)




Xin giới thiệu đến với các bạn,những chai rượu vang đỏ Egri bikavér danh tiếng!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/3_Thummerer_Egri_Bikav_r_web.jpg
(Nguồn ảnh:Internet!)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/EgriBikaver.jpg
(Nguồn ảnh:Internet!)


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/5232111121052357_egri_bikaver_unnepe_14.jpg
(Nguồn ảnh:Internet!)



Máu bò chính là đây!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/8egribika.jpg
(Nguồn ảnh:Internet!)

Mèo lười BH
20-12-2011, 05:21
Hình ảnh và hồi kí về chuyến đi thưởng thức rượu Máu Bò Eger nổi tiếng cùng bạn bè,ngày 08/10/2010!!




Thật ra ko có tính tham gia,vì Mèo lười rất ngán phải đụng tới rượu bia(hơn cả năm trời rồi,Mèo lười chưa hề đụng tới bất kì một giọt bia rượu,cũng như chưa từng tham gia một buổi Party nào...)Nhưng mà thấy mấy anh bạn thân học chung rủ nên cũng nể,lại thấy họ phải chạy đôn chạy đáo đi lấy vé cho mình nữa....Nên thôi đồng ý đi,thử một bữa xem thế nào.....


4h chiều tại thành phố Debrecen,lúc mà mọi người đang chốt danh sách đăng kí,chuẩn bị lên xe....Thì ngay lúc đó nhìn lên bầu trời,thấy đẹp quá nên vội chụp mấy tấm hình....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0834.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0838.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0839.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0840.jpg





Tấm ảnh chụp trên xe,với anh bạn Christ người Israel của Mèo lười....:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0844.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0862.jpg

Mèo lười BH
20-12-2011, 05:29
Hoàng hôn vùng thôn quê Hungary ngắm từ cửa kính xe bus...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0852.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0855.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0856.jpg




8h tối thì xe dừng bánh tại một nhà hàng rượu ở ngoại ô thành phố Eger!Eger,và đặc biệt là thành phố nhỏ Tokaj nằm ở vùng phụ cận,là khu vực sản xuất ra những chai rượu Tokaj vang danh không chỉ khắp châu Âu,mà còn khắp cả Thế giới!

Một vài hình ảnh chụp trong nhà hàng này đây!


Tấm ảnh đầu tiên chụp Christ(bên trái) và Fady(bên phải),2 anh bạn người Israel có thể gọi là đàng hoàng và khá tốt,của Mèo lười!;)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0876.jpg




Chuẩn bị nhập tiệc!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0885.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0888.jpg

Mèo lười BH
20-12-2011, 05:38
Trong khi chờ đợi tiệc rượu thì mọi người cười nói chuyện rôm rả,toàn là những bác sĩ tương lai hết đấy!!:D



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0890.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0917.jpg



Còn đây là tên Ibrahim người Lebanon,lúc chụp tấm ảnh này thì Mèo lười và hắn chưa có thân nhau!Nhưng sau một đợt thực tập bên Áo tháng 12 năm ngoái ở chung phòng hết 2 tuần lễ,thì cũng hiểu nhau nhiều hơn!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0906.jpg




Hoàng hôn tím của Mèo lười năm ngoái sau khi xem xong tấm ảnh này thì bình luận...."xem trai Tây nó ôm hai em cùng một lúc kìa,ghê quá!!!":))



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0921.jpg

Mèo lười BH
20-12-2011, 05:42
Đờn ca tài tử Eger(fun)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0957.jpg




Người thì ngồi chờ tiệc,hóng chuyện...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0942.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0949.jpg



Nhóm còn lại thì nhảy nhót,hát ca!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0960.jpg




Biểu diễn rót rượu nè!!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0896.jpg

Mèo lười BH
20-12-2011, 05:47
Một phong cách phải nói là vô cùng xì tin,một cảm giác phải nói là vô cùng yô mốt!!(beer)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0910.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0914.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0916.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0897.jpg





Say quá hóa cuồng luôn!!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0912.jpg

Mèo lười BH
20-12-2011, 05:51
Những ly rượu Máu Bò Egri bikavér nhỏ bé này,mà tối ngày hôm đó,Mèo lười đã nốc cạn ko biết là bao nhiêu ly như thế nữa....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0931.jpg




Thật sự,tối ngày hôm đó,Mèo lười uống rượu mà có cảm giác cứ như là uống nước....Mỗi khi nốc cạn xong một ly,là cảm thấy mình vui vẻ và phấn chấn hơn rất là nhiều:susel:Thế mới có thể cùng đám bạn Tây,mà đứa nào đứa nấy cũng say mèm như thế,mà thỏa sức hò hét và làm đủ trò vui nhộn.....(HH)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0928.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0946.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0947.jpg

Mèo lười BH
20-12-2011, 06:02
Bạn gái của Christ lúc đó!!(Bây giờ thì anh chàng này quen em Hung khác xinh hơn,và...khỏe hơn rồi(kiss))



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0953.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0952.jpg





Thật sự tối ngày hôm đó sẽ rất là vui,nếu mà ko tính đoạn đường trở lên lại xe mà về nhà,lúc 2h sáng...

Đây là lúc mà Mèo lười phải trả giá cho sự quá chén của mình!

Lúc xe mới chạy,có cảm giác như cơ thể mình muốn nổ tung ra tới nơi.....May mắn làm sao,hình như bác tài đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước,mà dừng xe rất đúng lúc,cho mấy cô cậu bác sĩ tương lai đang say xỉn xuống mấy bải cỏ hoang ven đường mà....đi tiểu,và đi....ói,thế là bao nhiêu thứ mà Mèo lười có trong dạ dày,đều được tống hết ra ngoài bằng đường miệng.....Thật là may,vì khi thấy Mèo lười vội vã chạy xuống xe,Fady cũng chạy xuống theo.......đem theo một chai nước thật bự,nhờ đó mà sau khi nôn mửa xong,Mèo lười mới có nước để mà súc miệng,rửa mặt và rửa ráy hai bàn tay.....Nhớ đời!

Xong xuôi hết rồi,thì người cũng tỉnh hẳn rượu,và cảm thấy bình thường trở lại.....Đang tính thiu thiu ngủ 1 giấc cho tới khi xe chạy về tới nhà.....Thì mấy thằng Hồi giáo trời đánh ngồi gần khu vực xung quanh hát hò,la hét,đập trống ầm ĩ.......Cho nên chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ thôi,chứ nghe thấy tụi nó nói hết,nhân lúc tưởng mình đang ngủ mà lấy Mèo lười ra làm trò cười....X(Đỉnh điểm là lúc có một thằng cố tình lôi Mèo lười dậy,mà ép Mèo lười nói cái gì gì đó vào cái loa của chúng nó......mấy lần Mèo lười gạt tay nó ra,mà nó vẫn lì lợm.....đang tính nổi điên lên mà gây chuyện ngay trên xe rồi!!!!!X(

.....thì ngay lúc đó cô bạn Nina,người Na Uy,ngồi ngay đằng sau Mèo lười mới hét lên mà chửi lũ mất nết đó.......Hix hix,phải công nhận rằng bạn Nina của Mèo lười dữ thật,đến ngay Mèo lười cũng ko thể ngờ được....


Trong tấm ảnh này,cô Nina là người ngồi ngoài cùng,phía bên tay trái!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSCN0842.jpg





Chửi cho tụi nó một hồi xong,tụi nó đứa nào đứa nấy im re hết:))Rồi bạn Nina mới ngồi lại bên cạnh Mèo lười,mà nói rằng.....''cho mình xin lỗi nhé H,rất tiếc vì những chuyện thế này đã xảy ra,mà cũng chỉ vì tụi nó thằng nào thằng nấy cũng đang say mèm hết cả...."

Về tới Debrecen lại,cũng đã phải gần 4h sáng....cô bạn Nina còn nhất quyết đòi đi bộ cùng Mèo lười về tới nhà cho an tâm.Mà Mèo lười nói sau khi nôn mửa ra hết,Mèo lười đã hoàn toàn trở lại bình thường rồi,Cảm ơn bạn,Mèo lười có thể tự đi về nhà một mình được!



......................................



Thế đó,cuộc đời sinh viên,bạn ko thể lúc nào cũng chúi đầu vô mà học tập suốt ngày được,mà từ chối tất cả lời mời của bạn bè.......Trong một giới hạn cho phép,nếu được thì cái gì bạn cũng nên tham gia cho biết một lần thế nào!Để lần sau còn rút kinh nghiệm,như những buổi Party tuy vui nhưng mà vô nghĩa,tốn nhiều sức khỏe như thế này....Thì chắc chắn sẽ ko có lần thứ hai nữa,đối với Mèo lười!Dù sao cũng phải nói thẳng,văn hóa của người Á đông mình và người Tây,khác nhau nhiều quá.....Tham gia một lần vui vẻ với bạn bè,cho biết như vậy thôi!


