PDA

View Full Version : NCG Lầu 25: Chư Mư hay là "Xứ sở Kỳ Nam" 30/08-04/09 (P22)



VTF
18-10-2011, 13:33
Bạn có thể cho mình xin một số thông tin về cung đường, thời gian lên đỉnh.... như thế nào ko ạ? có cần guide hay là có sẵn đường rừng có thể tự leo được?
Cảm ơn bạn nhiều.

Daskem
24-10-2011, 18:35
Con đường 693 nối từ Thị trấn M'Đrắk, Huyện M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk với Thị trấn Sông Hinh, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên. Tới xã Ea MDoal thì dừng. Đây là điểm gần nhất để lên đỉnh. Vùng rừng núi này do xã quản lý nên muốn vào rừng phải tới ủy ban xã xin phép. Khả năng được chấp thuận không cao. Nên đòi hỏi bạn phải có giấy giới thiệu của các cơ quan liên quan tới các ngành địa chất, nông lâm, môi trường, sinh vật,... Hoặc là đi chui.

Đây là một đỉnh núi không mấy nổi tiếng so với Chư Yang Sin, Phan Xi Păng nên không có các dịch vụ hỗ trợ và những lộ trình thuận tiện sắp sẵn. Ngay cả người bản địa (Kinh, Mông) cũng chỉ có rất ít người lên tới đỉnh. Nên bắt buộc cần người dẫn đường giỏi dẫn đi. Cái này cũng hên xui lắm, vì nếu thuê nhằm người thì coi như xong. Theo tuyến t đi thì mất cỡ 2-3 ngày tùy theo sức khỏe.

So sánh tương đối sau đây hy vọng giúp hình dung phần nào đỉnh này. Từ điểm bắt đầu ngoài xã là 300m lên tới đỉnh 2000m tính ra phải leo 1700m dốc (ít hơn CYS và PXP 200m). Khoảng cách chim bay từ điểm bắt đầu tới đỉnh là gần 10km. Từ ngoài xã đi bộ bằng phẳng nhẹ nhàng, lội qua 1 con sông, và 3 con suối lớn mất gần 4km đường chim bay thì mới bắt đầu leo dốc. Vậy là còn cách đỉnh khoảng 6km đường chim bay cho 1700m dốc. So với 15km cho 1900m dốc ở CYS (đường thủy điện Krong Mar) và 6km cho 1900m dốc ở PXP (đường Cát Cát).

Từ độ cao 500m trở lên thì hầu như không còn đường mòn nữa. Muốn đi phải phát đường làm dấu. Từ độ cao 1800m trở lên thì còn dã man hơn, không còn đường đất nữa mà chỉ toàn là các khối đá cộng với độ dốc cao nên leo ớn lắm.

biendaikho
24-10-2011, 19:55
Một thông tin thật hay. Bạn có địa chỉ, số điện thoại của người dẫn đường không?

rubicon
24-10-2011, 23:06
Cảm ơn bạn chủ thớt đã chia sẻ. Mình cũng định leo đỉnh này từ lâu rồi mà chưa có dịp. Theo mình biết thì rừng này vẫn còn thú rừng nguy hiểm như cọp chẳng hạn. Những nơi như thế này rất đáng để leo vì chưa có dấu của dân du lịch, theo mình nghĩ thì nó thú vị hơn cái đỉnh Chư Yang Sin kia. Nếu muốn đi thì có thể tổ chức đi từ Ninh Hòa ko cần giấy phép, nhưng bù lại thì đi xa hơn và mất nhiều thời gian hơn, và quan trọng là có thể tìm được người dẫn đường (dân địa phương). Tuy nhiên, vụ này để dành cho năm sau vì từ giờ tới cuối năm ở đó là mùa mưa bão và mưa rừng ở đó thì nguy hiểm vô cùng.

Pmytrung
25-10-2011, 00:33
Topic rất hay và rất đáng để quan tâm. Cám ơn chủ topic đã có những trải nghiệm thú vị và đây sẽ là cung đường trong tương lai chúng ta cần đến

Thanks

Cafenhatrang
25-10-2011, 09:27
Cảm ơn bạn chủ thớt đã chia sẻ. Mình cũng định leo đỉnh này từ lâu rồi mà chưa có dịp. Theo mình biết thì rừng này vẫn còn thú rừng nguy hiểm như cọp chẳng hạn. Những nơi như thế này rất đáng để leo vì chưa có dấu của dân du lịch, theo mình nghĩ thì nó thú vị hơn cái đỉnh Chư Yang Sin kia. Nếu muốn đi thì có thể tổ chức đi từ Ninh Hòa ko cần giấy phép, nhưng bù lại thì đi xa hơn và mất nhiều thời gian hơn, và quan trọng là có thể tìm được người dẫn đường (dân địa phương). Tuy nhiên, vụ này để dành cho năm sau vì từ giờ tới cuối năm ở đó là mùa mưa bão và mưa rừng ở đó thì nguy hiểm vô cùng.


Có cần đi tiền trạm để thăm dò tin tức trước không a? Nếu tổ chức a cho e 1 cục gạch nho nhỏ nha. Thanks

biendaikho
26-10-2011, 08:02
Mình đang khảo sát chinh phục đỉnh Vọng Phu từ mặt Ninh Hòa. Nếu xuất phát từ thủy điện Eakrongru (không biết cao bao nhiêu, chắc khoảng 1000m ) thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn!
Hỏi thăm mấy đ/c Kiểm Lâm ở đây thì chưa có đ/c nào lên tới nơi! Chỉ có hỏi dân bản địa, người dân tộc thì mặt may mới tìm được người dẫn đường!

biendaikho
26-10-2011, 09:25
Vấn đề lớn nhất hiện nay là người dẫn đường! Tìm được người dẫn đường là xuất phát ngay!
Về nhân sự thì chủ lực sẽ là VTF, Toàn Thắng (anh em đã bỏ ra cả buổi sáng để ngắm ngọn núi này từ đỉnh Hòn Bà trong thèm thuồng), Rubicon và BDK; giấy phép thì alô cái là có ngay! Chỉ sợ mưa và không có thời gian!

rubicon
26-10-2011, 09:51
Nhìn địa hình và tính hoang dã thì mình thấy có vẻ hay hơn Fan đây. Không nên đi ngay trong thời gian này bác ạ, ngoài đó đang là mùa mưa. Mưa rừng ở đó kinh khủng lắm, không nên mạo hiểm. Nếu được thì thời gian hợp lí nhất là đầu tháng 1. Nếu đi từ phía Ninh Hòa thì thời gian cho cả đi và về phải là 4 ngày. Riêng về khoản người dẫn đường thì mình sẽ lo cho, giấy phép chỉ là chuyện rất nhỏ chỉ cần alo là xong ngay thôi.
P/S: Thằng Toàn Thắng cũng bon chen ra tận đó nữa hả bác?

biendaikho
26-10-2011, 09:59
Toàn Thắng đi nát cái vùng Khánh Hòa rồi bác ạ!

Daskem
26-10-2011, 11:08
Theo nhiều nguồn, t cho rằng mặt Ninh Hòa không dốc hơn mặt Khánh Dương đâu. Đi từ Ninh Hòa sẽ phải trải qua một lộ trình dài hơn, chắc mất khoảng 3-4 ngày mới tới đỉnh. Dốc dễ chịu (ý kiến chủ quan cảm tính) từ 0m đến khoảng 1400m. Ngay cả khi vượt qua độ cao 1400m thì độ dốc cũng tương đương hoặc thấp hơn bên Khánh Dương. Và độ dốc ngặt nghèo nhất là từ hướng Đông Bắc đến Tây Nam. Hướng này chắc ko thể đi vì đó là 1 vách đá dựng đứng (có thể thấy trong hình).

Còn chuyện gặp thú dữ thì đúng là rủi ro thiệt. Nhưng đối với một nhóm người nhất định như thợ săn hay những nhà nghiên cứu bảo tồn,... thì đó là vận may.

Đúng là không nên đi vào mùa này. Tháng 1 cũng được nhưng t nghĩ vẫn còn mưa. Vì tháng 1 năm 2010 rồi t cũng đi một vùng rừng lân cận Chư Mư thì vẫn còn mưa gió dữ lắm.

t đã đi tới 2 xã Ninh Tây và Ninh Thượng, cũng đi ngang một cái trụ sở thủy điện ở đây thì độ cao khoảng mấy chục m chứ ko đạt được 1000m. Nếu đi từ đèo Phượng Hoàng thì điểm bắt đầu cao nhất là 600m. Hướng từ đèo Phượng Hoàng có độ dốc và khoảng cách chim bay 15km tương đương như ở Ninh Tây, Ninh Thượng.

rubicon
26-10-2011, 16:30
Cao độ tại hồ thủy điện Eakrongru cao lắm chỉ khoảng 200m thôi, đặc biệt trên đó mát lạnh và có con đường đi lên khá đẹp. Kế khu này là hồ Đá Bàn cũng khá đẹp, nhất là phía bên núi. Bạn chủ có hứng thú làm lại 1 chuyến ko? Nếu đi vào tháng 1 thì khả năng mưa sẽ rất thấp, sở dĩ chọn tháng 1 vì cuối tháng 1 là Tết rồi, vả lại độ máu của 1 số bác ở trên cao quá nên cần tranh thủ đi gấp ...

Pmytrung
26-10-2011, 16:44
Hay quá mọi người làm một chuyến chỗ này đi và nhớ báo cho mình tham gia với nhé. Chỗ này hay đấy hy vọng sẽ cò nhiều loài cần phát hiện và công bố trong khu vực này. Cho một cục gạch nhé cỡ nào cũng tham gia đấy

biendaikho
27-10-2011, 09:33
Vừa với gọi điện cho anh cán bộ địa chính xã Ninh Tây, Ninh Hòa. Anh này cho biết là có thể leo được từ mặt Ninh Hòa. Hôm nào sẽ chạy ra ngoài đó khảo sát, và tìm người dẫn đường nếu được!
Anh Trung: dự kiến sẽ leo vào lúc qua tết Nguyên Đán, em sẽ phone!

rubicon
29-10-2011, 10:38
Đi sau Tết Nguyên Đán là hợp lí đó bác, nhưng đừng đi vào đầu tháng 2 nhé. Bác đứng ra lập hội rủ rê và lên khung thời gian đi, mình trợ giúp bác được gì sẽ trợ giúp. Sắp có dịp ra Ninh Hòa rồi, sẽ liên hệ người dẫn đường.

Pmytrung
29-10-2011, 11:33
Nhớ cho mình 1 vé đấy theo mình nên đi 3 ngày thì sẽ có nhiều thời gian hơn 6-7-cn chắc chắn sẽ ổn

VTF
29-10-2011, 12:06
Bữa giờ mình bận quá ko vào theo dõi.
@BDK: hôm nào cuối tuần ra tận nơi khảo sát, leo thử và tìm thông tin người dẫn đường luôn đi bác, bác alo tớ phọt ra ngay !
Đang rất máu, mưa gió gì cũng đi tất, hihihih, dù mới đứ đừ sau chuyến Ma Thiên Lãnh.
Đúng là nhìn cái đỉnh Vọng Phu từ xa, từ đỉnh Hòn Bà đã thiệt, như một nóc nhà cao vợi, đâm thẳng lên trời cao. Hôm đấy mình với mấy ae ngắm chán chê và thèm thuồng.
Ms Julia 2 Tê Toàn Thắng thì hi vọng là có thể đi được, vì đang bó bột sau chuyến đi Trà Sư của nhà NCG, hihixhix.

rubicon
29-10-2011, 12:10
Đi 3 ngày ko kịp đâu anh Trung ơi. Phải 4 ngày may ra mới kịp. Kiểu rừng ở đó sẽ khó đi hơn những nơi khác.
Anh Trung muốn làm 1 chuyến đi từ Phước Bình lên Bidoup ngắm ngía bò tót không? Khoảng 9-10.12 làm 1 chuyến.

VTF
29-10-2011, 12:17
Bác Rubicon có thể cho VTF xin thông tin về người dẫn đường được không?,VTF sẽ cố gắng làm 1 chuyến khảo sát trước ngay trong tháng 11 luôn.
Cảm ơn bác nhiều.

rubicon
29-10-2011, 12:30
Mình không có điện thoại liên lạc, phải đợi ra đó 1 chuyến thì mới tìm được và tìm chắc chắn sẽ có. Có nhiều thợ rừng ở đó, mình ko quen nhưng người khác sẽ nhờ họ dẫn đường cho mình đi được. Tạm thời bác Long cứ ra đó khảo sát đi, và cứ tìm người dẫn đường trước. Mình ra sau sẽ lo nốt phần còn lại.

Pmytrung
29-10-2011, 16:51
Đi 3 ngày ko kịp đâu anh Trung ơi. Phải 4 ngày may ra mới kịp. Kiểu rừng ở đó sẽ khó đi hơn những nơi khác.
Anh Trung muốn làm 1 chuyến đi từ Phước Bình lên Bidoup ngắm ngía bò tót không? Khoảng 9-10.12 làm 1 chuyến.

Hi bạn Cung đường này quá quen thuộc vì mình nghiên cứu ở đó nhiều hơn nữa nhìn cái địa hình chỗ này Núi-Chư-Mư-Vọng-Phu-2000m của bạn sẽ cóp nhiều cái cho mình khám phá và tìm hiểu. Nếu đi 4 ngày thì mình cũng chơi luôn nhưng mình nghĩ chúng ta nên có kế hoạch cụ thể nhé. Nhìn kiểu địa hình này sẽ rất hấp dẫn với mình và hy vọng sẽ có vài con hay hay để công bố

Cám ơn nhiều nhé bạn rubicon mặc dù chưa gặp bạn nhưng cũng cám ơn bạn có thông tin về mình

Daskem
30-10-2011, 20:15
Cho hỏi VTF Hòn Bà cụ thể ở chỗ nào vậy? Vì nước mình đi đâu người ta cũng gọi là Hòn Bà, nhiều lắm.

Lúc t chạy trên tỉnh lộ 2 nối Thị trấn Krong Pong với Thị trấn M'Drak, hoặc trên quốc lộ 26 đoạn Ea Kar thì đều thấy một đỉnh núi dựng thẳng đứng lên rất uy nghi mà t đoán nó là Vọng Phu. Lúc đó cảm giác rất ngưỡng mộ và thèm thuồng. Nhưng cũng thắc mắc là một ngọn núi độc đáo như vậy lại có ít người biết đến. Độc đáo ở chỗ là nó thẳng đứng, khổng lồ và rất cao. Có thể nói không có cái thứ 2 dọc dãy Trường Sơn hội đủ 3 phẩm chất trên (nếu ai nói có thì xin cho biết ha). Lưu ý là mấy ngọn núi đá vôi đặc trưng miền Tây Bắc là một dạng địa hình khác nên không tính.

Cảm ơn rubicon đã mời nhưng tiếc là t bận việc quá nên đi không được. Chắc là sẽ có 1 dịp khác để t chạm tay vào khối đá Mẹ Con bên kia. Đi sau tết thì chắc thời tiết đẹp lắm. Đi liền mùa này thì mọi người nên cân nhắc kỹ lại ha. Tại vì đoạn từ khoảng 1700m trở lên chỉ còn là đá, không phải đá nhỏ mà ta có thể đạp lên và bám được mà là đá to cao hơn đầu, phải leo lên rồi nhảy từ tảng này qua tảng kia, quay mặt lại thì không có gì để bám còn độ dốc thì run chân, toàn bộ cơ thể phơi bày dưới gió trời mà không có hệ thực vật che chở. Đi trên đá ở dưới thấp hoặc bằng phẳng thì chắc không có gì để nói. Nhưng ở độ cao gần 2000m, dốc mà không có bãi bằng bên dưới và nhất là không có cây bám, che chở thì cảm giác chỉ có trải qua mới có thể mô tả được.

Người ta thường nói quá lên những trải nghiệm khó khăn của mình. Nhưng trong bài viết này, mọi người có thể tin là ko có 1 sự nói quá nào hết. Đó là trải nghiệm của t hôm lên Chư Mư dưới thời tiết tốt (quá may mắn vì khi quay về, xuống hết đoạn đá, chui vô lại tầng thực vật thì trời mới mưa). t đã lên Chư Yang Sin dưới trời mưa trong đêm tối nhưng không có cảm giác mạnh như ở Chư Mư đây.

Đi nhanh nhất chắc cũng mất 4 ngày tính luôn ngày về. Nếu đi cả 2 đỉnh Chư Mư và Vọng Phu (là 2 hướng khác nhau) thì có thể mất thêm 1 ngày nữa.

Xin hỏi Pmtrung nghiên cứu đối tượng động thực vật gì vậy? Và đã đi vùng này nhiều?

