PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Tứ đại đỉnh đèo



Vận Mệnh 13
23-11-2011, 10:20
Ô Quy Hồ đệ nhất đèo
Giới phượt thưởng rỉ tai nhau rằng: chưa qua Ô Quy Hồ thì chưa phải ''phượt thủ''. Độ cao, chiều dài cũng như độ hiểm trở của Ô Quy Hồ đã khiến con đèo này được mệnh danh là vua đèo vùng Tây Bắc. Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên, đèo Hoàng Liên Sơn hay đèo Mây vì trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ. Đèo mang tên một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái.
Đèo Ô Quy Hồ thuộc quốc lộ 4D, vắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, là ranh giới của hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đây là con đèo giữ kỉ lục về độ dài vùng Tây Bắc với chiều dài lên đến gần 50km, đỉnh đèo nằm ở độ cao gần 2000m, nằm giữa mây núi ngút ngàn, nên còn được gọi với tên Cổng Trời. Con đèo này là một thử thách với những tài xế đường dài, một bên là vực sâu hun hút, một bên là vách đá dựng đứng, đã có rất nhiều tai nạn thảm khốc xảy ra trên cung đường này.
Tuy cung đường này rất nguy hiểm, nhưng nó vẫn là điểm lựa chọn số một cho những chuyến phượt mạo hiểm vùng cao vì cảnh đẹp hoang sơ và những khúc cua tưởng chừng như bất tận.

"Sừng trời" Khau Phạ
Là con đèo hiểm trở nhất, dài nhất và cũng đẹp nhất trên tuyến quốc lộ 32, Khau Phạ nằm tiếp giáp giữa hai tỉnh Phú Thọ và Yên Bái, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tấn, Tả Sình Láng, Mù Cang Chải, Tú Lệ... Với độ dài trên 40km, Khau Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng bậc nhất Việt Nam.
Nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, đèo Khau Phạ thường xuyên mịt mù sương phủ, đỉnh đèo nhô lên trong biển mây, vì thế người Thái đặt cho con đèo cái tên Sừng Trời (Khau Phạ có nghĩa là chiếc sừng nhô lên tận trời).
Khau Phạ đẹp nhất vào mùa lúa chín, khoảng tháng 9, tháng 10, khi những nương lúa đã ngả màu vàng rưc. Con đèo ngoằn nghèo uốn quanh những dãy núi điệp trùng, len lỏi giữa đại ngàn nguyên sơ, hùng vĩ và thấp thoáng bên dưới là những triền ruộng bậc thang đang vào vụ gặt hái. Con đèo còn là nơi tiếp giáp với trời theo quan niệm của người H?TMông, họ tin rằng ở nơi đây, trời có thể nghe thấu tiếng than của con người. Vì vậy mỗi khi có chuyện chẳng lành, mùa màng thất bát, họ lại lên đỉnh đèo để khấn Giàng.

"Pha Đin " con đèo huyền thoại
Đèo Pha Đin được đọc chệch đi từ tiếng dân tộc Phạ Đin: có nghĩa là Trời và Đất. Đỉnh đèo có độ cao 1.600m so với mực nước biển. Con đèo nổi tiếng với chiến thắng Điện Biên Phủ và cũng nổi tiếng với những khúc cua tay áo hiểm trở. Con đường đèo quanh co liên tục, những đoạn dốc dựng đứng nối tiếp nhau suốt 32km chiều dài. Lưng chừng đèo mịt mờ mây phủ, dưới chân đèo là những bản làng lác đác, nhưng lên gần đến đỉnh đèo thì hầy như không còn bản làng nào nữa, chỉ có trời xanh thẳm và núi rừng hùng vĩ hoà quyện lấy nhau như nơi gặp gỡ giữa trời và đất.

"Sống mũi ngựa" Mã Pì Lèng
Nằm ở tỉnh Hà Giang, nơi địa đầu Tổ Quốc, con đèo dài 20km này vắt vẻo, chênh vênh giữa những lớp đá, núi lô xô, đội nhau lên tới tận chân trời. Không ở đâu trên đất nước Việt Nam cảnh sắc thiên nhiên lại hùng vĩ và hoang sơ như ở Mã Pì Lèng. Một bên đèo là những ngọn núi xám chì trùng trùng điệp điệp với những vách đá tai mèo dựng đứng, bê kia là vực sâu thăm thẳm, phía dưới là dòng Nho Quế uốn lượn như một sợi chỉ thiên thanh.
Mã Pì Lèng theo tiếng dân tộc có nghĩa là sống mũi ngựa, đó cũng là tên ngọn núi nơi con đèo hùng vĩ này vắt ngang qua. Đèo được xây dựng từ những năm 60 của thế kỉ XX, do các công nhân người dân tọc H?TMông làm. Ban đầu đèo chỉ là con đường nhỏ cheo leo dành cho xe thồ và người đi bộ. Để mở đường, những công nhân này phải treo mình trên dây giữa lưng chừng vách núi để đục đá mở đường trong suốt 11 tháng.

Nghe đến những con đèo này là em chỉ muốn xách xe đi lun thui. Nhưng do thời gian không cho phép đi nhiều nên mạn phép hỏi các bác là có thể đi 1 chuyến mà qua hết "Tứ đại đỉnh đèo" này không ạ?
Mong các bác chỉ giáo để thằng em mở rộng tầm mắt.

anhhungxadieu
23-11-2011, 11:29
Đề nghị bác cho thêm dẫn chứng là các bức ảnh vào nhé, để anh em ngứa ngáy chân tay ....

