PDA

View Full Version : [ĐÃ HỦY] Tuyển xế Lướt đèo đón Tết vùng cao (25 - 29/01/2012)



Lantrailt
12-11-2011, 21:20
Tết năm trước, cũng vào mùng 3, mình cùng nhóm bạn lang thang đất Hà Giang. Cảnh sắc thiên nhiên – con người ngày Tết nơi vùng cao thật quyến rũ, đã đem đến cho mình nhiều cảm nhận sâu sắc, cũng như đem lại cho mình nhiều điều. Vượt qua đèo Mã Pí Lèng – đèo dài thứ 2 trong Tứ đại đỉnh đèo trong tiết trời ngày Tết cũng những người bạn thân thiện thật tuyệt vời!
Tiếp nối những chuyến đi đầy gàn dở của Nhà Nguy hiểm cùng niềm yêu thích khám phá Tết vùng cao, mùng 3 Tết năm nay mình lại muốn lên vùng núi; và muốn đi hết đèo còn lại trong Tứ đại đỉnh đèo mang tên đèo Ô Quy Hồ!
http://i1112.photobucket.com/albums/k482/hoangha_choroc7/DSC_9646.jpg
(Ảnh nguyenhoangha)
Mình hy vọng sẽ gặp được những người bạn vui tính, thân thiện có ý thích như mình.
Mình tuyển quân bây giờ có vẻ sớm, nhưng lần nào tuyển xế cũng rất vất vả (số đen lắm ý) nên lần này quyết tâm tuyển sớm với hy vọng may mắn hơn ^^. (Và cũng muốn mọi người thân thiện với nhau trước chuyến đi);).
http://xeexpress.com/forum/img.php?i=90147-binh-minh-tuyet-dep-tren-duong-deo-cao-nhat-viet-nam

Lộ trình:
Ngày 0: HN - Lào Cai (oto)
Ngày 1: Bát Xát - Bản Xèo (đường 155) - Ô Quy Hồ (4D) - Huổi Ke (QL32) - Phiêng Phát - Mường Than (QL279)
Ngày 2: Mường Than - Đèo Khau Cọ - trở lại QL 279 về TT Than Uyên - Mù Cang Chải (QL32)
Ngày 3: MCC- Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Bắc Yên
Ngày 4: Bắc Yên- QL37 -Thu Cúc (QL32)- Sơn Tây- HN

Thời gian: 25/1/2012 - 29/01/2012 (tức : Tối mùng 3 tết – mùng 7)

Chi phí: tạm tính: 2.000.000VND/người.

Yêu cầu xế - ôm có kinh nghiệm đi đường dài, có ý thức, tự lập.

Đoàn chốt 4 xe

(Ngày 3+4: có thể đi thêm: Làng Nhì, Tà Xùa - Xím Vàng - Hang Chú - Núi Tử thần - Hồng Ngài (địa danh trong truyện Vợ chồng A Phủ) – khi offline sẽ chốt lại 2 ngày này)

Do đi vào đợt Tết, mình muốn la cà làng bản nên lộ trình khá nhàn, đi thăm thú- vãn cảnh là chính chứ không chạy lấy thành tích đâu! :d

P/s: Cung đường này chỗ nào có rượu ngon, đồ ăn ngon bạn nào đi rồi lưu ý cho mình với nhé! Mình cảm ơn! Đây cũng là cung đường đón tuổi mới của mình trên những con đèo - những người tình không bao giờ hết quyến rũ :L (c)
Liên hệ:
Ms Lan: 0987 969 581
Y!M & Skype: lantrailt

Sonvc
13-11-2011, 15:53
Lộ trình:
Ngày 0: HN - Lào Cai (oto)
Ngày 1: Bát Xát - Bản Xèo (đường 155) - Ô Quy Hồ (4D) - Huổi Ke (QL32) - Phiêng Phát - Mường Than (QL279)
Ngày 2: Mường Than - Đèo Khau Cọ - trở lại QL 279 về TT Than Uyên - Mù Cang Chải (QL32)
Ngày 3: MCC- Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Bắc Yên
Ngày 4: Bắc Yên- QL37 -Thu Cúc (QL32)- Sơn Tây- HN

Thời gian: 25/1/2012 - 29/01/2012 (tức : Tối mùng 3 tết – mùng 7)

