PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bảo tàng Mercedes Benz - Stuttgart, Đức



Tieuphuonglm
23-11-2011, 01:19
Nhân được inspire bới cái thread của bạn Entidi mà tên của nó làm em nhớ hồi nhỏ ở HN khi có bác hay đi xe đạp " Phớ đee, Phớ đee"..:D, em mạnh dạn lập cái thread này mặc dù trước giờ trên phuot.com hình như chỉ hay đề cập tới phong cảnh, con người, kiến trúc, hội họa...là những lĩnh vực mà em dốt đặc :(

Nói thật là em chỉ khoái xe cộ, mấy cái đồ điện tử cơ khí.... nên có cơ hội đầu tiên tới Stuttgart là em đi ngay bảo tàng Mer ( năm em tới thì bảo tàng Porsche làm chưa xong). Với một buổi lang thang một mình ở bảo tàng Mer ngày mùng 2 Tết, quả thực có rất nhiều điều mà âu nay em tưởng là đã biết, đã hiểu thì nay lại được sáng tỏ dưới một ánh sáng hoàn toàn mới và chả liên quan gì đến xe cộ cả :D

Một đất nước với dân số và diện tích lãnh thổ tương tự như VN mình, lại là nơi sản sinh ra các bậc vĩ nhân, về triết học như Karl Marx, Nietzsche...các thiên tài âm nhạc như Beethoven, với những phát minh làm thay đổi nền văn minh nhân loại như máy in Gutenberg...chứa đựng trong mình nhiều "nội hàm" mà chỉ có đi và tự mình cảm nhận mới thấy hết được sự vĩ đại của nó. ( Hix, viết đến đoạn này lại thấy chạnh lòng, hôm trước em có nghe giang hồ đồn là tộc Aryan và tộc Âu Việt của mình có liên quan, không biết có bác nào khai sang cho cái không ạ?)

Bên OS đã có bác post bài và chụp ảnh rất đẹp về bảo tàng với chi tiết đầy đủ các xe cộ rồi, em không định lặp lại ở đây nữa, chỉ xin cung cấp một vài thông tin và chia sẻ vài cảm nhận với cái máy ảnh P&S còi thôi, mong các bác thông cảm.

Để mở đầu không khí cho rôm rả, em chôm cái ảnh trên wiki ( do không sợ vấn đề bản quyền), còn các ảnh xấu xấu sau này là của em tất :D
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/Mercedes-Benz_Welt_pan.jpg

Tieuphuonglm
23-11-2011, 01:35
Bảo tàng Mercedes Benz được hoàn thành năm 2006 với thiết kế ( theo các bạn wiki) là pha trộn giữa lá của cỏ 3 lá ( hix,khó hiểu quá) và đường đua.

Đây là một trong các kiến trúc độc đáo mà em thấy cũng tương đối nhiều ở nước Đức :D. Các bạn KTS Đức nói chung là có điều kiện đề phát huy trí tưởng tượng bay bổng với một ngân sách không hạn chế !

Ảnh này của em :D, chụp ban ngày

https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030462.jpg

Từ ga chính ở Stuttgart Hauptbahnhof, các bác chọn line S1 đi đến Neckarpark (Mercedes-Benz) rồi cuốc bộ qua SVĐ Gotlieb Daimler của đội Stuttgart là tới, đi đâu khoảng 10-15' gì đó.
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030735.jpg
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030464.jpg
Bảo tàng có 7 tầng, tầng 1 và lửng và tầng 2 chủ yếu để trưng bày các dòng xe mới.

Khách vào thăm quan mua vé ( hình như đâu 7-10EUR) rồi được phát cái này đây
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030535.jpg
Đây là môt thiết bị hoạt động theo nguyên tắc RFID ( Radio Frequency Identification), nó sẽ nhận dạng các vị trí mà khách tham quan đi tới và phát ra bản ghi phù hợp với hình ảnh hay hiện vật trưng bày của khu vực đó qua tai nghe của khách.

