PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phượt xe máy Phú Quốc - Phú Yên 17/11 - 07/12



hoangdkpqc
19-11-2011, 22:00
Chuyến đi này mình ấp ủ đã lâu,từ cái ngày mà mình thấy được cái hình của Gành Đá Dĩa trên mạng. Đăng kí nghỉ phép từ 1 năm trước, rồi chuẩn bị tiền, rồi làm bù, nhưng đến phút cuối cùng, trở ngại lớn nhất là bản thân mình, lo sợ đủ thứ, nào là tai nạn bệnh hoạn, nổ lốp v.v... Đúng là càng già càng nhát :(. Tuy nhiên vào phút cuối khi tất cả gánh nặng công việc đã được trút sang một bên và máu nóng lại trỗi lên thi ale go thôi (BB).

Ngày 17/11 khởi hành từ sân bay Phú Quốc, 30 km đường đất đỏ đầu tiên đến cảng Đá Chồng để đón tàu đi Hà Tiên. Mỗi mét đường trôi qua cảm thấy như mình đang sống lại.

Và đây, cầu cảng Đá Chồng
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/0a0cf1dd.jpg

Nhìn từ trên đồi:
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/76c5d1c5.jpg

Cầu cảng Đá Chồng nằm ở phía đông bắc đảo Phú Quốc, mỗi ngày có 1 chiếc phà chạy tuyến Hà Tiên - Phú Quốc 8h sáng và ngược lại lúc 14h30. Do là phà nên tốc độ hơi chậm nhưng bù lại có chở từ xe 2 bánh đến xe tải nên mình mới chọn đường này. Vé người 160k và vé xe 80k.

Có mặt tại bến phà Hà Tiên lúc 17h 30'
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/3543b15a.jpg

Phía sau lưng mình là cầu Tô Châu, cửa ngõ và Hà Tiên
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/bc757e16.jpg


Giờ thì chạy đi kiếm KS cái đã.

hoangdkpqc
19-11-2011, 22:20
Post tiếp, vì mình đi 3 ngày rồi mà hôm nay mới có thời gian rảnh để lập topic.
Khách sạn ở Hà Tiên thì nhiều, vừa qua cầu Tô Châu thì có cả đống, nhưng mà nhìn sang trọng quá nên ngán .... :D thế là chạy sâu vô trong để kiếm KS. Lò mò trên google có 1 bác khen KS bưu điện trên đường Tô Châu, 84k 1 đêm thế là phi lại đó (sai lầm bắt đầu từ đây). Nhà nghỉ không có tiếp tân, năm trong bưu điện luôn, lại gặp bác bảo vệ, 200 k 1 đêm. Ặc ặc :( nhưng lúc đó mệt quá rồi, mà lại thèm tắm nữa, thôi lấy đại. Phòng rộng, 2 giường, toilet dơ hầy, máy lạnh kêu ầm ĩ. Thôi kệ, tăm cái rồi đi ăn. Đây là giá niêm yết. Dù sao cũng tự an ủi là không bị chém:
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/829ba62a.jpg

Ra hỏi bác bảo vệ chỗ ăn, bác ấy cũng không nhiệt tình lắm" cứ ra chợ đêm thích gì ăn nấy". Ừ thì đi. Cgahy vòng vòng sẵn ghé hỏi giá phòng của mấy KS ở dưới chân cầu Tô Châu, 200k và 200k, một giá, nhìn bề ngoài thì sang trọng hơn cái nhà nghỉ mình đang ở khoảng 10 lần. Thôi kệ, rút kinh niệm đợt 1.

Chạy lòng vòng kiếm chỗ ăn, thấy quán 41 trên đường Trần Hầu có vẻ đông vui quá, thế là lủi vô. Chủ quán là người Hoa, cực kì tinh tế, để ý khác từng chút. Giá cũng khá rẻ, sò huyết tươi ngon, 1 dĩa khoảng nửa kg giá 50 k. Lẩu chua cá kẽm, rất nhiều cá 120 k. Cá trứng chiên 1 dĩa ứ hự 45k. Đồ ăn rẻ, nhưng theo mình thì làm hơi mặn, làm bậy 3 chai Sài Gòn Đỏ rồi về ngủ lấy sức mai đi Thạch Động

hoangdkpqc
19-11-2011, 22:39
Ngày 18/11: 6h sáng thức dậy sớm, chạy ra làm tô cháo lòng 12k 1 tô rồi chạy ra Thạch Động, cách trung tâm khoảng 5 km. Dọc đường gặp 1 đoàn các chú buôn thuốc lá mà hết hôn, rằng các bé đi bão ở SG phải gọi bằng cụ.
Cổng vào Thạch Động, phí tham quan 6k/ người. Giữ xe 2 k
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/21174e30.jpg

Kế bên cổng vào là Bia Đá Căm Thù
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/50df0eed.jpg

Mình có chụp hình nhưng trong máy ảnh nên chưa post lên được, tham quan khoảng 20 phút rồi đua qua núi đá dựng, tham quan đủ 14 động rồi đi xuống, cảm giác chỉ có 1 mệt quá nên không chụp hình nổi nữa, cái áo mình ướt như tắm. Xuống nằm dưới quán làm 1 ly thốt nốt 10k, à quên, vé tham quan 6k, giư xe 2k. Quanh núi có cầu thang đi tham quan các động, chống chỉ định Bác nào ít vận động, cặp giò của mình vẫn còn nhức nè.
Đây là hình chụp trước hang Khổ Qua, mệt quá nên không cười nổi:
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/5023a589.jpg

Từ núi đá dựng chạy ào qua mũi Nai tham quan cái. Nói chung mình là dân Phú Quốc biển xanh cát trắng quen rồi nên thấy biển ở đây nó cứ đục đục, cát thì vàng vàng thế nào ấy. Thấy mỗi con đường mới làm với hàng dương non là đẹp thôi:
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/bb28174f.jpg

Thôi thì về KS rồi lên đường qua Ba Chúc thôi. Trước đó lại ghé quán 41 Trần Hầu làm dĩa cơm 30 k và 1 kg ghẹ 200k rồi về KS. Check out lúc 12h40 cứ lo bị tính thêm tiền nhưng không có gì xảy ra, 200 k. Giờ thì lên đường đi Ba Chúc thôi.

hoangdkpqc
19-11-2011, 23:07
Mình chọn con đường dọc theo kinh Vĩnh Tế để qua Ba Chúc, 4 năm trước con đường này vẫn đang làm, hai bên chỉ có 1 ít nhà dân của đồng bào Khơme nhưng giờ thì đường chạy bon bon, nhà mọc lên như nắm. 80 km đường, 1 bên là ruộng, 1 bên là dòng kinh Vĩnh Tế. I am on the free way... Blah blah
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/902e71a5.jpg
Ruộng
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/d8513471.jpg
Cuối cùng cũng đã đến Ba Chúc
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/1af1bad0.jpg

Không tốn phí tham quan giữ xe 5k

Tàn tích Khơme đỏ 11.0000 bộ hài cốt
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/5356e305.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/88e6bbe8.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/3ad5c6e7.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/9598d99c.jpg

Khuôn mặt bực dọc của mình, mình cứ nghĩ sẽ đến một nơi tưởng niệm thiêng liêng, nhưng mình lại toàn thấy là trẻ em ăn xin và vé số, cảm giác nó sao sao ấy.

hoangdkpqc
19-11-2011, 23:09
Lên đường trực chỉ rừng tàm Trà Sư thôi, từ Ba Chúc đến Trà Sư 34 km.
Dưới chân núi Cấm
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/6aad369f.jpg
Khu vực này tập trung rất nhiều bà con dân tộc Khơme, toàn là thốt nỗt, nhưng mình ấn tương nhất là mấy con bò ở đây, cao, trắng, dùng để kéo xe, nói chung là rất đẹp
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/9c0ecc8b.jpg

Người dân ở đây rất dễ thương, gặp mình là cười chào, thấy mình chụp hình còn gìm cương cho xe dừng lại để mình chụp nữa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/8cb1f63e.jpg

Có một đoạn đường rất tuyệt, hai bên làm tràm bông vàng, mát rượi, lúc này là 2h30
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/95f124c1.jpg

Một tiểu đoàn vịt
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/da6e6c28.jpg'

hoangdkpqc
19-11-2011, 23:10
Đây là đường đê vô rừng tràm Trà Sư, bà con đang phơi lúa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/da03e1c9.jpg

Đoạn đường đẹp đến nao lòng, tấm lưới đen dưới chân mình là dùng để phơi lúa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/149d0e0f.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/b7b44a35.jpg

Vô đây thì gặp xe trâu kéo
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/1a5b555c.jpg

Nhìn chung thì mấy chú trâu khủng hơn mấy chú bò, chụp tấm này hơi bị run
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/f4a1ae84.jpg

Cuối cùng cũng đến Trà Sư

hoangdkpqc
19-11-2011, 23:22
Bến đò đưa khác đi tham quan rừng tram Trà Sư. Phí 75k/ người bao gồm tắc ráng (cứ hiểu nôm na là xuồng máy) và 20 phút bơi xuồng, đi càng đông càng rẻ, rẻ nhất là 45 k với đoìan trên 20 người.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/9291bd0a.jpg
Trạm kiierm lâm kiêm dịch vụ, mua vé ở đây, cô bán vé dễ thương và nhiệt tinh lắm
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/32288d2b.jpg

Thảm cỏ ư, không, bèo cám ấy
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/0ae41860.jpg

Thêm vài tấm, 4 năm trước đi vào tháng 12 bèo chết hết rồi
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/6912a9d3.jpg

Này thì bơi. Mỗ chuyến như vậy cô lái đò được 10 k.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/5ec0eca8.jpg

Cái khúc đen đen dưới mỗi gốc tràm có nghĩa là nước đã ngập lên tới đó
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/b94b2764.jpg

Rừng tràm này rộng khoảng 850 hecta (mẫu).

Rời Trà Sư lên đường về Châu Đốc, dọc đường gặp cây câu đẹp quá nên chụp phát, cũng quên không xem tên cầu là gì
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/c5561c1f.jpg
Cây cầu này cách Miếu Bà khoảng 10 km

hoangdkpqc
19-11-2011, 23:37
Tới Châu Đốc, KS quên tên rồi, phòng lạnh 200 k 1 đêm, ở ngay khu quảng trường, tạm ổn. Điều bất ngờ là du lịch ở Châu Đốc khá phát triển, có rất nhiều Tây và văn phong tour. Đi ăn tối ở quán Phuơng Vân số 10 Quang Trung, lẩu mắm 160 k, ngon dã man
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/a4eccc59.jpg

Ăn xong mới nhớ quên chụp hình nồi lẩu. Về ngủ thôi, sáng đi tiếp.

Ngày 19/11 chạy vòng vòng làm 1 tô phở 24 k dở. Thấy đối diiejn bán bánh chuối nướng người ta xum mua đen đỏ, cung bon chen vô làm 3 cái, ăn hơi bị ngon. No rồi, đi thôi

Qua phà đầu tiên, phà Châu Giang
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/4c53f567.jpg

Hành trình của mình dự kiến là Châu Đốc - Tân Châu - Hồng Ngự - Cao Lãnh - My Tho

Vừa qua phà là gặp 1 thánh đường Hồi Giáo, đẹp
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/f9a9a050.jpg

Và lạ
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/0629d5ba.jpg

Đối diện là mội cái nhà trông có vẻ cổ cổ
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/9fc18d74.jpg

Lại một Thánh đường khác
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/639005e0.jpg

Một cống thủy lợi, cái này có khá nhiều trên đường
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/0c02e28c.jpg

hoangdkpqc
19-11-2011, 23:43
Đến cái phà thứ 2 bến phà Tân Châu - Hồng Ngự
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/706ab328.jpg

Cái phà trông hơi nhỏ nhỉ
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/97e87347.jpg

43 km đến Cao Lãnh
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/321dbd69.jpg

Đến lúc này thì gân cốt thực sự mỏi nhừ, chân vẫn còn nhức vì leo núi Đá Dựng, 3 năm ngồi văn phòng đã khiến mình trở thành cọng bún rồi. Mệt và buồn ngủ quá.

