PDA

View Full Version : Đà Lạt mộng mơ- Dã Quỳ rực rỡ !



Mẹ Subin
22-11-2011, 11:33
Yêu dã quỳ bởi màu vàng rực lửa; bởi 1 lời hứa vu vơ nào đó; bởi phong cách sống giữa núi rừng, ven đường, dốc núi; bởi sự lung linh nhưng sớm úa tàn, bởi mùa đông ấm áp hơn giữa màu vàng rực ấy….. Ước mơ được 1 lần đứng trước đồi hoa Dã Quỳ nở ấy sắp thành hiện thực khi Sis Mơ thong báo mở chuyến đi ngắm dã quỳ. Mình háo hức đăng ký ngay và chờ đợi….
Nhưng gần đến ngày đi vì công việc nên sis Mơ thông báo không thể đi chuyến này. Buồn ngẩn ngơ! Nhưng rồi bàn với Nguyễn Lê Nam sẽ tiếp bước chị Mơ cùng nhau tổ chức chuyến này với gia đình Phượt… Được sự hướng dẫn của sis Mơ, Nguyễn Lê Nam và sự hỗ trợ của Choj Song Dong và sự ủng hộ của các thành viên trong Phượt mà em đã đạt được ước mơ với Dã Quỳ và cả ước mơ lớn hơn là cùng Subin lên dà Lạt….. Cảm ơn gia đình Phượt! Cảm ơn gia đình chị Lazybee đã đón tiếp chúng ta rất nồng nhiệt với những món ăn ngon tuyệt!
Chuyến đi không dài nhưng chúng ta cũng đã đi được khá nhiều nơi với cung đường đặc biệt do anh Nguyễn Lê Nam đưa ra. Có nhiều thành viên cũ nhưng cũng không ít thành viên mới tham gia lần đầu. Mọi người ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau buổi ăn tối và BBQ đều đã biết nhau và hết sức thân mật. Chuyến đi hôm sau có vẻ như ai cũng hài lòng với xế ôm của mình. Có những xế nữ rất cừ như Đỗ Quế Mi Hương, Chị Yến, Hihah, Tiên… Một cung đường ngoài dự kiến là đến thác voi đã được 12 xe đến đích, dù đường rất xa nhưng ai cũng thấy xứng đáng vì cảnh đẹp và sự bí ẩn của thác… Các con đường, triến núi hoa Dã Quỳ chen nhau đua nở đẹp đến ngẩn ngơ, điểm đến nào cũng đẹp và đặc biệt đến nỗi một số người quên mất giờ lên xe mà cứ thi nhau tia sung và khám phá, đặc biệt là chị Hoa Sữa và chị Huế SG- HN….
Mình chắc rằng ai cũng có những hồi ức đẹp về chuyến đi. Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ nhé! Chúng ta hãy bắt đầu từ giờ khởi hành 22h30 ngày 18. Lúc lên xe bận quá chưa kịp xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ của mình. Vì có một số công việc cần giải quyết trước giờ đi nên mình đến trễ. Mong cả nhà không trách mình!
Chúng ta hãy cùng bàn để chọn ngày off share hình nhé! Mình sẽ tổng kết kinh phí và thong báo với cả nhà!

chumbao
22-11-2011, 11:59
Cảm ơn Nhà Subin, Choisongjong, Namnguyen, Lazybee đã tổ chức một chuyến đi tuyệt vời cho cả đoàn! Cảm ơn mẹ chị Lazybee đã nấu cho đoàn món mì Quảng ngon nhất mà mình từng được ăn! Cảm ơn Laca đã làm cửu vạn không công dùm mình, xin cảm ơn tất cả!!!

sutubien
22-11-2011, 13:00
dua tin nhanh nhanh di ca nha oi, minh o duoi nay ma cung nao nuc qua di. khong tham gia duoc chuyen nay, nen mong moi nguoi up hinh len xem vay. He....he...

anacodam
22-11-2011, 14:46
Hoa sắp tàn chưa chị. Chuyến này ko join được cả nhà. Cuối tuần này em đành đi một mình với bạn vậy >"< Sẽ đi lại y chang cung đường mà mọi ngừoi vừa đi :)

