PDA

View Full Version : Chín cửa sông, không nơi nào giống nơi nào ...12-13/11/2011



vanphibk
14-11-2011, 07:06
Hay chẳng bằng hên, hành trình vượt chín cửa sông Cửu Long đã hoàn tất. Thực hiện hết các mục tiêu đề ra như thăm miền biển cát trắng Ba Động, chiêm ngưỡng những điều kỳ thú cặp nến cháy trăm năm ko hết nơi chùa Bửu Sơn, Sóc Trăng hay những gốc cây quái dị tại Ao bà Om, Trà Vinh. Âu cũng nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, cứ hễ đến bến là có đò chạy, và chục chiếc xe ngoại trừ xe mình cháy cuộn lửa thì ko có sự cố nào khác. Đặc biệt cũng phải cảm ơn chú Cường mấy ngày nay phải lo lắng cho đoàn nhiều, và anh Tín tại hải đăng Ba Động đã giúp đoàn có nơi ăn ở vui chơi và một buổi giao lưu thật say sưa.

Tối thứ ba chúng ta off ăn mừng, chép hình chuyến đi vào giờ hơi thiêng nhé, 8h30, công viên Hoàng Văn Thụ, đoạn ngay đầu đường giữa 2 phần cv.

telecom1vn
14-11-2011, 07:36
Mình vào điểm danh xí chỗ nhé. các bạn đã về ngủ dậy chưa. Em là em vẫn còn lâng lâng do đi quá trời phà và 465km đường xe bay

ChuDu09
14-11-2011, 08:49
Thống kê lại các phà, đò mà đoàn đã đi qua, ai có hình ảnh cụ thể từng thì up lên sau để minh họa nhé.

Ngày thứ 1:
1.Phà Mỹ Lợi từ Cần Đước qua Gò Công.
2.Đò Bến Chùa qua cửa Tiểu.
3.Đò Lý Quàn qua cửa Đại.
4.Đò Bến Thủ qua cửa Ba Lai.
5.Đò Tiệm Tôm qua cửa Hàm Luông.
6.Đò Bến Chổi đi Long Hòa qua cửa Cổ Chiên.
7.Đò Nghĩa Thành đi Mỹ Long qua cửa Cung Hầu.

Ngày thứ 2.
8.Đò Định An - Rạch Tráng đi Cù Lao Dung qua cửa Định An.
9.Đò Đại Ân đi Long Phú qua cửa Trần Đề.
10.Đò Đại Ngãi đi Cù Lao Dung.
11.Đò Cầu Quan đi Trà Vinh.
12.Phà Cổ Chiên đi Bến Tre.

Tổng 2 phà 10 đò

hoamùaxuân
14-11-2011, 12:36
Hôm qua ôm ăn xong cơm cháy trên cầu Rạch Miễu thì no quá nên ngủ gật trên đường luôn, xế thấy ôm ngủ gật nên chạy bán sống bán chết cho mau nên ko dừng lại với mọi người được :D
Cám ơn chủ thớt nhé, nhờ chủ thớt mà trong 2 ngày em đi đò còn nhiều hơn 26năm gộp lại (dù em là dân miền Tây chính hiệu con cào cào) :))
Mọi người có vẻ im hơi lặng tiếng quá, ai có hình thì up lên nha, cho vui cửa vui nhà nào...

anacodam
14-11-2011, 16:34
Bổ sung thêm 1 số thông tin cho bài viết trên của bạn Chu Du để các bạn đi sau có thể dễ dàng hơn trong việc lên plan lịch trình và chi phí nếu có ý định đi lại cung này ^^

Lượt đi

1.Phà Mỹ Lợi
Đi từ xã Phước Đông, H.Cần Đước (Long An) đến TX.Gò Công (Tiền Giang) qua sông Vàm Cỏ
2 người 1 xe 2k5
Khung giờ chạy: chạy 24/24

2.Đò Đèn Đỏ - Bến Chùa
Đi từ xã Tân Thành, H.Gò Công Đông (Tiền Giang) đến xã Phú Tân, H.Tân Phú Đông (Tiền Giang) qua sông cửa Tiểu (Cửa Tiểu)
2 người 1 xe 10k

3.Đò Lý Quàn - Bình Thắng
Đi từ xã Phú Tân, H.Tân Phú Đông (Tiền Giang) đến xã Bình Thắng, H.Bình Đại (Bến Tre) qua sông Mỹ Tho (Cửa Đại)
2 người 1 xe 30k
Khung giờ đò chạy: 7h30 10h 11h30 14h30 15h30 17h (Đây là khung giờ đò chạy từ bến Bình Thắng, còn bến Lý Quàn thì ko rõ, chỉ biết chuyến đầu tiên xuất bến lúc 9h)

4.Đò Tân Long - Bến Thủ
Đi từ xã Thạnh Phước, H.Bình Đại (Bến Tre) đến xã Bảo Thạnh, H.Ba Tri (Bến Tre) qua sông Ba Lai (Cửa Ba Lai)
2 người 1 xe 7k
Khung giờ đò chạy: từ 5h sáng đến 17h30 hàng ngày, ngoài giờ giá gấp đôi.

