PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phú Lương (Tà Chì Nhù) + Làng Lao 18/6- 25/6/2016



ThanhThien
26-06-2016, 13:52
Chuyến đi của nhóm tình nguyện Yêu Việt Nam tại đỉnh Phú Lương (mà nhiều nhóm vẫn gọi nhầm là Tà Chì Nhù).

Nhân dịp nhiều thành viên được nghỉ hè, nhóm xác định sẽ dành 07 ngày để khám phá khu vực vùng núi Phú Lương và Tà Sùa, tự tìm đường, không thuê porter. Nhóm không đặt mục tiêu phải trekk được bao nhiêu đỉnh núi mà chỉ đặt mục tiêu anh em sẽ có 07 ngày nghỉ hè vui vẻ bên nhau, khám phá núi rừng.

Lead dẫn đoàn dựa trên thông tin tìm hiểu trước từ google earth, trong chuyến đi không có ống nhòm, bản đồ quân sự, thiết bị GPS hoặc bất cứ thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ định hướng nào. Tuy nhiên, chuyến đi được xác định là an toàn ngay từ đầu bởi anh em đã nhất trí đoạn nào không đi tiếp được (vì nguy hiểm hoặc mất phương hướng) thì quay trở lại theo đường cũ chứ không cố gắng đi khi không chắc chắn.

Đoàn xuất phát với 04 thành viên của YVN và 03 xế tuyển thêm. 05 nam, 02 nữ.

18/06
Xuất phát tại Hà Nội từ 9h sáng.

Gần 16h 18/06 đoàn đã đến mỏ Chì dưới chân núi Phú Lương. Thấy vẫn còn sớm nên quyết định trekk một chút, hơn 16h30 xuất phát, đến 17h30 thì trời mưa nên đoàn cắm trại nghỉ đêm đầu tiên trên núi.

19/06
Hôm nay được coi là ngày trekk đầu tiên (chiều 18/06 chỉ đi một đoạn ngắn nên không tính). Từ điểm dựng lều hôm trước, chúng tôi xuất phát từ 5h40

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13415449_554476528086999_3896290529223012648_o.jpg

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13483064_554476558086996_5999628793484482625_o.jpg
Trời nắng, mục tiêu ngày đầu cũng không nhiều nên đoàn đi thong thả, hơn 11h đã đến điểm cắm trại 2400. Toàn bộ vùng núi trải đầy hoa vàng trên... lá xanh.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13517649_554476571420328_6446825739464315444_o.jpg
Hơn 12h 19/06, chúng tôi quyết định lên đỉnh Phú Lương luôn vì thời gian buổi chiều còn rất nhiều. Sau khi lên đỉnh, sẽ đi tiếp sang sườn phía Tây của Phú Lương để tìm lối trekk sang Tà Sùa (dự kiến từ Phú Lương đến Tà Sùa phải đi qua 30-40km trên các sống lưng của dãy).

Tuy nhiên, trời có mưa, cộng thêm anh em vác toàn bộ đồ đoàn, đồ ăn của 07 ngày... nên tốc độ lên đỉnh khá chậm, 14h30 mới gần đến đỉnh, dự kiến lúc này cần đi thêm gần 01 giờ nữa.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13502036_554476618086990_4875643413101696590_n.jpg ?oh=45a7a48ea61f8d436d68c99c9bd8e369&oe=57FADADD
Chúng tôi gặp gia đình A Chư. Vì sương mù dày đặc, chỉ nhìn được trong khoảng 20- 30m... trời lại bắt đầu lất phất mưa, nên quyết định mua 01 con dê (chủ yếu để trải nghiệm hương vị ở đây chứ đoàn mới xuất phát, dinh dưỡng và đồ ăn còn rất dồi dào) và nghỉ nhờ 01 đêm ở đây. Sương dày và mưa thì cũng không trekk hiệu quả được, để sáng 20/06 tiếp tục là tốt nhất.

