PDA

View Full Version : [Phượt vì môi trường] Bảo vệ núi Bà Đen lần 1 (17,18-12-2011)



Vinh Pham
23-11-2011, 15:56
Cuối tuần này thân mời các anh chị em nào không đi phượt có thể đến tham gia hoạt động dọn dẹp rác trên núi Bà Đen - Tây Ninh. Tình hình là hiện nay trên núi rất nhiều vỏ chai lọ do những người đi ngắm cảnh bỏ lại dọc đường và đặc biệt là trên đỉnh có một đống rác rất lớn nằm gần ngay chỗ chòi.
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/378769_293347380699997_100000742136247_988817_2192 50630_n.jpg

Kế hoạch dọn rác trên núi Bà Đen.
Kế hoạch được lập sau chuyến đi cực nam và vượt thác Đà lạt, có thể mọi người sẽ thắc mắc đôi điều với kế hoạch này nhưng mình cũng xin nói thẳng vì mục đích của mình chỉ là doạn rác nên mọi vấn đề khác sẽ bị đặt nhẹ hơn một chút. Và do vấn đề cá nhân nên mình cũng rút kế hoạch đi 2 ngày xuống còn một ngày.

Lịch trình :

+5:00 sáng CN : khởi hành tại Big C cộng hòa. Mọi thành viên nên ăn lót dạ trước ở nhà và có mặt đúng giờ để đi chung với đoàn. Cố gắng tập thói quen sài đúng giờ, bản thân mình cũng bị vấn đề này nên đang cố gắng để sửa chữa.
+7:30 : cả đoàn sẽ dừng chân nghỉ và ăn sáng tại quán bánh canh ở đường rẽ vào thị trấn Tây Ninh.
+9:30 : tập trung tại quán sơri ngay dưới chân núi đường cột điện. Làm các công tác chuẩn bị để đúng 10:00 chúng ta xuất phát lên núi.(cố gắng xuất phát càng sớm càng tốt)
+Thu gom các loại rác không phân hủy trên đường, khi lên đỉnh bắt đầu nghỉ ngơi sau đó tập trung mọi người gom các lại rác trên đỉnh, đào hố để tập trung rác, dùng xăng mang theo đốt tất cả rác. Sau khi đốt nếu đợi được đến lúc tắt thì đoàn sẽ lấp đất lại. Một kế hoạch nhỏ nữa là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái băng rôn loại nhỏ thôi ghi một dòng chữ đại loại như : “Đừng để lại gì ngoài những dấu chân, đừng mang theo gì ngoài những tấm hình” – Phượt.vn
Mặt sau của tấm băng rôn có thể để an hem trong đoàn mình ký tên lên đó. Sau khi mọi công tác đã xong chúng ta tập trung treo tấm băng rôn lên góc chòi để mọi người có thể nhìn được.
+Tiếp tục là hành trình xuống núi bằng đường chùa. Do đường đi xuống có đoạn khá khó nên mọi người phải cẩn thận, đoàn cũng tiếp tục thu gom các loại rác (cần phân loại rác vì lần này chúng ta sẽ không đốt nữa mà sẽ đưa lại cho các nhà sư của chùa để họ sử lý). Khi xuống đến chùa mọi người sẽ nghỉ ngơi và ăn một bữa cơm chay trước khi xuống núi.
+Cố gắng xuống núi sớm để về lại thành phố chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Trên đường về sẽ ghé quán chè khoai mì làm vài chén. Tạm biệt mọi người tại ngã tư an sương.

Một vài lưu ý cho các thành viên chưa có kinh nghiệm :

-Khi di chuyển trên đường sẽ có người dẫn đoàn và người chốt đoàn, không bao giờ được vượt qua người dẫn đoàn và cố gắng bám đoàn.
-Giày dép khi leo núi : tuyệt đối không mang giày cao gót, dép lê khi leo núi. Nên chọn các lại dày có đế bám dính tốt vì chúng ta sẽ có những đoạn di chuyển trên đá. Vấn đề giày dép khá quan trọng nên mọi người phải lưu ý, có thể mua một đôi giày quân dụng để mang thì càng tốt. Có thể lót thêm để khỏi bị đau chân hoặc mang nhiều vớ cũng được.
-Khi leo núi không nên nghỉ quá lâu và khi nghỉ thì không ngồi ngay mà đứng để hơi thở điều hòa lại rồi mới ngồi xuống.
-Mỗi thành viên phải tự chuẩn bị cho mình 2 lít nước để uống trên đường leo núi. Khi uống thì uống một hoặc hai ngụm nhỏ không nên uống cho no, vì sẽ bị mất sức hoặc thiếu nước khi đi xuống. Nên mang theo một chai nước ngọt để uống dọc chuyến đi, mình thì thích revice vì có thêm tính năng bù muối cho cơ thể.
-Quần áo thì chỉ cần mang theo 1 bộ để thay khi xuống núi về TP thôi, nên chọn quần áo mỏng thấm hút mồ hôi tốt.
-Đồ ăn : chúng ta không ngủ lại nên đồ ăn cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Đồ ăn vặt dọc đường như bánh kẹo socola… Về phần đồ ăn để no bụng thì có thể mang theo bánh mì, mì gói (chắc ăn sống chứ nước nôi đâu mà nấu), xúc xích, căm nắm, xôi, Lương khô…
-Nên chuẩn bị áo mưa và đèn pin để sử dụng khi cần thiết.
-Không nên mang quá nhiều thứ vì chúng ta còn phải thu gom một số lượng rác khá lớn.

Những thứ đoàn sẽ chuẩn bị :

-Khi tham gia mỗi thành viên sẽ được nhận một túi để thu gom rác.(cố gắng không dung bao ny long, mà sẽ kiếm một loại nào khác để thay thế, nếu ai có bao thì mang theo luôn nhé)
-Một tấm băng rôn. (cái này mình cũng không rành lắm bạn nào có thể giúp mình một tay)
-Xẻng gấp (để đào hố đốt và chon lấp rác khi lên đỉnh, bạn nào có thể mượn được hoặc cho mình mượn thì xin cảm ơn trước, chứ không đến lúc đó an hem lại phải đào bằng tay.)
-Xăng (nghe đồn bác trungcao tài trợ xăng để đốt luôn trạm rađa thì phải)
-Cần tuyển một bác làm photograper cho cả đoàn, mọi thành viên khác sẽ hạn chế việc chụp ảnh vì chúng ta còn phải dành thơi gian cho việc dọn rác.

-Mọi thành viên chắc chắn tham gia được chuyến đi này làm ơn nhắn lại vào hộp mail của mình theo cú pháp sau :
+Họ tên :
+Nick :
+Số điện thoại :
+Xế or Ôm
+Nơi xuất phát :
+Ý kiến hoặc yêu cầu đặc biệt gì :

-Mình sẽ xắp xếp xế ôm cho phù hợp, hoặc nếu không thì gửi xe lại chỗ siêu thị để hạn chế số lượng đi xe.
-Một vấn đề nhỏ cần nhắc nhở là bạn nào có vấn đề về sức khỏe, thì làm ơn ở nhà dùm. Nói có vẻ khó nghe nhưng đó là sự thật vì khi leo núi cần một sức khỏe và tinh thần thật tốt.
-Các bác nào nhà mình muốn đu theo thì làm ơn tự chuẩn bị đầy đủ và báo cho em một tiếng nhé, nếu đi chung được với đoàn thì càng tốt.

*update giùm lịch trình

cheetah2702
23-11-2011, 16:01
Sao bữa đi MTL về hô hào là sang tháng 12 lận mà, em mà ko đi NCT với hungvip là vote bác 1 phiếu rùi, bác là bác cứ đi " ở công trường " suốt nhá

Vinh Pham
23-11-2011, 16:16
Hề hề mình bị đám bạn lừa nhậu xỉn rồi chúng nó dụ mình dẫn lên núi, vì thế mà có chuyến cuối tuần này. Mà đã lên núi thì nhân tiện làm luôn chuyện này, còn bác trung cao có làm chuyến lần 2, hoặc ai đó làm chuyến thứ n cũng được mà!