lazybee
22-11-2011, 15:45
Từ xưa đến nay mình vẫn luôn rất thích Dalat, nhưng thích một cách tự nhiên, thích như thích bàn tay, bàn chân của chính mình...đơn giản chỉ vì đó là quê hương mình, là nơi có gia đình, có ngôi nhà, có khu vườn... mà các chị em mình đã cùng lớn lên, bố mẹ mình đang già đi...Nơi mà mình muốn sẽ đưa "ai đó" về...Nhưng nếu có ai hỏi mình "Dalat có gì đặc biệt mà mọi người thích thế?" thì mình sẽ lúng túng và chẳng biết sẽ bắt đầu từ đâu...Mình chưa bao giờ khám phá Dalat, cũng giống như người ta thường lười biếng khám phá bản thân mình, mà chỉ muốn đi khám phá "người khác"...
Lần này tháp tùng cùng các bạn, cùng những người rất yêu quý Dalat, cảm giác thật khó tả...nhưng cảm giác thật rõ ràng nhất đó là "tự hào" về thành phố quê hương mình...
Có nhiều người khi trở lại Dalat cảm thấy thất vọng vì họ nghĩ rằng Dalat không còn giữ được cái lãng mạn, cái thiên nhiên thuần khiết như xưa...nhưng Dalat cũng là một thành phố, với những người công dân bình thường, cũng có nhu cầu phát triển, cũng có nhu cầu hiện đại hóa...cũng như một cô gái, không thể cứ giữ mãi nét duyên và đôi mắt tròn ngây thơ của tuổi đôi mươi...rồi sẽ có những nếp nhăn, rồi sẽ có những bước đi lụm khụm...nhưng tâm hồn thì vẫn luôn còn đó...cái hồn của Dalat vẫn còn đó...Chỉ mong rằng sẽ có những người có tâm, có tài sẽ xây dựng Dalat phát triển nhưng vẫn giữ được cái hồn của Dalat ngày xưa...

Cám ơn các bạn vì đã tổ chức một chuyến đi thật vui...Cám ơn các bạn đã và sẽ luôn yêu quý Dalat...

HUE-SG-HN
22-11-2011, 19:06
Khoảng 3 năm trước mình có quay trở lại Đà lạt kể từ chuyến đi đầu tiên vào năm 1986 , đó chỉ là chuyến đi hửong cái lạnh tránh cái nóng của SG . Nhưng chuyến đi ngắm hoa dã quỳ lần này đã để lại trong mình cảm giác khác . Đà lạt với những cung đường nối tiếp nhau ngoài dồi thông , mimosa , ..... còn có dã quỳ ( loài hoa mình chỉ nghe tên trước đó ) . Loài hoa dại mang màu sắc vàng rực rỡ cứ đọng mãi trong ký ức của mình . Đà lạt dù có đổi thay , dù có nhân tạo hóa nhưng nếu chúng ta đi và khám phá thì vẫn còn đó cái hồn của Đà lạt xưa . Cám ơn nhà Subin , Choisongdong , Nguyễn Lê Nam ,......( và nhiều người nữa ) những người đã cùng nhau tổ chức một chuyến đi thật vui thật tuyệt vời . Cám ơn gia đình Lazy Bee đã đón tiếp cả đoàn như đón tiếp đàn con ở xa mới về . Thật là 1 chuyến đi được no say cả đôi mắt lẫn no lòng . Mong rằng đoàn chúng ta sẽ cùng nhau ngắm dã quỳ lần nữa . Đà lạt ơi , hẹn gặp lại .

passion90
23-11-2011, 00:44
Nghe các bạn kể mà muốn đi quá ah. Hồi chiều ngồi kế đứa bạn ở Đơn Dương , nó nói là hiện giờ là mùa dã quỳ và cho coi hình. Hình rất đẹp nhất là khúc đập Đa Nhim. Nhìn hình mà muốn đi ghê gớm, tiếc giờ không thể đi được hix.
Đây là link hình mà mình đã xem, các bạn có thể xem qua hihi, http://danhim.net/diendan/showthread.php?t=2058.

Mẹ Subin
23-11-2011, 09:43
Hồi ức mọi người cất hết vào tim rồi hay sao mà ko chia sẻ với đồng bào nhì? súng nhà ta nhiều lắm mà! Share hình cho bà con chiêm ngưỡng với!

Mẹ Subin
23-11-2011, 09:52
Bắt đầu từ lúc lên xe nhé! Chắc ai cũng nhốn nháo tìm mẹ Subin. Anh LLQ là xông xáo nhất. điểm danh từng người và thiếu mỗi nhà Subin. Nhà Subin vừa tới thì xe xuất phát luôn. vừa xuất phát là mọi người lao vào ngủ như là lâu lắm ko được ngủ. chỉ có xóm bài bạc của Choj song dong còn hoạt động...
Sáng sớm đến hồ Đại Ninh trời còn chưa sáng và đầy sao... các tay súng đi vòng vòng để tác nghiệp. có vài tụm Dã Quỳ xung quanh nhưng có vẻ như đã nở lâu hay vì sương sớm mà chưa ngủ dậy nên trông ủ rũ... Mọi người được thưởng thức bữa sáng với bánh mì Sanwich do chi hihah chuẩn bị.... cảm ơn chị Hihah đã rất chu đáo chăm sóc đoàn bữa sáng....
Ngắm hồ cho đến khi bình minh ló dạng thì đoàn lại lên đường đi đến điểm tiếp theo... thác Pongour ....