Pmytrung
30-10-2011, 21:17
Chào Daskem

Mình admin trang này bạn có thể vào xem nhé và biết những gì mình đang nghiên cứu
www.vncreatures.net

Cám ơn nhiều

KenZend
30-10-2011, 23:25
Cám ơn chủ topic, bài viết hay lắm. Xứng đáng là một nơi để mọi người đến

Pmytrung
31-10-2011, 09:56
Hi all
Theo mình thì nên tổ chức sớm vào cuối tháng 11 vì thơi tiết khó khăn nhưng có những trải nghiệm thú vị. Mỗi người nên tìm cho mình 1 poter lo dẫn đường và lo ăn uống đầy đủ để có sức leo. Thực ra chỗ này cũng có nhiều vấn đề để nghiên cứu tuy nhiên chúng ta cần có kế hoạch cụ thể đề nghị Rubicon à Thống nên lên một chương trình nhé (không cần đông khoảng 5-8 người) là ổn rồi

Đang rất háo hức cái vụ này đây đôi chân, con tim và khối óc mách bảo là phải đi rồi

nuamua
31-10-2011, 10:08
Để thư thả sau Tết đi bác Trung ơi. Lúc ấy vạn vật sinh sôi nảy nở, những "người đẹp của rừng" của bác mới thò mặt ra cho bác tóm và săm soi chứ.
Với lại đi gấp quá em không kịp luyện thể lực. Như thế là quá ác với anh em. Hic...hic...

Pmytrung
31-10-2011, 11:25
Thanks bạn nuamua nhưng mùa đó khô hạn, lạnh giá thì bọn "người đẹp của rừng" nó ngủ đông hết rồi chả còn em nào chào đón chúng ta nữa đâu hehehehe. Thôi cũng thống nhất là khi nào có tour đi hú mình là được và đừng quên nhé. Tháng 11 này mình cũng đang kiém cách để khảo sát nơi đó trước khi đi cùng đoàn và hy vọng có vài kinh nghiệm để chia xẻ cùng anh em

Thân

VTF
31-10-2011, 12:48
Cho hỏi VTF Hòn Bà cụ thể ở chỗ nào vậy? Vì nước mình đi đâu người ta cũng gọi là Hòn Bà, nhiều lắm

Hòn Bà Yersin đấy ạ, hôm đấy ace mười mấy mạng 8h tối đèo nhau lên tới đỉnh lúc 1h sáng :D
Góc nhìn từ Hòn Bà rất đẹp, cái đỉnh nhọn của Hòn Vọng Phu sừng sững cắm thẳng lên trời, ace nhìn mà rõ d.. (c)

khanhvanpy1993
31-10-2011, 14:14
Đính Chính lại trang đầu tí là Thị Trấn Hai Riêng huyện Sông Hinh, hồi nhỏ mình sống ở chỗ đó, từ bên Sông Hinh (Phú Yên) nhìn vô đỉnh mẹ bồng con này đẹp hơn phía bên Ninh Hòa nhìn ra lên đó, Nếu các anh chị đang ở Thị Trấn Hai Riêng thì vô đỉnh theo cong đường DT649 đi xã Sông Hinh nối với madrak áh cũng nhanh vì đường ngon và thấy núi rõ.

Hanoi1111
31-10-2011, 20:49
Bác Trung cũng nghiện Mẹ và Con rồi ???
Đỉnh Mẹ và Con này nhìn từ phía Phú Yên đẹp hơn, ngày hè trời trong mây tạnh nhìn từ Tuy Hòa cách xa hơn 50 đường chim bay vẫn thấy rõ. Để nhìn Mẹ và Con rõ nhất và đẹp nhất là khu vực xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh ... nhìn từ hướng này rất giống hình tượng Mẹ và Con đứng kề bên nhau.
Còn phía xã Sông Hinh thì kề chân dãy núi này nhưng dốc dựng đứng và vách núi nhiều không thể lên được.

rubicon
31-10-2011, 22:30
Hình như các bạn lạc đề thì phải, leo lên tận đỉnh đó chứ có phải đứng dưới nhìn lên đâu, haha.
Mình đang xem xét khả năng leo vào tháng 11 như đề xuất của bác Trung vì cuối tháng 11 thường ít có khả năng mưa. Bác Trung, VTF, BDK vào xem xét thử mình có thể đi vào cuối tháng 11 ko. Nếu được thì mình giải quyết luôn vụ người dẫn đường vào giữa tháng 11.
Do năm nay lịch âm và lịch dương chênh nhau chỉ khoảng 20 ngày nên khả năng lúc đó trời bắt đầu lạnh và có gió mùa rồi, trên đỉnh còn lạnh kinh hơn nữa. Mình đoán là sẽ lạnh và gió lớn như ở Hòn Bà, nhiệt độ vào ban đêm có thể xuống 10 độ.
Nên giải quyết nhanh vụ này để còn lên kế hoạch cho vụ khác nữa nhé các bác, đang để ý cái thung lũng ở độ cao 800m cũng trên dãy này nhưng về phía vịnh Vân Phong, có mấy con thác cao ngất trời trong khu rừng tương đối dày đặc.

biendaikho
01-11-2011, 07:58
Nếu ACE quyết tâm thì em sẽ ra xã Ninh Tây, Ninh Hòa khảo sát một chuyến ngay trong đầu tháng 11. Nhưng nói trước tháng 11 là cao điểm mùa mưa, mà mưa thêm với lạnh nữa thì không dễ ăn đâu. Chuyến này dự kiến đi về 4 ngày, ba lô không thể dưới 10 kg, thêm máy ảnh nữa thì cũng tầm 12 kg nên phải chuẩn bị hết sức cẩn thận.
Về phần porter: theo em chỉ cần 1 người dẫn đường, nhìn qua một lượt phần nhân sự thì thấy toàn dân "pro" cả, mỗi người mỗi porter thì mất hết hứng thú!

biendaikho
01-11-2011, 08:13
Em đã gọi điện nhờ anh Bình, cán bộ Văn phòng xã Ninh Tây ( VP 0583 662 009 - 0983 628 587) tìm người dẫn đường. Theo những thông tin ban đầu thì có thể đi lên đỉnh Mẹ bồng con bằng cách đi ngược dòng Suối Mơ, xã Ninh Thượng, từ đây tìm đường lên. Đỉnh núi này cao vút, nhìn rất đẹp và hoành tráng, nhưng dân địa phương thì chẳng mấy người lên đó cả.

Pmytrung
01-11-2011, 08:31
Hi all
Riêng mình thì thuê cho mình 1 poter là một anh chàng người dân tộc khoẻ mạnh nhé, chi phí ăn uống anh này mình trả hết vì cái quan trọng của mình là không phải là cái mỏm tí xíu đó mà những đêm mịt mùng bên dòng suối và những hang sâu. Mình nghĩ tháng 11 là ổn nhất và rất cần poter nếu các bạn không cần thì thôi nhưng với mình phải có. Các bạn có thể khoẻ hơn mình nhưng kinh nghiệm đi rừng thì chắc chắn không thể bằng mình vì 20 năm nghien cứu khắp Việt nam rồi.

Rất mong 1 chuyến 4 ngày vào cuối tháng 11 này cùng đồng hành với moị người

VTF
01-11-2011, 12:15
Mình thấy ace đang rất máu, mình thì đang trong tư thế sẵn sàng đây, chúng ta chốt ngày rồi lên đường thôi anh em.
Nhưng nên có lịch chính xác sớm đặng mình còn luyện thể lực nữa, vì dạo này già cả rùi, lại ăn nhậu nhiều nên sức mau xuống ghê luôn :(

rubicon
01-11-2011, 20:13
Bác VTF đứng là tổ chức đi, mình..phụ họa, haha.

VTF
02-11-2011, 11:55
Tổ chức đi tiền trạm hả bác Rubicon? Nếu tiền trạm thì để bác BDK ngoài đó lên chương trình và chốt ngày, ae mình đu theo, vì bác í đã có sẵn contact và rành đường hơn, VTF ở trong SG mà. hihihihi.
Tiền trạm xong,VTF sẽ lên chương trình và đưa vào box Tìm bạn.

nuamua
02-11-2011, 12:12
Tìm chi nữa bác VTF ơi. Với yêu cầu 5-8 mem thì đủ rồi đấy. Điểm mặt nào:
1. VTF
2. rubicon.
3. biendaikho
4. Pmytrung.
5. Toàn Thắng.
6. nuamua.
(7.) Daskem
Vừa đẹp còn gì.

Pmytrung
02-11-2011, 16:13
Hi all
Danh sách
1. VTF
2. rubicon.
3. biendaikho
4. Pmytrung.
5. Toàn Thắng.
6. nuamua.
(7.) Daskem

Thống nhất đi các chàng Trai để anh theo với mà anh đi nổi thì các chú cũng đi nổi thôi không có vấn đề gì nhỉ

VTF
03-11-2011, 11:34
5. Toàn Thắng không tham gia được vì chân vẫn còn bó bột, qua tết ta thì may ra lão í mới tham gia được các chuyến nhẹ nhẹ, rừng với núi thì thua toàn tập :))

Dec 1-4, 2012 (thứ 5,6,7,CN) được không các bạn? Chúng ta chọn và chốt ngày để ace confirm đặt gạch. Cơ mà toàn zai thanh không nhể, không có gái lịch nhể :D

rubicon
03-11-2011, 11:43
Ngày 1 và ngày 2 hàng tháng thì mình thua rồi. Có thể sớm hơn 1 tuần được ko?

VTF
03-11-2011, 11:51
Mình sao cũng được, chờ những ace khác xem thế nào (c)

Pmytrung
03-11-2011, 13:11
Theo mình thì các bãn nên đí cuối tháng 11 này là khoẻ nhất còn nếu không thì tính cho tết tây sẽ có nhiều time hơn cử luôn rubicon làm chủ xị lo luôi ngày tháng fix chính xác, nộp tiền và offline bàn kế hoạch cụ thể thì mới xong được chứ toàn là con ma nhà họ hứa thế này thì không ổn và rất khó đi đấy. Cần phải quyết tâm cao

deny
03-11-2011, 13:31
Danh sách
1. VTF
2. rubicon.
3. biendaikho
4. Pmytrung
5. ..
6. nuamua
(7.) Daskem
8. deny

Không có con gái, ổn, các bác cho em ghi tên ^^,
Anh Trung thì em đi rồi, còn các bác khác: VTF, rubicon.. nghe danh đã lâu, chưa từng gặp :D

Ủng hộ 1-2-3-4 tháng 12 và 24-25-26-27 tháng 11, các bác biểu quyết đi.

rubicon
04-11-2011, 00:03
Mình thì làm gì có danh tiếng gì đâu hả bạn Deny, cũng thỉnh thoảng đi đây đi đó phụ họa người khác thôi. Đề xuất bác VTF làm trưởng đàn nhé, mình không khiếu tổ chức nên dễ bể show lắm. Thống nhất chơi luôn cuối tháng 11 đi bác VTF.

biendaikho
04-11-2011, 12:16
Đồng ý với bác Rubicon, bác VTF trưởng đoàn, em tình nguyện làm trợ lý hành quân!

VTF
04-11-2011, 12:42
Cảm ơn ae đã tin tưởng, mình cũng còn gà lắm, được cái mát tay khâu tổ chức, duy có điều còn băn khoăn là mình tổ chức chuyến nào là chuyến đó y như rằng đều gian khổ và gian nan, hí hí.
Thks Thống về thông tin của Bình bên UBND xã Ninh Tây nhé, chiều nay mình sẽ cố gắng contact được với đ/c CT UBND xã Ninh Thượng để tìm người dẫn đường và porter. Sẽ lên lịch chi tiết cho ae ngắm nghía.
Quãng đường từ ngã 3 trong vào đến xã tầm 20km, ko có bus, ko có xe đò, chỉ có xe ôm, hixhixhix. (NO)

VTF
04-11-2011, 15:03
- Vừa call đồng chí Chủ tịch xã Ninh Tây xong, có giấy giới thiệu là OK ngay, xã có người dẫn đường. Xuát phát từ thủy đện Eakrongru, đi ghe là đến chân núi. Vụ giấy phép thì bác BDK hoặc bác Rubicon ai sẽ phụ trách ạh?
- Call UBND xã Ninh Thượng thì không trả lời máy ?!?!

Như vậy hoặc là có giấy phép thì chúng ta leo chính thức hoặc ko thì sẽ leo chui, nhưng leo chui thì tìm người dẫn đường lúc này hơi khó một tí vì Bình UBND xã đang bận, chưa tìm giúp guide được, hi vọng tuần sau mới rảnh tìm được.

biendaikho
04-11-2011, 16:38
Về cái khoản giấy phép thì để em lo!

VTF
04-11-2011, 16:45
Pm cho VTF xem cái giấy phép được không Thống? vì tò mò thôi, xem tổ chức nào, hihihi.
Thống gửi giấy phép theo đường bưu điện vào địa chỉ này nhé: Ủy Ban Nhân Dân xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, đ/c chủ tịch hơi khó nên không nhận qua fax hay email đâu.
Khi nào gửi xong thì báo VTF nhé để VTF điện thoại lên xã hỏi thăm liền, hí hí, làm rốt ráo mọi công tác chuẩn bị để còn lên đường nữa.

biendaikho
04-11-2011, 17:54
Nói nhỏ thôi: chẳng có giấy phép nào cả, em sẽ nhờ một vài người quen gọi điện cho đ/c này :d

Pmytrung
04-11-2011, 18:27
Ngon lành cành đào rồi ! mỗi người một tay chuyến đi sẽ thành công ... Đang dợt thệ lực cho vụ này đây hy vọng sẽ ổn thỏa hehehehe

Daskem
04-11-2011, 23:35
Tính ra từ Nha Trang có thể đi xe đò tuyến Nha Trang - Buôn Ma Thuộc (nhiều xe lắm). Xe chạy theo quốc lộ 1 tới Ngã 3 Ninh Hòa Thị trấn Ninh Hòa thì quẹo qua quốc lộ 26. Trên quốc lộ 26 có 2 đường đi vô 2 xã Ninh Thượng và Ninh Tây. Nếu đi Ninh Thượng thì dừng ở xã Ninh Phụng (có thể dừng ở Thị trấn cũng được vì nó sát nhau). Còn đi Ninh Tây thì dừng ở xã Ninh Xuân (qua khỏi hồ Suối Trâu, gần suối nước nóng Dục Mỹ). Đi xe đò từ Nha Trang tới 2 chỗ này tầm giá khoảng 50k là cao rồi. Từ 2 chỗ này đi vào trong Ninh Thượng hoặc Ninh Tây chỉ còn khoảng 10km đường xe chạy. Chắc cỡ 30-50k nữa.

Sau đây là so sánh giữa Ninh Tây và Ninh Thượng để mọi người tham khảo:
- Bên Ninh Thượng thì dân cư đông đúc hơn, nhiều người Kinh, người Tày Nùng đi giỏi, sống sát rừng. Nhưng từ chổ này đi thẳng vào Chư Mư có vẻ khó khăn hơn. Nếu người dẫn đường đi qua Ninh Tây rồi mới đi theo đường Ninh Tây thì dễ hơn.
- Bên Ninh Tây thì dân cư thưa thớt. Sát rừng là thủy điện nên hình như chủ yếu là công nhân viên sống, vòng ngoài thì người Êđê sống. Lần trước có tới hỏi thăm thì có vẻ họ không rành lắm so với bên Ninh Thượng. Nếu có người quen ở đó thì chắc dễ kiếm rồi.

Mà việc kiếm người biết đường đúng là hên xui. Nếu đầu tư nhiều thời gian vào việc kiếm người thì có thể tăng tỷ lệ hên lên. Người địa phương do có nhiều lý do (có thể thông cảm lẫn ko thể thông cảm) nên thường hay nổ, nhiều khi chưa bao giờ lên đỉnh nhưng vẫn khoác lác là lên tới đó rồi, cũng có thể là do họ nhẫm lẫn với một chổ khác như kiểu Christopher Columbus, hoặc do mình hỏi một đường, họ không nghe rõ hiểu rõ rồi trả lời một nẻo, vô tình làm sai lệch thông tin điều tra. Nhưng cũng có người chưa bao giơ lên đỉnh nhưng khả năng phán đoán, định hướng tốt vẫn có thể dẫn ta lên đỉnh một cách đỡ vất vả và nguy hiểm hơn.

Trong trường hợp có bản đồ địa hình thì tuyệt. Không có thì ở Nha Trang có một nhà sách (hình như trên đường Thống Nhất) có bán một cái bản đồ Khánh Hòa có đường bình độ rất hay. Có 1 cái GPS nữa kết hợp thì giảm tỷ lệ phụ thuộc người dẫn đường.

Mùa mưa lũ rồi, cao điểm là tháng 11,12, đi chắc là khó lắm. Mà mưa xối xả thì có lẽ muôn loài cũng không hoạt động nhiều. Daskem cũng chủ yếu đi rừng leo núi vào mùa mưa nhưng biểu lên Chư Mư dưới mưa thì ngại lắm. Từ đồng bằng lên lưng chừng thì mưa cỡ nào cũng không ngại. Ngại nhất là đoạn đá ở những trăm mét sau cùng. Chắc tại không biết thì thôi, biết rồi thì ngại.

Và cũng muốn đi chung với mọi người nhưng tiếc là hoàn cảnh ko cho phép.

