PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nam cát tiên



dangkhoaquan
14-03-2009, 21:49
Mới đi Nam cát tiên về, đẹp quá nhưng vắt cũng nhiều tặng mọi người vài bức ảnh thằng bạn em chụp nhé ; chủ yếu là ảnh bầu sấu
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0152-1.jpg
cây đa bác đồng từng đứng (đứng làm gì ko biết mà xói cả 1 gốc cây...:D
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0173.jpg
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0208.jpg
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0238.jpg

dangkhoaquan
14-03-2009, 21:51
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0263.jpg
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0264.jpg
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0265.jpg

dangkhoaquan
14-03-2009, 21:52
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0276.jpg
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0279.jpg
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0282.jpg
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0292.jpg
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0302.jpg
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0330.jpg

dangkhoaquan
14-03-2009, 21:54
còn đây là cái chân ghi lại dấu tích vắt cắn của em, cái chân này rất nỗi tiếng vì đoàn em ra đầu tiên, em đi đầu đoàn(có thể vì thế mà thân thể dính vắt nhiều nhất), bao nhiêu người đi ra cứ thế mà chụp, em đếm cũng gần hơn 30 bức chụp
https://i552.photobucket.com/albums/jj344/phong_tran/DSC_0359.jpg

Wcee
15-03-2009, 13:43
hồi Tết nhà em cũng ra đây chơi,đẹp mà kô có vắt,may thế,chỗ này ngay cạnh Madagui mà ít người ghé,giá phòng + đồ ăn rẻ,không khí trong lành,mát,buổi sáng đạp xe vào rừng rất đã,nhân viên có tâm với kiến thức dồi dào,tha hồ hỏi
Ai yêu thiên nhiên thì quá lý tưởng.

dangkhoaquan
15-03-2009, 15:43
rẻ gì mả rẻ bạn, đắt òm, tụi mình đi cực kỳ tiết kiệm mà đã tầm 450k/người rồi, thế mà đã tiết kiệm tiền ko thuê phòng trong bàu sấu(100k/người), ko thuê xe vào (250k/đoàn), ko ăn uống ở bàu sấu 50k/ suất cơm đấy, kiểm lâm kiếm tiền ghê quá xin tí nước sôi nấu mì tính 50k

victor
15-03-2009, 17:51
rẻ gì mả rẻ bạn, đắt òm, tụi mình đi cực kỳ tiết kiệm mà đã tầm 450k/người rồi, thế mà đã tiết kiệm tiền ko thuê phòng trong bàu sấu(100k/người), ko thuê xe vào (250k/đoàn), ko ăn uống ở bàu sấu 50k/ suất cơm đấy, kiểm lâm kiếm tiền ghê quá xin tí nước sôi nấu mì tính 50k

Từ lâu rồi Cát Tiên là một điểm đến của rất nhiều đoàn khách từ VN đến Quốc Tế, đặc biệt là giới nghiên cứu thiên nhiên. Đến Cát Tiên bạn sẽ gặp rất nhiều chuyên gia nước ngoài đang nghiên cứu ở đây.

Do cơ chế quản lý hiện nay ở đây vẫn là của Nhà Nước nên không chu đáo là chuyện dễ hiểu, còn trong Bàu Sấu điều kiện đi lại khó khăn, các loại nhu yếu phẩm cũng khó mang vào nên giá cả ở đây đắt là chuyện đương nhiên.

p.s: thế ACC là bạn nào nhỉ! ;)

dangkhoaquan
15-03-2009, 18:11
hắn đeo kính cận bạn à

Papillon
15-03-2009, 21:33
Ảnh đẹp quá, Papi thích nhất tấm hình có 2 con thuyền.

Vậy cho mình hỏi là có cách nào để tránh vắt cắn không? Chứ nếu đi mà bị như ACC thì thấy ghê quá, có đau không?