Khuyến mãi tấm hình chụp ruộng ấu cho bạn nào chưa biết
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/9f107f44.jpg

hoangdkpqc
19-11-2011, 23:47
Khuya rồi, mình đi ngủ để mai còn đi tiếp, hiện giờ đang ở KS Tấn Lộc ở Mỹ Tho

hoangdkpqc
20-11-2011, 21:32
Tiếp tục, do mệt quá, mình ghé qua nhà ông anh Hai quen ở Cao Lãnh để xin ngủ một chút, vừa vào đến nhà là lăn ra ngủ như chết. Anh Hai còn nấu cho một nồi canh chua toàn lươn. Nhà ông anh Hai cũng không khá lắm, hồi trước làm sen, giờ thì đan lục bình
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/d879fab2.jpg

4h chiều, từ giã ông anh và lên đường đi tiếp về Mỹ Tho theo quốc lộ 1A, đến KS Tân Lộc ở Mỹ Tho lúc 6h chiều. KS này cũng được, 250K 1 đêm, 5 tầng, 3 tầng dưới là phòng ở còn 2 tầng trên là massage. Phòng đẹp, tiện nghi, nhân viên masssge cũng rất đẹp.

Buổi tối chạy vòng vòng thành phố Mỹ Tho và ăn tối ở quán Sao Biển trên đường Tết Mậu Thân, giá cả cũng tương đối rẻ, đồ ăn ngon. Cua gạch 350K 1 kg, sườn chìa nướng 25K 1 phần, ốc len 30 K 1 dĩa, giò heo muối chiên giòn 80K 1 phần. Kế bên là quán cơm Chí Thành, 1 quán cơm rất nổi tiếng ở Mỹ Tho, nấu theo kiểu tàu, toàn là dân đi xe hơi vô ăn. Trên đường Mậu Thân này còn có rất nhiều quán ăn khác. Mình có chụp hình lại quán ăn
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/f2de8c91.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/a5c9455f.jpg

Xong rồi về KS ngủ thôi. Sáng mai sẽ đi cồn Phụng và cù lao Thới Sơn

hoangdkpqc
21-11-2011, 19:02
Sáng ngày 20/11 Tour du lịch cù lao Thới Sơn, cồn Phụng, cồn Qui"
Sáng dậy hơi muộn vì tối thức khuya để post bài. Chạy đi kiếm tô hủ tiếu Mỹ Tho nào, không biết chỗ nên chạy qua đường Lý Thường Kiệt, có 1 tiệm giặt ủi 4K 1 kg, quá rẻ, quăng hết đống đồ dơ ở đó. Chạy vào đường Tết Mậu Thân làm tô hủ tiếu, 22K 1 tô, vị hơi chua, nói chung là không ngon lắm:
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/f22dc19d.jpg

Chạy hết đường Tết Mậu Thân, quẹo phải qua đường 30-4 Chạy 1 đoạn nữa là có đường dẫn lên cầu Rạch Miễu
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/f20ae209.jpg

Vừa xuống dốc cầu quẹo phải và đường dẫn vào cù lao Thới Sơn, có trạm thu phí nhé, xe từ 3 bánh trở lên sẽ bị

Vừa chạy một đoạn đường thì có 1 em mặc áo bà bà hơi bị mỏng, tướng hơi bị đẹp chạy theo, anh ơi có đi tour tham quan không thì theo em, thôi rồi, lỡ bước sa chân từ đây.
Anh chàng hơi giống Minh Béo này là mr Long hướng dẫn sẽ đưa mình đi suốt tour
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/e08cee77.jpg

Giá tour đại khái như thế này 1-2 người giá 900k, 3-4 người giá 950k, cứ thêm 2 người sẽ thêm 50k. Mỗi tour sẽ có 1 hướng dẫn riêng, hướng dẫn có thẻ đàng hoàng, nghe noi không đeo thẻ sẽ bị phạt 5 triệu.
Cái công ty tour đây
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/a3e253be.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/0bb215db.jpg

Mr Long đang giới thiệu về chương trình tour, bao gồm tham quan làng nghề thủ công mỹ nghệ từ dừa, nghe hát tài tử ăn 5 loại trái cây, tham quan chỗ nuôi ong mật và uống trà mật ong, đi xuồng chèo, ngồi xuồng máy, tham quan cồn Phụng, di tích đạo dừa, nơi sản xuất kẹo dừa, đi xe ngựa ở bến tre va qua cồn Qui ăn trưa.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/6e25b972.jpg

P/S: nói tới đây anh em Phượt đừng cười và đi phượt ai mà mua tour đi như vậy, còn mấy trò trong cái tour này thì thực sự mình bếm trải qua hết rồi, nhưng hôm nay thì cứ kiên nhẫn làm một du khách ngu ngơ để xem Tour Sinh Thái miền Tây là như thế nào. Hi vọng sẽ có ích cho người nào muốn tìm hiểu.

Giờ thì OK, đi thôi Mr Long
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/45e82bbc.jpg

hoangdkpqc
21-11-2011, 19:11
Đối diện hơi xéo cái công ty tour là một con đường xi măng nhỏ dắt vào làng nghề đồ mỹ nghệ sản xuất từ dừa, gọi là làng nghề chứ thực chắc là mấy cái quầy bán hàng lưu niệm như cái nhan nhản ở các khu du lịch, có thấy chỗ nào sản xuất đâu, nản tập 1. Được cái là người miền Tây buôn bán không tới nỗi chèo kéo lắm, không có ăn xin và vé số.
Toàn cảnh
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/3baa72ff.jpg

Cận cảnh
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/aba85d99.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/4c7434e6.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/e80bbf4d.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/c9fc9c07.jpg

Chả có gì hấp dẫn cả, mua mỗi cái này, 1 kg nhãn xuồng lâu năm loại 45K 1 kg, mua rồi mới hối hận, lạt nhách
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/dc064d7b.jpg

hoangdkpqc
21-11-2011, 19:30
Màn 2, tham quan chỗ nuôi ong mật, có 3 hộ như vậy, nhưng thề là nuôi làm kiểng thôi, mỗi nhà có chừng 4 hay 5 lồng, chủ yếu cho uống thử trà mật ong là để bán mật, phấn và sữa ong chúa, nản tập 2
Đây, một chén trà bé bé = 1 chút mật ong + 1 chút phấn hoa + nửa trái tất + nước trà. Cũng được, chua chua ngọt ngọt sau đó là một đống sữa ong chúa, mật ong, phấn hoa được để lên bàn và những lời có cánh, hỏi giá và cười thầm trong bụng.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/8d0b5211.jpg

À quên, hôm nay là CN nên có khá nhiều du khách, nguyên một đoàn Tàu và một đoàn Nhật, toàn là người già, ở đây hướng dân viên nói được tiếng Nhật, Pháp, Hoa và cả Nga nữa, pro quá

Xuồng trái cây để làm kiểu trong chỗ nghe đờn ca tài tử
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/cbd09267.jpg

Và đây 5 món trái cây, chả buồn ăn, rẻ, dở, héo dập
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/b7fcd622.jpg

Đờn
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/053e9c78.jpg

Ca
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/913a15b4.jpg

Ở đây mỗi bàn còn có 1 giỏ hoa nhựa để cho khách tặng bông cho nghệ sĩ, hơi ác cảm với vụ này. Trình độ đàn hát thì đúng là "tài tử "
Ngồi đúng 10 phút là đi, trên đường ra bến đò chèo, đi ngang qua chỗ làm thảm
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/e69d075b.jpg

hoangdkpqc
21-11-2011, 19:45
Bến đò chèo, mỗi đò có một người chèo và một người lái.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/05635c3c.jpg
Bà cụ này chèo đò cho mình đã 77 tuổi.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/942cc6a0.jpg

Mr Long nói về những người chèo đò này như thế này: "đây là những gia đình chính sách được cấp nhà nhưng không có dâdt sản xuất, mỗi người sẽ được 1 suất chèo đó trong hợp tác xã, môi tháng chèo 10 ngày, thu nhập 400-500K một tháng và tiền boa của khác. Bà cụ chèo đò 77 tuổi và ông cụ 72 tuổi, mỗi lần chèo đi khoảng 2 cây số."
Còn ý kiến của mình là như vầy :" dĩ nhiên là tiền đò đã tính trong tiền tour, không cần mr Long nói thế mình vẫn gửi ít tiền vì hai ông bà đã quá già để làm những việc như vậy, nhưng bản thân mình rất ghét vụ nói bóng nói gió thế này" nản thêm chút nữa.
Chiếc xuồng đưa mình đi theo con kênh để ra một cái phao nơi neo tàu khách, giã biệt dòng kênh đầy dừa nước 2 bên, gửi lại 50K cho bà cụ mà lòng tự hỏi:" con cháu cụ đâu"
Lên tàu
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/01adf68d.jpg

Cập cảng
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/3a21edd0.jpg

Đường vào cồn Phụng 2 bên là những cây Bần
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/0bcd0c60.jpg

Lò sản xuất kẹo dừa trong khu du lịch cồn Phụng
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/3f0f07d7.jpg

Tiếp theo sẽ là các công đoạn sản xuất kẹo dừa

hoangdkpqc
21-11-2011, 19:54
Qui trình sản xuất kẹo dừa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/07a51d1e.jpg

Dừa và lá dứa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/c491fa23.jpg

Lột dừa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/fff9e7d7.jpg

Đập ra lấy cơm, xoay nhuyễn
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/13dc6836.jpg

Bỏ vào túi, ép lần 1 lấy nước cốt dừa, ép lần 2 ta sẽ có dầu dừa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/c676b7ad.jpg

Đây là mạch nha nếp nấu từ mầm nếp
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/6133ece1.jpg

Mạch nha nếp được trộn với nước cốt dừa theo tỉ lện 3-7, vừa trộn vừa nấu, muốn thêm lá dứa hay sầu riêng thì cho vào ở công đoạn này
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/e438648b.jpg

Sau mỗi lần post được có 7 hình vậy ta.

hoangdkpqc
21-11-2011, 20:01
Kẹo dừa thành phẩm còn đang nóng ăn rất béo
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/d81cbe76.jpg

Cho vào khuôn
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/b15032d2.jpg

Chặt
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/b49d21de.jpg

Gói
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/f46263e6.jpg

Và thành phẩm
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/ea127906.jpg

Bonus thêm 1 tấm xà bông dầu dừa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/dcd6913b.jpg

Tiếp theo và vài cảnh trên cồn Phụng

hoangdkpqc
21-11-2011, 20:06
Hồ nuôi cá sấu
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/86e43a06.jpg

Cầu khỉ
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/6668087c.jpg

Quán cafe và bến đò ven sông. Ở vùng này có trái dừa dứa cũng hơi lạ lạ, nước và cái dừa thơm mùi lá dứa. Quán cafe này mát tuyệt vời.

Hoa Cát Đằng
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/b5f79788.jpg

Từ nhị hoa làm ra được 2 con thỏ
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/e75cd890.jpg

Tiếp theo là phần nói về ông Hai đạo dừa và Đạo dừa

milky
21-11-2011, 21:45
Thấy bác đi kiểu này thèm quá mà giờ sức khỏe ko cho phép mình vi vu trên lưng xe từng km nữa.

hoangdkpqc
22-11-2011, 06:47
Nghe có vẻ rầu rĩ vậy Bác

vi chu
23-11-2011, 23:13
a ơi...thik wa đi

hoangdkpqc
24-11-2011, 07:43
Mấy hôm nay tạm nghỉ ở Sài Gòn để công tác và khám tổng quát, đến ngày 26/11 mình mới tiếp tục lên đường đi Phú Yên, hôm nay mình sẽ viết tiếp về Đạo Dừa và ông Nguyễn Thành Nam, chi tiết thì các ban google cho chắc, mình chỉ miêu tả bằng ảnh thôi:

Người sáng lập ông Nguyễn Thành Nam, nhà giàu cực, đi du học ở tây 7 năm, hic đẹp trai phong độ quá
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/2f707c46.jpg

Chán đời, anh ấy đi tu.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/b3989e45.jpg

Đã từng ra tranh cử tổng thống với mr Thiệu
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/e4ff012d.jpg

Nghe nói ổng đi tranh cử đem theo 9 thúng tiền, khoảng 50 triệu vào lúc đó. Hồi đó mình nghe Ba mình kể lương thợ gò máy bay của ổng là 20.000 1 tháng, sống phây phây. Trong hình này dưới chân ổng là 9 thúng tiền ấy
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/4c916e14.jpg

Hình ảnh lúc ông đi tu ở núi Cấm, hic, nhan sắc tàn phai. Toàn ăn cơm dừa uống nước dừa nên thế này.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/1778925a.jpg

Đạo Dừa quan điểm ai cũng có thể sống chung, minh hoạ bằng việc ổng nuôi mèo và chuột sống chung với nhau
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/5be255fc.jpg

Quậy quá nên bị đàn áp, cái này nghe quen quen
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/e5bb89ac.jpg

Đạo Dừa còn có 2 câu nói nghe hay hay là :" nhất nam cửu nữ" và "sống chung nhưng không tạo con"

Phần tiếp theo là một số tàn tích còn sót lại

hoangdkpqc
24-11-2011, 07:45
a ơi...thik wa đi
Thế đi với anh không em ^^




"Lại nổi máu rồi"

hoangdkpqc
24-11-2011, 07:56
Những gì còn sót lại, cặp ngà voi lớn nhất Việt Nam do một tín đồ tặng cho ông.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/b7bcfc74.jpg

Đồ giả thôi nhé, đồ thật đang ở trong viện bảo tàng Bến Tre
Một cái cửu đỉnh trang trí bằng đồ gốm có hình của mr Nam
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/1388cd93.jpg

Quảng trường với 9 con rồng, tượng trưng cho Cửu Long, nơi 3000 tín đồ quỳ lạy mr Nam mỗi ngày
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/3914f059.jpg

Máy này cùi bắp nên chụp ghê lắm, chỉ minh hoạ thôi hén, mấy tấm chụp bằng máy kia thì chờ về nhà mình mới post được.