Chi phí
(Ngày 3+4: có thể đi thêm: Làng Nhì, Tà Xùa - Xím Vàng - Hang Chú - Núi Tử thần - Hồng Ngài (địa danh trong truyện Vợ chồng A Phủ) – khi offline sẽ chốt lại 2 ngày này)

Chủ thớt ơi, iem là iem cũng thích lướt đèo lắm, yêu đèo nữa chứ...dưng mà chỉ có mỗi cái đèo Ô Quy Hồ ở ngày 1 thôi nên không có khoái lắm (Bản Xèo - Ô Quy Hồ - Huổi Ke) với lại quãng đi thế này là trôi theo đèo mất rồi...
Còn ngày 2 theo lộ trình sẽ từ Mường Than là về thẳng tt.Than Uyên rồi, đâu có qua đèo Khau Cọ (cái đèo này còn cách - tính từ chỗ rẽ ngã 3 ấy là hơn chừng 5km, đi theo đèo Khau Cọ là về Văn Bàn - Lào Cai ra ngã 4 Phố Ràng).
Còn cái đèo Lũng Lô "anh hò chị hát " ấy thì ngày 3 cũng không có đi qua...thế này thì tình iu đèo của em cho cái cung đường này nó bị ngoi ngóp chết mất thôi... :(
Cứ từ từ xin phép chủ thớt cho ngồi hóng đã vậy, đi từ mùng 3 tết thì hơi nguy hiểm với iem (vì hum đó không chừng iem vẫn còn say chưa tỉnh nổi :D )
Còn cái quả Pao...thì...

Lantrailt
14-11-2011, 00:13
Chủ thớt ơi, iem là iem cũng thích lướt đèo lắm, yêu đèo nữa chứ...dưng mà chỉ có mỗi cái đèo Ô Quy Hồ ở ngày 1 thôi nên không có khoái lắm (Bản Xèo - Ô Quy Hồ - Huổi Ke) với lại quãng đi thế này là trôi theo đèo mất rồi...
Còn ngày 2 theo lộ trình sẽ từ Mường Than là về thẳng tt.Than Uyên rồi, đâu có qua đèo Khau Cọ (cái đèo này còn cách - tính từ chỗ rẽ ngã 3 ấy là hơn chừng 5km, đi theo đèo Khau Cọ là về Văn Bàn - Lào Cai ra ngã 4 Phố Ràng).
Còn cái đèo Lũng Lô "anh hò chị hát " ấy thì ngày 3 cũng không có đi qua...thế này thì tình iu đèo của em cho cái cung đường này nó bị ngoi ngóp chết mất thôi... :(
Cứ từ từ xin phép chủ thớt cho ngồi hóng đã vậy, đi từ mùng 3 tết thì hơi nguy hiểm với iem (vì hum đó không chừng iem vẫn còn say chưa tỉnh nổi :D )
Còn cái quả Pao...thì...
Như tớ tìm hiểu từ Tp LC - Bản Xèo rơi tầm 40km thôi, không nhiều hơn đâu. Và mất 2 đoạn khó đi 1 chút xíu (so với dân mình). nên mình nghĩ hoàn toàn đi đc ngày thứ 1.
Từ TT Than Uyên lên Khau Cọ đúng là tầm như bạn nói, mình chưa đi Khau Cọ, nếu buổi off cả đoàn nhất trí đi qua đèo Khau Cọ rồi lại trở về TT Than Uyên để về MCC thì cùng đi, còn không....cho chủ top lướt 1 đoạn đèo Khau Cọ về rồi MCC cũng đc hihi.....
Mình có tìm hiểu về đoạn Bản Xèo, dân mình ít đi hoặc đi qua nhưng ít có thông tin về bản này. Cũng không rõ thực tế có gì không, nhưng thấy bảo đang đc đầu tư làm bản du lịch văn hóa mà, nên chắc có chút ít khung cảnh gì đó hì hì

Mình đang lo 2 gái phải đi với nhau đây. Nếu bạn thu xếp được thì tốt quá! Mùng 2 mình sẽ nhắc bạn để hạn chế uống:D, giữ sức cho đêm mùng 3 he he......