5.Đò Tiệm Tôm - Cầu Ván
Đi từ xã An Thủy, H.Ba Tri (Bến Tre) đến xã An Điền, H.Thạnh Phú (Bến Tre) qua sông Hàm Luông (Cửa Hàm Luông)
Ôm trả tiền nên mình không biết giá
Giờ đò chạy 7h 9h 12h 2h30 4h 5h 5h30 (ở cả 2 đầu bến)

6.Đò Bến Chổi
Đi từ xã An Quy, H.Thạnh Phú (Bến Tre) đến xã Long Hòa, H.Châu Thành (Trà Vinh) qua sông Cổ Chiên (Cửa Cổ Chiên)
2 người 1 xe 20k
Giờ đò chạy: 7h 8h 10h 12h 2h 4h 5h (ko chắc chắn)

7.Đò Nghĩa Thành
Đi từ xã Long Hòa, H.Châu Thành (Trà Vinh) đến thị trấn Mỹ Long, H.Cầu Ngang (Trà Vinh) qua sông Cổ Chiên (Cửa Cung Hầu)
2 người 1 xe 20k
Khung giờ đò chạy: từ 6h đến 17h, cách 1 tiếng có 1 chuyến

8.Đò Định An - Rạch Tráng
Đi từ thị trấn Định An, H.Trà Cú (Trà Vinh) đến xã An Thạnh 3, H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) qua sông Hậu/sông Định An (Cửa Định An)
2 người 1 xe 27k

9.Đò Đại Ân
Đi từ xã Đại Ân 1, H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đến xã Đại Ân 2, H.Trần Đề (Sóc Trăng) qua sông Hậu/sông Trần Đề (Cửa Trần Đề)
2 người 1 xe 7k

Lượt về

10.Đò Đại Ngãi
Đi từ xã Đại Ngãi, H.Long Phú (Sóc Trăng) đến xã An Thạnh 1, H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) qua sông Hậu/Trần Đề (Cửa Trần Đề)
2 người 1 xe 16k
Khung giờ đò chạy: đò chạy liên tục, 2 chuyến liên tiếp cách nhau 15-20p

11.Đò Cầu Quan
Đi từ xã An Thạnh 1, H. Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đến thị trấn Cầu Quan, H.Tiểu Cần (Trà Vinh) qua sông Hậu/Định An (Cửa Định An)
Ôm trả tiền nên mình ko biết giá >"<
Khung giờ đò chạy: đò chạy liên tục nhưng 2 chuyến cách nhau chừng 30-45p, chuyến cuối 17h

12.Phà Cổ Chiên đi từ xã Đức Mỹ, H.Càng Long (Trà Vinh) đến xã Thành Thới B, H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre) qua sông Cổ Chiên (Cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu) - 2 người 1 xe 7k5
Khung giờ hoạt động 24/24

13.Cầu Hàm Luông qua sông Hàm Luông (Cửa Hàm Luông)
14.Cầu Ba Lai qua sông Ba Lai (Cửa Ba Lai)
15.Cầu Rạch Miễu qua sông Tiền (Cửa Đại và cửa Tiểu)
16. Cầu Tân An qua sông Vàm Cỏ Tây
17. Cầu Bến Lức qua sông Vàm Cỏ Đông

hondanho
14-11-2011, 22:56
Hình của chuyến đi mình đã post ở đây: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2489749078049.137933.1082382194&type=1

vanphibk
15-11-2011, 09:03
Hành trình dài, toàn chạy là chạy, được ngồi lên đò thì đò đông cũng phải tứ tán mỗi người một góc, thêm nữa đoàn cũng gần 20 mạng, nên có lẽ cũng chưa giao lưu đủ thân quen để thoải mái chém gió dìm hàng nhỉ? Hy vọng sau chuyến đi, tại buổi off, hoặc những cuộc trò chuyện online, hay gặp lại ở những chuyến đi sau, tình thân ái được thắt chặt hơn.