Sonvc
23-11-2011, 20:04
...
Nghe đến những con đèo này là em chỉ muốn xách xe đi lun thui. Nhưng do thời gian không cho phép đi nhiều nên mạn phép hỏi các bác là có thể đi 1 chuyến mà qua hết "Tứ đại đỉnh đèo" này không ạ?
Mong các bác chỉ giáo để thằng em mở rộng tầm mắt.
Trước khi trả lời cái thắc mắc này của nhà bác, phiền nhà bác trả lời dùm iem những câu hỏi sau để biết bác có thể thực hiện được không đã nhé:
_ 1. Thời gian bác có thể nghỉ để thực hiện 1 lúc 4 con đèo này là bao nhiêu ngày?
_ 2. Ngoài ý định vượt 4 cái đèo này ra bác còn có ý nguyện nào khác nữa không ? (Iem hỏi vậy để còn biết tư vấn cụ thể thời gian cho nhà bác)
_ 3. Nhìn qua nick phượt của nhà bác, không biết bác tên Hải hay Hùng và đang ngự tại Mộc Châu hay Hà Nội? (Iem hỏi thế vì liên quan đến điểm xuất phát ngày ban đầu của nhà bác)
_ 4. Nhà bác tính đi một mình, nhiều người hay theo đoàn?
_ 5. ...
Câu hỏi của bác " là có thể 1 chuyến mà qua hết "Tứ đại đỉnh đèo"? thì em trả lời là "có thể" với thời gian để thực hiện cung này là chừng nửa tháng cho cả đi và về.
Cụ thể lịch trình thực hiện như thế này? Đi các con đèo từ Tây Bắc qua Đông Bắc nhé: Pha Đin - Ô Quy Hồ - Cao Phạ - Mã Pí Lèng.
Ngày 1: Hà Nội - Sơn La (nếu bác đang ở Hà Nội), còn bác mà ở Mộc Châu thì hay quá, đỡ phải chạy gần 300 km từ Hà Nội lên Sơn La, cung đường Mộc Châu - Sơn La - đèo Pha Đin - ngã 3 Tuần Giáo - tt.Mường Ẳng - Điện Biên Phủ.
Nếu nhà bác đi từ Hà Nội thì mất ngày đầu tiên để nghỉ tại Sơn La, ngày thứ 2 mới chạy được đèo Pha Đin.
Iem nói thêm, nếu nhà bác có ý định thực hiện cung Sơn La - Sông Mã - Điện Biên Đông - Điện Biên Phủ thì mất thêm 1 ngày nữa nhé.
Ngày 2: Sơn La - đèo Pha Đin - ngã 3 Tuần Giáo - tt.Mường Ẳng - Điện Biên Phủ, cho cái ham muốn đường đèo của nhà Bác.
Ngày 3: Điện Biên Phủ - Mường Lay - Lai Châu - Phong Thổ. (Nếu không muốn mất thời gian thì nhà bác về lại Sơn La, từ Sơn La đi tt.Than Uyên để chạy Ô Quy Hồ ngày tiếp).
Ngày 4: Phong Thổ - Bình Lư - ngã 3 Tam Đường - Ô Quy Hồ - Sapa.
Để chạy trọn cung cùng với cái đèo Pha Đin đã là mất tầm 3 đến 4 ngày, ngày thứ thứ 4 (hoặc 5) chạy con đèo: Ô Quy Hồ.
Ngày 5: Không biết nhà bác có chơi bời tại Sapa không, có thì mất luôn ngày, nếu không thì về Yên Bái để chạy xuôi Khau Phạ. (Cái ngày này dự phòng)
Ngày 6: Sapa - Lao Cai - ngã 4 Phố Ràng - Văn Bàn - Than Uyên - Mù Cang Chải.
Ngày 7: Mù Cang Chải - Tú Lệ - Nghĩa Lộ - Yên Bái. Cái ngày này nhà bác chạy con đèo: Khau Phạ
Ngày 8: Yên Bái - Tuyên Quang - Việt Quang.
Ngày 9: Việt Quang - Hà Giang - Quản Bạ - Đồng Văn.
Ngày 10: Đồng Văn - Mèo Vạc.
Ngày này nhà bác chạy con đèo: Mã Pí Lèng, chạy đến được ngày này dám chắc nhà bác đuối sức hết rồi. Cai đèo Mã Pí Lèng này khi đã vào được Hà Giang nhưng ít nhất là mất 2 ngày sau mới đặt chân lên nó...
Ngày 11: Mèo Vạc - Yên Minh - Hà Giang.
Ngày 12: Hà Giang - Hà Nội, nếu bác không ở Hà Nội thì có thêm ngày 13, sơ bộ cung đường cho cái ý định đi 4 cái đèo của nhà bác là vậy, dự phòng thêm vài ngày nữa đề phòng ý chí suy sụp vì rùi cho nhà bác chạy dền dã vậy iem nghĩ đến ngày thứ 7 là bác không muốn đi nữa rùi.
Thân ái.

Lantrailt
23-11-2011, 22:03
Ghét chú Sơn lắm cơ, cứ ngang nhiên đưa cái lộ trình ra làm mình lại thèm :((.
Nhưng may mắn hơn bạn chủ top là....chỉ còn 1 đèo chưa đi :))

Sonvc
24-11-2011, 17:32
Hầy hầy, mình có làm gì đâu mà...

Ghét chú Sơn lắm cơ, cứ ngang nhiên đưa cái lộ trình ra làm mình lại thèm :((.
Nhưng may mắn hơn bạn chủ top là....chỉ còn 1 đèo chưa đi :))
Lại bị ghét thế nhỉ? Lantraild vượt nốt đèo Ô Quy Hồ trong tứ đại danh đèo đi nhé, rùi thích vượt nữa thì sẽ cho thêm mấy dốc để mà "vượt dốc", đảm bảo không đi không "mất tiền", vượt dốc còn thấy "sướng" hơn vượt đèo, mấy con đèo đường nhựa hết rùi cứ thế phi vèo vèo cùng gió, hòa vào cùng mây...

Vận Mệnh 13
24-11-2011, 22:01
Em chân thành cảm ơn câu trả lời của bác Sonvc. Và em cũng xin trả lời mấy câu hỏi của bác luôn.
Thứ nhất: Em chỉ có thể xin nghỉ nhiều nhất là 10 ngày vì đặc thù công việc nên ko thể hơn được nữa mặc dù rất muốn(:d em nghĩ dân phượt nhà mình ai cũng muốn như vậy à).
Thứ hai: Em nghĩ nếu đủ khả năng vượt qua 4 con đèo này thì em mãn nguyện lắm rùi không mong gì hơn. Nếu thu xếp được thời gian thì cũng có thể đi thăm thú vài nơi càng tốt, mở rộng tầm mắt.
Thứ ba: Em tên là Hưng, nhà em ở Mộc Châu nhưng hiện tại em đang công tác dưới Hà Nội lên em nghĩ mình sẽ xuất phát từ Hà Nội.
Thứ tư: Em nghĩ mình chưa đủ "tuổi" để đi 1 mình chặng này, cho nên mới mạnh dạn hỏi các bác về lộ trình cũng như thời gian để thực hiện nó. Sau đó nếu bác nào cũng máu me như em thì cùng lên kế hoạch, lập 1 Pic bên "Tìm bạn đồng hành" và nếu thuận lợi thì xắp xếp thời gian, khăn gói quả mướp cùng "leo đèo" thui.
Hix.Nghe như bác nói thì thời gian của em không đủ để chiến hết cung này rùi. Nói thật với các bác, em cũng chỉ là "gà" so với các bác thui, kinh nghiệm gần như =0,do đó nếu thiếu có sự hậu thuẫn của mọi người thì em cũng không dám mơ đến cung này. Vậy mong các bác chỉ giáo cho thằng em "yếu nhưng thích ra gió" này.
Sau khi tham khảo ý kiến của bác Sonvc và 1 số chuyến đi của mọi người em xin phép thử đưa ra lích trình như thế này mong các bác góp ý (em chỉ đưa ra địa danh thui nha, còn khoảng cách và ăn, chơi, ngủ, nghỉ thì em chịu):
- Ngày 1: Hà Nội - Hà Giang
- Ngày 2: Hà Giang- Mèo Vạc
- Ngày 3: Mèo Vạc - Đồng Văn ( qua Mã Pí Lèng)
- Ngày 4: Đồng Văn - Hà Giang - Việt Quang
- Ngày 5: Việt Quang - Tuyên Quang- Yên Bái
- Ngày 6: Yên Bái - Mù Cang Chải ( qua Khau Phạ)
- Ngày 7: Mù Cang Chải - Khau Cọ - Sa pa (ngày này chúng ta còn vượt đuọc 1 đèo nổi tiếng nữa là Khau Cọ)
- Ngày 8: Sa Pa - Ô Quy Hồ - Lai Châu - Sìn Hồ - Mường Chà ( qua Ô Quy Hồ)
- Ngày 9: Tuần Giáo - Pha Đin - Sơn La (qua Pha Đin)
- Ngày 10: Sơn La- Mộc Châu - Hà Nội
Em nghĩ rằng khó khăn nhất, mất thời gian nhất là vượt Mã Pí Lèng thui vì nó nằm ở Đông Bắc mà các đèo còn lại thì nằm ở Tây Bắc. Các bác cho em ý kiến nha.

Vận Mệnh 13
24-11-2011, 22:05
Hihi. Em vừa đổi tên

Sonvc
25-11-2011, 08:35
Với những gì mà nhà bác đã nhiệt tình trả lời, giải đáp thắc mắc:

Em chân thành cảm ơn câu trả lời của bác Sonvc. Và em cũng xin trả lời mấy câu hỏi của bác luôn.
Thứ nhất: Em chỉ có thể xin nghỉ nhiều nhất là 10 ngày vì đặc thù công việc...
Thứ hai: Em nghĩ nếu đủ khả năng vượt qua 4 con đèo này thì em mãn nguyện lắm rùi....
Thứ ba:...hiện tại em đang công tác dưới Hà Nội lên em nghĩ mình sẽ xuất phát từ Hà Nội.
Thứ tư:...lên kế hoạch, lập 1 Pic bên "Tìm bạn đồng hành" và nếu thuận lợi thì xắp xếp thời gian, khăn gói quả mướp cùng "leo đèo" thui.

