PDA

View Full Version : Kuala Lumpur - Sri Lanka - Brunei 2015 - Chuyến đi của biệt đội lôm côm



nguyenthaihato
19-07-2016, 14:56
Cũng gần 1 năm kể từ chuyến đi Sri Lanka và Brunei của mình và đồng bọn. Hôm nay mình nổi hứng viết chia sẻ chuyến đi này để ôn lại kỉ niệm cũng như đóng góp chút ít kinh nghiệm cho những bạn đang có kế hoạch đi Sri Lanka và Brunei.
Mình văn vẻ không hay lắm, có gì viết đó, mong các bạn theo dõi và ủng hộ nhé.

Một ngày đẹp trời mình check được vé chặng Kul - Colombo $150 khứ hồi full tax, vội vàng liên lạc tìm đồng bọn và chỉ trong một buổi sáng bọn mình chốt xong vé cho năm anh em siêu nhân. Sau đó lại thấy chặng Kul - Brunei rẻ quá($30 khứ hồi), bọn mình quất luôn và dành thêm 1 ngày cho đất nước này. Chốt lại tổng tiền vé cho ba chặng Hn-Kul-Colombo-Kul-Brunei-Kul-Hn là $280 mỗi người.

Ngày 1: HN- Kul
Theo dự tính, tới sân bay KLIA2, do có 5 đứa nên bọn mình đặt luôn xe đón sân bay và sau đó đưa đi thăm một số điểm tham quan chính tai Kul trước khi về khách sạn. Vừa lên ô tô thì mưa như trút nước, anh em đang ngán ngẩm không biết có thăm thú được gì không thì may quá, lúc tới gần cung điện hoàng gia Istana Negara thì mưa ngớt và trời bắt đầu hửng nắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136105&d=1468901310
Tất cả chỉ được chụp ảnh ngoài cổng và ngó vào bên trong từ xa

Vào trung tâm thành phố, bọn mình thăm khu Merdeka và các điểm xung quanh. Đây là SULTAN ABDUL SAMAD building, đối diện quản trường độc lập Merdeka, dưới thời thực dân tòa nhà được sử dụng làm văn phòng thư kí Anh, sau khi giành được độc lập nơi đây trở thành trụ sở tòa án nhân dân tối cao, và ngày nay là trụ sở bộ văn hóa, truyền thông và thông tin Malaysia.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136091&d=1468901072

Sau đó là đài tưởng niệm Quốc gia(Nayional Museum) hay tượng đài chiến thắng, tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong hai cuộc thế chiến và cuộc chiến chống phiến loạn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136106&d=1468901310

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136069&d=1468900523

Mình tranh thủ chụp được bông hoa dâm bụt, quốc hoa Malaysia khi thăm khu đài tưởng niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136081&d=1468901001

Và tháp đôi Petronas, ai cũng phải chụp kiểu hình khi đến Kul ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136128&d=1468902263

Chiều tối bọn mình về khách sạn ở khu Bukit Bintang, chỉ cách phố ẩm thực Jalan Alor vài phút đi bộ. Đèn lồng rực rỡ giăng khắp nơi thế này đây ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136131&d=1468905985

Bọn mình ăn tối ngay ở hàng Mongolia BBQ này, khỏi bay nghi ngút, hương thơm nức mũi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136107&d=1468901310

Kết thúc bữa tối bằng món thạch này đây ạ, nhưng mình thấy không ngon lắm. Ăn xong xuôi, tất cả lại về khách sạn nghỉ ngơi, mai bay tiếp tới Sri Lanka.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136068&d=1468900523

Kết thúc ngày 1 của bọn mình.

nguyenthaihato
19-07-2016, 14:58
Ngày 2: Kul - Sri Lanka
Bọn mình đã liên hệ và thuê xe cùng bác tài xế trong suốt sáu ngày rong ruổi tại Sri Lanka. Và lộ trình tại Sri Lanka của bọn mình là Kandy - Sigiriya - Yala - Hikkaduwa - Colombo(for departure flight). Xuống sân bay bác tài xế đón cả đội lên đường tới thẳng Kandy, một vài tấm hình mình chụp trên đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136108&d=1468901375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136109&d=1468901375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136133&d=1468905985