Mèo lười
23-11-2011, 10:05
Ai cũng thanks quá trời , làm em hông biết phải nói sao nữa ... hì hì .. cảm ơn mọi người đã tổ chức sn cho em, đặc biệt cảm ơn chị chojxongdong ^^.... nhiều lần đến với đà lạt rồi, nhưng lần nào đến cũng thích cái khí hậu và con người ở đây .. dễ thương lạ ... ( hèn gì em cứ thấy chị lazybee dễ thương .. té ra là người đà lạt * em nịnh đó kakakaaa ... nịnh để còn chỗ trú thân vào lần sau nữa chứ* ... cảm ơn chị lazybee và gia đình chị nhiều thật nhiều ^^)

Đỗ Quế Mi Hương
23-11-2011, 10:13
Hồ Đại Ninh đây ạ:
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375503_303188183032940_100000252834035_1179889_343 195063_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/375503_303188176366274_100000252834035_1179888_302 653471_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/375503_303188173032941_100000252834035_1179887_176 4085165_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375503_303188193032939_100000252834035_1179891_290 002770_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/381685_303190639699361_100000252834035_1179897_104 44539_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/381685_303190633032695_100000252834035_1179896_203 206784_n.jpg

lazybee
23-11-2011, 11:24
Chị cũng biết em Mèo Lười nịnh mà sao vẫn thích cách em nịnh quá!!! hì.

Mẹ Subin
23-11-2011, 11:41
Đoàn đi săn quỷ già nhà mình off share hình và liên hoan vào 18h ngày thứ Sáu 25/11/2011 tại Nhà hàng Hoàng Long, số 2 Lê Duẩn nhé mọi người. Ai có laptop mang theo nhé.
P/S: các anh Bụi Đời, Weekender, ... hôm đi tiền trạm cũng tham gia luôn nha.

HiHa Katoh
23-11-2011, 12:22
Hồ Đại Ninh là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn phượt. Thật sự là mình không thấy đẹp như trong hình chú Nguyễn Le Nam đã chộp, nhưng đâu đó vẫn còn nét thật bình yên của một con đường làng với vài ngôi nhà lưa thưa gần hồ..

Thác Pongour là nơi mình chứng kiến con người đã “xài hao” thiên nhiên thế nào..thiệt là tình là..thác buồn hiu, cảnh điêu tàn.. ngậm ngùi tiếc ngẩn tiếc ngơ..

Nhà thờ Damain De Marie và Trúc Lâm Thiền Viện vẫn như ngày nào..nét cổ kính, vẽ thanh bình, sự linh thiệng và cái sạch đẹp ..với cơ man nào là các loài hoa đẹp, bãi cỏ xanh, cây sứ già, những con dốc và những bậc thang..cứ vẫn như ngày nào..bất di bất dịch..

Chào đón đoàn phượt bằng món mì quảng ngon tuyệt cú mèo đặctrưng Đà lạt tại ngôi nhà hạnh phúc của bạn Lazybee, sự thân thiện của đại gia đình bạn đã làm cho cái lạnh của Đà Lạt thành cái nồng ấm lạ..sự đảm đang khéo léo của những cô đầu bếp đẹp xinh Choisojong, cô bạn áo vàng, chị Hoàng Dung và các bạn khác làm cho đêm BBQ quanh bếp lửa hồng với bò nướng-gà nướng-heo nướng-cá lóc nướng-rau củ quả nướng-rượu đế-Pepsi-C2-333 bia thật hoành tráng..không say cũng say..

Một ngày vi vu xe máy với cơ man nào là rừng hoa dã quỳ, đường hoa dã quỳ, khóm hoa dã quỳ..điểm thêm vườn hoa salem, hoa cẩm chướng, hoa panxe, hoa hồng..

Và rồi thêm một lần nữa HiHa tớ lại thêm iu Đà Lạt, và chợt ước rằng giá mà “nữa của miềng” cũng là thổ dân Đà Lạt nhễ..

laca
24-11-2011, 09:55
Đây là lần đầu tiên Laca đi Đalat, một cảm giác......không thể nói bằng lời...xin hết :))

Mẹ Subin
24-11-2011, 12:22
Súng nào bắn cũng ra những tấm hình tuyệt đẹp....
Chuyến Đà Lạt lần này mình tin ai cũng có những cảm xúc riêng đặc biệt... Chúc cho mọi người luôn cảm thấy happy khi trải lòng với những chuyến đi....

dytkonmia
24-11-2011, 18:55
lót dép hóng chờ hình đây, ôi đà lạt, đi hoài ko thấy chán hehe

hoanhminh
24-11-2011, 21:35
Em cũng có một vài tấm hình chụp hoa quì, post lên chia sẻ với các bác. Bây giờ hoa quì đã tàn rồi nên nhìn không đẹp lắm. Mấy tấm hình này em view ở sân bay Liên Khương, có gì các bác cho ý kiến với nhé. ^^https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/DSC03755.jpg
https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/DSC03750.jpg
https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/DSC03741.jpg

weekender
24-11-2011, 22:17
Wow, sân bay Liên Khương cũng có cả rừng Dã Quỳ nữa kìa :D

Mẹ Subin
24-11-2011, 22:44
Em cũng có một vài tấm hình chụp hoa quì, post lên chia sẻ với các bác. Bây giờ hoa quì đã tàn rồi nên nhìn không đẹp lắm. Mấy tấm hình này em view ở sân bay Liên Khương, có gì các bác cho ý kiến với nhé. ^^https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/DSC03755.jpg
https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/DSC03750.jpg
https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/DSC03741.jpg
Hoanhminh la ai mà chụp được mấy tấm hình lạ quá!