Tiểu yêu vũ
14-11-2011, 00:15
Mình vào đăng ký chủ thớt nhé, mình sẽ theo dõi topic thường xuyên , cám ơn bạn

Sonvc
14-11-2011, 08:30
Như tớ tìm hiểu từ Tp LC - Bản Xèo rơi tầm 40km thôi, không nhiều hơn đâu. Và mất 2 đoạn khó đi 1 chút xíu (so với dân mình). nên mình nghĩ hoàn toàn đi đc ngày thứ 1.
Từ TT Than Uyên lên Khau Cọ đúng là tầm như bạn nói, mình chưa đi Khau Cọ, nếu buổi off cả đoàn nhất trí đi qua đèo Khau Cọ rồi lại trở về TT Than Uyên để về MCC thì cùng đi, còn không....cho chủ top lướt 1 đoạn đèo Khau Cọ về rồi MCC cũng đc hihi.....
Mình có tìm hiểu về đoạn Bản Xèo, dân mình ít đi hoặc đi qua nhưng ít có thông tin về bản này. Cũng không rõ thực tế có gì không, nhưng thấy bảo đang đc đầu tư làm bản du lịch văn hóa mà, nên chắc có chút ít khung cảnh gì đó hì hì

Mình đang lo 2 gái phải đi với nhau đây. Nếu bạn thu xếp được thì tốt quá! Mùng 2 mình sẽ nhắc bạn để hạn chế uống:D, giữ sức cho đêm mùng 3 he he......

Tp.Lao Cai đến Bản Xèo có 40 km (hay ít hơn) thì cũng đâu có vấn đề chi với người phượt như chủ thớt đâu :) , có 2 đoạn khó, chứ khó nữa thì tinh thần cao ngất vẫn vượt lên cơ mà...ngày thứ 1 hoàn toàn đi được và còn đi tốt nữa chứ vì quãng đường có chăng cũng chỉ là ít hơn 150 km, dư thời gian chơi bời chụp choẹt...còn chủ top vẫn thích lướt Khau Cọ thì lướt thôi, cả quãng đi vào Khau Cọ và đi ra cũng chỉ tầm 30 km (chứ đừng đi về Phố Ràng đường sẽ dài lên gấp 3), mà đi ban ngày thì OK hơn ban đêm (chứ như iem thì nửa đêm được ngắm sao trời trên đèo Khau Cọ rồi), đường lên Khau Cọ là leo dốc đi từ phía Mường Than vào và cũng có xuôi dốc một đoạn...đường khó đi cả lên lẫn xuống.
Còn vấn đề chơi bản là tùy vào con mắt của mình mà thôi, mình nhìn thấy hay thì nó là hay, còn thấy dở thì nó là dở đâu cần phải là bản du lịch hay không? Khung cảnh thì cứ chụp hết rùi về... lọc lại sau :D
Ngày tết ngày nhất hạn chế uống thì vẫn cố hạn chế được cái miệng...nhưng cũng khó biết được cái gì sẽ đến lắm...khi mà:

Bạn tìm đến đó phiên chợ quê xa nghèo
Người con gái giữa hoa trái cỏ thơm...
Khó đây.

Lantrailt
14-11-2011, 10:57
Tp.Lao Cai đến Bản Xèo có 40 km (hay ít hơn) thì cũng đâu có vấn đề chi với người phượt như chủ thớt đâu :) , có 2 đoạn khó, chứ khó nữa thì tinh thần cao ngất vẫn vượt lên cơ mà...ngày thứ 1 hoàn toàn đi được và còn đi tốt nữa chứ vì quãng đường có chăng cũng chỉ là ít hơn 150 km, dư thời gian chơi bời chụp choẹt...còn chủ top vẫn thích lướt Khau Cọ thì lướt thôi, cả quãng đi vào Khau Cọ và đi ra cũng chỉ tầm 30 km (chứ đừng đi về Phố Ràng đường sẽ dài lên gấp 3), mà đi ban ngày thì OK hơn ban đêm (chứ như iem thì nửa đêm được ngắm sao trời trên đèo Khau Cọ rồi), đường lên Khau Cọ là leo dốc đi từ phía Mường Than vào và cũng có xuôi dốc một đoạn...đường khó đi cả lên lẫn xuống.
Còn vấn đề chơi bản là tùy vào con mắt của mình mà thôi, mình nhìn thấy hay thì nó là hay, còn thấy dở thì nó là dở đâu cần phải là bản du lịch hay không? Khung cảnh thì cứ chụp hết rùi về... lọc lại sau :D
Ngày tết ngày nhất hạn chế uống thì vẫn cố hạn chế được cái miệng...nhưng cũng khó biết được cái gì sẽ đến lắm...khi mà:

