PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Indonesia và những người guitar rong trên phố



Giấm
08-03-2009, 20:03
Bởi chuyến đi, mang theo tiếng đàn.

Chưa đầy 200$ và 5 chuyến bay, đủ cho ta có thể xách ba lô lang thanh lếch thếch mà vẫn hoan hỷ vì cái giá quá tốt cho việc tới được dù 1 tẹo của đất nước vạn đảo kia.

Bởi vì chuyến đi đủ cả núi, cả biển, cả thủ đô, cả tỉnh lẻ, và bởi chuyến đi cho tôi thấy bao nhiêu điều nữa...

Nếu chưa từng đến Indo, bạn sẽ nghĩ về 1 nơi không an toàn, 1 nơi chỉ có tiền và dịch vụ. Nhưng nơi ấy thật không giống như người ta vẫn tưởng tượng. Vì sao ư? Bạn hãy tới để khám phá nhé :)

Giấm
08-03-2009, 20:15
Chuyến bay Kul-Surabaya với khoảng hơn 2chục hành khách và hơn nửa số đó là 1 gia đình người Java. Họ căn dặn đủ điều về việc đi lại và giữ an toàn khi nhìn thấy 2 đứa con gái du lịch tới vùng này. 200 ngàn Rp rút tại ATM đủ đưa chúng tôi về trung tâm thành phố với 30phút taxi, nhưng không đủ mua 1 giấc ngủ ngon lành tại khách sạn do sự chủ quan tìm đến ngân hàng trong một thành phố đã về khuya.

Taxi dừng trước 1 hostel trong LP đề cập, và khi tới nơi này, quyết định đi ngay tới Bromo được đưa ra khi nghe các bạn lễ tân nói rằng có bus đi Probolingo 24/24hrs. Những cái bụng lép kẹp được chiêu đãi bởi món cá nướng đặc trưng Indo trong 1 lều quán ngay gần đó. Chúng tôi đủ sức lên đường nhưng vài chục ngàn tiền lẻ thì không. Một bạn Canada bước qua cửa quán, vui vẻ nói chuyện với mọi người xung quanh những ngôn ngữ cả 2 bên không hiểu, và thân thiện cho chúng tôi những chỉ dẫn cần thiết trên Bromo cũng như đổi giúp ít tiền trước khi tạm biệt lên đường...

Quenx
10-03-2009, 14:55
Bạn đã đi rồi hả? tưởng chưa đi chứ, cho thêm chút kinh nghiệm đi bạn, Tôi dự định Đi vào 30/4 tới nhưng giá vé chưa good lắm.

BM
16-03-2009, 17:27
Giấm vào kể chuyện Indo tiếp đi....

rien
10-04-2009, 10:19
Góp vui với Giấm vài câu chuyện nhỏ ở Indonesia nhé, trong lúc chờ Giấm kể chuyện về những người chơi guitar rong trên phố và chuyện ở Bromo :)

rien
10-04-2009, 10:23
Tôi đi Indo vào một ngày giáp Tết nguyên đán, trời lạnh, trong balô chỉ mang theo 2 quyển sách "Du hành cùng Herodotus" và "LP Southeast Asia". Sau 3 tiếng bay, tôi đến LCCT của Kuala Lumpur vào lúc 1 giờ chiều, trời nắng như thiêu như đốt, đi bộ từ chỗ máy bay đỗ vào khu nhập cảnh thấy choáng váng đầu óc, dư âm của trận cảm cúm cách đó mấy hôm vẫn chưa hết. 7pm mới đến giờ bay đi Bali, chả biết làm gì cho hết thời gian, lại lôi Du hành cùng Herodotus ra đọc lại một lần nữa, đọc xong thì quay sang nghiên cứu LP về Bali. Cho đến lúc này Bali vẫn chỉ là một nơi nghỉ ngơi vài ngày trước khi đến với đền Borobudur trong mơ ước.
Chuyến bay từ KL đi Bali hôm đó khá vắng khách, tôi chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Hôm đấy là 18 âm lịch, trăng vẫn tròn và rất sáng. Qua ô cửa nhỏ của máy bay, thấy trăng rất gần, ánh sáng xanh trắng và dịu nhẹ. Dưới kia là biển thẳm sâu, những hòn đảo cô độc, những ngọn núi lửa đang âm thầm sục sôi. Trên này, chỉ một bầu trời quang đãng và mặt trăng lặng lẽ đi bên cạnh tôi, mang lại cảm giác thư thái và bình yên.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Denpasar lúc 10pm. Làm xong thủ tục nhập cảnh, ra ngoài đã thấy có người cầm biển có tên mình chờ ở đó. Trời đang mưa rất to. Về tới khách sạn đã gần 11pm, cầm ô đi về phòng, khu vườn đẫm nước mưa và hương thơm ngọt của hoa cỏ. Càng về đêm, mưa càng nặng hạt.

Phòng nằm ở cuối vườn, nhỏ nhắn xinh xinh như thế này, nhìn từ ngoài vào thì như thế này


https://inlinethumb57.webshots.com/14072/2770814200081756469S600x600Q85.jpg

sáng hôm sau tôi mới nhận ra cửa sổ phòng nhìn ra đền thờ của gia đình.


https://inlinethumb20.webshots.com/44755/2175765520081756469S600x600Q85.jpg

Trong những ngày ở Bali, tôi đặc biệt ấn tượng với sự thành kính trang nghiêm của người Bali đối với việc lễ bái, dù trong vườn nhà hay các đền thờ chung. Vẻ trang nghiêm thành kính của họ làm tôi e ngại, không dám chụp dù chỉ một tấm ảnh. Người đàn ông lúc bình thường ở nhà có thể ăn mặc rất tự do thoải mái, nhưng khi lễ, bao giờ họ cũng thay trang phục truyền thống, mặc xà rông có đai lưng hẳn hoi, ngày vài bận thay ra thay vào như thế. Người phụ nữ trong gia đình hễ rảnh lúc nào là ngồi chăm chú tết những giỏ tre nho nhỏ để đựng lễ dâng lên đền thờ (chỉ là một chút hoa, thêm một chút xôi, thịt). Tôi cứ nhớ mãi buổi chiều mưa đầu tiên ở Ubud, ngồi ở hàng hiên nhìn những người phụ nữ trong ngôi nhà nhỏ ở đường Jembaran đan những giỏ tre nhỏ xinh ấy, bên cạnh là những túi hoa thơm ngát.

rien
10-04-2009, 10:34
Tôi tự ví sự thương mến mà mình giành cho Ubud giống như đột ngột ngã vào một tình yêu mới khi đang trên đường đi tới gặp một người mà ta mong nhớ. Trước chuyến đi, chỉ mong ngóng đến lúc đến được Borobudur nhưng khi rời Ubud, lòng quá đỗi quyến luyến, tự nhủ mình sẽ sớm quay lại nơi này một ngày nào đó.
Trên chuyến xe từ Kuta xuống, tới gần Ubud, đường dốc lên dốc xuống, hai bên đường cây xanh mát, tôi nhìn thấy cả những cây hoàng lan cao và thẳng, không phải mùa hoa nhưng trên những con đường Ubud, vẫn thấy hương hoàng lan phảng phất. Đấy là hương của những cây nhang thơm có tinh dầu ylangylang.
Ngày đầu tiên ở Ubud, tôi ở một nhà trọ cuối đường Jembawan, gần Perama office nhưng rất xa trung tâm Ubud. Nhà chỉ có hai ông bà già sống cùng với 3 người con cùng 2 cháu nhỏ, nằm giữa vườn rộng, trong vườn cũng có đền thờ như mọi ngôi nhà truyền thống khác ở Bali. Nhà chỉ có duy nhất hai phòng cho thuê. Một phòng tôi ở, phòng còn lại là của một người phụ nữ Hà Lan, bà ấy đã đến Ubud được 37 ngày. Trong 2 ngày ở Ubud, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, mỉm cười chào rồi lại tiếp tục con đường của mình. Khi nào có thời gian, tôi cũng muốn đến Ubud ở dài ngày, đạp xe đi dạo khắp nơi như thế, lúc mỏi chân quay về phòng, ngồi ở hiên nhà đọc sách, uống trà.

Chiều hôm ấy, sau cơn mưa trời hửng nắng, bọn gà vịt kêu inh ỏi chạy tán loạn khắp nơi, 3 người lớn trong nhà lần lượt quét sân (ông bố, bà mẹ, anh con trai), xong 3 lần quét sạch bong rồi, thấy cả nhà đã đi rửa chân tay, anh con trai lại ra rung cây hoa đại để những lá cây khô rụng xuống, bà mẹ từ đâu lại chạy ra quét chỗ lá ấy đi. Ngồi đọc sách ở hiên, tôi nhìn tất cả những cảnh đó, trong lòng không khỏi thắc mắc sao họ mất thời gian và công sức thế chỉ cho một công việc đơn giản, lẽ ra chỉ cần một người là xong. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà tôi thấy mến những người dân Bali, lúc nào họ cũng tìm ra việc để làm, ít khi thấy họ ngồi không, rảnh lại ngồi đan giỏ tre đựng đồ lễ. Sáng sớm những người phụ nữ trong nhà đã đi ra chợ mua hoa về lễ. Chợ Ubud rất nhiều hoa, nhưng hầu hết là hoa đã ngắt bỏ khỏi cành, người phụ nữ đi chợ về để bên hiên nhà những túi hoa đủ màu sắc.
Đường phố buổi sáng thanh sạch và tinh khiêt như thế này

https://inlinethumb56.webshots.com/30071/2382519880081756469S600x600Q85.jpg

Trên những cành hoa mà tôi không biết tên còn đọng nước của trận mưa đêm

https://inlinethumb05.webshots.com/44932/2245854780081756469S600x600Q85.jpg

Đền thờ ở khắp nơi

https://inlinethumb54.webshots.com/13237/2438139570081756469S600x600Q85.jpg

Nhà ở Ubud rất đẹp.
Cổng vào có những hoạ tiết trang trí cầu kỳ như ở đền thờ.
Hoặc giản đơn như thế này, nhưng khung cửa mở ra một khoảng xanh sâu hun hút

https://inlinethumb16.webshots.com/41359/2389197220081756469S600x600Q85.jpg

tường được kết bằng những viên sỏi

https://inlinethumb20.webshots.com/44179/2837200700081756469S600x600Q85.jpg

Tượng một gia đình Bali truyền thống

https://inlinethumb37.webshots.com/42084/2224407790081756469S600x600Q85.jpg


Dừng chân ở một quán cafe trên đường Monkey Forest

https://inlinethumb48.webshots.com/44783/2000580250081756469S600x600Q85.jpg

Đêm đầu tiên ở Ubud, tôi về phòng lúc 8pm, đường vắng tanh, những ngôi nhà đóng kín cửa, đèn tối mờ. Trời lại lất phất mưa. Trong đêm yên tĩnh thi thoảng nghe thấy tiếng chó sủa, sáng sớm rộ lên tiếng gà gáy, tưởng như mình đang ở quê nội những ngày thơ bé.

zhou
10-04-2009, 12:49
Giờ em đoán được Rien là ai rồi , hóa ra là chị iu quý ...
Phải kể nhiều nhiều hơn nữa về tình yêu mới đi nhé , cả ảnh nữa để em còn lấy thêm lòng dũng cảm đi Bali vào 2/9 !đang muốn bỏ cuộc đây :-))

rien
10-04-2009, 19:16
Giờ em đoán được Rien là ai rồi , hóa ra là chị iu quý ...
Phải kể nhiều nhiều hơn nữa về tình yêu mới đi nhé , cả ảnh nữa để em còn lấy thêm lòng dũng cảm đi Bali vào 2/9 !đang muốn bỏ cuộc đây :-))