Nên cũng chỉ có thể thực hiện cung này trong 10 ngày, và iem sẽ sắp xếp lại cung đường một cách hợp lý để thỏa ý nguyện vượt đèo của nhà bác, nhà bác đang công tác tại Hà Nội thì theo lịch trình như nhà bác đã lên (như thế bác sẽ rõ cung đường hơn)


...em xin phép thử đưa ra lích trình như thế này mong các bác góp ý (em chỉ đưa ra địa danh thui nha, còn khoảng cách và ăn, chơi, ngủ, nghỉ thì em chịu):
- Ngày 1: Hà Nội - Hà Giang
- Ngày 2: Hà Giang- Mèo Vạc
- Ngày 3: Mèo Vạc - Đồng Văn ( qua Mã Pí Lèng)
- Ngày 4: Đồng Văn - Hà Giang - Việt Quang
- Ngày 5: Việt Quang - Tuyên Quang- Yên Bái
- Ngày 6: Yên Bái - Mù Cang Chải ( qua Khau Phạ)
- Ngày 7: Mù Cang Chải - Khau Cọ - Sa pa (ngày này chúng ta còn vượt đuọc 1 đèo nổi tiếng nữa là Khau Cọ)
- Ngày 8: Sa Pa - Ô Quy Hồ - Lai Châu - Sìn Hồ - Mường Chà ( qua Ô Quy Hồ)
- Ngày 9: Tuần Giáo - Pha Đin - Sơn La (qua Pha Đin)
- Ngày 10: Sơn La- Mộc Châu - Hà Nội
Em nghĩ rằng khó khăn nhất, mất thời gian nhất là vượt Mã Pí Lèng thui vì nó nằm ở Đông Bắc mà các đèo còn lại thì nằm ở Tây Bắc. Các bác cho em ý kiến nha.
Đúng là mất thời gian nhất là vào được đến Đồng Văn đi Mèo Vạc để vượt "Sống mũi ngựa", nên iem chỉ tư vấn thêm số km trên cung đường cho nhà bác để tiện cho nhà bác di chuyển cũng như muốn dừng lại đâu đó trên đường mà tìm hiểu, chơi bời ngắm nghía.
- Ngày 1: Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang : hơn 290 km.
- Ngày 2: Hà Giang - Mèo Vạc : đường 176 (122km) qua xã Yên Định, Du Già - Mậu Duệ - Lũng Phìn - Mèo Vạc, khó đi là qua đoạn Du Già - Mậu Duệ - Lũng Phìn...hoặc đường 34 đi qua Bắc Mê -tt.Bảo Lâm - Cầu Nà Poòng - Niêm Sơn - Mèo Vạc chừng 136 km có dễ đi hơn.
- Ngày 3: Mèo Vạc - Đồng Văn (qua Mã Pí Lèng) quãng này ngắn thôi, nên nhà các bác có thể chạy lên cột cờ Lũng Cú, nhà Vuơng ở Sà Phìn, chơi của khẩu Phó Bảng...
- Ngày 4: Đồng Văn - Hà Giang - Việt Quang : 205 km, trong quãng từ Đồng Văn về Hà Giang qua Yên Minh (rừng thông), Quản Bạ (núi đôi, nếu mà còn sớm nhà các bác thích thì đi vào Bát Đại Sơn mà ngắm nghía chiều tà tà...)
- Ngày 5: Việt Quang - Tuyên Quang- Yên Bái, tuy cung đường nhà bác xác định là như vậy (nếu như nhà các bác đã muốn dừng tại Yên Bái thì dừng) còn không dừng thì vẫn có thể lên được tới Nghĩa Lộ chơi (Việt Quang - Tuyên Quang - Yên Bái : 150 km , Việt Quang - Tuyên Quang - Yên Bái - Nghĩa Lộ: 230 km)
- Ngày 6: Yên Bái - Mù Cang Chải (qua Khau Phạ): 170 km
- Ngày 7: Mù Cang Chải - Than Uyên - rẽ phải đi Khau Cọ - Văn Bàn - làng Uếch - rẽ trái đi Lao Cai - Sa pa, vượt Khau Cọ con đường hơi xuơng tý, nhưng đi tốt : 230 km;
- Ngày 8: Sa Pa - Ô Quy Hồ - Lai Châu - Phong Thổ - Mường Lay - Mường Chà - Điện Biên Phủ (ngày này vượt qua Ô Quy Hồ) : 280 km;
- Ngày 9: Điện Biên Phủ - tt.Mường Ẳng - ngã 3 Tuần Giáo - Pha Đin - Sơn La (qua Pha Đin) : 150 km, riêng ngày này iem nghĩ nhà bác về luôn Mộc Châu bác nghỉ cho khỏe, mất thêm trăm km về Mộc Châu.
- Ngày 10: Sơn La- Mộc Châu - Hà Nội
Chúc nhà bác sớm có một chuyến đi chinh phục "tứ đại danh đèo Miền Bắc Mã Pí Lèng - Khau Phạ - Ô Quy Hồ - Pha Đin".

Vận Mệnh 13
25-11-2011, 19:19
Thanks bác Sonvc nhiều nhiều ạ!
Em sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất có thể nhưng bác cho em hỏi luôn. Có thể rút ngắn thời gian xuống còn 9 ngày được không ạ?
Em nghĩ chặng này là rất khó khăn mà mất sức nên có 1 ngày để nghỉ ngơi trước khi đi làm thì tốt hơn, với lại em thấy có nhiều ngày chỉ đi khoảng 150 - 200km thui.Nếu được thì ta có thể đi thêm vào những ngày đó và rút ngắn thời gian lại được không ạ?
Đây là ý kiến của em nếu không được thì thui a

Sonvc
25-11-2011, 21:07
Thanks bác Sonvc nhiều nhiều ạ!
Em sẽ cố gắng thực hiện sớm nhất có thể nhưng bác cho em hỏi luôn. Có thể rút ngắn thời gian xuống còn 9 ngày được không ạ?
Em nghĩ chặng này là rất khó khăn mà mất sức nên có 1 ngày để nghỉ ngơi trước khi đi làm thì tốt hơn, với lại em thấy có nhiều ngày chỉ đi khoảng 150 - 200km thui.Nếu được thì ta có thể đi thêm vào những ngày đó và rút ngắn thời gian lại được không ạ?
Đây là ý kiến của em nếu không được thì thui a
Rút ngắn thời gian xuống 9 ngày thì vẫn có thể rút được nhưng cũng đồng nghĩa với việc nhà bác phải chuẩn bị sức khỏe tốt cũng như độ dẻo dai để bám đường vì mỗi ngày sẽ phải chạy trên 250 km thì mới đúng lịch trình 9 ngày dự định, như thế tuy mệt nhưng biết cách phân bố hợp lý thì cũng không đến nỗi là phải bỏ cuộc, cụ thể bác muốn đi 9 ngày thì lịch trình sẽ thay đổi như thế này:
- Ngày 1: Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang : hơn 290 km.
Nghỉ đêm tại Hà Giang. Ở Hà Giang bác hỏi đường về Thạch Lâm Viên ấy, chỗ nghỉ này rộng rãi, thoáng nhiều ace đi phượt lên đây cũng hay chọn chỗ này nghỉ lại, nếu đi đông vì có thể chứa được tầm 30 người/nhà.