Kandy là một thị trấn mình cho là rất xinh đẹp, yên bình, khí hậu ôn hòa, mát mẻ, khác hẳn so với cái nắng hầm hập khi mình vừa xuống sân bay tại Sri Lanka. Chiều tối sau khi check in khách sạn, bọn mình tới thăm điểm đầu tiên, đền răng Phật, tương truyền còn lưu giữ xá lợi răng Phật nên rất linh thiêng. Rất tiếc là răng Phật thì nhỏ, người đến lế Phật thì đông, nên đi qua chỉ nhìn thấy cái hộp trảm khắc rất đẹp, còn xá lợi răng Phật thì chả thấy rõ cái gì, :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136082&d=1468901001

Em bé Sri Lanka mình chụp được trên lỗi vào cổng đền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136087&d=1468901072

Người dân Sri Lanka chủ yếu theo đạo Phật, rất sùng đạo, hiền lành và thường xuyên đi lễ Phật! Đồ cũng lễ rất đơn giản, thanh tịnh chỉ là bó hoa sen hay vòng hoa nhài trắng tinh, thơm ngát, thành tâm dâng lên Phật, ko khói hương nghi ngút, không xôi thịt đầy mâm.Mình thấy rất thích điều này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136075&d=1468900656

Sau khi thăm đền răng Phật, cả lũ lại lượn ra ngoài đi thong dong ngắm phố phường. Tuk tuk, phương tiện phổ biến tại Sri Lanka giống như Thailand hay Cambodia, nhưng bác lái xe cho cả đội lại bảo đừng có đi, nó sẽ trở đến nơi vắng, tẩn cho một trận rồi cướp bóc???Nước Phật giáo sao lại thế được, anyway mình có đi quái đâu!:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136056&d=1468900291

Trông như cái nhà cổ thế thôi ạ, đi vào trong là thang máy đưa lên một shopping mall rộng lớn, còn chưa khai thác hết, mỗi tội 6-7h tối là đóng cửa hết cả, không mua bán gì được nữa các bạn ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136115&d=1468901514

Kết thúc ngày thứ hai, bọn mình nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày thứ ba đi thăm Cung điện và pháo đài trên không Sigiriya.

nguyenthaihato
19-07-2016, 15:33
Ngày 3: Sigiriya - Dambulla Cave

Sau bữa sáng, bọn mình khởi hành đi thăm Sigiriya, cung điện cổ được xây dựng trên ngọn núi sư tử(Lion Rock) khổng lồ nổi bật giữa màu xanh của cây lá và có thể nhìn từ mọi phía. Nơi đây được xây dựng thành cung điện tráng lệ bởi vua Kassapa I, cho đến nay vẫn còn dấu tích hồ bơi trước đây dành cho vua. Thế mới thấy người xưa đã xây dựng một công trình đáng nể, một cung điện trên không sừng sững giữa trời!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136100&d=1468901151

Hôm mình đi nắng đẹp thế này đây ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136095&d=1468901151

Đây là đường anh em leo lên tới cung điện của vua ạ, trong đầu chỉ thắc măc là ngày xưa chưa có thang như này, thì vua lên đỉnh núi thế quái nào cơ??? Bọn mình toàn đứa lười vận động, leo tý đã mệt bở hơi tai, may mà vào chỗ này là hang động nên gió mát cũng đỡ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136071&d=1468900523

Một tấm hình mình có tý tự kỉ khi lên tới đỉnh ạ. Nói thật là lên tới nơi, tầm mắt bao quát khắp nơi một màu xanh ngút ngàn thực sự là vô cùng mãn nguyện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136090&d=1468901072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136140&d=1468917117

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136057&d=1468900291

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136045&d=1468900219

Hình khắc trên hang động

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136139&d=1468917000

Trên đường xuống núi, mình chụp hình được một em bé rất xinh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136076&d=1468900656

Bọn mình còn gặp ông chú thổi sáo gọi rắn! Màn dạo đầu trước khi chú mời các anh em trai trong đội mình chi 500 rupee chụp ảnh với con trăn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136073&d=1468900656

nguyenthaihato
19-07-2016, 15:58
Trên đường trở lại Kandy, bọn mình ghé qua thăm Dambulla, khu hang động có đền thờ Phật với nhiều tượng Phật nằm. Tuy nhiên mình thấy không ấn tượng lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136111&d=1468901375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136112&d=1468901375

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136113&d=1468901375

Trên đường leo lên hang đá, bạn sẽ thấy khỉ chạy khắp nơi đó ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136114&d=1468901375