Hihi, tiếc là rời tình yêu mới sớm quá, vì quá mong ngóng tới Borobudur nên mới chỉ kịp "đi bộ ngắm hoa" ở Bali. Hy vọng là hôm tới em Moon với em Natasha đi Indo về, có ảnh đẹp, thêm chuyện hay sẽ khiến em hăng hái đi Bali tháng 9 hơn (NT).

rien
10-04-2009, 19:43
Sáng sớm, tôi đi bộ đến Puri Saren, còn được biết dưới tên Ubud Palace.
Bên kia đường, khu chợ đã nhộn nhịp kẻ bán người mua, những chiếc xe bemos liên tục đến và đi, chở theo người và hàng hoá. Những người phụ nữ mang lễ vào đền thờ nhỏ ở cổng chợ.
Bên này, im vắng và lặng lẽ, không gian tĩnh mịch và rất nhiều cây

https://inlinethumb45.webshots.com/21612/2906797700081756469S600x600Q85.jpg

https://inlinethumb53.webshots.com/42932/2306547580081756469S600x600Q85.jpg

Lúc quay trở ra, tôi gặp một vài người dân đến lễ sớm

https://inlinethumb15.webshots.com/44174/2871713080081756469S600x600Q85.jpg

Ra khỏi cổng Ubud Palace lại rẽ vào một con đường vắng vẻ - Jl Kajeng

https://inlinethumb40.webshots.com/25127/2848733950081756469S600x600Q85.jpg

Những ngôi nhà vẫn đẹp như trong tranh.
Những bờ rào cây leo phủ kín hoặc lên rêu xanh, lúc tôi tò mò chạm tay vào một trong những bức tượng đá này, thấy ngón tay phủ một lớp xanh mượt như nhung, mát lạnh

https://inlinethumb46.webshots.com/45229/2810388250081756469S600x600Q85.jpg

Một chú chim đậu dưới chân nhóm tượng khỉ, mỏ hướng vào quả chuối bên cạnh

https://inlinethumb61.webshots.com/24956/2244612410081756469S600x600Q85.jpg

Tôi rất thích bức tượng này ở cổng Ubud Sari Health Resort

https://inlinethumb02.webshots.com/33025/2583808950081756469S600x600Q85.jpg

rien
10-04-2009, 19:48
Càng đi về cuối đường, không khí mát lạnh ẩm ướt, vô cùng dễ chịu
Tôi gặp một nhóm thợ đang lát những viên gạch có khắc tên rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau.

https://inlinethumb36.webshots.com/9059/2861375770081756469S600x600Q85.jpg

Dừng lại hỏi chuyện, họ rất nhiệt tình chỉ tôi tới tìm Mr Arsana ở số nhà 35 để đặt một viên gạch như thế

https://inlinethumb60.webshots.com/18939/2454228510081756469S600x600Q85.jpg

Arjana Bungalows nằm sát cánh đồng lúa ở cuối đường Kajeng, nhà rất đẹp

https://inlinethumb41.webshots.com/18408/2613444030081756469S600x600Q85.jpg

Bước qua cổng là lối đi lên nhà

https://inlinethumb28.webshots.com/43099/2708710010081756469S600x600Q85.jpg

Rất tiếc Mr Arsana đi vắng, lúc quay trở ra tôi ghé qua số nhà 13 nhưng Mr Sutama cũng không có nhà.

LP giới thiệu Arjana Bungalows như một nơi nghỉ ngơi lý tưởng ở Ubud, tôi hoàn toàn đồng ý, tuy hơi xa nhưng khung cảnh tuyệt đẹp. Ra khỏi cổng rẽ trái đi lên dốc một đoạn là nhìn thấy cánh đồng, ngày mưa dốc rêu trơn trượt, tôi phải bám vào bờ tường hoặc đi vào giữa để đi lên đi xuống.

https://inlinethumb41.webshots.com/34216/2183823790081756469S600x600Q85.jpg

Cánh đồng buổi sáng có rất ít người, ngoài một vài người dân ra ruộng sớm, chỉ có tôi và một vài khách du lịch đi ra đây. Cũng vẫn là những cánh đồng lúa như ở VN thôi nhưng lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy cánh đồng trong sáng đầy mây ở Bali trái tim tôi muốn hát ca lên vì hạnh phúc.

https://inlinethumb17.webshots.com/43216/2938224550081756469S600x600Q85.jpg

rien
12-04-2009, 13:21
Ra khỏi đường Kajeng, rẽ phải sẽ tới Pura Saraswati.

https://inlinethumb02.webshots.com/44353/2720642460081756469S600x600Q85.jpg

Cafe Lotus nằm trong khuôn viên đền, quanh một góc hồ sen.

Lúc tôi đến, trời đang mưa rất to, người phục vụ ở quán xếp sẵn những chiếc ô nhiều màu sắc trên lối vào, cạnh những bông hoa dong riềng và hoa mẫu đơn đỏ rực rỡ

https://inlinethumb31.webshots.com/42398/2685998310081756469S600x600Q85.jpg

Tôi chọn một chỗ ngồi nhìn thẳng ra đền, trên bàn có một vài nhành lan tím. Đồ uống ở Cafe Lotus hơi tệ nhưng vị trí của nó thì rất tuyệt. Trước mặt là ngôi đền và hồ sen đầy hoa thơm ngát. Lối đi ra đền chia hồ làm hai phần cân đối, ở giữa trồng tóc tiên.

https://inlinethumb25.webshots.com/42072/2945550560081756469S600x600Q85.jpg

Giá mà được nhìn thấy Pura Saraswati trong một đêm tối trời nào đó, khi người ta thắp sáng những cây đèn bên hồ

https://inlinethumb62.webshots.com/15677/2435588960081756469S600x600Q85.jpg

Để được phép bước qua khung cửa này

https://inlinethumb49.webshots.com/42352/2946282880081756469S600x600Q85.jpg

phải thoả mãn tất cả các điều kiện ghi trên tấm biển trước đền

https://inlinethumb23.webshots.com/42902/2870306300081756469S600x600Q85.jpg

Nếu không được vào trong đền thì đành ngắm bên ngoài

https://inlinethumb14.webshots.com/44301/2852137930081756469S600x600Q85.jpg

rien
12-04-2009, 13:29
Sen trong hồ đang nở rộ

Phớt hồng

https://inlinethumb09.webshots.com/44872/2878311670081756469S600x600Q85.jpg

Hồng thắm

https://inlinethumb01.webshots.com/43584/2534801170081756469S600x600Q85.jpg

Nói chung, Cafe Lotus và Pura Saraswati là một điểm dừng thú vị khi đi lang thang ở Ubud. Một nơi tuyệt đẹp để đọc sách, để thư giãn, để ngắm hoa sen rồi đắm mình trong bầu không khí trang nghiêm của một đền thờ Hindu truyền thống. Tối thứ 3 và thứ 7 ở đây có trình diễn Balinese dances và gamelan từ 7.30pm

https://inlinethumb26.webshots.com/31769/2523833080081756469S600x600Q85.jpg

Đấy là hoa sen ở Pura Saraswati trên đường Raya Ubud. Gần Perama Office cũng có một hồ sen nằm cạnh quán cafe

https://inlinethumb24.webshots.com/44823/2895782890081756469S600x600Q85.jpg

Sen ở đây màu nhạt hơn nhưng có vẻ gì đó vô cùng mềm mại


https://inlinethumb50.webshots.com/25457/2302725590081756469S600x600Q85.jpg

Thấp thoáng những đoá sen trắng

https://inlinethumb10.webshots.com/35081/2866194410081756469S600x600Q85.jpg

Sen tàn

https://inlinethumb58.webshots.com/42041/2299547480081756469S600x600Q85.jpg

Ubud trong tôi, là những ngõ vắng yên tĩnh thưa người qua lại, là hương ylangylang phảng phất trên đường đi qua những ngôi làng cổ, là những ngôi nhà đẹp như trong tranh vẽ, là những đền thờ Hindu đậm màu sắc thần bí và tiếng đàn Gamelan trong vắt. Và hơn tất cả, là ấn tượng về sự thuần khiết trong đời sống tâm linh của người Bali, như đoá sen tôi nhìn thấy trên mặt hồ trong một ngày mưa ở Ubud

zhou
12-04-2009, 21:24
Ôi đọc đến đây cảm thấy như có luồng gió xuân phơi phới vừa thổi qua , rồi thì hi vong sen ở đây sẽ có quanh năm hay ít nhất đừng tàn trước khi ....ai cũng biết là khi nào đấy :-))

rien
15-04-2009, 08:38
Trước chuyến đi Indo, tôi đã tìm hiểu nhiều thông tin về Yogyakarta ở trang http://www.yogyes.com/. Nhờ đó mới biết ngôi đền Phật giáo cổ nhất ở Yogya là Tara Temple, hay còn biết đến dưới tên gọi Candi Kalasan, thờ Phật Độ Mẫu Tara. Ngôi đền được hoàn thành từ năm 778, là món quà cưới vua Pancapana của vương triều Sanjaya dành tặng cho công chúa Dyah Pramudya Wardhani của vương triều Syailendra. Từ trạm xe bus Prambanan đi ngược về hướng Yogya khoảng 3km là tới Tara Temple. Hôm đó tôi đi bộ, vừa đi vừa hỏi đường mất chừng 40'. Trời lất phất mưa, tôi là người đầu tiên tới đền ngày hôm đó. Vé vào cửa mất 5000 Rp, xem trong sổ đăng ký khách đến thăm thì 2 ngày trước đó không có khách du lịch nào tới đền cả. Trong khuôn viên đền nhiều cây và những thảm cỏ xanh được chăm sóc rất tốt.

Mặt trước đền, nhìn từ cổng vào

https://inlinethumb05.webshots.com/41476/2093238480081756469S600x600Q85.jpg

Nhìn tổng thể thì ngôi đền đã bị hư hại khá nhiều, tháp cao nhất trên đỉnh không phục chế lại được, chỉ còn lại những ngọn tháp nhỏ xung quanh.

https://inlinethumb41.webshots.com/41704/2721076490081756469S600x600Q85.jpg

Bốn mặt xung quanh cũng trong tình trạng đó, chỉ còn một mặt tương đối nguyên vẹn các phù điêu và tượng ở hai bên

https://inlinethumb14.webshots.com/43341/2908463850081756469S600x600Q85.jpg

Các bậc thang đi lên đền cũng không còn, vì thế tôi chỉ có thể đi vòng vòng phía ngoài. Những bức tượng ở Tara Temple rất đẹp và lạ
Phật Độ Mẫu Tara

https://inlinethumb08.webshots.com/42567/2487500270081756469S600x600Q85.jpg

https://inlinethumb14.webshots.com/41485/2343120100081756469S600x600Q85.jpg

Tượng Bồ Tát ở hai bên cửa

https://inlinethumb51.webshots.com/43890/2745353930081756469S600x600Q85.jpg

https://inlinethumb15.webshots.com/44814/2607585120081756469S600x600Q85.jpg

Người trông đền nói với tôi xưa kia ngôi đền từng có một bức tượng Phật Tara cao 6m nhưng nay không còn nữa. Rất nhiều bức tượng khác cũng không còn, chỉ để lại những ô đá trống không.