20/06
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13443042_554476624753656_6146066621701758298_o.jpg
Sáng 20/06 anh em dậy muộn một phần vì sương mù nên trời sáng muộn, 8h mới xuất phát, đi khoảng 45p thì đến đỉnh Phú Lương.

Anh em chơi 1 lát rồi tiếp tục tiến về sườn phía Tây với mục đích tìm lối đi sang Tà Sùa. Tuy nhiên sương mù quá dày đặc, không thể nhìn được địa hình xung quanh vùng núi để tìm đường đi nên anh em đi chậm, dò xét từng bước.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13502617_554476714753647_9218610668129945538_o.jpg
Khoảng 10h 20/06, chúng tôi đến chỗ những cái cây này. Lead vì không quan sát được địa hình nên chưa dự đoán được cần đi bao xa mới đến điểm tiếp giáp với dãy Tà Xùa (có thể về mặt địa chất, về mặt khái niệm thì Phú Lương và Tà Xùa cùng một dãy, chúng tôi không am hiểu lĩnh vực này, nhưng để tiện phân biệt 2 vùng núi khác nhau nên chúng tôi gọi là dãy Phú Lương và dãy Tà Xùa, ngăn cách nhau bởi điểm cao 2300m với một thung lũng lớn).

Cũng tại nơi này, một anh xế tuyển ngoài mặc dù xét về sức khỏe thì vẫn tốt, nhưng sợ độ cao, lo sợ sương mù và mưa nên nhất quyết đòi quay về, mặc dù mọi người đều muốn đi tiếp và đã thống nhất để tạo điều kiện giúp anh yên tâm. Lead không thể bỏ mặc anh quay về bởi nguy cơ anh bị lạc là rất cao nên cùng một thành viên tên Đ đưa anh quay lại lán dê nhà A Chư, khi gần đến nơi, trời hửng nắng, mây mù tan, nhìn rõ đường xuống lán dê thì lead và Đ mới quay trở lại vị trí đoàn đang chờ. Cũng vì sự kiện này mà ngày 20/06, lead và Đ đã lập một kỉ lục vừa vui vừa buồn: lên đỉnh Phú Lương 03 lần trong một ngày (lần đầu lên cùng cả đoàn, lần đưa anh kia quay lại lán dê và lần quay trở về chỗ đoàn đang chờ).

Sự cố này tăng thêm độ khó của chuyến đi khi các thành viên phải chia nhau vác số đồ đoàn anh ấy bỏ lại. Hơn nữa, khi lead đưa anh gần đến lán dê thì mù tan, khi lead quay về điểm tập kết thì mù xuất hiện trở lại khiến mất đi cơ hội đẹp nhất để xác định địa hình xung quanh.

Tuy nhiên, với những nỗ lực lớn của cả đoàn, 17h kém chúng tôi đã gần đến được phần sườn núi tiếp giáp với dãy Tà Sùa, chúng tôi chọn nơi nghỉ đêm gần 02 chuồng trâu bỏ hoang.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13497695_554476718086980_1960515203487024428_o.jpg
Từ điểm nghỉ đêm 20/06 nhìn ra, tít phía bên dưới là bản Xà Hồ, bên tay phải (không xuất hiện trong hình) là dãy Tà Sùa.

ThanhThien
26-06-2016, 13:58
21/06

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13502772_554476814753637_2963020402822502761_o.jpg
Sáng 21/06 sương mù tiếp tục dày đặc. Trong lúc hiếm hoi khi mù tan, chúng tôi cũng xác định được hướng cần đi nếu muốn vượt sang dãy Tà Sùa, nhưng điều tồi tệ ở chỗ, điểm tiếp giáp ấy dốc dựng đứng, cây cối vô cùng rậm rạp. Dường như từ đây, đoàn đã phải xác định mục tiêu trekk sang Tà Sùa là bất khả thi (vì thời gian còn lại ít). Tuy nhiên, đoàn vẫn xác định sẽ thử trekk xuống thấp hơn để quan sát.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13482836_554476831420302_7918722451951495148_o.jpg
Trên đường đi qua một quả đồi đầy dâu rừng, anh em gọi vui là "rừng dâu". Những quả dâu rừng đỏ mọng, chúng tôi hái và ăn khá nhiều.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13498098_554476848086967_6250690921136006495_o.jpg
Phần sườn núi gần thung lũng nơi ngăn cách 2 dãy Phú Lương và Tà Sùa có độ dốc rất cao, cây cối rậm rạp. Tuy chỉ là các cây bụi nhưng cao ngang đầu người (chứ không có vẻ nhẹ nhàng như trong ảnh), ngoài ra còn có các cây gai... khiến tốc độ cả đoàn rất chậm.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13528245_554476861420299_5805919523338462417_o.jpg
Sau gần 4 tiếng di chuyển, hơn 11h trưa 21/06, đoàn tìm được một khe nước nhỏ và nghỉ ăn trưa.