Bạn tìm đến đó phiên chợ quê xa nghèo
Người con gái giữa hoa trái cỏ thơm...
Khó đây.
Ơ, thế dư nào là dư nào bạn nhỉ? Hì hì.......Đổ bê tông với mình cung này đi (beer), mới có 3 kẻ...nát rịu thôi he he

Lantrailt
14-11-2011, 10:58
Mình vào đăng ký chủ thớt nhé, mình sẽ theo dõi topic thường xuyên , cám ơn bạn
Nàng cho tớ xin cái sdt- yahoo nhé

kẻ lữ hành
14-11-2011, 12:05
Đảo vữa thôi được không?(NT)

Lantrailt
14-11-2011, 13:18
Đảo vữa thôi được không?(NT)
Vôi ve gì? Ông đi Tây Nguyên đi :)

Sonvc
14-11-2011, 13:46
Ơ, thế dư nào là dư nào bạn nhỉ?

Nghĩa là năm nay chưa biết tình hình thế nào về lễ hội Gầu Tào của người Mông ở Lao Cai, nên mới nói:


Bạn tìm đến đó phiên chợ quê xa nghèo
...
Hội Gầu Tào là lễ hội truyền thống đón năm mới của người H’Mông ở Lao Cai, được tổ chức từ ngày mồng 6 đến mồng 8 Tết âm lịch hàng năm. Cái này ứ dám chắc vì có thông tin đưa lễ hội từ ngày mồng 4 đến mồng 6 tết âm lịch, nhưng có thêm thông tin nói là do mưa hum mùng 4, với lại dân còn bận chúc tụng, cụng ly nên đã dời lại vài ngày...thế nên đang tính tham dự vào đấy:

Do đi vào đợt Tết, mình muốn la cà làng bản nên lộ trình khá nhàn, đi thăm thú- vãn cảnh...
thành ra dễ chít với rịu lứm...

Hì hì.......Đổ bê tông với mình cung này đi (beer), mới có 3 kẻ...nát rịu thôi he he

Iem chưa dám bê tông hay gạch ngói gì đâu chỉ dám hóng đã thôi, vì biết mình là kẻ nát rịu...nặng, say từ hum 30...say tràn qua cả năm mới luôn...toàn năm là say :D say đường, say đèo...khó tỉnh lại lắm, nên mấy năm nay hum 3 tết linh hồn chỉ là có biêng biêng...
Mà còn cả cái lễ Lồng Tồng trong tháng giêng nữa chứ, đã xác định mò lên vùng cao vào dịp tết là thể nào cũng bập vào lễ hội, mà đã là lễ hội thì thế nào cũng rịu...ôi cái đời ...

laodumuc
14-11-2011, 13:47
có cái đèo Pha đin rất đẹp, nhưng nếu cho vào thì hành trình dài quá. Cung Lantrail thiết kế cũng được. Tết mà vi vu ở cái miền sơn cướcTây Bắc thì còn gì bằng. Anh là anh rất thích cái vụ vui chơi rượu chè và lang thang này. Tới Than Uyên, mò vào Bản Chát mà chiến gà đê chó núi + uống rượu ngô thì thôi rồi, sướng phải biết.

saphire
14-11-2011, 14:15
Mình cũng muốn thưởng thức hương vị Tết miền núi như thế nào wé. Cho mình đăng ký với nhé. Rất mong được tham gia vào chuyến phượt lần này của bạn. Nick Yahoo :happy_girl_3011

Lantrailt
14-11-2011, 15:49
có cái đèo Pha đin rất đẹp, nhưng nếu cho vào thì hành trình dài quá. Cung Lantrail thiết kế cũng được. Tết mà vi vu ở cái miền sơn cướcTây Bắc thì còn gì bằng. Anh là anh rất thích cái vụ vui chơi rượu chè và lang thang này. Tới Than Uyên, mò vào Bản Chát mà chiến gà đê chó núi + uống rượu ngô thì thôi rồi, sướng phải biết.
Úi, ai đấy??? Em có quen không??? hihi....
Ban đầu em định đi tứ đại đỉnh đèo nhưng vì $ có hạn nên chỉ đi đc....từng ấy đèo thôi, hic hic....
Bác biết chỗ nào mua rượu chất thì nhắn em nhé!