Trong máy mình được có vài ba tấm hình, chưa biết lên khung hồi ức thế nào, là topic chìm luôn, ai cũng vào đọc nhưng hổng có ai viết. Thôi mình up vài tấm, các bạn cứ phụ lần lượt các cửa, post hình theo tiêu chí ở cửa đó có gì độc đáo so với cửa khác, ví như cửa Đại có 2 cái bẫy chết người may mà mình vô tình phát hiện ra tránh cho cả đoàn ko bị dính chấu, cửa Hàm Luông thì có cái bến đò Tiệm Tôm nằm sâu hun hút trong con hẻm nhỏ ko ai ngờ tới được, chỗ bến đò thứ 5 hay thứ 6 có rừng cây ngập nước khá đẹp..., xong xuôi rồi đến hình ảnh trên đường đi, những đoạn đường xấu ơi là xấu theo y như quảng cáo từ trước chuyến đi, hix

Theo thường lệ, up tấm con xế chở toàn bộ vật dụng của đoàn ra điểm hẹn


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/DSCF3910.JPG


Tranh thủ đủ người rồi khởi hành, hồi hộp ko biết cửa đầu tiên như thế nào, nên chỉ chạy và chạy cho nhanh đến. Bình minh đẹp cũng kệ, nhưng rồi tiếc quá cũng dừng lại làm một tấm, tuy lúc này mặt trời đã lên cao mà máy còi.




https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/DSCF3913.JPG


Trên phà Mỹ Lợi, lúc này đến sớm chục phút thì hay biết mấy, mà rút kinh nghiệm các xế lần sau trước khi cho xe ra điểm hẹn thì đổ đầy bình luôn đi nhé, vừa khởi hành có tí mà đã phải đòi dừng đổ xăng thì mất khí thế lắm.


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/DSCF3914.JPG


Rồi, bạn nào có hình đẹp up phụ với nhé.

vanphibk
15-11-2011, 09:30
Nick yahoo Gia Diep ( ...inhappy ) là của a Tín hải đăng nha các bạn, bữa qua có đt a ấy nói add vài người mà ko đc.

hoamùaxuân
15-11-2011, 10:56
Hờhờ mình thấy đoàn mình cũng toàn những em trẻ trung năng động ko àh, mà sao các em ít nói quá, đến cả ChuDu cũng chỉ post lên có 1 cm, bộ bị mod cấm cửa rùi hả ChuDu :))

demenplky
15-11-2011, 12:45
Không hổ danh là Du(c), chuyến nào cũng có mặt lần trước là lang thang giờ là vượt sông? Xem hồi ức mình nhớ Ba Động và Ao Bà Om quá tuy đường vào BĐ hơi bị xa nhưng cảnh rất tuyệt, chúc mừng cả nhà có chuyến đi thành công. Đang mong chờ hình ảnh của cả nhà...(wait)

trungrom
15-11-2011, 13:23
Lần đầu tiên trong đời được đi nhiều chuyến đò và phà như thế . Mỗi đò mỗi khác , không cái nào giống cái nào cả ,rất thú vị
Lúc đầu có cảm giác là chuyến đi sẽ gặp nhiều khó khăn về thời gian và đường đi nhưng đội đua bon bon chạy mà không gặp phải bất kì sự cố nào ( hơi tiếc :)) ) và đây có lẽ là chuyến phượt sang nhất ,được ăn uống no nê và đặc biệt em có sự chăm sóc rất chu đáo của ôm hồng anh :))

telecom1vn
15-11-2011, 13:28
Trời. nghe Trung rơm nói sock ghê. nhịn đói mà đi chứ ăn uống no nê mô đây. lừa tình hả

vanphibk
15-11-2011, 18:19
Lần đầu tiên trong đời được đi nhiều chuyến đò và phà như thế . Mỗi đò mỗi khác , không cái nào giống cái nào cả ,rất thú vị
Lúc đầu có cảm giác là chuyến đi sẽ gặp nhiều khó khăn về thời gian và đường đi nhưng đội đua bon bon chạy mà không gặp phải bất kì sự cố nào ( hơi tiếc :)) ) và đây có lẽ là chuyến phượt sang nhất ,được ăn uống no nê và đặc biệt em có sự chăm sóc rất chu đáo của ôm hồng anh :))


Trời. nghe Trung rơm nói sock ghê. nhịn đói mà đi chứ ăn uống no nê mô đây. lừa tình hả


Hoàn tất chuyến đi người khác thực hiện trong 3 ngày trong thời gian chỉ 2 ngày thì gian khổ tí là phải rồi, tập dần cho quen :D .

Bữa ko đc no nê thì hôm nay bù nè, ai ko ra lỗ ráng chịu ;) . À hôm hẹn 8h30 nhưng có vẻ hơi trễ, ai ra sớm 8h để sửa soạn cái đống này thì tốt.