Khách vào sẽ đi thang máy lên tầng 7 và bắt đầu tour
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030470.jpg
Ở cửa vào tầng 7 có một em ngựa không rõ giới tính và em cũng chưa hiểu thông điệp mà Mer muốn truyền đạt ?!? " được mùa chớ phụ ngô khoai " chăng ???

Tieuphuonglm
23-11-2011, 02:09
Ba con người vĩ đại đã tạo ra thương hiệu Mercedes lừng danh thế giới
Karrl Benz - Gotlieb Daimler và Wilhelm Maybach
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030491.jpg
Về thân thế và sự nghiệp của nhãn hiệu thì có hàng triệu bài viết và dễ dàng hơi bạn Gúc rôi nên em chỉ tập trung vào vài nét chính thôi.

Vào thế kỷ 19, việc phát minh ra động cơ hơi nước đã mang lại một cuộc cách mạng triệt để trong quy trình sản xuất và thay đổi đến chóng mặt đến hiệu suất công việc. Kể từ đó, việc sản xuất hàng loạt các sản phẩm cơ khi có độ chính xác cao đã gần như thoát khỏi quy trình thủ công.

Ý tưởng chế tạo một phương tiện thay thế cho xe ngựa đã được nhen nhóm khắp châu Âu và được nhiều người thử nghiệm và..thất bại cho đến khi Karl Benz thành công trong việc chế tạo động cơ đốt trong chạy xăng đầu tiên vào năm 1886 - GrandFather , dung tích 462cm3 và 1.1HP :)) tức là hơn 1 em ngựa tý xíu.
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030479.jpg

Bản nâng cấp của động cơ này (2HP), đã trở thành động lực cho thiết bị bay có sử dụng động cơ đầu tiên trên thế giới, lần đầu vào năm 1888 ( đúng là số lộc phát) bay được 6 miles
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030484.jpg

Các version khác của động cơ đốt trong GrandFarther Clock cũng được sử dụng trong các xe thời kỳ đầu như thế này ( em thấy nó na ná như em xích lô Xu Xi chở tây ở HN)
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030487.jpg

Năm 1897, động cơ 10HP, 4 cylinder của Daimler được lắp đặt trong chiếc thiết bị bay thương mại đầu tiên chế tạo bởi David Schwarz
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/SchwarzAirship.jpg

Tieuphuonglm
23-11-2011, 02:34
Benz Motor Velociped, động cơ 1,045cm3 ( bằng em Ma tịt), 1.5HP ( bằng đâu...2% em Ma tịt),là bản thương mại ô tô đầu tiên trên thế giới mà Mercedes Benz đã bán được 1,200 chiếc trong thời gian từ 1894 - 1901. Velociped tiếng Nga là xe đạp;)
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030498.jpg
Daimler Riemenwagon Vis a Vis - xe hơi sử dụng truyền động dây cu roa đầu tiên
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030501.jpg
Động cơ 4 cylinder ( ngày nay sử dụng trên xe Vios hoặc Altis :LL)đầu tiên
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030503.jpg
2,413cm3 - 5.9HP, nó chỉ được sử dụng cho tàu và ca nô cho tới tận năm 1898 mới được lắp cho xe hơi
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030506.jpg

Tieuphuonglm
24-11-2011, 01:09
Em lại tiếp tục dông dài đây :D

Vào thời đó, không phải ai cũng thích sử dung xe hơi. Xe ngựa hay cưỡi ngựa vẫn được coi là thuận tiện hơn;) Không tốn xăng vì mua xăng đâu có dễ, không dễ hỏng ( xe Mer thời kỳ đầu chắc là cũng lỗi), địa hình nào cũng đi qua được...

Mercedes đã rất thành công khi tạo ra phong trào Gentlemen Driver, khi những người được coi là thành đạt, giàu có trong xã hội mới lái xe hơi.