Mà dù sao,cũng phải cảm ơn buổi tối ngày hôm đó thật là nhiều,cho Mèo lười thấy rõ được,nhưng người mà Mèo lười thật sự xem là bạn ở bên này,quả thật,họ đã ko làm cho Mèo lười phải thất vọng!

vandu
21-12-2011, 02:18
Thế đó,cuộc đời sinh viên,bạn ko thể lúc nào cũng chúi đầu vô mà học tập suốt ngày được,mà từ chối tất cả lời mời của bạn bè.......Trong một giới hạn cho phép,nếu được thì cái gì bạn cũng nên tham gia cho biết một lần thế nào!Để lần sau còn rút kinh nghiệm,như những buổi Party tuy vui nhưng mà vô nghĩa,tốn nhiều sức khỏe như thế này....Thì chắc chắn sẽ ko có lần thứ hai nữa,đối với Mèo lười!Dù sao cũng phải nói thẳng,văn hóa của người Á đông mình và người Tây,khác nhau nhiều quá.....Tham gia một lần vui vẻ với bạn bè,cho biết như vậy thôi!


Mà dù sao,cũng phải cảm ơn buổi tối ngày hôm đó thật là nhiều,cho Mèo lười thấy rõ được,nhưng người mà Mèo lười thật sự xem là bạn ở bên này,quả thật,họ đã ko làm cho Mèo lười phải thất vọng!

Mình cũng thấy rằng văn hóa Á và Âu khác nhau nhiều quá mặc dù mình cũng là người khá opening, tuy nhiên có một điểm mình rất thích ở những bạn Eu mà mình quen đó là tính thẳng thắn, ko vòng vo, mọi thứ nên rõ ràng nhất nếu có thể:L

Mèo lười BH
21-12-2011, 08:43
Phần 7:tham quan và khám phá ngôi làng di sản Unesco nổi tiếng Hollókő!!



Chuyến đi về ngôi làng di sản này được Mèo lười thực hiện vào ngày 17/04/2010,nhật kí của chuyến đi,Mèo lười lấy lại từ trang blog cá nhân ra và đưa lên đây,cho các bạn tiện việc theo dõi!:)



................................




Rời khỏi nhà lúc 3h sáng thứ 7,17/4/2010,phải đi bộ hơn 5 cây số lúc sáng sớm,Mèo lười tới được nhà ga của thành phố lúc 4h sáng,4h20 thì lên tàu trực chỉ thủ đô Budapest.

Tới thủ đô lúc 7h30,còn chưa biết trạm xe bus để đi tới làng Hollókő nằm đâu....Nhưng với kinh nghiệm của 1 người "từng chinh chiến lâu năm trên mặt trận du lịch":D,ko quá khó khăn để Mèo lười xuống Metro(tàu điện ngầm),qua 2 lần đổi Metro thì cũng tới được trạm xe bus Stadionok!!

Khởi hành lúc 8h30 sáng,phong cảnh ven đường thật đẹp,đặc biệt là đoạn sắp tới làng,xe chạy quanh co uốn khúc men theo sườn đồi,cứ như là đường đi lên Đà Lạt ấy...

Tấm ảnh khi xe sắp vào làng,Mèo lười chụp qua cửa kính xe bus,thật đẹp và thanh bình!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07302.jpg




10h30 sáng thì tới nơi,làng cổ Hollókő là một làng của bộ tộc thiểu số Palóc ở Hungary. Tên Hollókö trong tiếng Hungary có nghĩa là "đá đen nhánh". Làng này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1987,và cũng là ngôi làng duy nhất trên Thế giới có được vinh dự di sản Thế giới của Unesco!!

Làng Hollókö nằm trong tỉnh hạt Nógrád, khoảng 91,1 km về phía đông bắc thành phố Budapest, thủ đô của Hungary. Làng này nằm trong thung lũng của dãy núi Cserhát, có các ngọn núi thấp bao quanh. Môi trường thiên nhiên được bảo vệ.




Một vài hình ảnh đầu tiên của ngôi làng,khi Mèo lười vừa đặt chân tới!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07200.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07196.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07197.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07201.jpg

Mèo lười BH
21-12-2011, 08:53
Nhà bảo tàng búp bê(Doll museum),nơi đầu tiên Mèo lười vào tham quan.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07205.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07206.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07208.jpg




Tới nơi nào du lịch cũng vậy,Mèo lười đều ghi lại kỉ niệm vào những cuốn sổ nhỏ bé lưu dấu ấn thời gian này....



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07207.jpg




Những dãy nhà sạch bóng xếp thành hàng gọn ghẽ,mặt trước có hàng lan can gỗ chạm khắc,mái ngói trổ cửa sổ vuông,tất cả được xây dựng đồng nhất theo phong cách riêng của kiến trúc miền Bắc Hungary!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07209.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07210.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07225.jpg

Mèo lười BH
21-12-2011, 09:08
Tự sướng trên con đường Lajos Kossuth-con đường chính của ngôi làng!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07227.jpg





Niềm tự hào,và trái tim của ngôi làng,chính là nơi đây!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07279.jpg




Không giống các làng khác ở Hungary nơi Nhà thờ thường nằm ở trung tâm,ở ngôi làng cổ này trên dãy núi Cserhat,Nhà thờ nhỏ xíu xinh xắn quét vôi trắng toát xây dựng từ thế kỉ 15 nằm ngay trên rìa làng,với tháp chuông nhọn hoắt lớp đá bảng.Nhà thờ là nhân chứng cuối cùng của thời Trung Cổ...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07275.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07214.jpg




Ngôi nhà thờ nhỏ này được xây dựng từ thế kỉ 15,là biểu tượng rất nổi tiếng của làng Hollókő!Được xem thấy đã nhiều trên sách báo,nay được đến tận nơi,chiêm ngưỡng tận mắt và chụp hình,quả thật là hân hạnh!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07280.jpg




Cây Thánh Giá nằm trước cửa Nhà thờ là tác phẩm của một nhà điêu khắc địa phương-Ferenc Kelemen.Những ngày lễ tết,người già trong làng vẫn mặc đồ truyền thống đến Nhà thờ để dự Lễ!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07216.jpg




Đáng tiếc là thời gian Mèo lười tới tham quan,nhà thờ lại ko mở cửa,cho nên chỉ có thể chụp được 1 tấm hình bên trong Nhà thờ qua khe cửa sắt mà thôi!Đã lâu lắm rồi,Mèo lười mới lại có thể nghe tiếng chuông Nhà thờ ngân lên báo hiệu 12h trưa,những âm thanh bình yên ấy cho Mèo lười hồi tưởng lại những tiếng king-kong quen thuộc của giáo xứ Tân Mai quê nhà,lòng cảm thấy thật bồi hồi,nhẹ nhàng,nhưng cũng thật rạo rực,thật thân quen biết bao...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07277.jpg

Mèo lười BH
21-12-2011, 09:24
Thật tiếc là năm 2010,khi Mèo lười viếng thăm ngôi làng thì lễ Phục Sinh đã trôi qua được vài tuần lễ,nên không thể có được những tấm ảnh tự tay chụp về lễ hội té nước phục vụ các bạn....Nếu các bạn muốn tìm hiểu tất cả những nét văn hóa tinh túy nhất,thuần chất truyền thống Hungary nhất:trang phục,lễ hội té nước,ẩm thực,ca hát nhảy múa,thêu thùa hoa văn...thì chỉ có một cách dễ nhất,là các bạn đến thăm làng Hollókő vào đúng ngày lễ Phục Sinh hàng năm!!





http://www.youtube.com/watch?v=ZrlOeNPxCGY&feature=results_main&playnext=1&list=PL6DB8562B7DE1D5FE



Toàn bộ những tấm ảnh này chụp tại làng cổ Hollókő vào dịp lễ Phục Sinh,được Mèo lười lấy từ trên mạng xuống,để cho các bạn biết được thế nào là lễ hội té nước,và trang phục truyền thống của người Hungary!!:)


Các anh chàng thanh niên Hungary với trang phục truyền thống xách những xô nước,và chuẩn bị...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/00r1dw4a.jpg




...té nước vào những cô gái Hung xinh như hoa mới nở!!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/00r1es0e.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/00r1f01f.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/00r1g5zq.jpg

Mèo lười BH
21-12-2011, 09:29
Những hình ảnh thật sự đáng yêu về một nét văn hóa truyền thống của một đất nước Âu châu.Hy vọng nó sẽ không bao giờ bị mai một đi cùng với thời gian...:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/6131515-728351.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/hollokoi-husveti-fesztival-2011-4-o.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/pb-110414-easter-splash1-psphotoblog900.jpg



Mát lạnh đã chưa nè cô em!!!:D



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/pb-110414-easter-splash2-psphotoblog900.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/pb-110421-watering-girls-01photoblog900.jpg

Mèo lười BH
21-12-2011, 09:35
Tắm mát,vui đùa,chạy nhảy,chọc ghẹo lẫn nhau trong ngày lễ hội...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/pb-110421-watering-girls-02photoblog900.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/pb-110421-watering-girls-04photoblog900.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/raw.jpg




Sau khi đã tắm nước mát mẻ xong rồi,thì các Nam thanh Nữ tú kéo nhau ra nhảy nhót,đàn ca....Ôi chao là vui!!(HH)




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Holloko1.jpg





Còn các bác già thì đang chuẩn bị bày ra những món ăn ngon truyền thống,để đãi du khách phương xa(NT)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/P4243749.jpg




............................


