PDA

View Full Version : Chuyên gia off lần đầu đi Phượt - Đảo Nhím - Hồ Dầu Tiếng ( 12-13 /11/2011 )



mechuotchit
17-11-2011, 22:50
Trước khi tham gia diễn đàn Phượt , mechuotchit đã từng tha chuotchit lang thang vài chỗ , xa nhất là cực nam Mũi Cà Mau
.Sau chuyến đi Phước Tỉnh - Kê Gà , nhóm chúng mình dường như tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng , những sở thích giống nhau và những tình cảm gắn bó . Tonny tèo đã từng thốt lên đầy cảm thán : " lạy hồn cái nhà này , đi 1 bữa về off 4 bữa mà bữa nào cũng 2-3h sáng !!! " và ví von chúng mình là " những con ma ham vui " :LL .
Để có được những chuyến đi vui như vậy mình phải có sự đồng ý và đồng minh của bachuotchit ( vì mình làm dâu mà :D ) . Mặc dù đồng ý nhưng có lẽ thấy mechuot Phượt ngày càng nhiều , nên hình như bachuot có 1 sự lo lắng mơ hồ nào đó =)) . Thế là bắt đầu từ chuyến Phước Tỉnh - Kê Gà , mechuot off ở đâu bachuot off ở đó !!!
Đầu tiên là off sare hình , rồi SN mechuot , SN Dat Vo , nhậu ĐH Kiến Trúc , SN meo_rom , ..v..v..Chuyến Tha La cũng coi như là 1 buổi off vì nhậu từ tối tới sáng :)) .
Và rồi máu Phượt thấm đẫm và hòa lẫn vào tâm hồn bachuot , thêm vài buổi off ẹp ken-du tiết lộ kế hoạch đi đảo Nhím - Hồ Dầu Tiếng . Chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho chuyến Phượt đầu tiên của chuyên gia off - bachuotchit.

mechuotchit
17-11-2011, 23:21
Do ken-du , chú Dũng và chú Đức có tiệc tân gia ở đâu đó gần Hồ Dầu Tiếng , ( mà nghe đồn là nhà nhạc gia tương lai của chú Dũng ! ) nên nhóm còn lại hẹn nhau xuất phát lúc 12h trưa tại ngã tư An Sương . ba-mechuotchit có mặt lúc 11h40p (c) ,vừa làm 2 ly caffe đá cho tỉnh ngủ thì chú nguyênctd phóng cái vèo qua mặt . mechuotchit í ới kg kịp đành tốn 1 cuộc ĐT nội mạng gọi hắn quay lại và tốn thêm ly cafe nữa :( ! Khoảng 12h15p , Pé Nhóc chở meo_rom đèo theo cây ghi-ta trờ tới và lên đường luôn .
Kg hiểu sao cả đoạn này và đoạn lạc nhau sau đó , rồi ghé chợ Hóc Môn cả nhóm chẳng ai nhớ chụp tấm ảnh nào hết , buồn ghê luôn !!!

pe_nhoc16
18-11-2011, 12:01
Chiều thứ 5, tin nhắn off gấp được phát đi. Cà phê Thềm xưa tiếp đón nhóm với vẻ âm thầm cùng giá cả thức uống khiến các anh chị kêu trời, trách số phận :D. Vậy là kế hoạch chuyến đi được phổ biến cùng sự phân chia công việc cụ thể, tất cả như được lên dây cót sẵn chỉ chờ đến giờ G là... action.

pe_nhoc16
18-11-2011, 19:10
Thú thật đến tối thứ 6 mới nghía cái Google map để biết sẽ đi đường nào :(, vậy mà cứ tung tăng dẫn đoàn :D

Khoảng 13h30 đến cầu gì đó không biết tên (vừa qua khỏi Nghĩa trang Củ Chi), máu tự sướng nổi lên... Điểm danh nào!

