PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Châu Âu, khi mùa đông không lạnh!!!



Longhe
24-06-2016, 09:20
Quyết định đi châu Âu sau buổi tán phét vào 1 ngày trung tuần tháng 2. Ờ đi thì đi. Bạn bè nhiều đứa khen " rảnh" vì tuyết đang ngập sân mỗi sáng rồi, lê lết qua tận châu Âu chi nữa
Ăn vội miếng bánh mì sau giờ học, phi thẳng ra Narita airport cho kịp giờ bay, để rồi ngồi chóc ngóc 5h quá cảnh ở Doha. Tự hỏi bản thân đang theo đuổi điều gì...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135629&d=1466734218

Doha airport, rộng và sạch đáng nể luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135628&d=1466734218

1 trong bộ sưu tập của hoàng gia Dubai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135631&d=1466734218


chỗ nghỉ cho trẻ em quá cảnh lâu, sạch lắm ợ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135731&d=1467165037

Vầng, tưởng mình đang ở TQ cơ, quảng bá thương hiệu dữ quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135732&d=1467165037
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135730&d=1467165037

Vì là điểm nối chuyến nhiều chuyến bay đi khắp nơi trên TG, nên ở sân bay Doha, dàn máy tính phục vụ du khách hơi bị hoành tránh, bố tri khắp nơi, có cả ghế ngồi. Rất hài lòng về sân bay này, ngoại trừ việc sân bay quá rộng nên thời gian taxi lâu chết được. Chuyến về nối chuyến 1h nên không còn vất vả nào hơn :(
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135733&d=1467165037

hungtuan
07-07-2016, 13:25
??????????????

Longhe
08-07-2016, 13:03
Có thể nói Đức là nơi có nhiều tòa lâu đài đáng chiêm ngưỡng nhất châu Âu. Lần này tôi đến thăm, là một lâu đài có tiếng ở Hà Lan, De Haar Kasteel, nhưng chủ nhân của nó, là người Đức.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135735&d=1467167423
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135742&d=1467167522
lí ra không nên đến nơi này, vì nó khiến mình mê mẩn

1. Bếp
Trong lâu đài có rất nhiều bếp lớn nhỏ và các phòng hậu cần để phục vụ chủ nhân lâu đài. Và đây là bếp chính lớn nhất, nằm ở tầng trệt. Từ phòng bếp này có thể đi thông qua các phòng hậu cần khác như phòng rửa chén, phòng giặt ủi và tủ chén lớn. Phòng bếp này được thiết kế tường dày 1.4m, để giữ nhiệt thật tốt. Vào mùa hè, khi có nhiều tiệc tùng được tổ chức, căn bếp này có thể hoạt động suốt 1 tuần liền, và hệ quả là nhiệt độ trong đó có thể lên đến 60oC
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135736&d=1467167423
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135737&d=1467167423

tôi liên tưởng đến 1 hàng phở nào đó ở HN

invader
15-07-2016, 11:13
sao kg xem đc hình nhờ????

thichcovua
03-08-2016, 10:57
Có xem được đấy anh/ chị. Nhưng ko thấy chủ top cập nhật thêm. Viêt tiếp đi cô ơ, mừng cô tái xuất......

sao kg xem đc hình nhờ????

Longhe
29-08-2016, 10:49
Không tính hậu duệ hàng con cháu, thì chủ nhân cuối cùng của tòa lâu đài hiện sở hữu một số lượng đồ sộ các loại váy vủng để dạ hội, tiệc tùng quanh năm. Lúc tuổi già, bà chỉ lưu lại ở lâu đầi một thời gian ngắn mỗi năm, còn lại là song ở nơi khác. Và mỗi lần, trước khi bà đến, giai nhân phải soạn sửa và ủi sẵn ít nhấm 200 bộ váy vủng các kiêu cho bà chỉ định trước, dù có khi lần đó chẳng dung tới :)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135754&d=1467168254
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135743&d=1467167522
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135745&d=1467167522
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135744&d=1467167522

ThangTuBeNho
07-09-2016, 10:25
Tiếp đi bác ơi :D

Longhe
20-09-2016, 14:56
Nếu bạn là fan của Peaky Blinders, bạn sẽ cảm được hết vẻ đẹp của các lâu đài ở châu Âu, đặc biệt là trong những ngày mưa hay trời kéo mây một chút. Không may là khi mình ghé qua, ở đây tuyết vẫn chưa kéo về.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135741&d=1467167522
một góc của hoạt động giải trí trong lâu đài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135740&d=1467167423
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135738&d=1467167423
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135739&d=1467167423
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135746&d=1467167522
tinh dầu phải đốt bằng thố, nước hoa thì hẳn là cả bình to thế này mới hợp với quy mô của lâu đài nhể

invader
23-09-2016, 09:06
Cho chút gì gọi là của mùa đông đi cô gái (wait)

Longhe
23-09-2016, 13:17
@invader: nhẫn nại nào, ít nữa xem toàn hình tuyết trắng xóa lại chán tận cổ na

Thôi không luẫn quẩn trong cái lâu đài nữa, ra ngoài heng. Bên ngoài lâu đài có những ngôi nhà nhỏ xây bằng đá, cho gia nhân ở. Bên hông nhà là những cửa hẹp xéo xéo, chiều rộng hẹp đến mức người gầy gầy đi ép người mởi lọt vào được. Theo như truyền thuyết, thì những cửa đó là để chống ma quỷ không lọt được vào bên trong lâu đài. Khi mình lôi máy ra định chụp cái cửa thì trời mưa nên các bạn tạm tưởng tượng vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135734&d=1467167423



Mình thích nhạc cổ điển, nên đến châu Âu mà không đi hòa nhạc thì coi như phí của trời. Mua vé trễ nên phải ngồi dãy ghế sau sân khấu, nhưng chính ra nơi này nghe mới rõ nhất, lại còn được thấy rõ mặt các nhạc công, ca sĩ, vì họ xuống sân khấu qua con đường nằm giữ hai dãy ghế mình ngồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135752&d=1467167642



Một điều khá vui là hầu hết khác giả xem hòa nhạc cổ điển là người cao tuổi, nên cứ ngay sau khi nhạc dứt là mọi người đều cố ho cho hết những gì đã nén, rồi mới đến đoạn vỗ tay cảm ơn =))
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=137455&d=1474854131
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135760&d=1467168254

thichcovua
26-09-2016, 10:27
Có cái gì sai nhưng và ai đó quen quen ở đây ???


@invader: nhẫn nại nào, ít nữa xem toàn hình tuyết trắng xóa lại chán tận cổ na
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135760&d=1467168254