Vinh Pham
23-11-2011, 16:47
Hoan nghênh tinh thần bảo vệ môi trường của a e nhà Phượt mình nhé (c)
Thế bác chu có đi bảo vệ môi trường không, hay hôm đó đi phươt mất rồi!

deny
23-11-2011, 17:16
Vote 1 phiếu, hôm đó bọn mình sẽ phụ trách dọn rác khúc đường Ma Thiên Lãnh lên đỉnh.
Vì đường cũng hẹp, nên mình nghĩ anh chị em chia 2 nhóm, 1 nhóm dọn đường chùa, 1 nhóm dọn đường cột điiện, nếu mỗi nhóm 8-10 người là ok rùi. Đi về trong ngày là ok
Thấy kế hoạch sơ bộ của Vinh Phạm mình phác thảo giùm 2 phương án (có gì sai đừng giận nhe):
1- Lượt đi:
- 1 nhóm đi đường chùa, 1 nhóm đi đường cột điện: nhặt rác phân hủy đc, không nhặt vỏ chai và bịch ny lon, thấy gom ra để sẵn, lượt về nhặt. lên đỉnh có thể chôn cho tốt đất ^^,
- Lượt về: từ trên núi xuống, chia 2 đường như cũ: sẽ gom chai, bịch.. rác không phân hủy xuống núi bán ve chai góp 1 chuyến từ thiện nào đó. (có thể lên đường nào xuống đường đó hoặc lên đường 1 xuống đường 2)
2- phương án 2: tất cả cùng lên 1 đường, nhặt hết trên đường, và xuống cũng nhặt hết (cách này không hay bằng cách 1 nhưng đông vui hơn)
Vinh Phạm leo từ tối thứ 7 ah, thứ 5 có rãnh ghé ra CV Hoàng Văn Thụ giúp a 1 chút đc hok ^^,
Cảm ơn trước hen ^^,

Vinh Pham
23-11-2011, 18:35
Vote 1 phiếu, hôm đó bọn mình sẽ phụ trách dọn rác khúc đường Ma Thiên Lãnh lên đỉnh.
Vì đường cũng hẹp, nên mình nghĩ anh chị em chia 2 nhóm, 1 nhóm dọn đường chùa, 1 nhóm dọn đường cột điiện, nếu mỗi nhóm 8-10 người là ok rùi. Đi về trong ngày là ok
Thấy kế hoạch sơ bộ của Vinh Phạm mình phác thảo giùm 2 phương án (có gì sai đừng giận nhe):
1- Lượt đi:
- 1 nhóm đi đường chùa, 1 nhóm đi đường cột điện: nhặt rác phân hủy đc, không nhặt vỏ chai và bịch ny lon, thấy gom ra để sẵn, lượt về nhặt. lên đỉnh có thể chôn cho tốt đất ^^,
- Lượt về: từ trên núi xuống, chia 2 đường như cũ: sẽ gom chai, bịch.. rác không phân hủy xuống núi bán ve chai góp 1 chuyến từ thiện nào đó. (có thể lên đường nào xuống đường đó hoặc lên đường 1 xuống đường 2)
2- phương án 2: tất cả cùng lên 1 đường, nhặt hết trên đường, và xuống cũng nhặt hết (cách này không hay bằng cách 1 nhưng đông vui hơn)
Vinh Phạm leo từ tối thứ 7 ah, thứ 5 có rãnh ghé ra CV Hoàng Văn Thụ giúp a 1 chút đc hok ^^,
Cảm ơn trước hen ^^,
Bác deny đi với ai thế?
Hẹn gặp mọi người trên đỉnh, hình như cũng có một đoàn đi đường ma thiên lãnh lên không biết anh có đi chung với đoàn đó không.
Rác phân hủy được thì cứ để đó cho nó tự phân hủy thôi, chủ yếu là thu gom chai lọ và bao xốp thôi.
OK thứ 5 em ghé bên anh leng keng mượn thêm lều nên có thể ghé công viên trễ tí nhé!

hoang2009
23-11-2011, 19:12
Bác vinh mở topic lẹ quá sao đu theo kịp,nghe nói là qua tháng 12 mới đi mà,quăng kiểu này sao mà chụp kịp...=))

cheetah2702
23-11-2011, 19:32
Vote 1 phiếu, hôm đó bọn mình sẽ phụ trách dọn rác khúc đường Ma Thiên Lãnh lên đỉnh.
Vì đường cũng hẹp, nên mình nghĩ anh chị em chia 2 nhóm, 1 nhóm dọn đường chùa, 1 nhóm dọn đường cột điiện, nếu mỗi nhóm 8-10 người là ok rùi. Đi về trong ngày là ok
Thấy kế hoạch sơ bộ của Vinh Phạm mình phác thảo giùm 2 phương án (có gì sai đừng giận nhe):
1- Lượt đi:
- 1 nhóm đi đường chùa, 1 nhóm đi đường cột điện: nhặt rác phân hủy đc, không nhặt vỏ chai và bịch ny lon, thấy gom ra để sẵn, lượt về nhặt. lên đỉnh có thể chôn cho tốt đất ^^,
- Lượt về: từ trên núi xuống, chia 2 đường như cũ: sẽ gom chai, bịch.. rác không phân hủy xuống núi bán ve chai góp 1 chuyến từ thiện nào đó. (có thể lên đường nào xuống đường đó hoặc lên đường 1 xuống đường 2)
2- phương án 2: tất cả cùng lên 1 đường, nhặt hết trên đường, và xuống cũng nhặt hết (cách này không hay bằng cách 1 nhưng đông vui hơn)
Vinh Phạm leo từ tối thứ 7 ah, thứ 5 có rãnh ghé ra CV Hoàng Văn Thụ giúp a 1 chút đc hok ^^,
Cảm ơn trước hen ^^,
Đây là đoàn thứ 2 đi cung MTL phải không, good luck! Lần trước có mấy gói xôi để lại không biết giờ còn không:))

mechuotchit
23-11-2011, 20:42
Sao nghe kế hoạch là sang T12 để mechuotchit dọn còn Pé_Nhóc đốt mà , bây giờ 2 chị em vắng hết ... Vinh Phạm làm gấp thế !!!

pe_nhoc16
23-11-2011, 21:18
Anh Vinh Phạm này đáng :T nhé, làm mấy bữa nay em lo luyện level đốt rác chờ ngày xuất chinh, anh chơi cú bất ngờ mà hôm đấy em bận đi về miền quê kiếm tình yêu mới ác chứ... Giận rồi nhé, bữa nào phạt đi >"<.

Anh Tú
23-11-2011, 21:31
Muốn đi lắm mà mắc bận rùi...
Đi lụm rác mà.... việc tốt...(c)
Núi bà đen có 1 chổ cực kỳ dơ... giống toilet ngoài trời vậy... ai đi đường lên chùa là thấy ah...:gun

Bình-Thường
23-11-2011, 21:56
Mình tham gia với, nếu không có việc gì đột xuất thì sáng chủ nhật tầm 4g30 mình sẽ xuất phát. Ai có đi chung thì liên lạc với mình cùng đi nha Minh Dũng 0979505055.

ChuDu09
23-11-2011, 22:00
Thế bác chu có đi bảo vệ môi trường không, hay hôm đó đi phươt mất rồi!
Tiếc là e lại long nhong nơi phương trời xứ lạ nữa rùi bác ah, đành thất hẹn vậy (BB)

Trang Dinh
23-11-2011, 22:59
Chào anh Vinh Pham,
Em là người đã liên lạc với anh về vụ việc MTL này, nhưng tiếc là 27 này em đã lên kế hoạch chuyến An Giang - Đồng Tháp. Vậy đành chờ thời cơ khác vậy. Chúc anh cùng đoàn có chuyến hành trình vui nhé!