Nơi tu hành của ổng
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/0630ae24.jpg

Mô hình tàu Apollo, trái đất mặt trăng, mỗi ngày ổng sẽ chui vô Apollo và tín đồ sẽ kéo dây cho ổng bay lên mặt trăng. Sao Bác ấy không sáng tác Doraemon nhỉ.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/4730c2d7.jpg
Thôi kết thúc về đạo Dừa ở đây hén. Rời cồn Phụng mình sẽ xuống xuồng máy đi qua Bến Tre

hoangdkpqc
24-11-2011, 08:04
Tàu đưa mình quâ Bến Tre, nghe xa chứ sát bên, rồi lại kẹo dừa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/d7084e43.jpg

Tàu đưa du khách đi tham quan, trên tàu toàn là dân Đông Âu.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/8d19a2ab.jpg

Lên xe ngựa đi một khúc, cái xe nhỏ quá, ngồi mà cứ sợ lật, không ham xe ngựa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/12fe3c82.jpg

Thích mỗi con trâu, hàng khủng, cái đầu nó bự bằng cái mình của mình
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/b1efcf8b.jpg

Rời Bến Tre, tàu đưa mình qua cồn Qui để ăn trưa rồi về, khách đông lắm, toàn Việt Kiều với khách nước ngoài

hoangdkpqc
24-11-2011, 08:10
Ở đây hứng chí chụp lại cái thực đơn, nhưng mà thấy post lên thì kì quá làm 1 tấm bìa thôi á
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/3c4a8949.jpg

Đại khái cá tai tượng 126k 1 kg. Tôm 400-600 1 kg. Gà 260 k 1 kg. Rắn 750 k 1 kg. Cua đinh 620 k 1 kg. Lươn 320 k 1 kg. Cá sấu 400 k 1 kg. Kì đà 650 k 1 kg. Túm lại là mắc dã man. Ăn ở Sài Gòn còn rẻ hơn. Thôi kệ, làm đại cái lẩu cá hú và con cá tai tượng rồi đi về, kết thúc tour.

Đôi điêu nhận xét về tour này: tốt cho người không biết gì về miền Tây...

hoangdkpqc
24-11-2011, 08:29
Ngày 21/11 ở lì trong khách sạn vì lí do sức khoẻ. Cái khách sạn này nè. Phòng từ 200 đến 300 K 1 đêm, có massage
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/47b12647.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/bb333783.jpg

Bây giờ sẽ bonus về mấy cái tiệm massage
Massage chỗ mình ở vé thường 50k vé vip 100 k.
Massage Đại Ngọc, thường 60 k vip 120 k.
Mỹ Tho, có một chỗ gọi là ngã ba sung sướng, chạy đường 30-4 hướng về cầu Rạch Miễu, chạy dưới chân cầu luôn hướng về Bình Đức, có 1 ngã ba hướng ra quốc lộ 1A, mình đếm được trên 500 m đường có 28 tiệm cafe gội đầu massage. Chỗ này tối tăm lắm nha, mình post lên để anh em tránh đừng đi đường này, nguy hiểm lắm.

hoangdkpqc
24-11-2011, 08:36
Ngày 22/11, lên đường đi Sài Gòn, tranh thủ vọt qua hầm Thủ Thêm cho biết nào
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/a2b57407.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/6b1ee0b5.jpg

Hà hà, tưởng có mình mình tò mò, ai ngờ ai cũng giống mình, toàn thấy chạy qua rồi vòng chạy lại he he...
Mình tạm dừng chuyến đi Phượt ở đây hẹn 26/11 Sẽ tiếp tục

linhngoc
25-11-2011, 10:41
Chân cứng đá mềm nha bạn. đợi xem những tập tiếp theo
thanks for share!

kendy_nva
26-11-2011, 04:47
E là người Phú Yên nè a ^^ Thấy a đi thế này thích quá, e sẽ theo dõi từng chặng đường của a để học hỏi ^^ chúc a có chuyến đi thành công

hoangdkpqc
26-11-2011, 07:08
Cám ơn mọi người đã lên dây cót cho mình. Giờ đang ở trong KS, đi ăn sáng xong là tiếp tục lên đường.

hoangdkpqc
26-11-2011, 13:22
Đang ở Bình Thuận, còn cách Phan Thiết 50 km. Vẫn còn sớm nên mình định ghé qua mũi Kê Gà rồi mới chạy ra Phan Thiết. Tối nay mình sẽ ở Phan Thiết. Định sáng mai sẽ đi đồi Cát Bay ở Mũi Né, cái đó có phải các Đồi Cát mà anh em hay chụp hình post lên không vậy. Có anh em nào biết thì help mình nhé. Cám ơn nhiều nhiều ^^

linhngoc
26-11-2011, 14:21
Thượng lộ bình an nha bạn, bạn ỡ Phú Quốc, cho Mình xin số liên lạc đi, có dịp đi phú quốc ghé làm phiền chơi.
Ah ma bạn tự chụp hình cho mình cách nào vậy?

hoangdkpqc
26-11-2011, 16:58
Thượng lộ bình an nha bạn, bạn ỡ Phú Quốc, cho Mình xin số liên lạc đi, có dịp đi phú quốc ghé làm phiền chơi.
Ah ma bạn tự chụp hình cho mình cách nào vậy?
Số đt của mình là 0939 282 504. Có ra PQ cứ gọi mình.

hoangdkpqc
26-11-2011, 16:59
Hiện giờ đang ở nhà của một bạn mới quen ở Phan Thiết, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

kendy_nva
27-11-2011, 23:40
hôm nay vẫn chưa post bài hả a ???

hoangdkpqc
28-11-2011, 00:01
Hè hè, giờ post nè...
Ngày 26/11 sau khi đã làm xong mọi chuyện thì lên đường thôi. Đích đến của hôm nay là Phan Thiết, bắt đầu những km đầu tiên trên xa lộ Hà Nội.
Trạm thu phí đầu tiên trên xa lộ Hà Nội
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/e44061fd.jpg

Dĩ nhiên là mình không mất phí rồi, đoạn đường này giờ đã được làm lại, rộng rãi, có làn xe riêng cho xe 2 bánh, chạy cũng êm lắm, nhưng ra gần đến khúc Thủ Đức thì lo lo vì nghe nói rải đinh nhiều lắm.

Cầu vượt Thủ Đức
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/941c528f.jpg

Bắt đầu vào địa phận Đồng Nai, có khá nhiều nhà thờ ở hai bên đường, chỗ nào có nhà thờ là có nguyên một khuôn viên toàn cây xanh mát rượi
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/ed468ff7.jpg

Dĩ nhiên là cũng có chùa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/342af2d2.jpg

Cây trồng đặc trưng cho Đồng Nai, cao su, trồng thành từng rừng dọc theo hai bên đường
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/9047c952.jpg

Và nhiều rẫy khoai mì
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/b7a93590.jpg

Qua khỏi thành phố Biên Hòa là địa phận Thị Xã Long Khánh
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/ce01ff53.jpg

hoangdkpqc
28-11-2011, 00:15
Tới ranh giới tỉnh Bình Thuận, bắt đầu xuất hiện những con dốc, và đất cát đầy ở hai bên đường.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/5da743b9.jpg

Hai bên đường thấy phơi khá nhiều loại lá này, không biết có công dụng gì
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/9a14c1aa.jpg

Vườn cọ hay dừa gì đó
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/d4f38b5a.jpg

Chùa Quảng Long thấy cái cổng đẹp quá làm phát nào
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/518f195b.jpg

Ghé cây xăng cho thằng em mình no bụng cái nào, bây giờ là 12 giờ trưa, quyết định chạy tiếp, không ăn trưa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/4511c678.jpg

Đường xá ở khu này thì đại khái thế nè
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/61590996.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/0a6b9d14.jpg

Mình đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với nắng và gió, nhưng thực tế là không tới nỗi nào, thấy trời cũng mát.

hoangdkpqc
28-11-2011, 00:29
Dừng chân cho thằng em mình nó nghỉ tí, Jupiter cũng không phải là cái xe thích hợp để chạy đường trường cho lắm.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/45e327f3.jpg

Chỗ người dân đang phơi khoai mì, ở đây khoai mì chất thành đống, xúc bằng bồ cào, bỏ vào máy cắt thành từng miếng khoảng bàn tay, rồi phơi khô, sau đó chắc làm thức ăn gia súc quá.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/a9b69ade.jpg

Đã nói đến Bình Thuận thì phải nói đến Thanh Long, ảnh chụp từ cầu Sông Phan
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/70578d45.jpg

Một cái lò gạch
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/22c82660.jpg

Biển số xe của Bình Thuận 86
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/c6d8f9dc.jpg

Mình bắt đầu rời quốc lộ 1A vào tỉnh lộ 719 để ghé qua mũi Kê Gà. Bắt đầu con đường của gió.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/eac03e68.jpg

hoangdkpqc
28-11-2011, 00:42
Tỉnh Lộ 719 - con đường của gió.
Bỏ qua cái nắng và bụi của quốc lộ 1A, tỉnh lộ 719 đón chào bằng những cơn gió mát lạnh và mạnh đến mức không thể nào chạy trên 60 km/h được

Trại nuôi ong
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/5d0ca89a.jpg

Cánh đồng và núi, hình như là núi Trà Cú
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/635ed090.jpg

Chạy mãi mới kiêm được một vườn Thanh Long có trái
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/bda0dc8e.jpg

Tự sướng phát
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/5e7eb9df.jpg

Cùng với thằng em
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/d7df54ee.jpg

Hoa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/f34e97d1.jpg

Thanh Long và Lúa
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/d740005e.jpg

hoangdkpqc
28-11-2011, 00:56
Lên xe tải về Thành Phố nào
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/dd1b90ea.jpg

Xe bò ở vùng này sao có 1 con à
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/7a4aae5d.jpg

Cảm giác chạy trên đường này thật là tuyệt, gió mát lồng lộng hai bên là những ruộng lúa và vườn Thanh Long xe kẽ với nhau. Tới Tân Thuận thì mãi lo ngắm cảnh nên mình bị lạc mất một đoạn, lười quay lại, bắt đầu chặng off-road đầu tiên.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/f6d0b04c.jpg

Cầu hư, cấm mọi phương tiện qua lại, chẳng lẽ quay về à.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/0e0ce95c.jpg


Dọc đường thấy có rất nhiều ô nước như vậy nhưng không phải ruộng lúa vì không thấy gốc mạ, có Bác nào biết để làm gì không
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/873264f0.jpg

Và những người đàn ông đang dùng một dụng cụ bằng gỗ để làm phẳng bề mặt của những cái ruộng đó.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/fea777d9.jpg

Có Bác nào ở Bình Thuận cho mình biết mấy cái ruộng đó để làm gì không?

hoangdkpqc
28-11-2011, 01:17
Mũi Kê Gà và Tứ Hải Giai Huynh Đệ

Chạy mãi cũng đến mũi Kê Gà
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/d9431c6e.jpg

Xe vừa tới quán cafe gần mũi Kê Gà thì mình thấy đã đậu sẵn một chiếc biển số Sài Gòn máng 1 cái Tripod, trong bụng thấy nghi nghi có phải anh em nhà Phượt hay không, trong quán chỉ có 2 vị khách, mặc áo gió, đeo balo và trên balo máng một cái khăn rằn, đoán chắc rồi, xông vào làm quen liền
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/6ce0c9d7.jpg

Đây là mr Bình và ms Tiên, cũng là dân phượt nhưng chơi trên photovn chứ không phải Phượt, bé nouvo 4 của Bác ấy cũng đã từng đến Lũng Cú. Gặp gỡ làm quen và một cái hẹn về nhà của ms Tiên cách đó 10 km để uống trái dừa cho mát ruột rồi hãy lên đường.