Đây... chân dung Ba Mẹ chuột
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1204.jpg

Nhóm đi sau này có sự tham gia của nhạc sĩ
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0379.jpg

Cùng nghệ sĩ múa nổi tiếng mà... không ai biết :))
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1210.jpg

Và... dĩ nhiên không thể thiếu photograpper
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1208.jpg

pe_nhoc16
18-11-2011, 19:30
Sau vài phút được sống hết mình với nghệ thuật, nhóm 5 người lại lục tục đi tiếp hành trình, TL15 cứ dài mãi với vài đoạn cua nhẹ, hơn 14h00 chúng tôi đến địa phận huyện Dầu Tiếng. Vẫn TL15 nhưng sao đến đây nó lại khác thế :shrug:
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0395.jpg

Trời vẫn nắng, cái nắng cao su không làm nóng lòng người lữ khách, rồi một ngã tư hiện ra
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0410.jpg

Đáng lẽ đi thẳng đến hồ nhưng do vẫn còn rất sớm so với lịch trình dự kiến, nên cả nhóm quyết định rẽ trái đến chợ Dầu Tiếng mua thêm ít món cải thiện
3,5km như đi giữa trung tâm Thành phố, chợ Dầu Tiếng e lệ nằm bên lề tấp nập mua bán
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1230.jpg
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0423.jpg

Bachuot cứ dụ dỗ, đành ăn cho đỡ đói lòng :D
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1226.jpg

pe_nhoc16
18-11-2011, 19:58
Trở lại ngã tư ban nãy, rẽ trái đi hồ cũng là đi ngang suối Trúc khoảng 8km, sau vài cú phone, chúng tôi hội ngộ nhóm ken_du đã chờ từ 14h30 ở cổng (hồ Dầu Tiếng). Toàn là đi lần đầu nên chưa ai biết vào bến đò qua đảo Nhím bằng đường nào nên lại mua đường, nhưng rất đáng đi lạc khi đến cuối đường là chùa Núi Cậu
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0443.jpg

Lục tục quanh xe đi ra, đến ngã ba (lúc gặp nhóm ken_du) đi thẳng vào hồ. Con đường rải đầy nắng với cả rừng cỏ lau... Chuyện gì đến nó đến (beer)

Tập thể con nuôi Má mì (mẹ chuột)
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1254.jpg

Cùng nhìn về tương lai
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1256.jpg

Con đường phượt dài bất tận
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0498.jpg

pe_nhoc16
18-11-2011, 20:27
Có hoa
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0491.jpg

Có cỏ
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0492.jpg

Con ong
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0485.jpg

Con bướm
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1261.jpg

Mênh mông đất trời mây núi
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0500.jpg

pe_nhoc16
18-11-2011, 20:36
Cũng tại nơi đây đã khám phá nhiều điều thú vị, huyền bí ẩn chứa giữa thiên nhiên

Rằng cỏ và hoa là đôi bạn thân
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1269.jpg

Hoa luôn rất màu mè
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1267.jpg

Còn cỏ chỉ thích suy tư một mình
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/DSC_0493.jpg

Chàng ong không thích tìm mật mà... khoái nước
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1265.jpg

pe_nhoc16
18-11-2011, 21:03
Nhưng nổi bật hơn cả là... mẹ của các con

Đằng sau thành công phượt của Mẹ
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1260.jpg

Luôn có bóng dáng của Ba chuột
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/IMG_1250.jpg

Ôi, Ba thật bình dị và đời thường :L

mechuotchit
18-11-2011, 21:39
Mechuotchit:
Sáng giờ chạy lòng vòng mua đường cùng 2 bác Thành Vinh ( Nghệ An ) và Lion ( Thanh Hóa ) mà trong lòng cứ lo , bài vở viết lưng chừng rồi bỏ đó . May quá , Nhóc muội đã chung tay gánh vác , yêu quá đi thôi !!!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT Pé Nhóc 16 nhá !

Hoang2009:
Viết tiếp đi mechuot....