(Còn tiếp)

BAOTRAN
21-12-2011, 14:07
lễ hội vui quá bác mèo ơi, ngôi làng cổ nhưng thật là đẹp và nên thơ làm sao ấy:L

Entidi
21-12-2011, 23:17
Đọc đoạn đầu tự nhiên nảy ra ý nghĩ: đề nghị bạn Mèo lúc nào có thời gian làm những câu chuyện quanh bạn Nina gì đó cho vui. Tuy nhiên, xem đoạn sau, thấy ấn tượng chùm ảnh lễ hội tát nước đó thế, lấn át cả ý nghĩ ban đầu. Đúng là nghệ thuật nó vẫn có giá trị hơn gái gú, dù nhất thời ta vẫn thích gú gái.^^ Lễ hội té nước đó giống như truyền thống của bọn Lào. Nếu bạn nào từng học với hội Lào, thì sẽ biết tục lễ này, đi chơi hội mà về như tắm.^^

Mèo lười BH
22-12-2011, 03:30
@Entidi:bấy lâu nay cứ tưởng rằng đồng chí bỏ xem topic này luôn rồi chứ!Hôm nay quay trở lại thì vẫn như xưa nói chung là không có gì thay đổi cả!!:DNếu năm sau đồng chí cùng với đồng chí alceste có ghé thăm nước Hung vào đúng ngày lễ Phục Sinh,thì nhất định Mèo lười sẽ đưa hai bạn đến tham quan ngôi làng này,cùng tham gia lễ hội té nước,thưởng thức ẩm thực truyền thống Hungary,và ngắm gái gú Hung xinh tươi như bông hoa mới nở luôn!!!:D

==sam==
22-12-2011, 07:06
Lễ hội này khác lễ hội tạt nước ở Lào 1 chỗ là : ở đây ai cũng phải diện đồ đẹp mới được tham gia thì phải ^^ còn bên Lào thì vô tư, thích mặc gì mặc , ko mặc cũng được hehe

Mèo lười BH
22-12-2011, 07:56
Chúng ta cùng đi tiếp cho hết ngôi làng luôn nhé các bạn!!:)


............................




Mời các bạn cùng Mèo lười đi tham quan và khám phá những nhà bảo tàng,có rất nhiều những nhà bảo tàng nhỏ dọc theo khu khố xung quanh Nhà thờ,như:bảo tàng bưu điện,bảo tàng Doll,nhà của Nông dân,nhà Thợ dệt....Giá vé vào cửa cho mỗi bảo tàng chỉ là khoảng 200 ft(20 000 VNĐ-giá vé dành cho sinh viên)


Nhà bảo tàng chính của làng đặt tại một ngôi nhà cổ được lấy làm nhà bảo tàng,bên trong là sự phục chế hoàn hảo nội thất cổ truyền.Phòng khách chính ở ngay sau cửa ra vào,có bày một chiếc bàn ăn và ghế phủ đệm thêu cho khách.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07224.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07230.jpg




Ở phía sau là gian bếp và bên trái là buồng ngủ chung cho cả vợ chồng con cái.Ủng được treo trên trần nhà để chuột không chui vào làm tổ ban đêm.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Holloko3.jpg




Gian buồng bên cạnh đặt một khung cửi để phụ nữ thêu khăn trải bàn,mũ và đệm.


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07287.jpg




Có ghé thăm những nhà bảo tàng truyền thống đậm chất mộc mạc này,ngoài việc tham quan và ngắm nghía những vật dụng tưởng chừng như quay ngược thời gian lại 100 năm trước,bạn còn có dịp chứng kiến những cô gái hoặc bà cụ trong trang phục truyền thống Hungary ngồi bên khung cửi dệt vải,hoặc là tỉ mỉ ngồi thêu tay những tấm khăn đủ màu sắc và họa tiết.Rất đáng yêu!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Holloko4.jpg

Mèo lười BH
22-12-2011, 08:05
Dụng cụ nhà nông,củi đốt và lương thực dự trữ cho các tháng mùa Đông khắc nghiệt xếp ở góc buồng!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07223.jpg




Những chiếc đĩa sứ treo trên tường,những tấm chăn màu sắc sặc sỡ cũng như những bình đất nung được nặn hoàn toàn bằng tay làm cho khung cảnh thêm vui mắt.



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07211.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07286.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07236.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07231.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07233.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07212.jpg

Mèo lười BH
22-12-2011, 08:28
Những xâu ớt Hungary(paprika) hay một vài những bắp ngô được treo lủng lẳng bên trên cửa chính hay những cửa sổ như thế này đây,rất đặc trưng của ngôi làng!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07288.jpg





Một vài con tem chụp bên trong nhà bảo tàng bưu điện,mô tả những bộ đồ cổ truyền của phụ nữ Hungary



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07290.jpg





Cùng với ngôi nhà thờ,thì lâu đài Hollókő cũng là một địa chỉ mà du khách ko thể bó qua!!




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07238.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07242.jpg



Lâu đài Hollókő được khởi công xây dựng từ thế kỉ 13,là nhân chứng của biết bao thăng trầm trong lịch sử,đặc biệt là cuộc kháng chiến của dân tộc Hungary chống lại quân Thổ xâm lược vào thế kỉ 16!!Lâu đài các bạn thấy được ngày hôm nay đã qua rất nhiều lần trùng tu và xây dựng lại trong quá khứ rồi...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07261.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07241.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07262.jpg

Mèo lười BH
22-12-2011, 08:34
Một vài hình ảnh bên trong tòa lâu đài cổ này...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07246.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07247.jpg





Trên đỉnh lâu đài,ta có thể bao quát cả một vùng trời mây,núi non trùng điệp,phong cảnh thiên nhiên hữu tình,cộng với những nếp sinh hoạt cổ xưa dưới làng,cho ta cảm giác thư thái,thoải mái đến vô cùng!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07249.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07244.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07245.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07255.jpg




Điều đáng lưu ý,là con đường để đi lên lâu đài,tuy ko xa,nhưng độ dốc của đồi núi là cực lớn,cộng thêm khúc đầu có nước ngầm từ trên núi chảy xuống,làm cho đoạn dốc cực kì trơn trượt,đi đã khó,về càng phải cẩn thận hơn,nếu mà để trượt chân thì....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07265.jpg

Mèo lười BH
22-12-2011, 08:41
Trời đã về chiều,tranh thủ đi dạo một vòng nữa khu phố cổ,trước khi chào từ biệt...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Holloko2.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07213.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07235.jpg



Thềm nhà có hoa,hoa vàng hoa hồng sặc sỡ...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07266.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07267.jpg




Người dân của ngôi làng Hollókő dường như rất mộ Đạo,tượng Chúa và ảnh Thánh được treo ở khắp mọi nhà và khắp mọi nơi!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07268.jpg

Mèo lười BH
22-12-2011, 08:52
Một bà cụ trong trang phục truyền thống của phụ nữ Hungary,đang nướng bánh bên bếp lò,mà nhìn y chang như bếp củi ngày xưa của nhà Nội mình,trông thật là đáng yêu...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07284.jpg





Tấm ảnh đẹp và đáng giá nhất của chuyến đi,là đây(beer)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07273.jpg




Chào tạn biệt làng Hollókő,hy vọng rằng trong tương lai ko xa,sẽ có dịp quay trở lại lần nữa...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07272.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC07301.jpg




Đối với khách du lịch yêu mến quá khứ,văn phòng du lịch địa phương có cho thuê với giá cả phải chăng một vài ngôi nhà xinh xắn trong làng.Nhưng người ta chỉ dành một ít nhà cho thuê như vậy thôi để khỏi làm biến đổi sinh hoạt truyền thống của làng.Mùa Hè,những ai có tâm hồn lãng mạn có thể tổ chức tại đây những đám cưới hoặc những buổi vũ hội dân dã,và sẽ được phụ nữ trong làng mặc những bộ quần áo đẹp nhất của họ đến tham dự!

vandu
23-12-2011, 03:18
Ảnh Mèo chụp đẹp thật, màu sắc rất nét. Chiều nay mình ngồi buôn chiện với labmate, cả 2 đứa đều mong muốn ban ngày làm việc ở một nơi nhộn nhịp, đông người và tối tối quay về nhà ở một miền quê yên tĩnh, xa trung tâm thành phố, xa nơi phố phường phồn hoa. Tham quá nhưng một khi đã ước một điều gì đó thì tội gì ko ước cho thật hoành tráng:))

Mèo lười BH
23-12-2011, 03:36
Ảnh Mèo chụp đẹp thật, màu sắc rất nét. Chiều nay mình ngồi buôn chiện với labmate, cả 2 đứa đều mong muốn ban ngày làm việc ở một nơi nhộn nhịp, đông người và tối tối quay về nhà ở một miền quê yên tĩnh, xa trung tâm thành phố, xa nơi phố phường phồn hoa. Tham quá nhưng một khi đã ước một điều gì đó thì tội gì ko ước cho thật hoành tráng:))


Như vậy thì bạn vandu mua nhà tại bờ hồ Tisza,làng cổ Hollókő này hoặc là bờ hồ Balaton Mèo lười sắp đăng phần cuối,là phù hợp nhất đó bạn ơi!!:D

Mèo lười BH
23-12-2011, 08:01
Phần 8:tới Keszthely,tắm hồ khoáng nóng Hévíz-hồ nước khoáng lớn thứ hai Âu châu,cùng ngắm hoàng hôn bờ hồ Balaton-hồ nước ngọt lớn nhất Trung Âu!!