Trước khi đi, tự sướng với ngọn Hải Đăng cái đã
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/056d6737.jpg

Nước lớn quá nên không chạy qua mũi Kê Gà được, mr Bình nhất quyết phải ra cho được, thế là lên đường chạy tiếp một đoạn đến resort Thế Giới Xanh, có đường xuống biển. Ta đã có bạn đồng hành
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/20a23333.jpg

Đường xuống biển
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/62f04ea1.jpg

Phải chạy trên một đoạn đường như vậy để đến mũi Kê Gà, chạy dưới cát ướt thì bị sóng đánh, chạy trên cát khô thì lún không chạy được, mà chỉ cần xe bị dừng lại thì lún xuốn ngay lập tức.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/8a900a8f.jpg

Nói là nói vậy nhưng cũng phải tới thôi
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/dba4c0c0.jpg

hoangdkpqc
28-11-2011, 01:35
Xanh ngất trời
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/1f1e7cfa.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/420a745e.jpg

Nhưng đường chạy ra thì hơi ngán, phải chạy tới chỗ mái ngói đỏ ấy ấy
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/17022de3.jpg

Xui xẻo làm sao nguyên một con sóng lớn đập vào người, xe, balo, quần áo và giầy ướt nhoẹt, ngại nhấ là cái xe dính toàn nước biển
Follow ms Tiên về nhà, cả hai xe đều đi chầm chậm để thưởn thức con đường lộng gió, hai bên là những hàng dươn xanh mát, tuyệt đẹp mà đối với mình chỉ có con đường quanh hồ Tuyền Lâm là có thể so sánh được.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/8595f5b9.jpg

Tới nhà ms Tiên, anh Bình đang chặt dừa

Ngồi nói chuyện dăn ba câu rồi lưu luyến chia tay, đường phía trước còn dại. Anh Bình tặng mình một cái khăn rằn làm kỉ niệm. Nếu Anh có đọc bài này thì lần nữa cám ơn Anh, nhờ nó mà mặt em hôm nay bớt nám, ra Phú Quốc chơi nhớ gọi em nhé.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/1e106461.jpg

Lên đường, còn 15 km nữa là đến thành phố Phan Thiết, mình trọ ở KS Khánh Hùng nằm trên đường Trần Hưng Đạo kế ngay bên Co.op Mart Phan Thiết, cạnh đó là cây xăng. Giá phòng 220k bao ăn sáng nhưng lại tính tiền gửi xe 5 k, oto là 20 (lần đầu tiên thấy Ks tính tiền gửi xe). Phòng ổn, hơi nhỏ nhưng đầy đủ, nước nóng, tivi, mini bar.
Nói chung là rất mệt nên chạy qua Co.op Mart mua bánh mì xúc xích để dự trữ, quất đại tô bún bò 23k và dĩa nui xào 17k, chạy một vòng kiếm chỗ rửa xe nhưng không có, về ngủ luôn.

Một thông tin của ms Tiên cho biết ra quán Tư Minh trên khu vực bờ kè bán rất ngon và rẻ, mình có chạy ngang qua nhưng no rồi nên không vào ăn. Bờ kè ở đây là đường Phạm Văn Đồng.

Ngày 27 sẽ là đoạn Phan Thiết Nha Trang, nhưng đã 1 h 30 tối rồi, ngủ nhé, mai tính tiếp.

hoangdkpqc
28-11-2011, 08:31
Ngày 27/11 hôm nay dự định sẽ chạy một mạch tới Tuy Hòa, nếu không nổi thì Nha Trang, nhưng trước hết ghé qua Đồi Cát Bay cái đã. Từ Trần Hưng Đạo quẹo phải qua Thủ Khoa Huân là con đường rời Phan Thiết, gặp cái cầu đầu tiên, kiêm cảng cá, chợ cá
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/a1c5952e.jpg

https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/2d5b83bd.jpg

Hôm nay có một cái khăn rằn để quấn rồi
Chạy tơi ngã ba Sealink City, cả hai con đường đều dẫn tới đồi cát, chọn con đường ven biển, hai bên con đường này toàn là resort, hồi đó cũng từng ở đây, chạy ngang cả quán Cây Bàng - 1 quán khá nổi tiếng ở vùng này.

Qua khỏi khu resort, lên một con dốc là đến một nơi có view rất đẹp nhìn ra bãi biển cảng cá, người ta ghé vào chụp ảnh lia lịa, mình cũng bon chen làm một tấm
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/08f48dba.jpg

Cuối cùng cũng đến đồi cát bay
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/7b476bf4.jpg

Này là cảnh
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/696634f7.jpg

Này là người
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/d9388881.jpg

Nắng, nóng, gió mạnh, bụi, ghé qua rồi đi luôn, không ở lâu, gửi xe quáh nước 5k 1 chiếc. Thực ra từ hồi đi đến giờ chưa từng bị chém, chắc thấy tướng bèo quá không ai thèm chém

Tiếp tục lên đường, biển một bên và núi một bên
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/5badf5bd.jpg

hoangdkpqc
28-11-2011, 08:39
Cảnh thì đẹp nhưng khô cằn quá, ai mà sống nổi
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/5733ffed.jpg

Đường rộng thênh thang
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/7ccc31c8.jpg

Thằng em
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/a030ca29.jpg

Đen theo cây dù, nhưng gió kiểu này thì bó chiếu
Vùng này trồng rất nhiều khoai mì và nuôi dông, không hiểu có phải tại đất khô cằn quá hay không mà cây nào cũng thấp lè tè
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/ff499d30.jpg

Bắt đầu off-road khoảng 22 km để đi ngang qua Bàu Trắng
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/2a507f84.jpg

Bàu Trắng, dân địa phuơng gọi là đồi Trinh Nữ
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/ed2ddb2c.jpg

lhphong
29-11-2011, 11:23
Đây là ruộng muối đó mà.
Họ đang làm vệ sinh để chuẩn bị làm vụ muối mới

hoangdkpqc
29-11-2011, 12:16
He he. Đã đến Tuy Hòa vào lúc 12h15 ngày 29/11. Đang ở KS Công Đoàn

kendy_nva
30-11-2011, 13:11
Đã đi được những đâu ở PY rồi anh ?? up bài tiếp đi anh ^^

NguoiNhaQue66
30-11-2011, 17:24
Đọc cái tên topic giật cả mình đấy !

Yamaha_1958
30-11-2011, 20:51
Hoangdkpqc ! Bạn đi dữ thiệt, mình xin cúi đầu khâm phục. Cám ơn những hình ảnh của cung đường bạn đã đi qua. Đang theo dõi chặng đường tiếp theo của bạn. Chúc bạn nhiều sức khỏe để hoàn thành chặng đường và chia xẽ với mọi người.

shadowle80
01-12-2011, 01:45
Bến đò chèo, mỗi đò có một người chèo và một người lái.
Bà cụ này chèo đò cho mình đã 77 tuổi.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/942cc6a0.jpg

Mr Long nói về những người chèo đò này như thế này: "đây là những gia đình chính sách được cấp nhà nhưng không có đất sản xuất, mỗi người sẽ được 1 suất chèo đó trong hợp tác xã, môi tháng chèo 10 ngày, thu nhập 400-500K một tháng và tiền boa của khác. Bà cụ chèo đò 77 tuổi và ông cụ 72 tuổi, mỗi lần chèo đi khoảng 2 cây số."
....
Chiếc xuồng đưa mình đi theo con kênh để ra một cái phao nơi neo tàu khách, giã biệt dòng kênh ... mà lòng tự hỏi:" con cháu cụ đâu"

"Con cháu" chắc bị cuốn theo những con sốt đất rồi. Mô hình này lấy ý tưởng từ Tam Cốc - Ninh Bình, ở miền Bắc tranh thủ những ngày "nông nhàn" dân làng kinh doanh du lịch. Đưa về miền Tây ... thì xót xa quá!!!


Tới ranh giới tỉnh Bình Thuận, bắt đầu xuất hiện những con dốc, và đất cát đầy ở hai bên đường.
Hai bên đường thấy phơi khá nhiều loại lá này, không biết có công dụng gì
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/9a14c1aa.jpg

Bác đã đi qua làng nghề chầm "nón lá" của tỉnh Bình Thuận đó.



Chỗ người dân đang phơi khoai mì, ở đây khoai mì chất thành đống, xúc bằng bồ cào, bỏ vào máy cắt thành từng miếng khoảng bàn tay, rồi phơi khô, sau đó chắc làm thức ăn gia súc quá.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/a9b69ade.jpg


Khoai mì này sẽ được thu mua làm tinh bột mì. Hiện nay loại này cũng được xuất khẩu rất nhiều. Nhưng có 1 hiện tượng lạ là hàng xuất khẩu có tỷ lệ 20-50% (khoai mì) và 80-50% (cát ... là cát) .... "kém chất lượng" vậy mà cũng được thu mua. Và vấn đề đang đặt ra là "nước ngoài" - họ mua gì - khoai hay là cát. Khi VN đang cấm xuất khẩu cát xây dựng và thuế xuất khẩu khoai là 0% trong khi cát gần 20%. :(


Lên xe tải về Thành Phố nào
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/dd1b90ea.jpg

Dọc đường thấy có rất nhiều ô nước như vậy nhưng không phải ruộng lúa vì không thấy gốc mạ, có Bác nào biết để làm gì không
Và những người đàn ông đang dùng một dụng cụ bằng gỗ để làm phẳng bề mặt của những cái ruộng đó.
https://i1085.photobucket.com/albums/j423/Dkhoangpq/Phu%20Quoc%20Phu%20Yen%2020%20day/fea777d9.jpg

Có Bác nào ở Bình Thuận cho mình biết mấy cái ruộng đó để làm gì không?

Đấy là những ruộng làm muối đó bác. Các diêm dân sau khi cào bằng những ô đất, họ sẽ trãi bạt, dẫn nước biển vào và dùng ánh nắng mặt trời phơi lấy muối.
Mình có 1 thắc mắc khác, nếu mình không lầm thì những trái thanh long này chỉ mới 1 da thôi phải không các bác Bình Thuận??? Chín đỏ thế kia vào đến Sài phố thì được, chứ sao mà xuất khẩu ta?

Một ít kiến thức hạn hẹp, tiễn chân bác tiếp tục hành trình. Mình cũng chúc bác nhiều sức khỏe và cám ơn những chia sẻ của bác!

passion90
02-12-2011, 22:30
Bạn ơi lâu rồi sao không thấy Post tiếp vậy ta hihi! Đang ở đâu vậy ta ?
Chúc những ngày tiếp theo của chuyến đi thật vui vẻ nghen

ntulam
04-12-2011, 08:01
Chào Bro

Đi như Bro đã quá
Bro rất can đảm và viết văn hay ghê

Có vài điểm khúc mắc xin bro giúp:
- Bro đến Mũi kê gà, Bro cho biết cách và đường đi để leo lên hải đăng, tui vừa mới đi qua nhưng không thấy ai chèo kéo
- Ở Kê gà thì ngủ ở đâu
_ Đường đi từ PThiết đến Tuy Hòa bao xa, Bro có thể nói chi tiết về cung đường này được không
- Ở Tuy hòa sinh họat ra sao

Cám ơn Bro

hoangdkpqc
04-12-2011, 09:32
Chào Bro

Đi như Bro đã quá
Bro rất can đảm và viết văn hay ghê

Có vài điểm khúc mắc xin bro giúp:
- Bro đến Mũi kê gà, Bro cho biết cách và đường đi để leo lên hải đăng, tui vừa mới đi qua nhưng không thấy ai chèo kéo
- Ở Kê gà thì ngủ ở đâu
_ Đường đi từ PThiết đến Tuy Hòa bao xa, Bro có thể nói chi tiết về cung đường này được không
- Ở Tuy hòa sinh họat ra sao

Cám ơn Bro
Ở mũi Kê Gà nếu đi từ trong Nam ra sẽ gặp một gõ hẽm ngay trên đường, có đăng bảng cho thuê tàu ra mũi Kê Gà. Nếu đi vào buổi sáng trước 11h nước còn thấp thì có thể chạy xe thẳng ra đó rồi lội nước qua mũi Kê Gà, thông tin nay là dân địa phương nói nha. Còn lúc mình tới đó là 3h chiều, nước lớn rồi. Bạn chạy về hướng Phan Thiết khoảng 500m lên một cái dốc có một cái bảng tên là Thế Giới Xanh, có một con đường dẫn xuống biển, mình có chụp đó, xuống bãi biển rồi chạy ngược lại là tới bãi đá, nhưng lúc đó nước lớn rồi mình cũng ko ra Hải Đăng được.