Mechuotchit:
Hôm nay lại đi off Tha La nữa òi , mai là CN ...haiz .... kg biết sao đây !!!:shrug:

mechuotchit
19-11-2011, 09:54
Hồ Dầu Tiếng là 1 hồ nước nhân tạo lớn nhất VN và Đông Nam Á , nằm chủ yếu trên địa phận huyện Dương Minh Châu va 1 phần nhỏ trên địa phận huyện Tân Châu thuộc tỉnh Tây Ninh , nằm cách thị xã Tây Ninh 25 km về phía đông . Với diện tích mặt nước là 270 km2 và 45,6 km2 đất bán ngập nước , dung tích chứa 1,58 tỉ m3 nước . Được khởi công xây dựng vào ngày 29/4/1981 và hoàn thành ngày 10/1 1985 . Công trình này hầu như huy động gần hết thanh niên trong độ tuổi lao động của tỉnh Tây Ninh tham gia đào Hồ Dầu Tiếng . Với 1 đập xả lũ ra đầu nguồn sông SG và 2 kênh Đông và kênh Tây đã tưới mát những cánh đồng mì , mía , lúa kg những của Tây Ninh mà cả ở huyện Củ Chi ( TP.HCM ) . Ngoài ra còn cung cấp nước cho nhà máy lọc nước Thủ Đức .Hiện nay Hồ Dầu Tiếng là 1 công trình thủy lợi đắc lực của tỉnh Tây Ninh và còn là 1 khu du lịch .
https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1278.jpg
Hồ rộng mênh mông đẹp yên ả
https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1276.jpg
Con đường xanh rợp bóng cây
https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1280.jpg

mechuotchit
19-11-2011, 10:12
Dọc theo lòng Hồ có khá nhiều điểm khai thác cát như thế này

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1281.jpg
Làm xấu đi cảnh quan của Hồ rất nhiều , chưa kể ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên.

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1282.jpg
Trong khi Hồ đẹp như 1 bài thơ

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1283.jpg
Và cung cấp nguồn lơi thủy sản cho cư dân quanh vùng cũng như những thú vui khi chiều về

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1289.jpg

mechuotchit
19-11-2011, 10:30
Chúng tôi đi trên con đường thế này , dài tít tắp

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0507.jpg

Một bên là bức tranh làng quê hữu tình

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0506.jpg


Từng đàn bò thong thả

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0511.jpg

Khói chiều làm bước chân người lữ khách chùn lại nhớ nhà

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0519.jpg

mechuotchit
19-11-2011, 20:31
Đến giờ vẫn chưa phượt chung với mechuotchit lần nào hết :(
Hay quá hen , mỗi lần ới chú thì lúc nào cũng : " em đi chuyến này , chuyến kia rồi chị !" , chị là chị giận lắm đấy:Dam . Thế nào cũng phải triệu hồi chú 1 chuyến .

mechuotchit
19-11-2011, 21:23
Một bên là Hồ thủy lợi

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0521.jpg

Con đường đê này mà gặp 1 trận mưa nhỏ thôi thì cũng vất vả lắm đây

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_04349.jpg

Do cả nhóm chưa ai từng đi qua khu vực này nên cứ chạy lòng vòng , mọi người thì kg sao còn " chiên gia off " thì cứ vô tư chạy , mechuotchit làm ôm nên càng vô tư hơn . đến khi nhìn lại đồng hồ xăng thì cả xế lẫn ôm đều xanh mặt . May sao dưới đường nhựa có cây xăng di động , bachuot đổ 2 lít mà còn cẩn thận mua thêm 1 lít cho vào chai đem theo cho mọi người . Khi đuổi theo kịp thì mọi người đã nhí nhố đủ kiểu

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0548.jpg
https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0550.jpg
https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0558.jpg

mechuotchit
19-11-2011, 21:40
Lúc này ken-du và chú Đức chạy tìm mua cá và xách về bịch cá kèo + vài thứ lặt vặt khác . Trong khi chờ đợi bachuot va chàng nguyenctd tranh thủ dưỡng chân

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0586.jpg

Em xinh em đứng vũng sình cũng xinh...:LL

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0573.jpg

Mệt rồi ngồi 8..8...8...

