PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Vùng đất Bến Tre



fcuk
14-03-2009, 10:18
Bạn biết điều gì là sung sướng ko ?

Mình về quê.Cứ mỗi lần về quê là lòng lại tĩnh lặng hơn nhiều, bao nhiêu sóng gió thoáng chốc khuất sau cánh cửa khép lại chờ ngoài kia. Ở nơi đây an toàn hơn tất cả. Có lẽ quê mình ko đẹp như quê bạn, ko phải thành phố lớn, ko ngầu, ko chỗ đi chơi, ko gì cả. Nhưng chẳng đâu bằng được nơi bạn cảm thấy yên bình nhất, đúng ko?

Về lại quê, dường như cái gì cũng thay đổi. Bến Tre cũng chạy theo nhịp sống thành thị, theo thời, theo cuộc. Nhưng ko lạ. Ngày ngày ra đường lại phát hiện cái mới đứt ruột đau lòng. Tại sao? Tại sao ổ bánh mì hồi xưa 5 trăm mà bi giờ 2 ngàn mà vẫn nhỏ tẹo, tại sao bánh bao bay lên từ 2 ngàn tới 8 ngàn?:(

Hôm nọ đi ra ngoài, khát nước teo cổ, vét hết túi đc 2 ngàn rưỡi mừng vô kể chạy lăng tăng đi tìm chỗ mua nước. Chạy một hồi bắt đầu ngại ngùng thì thấy một chị bán nước sâm, tun tăn chạy lại, chị cho biết là ly nước sâm 2 ngàn, rùi chị đưa mình 1 ly đầy nhưng ứ có gì khác. Tại sao ngày xưa khi em đi học thể dục ở sân vận động ( cỡ lớp 7 tức là 7, 8 năm trước ) ly nước sâm 1 ngàn là đc 3 trái táo với 1 chùm rong biển ăn lòi mắt, bi giờ lại như thế lày?? Nhưng ko dám hỏi chỉ có thể bùi ngùi ực ly nước, nghĩ "thời vàng son một thuở đã qua rồi". Uống xong, đang ráng moi moi mấy viên đá ngậm giải sầu thì tự nhiên chị chủ xe hỏi "em uống trà ko chị rót thêm cho" lập tức đưa ly ra, thế là đc châm thêm nước trà mà ko cần hỏi trước. 5 phút sau vừa chạy đi vừa tự mỉm cười. Ừ, thế giới thay đổi, Bến Tre cũng thay đổi, nhưng lòng người vẫn thế.. cứ như ngày đi học lớp 7 mua ly 1 ngàn thỉnh thoảng lại đc dì Ba bonus thêm 1 trái táo vì là khách quen.
Chuyện dài nói ngắn lại..
Sau đây, Bamboo Tourist xin trân trọng giới thiệu chương trình về thăm Thị Xã Bến Tre với chủ đề mùa xuân năm nay là "Một ngày như mọi ngày, tầm thường ko gì hết". Lịch trình bao gồm :

4h sáng quý khách sẽ đc tui lôi dậy đi đạp xe đạp lòng vòng, khi đèn đường còn chưa tắt và thiên hạ đi tập thể dục khắp nơi, hưởng thụ ko khí trong lành, sương mờ mờ và cơm tấm sáng siêu ngon. Thích thì đi đánh cầu lông, tennis, bơi, tới 6 giờ về nhà, đạp xe đi ngang chợ, đi ngang các em áo dài trắng í ới tới trường. Về nhà, ai rảnh thì bắc cái ghế ngồi ngó mấy em nữ sinh shin đẹp nam sinh duyên dáng, ai mệt thì đi ngủ, ai đói thì tui dắt đi ăn hủ tiếu ngập mặt (nó cho cục xương gặm tới tối chưa xong thì đem về nhà gặm tiếp), cơm tấm xá xíu ngon ngon, phở xuyên cấp (ăn từ lúc học cấp 1,2,3).
Trưa ai ham vui thì đi vườn ổi vườn chôm chôm, tui nằm nhà coi HBO. Chiều đạp xe đạp đôi lòng vòng ngắm thị xã bâng quơ, đi ăn bánh xèo nhà đèn (ngon gấp mười lần dì Mười Xiềm nhá, giá cả phải chăng 4k/cái). Chơi sang thì ra nhà hàng Hoa Cau ăn, kêu nát thực đơn ăn xong lăn ko nổi mà vẫn chưa tới 70k/người. Còn ko, chỉ cần ở nhà, vì mẹ tui có thói quen ko bỏ được là trữ trái cây và đồ ăn ngập tủ lạnh (cái tủ cao hơn tui nhiều). Sợ ăn no mà ko tập thể dục sẽ béo bụng thì cứ ra sân sau, tui thả mấy con gà cho chúng mình cùng tập chạy.
Muốn vui nữa thì về Mỏ Cày quê nội tui, nghe heo kêu, hái mận kiến cắn thổi lòi mắt, ra chèo ghe bao giờ chìm thì về, hát karaoke đảm bảo cả xóm xúm lại quính. Muốn thì đi coi cầu Rạch Miễu người ta hứa năm tui vô đại học sẽ nghiệm thu, tui học tới năm 3 nó chưa làm nổi lan can. Còn giờ thì xong rồi, đi vào hoạt động được gần 2 tháng nay. Cái phà đi 15 phút qua Mỹ Tho giờ đã đóng cửa, câu gì “vắng tanh như chùa bà đanh” nay đổi thành “đìu hiu như phà Rạch Miễu”. Qua Mỹ Tho đi coi trại rắn hôi rình sinh thái của nó. Nhưng tua của tui chủ yếu cho những ai ham ăn, ham chụp ảnh, ít khoái nắng nôi, muốn thử một ngày của tui ở Thị Xã, ko phải ở quê.