Lantrailt
14-11-2011, 15:50
Mình cũng muốn thưởng thức hương vị Tết miền núi như thế nào wé. Cho mình đăng ký với nhé. Rất mong được tham gia vào chuyến phượt lần này của bạn. Nick Yahoo :happy_girl_3011
Nhìn nick mình đoán bạn đăng ký làm ôm đúng không nhỉ???? Để lại cho mình cả sdt nữa nhé! Cảm ơn bạn nhiều!

laodumuc
14-11-2011, 16:18
Ban đầu em định đi tứ đại đỉnh đèo nhưng vì $ có hạn nên chỉ đi đc....từng ấy đèo thôi, hic hic....
Bác biết chỗ nào mua rượu chất thì nhắn em nhé![/QUOTE]

Cụ Hồ cũng là một phần, quan trọng là không có đủ thời gian. Con đèo Ô Quy Hồ thì có tiếng trong lịch sử hơn nhưng anh Pha Đin mới gọi là hùng vĩ. Về rượu, ở Tây Bắc chỉ có ông rượu ngô Mông Kê là uống được thôi. Tây Bắc chỉ mộng mơ về cảnh, về sự nghèo khó gian khổ chứ rượu thì kém, chỉ có chất rượu là thật như cái bụng con người nơi đây vậy thôi. Rượu ngô Bắc Hà - Lào Cai cũng khá nổi tiếng, đâu đâu trong cái trấn Tây Bắc cũng có, nhưng về cội của nó mua vẫn là ngon hơn cả (Bắc Hà - Lào Cai). Anh đi thì thường mang vài chai rượu quê đặc sản anh mua ở khăp các miền đi chiến. Mà cô em là Ms, quan tâm nhiều đến cái món này làm gì thế. Đừng nói với anh là cô em cũng mê rượu nhé!

laodumuc
14-11-2011, 16:25
Anh cũng rất kết cung này, được tung bay cùng mọi người trên núi đèo Tây Bắc trong cái không khí hứng khởi của đất trời, của người đang bắt đầu vào xuân thật tràn ngập cảm xúc. Anh chờ xem tình hình cái hoàn cảnh của anh thời gian tới ra sao rồi anh tính đặt gạch.

Lantrailt
14-11-2011, 16:51
Anh cũng rất kết cung này, được tung bay cùng mọi người trên núi đèo Tây Bắc trong cái không khí hứng khởi của đất trời, của người đang bắt đầu vào xuân thật tràn ngập cảm xúc. Anh chờ xem tình hình cái hoàn cảnh của anh thời gian tới ra sao rồi anh tính đặt gạch.
Ngô Bắc Hà em có rồi nên không khoái lắm he he.... Bát Xát cũng là nơi có rượu ngon đó bác!
NHưng thấy bảo ở Lai Châu có 1 loại rượu ngon, cơ mà chưa tìm hiểu!
Bác cứ xem xét đi nhé, rồi báo em sớm.

Em đi 1 lần vào đợt Tết ở vùng cao nên thích - "nghiện đèo, nghiện không khí ở trên đó", lên cái cung hâm này chả biết có ai hâm cùng không, nhưng không quá nặng nề nếu không có xế nào tham gia. Vì đường xá cũng dễ đi nên đường cùng không xế, em vẫn đi.

linhloc
14-11-2011, 21:33
E đăng kí nguyên một cặp xế ôm nhé chị Lan.
Tết bạn e trong Nam ra muốn đi Lũng Cú với Apachai cơ, nhưng kệ nó, e bắt nó đi đâu thì nó phải đi đấy, xe e cơ mà, về rồi nó đi đâu tiếp thì tùy.
Tên : Linh
YM: [email protected]
DT: 09797095 tám một

xiphe
14-11-2011, 22:14
Lantrailt chém thế chứ có dám uống rịu đâu. Đợt trước cứ dặn dò mình vác cho 1 lit Bắc Hà rồi 2 tháng sau mới đến lấy. Lúc đấy bay hơi còn 1 cút :))

laodumuc
15-11-2011, 08:18
Lantrailt chém thế chứ có dám uống rịu đâu. Đợt trước cứ dặn dò mình vác cho 1 lit Bắc Hà rồi 2 tháng sau mới đến lấy. Lúc đấy bay hơi còn 1 cút :))
Thật không Xiphe, Lantrailt đang chém gió anh ah??? Quái! ... Ms gì mà uống rượu và chém gió ghê thế nhở!!!