Cho mình hỏi thêm là ngoài chuyện xăng xe, nhóm của ACC đã tiêu vào những gì mà tới 450k vậy? ACC có thể liệt kê giá của vài mục nữa được không, như là vé cổng, thuê thuyền chẳng hạn. Cám ơn ACC

dangkhoaquan
15-03-2009, 23:06
thế này đây:
-vé xe dù 2 chiều :55x2=110k/set
- vé qua phà :20k/set
- Vé vào rừng :80k/set
- Vé thuê xe đi ra (đi vào quốc bộ) 250k/8
- Phí ở trong trạm kl :10k/set
- thuê thuyền :50k/chiếc
.... trong đó mình đã mua 300k đồ ăn, 150k tiền nước, 400k tiền cơm

dangkhoaquan
15-03-2009, 23:08
bị vắt cắn là do mình hơi ngu 1 chút : cứ nghĩ mùa khô nên ko mang thuốc def, chưa kể bị lừa đi vào thác trời mất 6km nên đi vào bàu sấu chậm 2h, gặp lúc mưa, chưa kể mình cứ dẫn đầu đoàn mà đi vào rừng nên vắt nó cứ thế mà nhảy, hôm đầu tiên mặc kệ đến lúc vào nhà tắm kiểm lâm bắt đc gần 12 chú, cắn ở cổ, ngực mông, xxx nữa
vắt cắn êm lắm chỉ chảy máu mới biết

zaizai86
16-03-2009, 18:14
đi xe máy thì khoản nào ko phải tốn ạ?bác làm 1 bài report cho em xem với

dangkhoaquan
16-03-2009, 20:49
đi xe máy thì ko tốn tiền xe thôi55kx2 chiều/người

BM
16-03-2009, 21:36
Chống vắt: hòa DEP trong nước nóng (do DEP khó tan trong nước lạnh), ngâm áo quần mũ nón vớ vào, không xả lại phơi khô. Nam Cát Tiên nên đi mùa khô sẽ đỡ dính vắt hơn, Tối ở Nam Cát Tiên mua vé xem thú đêm cũng hay, có dịp mình đi xem được: 5 nai, 2 chồn, 1 trâu (rừng?nhà?), 1 cú heo. 40,000 VND/ người/ tour rình rình leo lên làm thêm một tour nữa. Hơn nữa đi xe máy, đến khu vực Gia Kiệm rẽ phải sẽ có đưởng từ QL20 vào Vĩnh cữu, thăm thủy điện Trị An, khu du lịch Đồng Trường Đảo Ó cũng tiện

dangkhoaquan
16-03-2009, 22:47
Chống vắt: hòa DEP trong nước nóng (do DEP khó tan trong nước lạnh), ngâm áo quần mũ nón vớ vào, không xả lại phơi khô. Nam Cát Tiên nên đi mùa khô sẽ đỡ dính vắt hơn, Tối ở Nam Cát Tiên mua vé xem thú đêm cũng hay, có dịp mình đi xem được: 5 nai, 2 chồn, 1 trâu (rừng?nhà?), 1 cú heo. 40,000 VND/ người/ tour rình rình leo lên làm thêm một tour nữa. Hơn nữa đi xe máy, đến khu vực Gia Kiệm rẽ phải sẽ có đưởng từ QL20 vào Vĩnh cữu, thăm thủy điện Trị An, khu du lịch Đồng Trường Đảo Ó cũng tiện

bây h nó làm du lịch tăng gấp đôi 80k/mạng rồi bác à. Nhân tiện báo bác em hỏi kỹ rồi NCT ko có mùa khô hầu như ngày nào nó cũng mưa 1 tiếng trở lên tầm từ 4h-6h

smallgrass
22-03-2009, 00:18
Post cái ảnh cho mọi người xem chơi.


https://farm4.static.flickr.com/3452/3370163067_d103cd2e89_o.jpg

Em khá tiếc là 2 lần đến đây em chỉ quanh quẩn đi rừng mà không tìm đường lên Bầu Sấu.Thấy mấy tấm ảnh Bác acc post mà thèm vãi.

Tớ đi xe máy từ Sài Gòn nên hành trình sẽ qua Đồng Nai, cái đoạn La Ngà chạy mãi không hết, hix hix.