Như vậy là sau đúng một tháng trời từ ngày topic này khai bút bài viết đầu tiên(24/11/2011),thì ngày hôm nay topic đã đi đến phần cuối cùng,chuyến tham quan nước Hung cùng với cảm xúc hoài niệm của Mèo lười cũng sắp sửa kết thúc rồi nhé các bạn!:)



.............................



Hồ Balaton là hồ nước ngọt lớn nhất Hungary,cũng như lớn nhất Trung Âu!Về vị trí địa lý,hồ nằm ở phía Tây Nam nước Hung!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/lake-balaton-map.gif




Hồ có diện tích bề mặt 592 Km², chiều dài 77 Km, chiều rộng từ 4 đến 14 Km, độ sâu trung bình 3.2m , sâu nhất là 12m , cao hơn 104m so với mực nước biển, với lượng nước đầu vào chủ yếu là từ sông Zala, đầu ra duy nhất là con sông đào Sió - là nơi nghỉ mát lý tưởng vào mùa hè, cao điểm là từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8, lúc này nhiệt độ trung bình vào khoảng 25° C, rất thích hợp cho việc bơi lội và tắm!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/800px-Balaton4.jpg
(Hồ Balaton,nguồn ảnh:Internet!)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/800px-Plattensee_in_Ungarn_S3000086.jpg
(Hoàng hôn bờ hồ Balaton,nguồn ảnh:Internet!)




Các hoạt động hấp dẫn du khách khác như là câu cá, đi thuyền buồm và các môn thể thao dưới nước khác.
Vào mùa đông thì Balaton lại hấp dẫn du khách bằng loại hình đục lỗ trên mặt hồ đóng băng để câu cá, hoặc là trượt băng trên mặt hồ bằng giày hay bằng thuyền đều được. Tất nhiên là với điều kiện mặt hồ đủ cứng nếu không thì bạn phải là người có thể tắm được nước "đá" :))



Xung quanh bờ hồ là tập trung rất nhiều những thành phố,làng mạc,thị trấn nhỏ...Nổi tiếng nhất cho du lịch là 3 thành phố:siófok, Keszthely và Balatonfüred!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Balaton.gif



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/ShipsBalatonfred.jpg
(Thành phố Balatonfüred,thành phố lớn thứ 3 nằm bên bờ hồ Balaton,nguồn ảnh:Internet!)

Mèo lười BH
23-12-2011, 08:13
Đây là chuyến đi lần thứ hai của Mèo lười và anh Tuấn,bạn Đan Quế,cùng một vài những người bạn khác nữa!Chuyến đi được thực hiện từ ngày 28/01/2007 tới ngày 30/01/2007,chỉ sau chuyến đi Miskolc một vài tuần....Toàn bộ những hình ảnh cùng những dòng hồi kí của chuyến đi được thực hiện bởi anh Tuấn!!:)

Những hình ảnh,những dòng hồi kí lại những tháng ngày đầu tiên của Mèo lười học tập tại nước Hung,cùng với những người bạn thân Việt Nam một thuở...

Mèo lười BH
23-12-2011, 08:26
*5h30 - sáng Chủ nhật đầy băng tuyết lạnh giá ( âm 5 độ chứ ít gì ) thì Mèo lười và anh Tuấn rời khỏi Hostel đón tram ra nhà ga, trên đường đi thì nhập hội với chị Phương Anh và Dân Quê đứng chờ ở Both Dega ( Biểu dương bạn Dân Quê có tinh thần vượt khó , dù bị bong gân chân lần đi trước nhưng vẫn quyết tâm chinh chiến vào lần này mặc dù bác sỹ đã dặn ko được cử động nhiều và tuần sau tái khám ) .

*Cả nhóm đến nhà ga lúc 6h đúng và gặp anh Long lớn cùng Long nhỏ ở đó.

*6h07 - Cả nhóm lên xe lửa theo tuyến Debrecen - Keleti Budapest 250Km.

*10h30 - Cả nhóm đến ga Keleti và chờ đến 11h15 thì đổi xe theo tuyến Keleti Budapest - Keszthely Balaton 200Km.

*Đoạn gần cuối của con đường sắt đến nhà ga Balatonszentgyörgy chạy dọc theo bờ hồ Balaton. Có đi mới thấy được sự bao la, mênh mông của Balaton và hiểu được tại sao Balaton lại được gọi là Biển Hungary!!

*Đến ga Balatonszentgyörgy thì chuyển tàu tiếp tục . Gọi tàu cho "sang" chứ thật ra cái "tàu" này giống tram hơn . Chỉ có mấy mống trên chuyến tàu chạy đến nhà ga chính của Keszthely.:D

*2h15 - Cả nhóm chính thức thò cẳng ra trên đất Keszthely,nổi tiếng với Hồ nước khoáng nóng lớn thứ hai trên thế giới Hevíz, và Lâu đài Helikon thuộc sở hữu của một dòng dõi quí tộc nổi tiếng với tài nuôi ngựa,và tất nhiên Keszthely là một thị trấn nằm sát bên bờ hồ Balaton tuyệt đẹp!!

*Do ngồi xe lửa liên tục trên xe lửa rong ruổi 450Km trong "tứ bách bát thập" minutes nên cả nhóm khá là mệt mỏi, nên quyết định việc đầu tiên là kiếm Khách sạn!

*Hướng Keszthely Centrum thẳng tiến :



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01041edited.jpg




*Đang đi thì gặp một đôi rất đẹp.....lão:))đang nắm tay nhau đi dạo phố - sau này mới biết hai cụ hướng ra hồ :



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01038edited.jpg




Đây là Nhà thờ trung tâm của thành phố!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01042edited.jpg




Và đây là khách sạn ngàn sao nơi đóng đô của cả nhóm trong mấy ngày tham quan bờ hồ!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01097edited.jpg

Mèo lười BH
23-12-2011, 08:37
Sau khi check giá và xem phòng thì cả nhóm quyết định là ở tại KS Bacchus này với giá chưa tới 10 000 Ft/2ngày includes breakfast <== Khoan chê mắc! Xem phòng cái đã nhá - Phòng family 2 phòng ngủ+ 4 giường+ 1 phòng khách+ 1 toa lét.

Phòng ngủ:


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01050edited.jpg
(do mục tiêu của Dân Quê là thực hiện 1 live show ở Keszthely nên đừng ngạc nhiên khi 2/3 hình trong này có bạn Dân Quê ở trong đó!!:D)



Tủ đựng wần áo!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01052.jpg




Bàn make-up :



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01053edited.jpg




Mèo lười thuở còn trong băng nhóm xã hội đen!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01065edited.jpg




Chị Phương Anh ngày xưa khi còn trong băng nhóm xã hội đen với Mèo lười!(ngày hôm nay chị đã tốt nghiệp ra trường bằng Dược sĩ,hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01064edited.jpg

Mèo lười BH
23-12-2011, 08:43
Dân Quê...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01067edited.jpg



Phó nháy của cả đoàn :



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01060edited.jpg




Phó nháy với người "mẩu" ( chân phó nháy dài gấp đôi chân người "mẩu":)))(xin bật mí là anh Tuấn cao gần 1m90!)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01068edited.jpg




Anh Long


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01069.jpg




Ê kíp thực hiện Live show!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01070edited.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01071edited.jpg

Mèo lười BH
23-12-2011, 08:51
*Sau khi nhận phòng, thu xếp đồ đạc thì cả nhóm tập hợp lại để đi theo tiếng gọi của con..................kiến đang bò trong cái xờ tô mắc(stomach-dạ dày). Đi vòng vòng kiếm étterem(nhà hàng) sẵn đi bát phố luôn!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01073edited.jpg




*Đến cuối con đường lên lâu đài Helikon thì cả nhóm vào 1 nhà hàng:


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01077edited.jpg




Nhà hàng này có cả thịt rừng ( nhìn trên tường là biết ) với giá cả ko mắc lắm. và đặc biệt là thịt rừng trong tiếng Anh thì được gọi là "GAME" - cái này nói dóc là bị ăn thịt rừng nhiều quá béo phì chết liền :))


Bác phục vụ chụp cũng rất là Pro nhưng do thấy anh Tuấn nổi bật quá và Dân Quê thấy đồ ăn, cười tươi quá nên nhắm vào anh Tuấn, Dân Quê mà quên mất Mr Mèo lười nhà ta...