Giá vé : miễn phí đc gì miễn phí hết, nhưng ai đi thì về nhớ tặng quà sinh nhật tui. (ai ko đi tới sinh nhật cũng phải tặng như thường)

Giá vé bao gồm : maybe xe du lịch chở đi chở về còn ko thích thì đi xe máy cho tự do như đàn bò gặm cỏ, phòng rộng rãi máy lạnh luôn, ngủ 20 người cũng có chỗ. Về cuối tuần sau nữa ( cỡ 20 ) thì nhà tui có đám giỗ, khuyến khích về để ta đc ăn ngon. Ko thì đành dời ra sau nữa nhưng coi chừng dính ngày làm báo cáo. Khuyến mãi : cơ hội chụp ảnh với các danh lam thắng cảnh đất nước tại sân trước nhà tui. (xin lỗi sân nhà em hơi bị đợp \:d/)

doangia
17-03-2009, 17:08
Tớ vốn người Bến Tre nhưng lâu rồi không sang Thị xã, trước giờ cũng ít sang Thị Xã,thường quanh quẩn ở Mỏ Cày - Cần Thơ . Bác cho em ngày giờ cụ thể tớ thu xếp về nhà bác khảo cứu 1 phát :D

tichuot
17-03-2009, 21:16
Có phải Fcuk là bạn của ANZ hôm bữa off ở Q7 không ta ?(NO)

fcuk
19-03-2009, 18:23
Tớ vốn người Bến Tre nhưng lâu rồi không sang Thị xã, trước giờ cũng ít sang Thị Xã,thường quanh quẩn ở Mỏ Cày - Cần Thơ . Bác cho em ngày giờ cụ thể tớ thu xếp về nhà bác khảo cứu 1 phát :D

Quê nội ngoại của mìn cũng ở Mỏ Cày nà, bạn ở xã nào?


Có phải Fcuk là bạn của ANZ hôm bữa off ở Q7 không ta ?(NO)

chính nó đó bác

để em post típ bài về Bến Tre cho nó máu

fcuk
19-03-2009, 19:17
Ngày xưa phải đi phà thế này qua sông mất gần 2o phút
https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/pha.jpg
Bây giờ thì đã có cầu như thế này, 3 phút là qua tới Tiền Giang
https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200808/original/images1611743_anh07CMS.jpg
Nếu đến Bến Tre vào mùa xuân bạn có thể gặp những nốt nhạc hoa trên khuông sắt thế này
https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/maibosong.jpg
Có thể gặp những con thuyền chở hoa tới chợ, https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/thuyenhoa.jpg
Chuyên chở hoa trên bộ có xe lôi
https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/xemai.jpg
Nhà thờ Bến Tre có cái cổng vào trông khá lạ mắt
https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/nhatho.jpg
Hai bên bờ sông ngắm từ cầu rất đẹp
https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/nhavacay.jpg

line837
01-04-2009, 13:27
Chào bạn,

Hôm này đọc bài của bạn về quê bạn Bến Tre thấy hay quá, như trong truyện vậy. Minh ở Hà Nội chưa bao giờ mình vào miền Nam chơi cả. Mình định đợt này sẽ cố gắng thu xếp để vào HCM chơi, mình cũng muốn đi du lịch sông nước như ở quê bạn vậy ^^. Thế lúc nào mình vào HCM chơi mình có thể liên hệ với bạn để làm guide cho mình được không ^^. Thực ra mình rất thích đi du lịch miệt vườn sông nước và mình định đi chơi khoảng 5 ngày cả HCM và các tỉnh lân cận.

tichuot
01-04-2009, 14:14
chính nó đó bác

vậy khi nào về Bến te cho tớ đặt cục gạch nha, vì lâu lắm rồi không về Bến Te uống rượu Phú Lễ miễn phí, giờ thèm ghê ;)(c)

fcuk
01-04-2009, 19:33
Chào bạn,

Hôm này đọc bài của bạn về quê bạn Bến Tre thấy hay quá, như trong truyện vậy. Minh ở Hà Nội chưa bao giờ mình vào miền Nam chơi cả. Mình định đợt này sẽ cố gắng thu xếp để vào HCM chơi, mình cũng muốn đi du lịch sông nước như ở quê bạn vậy ^^. Thế lúc nào mình vào HCM chơi mình có thể liên hệ với bạn để làm guide cho mình được không ^^. Thực ra mình rất thích đi du lịch miệt vườn sông nước và mình định đi chơi khoảng 5 ngày cả HCM và các tỉnh lân cận.

Hết sức sẵn lòng, để mình post ảnh cái hôm đi tour sông nước cho xem, đảm bảo không mê thì cũng phê

alias.noodles
01-04-2009, 21:16
Bến Tre quê bạn fcuk có cái bờ kè dọc bờ sông rất dài, sạch và đẹp nhưng vẫn còn hơi vắng người nếu so với bến Ninh Kiều ở Cần Thơ.

Tớ nhớ nhất là bánh canh bột gạo và món "hon" ngon tuyệt vời, bạn fcuk cho xin mấy hào ảnh đi :)

Con gái Bến Tre dịu dàng, chân chất nhưng bất khuất :D

Có ai về Bến Tre không?

tichuot
02-04-2009, 10:20
Có ai về Bến Tre không?

làm 1 chuyến đi anh Mỳ ơi. em đặt cục đá 57 nha. Khi nào đi thì hú em tiếng. (c)

Về Bến Te thì mình được uống rượu dừa vừa thơm vừa ngon. Nhưng được uống Rượu Phú Lễ miễn phí đóa. Thằng bạn em nó làm giám đốc nên nó không dám lấy chiền của em đâu. Có khi được mang về nữa đóa. ;):))

kiem_ma321
02-04-2009, 14:55
Bến Tre hả mình muốn đi lắm mà không có ai cùng đi cả, tụi bạn nhát quá không dám đi xa :(

Mình mới gia nhập xin các bạn chi giáo cho minh thêm về kinh nghiệm đi chơi xa nha!