Mẹ Subin
24-11-2011, 22:45
Mai nhớ nhắn bạn bè, người thân đi off nhé cả nhà! từ 18h-22h nhé!

yuxien
24-11-2011, 23:00
Lần đầu với nhiều cảm xúc!
Tôi đến với đoàn thông qua 1 người bạn, chỉ muốn 1 chút thay đổi không gian cho lòng nhẹ bớt. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng khi đứng chờ Mẹ Subin, đã gần đến giờ khởi hành rồi mà mặt mũi đâu hổng thấy, loáng thoáng nghe sẽ phải điểm danh, không biết có tên mình không nữa? Thế mà nghía vào danh sách, hổng thấy tên đâu, lúc đó vừa cười vừa mếu nhìn anh LLQ, nghĩ thầm có khi nào mình không được lên xe không đây??? Xe trờ tới, ui Mẹ Subin chưa đến nữa, mọi người lên hết trên xe rùi, thui kê dzậy, tiến tới xe, quăng hành lý xuống hầm, ngang nhiên bước lên xe. Rất may không bị đuổi, hú hồn! ^_^

shadowle80
24-11-2011, 23:50
Mai nhớ nhắn bạn bè, người thân đi off nhé cả nhà! từ 18h-22h nhé!

Mẹ Subin ơi chị không off được, có thiếu thì chị chuyển khoản sau cho em nhé ... còn tiền thuê xe máy nữa đấy!
Chúc cả nhà những ngày cuối tuần "sôi động" :)

hoanhminh
25-11-2011, 00:03
Thấy các bác bấm like làm em vui quá, post thêm mấy tấm nữa, em chỉ lấy toàn cảnh chứ không lấy cận cảnh, vì cận cảnh nhiều bác chụp đẹp quá rồi
Mẹ Subin: e là mem mới, còn hình lạ có nghĩa là sao ạ?
https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/DSC03754.jpg
https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/DSC03752.jpg
https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/dqucaotc.jpg

Mẹ Subin
25-11-2011, 00:09
Là mình chưa được thấy cảnh này trong chuyến đi...

shadowle80
25-11-2011, 00:11
Thấy các bác bấm like làm em vui quá, post thêm mấy tấm nữa, em chỉ lấy toàn cảnh chứ không lấy cận cảnh, vì cận cảnh nhiều bác chụp đẹp quá rồi
Mẹ Subin: e là mem mới, còn hình lạ có nghĩa là sao ạ?
https://i1139.photobucket.com/albums/n548/hoanhminh/DSC03752.jpg

Lạ là vì "vị trí bắn" của bác đấy, phải không mẹ subin? :D

shadowle80
25-11-2011, 00:16
Là mình chưa được thấy cảnh này trong chuyến đi...

Hi, tầm cao thế này tụi mình hok thể thấy được đâu, 1 là bác í đi "máy bay" - 2 là súng phải có "tầm cỡ
Tấm hình thứ 2 dính 1 mép của "vật chứng" phải không bác hoanhminh ;)

Mẹ Subin
25-11-2011, 00:24
Xin lỗi cả nhà vì đến giờ này em chưa thông báo thông tin về chi phí. Chuyến nầy sau khi đã tính tất cả chi phí kế cả tiền thuê xe thì chúng ta còn dư 545k. Vì thế ko ai phải đóng thêm tiền. Số tiền còn dư không nhiều nên chúng ta sẽ cho vào quỹ off . 
Anh chum bao gặp em để nhận lại 450k chi phí của bà xã nhé.
Thông tin cụ thể Mai em sẽ post nhe. Vi đề trong may Cty rồi.

gaubong309
25-11-2011, 00:52
Em ko có hình, cũng ko có đi >.< em góp 1 bài về Đà Lạt đc ko nhỉ

gaubong309
25-11-2011, 01:01
Tôi đến với Đà Lạt trong 1 đêm gió lạnh.Cái lạnh của xứ sương mù không khỏi làm người ta xao xuyến, đến nổi từng chiếc lá rơi cũng bay đi vô định. Hàng thông trên đồi cao vẫn lặng lẽ, cái bóng cô liêu bên chiều như làm lòng ta khép lại.

Từng dòng người qua trên con phố vẩn lặng lẽ, cơ hồ như những đợt sóng xa khơi.Những ngôi biệt thự nằm im lìm trước bóng hoàng hôn.Đà Lạt buồn làm ta mơ tưởng ngở bổng đâu đưa hồn phiêu du khắp chốn sương mù.

Đà Lạt đón tôi chỉ là những con đường nhỏ quanh co, những hàng thông bên đồi và cả cái lạnh của xứ cao nguyên quanh năm xanh thẵm sương mù.

Có lẽ ai đó đã nói đúng khi cho rằng Đà Lạt là phố của ngàn hoa. Ở đây sắc hoa rực rở trên những con phố, trong vườn hoa hay trong Thung Lung Tình Yêu thơ mộng. Đà Lạt quyến rủ đến lạ thường. Tôi chắc người tìm ra Đà Lạt hẳn cũng chết mê chết mệt vì yêu đến tha thiết cái mảnh đất này.