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01082edited.jpg

Mèo lười BH
23-12-2011, 09:01
*7h30 sáng hôm sau thì mọi người xuống KS ăn sáng, đồ ăn thì chỉ có thịt nguội, mứt, bơ, bánh mỳ, trà và cà phê. Mà ko hiểu sao mọi người ăn ít mà đi cả ngày vẫn không thấy đói, công nhận đồ tây giàu năng lượng thật, ở VN sáng ra phải ít nhất một tô phở 2 trứng hay chén tái hoặc là dĩa cơm tấm chà bá với chén cơm thêm mới đủ năng lượng làm việc cho buổi sáng(lưu ý đây là khẩu phần của anh Tuấn chứ ko phải của Mèo lười nhá!!>"<)

Phòng ăn của KS:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01090edited.jpg




*Sau khi ăn xong thì mọi người thẳng tiến hướng lâu đài Festetics!Lâu đài Festetics là 1 trong 3 lâu đài lớn nhất Hungary với 101 phòng,được xây dựng từ năm 1745, có bảo tàng lâu đài Helikon nằm bên trong...

Cổng vào Lâu đài :



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01103edited.jpg




Đường đi vào lâu đài một ngày mùa Đông lạnh giá...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01111edited.jpg




Lâu đài này nhóm của Mèo lười đi năm đó vào giữa mùa Đông nên nhìn cảnh vật xung quanh ảm đạm quá!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01116edited.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01117edited.jpg




Lấy một tấm ảnh từ trên mạng xuống chụp lâu đài vào mùa Hè,nhìn đẹp và hoàng tráng hơn nhiều!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Keszthely.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Festetics_kastely.jpg

Mèo lười BH
23-12-2011, 09:12
Khỉ ôm cây trong sân lâu đài:))



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01121edited.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01123edited.jpg



* Tới lúc vô trong thì mới biết là ở đây hay cái là Thứ hai thì lâu đài đóng cửa, mà hôm chủ nhật cả nhóm tưởng lâu đài ko cho vào thì lại mở cửa hoạt động bình thường!!Nên việc vào tham quan lâu đài là coi như bỏ đi!Nhưng do trình độ đàm phán của bạn Dân Quê với ông gác cửa lâu đài, nên cả nhóm được ngoại lệ vào tham quan với giá vé sanh dziên là 4.500Ft cho 5 người!
*Đây là đôi hia ngàn dặm của Keszthely!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01138edited.jpg




*Sơ lược Thư viện Helikon:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01152edited.jpg




Bên trong thư viện được xây dựng trong khoảng thời gian 1799—1801 bởi ngài Quận công György Festetics,phải có tới mấy chục ngàn đầu sách chứ chẳng chơi....


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01149edited.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01154edited.jpg

Mèo lười BH
23-12-2011, 09:22
*Bộ sách quý của Chủ nhân lâu đài :



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01155edited.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01156edited.jpg



*Bộ đồ của Cha xứ:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01157editedf.jpg




Bởi vì lâu đài này được xây dựng và hoàn chỉnh bởi kiến trúc sư Viktor Rumpelmayer vốn là một người Áo,cho nên bạn đừng ngạc nhiên nếu phát hiện những kiểu kiến trúc gần như tương đồng với những lâu đài quý tộc của nước Áo láng giềng!


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01165edited.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01168edited.jpg



Toàn cảnh mô hình lâu đài:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01164edited.jpg




* Đồng hồ 200 năm tuổi



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01146edited.jpg

Mèo lười BH
23-12-2011, 09:34
Ông địa trong một lâu đài Âu châu!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01162edited.jpg



Do là ngày đóng cửa nên người ta chỉ cho tham quan những nơi chính mà thôi,chứ ko cho tham quan hết toàn bộ lâu đài!Anh Tuấn và bạn dân quê chụp một tấm ảnh kỉ niệm trước khi cả nhóm rời khỏi lâu đài,đi tắm nước khoáng nóng Hévíz!:)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01179e.jpg




Quay ngược ra khu trung tâm thành phố,cả nhóm đón xe bus số 4 đi tới thị trấn nhỏ Hévíz cách trung tâm Keszthely chừng 10 km,để tắm cho bằng được hồ nước khoáng nóng trị liệu lớn thứ hai của châu Âu!!(hồ lớn nhất tên gì Mèo lười cũng ko nhớ rõ nữa,chỉ biết nó nằm ở đất nước Iceland thì phải...)



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01182e.jpg



Giá vé là 950 ft một người cho 3 tiếng "kì ghét"-ngôn ngữ của anh Tuấn:)),mướn thêm quần bơi thì 300 ft cho một quần nữa!(giá cả cách đây đã gần 5 năm rồi Mèo lười ko rõ hiện nay là có còn đúng như vậy không nữa đó nhé!!)


Đây là quầy bán vé!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01184e.jpg

Mèo lười BH
23-12-2011, 09:42
Do cấm chụp ảnh bên trong,nên Mèo lười đành phải lấy toàn bộ ảnh chụp về hồ khoáng nóng này từ trên mạng,phục vụ bạn đọc vậy!



Hồ khoáng nóng Hévíz-hồ nước khoáng lớn thứ hai của Âu châu nhìn toàn cảnh từ trên cao:



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Medicinal_Bath_Hvz_01.jpg




Ảnh chụp vào mùa Hè,nơi bạn có thể được thỏa chí vẫy vùng trong làn nước nóng ấm,cảm giác vô cùng là dễ chịu và sảng khoái!Cái này cũng gần như tương tự với đi tắm bùn khoáng ở Nha Trang nhà mình vậy,có ghẻ lở mụn nhọt hay bệnh da liễu gì,tới đây tắm một vài lần kết hợp với trị liệu đặc biệt,là bệnh tật tan biết đi hết!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Heviz_lake.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Heviz1.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Heviz3.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Hvzi-t_-_frdplet_rsze.jpg




Hoa Sen hoa súng hay hoa gì đó nở khắp nơi trên mặt nước bờ hồ vào mùa Hè!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/Water_lily_boholtropics.jpg

Mèo lười BH
23-12-2011, 09:53
Trở lại với những dòng hồi kí của anh Tuấn về chuyến đi tắm hồ năm đó....


Mua vé thì nhân viên họ đưa cho mình một cái ticket giống hệt cái đồng hồ màu xanh. Cái mặt đồng hồ là con chíp báo information khi mình đưa tay vào cái bảng information ( nó báo giờ tắm, còn bao nhiêu phút....v..v, vì ở đây thời gian kì ghét họ tính theo từng phút,chứ ko có phải mua vé rồi kì bao lâu cũng được:)) ) vừa là chìa khóa mở ngăn tủ cất đồ. Khi cất đồ thì đưa tay vào bảng thông báo, nó hiện số tủ của mình kèm một cái nút mở tủ. muốn mở thì phải đưa tay vào chỗ này rồi nhấn nút mới mở được tủ!

Sau khi hoàn tất thủ tục thì vào khu kì ghét thì 4 anh đực rựa(Mèo lười,anh Tuấn,hai anh em nhà anh Long) chính thức đi kì ghét .Khu này gồm 2 Khu kì ghét chính: trong nhà và ngoài trời!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/heviz.jpg
(Hồ bơi trong nhà,nguồn ảnh:Internet!)


Trong nhà thì mực nước rất thấp chỉ vào khoảng 2-4m. Ngoài trời thì rất sâu từ 20-40m hơn (Thôi, em tuy bơi được nhưng cứ 2-4m cho nó lành . Chìm xuống thì ráng bật lên còn ngóc đầu lên đựoc. chứ oách mà ra ngòai lỡ chìm thì em tha hồ mà bật với búng chỉ cỡ 3 ngày sau.........là em nổi lên thôi:)) ). Thế là phăm phăm đi kiếm hồ nào ít người. "Đây rồi!" chỉ có 2 mạng, Lủi xuống liền. bước xuống thì "Má ơi! Lạnh teo...=))luôn". Thì ra vô lộn hồ người ta "tráng" trước khi lên bờ đi về:)) . Thế là quay lên sang hồ khác. Lần này thì đúng hồ nước nóng rồi,mà nhiều khoáng thật!!Nước hôi như y như mùi hột gà ung!Nhưng cảm giác thật là sảng khóai, dọc hồ có dãy ống nước nóng massage,xếp hàng bơi vô thử thì các ống massage theo thứ tự từ ngang thắt lưng lên tới cổ. Ai đau lưng thì chui vào đây thì cứ gọi là....nhất quả đất .
Tiếc mỗi cái là toàn ông cụ bà cụ "Vai 5 thước rộng, Thân 10 thước cao, Vai thân cộng lại là ra cái...vòng eo ( 15 thước)":)) Chỉ có cái đó là đáng chê nhất ở đây. Các em xinh tươi ở đây thì tòan U12 với U50, nếu có các U khác thì nhất rồi +_+



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/35867275.jpg
(Hồ nước khoáng Hévíz một ngày mùa Đông lạnh giá,nguồn ảnh:Internet!)