Có vài lời khuyên cho các Bác muốn ghé Nam Cát Tiên

1. Nên gọi điện book phòng trước hoặc mang theo Lều trong mùa du lịch, vì có thể bạn sẽ màn trời chiếu đất. (Hix, em đã bị 1 cú ngỡ phải quay đầu về SG

2. Nên mang theo đồ ăn vặt vì dịch vụ ăn uống ở đây hơi nghèo nàn. Giá cả ở đây thì khá hợp lý.

3. Nên thuê xe đạp để đi tham quan trong rừng hoặc book trekking có hướng dẫn viên.

4. Nên đi mùa khô, mùa mưa nhiều vắt và khó vào rừng chơi.

5. Đi xem thú đêm là hình thức ngồi trên xe ô tô và chạy vòng vòng vài đoạn vào buổi tối. Chiếc đèn pin của người hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn nên nhìn về đâu.Hãy tạm chấp nhận là bạn sẽ nhìn thấy cái đuôi con Nai ở cách bạn 100m.

6. Nếu bạn yêu rừng, nghe chim hót và hưởng thụ sự yên tĩnh thì đi ít người. Nhưng nếu mún đông vui thì nên đi khoảng 15 người để có thể Nhóm trại.

......

để ai thắc mắc thì nói tiếp, chứ giờ chả biết nói gì nữa, khì

dangkhoaquan
22-03-2009, 12:24
cái vụ xe đạp của bác nó cho thuê với giá 100k/ ngày là loại xe địa hình, tính ra còn đắt hơn cp đi ô tô vào bác ạ, mình nghiệm thấy nam cát tiên chỉ có bàu sấu là đẹp thôi, mấy chỗ khác rất ư là bình thường, mà trong bàu sấu ko có chỗ cắm trại đâu có chăng chỉ mang lều theo cho đỡ muỗi vì bạn sẽ ở trên nhà sàn của kiểm lâm, ngủ dưới đất có trăn rắn, cá sấu nó thịt bạn mất

vicgiang86
24-03-2009, 21:32
Mình cũng góp vui vài tấm ảnh. Cái này mình chụp được 1 năm rồi (T3.2008)

Nếu đi xe đò, xe sẽ chở bạn đến ngay bến phà rồi. Lần đó, mình với nhỏ bạn đi xe máy. Đến Bến Phà, gửi xe mua vé vào rừng, đi phà/thuyền qua bên kia sông (đã bao gồm trong vé) là đến cổng VQG Nam Cát Tiên

Bến Phà đây
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/benpha.jpg

Cây Bằng Lăng 6 hay 8 ngọn gì đó. Mình đếm mãi thấy chỉ có 6 ngọn, heheee.
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/banglang8ngon.jpg

Cây gõ Bác Đồng
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/caygoBacDong.jpg

Mình với nhỏ bạn thuê xe đạp chạy khoảng 10km, là đến ngã rẽ bên trái vào Bàu Sấu. Từ đây là phải đi bộ thôi. Cũng may mắn thật, mình đi dép lê luôn mà không bị vắt cắn như bạn acc.
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/xedapBS.jpg

vicgiang86
24-03-2009, 21:34
Đường vào Bàu Sấu
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/duongdiBS.jpg

Các bạn chú ý để ý 1 cái cây bự tổ chảng, hiiiii, nắm bên phái tay trái nhá. Mình cũng không nhỏ nhắn gì, vậy mà....huhuhu hên là mặc áo cam chói nên mới lên hình được đấy. Mình có 1 bộ sưu tập hình chụp với cái cây này, nhưng mà show lên thì kì lém nhở. Mình vốn mạng hỏa (lửa đấy), mà cây này thí quá tốt cho lửa. Nói chơi thế thôi, mình không có ý tàn phá môi trường đâu nhé.
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/caybu.jpg

Đi mãi, đi mãi. Thấy cái cầu này là tới rồi đấy
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/cauvaoBS.jpg

Trạm kiểm lâm Bàu Sấu. Các anh kiểm lâm nấu ăn ngay cái chỗ này đấy. Ngồi đấy ngắm cảnh thì tuyệt cú mèo, lãng mạn lắm....
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/tramkiemlamBS.jpg