Buổi sáng hôm ấy trong đền thờ Tara, vắng vẻ nhưng có một cảm giác bình yên đến lạ.

miyukivn
15-04-2009, 09:25
Chị à, có người đang complain là Bali mà chẳng thấy biển đâu, chỉ toàn đền chùa thế kia. Rồi cứ đành đạch đòi đi tắm biển thì giấc mơ Ubud với Yogya của em tàn đời à:(

rien
17-04-2009, 22:18
@Zhou: Cứ đi đi thôi, ở Bali rất nhiều hoa, nhìn mà xem, đến những bức tượng còn cài hoa nữa là. Quên mất, lẽ ra nên viết một bài nữa là "Không cô đơn ở Bali" ;) trước khi chạy sang Yogya. Thử "tự nguyện" đi một mình một lần xem sao, sẽ gặp nhiều điều thú vị, có dịp trò chuyện làm quen với những người dân ở đó.

@Miyukivn: Biển thì vẫn là biển thôi :)), nhưng đền chùa đâu phải nơi nào cũng giống nơi nào, nhỉ? Nói với đồng chí kia thế. Mới 30.4 năm ngoái vẫn còn chạy vèo vèo xuống chân núi để mang gà lên nhỉ, năm nay còn thế không? ;)

rien
17-04-2009, 23:30
Yogya mà tôi thấy không giống với Yogya trong hình dung của tôi. Làm thế nào mà trước đây tôi luôn nghĩ Yogya là một thành phố nhỏ xinh và êm đềm nên đã dành hẳn 5 ngày 4 đêm trong hành trình của mình cho Yogya mà vẫn còn lo là chưa đủ, sau này thì hơi tiếc vì đã rời Bali sớm quá. Tôi ở một Guesthouse nhỏ trong Gang 2 đường Sosrowijayan. Ngõ bé tí xíu, chỉ dắt vừa 2 xe máy. Trong ngõ rất yên tĩnh nhưng vài bước ra ngoài đường lớn thì ồn ào tấp nập. Hai bên đường Malioboro có rất nhiều cửa hàng lớn, nhộn nhịp người đi lại, mua bán, vỉa hè bầy bán đầy những quần áo, đồ lưu niệm. Hàng ngày đi bus hoặc thuê xe máy đi khắp nơi rồi về lại đi quanh quanh mấy con đường lớn ngắm nghía lung tung. Rất nhiều xe ngựa đỗ trên đường Malioboro

https://inlinethumb53.webshots.com/10484/2418622590081756469S600x600Q85.jpg

Thành thực mà nói tôi không thấy thành phố này có gì đặc biệt thú vị, nhưng những người dân Yogya tôi gặp rất thân thiện và dễ mến. Chủ nhà tôi ở là Gandhi, một người đàn ông gầy gò, có vẻ nghệ sĩ, bà vợ là một người phụ nữ rất nồng hậu, cô con gái đang học Đại học. Hai vợ chồng Gandhi rất nhiệt tình, chỉ dẫn chi tiết cho tôi đường đi đến các điểm du lịch trên bản đồ. Tôi ở phòng Pink (3 phòng còn lại là Blue, Violet và Green đều đã có người ở) khi thuê xe máy đi Borobudur, Gandhi dắt ra cho tôi một chiếc xe màu hồng, rất đồng màu. Tiếc rằng tôi không thích màu hồng cho lắm :). Tôi rất thích những buổi chiều ngồi uống trà ở hàng hiên nhìn xuống con ngõ nhỏ, nghe tiếng hát gọi những người theo đạo Hồi đến lễ ở một nhà thờ gần đó. Mỗi ngày 5 lần tiếng gọi cất lên, tha thiết đến nỗi tôi là người ngoại đạo mà cũng muốn đi theo một lần xem sao.
Gần nhà Gandhi có một cậu sinh viên Mỹ thuật, thỉnh thoảng gặp tôi trên đường hay chào hỏi vài câu. Khi biết tôi đến từ VN, cậu ta rất hào hứng "à, VN à, VN đá bóng rất hay" :)) rồi thao thao kể về mấy trận bóng đá. Rất vui.
Vanessa Faya là một cô bé học trung học tôi gặp ở Borobudur. Cô bé đi cùng một nhóm bạn đến thăm đền ngày cuối tuần. Mấy cô bé rất thích trò chuyện với du khách. Chúng tôi chụp cho nhau vài bức ảnh. Nhưng khác với cậu sinh viên mỹ thuật kia, Vanessa và các bạn không biết Việt Nam là đất nước nào cả :(

Faya

https://inlinethumb09.webshots.com/42568/2832988110081756469S600x600Q85.jpg

hai cô bé bạn của Faya

https://inlinethumb23.webshots.com/5590/2641132810081756469S600x600Q85.jpg

Ở Kraton (sultan palace) tôi gặp Yono. Nhờ ông, tôi đã có một buổi đi dạo vòng quanh Kraton rất thú vị. Tiếng Anh của ông rất tốt. Yono vừa đi vừa giới thiệu cho tôi về lịch sử Yogya và những câu chuyện ngoài lề. Ông dẫn tôi đi tắt qua chợ chim đến Taman Sari, rồi đi vào những con ngõ nhỏ thăm những người thợ thủ công làm búp bê và những con rối. Lúc chia tay, Yono có ghi lại địa chỉ của ông cho tôi vào sau tấm vé vào cửa Taman Sari, thật tiếc là tôi đã làm rơi nó đâu đó trên đường đi. Bây giờ tôi vẫn nhớ câu nói của Yono khi đi qua Bird Market "Cháu nhìn xem, những con chim trong lồng thật đẹp, phải không. Nhưng chú nghĩ sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu nó được bay trên bầu trời kia".

menuet
21-04-2009, 10:43
Chưa kể gì về các ngôi đền ở Bali đã chạy sang tới Yogya rồi hả rien? :)) Từ hôm về vẫn chưa có thời gian sắp xếp lại ảnh để chia xẻ với mọi người. Giấm và Rien kể chuyện tiếp đi nhé, sau này bọn mình sẽ kể chuyện Gili (wait)

Giấm
21-04-2009, 16:02
Ôi cảm ơn chị Rien đã gửi gắm cho mọi người những kỉ niệm về Indo qua topic quên lãng này. Từ hôm về bận quá em cũng chưa viết được thêm gì cả…

1 chút hoa sen Ubud...
Sau một buổi sáng ngủ dậy muộn và loanh quanh, chúng tôi quyết định thuê xe máy đi Ubud. Con đường từ Kuta sang Ubud qua nhiều ruộng lúa bắt đầu ngả vàng, qua những ngôi đền đặc trưng Bali, và qua bao nhiêu là hoa lá…

Ngay khi sắp vào trung tâm Ubud, một hồ sen nhỏ giữa ruộng lúa vàng đã khiến chúng tôi không kiềm chế được sự đói và quyết định dừng chân ở nhà hàng ngay cạnh đó - chính là hồ sen và quán mà chị Rien đề cập ở trên.

Sen Ubud này
Người già
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/indo325.jpg

Trẻ nhỏ
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/indo324.jpg

Đôi hoa
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/indo339.jpg

Đơn hoa
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/indo336.jpg

rien
25-04-2009, 23:09
https://pandjiwinoto.co.cc/wp-content/uploads/2009/02/borobudur_aerial_vew.jpg

Ảnh: http://pandjiwinoto.co.cc

"Nhìn từ trên xuống, có thể nhận thấy Borobudur là biểu chứng hùng hồn cho quan niệm “trời tròn đất vuông” của Phật giáo về vũ trụ với cấu trúc 2 phần rõ rệt: 3 tầng tròn ở phía trên và 7 tầng vuông ở phía dưới. Những học giả Ấn Độ cho rằng tòa tháp này được thiết kế theo thuyết Tam giới của Phật giáo: 2 tầng đáy là "dục giới", 5 tầng giữa là "sắc giới", 3 tầng trên là "vô sắc giới". 10 tầng của Borobudur tượng trưng cho 10 phẩm hạnh tuyệt đối mà một vị Bồ tát phải hoàn thiện.

Toàn bộ ngôi đền có chiều cao 42 m, chiều dài mỗi mặt chân đền 123m; nếu đi hết các bậc thang, hành lang để lên đến đỉnh tháp thì bạn đã trải qua quãng đường dài 5 km. Các tường thành ở mỗi tầng được phủ kín bởi 2.672 bức phù điêu, 504 tượng Phật được chạm trổ công phu, mô tả cuộc đời các đức Phật và bồ tát, phác thảo những câu chuyện về thiên đường, địa ngục…

Ba tầng tròn ở trên không có tường thành, lan can, tượng trưng cho sự vô biên, xoay vần của vũ trụ cùng với 72 tháp chuông bên trong có 72 tượng Phật ngồi, hướng người tham quan đến trạng thái yên tĩnh tuyệt đối. Ngọn tháp chuông lớn nhất ở ngay vị trí đồng tâm của ngôi đền chính là biểu trưng của sự siêu thoát.

Người tham quan khi lên đến 3 tầng tròn thường đưa tay vào trong các mắt cáo của tháp chuông, chỉ để một lần được chạm vào vai tượng Phật, nhắm mắt tưởng thưởng sự bình an tự tại đang có và cầu nguyện cho sức khỏe, an lành của bản thân và gia đình.

Trên đỉnh ngôi đền cũng là nơi lý tưởng để bạn phóng tầm mắt bao quát cảnh quan xung quanh, ngắm nhìn tấm thảm xanh khổng lồ trải dài trước mặt, hưởng trọn bầu không khí hoàn toàn trong sạch, an bình. Đứng ở phía bắc của đền, bạn có thể nhìn thấy hơi bốc lên từ miệng núi lửa Merapi và ở phía tây lẫn trong đám mây trắng là núi lửa Sumbing còn hoạt động"