Mình rất vui được làm quen với tất cả các bạn! Nick yahoo mình nè loi_loi24 có gì pm làm quen nha mấy bạn :)

line837
02-04-2009, 15:58
Thanks bạn fcuk3 nhé. Mình và 1 đứa bạn định vào HCM tối ngày 17 tháng này và chơi ở HCM và các tỉnh miền sông nước đến 22 thì về. Mình và con bạn không biết tí gì về HCM cũng như các tỉnh lân cận, chỉ thấy qua vô tuyến và báo thôi^^ nhưng rất mê. Đợt này đi quyết thưởng thức hết các món ngon miền nam hi hi. Nếu bạn cũng rảnh đợt bọn minh vào thì đi chơi cùng cho vui nhé ;). Nếu có người bản địa dẫn đường thì ko sợ bị bắt nạt :D

barandom
05-04-2009, 12:13
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/DSC01933.jpg
Hoa tết dân dã ở chợ Lách

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/DSC01917.jpg
Bưởi ở Phú Phụng (Chợ Lách)

https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/DSC01936.jpg
Tôm càng ở sông Hàm Luông (bến phà K26)

Mr TrỌc
06-04-2009, 04:37
Nghe hấp dẫn quá.Bến Tre mình đã đi nhưng chưa đúng là chưa "tới".Đã biết mùi rượu Phú Lễ.Chừng nào có thể lên lịch vậy bạn?

fcuk
07-04-2009, 10:52
Thanks bạn fcuk3 nhé. Mình và 1 đứa bạn định vào HCM tối ngày 17 tháng này và chơi ở HCM và các tỉnh miền sông nước đến 22 thì về. Mình và con bạn không biết tí gì về HCM cũng như các tỉnh lân cận, chỉ thấy qua vô tuyến và báo thôi^^ nhưng rất mê. Đợt này đi quyết thưởng thức hết các món ngon miền nam hi hi. Nếu bạn cũng rảnh đợt bọn minh vào thì đi chơi cùng cho vui nhé ;). Nếu có người bản địa dẫn đường thì ko sợ bị bắt nạt :D

nhất trí nhất trí
YM của mìn: pink_fox911

fcuk
07-04-2009, 11:42
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC00134.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC00105.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC00100.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5568.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5570.jpg

https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC01420-1.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC01417.jpg

fcuk
07-04-2009, 11:46
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5553-1.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5587-1.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC01456-1.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5549.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5551.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5550.jpg

fcuk
07-04-2009, 11:54
Bến Tre quê bạn fcuk có cái bờ kè dọc bờ sông rất dài, sạch và đẹp nhưng vẫn còn hơi vắng người nếu so với bến Ninh Kiều ở Cần Thơ.

Tớ nhớ nhất là bánh canh bột gạo và món "hon" ngon tuyệt vời, bạn fcuk cho xin mấy hào ảnh đi :)

Con gái Bến Tre dịu dàng, chân chất nhưng bất khuất :D

Có ai về Bến Tre không?

Bánh canh bột gạo còn gọi là bánh canh bột xắt, cả thị xã chỉ có hai chỗ ăn ngon, còn món "hon" bác nhắc thì khỏi đi đâu xa, nhà em toàn thợ (beer)
"con gái Bến Tre dịu dàng chân chất nhưng bất khuất"=> cái này em not sure vì em tự nhận xét bản thân hay có tật "chưa đánh đã khai" :gun

barandom
07-04-2009, 20:04
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5549.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5551.jpg


fcuk làm kẹo bằng máy mà ít kẹo quá, tui làm bằng tay mà nhiều kẹo hơn nè

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=476&pictureid=10656

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=476&pictureid=10655

barandom
07-04-2009, 20:31
Tiếp tục cạnh tranh với fcuk nè . Bánh xèo ven đường 3K/cái chất lượng cao đảm bảo ngon hơn bánh xèo của fcuk vì tui ăn một mình hết 4 cái

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=476&pictureid=10654

barandom
07-04-2009, 20:35
Những nơi không dành cho người sợ sông nước :

Ngã ba nơi sông Tiền tạo dòng Hàm Luông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=476&pictureid=10549

Bờ Châu Thành

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=476&pictureid=10548

Bờ Chợ Lách

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=476&pictureid=10547

Vàm Chợ Lách : trên nhánh khác ở ngã ba nói trên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=476&pictureid=10543

Bến phà K26 (Phú Sơn – Tiên Thủy) : ai yếu bóng vía lên phà chỉ có nước nhắm mắt cầu trời cho tới nơi .
Chổ này tóm được chú tôm càng đó , ba ông đang sửa cầu phà sau khi tóm được chú tôm đã nghỉ tay rũ nhau đi nhậu , không biết là nhậu chú tôm hay đổi chú tôm ra món khác để nhậu nữa!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=476&pictureid=10551

doangia
08-04-2009, 08:53
Hôm giỗ tổ vừa về quê nhà Bến Tre nhưng do thời gian gấp rút quá không sang thị xã được .
@fcuk : Quê tớ tại Định Thuỷ, Mỏ Cày ... ngay di tích Bến Tre Đồng Khởi ( tiếc là ĐT mang về hết pin nên không chộp được ảnh nào về quê nhà đem khoe )
Các bác đã có dự tính làm 1 chuyến chưa ? nếu có cho tớ đặt 1 chân.:D

barandom
11-04-2009, 07:24
Nghe hấp dẫn quá.Bến Tre mình đã đi nhưng chưa đúng là chưa "tới".Đã biết mùi rượu Phú Lễ.Chừng nào có thể lên lịch vậy bạn?


Hôm giỗ tổ vừa về quê nhà Bến Tre nhưng do thời gian gấp rút quá không sang thị xã được .
@fcuk : Quê tớ tại Định Thuỷ, Mỏ Cày ... ngay di tích Bến Tre Đồng Khởi ( tiếc là ĐT mang về hết pin nên không chộp được ảnh nào về quê nhà đem khoe )
Các bác đã có dự tính làm 1 chuyến chưa ? nếu có cho tớ đặt 1 chân.