Vinh Pham
24-11-2011, 08:59
Híc nhiều người comment vì vấn đề thời gian quá, thôi được quyết đinh dời lại qua tháng 12 theo yêu cầu của số đông. Do 2 tuần đầu mình cũng đi phượt lên quyết định dời lại tuần thứ 3 của tháng 12 tức ngày 17 và 18 tháng 12 nhé cả nhà. Thời gian sẽ nhiều hơn để mọi người sắp xếp, có 2 option cho mọi người chọn đi vào thứ 7 và đi vào cn. Hoan ngênh mọi người tham gia vào kế hoạch này!

deny
24-11-2011, 11:00
Híc nhiều người comment vì vấn đề thời gian quá, thôi được quyết đinh dời lại qua tháng 12 theo yêu cầu của số đông.Èo, sao bỏ cuộc sớm vậy, đã là cộng đồng phượt thì đâu phải kể là quen mới đi chung được đâu nè.
Mình nghĩ, kế hoạch đã ra, thì cứ tiến hành, ai biết đâu có bao nhiêu rác, chắc gì dọn 1 lần là hết, với lại cũng là dịp cho các bạn mới leo lần đầu thử sức (vì đi ban ngày nên cũng đỡ hơn)
Thứ nữa, là những bạn bận thì đi chuyến sau, chuyến sau nữa.. hj
Mình vẫn đi cung MTL, có j tối nay Vinh Phạm ghé chơi nha, lâu rùi ko gặp
Tối nay có tiết mục vui lắm ^^
19h ngày 24/11 tại công viên Hoàng Văn Thụ, chỗ cái sân rộng đối diện cổng QK7, chỗ ngã 3 đầu cái đường chia đôi công viên đó ^^, khỏi gửi xe, tấp vào bên trái là đc :D

Vinh Pham
24-11-2011, 11:37
Em đi xe đạp mà gửi làm gì bác, xác xe vào công viên dựng luôn. Còn cả lều để cắm trại nữa nếu mưa quá là bung lều ra :D

trungcao
24-11-2011, 13:35
Mài hả mài...tao đã bẩu cứ từ từ...làm anh chị em còm quá trời...há há... chuyển qua T12 là ok - hợp lý nhất.
Nhưng anh cũng chưa chắc chắn nhen Vĩnh...2 ghế vậy ^^

lengkeng1minh
24-11-2011, 14:41
Vote 1 phiếu, hôm đó bọn mình sẽ phụ trách dọn rác khúc đường Ma Thiên Lãnh lên đỉnh
Đường lên theo lối MTL làm gì có rác mà dọn!!

Vinh Pham
24-11-2011, 16:14
Mọi người đi trước xả rác anh deny đi sau lụm lại, ah mà trên đó nhiều rác hữu cơ lắm anh nên chuẩn bị nhiều bao đựng rác vào =))

miss.boo91
25-11-2011, 17:31
Cho em 1/2 gạch dòm ngó nhá anh zai....

Vinh Pham
28-11-2011, 06:57
Ghi nhận thành ý của miss.boo.
Thời gian tuy nhiều nhưng bạn nào tham gia thì cũng lên lịch để xắp xếp đi là vừa rồi đó!
Sắp tới mình cũng đi hơi nhiều nên nhờ các bạn nào ở nhà thì cập nhật dùm để topic nổi lên cho mọi người dễ kiếm nhé!

cheetah2702
28-11-2011, 07:21
Hé hé vừa đi NCT về thấy đổi lịch liền, cho em 1 suất nhá, em đi tối t7

Vinh Pham
28-11-2011, 07:44
ok ai đi tối thứ 6 thì có thêm màn giao lưu bên bếp lửa nữa! Nhớ mang mồi để mình tài trợ rượu cho!

caixia
28-11-2011, 13:06
Chủ thớt ơi, cho mình đăng ký 1 suất đu bám theo đoàn nhé.
P/S: xin hỏi có ACE nào đi tối thứ 6 không, cho mình theo ké với nhé.

Vinh Pham
28-11-2011, 13:49
Chủ thớt ơi, cho mình đăng ký 1 suất đu bám theo đoàn nhé.
P/S: xin hỏi có ACE nào đi tối thứ 6 không, cho mình theo ké với nhé.
Tối thứ 6 là bạn muốn leo đêm ah, như vậy ở trên núi nguyên ngày thứ 7 để chờ mọi người ah.

caixia
28-11-2011, 15:17
Eo ôi, thế ah,mình không biết cứ tưởng có ACE nào đi thứ 6 ấy chứ:D,thế thì cho mình đổi lại ngày thứ 7 nhé. Mà ma mới như mình đi không biết có vướng tay chân mọi người không nhỉ.:)

NguoiNhaQue66
28-11-2011, 23:15
Dập dòm luôn nhé bác, cũng ráng góp chút sức mọn !

Vinh Pham
29-11-2011, 11:35
Chuyến đi này hoan ngênh tất cả mọi người, vì mục đích chuyến đi nên mọi người tự sắp xếp xế ôm luôn nhé. Mình sẽ cập nhật danh sách đặt gạch ở đây luôn. Mọi người cho mình xin thông tin để tiện xắp xếp nhé!



Vinh Pham - Xế - Gò vấp - Đi thứ 7
Trung Cao - Xế
Trung cao's - Ôm
miss.boo91 - Ôm
cheetah2702 - Xế
caixia - Ôm - Đi thứ 7
NguoiNhaQue66
nhenden - Ôm
hoamùaxuân - Ôm
Hoang 2009 - Xế
Hoàng 2009 - 1/2 Ôm
Chudu09 - Xế - Đi thứ 7
Trantruilui - Xế
Pe xiu - ôm

nhenden
29-11-2011, 20:32
Chuyến đi này hoan ngênh tất cả mọi người, vì mục đích chuyến đi nên mọi người tự sắp xếp xế ôm luôn nhé. Mình sẽ cập nhật danh sách đặt gạch ở đây luôn. Mọi người cho mình xin thông tin để tiện xắp xếp nhé!

Huhu.. sao em toàn bị túm cổ đi công tác những lúc như vầy hông nè? :((

Bác Vinh ơi, cho em đặt 1 vé ôm dập dòm với nhé, vì em cần phải đe dọa sếp em có cho em zọt về Sì Gùn tối thứ 6 hoặc sáng thứ 7 đã :P

hoamùaxuân
29-11-2011, 20:39
Chủ thớt dời lịch rùi àh?!
Cho mình đặt một suất ôm nhé.
Thank chủ thớt!

hoang2009
30-11-2011, 07:24
ok ai đi tối thứ 6 thì có thêm màn giao lưu bên bếp lửa nữa! Nhớ mang mồi để mình tài trợ rượu cho!

Còn 2 chai vodka hôm bửa mà bác Vinh mang hết luôn đi...

hoang2009
30-11-2011, 07:26
Đặt một gạch + 1/2 luôn nhe bác.Để dụ dổ rủ rê có em nào chịu làm ôm cho mình chuyến này không..hí hí:)).Đi t7 luôn nhe bác.Tình hình là nếu không có ôm thì làm xế vậy?Có ai đăng ký làm ôm không ta?

pe_nhoc16
30-11-2011, 07:33
Đặt một gạch + 1/2 luôn nhe bác.Để dụ dổ rủ rê có em nào chịu làm ôm cho mình chuyến này không..hí hí:)).Đi t7 luôn nhe bác.Tình hình là nếu không có ôm thì làm xế vậy?Có ai đăng ký làm ôm không ta?

