PDA

View Full Version : [17/09 - 25/09] Tìm bạn đồng hành cung Cao Bắc Lạng - Một vòng Đông Bắc



darksea07
20-07-2016, 20:03
Chào cả nhà,

Tình hình tháng 9 tới nhóm mình sẽ đi cung Hà Nội - Ba Bể - Cao Bằng - Bản Giốc - Lạng Sơn - Mẫu Sơn - Bình Liêu - Móng Cái - Làng chài Cửa Vạn. Hiện nhóm đã có 1 xế và 2 ôm (đều sống và làm việc tại TP.HCM), nhóm mình cần tìm thêm ít nhất 2 xế và 1 ôm nữa cho hành trình này (ưu tiên anh chị em ở SG để tiện việc ọp ẹp tâm sự các kiểu:D). Mọi người xem lịch trình bên dưới và nếu được thì tham gia với nhóm nhé.

Ngày 1: Hà Nội – Ba Bể (203km)
8h30: khởi hành tại Hà Nội đi theo quốc lộ 3
Hà Nội - Thái Nguyên: 100km
11h30: ăn trưa ở Thái Nguyên
13h: Chạy qua thị xã Bắc Kạn đến thị trấn Phủ Thông, chạy theo lối rẽ đèo Phủ Thông chạy tiếp đến thị trân Chợ Rã (130km). Từ Chợ Rã chạy vào hồ Ba Bể 16km.
16h30: đến Hồ Ba Bể, nhận phòng
Tham quan bản người Tày bên hồ Ba Bể.
Ăn tối và ngủ nhà sàn ven hồ.

Ngày 2: Ba Bể - Cao Bằng (90km)
Sáng: Đi thuyền trên hồ Ba Bể: gồm hồ Pé Lầm, Pé Lù, Pé Lèng, các Đảo An Mã, Đảo Po Gia Mải (Đảo Bà Goá), Thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, động Puông - Không ... Ăn trưa tại nhà hàng ven hồ.
15h: Từ Hồ Ba Bể đi Cao Bằng: 90km.
Ăn tối và nghỉ tại Cao Bằng.

Ngày 3: Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Cao Bằng
6h: từ Cao Bằng chạy xe thẳng lên Thác. Trên đường đi qua đèo Mã Phục, cũng là một trong những con đèo đẹp.
9h: tới Thác Bản Giốc, bạn đừng vội xuống Thác. Từ đoạn đèo đi xuống, bạn cứ đi chậm tìm những góc đẹp mà chụp ảnh. Nếu thích phiêu lưu bạn có thể leo lên Thác lớn để ngắm nhìn Thác gần hơn.
10h: trên đường về Trùng Khánh ghé vào thăm động Ngườm Ngao. Từ bãi gửi xe đi vào động bạn sẽ phải đi bộ leo qua 1 ngọn núi nhỏ, và đi bộ xuyên thung lũng để vào thăm động. Khoảng cách đi bộ khoảng 3km, do đó bạn nên thu xếp thời gian cho hợp lý.
12h30: ăn trưa tại Trùng Khánh.
13h30: về Cao Bằng theo đường cũ. Trên đường đi hỏi đường vào thăm Hồ Thăng Hen, hồ nằm trên núi có phong cảnh rất đẹp. Nước hồ trong xanh quanh năm.
17h00: từ Hồ Thăng Hen khởi hành về lại Cao Bằng (28km). Nghỉ đêm tại Cao Bằng.