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0581.jpg

mechuotchit
19-11-2011, 21:57
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng , mọi người lên tàu ra đảo

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04375.jpg

Đủ cả , thiếu mỗi ken-du do đang làm phó nháy

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04376.jpg

Việc đầu tiên khi tới nơi là nổi lửa vì trời tối rất nhanh

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04381.jpg

pe_nhoc16
19-11-2011, 22:17
Tiếng chó sủa inh ỏi khi có đoàn khách lạ ghé thăm, râm ran đâu đó là mấy "anh chị ruột" hỏi thăm "Sao qua trễ vậy?", cảm giác như được trở về nhà, thích thật.
Người dân trên đảo rất dễ gần, một điều khá thú vị là khi đã quen thân họ thường thích gọi nhau là anh, chị, em ruột, hèn gì khi hỏi chú lái đò về dân sinh trên đảo, bác í nói "có 6 anh em ruột ở đó", mình cứ tưởng là thật :D, hết hồn.

mechuotchit
19-11-2011, 22:29
Chú Đức được mechuotchit giao phó 1 nhiệm vụ cao cả : làm chín con gà mái dầu 2,05 kg sau khi làm sạch . Và chú í đã hoàn thành nhiệm vụ 1 cách xuất sắc .
https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04384.jpg

Đến đây thì phải kể tội ken-du , con gái con đứa gì mà hỏng :T . Con cá lăng to là thế , trơn là thế mà hắn cầm tay kg đập vào thân cây cứ gọi là ... bachuot bực quá gắt lên : " bộ đập sợ nó chết hả thằng kia ? " chưa dứt câu , con cá nhảy vào nằm trong thố thịt bò của meo_rom . Biết lỗi , lẳng lặng quấn con cá vào tờ giấy bạc cho hành lá vào , củ hành tây vào , lại cầm bịch đậu phộng ...đập vào gốc cây ( sau đó thì món nào cũng có đậu phộng (NO) ) . Muốn biết hắn nhiệt tình nhưng hậu đậu ra sao , xem hồi sau sẽ rõ !
Sau khi mỗi người 2 tay 2 chân với công việc thì bữa tiệc BBQ giữa lòng Hồ Dầu Tiếng bắt đầu :
Bàn tiệc thịnh soạn với gà nướng , cá lăng nướng , cá kèo nướng , thịt bò nướng , khoai lang nướng , chả lụa , bánh mì và dĩ nhiên không thể thiếu Vitamin cay cay rùi :D
https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1298.jpg

Bữa tiệc còn có sự góp vui của 3 cu cậu là dân trên đảo , ham vui và nhiệt tình

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1300.jpg

pe_nhoc16
19-11-2011, 22:42
Má mì thông cảm cho cô Long (ken_du), người ta con gái yếu đuối mà (wait)

Tiệc BBQ thịnh soạn làm cho những phượt dân càng thêm... thèm rượu, đi đến đây không thể không nói đến tài pha Vodka của cô Long (lại ken_du :)) ), công nhận cô này có nhiều tài lẻ thật, chuyên nghiệp cứ như bartender với mỗi ly rượu rót ra đều... có 2 tầng :D => tầng dưới là rượu, tầng trên là Redbull, làm bao kẻ phải nhăn mặt mà thưởng thức vì nó quá ngọt.

mechuotchit
19-11-2011, 22:57
Chị nhớ chú đưa đò gọi điện dặn dò chú chủ quán caffe trên đảo : " có 6 đứa em ruột tui đang ra ngoài đó , ông coi dùm nghen , giúp gì được thì giúp ... " làm yên tâm dễ sợ .
Rượu ngon vậy nên có đủ uống đâu , phải đi mua thêm cả bình ...(NT)
Người dân trên đảo rất thân thiện , nhóm đi đã chuẩn bị mọi thứ nhưng bạn khi cần có thể mượn ly tách , chén dĩa được hết . Anh chị chủ quán rất dễ thương , chỉ có 1 cô con gái duy nhất :LL .