- Ngày 2: Hà Giang - Mèo Vạc : đường 176 (122km) qua xã Yên Định, Du Già - Mậu Duệ - Lũng Phìn - Mèo Vạc, khó đi là qua đoạn Du Già - Mậu Duệ - Lũng Phìn...hoặc đường 34 đi qua Bắc Mê -tt.Bảo Lâm - Cầu Nà Poòng - Niêm Sơn - Mèo Vạc chừng 136 km có dễ đi hơn. Nghỉ đêm tại thị trấn Mèo Vạc.
Ngày thứ 2 vẫn giữ nguyên như thế để ngày thứ 3 sau đó là tăng số km trên đường lên để rút ngắn thời gian hành trình, cũng như chuẩn bị sức khỏe để chạy, có nghĩa là ta cứ phân bố số km là nhiều - ít - nhiều để đảm bảo sự quen dần với cung đường chứ đừng chạy cố hại sức khỏe.

- Ngày 3: Mèo Vạc - Đồng Văn (qua Mã Pí Lèng) - Lũng Cú - nhà Vuơng - Phó Bảng - Hà Giang, giờ thì quãng này dài ra, nhà các bác khi chạy lên cột cờ Lũng Cú, nhà Vuơng ở Sà Phìn, chơi của khẩu Phó Bảng...Yên Minh (rừng thông), Quản Bạ (núi đôi) thì số km sẽ là trên 250 km, nghỉ đêm tại Hà Giang.

- Ngày 4: Hà Giang - Việt Quang - Tuyên Quang - Yên Bái - Nghĩa Lộ : 300 km (nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ)
Khách sạn Hoa Ban (Phường Trung Tâm, Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái - Tel : 0293 870 008)
Khách sạn Miền Tây (Đường Điện Biên, Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái - Tel : 0293.871.223)

- Ngày 5: Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải : 100 km, vượt Khau Phạ, đêm nghỉ lại tại Mù Cang Chải.
Tại Mù Cang Chải có một cái khách sạn to và mấy cái nhà nghỉ ở quoanh đấy, trước iem đi nghỉ lại tại Nhà Sàn Sơn Ca, Đ/C Trung tâm tt.Mù Cang Chải - Yên Bái (0293 878 186 - 0988 981 675) giá khá rẻ 120 km/phòng ở được tầm 4 vị.

- Ngày 6: Mù Cang Chải - Than Uyên - rẽ phải đi Khau Cọ - Văn Bàn - làng Uếch - rẽ trái đi Lao Cai - Sa pa, vượt Khau Cọ con đường hơi xuơng tý, nhưng đi tốt : 230 km;
Tại Sapa thì có quá nhiều nhà nghỉ để nhà bác lựa chọn, như iem thì hay về chỗ này vì quen rồi:
CatCat Twilight Hotel - 45 Fansipang (đường cát cát xuống vườn Hồng - nhà nghỉ này bên trái) Sapa - Lao Cai (SDT 0203 873 380 - 0974 294 904, nhà bác mà đi đông thì liên lạc trước đặt phòng, giá tầm 150 k đến 200k tùy phòng).

- Ngày 7: Sa Pa - Ô Quy Hồ - Lai Châu - Phong Thổ - Mường Lay - Mường Chà - Điện Biên Phủ (ngày này vượt qua Ô Quy Hồ) : 280 km; Nghỉ đêm tại Điện Biên Phủ thì có rất nhiều chỗ, iem có mấy cái chỗ này nhà bác nghía thử:
Khách sạn Mường Thanh (Phố 25, phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ - Tel : 0233 810 043)
Khách sạn Sân bay Điện Biên Phủ (Phường Nam Thanh, Tp. Điện Biên Phủ - Tel : 0233 82 5052)
Nhà nghỉ Hồ Pá Khoang (Xã Mường Phăng, huyện Điện Biên - Tel: 0233 926 552)

- Ngày 8: Điện Biên Phủ - tt.Mường Ẳng - ngã 3 Tuần Giáo - Pha Đin - Sơn La - Mộc Châu : trên 250 km, ngày này bác về nhà bác mà nghỉ dưỡng sức sau chuyến đi dài.

- Ngày 9: Về Hà Nội kết thúc chuyến đi, như thế ngày thứ 10 nhà bác nghỉ ngơi chuẩn bị cho tuần làm việc mới.
Chúc cho nhà bác sớm thực hiện mong muốn chinh phục đèo.

Vận Mệnh 13
25-11-2011, 22:41
Hixhix. Em không biết nói gì nữa. Chỉ biết chân thành cảm ơn bác đã bớt chút thời gian chỉ giáo thằng em "củ chuổi" này.hihi
Em quyết định sẽ đi theo lịch trình mà bác đã đưa ra dùm em.
Nếu được bác có thể join cùng em còn ko đc thì mong bác theo dõi và đóng góp cho em về mọi việc.
:D Bây giờ em bắt đầu lên kế hoạch thui, tập thể lục 1 chút để còn có sức vượt đèo chứ.
Một lần nữa cảm ơn bác Sonvc nhiều ạ

DANG_KY_HUY
26-11-2011, 22:48
Em chào bác Sonvc ạh!
Thấy bác tư vấn rất hay rất khâm phục bác...
Em thấy bác còn gợi ý mấy con dốc mà chưa có đường nhựa ý.. bác có thể cho em ít thông tin để em xem co thể phiêu cùng nó đcợ khong ạh!

Lantrailt
28-11-2011, 18:24
Hầy hầy, mình có làm gì đâu mà...

Lại bị ghét thế nhỉ? Lantraild vượt nốt đèo Ô Quy Hồ trong tứ đại danh đèo đi nhé, rùi thích vượt nữa thì sẽ cho thêm mấy dốc để mà "vượt dốc", đảm bảo không đi không "mất tiền", vượt dốc còn thấy "sướng" hơn vượt đèo, mấy con đèo đường nhựa hết rùi cứ thế phi vèo vèo cùng gió, hòa vào cùng mây...

Mấy dốc lởm khởm, tớ chả cầm lái đc nên chả khoái! Đi lại thương em xe, hic hic :D

Sonvc
29-11-2011, 09:56
Mấy dốc lởm khởm, tớ chả cầm lái đc nên chả khoái! Đi lại thương em xe, hic hic :D
Lantrailt là Lantrailt không thích vì không dám cầm lái...chứ mà đi thì thấy khoan khoái lắm...có thế thì mới có người hỏi đấy

...
Em thấy bác còn gợi ý mấy con dốc mà chưa có đường nhựa ý.. bác có thể cho em ít thông tin để em xem co thể phiêu cùng nó đcợ khong ạh!
Mình nhớ là hình như bác này cũng đã vượt mấy cái con dốc để vào Hà Giang phải không ấy nhỉ? Dốc chưa có đường nhựa thường là những con dốc không tên, nhìn cả quãng mà cũng chẳng thấy cái cột mốc hay biển báo gì luôn...nên cứ từ từ thôi, nên để dành mà tận hưởng...phiêu cùng thì phiêu được, đi tốt cho cái dây thần kinh mắt lắm. :D

Tú Ngọc
04-01-2012, 20:30
@Hưng: đừng làm anh em ở nhà thèm thế chứ cu?
Tao chuẩn bị một chuyến HN - ĐN - Đà Lạt cho hè này rồi, từ giờ đến hè ko biết có tiết kiệm được đủ tiền không nữa? Nhỡ mà đi Vũng Tàu đột xuất là thôi luôn :(

thiethaucuong
21-01-2012, 21:38
Qua tết này em định chinh phục tứ đại đỉnh đèo = xe đạp địa hình (MTB), em thì chỉ chinh phục từng Đèo một chứ không đi liền 1 lúc 4 Đèo,thời gian của em là 2/3 ngày cuối tuần, mong các ''tráng sĩ'' tư vấn em chút kinh nghiệm tìm xe khách /tàu để có thể chinh phục đc tứ đại đỉnh đèo,em trẻ người non dạ rất mong các ''tráng sĩ'' >''trượng nghĩa '' .:)