Những đồ lưu niệm thế này bán rất nhiều tại Sri Lanka

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136099&d=1468901151

Ngày 4: Vườn bách thảo - Nuwari Eliya - Rừng quốc qua Yala

Sau khi ăn sáng, cả đội check out luôn, đi thăm vườn bách thảo ở Kandy trước khi di chuyển tới rừng quốc gia Yala.
Peradeniya royal botanical garden, khu vườn ban đầu được xây dựng làm nơi thư giãn cho vua, nhưng sau được người Anh mở rộng thành vườn bách thảo rộng lớn nhất nước. Đây là nơi rất đáng đi tại Kandy, mình thấy họ quy hoạch rất tốt, họ chia thành nhiều khu khác nhau rất gọn ghẽ, cây cỏ, hoa, chim chóc, vào đây có cảm giác vô cùng yên bình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136104&d=1468901310

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136086&d=1468901001

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136060&d=1468900378

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136046&d=1468900219

Còn đây là toàn cảnh 5 anh em siêu nhân nhà mình chụp tại vườn bách thảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136098&d=1468901151

nguyenthaihato
19-07-2016, 16:14
Tiếp tục lên đường tới rừng quốc gia Yala cho chuyến Safari, trên đường bọn mình dừng chân tại Nuwara Eliya, vùng đồi chè được mệnh danh là tiểu Anh Quốc, không khí mát mẻ với những đồn điền chè xanh mướt và kiến trúc đậm chất kiểu Anh. Đây là nơi sản xuất trà lớn, trong đó có trà Ceylon trứ danh của Sri Lanka.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136117&d=1468901514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136118&d=1468901514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136132&d=1468905985

Ly trà mình uống tại tae farm mình vào thăm, rất thơm và đậm đà. Tuy nhiên khi mua về thì lại không thấy ngon như uống tại đấy nữa, :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136061&d=1468900378

Còn đây là khu khách sạn kiêm nhà hàng bọn mình ghé vào ăn trưa, thực sự là mang đậm kiến trúc kiểu Anh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136093&d=1468901072

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136119&d=1468901514

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136094&d=1468901151

nguyenthaihato
19-07-2016, 16:34
Ngày 5: Rừng quốc gia Yala

Điểm đến tiếp theo là rừng quốc gia Yala, đây là nơi bọn mình đã cố công đi vòng vèo để tới thăm bằng được, để được ngồi xe jeep ngắm mấy con thú chạy lông nhông! Tất nhiên ở đây không thể so với Châu Phi, nhưng mình khá hài lòng tuy nhiên tiếc nhất có con báo thì lại ko ngắm được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136053&d=1468900291
Đây là hàng dài xe jeep đợi vào thăm vườn quốc gia lúc sáng sớm, trong đó có xe của tụi mình. Phải dậy từ 5h sáng luôn đó ạ.

Mấy em công chạy khắp nơi, ngoài đường cũng thấy! May là ở Sri Lanka, chứ Việt Nam thì khéo thành nem công chả phượng hết rồi, :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136088&d=1468901072

Một chú đại bàng nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136065&d=1468900416

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136083&d=1468901001

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136078&d=1468900656

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136047&d=1468900219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136051&d=1468900219

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136064&d=1468900378

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136080&d=1468901001

DatRua_Siam
20-07-2016, 15:45
tiếp đê bạn ơi hóng Brunei (beer)

nguyenthaihato
21-07-2016, 15:02
Kết thúc tour safari tại Yala vào buổi trưa, bọn mình vè khách sạn thu dọn đồ đạc và lên đường tới Hikkaduwa, vùng bờ biển phía Nam Sri Lanka. Nếu đi về phía Nam, các bạn sẽ qua một loạt các bờ biền liền nhau(chỉ cách nhau vài chục km) Mirrisa - Tagalle - Unawatuna - Galle - Hikkaduwa và có thể tìm accommodation ở đâu cũng được rồi đi chơi những điểm còn lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136126&d=1468902263

Đây là bãi biển ngay trước khách sạn bọn mình ở tại Hikkaduwa.