BOROBUDUR - KỲ QUAN PHẬT GIÁO CỔ TRÊN ĐỈNH ĐỒI (http://www.thuvienhoasen.org/borobudur-kyquanphatgiaoco.htm)


https://inlinethumb38.webshots.com/40933/2482478520081756469S600x600Q85.jpg

Bay đến Yogya lúc 7giờ sáng, 9 giờ tôi đã trên đường thẳng tiến về Borobudur, trong tay là một bản photocopy bản đồ Yogya của Gandhi, chủ nhà trọ đưa cho. Trước khi tôi ra khỏi cửa, Gandhi còn chạy vào nhà lấy một chiếc áo mưa đưa cho tôi phòng trời mưa. Trên đường đi cũng chỉ mưa vài hạt rồi sau đó thì nắng điên đảo cho tới tận chiều. Đi theo biển chỉ đường Magelang, đi khoảng 47km thì rẽ trái là lối vào Borobudur, đi tiếp 3km nữa là tới đền. Vậy mà 3 km này lấy đi của tôi mất chừng hơn tiếng đồng hồ vì lạc đường, tôi chạy xe vòng quanh làng Borobudur 3 lần mới tới nơi. Trên đường đi có dừng lại hỏi đường nhưng mỗi người chỉ một hướng, không hiểu ngôn ngữ của nhau nên khoa chân mua tay, chỉ linh tinh vào bản đồ. Đến lúc mệt quá rồi, nghĩ thôi chắc mình phải tìm lối ra đường lớn để đi lại từ đầu thì gặp mấy chú cảnh sát tuýt còi dừng xe lại, biết là khách du lịch thì thái độ thay đổi vô cùng niềm nở, chỉ đường rõ ràng rồi chúc tụng đủ thứ. Thật là may mắn. Cuối cùng cũng đến nơi sau gần 3 tiếng phơi mặt chạy xe ngoài nắng, lại cứ phải ghi nhớ rằng mình đang đi xe ở Indo, mọi quy tắc đi lại trên đường phải ngược với VN. Kể ra cũng thật hay khi thỉnh thoảng được vứt sang một bên những thói quen hàng ngày.
Đền nằm trên một ngọn đồi giữa thung lũng xanh tươi, được bao quanh bởi 4 ngọn núi lửa. Lúc tôi đến vào chính giữa buổi trưa, nắng rực rỡ và gió rất mạnh

https://inlinethumb09.webshots.com/29768/2047891290081756469S600x600Q85.jpg

Mới đi được vài bước, chiếc ô 20,000Rp mua ở Ubud đã gẫy tan tành. Từ đấy là để đầu trần, hậu quả là 1 tháng sau mới hết cháy nắng. Hôm ấy là cuối tuần nên người dân Indo và các em học sinh đến đền rất đông, cộng thêm một lượng lớn khách du lịch nước ngoài, góc nào của ngôi đền cũng thấy người.
Tôi đi vòng quanh ngôi đền từ tầng thấp nhất lên đến tháp trên cùng trong vòng 2 tiếng, thỉnh thoảng gặp những góc râm mát thì ngồi nghỉ một lát. Những tầng dưới đi tương đối yên tĩnh vì người đi lại cũng thưa thớt hơn, nhưng lên đến 3 tầng trên cùng, nơi có 72 ngôi tháp thì đông quá là đông, những nơi đẹp thì mọi người thay nhau đứng tạo dáng chụp ảnh, muốn dừng lại lâu lâu trước một bức tượng Đức Phật cũng khó, cũng không thể tỉ mỉ ngắm từng chi tiết nhỏ như ở dưới.
Có 4 gallery chạy quanh hành lang các tầng dưới. Những bức phù điêu hơn 1200 năm tuổi tuyệt đẹp, từng chi tiết được chạm khắc rất tinh vi, kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các chuyện dân gian về tiền kiếp của Người, câu chuyện về Sudhana đi tìm chân lý. Nếu bạn từng say mê chiêm ngưỡng dãy hành lang dài ở Bayon, hẳn cũng sẽ gặp lại cảm giác đó ở Borobudur.

https://inlinethumb64.webshots.com/44031/2043988930081756469S600x600Q85.jpg

https://inlinethumb02.webshots.com/42881/2173363980081756469S600x600Q85.jpg

https://inlinethumb45.webshots.com/42092/2868018000081756469S600x600Q85.jpg

Con thuyền ở góc dưới bên phải của bức phù điêu này xuất hiện trong rất nhiều bài viết về Borobudur

https://inlinethumb12.webshots.com/43787/2623795260081756469S600x600Q85.jpg

rien
26-04-2009, 21:31
Gallery thứ 1

https://inlinethumb50.webshots.com/19505/2487673240081756469S600x600Q85.jpg

Gallery thứ 2

https://inlinethumb59.webshots.com/41466/2846982480081756469S600x600Q85.jpg

https://inlinethumb59.webshots.com/42682/2498549110081756469S600x600Q85.jpg

Gallery thứ 3

https://inlinethumb09.webshots.com/43208/2088862120081756469S600x600Q85.jpg

https://inlinethumb40.webshots.com/45159/2679011440081756469S600x600Q85.jpg

https://inlinethumb32.webshots.com/42335/2544079000081756469S600x600Q85.jpg

Gallery thứ 4

https://inlinethumb36.webshots.com/44387/2783657560081756469S600x600Q85.jpg

Để chụp được bức ảnh thứ 2 trong gallery thứ 3, tôi phải đứng đợi 10' giữa cái nắng chang chang. Một nhóm người Trung Quốc thay phiên nhau tạo dáng cạnh bức tượng này, cười nói ầm ĩ váng cả đầu, tôi và một bác người Pháp cứ cầm máy ảnh đứng cạnh chờ thôi. Đến lúc nhóm người này đi rồi, hai bác cháu tưởng xong chuyện, giơ máy lên ngắm góc này góc kia, tự dưng hai người trong nhóm kia quay phắt lại, hồn nhiên như không biết có người đang muốn chụp bức tượng, hai chàng đứng chụp cho nhau vài kiểu nữa. Chàng cầm máy ảnh đi tiếp, một chàng tiếp tục đứng cười, mắt nhìn vào máy ảnh của hai bác cháu. Đến đây thì không thể chịu nổi, bác người Pháp nói một tràng đề nghị nếu chàng đã chụp xong ảnh rồi thì vui lòng đứng sang một bên cho chúng tôi chụp. Chàng có vẻ vẫn không hiểu, cứ đứng cạnh bức tượng cười tạo dáng. Đến đây thì chúng tôi thua, hạ máy xuống, đứng nhìn chàng chăm chằm. Một lúc chàng có vẻ hiểu ra vấn đề, cười gượng gạo rồi đi mất. Từ đấy về sau chỗ nào có các đoàn Trung Quốc đang đứng thì tôi biết đường tránh đi cho đỡ bực mình.

rien
26-04-2009, 22:12
Lên đến các tầng trên cùng, người đi lại rất đông

https://inlinethumb11.webshots.com/27402/2681125680081756469S600x600Q85.jpg

Tôi quen với Faya và nhóm bạn của em ở đây

https://inlinethumb01.webshots.com/45440/2338726480081756469S600x600Q85.jpg

Từ nơi này nhìn ra xa, phong cảnh thật yên bình và đẹp đẽ

https://inlinethumb12.webshots.com/39883/2361305360081756469S600x600Q85.jpg

Những bức tượng Phật nổi bật trên nền trời xanh

https://inlinethumb06.webshots.com/42181/2183253280081756469S600x600Q85.jpg

https://inlinethumb53.webshots.com/39604/2726291450081756469S600x600Q85.jpg

Tôi đi theo các bậc thang xuống dưới chân đền trong lòng hân hoan vui sướng vì đã đến được một trong những nơi mình cần và tha thiết đến được dù chỉ một lần trong đời. Quay đầu nhìn lại, thấy tầng tầng lớp lớp các khuôn mặt từ bi của Đức Phật dõi theo, tràn ngập một cảm giác bình yên

https://inlinethumb64.webshots.com/44159/2503030210081756469S600x600Q85.jpg

Khi trùng tu đền, người ta mong ước rằng ngôi đền sẽ tiếp tục đứng vững trong một ngàn năm tới. Tôi không biết chắc rằng trong 1 ngàn năm ấy, mình còn có cơ duyên quay lại để chiêm bái nơi này nữa không, nên cứ nấn ná mãi mới có thể rời đi

https://inlinethumb64.webshots.com/42943/2020549120081756469S600x600Q85.jpg

miyukivn
05-05-2009, 17:16
@rien: bọn em chưa kịp đến Bali mà chị đã Borobodur là thế nào. Up thêm vài cái ảnh Boro ủng hộ chị nào

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_5228.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_5246.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_5296.jpg

Liệu đây có phải là cảnh con trai thái tử Tất Đạt Đa ra đời không nhỉ. Ngắm bức phù điêu này tớ cứ có liên tưởng như vậy

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_5309.jpg

Tớ cũng đến Boro vào giữa trưa, không phải vì lạc đường mà vì cái khao khát ngắm bình minh trong Boro của bạn likemoon. Cuối cùng thì bạn ấy quyết định ở lại guesthouse ở Borobodur để ngắm hoàng hôn cho bõ tức, làm vợ chồng tớ gần 11h mới thẳng tiến Borobodur temple. Về nhà chắc cũng cháy nắng 1 tháng mất, nhưng không hề tiếc chút nào với vẻ kỳ vỹ, với những bức phù điêu tinh xảo và tượng Phật tuyệt đẹp nơi đây

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_5316.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_5238.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_5272.jpg

Nheva
08-06-2009, 14:01
Hay quá, mong các bạn tiếp tục kể về chốn này nhé. Cho bọn mình thêm kinh nghiệm đi lại ăn ở vì bọn mình cuối t8 sẽ sang đó. Tks nhiều

amy1892
10-06-2009, 18:57
em cảm ơn mọi người quá, tự nhiên rất chi là phấn khích cho chuyến đi tháng 8. :L

Xe Lu
10-06-2009, 19:00
Hay quá, các bác viết rất hay, lại nhiều thông tin rất hữu ích!
Tiếp nhé miyukivn, rien...

rien
18-07-2009, 18:55
Bom nổ ở Jakarta. (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/07/090717_indo_bomb.shtml) Đất nước vạn đảo chẳng hề thanh bình, nhiều núi lửa nên nguy hiểm ngấm ngầm, chả biết sẽ phun trào lúc nào. Tôi cũng được một phen hú hồn ở Yogya. Vừa ngồi trên xe bus đi qua một cái cầu thấy mấy băng rôn ghi "Ủng hộ những người anh em Palestin của chúng ta", lòng đã thấy run run. Về đến Malioboro, ăn kem ở Mc Donald xong tươi tỉnh bước vào Malioboro Mall định ngó nghiêng mua sắm. Vừa bước đến cửa vào thì có một tiếng nổ lớn, đèn đóm tắt hết, bà con nháo nhào từ trong xô ra, ai đó hét "Bom. Chạy đi". Thế là ba chân bốn cẳng, chạy bán sống bán chết. Sang đến bên kia đường, nghĩ là an toàn rồi, dừng lại xem có chuyện gì xảy ra. Hỗn loạn một chút rồi cuối cùng thì cũng phát hiện là ko phải bom đạn gì, chỉ là tiếng nổ do chập điện, đèn sáng trở lại, dân tình lại tung tăng đi vào, còn mình từ lúc đó tránh xa những nơi sang trọng đẹp đẽ cho yên tâm.