Mình không ở Kê Gà, từ Kê Gà chạy ra Phan Thiết chỉ có 20 km nên mình ở Phan Thiết, giá phòng Ks ở Phan Thiết là 250 K

Đường từ Tuy Hòa đến Nha Trang khoảng 250km, đi ngang qua Phan Rang, bạn cứ chạy theo quốqc lộ 1A, tới khúc Ninh Thuận thì nhớ ghé vườn nho. Cụ thể thì mình sẽ post tiếp

Sinh hoạt ở Tuy Hòa rẻ vô cùng, Ks khoảng từ 120 k, 180 k, 200k, 280 k, ăn rẻ kinh hoàng, sáng ăn bánh xèo 2 k 1 cái, bánh khọt 10 k 1 dĩa ngay đường lên tháp Nhạn

Tạm thời thế nhé, bạn đọc tiếp mình sẽ post tiếp

hoangdkpqc
04-12-2011, 11:08
Trước hết xin lỗi mọi người vì đã gián đoạn một thời gian, mình xin viết tiếp.
Vẫn là ngày 27/11 nhé
Rời khu du lịch Bàu Trắng mình tiếp tục đi trên con đường đất đỏ, hướng về Phan Rang,cụ thể là đoàn đường từ Hòa Phú đến thị trấn Phan Rí Cửa, sao ngoài đây thích chữ Phan dữ vậy ta. đường thì rất vắng, cảnh vật thì buồn tẻ chỉ toàn là cát. Đối với du khách thì những đồi cát mênh mông rất đệp, nhưng đối với dân địa phương thì đó lại là sự khắc nghiệt của thiên nhiên, toàn là cát thì trồng trọt được gì.
Những con đường dất đỏ dài hun hút
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/d492c5be.jpg

Thỉnh thoảng cũng có những hồ nước lớn, nước ngọt đàng hoàng nhé
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/21fbf5ad.jpg

Rất xa mới có một khu dân cư, chính xác là hai dãy nhà thấp lè tè ở hai bên đường, ám đầy bụi đất sự vất vả dường như là ở đây
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/2c120882.jpg

Đậu phộng là thứ nông sản duy nhất mình thấy ở đây
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/e9ffe9dc.jpg

Đồi cát nối tiếp đồi cát
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/d544def7.jpg

Đến những loài hoa bên đường cũng cằn cỗi như đất cát
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/edea02a6.jpg

Xương rồng có hoa đàng hoàng nhé
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/d06b946a.jpg

hoangdkpqc
04-12-2011, 11:26
Trên con đường buồn tẻ đó, có người đang đi phượt
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/0d1a484a.jpg

Lạc đường ở đây, đúng ra phải rẽ trái, mình lại đi rẻ phải, may là có 1km thì đường cụt
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/45649cf5.jpg

Mọi người chú ý chỗ đỏ đỏ ở cuối đường không, nhìn đẹp hén, ai ngờ nó là chỗ khai thác cát, xe tải chở cát nó cứ chạy qua chạy lại, đường bụi mịt mù, chạy đua với mấy cái xe tải xong thì mất lửa luôn
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/52af47bb.jpg

12h trưa và chưa có dấu hiệu gì hết đường cả, mệt tới mức lười coi bản đồ, bên đường có một rừng dương
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/1c05baaf.jpg

Ghé vào quán trọ rừng dương nhỉ
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/45182d60.jpg

Cả người toàn là đất đỏ, làm bậy ổ bánh mình với mấy cây xúc xích mua sẵn từ tối qua rồi lại tiếp tục lên đường, sau đố mới phát hiện chạy thêm 2km nữa là tới thị trấn Phan Rí Cửa rồi =))

Cây cầu nối thị trấn Phan Rí Cửa với quốc lộ 1A, trên bản đồ thì cây cầu Sông Lũy này là đường cụt mới ghế
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/2aca858e.jpg

Trở ra tới Quốc Lộ 1A, blah blah, đường nhựa muôn năm

hoangdkpqc
04-12-2011, 11:40
Tiếp tục chặng đường về Phan Rang, lúc này đang ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì phải
Nếu có đi trên đoạn đường này, bạn sẽ thấy những nhà máy gió
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/15612fd7.jpg

Ở vùng này có trồng một loại cây khá lạ
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/3a13f79e.jpg

Dân địa phương gọi là cây Dấm, dân Đà Lạt gọi là Hồng Đào, đây là nguyên liệu để làm mứt hoa hồng bán đầy trên Đà Lạt
Vừa leo lên hết một con dốc thì gặp một quán nước, chụp với ông chủ quán nào, thấy đống trái hết hồn chưa
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/16a97259.jpg

Chỉ dùng phần cánh đỏ đỏ thôi, ăn có vị chua chua, tươi bán 25k một kí, khô bán 100k một kí. Ở trong quán có bán trái này ngâm đường, ăn cũng ngon ngon, hủ khoảng nửa kí 100k. Dĩ nhiên là không mua, tay đâu mà xách, nhưng có ăn thử mấy miếng:D

Quốc lộ 1A khúc này rất hẹp nhé, xe chạy cũng tương đối ẩu, mình cứ từ từ sát lề mà chạy, mục tiêu là kiếm một vườn nho vào chụp hình

Đây, kiếm được vườn đầu tiên, nhưng không có trái, chạy tiếp
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/05a1e751.jpg

hoangdkpqc
04-12-2011, 12:02
Phần thích nhất của chặng này, vườn nho. Trời không phụ người có công, chạy mãi cũng kiếm được 1 vườn đang thu hoạch, nhào vô xin phép chủ nhà, chụp hái vô tư đi em
Này là vườn nho
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/4e74b23c.jpg

Này là cắt nho nè, cẳt bằng một cây kéo nhỏ nhỏ, hơi khó để kiếm cuống nho
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/f631d722.jpg

Đóng thùng
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/85cf6147.jpg

Trong thùng toàn là nho chưa chín thôi, muốn ăn nho ngọt thì phải lựa những trái đã chuyển sang màu tím đen, không thì chua chua chát chát. Lúc đầu cô chủ vườn bảo thợ cắt giùm mình, mình lại muốn tự cắt, ham chùm to nên hái toàn chùm chưa chín. Mua 3kg, 25k một kg. Ăn 3 ngày mới hết đúng là con mắt lớn hơn bao tử
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/98159b44.jpg

Rời vườn nho, chạy tới đầm Cà Ná, bạn sẽ thấy biển xanh và cát trắng,
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/8d81485f.jpg

Ăn nho nhiều, đau bụng quá
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/ac300ce8.jpg

Bên phải là biển còn bên trái là núi đá, núi đá tuyệt đẹp nhé
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/6474cc74.jpg

hoangdkpqc
04-12-2011, 12:34
Đầm Cà Ná là chỗ sản xuất muối rất lớn, tiếc là mình chạy ngoài đường lộ nên không chụp hình được
Đoạn gần về tới Ninh Phước có một đoạn đường chạy giữa ruộng lúa như vầy, cứ ngỡ đã về miền Tây
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/a7466a9f.jpg

Và đây, biểu tượng gắn liền với Phan Rang, tháp chàm
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/6fcdc204.jpg
Ngôi tháp này đã được tu sửa lại rồi, có rất nhiều chỗ gạch đỏ thay thế cho gạch chàm

Khúc chạy qua Ninh Phước, mình gặp 1 tai nạn xe máy, vỡ sọ, óc rải khoảng 5m, dĩ nhiên là chết tại chỗ, ặc ặc, bỗng nhiên rùng mình, chạy chậm lại chút.
Khoảng 4h và 60 km nữa tới Nha Trang
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/a1d70305.jpg

Trễ rồi nên mình chạy một mạch luôn, khoảng 5h30 sau lưng mình là cây cầu dẫn vào sân bay Cam Ranh, lúc này mình không đi quốc lộ 1A, mà rẽ vào con đường ven biển Nguyễn Tất Thành, đường cực đẹp, ven biển, rộng rãi vắng vẻ nhưng có điều cần phải lưu ý nhé
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/742b6cd8.jpg

Lưu ý rất quan trọng: Đoạn đường dài hơn 35km, có đèo dốc và không có bất kì cây xăng nào, nên nhớ đổ xăng trước khi chạy vào nhé.

Sân bay Cam Ranh, chính xác là bản chỉ đường vào sân bay Cam Ranh
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/8c0c27ff.jpg

Đất nước đau thương, đi đến đâu cũng có tượng đài liệt sĩ
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/932ffe31.jpg

Chạy trên đường Nguyễn Tất Thành bạn sẽ không nhìn thấy biển, nhưng có rất nhiều đường dẫn ra bãi biển, mình cũng chạy thử ra, vẫn còn đang xây dựng ngổn ngang, nhưng hứa hẹn sẽ đẹp hơn trong tương lai
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/57ddbd05.jpg

Nói thật, chạy xe nguyên ngày đuối lắm rồi, tới đây mà còn cười nổi là mừng rồi. 30km cuối mà sao chạy hoài không tới

hoangdkpqc
04-12-2011, 12:46
Tới Nha Trang vào lúc khoảng 7h đêm, đoạn đường đèo dẫn vào Nha Trang đi ngang qua khu resort Diamon Bay cực đẹp, nhưng đuối quá không chụp nổi nữa. Mình ở Ks Minh Cát số 3 Lý Tự Trọng (Ks nhà thằng bạn), phòng 250k 1 đêm, rất đẹp, nói chung là chỉ thua Ks Tấn Lộc ở Mỹ Tho.

Tắm rửa thay đồ xong đi ăn tối ở Nhà Hàng Trùng Dương, chạy qua cầu Trần Phú, chạy khỏi đại học Nha Trang luôn, thêm một đoạn xa mới tới.
Giá cả tạm được đối với một thành phố du lịch như Nha Trang, cá bò da 160k một kg, gỏi sứa 70 k 4 người ăn cũng không hết toàn là sứa, rau luộc chấm hột vịt 50 k, 2 dĩa rau ứ hự, cỡ 4 người ăn thì họa may. Tóm lại là chỉ ăn hết con cá còn mấy món kia không tài nào ăn hết.
Mệt quá nên ăn xong bảo taxi chạy dạo một vòng đường Trần Phú, bác tài chở tới chỗ xuống cáp treo VinPearl rồi về. Taxi ở Nha Trang 15k một km nhé.
Ngày 28 mình ở lại Nha Trang để đi Vinpearl, không biết có nên post không nữa, nó quảng cáo nhiều rồi, chẳng lẽ lại đi quảng cáo cho nó nữa, với lại đi ăn chơi chứ phượt gì đâu

hoangdkpqc
04-12-2011, 13:58
Ngày 28/11 đi chơi Vinpearl
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/a6345bd3.jpg

Có cả bãi gửi xe oto và xe máy, xe máy thì 2k 1 chiếc tới 10h đêm
Tí tớn phát
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/c71f95cb.jpg
Vé trọn gói đi chơi Vinpearl là 360k bao gồm cáp treo 2 lượt và chơi xả láng các trò chơi, chơi bao nhiêu lần cũng được. Mình mua tại Ks luôn, cầm cái thẻ từ đi tới chỗ cáp treo đưa cho em kiểm soát là xong luôn, không lấy lại thẻ nhé, đi chơi tung tăng thích chừng nào về thì ra cáp treo về.

Cáp treo
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/c389b05b.jpg

Vô Vinpearl sẽ có: thủy cung, đẹp, ước gì bắt được mấy con cá đó ra mần thịt
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/521cd0e6.jpg

Khu mua sắm: không quan tâm

Khu trò chơi ngoài trời, mém chết với cái trò xoay chổng đầu này, ngồi lên, xoay ngược lên trời, chổng đầu xuống đất và xoay vòng tròn
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/a3bf4fce.jpg

Khu công viên nước, nhỏ hơn công viên nước Đầm Sen một tí, không chơi vì đồ đạc máy móc linh tinh tùm lum

Khu trò chơi trong nhà, chơi kịch liệt, khoái mấy trò bắn súng, chơi không mất tiền mà, trong đây có coi phim 4D, hơi nhỏ tí, nhưng cũng vui phết.