VTF
05-11-2011, 11:58
Hôm qua VTF mất cả buổi để dò tìm và hỏi tứ phương tám hướng về thông tin, hihihi, thks bạn Kha - Trung Nguyên Coffee đã nhiệt tình cung cấp thông tin về người dẫn đường, dù bạn không có ở trên này.
Mình vừa contact với bác Bảy xong, chuyên gia đi điệu tìm trầm, đã từng lên đỉnh Hòn Vọng Phu.
Xuất phát từ Ninh Sim ?!?!, thời gian đi về là 4 ngày.
Như vậy là sẽ không cần liên hệ với UBND xã nữa các bác nhỉ? đi chui luôn?

Về xe cộ: trừ BDK sẽ xuất phát từ Nha Trang và xuống xe ở điểm hẹn dọc QL26, mình nghĩ các ae xuất phát từ SG sẽ đi thẳng tuyến SG-NH, thuận tiện hơn là đến NT rồi lại đổi xe NT-BMT để đi tiếp, đỡ mất thời gian. Đến Ninh Hòa ae sẽ bắt xe đò NH-BMT hoặc sẽ đi xe ôm luôn cho tiện, vì dù gì từ QL26 vào trong cũng ko có xe.

Ae bàn bạc tiếp nhé. Mình sẽ làm việc tiếp với bác Bảy xem lộ trình và chi phí chi tiết như thế nào.

PS: GPS mình sẽ mang, mượn của Fanha. Map thì BDK chịu khó chạy ra mua nhé.

VTF
07-11-2011, 09:28
Mới tranh thủ hỏi thêm một số thứ với bác 7, bác trả lời như sau:
Lộ trình: đến ngã 3 cầu Dục Mỹ quẹo phải, đi tầm 15km là tới chân núi, có thể đi xe máy được. Sáng ngày 1 xuất phát, chiều 3,4h ngày 3 là xuống đến chân núi.
Ăn uống: chỉ cần mang theo lượng nước đủ dùng trong ngày, nhưng chiều sẽ phải tìm nguồn nước để hạ trại. Ăn tự lo.
Ngủ: địa hình quá dốc, chỉ có thể ngủ võng.
Thời tiết: mùa này mây mà mưa dầm suốt, vắt nhiều vô số kể, cả vắt đất lẫn vắt lá. Đi vào tháng 12 thì ổn hơn nhiều.
Một chi tiết đáng chú ý là bác 7 chưa lên tới đỉnh, lý do là vì bác là dân đi điệu, khu vực đỉnh toàn đá, không có trầm nên ko lên đấy làm gì, nhưng bác có thể tìm đường để dẫn lên.

Pmytrung
07-11-2011, 14:30
Chào VTF !
Hay và rất hay mấy ông tim Trầm mà dẫn đường thì khỏi lo lắng gì rồi. Tuy nhiên mình nghĩ vẫn cần thuê thêm vài poter nấu ăn và chuyển đồ. Việc đi rừng rất rất và rất nguy hiểm chứ không chơi đâu. Chi phí đi 4 ngày thì share ra nến đừng quá tiết kiệm mà nguy hiểm tính mạng và vất vả. Mình tính là nếu 6 người và 1 người 2,3 chai là có thể tốt rồi vì đây không chỉ là nơi mới, khó khám phá mà còn là first time nữa nên phải chấp nhận thôi.
Mình nghĩ nên đi vào cuối tháng 11 vì sẽ rất hay. Nếu mưa hay nắng gì đều có ảnh đẹp vì mây mù dăng các dãy núi khi mưa xuống và ray sẽ rất đẹp. Hơn nữa mùa mưa có nước để má sống chứ khô hạn hết nược là tiêu đó không đùa được với rừng

Vài dòng nhé

VTF
07-11-2011, 16:12
Vâng, ngoài 1 porter cho bác Trung, VTF sẽ hỏi để thuê thêm 1,2 porter nữa, các ae khác thế nào? chưa thấy nêu ý kiến.
Nội trong ngày mai VTF sẽ lên lịch và chi phí chi tiết để ace vào đặt gạch xác nhận.
Cơ mà box này mà lên lịch trình, đặt gạch thì có vẻ ko phù hợp nhỉ?

Pmytrung
07-11-2011, 16:17
Theo mình tốt nhất tránh ồn ào mọi người nên trao đổi qua Email là ổn nhất vì đây là chuyến đi của một nhóm người nhỏ nên không cần bàn cải. Chuyến này mình xin thêm 1 bà chị già của mình dân phượt pro và có lẽ chị chấp cả mình vì sức khỏe đấy nhé các bạn. nếu okie thì mình sẽ
1. Phùng Mỹ Trung - 0944679222 - [email protected]

rubicon
07-11-2011, 22:26
Nếu đi từ SG thì có thể đi xe Minh Dũng, chở thẳng từ SG tới Ninh Hòa rồi lên Dục Mỹ luôn.
Đi đường Ninh Tây (thủy điện Eakrongru) hay Ninh Thượng cũng đều phải đi xe ôm từ QL26 vào. Hoặc có thể bắt 1 chiếc taxi từ Dục Mỹ vào luôn cho tiện vì đường ở đó đã được trải nhựa hết rồi.
Trong 2 lựa chọn ở trên thì mình thấy xuất phát điểm nào cũng khó khăn vì phải vượt qua các con dốc quá lớn. Theo bản đồ địa hình thì có lẽ các con dốc này phải hơn 45 độ và chênh lệch cao độ lên đến 600m. Để vượt qua các con dốc này không phải là chuyện dễ dàng nếu ko muốn nói là không khả thi đối với thời gian và sức lực của chúng ta.
Nếu đi men theo các con dốc này thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, mình đề nghị nên xuất phát từ giữa đèo Phượng Hoàng, đường khá dễ leo hơn, khoảng cách cũng gần hơn. Mình sẽ liên hệ với 1 thợ rừng ở đó để dẫn chúng ta lên. Vụ giấy phép thì có thể cần hoặc cũng không cần. Theo thông lệ, muốn vào rừng sẽ phải liên hệ Kiểm lâm thay vì chính quyền, chính quyền không giải quyết được chuyện này. Nếu cần giấy phép thì mình sẽ liên hệ trước kiểm lâm Ninh Hòa hoặc bác BDK ở ngoài đó liên hệ giúp luôn cho tiện.
Từ Dục Mỹ có thể thuê hẳn 1 chiếc taxi chở lên giữa đèo Phượng Hoàng, không nhất thiết phải là xe ôm, cũng rẻ thôi.
Về bản đồ địa hình, điện thoại mình có thể load được bản đồ offline của Google maps tới zoom level 15 (không cần dùng sóng điện thoại), nguồn sạc thì đủ cung cấp cho cái điện thoại đó trong 4 ngày. Để dự phòng nếu có bất trắc gì đó thì bác BDK nên ghé nhà sách KH mua thêm bản đồ địa hình bằng giấy cho chắc ăn.
Các bác xem góp ý thế nào nhé.

VTF
08-11-2011, 08:51
Như vậy, cả nhóm sẽ đợi thông tin về người dẫn đường của bác Rubicon nhé?

Daskem
08-11-2011, 12:52
Hoàn toàn đồng ý với rubicon là lên đỉnh từ mặt Ninh Hòa là vô cùng khó khăn. Nhưng vấn đề không phải khoảng 0-600m đầu tiên mà là khoảng 1600m-đỉnh. Khoảng này dốc gắt và nhiều khả năng là đá cho nên lên đỉnh rất nguy hiểm.

Hôm trước tranh luận với rubicon về độ dốc 2 mặt Khánh Dương và Ninh Hòa thì cũng có cái đúng và cái sai. Đúng ở chỗ là về tổng thể độ dốc mặt Khánh Dương bằng hoặc hơn mặt Ninh Hòa 1 chút. Sai ở chỗ là t đã lấy track của t ra so sánh nên nói là dốc hơn. Cái sai thứ 2 quan trọng hơn là ko coi kỹ khoảng dốc 1600m-đỉnh của mặt Ninh Hòa.

Hầu như ai cũng từng leo Chư Yang Sin hướng thủy điện Krong Mar. Bây giờ, tạm cho là đoạn dốc từ chân núi 1700m lên tới đỉnh CYS ở mức dễ đến khó, và bỏ qua yếu tố có sẵn đường. So sánh sau về độ dốc của các hướng đi mong là giúp ích:

1. Mặt Khánh Dương mà t đã đi:
300-1200m: khó
1200-1500m: gắt
1500m-đỉnh: khó

2. Mặt Khánh Dương theo bản đồ:
300-1000m: dễ
1000-1200m: khó
1200-1500m: gắt
1500m-đỉnh: khó

3. Mặt Ninh Hòa theo bản đồ:
0-600m: dễ
600-800m: phẳng
800-1400m: dễ
1400-1600m: khó
1600m-đỉnh: gắt

4. Mặt đèo Phượng Hoàng theo bản đồ:
600-1200m: dễ
1200-1600m: gắt
1600m-đỉnh: khó

VTF
08-11-2011, 13:39
Trao đổi qua email thì sẽ khó thảo luận chung, VTF nghĩ chúng ta sẽ thảo luận và bàn bạc chi tiết ở đây để có lộ trình thuận lợi nhất cho nhóm, kể cả chốt fix ngày giờ, lịch trình, lên danh sách, đặt gạch... sau khi thống nhất mọi thứ xong xuôi hết, nhờ MOD của box xóa hộ những bài không cần thiết là xong, trả lại đúng tên em, hihihi

VTF đợi thông tin người dẫn đường của bác Rubicon để lên lịch chi tiết. Nếu bác contact guide thì nhớ hỏi luôn porter nhé. Thks.

rubicon
08-11-2011, 20:19
Trao đổi qua email thì sẽ khó thảo luận chung, VTF nghĩ chúng ta sẽ thảo luận và bàn bạc chi tiết ở đây để có lộ trình thuận lợi nhất cho nhóm, kể cả chốt fix ngày giờ, lịch trình, lên danh sách, đặt gạch... sau khi thống nhất mọi thứ xong xuôi hết, nhờ MOD của box xóa hộ những bài không cần thiết là xong, trả lại đúng tên em, hihihi

VTF đợi thông tin người dẫn đường của bác Rubicon để lên lịch chi tiết. Nếu bác contact guide thì nhớ hỏi luôn porter nhé. Thks.

OK. Cuối tuần này mình sẽ cố gắng liên hệ mấy món này. Về cơ bản thì sẽ ổn thôi, bác VTF lên kế hoạch sớm đi.

biendaikho
09-11-2011, 08:54
1.2 Phùng Mỹ Trung - 0944679222 - [email protected]
3. BDK - 0903 582 899 - [email protected]

VTF
09-11-2011, 14:16
Lịch trình:
Tối thứ tư ngày 23/11 ae tập trung tại BXMĐ, xe Minh Dũng 8h tối xuất bến, ae xuất phát từ các địa phương khác thì tùy ý chọn phương tiện để đến Ninh Hòa.
Thứ năm ngày 24/11: sớm nhất là 7h30 có mặt tại Ninh Hòa, điểm tập kết toàn nhóm là tại bến xe Ninh Hòa. Ăn sáng, cafe, bắt xe đò đi tiếp, đến giữa đèo Phượng Hoàng như bác Rbicon nói thì xuống xe, chui vào rừng.
Guide và porter thì đợi bác Rubicon báo chi tiết để sắp xếp tập kết ở đâu, cái này mình báo sau nhé.
Thứ sáu, thứ bảy ngày 25,26/11: vẫn ở trong rừng
Chủ nhật ngày 27/11: chiều xuống tới chân núi, trở về lại Ninh Hòa, ăn uống, chia tay chia chân, lên xe Minh Dũng về lại SG, các ae ở các địa phương khác tùy ý lựa chọn phương tiện trở về, hoặc theo ae về lại SG làm cái tiệc chia tay luôn, hehehehe.
Sáng thứ hai ngày 28/11: 7h30 về đến SG, vọt về nhà ắm rửa, thay đồ đi cày kiếm tiền đi phượt tiếp.

Chi phí:
Xe Minh Dũng SG-NH-SG: 190K x 2 = 380K
Xe đò NH-đèo PH-NH: 60K x 2 = 120K
Guide: 250K x 4 ngày = 1000K
Porter: 200K/người. Riêng bác Trung em dành hẳn 1 người cho bác, chi phí thuê và ăn uống tự trả. Thêm 1 porter cho cả nhóm còn lại: 200K x 4 ngày = 800K.
Ăn uống cho 1 guide và 1 porter: 2 người x 3 buổi x 4 ngày x 50K/buổi/người = 1200K
Ăn uống cho các ae: 50K/buổi/người x 3 buổi x 4 ngày = 600K
Linh tinh phát sinh: 500K
Tổng cộng: 1800K/người (tính với số lượng là 5 người và tính cho ae xuất phát từ SG), các ae ở địa phương khác thì chỉ trừ tiền xe SG-NH-SG là ra chi phí của mình.

Ngày off họp đoàn và thu tiền: 6h tối thứ 6 ngày 18/11 tại Cafe 343, đường Nguyễn Trãi.
Anh em ở các địa phương khác có thể chuyển khoản cho VTF các chi phí ăn uống, chi phí guide, porter.

Giang hồ trên đấy báo về: có thể mượn hoặc thuê súng săn 9kg phòng thân, dân quanh núi nhà ai cũng có. Nên mang theo lưỡi câu cá trắng ở suối, rất to và thịt ngọt.

Ae đặt gạch vui lòng ghi thêm địa phương mình nhé.
Bác Rubicon cố gắng liên hệ sớm để mình chốt lịch trình/chi phí. Thks

Pmytrung
09-11-2011, 16:08
Hi all
Tình hình là rất tình hình mới nhận văn phòng cơ quan thông báo sáng nay từ 23 - 28 có thể phải đi Hà Nội đây đọc xong cái này mà thắt hết cả ruột gan đây chưa biết làm thế nào đây. OMG để mình xem thế nào có cách nào chuyển cho người khác đi thay được không. Đúng là Đại họa đại họa rồi

VTF
09-11-2011, 16:45
Hix, thế là mới chỉ có nhõn VTF và BDK, các đồng chí khác chưa thấy cần phơm :(

rubicon
10-11-2011, 20:36
Đi từ tối thứ 4 sợ mình ko đi được quá bác VTF. Công việc không cho phép nghỉ vào thứ 5 mới ác chứ. Có thể dời lại 1 ngày ko? Cuối tuần sau mình có dịp đi đám cưới ở NT nên sẽ liên hệ luôn người dẫn đường. Vậy có kịp không mấy bác?

VTF
11-11-2011, 21:52
3 ngày thì quá tốt rồi, chỉ e không đủ thời gian lên đỉnh, theo thông tin của bác 7 đi điệu thì mất 3 ngày lên và 1 ngày xuống, bác Rubicon hỏi thông tin xem nếu từ giữa đèo Phượng Hoàng thì có rút ngắn lộ trình được ko nhé, VTF đợi thông tin của bác.

NguoiNhaQue66
12-11-2011, 06:19
Thể lực phải rất tốt mới mong thuần phục cái núi này...tiếc cho mình quá ! Mà nè, bác VTF gì đó ơi, tháng này còn mưa, chinh phục cái núi dã man này cực đấy !

VTF
12-11-2011, 08:47
Dạ vâng, bác Daskem đã khuyến cáo rất cực và nguy hiểm, nhưng thiệt tình là anh em đang máu đi quá, mưa mãi, mà cứ phải đợi cho hết mưa mới đi thì chán quá bác ạh, các nơi loanh quanh thì đi rồi, nên cứ phải tìm chuyến độc và lạ mà đi. VTF cũng đang làm công văn xin vào Ngọc Linh nữa nè.

NguoiNhaQue66
12-11-2011, 10:51
Phải chi bác đi trễ trễ xíu...để mình có thời gian mà xách giày mà chạy bộ tăng sức bền từ từ...! Chúc vui nhé ! À, mà nhớ cho cái hồi ức hoành tráng nha !

VTF
12-11-2011, 11:00
Nếu ít người đi quá thì có khả năng sẽ dời đấy bác ạh, chờ thông tin của bác Rubicon cuối tuần này xem sao, hihihi (beer)

biendaikho
13-11-2011, 15:25
http://www.nexus.net/%7E911gfx/vietnam/maps/nd49-13/nd49_13c.jpg
Bản đồ quân sự (Mỹ) khu vực núi Chư Mư
Tỷ lệ: 1:250.000

biendaikho
13-11-2011, 15:31
Nhìn bản đồ thì hướng xuất phát từ Thủy điện Eakrongru là khả thi nhất, chúng ta sẽ đi thuyền ngược dòng, và bắt đầu hiking. Đoạn gần lên đỉnh sẽ rất gian khổ, màu nâu càng đậm thì độ cao càng lớn!