Nếu ngủ lại Bàu Sấu thì đây. Có tổng cộng 3 cái phòng như thế này, để đón khách du lịch. Chủ yếu là khách Tây, khách Việt thì chắc chỉ có "hội thích phượt" thôi. Không quạt, chỉ có 1 bóng đèn 6 tấc thôi. Tối ngủ hơi nóng, nhưng có chỗ vầy là tốt lắm rồi. Có nhà vệ sinh chung, cũng khá ổn.
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/nguBS.jpg

Tấm này mình ưng ý nhất nè.Thật sự lúc đó bị chói nắng, 0 thấy gì hết trơn, chỉ thấy cảnh đẹp quá dơ máy lên chụp lia lịa. Ai dè, được vài tấm đẹp gớm. Hihii. Cái trạm kiểm lâm, chụp từ Bàu Sấu đây.
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/BauSau.jpg

dangkhoaquan
28-03-2009, 21:11
nhìn lại cái ảnh cây cầu dấn đến trạm kiểm lâm của bạn mới nhớ, do bọn mình quốc bộ 1 mạch từ ngoài vào(ko đi xe oto) và mất 6km vào suối trời nên đến chỗ rẻ vào bàu sấu trời bắt đầu mưa và tối, cả đoàn cắm đầu cắm cổ đi hoài sao ko thấy đến nới, vừa đi vừa sợ vừa nghe ngóng xem thử có tiếng gì báo hiệu sắp đến ko mà ko thấy, lúc thấy cây cầu là trời bắt đầu tối đen thui mừng hết muốn lớn luôn

vicgiang86
30-03-2009, 00:17
Lần đó, em còn được đi ké 1 tour xem thú đêm tại Bàu Sấu nữa. Xem ở phía ngoài vườn, là được lên xe, các anh soi đèn.
Bữa đó ở Bàu Sấu, chỉ có em với nhỏ bạn, còn 6 khách Tây nữa, book tour của Sinh cafe nên có HDV đi theo. Thế là tối đó đi ké đoàn xem thú đêm, cảm giác ghê lắm. Trời không trăng, không sao. Cứ đi theo quán tính, lâu lâu anh HDV soi đèn lên để không đi lọt xuống bàu, cỏ ở dưới chân, lỡ mà có rắn rít gì chắc chết quá (cái này là về đến nhà em mới ngĩ tới). Nhưng thú vị phết, soi đèn xuống, thấy 2 mắt của cá sấu đỏ ngòm,vài con nai,.... Sáng hôn sau, chèo thuyền qua bên kia sông, thấy được 1 chú công đực đang gọi bạn gái, cả 1 đàn khỉ nữa. Hiiiiiii. Nhớ mãi

cyclo
14-04-2009, 18:58
Cho e hỏi 1 câu ngu muội.Ko biết ngay chỗ Bàu Sấu đó có thể dựng lều qua đêm được hay ko?Tiết kiệm tiền ngủ nhà sàn của kiểm lâm

dangkhoaquan
14-04-2009, 19:26
chỗ bàu sấu có thể dựng lều qua đêm được, bọn mình vẫn dựng lều nhưng dựng trên nhà sàn, còn bạn muốn dựng ở dưới đất thì mình khuyên ko nên vì gần nguồn nước thì bao h cũng có thú rừng đến uống nước chưa kể có cá sấu. Bạn có dựng lều ngủ ở nhà sàn hay dưới đất vẫn phải tốn tiền như nhau thôi

HaSapa
14-04-2009, 22:07
Nếu ngủ lại Bàu Sấu thì đây. Có tổng cộng 3 cái phòng như thế này, để đón khách du lịch. Chủ yếu là khách Tây, khách Việt thì chắc chỉ có "hội thích phượt" thôi. Không quạt, chỉ có 1 bóng đèn 6 tấc thôi. Tối ngủ hơi nóng, nhưng có chỗ vầy là tốt lắm rồi. Có nhà vệ sinh chung, cũng khá ổn.
https://i479.photobucket.com/albums/rr160/vicgiang86/nguBS.jpg



Ôi bây giờ có giường diện quá!
Trước mình đến nằm đất thôi.
Ước mơ lớn nhất của 3 đêm ngủ đó là có cái màn (đi đâu mình cũng mang theo màn, không hiểu sao lần đó lại quên.
Nhớ mấy ngày đi rình bò rừng (Gaur) lúc nào cũng nín thở, lại phải ngồi xa nhau và không được bi bô nói chuyện, chẹp, nhẫn nhịn thế mà không gặp:(

kinh_van
22-05-2009, 23:13
tớ có thắc mắc là coi trong web http://cattiennationalpark.com/ này nó bảo là :

Đối tượng du khách: cho mọi đối tượng nhưng với số lượng hạn chế. Quý khách đi về trong ngày thì số lượng không quá 10 người, nếu ở lại qua đêm thì số lượng không quá 5 người.