Đi chưa tới thì đi lại. Bến Tre gần mà, đi trong ngày thôi. Đi một mình hoặc 02 mình cho gọn khỏi phải rủ rê lâu lắc. Đừng đi nhiều mà chỉ nên tập trung vào 01 vùng nho nhỏ thôi, kiếm 01 bản đồ giao thông đường bộ + 01 bản đồ hành chánh + xem qua Google.map vạch ra 01 cung rồi lên đường. nếu thấy ổn thì lần sau chơi tiếp , vài lần là hết Bến Tre thôi.

Bác doangia quê ở Bến Tre nên đi lại chắc cũng dễ mà.

fcuk
11-04-2009, 10:45
Đi chưa tới thì đi lại. Bến Tre gần mà, đi trong ngày thôi. Đi một mình hoặc 02 mình cho gọn khỏi phải rủ rê lâu lắc. Đừng đi nhiều mà chỉ nên tập trung vào 01 vùng nho nhỏ thôi, kiếm 01 bản đồ giao thông đường bộ + 01 bản đồ hành chánh + xem qua Google.map vạch ra 01 cung rồi lên đường. nếu thấy ổn thì lần sau chơi tiếp , vài lần là hết Bến Tre thôi.

Bác doangia quê ở Bến Tre nên đi lại chắc cũng dễ mà.

Bác nói chí phải, Bến Tre nhỏ tẹo, thị xã đi 1 buổi là hết chứ đừng nói 1 ngày, nhưng ăn uống thì chắc phải vài ngày. Ai có về Bến Tre cứ contact với em để em lo phần tiệc tùng ăn nhậu

tichuot
11-04-2009, 13:30
Bác nói chí phải, Bến Tre nhỏ tẹo, thị xã đi 1 buổi là hết chứ đừng nói 1 ngày, nhưng ăn uống thì chắc phải vài ngày. Ai có về Bến Tre cứ contact với em để em lo phần tiệc tùng ăn nhậu

Vậy là bỏ Sì gòn về Bến Te bán dừa luôn hả Fcuk? =)):LL

fcuk
12-04-2009, 09:36
Vậy là bỏ Sì gòn về Bến Te bán dừa luôn hả Fcuk? =)):LL

Dạ không anh Tí ơi, sinh viên nghèo vượt khó cứ cuối tuần là về Bến Te bán dừa lấy tiền lên SG ăn học, tuần nào cũng về cả nên mới dám mạnh miệng mời mọi người ấy chứ ;)

nd_tan86
17-04-2009, 18:39
Nếu đến Bến Tre vào mùa xuân bạn có thể gặp những nốt nhạc hoa trên khuông sắt thế này
https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/maibosong.jpg
Có thể gặp những con thuyền chở hoa tới chợ, https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/thuyenhoa.jpg
Chuyên chở hoa trên bộ có xe lôi
https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/xemai.jpg
Nhà thờ Bến Tre có cái cổng vào trông khá lạ mắt
https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/nhatho.jpg
Hai bên bờ sông ngắm từ cầu rất đẹp
https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/nhavacay.jpg
Đẹp quá(c)
Buổi chiều mua bắp nướng ra ngồi bờ sông BT cạp thì tuyệt(K)

tichuot
17-04-2009, 18:42
Ngồi cạp bắp ngay cái nhà xa xa kia đó à? Kinh

fcuk
17-04-2009, 18:59
Ngồi cạp bắp ngay cái nhà xa xa kia đó à? Kinh

Hàng bắp nướng mỡ hành gần cây cầu trông ra cái nhà xa xa kia chứ không phải cái nhà xa xa kia :))

nd_tan86
18-04-2009, 02:17
Ngồi cạp bắp ngay cái nhà xa xa kia đó à? Kinh
Mem cũ ăn hiếp mem mới hả:Dam
Tui nhớ đi dọc bờ sông BT gần cầu gì đó có hàng bắp nướng mà(NT)

barandom
18-04-2009, 07:52
Fcuk ơi, sông Bến Tre còn có cái tên rất đẹp là "Trúc Giang" mà sao tui đi suốt từ phà Hàm Luông đến cầu Chẹt sậy mà hổng thấy cây trúc nào hết.

Có phải là đốn trúc để ghim bắp nướng hết rồi không vậy?

tichuot
18-04-2009, 10:02
Mem cũ ăn hiếp mem mới hả:Dam
Tui nhớ đi dọc bờ sông BT gần cầu gì đó có hàng bắp nướng mà(NT)

Đâu có hiếp đâu, tại tui thấy bạn post tấm hình và nói ngồi cạnh bờ sông ăn bắp. thấy chổ đó chỉ có cái nhà đó là ngồi được thôi nên mới hỏi ấy mà:LL=))

nd_tan86
19-04-2009, 09:49
Fcuk ơi, sông Bến Tre còn có cái tên rất đẹp là "Trúc Giang" mà sao tui đi suốt từ phà Hàm Luông đến cầu Chẹt sậy mà hổng thấy cây trúc nào hết.

Có phải là đốn trúc để ghim bắp nướng hết rồi không vậy?
Trúc Giang là tên hồ bạn à=))
Còn đốn trúc ghim bắp nướng thì tui ko biết à, cũng như Bến Tre mà có thấy cây tre nào đâu.
Bữa nào về BT nhậu bắp nướng với tui(beer)
Nói nhỏ nè con gái BT xinh lắm đó(NT)

nd_tan86
19-04-2009, 09:52
Đâu có hiếp đâu, tại tui thấy bạn post tấm hình và nói ngồi cạnh bờ sông ăn bắp. thấy chổ đó chỉ có cái nhà đó là ngồi được thôi nên mới hỏi ấy mà:LL=))
Tui ngồi ngay chỗ tượng đài gì đó quên tên rồi;) Ra đó thấy ai ăn bắp là tui đó, tui mời bạn trái bắp:))

tichuot
19-04-2009, 18:16
Nói nhỏ nè con gái BT xinh lắm đó(NT)

mà tớ nghe nói ở Bến Te khỏi mang dừa đi nạo, Vì nhà nào cũng có bàn NẠO=)):LL

barandom
19-04-2009, 21:30
Trúc Giang là tên hồ bạn à=))
Còn đốn trúc ghim bắp nướng thì tui ko biết à, cũng như Bến Tre mà có thấy cây tre nào đâu.
Bữa nào về BT nhậu bắp nướng với tui(beer)
Nói nhỏ nè con gái BT xinh lắm đó(NT)

Cái hồ trước trường PTTH đó ngày trước có tên là hồ Chung Thủy , sau đổi lại thành Trúc Giang

Còn sông thì gọi là Bến Tre hay Trúc Giang đều được cả.