Đó là chuyện mấy anh đực rựa.còn mấy nường thì không lo kì ghét mà lo đi đưa mặt cho người ta táng!Giá thì gấp 3 lần giá kì ghét lại có nửa tiếng,nhưng chất lượng thì phải nói là hoàn hảo:Bảo đảm giảm mỡ mặt, sạch lỗ chân lông, trẻ hóa mặt...

Sau 3 tiếng thì chui lên tắm rửa sạch sẽ, ra cửa thì gặp mấy nường ở đó rồi. Người thì khoan khoái còn mấy nường nhìn mặt láng o, con ruồi mà đậu lên thì chắc nó phải té xuống đất vì trơn quá mất....



..........................

(Còn tiếp)

vandu
23-12-2011, 17:51
[QUOTE=Mèo lười BH;506430]

Ảnh chụp vào mùa Hè,nơi bạn có thể được thỏa chí vẫy vùng trong làn nước nóng ấm,cảm giác vô cùng là dễ chịu và sảng khoái!Cái này cũng gần như tương tự với đi tắm bùn khoáng ở Nha Trang nhà mình vậy,có ghẻ lở mụn nhọt hay bệnh da liễu gì,tới đây tắm một vài lần kết hợp với trị liệu đặc biệt,là bệnh tật tan biết đi hết!!

[QUOTE]

Eo ơi, khiếp, bác sĩ có khác, ngôn ngữ cứ gọi là:P. Chúc Mèo và tất tần tật các bạn trong thread Giáng sinh vui vẻ và năm mới may mắn nhá(beer)

Mèo lười BH
23-12-2011, 20:39
Eo ơi, khiếp, bác sĩ có khác, ngôn ngữ cứ gọi là:P. Chúc Mèo và tất tần tật các bạn trong thread Giáng sinh vui vẻ và năm mới may mắn nhá(beer)



Không biết bên Ý của bạn thì như thế nào chứ Noel năm nay nước Hung hoàn toàn vắng bóng tuyết rơi....Tối mai Mèo lười cũng lại đón Noel một mình với đống sách vở như mọi năm nữa mà thôi,Noel năm nay đã là năm thứ 7 xa nhà rồi,cô đơn,thui thủi một mình,lạnh lẽo và buồn...chỉ còn biết thở dài...

vandu
23-12-2011, 21:31
Không biết bên Ý của bạn thì như thế nào chứ Noel năm nay nước Hung hoàn toàn vắng bóng tuyết rơi....Tối mai Mèo lười cũng lại đón Noel một mình với đống sách vở như mọi năm nữa mà thôi,Noel năm nay đã là năm thứ 7 xa nhà rồi,cô đơn,thui thủi một mình,lạnh lẽo và buồn...chỉ còn biết thở dài...

Chỗ vandu ở một bên là núi, một bên là biển nên thời tiết lúc nào cũng ko quá nóng, ko quá lạnh (tụi bạn bẩu thế)(NT) và hiếm khi có tuyết rơi vào dịp Noel--->bây giờ trời vẫn đang nắng nên chắc cũng chả có tuyết(watch).

Ngày mai, chắc vandu cũng đón Noel 1 mình:(. Hy vọng là phòng tự học mở cửa để còn vào lướt web. Chả là vandu sang muộn quá, vừa mới làm được thẻ sinh viên, đang ở trong dorm, dorm có wifi nhưng chỉ cấp password cho những đứa đã có thẻ sinh viên:gun. May mà mượn được username và pass của một anh bạn nhưng anh này ko ở cùng dorm nên mình chỉ có thể lướt web bằng cách vào ngồi phòng tự học và dùng user/pass của anh ấy:Dam. Ôi cái hệ thống Ý ọt nhiều lúc làm đầu mình muốn nổ tung, phát rồ cả người lên íX(.

Nhưng thôi, slogan Noel của mình là :"I'm alone but not lonely":dien

Mèo lười BH
24-12-2011, 06:38
Những bài viết cuối cùng của topic dài lê thê này,Mèo lười muốn chia sẻ đến với các bạn những khoản khắc thời gian ngưng đọng lại vào một buổi chiều mùa Đông lạnh giá gần 5 năm về trước,nơi bờ hồ Balaton,có 4 người(Mèo lười,anh Tuấn,bạn Quế,chị Phương Anh) cùng nhau đón ánh hoàng hôn...Một kỉ niệm thật đẹp về tình bạn một thời:),mặc dù cho bây giờ 4 người đã ở 4 phương trời khác nhau rồi...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01185e.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01197e.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01198a.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01199e.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01200e.jpg




Ráng trời chiều nơi cuối đường chân trời,xa tít tắp....Cuộc đời,và số phận của một con người rồi cũng sẽ như vậy,bao nhiêu phù hoa,vật chất tầm thường rồi cũng sẽ dần trôi về ánh hoàng hôn rồi tắt lịm chìm trong bóng đêm,không ai nhớ tới!Chỉ có những gì thuộc về trái tim chân thật,thì mới tồn tại được vĩnh hằng...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01226e.jpg

Mèo lười BH
24-12-2011, 06:44
Đất lành thì chim đậu,yêu lắm đất nước này tôi ơi...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01196e.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01193e.jpg




Xém tí nữa là có được tấm ảnh thiên nga yêu nhau xếp thành hình trái tim trên mặt hồ rồi!!!:L



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01192e.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01187e.jpg

Mèo lười BH
24-12-2011, 06:51
Mèo lười.....không nhớ lúc đó mình đang suy tư điều gì mà nhìn trầm ngâm quá!!



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01242.jpg



Bạn dân quê,cô bạn thân một thời của tôi,bây giờ đang sống giữa đất nước Cờ hoa xô bồ,không biết bạn có còn chút gì để nhớ về anh bạn này không,nhỉ...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01235e1.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01232e.jpg




Kỉ niệm khó quên...



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01227e.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01225e.jpg


https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01217e.jpg

Mèo lười BH
24-12-2011, 06:58
Chiều buồn nghiêng nắng
Biển vắng mênh mông lang thang mình ta
Mây trên cao bay khuất chân trời
Và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ...




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01215e.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01223e.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01236e.jpg





Ngày nào mình tình cờ quen nhau
Và đến bên nhau vui quên thời gian
Quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài...




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01237.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01233e.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01247.jpg

Mèo lười BH
24-12-2011, 07:02
Em ơi, anh như con thuyền kia,
Lênh đênh theo sóng nước ngoài khơi
Trôi đi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng.
Nếu đã có những lúc em biết rằng,
Dù đã ra đi nơi phương trời xa
Em yêu ơi từng ngày nhớ em
Trong trái tim anh luôn mong em mau về đây...




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01248.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01250.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01251.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01252e.jpg



https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01253e.jpg





......................




Kết thúc!!

Mèo lười BH
24-12-2011, 07:45
Lời kết:



Và rồi sau đúng một tháng trời đổ ra biết bao công sức xây dựng(24/11/2011-24/12/2011),cuối cùng thì topic cũng chính thức được khép lại,vào đúng ngày lễ Giáng Sinh 2011!! :)Một tháng về trước ngày mới mở ra topic này,tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể chia sẻ nhiều điều đến như vậy.Có chăng lúc đó chỉ nghĩ đơn giản mở ra một topic về Hungary phục vụ cho những bạn nào có ý tưởng du lịch tới đất nước này thôi!

Nơi đây không đơn thuần chỉ là một topic hình ảnh du lịch phượt như bao topic khác trên diễn đàn này,mà nó còn chất chứa biết bao nhiêu suy tư của tôi về cuộc sống,về ngành Y,về con người...Nó còn chứa đựng biết bao tình cảm yêu mến mà tôi dành riêng cho đất nước này,cũng phải hơn 6 năm trời,một khoản thời gian không quá dài,nhưng cũng không quá ngắn các bạn nhỉ,đồng hồ đếm ngược thời gian ngày tôi ra trường chỉ còn hơn 1 năm trời nữa thôi,có lẽ đó cũng là thời gian ít ỏi còn lại của tôi gắn bó với đất nước Hungary,tâm trạng buồn vui lẫn lộn...


Xuyên suốt trong một tháng trời xây dựng topic,tôi đã hân hạnh nhận được rất nhiều những tin nhắn riêng,và email của những người bạn mà tôi chưa từng một lần gặp gỡ ngoài đời,nội dung tin nhắn email hỏi về những kinh nghiệm du lịch nước Hung cũng nhiều,và nội dung kết bạn làm quen còn nhiều hơn!:)Cảm ơn topic đã cho tôi có dịp quen thêm được những người bạn mới,từ những bạn đang sinh sống ở VN cho tới những bạn đang sinh sống và học tập tại lục địa già này!(Ý,Đức,Bỉ,Ba Lan,Tây Ban Nha...)