Dcd
19-11-2011, 22:59
Nhà này đi chơi mà chẳng rủ rê gì hết ghen,,,,,

Công thức bí mật : Ba chuột + Kendu + Bs = Overnight + Hò ,,,,,

Tiếc ghê ,,, hình như o có duyên với bachuot sao ý !!!!!!!!

Mà Chủ thớt hay ghê ,,, quá giỏi lun ,,,, comment mà nước miếng cứ chảy ròng ròng ,,,,,

mechuotchit
20-11-2011, 10:41
Tiệc rượu đã bắt đầu , chú Dũng sao thế kia ???

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1301.jpg

Đêm ở rừng , đom đóm lập lòe . Bên ánh lửa bập bùng , tiếng đàn ghi-ta ấm áp , chén rượu nồng cùng bạn bè gõ nhịp lời ca ,... khoảnh khắc này hồ dễ mấy ai quên ?

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1304.jpg

Chúng mình chỉ tình cờ thành 1 nhóm nhờ diễn đàn Phượt.com , nhưng cảm thấy vô cùng gắn bó . Kể cả 1 số bạn vì công việc kg thể có mặt trong chuyến đi này , nhưng lúc nào có thể là chúng mình lại cùng nhau tạo nên những cuộc vui thế này mọi người nhé !:L

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/IMG_1306.jpg

mechuotchit
20-11-2011, 10:57
https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04445.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04442.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04446.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04405.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04409.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04433.jpg

mechuotchit
20-11-2011, 20:21
Lại một bằng chứng nữa về sự hậu đậu của ken-du , mehuotchit đã cảnh báo rồi mà hắn vẫn vô tư cầm 2 cây que nhấc nồi cháo xuống . Thế là đi toi 1/2 nồi cháo thịt bò (NO) .

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04459.jpg

Trời bắt đầu lất phất mưa , tranh thủ dọn mọi thứ vào lều xong thì dẫn đầu là ken-du ôm thùng , bachuot ôm đàn , nguyenctd ôm chai , chú Dũng ôm ca cùng 2 cô nàng chịu chơi đi lòng vòng quanh đảo tra tấn mọi người . mechuotchit thu dọn bãi chiến trường xong , chui vào lều còn chú Đức thì thế này từ sớm

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04407.jpg

Gần sáng mọi người lục tục kéo về nghỉ .
Bình minh đang dần ló dạng

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04460.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04464.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04472.jpg

mechuotchit
20-11-2011, 20:40
Sáng lắm rồi , mechuotchit đi rửa chén , tranh thủ tắm táp

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0608.jpg

Việc phải làm vào mỗi buổi sáng của bachuot

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0672.jpg

Chú Dũng thì lặng lẽ hơn

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0602.jpg

Nàng meo_rom bị nguyenctd dụ dỗ , bỏ mặc ken_du và chú Đức

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04480.jpg

nguyenctd đang phục vụ người đẹp

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04479.jpg

mechuotchit
20-11-2011, 20:44
Và đây là thành quả , làm nàng hài lòng thì có bò toài thế cũng đáng nguyenctd nhỉ (c)

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0656.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0653.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0651.jpg

pe_nhoc16
20-11-2011, 20:52
Đợt này đi meo_rom được làm model, xem cái gallery thì hình của nàng Mèo gần 1/2, eo ôi.

Chỉ 8 con người với những câu chuyện không còn mới cùng những bài ca chẳng xa lạ... thật nhiều cảm xúc để Nhóc về đêm ấy, đã có những tiếc nuối, giá như hôm sau không phải dậy sớm, không làm xế thì đã có thể hát hết mình. Thôi hẹn cả nhóm tối mai party overnight ở nhà bác Ba nha :D

mechuotchit
20-11-2011, 21:11
Nhóc phụ trách pha caffe đen cho nam và caffe sữa cho nữ

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0622.jpg

Xế ôm thắm thiết ( trên đảo thôi nha )

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0691.jpg

Lên đường thôi các bạn , tạm biệt đảo Nhím

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0714.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0718.jpg

hoang2009
20-11-2011, 21:18
Đợt này đi meo_rom được làm model, xem cái gallery thì hình của nàng Mèo gần 1/2, eo ôi.