VTF
15-11-2011, 09:04
Hiện tại vẫn chưa thấy thông tin của bác Rubicon và confirm của những ae khác, như vậy, chuyến đi sẽ được thực hiện vào một dịp khác. Để khỏi loãng topic và sai qui định, VTF đề nghị Mod box này xóa tất cả những bài viết không liên quan.

rubicon
15-11-2011, 22:51
Hiện tại vẫn chưa thấy thông tin của bác Rubicon và confirm của những ae khác, như vậy, chuyến đi sẽ được thực hiện vào một dịp khác. Để khỏi loãng topic và sai qui định, VTF đề nghị Mod box này xóa tất cả những bài viết không liên quan.
Xin lỗi bác VTF và các anh em. Do bận việc nên mình vẫn chưa thể đi NH để liên hệ được. Cuối tuần này mình đi NT dự đám cưới sẳn dịp sẽ lo luôn vụ này. Tuy nhiên, do thời gian gấp gáp quá mà cũng ít người đăng kí nên theo mình thì dời lại tháng 1 hoặc đầu tháng 2 cho dư dả (nên đi sau Tết AL vì trước Tết AL bị chuốc say xỉn tối ngày thì sao đi được). Chắc chắn 1 điều là mình sẽ tìm được người dẫn đường cho các bác nên các bác cứ yên tâm.

@BDK: Bản đồ topo của bác tỉ lệ quá lớn nên không nhìn rõ được địa hình đâu, mình cũng có nhiều file bản đồ loại đó từ thời trước 65 nhưng tỉ lệ khá lớn nên không nhìn rõ (đa phần mục đích là dành cho phi công). Tiếp cận theo cách của bác có thể không khả thi hoặc nếu có khả thi thì sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực. Bác xem trên Google Terrain sẽ rõ hơn địa hình của lối đó. Theo mình biết trước đây thì dân đi rừng ở đó thường đi lên từ hướng đèo PH hoặc từ hướng Khánh Dương hơn là các hướng khác.
Thêm nữa, bác VTF nên lập hội đi là vừa, cứ phác thảo kế hoạch và rủ rê trước vì từ giờ tới đó không phải dài lắm (mất hết thời gian lo cho 1 tháng Tết rồi!). Vấn đề mình lo lắng nhất là mưa, mưa rừng ở đó khiếp lắm. Để vượt qua được địa hình toàn đá như bác Daskem đã chia sẻ thì không biết sẽ ra thế nào nữa. Vì vậy chọn thời điểm cuối tháng 1 (khoảng ngày 10 Tết) là hợp lí nhất nhé các bác (mình sống ở NH hơn 15 năm nên biết rất rõ thời tiết ở đó).

VTF
16-11-2011, 12:16
Bác Rubicon cứ hỏi thông tin guide và porter nhé, xong xuôi VTF sẽ lên lại lịch cho ae vào đặt gạch.

Toàn Thắng
18-11-2011, 00:25
Lão đại thiệt là ít có ác quá đi lực lúc mình xi cà que mà chọn đi leo núi cho mình chết vì thèm đây mà... đang ra sức tập vật lý trị liệu đây, hy vọng đu bám theo anh em được...

04hcb
18-11-2011, 08:20
Có núi rồi àh
Chuẩn bị thôi
:)

nhocharuka
18-11-2011, 11:28
Hix, lại núi
Nhìn thì đã thật đấy
Nhưng tiếc là không đi được :((

B 0 0 B
18-11-2011, 19:04
lên kế hoạch đi anh ui :D

chiaky
18-11-2011, 19:33
hichic, cái vụ này hay mà sao ko thấy nữ nào dòm ngó zi, bà con ui, girl tham gia được ko?

VTF
18-11-2011, 19:51
@Chiaky: Chuyến đi này dự kiến sẽ rất khó khăn và nguy hiểm cho nên gần như chỉ có nam đăng ký, VTF sẽ chờ xác nhận của bác BDK về khả năng của Chiaky nhé, bác ấy OK thì VTF sẽ nhận ngay, có gì BDK còn chịu trách nhiệm chứ, hí hí hé hé :D

Chúng ta chờ thông tin của bác Rubicon đến tuần sau nhé, nếu vẫn chưa có thông tin thì VTF sẽ lên lịch trình và sẽ đi vào cuối tháng 1 (sau tết ta thì phải?) và sẽ do bác Bảy đi điệu dẫn đường.

Bác Rubicon nhanh nhanh nhé, bà con đang chờ.

chiaky
18-11-2011, 19:59
@Chiaky: Chuyến đi này dự kiến sẽ rất khó khăn và nguy hiểm cho nên gần như chỉ có nam đăng ký, VTF sẽ chờ xác nhận của bác BDK về khả năng của Chiaky nhé, bác ấy OK thì VTF sẽ nhận ngay, có gì BDK còn chịu trách nhiệm chứ, hí hí hé hé :D

Chúng ta chờ thông tin của bác Rubicon đến tuần sau nhé, nếu vẫn chưa có thông tin thì VTF sẽ lên lịch trình và sẽ đi vào cuối tháng 1 (sau tết ta thì phải?) và sẽ do bác Bảy đi điệu dẫn đường.

Bác Rubicon nhanh nhanh nhé, bà con đang chờ.
Choy, vậy mấy bác trả lời em nhanh nhanh nhé, không được tham gia thì tiếc lắm í, em dòm ngó cái mẹ bồng con này từ bé tí cơ

VTF
18-11-2011, 20:04
Chiaky: có quyết tâm thì sẽ được (c), nhớ dẫn lão BDK đi ăn ốc hay ăn kem, lão í OK xác nhận liền àh :D

qkhoaa3
19-11-2011, 13:49
Chúng ta chờ thông tin của bác Rubicon đến tuần sau nhé, nếu vẫn chưa có thông tin thì VTF sẽ lên lịch trình và sẽ đi vào cuối tháng 1 (sau tết ta thì phải?) và sẽ do bác Bảy đi điệu dẫn đường.
Hoan hô a.Long..(c)có cơ hội trở về nơi hoang dã cùng mọi người rồi..:D..
Dạo này cuối năm bận quá, ko đi đâu được.:(

lengkeng1minh
19-11-2011, 14:26
Nếu đi tháng 1/2012 thì cho anh tham gia với nhé! 0907145308.

Phương Hoàng
19-11-2011, 14:51
Anh Long ơi, cho em 1 vé leo núi với!!! ^^

Bánh Ú
19-11-2011, 18:29
Đọc cái chương trình của các bác thật là thèm thuồng. Nếu các bác đi vào tầm tháng 1-2 sau tết và cuối tháng thì cho em đăng ký 1 vé với nhé.

Em là nữ, thể lực ok (em vừa qua tuổi bẻ sừng trâu có 1 số thôi ạ nên cỡ nào cũng đi được hết). Các bác nam đi sao em đu bám vậy ạ :). Em sẽ tích cực theo dõi topic này ạ. Cám ơn các bác đã tích cực thông tin và tổ chức.

Note: Em là mem mới của diễn đàn nhưng cũng có đi qua 1 vài cái núi nho nhỏ rồi, các bác đừng thấy em mới mà gạch em nhá, tội nghiệp em ạ :d

nhoctheki
19-11-2011, 23:17
Đã ghê ta, đang đợi plan, hihi

Mossa
20-11-2011, 07:05
Anh Long nhà NC luôn thích leo núi nhỉ?

anh ơi, đi vào tháng 2 đi anh :D kỉ niệm 1 năm leo núi Chúa của nhà NC và em sẽ cố gắng đu theo nhà mình nữa :D

VTF
20-11-2011, 20:31
Mama thì đã đang và vẫn sẽ yêu thiên nhiên rừng núi.
Chắc chắn sẽ có plan để nhà NCG chúng ta kỷ niệm ngày thành lập.
Mossa nhớ tham gia nhé, đã lâu không gặp e.

chiaky
20-11-2011, 21:00
Hihi, có nhiều mem nữ dòm ngó cùng rùi kìa, nếu được chắc chuyến đi sẽ thú vị lắm đây
@VTF: hihi, anh BDK hôk biết có dễ bị dụ không nữa nhưng em có người đứng ra bảo lãnh rùi, mong được đồng hành cùng mọi người trong chuyến này.

VTF
20-11-2011, 21:40
... anh BDK hôk biết có dễ bị dụ không nữa nhưng em có người đứng ra bảo lãnh rùi
Ai đứng ra bảo lãnh thế Chiaky? Cho anh hóng hớt tí :D

chiaky
21-11-2011, 10:12
Ai đứng ra bảo lãnh thế Chiaky? Cho anh hóng hớt tí :D
Cái nì bí mật anh nhé, khi nào được đồng hành cùng mọi người chắc chắn em sẽ bật mí. Hihi;)

VTF
21-11-2011, 12:21
Mình dự là đi trong tháng 1, đi trước tết ta, vì e rằng vừa nghỉ tết xong thì ace khó mà xin cấp quota đi 4 ngày được.

Vừa alo bác 7 đi điệu, khả thi nhất là đi từ giữa đèo Phượng Hoàng. Bác sẽ dẫn đường cho ace. Về porter thì chắc phải nhờ bác 7 chạy lên đó để hỏi giá cả thuê như thế nào.

VTF sẽ chọn ngày và lên lịch đi chi tiết, ace vào đặt gạch chính thức nhé.

Heounin
21-11-2011, 12:42
Anh ơi, em khg phải thành viên nhà NCG nhưng anh cho em đu theo chuyến này nhé ^_^

VTF
21-11-2011, 13:00
Thân chào bạn heounin, cảm ơn bạn đã quan tâm đến chuyến đi, đây là một chuyến đi dài ngày, 4 ngày leo liên tục, quãng đường và độ cao gần như gấp đôi cung Ma Thiên Lãnh mà ae đã từng đi, nó cũng khác hoàn toàn so với Bidoup hay CYS, thật sự là một chuyến đi rất vất vả và ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đòi hỏi thể lực và sức bền cực tốt, thật sự không dành cho phái nữ nên mình sẽ hạn chế số lượng thành viên tham gia để đảm bảo đúng lịch trình và an toàn cho cả đoàn.

Bạn có thể pm với mình để tham khảo một vài thông tin về bạn nhé. Cheers (NT)
Về nhà NCG: luôn welcome tất cả ace phượt trong mọi chuyến đi. :L

spidertk
29-11-2011, 23:57
Em cũng muốn đu theo được ko anh Long? :D chừng nào có kế hoạch chi tiết gòi e sẽ ráng sắp xếp nhe anh. Bây giờ đặt dép ngồi hóng trước hehe.

BichNgoc
30-11-2011, 12:23
Tên Spidertk này thích leo núi quá nhỉ?? sao không đi cái chuyến Phan Rang- Mũi dinh để ta xem mẹc cái koi!

VTF
30-11-2011, 13:35
Giờ không thấy được mẹc tên đấy đâu, hén đang bỏ ống heo để làm việc lớn mừ :T

spidertk
01-12-2011, 00:10
:D mấy anh chị cứ chọc em hoài :)) chuyến này thì chưa đi được nhưng những chuyến sau thì sẽ cố gắng tham gia nhiều hơn mừ kekeke
@ chị Bích Ngọc: qua topic Ma thiên lãnh thấy mẹc em liền àh chị :D

BichNgoc
03-12-2011, 23:22
- Ha ha haha, biết chít liền á, mắc công đoán già đoán non hen.

Dcd
03-12-2011, 23:59
Theo dõi các Bác bàn bạc thấy ham quá,,,
Chẳng biết có đủ sức khỏe để đu theo không, toàn nhưng lão làng mà còn e ngại, khó khăn,,,

Thôi đành hóng tiếp và tự thử 1 vài cái đơn giản xem sao,,,

Em cũng sợ cái mỏm đá trên đỉnh, vì chưa bao giờ thử làm người leo vách đá và cũng chẳng biết cách leo,,,,

Thôi cứ hóng, nếu được cũng đu theo cái xem sao,,,,

Có thông tin gì mới, cụ thể các bác post lên cho em tham khảo với nha,

Cám ơn các Bác nhiều, nhất là bác VTF, BDK,,,,,

Thank !!!!!

rubicon
04-12-2011, 00:14
Mình dự là đi trong tháng 1, đi trước tết ta, vì e rằng vừa nghỉ tết xong thì ace khó mà xin cấp quota đi 4 ngày được.

Vừa alo bác 7 đi điệu, khả thi nhất là đi từ giữa đèo Phượng Hoàng. Bác sẽ dẫn đường cho ace. Về porter thì chắc phải nhờ bác 7 chạy lên đó để hỏi giá cả thuê như thế nào.

VTF sẽ chọn ngày và lên lịch đi chi tiết, ace vào đặt gạch chính thức nhé.
Dạo này bận quá nên cũng chưa liên hệ được người dẫn đường nữa. Từ giữa đèo Phượng Hoàng toàn vách núi không thì sao mà khả thi được bác. Khả thi nhất là chân đèo Phượng Hoàng phía Ninh Hòa cao độ 200m, ở đó có 1 đường mòn vượt qua dãy núi thứ nhất ở cao độ 600m, từ đó tương đối dễ leo đến các cao độ cao hơn. Tuy nhiên dễ nhất và ít tốn thời gian và công sức nhất vẫn là khởi hành tại đỉnh đèo Phượng Hoàng ở cao độ khoảng 450m (phần này thuộc ranh giới Khánh Dương và Ninh Hòa), đoạn đầu trước khi đến cao độ 600m hầu như là đồi trọc. Phần còn lại để giải quyết chỉ còn khoảng 10km theo đường chim bay. Nếu đi từ giữa đèo Phượng Hoàng có thể sẽ phải mất thêm 1/2 ngày nữa. Mà đi từ trước Tết chắc là mình ko đi được rồi, còn phải tất niên nhiều chỗ quá làm sao đi được. Đi sau Tết thì mình tham gia được, mà bác 7 gì kia có vẻ không chắc chắn gì hết, dẫn đường kiểu đó thì khả năng lạc là cái chắc. Nếu mình đi được thì sẽ tìm được người dẫn đường.

Pmytrung
18-12-2011, 23:12
Sao cái vụ này im re thế nhỉ các bác ! Tết tây này có tính làm một chuyến 4 ngày luôn đi cho nó hoành tráng các bác ơi

VTF
19-12-2011, 08:43
Anh yên tâm lớn nhé, vài ngày nữa VTF lên plan cung này luôn, tại đang phải sắp xếp sao cho phù hợp, vì từ giờ tới tết làm mấy chuyến lận. (beer)

ginbo92
01-01-2012, 12:49
Xin chào các ace, em là mem mới, chưa leo núi bao giờ nhưng muốn xin đi cùng đc k ạ?
Nhà em ở NH nên muốn xin đi cùng mấy ace.

VTF
01-01-2012, 19:37
Xin chào các ace, em là mem mới, chưa leo núi bao giờ nhưng muốn xin đi cùng đc k ạ?
Nhà em ở NH nên muốn xin đi cùng mấy ace.

Thân chào bạn ginbo, cảm ơn bạn đã có ý định cùng tham gia với anh em để chinh phục cung đường này. Đây là chuyến đi rất gian nan và nguy hiểm, các thành viên trong đoàn hầu hết đều là những anh em đã có kinh nghiệm đi rừng núi và thể lực đảm bảo. Huống hồ bạn chưa leo núi bao giờ, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn và độ rủi ro cao cho chính bạn và cả đoàn, do đó VTF xin được hẹn bạn gặp ở những chuyến leo núi sắp tới nhưng nhẹ nhàng hơn...
Cheers............

ginbo92
02-01-2012, 15:05
vâng,cảm ơn anh.híc gần nhà mà k đc leo,buồn wa.chắc nè này em phải thử CYS để lấy kinh nghiệm đã.

VTF
02-01-2012, 15:19
CYS là một cung khá hay để bạn trải nghiệm cảm giác leo và đi rừng dù chưa phải thật sự là một cung leo và giật dốc đúng nghĩa. Chúc bạn chinh phục thành công !

nguyentrilt1985
04-01-2012, 12:10
anh VTF nè, em theo dõi và đặt gạch topic này.
Tổ chức đi được vào thời gian nào thì anh cho em biết nha. sắp xếp lịch cviec vợ chồng em khăn gói theo anh.
Tụi em cũng đã từng ngủ trên núi và đi từ núi này qua núi nọ tại vùng Thất sơn trong 5 ngày và cũng cũng gần 5 lần rùi. ( Đây sẽ làm dịp để nâng tầm trải nghiệm)

Trí + Loan

VTF
04-01-2012, 12:42
2 vợ chồng nhà này máu thật nhệ, hihihi, chưa thấy 2 anh chị cần phơm chuyến Phú Quý, chắc bận nhệ? :D

Dcd
01-02-2012, 13:51
Các bác, sao Chưmư im ắng quá vậy ? Đang sung, làm cái khai xuân đi các Bác ơi.
Bác VTF đã có Plan chưa vậy ?

P/s: Bữa 2 tết, em có làm 1 vòng ngắm núi, tại km 53 QL 26, chỗ con đường vào chưmu, em có hỏi 1 bác thổ dân, bác ý nói : Bác ý lâu 0 đi, nếu cần guide bác ý báo, giá cả tự thỏa thuận, đường mòn o phải mở đường mới, đi từ đó lên đỉnh thì khó vì đá nhiều, đi từ Ninh hòa hay Tuy hòa dễ hơn, tầm tháng 3 sẽ ít mưa nên dễ đi hơn, lên xuống chừng 2 ngày chứ 1 ngày o kịp, đêm ngủ trong rừng.
Bác ý nói có anh mới kiếm được cục trầm bán mấy tỷ ....