Trong khoảng thời gian từ 1888 đến 1890, Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) và Benz & Cie đã gây dựng được một mạng lưới sản xuất và phân phối xe hơi ở châu Âu và Bắc Mỹ. Với sản lượng 603 xe xuất khẩu và 400 công nhân, công ty này đã trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới lúc ấy.

Một trong những Gentlemen Driver đầu tiên là Emil Jellinek, một doanh nhân sống ở Vienna và Nice. Ông ta đã yêu cầu Wilhelm Maybach chế tạo một chiếc xe thật khỏe để tham dự các cuộc đua xe. Và chiếc xe đó đã ra đời với tên của con gái ông ta, Mercedes. Với thắng lọi ở cuộc đua tại Nice năm 1901, cái tên Mercedes trở nên nổi tiếng khắp mọi nơi
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030459.jpg
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030530.jpg

Tieuphuonglm
24-11-2011, 01:27
Vào thế kỷ 19, nhãn hiệu được xác lập để đảm bảo cho hàng hóa.

Với việc càng có nhiều nhãn hiệu được tạo ra, Đạo luật về Bảo vệ tên Thương mại đã được thông qua tại Đế chế Đức năm 1894.

Trong những năm đầu của thế kỷ 20 DMG và Benz & Cie đã cố gắng dàn xếp để có được một nhãn hiệu và logo thật ấn tượng.

Benz&Cie đăng ký nhãn hiệu với tên công ty với vòng nguyệt quế
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/Benz_Logo_Mannheim.png
Còn DMG thì đăng ký bảo hộ hình ngôi sai 3 cánh, biểu tượng chứng tỏ sự nỗ lực của Daimler trong việc cơ giới hóa các phương tiện giao thông đường bộ, đường không và đường thủy.
Thương hiệu Mercedes được bảo hộ vào năm 1902

Tieuphuonglm
27-11-2011, 23:33
Dưới thời Thủ tướng Otto Von Bismark, từ năm 1883 đến 1890, nhiều đạo luật đã được ban hành để bảo vệ người lao động trong các trường hợp tai nạn lao động hay tuổi già. Chúng làm cho Đế chế Đức trở thành hình mẫu cho thế giới hiện đại.
Mặc dù với tiêu chuẩn xã hội cao, không dễ dàng để tìm được các công nhân có trình độ cao.
Do đó, nhiều công ty đã đưa ra các phúc lợi tăng thêm ngoài lương cao như : quỹ dự phòng lương bổng, giảm giờ làm, căng tin và nhà vệ sinh trong nhà máy:D
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030523.jpg
Nhà ăn tập thể của DMG vào năm 1913

Tieuphuonglm
27-11-2011, 23:45
Sau năm 1900, Benz & Cie và DMG tập trung cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên của họ.
Năm 1906, tại nhà máy Untertuckheim, công nhân đã làm việc 9,5h mỗi ngày và 6 ngày/tuần và 2 năm sau đó Benz & Cie giảm xuống còn 9h.
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030526.jpg
Các nhân viên của Benz & Cie nhận lượng của họ trong những phong bì như thế này. Năm 1910, lương tuần trung bình của công nhân Benz & Cie là 35 Mark. DMG cũng trả lương cao. Công nhân của họ nhận 6.65Mark/ngày, cao hơn 1.15 Mark so với lương trung bình ở Stuttgart