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/DSCF3926.JPG


Mà kinh nghiệm là ở Duyên Hải ko có sò ốc gì cả, phải mua ngoài Long Hữu, rồi từ đó vào Ba Động cũng gần hơn, chỉ 12km.

pleikupho
15-11-2011, 18:29
Hoàn tất chuyến đi người khác thực hiện trong 3 ngày trong thời gian chỉ 2 ngày thì gian khổ tí là phải rồi, tập dần cho quen :D .

Bữa ko đc no nê thì hôm nay bù nè, ai ko ra lỗ ráng chịu ;) . À hôm hẹn 8h30 nhưng có vẻ hơi trễ, ai ra sớm 8h để sửa soạn cái đống này thì tốt.




https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/DSCF3926.JPG


Mà kinh nghiệm là ở Duyên Hải ko có sò ốc gì cả, phải mua ngoài Long Hữu, rồi từ đó vào Ba Động cũng gần hơn, chỉ 12km.

Con chính giữa, pleikupho xí nha anh Phi! nói chung là con chính giữa đó đó!

hoamùaxuân
15-11-2011, 19:24
Coi bộ tối nay off hơi lâu đây :D

vanphibk
16-11-2011, 01:00
Con chính giữa, pleikupho xí nha anh Phi! nói chung là con chính giữa đó đó!

Cái con đấy chuyến phượt nào chẳng có, đặc sản chú Cường chuẩn bị cho đoàn là mấy con bên phải kia kìa em.


Coi bộ tối nay off hơi lâu đây :D

Cũng tầm 0h mới tan, hihi.

vanphibk
16-11-2011, 21:03
Hành trình vượt cửa đầu tiên, cửa Tiểu

Rời phà Mỹ Lợi, đi về Gò Công với món vịt nổi tiếng ngon, nhưng thôi lo chạy đến bến đò đầu tiên xem tình hình thế nào.

7h, lạc đường một đoạn, loay hoay tìm hoài ko thấy cái hồ vuông vuông ngay giữa thị xã, từ hồ này theo đường Thủ Khoa Huân là đi ra bến đò mà, bực mình, mới khởi hành mà rắc rối thế sao, tìm đò Bến Chổi mà ra cách đò Tân Long 4,2km. Rồi thì vòng một vòng cũng ra được Bến Chổi, thở phào, gọi là đò chứ cũng ko nhỏ lắm, cũng gần bằng những chiếc ở bến phà nhỏ, yên tâm để đi rồi.



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua1/IMG_0002.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua1/IMG_0004.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua1/IMG_0005.jpg


8h xong cửa đầu tiên, mục tiêu trong buổi sáng chỉ còn 2 nữa thôi, chắc kịp hoàn thành, hỏi chủ đò về đò tiếp theo thì được biết 9h mới có, thôi tranh thủ đến bến đã.

Đến bến 2 vẫn sớm, cả đoàn được nghỉ ngơi ăn sáng, bình thường giá chỉ tầm 10-15k/tô, nhưng đoàn đông được ưu tiên giá 20k, hình như có nhiều nhiều thịt hơn chút :D




https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua1/IMG_0014.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua1/IMG_0016.jpg

vanphibk
17-11-2011, 08:09
Vượt cửa thứ hai, cửa Đại

Lối nhỏ vào bến đò Lý Quàn – Bình Đại



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0017.jpg







Nhìn hình mấy chuyến trước thấy đò Lý Quàn nhỏ nhỏ, phải dắt xe qua cái ván gỗ nhỏ nhỏ để xe lên nóc, chắc khó khăn lắm đây, nếu mình ko tự dắt mà chủ đò dắt rồi tính giá bốc dỡ như Vũng Tàu – Cần Giờ lên 30k, xuống 40k thì có mà chết. Đến nơi thấy thực tế thì đò to lắm, chứa 30 xe cũng được nữa, họ tự dắt cho mình luôn nhưng ko tính phí, 1 xe 2 người là 30k.



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_2667.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0050.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0056.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0057.jpg

vanphibk
17-11-2011, 08:15
Ở bến đò này có mấy cái bẫy chết người lắm



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0021.jpg






Nằm dưới tấm đan này, tấm đan gác lên thanh ngang nhưng lệch 2/3 bên trái, nên lơ ngơ đi chụp hình bước sang bên trái là rơi xuống bãi bùn ngay, nếu ko ai kéo lên là chìm dần chìm dần luôn.

vanphibk
17-11-2011, 08:21
Bẫy part 2, to be continued ...