Hiện nay có hai cộng sự của hai tờ báo điện tử đã ngỏ ý hỏi tôi xin lại bản quyền về một vài những hình ảnh và bài viết,để họ đăng báo!Rất vui,vì đất nước Hungary của tôi sắp được nhiều bạn đọc khắp nơi trên Thế giới biết đến hơn,và cảm nhận!:L


Những dòng cuối cùng,tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người bạn đã cùng tôi chia sẻ những cảm xúc,từ ngày topic được khai bút cho tới ngày topic chính thức được hoàn tất hôm nay!!Ngoài bạn hoàng hôn tím người yêu của tôi ra:D,một lời cảm ơn đặc biệt của tôi dành cho bạn vandu-cô bạn đang học tập tại thành phố Genoa nước Ý,đã dành cho topic này của tôi một sự quan tâm nhất định!:)Thời gian tới nếu có dịp ghé thăm Ý,hy vọng tôi và bạn có thể gặp gỡ được nhau!:)


Lời chúc tới tất cả các bạn,một đêm Giáng Sinh an lành,ấm áp và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu nhất!!



Mèo lười






http://www.youtube.com/watch?v=q8Q-0WM3oGw&feature=player_embedded

==sam==
24-12-2011, 08:59
Hình ảnh đẹp lắm Méo Lười ơi :)
Học tập ở nước ngoài tuy cực khổ nhưng bù lại bạn cũng có nhiều trải nghiệm , kỉ niệm và kinh nghiệm sống hơn nhiều người rồi . Sướng thật , ước gì được ra nc ngoài học vài năm để mở mang tầm nhìn qua ^^ Cảm ơn Mèo Lười đã chia sẽ những hình ảnh và kinh nghiệm của bạn cho mọi người nha

Entidi
24-12-2011, 19:00
@Entidi:bấy lâu nay cứ tưởng rằng đồng chí bỏ xem topic này luôn rồi chứ!Hôm nay quay trở lại thì vẫn như xưa nói chung là không có gì thay đổi cả!!:DNếu năm sau đồng chí cùng với đồng chí alceste có ghé thăm nước Hung vào đúng ngày lễ Phục Sinh,thì nhất định Mèo lười sẽ đưa hai bạn đến tham quan ngôi làng này,cùng tham gia lễ hội té nước,thưởng thức ẩm thực truyền thống Hungary,và ngắm gái gú Hung xinh tươi như bông hoa mới nở luôn!!!:D

Vẫn ngó đều đều, chỉ là vì không comment thôi. Vụ kia hứa hươu vượn vậy, có thực hiện được không nữa. Đang chạy sô quắn đit. Hiện đang ở Prague đây, hôm qua vừa cùng với Clinton đưa tiễn lão Havel về với cát bụi xong. Ở đây chắc ít hôm nữa, rồi về Đức.


Ông địa trong một lâu đài Âu châu!!
https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/Hungary/DSC01162edited.jpg


Cái này đẹp này. Mèo lười tự sướng hả?=))

vandu
25-12-2011, 03:21
Ráng trời chiều nơi cuối đường chân trời,xa tít tắp....Cuộc đời,và số phận của một con người rồi cũng sẽ như vậy,bao nhiêu phù hoa,vật chất tầm thường rồi cũng sẽ dần trôi về ánh hoàng hôn rồi tắt lịm chìm trong bóng đêm,không ai nhớ tới!Chỉ có những gì thuộc về trái tim chân thật,thì mới tồn tại được vĩnh hằng...



Topic có chủ đề là gì nhỉ? "...Cậu sinh viên Y khoa trẻ tuổi..." mà nghe giọng văn Mèo như nhà triết gia đang tổng kết sự đời, sự người thế?

hoàng hôn tím
26-12-2011, 11:40
Chúc mừng Topic của meo lười thành công mỹ mãn nè...Cảm ơn meo lười đã đưa mọi người du lịch nước Hung xinh đẹp nhé, thật tuyệt vời nè:L:L

Mèo lười BH
22-01-2012, 21:44
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là tới thời khắc chuyển giao của chú Mão cho chú Rồng bay tới rồi!!!:)Mèo lười xin gửi lời chúc mừng đến tất cả những bạn thành viên trên diễn đàn phượt,chuẩn bị đón chào một mùa Xuân mới vui tươi,hạnh phúc!:LCùng một Năm Mới gặp được thật nhiều điều may mắn và thành công trong cuộc sống!!(wait):L




https://i1178.photobucket.com/albums/x379/MeoluoiBienHoa/thiep80.jpg

alceste
23-01-2012, 14:19
cảm ơn Mèo nhé, đợt này bận nhiều việc, nên ko lên topic thường xuyên, hôm nay mới có thời gian vào đọc kỹ. Chúc mừng năm mới Mèo và mọi người, chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, mạnh khỏe, kéo dài danh sách phượt!
Hẹn gặp Mèo dịp tháng 4 nha!

hoàng hôn tím
27-01-2012, 20:50
Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé..đặc biệt là bác mèo lười của chúng ta, sang năm mới mọi sự tốt lành, luôn luôn vui vẻ , hạnh phúc và thành công nè..........và đặc biệt sẽ có thêm những chuyến phượt thật tuyệt vời nhé:L

hanoi06
28-01-2012, 03:33
Cám ơn bạn Mèo lười đã cho mọi người được một chuyến du lịch sang xứ sở Hung gia lợi đầy quyến rũ. Tôi cũng đã đến nơi đây và đã cảm nhận được phần nào vẻ đẹp của đất nước này. Tôi rất thích phần chuyên môn của bạn được lồng vào bài viết để những người ngoại ngạch như tôi thêm hiểu biết. Tiếp tục đi bạn nhé.

Haiha
18-02-2012, 12:27
Mình cũng sắp qua Hung khoảng 2 tuần, tự túc, đang lăn tăng rất nhiều thứ vì là lần dầu tiên qua châu âu....Mèo cho mình hỏi email yahoo hoặc gmail của Mèo nhé, mình hỏi 1 vài thông tin nhé :) thanks anh mèo

Mèo lười BH
18-02-2012, 16:15
Mình cũng sắp qua Hung khoảng 2 tuần, tự túc, đang lăn tăng rất nhiều thứ vì là lần dầu tiên qua châu âu....Mèo cho mình hỏi email yahoo hoặc gmail của Mèo nhé, mình hỏi 1 vài thông tin nhé :) thanks anh mèo

Hi bạn,mình nhận được tin nhắn của bạn lâu lắm rồi,mình có gửi tin nhắn trả lời lại vào hộp thư của bạn,nhưng lần đó không hiểu sao hộp thư của bạn báo đầy và mình ko thể gửi được!Thế là mình trả lời trực tiếp vào địa chỉ email [email protected] của bạn,và bạn không nhận được mail của mình?:help

Lần này thì mình gửi trả lời vào hộp thư của bạn được rồi,bạn vào check hộp thư xem sao nhé!:)

pankyvn
21-02-2012, 10:15
Cảm ơn những bài viết rất hay của bạn. Mình đến Budapest 5 ngày vào đúng dịp 23/10/2011 ( chua có topic này để tìm hiểu nhiều về Budapest, thật tiếc!) Tuy chỉ du lịch có vài hôm nhưng mình phải công nhận Hungary là một đất nước yên bình và con người hiền hoà. Mình là phụ nữ mà còn sững sờ trước vẻ đẹp thanh tú và trong sáng của các chân dài Hung. Bạn quên chưa liệt kê các món ăn ngon của đất nước này. Mình mê Pita lắm, ngày nào cũng ăn:). Đây là một loại bánh tương tự như pizza của Ý nhưng mùi vị hơn hẳn vì họ làm với loại pho mát handmade từ sữa dê. Các loại pho mát sữa dê và bánh ngọt của Hung cũng đặc sắc lắm.

Các phượt thủ du lịch châu Âu hãy thêm Hungary vào danh mục của mình kẻo sau này tiếc không kịp nhé!

hoàng hôn tím
21-02-2012, 12:50
Mọi người bàn về Hungary làm mình "thèm" được đến đó quá đi thôi nè.

Mèo lười BH
22-02-2012, 04:55
Cảm ơn những bài viết rất hay của bạn. Mình đến Budapest 5 ngày vào đúng dịp 23/10/2011 ( chua có topic này để tìm hiểu nhiều về Budapest, thật tiếc!) Tuy chỉ du lịch có vài hôm nhưng mình phải công nhận Hungary là một đất nước yên bình và con người hiền hoà. Mình là phụ nữ mà còn sững sờ trước vẻ đẹp thanh tú và trong sáng của các chân dài Hung. Bạn quên chưa liệt kê các món ăn ngon của đất nước này. Mình mê Pita lắm, ngày nào cũng ăn:). Đây là một loại bánh tương tự như pizza của Ý nhưng mùi vị hơn hẳn vì họ làm với loại pho mát handmade từ sữa dê. Các loại pho mát sữa dê và bánh ngọt của Hung cũng đặc sắc lắm.