Khu ẩm thực, Vinpearl cấm mang đồ ăn thức uống vào nên thế nào cũng dính tới mấy chú này. Quầy nước thì bao la, nước ngọt chừng 10k, kem tươi 10 k. Có 1 quán chè từ 15 đến 30 1 ly.
Quán Ba Miền, mỗi suất 30 K, thấy quán này rẻ nhất, vì không có view nhìn ra biển, có cơm, phở, nem cuốn Ninh Hòa, bún bò Huế. Làm ăn cũng được, khuyến cáo nên ăn ở đây.

Ngoài ra còn có 1 chuối 4 cửa hàng fast food, giá cỡ KFC, khoai tây chiên 30k 1 phần

Xịn nhất là ra làng ẩm thực, view đẹp nhất sát biển, giá thì đại khái súp cua 30k 1 chén, súp vi cá 280 k 1 chén, cá Tầm 620k 1 kí, cá mú 720k một kí. Salad trộn dầu giấm 60k 1 phần, tôm hùm 2 triệu ruõi 1 kg. Buổi tối ăn ở đây lãng mạng lắm
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/64233c11.jpg

Tối 7h xem nhạc nước đến 7h21 ra đi cáp treo về, đẹp, hoành tráng nhưng thiếu chiều sâu. Cái này là ý kiến cá nhân nhé.
Túm lại theo ý mình đã ra Nha Trang thì phải đi Vinpear, 360k quá rẻ cho một ngày đi chơi như vậy.



https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/a3bf4fce.jpg

hoangdkpqc
04-12-2011, 15:51
Tối ngày 28/11 trước lúc về Ks đi ăn ốc ở quán Long Vũ 133 đường Tháp Bà, vì thấy trên mạng quảng cáo dữ quá, quán rất nhỏ, diên tích chưa tới 20m vuông. Nói chung là không thích lắm vì giá nhìn thì có vẻ rẻ hơn nhưng thực giá giá rẻ tỉ lệ với dĩa nhỏ ít đồ ăn, mình hỏi giá cá bò da thì cũng 160k một kg, còn nhum 15k một con, nghĩa là cũng bằng với ăn ở nhà hàng Trùng Dương.

Thực ra mình ở PQ cũng là nơi du lịch, nhiều hải sản mà mình thường đi ăn nhậu nữa nên mình nói thật, quán vỉa hè chưa chắc rẻ hơn nhà hàng bình thường đâu. Tuy giá 1 món nhìn có vẻ rẻ hơn, nhưng dĩa nhỏ hơn, nấu ăn thì chưa chắc ngon hơn. Đó là chưa kể đến những mặt nhà hàng trội hơn như view, không gian, vệ sinh và độ oai... Cụ thể như ở Phú Quốc nếu ra Chợ Đêm ăn thì còn mắc hơn vô nhà hàng Đại Hùng.

Kinh nghiệm để biết mắc rẻ là cứ xem giá những món cơ bàn mà quán nào cũng có như rau muống xào, mì xào, nếu muốn ăn hải sản thì hỏi bao nhiêu một kg những loại mà mình biết, đừng tin vào phần. Ví dụ mình rất rành về cá mú, như cá mú mình mua ngoài chợ khoảng 150 đến 250k, vào nhà hàng loại bình thường như Đại Hùng sẽ là 350 đến 450k một kg bao chế biến (dĩ nhiên), ăn ở Sài Gòn từ 400 đến 550, ăn ở Nha Trang là 720k một kg. Sorry hơi lạc đề, nhưng tại mình khoái ăn nên nói về nó hơi nhiều.

Ăn ở Long Vũ có món ốc Thập cẩm xào xả ớt, thực ra là ốc voi, ốc đó rất dai không thể nào ăn nguyên con nên phải cắt nhỏ ra để xào 40k nhé, ốc vú nàng khoàng 12k một con, thịt rất ngon nhưng hơi ít, shell nướng 35k, con này ở Phú Quốc gọi là con sò điệp. Nói chung quán này đồ ăn bình thường thôi, giá cả phù hợp với quán,trên con đường tháp bà này thì có vô số quán tương tự, chẳng qua được nói đến nhiều trên nhatrangclub nên có nhiều bạn tìm thông tin trên mạng giống mình ghé lại thôi. Mình không chê quán đều gì, nhưng thực sự là quán rất bình thường không có gì đặc biệt hay ấn tượng, không rẻ giật cả mình cũng không ngon đến tê cả lưỡi. Ấn tượng duy nhất là rau muốn vừa lặt từ trong bọc nylon ra xong nhúng vào thùng nước để kế bếp một cái là đem xào luôn. Quán này được nói nhiều đến trên nhatrangclub
http://www.nhatrangclub.vn/&4rum/showthread.php?t=522

Thêm 1 thông tin nhỏ nhỏ nữa là chỗ giặt quần áo, Ks mình giặt 10k một bộ, chê mắc đem ra ngoài trên đường 2 tháng 4 12k một kí mai lấy, 20k một kí chiều lấy, chọn 20k, giặt chừng 4 bộ đồ tốn 75 k tính ra còn mắc hơn Ks. Đúng là tính già hóa non.

Ăn xong thì về ngủ, ngày mai đi Tuy Hòa, 120km, chuyện nhỏ

hoangdkpqc
04-12-2011, 16:19
Ngày 29/11 khởi hành từ Nha Trang đi Tuy Hòa, mình không đi quốc lộ 1a mà chọn đường Phạm Văn Đồng, qua cầu Trần Phú chảy thẳng hoài luôn, con đường mới dọc theo bờ biển. Đây là cung đường đẹp nhất trong chuyến đi của mình, đường đèo, một bên là biển xanh với bờ cát trắng, bên trái là núi đá và mình cũng rất từ từ thưởng thức chặng đường này.
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/a12f5933.jpg

Chạy một hồi cũng nhập vào quốc lộ 1A, lưu ý nhớ đổ đầy bình xăng nhé vì phải leo đèo, đoạn đèo Cả dài quá, chạy hoài không thấy tới, cảnh đèo đẹp quá cứ vừa chạy vừa ngắm, nguy hiểm...
Đấy, cảnh vật cứ như vầy trong vài chục km, có đáng nhìn không chứ.
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/bee265f0.jpg

Lên tới đỉnh đèo cả có một ngã ba, quẹo trái là đi theo quốc lộ 1A về Tuy Hòa, quẹo phải là xuống cảng Vũng Rô với di tích tàu không số, đoán xem mình đi đường nào bây giờ ^^. Lưu ý là quẹo phải xa hơn khoảng 15km nhé.
Chạy tà ta xuống dốc, thấy toàn xe tải đang leo dốc ngược lên, chạy qua một khu chợ lầy lội cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/d2923638.jpg

Di tích đoàn tàu không số, có xây cầu thang đi xuống tận nơi đàng hoàng
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/892514a7.jpg

Lên đường về Tuy Hòa thôi
Biển đang gọi ta, trước mặt là biển Đại Lãnh
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/72230184.jpg

Đường lên hải đăng Đại Lãnh
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/3a5a24a3.jpg

Xa xa là hải đăng Đại Lãnh
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/8f197f61.jpg

hoangdkpqc
04-12-2011, 16:29
Bãi Gốc
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/e3c482df.jpg

Khu vực này có nuôi tôm, hơi bị tanh
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/5f0f1c7c.jpg

Gần tới Tuy Hòa rồi
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/a5a5eef7.jpg

Cầu Đà Rằng, qua cầu là tới Tuy Hòa, cây cầu này cũ rồi, chạy dần khủng khiếp, cứ 5m là có một cái rãnh chỗ hai miếng đan giáp nhau, kế bên là cây cầu Hùng Vương mới xây sau này
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/3959cf6a.jpg

Nói về Ks ở Tuy Hòa nhé, ở Tuy Hòa mình ở Ks Công Đoàn, sát ngay bãi biển, chuẩn 2 sao, có phòng 180k dãy cũ, phòng 200k, hết rồi, mình ở phòng 280k phòng có 1 giường đôi, 1 giường đơn, phòng khách riêng, 2 máy lạnh, bồn tắm view biển.
Còn trên đường chạy vào Tuy Hòa thì có rất nhièu khách sạn bình dân, giá từ 120k đến 200k. Nghe nói sang nhất là chú Kayak gì đó 800k 1 đêm, 4 sao.

hoangdkpqc
04-12-2011, 17:01
Ăn uống ở Tuy Hòa, mình đến Ks lúc 12h mệt quá nên không đi ăn nổi, cạp 2 cây xúc xích nằm ngủ một chút rồi mới đi ăn.
Bữa ăn đầu tiên ở Tuy Hòa, quán Hải Dương, quán này do cô tiếp tân chỉ, trên mạng cũng có nói tới! Đi thôi
Quán nằm trên đường Hùng Vương ngay chân cầu Hùng Vương, ấn tượng đầu tiên là quán nhìn rộng nhưng đơn só, ghế nhựa, không có trang trí gì hết, nhân viên chắc là con cháu trong nhà, hiền, cười nhưng không niềm nở làm mình cũng thấy hơi là lạ, nhưng đồ ăn thì ngon và rẻ
Gọi cháo hào 70k 1 nồi, toàn là hào sữa, ngon cực, ăn xong là mém xỉu rồi nhưng lại còn 2 món khác
Cá ngừ đại dương ăn sống 50 1 dĩa ngon, mình hảo món này, nhưng trong Sài Gòn bán mắc quá
1 kg ốc cột hay dựng gì đó, moi thịt ra thì khá giống ốc nhảy 120k một kg.

Ôm bụng mà đi về
Đôi điều về đi ăn ở Tuy Hòa, thứ nhất chỉ cần mình mở miền là người ta biết bạn ở Sài Gòn ra rồi vì khẩu âm ở đây rất đặc trưng, nhưng đừng lo vì chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả. Mình thì tính cũng hay cẩn thận nên ăn gì cũng hỏi giá trước, thấy mấy bé phục vụ cứ cười cười, tới lúc tính tiền mới thấy mình lo lắng thừa vì hình như ở đây không có khái niệm chặt chém khách.
Ăn ở đây bạn sẽ thấy nhân viên không niềm nở vồn vả như trong Nam, bạn cứ vào ngồi, nhân viên sẽ lại đưa thực đơn, không chào mời giới thiệu gì hết, có chăng là cười tủm tỉm, gọi món thì im lặng đi vô làm rồi dọn ra, tính tiền thì lẳng lặng đưa bill, nói chung là rất kiệm lời, nhưng thực sự là đồ ăn rất ngon và rẻ.
Thông tin về món ăn ở Phú Yên, ở đây 1 tuần, bao tử thép mới check được hết
http://hoidulich.com/index.php?topic=12619.0
http://phuyen.net.vn/forum/showthread.php?t=32455

Về ks đi dạo biển một tí, bải biển hoang sơ vắng vẻ, bờ cát thì mênh mông nhưng sóng lớn quá, mà thực sự đi biển miền Trung mình không hề có ý định tắm vì nghe nói nguy hiểm lắm. Sẵn ở đây mình so sánh biển miền Trung với biển Phú Quốc, biển miền Trung có bờ cát dài và đẹp cực, nhưng sóng lại lớn, độ sâu thay đổi đột ngột, lại có nhiều hố cát xoáy. Bờ cát dài cũng có nghĩa là sự chênh lệch độ cao giữa nước lớn và nước ròng rất lớn. Bạn cứ hiều nôm na là bãi cát tới đâu là nước biển có thể lên tới đó. Tóm lại là biển miền Trung thì để ngắm tốt hơn để tắm.

Còn biển ở Phú Quốc bờ cát nhỏ và ngắn hơn nhiều, chỗ rộng nhất chừng 50m, dài nhất là hai bãi Dài bãi Trường thì chi khoảng 5 km đến 10km, bạn sẽ không bao giờ có cảm giác feel vừa chạy xe vừa ngắm biển như ở miền Trung. Tóm lại là ngắm không đã bằng. Nhưng để tắm thì vô cùng sướng, vì biển êm, rất ít sóng, đặc biệt từ tháng 11 đến tháng 3 thi mặt biển như mặt hồ, lại rất an toàn, bờ cát thoai thoải, ra 40, 50 m vẫn chưa hút đầu, còn hố cát vực sâu gì thì rất hiếm. Có rảnh thì ra Phú Quốc tắm biển nhé.