Cũng tại đây, cả đoàn trao đổi và quyết định phần rừng phía mấy ngọn núi bên dãy Tà Sùa cây cối còn rậm rạp hơn, với độ khó lớn và tốc độ chậm như hiện nay (buổi sáng đi 4 tiếng chỉ được hơn 1km) thì đoàn phải cần đến 02 tuần may ra mới hoàn thành toàn bộ vòng cung, nhưng thời gian còn lại chỉ có 04 ngày, do vậy sẽ không sang Tà Sùa nữa mà cùng nhau khám phá xung quanh vùng núi Phú Lương rồi về.

Trong ảnh trên, ngọn núi đối diện, nếu leo lên được nó, đi dọc theo sống lưng về hướng tay trái thì chắc chắn đến được đỉnh Tà Sùa. Nhưng để sang được đỉnh núi này, nếu may mắn có lẽ cũng phải mất đến 2-3 ngày.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13528300_554476884753630_5794894589168595384_o.jpg
Từ đây (khe nước dừng ăn trưa) nhìn được đỉnh Phú Lương, chính là điểm cao nhất trong ảnh này, nhưng là ở một góc nhìn độc mà có lẽ chưa nhóm nào từng đặt chân đến.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13483082_554476908086961_4613693781632651563_o.jpg
Chiều 21/06, anh em trekk về hướng quay lại điểm cắm trại 2400, tất nhiên không phải quay lại theo đường cũ, mà là tự tìm đường mới để đi; phát hiện một khe nước lớn cùng mảng rừng nhỏ, quyết định nghỉ qua đêm tại đây.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13475108_554476914753627_2261732624999341636_o.jpg
Dùng vỏ cây làm xẻng để hót shit trâu, dọn chỗ dựng lều.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13490739_554476948086957_3398848425503970165_o.jpg
Lead bị ốm nhẹ từ khi còn ở Hà Nội, lên đây ốm nặng hơn, chiều 21/06 đã bị sốt, nhờ có thuốc men đầy đủ nên vẫn cầm cự được.

ThanhThien
26-06-2016, 14:06
22/06
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13528402_554476984753620_4164726445765794959_o.jpg
Sáng 22/06 anh em tiếp tục xuất phát, mục tiêu trong ngày là quay lại điểm cắm trại 2400. Sáng nay 9h anh em mới xuất phát, nguyên nhân do lead bị ốm như đã nói.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13517631_554477101420275_1884687275356638183_o.jpg

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13522881_554477158086936_8938490173107486498_o.jpg
Chỉ gần 1 tiếng, anh em đã trekk được xuống khe nước lớn, cũng có thể gọi nó là suối. Để đến được điểm trong ảnh, mọi người phải trekk ngược lên đỉnh núi một đoạn rồi vòng xuống chứ không phải cứ từ điểm cắm trại hôm trước mà đi sang.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13482892_554477241420261_7864886797071784503_o.jpg
Rừng ở đây rất đẹp

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13502901_554477301420255_6930241496518697647_o.jpg
Tuy nhiên bị tàn phá

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13497651_554477321420253_2158735597816247948_o.jpg
Lán của những người phá rừng

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13482883_554477394753579_132494832875727083_o.jpg