Lantrailt
15-11-2011, 08:38
Lantrailt chém thế chứ có dám uống rịu đâu. Đợt trước cứ dặn dò mình vác cho 1 lit Bắc Hà rồi 2 tháng sau mới đến lấy. Lúc đấy bay hơi còn 1 cút :))
Đến lấy rịu nhà anh đúng lúc mưa bão --- nhiệt tình thế còn gì nữa??? :D

Lantrailt
15-11-2011, 08:41
E đăng kí nguyên một cặp xế ôm nhé chị Lan.
Tết bạn e trong Nam ra muốn đi Lũng Cú với Apachai cơ, nhưng kệ nó, e bắt nó đi đâu thì nó phải đi đấy, xe e cơ mà, về rồi nó đi đâu tiếp thì tùy.
Tên : Linh
YM: [email protected]
DT: 09797095 tám một
Úi.....chị chốt 4 xe thôi. Chị và nhóm bạn sẽ ngâm cứu xe em nhé! Cảm ơn em nhiều!

linhloc
15-11-2011, 10:03
Úi.....chị chốt 4 xe thôi. Chị và nhóm bạn sẽ ngâm cứu xe em nhé! Cảm ơn em nhiều!
Năm xe đẹp hơn chị ơi (beer)

Lantrailt
15-11-2011, 10:10
Năm xe đẹp hơn chị ơi (beer)
Đông là oải lắm! Với lại 1 điều em lưu ý nhá: Chị già nên khó tính lắm đấy! Sợ mất hình tượng của em với bạn, chỉ vì chị thôi he he

linhloc
15-11-2011, 12:40
E biết c bên TTVN rồi:D
Kệ bạn e c ạ.
E xách đi đâu thì chịu thôi, kêu ca phàn nàn gì;).
E sẽ theo dõi topic của c.
Có gì alo e với.

Lantrailt
15-11-2011, 12:45
Hihi ok em!

nana nguyen
15-11-2011, 12:45
bạn ơi..cho mình xin 1 slot nhé
mail của mình : [email protected]
thaks bạn :D

Lantrailt
15-11-2011, 12:47
Các bạn đăng ký nhớ cho mình biết là xế hay ôm nhé! (Nếu xế nào không có xe thì cũng ghi chú luôn cho tiện sắp xếp)
Thân,

saphire
15-11-2011, 14:13
Các bạn đăng ký nhớ cho mình biết là xế hay ôm nhé! (Nếu xế nào không có xe thì cũng ghi chú luôn cho tiện sắp xếp)
Thân,

Mình gửi tin nhắn cho bạn rồi nhé. Check hộp thư giúp mình. Thanks.

kẻ lữ hành
15-11-2011, 14:50
Sao mình ko nhận được tin nhắn nhể:gun

nga284
15-11-2011, 14:54
Còn đăng ký được không nhỉ?
Mình cũng muốn tết đi đâu đó...

Tiểu yêu vũ
15-11-2011, 22:04
Chủ topic yên tâm đi không có xế chúng ta sẽ tự đi, đi mãi rồi cũng đến thôi, lang thang tết Tây Bắc chỉ cần nghĩ đến thôi cũng muốn khăn gói đi luôn rồi