Người ta gọi Đà Lạt là thành phố buồn - vì nó buồn.

Người khác gọi là thành phố sương mù - vì người ta thấy nó hay rơi vào tình trạng mù sương.

Có người gọi đó là thành phố tình yêu - vì người ta đi với ng yêu và người ta không thấy buồn, cũng chẳng ghét sương mù.

Còn đối với tôi thì Đà Lạt kể từ bây giờ sẽ có thêm một cái tên mới : thành phố của cảm xúc. Đương nhiên là vì nó gây cho tôi nhiều cảm xúc rồi. Mỗi lần đến với Đà Lạt trong tôi luôn có nhiều cảm xúc. Khó diễn tả thành lời.

Cảm xúc lúc tôi bước chân lên xe, từng giây từng phút trôi qua.. lúc ngắm nhìn những ngọn thông cao vút bên cửa sổ, khi nhận ra đựơc cái lạnh của Đà Lạt đang ngày càng đến gần da thịt mình, cảm xúc khi nằm dài trên chiếc giường lành lạnh của nhà trọ.Cảm xúc khi lang thang đi bộ vòng quanh phố một mình.

Đến với Đà Lạt tôi như được trở về ngôi nhà thứ 2 của mình... thậm chí đâu đó trong tôi, tôi còn thích Đà Lạt hơn Pleiku.Những con đường dốc, những lần thả bộ dọc theo con đường ra chợ. Ở đây tôi có thể dễ dàng thả trôi cảm xúc của mình. Lang thang giữa những con phố khuya mà ko ai nhận ra tôi, cũng ko ai để ý đến tôi.

Tôi thích những cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây. Rất bình dị, êm ả... không lừa lọc, ko xô bồ như Sài Gòn.Mọi thứ cứ trôi một cách nhẹ nhàng.

Và nhiều thứ khác nữa.Mỗi lần đến với Đà Lạt, xứ sở sương mù này tôi như đang trốn chạy 1 điều gì đó.Nhưng rồi tôi sẽ trở lại Đà Lạt với 1 tâm trạng khác. Tôi đã tự nhủ lòng mình thế.

Sài Gòn, buồn. Gấu Bông (KP)

gaubong309
25-11-2011, 01:07
Và 1 món ăn mà em khá thích ở Đà Lạt đó là món CHẢ RAM BẮP.
Món ăn này thường các sinh viên đại học ĐL hay khao bạn bè lắm, dưới cái lạnh của khí trời ĐL bên đia chả ram bắp nóng hổi ăn kèm với rổ ra sống - các loại rau đặc trưng của ĐL thì còn gì bằng.
Từ quả bắp tươi, người ta bào ra sau đó ướp với gia vị cuốn vào bánh tráng sau đó chiên trên chảo dầu nóng...
Cái ngon của món ăn này là ngoài chả ram bắp ra còn có chén nước lèo làm tù đậu phụng xay nhuyễn + các loại đồ chua + đĩa rau sống ĐL rất hấp dẫn bạn. Bạn hãy dùng một miếng bánh tráng trải ra đĩa, bỏ vào đó một miếng chả ram + các loại đồ chua (dưa leo, củ đậu, cà rốt, củ cải...) + rau sống (rau côrôn salát, rau thơm, rau quế, tía tô...) cuộn lại với nhau sao cho gọn và đẹp mắt, bỏ chút ớt xay vào chén nước lèo nóng hổi và chắm vào rồi ăn.

Trên đường Bùi Thị Xuân có 1 quán khá là ngon đấy mọi người à

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/379660_10150476109333115_735918114_10407976_126483 1730_n.jpg

weekender
25-11-2011, 08:04
Hình Dã Quỳ ờ sân bay Liên Khương chắc chụp lúc máy bay đang hạ cánh. Còn người chụp là phi công hay hành khách thì không biết. Hy vọng là không phải mở cửa thoát hiểm để chụp :D

vnmariner
25-11-2011, 08:58
Lần đầu với nhiều cảm xúc!
Tôi đến với đoàn thông qua 1 người bạn, chỉ muốn 1 chút thay đổi không gian cho lòng nhẹ bớt. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng khi đứng chờ Mẹ Subin, đã gần đến giờ khởi hành rồi mà mặt mũi đâu hổng thấy, loáng thoáng nghe sẽ phải điểm danh, không biết có tên mình không nữa? Thế mà nghía vào danh sách, hổng thấy tên đâu, lúc đó vừa cười vừa mếu nhìn anh LLQ, nghĩ thầm có khi nào mình không được lên xe không đây??? Xe trờ tới, ui Mẹ Subin chưa đến nữa, mọi người lên hết trên xe rùi, thui kê dzậy, tiến tới xe, quăng hành lý xuống hầm, ngang nhiên bước lên xe. Rất may không bị đuổi, hú hồn! ^_^

Có đến là có đi, có đi là có đến, bạn yên tâm. Nhà phượt SG luôn đón chờ những phượt tử cùng sở thích và đam mê khám phá. Mình cũng chỉ phụ giúp mẹ Subin và chojsong Dong thôi.