Giải lao bằng ít hình tại bến đò và dọc hành trình nhé




https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0032.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0037.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0033.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0049.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0051.jpg

vanphibk
17-11-2011, 08:25
https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0063.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_0064.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/DSC08661.png


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/IMG_2735.jpg

ChuDu09
17-11-2011, 08:49
Hình mình giữ đầy đủ nhất, ai còn thiếu j pm nhé. Hiện còn thiếu hình của baptlap, pleikupho, telecom1vn. Chép về gần 8GB hình, lọc lại sơ sơ những tấm xấu, tối, nhòe, chói còn khoảng 5GB. Sẽ tranh thủ up hình sớm cho mọi người :D

vanphibk
17-11-2011, 08:56
Hình mình giữ đầy đủ nhất, tối nay gặp baptlap lấy thêm nữa là full, ai còn thiếu j pm nhé. Chép về gần 8GB hình, lọc lại sơ sơ những tấm xấu, tối, nhòe, chói còn khoảng 5GB. Sẽ tranh thủ up hình sớm cho mọi người :D

Tối gặp ở đâu đó? Chắc có hình bên Quyên rồi à? Ku Dzũng cũng phải đem hình ra đi chớ, nhất là cái clip hậu cảnh bầy làm phim tình nghiệp dư đó, mà chán bé Trang, đã bí mật quay clip thì phải để đến giờ tung hàng ra mới hot, ai lại khoe ngay lúc đấy chớ

Tiếp cái bẫy part 2 ….

Đã dính bùn tất nhiên phải tìm nước để rửa cho sạch, và ngay cạnh đó có 1 cái ao



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/DSC08628.png





Trước khi xuống cũng nhấn nhứ xem nông sâu thế nào, rồi xuống đó được một lúc nhưng sang ngang một bước ngập tới cổ



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/DSC08627.png




Kịp giơ máy ảnh lên cao khỏi mặt nước, còn đt trong túi quần nên ướt rồi đây



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua2/DSC08629.png

anacodam
17-11-2011, 13:47
Chu Du ơi, bữa nào hẹn gặp ở đâu chép hình nốt cho mình với nha ^^. Hiện tại mình còn thiếu ảnh maý của Quyên, baptlap, Phương và telecom T__T Hình mình trong máy của Phương là nhiều nhất mà đến giờ vẫn chưa chép ảnh từ máy của ôm luôn mới ghê chứ >"<

vanphibk
17-11-2011, 17:09
Sang đến Bình Đại còn sớm lắm, vậy là sắp hoàn thành chỉ tiêu 3 cửa của buổi sáng. Chạy tiếp tới đò bến Thủ, nhánh sông Ba Lai cũng ko lớn lắm, con đò nhỏ gần giống bên đò Bến Chùa.



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua3/IMG_0074.jpg



Cả đoàn nhảy vào giành chỗ với những người đến trước, hehe, chắc lâu lâu mới thấy đoàn đông và đò cũng ko chật lắm nên họ ko nói gì.



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua3/IMG_0075.jpg




Ở đây thấy con tôm giống này




https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua3/IMG_0076.jpg






Loại cá gì quên tên mất tiêu rùi, thích sống trên cạn, bò bằng vây và dùng đuôi nhảy lóc chóc.


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua3/IMG_0077.jpg

vanphibk
17-11-2011, 17:22
Qua khỏi cửa Ba Lai, đường xấu thế này đây



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua3/IMG_0082.jpg




Hoàn thành xong 3 cửa, nhẹ nhõm rồi, theo thông tin trên phượt thì 2h mới có đò Tiệm Tôm, giờ là nghỉ ngơi ăn trưa chờ cho đến lúc đó, nhưng cũng chạy đến Tiệm Tôm đã. Cả đòan chạy ù vào bến cảng, nhầm, đò nằm ngoài kia cơ. Rồi vòng ra lại, đi xuyên vô chợ, vào hẻm nhỏ, thì lại sắp đến giờ đò chạy, may thế, trễ chục phút thì đợi thêm cả gần 3 tiếng.

Ở đây có khô con cá gì lạ lắm, nhìn như rắn, lại quên tên rùi, có mua một ít khô này nhưng ko ngon lắm, có cái khô cá khác ngon cực, và có cả khô cá linh, mua 70k thôi được một bịch nướng ăn hoài.



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua4/IMG_0085.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua4/IMG_0096.jpg



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua4/IMG_0087.jpg

vanphibk
17-11-2011, 19:32
Xong cửa thứ 4 chạy ra gặp QL57, chạy lạc một hồi đến tận phà Cầu Ván luôn mà ko thấy đc quán ăn nào, nhịn đói đi tiếp, hehe.

Quay lại đò nằm ở chốn này đây.