Ngày 4: Cao Bằng – Lạng Sơn – Mẫu Sơn (160km)
6h: dậy ăn sáng.
7h: xuất phát đi Suối Lê Nin (60km)
8h30: có mặt tại suối Lê Nin, thăm thú Hang Pác Bó – nơi Bác Hồ từng sống, suối Lê nin
Rời suối Lê nin lúc 10h30’, có mặt tại thị xã lúc 12h00’
Chiều: Tx Cao Bằng – Lạng Sơn
13h: Xuất phát từ thị xã Cao Bằng: Tx Cao Bằng – Đông Khê (40km)
14h: Đông Khê – Thất Khê (23km)
14h30: Thất Khê – Lạng Sơn (63km)
16h: Từ Lạng Sơn đi tiếp lên Mẫu Sơn (25km).
Tối ngủ Mẫu Sơn

Ngày 5: Mẫu Sơn – Lạng Sơn (30km)
6h: Sáng sớm tự do dậy sớm đón bình mình, ngắm mây mù, chụp ảnh, tập thể dục, dạo quanh đỉnh mẫu, tận hưởng không khí trong lành, mua đồ lưu niệm, chụp ảnh cánh đồng lúa hình Trái tim.
7h30: tập trung xuống núi chụp ảnh, ăn sáng ( bánh quấn, ăn vã thịt heo quay,).
9h: sử dụng xe máy đi vào một số bản người Dao trên đường xuống núi như Khuổi Cấp, Khuổi Tẳng, Trekking lên thác Long Đầu, ngắm thác chụp ảnh bơi lội.
12h: ăn trưa.
13h30: chạy về Lạng Sơn, ghé thăm núi Phặt Chỉ và Linh địa cổ Mẫu Sơn.
Tối ngủ đêm ở Lạng Sơn (gần chợ Kỳ Lừa) đêm đi chợ Kỳ Lừa (tuyệt vời luôn) sau đó thưởng thức các món nướng (đặc sản Lạng Sơn)

Ngày 6: Lạng Sơn – Bình Liêu (135km)
6h dậy ăn sáng.
7h lên đường đi Đồng Đăng (14km): chợ Tam Thanh, Đền Mẫu (nơi linh thiêng nổi tiếng của vùng biên ải)
9h: xuất phát về thành phố check in động Tam Thanh - Nhị Thanh - Chùa Tam Giáo, chợ Đông Kinh. Viếng nàng Tô Thị, ngắm thành nhà Mạc.
Ăn trưa ở thành phố Lạng Sơn.
13h: chạy về Bình Liêu (125km)
16h: tới Bình Liêu, check cầu treo Nà Làng, bản Ngàn Vàng.
Tối ngủ ở Bình Liêu. Chuẩn bị sẵn đồ đạc để tiết kiệm thời gian cho ngày hôm sau.

Ngày 7: Bình Liêu – Móng Cái (90km)
4h30: dậy di chuyển tới chân núi “Khủng Long”.
5h15: Tới chân núi, di chuyển lên “Lưng Khủng Long”.
7h: Lên tới đỉnh “sống lưng” ăn sáng ngắm cảnh.
8h: chinh phục xong mốc 1305 và chụp ảnh.
9h30 Xuống núi, check tiếp 2 cột mốc 1300 và 1302.
12h: ăn trưa.
13h: xuất phát đi Móng Cái, check cửa khẩu Hoành Mô (15km), cột mốc 1327…
Tối ngủ ở Móng Cái.

Ngày 8: Móng Cái – Hạ Long (170km)
6h: ăn sáng bún cù kỳ (bánh đa hoặc miến cù kỳ) đường Trần Quốc Toản.
7h: check in cửa khẩu Móng Cái, sau đó khám phá các di tích ở Trà Cổ (cách Móng Cái 7km): chùa Vạn Linh Khánh (50 pho tượng quý giá), đình Trà Cổ (kiến trúc cổ), tắm biển nếu thích.
9h: mũi Sa Vĩ (mũi đất ở cực đông bắc Việt Nam)
10h: di chuyển về Hạ Long.
15h: tới thành phố Hạ Long, ra cảng cá phường Hùng Thắng và hỏi người dân ở đó để thuê tàu ra làng chài Cửa Vạn.
Tối xin ngủ lại nhà bè của ngư dân, chèo thuyền quanh làng, cùng dân chài kéo lưới, ra khơi câu mực,…

Ngày 9: Hạ Long – Hà Nội (150km)
6h: dậy ăn sáng.
7h: lại chèo thuyền lòng vòng ngắm làng chài buổi sớm, ghé Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn.
10h: lên tàu về lại đất liền.
11h: xuất phát về Hà Nội, ăn trưa đâu đó dọc đường.
16h: tới Hà Nội.