Tieuphuonglm
28-11-2011, 00:13
Trong các năm chiến tranh, Daimler Benz AG là một trong những nhà cung cấp chính các khí tài và vũ khí cho quân đội Quốc Xã Đức.
Công ty đã sử dụng rất nhiêu tù binh chiến tranh làm công nhân để đáp ứng cho nhu cầu cực lớn về vũ khí. Cho tới 1944, 50% công nhân của Daimler Benz là tù nhân hoặc lao động cưỡng bức.
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030571.jpg
Những đôi giày gỗ như thế này đã được các tù nhân trong trại tập trung đi để làm việc cho Daimler Benz. Đối với họ, giày là vấn đề sống chết vì nếu đi chân trần thì sẽ không thể trụ được với thời tiết. Các công nhân (tù nhân) ốm hoặc không đảm bảo năng suất lao động sẽ đứng dưới nguy cơ bị tử hình bởi Nazi
Sau chiến tranh, công ty Daimler Baenz đã thừa nhận sự dính lứu của họ tới Đế chế Thứ Ba ( tên thường gọi của Đức Quốc Xã), xin lỗi các cựu tù nhân ( công nhân) và đưa ra các gói trợ giúp về tài chính cho họ

Lữ Thanh
28-11-2011, 22:29
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030470.jpg

Theo em nghĩ Stuttgart có nghĩa là trang trại nuôi ngựa. Thế nên hình ảnh này cũng có ý nghĩa như thế chăng ?

"được mùa chớ phụ ngô khoai" :D em thích câu này.

Entidi
29-11-2011, 07:17
Tháng trước đi IAA - Frankfurt Autoshow (2 năm diễn ra một lần), thấy khu của Mẹc khá giống với cái bảo tàng này. Tuy nhiên, trong ba ông lớn Bi, Mẹc và Đì, thì Mẹc tỏ ra kém thế nhất. Ngồi vào thử xe thấy hàng giả giả thế nào ấy, như đồ nhựa, khác hẳn với cảm giác ngồi vào Bi hay Đì.^^

Tieuphuonglm
29-11-2011, 09:26
Tháng trước đi IAA - Frankfurt Autoshow (2 năm diễn ra một lần), thấy khu của Mẹc khá giống với cái bảo tàng này. Tuy nhiên, trong ba ông lớn Bi, Mẹc và Đì, thì Mẹc tỏ ra kém thế nhất. Ngồi vào thử xe thấy hàng giả giả thế nào ấy, như đồ nhựa, khác hẳn với cảm giác ngồi vào Bi hay Đì.^^
Người trẻ tuổi thì thích Bi với Đì chứ hoa niên như em mà ăn chắc mặc bền kiểu VN thì cứ Mẹc là em mê :L

Mà bác ngồi xe đồ chơi hay sao mà lại bảo là ghế nhựa nhỉ ? Em tưởng IAA là triển lãm ô tô thật chứ ? :LL

Entidi
30-11-2011, 20:40
Thì auto thật, ngồi lên trông nội thắt như đồ nhựa, thế mới chán chứ. Các dòng C hay E đều cảm giác chung là như auto của các bé ở nhà bố mẹ hay mua cho đạp quanh sân ấy, chỉ mỗi dòng S mới cám giác là Mẹc:Dam

À, bảo tàng Mẹc mất phí, chứ bảo tàng Bi vào vô tư nha. Cả München đắt đỏ, thấy mỗi nơi đây không thu tiền.^^

alceste
01-12-2011, 01:25
Bác có nhầm ko bác Enditi? Hay người ta thấy bác em khách sộp ra dáng dân chơi nên mới ko thu tiền! 12 eu/mạng, mua group còn 9 eu đấy bác! Mez mà bác còn chê, thì quả là dân chơi rồi!
Em có đi qua bảo tàng của Mec ở Stuggatt nhìn bên ngoài cũng to đẹp lắm, nhưng ko biết đấy là Mec, về nhìn ảnh bác tieuphuong (bác làm gì mà hôm nay mệt thế, nhìn thấy gái mà ko chào) mới biết!
Em hỏi ngu lâu tý Đì là xe gì em nghĩ mãi ko ra ạ?
Các bác em cho hỏi h Christmas market đã mở chưa ạ? Cách đây 2 tuần em sang Đức thì vẫn đang dựng, mất công lại phải quay về! Em định cuối tuần này sang Cologne giải ngố tý!