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua5/IMG_0101.jpg





Đến đò bến Chổi, đợi một cặp, may mà đến kịp lúc, 2h05, trong khi 12h vẫn ở Q7, còn quãng đường tầm 160km



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua5/IMG_0102.jpg





Trên đò chỉ toàn xe nhà mình, khởi hành thôi.

vanphibk
17-11-2011, 19:49
Qua đến đất cù lao này thì làm gì có đồ ăn, tính kiếm chỗ mát mát để xử lý đống lương thực mang theo thay cho hàng quán, nghe chủ đò báo còn 7phút nữa đò Mỹ Long sẽ chạy, thôi chạy ào qua đó rồi tính tiếp



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua6/IMG_0109.jpg



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua6/IMG_0110.jpg



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua6/IMG_0111.jpg



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua6/IMG_0112.jpg

vanphibk
17-11-2011, 19:51
https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua6/IMG_0113.jpg



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua6/IMG_0114.jpg



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua6/IMG_0118.jpg



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua6/IMG_0119.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua6/IMG_0121.jpg

vanphibk
17-11-2011, 20:37
Hoàn tất 6 cửa, lên đường tiến về Duyên Hải đi chợ kiếm đồ ăn, rồi về Ba Động. Dọc đường nhiều đoạn đất đỏ bazan, trồng đậu, lạc, ớt, cứ tưởng lạc nhầm lên vùng cao nào cơ



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/DSC08789.png


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0018.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0019.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0100.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0125.jpg

vanphibk
17-11-2011, 20:39
https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0126.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0127.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0131.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0132.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0137.jpg

vanphibk
17-11-2011, 20:42
https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0139.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0143.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0144.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0147.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0152.jpg

vanphibk
17-11-2011, 20:44
https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0155.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0161.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0163.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0164.jpg

https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0165.jpg

vanphibk
17-11-2011, 21:00
Đến Ba Động cũng trễ rồi, tranh thủ đi kiếm chỗ nào hạ trại, lòng vòng rồi thôi ra hải đăng trước xem sao.

Ra gặp anh chủ trạm, hỏi thăm chuyện trò xin phép anh ấy cho xem cái ngọn đèn, rồi rủ ảnh lát ra ngoài nhậu chung, vậy mà ảnh cho phép đòan nấu nướng ăn nhậu ngủ nghỉ ngay tại trạm, thôi thế càng tuyệt, tiện lợi nhiều thứ ^^

Mà đi coi cái đèn đã



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0166.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0167.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0168.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0169.jpg

vanphibk
17-11-2011, 21:06
Một đống chai lọ các loại lôi ra từ balô mình, và vào việc thôi nào, các em gái đảm lắm đây



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0170.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0171.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0172.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0173.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0174.jpg

vanphibk
17-11-2011, 21:11
Loáng cái đã có đồ ăn, vào tiệc thôi


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0178.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0179.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0181.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0183.jpg

vanphibk
17-11-2011, 21:25
Nhậu xong, bài bạc, xong rồi nhậu, chán rồi thì lên trên ngọn hải đăng ngủ, hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ ngon, ngủ ngon nhất ở bờ kè ngoài đảo Lý Sơn và cái này ngon thứ 2


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0185.jpg




Tỉnh ngủ, đi dạo lòng vòng xem thế nào, còn mấy cái lều trống không ai nằm, còn đây là chủ nhà, tội lỗi thật


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0186.jpg




À là do mấy tên này giành mất chỗ ngủ của anh ấy đây, phượt mà cứ đòi chăn ấm nệm êm là sao , grừu



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0187.jpg

vanphibk
17-11-2011, 21:32
Đi một vòng, vô lều ngủ, rồi đi một vòng, rồi đi nướng cá khô, lên lại hải đăng, xuống lại, cầm máy ảnh lên, rủ mọi người lên đón bình minh



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_2974.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_2977.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_2979.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_2982.jpg

vanphibk
17-11-2011, 21:35
https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/ IMG_0189.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0190.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0191.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0192.jpg

vanphibk
17-11-2011, 21:43
Ăn sáng, dọn dẹp, làm vài tấm tập thể nào



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/ IMG_0195.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0196.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0198.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/DSC08840.png

https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/DSC08841.png

vanphibk
17-11-2011, 21:47
Chia tay hải đăng, ra biển



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0200.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0201.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0202.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0203.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0204.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0205.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0209.jpg

vanphibk
17-11-2011, 21:51
Hành trình về bến đò Định An, gặp chú Cường yamaha_1958 dọc đường khúc Trà Cú, chú dẫn đoàn một đoạn


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0211.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0214.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0217.jpg

vanphibk
17-11-2011, 21:59
Ra thì gặp đò đang ở đó, tính đợi chuyến sau để cả đòan có dịp ngồi chơi với chú Cường lâu lâu chút, nhưng chuyến đò sau cách cũng lâu lắm, thế là lại khăn gói lên đường, hẹn gặp chú ấy những chuyến sau vậy.