-----------------------

Vì đọc bản tin này, bỗng nhiên nhớ làm sao cảm giác thanh bình ở Prambanan trong một ngày vừa mưa vừa nắng. Buổi sớm hôm ấy khi tôi ra khỏi nhà, Gandhi dặn đi dặn lại "nhớ là xe bus 1A nhé, xe màu vàng và xanh lá cây". Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi xe bus công cộng ở Yogya. Đọc qua nhiều cảnh báo về trộm cắp trên các tuyến xe bus đi Prambanan và Borobudur trên LP và travel web nên tôi rất cẩn thận, lên xe là chọn ngay chỗ ngồi sau ghế lái xe. Xe vắng, lái xe là một cô gái trẻ rất xinh, chỉ có tôi và vài người khách du lịch, lên lên xuống xuống có mấy em học sinh và các bà già. Lúc sau trời mưa càng vắng hơn nữa. Xe bus ở Yogya sạch đẹp, nhân viên ở các bến đỗ và trên xe đều lịch sự. Sau này hỏi ra mới biết hệ thống xe bus xanh-vàng này mới được đưa vào hoạt động từ 02/2008, khá an toàn. Còn nạn móc túi mà LP cảnh báo vẫn xảy ra trên tuyến bus thường đến Borobudur cũng như đi Solo (có dừng ở Prambanan).
Đến bến Prambanan trời mưa như trút nước. Đứng mỏi chân trong nhà chờ xe bus được hơn tiếng thì tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, định lên xe bus quay về Yogya thì mưa ngớt dần nhưng trời vẫn âm u, thế nên tôi vẫn phân vân không biết có nên vào Prambanan không, nhỡ may trời cứ như thế này, lại mưa nữa thì phí tiền vé vào cửa. Cuối cùng quyết định sẽ đi bộ đến mấy ngôi đền nhỏ quanh đó, chờ nắng lên mới mua vé vào Prambanan.
Khi tôi quay về từ Candi Kalasan và Candi Sari thì đã gần trưa, trời hửng nắng. Vừa mua xong vé vào cửa, bước vào Candi Prambanan thì đột ngột mây xám kéo về đầy trời. Trong lòng ấm ức lắm nhưng cũng đành. Lại lất phất mưa. Tôi đi trong tiếng đàn Gamelan trầm bổng và màu xanh dịu mát của cây cỏ.
Prambanan với giàn giáo khắp nơi, bên trái bên phải là đống đổ nát sau trận động đất năm 2006

https://inlinethumb23.webshots.com/45270/2294870820081756469S600x600Q85.jpg

rien
18-07-2009, 20:36
Prambanan được xây dựng vào thế kỷ 10 dưới triều vua Mataram, có 3 đền quan trọng nhất là Candi Shiva, Candi Brahma và Candi Vishnu. Các ngôi đền này đều đang trùng tu nên lần lượt đóng cửa, hầu hết chỉ được đứng ở ngoài hàng rào sắt nhìn vào. Hôm tôi đến có may mắn được vào tận trong đền Vishnu và đền thờ Garuda. Trời xấu nên tôi không chụp nhiều ảnh, chủ yếu ngắm nhìn những họa tiết nhỏ ở phía ngoài các đền.
Vài tiếng sau, khi đã đi hết các đền còn lại, trời nắng rất to, tôi quay lại Candi Prambanan. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, khu đền tuyệt đẹp nhìn từ phía bãi cỏ khu Vishnu (các bãi cỏ quanh đền cũng được chia làm 3 khu: Shiva, Vishnu, Brahma. Khác với đền có đền to đền nhỏ, các bãi cỏ rộng như nhau)

https://inlinethumb18.webshots.com/41745/2346100410081756469S600x600Q85.jpg

Đền Brahma (thờ thần Brahma - thần sáng tạo theo truyền thuyết Hindu)

https://inlinethumb49.webshots.com/45232/2010664780081756469S600x600Q85.jpg

Đền Shiva (thờ thần Shiva - thần hủy diệt), với chiều cao 45m

https://inlinethumb10.webshots.com/44489/2081569730081756469S600x600Q85.jpg

Đền Vishnu (thờ thần Vishnu - thần bảo hộ)

https://inlinethumb25.webshots.com/44696/2596599680081756469S600x600Q85.jpg

Tượng thần Vishnu được đặt trong đền

https://inlinethumb64.webshots.com/40127/2243248520081756469S600x600Q85.jpg

Đứng từ đền Vishnu, có một góc nhìn núi lửa phía xa rất đẹp

https://inlinethumb33.webshots.com/44320/2188627990081756469S600x600Q85.jpg

Ngoài đền Prambanan, còn có 3 ngôi đền nữa nằm trong khu khuôn viên này. Đấy là Candi Lungbung, Candi Bubrah và Candi Sewu. Đền Lungbung còn mấy ngôi đền nhỏ, Bubrah chỉ còn lại nền. Sewu nằm xa nhất, là một đền thờ Phật giáo, đấy là nơi tôi yêu thích nhất khi đến Prambanan.

rien
18-07-2009, 20:57
Trên đường tới đền Sewu, bạn sẽ gặp những con hươu nhởn nhơ dạo chơi trên bãi cỏ xanh

https://inlinethumb12.webshots.com/42443/2263450740081756469S600x600Q85.jpg

Đừng quên mang theo một ít bánh quy để làm quen với chúng. Những con hươu này khá là dạn người, chúng sẽ ăn bánh quy và để cho bạn ngồi ngay cạnh

https://inlinethumb58.webshots.com/44985/2605375030081756469S600x600Q85.jpg


Bạn vừa đi vừa ngắm cảnh, chơi với các bạn hươu, mỏi chân thì dừng lại ngồi ở ghế đá, tiếng đàn gamelan vẫn văng vẳng đâu đây. Từ xa đã nhìn thấy đền Sewu với background là một ngọn núi lửa

https://inlinethumb07.webshots.com/44038/2482726240081756469S600x600Q85.jpg

Men theo hàng rào này, đẩy nhẹ cánh cổng, mình bạn ở giữa một khu đền hoang tàn như thế này

https://inlinethumb49.webshots.com/8496/2904376930081756469S600x600Q85.jpg

zhou
19-07-2009, 00:57
Mấy hôm nay em cũng thấy sốt ruột về cái tin oánh bom ở Indo . Lại còn lo lắng rất chi là mơ hồ nữa . Chẹp , không biết có cần tung đồng xu không chị ? hi hi ...

rien
19-07-2009, 14:02
Mấy hôm nay em cũng thấy sốt ruột về cái tin oánh bom ở Indo . Lại còn lo lắng rất chi là mơ hồ nữa . Chẹp , không biết có cần tung đồng xu không chị ? hi hi ...

Chắc không sao đâu. Nếu đến lúc đó tình hình ở Indo vẫn không yên ổn lắm thì em cứ đi ở Malaysia, nếu hứng thú sang chơi Singapore vài ngày rồi về cũng được mà (NT)

Nheva
19-07-2009, 15:48
chị thì chả thấy lo,ở đâu đó lúc nào chẳng có chuyện gì đó. Hồi chị đi TC cũng có mấy vụ nổ, n vẫn quyết đi và vẫn về đc. Cứ tránh nơi sang trọng e ạ

rien
20-07-2009, 16:08
Candi Sewu là một trong những ngôi đền Phật giáo lớn ở miền Trung Java, chỉ đứng sau Borobodur. Tên gọi Sewu trong tiếng Java có nghĩa "một ngàn ngôi đền", bắt nguồn từ truyền thuyết Loro Jonggrang. Truyện kể rằng đảo Java xưa kia có 2 vương quốc láng giềng là Pengging và Boko. Pengging là một vương quốc giàu có, được cai trị bởi một vị vua sáng suốt là Prabu Damar Moyo, cùng con trai của ông là Bandung Bondowoso. Còn chủ nhân của Boko là Prabu Boko - một tên khổng lồ chuyên ăn thịt người, với sự trợ giúp đắc lực của tên khổng lồ Patih Gupalo. Prabu Boko có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần tên gọi Loro Jonggrang. Với mong muốn mở rộng bờ cõi, Prabu Boko xâm lược nước láng giềng Pengging, chiến tranh liên miên kéo dài, hai nước đều bị tàn phá và nạn đói xảy ra khắp nơi. Trong một trận chiến khốc liệt, Prabu Boko đã chết dưới tay hoàng tử Bandung Bondosowo, Patih Gupalo trốn thoát chạy về báo với công chua Loro Jonggrang biết tin dữ. Chưa kịp nguôi ngoai sau tin mất cha, vương quốc của công chúa đã bị bao vây bởi quân của Bandung Bondosowo. Bị mê hoặc trước sắc đẹp của công chúa, Bondosowo cầu hôn nhưng bị khước từ. Không nản lòng, chàng đề nghị hợp nhất hai vương quốc lại, cuối cùng công chúa cũng đồng ý với 2 điều kiện: thứ nhất: chàng phải làm một cái hang đặt tên là Jalatunda, thứ hai: phải xây dựng 1 ngàn ngôi đền chỉ trong một đêm. Với sức mạnh siêu nhiên, hoàng tử đào xong hang trong một thời gian rất ngắn. Công chúa dụ chàng đi vào hang và sai Gupalo lấy đá chèn cửa hang và đốt lửa thiêu sống hoàng tử trong đó. Bondosowo tìm cách thoát được khỏi hang, tình yêu của chàng đối với công chúa mạnh mẽ đến mức chàng sẵn lòng tha thứ cho nàng và tiếp tục thực hiện điều kiện thứ hai: hoàn thành 1000 ngôi đền chỉ trong một đêm. Để làm được việc này, Bondosowo đã triệu hàng ngàn linh hồn dưới đất lên giúp chàng. Đã hoàn thành 999 ngôi đền, nhưng khi đang xây dựng ngôi đền thứ 1000 thì các linh hồn thấy có ánh sáng phía đông và tiếng gà gáy, ngỡ là trời đã sáng, vội vã quay về nơi trú ẩn, để lại ngôi đền thứ 1000 còn dang dở. Hoàng tử hết sức tức giận khi phát hiện ra đó là nàng Loro Jonggrang bày mưu đốt lửa giả trời sáng, chàng phù phép biến nàng thành một bức tượng đá. Truyền thuyết cho rằng đó là bức tượng đặt trong căn phòng phía Bắc của đền Shiva trong cụm đền Prambanan, còn ngôi đền thứ 1000 là một phần của Candi Sewu. Mặc dù trên thực tế, trước khi xảy ra động đất năm 2006, quần thể đền Sewu chỉ có 257 ngôi đền nhưng sức hấp dẫn của truyền thuyết vẫn mang lại nhiều cảm hứng khi bạn đến thăm nơi này.
257 ngôi đền được sắp xếp theo bố cục của một Mandala Phật giáo với một đền thờ lớn ở trung tâm, 4 đền thờ nhỏ hơn ở 4 hướng và bao quanh là các đền nhỏ. Khuôn viên Candi Sewu khá lớn, với 185m chiều dài và 165m chiều rộng, có 4 cổng vào, mỗi cổng đều có 2 tượng Dvarapala khá lớn canh giữ ngay lối vào

Cổng chính

https://inlinethumb09.webshots.com/43592/2620922290081756469S600x600Q85.jpg

https://inlinethumb06.webshots.com/32389/2509585100081756469S600x600Q85.jpg

Cổng phụ

https://inlinethumb17.webshots.com/4240/2975814720081756469S600x600Q85.jpg

Vì lẽ gì mà trong một quần thể đền Hindu như Prambanan, nơi tôi thật sự yêu thích lại là một đền thờ Phật giáo. Thời gian tôi dành cho Candi Sewu khá lâu, cứ đi thế thôi, một mình trong khu đền rộng lớn này, lúc mỏi chân thì ngồi nép dưới chân đền tìm chút bóng mát, ngắm nhìn những bức tượng Phật, tuy không một bức tượng nào còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần nhìn dáng ngồi tự tại ung dung, đã thấy lòng thanh thản lạ kỳ

https://inlinethumb07.webshots.com/42054/2336263880081756469S600x600Q85.jpg

Candi Sewu còn có tên gọi khác là Manjus’ri grha, có nghĩa là nơi thờ phụng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nên có thể thấy rất nhiều tượng Văn Thù Bồ Tát được chạm khắc trên mặt ngoài các ngôi đền


https://inlinethumb62.webshots.com/42173/2816252660081756469S600x600Q85.jpg

Thật tiếc là trận động đất năm 2006 đã phá hủy đi khá nhiều kiến trúc của đền, phần còn lại cũng hư hại nhiều, hiện nay xung quanh đền chính vẫn cần đến các giàn trụ đỡ và cấm vào bên trong. Đến Prambanan và Sewu, tôi mới hối tiếc là đã không đi Indo sớm hơn, trước năm 2006. Đành an ủi, đi là được, muộn còn hơn không. Đây là hình một trong bốn ngôi đền trấn ở 4 hướng quanh đền chính

https://inlinethumb15.webshots.com/4558/2509615210081756469S600x600Q85.jpg


Một điều thú vị nữa ở Candi Sewu là bạn có thể nhìn thấy núi lửa Merapi khá rõ. Vào những ngày trời trong và nắng có lẽ phong cảnh sẽ đẹp hơn rất nhiều

https://inlinethumb12.webshots.com/31819/2809006410081756469S600x600Q85.jpg

rien
21-07-2009, 10:34
https://inlinethumb24.webshots.com/24855/2843633700081756469S600x600Q85.jpg