Tieuphuonglm
01-12-2011, 11:09
Bác có nhầm ko bác Enditi? Hay người ta thấy bác em khách sộp ra dáng dân chơi nên mới ko thu tiền! 12 eu/mạng, mua group còn 9 eu đấy bác! Em có đi qua bảo tàng của Mec ở Stuggatt nhìn bên ngoài cũng to đẹp lắm, nhưng ko biết đấy là Mec, về nhìn ảnh bác tieuphuong (bác làm gì mà hôm nay mệt thế) mới biết!
Em hỏi ngu lâu tý Đì là xe gì em nghĩ mãi ko ra ạ?
Các bác em cho hỏi h Christmas market đã mở chưa ạ? Cách đây 2 tuần em sang Đức thì vẫn đang dựng, mất công lại phải quay về! Em định cuối tuần này sang Cologne giải ngố tý!

Đì là cái này ạ :D
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/audilogo.jpg
P/S : ơ mà hôm qua bác ở đâu mà biết em mệt nhỉ ;) Hay bác là bác gái ( sorry nếu bác là zai) hôm qua cười với em rất tươi mà em ko thèm chào nhỉ? :))




Thì auto thật, ngồi lên trông nội thắt như đồ nhựa, thế mới chán chứ. Các dòng C hay E đều cảm giác chung là như auto của các bé ở nhà bố mẹ hay mua cho đạp quanh sân ấy, chỉ mỗi dòng S mới cám giác là Mẹc:Dam

À, bảo tàng Mẹc mất phí, chứ bảo tàng Bi vào vô tư nha. Cả München đắt đỏ, thấy mỗi nơi đây không thu tiền.^^

Khẩu vị của bác thật sang trọng !

You're my idol !!! :))

Tieuphuonglm
01-12-2011, 19:26
Theo em nghĩ Stuttgart có nghĩa là trang trại nuôi ngựa. Thế nên hình ảnh này cũng có ý nghĩa như thế chăng ?

"được mùa chớ phụ ngô khoai" :D em thích câu này.

Em ko biết tiếng Đức bác ợ

Bác nào biết vào confirm phát xem Stuttgart là cái j nhe?

Tieuphuonglm
01-12-2011, 23:05
Việc xây dựng hệ thống đường cao tốc ở Đức ( Autobahn) được khởi xướng dưới thời Cộng hòa Weimar nhưng chỉ cho đến năm 1933, Đảng Quốc Xã lên cầm quyền thì mới được trở thành một dự án có tầm cỡ quốc gia, huy động nhân lực, vật lực của toàn xã hội.
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/Autobahn.jpg
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/47b9b96cc74c1Autobahn-A1.jpg
AutoBahn không hạn chế tốc độ tối đa mà chỉ có tốc độ tối thiểu(100km/h, chạy dưới tốc độ này sẽ bị CSGT vịn :p)
Có lẽ các nhà sản xuất ô tô Đức cần phải cảm ơn bác Hitler về hệ thống autobahn này

Tieuphuonglm
01-12-2011, 23:11
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030550.jpg
Mercedes Benz Streamline Limo 1939
Mẫu xe được sản xuất lấy cảm hứng từ Autobahn với tốc độ tối đa lên đến 130km/h, em đồ rằng các thiếu gia Đức thời ý dùng em này để đua :D
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/P1030547.jpg

Tieuphuonglm
01-12-2011, 23:30
Nước Đức sau chiến tranh với 7.5M người bị chết và hơn 25% lãnh thổ bị cắt về Ba Lan và Liên Xô càng trở nên tàn tạ vì các trận ném bom của Đồng Minh & Liên Xô cùng với sự trả thù và vơ vét của quân đội các nước kể trên.
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/GermanyFeb2008/w20_95490389.jpg
Cả nước Đức lâm vào tình trạng quẫn bách và sụt giảm lòng tin. Thất bại trong WW II quả thật là cú giáng mạnh vào lòng tự hào của người Đức.