Tiếp tục là chuyện ăn, đi dạo xong lên thấy mấy cái xe đẩy bán món chả giò xiên que nướng 2k 1 xâu và thịt bê 3k 1 xâu, quất 6 xâu, ăn cũng tàm tạm, không dở không ngon, chỉ thấy rẻ quá thôi.

Đi ăn ở Tuy Hòa thì lúc nào tính tiền cũng lẩm bẩm "sao rẻ thế nhỉ"

hoangdkpqc
04-12-2011, 17:44
Buổi tối đi massage ở KS Ái Vân trên đường Hùng Vương, thực ra tối nào cũng đi, nhưng ấn tượng ở Tuy Hòa quá nên phải post, tic 60k, tip 2 xị, lacotose, bad skill, too expensive, not recomended. Tếu táo vài dòng chơi, các bạn đừng quan tâm nhé. Chủ yếu là chuyện ăn.
Chạy qua 293C Lê Duẩn, quán ghi rõ bà Tám cá ngừ đại dương, làm một con mắt cá ngừ to gần bằng hột vịt, hầm thuốc bắc, ăn với rau thơm cắt nhuyễn, cũng ngon và lạ lắm, 20k một thố 1 con mắt
Làm thêm một dĩa bao tử và lườn cá xào hình như 45 k, cũng ngon nhưng lúc đó no quá rồi, từ 3h chiều đến 8h tối, đây là cữ ăn thứ ba

Ăn xong chạy tung tăng ra tháp Nhạn, cách đó khoảng 4 km, có đường chạy lên tận tháp, có bảo vệ giữ xe 2k một chiếc. Buổi tối thắp đèn đẹp lắm, ở trên núi nên mát rượi.
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/87c1bfbe.jpg

Đứng dưới tháp bỗng thấy mình nhỏ bé
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/05e3b05e.jpg

Đôi điều tâm sự: nó sẽ giải thích tại sao mình ngừng viết bài cũng như không liên lạc với Anh Em Phú Yên khi ra ngoài đó.

Cảm giác đứng trước tháp nhạn thật là khó tả, vừa khâm phục người xưa, vào thế kỉ 12 mà đã có thể xây dựng một tòa tháp tồn tại đến hơn 800 năm như vầy, vừa tiếc nuối cho một nền văn minh chỉ con trong lịch sử. Ôi 800 năm, một đời người so với 800 năm thì có là bao, 24 năm sống ở đời, 3 năm đi làm mới làm được một chuyện mà mình thực sự thích. Vừa đạt được nó thì lại cảm thấy hụt hẫng, tiếp theo ta sẽ phải làm gì. Đi nhiều, thấy nhiều nhưng đã làm được gì đâu.

Ngồi trước di tích của người xưa mà hồi tưởng lại cuộc đời mình, ôi mơ ước thời trai trẻ nay còn đâu, không biết tự bao giờ mình đã rơi vào vòng xoáy kim tiền như mọi người trong xã hội này. Chợt nhớ lại lời Steve Job, liệu mình có đang làm việc mà mình thích hay không.

Trong suốt chuyến đi của mình, niềm hạnh phúc không phải ở mỗi điểm đến mà là trên đường đi, được ngắm những cung đường, cảnh vật và đời sống của từng địa phương, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng rõ ràng hơn là ngồi xe hơi hay máy bay. Khi đang chạy xe, như là một cánh chim phiêu bạt về miền đất lạ, nhưng hôm nay đã đến đích rồi, lòng bỗng thấy buồn phiền, biết bao giờ mình lại có thể có một chuyến đi như vầy, hay đây là chuyến đi cuối của cuộc đời rồi...

Tóm lại là tâm trạng phức tạp lắm, không diễn tả được, mình đã ngồi trước tháp Nhạn 1 tiếng đồng hồ chỉ để suy nghĩ vẩn vơ như vậy, rồi đời ta sẽ như cây khô trút lá
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/b41f1131.jpg

Mong rằng sẽ như hoa Anh Đào, được phô diễn hết sắc hương trước khi tàn lụi, trên đời có gì vĩnh cửu đâu, ngọn tháp còn đây, người xưa đã mất.
Tâm trạng này kéo dài đến mấy hôm sau nên đi chơi mà không chụp hình gì nữa hết, cũng không gọi cho bất kì ai.
Xin lỗi anh em Phú Yên, hẹn một dịp khác.

Tối 10h tháp nhạn đóng cửa về Ks ngủ thôi, dưới đường lên chân Tháp có 2 tiệm bán bánh bèo. Bạn hãy chọn tiệm bà Tám, tiệm thứ 2 từ tháp xuống và đầu tiên từ dưới lên, 13 năm trong nghề. Bánh bèo đổ rất mỏng, ăn với hẹ xào mỡ và chà bông, vị thanh thoát nhẹ nhàng, 10k một dĩa 10 cái. Bánh hỏi cũng rất ngon. Ăn cá thịt riết, ăn lại cái này ngon cực.

hoangdkpqc
04-12-2011, 17:54
Ngày 30/11 Đầm Ô Loan và Gành Đá Dĩa

Từ Tuy Hoà chạy về hướng Bắc khoảng 38 km là Gành Đá Dĩa, chạy khỏi Tuy Hoà khoảng 15 km sẽ có một gã ba, quẹo phải để đi vào Đầm Ô Loan và Gành Đá Dĩa
Cầu An Hải, phí qua cầu xe máy 3k, người 1k
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/5505b258.jpg

Người dân đang phơi rơm trên đường nhựa, cả một con đường trải rơm rất đẹp. Dân ở đây nghèo lắm, mỗi nhà chỉ cho một nhúm ruộng nhỏ, người dân vẫn đập lúa bằng tay.
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/138a0ba7.jpg

Những ngôi nhà đá trông khá lạ, nhớ là có bạn nào post rồi
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/4f285dbf.jpg

Đường nhựa dẫn thẳng ra tới Gành Đá Dĩa luôn nhé, cuối cùng cũng tới đích
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/9ea7ef55.jpg

Sự thần kì của thiên nhiên, hôm nay ta đã được thấy tận mắt, sờ tận nơi
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/10269f3b.jpg

https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/c8d8aa48.jpg

Bên cạnh sự sung sướng là cái nắng kinh hoàng, 12 giờ trưa mà, đua về đầm Ô Loan kiếm cái ăn thôi.

hoangdkpqc
04-12-2011, 18:17
Ăn ở Đầm Ô Loan, bữa ăn ngon nhất chuyến đi, hãy đợi đấy ta sẽ quay trở lại.
Mình ăn ở quán Tuấn, vẫn phong cách phục vụ đặc trưng ở miền Trung ^^
Sò huyết 120 k một kí, sò còn sống đem lên mình tự nướng. Con sò ở đây ngon khủng khiếp, thịt cực ngọt và thơm, toàn sò tự nhiên, mình đã nghe quảng cáo nhiều nhưng chưa tin, cũng không tưởng tượng được là nó ngon đến thế. Mình là người rất thích sò, tháng nào cũng nhờ anh em bên Rạch Giá gửi máy bay qua 5kg. Nhưng sò Rạch Giá so với sò ở đây thì không xi nhê gì. Tóm lại là rất ngon, làm 1k rưỡi.
Lơi khuyên, theo mình nên ăn sò nhỏ, vì sò nhỏ vỏ mỏng hơn, sò ở đây có nhỏ bằng đầu ngón tay cái đến gần bằng hột gà ta. Sò lớn vỏ nặng quá, ăn lỗ.... He he

Hàu sống, hào to bằng 3 ngón tay, rất vừa một lần húp, cỡ con hàu trong phim hài mr Bean ăn ở Canne ấy, 40 k một kg. Vị ngọt, dòn cực kì. Đúng là "Phú Tân cước cá, Ô Loan miếng hào" , làm 1 kg rưỡi
Ghẹ 240 k một kg, toàn ghẹ lột, riêng món ghẹ thì mình thấy thường thôi, ăn thấy hơi bở bở, thích ghẹ Hàm Ninh ở Phú Quốc hơn, 240k một kg thì quá mắc, ở Phú Quốc mình mua có 120k loại nhất (thỉnh thoảng còn được cho) vì bạn hàng gửi ghẹ đường hàng không nhiều lắm ^^
Cua Huỳnh Đế giá bằng giá ghẹ 240 k, oh my god ở Sài Gòn 700-800 k

Tóm lại là sẽ quay lại đây để thưởng thức sò huyết nướng và món hàu sống. Ngồi viết bài nãy mà nước miếng chay ròng ròng.

Về tới Tuy Hoà lúc 3h chiều, ra ga mua 1 vé giường nằm tàu SQN1 hết 580k, gửi xe tới SG hết 260k, tốn thêm 100k cho bốc xếp uống cafe vì nghe hăm doạ chỉ còn 1 chiếc tàu hàng, để anh nói anh em gửi gấp cho. Lưu ý, gửi xe sẽ bị rút hết xăng, hic, mới đổ đầy bình.

Về KS check out, tính một ngày rưỡi, dễ thương quá, giặt 3 bộ đồ, áo khoác khăn vớ linh tinh 50k.

Gọi taxi, chạy ghé qua tháp nhạn mua hộp bánh bèo và bánh hỏi, 1 hộp cơm rồi vù ra ga. 7h10 tàu chạy, thông báo trễ đến 7h50, chả thấy ai phản ứng gì, chắc là chuyện thường, chả bù với máy bay, delay chừng 15 phút là khách complain lia lịa, đùa thôi, giá máy bay mắc hơn gấp đôi mà.

hoangdkpqc
04-12-2011, 18:57
Lên tàu cũng không có gì đáng nói, một toa 2 giường tầng, máy lạnh đàng hoàng, lên ăn no, chơi game chán chê rồi lăn ra ngủ thôi. Tới Sài Gòn lúc 8h. Ngồi chờ tới 9h để lấy xe, tốn thêm 20k tiền hàng đến 50k tiền bốc xếp.

Đua về nhà bà chị để trả cây dù, tắm một cái, lục tủ lấy trái cây rồi đua ra bến xe miền Tây, đi xe Phương Trang người 125k, gữi xe 180k , lại tốn thêm 50k cho mấy bác bốc xếp và bọc xe. Lại rút hết xăng ra, oa oa, mới đổ đầy bình nữa.

Chụp 1 tấm duy nhất trên phà vàm cống
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/661a8a77.jpg

Trời đã về chiều, cuộc hành trình cũng đến lúc kết thúc
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/4467ff8d.jpg

Về đến Rạch Giá lúc 7h, lụi hụi đẩy xe ra cổng bến xe đổ xăng, rồi về Ks, Khách sạn quen, lần nào tới Rạch Giá cũng ở, 250k một đêm phòng đẹp cực, mấy cái 2 sao 3 sao mình đã kể trên đường đi thua xa. Ks Nhật Quỳnh sđt 0773960204 mấy bạn tới Rạch Giá cứ ở đây, nằm ở khu lấn biển, đường Nguyến An Ninh quẹo vô, tới đường Nguyễn Quang Bích là Ks Nhật Quỳnh, có 2 cái, 1 và 2 chất lượng như nhau.