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0229.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0233.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0241.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0243.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0247.jpg

vanphibk
17-11-2011, 22:03
Ở cửa này có con bìm bịp đang rong chơi nè


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0249.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0250.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0251.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0252.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0253.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua7/IMG_0254.jpg

vanphibk
17-11-2011, 22:13
Hành trình đến cửa sông cuối cùng, mà thực ra bến đò này chỉ vượt sông chứ ko ở ngoài gần cửa ( đây là em tự thú trước )




https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0258.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0266.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0267.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0268.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0273.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0277.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0281.jpg

vanphibk
17-11-2011, 22:19
Đi trên con đò thế này, đúng là mỗi nơi mỗi kiểu



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0365.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0296.jpg

hoamùaxuân
17-11-2011, 22:23
Tới lúc này thì đầu óc quay cuồng vì đói rồi đó anh Phi, chạy chi mà chạy miết :))

vanphibk
17-11-2011, 22:24
À mà xong rồi, qua hết 9 cửa sông trên 8 đò, đặt chân lên đất Sóc Trăng gần 11h thì phải. Coi như chương trình xong rồi. Giờ chỉ là dạo chơi và vòng về



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0301.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0305.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0308.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0310.jpg

vanphibk
17-11-2011, 22:29
https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/chua/IMG_0343.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/chua/IMG_0345.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/chua/IMG_3134.jpg

hoamùaxuân
17-11-2011, 22:35
Ăn sáng, dọn dẹp, làm vài tấm tập thể nào



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/BaDong/IMG_0196.jpg


Tội thằng nhỏ :D

vanphibk
17-11-2011, 22:47
Tới lúc này thì đầu óc quay cuồng vì đói rồi đó anh Phi, chạy chi mà chạy miết :))

Tập rèn luyện sức chịu đựng cho quen :D, ko quen được thì phải tự lo chuẩn bị ít bánh kẹo, xúc xích, dặn rồi. Sau này có đi xuyên Việt, Tây Bắc, hay bị sự cố giữa đèo, giữa rừng, thì hàng quán đâu ra, chả nhẽ chịu chết sao

Mà lòng vòng mãi, hơn một rưỡi mới tìm được bún nước lèo, xử rồi lên đường tiếp này, theo lý thuyết thì được cafe võng chừng 1 tiếng thì tốt biết mấy, nhưng do 2 con đò trên đường về đang còn mịt mù, phải tranh thủ vượt qua đã.

Chạy vào con đường mà hai bên là cây trái, tranh thủ chôm ngay một quả, hihi



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0360.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0361.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0367.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0374.jpg

barandom
17-11-2011, 22:48
Hành trình đến cửa sông cuối cùng, mà thực ra bến đò này chỉ vượt sông chứ ko ở ngoài gần cửa



Hihi mấy em chạy bậy rồi, đi lố khoảng 5-6Km rồi mới quẹo trái nên qua cái đò không qua cửa sông :) . Đò qua cửa Trần Đề cách chợ Rạch Tráng khoảng 2-3Km thôi, đò này chạy vòng vòng trên sông cả tiếng qua luôn 2 cửa Bassac (đã bị lấp) và cửa Trần Đề, bến bên kia ở Kênh Ba.

Cửa Tiểu cũng vậy, phải qua đò Đèn Đỏ mới ngay cửa, đò Bến Chùa nằm sâu bên trong vài Km

Cửa Đại phải qua đò Phú Tân - Bình Thắng mới đúng (đò này nằm gần đò Đèn Đỏ) .

Như vậy tính ra mới đi 5 cửa thôi, hôm nào đi lại đi cho nó đủ :LL

vanphibk
17-11-2011, 22:50
https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0377.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0382.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0384.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0385.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0391.jpg

vanphibk
17-11-2011, 22:52
Chụp thêm ít hình nơi ao bà Om



https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/aobaOm/IMG_0393.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/aobaOm/IMG_0394.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/aobaOm/IMG_0397.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/aobaOm/IMG_0401.jpg


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/aobaOm/IMG_0402.jpg

vanphibk
17-11-2011, 23:06
Hihi mấy em chạy bậy rồi, đi lố khoảng 5-6Km rồi mới quẹo trái nên qua cái đò không qua cửa sông :) . Đò qua cửa Trần Đề cách chợ Rạch Tráng khoảng 2-3Km thôi, đò này chạy vòng vòng trên sông cả tiếng qua luôn 2 cửa Bassac (đã bị lấp) và cửa Trần Đề, bến bên kia ở Kênh Ba.