Chỉ 8 con người với những câu chuyện không còn mới cùng những bài ca chẳng xa lạ... thật nhiều cảm xúc để Nhóc về đêm ấy, đã có những tiếc nuối, giá như hôm sau không phải dậy sớm, không làm xế thì đã có thể hát hết mình. Thôi hẹn cả nhóm tối mai party overnight ở nhà bác Ba nha :D

Tối mai đem theo đồ để ngủ lại nhà bác ba luôn...

freelander
20-11-2011, 21:35
Các bác cho hỏi đảo Nhím diện tích lớn không vậy? Dân cư trên đảo có đông không? Em cũng tính đi đến đây một chuyến, các bác đi rồi chỉ giáo em với. Thanks.

mechuotchit
20-11-2011, 21:59
Cách trở với đất liền thuộc ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh , đảo Nhím nằm chơ vơ giữa lòng Hồ Dầu Tiếng . Cuộc sống của các " Robinson " thời nay phụ thuộc vào rẫy mì và hải sản thiên nhiên ưu đãi . Năm 1993 đảo có 1 trường cấp 1 , nhưng do có quy hoạch nên trường phải đóng cửa , GV chuyển đi nơi khác . Theo quy hoạch thì 300 hộ dân của đảo phải di dời để giữ gìn sự trong sạch của nguồn nước Hồ Dầu Tiếng , nhưng nay UBND tỉnh lại quyết định xây dựng phim trường và KDL sinh thái ở đây . Vấn đề này vẫn còn đang gây tranh luận .
Bức tranh quê
https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0689.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0721.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0732.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0753.jpg

Đi trên đường đê

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0792.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0791.jpg

Em đi qua cầu cây

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0798.jpg

mechuotchit
20-11-2011, 22:26
Các bác cho hỏi đảo Nhím diện tích lớn không vậy? Dân cư trên đảo có đông không? Em cũng tính đi đến đây một chuyến, các bác đi rồi chỉ giáo em với. Thanks.
Mình có hỏi thì được biết diện tích tự nhiên của đảo là 300 ha , như đã nói do quy hoạch nên cư dân đã di dời nhiều . Hiện tại có 60 hộ dân sinh sống , điện được cung cấp bằng máy phát . Nghe anh chị chủ quán rủ rê bachuot thì vào mùa khô , anh sẽ dẫn đi vào rừng đặt bẫy nhím , chồn ,.. có thể bắn súng hơi .
Nếu nhóm bạn đi đông , có thể mua heo sữa nhờ anh quay hộ , tối nếu có văn nghệ nhớ rủ rê vì anh chủ rất mê hát hò .
Nên đem đủ rượu vì rượu trên đảo toàn cồn , rất khó uống !
Nên đem theo xẻng vì hình như trên đảo kg có nhà xí :( .
Chúc các bạn đi vui !!!

Dcd
22-11-2011, 00:18
Tối mai đem theo đồ để ngủ lại nhà bác ba luôn...

Xin lỗi penhoc,,,,,,,,,,,,,

Xin lỗi hoang 2009 & u friend,,,, Xin lỗi all,,,,,,,,,,, Xin lỗi ba_me_con chuot ,,,,

Im dont say,,,,,,,,,,,, I Xin lỗi !!!!!!!!!!!

pe_nhoc16
22-11-2011, 08:30
Xin lỗi penhoc,,,,,,,,,,,,,

Xin lỗi hoang 2009 & u friend,,,, Xin lỗi all,,,,,,,,,,, Xin lỗi ba_me_con chuot ,,,,

Im dont say,,,,,,,,,,,, I Xin lỗi !!!!!!!!!!!