định đi nhóm 10ng ở lại mà như này thì...

dangkhoaquan
25-05-2009, 10:13
ông này thật là: trong bàu sấu nó có 3 phòng chứa được cỡ 8-9 người nhưng nếu ông mang theo 2 cái lều 4 thì có phải ông đi được gần 20 mạng ko? yên chí ngủ lều trong nhà sàn cũng an toàn lắm, chứ ngủ dưới đất ban đêm cá sấu nó lên thì

kinh_van
25-05-2009, 16:23
Hự..tình hình chắc đei trần,đào ko ra lều 4 (lí do chính yếu nhất là tiền =) )..có lẽ nhồi nhét hộp cá mòi cũng ok :D

mà mình thám hiểm bàu sấu cả ngày rồi quay lại chỗ trung tâm du lịch ở đó dc ko nhỉ

dangkhoaquan
25-05-2009, 17:09
Tiền. Đoàn tôi đi otô tính ra có 500k/mạng thôi ông ơi gồm đủ loại cp
tùy nhưng có điều ko ngắm bình minh và hoàng hôn trên bàu sấu là một điều tiếc nhất trên đời

kinh_van
25-05-2009, 17:42
chổ đó có kiểm lâm ngủ trong bàu sấu ko acc ?
hồi đó acc đi ô tô đi đường dầu giây hay trị an.Bọn mình đi thủy điện trị an,dc cái gần mỗi tội đường xấu,và chưa có ai recommend cung đường đó nữa
đi mùa này cũng hơi vả lại dính mưa rừng :(

barandom
25-05-2009, 18:21
chổ đó có kiểm lâm ngủ trong bàu sấu ko acc ?
hồi đó acc đi ô tô đi đường dầu giây hay trị an.Bọn mình đi thủy điện trị an,dc cái gần mỗi tội đường xấu,và chưa có ai recommend cung đường đó nữa
đi mùa này cũng hơi vả lại dính mưa rừng :(

Bác đi đường thủy điện Trị An thì phải băng qua Phú Lý rồi vòng ngược lên Tà Lài trừ trường hợp có ngả vào rừng ở Phú Lý .
Như vậy tính ra cũng không gần nhưng được cái là đường này cực kỳ hoang sơ . Từ Trị An đến Phú Lý đường rất tốt nhưng từ Phú Lý đến cửa rừng bên Tà Lài thì tớ chịu .

Nếu bác đi đường này thì lúc nào đi kêu tớ với nếu đi được tớ sẽ đi cho biết đường từ Phú Lý về Tà Lài.

movadoklx
25-05-2009, 19:18
Nếu bác đi đường này thì lúc nào đi kêu tớ với nếu đi được tớ sẽ đi cho biết đường từ Phú Lý về Tà Lài.

Đường này anh đi không nổi đâu anh barandom ơi, nó giống đường DT722 của bác Mì í.:D

em up 2 ảnh cho bác xem nha.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=426&pictureid=12479

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=426&pictureid=12480

no pass
25-05-2009, 19:19
tháng 12 vừa rùi tui vào bàu sấu thấy đang xây 2 cái Bangalow đẹp lắm. Mỗi cái 2 phòng. Không biết giờ đã xong chưa?
Ai confirm giùm cái.

kinh_van
25-05-2009, 20:36
đi đường trị an thì có 2 cách 1 là qua phà hiếu liêm ko thì đi lên tới Vĩnh Cửu có quả chỉ đường,thằng bạn nó ở trên tân Phú chỉ thế nhưng đường cực kì khó đi như hình của movadokalx

dangkhoaquan
25-05-2009, 20:59
tháng 12 vừa rùi tui vào bàu sấu thấy đang xây 2 cái Bangalow đẹp lắm. Mỗi cái 2 phòng. Không biết giờ đã xong chưa?
Ai confirm giùm cái.