Sao anh không rủ nàng Ngân đi với, biết đâu lên đó được thao thức suốt đêm thì sao :D

ChuDu09
30-11-2011, 08:43
Nếu sáng t7 rảnh thì cầm theo cây chổi lên núi quét lá đa phụ mọi người vậy hii :D

trantruilui
30-11-2011, 14:54
Hehe Hồi trước ngủ cạnh đống rác mình đã có ý đi hốt rác. Chuyến này thật là gãi đúng chỗ ngứa. Đăng ký 1 chỗ nhé.

Tuấn , xế , đi t7 , 0903.31.44.31

Pe Xiu
30-11-2011, 15:25
Chà, nghe ý nghĩa và bảo vệ môi trường quá, cho mình đăng ký một suất ôm chủ thớt ơi!!!@

Vinh Pham
02-12-2011, 18:17
Còn 2 chai vodka hôm bửa mà bác Vinh mang hết luôn đi...
Mang theo cái chai thì được chứ còn rượu bên trong thì chưa biết nhé bác.
Tình hình sẽ xắp xế ôm theo kiểu radom nhé mọi người (ngoài trừ các thành viên đăng ký cặp để tránh tình trạng cháy nhà).

hoang2009
03-12-2011, 08:26
Sao anh không rủ nàng Ngân đi với, biết đâu lên đó được thao thức suốt đêm thì sao :D
Anh đang rủ nè,nhưng 2 đứa đi cùng lúc sợ không ai làm dùm.

Anh Tú
03-12-2011, 11:06
Sao k đi cn 11/12, nếu đi cn 11/12 cho mình đăng ký nhe,,,

cheetah2702
03-12-2011, 15:28
Có ôm nào ở quận 9 hay thủ đức không vậy, liên hệ mình nhé, số ở dưới

baptlap
03-12-2011, 16:13
Chuyến đi rất có ý nghĩa.Đang suy nghĩ về việc tham gia chuyến bảo vệ núi bà đen của bác vinhpham bằng một loại phương tiện rất bảo vệ môi trường:xe đạp.

keisuke2804
11-12-2011, 21:54
Diễn đàn mới vô được nhưng hình như mấy bài gần cuối không được lưu thì phải :'( Anh Vinh Pham cho em đăng ký lại nhé. A cho em xin thông tin tập kết ở đâu, thời gian nào để em tập trung cho đúng nha :D
Thông tin: [email protected] - 01264881904 ^^

trantruilui
12-12-2011, 08:20
Đúng là mấy bài cuối bị mất rồi :(

Mình định chạy xe máy từ q1 lúc 2-3h chiều t.7, khoảng 5-6h chiều tới Tây Ninh, leo ngõ cột điện (leo đêm) và ở đêm trên đỉnh rồi sáng tham gia hoạt động chung với mọi người. Ai có lịch trình giống vậy thì liên hệ đi chung cho vui.

Tuấn : 0903.31.44.31

nhenden
12-12-2011, 08:27
Đúng là mấy bài cuối không có lưu.

Anh Vĩnh ơi, cho em rút gạch nha, hic, vì em không kịp về lại SG :((

mrsimple1311
12-12-2011, 12:14
Có tôi ở q9 nè bạn! (ngay cây xăng Tăng Nhơn Phú), Bạn ở chỗ nào vây?
Không thấy số đt. Bạn cho cái số đt để alo rảnh rảnh uống nước mía chơi. Chuyến này mình kô đi được rồi. Thành viên mới.

Màu viết không phù hợp

ken_du
12-12-2011, 13:49
Mang theo cái chai thì được chứ còn rượu bên trong thì chưa biết nhé bác.
Tình hình sẽ xắp xế ôm theo kiểu radom nhé mọi người (ngoài trừ các thành viên đăng ký cặp để tránh tình trạng cháy nhà).
Cho hỏi đi lúc thứ 7 , thì mấy giờ có mặt ở chân núi vậy bác . Có ai làm xế cho tôi hok , cho tôi đi với

hoang2009
12-12-2011, 16:54
Đang cố thu sếp xem có đi đc không...

traimx
12-12-2011, 16:57
Xin lỗi chủ thớt, traimx vừa nhận thiệp mời của bạn, trùng lịch nên chủ nhật này không thể cùng mọi người được.

Trang Dinh
12-12-2011, 21:26
Em đã có đki lúc trước nhưng chắc chưa save. Mà cho em xin lỗi bác chủ thớt vì em cũng nhận được thiệp hồng của ng bạn ko thể tham gia được lần này. Chúc chuyến đi nhiều thành công ạ!

chuabietgi
13-12-2011, 00:07
Hiện giờ thì kiệt sức rồi vì tham gia chuyến hành xác của echrakhoigieng, nhưng chắc cuối tuần tham gia được, chừa 1 chỗ trên đỉnh cho mình ngủ zới. Nhóm nào đi chiều t7 cho đi chung với, Vĩnh đưa thông tin lên trang đầu theo dõi cho thuận lợi nhé.

Vinh Pham
13-12-2011, 08:55
Danh sách thành viên sẽ cập nhật tại đây!

linhngoc
13-12-2011, 09:53
Một hoạt động rất có ý nghĩa, rất tiếc là chưa thể tham gia cùng các bạn đợt này,chúc các bạn nhiều sức khỏe,nhiều niềm vui

trungcao
13-12-2011, 14:48
Anh đi với gái nên sáng thứ 7 đi sớm. Ngủ 1 đêm rồi xuống.
Phụ trách:
- Sơn lại cái lán (chắc màu xám xám cho sạch)
- Dọn trước rác trên đỉnh, đào hố sẵn,...
Mọi người cứ thư thả lên nhé. Ai muốn đu theo thì PM nhé.

Vinh Pham
13-12-2011, 15:50
Ok vậy vẫn có 2 option cho mọi người chọn :
Một đi ngày thứ 7 và hai là đi ngày CN.
Ai đi thứ 7 liên hệ với bác trungcao.

trungcao
13-12-2011, 17:07
Vụ xẻng thì khỏi đem đi Vĩnh ơi. Alo hỏi trạm ra đa mượn cho tiện ^^

ChuDu09
13-12-2011, 17:45
Tối thứ 7 dính cái đám cưới, hy vọng ko nhậu nhẹt nhiều để sáng CN còn sức đu bám với mọi người :D

Vinh Pham
13-12-2011, 18:04
He he bác chu du sợ gì, chơi tới bến đi.

keisuke2804
13-12-2011, 18:07
Anh đi với gái nên sáng thứ 7 đi sớm. Ngủ 1 đêm rồi xuống.
Phụ trách:
- Sơn lại cái lán (chắc màu xám xám cho sạch)
- Dọn trước rác trên đỉnh, đào hố sẵn,...
Mọi người cứ thư thả lên nhé. Ai muốn đu theo thì PM nhé.
Hihi, em vẫn muốn đi ngày t7 để có thể ngủ đêm trên núi. Nhưng mà vào buổi sáng em có công chuyện nên chắc khoảng 14h00 mới đi được. Anh Trungcao định đi lúc mấy h? có gì cho e đu theo với nhé.
[email protected] ^^
Điện thoại e đang bị hư nên a cứ pm vào mail nhé, e sẽ liên lạc lại ngay :D

baptlap
14-12-2011, 00:26
Như đã mở lời trên topic từ tuần trước,mình sẽ tham gia chuyến đi lần này bằng con xe đạp thân yêu của mình từ hồi còn be bé...sẽ tham gia cùng 3 friend xuất phát từ HCM vào sáng CN(đang phân vân với chiều thứ 7).Sau chuyến đi Đà Lạt vào cuối tuần rồi,sức khỏe cũng đang không tốt lắm,nhưng quan trọng là ý chí của bản thân,không biết có ai có tinh thần&ý chí để thử thách cùng với mình trong chuyến leo bà đen rất ý nghĩa lần này không?

