PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lễ bỏ mả của dân tộc Bana - Gia Lai



sami
10-03-2009, 08:36
Chào cả nhà,
Vừa rồi, mới lên rừng chơi cho đỡ chán thành phố. Vô tình được chứng kiến lễ bỏ mả của đồng bào người Bana. Em chụp khá nhiều hình nhưng... không post được. Phải làm cách nào nhanh nhất nhỉ các bác.
Thanks.

alias.noodles
10-03-2009, 08:42
Chào cả nhà,
Vừa rồi, mới lên rừng chơi cho đỡ chán thành phố. Vô tình được chứng kiến lễ bỏ mả của đồng bào người Bana. Em chụp khá nhiều hình nhưng... không post được. Phải làm cách nào nhanh nhất nhỉ các bác.
Thanks.

Upload lênn photobucket, flickr hay các trang lưu trữ ảnh online xong nhúng đường link vào bài viết :)

CVN
10-03-2009, 09:08
Bác cũng có thể up được ảnh lên 4rum mà. Có cái hướng dẫn ở đây này bác: Hướng dẫn cách tạo Album cá nhân và up ảnh lên server của Phượt (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2838)

sami
12-03-2009, 21:56
Chắc là tục lệ các bác biết rồi, em chỉ xin đưa ảnh thôi
Xin mời tham khảo album:
https://www.phuot.vn/album.php?albumid=445
Thân

sami
12-03-2009, 22:53
Người Bana có tục lệ bỏ mả sau 1 thời gian chôn cất người chết, tiễn hẳn người chết sang một thế giới khác. Sau lễ bỏ mả, mả đó sẽ không còn được trông coi, ngó ngàng gì đến nữa. Có thể ngay sau khi chôn, nhà sẽ làm lễ bỏ mả nếu thực sự giàu có. Những nhà nghèo, phải chờ một thời gian tích trữ rượu đủ đãi cả làng thì mới xin phép già làng làm lễ. Một nhà giàu có thì làm 2 ngày, 3 ngày. Những nhà nghèo thì phải làm chí ít là một ngày. Những ghè rượu được mang ra nhà rông và ra mộ để đãi cả làng. Chí ít, trong một lễ bỏ mả, 1 gia đình phải chuẩn bị tối thiểu 100 ghè rượu. Trong thời gian chưa kịp làm lễ bỏ mả thì gia đình người chết phải mang đồ ăn lên mộ cho người chết như khi người ấy còn sống. Nếu nhà ăn 1 bữa thì mang 1 lần, nếu ăn 3 bữa thì mang ba lần cho đến khi làm lễ bỏ mả thì mới thôi.
Cả làng sẽ cùng gia đình đó làm lễ bỏ mả. Người ta đánh trống, cồng chiêng suốt cả ngày đêm. Đầu tiên là làm lễ ở nhà rông, sau đó là ra mộ rồi tối lại về nhà rông nhảy múa uống rượu. Tôi đến chậm nên không kịp chụp cảnh nhảy múa buổi sáng ở nhà rông. Và gia đình làm lễ bỏ mả này cũng không giàu có nên năm nay là năm thứ 3 sau khi người thân mất họ mới làm lễ bỏ mả được. Những ảnh này được chụp tại xã P'Yang, huyện KongChro, tỉnh Gia lai.
Cả bản kéo nhau ra mộ để cồng chiêng và nhảy múa. Những người khiêng chiêng trống hóa trang bôi bùn đất đầy người, đeo mặt nạ, vác gùi mang rác linh tinh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9538
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9536
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9535
Quang cảnh xung quanh mộ. Người ta nhảy múa mấy vòng liền quanh mộ. Đoàn khiêng chiêng trống đi vòng tròn, đi đến đâu thì có người quét sạch đất đá lá phía trước cho đi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9531
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9532
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9530
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9526

sami
12-03-2009, 23:26
Cách mộ chừng chục mét, 1 dàn chiêng được treo và đánh rộn rã. Xung quanh là các bã của ghè rượu đã dùng hết, đổ tung tóe
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9521
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9519
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9517
Sau khi nhảy múa xong, cả đoàn lại kéo về nhà rông, tạm nghỉ nhưng vẫn khua chiêng trống cho đến tối là buổi uống rượu và nhảy múa. Già nhảy, trẻ nhảy, thanh niên cũng nhảy. Và rượu thì được cột thành hàng vào những cây tre, chắc để cho khỏi đổ và được chia thành từng khu: khu cho thanh niên, khu cho trẻ em và khu cho những người lớn tuổi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9574
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9571
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9564
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9565

sami
12-03-2009, 23:27
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9582
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9581
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9578
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9586
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9584
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9602

sami
12-03-2009, 23:27
Và trong đám đông đó, có 1 cô nàng địu con trông như 1 bông hoa pơ lang rực lên trong đám đồng hun
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9614
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=445&pictureid=9603
Tôi chả kịp biết tên vì được mời rượu quá xá. Chỉ đến 23 giờ, tôi say điên đảo, chỉ kịp mò về đến nhà là lăn ra võng ngủ. 4h sáng thức giấc vì lạnh, tôi mới mò vào nhà ngủ nốt.