chính xác, trong bàu sấu ngon lành lắm có điều hở ra 1 tí cũng bị mấy anh kiểm lâm chém ko thương tiếc.
Ông Kinh Vân nếu đi xe máy thì đi đường nào? dư xế, ôm ko?

kinh_van
25-05-2009, 22:54
chính xác, trong bàu sấu ngon lành lắm có điều hở ra 1 tí cũng bị mấy anh kiểm lâm chém ko thương tiếc.
Ông Kinh Vân nếu đi xe máy thì đi đường nào? dư xế, ôm ko?

đi tầm 7,8 người ,đường trị an thấy hiu quá nên chắc dầu giây thẳng lên tân phú rồi rẽ phải đến Nam Cát Tiên
thế acc định đi ko:) xế có lẽ dư đó ,cuối tuần tớ sẽ báo dc ko,đi vào ngày 6,7/6

kinh_van
07-06-2009, 21:23
Cú tưởng là dính thi vào ngay ngày 6/6 nhưg quyết định thôi để hè học lại
mình quyết định honda đi Nam Cát Tiên 1 chuyến,điểm đến là Bàu Sấu ở rừng NCT (sr acc tớ báo bro ko kịp :( )
6h30 bắt đầu từ Bình Dương đi thì khoãng 10h30 thì 160km đã dc chinh phục,với 1 cà vẹc xe bị giữ ở dầu giây :D....Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước,luôn đi ở mức 40km/h và rất akay c.a Đồng Nai (đã từng bị bắn 3 lần ) nhưg mình thoát còn bạn mình lại ko.áp dụng chiêu cảnh sát mặc thường phục để bắn tốc độ ,nên đã ko kịp trở tay.cách chỗ chốt tầm 500m có 1 anh mặc đồ như xe ôm,đứng me đo,để ý thật kĩ mới biết,sau khi bắn xong se phone về bảo biển số,xe loại gì đi mấy người thế là ale hấp dính đòn,ko trốn dc.ae nhớ cẩn thận khúc này.
Sau khi đến bìa rừng thì nhóm lên xe để chở vào trog rừng,đến đường vào bàu sấu thì mất 5km để xuyên rừng vào bàu sấu.Do mùa này mùa mưa nên Vắt mật độ cực kì nhiều ,thậm chí còn hơn cả đường đi Fanxipang...

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_0991.jpg

Lối vào bàu sấu,ae sẽ mất khoãng 1h45' t đi bộ nếu đi chậm và 1 tiếng nếu đi nhanh:
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1019.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1202.jpg


sâu róm rừng quả to hơn róm nhà
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1036.jpg

mùa mưa vắt cực nhiều: hậu quả là kv bị hốt 3 nhát ở chân và 1 nhát trên lưng,1 nhát trên mặt.mặc dù bọc kĩ càng nhưng quá nhiều

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1063.jpg

kinh_van
07-06-2009, 21:32
Nếu ai 1 lần đi đến bàu sấu mà chưa 1 lần chèo thuyền ở giữa bàu thì quả là phí...thú vị và khá nguy hiểm,lượt đi mình ko sao bơi ra tận hồ sen ở xe,khi về thì 2 em sấu đã chờ sẵn gần bến,thế là phải hộc tốc quay mái chèo chèo vòng đi 1 bên để vào.ace đi chèo thuyền cẩn thận,tuyệt đối đừng chèo ra các chỗ bụi rậm or các rặng lục bình,anh sấu hay núp gió ở đó :D
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1161.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1162.jpg



Nhà sàn nhìn từ xa:
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1138.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1135.jpg

Cảnh hoàng hôn ở bàu sấu
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1151.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1166.jpg

kinh_van
07-06-2009, 21:37
Thú vui buổi tối lai rai hết mớ này,ko đá uống quả là cảm giác thật tuyệt
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1168.jpg