Tắm rửa cái rồi gọi cho thằng em ở chung Kí túc xá Đại học hồi đó ra nhậu lai rai tới 12h đêm, cao hứng quyết định ở lại thêm một ngày nữa để đi nhậu (beer)

Ngày 2/12 cứ ăn ngủ, tối nhậu tăng 1 tại nhà thằng em, tăng 2 karaoke, tăng 3 bar, tăng 4 mì gõ, về tới Ks lúc 2h sáng. Ko biết tại sao lại về được nữa, kì này phải đăng kí vào hội Phượt nhậu thôi

walk_alone
04-12-2011, 19:31
Cảm nhận của người phương xa về quê mình thấy hay ghê :D mình ở ngay đấy nên thấy nó quá đỗi bình thường, cảm ơn bài viết của bác.

hoangdkpqc
04-12-2011, 19:57
Ngày 03/12 một chặng đường nhỏ Rạch Giá - Hà Tiên

Sáng 7h chạy xe ra bến Tàu không gửi được, mua trước 6 bảy ngày em ơi, thôi rồi, đua về Hà Tiên thôi, 88km trong tình trạng không có gì trong bụng ngoài hơi beer hơi rượu tối qua.
Kệ, đi cả nghàn km rồi thì 88 km nhằm nhò gì

Thằng em yêu quí
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/711eac97.jpg

Nhắc đến Hà Tiên và Kiên Giang là nhắc đến xi măng và vôi. Đây là một lò vôi kiểu cũ
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/ba597056.jpg

Và qui mô công nghiệp
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/8ad51712.jpg

Vẫn thói quen cũ, chụp bảng chỉ đường
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/038dc8b8.jpg

Kiên Giang nổi tiếng về lúa và tôm cá, mượn tạm câu "ngư mễ chi hương"
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/97319932.jpg

Cái này không biết có ăn được không nhưng mà mùi tanh khiếp
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/f85c7aaa.jpg

hoangdkpqc
04-12-2011, 20:09
Cá khô
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/73c70221.jpg

Và những đồng lúa miên man
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/9bc75840.jpg

Lúa đang chín vàng
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/8869052b.jpg

Và ngả đầu bên đồng lúa
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/983c134d.jpg

Xi măng đã đem lại một nguồn lợi lớn cho Kiên Giang, nhưng nó cũng để lại vô vàn vết thẹo, nham nhở trên đất mẹ
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/82ac5326.jpg

Đến Hà Tiên lúc 11h trưa, phi vào Ks, cái ngu bắt đầu từ đây. Khách sạn Ánh Vân, 2 sao, 250 k một đêm, có massage, lẩu băng chuyền, nhà hàng, karaoke đầy đủ, khu tổ hợp ăn chơi ^^

hoangdkpqc
04-12-2011, 20:45
Cái ngu ở đây là cứ tưởng 1 ngày chỉ có một chiếc phà từ Hà Tiên lúc 8h20 sáng nên cứ tủng tẳng chơi game, sau đó ra quán 43 Trần Hầu, làm 1 dĩa sò huyết nữa. Đi về Ks, thấy bé tiếp tân xinh quá nên lại bắt chuyện:" mấy giờ phà chạy hả em" "Dạ 8h với 1h" Anh đi chuyến nào, Ặcx, cứ tưởng mình nghe lầm. Đua ra bến tàu liền, vé người 230k , vé xe 110k. 1h15 tàu chạy, 2h45 tàu cập cảng Bãi Vòng.

https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/d02a663e.jpg

Quần đảo Hải tặc
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/163e6e6d.jpg

Home sweet home

linhngoc
04-12-2011, 21:15
Chúc mừng bác đã có chuyến đi thú vị, tính ra thì chăm chỉ vài năm thực hiện được một chuyến thế này cũng là xứng đáng và dáng để nhớ,mong là bác có nhiều sức khỏe, lại chăm chỉ một thới gian, và sẽ tiếp tục nhũng chuyến đi thú vị.
tết năm nay mình và gia đình dự định đi lại cung đường Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Phú Quốc từ mùng 2 - mùng 5 tết. không rõ là có cần đặt trước ks o phú quốc hay không? cách đây vài năm cũng đi cung này ra Phú Quốc ở resot Blue lagon , lúc ấy phải đặt trước không hiểu bây giời thế nào, và có chỗ nào nghỉ hay hơn không. Nhờ bác góp ý tư vấn.
cám ơn bác.

hoangdkpqc
04-12-2011, 21:48
Chúc mừng bác đã có chuyến đi thú vị, tính ra thì chăm chỉ vài năm thực hiện được một chuyến thế này cũng là xứng đáng và dáng để nhớ,mong là bác có nhiều sức khỏe, lại chăm chỉ một thới gian, và sẽ tiếp tục nhũng chuyến đi thú vị.
tết năm nay mình và gia đình dự định đi lại cung đường Châu Đốc - Hà Tiên - Rạch Giá - Phú Quốc từ mùng 2 - mùng 5 tết. không rõ là có cần đặt trước ks o phú quốc hay không? cách đây vài năm cũng đi cung này ra Phú Quốc ở resot Blue lagon , lúc ấy phải đặt trước không hiểu bây giời thế nào, và có chỗ nào nghỉ hay hơn không. Nhờ bác góp ý tư vấn.
cám ơn bác.

Tks bạn đã đọc, nếu hỏi về PQ thì Bác nên vào topic này, hỏi Bác Tuấn xipo là chắc ăn nhất.
https://www.phuot.vn/threads/3982-Đi-Phú-Quốc-như-thế-nào
Dĩ nhiên là đi đâu cũng nên đặt phòng trước.
Mình nghĩ là nếu bạn đi tàu thì nên đi Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc vì đi tàu RG-PQ tới 2 tiếng rưỡi, còn tàu Hà Tiên - Phú Quốc chỉ có 1 tiếng rưỡi.

shadowle80
05-12-2011, 03:23
Chụp 1 tấm duy nhất trên phà vàm cống
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/661a8a77.jpg

Trời đã về chiều, cuộc hành trình cũng đến lúc kết thúc
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/4467ff8d.jpg


Chúc mừng bác đã hoàn thành chuyến đi! Cung đường rất tuyệt ... nhất là với người mê ăn uống như mình, thanks nhé!!! :)

tinhyeuhoagio
17-12-2011, 03:35
cảnh đẹp quá, biết khi nào mình môi đi như vậy dc

eagleda
25-02-2012, 06:22
Hoa cát đằng ở Mỹ Tho đẹp bác nhỉ. Hoa lẫn người.

Nhà quê
02-03-2012, 16:34
Cám ơn bạn nhiều về bài viết,
NQ nói đều này không biết có ác cảm với Bến Tre không, nhìn nhận một điều du lịch Bến Tre nghèo nàn lắm...

myglass
03-03-2012, 01:12
Sự thật là từ đầu chuyến đi tới cuối bài mình không biết bạn có ôm nào không hay chỉ một mình một ngựa, hơi tò mò một chút, không biết cô gái show hình hoa cát đằng có phải là ôm của bạn không, thật nể phục chạy quá dữ,
sự thật như bạn nhìn nhận về hành trình chuyến đi sau khi đứng dưới núi Nhạn có một ý nghĩa rất khó tả, chẳng hiểu khi ta đã chinh phục đụơc kì vọng rồi thì thấy .....blah blah, cuộc sống này nếu không có phượt chắc ta sẽ không hiểu được cuộc sống này sẽ như thế nào.

lennon47
28-07-2012, 01:17
Phần thích nhất của chặng này, vườn nho. Trời không phụ người có công, chạy mãi cũng kiếm được 1 vườn đang thu hoạch, nhào vô xin phép chủ nhà, chụp hái vô tư đi em
Này là vườn nho
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/4e74b23c.jpg

Này là cắt nho nè, cẳt bằng một cây kéo nhỏ nhỏ, hơi khó để kiếm cuống nho
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/f631d722.jpg

Đóng thùng
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/85cf6147.jpg

Trong thùng toàn là nho chưa chín thôi, muốn ăn nho ngọt thì phải lựa những trái đã chuyển sang màu tím đen, không thì chua chua chát chát. Lúc đầu cô chủ vườn bảo thợ cắt giùm mình, mình lại muốn tự cắt, ham chùm to nên hái toàn chùm chưa chín. Mua 3kg, 25k một kg. Ăn 3 ngày mới hết đúng là con mắt lớn hơn bao tử
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/98159b44.jpg

Rời vườn nho, chạy tới đầm Cà Ná, bạn sẽ thấy biển xanh và cát trắng,
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/8d81485f.jpg

Ăn nho nhiều, đau bụng quá
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/ac300ce8.jpg

Bên phải là biển còn bên trái là núi đá, núi đá tuyệt đẹp nhé
https://i1138.photobucket.com/albums/n532/Dkhoangpq1/6474cc74.jpg
Bài hay nhất mà em đã từng đọc, thích nhất là cái đoạn này của bác. Phải nói là phục bác sát đất, gọi bằng sư phụ cũng đáng, em cũng đang ấp ủ 1 chuyến như thế này mà chắc đợi vài năm nữa, giờ thì cứ ô tô là ngồi cho an toàn. Bác đã tính toán tổng cộng hết chi phí, thời gian chưa, rồi đi về sức khỏe, cân nặng và ngoại hình thay đổi nhứ thế nào.

hoangdkpqc
28-07-2012, 06:53
Dear lennon47. Hành trình của mình mà so với mấy đại ka trong Phuot.Việt Nam chỉ là con tép, post lên cho diễn đàn mình thêm màu sắc thôi.
- Thời gian thực tế nếu đi liên tục chắc chỉ khoảng 8 ngày từ Phú Quốc đến Phú Yên, nếu đi từ Sài Gòn ra Phú Yên thì vòng đi chỉ mất 4 ngày (trong đó có 1 ngày ở lại Nha Trang để đi Vinpearl) vòng về thì mình đi xe lửa.
- Chi phí: trung bình một ngày 250k tiền KS và 150k tiền ăn và xăng. Và những khoản phí không tên.
- Sức khỏe thể lực thì bình thường: vì mình chạy cũng tàn tàn, 1 ngày 200 km. Ăn uống thì như hạm nên lên thêm 2 kg ^^. Nói chung theo mình đi chơi hay đi làm gì thì cứ thong thả, điều độ, ăn no ngủ đủ thì không thể nào xuống sức được.
- Mong đọc được hành trình của Bác trong thời gian tới.

Changhiu2503
28-11-2012, 11:40
Em thích chuyến đi của bác quá đi mất, em cũng đi nhiều nhưng chưa đi phượt bằng xe máy baoh, đọc bài viết của bác xong mà mê mẩn, noel này em ra PQ chơi và ở ks Kim Nam Phương, có chỗ nào ăn ngon và rẻ bác tư vấn cho em, em đi PQ lần này lần thứ 3 mà vẫn rất kết PQ.

Phuongdiver
05-12-2012, 18:20
Khu vực bạn đi qua là Rừng Lá ở Bình Thuận. Lá đó phơi khô để làm nón lá đó bạn

hoangdkpqc
19-01-2013, 09:53
Dear Changhiu2503, sorry bạn vì lâu quá không có lên diễn đàn nên không trả lời tin cho bạn được. Phải biết sớm là ra PQ gặp rồi. Số đt mình trong trường hợp bạn có dời lịch lại tết mới ra: 0939.282.504

Tết này mình lại được ra Phú Yên chơi, nhưng đi với gia đình bạn gái về thăm họ hàng nên phải đi tour rồi, dù sao vẫn vui vì được trở lại xứ Nẫu. Mong tới Tết quá. ^^ kì này phải ra đầm Ô Loan ăn 3 kg sò mới về.

Chúc anh em nhà Phượt năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy sức mạnh để còn đi phượt. Còn mình từ ngày chuyển qua Ngân hàng làm việc thì không còn thời gian để mà đi phượt nữa rồi :( đành hẹn vài năm nữa kinh tế ổn định thì lại tung tăng.

Anh chị em đi chơi vui vẻ nha ^^

Chinh Pham
24-01-2013, 11:03
Quá đỉnh, thế mới là đi phượt chứ anh! :D

vubao57
27-01-2013, 22:44
Anh đi Phú Yên mà chưa ăn các món dê Chóp Chài thì còn thiếu xót lắm. Đúng là ngoài những món ăn: như cá ngừ, hào, xò thì món dê ở đây ngon và cực rẻ. Đi Tuy An, nhưng chưa ghé Sông Cầu, ở đây sẽ có nhiều món ngon cho anh thưởng thức. Vẫn còn nhiều dịp cho anh thưởng thức mà đúng không. Nhớ ghé mấy chỗ này nhé.

hoangdkpqc
11-02-2013, 13:25
Anh đi Phú Yên mà chưa ăn các món dê Chóp Chài thì còn thiếu xót lắm. Đúng là ngoài những món ăn: như cá ngừ, hào, xò thì món dê ở đây ngon và cực rẻ. Đi Tuy An, nhưng chưa ghé Sông Cầu, ở đây sẽ có nhiều món ngon cho anh thưởng thức. Vẫn còn nhiều dịp cho anh thưởng thức mà đúng không. Nhớ ghé mấy chỗ này nhé.

He he,đang trên đường từ Sài Gòn ra Phú Yên, tới Bình Thuận rồi :))

kimnguyen_vaa
12-04-2013, 22:46
quá tuyệt vời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <3

baobaoqaz
02-05-2013, 20:20
Wow phượt cả tháng... khâm phục bạn thật

LenDuongThoi
10-05-2013, 02:46
Hoàng hả? 22/5 này anh có mặt ở Dương tơ rồi. 19:30 ở Sóng xanh nha!

Thôi 18:00 giờ đi. Cho nó sớm!