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13522953_554477381420247_7997951313661929639_o.jpg
Vì xác định không sang Tà Sùa nữa nên thời gian của anh em trở nên thoải mái hẳn, quyết định "xõa", tha hồ chụp ảnh chứ không tiết kiệm như mấy ngày trước.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13502901_554477631420222_7082603554407367153_o.jpg

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13502554_554477721420213_584939611622149498_o.jpg

ThanhThien
26-06-2016, 14:09
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13475072_554477784753540_3390813828092190361_o.jpg
Điểm nghỉ trưa ngày 22/06, một thân cây khổng lồ

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13495516_554477788086873_6219974126762401090_o.jpg
Chiều dài thân cây đủ cho 6 người nằm vẫn thừa

Nghỉ trưa khoảng 30p, đến 13h kém anh em tiếp tục đi, đẩy nhanh tốc độ.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13495457_554477834753535_4051561046708845000_o.jpg
Hơn 13h 22/06, từ sườn núi phía bên này, chúng tôi đã nhìn thấy được cái lán dê nổi tiếng, đây là lán dê nằm giữa điểm cắm trại 2400m và đỉnh núi Phú Lương.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13497649_554477828086869_5742602794607260678_o.jpg
14h kém, chúng tôi đến lán dê

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13495588_554477858086866_3932544381350543350_o.jpg
Trời bắt đầu đổ mưa từ 14h- 14h30, cũng may chúng tôi đã có lán để trú mưa (không có lán cũng không sao vì anh em căng bạt ra là được, nhưng được trú trong lán thích hơn).

Lúc sau gặp cô chủ nhà khá trẻ tuổi đi về, lead hỏi "Em có biết tiếng Kinh không?", cô gái trả lời "Không biết đâu". Thì ra, "không biết đâu" là câu tiếng Kinh duy nhất mà cô biết :P

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13497973_554477904753528_7663076850350723103_o.jpg
15h15 anh em xuống đến điểm cắm trại 2600, nghỉ đêm ở đây. Mọi người dự tính ngày 23- 24/06 sẽ khám phá phía Đông của Phú Lương, hoặc rảnh rỗi nữa thì anh em chạy lên đỉnh Phú Lương để... tập thể dục chơi rồi lại chạy xuống, tóm lại định cư ở chỗ này cho đến ngày về.

ThanhThien
26-06-2016, 14:12
23/06
Sáng 23/06, bởi vì ở đây có sóng điện thoại nên lead liên lạc với trưởng thôn làng Lao bàn công việc. Lead quyết định ngày 24/06 sẽ về làng Lao để họp với bà con nên kế hoạch khám phá khu phía Đông của anh em bị hủy.

Cả đoàn chia ra khắp khu vực cắm trại để nhặt và đốt rác trước khi xuống núi.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13482978_554477918086860_2081283506337725825_o.jpg

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13522856_554477941420191_184261871508069714_o.jpg
Thu được rất nhiều rác.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13502901_554478018086850_1659267386511630895_o.jpg
Đang đốt rác thì trời đổ cơn mưa rất lớn, kéo dài hơn 2 tiếng từ 13h30 đến 15h40. Lúc này đống rác anh em thu dọn được cùng củi đã ướt sạch, chúng tôi đành xếp đá xung quanh và đè cả đá lên để cố định đống rác, chờ có đoàn nào lên sau thì hy vọng họ sẽ đốt hộ. Chúng tôi chỉ nhặt theo những vỏ lon bằng kim loại để đem xuống núi.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13528132_554478021420183_7674877437887413013_o.jpg
Mặc dù dọn dẹp xong đã hơn 16h, anh em vẫn máu lửa quyết định tự tìm đường khác xuống núi chứ không đi theo đường cũ (sống lưng khủng long, đồi 3 cây...). Nếu không kịp xuống mỏ Chì thì sẽ tìm điểm cắm trại ngủ qua đêm, sáng 24 đi tiếp.