Lantrailt
16-11-2011, 08:38
Còn đăng ký được không nhỉ?
Mình cũng muốn tết đi đâu đó...
Mình vẫn nhận gạch đá của các bạn xế - ôm. Bạn nào đổ bê tông luôn thì mình fix luôn. Vì thời gian cũng còn dài, mình sợ các bạn ôm khó xách xe ra khỏi nhà từ mùng 3 Tết lắm! Nên vẫn còn thời gian cho các bạn cân nhắc!
Còn mình sẽ chỉ chốt 4 xe thôi ( 7 hoặc 8 người cũng ok)

nga284
16-11-2011, 08:50
Ok, cám ơn bạn!
vậy tớ đăng ký 1 xuất ôm chặt nhé:D
Chắc là sẽ đi được thôi, tối 30, mùng 1 và mùng 2 ở nhà là đủ rồi. Tớ chưa bao giờ đi phượt bằng xe máy cả:)
YM của tớ : xccmaila1ngaymoi
Số ĐT: 0932 61.65.68

kẻ lữ hành
16-11-2011, 09:17
Âm thịnh dương suy rồi nàng ơi, sau khi suy đi tính lại tôi sẽ đi cùng nàng, dù đến chân trời, góc biển.

saphire
16-11-2011, 11:41
Mình cũng đổ bê tông cho vụ này của bạn nhé.

Lantrailt
16-11-2011, 12:40
Âm thịnh dương suy rồi nàng ơi, sau khi suy đi tính lại tôi sẽ đi cùng nàng, dù đến chân trời, góc biển.
Úi zời quyết ra đi mặc kệ bố mẹ mắng à???? :D

Tiểu yêu vũ
17-11-2011, 13:04
Âm thịnh dương suy rồi nàng ơi, sau khi suy đi tính lại tôi sẽ đi cùng nàng, dù đến chân trời, góc biển.

Oh chủ top có người quyết theo đến cùng kìa, cẩn thận không lại mang tiếng rủ rê con cái nhà người ta tết nhất đi chơi xa đấy nhé, nàng kiếm tra xem đủ tuổi vị thành niên chưa nhá

Lantrailt
17-11-2011, 15:21
Âm thịnh dương suy rồi nàng ơi, sau khi suy đi tính lại tôi sẽ đi cùng nàng, dù đến chân trời, góc biển.
Hù hù hù chàng đủ tuổi vị thành viên chưa đấy? :))

kẻ lữ hành
17-11-2011, 15:43
Hù hù hù chàng đủ tuổi vị thành viên chưa đấy? :))

Hâm, đã thế tôi đi Tây Nguyên:gun

Tiểu yêu vũ
17-11-2011, 16:09
Hâm, đã thế tôi đi Tây Nguyên:gun

Ôi thế lại bỏ chủ top ah???? cứ tưởng đi đến chân trời góc biển cùng cơ mà, hihih

Lantrailt
17-11-2011, 18:46
Hâm, đã thế tôi đi Tây Nguyên:gun
Hự.......câu trước câu sau chả logic tí tẹo nào!!!!:T :T :T

giantia
17-11-2011, 20:21
Ha ha! Lại nghiện phượt mùa xuân trên miền núi rui hả iem! hay là vẫn tức tưởi vì chưa được ăn xôi Tú Lệ chính gốc. Cung này đi vất vả hơn cung Hà Giang đầu năm đấy nhé em. Về cung đường và thời gian đi cần tính cho hợp lý, hiệu quả hơn. Anh kê dép ngồi theo dõi xem có theo trộm được không. :H:H

Lantrailt
17-11-2011, 22:07
Ha ha! Lại nghiện phượt mùa xuân trên miền núi rui hả iem! hay là vẫn tức tưởi vì chưa được ăn xôi Tú Lệ chính gốc. Cung này đi vất vả hơn cung Hà Giang đầu năm đấy nhé em. Về cung đường và thời gian đi cần tính cho hợp lý, hiệu quả hơn. Anh kê dép ngồi theo dõi xem có theo trộm được không. :H:H

Anh ơi, lướt đèo nữa đi! Năm trước đi đẹp quá! Em chỉ muốn tung tăng la cà làng bản thôi. Lần này đi, chắc chỉ còn gốc rạ ở Cao Phạ anh nhỉ???? X(
Em tìm hiểu đường cũng dễ đi mà anh. Em đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần nếu không có xế nào chở thì sẽ tự sướng đây anh à!
Mấy bạn gạo cội tính cho em đi 3 ngày, nhưng em cho du di lên 4 cho thư thả. Nên chắc ổn anh à! ;)

giantia
18-11-2011, 20:32
Chắc là vẫn phải lên đường du xuân thôi nhưng từ giờ đến tến còn khá dài, chưa quyết cung nào.
Mai lại phải độc hành đi "Lễ hội Hồ Thác" Tức quá! lên chương trình đi mà cuối cùng chúng bạn bận chẳng đứa nào đi cùng. Thôi thì cũng tự sướn một mình đay.
Cung đường em chọn anh thuộc lòng 2/3 rùi. Còn mỗi đoạn từ Than Uyên lên Sa Pa là chưa chạm.
Tặng em vài khung cảnh cổ vũ tinh thần cho chuyến đi mới