Bạn có thể tham khảo thêm ở http://www.bentrehome.net/forums/index.php?showtopic=1221&mode=linear

Nhậu bắp nướng thì OK

Con gái Bến Tre xinh lắm thì tui công nhận vì đi Bến Tre nhiều lắm rối. Đối với tôi thì cô nào cũng xinh cả .

nd_tan86
19-04-2009, 22:43
mà tớ nghe nói ở Bến Te khỏi mang dừa đi nạo, Vì nhà nào cũng có bàn NẠO=)):LL
Rành vậy ta=))

tichuot
19-04-2009, 22:50
Rành vậy ta=))

Tai nghe mắt thấy và có nhân chứng sống luôn đó bác. Số là trong công ty em có mấy em quê ở đó chưa cười thì em đã thấy hết cha cái bàn nạo rồi. Em đâu nào có vô duyên đâu, em chỉ khen các bạn ấy có hàm răng đẹp thôi vì bản thân em mốm nên thích hô hô 1 chút. Các em đó khuyên em lấy vợ Bến Te để cạp dừa là có được thôi. (beer)

fcuk
20-04-2009, 09:23
Mem cũ ăn hiếp mem mới hả:Dam
Tui nhớ đi dọc bờ sông BT gần cầu gì đó có hàng bắp nướng mà(NT)

Ừ thì có, có ai nói gì đâu, tại Tichuot nói là hàng bắp nướng là cái nhà bên bờ kinh kia nên mình chỉnh lại, hay là 30/4 về Bến Tre diện kiến chị bán bắp luôn cho khỏi lăn tăn ;)

fcuk
20-04-2009, 09:26
Fcuk ơi, sông Bến Tre còn có cái tên rất đẹp là "Trúc Giang" mà sao tui đi suốt từ phà Hàm Luông đến cầu Chẹt sậy mà hổng thấy cây trúc nào hết.

Có phải là đốn trúc để ghim bắp nướng hết rồi không vậy?

Cái sông Bến Tre thì em ít nghe ai gọi là sông Trúc Giang lắm, chỉ có ở trung tâm thị xã có cái hồ rất đẹp gọi là hồ Trúc Giang thôi bác ạ. Để em về hỏi lại ông ngoại cái đã

fcuk
20-04-2009, 09:33
Cái hồ trước trường PTTH đó ngày trước có tên là hồ Chung Thủy , sau đổi lại thành Trúc Giang

Còn sông thì gọi là Bến Tre hay Trúc Giang đều được cả.

Bạn có thể tham khảo thêm ở http://www.bentrehome.net/forums/index.php?showtopic=1221&mode=linear

Nhậu bắp nướng thì OK

Con gái Bến Tre xinh lắm thì tui công nhận vì đi Bến Tre nhiều lắm rối. Đối với tôi thì cô nào cũng xinh cả .


Em nhớ bác barandom người An Giang mà, có bà con ở Bến Tre quê em hay sao mà về nhiều vậy bác?

chuotchitxu
20-04-2009, 11:32
Nếu đến Bến Tre vào mùa xuân bạn có thể gặp những nốt nhạc hoa trên khuông sắt thế này
https://img.photobucket.com/albums/v34/phanantuan/maibosong.jpg

Cái này nhìn hay nhỉ... Nốt nhạc hoa ;)

Bạn í mời thiệt tình dzị mà hông thấy BCH hay Hội đồng eng chơi nào lên tiếng nhận lời dzị ta :shrug:

Nói Bến Te, còn có món lẩu cháo cua đồng ngon bá cháy bọ chét nữa hén.
Chủ nhật cách đây 2 tuần, khoảng 4PM nhà iem nhảy xe đò đi tới bển măm hủ tíu Mỹ Tho rùi làm một bụng cháo cua đồng roài dzìa. Tới nhà cũng nửa đêm :D

Chẹp chẹp... nhắc đến lại đổ mồ hôi miệng :))

barandom
20-04-2009, 11:37
Em nhớ bác barandom người An Giang mà, có bà con ở Bến Tre quê em hay sao mà về nhiều vậy bác?

barandom chẵng phải là người An Giang, cũng không có bà con ở Bến Tre đâu.

Có chăng là bà con với mấy trái sầu riêng ở Chợ Lách thôi. Mỗi lần muốn ăn lại phải lội xuống tận nơi kiếm mấy trái chín cây mà ăn nên mới đi nhiều thế.:LL
Cái vụ này cũng là do mấy cô ở Bến Tre à nghe, đem sầu riêng chín cây ra mà mời làm tui đâm nghiện.

Với lại Bến Tre thì tương đối gần đi về trong ngày được, cảnh đẹp, sông nhiều và rộng (cái này là nhất), lắm cửa sông, đường xá vắng xe, con người Bến Tre vui vẽ hiền lành nên đi hoài không chán Fcuk à :).