VTF
01-02-2012, 17:48
Dạ, bác yên tâm, mấy ace mình chuyến này kiếm vài ký trầm bán lấy tiền đi phượt chơi. Kekekekeke, em sẽ lên lịch sớm nhất ngay trong T2 và T3 này để ace mình đi, tối đa 10 cụ thôi nhe vì cung này hơi khó.

Dcd
01-02-2012, 21:53
Giỡn thôi,
Nhưng kiếm trầm mình cũng khoái lắm, thử 1 cái cho biết VTF .

P/S: Kiếm trầm là no guide, 1 mình 1 dao (DAO QUOẮM - DAO ĐI RỪNG RẤT BÉN), mì gói dắt quoanh mình, túi ngủ treo trên cây, nước uống tùy sáng tạo,
còn lên đỉnh no biết, tùy duyên, chắc cần dây và móc,,, dụ thêm mấy cụ nữa share VTF À,,,,

VTF
02-02-2012, 22:13
Úi trời ơi, nghe muốn té xỉu luôn: chi phí thuê 2 guide là 4 triệu ! Chắc phải alo hỏi bên bác Bảy xem có rẻ hơn ko.

diunguyen212
09-02-2012, 17:25
Ngày ngày ngắm Mẹ bồng con, ngắm cả gần 30 năm nay nhưng chưa đựợc lên đó bao giờ. Hôm nay ghé thăm nhà NCG thấy đại gia đình xôm tụ vụ leo Mẹ con quá, không biết chừng nào có plan cụ thể vậy chủ thớt.
Bác chủ thớt cho em xin 1 cục gạch nhé, em là nữ nhưng leo núi chắc kg vấn đề vì em là dân M'Drak chính gốc nhưng đang làm việc ở Đông Nam bộ; em đã test Bà Đen dăm bảy lần, và đã chinh phục Fan.
Nhóm mình nếu muốn leo đường M'Drak thì e sẽ liên hệ cho đoàn vì em có bạn làm bên Kiểm Lâm của huyện. Mấy đứa cháu của em cũng là dân thợ rừng, khá rành về rừng này nhưng chúng nó cũng chưa bao giờ lên đỉnh đâu, ngay cả ông anh của em làm bên đo đạc, địa chính của tỉnh ông cũng bảo là chưa lên tới, hichic.

Có lẽ tháng 3 là hợp leo nhất đó bác chủ thớt, mùa này ở trên đó đã hết mưa. Lên plan nhanh thôi bác chủ thớt ơi, và cho e tham gia với nhé
YM: diunguyen212
email: [email protected]
phone: 0909 302 579

VTF
09-02-2012, 21:31
Wow, vậy là tốt quá rồi, thấy bà con máu là tớ khoái, tớ lên lịch ngay đây, để bà con vào cắm dùi, tháng 3 đấy nhé.

Syringa87
10-02-2012, 14:26
vậy là đỉnh mẹ con này chưa có ai đi. Vậy mình phải quăng gạch rồi. Hehe. Thik những quả tự khám phá và đấu tranh sinh tồn kiểu Lang bi ang rồi :D

VTF
10-02-2012, 20:51
vậy là đỉnh mẹ con này chưa có ai đi. Vậy mình phải quăng gạch rồi. Hehe. Thik những quả tự khám phá và đấu tranh sinh tồn kiểu Lang bi ang rồi :D

Có đi rồi H.A, nhưng ít và chưa ai lên đỉnh, gần như kể cả người địa phương. Chú đặt gạch rồi đáy nhá, cấm rút nhá, chuyến này nhà NCG có mama với chú đó.

VTF
12-02-2012, 17:46
Trưa hôm qua có cf với BDK để nghe tin vui của BDK về Chư Mư. BDK ơi, lên thông tin đê, để VTF lên lộ trình và chi phí cho mọi người vào đặt gạch, lên lầu luôn.

Dcd
09-03-2012, 21:19
Chờ plan của pác VTF mỏi mòn luôn.!!!

VTF
11-03-2012, 11:58
Em lại đang đợi thông tin của lão BDK, hixhixhix, chính xác là giữa tháng 4 nhe bác, bác đi chuyến KKK với em cuối tháng 3 trước đi.

Linh Phan
31-05-2012, 21:38
Topic này đọc từ đầu đến cuối, hấp dẩn ghê nhưng tới đây thì bị gián đoạn lâu quá Long ca ơi :D

nova88
01-06-2012, 01:15
Hy vọng bác chủ cho 1 cái plan để a e vào đổ gạch xây nhà ^^
Cả nhà phượt đang hóng đó bác VTF, cứ có plan là chiến thôi, e quăng 1 cục gạch cứng nhá :Dam

VTF
01-06-2012, 13:10
Gà Đen !
Tháng 7 này lên đường nhé các thím, cơ mà báo trước là lịch trình y chang KKK, ít nhất 4-5 đêm kể cả di chuyển, chi phí cũng sẽ khá cao do tiền thuê chuyên gia đi điệu người địa phương cũng khoảng 3-4 triệu, chưa kể phí porter.

Toàn Thắng
01-06-2012, 17:05
Gà Đen !
Tháng 7 này lên đường nhé các thím, cơ mà báo trước là lịch trình y chang KKK, ít nhất 4-5 đêm kể cả di chuyển, chi phí cũng sẽ khá cao do tiền thuê chuyên gia đi điệu người địa phương cũng khoảng 3-4 triệu, chưa kể phí porter.

Ác quá >"< hổng lẽ bán cái xe máy để đi ta, nợ KKK còn chưa trả dứt nữa. AE K3 bữa nào cho mình gặp mặt trả nợ nhen, sẵn share hình trong máy bạn Linh luôn, mình chưa có hình đó.

Linh Phan
01-06-2012, 21:00
Gà Đen !
Tháng 7 này lên đường nhé các thím, cơ mà báo trước là lịch trình y chang KKK, ít nhất 4-5 đêm kể cả di chuyển, chi phí cũng sẽ khá cao do tiền thuê chuyên gia đi điệu người địa phương cũng khoảng 3-4 triệu, chưa kể phí porter.

Sao anh vậy anh, tháng 7 này đi thì em đành bó gối ở nhà xem hồi ức rồi. E mà làm phát 4 ngày phép nữa thì cty cho nghĩ phép dài hạn luôn :(

VTF
02-06-2012, 02:50
Hè hè, nhìn cái map địa hình thấy có 2 điểm có độ cao trên 1900m, từ đỉnh này qua đỉnh kia chạy trên 1 cái dông núi cách nhau tầm 2km, đây chắc là 2 điểm mà nhiều người đã nhìn lầm tưởng 1 như bác daskem đã nói.

Thứ 6 ngày 15/6 tớ sẽ có mặt tại Nha Trang, sẽ đi xe máy đến QL26 vào Ninh Thượng Eakrongru và TL693 vào Ea Mdoal để khảo sát, tìm thông tin người dẫn đường, lộ trình khả thi nhất Anh em rảnh rỗi thì đi khảo sát cùng nhé.
@Daskem: xem cái map thì 4km đầu sẽ tăng nhẹ nhàng từ 300m để lên 400m, chưa tới 4km tiếp theo sẽ giựt từ 400m lên 1000m, và chưa đến 2km sẽ giựt từ 1000m lên 2000m, khiếp. Để an toàn thì tình hình là chắc phải trang bị dây và đai quá, lại hao xiền rồi, hixhix.

Daskem
02-06-2012, 18:46
Trung bình một ngày sức leo tốt khỏe là 700m độ cao. Nếu cố gắng thêm có thể lên tới 1000m.

Nếu đi bên mặt Đắc Lắc. Mình gợi ý là nên cắm trại 2 lần. Ngày đầu đi tới cỡ độ cao 1000m thì nghỉ. Nếu người dẫn đường giỏi chọn đúng đường thì lộ trình cũng tương đối dễ chịu. Ngày thứ 2 thì đi lên độ cao 1500m hoặc 1600m. Bảo đảm ngày thứ 2 này sẽ rất cực và một chút nguy hiểm vì lý do đơn giản là dốc đứng. Nhưng khi vượt hết dốc sẽ là một phần thưởng cho những tay leo. Độ cao 1500-1600m là một vùng tương đối bằng phẳng. Điều đáng nói là cảnh vật hoàn toàn nguyên sơ. Nếu mọi người tới được đây thì có lẽ sẽ phải đánh giá lại tính nguyên sơ ở những nơi khác. Ngày thứ 3 thì chinh phục 2 đỉnh Chư Mư và Mẹ Con. Ngày này thì không cực nữa vì không phải gùi đồ, nhưng gặp trở ngại là đá lộ thiên kết hợp với dốc đỉnh núi. Trở ngại này có thể khiến đoàn không tới được đích.

Nếu đi bên Đèo Phượng Hoàng thì ngày đầu có thể dễ dàng lên tới 1200m. Theo bản đồ đường bình độ, đoạn từ 1200m trở lên tới gần đỉnh cũng khá khó khăn. Ngày thứ 2 thậm chí có thể cắm trại sát chân Mẹ Con. Ngày thứ 3 thì qua Chư Mư, và lộ trình cũng không dễ gì vì cũng như lý do ở trên là đá.

Còn việc đi bên mặt Ninh Hòa thì theo mình là không thể trực tiếp theo hướng Nam mà lên được đỉnh. Cùng lắm là lên tới 1400m. Sau đó phải vòng qua đi theo hướng đi từ Đèo Phượng Hoàng.

Toàn Thắng
02-06-2012, 19:24
Trung bình một ngày sức leo tốt khỏe là 700m độ cao. Nếu cố gắng thêm có thể lên tới 1000m.

Nếu đi bên mặt Đắc Lắc. Mình gợi ý là nên cắm trại 2 lần. Ngày đầu đi tới cỡ độ cao 1000m thì nghỉ. Nếu người dẫn đường giỏi chọn đúng đường thì lộ trình cũng tương đối dễ chịu. Ngày thứ 2 thì đi lên độ cao 1500m hoặc 1600m. Bảo đảm ngày thứ 2 này sẽ rất cực và một chút nguy hiểm vì lý do đơn giản là dốc đứng. Nhưng khi vượt hết dốc sẽ là một phần thưởng cho những tay leo. Độ cao 1500-1600m là một vùng tương đối bằng phẳng. Điều đáng nói là cảnh vật hoàn toàn nguyên sơ. Nếu mọi người tới được đây thì có lẽ sẽ phải đánh giá lại tính nguyên sơ ở những nơi khác. Ngày thứ 3 thì chinh phục 2 đỉnh Chư Mư và Mẹ Con. Ngày này thì không cực nữa vì không phải gùi đồ, nhưng gặp trở ngại là đá lộ thiên kết hợp với dốc đỉnh núi. Trở ngại này có thể khiến đoàn không tới được đích.

Nếu đi bên Đèo Phượng Hoàng thì ngày đầu có thể dễ dàng lên tới 1200m. Theo bản đồ đường bình độ, đoạn từ 1200m trở lên tới gần đỉnh cũng khá khó khăn. Ngày thứ 2 thậm chí có thể cắm trại sát chân Mẹ Con. Ngày thứ 3 thì qua Chư Mư, và lộ trình cũng không dễ gì vì cũng như lý do ở trên là đá.

Còn việc đi bên mặt Ninh Hòa thì theo mình là không thể trực tiếp theo hướng Nam mà lên được đỉnh. Cùng lắm là lên tới 1400m. Sau đó phải vòng qua đi theo hướng đi từ Đèo Phượng Hoàng.

Quá cảm ơn bác, nếu được bác tham gia cùng đoàn luôn :)

Nếu ngày 15.6 đi về trong ngày thì có thể em đu được (gạch đá chọi sau hen), tối 14 đi tối 15 về :)

VTF
05-06-2012, 11:57
@Julia 2T: Mama có 2 tour ở Nha Trang nên sẽ ở suốt tuần ngoài đó, khi nào ra thì alo nhé, mình đi khảo sát.
Chán cái mớ đời, mất father nó cái a lô, thế là mất số của bác Bảy đi điệu rồi X(

chiaky
05-06-2012, 17:54
@Julia 2T: Mama có 2 tour ở Nha Trang nên sẽ ở suốt tuần ngoài đó, khi nào ra thì alo nhé, mình đi khảo sát.
Chán cái mớ đời, mất father nó cái a lô, thế là mất số của bác Bảy đi điệu rồi X(
Nếu đi và về trong ngày thì cho em đu bám với anh!

VTF
05-06-2012, 19:10
Mama mất đt, cho mama lại số nhé,thks Chiaky.

Toàn Thắng
06-06-2012, 00:15
@Julia 2T: Mama có 2 tour ở Nha Trang nên sẽ ở suốt tuần ngoài đó, khi nào ra thì alo nhé, mình đi khảo sát.
Chán cái mớ đời, mất father nó cái a lô, thế là mất số của bác Bảy đi điệu rồi X(

Hồi xưa lấy số ở đâu giờ xin lại ở đó, nếu anh mất số ai mà ace NCG có thì cho anh, có điều cháy nhà là phải la đó nhen.


Nếu đi và về trong ngày thì cho em đu bám với anh!

Hihi, nếu mình đu bám theo được là gặp lại chiaky và bác Thống rồi... si nghĩ si nghĩ (c)

Daskem
06-06-2012, 10:51
Cảm ơn bro đã mời. Mình thì lúc nào cũng muốn quay lại chỗ này lẫn nữa và đứng bên cạnh đỉnh Mẹ Con. Nhưng cũng phải coi lúc đó còn tiền hay bận bịu gì không, hay có "được phép" đi không. Và cũng phải coi kế hoạch của đoàn về lịch trình ngày đi, số ngày bỏ ra, hay đi từ hướng nào nữa.

VTF đi tìm người dẫn đường ở:
1. Ninh Thượng thì có bác 7 Hoàng sđt nhà là 058.628.9317. Không biết có phải cùng một bác ko.
2. Ninh Tây thì không hy vọng là có người.
3. Đèo Phượng Hoàng thì xã Ea Trang là điểm thuận tiện nhất. Tọa độ quanh 12.62878 N &108.82709 E. Mình đã chạy qua lại chỗ này mấy lần nhưng đều quên tạt vô hỏi thăm. Mà dân cư ở đây cũng thưa thớt lắm.
4. Ea MDoal thì phải đi với người HMong. Họ vác súng đi theo săn thú nên mình không ủng hộ hướng đi này.

Khi kiếm được người, Mình thường dò hỏi 1 số câu đại loại như:
- Núi kia cao ghê? Nó tên gì? >> Mẹ Bồng Con đó
(- Nghe nói ở đây có núi gì đó gọi là Mẹ Bồng Con? Nó ở phía bên nào? >> người ta sẽ chỉ)
- Sao gọi tên là vậy? >> là 2 tảng đá đó
- Sao anh/chú/bác biết?
- Anh/chú/bác đi lên tới đó chưa? Trong làng có người nào lên tới đó chưa?
- Lên đỉnh mất mấy tiếng? >> người ta sẽ sửa lại thành ngày
...

Hạn chế hỏi dạng câu có/không nhé. Đây là thói quen dò hỏi của mình, hy vọng giúp ích gì đó.

VTF
14-06-2012, 14:53
Cuộc sống cơm áo gạo tiền, sao mà chán ngán quá ! quanh quẩn ở Nha Trang cả tuần này mà vẫn không thể dành được thời gian dù chỉ 1 ngày để đi khảo sát :Dam, dự định vẫn chỉ là dự định mà thôi. Kế hoạch khảo sát đành dời lại đầu tháng 7 nhé. Sorry anh em nhiều !

trantruilui
15-06-2012, 09:22
Hay là đi đại đi các bác. Ko tới đỉnh thì tới gần đỉnh cũng được. Mà tới gần đỉnh cũng ko được thì ... tới đâu hay tới đó :shrug:

VTF
15-06-2012, 10:06
Không được thím Lũi ơi, vì thời gian mỗi lần bỏ ra cho cung này không phải ít, cho nên phải kỹ càng, chỉ ko lên đỉnh được trong trường hợp bất khả kháng thôi, còn thì phải tận dụng quĩ thời gian hạn hẹp của ace, đi đại là toi mất 4,5 ngày đó, hixhix.

Linh Phan
17-06-2012, 01:16
Đi mà không đạt được mục đích cũng buồn và khó có tgian đi lại vì điều kiện địa lý xa xôi vì thế chậm một tí để chuẩn bị kỷ hơn thì ngon hơn nhiều. Núi nó vẩn nằm đó :D, hoãn cái sự sung sướng lại 1 tí khi tới đỉnh sẽ sướng lắm đấy hehehe...

rubicon
23-06-2012, 00:27
Bạn VTF dự tính ngày đi chưa? Nếu bạn đi vào khoảng giữa tháng 8 thì mình sẽ tham gia. Dịp đó tiết trời mát mẻ, không mưa. Nếu bạn ko đi thì mình cũng sẽ đi vì lâu nay dự tính đi mà vẫn chưa có dịp thích hợp :D, nhớ có hứa sẽ liên hệ người dẫn đường mà vẫn chưa thực hiên được. Trong vài ngày nữa mình sẽ liên hệ vụ này, có thông tin gì khả quan thì mình sẽ thông báo để lên kế hoạch chi tiết nhé. Nên chọn lọc và giới hạn số lượng cũng như khả năng của người tham gia vì mức độ khó ở chặng gần đỉnh, có ai đó bỏ cuộc thì sẽ mất vui.