Sonvc
23-01-2012, 10:27
Qua tết này em định chinh phục tứ đại đỉnh đèo = xe đạp địa hình (MTB), em thì chỉ chinh phục từng Đèo một chứ không đi liền 1 lúc 4 Đèo,thời gian của em là 2/3 ngày cuối tuần, mong các ''tráng sĩ'' tư vấn em chút kinh nghiệm tìm xe khách /tàu để có thể chinh phục đc tứ đại đỉnh đèo,em trẻ người non dạ rất mong các ''tráng sĩ'' >''trượng nghĩa '' .:)

Vấn đề của bạn là tìm xe khách/ tàu để đi lại, thì ở trong mục Thân Thương Miền Bắc có một top tổng hợp về các tuyến nhà xe
https://www.phuot.vn/threads/3379-C%C3%A1c-h%C3%A3ng-xe-kh%C3%A1ch-t%E1%BB%AB-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-%C4%91i-T%C3%A2y-B%E1%BA%AFc-%C4%90%C3%B4ng-B%E1%BA%AFc
Chúc bạn sớm có được thông tin thích hợp để thực hiện mong muốn cũng như dự định cho chuyến đi của mình.
Thân ái.

visser_ba
27-01-2012, 15:46
Rút ngắn thời gian xuống 9 ngày thì vẫn có thể rút được nhưng cũng đồng nghĩa với việc nhà bác phải chuẩn bị sức khỏe tốt cũng như độ dẻo dai để bám đường vì mỗi ngày sẽ phải chạy trên 250 km thì mới đúng lịch trình 9 ngày dự định, như thế tuy mệt nhưng biết cách phân bố hợp lý thì cũng không đến nỗi là phải bỏ cuộc, cụ thể bác muốn đi 9 ngày thì lịch trình sẽ thay đổi như thế này:
- Ngày 1: Hà Nội - Tuyên Quang - Hà Giang : hơn 290 km.
Nghỉ đêm tại Hà Giang. Ở Hà Giang bác hỏi đường về Thạch Lâm Viên ấy, chỗ nghỉ này rộng rãi, thoáng nhiều ace đi phượt lên đây cũng hay chọn chỗ này nghỉ lại, nếu đi đông vì có thể chứa được tầm 30 người/nhà.

- Ngày 2: Hà Giang - Mèo Vạc : đường 176 (122km) qua xã Yên Định, Du Già - Mậu Duệ - Lũng Phìn - Mèo Vạc, khó đi là qua đoạn Du Già - Mậu Duệ - Lũng Phìn...hoặc đường 34 đi qua Bắc Mê -tt.Bảo Lâm - Cầu Nà Poòng - Niêm Sơn - Mèo Vạc chừng 136 km có dễ đi hơn. Nghỉ đêm tại thị trấn Mèo Vạc.
Ngày thứ 2 vẫn giữ nguyên như thế để ngày thứ 3 sau đó là tăng số km trên đường lên để rút ngắn thời gian hành trình, cũng như chuẩn bị sức khỏe để chạy, có nghĩa là ta cứ phân bố số km là nhiều - ít - nhiều để đảm bảo sự quen dần với cung đường chứ đừng chạy cố hại sức khỏe.

- Ngày 3: Mèo Vạc - Đồng Văn (qua Mã Pí Lèng) - Lũng Cú - nhà Vuơng - Phó Bảng - Hà Giang, giờ thì quãng này dài ra, nhà các bác khi chạy lên cột cờ Lũng Cú, nhà Vuơng ở Sà Phìn, chơi của khẩu Phó Bảng...Yên Minh (rừng thông), Quản Bạ (núi đôi) thì số km sẽ là trên 250 km, nghỉ đêm tại Hà Giang.

- Ngày 4: Hà Giang - Việt Quang - Tuyên Quang - Yên Bái - Nghĩa Lộ : 300 km (nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ)
Khách sạn Hoa Ban (Phường Trung Tâm, Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái - Tel : 0293 870 008)
Khách sạn Miền Tây (Đường Điện Biên, Tx. Nghĩa Lộ, Yên Bái - Tel : 0293.871.223)

- Ngày 5: Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải : 100 km, vượt Khau Phạ, đêm nghỉ lại tại Mù Cang Chải.
Tại Mù Cang Chải có một cái khách sạn to và mấy cái nhà nghỉ ở quoanh đấy, trước iem đi nghỉ lại tại Nhà Sàn Sơn Ca, Đ/C Trung tâm tt.Mù Cang Chải - Yên Bái (0293 878 186 - 0988 981 675) giá khá rẻ 120 km/phòng ở được tầm 4 vị.

- Ngày 6: Mù Cang Chải - Than Uyên - rẽ phải đi Khau Cọ - Văn Bàn - làng Uếch - rẽ trái đi Lao Cai - Sa pa, vượt Khau Cọ con đường hơi xuơng tý, nhưng đi tốt : 230 km;
Tại Sapa thì có quá nhiều nhà nghỉ để nhà bác lựa chọn, như iem thì hay về chỗ này vì quen rồi:
CatCat Twilight Hotel - 45 Fansipang (đường cát cát xuống vườn Hồng - nhà nghỉ này bên trái) Sapa - Lao Cai (SDT 0203 873 380 - 0974 294 904, nhà bác mà đi đông thì liên lạc trước đặt phòng, giá tầm 150 k đến 200k tùy phòng).

- Ngày 7: Sa Pa - Ô Quy Hồ - Lai Châu - Phong Thổ - Mường Lay - Mường Chà - Điện Biên Phủ (ngày này vượt qua Ô Quy Hồ) : 280 km; Nghỉ đêm tại Điện Biên Phủ thì có rất nhiều chỗ, iem có mấy cái chỗ này nhà bác nghía thử:
Khách sạn Mường Thanh (Phố 25, phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ - Tel : 0233 810 043)
Khách sạn Sân bay Điện Biên Phủ (Phường Nam Thanh, Tp. Điện Biên Phủ - Tel : 0233 82 5052)
Nhà nghỉ Hồ Pá Khoang (Xã Mường Phăng, huyện Điện Biên - Tel: 0233 926 552)

- Ngày 8: Điện Biên Phủ - tt.Mường Ẳng - ngã 3 Tuần Giáo - Pha Đin - Sơn La - Mộc Châu : trên 250 km, ngày này bác về nhà bác mà nghỉ dưỡng sức sau chuyến đi dài.

- Ngày 9: Về Hà Nội kết thúc chuyến đi, như thế ngày thứ 10 nhà bác nghỉ ngơi chuẩn bị cho tuần làm việc mới.
Chúc cho nhà bác sớm thực hiện mong muốn chinh phục đèo.

ngày mùng 7 tạch ra đường khác về điện biên thì bonus thêm 2 con đèo nữa, về độ dài và khó, đèo cao thì cái dốc ô quy hồ còn phải thua xa. Tóm lại em thấy ô quy hồ, khau phạ bình thường, thế mà pak nào bảo chưa đi ô quy hồ thì chưa gọi là đi phượt thì có vẻ chủ quan quá =)). chạy hết 7 tỉnh biên giới mới thấy cái dốc ô quy hồ nó bình thường =))

Sonvc
27-01-2012, 16:17
ngày mùng 7 tạch ra đường khác về điện biên thì bonus thêm 2 con đèo nữa, về độ dài và khó, đèo cao thì cái dốc ô quy hồ còn phải thua xa. Tóm lại em thấy ô quy hồ, khau phạ bình thường, thế mà pak nào bảo chưa đi ô quy hồ thì chưa gọi là đi phượt thì có vẻ chủ quan quá =)). chạy hết 7 tỉnh biên giới mới thấy cái dốc ô quy hồ nó bình thường =))