Các phượt thủ du lịch châu Âu hãy thêm Hungary vào danh mục của mình kẻo sau này tiếc không kịp nhé!


Cảm ơn một người bạn đã từng ghé thăm đất nước quê hương thứ 2 của Mèo lười,đã vào xem và ủng hộ topic này!! :)

huyenct
26-02-2012, 07:59
Đọc những bài Phượt của bác Mèo Lười mà thấy xôn xao hết lòng. Em mới sang Đức để trao đổi 5 tháng mà k biết có thể có những tháng ngày Phượt được 1 phần nhỏ như của bác không nữa

Mèo lười BH
27-02-2012, 04:49
Đọc những bài Phượt của bác Mèo Lười mà thấy xôn xao hết lòng. Em mới sang Đức để trao đổi 5 tháng mà k biết có thể có những tháng ngày Phượt được 1 phần nhỏ như của bác không nữa


Cảm ơn bạn đã dành ra thời gian theo dõi topic này của Mèo lười và có đôi lời ủng hộ!! :)

thichkhampha
10-03-2012, 22:38
Cảm ơn bạn đã dành ra thời gian theo dõi topic này của Mèo lười và có đôi lời ủng hộ!! :)

Mình đang dự tính cả nhà đi Hung , seach vé thấy cao quá , T7-8 là thời gian đẹp đi Hung có phải không bạn ?

Mèo lười BH
12-03-2012, 06:12
@thichkhampha:Đúng là tháng 7 và tháng 8 là hai tháng lý tưởng nhất trong năm để ghé thăm Hungary,tiết trời ấm áp,đặc biệt tháng 8 có ngày 20/08 là ngày lễ hội kỉ niệm Quốc khánh của đất nước,rất vui! :)

Chào mừng bạn và gia đình chuẩn bị đặt chân tới đất nước Hungary xinh đẹp và thanh bình!! :)

alceste
20-03-2012, 18:33
Cảm ơn Bạn Mèo đã đón tiếp 2 chị em mình rất nhiệt tình, quả thực ngồi tàu 6 tiếng để xuống Budapest đưa bọn mình đi chơi làm bọn mình cảm động quá! Cả 2 đã về đến nơi an toàn, với những kỉ niệm và hình ảnh đẹp vô cùng về Budapest (chứ chưa dám nói về Hung). Dù chưa đi Eger nhưng cuối cùng cũng kịp mua được mây chai rượu Eger "xịn", cảm ơn bạn nha!

milandini
23-03-2012, 13:40
@alceste: bạn mua rượu Egri Bikavér ah? Cẩn thận uống say lắm đấy :)

alceste
25-03-2012, 05:41
Uống xong rồi, ngon nhắm!
Bạn đang định xin visa sang bển, cân nhắc cho mình xin cái thư mời được ko? Chỉ xin đúng cái thư thôi vì những cái khác nó ko đòi!

Mèo lười BH
25-03-2012, 06:34
@Chị alceste:không hiểu sao chị mua được rượu máu bò ở Budapest,mà lại trong vòng có vài tiếng đồng hồ buổi tối trước khi rời nước Hung,em cũng phục chị thiệt đấy :)

Mấy ngày trước đây em lỡ sa đà vào một vụ cãi vã không đáng có trên diễn đàn...Tất cả chỉ là do cảm xúc nóng nảy nhất thời với những nick mới đi mở topic vô tội vạ....Bây giờ ngồi đọc lại mấy bài đó thấy là mình nói năng của hơi quá thật,nhưng chẳng qua cũng chỉ vì em muốn tốt cho diễn đàn này thôi!Có một thành viên lên án rồi nói những lời không hay,làm em rất buồn mấy hôm nay....Nghĩ chắc mình bỏ luôn diễn đàn rồi!

Hôm nay vào topic nước Hung thân quen này,thấy chị lại bình luận,làm em nhớ lại kỉ niệm cùng chị và bạn Thành đi chơi trên Budapest,thật vui phải không chị :)Bây giờ ngồi vừa gõ bàn phím,vừa nhớ lại cái lần chị lon ton qua đường mém nữa là bị....:hitlàm em mắc cười chịu không nổi hà :))

Thôi xem như chuyện buồn bỏ qua,ít nhất là khi nghĩ rằng trên diễn đàn này còn có chị alceste vui tính(wait)Hy vọng một ngày nào đó không xa chúng ta có thể gặp lại nhau,chị nhỉ...

lepainteur
25-03-2012, 10:55
Topic của Mèo lười rất hay. Theo dõi cũng lâu lâu mà giờ mới sign in để vào khen 1 cái:-) Đọc những topic công phu thế này làm giấc mộng vòng quanh châu Âu càng được củng cố. Hy vọng sớm đọc thêm nhiều bài hay của Mèo lười!

==sam==
25-03-2012, 22:25
@Mèo lười : Em vừa vào topic bác cãi vã xong đây :LL nói chung bác cũng nóng tính quá ^^ để dành sức tập trung học hành rồi tiếp tục đi khám phá những nước khác để cho những đứa chưa đi đc như bọn em còn hóng nữa chứ (c) Mong chờ topic tiếp theo của bác đây

milandini
25-03-2012, 23:34
@alceste: PM hay email cho bạn cái kế hoạch xem nào? Mà đi chơi ít thôi, về nhà với chồng với con đê :-P
@Mèo lười BH: dù sao bạn cũng được chút kinh nghiệm xương máu và để được bài học cho các thế hệ mai sau :) Chắc từ nay sẽ ko có các topic tương tự đâu ^^

Mèo lười BH
26-03-2012, 05:05
@lepainteur:Cảm ơn bạn đã dành ra thời gian đọc topic của Mèo lười và có đôi lời ủng hộ!!:)

@sam:Nói thiệt chứ mấy ngày trước đây Mèo lười buồn bực quá đã có ý định bỏ luôn phượt rồi...Hai hôm nay thấy các bạn lại vào xem topic nước Hung này và bình luận làm Mèo lười cảm thấy bớt buồn,tới bây giờ thì tâm trạng đã vui trở lại rồi!:DCác bạn cứ an tâm,Mèo lười còn sống còn trẻ còn khỏe là sẽ còn có thêm nhiều chuyến đi tới những chân trời mới lạ khác nữa để phục vụ cho các thành viên của phượt!!:)Riêng với đồng chí sam thì bây giờ Mèo lười vào xem tiếp topic "quả cam bị bu lại chia" của đồng chí đây,hehe:D

@milandini:hy vọng sau trận cãi vã vừa qua mọi người sẽ tỉnh ngộ ra hơn,và cũng hy vọng từ nay tình trạng đó sẽ không còn nữa,bạn nhỉ.:)

Entidi
27-03-2012, 04:27
Uống xong rồi, ngon nhắm!
Bạn đang định xin visa sang bển, cân nhắc cho mình xin cái thư mời được ko? Chỉ xin đúng cái thư thôi vì những cái khác nó ko đòi!

Ké tô bích nhắn là: Nghe bẩu cuối tháng sang FF, ba chân bốn cẳng chạy sang sớm, giờ nằm chờ dài cổ kiếm giọt rượu Mèo lười gửi sang mà chưa thấy đâu.:gun

Tùng Lan
27-03-2012, 11:55
Giọng văn thanh thoát, bật ra từ một tâm hồn trong sáng, một tình cảm lưu luyến của một thời gắn bó với mảnh đất mà "khi ta ở không chỉ nơi đất ở", một cuộc sống độc lập mà không cô lập với thế giới xung quanh, một cảm nhận hết sức chân thành và gần gũi với tự nhiên như nó vốn có... Mình không biết nói thế nào để cảm ơn sự chia sẻ tuyệt vời này. Chúc Mèo chân cứng đá mềm và sớm được gặp lại trên những bước phượt mới!

alceste
27-03-2012, 18:23
@ Mèo: đừng buồn em nhé, ra ngoài xã hội thì va chạm là việc bình thường mà. Nhiều khi mình có ý tốt nhưng họ lại ko nhìn ra thôi. Chị cũng vào topic đó, định động viên em mấy câu nhưng nghĩ lại thế thành sáo rỗng quá!! Cảm ơn em 1 lần nữa, thôi, hôm nào có dịp ta lại gặp nhau! CHị mua trong sân bay mà, chứ làm sao mang được vào qua an ninh em!
@ T - Milandini: Tranh thủ xin ko về rồi xin lại khó. Nhưng kiếm được thư rồi bạn ạ nên ko cần phiền bạn, Mỹ xịn luôn, hi vọng nó cho 1 năm.
@ Entidi: nếu sang tháng 4 - 5 gì đó chủ nhà vẫn vui lòng đón tiếp thì tốt nhỉ, h đang chuẩn bị đi Easter nên ko đi kịp tuần rồi, đáng lẽ tuần rồi tớ lên FF thăm em gái nhưng nó cũng ko đi nên tớ bỏ luôn. Lần này bác ở lâu chứ?