trungcao
14-12-2011, 08:39
Hihi, em vẫn muốn đi ngày t7 để có thể ngủ đêm trên núi. Nhưng mà vào buổi sáng em có công chuyện nên chắc khoảng 14h00 mới đi được. Anh Trungcao định đi lúc mấy h? có gì cho e đu theo với nhé.
[email protected] ^^
Điện thoại e đang bị hư nên a cứ pm vào mail nhé, e sẽ liên lạc lại ngay :D

Vì bạn anh hơi yếu nên anh phải đi sáng hơi sớm, để leo từ từ đến...chiều tối là vừa. ^^

Tình hình là sẽ off trưa CN ở đỉnh bà Đen hả Vĩnh? Ha ha

mechuotchit
14-12-2011, 09:22
Vì bạn anh hơi yếu nên anh phải đi sáng hơi sớm, để leo từ từ đến...chiều tối là vừa. ^^


Trungcao cho cái thời gian và điểm tập trung để mình theo với .
Và có cần chuẩn bị gì cho vụ ăn uống ngày T7 kg hay tự lo ?
Cần gì pm mechuot nhá !

Vinh Pham
14-12-2011, 09:45
Như đã mở lời trên topic từ tuần trước,mình sẽ tham gia chuyến đi lần này bằng con xe đạp thân yêu của mình từ hồi còn be bé...sẽ tham gia cùng 3 friend xuất phát từ HCM vào sáng CN(đang phân vân với chiều thứ 7).Sau chuyến đi Đà Lạt vào cuối tuần rồi,sức khỏe cũng đang không tốt lắm,nhưng quan trọng là ý chí của bản thân,không biết có ai có tinh thần&ý chí để thử thách cùng với mình trong chuyến leo bà đen rất ý nghĩa lần này không?
Theo mình nếu đạp thì nên đi vào ngày thứ 7(chiều cũng được nhưng phải căn thời gian để đên kịp dưới chân núi vào buổi tối tầm 4~5h là đẹp nhất). Nếu đi như vậy thì bắn lên núi luôn chơi với lại nhóm lên vào sáng thứ 7.

Trungcao cho cái thời gian và điểm tập trung để mình theo với .
Và có cần chuẩn bị gì cho vụ ăn uống ngày T7 kg hay tự lo ?
Cần gì pm mechuot nhá !
Theo em thấy mọi người nên tự chuẩn bị tất cả cho bản thân mình vì mọi người đều có kinh nghiệm rồi chị Mechuochit.
@trungcao : ok hẹn gặp tất cả mọi người vào trưa ngày CN nhé. Còn vụ số điện thoại Lurgirl đã làm mất rồi nên chưa có số của mấy bác trực trên rada.
+Chốt lại hiện nay sẽ có 3 nhóm di chuyển xuống bà đen :
-Nhóm 1 : do anh Trung cao phụ trách,xuất phát vào sáng thứ 7, mọi người liên lạc để hẹn thời gian và địa điểm để đi chung nhé.

1/Trungcao - 09833995049
2/Trungcao's
3/Mechuotchit
-Nhóm 2 : do vinh phạm phụ trách, đạp xe đạp xuống bà đen.

1/Batlap
2/Batlap1
3/Batlap2
4/Vinh Phạm - 0938566881
-Nhóm 3 : do anh chưa biết gì phụ trách, sẽ xuất phát vào sáng CN.

1/Chưabiếtgì - 0979505055

*Mọi người xem mình có thể tham gia nhóm nào thì comment lại nhé, mình sẽ cập nhất thường xuyên, chốt lại vào thứ 5 nhé mọi người. Do đặc thù của chuyến đi này nên mọi người tự chuẩn bị đồ đạc, thức ăn và nước uống cho bản thân nhé.

trungcao
14-12-2011, 10:06
Trungcao cho cái thời gian và điểm tập trung để mình theo với .
Và có cần chuẩn bị gì cho vụ ăn uống ngày T7 kg hay tự lo ?
Cần gì pm mechuot nhá !

Vì thấy đi có 1 xe nên chưa quyết cái time vs place. Nếu mechuot hay ai đi chung thì:
- 8h sáng T7, ngã 4 An Sương,
- Ăn uống, lều, vật dụng cá nhân,...tự trang bị nhé.
Ai có contact của trạm rada thì PM cho trungcao nhé. Thanks

mechuotchit
14-12-2011, 10:36
Cám ơn trungcao nhé ! mechuotchit sẽ có mặt đúng giờ , đúng điểm hẹn :D

pe_nhoc16
14-12-2011, 11:06
Như đã mở lời trên topic từ tuần trước,mình sẽ tham gia chuyến đi lần này bằng con xe đạp thân yêu của mình từ hồi còn be bé...sẽ tham gia cùng 3 friend xuất phát từ HCM vào sáng CN(đang phân vân với chiều thứ 7).Sau chuyến đi Đà Lạt vào cuối tuần rồi,sức khỏe cũng đang không tốt lắm,nhưng quan trọng là ý chí của bản thân,không biết có ai có tinh thần&ý chí để thử thách cùng với mình trong chuyến leo bà đen rất ý nghĩa lần này không?

Dài dòng quá chàng L ơi, cho H 1 vé đạp xe với nha, leo núi thì chắc không vì sức khỏe thì có mà chân thì chưa cho phép, chỉ đạp xe được thôi :D (sẽ dọn rác từ chân đến Chùa, cầu thang thì leo được :)) )
Cũng đang lăn tăn đi lúc nào, sáng CN thì phải đi thật sớm mới hi vọng đến chân núi bằng anh bằng chị :(

trantruilui
15-12-2011, 10:38
- Nghĩ kỹ ở lại đêm phải mang vác nhiều thứ quá. Vậy cho mình đổi lại đi nhóm 3 sáng CN vậy :)

- Tuấn , xế , đi 5g sáng CN tại Coop-Mart Cộng Hòa , 0903.31.44.31

Vinh Pham
15-12-2011, 11:15
Gợi ý mọi người nên tập trung ở maximark cộng hoà để dễ cho việc mua đồ cũng như gửi xe.
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=vi&amp;q=C%E1%BB%99ng+Ho%C3%A0, +Maximark,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+T%C3%A2n+B%C3%AC nh,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam&amp;aq= &amp;sll=10.803968,106.674027&amp;sspn=0.02289,0.042272&amp;vp src=6&amp;ie=UTF8&amp;geocode=FYrQpAAd22hbBg&amp;split=0&amp;doflg =ptk&amp;hq=&amp;hnear=Maximark,+C%E1%BB%99ng+Ho%C3%A0,+ph %C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,+H%E1%BB%9 3+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam&amp;t=m&amp;ll=10.81046, 106.663427&amp;spn=0.029508,0.036478&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;outp ut=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=vi&amp;q=C%E1%BB%99ng+Ho%C3%A 0,+Maximark,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+T%C3%A2n+B%C3% ACnh,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam&amp;a q=&amp;sll=10.803968,106.674027&amp;sspn=0.02289,0.042272&amp; vpsrc=6&amp;ie=UTF8&amp;geocode=FYrQpAAd22hbBg&amp;split=0&amp;dof lg=ptk&amp;hq=&amp;hnear=Maximark,+C%E1%BB%99ng+Ho%C3%A0,+ ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+4,+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,+H%E1%BB %93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam&amp;t=m&amp;ll=10.8104 6,106.663427&amp;spn=0.029508,0.036478&amp;z=14&amp;iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">Xem Bản đồ cỡ lớn hơn</a></small>