Mẹ Subin
25-11-2011, 09:04
Tổng kết chi phí chuyến đi:
Thu
lan 1: 18,250,000
lan 2: 8,250,000
nhóm TQ: 240,000
TC : 26,740,000

Chi
xe 11,200,000
txe 750,000
vé pongua 300,000
vé thác voi 70,000
an sáng 19 598,000
trưa 19 2,260,000
tối 19 3,700,000
sáng 20 tự túc
trưa 20 2,382,000
chiều 20 1,735,000
thue xe máy 1,300,000
nước 950,000
TC 25,245,000

còn dư: 1,495,000
tra tien lại:
chum bao's 450,000
anh nam 500,000
tc 950,000

cuối cùng kinh phí chúng ta còn dư : 545,000 USD. tối nay gặp nhau để chia nhé! :))

hoanhminh
25-11-2011, 09:40
Hình Dã Quỳ ờ sân bay Liên Khương chắc chụp lúc máy bay đang hạ cánh. Còn người chụp là phi công hay hành khách thì không biết. Hy vọng là không phải mở cửa thoát hiểm để chụp :D
Dạo này nhiều người mở cửa thoát hiểm lắm, phạt một lần từ 10tr-20tr lận bác, em sinh viên năm nhất đào đâu ra tiền đi máy bay mà mở cửa thoát hiểm:))

hoanhminh
25-11-2011, 09:42
Hi, tầm cao thế này tụi mình hok thể thấy được đâu, 1 là bác í đi "máy bay" - 2 là súng phải có "tầm cỡ
Tấm hình thứ 2 dính 1 mép của "vật chứng" phải không bác hoanhminh ;)
cái vật cứng đó là cái lan can của đài Quan sát không lưu Liên Khương đó bác ạ. Em không đi máy bay, em cũng chưa có súng ống gì cả, cái này em chụp bằng cái Sony cùi bắp bác ạ. :D

long_vinasun
25-11-2011, 15:05
cái vật cứng đó là cái lan can của đài Quan sát không lưu Liên Khương đó bác ạ. Em không đi máy bay, em cũng chưa có súng ống gì cả, cái này em chụp bằng cái Sony cùi bắp bác ạ. :D

Vấn đề là sao bắc lên được cái đài không lưu đấy thế??Hôm trước có ghé đến nhưng đến cửa là đã bị chặn rùi ah....
Chiều nay off xong mới có hình hả cả nhà ơi, sao thấy trên FB bình luận sôi nổi mà hồi ức chưa nóng nhỉ????

babyone
26-11-2011, 08:41
Hình ảnh tối qua chưa có miếng nào hết vậy trời?

Mẹ Subin
26-11-2011, 15:17
Chuyến này im ắng quá. E ko có súng nên ko có hình để khoe. Nhưng ko thể quên được sắc vàng của dã quỳ, sự ấm áp của Đa lạt và của mọi người... Buổi off hôm qua hy vọng mọi người đều vui, rất cảm ơn nhóm Anh Núi và Anh yamahavu....

laca
26-11-2011, 17:31
Bình minh trên hồ Đại Ninh

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383248_249809311746475_100001522257188_763096_1272 071335_n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/382112_249808375079902_100001522257188_763085_1031 268815_n.jpg

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/388428_249808481746558_100001522257188_763086_1602 442952_n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380495_249808595079880_100001522257188_763087_1042 165370_n.jpg

laca
26-11-2011, 17:36
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/317547_249808641746542_100001522257188_763088_1243 435498_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/393300_249808698413203_100001522257188_763089_1927 626901_n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/313168_249808808413192_100001522257188_763091_1764 258267_n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/388256_249809068413166_100001522257188_763093_1937 529291_n.jpg

laca
26-11-2011, 17:38
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/373928_249809131746493_100001522257188_763094_7976 06023_n.jpg

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/316120_249808295079910_100001522257188_763084_1539 218007_n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/320596_249809251746481_100001522257188_763095_4264 27123_n.jpg

MinhTam115
26-11-2011, 19:43
Em là thành viên mới xin các chị chỉ giao, em cũng mê phượt lắm, đọc bài của mấy chị khiến em càng háo hức muốn đi nhưng ko thực hiện đc vì còn it tuổi (mới 16 ak) hix, cảm ơn mấy anh chị đã chia sẻ, that tuyệt vời, sau này em sẽ phượt len Đà Lạt một chuyến, xin các anh chi chỉ giáo dùm. tks vì 1 đam mê di phượt.

NguoiNhaQue66
26-11-2011, 23:57
Thèm cái lạnh Đà Lạt quá ta ơi !