Như thế, Yogyakarta không chỉ có Borobudur và Prambanan, bạn đừng bỏ qua:
Candi Kalasan - ngôi đền Phật giáo cổ nhất
Candi Sewu - ngôi đền Phật giáo lớn nhất sau Borobudur
Candi Boku - một nơi rất đẹp để ngắm hoàng hôn
Candi Plaosan - ngôi đền đôi
Candi Sari - một ngôi đền nhỏ khá duyên dáng nằm cạnh đó

https://inlinethumb18.webshots.com/45329/2467137630081756469S600x600Q85.jpg

và Candi Mendut - ngôi đền 1300 tuổi nằm gần Borobudur

https://inlinethumb49.webshots.com/36464/2308817210081756469S600x600Q85.jpg

nơi có bức tượng Phật trong tư thế ngồi rất lạ mà bạn sẽ không nhìn thấy ở nơi nào ngoài Mendut

https://inlinethumb52.webshots.com/43699/2794188300081756469S600x600Q85.jpg

cùng với những họa tiết điêu khắc rất đẹp bên ngoài


https://inlinethumb31.webshots.com/36190/2684372580081756469S600x600Q85.jpg

Tôi đã tạm biệt Yogya trong một buổi chiều rất nắng. Khi ngồi trên máy bay bay về Kuala Lumpur để sáng hôm sau bay đi Vientian, bỗng cảm thấy như buổi sáng nào ở Borobudur như một giấc mơ thoáng qua. Khi đến các đền thờ Hindu ở Bali, tôi chỉ đơn thuần ngắm cảnh, cảm xúc sau một vài tháng đi về đã phai nhạt rất nhanh. Nhưng những hồi ức sống động về Ubud và những đền thờ Phật giáo ở Yogya thì vẫn ở lại, nhắc nhớ mãi những khoảnh khắc tĩnh lặng và bình yên.

Nheva
21-07-2009, 15:26
https://inlinethumb24.webshots.com/24855/2843633700081756469S600x600Q85.jpg

Như thế, Yogyakarta không chỉ có Borobudur và Prambanan, bạn đừng bỏ qua:
Candi Kalasan - ngôi đền Phật giáo cổ nhất
Candi Sewu - ngôi đền Phật giáo lớn nhất sau Borobudur
Candi Boku - một nơi rất đẹp để ngắm hoàng hôn
Candi Plaosan - ngôi đền đôi
Candi Sari - một ngôi đền nhỏ khá duyên dáng nằm cạnh đó

Như vậy 5 ngôi đền kể trên nằm ở đâu hả em?, gần Borobudur hay Prabanam?
Đi như thế nào thì tiện lợi nhất nếu bọn chị có 8 người

rien
21-07-2009, 18:46
Như vậy 5 ngôi đền kể trên nằm ở đâu hả em?, gần Borobudur hay Prabanam?
Đi như thế nào thì tiện lợi nhất nếu bọn chị có 8 người

Cả 5 ngôi đền đó đều nằm quanh Prambanan chị ạ. Sewu nằm trong khuôn viên Prambanan, cùng chung cổng vào, 4 đền còn lại cách Prambanan từ 1-3km. Cách đơn giản nhất và tiết kiệm nhất là 8 người đều đi bus công cộng đến Prambanan :), ở cổng ra của Prambanan có shuttle bus đi Boku. Từ Boku quay lại trạm xe bus, thuê xe ngựa đi Plaosan sau đó đi Kalasan. Kalasan và Sari nằm trên đường từ Prambanan về Yogya, cách Prambanan 3km. Tất cả các đền này em đều đi bộ nên ko biết giá xe ngựa thế nào. Chị footprints có nói giá xe ngựa từ Prambanan đi Plaosan là 50,000Rp/1 xe, giá từ Prambanan đi Kalasan cũng hơn chút ít thôi chị ạ.
Theo thứ tự đi từ Yogya , đầu tiên chị sẽ thấy đền Kalasan bên tay phải, rồi chéo bên kia đường là Candi Sari, đi thêm 2km nữa là tới bến xe bus Prambanan, sang đường là Prambanan, rẽ vào con đường nhỏ bên tay phải cạnh bến xe bus đi thêm 2km nữa là tới Boku. Từ cổng ra của Prambanan đi thêm 1km nữa là tới Plaosan.

footprints
21-07-2009, 22:10
...Ra đến cổng Prambanan đã thấy vài chiếc xe ngựa đứng chờ... Trả giá từ 50k xuống 30k (3 người) để đi Plaosan và quay về bến xe buýt.

Con ngựa lọc cọc kéo 4 người đi trên con đường nho nhỏ xa tít tắp dẫn vào đồng ruộng với hương lúa trổ đòng thơm ****g phức. Đi được nửa đường, K chịu không nổi kêu lên:”tội con ngựa quá”. Mình cũng im thin thít từ nãy giờ với cùng một nỗi xót xa. Biết phận nó là thân trâu ngựa nhưng vẫn tội. Đến khi quay về bến xe buýt K đưa thêm tiền cho bác xà ích mà rằng:”nhờ ông mua cái gì ngon ngon cho con ngựa nhé”. Tổng cộng cũng 50k. Biết thế trả giá làm gì cho mệt, nói nhiêu đi nhiêu thôi. Sau này ở Jogja đi becak cũng không trả giá nữa.

Plaosan là một đền thờ Phật giáo được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ 9, với kiến trúc cân đối, nhưng cũng hoang tàn. Trong khuôn viên đền có một vài em nhỏ đang chơi đùa, gặp mình vui vẻ giơ tay chào “hello”. Nằm cách xa Prambanan, Plaosan khá vắng vẻ, chỉ có vài người khách ghé qua chụp ảnh rồi vội vã ra đi. Mình cũng thế. Ra lại xe ngựa, N đã kịp giao lưu kết bạn với bác xà ích. Đi lại con đường thơm phức lúa trổ đòng. Lại xót xa con ngựa lọc cọc kéo xe...

https://lh3.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/SglhebYQ7vI/AAAAAAAACk0/3RSd_WP3CvQ/s400/CIMG8671.JPG

https://lh5.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/Sglhgb5aRVI/AAAAAAAACk4/D2ErxoA_MzQ/s400/CIMG8672.JPG

https://lh5.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/Sglhc17sQkI/AAAAAAAACkw/JdndjhKWY4c/s400/CIMG8668.JPG

https://lh4.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/Sglhh1rPwUI/AAAAAAAACk8/tVXFcaArD44/s400/CIMG8673.JPG

footprints
21-07-2009, 22:34
ở cổng ra của Prambanan có shuttle bus đi Boku.

Em xin bổ sung thêm là free shuttle bus, theo em nhớ, nhưng cũng không chắc lắm vì hôm ấy ngọc thể bất an nên em không đi Boko, vâng, tên của đền ấy là Boko cơ ạ:)

Nghe trên giang hồ đồn là vé vào Boko những 10usd:(, em rien có phải mua vé không? Hay mình chỉ đứng bên ngoài chụp ảnh thôi thì không cần vé?

rien
22-07-2009, 13:48
Em xin bổ sung thêm là free shuttle bus, theo em nhớ, nhưng cũng không chắc lắm vì hôm ấy ngọc thể bất an nên em không đi Boko, vâng, tên của đền ấy là Boko cơ ạ:)

Nghe trên giang hồ đồn là vé vào Boko những 10usd:(, em rien có phải mua vé không? Hay mình chỉ đứng bên ngoài chụp ảnh thôi thì không cần vé?

Đúng là Boko, khổ thế, Ratu Boko nhưng không hiểu sao từ lúc đến đó em vẫn nghĩ là Boku :D. Shuttle bus thì free, tại cửa ra của Prambanan, bạn mua vé vào Boko rồi xe sẽ đưa bạn đến nơi. Giá vé là 10.000 Rp.
Chuyện vé của em thì thế này: Hôm đó sáng sớm mưa gió sụt sùi, em lội bộ đến Boko, ko có ai ở đó cả, người bán vé vào cửa cũng ko, thế nên em vào ko mất tiền. Ở Candi Sari cũng thế, quầy bán vé ko có người, cũng ko mất tiền, trời cũng mưa. Chỉ có ở Kalasan là mất 5,000Rp, lại còn phải ghi tên tuổi rõ ràng vào quyển sổ dành cho khách đến thăm ;). Nhưng nói chung là vì em đi vào lúc trời mưa, nên cả mấy ngôi đền đó đều ko có khách nào ngoài em cả. Ở Candi Sari có một bạn mèo ngồi ngắm mưa cùng thôi

https://inlinethumb17.webshots.com/43408/2129516450081756469S600x600Q85.jpg

Đọc trên mạng thấy có nói ở Candi Sari có những họa tiết trang trí giống trống đồng Đông Sơn ở VN mà em tìm mãi không thấy. Sari cho phép vào trong đền nhưng bước vào phòng đầu tiên tối om om, mùi ẩm mốc như thể lâu lắm chả có ai vào, em tự dưng thấy run run, quay ra luôn :)

Nheva
22-07-2009, 17:08
Bọn mình bay từ Jak đến Yog vào 7h -8h sáng, , vậy nên đi cái nào trước trong mấy điểm chính như Kraton, Prabanam, Borobudur, hay Merapi nhỉ. Đọc cái nào cũng thấy khuyên đi vào sáng sớm , ngắm bình minh!?
Các bạn cho lời khuyên đê, bình minh hay hoàng hôn nào?

zhou
14-09-2009, 22:44
Cô gái muốn bắt đầu chuyến đi của mình từ những buổi hoàng hôn , khi mặt trời từ từ rơi trên ngôi đền thiêng Tanahlot _ BaLi_ Indonesia một ngày tháng 9 để một ngày đi qua quá dỗi dịu dàng , Indonesia chưa bao giờ bình yên kể cả khi đã đến và trở về ....

Indonesia luôn làm cho người ta phải trăn trở và quyết định, Chỉ có những người quá yếu đuối hoặc thật mạnh mẽ mới có thể đến Indonesia và trở về một cách an toàn .Cô gái đã đến Indonesia như đi qua những giờ phút thanh tịnh trong gió mưa, lắng trong hoàng hôn ma mị của miền đất không bao giờ bình yên này ...