Entidi
02-12-2011, 00:25
Em ko biết tiếng Đức bác ợ

Bác nào biết vào confirm phát xem Stuttgart là cái j nhe?

Con phơm, nhưng nó không phải là ngựa mà liên quan tới ngựa, cụ thể là có ông Bá tước làm chuồng ngựa ở đây làm nền tảng cho Stuttgart bây giờ.


Cậu chuyện nó đây: http://www.onomastik.com/on_geschichte_stuttgart.php



Khẩu vị của bác thật sang trọng !

You're my idol !!! :))

Khồng. Đợt đó em hơi thất vọng về Mẹc, chứ trước em thần tượng Mẹc lắm. Mẹc là biểu hiện cho tầng lớp doanh nhân thành đạt. Còn Bi và Đì là cho bọn choai choai thích thể hiện thôi.^^


Bác có nhầm ko bác Enditi? Hay người ta thấy bác em khách sộp ra dáng dân chơi nên mới ko thu tiền! 12 eu/mạng, mua group còn 9 eu đấy bác! Mez mà bác còn chê, thì quả là dân chơi rồi!

Các bác em cho hỏi h Christmas market đã mở chưa ạ? Cách đây 2 tuần em sang Đức thì vẫn đang dựng, mất công lại phải quay về! Em định cuối tuần này sang Cologne giải ngố tý!

Nhầm thật ạ. BMW Muzeum đúng thì mất tiền. Em nhầm sang cái BMW-Welt (Thế giới BMW - cũng là một dạng bảo tàng) ở đối diện bên kia đường ạ, và còn lớn hơn cái Muzeum sát trụ sở bốn bánh. ^^ Tuy nhiên, bên Welt chỉ giới thiệu các hạng xe ngon, đời mới nhất và để giao dịch là chính, còn Muzeum thiên về lịch sử, không mua bán. ^^

Weihnachtsmarkt (Christmas market) đã mở trên toàn nước Đức từ cuối tuần trước (trên dưới 200 thành phố). Tuy nhiên, đỉnh điểm là tầm 20.12 và lớn nhất là ở Nürnberg.


AutoBahn không hạn chế tốc độ tối đa mà chỉ có tốc độ tối thiểu(100km/h, chạy dưới tốc độ này sẽ bị CSGT vịn :p)
Có lẽ các nhà sản xuất ô tô Đức cần phải cảm ơn bác Hitler về hệ thống autobahn này

Bác nhầm rồi, Autobahn cũng hạn chế tốc độ như thường ạ. Chỉ có một số Autobahn đặc biệt (đặc biệt ntn, em chưa tìm hiểu cụ thể) là thoải mái con gà mái thôi.

Không phải nhà SX oto Đức, mà cả thế giới cần cảm ơn bác râu quặm này. Nhờ lão mà thế giới mới bắt đầu bắt tay xây dựng đường cao tốc.^^

Tieuphuonglm
02-12-2011, 09:22
@Entidi : sorry, bác nói gần chuẩn :LL:LL

Đại đa số các Autobahn đều có speed limit là 130km/h , tuy nhiên trên hầu hết các Autobahn đều có các đoạn " Derestriction" diễn nôm như em là phóng thoải mái :))

Entidi
03-12-2011, 00:53
Đúng là có những đoạn phóng thoải mái thật. Tuy nhiên, nói phóng thoải mái thì cũng chưa chuẩn. Lại dùng từ chuẩn của bác nhé. Hehe.