Từ điểm cắm trại theo dòng nước đi xuống sẽ gặp lán dê này.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13497771_554478024753516_9139045861995438969_o.jpg
Chúng tôi tiếp tục tự tìm lối đi riêng, từ phía bên này có thể nhìn được đồi 3 cây ở bên kia. Nếu tình cờ có đoàn nào đang lên núi, hai bên chắc chắn sẽ nhìn thấy nhau (mặc dù không thể gọi được nhau vì quá xa).

Chúng tôi tìm được lối đi ngắn hơn so với đường cũ mọi người hay đi, nhưng thời gian đi lâu hơn bởi độ khó cao hơn.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13498038_554478291420156_762964300792365656_o.jpg
Cuối cùng, chúng tôi tìm được xuống suối

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13475166_554478284753490_4323034081037663953_o.jpg
Từ suối đi lên lại ra... đường cũ, lúc này đã ở phía sau đồi 3 cây một đoạn. Nghĩa là gì? Nghĩa là anh em sau này khi leo đến đây, nếu muốn theo đường mới cho thay đổi không khí thì nên rẽ trái ở đoạn trong ảnh, xuống suối rồi men theo tay phải đi lên là được.

Xuống núi trong đêm, lại còn sau khi mưa to khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. 20h40 anh em mới quay lại mỏ Chì. Ban đầu tính ngủ nhờ ở đây, nhưng thấy họ đang liên hoan, giờ giấc và sinh hoạt khác nhau sẽ không tiện, đoàn quyết định quay ra Trạm Tấu.

Trên đường quay ra phải vượt 2 dòng suối, sau cơn mưa đã biến thành thác, nước chảy xiết và hung hãn, nhưng do anh em đã chuẩn bị cẩn thận và biết cách hỗ trợ nhau nên vượt qua rất an toàn.

24/06
Sáng 24/06, chúng tôi quay về làng Lao. Đêm 24/06 có cuộc họp bàn và thống nhất vài vấn đề với trưởng thôn và bí thư.

25/06
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13528313_554478288086823_2582413590875354701_o.jpg
Sáng 25/06, anh em trước khi quay về Hà Nội thì rẽ vào thác nước ở Vực Tuần chơi.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13497566_554478448086807_6017131702879751472_o.jpg
Vậy là, anh em đã kết thúc chuyến đi 07 ngày, với 05 ngày và 05 đêm tự khám phá trong rừng, kết hợp với 01 ngày cho công việc tình nguyện của nhóm và 01 ngày di chuyển.

ThanhThien
26-06-2016, 14:26
Đây là ảnh địa hình vùng núi cùng các điểm dừng chân được lead đánh dấu lại bằng Google earth theo trí nhớ, các điểm không thể chính xác hoàn toàn nhưng cũng tương đối bởi đã được quan sát rất kĩ trên đường đi.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13490722_554690024732316_7998967471363498697_o.jpg

Có thể thấy điểm nghỉ đêm 20 và 21/06 rất gần nhau, bởi khu vực này quá rậm rạp, quá khó đi. Ngược lại, trong ngày 22/06 lại di chuyển được một quãng đường lớn.

Ở góc xa của ảnh, có điểm cắt sang dãy Tà Sùa, từ đây leo lên đỉnh 2570 rồi đi men theo bên tay trái sẽ chắc chắn đến được đỉnh Tà Sùa. Phương hướng là như thế, vấn đề là có đi được hay không ^^

Hy vọng các anh em có cùng đam mê có thể hoàn thành được hành trình trekk 2 đỉnh mà nhóm mình đã không hoàn thành được.

ThanhThien
26-06-2016, 14:28
Nhìn lại, đây là một chuyến đi có nhiều yếu tố thời tiết độc đáo, lúc thì nắng gay gắt, lúc sương mù dày đặc, lúc thì mưa... mù và mưa giúp giảm sự phụ thuộc vào nước của cả đoàn nhưng cũng cản trở tầm nhìn. Thôi thì, dẫu sao anh em có nhiều niềm vui, tiếng cười bên nhau mới là quan trọng nhất, bởi bọn mình là nhóm tình nguyện, có thể đặt nặng việc phải nhặt... rác trên núi, chứ không đặt nặng việc phải đạt thành tích nào cả.