Hãy lắng nghe hoàng hôn buông trên bờ biển rộng , phía đằng xa ngôi đền thiêng Tanah lot trong một buổi chiều lộng gió Bali ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4313.jpg

Có thể bạn sẽ giật mình vì hoàng hôn ở đây , ánh nắng mặt trời dường như đã phải khó nhọc xuyên qua những lớp mây lưu huỳnh tỏa ra từ vành đai núi lửa trước khi rơi xuống đầu bạn , để lại cho hoàng hôn một thứ ánh sáng ma mị buông dài ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_5116.jpg

Bãi biển Bali phẳng như thể thế giới này đã phẳng từ rất lâu rồi thế nhưng những con sóng lại lớn và rất cồn cào , Uốn cong những cột nước rồi nhanh chóng tấp vào bờ , rồi lại vội vã rút đi rất nhanh đủ để cô gái phải chao đảo nếu nhìn xuống chân mình . thật vớ vẩn nếu say sóng khi đi trên mặt đất nhưng điều này là có thật ở Bali . Cũng như sẽ không thể không say ánh hoành hôn đỏ rực như những đám dung nham nóng chẩy nhuộm hết cả không gian và thời gian , buông lững lờ trên mái đền thiêng _ Những ngôi đền mãi mãi sẽ là bí mật cho những người ngoài đạo như cô_ cho những người được gọi là nữ giới _ Ở nơi mà rất nhiều nơi nữ giới vĩnh viễn không bao giờ được bước vào ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4298.jpg

Cô gái cũng không quá bận tâm về những nghi thức khi đến nơi này , Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn , có phải mỗi ngày mặt trời đều đi qua đây và nói lời tạm biệt ở đây ?

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4304.jpg

Có phải mỗi ngày hoàng hôn đều khắc khoải như không muốn rời xa nơi này ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_5112.jpg

Có phải cô gái là người may mắn khi lạc tới thiên đường này ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_5125.jpg


Và một cô gái Pháp bên bờ biển Bali đã gợi ý , sao cô không thử nhảy múa hay hét lên một điệu gì đó , tự do như chưa bao giờ được tự do ...

Cô đã không ngại ngần ...

Yo Moment để tạm biệt hoàng hôn ...

Và cô biết chuyến đi của mình bắt đầu từ những hoàng hôn ,,,,

zhou
19-09-2009, 11:33
Hãy bắt đầu ở Ubud bằng cách ngắm nhìn chính ngôi nhà trọ , Nếu thích hoa lá cỏ cây giống tớ , Hãy đến Ubud và ở lại thật lâu ...

Sẽ không có một không gian nào ngập tràn cây cỏ như UBUD , không có một không gian nào khiến bạn chợt ước mơ về một ngôi nhà của riêng mình , và cảm thấy dường như đó chính là ngôi nhà mình đang kiếm tìm . ..

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4861.jpg

Khi mới đến một vùng đất mới , Ai cũng bị mất phương hướng , Tớ cũng vậy, Theo lời khuyên của chị Rien chúng tớ định sẽ thuê nhà phòng ở đường Kajeng - Thậm chí tớ dập khuôn theo người đi trước đến mức thuê cả bác lái xe của bạn Likemoon đi từ KUTA về UBud . Nhưng cuối cùng tớ lại ở đường Monkey .
Người lái xe vẫn nhớ về 4 bạn đến từ Việt Nam hồi 30/4 và đặc biệt nhớ bạn Còi về khả năng ngọ ngoạy và hát nhạc ROCK , Bác bảo còn một anh nữa trầm tính hơn , chả nói gì ( đích thị là lãnh đạo nhà bạn Moon roài ) hí hí .

Trên đường đi , chúng tớ định tranh thủ đi vào một số làng mà như giới thiệu là đặc sắc của Bali , Làng bạc CELUK và vải Batik . lúc đầu tớ cũng nghĩ làng vải chắc như Hà Đông nhà mình , chắc mẩm sẽ mua được một số thứ với giá cả hợp lí vì mua tận gốc cơ mà , Thế nhưng hoàn toàn không phải như vậy, Làng Bạc và Làng vải Batik mà bọn tớ được đưa vào thực ra là một cửa hàng giới thiệu sản phẩm chuyên môn hoá cho khách du lịch , bên ngoài có một dúm người ngồi làm bạc hoặc vẽ hoa văn trên vải Batik nhằm chứng minh sản phẩm này làm thủ công thực sự , bên trong là vài gian hàng bày bán thập cẩm các loại vải làm sarong , Đương nhiên cũng có Batik làm thủ công , Giá rất đắt ...nên chúng tớ chả mua được gì .

Khi được dẫn vào Sliver Factory , chả có ma nào ngoài bọn tớ cả , Bạc của Bali cũng đẹp nhưng mua theo kiểu pcs và giá cả thì không biết đằng nào mà lần , Tớ chọn một cái lắc tay nho nhỏ , đánh theo trường phái cổ ,người bán hàng k dựa vào trọng lượng của bạc mà đưa ra giá ban đầu là 1700k tương đương với khoảng 170 usd và bảo tớ trả giá đê !Ôi thích thì thích thật nhưng tớ chả biết trả như nào , tiền thì có hạn , tớ ước chừng ở nhà khoảng 600-700k /lắc tay bạc nên dựa vào đó mà trả thấp hơn nhưng họ không bán , Sau này về Ubud vào cửa hàng có đề giá tớ thấy một cái lắc tay đẹp khoảng 40-50USD , Hoa tai 8-10 usd / đôi chưa mặc cả , như vậy cái factory tớ vào đúng là không biết đằng nào mà lần ...

Theo tớ thì không nên mất thời gian vào mấy cái làng này nếu nghĩ là sẽ mua được giá rẻ .Chỉ tâp trung vào phong cảnh thôi ....

Phong cảnh đây ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4014.jpg

Nhà nghỉ ở Ubud thường giản dị và nằm khuất trong các khu vườn , không có sự hiện diện của Tivi , ngay cả ánh sáng cũng rất hạn chế , vì thế có cảm giác như đang bước vào một thế giới của tiềm thức , một cảm giác rất khó diễn tả cho những thói quen với cuộc sống ồn ào mỗi ngày .... Những ngày tớ đến trời Ubud xanh đến nao lòng , thế nhưng tối muộn tớ lại thường bị đánh thức dậy bởi những hạt mưa gõ nhè nhẹ rì rào trên những tán lá trong vườn , lá và mưa thì thầm khiến tớ thấy nhớ nhà , hoặc là mong trời sáng thật mau....Tớ thấy tiếc nếu mình ngủ ở Ubud .

Arjuna house ... ( giá 11 usd/ phòng đôi có nước nóng ), Nhà riêng biệt nằm giữa các lối đi nhỏ đầy cây và hướng vào đền thờ của gia đình


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4015.jpg

Ubud thanh bình như đang tắm mình trong bể Sauna , Sau cơn mưa đêm qua.

Và tớ không thể hiểu nổi tại sao mình lại quá lo lắng trước khi đến đây ..hi hi

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4892.jpg

zhou
19-09-2009, 11:47
Buổi sáng , Tranh thủ bạn đồng hoàn còn ngủ tít thò lò , Tớ lượn qua đường Kajeng giống như các bạn phượt trước đã commen

Tối hôm qua vừa có một trận mưa nên không khí vô cùng mát mẻ , nước mưa trong suốt bám vào hoa lá nhìn thật thích mắt ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4859.jpg

Ngôi nhà cổ tích trên ngọn cây

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4888.jpg

Mỗi ngôi nhà ở đây đều có một đền thờ nho nhỏ của gia đình , những người phụ nữ dường như là những người gìn giữ ngọn lửa của các đền thờ, sự thành kính được thể hiện mỗi ngày bằng những đóa hoa đựng trong những đĩa tết bằng lá dừa non , được dâng nhiều nhất vẫn là hoa đại , loài hoa vừa để cúng ,vừa để trang trí nhà cửa , vừa được dùng để cài đầu.

Xin hãy nhìn dưới chân mình mỗi khi bước đi ở Ubud , Nếu không bạn sẽ giống một con bé hậu đậu như tớ, chuyên đá phải đồ cúng được đặt trước cửa nhà , ngày thầm xin tha thứ đến cả chục lần

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4910.jpg

Mỗi ngôi nhà ở Ubud đềo có cồng chổng ra đường , tuy nhiên cổng rất là đẹp mỗi nhà một vẻ , Qua những cánh cổng nhỏ hẹp thường thấy là một lối đi hút giữa các hàng cây tưng bừng hoa lá ,

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4913.jpg


Tớ có những bức ảnh chụp những góc đường rất giống chị Riên nhá , vì cùng đi trên con đường này mà ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4914.jpg

Lối cũ ta về

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4942.jpg

Tường nhà có hoa ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4927.jpg

Hết quota ...ảnh hi hi ...

zhou
30-09-2009, 21:43
Ngoài sự thanh bình, Ubud còn được biết đến là trung tâm nghệ thuật và văn hóa của Bali ,những bảo tàng ,những phòng trưng bày và cả những great restaurant , ( chỉ tiếc là mình không có duyên với đồ ăn ở Ubud ).

Khoan nói về ăn , hãy nói về các events ở Ubud trước , sơ sơ trong tháng 9 có khoảng 5-6 cái lễ hội , thế nên có lẽ người dân Ubud là những người hạnh phúc nhất vì luôn được ăn ngon , mặc đẹp và bận rộn trong không khí vui vẻ , ngập tràn mầu sắc ,..

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4826.jpg

Thật tiếc vì đã không nghiên cứu trước khi đến đây, buổi tối vừa đến Ubud cũng là lúc kết thúc lễ hội trăng tròn rằm tháng 7, Ngày rời Ubud cũng là ngày diễn ra lễ hội lớn nhất trong năm , nhưng cũng thật may mắn khi lại rơi trúng vào một đám rước trên đường đi , Lúc đầu cứ ngỡ là gặp một đám " cải mả" giống bạn Natasha ....:D

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4835.jpg

Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc giơ máy lên bấm như chưa bao giờ được bấm vậy, đám rước đi khá nhanh , từng đám mầu sắc lướt qua , tươi vui , hớn hở ..Đàn ông Bali quấn sà rông , đàn bà bali cũng mặc sà rông , những yêu cầu khắt khe ở các ngôi đền nơi đây là bạn bắt buộc phải mặc sà rông và có thắt lưng lụa trước khi bước vào đền , ngỡ là làm như vậy để mà kín đáo thế nhưng phụ Nữ Bali lại nghĩ ra một cách khác để khoe cơ thể mình bằng những bộ áo ren hoàn toàn trong suốt ở phía trên , có nghĩa là kín dưới thì phải hở trên hi hi ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4827.jpg

Những cô bé , cậu bé được trang điểm như trong điệu múa Legong với ánh mắt làm hút hồn , thông thường các điệu múa được trình diễn vào buổi tối và khó có thể nhìn thật gần như lúc này ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4797.jpg


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4800.jpg

zhou
01-10-2009, 22:46
Có lẽ một phần vì lễ hội ở đây được diễn ra thường xuyên nên đồ cúng là món đồ được bầy bán ở khắp nơi ,Đồ cúng thánh thần thường làm từ lá dừa ( hay là lá cọ tớ cũng không biết nữa ) gạo, hoa đủ màu sắc, quả và thịt. Đồ cúng quỷ dữ thì ít sặc sỡ hơn gồm gạo, bánh quy ,thuốc lá...

Sự đa dạng & mầu sắc cùng không khí vui vẻ rộn ràng của các đám rước khiến tớ tỉnh cả người


Thổ dân Bali ???

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4810.jpg


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4809.jpg


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4814.jpg


Giai àh ? có rất nhiều giai =))


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4849.jpg

Đương nhiên tớ không thể bỏ qua giai đẹp được , cứ thấy giai đẹp là mắt tớn lên hí hí ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4818.jpg

Legong thời công nghệ..