Dự trù chi phí:
- Thuê xe máy: 150k/ngày * 9 ngày = 1350K /2 = 675K
- Tiền phòng: 100K/đêm * 9 đêm = 900K
- Ăn uống: 200K/ngày * 9 ngày = 1800K
- Xăng: 350K/người

Mỗi người: 4500K

Liên hệ: Hồ Đặng Duy Hải - Phone: 01678906056 - Fb: facebook.com/hodangduyhai

Hoặc: Nguyễn Thị Thiều Quyên - Phone: 098 581 44 90.

Cảm ơn cả nhà!! (beer)

https://cdn2.ivivu.com/2015/05/29/15/ban-gioc-01.jpg

tieuthanhthanh
21-07-2016, 12:46
>< suy nghĩ thêm trước khi pm

hieu_tran
23-07-2016, 21:57
Oanh dau, de suy nghi them :)

ducachxa
05-08-2016, 07:44
Mình vừa add face bạn (Thiên Bình), mình độc hành từ 15-25/9 nên đang suy nghĩ có đi cùng cung bạn được không? Mục đích đặt ra ban đầu là đi ngắm lúa ở Y Tý và Hà Giang.

darksea07
05-08-2016, 14:08
Mình vừa add face bạn (Thiên Bình), mình độc hành từ 15-25/9 nên đang suy nghĩ có đi cùng cung bạn được không? Mục đích đặt ra ban đầu là đi ngắm lúa ở Y Tý và Hà Giang.

Hi bạn. Do tiêu chí nhóm mình là 4 xe, 4 xế nam và 4 ôm nữ cho đủ nếp đủ tẻ, nên nếu bạn đồng ý chở ôm thì sẽ tốt hơn. 2 lần đi trước nhóm mình đều sắp xếp đc, nên trước mắt là lý tưởng như vậy thôi, nhóm mình cũng ko quá cứng nhắt chuyện này.
Bạn cứ theo dõi topic của nhóm nhé, khi nào nhóm offline thì sẽ thông báo với bạn luôn. Nếu bạn thấy hợp thì mình sẽ bàn bạc nhiều hơn.

darksea07
17-08-2016, 11:06
Tình hình gạch cứng hiện tại là số lượng ôm đang áp đảo: 3 nữ 1 nam :))

** Gạch mềm: 2 nữ, 2 nam (1 nam độc hành)

darksea07
17-08-2016, 20:59
Thông báo về buổi offline:

Thời gian: 17h ngày chủ nhật 21/08/2016

Địa điểm: Miền Đồng Thảo Cafe - 221A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM (gần đường ray xe lửa)

See you!!

thượng còm
19-08-2016, 10:51
Mình hiện đang làm việc và sinh sống tại Cao Bằng, mình muốn tham gia nhóm các bạn đi tham quan vài địa điểm ở Cao Bằng khi lên Cao Bằng, có đc k ạ? Minh có thể dẫn đường đi Pác Bó, Bản Giốc, Thang Hen, và vài chỗ ăn đêm ở Cao Bằng ^^

hoaiviet
19-08-2016, 16:21
Chào cả nhà,

Tình hình tháng 9 tới nhóm mình sẽ đi cung Hà Nội - Ba Bể - Cao Bằng - Bản Giốc - Lạng Sơn - Mẫu Sơn - Bình Liêu - Móng Cái - Làng chài Cửa Vạn. Hiện nhóm đã có 1 xế và 2 ôm (đều sống và làm việc tại TP.HCM), nhóm mình cần tìm thêm ít nhất 2 xế và 1 ôm nữa cho hành trình này (ưu tiên anh chị em ở SG để tiện việc ọp ẹp tâm sự các kiểu:D). Mọi người xem lịch trình bên dưới và nếu được thì tham gia với nhóm nhé.