Còn cái vụ đốn trúc ghim bắp nướng là tui nói chơi thôi, xưa nay chưa ai nói Bến Tre là xứ của tre hay trúc bao giờ .

tichuot
20-04-2009, 11:37
30/4 này bận leo CYS rồi nên không về BT được. chẹp chẹp. mà đi BT đâu cần đi mấy ngày lễ chi tốn thời gian chỉ cần thứ 7 và Cn là ok rồi(c)

nd_tan86
20-04-2009, 11:45
Ừ thì có, có ai nói gì đâu, tại Tichuot nói là hàng bắp nướng là cái nhà bên bờ kinh kia nên mình chỉnh lại, hay là 30/4 về Bến Tre diện kiến chị bán bắp luôn cho khỏi lăn tăn ;)
Tui là mem mới ai mà ăn hiếp là:Dam :T
30/4 này tui cũng về BT nè, tụ tập ăn chơi đi(beer)(beer)

nd_tan86
20-04-2009, 11:47
Cái này nhìn hay nhỉ... Nốt nhạc hoa ;)

Nói Bến Te, còn có món lẩu cháo cua đồng ngon bá cháy bọ chét nữa hén.

Chẹp chẹp... nhắc đến lại đổ mồ hôi miệng :))

Cháo cua đồng ra QL nhiều quán lắm, hình như chỉ có quán đối diện Hoa Cau ngon thôi, quên tên rồi:help:help

fcuk
21-04-2009, 23:21
Cái này nhìn hay nhỉ... Nốt nhạc hoa ;)

Bạn í mời thiệt tình dzị mà hông thấy BCH hay Hội đồng eng chơi nào lên tiếng nhận lời dzị ta :shrug:

Nói Bến Te, còn có món lẩu cháo cua đồng ngon bá cháy bọ chét nữa hén.
Chủ nhật cách đây 2 tuần, khoảng 4PM nhà iem nhảy xe đò đi tới bển măm hủ tíu Mỹ Tho rùi làm một bụng cháo cua đồng roài dzìa. Tới nhà cũng nửa đêm :D

Chẹp chẹp... nhắc đến lại đổ mồ hôi miệng :))

đúng chất ăn chơi không sợ mưa rơi luôn, bái phục quá đi, gần quán cháo cua đồng có mấy quán lẩu dê cũng được lắm, chuotchitxu có ghé qua nhớ làm thêm phát nữa

fcuk
21-04-2009, 23:25
barandom chẵng phải là người An Giang, cũng không có bà con ở Bến Tre đâu.

Có chăng là bà con với mấy trái sầu riêng ở Chợ Lách thôi. Mỗi lần muốn ăn lại phải lội xuống tận nơi kiếm mấy trái chín cây mà ăn nên mới đi nhiều thế.:LL
Cái vụ này cũng là do mấy cô ở Bến Tre à nghe, đem sầu riêng chín cây ra mà mời làm tui đâm nghiện.

Với lại Bến Tre thì tương đối gần đi về trong ngày được, cảnh đẹp, sông nhiều và rộng (cái này là nhất), lắm cửa sông, đường xá vắng xe, con người Bến Tre vui vẽ hiền lành nên đi hoài không chán Fcuk à :).

Còn cái vụ đốn trúc ghim bắp nướng là tui nói chơi thôi, xưa nay chưa ai nói Bến Tre là xứ của tre hay trúc bao giờ .

của dừa thôi bác nhờ..nếu mà bác mê sầu riêng vậy thì em chỉ cho bác ở Sì Gòn có tiệm bán sầu riêng chính gốc Cái Mơn luôn. Tiệm tên "Trái cây Bốn Mùa" nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, góc ngã tư giao với Nguyễn Trãi. Qua đó mua vừa gần vừa chất lượng, khỏi phải chạy tận Bến Tre chi cho xa xôi bác ạ

barandom
22-04-2009, 12:32
của dừa thôi bác nhờ..nếu mà bác mê sầu riêng vậy thì em chỉ cho bác ở Sì Gòn có tiệm bán sầu riêng chính gốc Cái Mơn luôn. Tiệm tên "Trái cây Bốn Mùa" nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, góc ngã tư giao với Nguyễn Trãi. Qua đó mua vừa gần vừa chất lượng, khỏi phải chạy tận Bến Tre chi cho xa xôi bác ạ

(1Kg ở "Trái cây bốn mùa" = 2Kg ở Chợ Lách lận mà cũng không có trái chín cây đâu!)

Mà mua ở "Trái cây bốn mùa " rồi ăn ở đâu ? Mang trở về Chợ Lách ăn à?
Ở Chợ Lách mới có trà nóng, có võng, có sông chứ.

Đâu phải chỉ mê sầu riêng không đâu, mê đi là chính=))=))

fcuk
23-04-2009, 08:49
(1Kg ở "Trái cây bốn mùa" = 2Kg ở Chợ Lách lận mà cũng không có trái chín cây đâu!)

Mà mua ở "Trái cây bốn mùa " rồi ăn ở đâu ? Mang trở về Chợ Lách ăn à?
Ở Chợ Lách mới có trà nóng, có võng, có sông chứ.

Đâu phải chỉ mê sầu riêng không đâu, mê đi là chính=))=))

Rồi rồi, em hiểu tâm tư tình cảm nguyện vọng của bác rồi (beer)

nd_tan86
28-04-2009, 10:21
30/4 có ai về TX BT ko off đi , mình mem mới chưa off lần nào, tụ tập ăn nhậu cho zui đi

fcuk
29-04-2009, 09:43
chắc ko kịp quá nd_tan86
Hôm nay đã là 29 rồi, chiều nay tớ về BT rồi, ai có phượt phịch đâu mà lạc về Bến Tre thì hú em tiếng
Tel 0987375747

fcuk
21-02-2010, 23:08
update hình ảnh chợ hoa Bến Tre năm nay
Em tranh thủ làm được vài tấm, hê hê, bác nào có up lên cho vui hen


https://farm5.static.flickr.com/4010/4349888565_fcc9c9aedd.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2758/4349891529_7439c7717a.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2734/4350637154_fe3c837b07.jpg

vjtbau
15-08-2010, 17:35
chào pạn, cho vb hỏi pạn chụp Nhà thờ Bến Tre là ở chỗ nào vậy? cho vb biết địa chỉ jh, có dịp về Bến Tre nữa, vb ghé chụp vài tấm:D. thanks

113_007
27-08-2010, 16:20
chào pạn, cho vb hỏi pạn chụp Nhà thờ Bến Tre là ở chỗ nào vậy? cho vb biết địa chỉ jh, có dịp về Bến Tre nữa, vb ghé chụp vài tấm:D. thanks

Nhà thờ nằm trên đường Hùng Vương, cặp theo bờ sông Bến Tre bạn àh, gần đó còn có bảo tàng Bến Tre cũng đẹp đẹp. Bạn vào thị xã (bây giờ là thành phố mà mình quen nên cứ gọi thế) đi theo đường bờ sông là gặp.

quynho1987
03-12-2010, 16:38
Lẩu cháo cua đồng ăn ở đâu vậy bạn?