Có lẽ mùa này ít nhóm lên trekk cũng bởi thời tiết khắc nghiệt và thất thường, nhưng được cái hoa cỏ rất đẹp.

Đây là toàn bộ album đầy đủ của chuyến đi: https://www.facebook.com/datquydatyeu/photos/?tab=album&album_id=554473294753989

trungdung1054
04-07-2016, 09:23
Đây là ảnh địa hình vùng núi cùng các điểm dừng chân được lead đánh dấu lại bằng Google earth theo trí nhớ, các điểm không thể chính xác hoàn toàn nhưng cũng tương đối bởi đã được quan sát rất kĩ trên đường đi.

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13490722_554690024732316_7998967471363498697_o.jpg

Có thể thấy điểm nghỉ đêm 20 và 21/06 rất gần nhau, bởi khu vực này quá rậm rạp, quá khó đi. Ngược lại, trong ngày 22/06 lại di chuyển được một quãng đường lớn.

Ở góc xa của ảnh, có điểm cắt sang dãy Tà Sùa, từ đây leo lên đỉnh 2570 rồi đi men theo bên tay trái sẽ chắc chắn đến được đỉnh Tà Sùa. Phương hướng là như thế, vấn đề là có đi được hay không ^^

Hy vọng các anh em có cùng đam mê có thể hoàn thành được hành trình trekk 2 đỉnh mà nhóm mình đã không hoàn thành được.

Mình thấy các bạn chỉ đang quanh quanh ở đỉnh Phú Lương thôi. Có leo lên đến đỉnh 2570 thì cũng chỉ được khoảng 1/6 quãng đường. Không biết các bạn có nhầm không chứ phải vượt qua mấy cái thung lũng nữa mới tới.

ThanhThien
09-07-2016, 14:51
Mình thấy các bạn chỉ đang quanh quanh ở đỉnh Phú Lương thôi. Có leo lên đến đỉnh 2570 thì cũng chỉ được khoảng 1/6 quãng đường. Không biết các bạn có nhầm không chứ phải vượt qua mấy cái thung lũng nữa mới tới.
Chính xác, trong bài mình có nói là nhận xét tình hình thấy không qua bên kia dễ dàng được nên anh em quyết định ở lại chơi loanh quanh dãy Phú Lương mà, với mục tiêu khám phá cho vui. Nhìn chung anh em ngay từ đầu chỉ đặt mục tiêu quan trọng nhất là có 7 ngày đi chơi, các mục tiêu khác chỉ là phụ.

Cách gọi thung lũng, dãy núi... các nhà am hiểu địa chất sẽ rõ hơn, còn anh em bọn mình để dễ nói chuyện với nhau thì tự quy ước gọi phía bên này là "dãy Phú Lương", "Điểm cắt sang dãy Tà Xùa" ghi trong hình chính là thung lũng lớn vì phải xuống rất thấp, tính từ đỉnh 2570 thì mình coi nó thuộc "dãy Tà Sùa" rồi, còn đỉnh Tà Sùa còn cách đó rất xa. Cái này bọn mình biết chứ không có nhầm ^^

ThanhThien
09-07-2016, 15:00
Đoàn mình sức khoẻ yếu nên chỉ đi chơi loanh quanh được như vậy. Theo mình tính toán, với cách chuẩn bị hậu cần gọn nhẹ như bên mình, để trekk từ đỉnh Phú Lương đến Tà Sùa thì yêu cầu sức khoẻ: nam vác được 25kg, nữ vác được 15kg leo từ mỏ chì lên đỉnh Phú Lương (chứ không phải chỉ đến điểm cắm trại) trong 8 tiếng với điều kiện vẫn còn giữ sức (chứ không phải leo lên rồi nằm luôn). Đáp ứng được yêu cầu này, khi trekk thực tế cả 2 đỉnh thì nam chỉ cần vác 20kg, nữ vác 10kg... sẽ đủ sức đi dài ngày cho đến khi hoàn thành cung trekk.