VTF
26-06-2012, 10:02
Bravo, bác rubicon.
Tháng 8 VTF giơ 2 tay 3 chân ủng hộ !!! :)). Thành phần đi thì bác khỏi lo: ngoài những ae đã bàn ở các trang trước thì em Linh, mụ Lũi thể lực đảm bảo cực tốt. Sẽ gói gọn trong con số 8.
Bác liên hệ người dẫn đường giúp VTF đi, ra NT ở cả tuần mà vẫn không đi tiền trạm được, ức chế quá.
Chờ tin vui của bác.

Linh Phan
30-06-2012, 20:03
Tháng 8 thì em gồng mình có thể tham gia được :)), sau khi từ KKK về thì chưa làm thêm cú nào nữa, chân cẳng nhão hết cả ra, bây giờ tập thể lực lại là vừa :)

Linh Phan
01-07-2012, 01:28
Ngắm Chư Mu từ google earth, đi lên từ phía đèo Phượng Hoàng thì địa hình có vẽ dể dàng hơn từ các hướng khác

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/chumu1.png

https://i1268.photobucket.com/albums/jj561/LinhPhan13/chumu2.png

Linh Phan
01-07-2012, 01:30
360o Chư Mu

http://www.youtube.com/watch?v=Eo-moQEJyRE

VTF
01-07-2012, 18:13
Thks bé Linh nhiều nhé, xem mà chân nó cứ líu ríu thế nào ấy, mama đã có quota và visa đầy đủ, đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ thông tin guide là lên đường !
Đi từ đèo PH thực ra cũng không dễ, nếu xem cái bản đồ địa hình với các vòng cao độ thì giựt lên hơn bị phê đấy, nếu kết hợp máy móc, bản đồ và guide thì đi chếch hướng đông bắc rồi bắt đầu móc lên thì ngày đầu đỡ mệt hơn tí. Mà với cái núi có địa hình thế này thì kiểu gì cũng mệt, chỉ có tập luyện sức khỏe dẻo dai là tốt nhất. Hihihihi:D

Daskem
03-07-2012, 13:05
Đây là những track khả thi nhất mình vẽ theo đường bình độ, chủ yếu theo dông núi.

2 điểm xuất phát là xã Ea Trang (màu xanh) và xã Ninh Thượng (màu đỏ). Màu tím là đoạn đi từ Mẹ Con qua Chư Mư

Hình như hình upload bị cắt mất 1 đoạn bên phải. Chắc tại quá khổ

Bản đồ tổng quan.
https://lh6.googleusercontent.com/-Q51SgFCPZpI/T_KFOJYvkII/AAAAAAAAAsE/ajumn7HEZaw/s1063/Tong+the.jpg


2 hình sau đây cần lưu ý rằng chỗ nào mà có 2 đường bình độ khoảng cách 100m ngắn hơn 1cm là chỗ đó dốc cực gắt. Có khó hiểu quá không ta??

Ngày 2: tiếp cận khối đá Mẹ Con
https://lh5.googleusercontent.com/-lwsRK2WTylk/T_KHOP6quaI/AAAAAAAAAsY/ujjxVS6WN60/s1063/Len+dinh+Me+Con.jpg

Ngày 3: lần mò qua đỉnh Chư Mư. "Lần mò" có lẽ là từ ngữ chính xác nhất để diễn tả ngày đi này
https://lh5.googleusercontent.com/-7sLnuWRZSMo/T_KHOI8J5QI/AAAAAAAAAsc/QAYSfO5o5SE/s1062/Len+dinh+Chu+Mu.jpg

VTF
03-07-2012, 15:42
Việc cần làm bây giờ là đợi bác Rubicon thông báo việc tìm guide thế nào rồi, 2 là in cái bản đồ ra, chấm tọa độ càng chi tiết càng tốt. Đến ngày đi chỉ việc dùng GPS, kết hợp với bản đồ, thực địa và theo các tọa độ thì hi vọng khả năng lên đỉnh cao.
Nỗi lo của tớ lúc này là vấn đề nước uống, hixhix.

Linh Phan
12-07-2012, 19:45
Nếu tìm được người dẩn đường thì chắc là sẽ biết nguồn nước, nhưng cẩn thận thì mỗi người phải mang theo nước nhiều hơn bình thường (khoảng 4 lít/người) ... chuyến này coi bộ căng nha, hành lí thật gọn nhẹ vì phải chừa phần để vác nước lên núi :(

Daskem
19-07-2012, 00:28
Một số tấm hình Chư Mư để đoàn lên tinh thần.

Đá từ 1500m lên đỉnh
https://lh4.googleusercontent.com/-V5A0bFOIiTY/UAbwq934BJI/AAAAAAAAAvI/iROicGGfF40/s600/IMGP0304.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-YUgq8hIn5AI/UAbwpY-i4OI/AAAAAAAAAu4/fqb_AXPBnK8/s600/IMGP0345.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-nZO3notOi14/UAbwp8IOQTI/AAAAAAAAAvA/7GorPTb6qjU/s600/IMGP0367.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-QOnVWrquZfg/UAbwtwKfIGI/AAAAAAAAAvY/rwEsMraD5uM/s600/IMGP0372.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-QLUjyzUPERQ/UAbwtVS5G-I/AAAAAAAAAvQ/xJxkePSQXU4/s600/IMGP0382.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-Uz1alJYOmDk/UAbwui-VoiI/AAAAAAAAAvg/w0Kyb8T4wW0/s600/IMGP0394.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-ZGhatfBKz68/UAbwvJiRLGI/AAAAAAAAAvo/xo94NCqW7-0/s600/IMGP0398.JPG

rubicon
20-07-2012, 11:41
Ôi, khung cảnh của Chư Mư đây sao? Quá tuyệt và hấp dẫn, nhưng chắc sẽ đuối lắm đây. Tuần này mình đi Ninh Hòa, hi vọng thứ 2 sẽ có tin vui cho các bạn.

VTF
20-07-2012, 13:11
Cả nhà đang ngồi chờ tin vui của bác (c)

Daskem
04-08-2012, 17:29
Mình đã liên hệ với bác Bảy Hoàng tại xã Ninh Thượng để sắp xếp 1 chuyến đi trong tháng 8 này.

Chuyến này cả đi và về là 6 ngày. Con số này chắc là khó khăn đối với bro nào đi làm theo giờ cố định. Nhưng không thể rút ngắn được.

Thời gian cụ thể từ ngày mấy thì chúng ta cùng bàn bạc với nhau. Tùy vào số lượng thành viên tham gia mà nhờ thêm mấy người khuân vác nữa.

Qua cách nói chuyện của bác Bảy Hoàng thì mình tin là bác rất rành đường xá vùng rừng núi này. Với lại mấy năm trước mình đã ghé vào Ninh Thượng hỏi thăm người dẫn đường thì danh tiếng của bác là nổi nhất vùng.

Lịch trình sơ sơ:
- Đi xe đêm ra Nha Trang hoặc Ninh Hòa.
- Ngày 1: Đến nhà bác Bảy Hoàng gặp mặt, bàn bạc, chuẩn bị hành trang, đồ ăn. Rồi xin ngủ lại một đêm cho khỏe để sáng mai lên đường.
- Ngày 2: Xuất phát đến Thác Bay. Đóng trại thứ 1.
- Ngày 3: Tiếp tục leo lên Ngã 3 chia tay (một con suối chảy về 3 hướng). Đóng trại lần 2.
- Ngày 4: Tiếp cận khối đá Mẹ Con.
- Ngày 5: Chinh phục đỉnh Chư Mư.
- Ngày 6: Về làng. Bắt xe về Nha Trang. Rồi đi xe đêm về Sài Gòn.

VTF
05-08-2012, 14:33
Bác đã hỏi bác Bảy về chi phí dẫn đường và chi phí porter chưa? để ae liệu đường nhắm kinh phí.
Xe đêm đến sáng là tới Ninh Hòa, bàn bạc, chuẩn bị hành trang...trong buổi sáng vẫn kịp, trưa có thể leo luôn đi bác, tiết kiệm quĩ thời gian eo hẹp.
Với thời gian dài như thế này e rằng sẽ ít người tham gia nổi, sau khi thảo luận về ngày đi cụ thể xong bác có thể đưa boxboxx Tìm bạn để rủ rê thêm, tất nhiên là chỉ giới hạn ở con số thật ít, 6 người là đẹp.

PS: Bác không báo việc này sớm hơn tí, đợi bác Rubicon lâu quá nên đã đưa cái plan Kon Chư Rang 23-26/8 lên box Tìm bạn vài ngày nay, đã có 4 bạn đăng ký, không thể rút topic lại mà ko có lý do chính đáng, mất uy tín. Ngày deadline chốt đoàn đi KCR là 16/8. Nếu 4 bạn đã đăng ký đi mà hủy gạch thì VTF mới đi Chư Mư trong tháng 8 được. :(

khoadanh
06-08-2012, 12:00
Ôi chuyến đi này thật hấp dẫn quá đi ...??? Không biết có sắp xếp công việc được không đây ???

Daskem
09-08-2012, 15:58
Mình chưa hỏi giá dẫn đường và gùi đồ. Ước chừng giá 250K/ngày cho người dẫn đường và 200K/ngày cho người gùi đồ. Nếu đoàn có tầm 6,7 thành viên tham gia thì cần thuê 2 người gùi. Tính ra là 650K/ngày. Thời gian leo và về hết 5 ngày. Vậy tổng tiền công là 3250K. Tính dư ra thì mỗi thành viên là 600K.

Tiền xe đi về mỗi thành viên khoảng 600K.

Ngoài ra thì thêm tiền ăn uống nữa. VTF hay tổ chức đi nên có thể tính dùm.

Mình tính chuyến đi này là 6 ngày vì ngày đầu tiên khi tới nơi có thể xảy ra trường hợp là không có người gùi đồ. Mình bị dính trường hợp này vài lần rồi. Đặc biệt là chuyến Chư Mư năm ngoái làm mình mất 2 ngày đầu để đi kiếm người.

VTF
10-08-2012, 10:24
Chư Mư có vắt ko bác? để khỏi mất công mang theo, lười quá, hihihi.

Daskem
12-08-2012, 11:57
Vắt đất ít lắm. Vắt lá thì ko có. Vùng này khô hơn so với bên cao nguyên Lâm Viên (Bi Doup, Chư Yang Sin).

chiaky
12-08-2012, 12:15
Vắt đất ít lắm. Vắt lá thì ko có. Vùng này khô hơn so với bên cao nguyên Lâm Viên (Bi Doup, Chư Yang Sin).

Ham đi nhưng trốn làm đến tận 6 ngày chắc bị đuổi việc luôn quá

Linh Phan
14-08-2012, 00:48
Lịch trình đến 6 ngày thì em đành cắn rơm cắn cỏ ở nhà ngồi thèm thôi :(

rubicon
14-08-2012, 20:20
Xin lỗi các bạn, lâu nay cũng khá bận cộng với lười vào diễn đàn nên cũng quên mất tiêu vụ leo núi thú vị này. Chiều nay mình mới liên hệ tìm được người dẫn đường, cũng có một số người rành đường đến Vọng Phu/Chư Mư và họ sẽ dẫn đường đến đó. Vì là quen biết nhờ vả nên công cán ko quan trọng lắm, chủ yếu là thuê khoảng 2 người dân tộc hoặc dân địa phương khuân vác phụ đồ đạc và có thể khởi hành bất cứ khi nào muốn.
Theo tìm hiểu thông tin thì họ chưa từng nghe tên Chư Mư mà chỉ biết tên Vọng Phu, và vì vậy nhiều khả năng sẽ có sự nhầm lẫn cả 2 đỉnh cùng 1 tên gọi Vọng Phu. Việc biết đường đến Vọng Phu đã là quá tốt khi mà Chư Mư cũng nằm kế bên, do đó không cần phải lo lắng.
Đúng như dự tính trước đây bằng bản đồ địa hình, Có thể đến Chư Mư/Vọng Phu bằng 2 đường. Có thể khởi hành từ hồ thủy điện Ea Krôngru hoặc từ hướng đèo Phượng Hoàng tại cây số 42 (42 là khoảng cách tính từ ngã 3 Ninh Hòa). Thời gian đi đến đỉnh có thể mất 2-2.5 ngày, về thì có thể nhanh hơn. Tổng cộng đi và về khoảng 5 ngày là phù hợp. Nhân tiện cũng phát hiện ra cách mà Google làm ra bản đồ Google maps, cũng vì lý do này mà mình tin rằng GM không chính xác để mang vào rừng, nhất là những cánh rừng xa lạ. Chi tiết này cũng là tình cờ khi dùng phần mềm mô phỏng địa hình và cũng bị hố mấy lần trước đây khi tin tưởng tuyệt đối vào GM terrain khi vào rừng.
Chi tiết hơn nữa mình sẽ tìm hiểu sau. Bác Daskem và VTF xem kế hoạch và tuyển quân để khởi hành nhé, số lượng khoảng từ 6-8 là đẹp. Theo mình thì bắt đầu từ khoảng đầu tháng 9 là phù hợp vì thời điểm đó vẫn chưa bắt đầu mùa mưa, tận dụng 2 ngày cuối tuần để chỉ nghỉ phép 3 ngày thôi.
Lại nhớ rừng...

VTF
15-08-2012, 12:35
Quá đã...
VTF vote đi ngày 19-20-21-22-23/9 !
Các bác vote chọn ngày đi khẩn trương nhé, sau khi chúng ta chốt ngày xong VTF sẽ đưa ra box Tìm bạn để tuyển thêm quân. Chính xác, 6-8 người là đẹp.
Lịch đi chi tiết và chi phí VTF sẽ làm sau, ace ta cứ vote trước đã.
(c)

Toàn Thắng
15-08-2012, 15:32
Ui em thix em thix, ngày nào cũng chơi nhưng mà đi luôn dịp lễ đi cho đỡ hao ngày (chỉ nghỉ 3 ngày phép thôi)

trantruilui
16-08-2012, 08:35
Mình vote cho 19 -> 23/9

VTF
17-08-2012, 15:15
Ngoài 19-23/9 VTF sẵn sàng thì lễ 2/9 này VTF vẫn đi được. Ace vote nhanh để tính tiếp nhe.

Daskem
18-08-2012, 00:10
Trường hợp chuẩn bị tốt và thuận lợi thì chuyến đi và về chỉ có 5 ngày thôi. Nếu đi tuyến Đèo Phượng Hoàng thì còn có 4 ngày à.

Mình thì đi được ngày 31/08-04/09. Và mình chọn tuyến đi từ Ninh Thượng vì đường dài và thử thách hơn một chút.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9 thì khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mà Chư Mư nằm trong đó sẽ bước vào mùa mưa lũ. Mưa lũ là theo cách người dân vùng này gọi. Do tính chất đá tảng trên đỉnh và không có cây thân mộc che phủ nên mình sẽ không tham gia được nếu đoàn ta chọn ngày quá sâu vào mùa mưa lũ này. Nhưng mình sẽ gọi thử cho bác Bảy Hoàng để hỏi ý kiến về điều kiện thời tiết và khả năng đi được.

Chư Mư là tên trên bản đồ của Mỹ ngày xưa. "Chư" là núi trong tiếng Ê Đê, cái này thì ai cũng biết rồi. Còn "Mư" là tên một người con gái Ê Đê có bi kịch như câu chuyện 2 anh em ruột lấy nhau. Còn núi Vọng Phu hay Mẹ Bồng Con là tên người Kinh bản địa gọi. Cho đến nay vẫn chưa có một tài liệu chính thức nào phân biệt dùm ngọn núi đó. Nên mình tự phân biệt luôn cho tiện: gọi đỉnh cao nhất là Chư Mư theo bản đồ Mỹ, và gọi khối đá là Hòn Vọng Phu hoặc Mẹ Bồng Con theo người bản địa.