Mẹ Subin
27-11-2011, 07:34
Mê hình của anh laca rùi!

laca
27-11-2011, 23:38
Sau khi tác nghiệp ở hồ Đại Ninh, chúng tôi tiến vào thác ponggour, nước mùa này cũng khá nên nhìn thác cũng rất nên thơ, thác thì cũng giống nhau nên mình chỉ có 1 tấm demo :)

https://hphotos-iad1.fbcdn.net/hphotos-ash4/334598_250321411695265_100001522257188_764738_1443 161695_o.jpg

shadowle80
28-11-2011, 02:09
Đà Lạt ... thêm một lần nữa khăn gói lên Đà Lạt ... dẫu biết mỗi chuyến đi càng lúc càng xa rời ký ức. 15 năm cho những kỷ niệm – nhớ lắm những gương mặt xa lạ bỗng chốc trở nên thân, nào Hằng, nào Thúy, nào Vân ... 16 anh chị em - những cái tên cứ trôi tuồn tuột ngay khi sương giá của vùng đất cao nguyên ôm choàng lấy nó. Chuyện của hơn 5400 ngày mà ngỡ như vừa mới hôm qua.
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/11/28/2/17/1322421445948425808_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1299652136)
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/11/28/2/17/13224214371479961138_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1299652124)
Và giờ thì nó về đây, về cùng với 1 chút ngỡ ngàng khi dòng thác Pongour chợt hóa “hiền hòa” một cách miễn cưỡng. Giật mình hổng biết con thác Gougah ngày nào của bọn nó ... có còn không??? 10 năm kể từ chuyến “bụi” đầu tiên – 10 con người tìm đến Đà Lạt với 10 tâm trạng khác nhau và rồi vỡ òa cùng với dòng thác trắng xóa, xiết chảy ... nay có còn không???
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/11/28/2/17/13224214631718770108_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1299652153)
(Vì về với Đà Lạt ... nó muốn đi thật chậm, vì là hồi ức chung của mọi người ... nó cũng sẽ đợi, sẽ chờ, sẽ góp nhặt ... mọi người nhé!!!)
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/11/28/2/17/13224214791167866317_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1299652169)
Tuyên truyền nơi thác Pongour :(

vandat_gl
28-11-2011, 09:10
Em có mấy tấm hình về dã quỳ nhưng mà không post dc, hjx
https://img840.imageshack.us/img840/4331/img5108qh.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
28-11-2011, 14:37
Em cũng góp ít tấm thác Ponggour
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310616_303192509699174_100000252834035_1179905_828 438866_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310616_303192516365840_100000252834035_1179906_724 65745_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/381685_303190653032693_100000252834035_1179900_566 451688_n.jpg

vnmariner
28-11-2011, 16:46
Bà con off xong mà không có hình ảnh chi hết à! Mình không off được nên không biết tình hình như thế nào cả... Up lên đi mọi người ơi!!!!!

Đoan Đoan
28-11-2011, 20:57
Mùa Dã Quỳ thật đẹp, giống như hư vô xa xăm huyền ảo, càng đẹp thì càng làm người ta xao xuyến, nôn nao và cũng vì nó mà làm đau lòng ai đó, nỗi buồn trải thật dài trên con phố nơi đây, và Nó yêu 1 những đóa hay ko sắc không hương này, có lẽ chỉ những loài hoa dại mới làm dịu mát tâm hồn Nó...
Nhưng, tất cả đã đi qua rồi và không bao giờ quay trở lại được nữa...Chí còn Nó và con đường đó.

hoang2009
28-11-2011, 21:27
Mùa Dã Quỳ thật đẹp, giống như hư vô xa xăm huyền ảo, càng đẹp thì càng làm người ta xao xuyến, nôn nao và cũng vì nó mà làm đau lòng ai đó, nỗi buồn trải thật dài trên con phố nơi đây, và Nó yêu 1 những đóa hay ko sắc không hương này, có lẽ chỉ những loài hoa dại mới làm dịu mát tâm hồn Nó...
Nhưng, tất cả đã đi qua rồi và không bao giờ quay trở lại được nữa...Chí còn Nó và con đường đó.

Và những bụi hoa dã quỳ nữa em ơi...

NguoiNhaQue66
28-11-2011, 21:36
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310616_303192516365840_100000252834035_1179906_724 65745_n.jpg


So với hồi năm 2005 mình đến thì nước đổ yếu hẳn bởi "ác là" thủy điện !

shadowle80
28-11-2011, 22:54
Khoe sắc bên hồ
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/11/28/19/51/1322484668157353532_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1300099433)

Bên ô cửa
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/11/28/19/51/13224846601116848714_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1300099320)

Người đến rồi đi, phố núi có trở về vẹn nguyên ... MỘC???
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/11/28/19/51/13224846751402390568_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1300099551)

Ut it
29-11-2011, 18:16
Dạo ni bác laca chụp hình ngày càng pro . Bữa nào đi chung chộp cho Ụt ịt với nhé

laca
29-11-2011, 23:36
Dạo ni bác laca chụp hình ngày càng pro . Bữa nào đi chung chộp cho Ụt ịt với nhé

Ok, Ụt ịt, hi vọng sẽ có dịp đi chung :)

thanhtungle85
30-11-2011, 18:02
Thấy tên topic mình bay vô ngồi chờ, mà chờ hoài chưa no mắt ảnh về Dã Quỳ, mình vốn yêu Đà lạt, yêu Dã Quỳ lắm, mà có cái tội là cũng yêu girlfriend nữa, đi ĐL một mình không có GF theo cứ thấy nó thiếu thiếu mà nhà GF thì khó ít khi cho đi chơi, giờ phải chờ đến năm sau làm xong thủ tục hai đứa mới được tung tăng. Mấy bữa nay nghe Dã Quỳ vàng rực Đl rồi mà xao xuyến, lên đây lót dép ngồi chờ xem ảnh của các bạn.