Ô Quy Hồ có thể "thua xa" về mặt này mặt nọ, nhưng mà độ dài và khó thì chưa thấy ai nói hết, chỉ thấy "người đi" và wikipedia nói là nó dài chừng 50 km thôi và được mệnh danh không chính thống là "vua đèo vùng Tây Bắc" đấy, còn ai thấy sao mặc, ai muốn đi cứ đi đường tốt hết rồi, trải nhựa phẳng phiu không như cái hồi đường chưa làm đâu, có đoạn vẫn cấp phối nhưng không phải lên dốc nên đi tốt, còn "đi phượt" như thế nào ấy lại là quan điểm riêng của mỗi người không ai giống ai, ai đi rồi tự hào cứ tự hào, ai chưa thỏa thì đi tiếp...bao giờ lượn lờ qua hết 14 tỉnh Miền núi phía Bắc, đi những con đường ấy khi ngồi ngẫm lại thấy bình thường là đúng thôi.

visser_ba
27-01-2012, 23:32
Ô Quy Hồ có thể "thua xa" về mặt này mặt nọ, nhưng mà độ dài và khó thì chưa thấy ai nói hết, chỉ thấy "người đi" và wikipedia nói là nó dài chừng 50 km thôi và được mệnh danh không chính thống là "vua đèo vùng Tây Bắc" đấy, còn ai thấy sao mặc, ai muốn đi cứ đi đường tốt hết rồi, trải nhựa phẳng phiu không như cái hồi đường chưa làm đâu, có đoạn vẫn cấp phối nhưng không phải lên dốc nên đi tốt, còn "đi phượt" như thế nào ấy lại là quan điểm riêng của mỗi người không ai giống ai, ai đi rồi tự hào cứ tự hào, ai chưa thỏa thì đi tiếp...bao giờ lượn lờ qua hết 14 tỉnh Miền núi phía Bắc, đi những con đường ấy khi ngồi ngẫm lại thấy bình thường là đúng thôi.

e nhớ ko nhầm hình như là 82km tính từ chân bên lai châu sang phía bên chân lào cai. Phía từ lai châu sang chả biết làm xong chưa, chứ hồi trước chạy đường đất leo đèo đêm mưa phùn cũng phiêu phết. Vote cái cung của pak, bao giờ rảnh cũng sẽ thử 1 vòng Đông - tây bắc xem thế nào.

Lantrailt
28-01-2012, 19:04
e nhớ ko nhầm hình như là 82km tính từ chân bên lai châu sang phía bên chân lào cai. Phía từ lai châu sang chả biết làm xong chưa, chứ hồi trước chạy đường đất leo đèo đêm mưa phùn cũng phiêu phết. Vote cái cung của pak, bao giờ rảnh cũng sẽ thử 1 vòng Đông - tây bắc xem thế nào.
Ở đây nói thế mà Ninh béo ơi
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A8o_%C3%94_Quy_H%E1%BB%93 :D

rubicon
31-01-2012, 22:55
Ở đây nói thế mà Ninh béo ơi
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A8o_%C3%94_Quy_H%E1%BB%93 :D
Wiki dễ sửa lắm bác ơi. Ô Quy Hồ đúng ra phải tính điểm bắt đầu/kết thúc từ TP. Lào Cai đến điểm kết thúc/bắt đầu tại gần Tam Đường mới đúng, chiều dài không chính xác lắm nhưng phải hơn 50km. Ngày nay các PMU của bộ GTVT làm ăn đàng hoàng hơn chút nên xuất hiện thêm nhiều con đèo còn khủng hoảng hơn, xe máy đi số 1 còn ko lên nổi, chẳng biết làm đường cho loại xe gì. Tùy cảm nhận của từng người mà mỗi con đèo sẽ có vẻ hấp dẫn riêng thôi. Mà có ai định nghĩa được thế nào mới được gọi là đèo không nhỉ?

rock_bui_vn87
07-02-2012, 16:41
Lần đi Hà Giang hí hửng với Mã Pì Lèng lắm, đẹp nhưng tính về độ khó khăn thì cứ như leo lên quả đồi ý, độ khó thì k bằng đoạn ở Quản Bạ lên. Chắc cuối tháng 2 này làm chuyến Lào Cai- Sơn La, xem Ô Quy Hồ nó như nào ^^.

khuc_giao_mua
08-02-2012, 10:49
4 đèo này may mắn là được đi cả rồi. Riêng Ô Quy Hồ là nhớ nhất, năm 2002 suýt thành giỗ đầu.

kedumucodon
09-02-2012, 16:47
Ô Quý Hồ em chưa đi hết, mới chỉ có một nửa thôi nhưng cũng phê lắm rồi. Có thời gian em cũng muốn chinh phục 4 đại đỉnh đèo mới được. Đây là miền Bắc còn miền Trung, Tây Nguyên chắc cũng có những con đèo thuộc hàng khủng phải không các bác?

rangia2602
10-02-2012, 09:23
Tây Nguyên có Violet xuyên qua Măng Đen đẹp hoang sơ
Xuống Đà Lạt có Omega mới làm lại đường đi được
Miền Bắc còn nhiều đèo ko tên mạn biên giới Trùng Khánh, CAo Bằng chạy cũng phê

mrnguyen_dk
10-02-2012, 22:15
Mh vẫn nhớ cái kỉ niêm gần 11h đêm vẫn vù vù trên đèo Khau Phạ,di cả cung gặp đúng 2 cái ô tô ngược chiều.2 lần dc vượt Ô Quy Hồ theo 2 chiều.Hy vọng sớm dc qua 2 ụ còn lại

kẻ trộm yêu kiều
28-02-2012, 16:59
Iem cũng thích, nhưng mà đi 4 phát một lúc thì chắc khó đỡ nổi!

Nâu Nóng Không Sữa
19-03-2012, 13:13
Ghét chú Sơn lắm cơ, cứ ngang nhiên đưa cái lộ trình ra làm mình lại thèm :((.
Nhưng may mắn hơn bạn chủ top là....chỉ còn 1 đèo chưa đi :))
Mình mới đi được 2 đèo nhưng đèo nào cũng dang dở...hjk
Lần đi Sông Mã - Điện Biên Đông - Điện Biên cũng định chạy qua Pha Đin nhưng muộn quá nên đành dông thẳng Pha Đin mới...
Lần sau đi Y Tý chạy được 1 xíu Ô Quy Hồ xuống Sapa trong điều kiên Sương mù dày đặc...
Đọc được cái này lại muốn đi hết 4 đèo (dự định còn leo 4 cực và 1 đỉnh nữa )...

dang anh
22-03-2012, 20:58
Bác nào có ý định lướt Ô qui hồ thì tranh thủ đi đi nhé, tầm này đang đẹp đới (nếu như trời không mưa hehe).

Lịch trình sơ bộ nhé : cố gắng ăn trưa ở Bảo hà, qua Lao cai cafe, rùi qua đèo Hoàng Liên xong tầm 3 ~ 4 giờ chiều đổ đèo là đẹp nhất. Nếu qua cổng trời mà nghe thấy hơi mát mát là sẽ có khả năng có mây mù nhẹ ở lưng chừng đèo. Qua khỏi mây là sẽ được thưởng thức cảm giác follow the sun tuyệt vời lun.

Nếu qua đêm ở Tân Uyên thì sáng hôm sau dậy sớm chạy qua Khau Cọ về lại Bảo Hà, không đẹp không lấy tiền hihi. Trước đây ở Bảo Hà còn có chiếc phà độc nhất vô nhị ở VN lun, tiếc là hôm mình qua đó nước cạn nên phải qua bằng phà thường hix. Lâu rồi chưa quay lại Tây bắc , nhớ quá hixhix

Lantrailt
26-03-2012, 21:05
Bác nào có ý định lướt Ô qui hồ thì tranh thủ đi đi nhé, tầm này đang đẹp đới (nếu như trời không mưa hehe).

Lịch trình sơ bộ nhé : cố gắng ăn trưa ở Bảo hà, qua Lao cai cafe, rùi qua đèo Hoàng Liên xong tầm 3 ~ 4 giờ chiều đổ đèo là đẹp nhất. Nếu qua cổng trời mà nghe thấy hơi mát mát là sẽ có khả năng có mây mù nhẹ ở lưng chừng đèo. Qua khỏi mây là sẽ được thưởng thức cảm giác follow the sun tuyệt vời lun.