VTF
18-08-2012, 11:28
Các ace khác vào vote nhanh nhe, thời gian không còn nhiều, bác Rubicon pm cho VTF số đt nhé, đã có số bác Daskem rồi.
31/8-4/9 hay 19-23/9 VTF đều sẵn sàng.
Lão Khoa cận đâu nhỉ? thấy toàn thks với like mà chẳng thấy cmt gì hết?

rubicon
18-08-2012, 23:43
Dự tính đi bụi Tây Nguyên dịp Lễ 2-9, thấy mấy bác máu quá nên đành dời lại thôi. Mình vote 31/8 - 4/9 luôn, số đthoại của mình đã PM cho bác VTF.
Cũng còn nhiều thứ phải bàn bạc nữa. Tuy nhiên theo mình thì không nên lập topic rủ rê ở ngoài kia, không khéo thì Chư Mư lại thành 1 cái chợ giống như Fanxipang hay Chư Yang Sin, người người cùng đi chợ, nhà nhà cùng đi chợ....Sau này nếu có nhớ Chư Mư thì mình còn chỗ riêng tư để khám phá lại, chứ thành chợ rồi thì nản lắm!
Hiện tại đã có 3 người vote 31/8-4/9, nếu đủ khoảng 4 người thì chúng ta có thể khởi hành được, không nhất thiết phải là 6-8. Trong tuần sau gặp mặt bàn bạc và lên chương trình luôn nhé bác VTF. Bác Daskem hỏi lại chú Bảy Hoàng gì xem, nếu chắc chắn biết đường lên Vọng Phu thì nhóm có thể nhờ chú này dẫn luôn cho gọn, mình chỉ nhờ người quen trong trường hợp lạc đường. À, dịp đó vẫn chưa bắt đầu mùa mưa ở Nam Trung Bộ đâu. Thường mùa mưa ở đó bắt đầu khoảng rằm tháng 8, mà có khi cũng sớm hơn vì ngày nay thời tiết thất thường không biết đâu mà lần...

VTF
19-08-2012, 12:15
Với số thành viên dự tính đến giờ là 3 thì lịch trình và chi phí sẽ như sau, ae bổ sung nếu có sai sót:
Ngày 1, 31/8: 19h xe giường nằm chạy đêm SG-Ninh Hòa.
Ngày 2, 01/09: Xuống xe ở ngã 3 Trong, ăn sáng tự túc, bắt xe ôm hoặc xe đò tới nhà bác Bảy (ở đâu vậy bác Daskem?). Trao đổi, chuẩn bị mua sắm lương thực, tìm porter...trong buổi sáng (cái này Daskem liên hệ nhờ trước với bác Bảy để khỏi phải đến nơi mới tìm nhé). Ăn trưa (tự túc) xong xuất phát luôn. Camp 1.
Ngày 3, 02/09: Tiếp tục leo. Mẹ Con. Chư Mư. Camp 2.
Ngày 4, 03/09: Xuống núi. Bắt xe trở ra ngã 3 Trong. Lên xe về SG.

Chi phí:
Xe giường nằm SG-Tuy Hòa xe Cúc Tư: 280K x 2 way = 560K
Xe đò hoặc xe ôm từ Tuy Hòa vào nhà bác 7 và trở ra: 50K x 2 way = 100K
Guide: 250K x 3 ngày = 750K / 3 người = 250K
Porter: 200K x 3 ngày = 600K / 3 người = 200K
Ăn uống: 7 bữa x 30K = 210K
Ăn uống cho guide & porter: 7 bữa x 30K x 2 người = 420K / 3 người = 140K
Dự phòng: 100K
Tổng cộng: khoảng 1550K/người.

Một số điều ae cần bàn:
Ăn uống: ăn đồ hộp cho gọn nhẹ tuy hơi ngán. Nếu muốn nấu nướng thì cũng chỉ nên nấu cho ngày 2&3 vì qua ngày 3 là ko có suối để lấy nước rồi (S). Việc này có thể bàn vào sáng ngày 2 khi gặp bác 7 hoặc Daskem hỏi thăm tình hình trước.
Lộ trình: xuất phát từ đèo Phượng Hoàng hay thủy điện?
Ngày lễ việc book xe rất khó khăn, họ không nhận book vé qua đt nữa đâu vì gần như đã hết vé rồi, ace chốt ngày & lịch trình sớm rồi CK 560K để VTF ra mua vé trực tiếp vào thứ 3 này.
Số TK: 007.100.521.3444 Vũ Hoàng Long. VCB.

PS: có mấy bác cũng tham gia trong topic này lúc đầu mà sao giờ còn nhõn 3 mống còn cầm cự nhệ :D Tham gia vào các bác ơi...

Số đt của VTF: 0908.88.11.60

rubicon
19-08-2012, 15:56
Góp ý với bác VTF là nên đi xe giường nằm Minh Dũng hoặc Phương Nam, chở thẳng đến Dục Mỹ luôn, chi phí rẻ hơn và cũng tiện hơn xe Cúc Tư. Minh Dũng đón ở bến xe Miền Đông, còn Phương Nam đón ở Phạm Ngũ Lão. Từ Dục Mỹ bắt taxi vào Ninh Thượng luôn, không cần đi xe ôm.

Daskem
19-08-2012, 16:11
1. Theo người dẫn đường thì số ngày leo và về tổng cộng là 5 ngày lận. Nghĩa là:
-Đêm 30/08 khởi hành
-31/08: leo nghỉ trại 1
-01/09: leo nghỉ trại 2 (hy vọng có thể tới trại 2 chỉ trong 1 ngày, nhưng ta vẫn tính 2 ngày cho chắc ăn)
-02/09: Vọng Phu
-03/09: Chư Mư
-04/09: về

2. Nhà bác 7 ở xã Ninh Thượng cách Thị trấn Ninh Hòa 20 km. Bến xe miền Đông có 2 hãng xe đi Ninh Hòa giường nằm với giá là 210K. Còn xe Cúc Tư mà VTF nói là xe đi tới Tuy Hòa luôn nên mắc hơn 70K.
- Công ty CP xe khách Khánh Hòa. ĐT: 058 873 522. Quầy vé số 37.
- Xe Minh Dũng. ĐT: (08) 511 5234. Quầy vé số 38.
Nếu có xe Phương Nam đi thằng tới Dục Mỹ thì tốt quá. Mà giá vé là bao nhiêu?

Vậy là, sau khi tính lại chi phí cho 5 ngày thì:
- Xe 600K/người (đã bao gồm xe ôm từ Ninh Hòa or Dục Mỹ tới nhà bác 7)
- Guide và poter 750K/người
- Ăn mỗi người đóng 500K thì sẽ có 1500K để mua lương thực.
Tổng cộng là 1850/người

Trả lời một số điều ae cần bàn:
Ăn uống: Mình có 1500K. Đội hình 5 người, 5 ngày, ngày 3 bữa cơm (1kg gạo/người/ngày) thì cần mua 25 kg gạo = 250K. Còn lại 1250K mình mua 1 kg chà bông, 1 kg cá chỉ vàng khô, và mì gói, đậu phộng, gia vị, rau củ tươi nữa là lên đường. Những thứ như chà bông, cá chỉ vàng khô, và đậu phộng thì mình nên mua tại Sài Gòn. Gạo, mì gói, rau củ, gia vị thì tới nơi rồi mua.
Nước uống: yên tâm là cả 2 trại đều có nước vì đóng cạnh suối mà. Mà đi mùa này nữa thì dư nước luôn.
Lộ trình: đi với bác 7 thì tất nhiên là theo hướng từ Ninh Thượng, không phải Đèo Phượng Hoàng lẫn Thủy điện.

Lưu ý: chân thành mời các thành viên đã từng nhiệt tình thảo luận tham gia vào chuyến đi để share tiền guide và poter, và lương thực.

rubicon
19-08-2012, 18:01
Có 3 hay 4 nhà xe gì đó cho tuyến SG-NH, ko kể đi được các xe tuyến SG-Tuy Hòa. Về giá cả thì các nhà xe tương đương nhau thôi, có chăng chỉ là khác nhau về chất lượng. Lưu ý là tuyệt đối tránh nhà xe Cúc Tùng cho tuyến này, đây là nhà xe chạy cực ẩu và cà chớn. Chỉ nên chọn Minh Dũng hoặc Phương Nam. Còn muốn an toàn hơn nữa thì đi tàu SQN hoặc SH, dừng ở ga Ninh Hòa, giá vé ngồi máy lạnh hình như 350k gì đó cho 1 chiều. Từ Dục Mỹ có thể thuê 1 chiếc taxi vào Ninh Thượng cho tiện, ko phải đi xe ôm. Cả nhóm đi từ Dục Mỹ vào Ninh Thượng cao lắm khoảng 200k-250k.

Toàn Thắng
19-08-2012, 20:57
Bác Long chắc suất đi Chư Mư 2/9 hen, để em biết còn sắp xếp, haizzz... Nếu không kẹt 1/9 thì em đã đu theo rồi...:shrug:

trantruilui
20-08-2012, 08:52
2/9 này ko đi đâu được rồi. Chúc các bác chinh phục thành công đỉnh núi nhé.

VTF
20-08-2012, 09:23
Tớ chưa từng nghe nhà xe Phương Nam có tuyến Ninh Hòa? Bác Rubicon check kỹ chưa thế?

VTF
20-08-2012, 09:42
Lưu ý: chân thành mời các thành viên đã từng nhiệt tình thảo luận tham gia vào chuyến đi để share tiền guide và poter, và lương thực.
Cái này chắc phải pm chứ lâu quá nên các bác ấy đâu còn vào đây theo dõi nữa, hihihi

rubicon
20-08-2012, 10:59
Tớ chưa từng nghe nhà xe Phương Nam có tuyến Ninh Hòa? Bác Rubicon check kỹ chưa thế?

Nhà Xe Phương Nam có chuyến đi Ninh Hòa, mình đi 1 lần rồi. Bác VTF chịu khó ở gần Phạm Ngũ Lão thì chạy qua đó hỏi xem có đi tới Dục Mỹ không.

Daskem
20-08-2012, 11:09
Đã gọi cho xe Phương Nam không đi tới Dục Mỹ đâu. Xe đi tới Ninh Hòa (ngã ba trong) với giá là 210K giường nằm. Hồi trước mình hay đi xe Phương Nam, Trà Lan Viên,... ra Nha Trang vì tụi nó đi thẳng từ Phạm Ngũ Lão luôn chứ không trung chuyển ra bến xe miền Đông như Mai Linh.

Từ Ninh Hòa, mình bắt xe ôm (đặng còn ngắm cảnh chứ ngồi hộp chán lắm). Giá xe ôm chừng 50-70 là ổn rồi.

Sau cùng, mời VTF và rubicon xác nhận lịch trình 5 ngày 6 đêm xin được viết lại như sau:
-Đêm 30/08 khởi hành
-31/08: leo nghỉ trại 1 có tên gọi là Thác Bay
-01/09: leo nghỉ trại 2 có tên gọi là Ngã 3 chia tay
-02/09: Mẹ Bồng Con
-03/09: Chư Mư
-04/09: về

Có thể gửi trước 400K cho mình đặng mình đi mua vé xe và thực phẩm khô. Hy vọng nhận được trước cuối tuần này. Còn tên tài khoản thì chiều nay mình về hỏi em ấy đã. Mình tên Lâm. Số ĐT là 0123.312.9221

À, hôm qua đã nhận được tin nhắn của VTF nhưng không nhắn lại vì đã trả lời trên đây rồi.

rubicon
20-08-2012, 11:33
Còn tên tài khoản thì chiều nay mình về hỏi em ấy đã. Mình tên Lâm. Số ĐT là 0123.312.9221

OK. Mình vote thời gian và lịch trình. Còn vụ ở trên thì không hay nhé bác, haha, cái này gọi là tài khoản tên mình mà người khác giữ password nè. Nếu được thì trong tuần này mấy anh em gặp mặt rồi đóng tiền trước mua vé và mua lương thực luôn, trễ quá sợ không kịp. Vé xe dịp này khó mua lắm.

VTF
20-08-2012, 13:50
Tình hình là vé xe rất căng nhé. Ủa? vậy là ai phụ trách mua vé xe? Daskem hay VTF?
VTF xác nhận lịch trình.
Đồ khô thì ngoài những thứ cần mua VTF đề nghị làm ruốt thịt heo, ngon cực, để lâu. Rau củ làm canh thì 2 ngày đầu mua loại tươi non, ko để lâu được và nhiều vitamin nhất là rau muống và cải xanh. Từ ngày 3 trở đi thì cứ vác loại nhẹ nhẹ nhưng mát và bổ như khổ qua, cà chua.
VTF có thể gặp offline các bạn bất cứ ngày giờ nào ! Chỉ cần báo là OK.
PS: đã pm cho các bạn quan tâm theo dõi topic thời gian đầu. Hi vọng có thêm 1,2 bạn tham gia dù khả năng rất thấp. (S)

nhoctheki
20-08-2012, 14:23
Khi nào off a? e ra :)

Daskem
20-08-2012, 15:20
Vậy thì khỏi chuyển khoản này chi nọ. Mình hẹn gặp nhau trong tuần. Tối sau 18h nhé. Tốt nhất là thứ 2,4,6.

Ruốc thịt heo có phải chà bông không ta? Hồi trước có trip là mình chạy vô chợ An Đông mua đồ. Đồ khô vừa nhẹ vừa để lâu mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng phần nào.

Nhưng cứ chờ thêm 1 vài thành viên nữa đã. Chỉ lo trễ quá không có xe.

VTF
20-08-2012, 15:29
Càng sát ngày thì khả năng có xe càng thấp, giờ là đã căng lắm rồi, VTF đã pm thông báo tuyển quân cho tất cả ace đã quan tâm theo dõi đến chuyến này. Thống nhất là tối thứ 4 nhé, 18h30. Cafe Eleven Lầu 1 đường Lê Thánh Tôn - đối diện cây xăng ngay Newworld.
Ruốt thịt heo khác, còn chà bông là khác ngoại :))
Đồ hộp & thực phẩm nói chung là dễ,ko sao. Quan trọng là chốt số lượng final để book vé. Ace book sau thứ 4 thì phải tự book vé ra nếu muốn join đoàn.
À, có mang gà sống lên đấy ko nhỉ, mà nói trước là VTF ko biết làm gà nhé, ko biết bác 7 với porter biết làm ko nhỉ?

rubicon
20-08-2012, 15:48
Làm gà thì dễ thôi, mình biết làm nhé, đường nào cũng là thịt gà thôi chứ không thể là thịt vịt hay thịt bồ câu được :)). Nếu muốn mua gà thì mình nghĩ chắc chỗ bác bảy Hoàng gì đó có bán, mà các bác đó chắc cũng biết làm gà thôi. Đi dịp này đúng ngay vào rằm tháng 7, có phải thực hiện hành động tâm linh gì đây không hả mấy bác? Thêm nữa là nên mua mồi gì đó lên đỉnh ngồi nhâm nhi rượu dưới ánh trăng vằng vặc, gió thổi vi vu lành lạnh thì chắc thú vị lắm. Hi vọng có tình huống lãng mạn vậy, không thì gặp tình huống lãng xẹt là trời mưa thì chui vào lán ngủ :)).

VTF
20-08-2012, 16:00
Chết,tí quên, rượu thì chắc chắn phải đem rồi, hị hị. Vấn đề ngủ Daskem cho VTF hỏi là ngủ lều hay võng? địa hình kiểu này khó quá, tính đem mỗi cái võng mùng kiêm túi ngủ, chỉ sợ mưa đột xuất thì tiêu.

diunguyen212
20-08-2012, 21:37
Quan tâm Chư Mư nhưng chỉ còn 7 ngày phép thì e phải để dành để leo Cực Tây và cực Bắc từ 15 - 23/9 mất rồi, haiza, tiếc. E ngồi hóng hớt xem hồi ức của các bác vậy. Chúc nhà mình chuyến đi thành công

qkhoaa3
21-08-2012, 08:37
VTF đã pm thông báo tuyển quân cho tất cả ace đã quan tâm theo dõi đến chuyến này.
cảm ơn Mama đã pm nhưng lịch trình như vậy thì e ko tham gia được rồi..:(
Chúc mọi người chinh phục Chư Mư - Vọng Phu thành công ! :)

VTF
21-08-2012, 10:06
cảm ơn Mama đã pm nhưng lịch trình như vậy thì e ko tham gia được rồi..:(
Chúc mọi người chinh phục Chư Mư - Vọng Phu thành công ! :)
Hì, vậy cố gắng đi chuyến Tà Sùa nhé đội trưởng ông già chống gậy (beer)

rubicon
21-08-2012, 23:20
Vậy cuối cùng có bao nhiêu mạng tham gia vậy bác VTF? Mình đồng ý tối mai gặp mặt. Thêm được 1-2 người nữa thì hay quá, mà nếu chỉ có 3 mạng thì chơi luôn nhé, máu rồi.

VTF
22-08-2012, 08:47
Đã pm cho những người quan tâm theo dõi topic từ đầu rồi đó Rubicon.
3 người vẫn lên đường ! chiều nay 6h30 nhé. Địa điểm VTF đã post ở trang trước đó.

indeofidemus
22-08-2012, 17:11
Ặc 2/9 này đi ko dc rùi............... các anh máu quá hehe

VTF
23-08-2012, 19:03
Đã book và thanh toán 03 vé giường nằm Phương Nam tuyến SG-NH 8h30 tối ngày 30/08/2012 giá 360K. Ngày về chưa book, coi như hên xui vì đã hết sạch vé.
Trước 30/08 tớ sẽ đi siêu thị sắm đồ ăn cho đoàn.