Cụ thể: Autobahn nó chia làm nhiều làn, làn ngoài cùng bên trái là để vượt của vượt, nên tăng tốc thoải mái thôi. Khái niệm phóng thoải mái nằm trong trường hợp vượt xe đấy bác. Còn vận tốc thấp tầm như 130km/h trở xuống, xin mời sang làn bên phải nhá. Có lần em đi, trời thì mưa đường trơn, cái thằng lái xe cho em nó vẫn cứ phóng ầm ầm, toàn trên 200, bố của vượt ấy chứ. Em cũng máu tốc độ, nhưng lần đó thấy run mới ớn. Cạch đến già mấy chú lên xe mà có nhạc xập xình là dễ đua lắm.^^

Schweini
24-05-2014, 00:07
Mercedes, BMW hay Audi, cho dù có khác nhau, đều mang trong mình những công nghệ tiên tiến, thành quả mà bao nhiêu thế hệ kĩ sư dày công nghiên cứu mới phát triển nên, biểu tượng cho sức sáng tạo, cho sự chính xác, cho "deutsche Ingenieurskunst", đã được cả thế giới công nhận. Một người có thể thích BMW, mê Audi, mà không thích Mer, hoặc ngược lại. Và từng dòng xe, từng phân khúc, với giá tiền khác nhau, thì tất nhiên máy móc, độ tiện nghi...cũng phải khác nhau, để phù hợp với từng đối tượng khác hàng. Nhưng ví xe Mer như ô tô nhựa đồ chơi trẻ con thì ôi thôi...X(

Tieuphuonglm
24-05-2014, 10:49
Đúng là có những đoạn phóng thoải mái thật. Tuy nhiên, nói phóng thoải mái thì cũng chưa chuẩn. Lại dùng từ chuẩn của bác nhé. Hehe.

Cụ thể: Autobahn nó chia làm nhiều làn, làn ngoài cùng bên trái là để vượt của vượt, nên tăng tốc thoải mái thôi. Khái niệm phóng thoải mái nằm trong trường hợp vượt xe đấy bác. Còn vận tốc thấp tầm như 130km/h trở xuống, xin mời sang làn bên phải nhá. Có lần em đi, trời thì mưa đường trơn, cái thằng lái xe cho em nó vẫn cứ phóng ầm ầm, toàn trên 200, bố của vượt ấy chứ. Em cũng máu tốc độ, nhưng lần đó thấy run mới ớn. Cạch đến già mấy chú lên xe mà có nhạc xập xình là dễ đua lắm.^^
Hôm tháng 4 vừa rồi anh có lái mấy đoạn Berlin - Magderburg - Hamburg..thì cũng tùy, thường no limit giờ độ 20-30km lại phải xuống 120-130, thậm chí có chỗ 80
https://i223.photobucket.com/albums/dd141/tieuphuonglm/Germany-2014/Musseum/DSC05552.jpg (http://s223.photobucket.com/user/tieuphuonglm/media/Germany-2014/Musseum/DSC05552.jpg.html)
Sau 4 năm lại quay lại anh Mẹc xong đi qua anh này ;)

bhdlqt
16-06-2014, 23:27
kiến trúc rất là dị! đến bao giờ chúng ta sẽ có nhừng tòa nhà chất như thế này

ooDKNYoo
17-06-2014, 21:25
Cụ thể: Autobahn nó chia làm nhiều làn, làn ngoài cùng bên trái là để vượt của vượt, nên tăng tốc thoải mái thôi. Khái niệm phóng thoải mái nằm trong trường hợp vượt xe đấy bác. Còn vận tốc thấp tầm như 130km/h trở xuống, xin mời sang làn bên phải nhá.

Tăng tốc nhưng vẫn phải dưới max speed nhe pác :))

hanoi06
18-06-2014, 10:55
Hôm tôi đi đoạn Frankfurt- Nurnberg với thằng cháu, nó toàn thế này, làm mình dán vào lưng ghế
https://lh6.googleusercontent.com/-b8tWtvcXBl4/TxwArlQ6BcI/AAAAAAAAkWQ/nIyhPaG0jHM/w945-h628-no/DSC_0923.JPG