Nếu qua đêm ở Tân Uyên thì sáng hôm sau dậy sớm chạy qua Khau Cọ về lại Bảo Hà, không đẹp không lấy tiền hihi. Trước đây ở Bảo Hà còn có chiếc phà độc nhất vô nhị ở VN lun, tiếc là hôm mình qua đó nước cạn nên phải qua bằng phà thường hix. Lâu rồi chưa quay lại Tây bắc , nhớ quá hixhix
Nếu dông thẳng từ Than Uyên về Khau Phạ thì có đẹp như đi Khau Cọ không bạn? :)

Omerta_Vn
04-04-2012, 17:57
Từ Than Uyên về khau Pha cảnh sắc rất đẹp, ở chân đèo có chữ Khau Pha to đùng để chụp ảnh đó. Có thể thử săn mây ở trên đỉnh Khau Phạ, bạn sẽ có cảm giác rất phê nếu mây dầy đặc. Từ Ngã 4 phố Ràng đi 24 km nữa tới Bảo Hà, tuy nhiên có một điều khá dở là không có biển chỉ dẫn rõ ràng và nếu trời mưa sẽ thật là cực hình vì tại đó đang xây dựng tuyến đường cao tốc Lào Cai-Nội Bài, hầu như liên tục có xe chở vật liệu xây dựng bị lật ở đây.

Omerta_Vn
04-04-2012, 18:05
Đợt giỗ tổ vừa rồi đoàn mình 5 ngày đi được Ô Quy Hồ, Pha Din, Khau Pha, leo Apachai, qua tất cả các tỉnh Tây Bắc nên thiết nghĩ tầm 10 ngày có thể chạy thoải mái, cần chọn cung đường hợp lý và quan trọng nhất là thời tiết có ủng hộ hay không thôi

SaveLove
21-07-2012, 00:39
Em đang muốn lên lịch trình để chạy Tứ đại đỉnh đèo trong dịp tết âm lịch 2013 đây,không biết bác nào có nhã hứng thì cùng em lên cung nhỉ,do tết lên thời gian đi thoải mái tùy vào đồng đội thu xếp thời gian mà em có thể đi nhanh hay nhởn nhơ ngắm cảnh cũng được
Bác nào cũng dư dả thời gian thì inbox em hoặc reply vào đây nhé

Xoài
01-08-2012, 22:58
Em đang muốn lên lịch trình để chạy Tứ đại đỉnh đèo trong dịp tết âm lịch 2013 đây,không biết bác nào có nhã hứng thì cùng em lên cung nhỉ,do tết lên thời gian đi thoải mái tùy vào đồng đội thu xếp thời gian mà em có thể đi nhanh hay nhởn nhơ ngắm cảnh cũng được
Bác nào cũng dư dả thời gian thì inbox em hoặc reply vào đây nhé

Nếu bác đi thì thử chạy theo cung đường dưới đây xem sao - em nghĩ thời gian có thể ngắn hơn lịch trình trước đấy:
* Hà nội - Hà Giang - Mèo Vạc - Đồng Văn - Hà Giang - Ngã 3 Tân Quang - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Mường Khương - Lào Cai - Sapa - Mường Lay - Tuần Giáo - Than Uyên - Mù Căng Chải - Nghĩa Lộ - Thanh Sơn - Cầu Trung Hà - Hà Nội.

Cung đường này chạy tốt, bỏ Tuyên Quang, Yên Bái mà chạy qua Xín Mần, dọc sông Chảy về Pha Long - Mường Khương, cảnh đẹp. Từ Mường Lay đi đường 6 cũ về Tuần Giáo (qua đèo Xá Tổng và đèo Hoa), bỏ qua Điện Biên, rút ngắn được gần 200km (đi một cạnh của hình tam giác) - nhưng nếu bác chưa đi Điện Biên thì nên đi.
Chạy như trên bác sẽ qua 4 đại đỉnh đèo - hết bao nhiêu thời gian thì các bác tự cân đối nhưng em nghĩ sẽ tiết kiệm được thời gian hơn và phong cảnh có nhiều đoạn hoang sơ và hấp dẫn hơn.

Tiểu Long
02-08-2012, 14:44
Ấn tượng quá, mình chưa có điều kiện đi qua bất cứ địa điểm nào cả.
Năm tới nhất định sẽ đi, đi hết luôn cho bõ :L

SaveLove
13-08-2012, 23:17
Năm nay luôn đi bác ơi,e đang đợi time đẹp để post cái lịch trình tìm bạn đồng hành chứ 1 mình cũng chẳng chạy đc :D

Vận Mệnh 13
17-11-2012, 07:49
Em vừa chiến hết 4 đèo xong. Hỏi các bác 1 cung đi hết Tứ đèo vậy mà em phải quất 4 cung mới hết 4 đèo :D Nhưng em vẫn mong là làm 1 cung hết 4 đèo. Có bác nào lên cung thì ới em nhá, e thu xếp công việc để đú đởn chút :D

lonelystar235
13-05-2013, 13:51
Thưa các bác...em ở SG ạ...
Tháng 7 này em tính làm quả xiên vịt từ SG ra Thái Bình. Sau đó từ Thái Bình em chạy qua Quảng Ninh rồi làm 1 vòng cung biên giới từ Quảng Ninh đi Điện Biên. Dự là e muốn qua 4 quả đèo, 1 đỉnh phanxipang và 2 cực Tây - Bắc. Các bác giàu kinh nghiệm cho em hỏi cung Biên giới với các điểm đến như vậy em đi trong khoảng 10 ngày có được không??? Khoảng bao lâu thì thích hợp nhất và nên đi cung đường cụ thể nào cho phù hợp.
Có thể là em sẽ độc hành + chưa có kinh nghiệm phượt nhiều lắm nên nhờ các bác chỉ hộ con đường ít gian nan hiểm trở với ạ..

lehaininh
13-05-2013, 22:09
Tính sơ sơ là không kịp rồi bạn ạ. Bạn chạy một dọc không trek (Fan + cực Tây) thì may ra kịp.

lonelystar235
14-05-2013, 10:37
vậy khoảng bao lâu thì được vậy bác??? theo lịch của e thì SG-TB mất khoảng 10 - 12 ngày, còn lại tầm 15 ngày cho đoạn này, tính 10 ngày thêm 5 ngày sơ cua...e chỉ xin nghỉ được 30 ngày thôi nên đi trong khoảng 25 ngày sau đó về HN nghỉ ngơi rồi thêm 2 ngày đi xe lửa vô SG lại nữa.

lehaininh
14-05-2013, 11:28
Mình nghĩ 13-15 ngày cho thong thả. Để tính thử từ HN xem nhé.
0 : Quảng Ninh - Hà Nội (hoặc còn sức thì chạy đến Hòa Bình - Mộc Châu gì đó).
1-4 : HN - Điện Biên - cực Tây - Mường Chà (Nhé gì đó) - qua Pha Đin.
5 : Mường Chà (Nhé) - Sapa - qua Ô Quy Hồ.
6, 7 : leo Fan (đây là tính bạn không nghỉ, sức khỏe tốt). Không thì tính thêm 1 ngày nữa vào đây.
8 : Sapa - vòng lại Than Uyên - Mù - Yên Bái theo đường qua Khau Phạ.
9 : Yên Bái lên Hà Giang
10 : Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn (qua cực Bắc)
11 : Đồng Văn - Mèo Vạc - Hà Giang - qua Mã Pí Lèng (vòng lại đường cũ về Hà Giang hoặc Bảo Lâm - Bắc Mê cũng ok).
12 : Hà Giang - Hà Nội.