Tụi em cám ơn còn chưa kịp, xin lỗi gì nè! Vấn đề khách quan, ai cũng hiểu hết mà :D
Tối qua lo chạy nạn bỏ quên nhiều thứ ở nhà bác Ba, mai chiều gì cho Nhóc qua lấy nhé ;)

hoang2009
22-11-2011, 09:51
Không có gì đâu...chuyện có thể dự đón được mà...:D

mechuotchit
22-11-2011, 10:54
Tối qua mấy đứa thế nào ? bachuot nói kg có chuotchit là bachuot đi luôn rồi :D !

hoang2009
22-11-2011, 11:15
Chạy ra cầu thủ thêm uống vài lon xong là ai là hoang + ôm,pe nhoc đi về còn cô long,kenny jang + bác Thái không biết đi đâu...

mechuotchit
22-11-2011, 11:25
Lên xe và tiếp tục cuộc hành trình .
Đường vào Suối Trúc :

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0877.jpg


Đến chỗ gởi xe, ba-mechuotchit không gởi mà chạy thẳng thẳng miết vào tới đường cùng , phát hiện 1 lối đi có tay vịn bằng sắt , có bậc thang bằng đá tổ ong nhưng lâu ngày không ai đi nên rất rậm rạp . Bèn rủ rê mọi người đi thử nhưng không ai đi :( , đành quay trở ra . Gở xe vào bãi và làm 1 tấm hình tập thể

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0890.jpg


Muốn vào Suối phải chui qua hàng rào như thế này , hỏi thăm hoặc thấy người ta đi thì đi theo chứ không hề có bảng báo hay bảng hướng dẫn gì đâu nhé

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0891.jpg

Suối Trúc còn rất hoang sơ , hầu như chưa có sự can thiệp của ngành du lịch . So với các con suối khác mà mechuotchit từng đi thì Suối Trúc chỉ có tùng ấy , nhưng với người dân địa phương thì đây là nơi để các bạn trẻ đi picnic , gia đình đi chơi dịp cuối tuần , và cả vài đôi bạn trẻ đi chụp ảnh cưới nữa .

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0899.jpg


Đã gần 12h trưa , mọi người tranh thủ ăn nhẹ lấy sức vùng vẫy với nước

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0919.jpg

Nhóc do chân còn đau nên chỉ ngồi ngắm mọi người và suy tư gì thế ?

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0904.jpg

mechuotchit
22-11-2011, 12:12
Chỉ có mấy anh chàng xuống nước và râm rấp theo s7u5 chỉ đạo " nghệ thực " của nàng mèo và phó nháy là mechuotchit

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0953.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0956.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0965.jpg

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0967.jpg


Cho cá ăn ???

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0971.jpg

Cá lìm kìm nó rỉa chân em !!!

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0976.jpg

mechuotchit
22-11-2011, 12:49
Tắm táp xong xuôi môi người chuẩn bị hành lý quay về . Chia tay nhau ở đây vì khi đi trả nồi chú Dũng bị bắt rể , không biết nhà đó có bao nhiêu cô gái hay vì cùng là chiến hữu mà ken-du và chú Đức cũng tháp tùng theo . Còn lại ba-mechuotchit , Pé_Nhóc + meo_rom , nguyenctd tiến về SG . Nghe đồn sau khi bàn giao ôm meo_rom cho nguyenctd và đưa 2 người đến QL 13 Nhóc quay lại Bình Phước đi bụi đến sáng hôm sau mới về :shrug: .
Điểm danh những gương mặt đã cùng nhau ăn chơi , nhả múa và cùng nhau đi đến nơi về đến chốn

bachuotchit

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0811.jpg

mechuotchit

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0847.jpg

Nàng meo_rom

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0655.jpg

Chú Đức

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0812.jpg

Chàng lãng tử nguyenctd

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0873.jpg

Siêu quậy ken_du

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0815.jpg

PUN
22-11-2011, 12:57
Nhìn hình đẹp mà mê đi phượt quá...https://blog.uhm.vn/emo/onion/11.gif https://blog.uhm.vn/emo/onion/11.gif https://blog.uhm.vn/emo/onion/11.gif