Bình minh :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1187.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1192.jpg

giá cả thì như acc đã nói,chắc tớ ko nhắc lại ko có j thay đổi,bữa ko nghe acc nói j về mấy cái nhà sàn thêm này,ko bít đã có lâu chưa :
https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_1118.jpg



Khi về thì tuyến đường 20 có nhiều trạm hơn nữa mình gặp tổng cộng 5 chốt police,luôn trog trạng thái xe qua là hốt...nhưg lần về cực kì cẩn thận nên ko gì xảy ra
Qua kinh nghiệm đi đường 20 và thông tin từ bạn bè thì các chốt police thường chốt là ở :
+vừa qua trạm cân dầu giây
+ngay ngã 3 Dầy Giây
+Phú Cường ( ở đây công an thường phục đứng shot)
+Khu vực vừa qua cầu la ngà
+Định Quán (rừng cao su,ở đây là dễ nhận biết nhất khi nào bạn thấy cả đoàn xe du lịch chạy cà rề là biết chắc sẽ có trạm chốt )


Đi honda thì 1 đoạn chuyên rãi đinh là khoãng từ Định Quan qua Tân Phú chỉ tầm 7,8km nhưng khả năng dắt bộ là cực kì cao,nên đi ra gần sát giữa đường để đề phòng :)

@ kiểm lâm mình đi đợt này rất tốt nước họ cho thoải mái nấu dùm mình mà,sáng còn xin nước sôi pha mì gói

Dc biết ở bàu sấu có 5 anh kiểm lâm,khu vực này rộng khoảng 3500ha,mỗi anh quản lí từ 500 đến 700ha

Peifang
18-06-2009, 11:14
Ôi giời ơi, em nhìn thấy cái chân máu me tóe loe của anh ACC là em đã hết hồn rồi...

Quả thực, em chưa biết con vắt như thế nào.:D

VTTrung
04-07-2009, 11:07
Thấy cảnh bàu Sấu đẹp nhưng thấy mấy anh Sấu rình mò thấy cũng ớn !
Về với thiên nhiên không khí trong lành nhưng thấy cảnh bị Vắt cắn cũng ngại đi nếu dẫn theo bạn gái.
nhưng không sao, thích thì đi.
anh em nào có hứng thú thì mình lập nhóm đi chung cho vui. (đi thứ 7 và CN)
Tớ hiện đang ở Xì Gòn. Nếu đi thì có thể rủ được từ 3 đến 4 người cùng đi.
Phone : 0977 060 210
yahoo : sg_ngaymua

nguyenhuyks
21-07-2009, 11:27
Thấy cảnh bàu Sấu đẹp nhưng thấy mấy anh Sấu rình mò thấy cũng ớn !
Về với thiên nhiên không khí trong lành nhưng thấy cảnh bị Vắt cắn cũng ngại đi nếu dẫn theo bạn gái.
nhưng không sao, thích thì đi.
anh em nào có hứng thú thì mình lập nhóm đi chung cho vui. (đi thứ 7 và CN)
Tớ hiện đang ở Xì Gòn. Nếu đi thì có thể rủ được từ 3 đến 4 người cùng đi.
Phone : 0977 060 210
yahoo : sg_ngaymua

Cho mình tham gia 1 chuyến với, mình xin đăng kí 2 vé (nam hết:D), sdt của minh là : 01998986465. Rất vui được tham gia cùng các bạn.

dangkhoaquan
22-07-2009, 06:24
Thấy cảnh bàu Sấu đẹp nhưng thấy mấy anh Sấu rình mò thấy cũng ớn !
Về với thiên nhiên không khí trong lành nhưng thấy cảnh bị Vắt cắn cũng ngại đi nếu dẫn theo bạn gái.
nhưng không sao, thích thì đi.
anh em nào có hứng thú thì mình lập nhóm đi chung cho vui. (đi thứ 7 và CN)
Tớ hiện đang ở Xì Gòn. Nếu đi thì có thể rủ được từ 3 đến 4 người cùng đi.
Phone : 0977 060 210
yahoo : sg_ngaymua

bạn thân mến nếu bạn muốn rủ rê thì qua box rủ rê, ko nên vào topic này mà rủ rê làm loãng topic