VTF
27-08-2012, 17:29
:( Xong, bác 7 đã từ chối dẫn đường. Vậy là giấc mơ Chư Mư sau 20 trang và 9 tháng thảo luận, lên lịch trình, chốt thành viên và đã book vé xe đành tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại Chư Mư sau mùa mưa (S)

sa mạc
27-08-2012, 20:42
Là sao ....là sao ta.... hủy tour hả mama :)) mừng quá ..keke..bà BBO cũng vừa hủy chuyến kawasami hồi chiều .

Đang bí hog biết đi đâu 2/9 nè mama...hay mama...lên thớt nào đó đi cho tớ đu theo với ....đi ngắm trăng & BBQ (beer)

Linh Phan
27-08-2012, 21:10
Ôi Chư Mư ...

BichNgoc
27-08-2012, 21:54
Xinh chia bùn cùng Mass!!! nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước......là lá la....có thêm người lễ này ở nhà chơi ròi, ha ha ha. Hy vọng Mass sẽ quật khởi được ước mơ thành sự thật !!! tớ đề nghị ở Sì Gòn làm BBQ và ngắm trăng!!! ke ke ke.

rubicon
27-08-2012, 22:26
Bác VTF cho mình số đt của bác Bảy gì đó để mình nói chuyện thử xem. Chấn thương ở chân đang dần bình phục mà đâu thể xui xẻo thế này được.

trantruilui
28-08-2012, 08:55
Mần lại cung này vào 19->23/9 đi các bác

VTF
28-08-2012, 10:13
Tin vui trở lại: Daskem đã tìm được người dẫn đường mới, chắc ko bằng bác 7 nhưng vé xe 360K x 3 vé đã mua, ko hoàn ko hủy được nên phải lên đường, nỗi lo lúc này là thời tiết, hiện nay ko tốt lắm. Sorry bác Lũi và những ace khác nhé. Cung đường cũng đã thay đổi, đi từ M'drak.
@Rubicon: bác đi được ko thì báo e chắc chắn nhé, vì em muốn mua lại vé của bác cho bx e về NT.
@Daskem: chiều nay a sẽ mua tấm bạt, chắc là ăn đồ khô: ruốc thịt heo, cá hộp, cá cơm Minh Đức cho nó gọn thôi, chỉ phải nấu cơm và chút canh. Ăn đồ tươi mang vác nặng, đoàn lại ít người.
@Thím Sa Mạc & Tony: 2 kưng đi chuyến miền tây với chị Maria Cún kìa, vui lắm đó. Hoặc thớt khinh khí cầu lầu 24 của lão nhị Julia nhé. Mama sorry.

lambanghieu
28-08-2012, 10:21
Ặc ặc. :)) Đọc topic này của bác Long mà hồi hộp liên tuc như xem phim. Cuối cùng thì cũng thấy tin vui. Chúc các bác máy mắn nhé. (c) :)

VTF
28-08-2012, 12:13
Tin vui tiếp: Rubicon đã hết chấn thương, welcome back, vậy là đội hình bộ 3 đã đủ bộ. Chư Mư thẳng tiến thôi, hi vọng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ko gặp phải bất trắc gì nữa, nghẹt thở gay cấn quá rồi, hixhix :go

VTF
28-08-2012, 13:56
Hôm nay mày mò xem Atlat địa lý VN, thấy chỉ đánh dấu đỉnh Vọng Phu 2056m, chả thấy Chư Mư đâu, trong khi gu gồ thì có 2 đỉnh đều có độ cao trên 2000m tại khu vực này. Chả hiểu hiểu thế lào.
Với tình hình 3 người & 1 guide mà ko có porter nào thì vác gạo & rau củ quả theo nấu hơi phê đấy.

trantruilui
29-08-2012, 09:29
- Hì hì làm mình mừng hụt. Tưởng thế nào cũng dời lại chớ. Các bác máu thật. Mình mà ko vướng chuyện "xong hỉ" thì theo được các bác chuyến này rồi.

- Chúc các bác "mây tan đường cuốc bộ, đá rẽ lối leo trèo", chân cứng đá mềm nhé

VTF
29-08-2012, 17:54
Tối ngày 1, 31/08: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Sáng ngày 2, 01/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Trưa ngày 2, 01/09: bánh mì lát & cá hộp + phô mai.
Tối ngày 2, 01/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Sáng ngày 3, 02/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Trưa ngày 3, 02/09: bánh bì lát + cá hộp + phô mai.
Tối ngày 3, 02/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Sáng ngày 4, 03/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Trưa ngày 4, 03/09: bánh mì lát + cá hộp + phô mai.
Tối ngày 4, 03/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Sáng ngày 5, trưa ngày 5, 03/09: mì gói.

Tổng cộng:
07 bữa chính ăn cơm x 4 người = 28 phần x 200gr gạo = 5,6kg gạo + ruốc thịt heo + 2kg cá cơm Minh Đức + 1kg chà bông + rau củ trái cây
03 bữa trưa bánh mì x 4 người = 12 phần x 4 lát = 64 lát bánh mì + 12 hộp cá + 12 cục phô mai
02 bữa mì gói x 4 người x 2 gói = 16 gói x 8 cục phô mai + 8 hộp cá
Cafe, trà

Trang bị:
1 bạt 4x6m
20m dây dù

Daskem mua thuốc men trang bị y tế nhé.

qkhoaa3
29-08-2012, 21:30
Chúc mọi người có một chuyến đi thành công!! (S)

Tối ngày 1, 31/08: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Sáng ngày 2, 01/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Trưa ngày 2, 01/09: bánh mì lát & cá hộp + phô mai.
Tối ngày 2, 01/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Sáng ngày 3, 02/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Trưa ngày 3, 02/09: bánh bì lát + cá hộp + phô mai.
Tối ngày 3, 02/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Sáng ngày 4, 03/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Trưa ngày 4, 03/09: bánh mì lát + cá hộp + phô mai.
Tối ngày 4, 03/09: cơm + canh + ruốt + cá cơm Minh Đức + chà bông.
Sáng ngày 5, trưa ngày 5, 03/09: mì gói.

Tổng cộng:
07 bữa chính ăn cơm x 4 người = 28 phần x 200gr gạo = 5,6kg gạo + ruốc thịt heo + 2kg cá cơm Minh Đức + 1kg chà bông + rau củ trái cây
03 bữa trưa bánh mì x 4 người = 12 phần x 4 lát = 64 lát bánh mì + 12 hộp cá + 12 cục phô mai
02 bữa mì gói x 4 người x 2 gói = 16 gói x 8 cục phô mai + 8 hộp cá
Cafe, trà

4 ngày ăn cá cơm + chà bông ,đi chuyến này về anh em thành "cá ướp cơm chà bông" hết ..keke !
@mama: đem theo 1 số đáng kể thuốc lá nữa chứ ! :D

rubicon
29-08-2012, 22:18
Tks bác VTF nhé. Mình mới load bản đồ lên điện thoại rồi, GPS bắt khá chính xác, cần thiết sẽ mang theo tablet theo cho dễ nhìn bản đồ. Mình có 1 cây đèn pin chiếu xa khoảng 300m, cực sáng nên 2 bác mang theo 1 cây đèn pin dự phòng là được. Pin dự trữ cho điện thoại cũng đã charge lại đầy đủ, có thể charge được nhiều loại đthoại nhưng quan trọng nhất là dự phòng cho cái đthoại để bắt GPS. Mai làm về ghé siêu thị mua thêm 1 ít đồ, chắc sẽ mua vài thỏi chocolate để ngậm lúc mệt, mua thêm 1 hộp Berocca để pha với nước uống dọc đường. Bác VTF có mua được viên năng lượng ko? Dự tính ngày mai mình sẽ mang theo 1 cái túi ngủ và 1 cái võng mùng, dự phòng cho cái bạt làm lán trại là được rồi. Bác nào muốn mang thêm thì mang, mỗi người nhớ mang theo áo mưa và găng tay nhé.
Tình hình là chấn thương có hồi phục, hi vọng sẽ ko bị tái phát khi leo trèo.

VTF
30-08-2012, 10:44
Vừa mua sáng nay:
Ruốc thịt heo cực ngon, nhà làm: 65K
1 kg cá cơm: 250K
60 lát bánh mỳ: 100K
Siêu thị: 665K (gồm: cafe, cà pháo, chà bông, cá hộp, mì ly, phô mai, tăm chén muỗng đũa dĩa)
Bạt 120K
20m dây 60K
Tổng cộng: 1.257K
Tình hình là xuất phát từ M'drak nên phải bắt xe tiếp từ Ninh Hòa vào M'drak, rất mất thời gian, nếu phải tốn thời gian để đi chợ mua gạo, gia vị, rau củ quả nữa thì sẽ không kịp thời gian xuất phát từ trưa mai cho nên VTF sẽ mua luôn những thứ này chiều nay.

Viên năng lượng không biết có bán lẻ ko, để chạy ra phòng tập tạ hỏi thử chứ mua nguyên hộp là 400K đó bác.

Cún Lãng Tử
05-09-2012, 14:41
Chuyến đi này phải khâm phục VTF thật, mọi người về chưa vậy, làm vài ve kể chuyện và show hình mọi người xem chút cho đỡ thèm thuồng với.

sa mạc
05-09-2012, 15:38
Haha...3 tên đó bị gái dân tộc bắt rồi..đề nghị chị cún đưa đơn yêu cầu NCG cử 1 đội tìm kiếm về để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với vợ con đi...:LL

rubicon
05-09-2012, 15:48
Haha...3 tên đó bị gái dân tộc bắt rồi..đề nghị chị cún đưa đơn yêu cầu NCG cử 1 đội tìm kiếm về để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với vợ con đi...:LL
Muốn được gái dân tộc bắt lắm mà chẳng có ma nào thèm. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp và có lý do để tin chắc rằng 3 tên này là những người đầu tiên đặt chân lên đây.
Chuyến đi hao phí nhiều sức lực và tiền bạc. Tay tên nào cũng bị chém tơi tả như chiến đấu trên chiến trường, thiệt là thảm thương.

Toàn Thắng
06-09-2012, 03:02
Chúc mừng ba chàng ngự lâm pháo thủ vinh quy bái tổ.
Rút kinh nghiệm chuyến Chư Yang Sin mamasan post hình lên là bà con lên đó triệt phá vó bầu tìm trầm triệt để hehe :P, chuyến này ba chàng nhớ chia sẻ bài viết trong chầu nhậu và share hình trên FB closed group thôi không thì bà con lại ùn ùn lên đó khai thác vàng giờ ;)

Với lại nhanh chóng lên KH tổ chức chuyến đi thứ 2 giải cứu mấy cô gái dân tộc kia với hehe... Mà nghe bác Trung nói Mama bị te tua tơi tả vậy cái nón của con có còn nguyên không vậy mama :D

VTF
07-09-2012, 08:26
Hì, giờ mới ngoi lên. Một chuyến đi thật đáng nhớ !
@ chị Maria Cún: So về sức đi và độ liều thì mama vẫn thua Rubicon và Daskem một bậc, mama không hổ danh là thành viên đội ông già chống gậy :D
Sau khi có hình đầy đủ sẽ giới thiệu cho anh chị em những câu chuyện và hình ảnh về "Chư Mư - Vọng Phu hay là con đường kỳ nam"
Hai cánh tay bị gai cào xước nát hết rồi. Hic.

diunguyen212
07-09-2012, 11:23
Chúc mừng các bác hoàn thành chinh phục Chư Mư. E lót dép chờ hội ức đây.
Bác nào ham hố chinh phục Vọng Phu, Chư Mư vào tháng 3,4 năm 2013 thì khởi xướng và ới e 1 tiếng nhé (từ giờ tới tết là mùa mưa nên kg nên leo), e đảm bảo lo thủ tục leo cho các bác (vì dù gì em đang tha phương cầu thực nhưng vẫn là dân bản xứ)

Daskem
07-09-2012, 12:26
Tối nay off cà phê share hình được không 2 anh bạn đồng hành?

Nếu được thì 6h ha. Quán nào ngồi bệt thoải mái thì tốt.

rubicon
07-09-2012, 12:44
Ok. 6h nhé em. Muốn bệt thoải mái thì cứ ra bệt thôi. Để anh nhắn bác Long.

rubicon
07-09-2012, 12:47
Chúc mừng các bác hoàn thành chinh phục Chư Mư. E lót dép chờ hội ức đây.
Bác nào ham hố chinh phục Vọng Phu, Chư Mư vào tháng 3,4 năm 2013 thì khởi xướng và ới e 1 tiếng nhé (từ giờ tới tết là mùa mưa nên kg nên leo), e đảm bảo lo thủ tục leo cho các bác (vì dù gì em đang tha phương cầu thực nhưng vẫn là dân bản xứ)

Muốn chinh phục cả Chư Mư và Vọng Phu thì tốn hơi nhiều thời gian. Mặc dù Chư Mư và Vọng Phu chỉ cách nhau 2km theo đường chim bay nhưng đi từ chỗ này qua chỗ kia phải mất 1 ngày vì đường toàn đá tảng cheo leo, chưa kể là không biết có đường để qua lại không. À, leo Chư Mư, Vọng Phu chẳng cần thủ tục gì đâu nhé, cứ lẳng lặng mà leo thôi.

VTF
09-09-2012, 13:50
Chuyến đi đã hoàn thành, ace chúng ta cùng theo dõi những bước chân lên đỉnh Vọng Phu tại đây:
https://www.phuot.vn/threads/54753-Ch%C6%B0-M%C6%B0-V%E1%BB%8Dng-Phu-hay-l%C3%A0-X%E1%BB%A9-s%E1%BB%9F-k%E1%BB%B3-nam?p=700791#post700791

VTF
10-09-2012, 17:18
Vẫn còn đang nghiện và mơ...
@Daskem: e check trên tracklog xem lên Chư Mư trước hay là Vọng Phu trước sẽ gần và khả quan hơn? a chưa xem bản đồ nhưng nếu đi theo cái đường dân đi điệu lúc về thấy khá good, lên thẳng Vọng Phu trước, rồi tìm đường qua Chư Mư sau. Qua tết chắc làm lại lần 2 chơi 2 đỉnh luôn.

VTF
11-09-2012, 16:33
@ Tutama: số của VTF: 0908.88.11.60
Một số lưu ý nếu bạn muốn chinh phục dãy núi này: dãy núi có 2 đỉnh: Chư Mư và Vọng Phu. Đều có độ cao gần 2000m. Riêng đỉnh Vọng Phu thì tới 2051m do khối đá cao gần cả trăm mét, nhưng sẽ chỉ lên được tới chân của khối đá này là hay lắm rồi, còn lên đỉnh thì bất khả thi vì vách thẳng đứng, chỉ có dụng cụ pro và dân leo chuyên nghiệp mới dám. Thậm chí muốn đi vòng quanh cái chân của khối đá đã là điều không thể hoặc rất khó rồi, điều đó nói lên địa hình của khu vực gần đỉnh nó kinh khủng như thế nào.
Việc chinh phục 1 trong 2 đỉnh cũng đã mất ít nhất 3 ngày 2 đêm nếu đi đúng đường. Còn muốn lên đủ cả 2 đỉnh luôn (dù 2 đỉnh chỉ cách nhau 2km đường chim bay) thì mất ít nhất 5 ngày 4 đêm vì địa hình quá sức hoang sơ, khắc nghiệt và nguy hiểm và quan trọng nhất là cho đến giờ thì kể cả guide cũng chưa biết đường đi từ đỉnh này qua đỉnh kia, chỉ có thể lần mò mà đi dưới sự trợ giúp của kinh nghiệm và bản đồ địa hình và GPS.
Việc chuẩn bị nước uống là tối cần thiết để đảm bảo hành trình theo đúng ngày đã định, vì nếu không đủ nước chúng ta sẽ phải mất cả buổi thậm chí cả ngày chỉ để tìm nước mưu sinh.
Bây giờ đã vào mùa mưa, việc đi núi này vào mùa này là rất khó khăn và nguy hiểm. Bạn nên cân nhắc nhé hoặc cùng chúng tôi đi lại vào mùa khô năm tới, chúng tôi đi lại vì nó quá đẹp và quan trọng là chúng tôi cũng muốn trải nghiệm cả 2 đỉnh theo 1 đường leo mới.
Dù có guide nhưng việc trang bị GPS, bản đồ địa hình là cực kỳ cần thiết, nhất là khi mà thực địa sẽ khác xa so với những gì thể hiện trên google map: ngay cả khi đi trên đường bình độ thì việc phải dò tìm đường để leo lên cao hoặc leo xuống dốc để né những tảng đá khổng lồ, hoặc vực sâu là chuyện thường tình trong suốt chuyến đi.

Bạn có thể pm cho Daskem để lấy số guide và tracklog chuyến đi.
Cheers.....

tutama
11-09-2012, 17:20
cảm ơn bác

lamtranquang
19-09-2012, 16:18
Ước gì cũng được làm 1 chuyến nha mấy anh, đọc topic mà thèm được đi núi rừng quá.

lamtranquang
19-09-2012, 16:20
Nhìn thích quá, khi nào mấy anh đi lần nữa, cho mình tham gia với nhé. call 090.8877.286 Lâm.hoặc email: [email protected]. Cám ơn mấy anh nhiều.