Cửa Tiểu cũng vậy, phải qua đò Đèn Đỏ mới ngay cửa, đò Bến Chùa nằm sâu bên trong vài Km

Cửa Đại phải qua đò Phú Tân - Bình Thắng mới đúng (đò này nằm gần đò Đèn Đỏ) .

Như vậy tính ra mới đi 5 cửa thôi, hôm nào đi lại đi cho nó đủ :LL

Dạ thưa tụi em đi để biết quê hương Việt Nam có những gì lạ, những gì đẹp, chứ ko có cầu toàn phải đi được hết theo kiểu bệnh thành tích, ở cửa Trần Đề em có biết mấy bến đò đó nhưng thời gian chờ rất lâu, qua cửa sông vào TT Trần Đề vô được Sóc Trăng cũng xa nữa trong khi đang lo ko kịp giờ về tp.

Cửa Tiểu cũng vậy, băng cái đầu tiên chưa biết hành trình thế nào, nên phải chọn cái tiện hơn, hơn nữa, đoạn sông này thẳng, nên đi Bến Chùa vẫn thấy được cái cửa sông.

anacodam
18-11-2011, 10:36
Hic, hôm qua mình bị kẹt,ko ra chỗ off của Chu Du để chép hình được. Chán quá >"<

haianh
19-11-2011, 04:51
https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0384.jpg





Đây có phải là nhà thờ ở Cầu Quan - Trà Vinh, gần với bến đò đi Cù Lao Dung? Nhà thờ cũng rất đẹp phải không?

anacodam
19-11-2011, 12:56
Nếu mình nhớ ko lầm thì tên của nó là nhà thờ Mặc Bắc

milky
19-11-2011, 13:49
Đề nghị bác cho ảnh nen nữa cho anh em có dịp thưởng ngoạn với chứ ạ

vanphibk
24-11-2011, 15:20
Đề nghị bác cho ảnh nen nữa cho anh em có dịp thưởng ngoạn với chứ ạ


Mình ko có đầy đủ hình, và cũng sẽ ko đưa hết hình của các bạn khác lên, bạn vào album trên facebook xem thêm nhé

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150402831542346.384966.753237345&type=1

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.273187139385448.57822.100000824932010&type=1

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.314592735218924.86605.100000045991364&type=1

duturi
16-12-2011, 20:13
Loại cá gì quên tên mất tiêu rùi, thích sống trên cạn, bò bằng vây và dùng đuôi nhảy lóc chóc.


https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/cua3/IMG_0077.jpg


Con Thòi Lòi bạn ơi. Mình thấy vài nơi (ở nước ngoài) họ bắt con này nướng ăn nữa vì nó to lắm, bên mình thì không ai thèm quan tâm, chẳng biết vịt có thèm ăn nó không nữa.

duturi
16-12-2011, 20:27
Mình nói nó ăn được vì mình cũng đã ăn thòi lòi nướng với thổ dân Bangladesh năm 2002 rồi. Bên Thâm Quyến mình cũng thấy họ ăn. Nhưng sao lại thấy thông tin này nên đưa lên thông báo cùng các bạn. Con thòi lòi trong tiếng Anh là Mudskipper.
Còn đây là bài báo nói một người Hongkong đã tử vong vì ăn con này:
HONG KONG, Mar 12 (AP) -- A man died and 10 others got ill in southern China after eating mudskippers, called "tiao yu" or "jumping fish" in Chinese, believed to be carrying toxins that cause ciguatera -- severe fish poisoning, media reported Monday.

thanhtungle85
16-12-2011, 21:03
Con Thòi Lòi bạn ơi. Mình thấy vài nơi (ở nước ngoài) họ bắt con này nướng ăn nữa vì nó to lắm, bên mình thì không ai thèm quan tâm, chẳng biết vịt có thèm ăn nó không nữa.

Em hay đi miền Tây thấy mọi người bảo lắm lúc bắt cá thòi lòi này kho mặn ăn với cơn trắng nóng, nghe bảo mấy ngày mưa lạnh lạnh ăn món này thì phê lắm.

thongthai67sg
17-12-2011, 01:13
https://mangluoiviet.net/img/CuuLong/hanhtrinh/IMG_0384.jpg
Nhà thờ này là nhà thờ Mặc Bắc ở huyện Cầu Quan-Trà Vinh,cách bến phà Cù Lao Dung-Đại Ngải khoảng 1km, qua phà 19km là tới Sóc Trăng.
@@@:Hôm nào có đi miền tây thì nhớ hu anh đu theo em một chuyến nha.hehe

nguyenvantete
20-12-2011, 21:40
Hy vọng có ngày sẽ được rong chơi bằng xe gắn máy qua 9 cửa cửu long.Khi đó sẽ nhờ mấy ae Miền Nam góp ý nha