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4813.jpg

zhou
01-10-2009, 22:54
Những người chốt đoàn ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4853.jpg

Đám rước đi nhanh đến nỗi , chỉ rùng mình một cái đã mất hút ở cuối con đường , Nhanh đến mức chả kịp nghĩ ra là phải đuổi theo nữa , về nhà rôì vẫn tiếc đứt cả ruột vì đổ ảnh ra mới thấy , dường như vẫn chưa lưu giữ được hồn Bali qua những ánh mắt sắc như dao cau và làn da nâu mượt mà , Thứ duy nhất có là làn da của mình thì đã trở nên same same như vậy :)....


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4803.jpg

zhou
06-10-2009, 21:29
Bắt đầu chiến dịch show các Temple ở Indonesia , Nếu phải nói một câu thì chỉ có thể là " Bội thực Temple", Có quá nhiều đền thờ ở Bali và các vùng phụ cận , cái nào cũng đẹp như cái nào , tuy nhiên thế giới bên trong của các đền thờ ở đây vẫn luôn là một bí mật với khách du lịch mặc dù đã trả tiền vé vào cổng . việc trả tiền vé vào cổng cũng chỉ đồng nghĩ với việc được đi một vòng quanh và ngắm nghía chứ không được phép bước vào .
( Theo tin tức lượm được thì Bali có cả thảy 11.000 ngôi đền, nếu tính cả những điện thờ ở các gia đình thì có hơn 200.000 )

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4121.jpg

Taman Ayun là một trong những ngôi đền như thế , đó là một ngôi đền tiêu biểu của đạo Hindu nằm trên một diện tích vườn rộng bao bọc bởi những bãi cỏ xanh mướt , tường thành và hào nước xung quanh ( Đọc tài liệu thì nói là hồ nước nhưng mình chỉ cho đó là hào nước thôi ) Đương nhiên là hào nước được trồng sen - Loài hoa yêu thích của mình , tiếc là mùa này sen đã tàn mất rồi !

Đường vào đền ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4140.jpg


Sen đã không đợi người ....( icon rơi lệ híc híc )

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4073.jpg


Bù lại hôm đó trời rất xanh , thật phù hợp cho việc ngắm những ngôi đền ở Bali bởi đền thờ ở đây được tạo bởi những mái tháp chồng lên nhau , cao chừng 20-25m vươn lên trên nền trời , thân tháp được tạc hoa văn và phù điêu gần như Champa lại gần như ở Angco ,hihi.. bó tay chẳng biết là đã gặp ở đâu nhưng rất quen thuộc và cuốn hút !

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4117.jpg

Mỗi tháp đều được trang trí khác nhau đấy , thế nhưng mình chỉ để í nhất phần mái thôi , chắc chắn là được lợp bằng một loại cỏ tự nhiên nào đó, tuy nhiên mình đã không hỏi xem được lợp bằng cỏ gì vì còn mải ngóc cổ , dựng máy lên mà chụp hi hi ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4100.jpg


Tamah Ayun là ngôi đền của hoàng gia và là một trong các ngôi đền thờ lớn ở Bali , vì vậy trước khi vào đền tất cả mọi người đều phải quấn xà rông, mình cũng không biết việc quấn xà rông có ý nghĩa như thế nào trước khi bước vào các ngôi đền ở Indonesia nhưng như mình đã nói ,có thể quấn xà rông bên dưới nhưng bên trên mặc áo hai dây thì vẫn đủ điều kiện vào đền , vé vào của cũng không đắt ( chưa đến 1$/ người ) nhưng mà chỉ là đi vòng quanh thôi , bên ngoài bức tường thành .
Không sao, càng có cơ hội có thể ngắm taman Ayun qua lỗ châu mai

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4107.jpg


Và qua những tán cây ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4118.jpg

zhou
10-10-2009, 23:24
Besakih là ngôi đền lớn nhất ở Bali , nằm dựa lưng vào núi lửa Agung và được gọi đền Mẹ , hầu hết các ngôi đền ở Bali đều hướng về ngôi đền này .

Đây cũng được coi là một di tích của Ấn Độ giáo cổ kính, rộng và đẹp nhất của đảo Bali.

Đường đến Besakih rất đẹp vì nó đi qua những ngôi làng xinh xắn nằm bình yên trong những khu vườn trồng cây ăn quả , đôi khi đường lại lượn lên núi , đi dưới những hàng cây mát rượi và lãng mạn như ở đà lạt vậy.

Trên đường đi cũng có thể ghé vào những khu vườn nho nhỏ và làm một bài học về sự đa dạng sinh học của hòn đảo xinh đẹp này ,đó là những điểm dừng chân dành cho khách nghỉ ngơi , thưởng thức các loại đặc sản địa phương như trà , cafê , tìm hiểu về thiên nhiên .Việc mua hay không mua sản phẩm cũng không quan trọng , chủ nhà vẫn dành thời gian giới thiệu tỉ mỉ về các loại cây trong vườn và các sản phẩm làm từ nó , điều đó làm tớ rất thích .

Quả cakao
https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4439.jpg

Quả da rắn ( tớ dịch như thế ) một loại quả rất lạ ở Bali, có vị của mít .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4447.jpg

Cũng có thể dừng chân ngắm hồ Batu và những bản làng bình yên nằm dưới chân núi lửa Agung,

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4460.jpg

Núi lửa

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4777.jpg

Các bạn rất khen tour ngắm bình minh ở núi lửa Batu nhưng phải dậy từ lúc 2-3h sáng nên dù rất thích nhưng tớ cũng đành chịu hí hí .

Ngoài ra còn có thể vượt hồ , thăm nghĩa trang lộ thiên nữa .


Nhưng đích đến của tớ thì chỉ là ngôi đền Mẹ , vì định làm quả bội thực các ngôi đền ở Bali mà

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4544.jpg

zhou
10-10-2009, 23:39
Hôm tớ đến ngôi đền này cũng nhằm đúng một ngày lễ nào đó nên có rất đông các gia đình ở Bali đi lễ , không khí rất nhộn nhịp , Cũng như LP đã comment các bạn phải hết sức cảnh giác với Ban Tổ chấy của ngôi đền này , khi vác vé vào cổng thể nào cũng có vài bạn ở Ban tổ chấy gọi bạn vào và yêu cầu cần có người hướng dẫn nhưng cứ phải làm rắn vào nhé , không cần một cách dứt khoát , ở cổng cũng có dịch vụ đi xe ôm để đi vào từ cổng nhưng theo mình thì cũng không cần thiết , có thể đi bộ lên được , xarong mua ở những quầy bán ở đó loại vải thông thường chứ không phải bartik chỉ tầm 15-20k /chiếc , bắt buộc phải quấn xarong khi vào đền từ cổng .
Tớ mới có 1 hôm ở Bali mà đã rất giống người Indo nhé , bằng chứng là các bạn ở Ban tổ chấy gọi vào nói về việc thuê guige đã hỏi luôn " Người Indo àh '? tớ gật luooôn . thế là các bạn chả kèo nhèo thêm nữa =)).

Các gia đình Bali đi lễ như này , ăn mặc rất đẹp và đội tất cả lên đầu cực siêu .
https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4695.jpg


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4693.jpg

Một đại gia đình đi làm lễ ( cũng có thể là của một làng nào đó )


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4498.jpg



Hình ảnh đặc trưng của các ngôi đền ở Bali

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4586.jpg

Ở đây các quần thể tháp ken dầy và khá cổ kính , Đền cũng khá là rộng đủ để đi mỏi chân nhưng cũng như Angco kông thể diễn tả sự hoành tráng của nó bằng hình ảnh được , mà phải đến và cảm nhận

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4533.jpg

bluesky85
17-11-2009, 11:55
Tiếp nữa đi Zhou ơi... Nhóm bọn mình cũng định đi Bali vào 30/4 năm sau. Đang canh vé rẻ và dự định có 5 ngày sang đó...

zhou
20-01-2010, 23:06
Dù chỉ được lượn ở vòng ngoài nhưng cũng có các cò ngay ở cổng vào chào mời dẫn vào " vòng trong" với các mức giá khác nhau , nhưng bạn đồng hành cương quyết từ chối .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4529.jpg

Vì vậy , dời những ngôi đền ở Bali vẫn có một cảm giác mơ hồ về những gì đã thấy , chỉ nó những cái tháp nhọn vươn trên nền trời là biểu tượng rõ ràng về một thế giới tâm linh mà người ngoài khó lòng chạm tới được . Đôi khi sự thương mại hóa ở Bali mang tới một cảm giác khó chịu - Tớ không nhớ rõ là ở ngôi đền nào nữa - khi bước vào cửa thì bị yêu cầu quấn xả rông và phải có thắt lưng - Thắt lưng là một dải lụa thắt bên ngoài . Khi biết Tớ không có thắt lưng bọn trẻ con bán hàng dạo ở đó không cho vào X((Ví dụ là người của ngôi đền đó thì còn đỡ tức híc híc ) , rồi chúng gạ cho thuê thắt lưng với giá 2$ , đúng là giết người ,Bực mình phóng ngay sang bên kia đường mua hẳn cái dải lụa với giá 0.5usd rồi vênh váo đi vào . Nhất định không chịu mất tiền cho cái bọn không biết điều hí hí

Vào ngôi đền đó còn gặp mấy bạn hướng dẫn vớ vỉn , Thả tiền làm mẫu cho khách tham quan vào các hộp gần như hộp công đức rồi bảo các bạn cũng phải thả tiền vào -tùy tâm thôi - Các bạn ấy làm mẫu toàn thả tờ tiền to thôi hị hị ...

Giờ ngồi ngắm cái thắt lưng xanh - Lại nhớ về Bali với những cảm _xúc_ngổn-ngang mới chít chứ ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4528.jpg

Nhưng dù sao ,đó là một ngôi đền địa phương duy nhất mà chẳng may bước vào ...
Còn trẻ con - ở đâu cũng thánh thiện như các thiên thần ...


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4523.jpg

Ngày lễ các bạn đều được dính mấy hạt gạo lên trán - Để cầu mong về sự no đủ và giầu có

Các bạn ấy rất nhiệt tình vì được làm mẫu .Hò reo ầm ĩ mặc dù bên trong đang tiến hành đại lễ rất long trọng

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4522.jpg

Họa tiết cuả một ngôi đền trong quần thể đền mẹ..


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4573.jpg


Một người dân Indo đi lễ gặp ở cuối con đường - bắt chuyện vì thấy gái mà lại cứ lơ ngơ một mình hí hí _ Thât tình Cứ đến nơi là mỗi đứa một xó , đứa nào muốn làm gì thì làm , đây là giai đã giải thích về những hạt gạo gắn trên trán !

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/bali%20_%20Malai/IMG_4579.jpg

what_up
21-01-2010, 00:18
zhou ơi, tiếp nữa đi... ngày 18 này mình đi roài... nhìn không khí Ubud qua hình, thấy nhẹ nhàng làm sao áh...

zhou
06-08-2012, 22:59
" Yêu lại một người cũng giống như đọc đi đọc lại một cuốn sách , đã không còn thú vị , lại luôn có chung đoạn kết "

Sao gặp Jien em lại thấy bình yên như đang ở Ubub thế nhỉ ?? tìm mãi mới thất topic này , hóa ra nó vẫn còn dang dở ...:-).