Trước khi tới Hikkaduwa, bọn mình còn ghé qua thăm the blowhole Hummanaya.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136120&d=1468901865

Sau khi tới Hikkaduwa, bọn mình không quên tìm hiểu và đặt tour xem cá voi ở biển Mirrisa, đây là tour vô cùng phổ biến ở vùng biển này, cách Hikkaduwa khoảng 40km. Thực ra lúc đặt mình cũng hơi ớn vì nghe đồn phải đi ra cực kì xa bờ mà mình thì có tiền sử say sóng, chỉ sợ ngất trước khi thấy được cá voi mất. Tuy nhiên vì mong muốn nhìn thấy cá voi vượt qua cả nỗi sợ nên cả bọn quyết tâm đặt và hôm sau phải đi sớm. Đêm đó, mưa như trút nước và kéo dài gần như cả đêm, sóng vỗ ầm ầm, đến sáng sớm hôm sau lúc xe đón đi trời vẫn tối kịt và mưa lây phây. Mình và một chị nữa có tý hoảng, nghĩ lao ra giữa đại dương mà thời tiết thế này thì chết nên bảo anh lớn nhất đoàn, hay thôi anh em mình không đi nữa, nhưng chốt lại cũng vì cái sự liều tặc lưỡi 5 anh em siêu nhân lại lao ra biển.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136121&d=1468901865
Đây là bến thuyền tại biển Mirrisa lúc chuẩn bị ra khơi, bầu trời vẫn xám xịt, bắt đầu cho một kỉ niệm nhớ đời tại Sri Lanka.

Tàu ra khơi đi ngắm cá đúng ngày biển động, thời tiết xấu, nước biển đen ngòm ở độ sâu trên 1000m, sóng thì cao ngút đầu, cá voi thì chưa thấy đâu, chỉ thấy đầu óc có dấu hiện quay cuồng và sắp li-vơ-phun.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136084&d=1468901001

Mỗi lần thuyền trưởng hô "Whale", cả lũ lại bật dậy như xác ướp ngắm phát, cá lặn thì mình cũng vật xuống theo! Trong tình trạng tinh thần không ổn định, mình cũng chỉ kịp lia vài phát bằng con máy kĩ thuật số, tuy nhiên cũng chẳng đâu vào đâu.:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136142&d=1469087628
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136058&d=1468900291
Cho đến khi cá vẫy đuôi lần cuối, thuyền trưởng lại hô:"Everyone's happy, come back?", chưa bao giờ cả tàu lại đồng thanh hô "Yes" đều như thế, chưa bao giờ cái mong ước về bờ nó lại lớn thế. Tour thường kéo dài khoảng 4-5 tiếng lênh đênh trên biển, cho đến khi nhìn thấy cá voi thì thuyền sẽ quay về bờ. Còn nếu không may hôm đó ko thấy được cá voi, bạn sẽ được refund 50% tiền tour. May phước bọn mình đi được khoảng 2 tiếng thì đã thấy nó rồi, chứ chắc đi 4-5 tiếng ngoài đó thì cả hội chết chắc luôn.

Còn đây là thảm cảnh vật vã của cả đoàn đi hôm đó, ai cũng ngất không ngóc đầu lên được, từ tây, ta cho đến tàu, đây là còn chưa kể 1 cơ số không chịu được nhiệt ngồi trong khoang tàu. Mình nghe anh trong đoàn bảo sau đó còn thấy cá heo nhảy lên vô số trước boong tàu nhưng thời điểm đó chắc là lúc mình đã "hôn mê sâu rồi".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136048&d=1468900219

Vào đến bờ, cả lũ mới hoàn hồn, lên xe về lại khách sạn mà vẫn còn ngơ ngơ, sau lại còn đói cồn cào nữa chứ, vì phun sạch không còn chút gì trên biển nữa rồi còn đâu. Do đó chúng tôi dừng lại trên đường và tự thưởng cho mình bữa hải sản ngon lành.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136125&d=1468901865
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=136124&d=1468901865


Cả lũ mệt đến độ trên đường về qua Galle, không ai buồn xuống xe vào thăm mà chỉ nhìn lướt qua cửa kính xe rồi đi luôn về khách sạn.
Kết thúc một ngày bão tố, cả đội về khách sạn ngất tiếp, chuẩn bị hôm sau check out và bay về Kuala Lumpur.

dngocnhan
12-10-2016, 16:49
Tour xem cá voi chi phí bao nhiêu vậy bạn, ngoài ra có thể cho biết giá vé tham quan các nơi với , cám ơn thật nhiều