Ngày 1: Hà Nội – Ba Bể (203km)
8h30: khởi hành tại Hà Nội đi theo quốc lộ 3
Hà Nội - Thái Nguyên: 100km
11h30: ăn trưa ở Thái Nguyên
13h: Chạy qua thị xã Bắc Kạn đến thị trấn Phủ Thông, chạy theo lối rẽ đèo Phủ Thông chạy tiếp đến thị trân Chợ Rã (130km). Từ Chợ Rã chạy vào hồ Ba Bể 16km.
16h30: đến Hồ Ba Bể, nhận phòng
Tham quan bản người Tày bên hồ Ba Bể.
Ăn tối và ngủ nhà sàn ven hồ.

Ngày 2: Ba Bể - Cao Bằng (90km)
Sáng: Đi thuyền trên hồ Ba Bể: gồm hồ Pé Lầm, Pé Lù, Pé Lèng, các Đảo An Mã, Đảo Po Gia Mải (Đảo Bà Goá), Thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, động Puông - Không ... Ăn trưa tại nhà hàng ven hồ.
15h: Từ Hồ Ba Bể đi Cao Bằng: 90km.
Ăn tối và nghỉ tại Cao Bằng.

Ngày 3: Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Cao Bằng
6h: từ Cao Bằng chạy xe thẳng lên Thác. Trên đường đi qua đèo Mã Phục, cũng là một trong những con đèo đẹp.
9h: tới Thác Bản Giốc, bạn đừng vội xuống Thác. Từ đoạn đèo đi xuống, bạn cứ đi chậm tìm những góc đẹp mà chụp ảnh. Nếu thích phiêu lưu bạn có thể leo lên Thác lớn để ngắm nhìn Thác gần hơn.
10h: trên đường về Trùng Khánh ghé vào thăm động Ngườm Ngao. Từ bãi gửi xe đi vào động bạn sẽ phải đi bộ leo qua 1 ngọn núi nhỏ, và đi bộ xuyên thung lũng để vào thăm động. Khoảng cách đi bộ khoảng 3km, do đó bạn nên thu xếp thời gian cho hợp lý.
12h30: ăn trưa tại Trùng Khánh.
13h30: về Cao Bằng theo đường cũ. Trên đường đi hỏi đường vào thăm Hồ Thăng Hen, hồ nằm trên núi có phong cảnh rất đẹp. Nước hồ trong xanh quanh năm.
17h00: từ Hồ Thăng Hen khởi hành về lại Cao Bằng (28km). Nghỉ đêm tại Cao Bằng.

Ngày 4: Cao Bằng – Lạng Sơn – Mẫu Sơn (160km)
6h: dậy ăn sáng.
7h: xuất phát đi Suối Lê Nin (60km)
8h30: có mặt tại suối Lê Nin, thăm thú Hang Pác Bó – nơi Bác Hồ từng sống, suối Lê nin
Rời suối Lê nin lúc 10h30’, có mặt tại thị xã lúc 12h00’
Chiều: Tx Cao Bằng – Lạng Sơn
13h: Xuất phát từ thị xã Cao Bằng: Tx Cao Bằng – Đông Khê (40km)
14h: Đông Khê – Thất Khê (23km)
14h30: Thất Khê – Lạng Sơn (63km)
16h: Từ Lạng Sơn đi tiếp lên Mẫu Sơn (25km).
Tối ngủ Mẫu Sơn

Ngày 5: Mẫu Sơn – Lạng Sơn (30km)
6h: Sáng sớm tự do dậy sớm đón bình mình, ngắm mây mù, chụp ảnh, tập thể dục, dạo quanh đỉnh mẫu, tận hưởng không khí trong lành, mua đồ lưu niệm, chụp ảnh cánh đồng lúa hình Trái tim.
7h30: tập trung xuống núi chụp ảnh, ăn sáng ( bánh quấn, ăn vã thịt heo quay,).
9h: sử dụng xe máy đi vào một số bản người Dao trên đường xuống núi như Khuổi Cấp, Khuổi Tẳng, Trekking lên thác Long Đầu, ngắm thác chụp ảnh bơi lội.
12h: ăn trưa.
13h30: chạy về Lạng Sơn, ghé thăm núi Phặt Chỉ và Linh địa cổ Mẫu Sơn.
Tối ngủ đêm ở Lạng Sơn (gần chợ Kỳ Lừa) đêm đi chợ Kỳ Lừa (tuyệt vời luôn) sau đó thưởng thức các món nướng (đặc sản Lạng Sơn)