Như này mình thấy là khá chặt rồi. Trek xong cũng khá mệt mỏi. Bạn nên giữ sức khỏe không lại lăn ra thì phí lắm. Cũng chưa chi tiết lắm nhưng mình nghĩ từa tựa là vậy

lonelystar235
14-05-2013, 14:20
Cám ơn bác đã chỉ bảo??? Để em suy nghĩ thêm...
Nếu em đi như này thì sao các bác (các bác cho em xin thời gian vì e chưa chạy bao giờ nên không biết đường xá thế nào để canh ngày chạy cho chính xác)
đoạn 1: Thái Bình - Lạng Sơn
Đoạn 2: Lạng Sơn - Mèo Vạc - Đồng Văn (khúc này có qua Mã Pí Lèng thì phải)
Đoạn 3: Đồng Văn - Sapa
Đoạn 4: Sapa - Điện Biên
Đoạn 5: Điện Biên - Hà Nội (đoạn này hơn 400km nên đi trong 2 ngày)

Sức em thì có hạn, đang tăng cường luyện tập cho nó...Mục tiêu của em là đi hết 4 cực của dải đất này trước khi cưới vợ nên nhân chuyến này e làm luôn 3 cực...vì vậy có thể lược bớt nhưng vẫn phải đảm bảo qua được 3 cực...

Mong các bác hỗ trợ để em hoàn thành ước nguyện trước khi đeo cùm vào chân (vợ tương lai của em ko khoái mấy cái trò này nên gia cát dự là sau khi cưới xong xác định là em đeo nguyên cái cùm 50kg vào chân, ko chạy đâu được :(( )

lehaininh
14-05-2013, 14:56
Bạn pick địa điểm lộn xộn quá. Ít khi có cung nào chạy thế nên mình cũng khó biết được chính xác thời gian.
Đoạn 1 : chịu, nhưng mình gmaps thấy tầm 250km. Chạy 1 ngày thoải mái. Đường lên Lạng Sơn đẹp.
Đoạn 2 : Lạng Sơn - Mèo Vạc - Đồng Văn - Lũng Cú. Lạng Sơn - Mèo Vạc chắc bạn phải chạy qua Cao Bằng rồi sang Mèo Vạc. Mình chưa chạy thế bao giờ. Nhưng các đoạn nhỏ thì chạy rồi. Chắc mất 2 ngày thì bạn mới đi được cả Lũng Cú. MPL là ranh giới của Mèo Vạc và Đồng Văn.
Đoạn 3 : Đồng Văn - Sapa. Chắc là bạn sẽ phải chạy Đồng Văn - tp Hà Giang - Hoàng Su Phì - Bắc Hà - Lào Cai - Sapa. Đoạn này mùa này mình nghĩ đẹp. Nhưng không dễ đi lắm (mình không biết khả năng bạn thế nào). Mất 2 ngày.
Đoạn 4 : Sapa - Điện BIên : Hơn 300km. Qua Ô Quy Hồ. Có khả năng chạy 1 ngày.
Đoạn 5 : Điện BIên - Hà Nội : 470km. Mình và các đoàn đi cực Tây thường chạy trong 1 ngày thôi. Đường bình thường.

Note : Lũng Cú thì cách Đồng Văn cỡ 2xkm. Còn cực Tây APC thì cách Điện Biên khá xa. Xuất phát từ Điện Biên, mất 3 ngày thì phải chinh phục cực Tây và quay lại Điện Biên được.

lonelystar235
14-05-2013, 16:00
Hix...mình có biết đường đâu, lên vietbando để tìm cung đường đó... Cám ơn bác đã ra tay tương trợ...mình sẽ tìm kiếm thêm thông tin cho việc này.

love buzz
14-05-2013, 22:30
Hix...mình có biết đường đâu, lên vietbando để tìm cung đường đó... Cám ơn bác đã ra tay tương trợ...mình sẽ tìm kiếm thêm thông tin cho việc này.

Mình tính thử với cung đường mà mỗi ngày chạy khoảng 250-300km thì nó như này:

Ngày 1: Thái Bình - Lạng Sơn
Ngày 2: Lạng Sơn - Bảo Lạc
Ngày 3: Bảo Lạc - Mèo Vạc - Lũng Cú (cực Bắc) - Quản Bạ/ Hà Giang (Qua đèo Mã Pí Lèng)
Ngày 4: Quản Bạ / Hà Giang - Lào Cai / Sapa
Ngày 5,6: Lào Cai / Sapa - Trek Fansipan
Ngày 7: Sapa - Lai Châu - Mường Lay - Mường Chà (qua đèo Ô Quý Hồ)
Ngày 8: Mường Chà - Mường Nhé - đồn 317
Ngày 9: Trek mốc 0 (cực Tây) - Mường Nhé
Ngày 10: Mường Nhé - Điện Biên
Ngày 11: Điện Biên - Sơn La - Mường La - Ngọc Chiến (qua đèo Pha Đin)
Ngày 12: Ngọc Chiến - Nậm Khắt - Mù Cang Chải - Nghĩa Lộ - Thu Cúc - Thanh Sơn - Hà Nội (qua đèo Khau Phạ)

Để chạy được cung với lịch trình như này, ngoài việc bạn phải trâu bò để chinh chiến hơn chục ngày ròng rã (chưa kể hành trình từ HCM ra tới Thái Bình). Thì bạn cũng phải có các kỹ năng đầy đủ để xử lý các sự cố phát sinh trên đường như xe cộ, đường sá, thời tiết... (lên Tây Bắc mùa mưa thì phải tính đến khả năng phải chờ đợi do sạt đường, sửa đường)
Bạn nên tính thêm ra 2-3 ngày nữa để dự phòng các trường hợp xấu.

thik_di_choi
15-05-2013, 01:18
Sao cứ dứt khoát phải qua Lạng sơn nhỉ. Sao không đi đường 3 từ Bắc Kan rồi theo đường 212 lên Tĩnh túc nối vào đường 34 tới Bảo lạc qua cầu Lý Bôn là đến Mèo vạc rồi.

love buzz
15-05-2013, 08:43
Bạn ấy chả muốn đi từ Đông sang Tây còn gì :))
Mà QL3 không biết sửa xong chưa, trước thì vừa xấu vừa bụi, phong cảnh cũng chẳng có gì. Thà đi QL 1 lên Lạng Sơn, đường đẹp đi cho khỏe người.

lonelystar235
15-05-2013, 11:00
:D ban đầu mình tính chạy lên Móng Cái rồi chạy dọc biên giới, nhưng mà thời gian ko cho phép nên rút ngắn lại cho gọn...Sau đợt này ko biết còn đợt nào ra ngoài đó ko nữa...
Đi vào đợt này mưa dữ dội ko các bác??? Mình chỉ ớn mỗi khoản thời tiết thôi...

Sau 1 thời gian tìm hiểu và tham khảo ý kiến, mình quyết định bỏ trek phanxipang và đèo Khau Phạ do nó không thuận đường và mất sức...2 địa điểm này sẽ chinh phục trong thời gian tới...tập trung sức cho trek cực tây và lượn đường. Mình đang lên lịch trình chi tiết cho chuyến đi.

Chân thành cám ơn các đồng đạo đã nhiệt tình hướng dẫn.

lehaininh
15-05-2013, 11:40
Đợt này thực chất là đợt thời tiết khó ở nhất trong năm. Không phải việc mưa nhiều hay ít mà nó rất là bất thình lình khó đoán +_+. Mới đây trên Lào Cai có mỗi đợt lũ rồi :<. Mình cũng đang sắp xếp lên đấy mà nản quá vì thời tiết chả chiều lòng người :<. Nắng nóng đi đường dài cũng mệt, mà lên đến đấy nó lại lũ cho phát nữa là nghỉ chơi +_+

lonelystar235
15-05-2013, 11:42
akak...bác phán câu làm nhụt chí anh hùng quá...chắc từ giờ phải tu nhân tích đức để đến bữa đó trời thương...hixhix