mechuotchit
22-11-2011, 13:03
Chú Dũng

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC04329.jpg

Pé_Nhóc 16

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0390.jpg

Chuyến đi rất vui với bao nhiêu là trải nghiệm thú vị , mechuotchit hiểu thêm về 1 miền đất mới , về công năng của Hồ Dầu Tiếng , về cuộc sống của cư dân trên Đảo Nhím , ... Chuyến đi còn gắn kết mọi người lại với nhau , góp phần làm mới tình cảm ba-mechuotchit , phát sinh thêm 1 cặp đôi mới , và có thêm 1 người bạn mới . Mong lắm được tiếp tuc lên đường với những cuộc vui thế này mọi người nhỉ !!! :L

ken_du
22-11-2011, 21:01
Xong chưa mechuot , tiếp đi , nhìn xướng quá

Dcd
22-11-2011, 21:34
:D
Tối qua lo chạy nạn bỏ quên nhiều thứ ở nhà bác Ba, mai chiều gì cho Nhóc qua lấy nhé ;)

Việc hôm qua làm a rất bùn, nhưng o sao, e ạ, cuộc đời o thể như những gì mình muốn ,,,,

Dù gì cũng xin lỗi tất cả mọi người !!!!!!!!

Báo địa điểm a mang tới cho cũng được,,,,,
Hôm nay kẹt o thăm c Dũng đượt,,, có gì mai ghé thăm lun ,,,,

ken_du
22-11-2011, 21:38
Bác ba sơn , bác có gì đâu mà xin lỗi nek , tụi em chính là người xin lỗi nek , tới nhà chơi làm phiền đủ thứ và còn làm phiền tới bác nữa , bác đừng có buồn nhé

tonyteo
23-11-2011, 09:58
Hehe, chuyến này đi không được uổng ghê mechuotchit ơi. Em còn lo cho nhà 2DP nữa mà, biết sao được.

Chuyến tới phải đi thôi k thì lại lỡ cuộc vui. Hehehe. (beer)

Cái nhóm làm phiền nhà bác Ba có em nữa nè. Cám ơn bác Ba Son chịu chơi dung nạp cho anh em nhiều nhiều. Cuối tuần này sắp xếp đi Cần Đước đi bác, thác loạn bữa nữa cho vui.

Hôm qua có mấy anh em kéo nhau đi thăm chú Dũng rồi, tình hình là chưa khả quan lắm. Hẹn chờ ngày hội ngộ nữa vậy.

nguyencntd
23-11-2011, 11:42
Nhóc do chân còn đau nên chỉ ngồi ngắm mọi người và suy tư gì thế ?

https://i1111.photobucket.com/albums/h474/mechuotchit/DSC_0904.jpg[/QUOTE]
Khâm phục Penhoc16 khi tự mình vượt qua chặng đường Suối Trúc với nhiều ghềnh đá cheo leo với cái chân vẫn còn đau chưa bình phục!và trên những chặng đường khác nữa....(c)

ken_du
23-11-2011, 19:43
Tiếp đi pác nguyên ơi , mechuot đang lo vụ cuối tuần đi long an rồi , bàn giao hồi ức này cho pác xử lý đó hehe

mechuotchit
24-11-2011, 23:02
Ác dzữ hôn , hôm nay mới thấy mặt nàng meo_rom trong hồi ức hen ! Giận dễ sợ :T !!!

meo_rom
24-11-2011, 23:07
Nhà mình có pa, có má, có anh, có em, đoàn kết, iu thương, giúp đỡ lẫn nhau, vui thật là vui, iu cả nhà wá :L

Dcd
25-11-2011, 15:45
Nhớ mọi ngưới quá !!!!!!!!

meo_rom
25-11-2011, 20:57
Ác dzữ hôn , hôm nay mới thấy mặt nàng meo_rom trong hồi ức hen ! Giận dễ sợ :T !!!

mèo bận kím xiền đi phượt mẹ ui ^^

ken_du
26-11-2011, 08:54
mèo bận kím xiền đi phượt mẹ ui ^^
Nàng mèo đi quần chuột má mì ơi hehe