Vinh Pham
15-12-2011, 11:21
Mình cũng update số điện thoại của người phụ trách các nhóm các thành viên tham gia nhóm nào thì liên hệ trước tiếp với trưởng nhóm nhé.
Riêng nhóm xe đạp có chút đặc thù nên mọi người cần báo sớm với mình để lên kế hoạch cụ thể, chứ đạp xuống dưới đó rồi không leo núi được thì tiếc lắm.

keisuke2804
15-12-2011, 23:00
Vì thấy đi có 1 xe nên chưa quyết cái time vs place. Nếu mechuot hay ai đi chung thì:
- 8h sáng T7, ngã 4 An Sương,
- Ăn uống, lều, vật dụng cá nhân,...tự trang bị nhé.
Ai có contact của trạm rada thì PM cho trungcao nhé. Thanks
Hihi, tình hình là em chưa tậu được lều và các dụng cụ cần thiết để "sống sót" qua đêm trên núi nên e sẽ đi vào sáng thứ CN.
Hẹn gặp các anh chị em trên núi nhé ^^

chuabietgi
15-12-2011, 23:07
Ai đi nhóm 3, thì tập hợp đúng giờ nhé. 0121.7335.301

hoang2009
15-12-2011, 23:50
Mechuot quăng bom tá lả hết....Tình hình là già sẽ đi với mechuot và cô long vào lúc 2pm ngày 17/12 lên tới núi khoảng 5pm...tình luôn thời gian la cà....

hoang2009
15-12-2011, 23:54
Theo mình nếu đạp thì nên đi vào ngày thứ 7(chiều cũng được nhưng phải căn thời gian để đên kịp dưới chân núi vào buổi tối tầm 4~5h là đẹp nhất). Nếu đi như vậy thì bắn lên núi luôn chơi với lại nhóm lên vào sáng thứ 7.

Theo em thấy mọi người nên tự chuẩn bị tất cả cho bản thân mình vì mọi người đều có kinh nghiệm rồi chị Mechuochit.
@trungcao : ok hẹn gặp tất cả mọi người vào trưa ngày CN nhé. Còn vụ số điện thoại Lurgirl đã làm mất rồi nên chưa có số của mấy bác trực trên rada.
+Chốt lại hiện nay sẽ có 3 nhóm di chuyển xuống bà đen :
-Nhóm 1 : do anh Trung cao phụ trách,xuất phát vào sáng thứ 7, mọi người liên lạc để hẹn thời gian và địa điểm để đi chung nhé.

-Nhóm 2 : do vinh phạm phụ trách, đạp xe đạp xuống bà đen.

-Nhóm 3 : do anh chưa biết gì phụ trách, sẽ xuất phát vào sáng CN.

*Mọi người xem mình có thể tham gia nhóm nào thì comment lại nhé, mình sẽ cập nhất thường xuyên, chốt lại vào thứ 5 nhé mọi người. Do đặc thù của chuyến đi này nên mọi người tự chuẩn bị đồ đạc, thức ăn và nước uống cho bản thân nhé.

Mechuot..túm lại là như thế nào?Bác vinhpham xuống đó lúc mấy giờ?

hoamùaxuân
16-12-2011, 00:25
Em xí 2 xuất ạh :D
@ Hoang2009: Em đợi hoài mới thấy có người đi vào chiều thứ 7. Anh cho em sdt để tiện liên lạc với anh giờ xuất phát nha :)

hoang2009
16-12-2011, 09:31
Em xí 2 xuất ạh :D
@ Hoang2009: Em đợi hoài mới thấy có người đi vào chiều thứ 7. Anh cho em sdt để tiện liên lạc với anh giờ xuất phát nha :)
Anh đi lúc 2pm em nhe.Em ở đâu?anh bên quận 7....
phone.0938 175475

mechuotchit
16-12-2011, 10:37
Mechuot quăng bom tá lả hết....Tình hình là già sẽ đi với mechuot và cô long vào lúc 2pm ngày 17/12 lên tới núi khoảng 5pm...tình luôn thời gian la cà....
Cái thằng , ....!
Chị quăng đâu mà tá lả ? Kg nghe em và Cô Long lên kế hoạch gì nên mới đu theo trungcao mà ,leo tà tà từ sáng cho nó bền . Còn đi với em và ken_du thì 2 đứa vác đồ phụ chị , chị sẽ lo phần hậu cần, hôm ăn cơm chay chị nói rồi còn gì :T
Phần nướng và nấu thì như đã định nhé , caffe gói mấy chuyến trước vẫn còn nên sẽ tận thu :D
@ ken_du : chị sẽ sung công quỹ 1 cái nồi để dành đi Phượt , sau chuyến này giao cho em bảo quản nhé !

mechuotchit
16-12-2011, 10:43
@ trungcao : Mechuot đã pm cho bạn về sự thay đổi này . Tình hình là mechuot sẽ đi với ken_du và hoang2009 lúc 14h T7 , để có người vác phụ cái lều :D .
Hẹn gặp 2 bạn trên đỉnh vào buổi tối !

Vinh Pham
16-12-2011, 11:02
Nhóm xe đạp hiện nay có 4 xe rồi, sẽ đi vào sớm CN, hẹn gặp mọi người trên đỉnh.
@Anh trung cao : em gửi bác một ít bao bố để đi thu gom rác nhé, anh cầm lên trước dùm em được không?

bluecar
16-12-2011, 12:12
Nếu sắp xếp được thì em sẽ đu vào giờ chót nha bác chủ thớt.

hoamùaxuân
16-12-2011, 18:02
Anh đi lúc 2pm em nhe.Em ở đâu?anh bên quận 7....
phone.0938 175475
Em ở quận 11. Anh cho em địa chỉ tập trung rồi em chạy tới ^^
Anh có lều ko ạh, cho bạn em trú nhờ :D
Bạn em dân amater nên chưa có dụng cụ gì. Nếu có thì anh có người vác phụ luôn :D

hoang2009
16-12-2011, 19:42
A không có mang lều,Nhưng mechuot mang theo một cái lều rồi.Mai tập trung tại cầu vượt An Sương nhé.Khoảng 3pm điểm danh tại cầu vượt rồi thẳng tiến Tây Ninh.

pe_nhoc16
16-12-2011, 19:43
Theo tình hình update thì cô Long đã cancel vì bận ăn chơi, em sẽ đi xe máy vì đang nhiệt huyết dâng trào leo núi :D

@mechuot: cần mang phụ gì thì liên hệ phone nhé, mai em bận đến lúc đi luôn :(. Có BBQ không nhỉ :D

Vinh Pham
16-12-2011, 19:54
@pé nhóc : nói là phải giữ lời đấy hôm đó anh lên núi mà không có mặt em trên đó là về SG biết tay anh ah.
Tình hình là có đồng chí nào ham hố xe đạp nữa không nhỉ, 90km cho một chặng.

kinh_van
16-12-2011, 20:03
Mình để ý theo dõi topic cũng lâu . Ý tưởng đi lụm rác trên núi bà đen,mình đã thực hiện rồi,có 1 vài gió ý cho chủ thớt :
Đốt trên đỉnh sẽ rất dễ bị hỏi thăm đấy nhé.Bị các anh biên phòng hốt liền. Dù bạn chắc là có thể kiểm soát được rác cháy nhưng ai biết được sẽ có chuyện gì.Theo mình không nên
Bạn có thể chọn việc thu nhặt rác 2 lần : trên đường đi và ở trên đỉnh.
Trên đường đi là từ sau chùa bà cho tới hết bãi đá