Qua nhà ngoại tớ , mấy dì tớ nấu cho mà ăn : vừa ngon , vừa bổ lại vừa miễn phí . Lâu lâu cuối tuần tớ cũng quẩy ba lô về quê chứ mẹ tớ thì đi thường . Tớ ở Tân Phú , qua Tiên Thủy nhưng chưa tới Chợ Lách . Tớ thì tớ ứ thích cái cây cầu Bến Tre nhà mình ...ko có chỗ cho người đi bộ . Hôm bữa mới về quê ăn đám cưới , đụng lúc mặt trời lên quá đẹp nhưng ko thể dừng lại để chụp hình ...Ức ko thể tả ....

quynho1987
08-12-2010, 16:19
Em cũng muốn bon chen post 1 số hình :
https://img51.imageshack.us/img51/1914/15453013296843009033510.jpg (http://img51.imageshack.us/i/15453013296843009033510.jpg/)

Điểm đặc trưng của vùng em là trồng toàn chôm chôm , đặc biệt là mùa nào cũng có :
https://img337.imageshack.us/img337/4361/59729905.png (http://img337.imageshack.us/i/59729905.png/)

https://img710.imageshack.us/img710/1444/65430927.png (http://img710.imageshack.us/i/65430927.png/)

Cây vú sữa này trĩu quả lắm nha ! Nhưng toàn là quả non nhỏ xíu à ! Cây mọc ngay mé sông :
https://img3.imageshack.us/img3/7980/34937763.png (http://img3.imageshack.us/i/34937763.png/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Giàn bông giấy nhà ai , mình không biết !
https://img703.imageshack.us/img703/6914/97222700.png (http://img703.imageshack.us/i/97222700.png/)

quynho1987
08-12-2010, 16:29
Mà nhắc tới quê thì không thể thiếu hình ảnh này :" Sông quê nước chảy êm đềm "
https://img408.imageshack.us/img408/9451/80271982.png (http://img408.imageshack.us/i/80271982.png/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
https://img192.imageshack.us/img192/3145/97982414.png (http://img192.imageshack.us/i/97982414.png/)
https://img63.imageshack.us/img63/5063/28170786.png (http://img63.imageshack.us/i/28170786.png/)

Và đã nhắc đến sông thì không thể không nhắc tới loài cây này . Đố mọi người là cây gì ?
https://img704.imageshack.us/img704/7803/63612192.png (http://img704.imageshack.us/i/63612192.png/)

Kết quả đây : cây bần

Anh_Rom_78
09-12-2010, 11:27
Cây bần phải không bạn? hihihi
Nhìn mấy tấm ảnh của quynho1978 nhớ quê ngoại mình ở Vĩnh Long quá, cũng sông nước mênh mông. Lâu rồi chưa được về lại quê, ước gì được tung tăng trong dòng nước mát của con sông quê ngoại.

MONTER
12-12-2010, 21:57
Hi, tui cũng kết BT lâu lắm rồi nhưng hổng quen ai ở BT hết, bữa nào xuống đó nhờ các bạn hen.

chantam
05-11-2015, 08:36
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC00134.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC00105.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC00100.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5568.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSCN5570.jpg

https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC01420-1.jpg
https://i253.photobucket.com/albums/hh79/thaovy147/DSC01417.jpg

mình rất thích được ngồi xuồng nhỏ, len lỏi theo những con lạch nhỏ dưới rặng dừa nước như thế này

SAIGONBUON
05-11-2015, 09:24
xin bà chủ cho ké vài tấm hình nhà mình ở bthttps://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1517812_865656436829494_8634569369331696347_n.jpg? oh=6f7596a14e137470ba9b61829e27c3e1&oe=56CC4853https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11025143_865656460162825_7940925039934690853_n.jpg ?oh=11aeab9276a971b9e9c5150fbdb626c7&oe=56C6A4A0https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/11081207_865656483496156_3680755513713404767_n.jpg ?oh=e7d174907fd9140f713e69438c9a935a&oe=56B84F4Dhttps://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/1517812_865656540162817_1425986018921375768_n.jpg? oh=1802a61863d882c4af70fcc11a40a853&oe=56B61B5B

hachnoi
08-12-2015, 01:27
Bạn biết điều gì là sung sướng ko ?

Mình về quê.Cứ mỗi lần về quê là lòng lại tĩnh lặng hơn nhiều, bao nhiêu sóng gió thoáng chốc khuất sau cánh cửa khép lại chờ ngoài kia. Ở nơi đây an toàn hơn tất cả. Có lẽ quê mình ko đẹp như quê bạn, ko phải thành phố lớn, ko ngầu, ko chỗ đi chơi, ko gì cả. Nhưng chẳng đâu bằng được nơi bạn cảm thấy yên bình nhất, đúng ko?