Ngày 6: Lạng Sơn – Bình Liêu (135km)
6h dậy ăn sáng.
7h lên đường đi Đồng Đăng (14km): chợ Tam Thanh, Đền Mẫu (nơi linh thiêng nổi tiếng của vùng biên ải)
9h: xuất phát về thành phố check in động Tam Thanh - Nhị Thanh - Chùa Tam Giáo, chợ Đông Kinh. Viếng nàng Tô Thị, ngắm thành nhà Mạc.
Ăn trưa ở thành phố Lạng Sơn.
13h: chạy về Bình Liêu (125km)
16h: tới Bình Liêu, check cầu treo Nà Làng, bản Ngàn Vàng.
Tối ngủ ở Bình Liêu. Chuẩn bị sẵn đồ đạc để tiết kiệm thời gian cho ngày hôm sau.

Ngày 7: Bình Liêu – Móng Cái (90km)
4h30: dậy di chuyển tới chân núi “Khủng Long”.
5h15: Tới chân núi, di chuyển lên “Lưng Khủng Long”.
7h: Lên tới đỉnh “sống lưng” ăn sáng ngắm cảnh.
8h: chinh phục xong mốc 1305 và chụp ảnh.
9h30 Xuống núi, check tiếp 2 cột mốc 1300 và 1302.
12h: ăn trưa.
13h: xuất phát đi Móng Cái, check cửa khẩu Hoành Mô (15km), cột mốc 1327…
Tối ngủ ở Móng Cái.

Ngày 8: Móng Cái – Hạ Long (170km)
6h: ăn sáng bún cù kỳ (bánh đa hoặc miến cù kỳ) đường Trần Quốc Toản.
7h: check in cửa khẩu Móng Cái, sau đó khám phá các di tích ở Trà Cổ (cách Móng Cái 7km): chùa Vạn Linh Khánh (50 pho tượng quý giá), đình Trà Cổ (kiến trúc cổ), tắm biển nếu thích.
9h: mũi Sa Vĩ (mũi đất ở cực đông bắc Việt Nam)
10h: di chuyển về Hạ Long.
15h: tới thành phố Hạ Long, ra cảng cá phường Hùng Thắng và hỏi người dân ở đó để thuê tàu ra làng chài Cửa Vạn.
Tối xin ngủ lại nhà bè của ngư dân, chèo thuyền quanh làng, cùng dân chài kéo lưới, ra khơi câu mực,…

Ngày 9: Hạ Long – Hà Nội (150km)
6h: dậy ăn sáng.
7h: lại chèo thuyền lòng vòng ngắm làng chài buổi sớm, ghé Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn.
10h: lên tàu về lại đất liền.
11h: xuất phát về Hà Nội, ăn trưa đâu đó dọc đường.
16h: tới Hà Nội.

Dự trù chi phí:
- Thuê xe máy: 150k/ngày * 9 ngày = 1350K /2 = 675K
- Tiền phòng: 100K/đêm * 9 đêm = 900K
- Ăn uống: 200K/ngày * 9 ngày = 1800K
- Xăng: 350K/người

Mỗi người: 4500K

Liên hệ: Hồ Đặng Duy Hải - Phone: 01678906056 - Fb: facebook.com/hodangduyhai

Hoặc: Nguyễn Thị Thiều Quyên - Phone: 098 581 44 90.