Bạn nên lụm rác khi bắt đầu đi xuống. Vì đi lên sẽ rất mệt .Mọi người tập trung leo đã bở hơi tai rồi .Hồi kì bọn mình cũng vừa leo vừa nhặt,rối cuộc qua được bãi đá,tới chỗ nghĩ thứ nhất (có cái miếu ấy) thì bỏ rác ở đó luôn.và khi đi về mới lấy lại để đem xuống ngay chùa bà. Tốt nhất là khi đi xuống rồi bắt đầu thu nhặt.Vừa mục tiêu lên đỉnh mà vừa thu nhặt rác được nưã.
Mình làm theo sức của nhóm thôi,chứ chưa thể làm hết được. Nhưng theo mình ưu tiên chai nhựa và chai thủy tinh ,cao su các loại trước ,vì nó là rác dễ phân hủy :)

Mình thu nhặt nhưng có nhiều người khác lại xả rác,thật đáng xấu hổ cho những người không biết bảo vệ thiên nhiên. Không những thu nhặt rác,mà chúng ta có thể nghĩ sâu hơn nữa là phải có những hoạt động như giáo dục ,tuyên truyền cho những bạn trẻ ngừng xả rác bừa bãi :).

keisuke2804
16-12-2011, 21:27
Hihi, e vừa lụm được cái túi ngủ nên sẽ bon chen theo các anh chị đi vào ngày thứ 7. Vậy hẹn gặp các anh chị hoang2009; hoamùaxuân; mechuot lúc 15h00 ngày mai ở chân cầu vượt an sương, phía quốc lộ 22 về phía Tây Ninh nhé. Em tên Hiệp - 0165-618-8719 ^^

hoamùaxuân
16-12-2011, 21:54
A không có mang lều,Nhưng mechuot mang theo một cái lều rồi.Mai tập trung tại cầu vượt An Sương nhé.Khoảng 3pm điểm danh tại cầu vượt rồi thẳng tiến Tây Ninh.
Éc... 3h hay 2h vậy anh?????
Em đã xu được cái lều của ChuDu gòi, nên yên tâm là mình có chỗ trú thân :D

Theo tình hình update thì cô Long đã cancel vì bận ăn chơi, em sẽ đi xe máy vì đang nhiệt huyết dâng trào leo núi.
Yahooooooo có nhóc :D
BBQ đi mọi người ơi ^^
@A. Vinh Pham: mai em mua bao nhưng nhà em ko có xẻng hốt rác anh ơi. Mà vác theo cái xẻng chắc em làm rác cho nó hốt :D

hoang2009
16-12-2011, 23:20
Hoamuaxuan ơi,2pm a xuất phát lên tới An Sương là 3pm đó em....

mechuotchit
16-12-2011, 23:22
Hoa mùa xuân có phải là bạn đã liên lạc với mình trên fb kg nhỉ ? Tụi mình từ Q.7 xuất phát lúc 14h và 15h thì đến ngã 4 An Sương hợp đoàn và thẳng tiến TN nha bạn !
@ Hoang2009 : Mechuotchit sẽ chuẩn bị bánh mì mềm Kinh Đô + thịt nguội ( ăn chiều ) + bơ đậu phộng ( ăn dặm thêm ) , gà nướng ( buổi tối ) , mì gói + xúc xích + caffe ( buổi sáng ) cho 2 chị em nhé , bạn nào muốn góp vui thì nhắn , mechuot chuẩn bị luôn trên tinh thần ngon + bổ + rẻ :))
@Pé_Nhóc : mua giùm chị 1 ít rượu uống cho ấm nhé , nhớ cái vụ cồn đốt than !

keisuke2804
16-12-2011, 23:33
Hoa mùa xuân có phải là bạn đã liên lạc với mình trên fb kg nhỉ ? Tụi mình từ Q.7 xuất phát lúc 14h và 15h thì đến ngã 4 An Sương hợp đoàn và thẳng tiến TN nha bạn !
@ Hoang2009 : Mechuotchit sẽ chuẩn bị bánh mì mềm Kinh Đô + thịt nguội ( ăn chiều ) + bơ đậu phộng ( ăn dặm thêm ) , gà nướng ( buổi tối ) , mì gói + xúc xích + caffe ( buổi sáng ) cho 2 chị em nhé , bạn nào muốn góp vui thì nhắn , mechuot chuẩn bị luôn trên tinh thần ngon + bổ + rẻ :))
@Pé_Nhóc : mua giùm chị 1 ít rượu uống cho ấm nhé , nhớ cái vụ cồn đốt than !

Chị mechuotchit ơi, chuẩn bị cho e một phần với nhé, e sẽ xách hộ chị lên đỉnh núi cho ^^

hoang2009
16-12-2011, 23:39
Nhất trí vậy đi nhé.Sáng mai em đi cafe bệt rồi lòng vòng chup choẹt cho mẫu...đi đổ xăng,chỉnh lại chiếc xe rồi chiều dzọt....

hoamùaxuân
16-12-2011, 23:55
Hoa mùa xuân có phải là bạn đã liên lạc với mình trên fb kg nhỉ ? Tụi mình từ Q.7 xuất phát lúc 14h và 15h thì đến ngã 4 An Sương hợp đoàn và thẳng tiến TN nha bạn !
@ Hoang2009 : Mechuotchit sẽ chuẩn bị bánh mì mềm Kinh Đô + thịt nguội ( ăn chiều ) + bơ đậu phộng ( ăn dặm thêm ) , gà nướng ( buổi tối ) , mì gói + xúc xích + caffe ( buổi sáng ) cho 2 chị em nhé , bạn nào muốn góp vui thì nhắn , mechuot chuẩn bị luôn trên tinh thần ngon + bổ + rẻ :))
@Pé_Nhóc : mua giùm chị 1 ít rượu uống cho ấm nhé , nhớ cái vụ cồn đốt than !
Dạ em đó chị ơi ^^
Chị chuẩn bị giùm cho em 2 phần luôn nha chị. Nha chị ^^ em đang tính cho bạn em gặm bánh mì từ chiều thứ 7 tới sáng chủ nhật luôn :D
Thấy cái thực đơn của chị em còn thèm nữa huống chi là.....^^
Mai em sẽ đến chổ hẹn đúng giờ ^^

baptlap
17-12-2011, 01:09
Éc... 3h hay 2h vậy anh?????
Em đã xu được cái lều của ChuDu gòi, nên yên tâm là mình có chỗ trú thân :D

:D

Chuyến rồi đi chung thấy cái lều chudu vừa rộng vừa chông chênh,tối chi Hoamuaxuan ngủ một mình không ổn lắm :D,để tối em tình nguyện lắm cái chăn 37 độ cho.
HOT:Đoàn xe đạp chuyến đi môi trường lần này sẽ xuất phát vào rạng sáng Cn:4h(giờ VN),mọi người like không phân biệt nam nữ,lớn bé,cứ đúng giờ gặp nhau tại BX An sương.Đúng giờ,chúng ta sẽ cùng khởi hành.Leader:chủ thớt Vinhpham :D ohhhh yeahhh

pe_nhoc16
17-12-2011, 11:28
@Pé_Nhóc : mua giùm chị 1 ít rượu uống cho ấm nhé , nhớ cái vụ cồn đốt than !

Rượu 42 độ nha Má mì, định âm thầm đem lên nằm vùng, giết quân ta nhưng giờ Má mì mở lời, đành thôi người ơi!

Hic, chưa chuẩn bị balo gì cả, tâm hồn cứ lơ ngơ thế nào ấy (NO)

Vinh Pham
17-12-2011, 13:38
Anh vẫn còn phải làm việc trên văn phòng đây này nhóc ah.
Mọi người đi trước nhé, mai gặp trên đỉnh núi.

keisuke2804
17-12-2011, 13:39
Rượu 42 độ nha Má mì, định âm thầm đem lên nằm vùng, giết quân ta nhưng giờ Má mì mở lời, đành thôi người ơi!