Giả sử sau này mọi người đi nhiều, có đường trekk rồi (hiện chưa có vì chưa ai đi như thế bao giờ) thì hành trình sẽ còn nhẹ nhàng hơn nữa. Lúc đấy chỉ cần sức khoẻ như đoàn mình là đủ để đi.

dfg242
16-11-2016, 11:00
Cung các bác tự đi khủng quá ạ! :L

ThanhThien
23-11-2016, 11:45
Cung các bác tự đi khủng quá ạ! :L

Hic, cung lởm mà, vì không hoàn thành mục tiêu ^^
Anh em mình đang bảo lúc nào lên phục thù :P

dfg242
25-11-2016, 13:30
Hic, cung lởm mà, vì không hoàn thành mục tiêu ^^
Anh em mình đang bảo lúc nào lên phục thù :P

Khủng là ở chỗ tự tìm đường khác đi ấy bác! Còn đường bình thường thì e cũng đi rồi. ^_^

hocsinhgioi123
26-11-2016, 18:43
Đường trên ấy có ngoăn ngoèo lắm không?

tuan0977101219
26-11-2016, 20:21
- Nhà mới xây, đẹp.
- Có nhiều diện tích khác nhau để quý khách lựa chọn.
- Nhà có 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 2 toilet.
- Có sân đậu xe, giá thương lượng.
- Giấy tờ đầy đủ, hợp lệ.
- Đường thông 5m, dân cư đông đúc - Ngay ngã tư Bình Chuẩn.
- Gần trường học cấp 1, 2, 3, khu dân cư đông đúc, ngay khu dân trí cao.
- Nhà như hình chụp.
* Liên hệ trực tiếp SĐT: 0977 101 219.
Facbook: https://www.facebook.com/vantuan09
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14355684_1798369237052912_8502623345947051647_n.jp g?oh=596132af6d6537600bdac8959dbcd2f5&oe=589EE5CA
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14463150_1798369340386235_8459451870873826876_n.jp g?oh=934467bab10a12ac3c61a16f2ac417fb&oe=58A6F3A6
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14448766_1798369300386239_7158056987860078363_n.jp g?oh=51dbf1f77a57fc5797bf8b12b2fe09d2&oe=58AA0DBB

ThanhThien
27-11-2016, 20:50
Khủng là ở chỗ tự tìm đường khác đi ấy bác! Còn đường bình thường thì e cũng đi rồi. ^_^
Anh em mình tính lúc nào quay lại phục thù, đi 01- 02 tuần trong rừng, bạn muốn tham gia cùng không :D

dfg242
28-11-2016, 11:26
Anh em mình tính lúc nào quay lại phục thù, đi 01- 02 tuần trong rừng, bạn muốn tham gia cùng không :D

Cũng máu lắm nhưng 1 - 2 tuần thì chịu ko nghỉ làm được. :(
Trước e leo Tà Chì Nhù cũng tự mò đường đi đấy, nhưng vẫn đi theo đường cũ. :))

Bác có FB không nhỉ? Em kết bạn cái. (beer)

ThanhThien
01-12-2016, 11:27
Cũng máu lắm nhưng 1 - 2 tuần thì chịu ko nghỉ làm được. :(
Trước e leo Tà Chì Nhù cũng tự mò đường đi đấy, nhưng vẫn đi theo đường cũ. :))

Bác có FB không nhỉ? Em kết bạn cái. (beer)
Hii, trùng hợp nhỉ, lần đầu đi mình cũng tự mò đường. Mình sinh năm 86. Face là: https://www.facebook.com/aiquoc.tam

dfg242
01-12-2016, 14:38
Đã add FB bác! (beer)

cay_dai_thu
03-01-2017, 15:56
chuyến đi như vậy là tuyệt rồi, 1 trải nghiệm đặc biệt mà không ai có được, đi không chỉ là chek điểm này điểm kia, mà trên quãng đường mình đi đã làm được gì... OK tốt