Cảm ơn cả nhà!! (beer)

https://cdn2.ivivu.com/2015/05/29/15/ban-gioc-01.jpg

Ngày 6 từ Lạng Sơn đi Bình Liêu : chú ý đến cửa khẩu Chi Ma đổ đầy xăng.

phonghai
20-08-2016, 14:58
Hi bạn,
Cho mình đăng ký 2 gạch ( 1 xe full) nha.

darksea07
20-08-2016, 15:13
Hi bạn,
Cho mình đăng ký 2 gạch ( 1 xe full) nha.

Bạn inbox facebook hoặc sms mình một số thông tin của bạn nha. Và 1 điều quan trọng hơn là chiều mai bạn tham gia offline nhen, sau đó nhóm sẽ chốt thành viên.

Nhà quê
20-08-2016, 17:22
Đặt gạ h chương trình này

GiantPenguin
21-08-2016, 12:54
Cho mềnh đặt gạch xế nhé, từ Hà Nội.

darksea07
23-08-2016, 06:47
Mình hiện đang làm việc và sinh sống tại Cao Bằng, mình muốn tham gia nhóm các bạn đi tham quan vài địa điểm ở Cao Bằng khi lên Cao Bằng, có đc k ạ? Minh có thể dẫn đường đi Pác Bó, Bản Giốc, Thang Hen, và vài chỗ ăn đêm ở Cao Bằng ^^

Hi bạn! Do nhóm mình đã thống nhất từ đầu là chỉ nhận thành viên có thể tham gia toàn bộ cả cung. Nên có lẽ hẹn bạn 1 cung khác thích hợp hơn, dù sao cũng rất cảm ơn bạn đã quan tâm :)

darksea07
23-08-2016, 06:59
Đặt gạ h chương trình này

Gạch đang nung ở giai đoạn nào đây bạn? ;)

darksea07
23-08-2016, 07:03
Cho mềnh đặt gạch xế nhé, từ Hà Nội.

Gạch này cứng mềm thế nào vậy bạn ơi? :)

nguyenjobs
23-08-2016, 23:55
Chủ thớt cũng làm ở CSC hả? Cho 1 gạch mềm đi :D

dohanglaw
25-08-2016, 11:57
cao bằng có những địa điểm nào làm một tour 3-4 ngày được hả bạn?

darksea07
25-08-2016, 13:55
cao bằng có những địa điểm nào làm một tour 3-4 ngày được hả bạn?

Mình sống ở trong Nam, chưa đi Cao Bằng bao giờ nên cũng không rành lắm. Nhưng theo mình tìm hiểu thì có vài địa điểm nổi tiếng như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen, hang Pắc Bó, suối Lê-nin.

Sắp tới ra ngoài ấy hy vọng sẽ dò la thêm nhiều nơi thú vị khác ở đó :)

darksea07
25-08-2016, 23:08
Tình hình gạch cứng hiện tại là 4 xế, 2 ôm :))
Chỉ có đờn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.. anh em chúng mình lật kèo quá nhanh quá nguy hiểm =))

namnhihn
26-08-2016, 11:56
Góp ý các bạn ngày 3&4:
-Nên đi chơi Pắc Pó (cách CB 45km, đường cực mịn, chạy nhanh) chơi trước, buổi trưa quay về khoảng 20km hỏi đường đi Tổng Cọt, Trà Lĩnh rồi xuyên sang Trùng Khánh, từ đó lên Thác Bản Giốc, đỡ phải quay về TP Cao Bằng. Nghỉ 1 đêm ở Trùng Khánh cũng là một ý hay.
-Tới gần thác thì không thể bỏ qua Thiền Viện Trúc Lâm Bản Giốc nằm trên sườn núi cao, có view nhìn xuống bao la, đại khái xấu xấu dư này:
https://c7.staticflickr.com/2/1616/25422638694_8f9d1e3ff0_h.jpg

GiantPenguin
01-09-2016, 23:09
Rất xin lỗi thớt, ko đi đc, phải đòi lại gạch thôi.

GiantPenguin
01-09-2016, 23:24
Gạch này cứng mềm thế nào vậy bạn ơi? :)

Rất xin lỗi thớt, ko đi đc, phải đòi lại gạch thôi.