Về lại quê, dường như cái gì cũng thay đổi. Bến Tre cũng chạy theo nhịp sống thành thị, theo thời, theo cuộc. Nhưng ko lạ. Ngày ngày ra đường lại phát hiện cái mới đứt ruột đau lòng. Tại sao? Tại sao ổ bánh mì hồi xưa 5 trăm mà bi giờ 2 ngàn mà vẫn nhỏ tẹo, tại sao bánh bao bay lên từ 2 ngàn tới 8 ngàn?:(

Hôm nọ đi ra ngoài, khát nước teo cổ, vét hết túi đc 2 ngàn rưỡi mừng vô kể chạy lăng tăng đi tìm chỗ mua nước. Chạy một hồi bắt đầu ngại ngùng thì thấy một chị bán nước sâm, tun tăn chạy lại, chị cho biết là ly nước sâm 2 ngàn, rùi chị đưa mình 1 ly đầy nhưng ứ có gì khác. Tại sao ngày xưa khi em đi học thể dục ở sân vận động ( cỡ lớp 7 tức là 7, 8 năm trước ) ly nước sâm 1 ngàn là đc 3 trái táo với 1 chùm rong biển ăn lòi mắt, bi giờ lại như thế lày?? Nhưng ko dám hỏi chỉ có thể bùi ngùi ực ly nước, nghĩ "thời vàng son một thuở đã qua rồi". Uống xong, đang ráng moi moi mấy viên đá ngậm giải sầu thì tự nhiên chị chủ xe hỏi "em uống trà ko chị rót thêm cho" lập tức đưa ly ra, thế là đc châm thêm nước trà mà ko cần hỏi trước. 5 phút sau vừa chạy đi vừa tự mỉm cười. Ừ, thế giới thay đổi, Bến Tre cũng thay đổi, nhưng lòng người vẫn thế.. cứ như ngày đi học lớp 7 mua ly 1 ngàn thỉnh thoảng lại đc dì Ba bonus thêm 1 trái táo vì là khách quen.
Chuyện dài nói ngắn lại..
Sau đây, Bamboo Tourist xin trân trọng giới thiệu chương trình về thăm Thị Xã Bến Tre với chủ đề mùa xuân năm nay là "Một ngày như mọi ngày, tầm thường ko gì hết". Lịch trình bao gồm :

4h sáng quý khách sẽ đc tui lôi dậy đi đạp xe đạp lòng vòng, khi đèn đường còn chưa tắt và thiên hạ đi tập thể dục khắp nơi, hưởng thụ ko khí trong lành, sương mờ mờ và cơm tấm sáng siêu ngon. Thích thì đi đánh cầu lông, tennis, bơi, tới 6 giờ về nhà, đạp xe đi ngang chợ, đi ngang các em áo dài trắng í ới tới trường. Về nhà, ai rảnh thì bắc cái ghế ngồi ngó mấy em nữ sinh shin đẹp nam sinh duyên dáng, ai mệt thì đi ngủ, ai đói thì tui dắt đi ăn hủ tiếu ngập mặt (nó cho cục xương gặm tới tối chưa xong thì đem về nhà gặm tiếp), cơm tấm xá xíu ngon ngon, phở xuyên cấp (ăn từ lúc học cấp 1,2,3).
Trưa ai ham vui thì đi vườn ổi vườn chôm chôm, tui nằm nhà coi HBO. Chiều đạp xe đạp đôi lòng vòng ngắm thị xã bâng quơ, đi ăn bánh xèo nhà đèn (ngon gấp mười lần dì Mười Xiềm nhá, giá cả phải chăng 4k/cái). Chơi sang thì ra nhà hàng Hoa Cau ăn, kêu nát thực đơn ăn xong lăn ko nổi mà vẫn chưa tới 70k/người. Còn ko, chỉ cần ở nhà, vì mẹ tui có thói quen ko bỏ được là trữ trái cây và đồ ăn ngập tủ lạnh (cái tủ cao hơn tui nhiều). Sợ ăn no mà ko tập thể dục sẽ béo bụng thì cứ ra sân sau, tui thả mấy con gà cho chúng mình cùng tập chạy.
Muốn vui nữa thì về Mỏ Cày quê nội tui, nghe heo kêu, hái mận kiến cắn thổi lòi mắt, ra chèo ghe bao giờ chìm thì về, hát karaoke đảm bảo cả xóm xúm lại quính. Muốn thì đi coi cầu Rạch Miễu người ta hứa năm tui vô đại học sẽ nghiệm thu, tui học tới năm 3 nó chưa làm nổi lan can. Còn giờ thì xong rồi, đi vào hoạt động được gần 2 tháng nay. Cái phà đi 15 phút qua Mỹ Tho giờ đã đóng cửa, câu gì “vắng tanh như chùa bà đanh” nay đổi thành “đìu hiu như phà Rạch Miễu”. Qua Mỹ Tho đi coi trại rắn hôi rình sinh thái của nó. Nhưng tua của tui chủ yếu cho những ai ham ăn, ham chụp ảnh, ít khoái nắng nôi, muốn thử một ngày của tui ở Thị Xã, ko phải ở quê.

Giá vé : miễn phí đc gì miễn phí hết, nhưng ai đi thì về nhớ tặng quà sinh nhật tui. (ai ko đi tới sinh nhật cũng phải tặng như thường)

Giá vé bao gồm : maybe xe du lịch chở đi chở về còn ko thích thì đi xe máy cho tự do như đàn bò gặm cỏ, phòng rộng rãi máy lạnh luôn, ngủ 20 người cũng có chỗ. Về cuối tuần sau nữa ( cỡ 20 ) thì nhà tui có đám giỗ, khuyến khích về để ta đc ăn ngon. Ko thì đành dời ra sau nữa nhưng coi chừng dính ngày làm báo cáo. Khuyến mãi : cơ hội chụp ảnh với các danh lam thắng cảnh đất nước tại sân trước nhà tui. (xin lỗi sân nhà em hơi bị đợp \:d/)

Thớt ơi, cho hỏi TPHCM đi làng hoa chợ lách bến tre sáng đi chiều về kịp không, hướng dẫn đường đi với, cảm ơn Thớt

hachnoi
08-12-2015, 22:45
mình rất thích được ngồi xuồng nhỏ, len lỏi theo những con lạch nhỏ dưới rặng dừa nước như thế này

Tiền giang phải ko bạn, cồn lân phải ko

hotboy2k7
09-01-2016, 20:28
đi Tiền Giang cũng có à bạn, mình đang tính đi Tiền Giang - Cần Thơ