Đỗ Quế Mi Hương
01-12-2011, 17:45
Hồ Tuyền Lâm:
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/390656_303023399716085_100000252834035_1179068_415 643291_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/308866_303025059715919_100000252834035_1179073_916 071532_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/308866_303025063049252_100000252834035_1179074_935 98487_n.jpg

Nhà thờ Domain de Marie

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/308866_303025069715918_100000252834035_1179075_686 576649_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317360_303025949715830_100000252834035_1179083_121 1909267_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/308866_303025079715917_100000252834035_1179077_208 1824733_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/308866_303025076382584_100000252834035_1179076_718 411799_n.jpg

Đỗ Quế Mi Hương
01-12-2011, 17:49
Ga Đà Lạt

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317360_303025953049163_100000252834035_1179084_899 248630_n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317360_303025956382496_100000252834035_1179085_319 614636_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/317360_303025959715829_100000252834035_1179086_522 326666_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/313510_303034226381669_100000252834035_1179163_152 614463_n.jpg

Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt:

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/317360_303025963049162_100000252834035_1179087_117 6800270_n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/319918_303026736382418_100000252834035_1179088_653 552446_n.jpg

balodulichsaigon
12-12-2011, 11:36
MÌNH MỚI ĐI BẢO LỘC HÔM QUA.

HOA DÃ QUỲ ĐÃ TÀN NHIỀU...NHƯNG CÓ VÀI TẤM CŨNG TÀM TẠM. BÀ CON THƯỞNG THỨC NHÉ
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/zitkon/BAO%20LOC%20122011/IMG_0253.jpg

https://i754.photobucket.com/albums/xx181/zitkon/BAO%20LOC%20122011/IMG_0254.jpg

https://i754.photobucket.com/albums/xx181/zitkon/BAO%20LOC%20122011/IMG_0252.jpg

shadowle80
13-12-2011, 18:49
Con đường hoa - sân bay Liên Khương
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/13/18/21/1323775303451643629_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1308843398)

https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/13/18/21/13237752851570426975_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1308843198)

https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/13/18/21/13237752691895285026_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1308843035)

Seven Day
13-12-2011, 19:30
Xin góp vào topic một vài tấm ảnh Hoa Dã Quỳ

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Da%20Lat%202011/DSCN0016.jpg

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Da%20Lat%202011/DSCN9520.jpg

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Da%20Lat%202011/DSCN0026.jpg

Có cả hoa cafe nữa nhé

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Da%20Lat%202011/DSCN9950.jpg

shadowle80
14-12-2011, 01:59
Phải rồi, Đà Lạt ... ngoài rực vàng "ấm áp" sắc dã quỳ ... thì góc phố - con đường ... đâu đó là ...
1 chút đỏ của bông bụt
1 chút tím của pansee
1 chút dại của hồng
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/14/1/48/13238020901131114644_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1309039710)

Dẫu ... có chút nao lòng ... khi rừng xưa - phải chăng là đây???
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/14/1/47/1323802070299006486_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1309039687)

Nhưng dù sao, dù sao ... 1 ít vì người ...
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/14/1/47/1323802054691709036_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1309039675)

1 ít vì vui, khi chị bạn cùng đi xuýt xoa ... "hồng nhà ai nhìu thế" - khắp khởi như lần đầu con pé "say" Đà Lạt
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/13/18/20/13237752561988188599_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1308842906)

Và 1 ít tròn vẹn vì dăm ngày lê lết ... cùng những ai trãi lòng với phố núi
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/14/1/47/13238020431651381322_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1309039666)

Mượn lời chị Lazzy "cái hồn của Dalat vẫn còn đó...Chỉ mong rằng sẽ có những người có tâm, có tài sẽ xây dựng Dalat phát triển nhưng vẫn giữ được cái hồn của Dalat ngày xưa"
Ngày đã khép - năm cũng sắp khép ... chuyến đi vô tình "dài" hơn ... người mong đợi.
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/14/1/48/13238021011753828879_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1309039722)

Phải rồi, còn ai diễm phúc hơn nó, sáng đón bình minh trên hồ Đại Ninh - chiều đón hoàng hôn trên hồ Xuân Hương - trọn vẹn ... và quan trọng là không phải "đơn độc" 1 mình, xế hen!!!
https://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/12/13/18/20/13237752191225940305_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/shadowle80/apps/photo/album/photo-detail/id/1308842523)

menfuisu_dat
14-12-2011, 03:26
Vẫn còn đâu đó vài nụ Dã Quì.....(BB)
https://i612.photobucket.com/albums/tt209/huyensuhutruc/IMG_0171.jpg

Thu Cao Cao
15-12-2011, 11:43
dã quỳ đẹp thiệt :)