Hic, chưa chuẩn bị balo gì cả, tâm hồn cứ lơ ngơ thế nào ấy (NO)

Cứ vậy mà đi thôi chị ui ;)) Giỡn thui chứ em vừa mới chuẩn bị đồ xong nè, chợp mắt tí rồi xách balo đi thôi :D

chuabietgi
17-12-2011, 17:32
Ui nhóm 3 đi xe máy, hinh như quá ít. Hình như luôn mình chỉ có 3 người.( chuabietgi, trantruilui, wiwo)

hoamùaxuân
18-12-2011, 20:06
Chuyến rồi đi chung thấy cái lều chudu vừa rộng vừa chông chênh,tối chi Hoamuaxuan ngủ một mình không ổn lắm :D,để tối em tình nguyện lắm cái chăn 37 độ cho.

Giờ này ko bít còn lang thang ở chỗ nào trên núi mà đòi làm chăn 37 độ cho chị. TRên đỉnh giờ này lạnh lắm àh :))

keisuke2804
19-12-2011, 07:46
Chị hoamuaxuan khỏe thiệt đó (c) về nhà mà vẫn còn đủ sức lên post bài nữa. Tối qua e về, soạn đồ xong là nằm thẳng cẳng luôn :D
Ah, thông báo là trong cái nồi của nhóm có 1 hộp khô mực, 1 bịch ớt xay, 1 bịch chả huế các anh chị chọn chỗ off nào để mình "xử lý" luôn nhé (beer)

trantruilui
19-12-2011, 11:16
Mình để ý theo dõi topic cũng lâu . Ý tưởng đi lụm rác trên núi bà đen,mình đã thực hiện rồi,có 1 vài gió ý cho chủ thớt :
Đốt trên đỉnh sẽ rất dễ bị hỏi thăm đấy nhé.Bị các anh biên phòng hốt liền. Dù bạn chắc là có thể kiểm soát được rác cháy nhưng ai biết được sẽ có chuyện gì.Theo mình không nênBạn có thể chọn việc thu nhặt rác 2 lần : trên đường đi và ở trên đỉnh.
Trên đường đi là từ sau chùa bà cho tới hết bãi đá

Bạn nên lụm rác khi bắt đầu đi xuống. Vì đi lên sẽ rất mệt .Mọi người tập trung leo đã bở hơi tai rồi .Hồi kì bọn mình cũng vừa leo vừa nhặt,rối cuộc qua được bãi đá,tới chỗ nghĩ thứ nhất (có cái miếu ấy) thì bỏ rác ở đó luôn.và khi đi về mới lấy lại để đem xuống ngay chùa bà. Tốt nhất là khi đi xuống rồi bắt đầu thu nhặt.Vừa mục tiêu lên đỉnh mà vừa thu nhặt rác được nưã.
Mình làm theo sức của nhóm thôi,chứ chưa thể làm hết được. Nhưng theo mình ưu tiên chai nhựa và chai thủy tinh ,cao su các loại trước ,vì nó là rác dễ phân hủy :)

Mình thu nhặt nhưng có nhiều người khác lại xả rác,thật đáng xấu hổ cho những người không biết bảo vệ thiên nhiên. Không những thu nhặt rác,mà chúng ta có thể nghĩ sâu hơn nữa là phải có những hoạt động như giáo dục ,tuyên truyền cho những bạn trẻ ngừng xả rác bừa bãi :).


- Chuyến đi này thật có nhiều ý nghĩa. Sau này mỗi khi xả rác chắc mình cũng ko còn "dạn tay" như trước nữa.
- Cám ơn bác Chuabietgi đã chữa cháy rất tốt, chứ nếu ko thì chuyến đốt rác này biến thành đốt rừng rồi.

Vinh Pham
19-12-2011, 15:22
Giờ mới mò lên diễn đàn được, hôm qua về đến nhà tắm rửa xong cái là ngáy đến sáng luôn.
Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chuyến đi này (nhóm 1,2,3, anh Blue...) và các thành viên đã quan tâm đến chủ đề này.
Nhóm 1 đã hoàn thành việc dọn dẹp trên đỉnh và gom rác trên đường chùa, nhưng số lượng rác quá nhiều nên chưa thể làm triệt để được (cái này để dành cho những chuyến lần sau)
Nhóm 2 và 3 đã gom toàn bộ rác trên đường cột điện, gom đến đâu phải tiêu hủy đến đó luôn vì vác lên không nổi.
Lúc lên đỉnh vẫn thấy có mấy bọc rác mới thật là buồn nhưng thôi dù sao thì cũng đã hoàn thành mục tiêu đặt ra và những anh em đã đi chuyến này chắc chắn sẽ không vất rác lung tung.
Hẹn gặp mợi người vào dịp khác để làm sạch đường chùa.
Để tối nay lấy hình về Vĩnh sẽ lập hội ức cho mọi người.

trungcao
19-12-2011, 16:02
...
Nhóm 1 đã hoàn thành việc dọn dẹp trên đỉnh và gom rác trên đường chùa, nhưng số lượng rác quá nhiều nên chưa thể làm triệt để được (cái này để dành cho những chuyến lần sau)...
...
Lúc lên đỉnh vẫn thấy có mấy bọc rác mới thật là buồn nhưng thôi dù sao thì cũng đã hoàn thành mục tiêu đặt ra và những anh em đã đi chuyến này chắc chắn sẽ không vất rác lung tung...

Nhóm 1 với tiêu chí là dọn dẹp trên đỉnh và đã hoàn thành cực kì xuất sắc. Nếu ko có Mechuot, penhoc, Hoàng...chắc chắn sẽ ko thể thành công. Tuy nhiên, cực kì thất vọng khi biết lại có thêm 1 bịch rác khác mới xuất hiện ko lâu sau đó. Lúc đi xuống có gặp 1 nhóm 4 bạn trong phượt đi lên...Hy vọng ko phải của các bạn. Nếu ko thì...- buồn lắm thay!!!

Sẽ update hình ảnh trong topic hồi ức của Vĩnh!

pe_nhoc16
19-12-2011, 18:27
Haiz, vậy khi nào off đây bác Vinh Pham, để Nhóc còn "làm việc" với bác vụ trễ hẹn trên đỉnh nữa chứ. Hay off tối thứ 4 bên quán anh Da Dieu đi :D

Vinh Pham
20-12-2011, 08:54
Anh đang định hẹn mọi người tối thứ 5 tại bệt, off xong đi vòng vòng ngắm cảnh luôn. Mọi người thấy được không?
Có thể là nhóm hàn quốc nữa bác trung cao ah, họ cũng gom rạc lại rồi để vào chỗ đống rác thôi.

Vinh Pham
20-12-2011, 22:16
Thông báo lịch off :
Thứ 5 lúc 6h30 tại bệt góc hàn thuyên và paster nhé mọi người.
Off sớm rồi ta tung tăng dạo phố luôn.

Size không quá 2 cho bài viết

keisuke2804
21-12-2011, 22:14
Thông báo lịch off :
Thứ 5 lúc 6h30 tại bệt góc hàn thuyên và paster nhé mọi người.
Off sớm rồi ta tung tăng dạo phố luôn.

Mai có thể Kei qua trễ chút nha mọi người, Kei tan tầm lúc 4h30, về nhà lấy nồi lên rồi tới Bệt chắc cũng khoảng tầm 6h30 :| Sory mọi người trước nha :(

mechuotchit
21-12-2011, 22:55
Không cần phải vội việc trả nồi Kei ơi , vất vả lắm vì giờ tan tầm xe cộ đông đúc! Em cứ giữ hộ chị , khi nào cần chị sẽ liên lạc và đến lấy nhé !
Mong gặp mọi người vào ngày mai (wait)

Vinh Pham
22-12-2011, 09:42
Ok vậy tối hẹn gặp mọi người nhé, ah nếu ai có nhã hứng thì mang xe đạp ra đạp vòng vòng cũng được mùa này mát mẻ đạp cũng đã lắm.