Cánh đồng mường Than nhìn từ đèo Khau Cọ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46734&d=1290524314

Đỉnh đèo Khau Cọ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46733&d=1290524188

Một đám cưới người Dao gặp trên đường Khau Cọ - Văn Bàn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46736&d=1290524314

taophuongtao
18-11-2011, 20:37
Sang topic nhà chị Lán Trại hóng để lấy quà tết.

giantia
18-11-2011, 20:42
Sang topic nhà chị Lán Trại hóng để lấy quà tết.

Sao dạo này lại chỉ ngồi hóng thế?

taophuongtao
18-11-2011, 20:49
Sao dạo này lại chỉ ngồi hóng thế?
Hic hic, hoàn cảnh đưa đẩy anh ạ, em thích đi làm hơn đi phượt, ai mà biết được đi làm thích thế chứ.

Sonvc
18-11-2011, 21:30
...
Cung đường em chọn anh thuộc lòng 2/3 rùi. Còn mỗi đoạn từ Than Uyên lên Sa Pa là chưa chạm.
...

Em cứ nghĩ là cung này bác đã đu hết rùi ấy chứ, tết em rất thích ra khỏi nhà để đi những đoạn đường mới...những điểm chủ thớt đưa ra giờ mà em cho xe lăn bánh tiếp là đi 3 lần trong 1 năm...hơi nhiều thành ra cảnh vật không thay đổi kịp để ta ngắm...mấy bức hình bác chụp từ đỉnh Khau Cọ đẹp lắm, em thì chỉ được ngắm bầu trời đêm đầy sao trên Khau Cọ, nghe gió nó hát bên tai còn mắt thì bị bịt bùng bởi màn đêm...thành ra cái sự tự sướng nó chưa trọn.
Thank những bức hình của bác.

giantia
18-11-2011, 21:41
Em cứ nghĩ là cung này bác đã đu hết rùi ấy chứ, tết em rất thích ra khỏi nhà để đi những đoạn đường mới...những điểm chủ thớt đưa ra giờ mà em cho xe lăn bánh tiếp là đi 3 lần trong 1 năm...hơi nhiều thành ra cảnh vật không thay đổi kịp để ta ngắm...mấy bức hình bác chụp từ đỉnh Khau Cọ đẹp lắm, em thì chỉ được ngắm bầu trời đêm đầy sao trên Khau Cọ, nghe gió nó hát bên tai còn mắt thì bị bịt bùng bởi màn đêm...thành ra cái sự tự sướng nó chưa trọn.
Thank những bức hình của bác.

Hì! Đôi khi có nhiều điều hấp dẫn ngay bên ta mà ta lại chẳng chịu khám phá cứ ham hố những cung đường xa nên nó mới như vậy đấy. Thôi thì khắc phục dần vậy. Giờ cũng đang nghiên cứu cung đường mới cho ngày du xuân đây, hy vọng là mới tinh chưa có dân Phượt nào khám phá.

Mr.Giang
18-11-2011, 21:43
Qua Bắc Yên làm mấy can rượu Hang Chú nhé,ngon lắm đấy!

Hùng Thái
18-11-2011, 22:35
Toàn thấy ôm. tình hình chung hiện nay là xế quý như vàng ấy nhỉ ? :D

PyKawaii
18-11-2011, 23:40
Cho em đặt 1 cục gạch :D
Hiền 012 1413 5516
[email protected]
Ôm !

Lantrailt
19-11-2011, 08:55
Cho em đặt 1 cục gạch :D
Hiền 012 1413 5516
[email protected]
Ôm !
Hihi các gái cứ đặt gạch đi. Thời gian còn nhiều! Đủ cho suy nghĩ lại he he....
Mình chỉ chốt 4 xe, trường hợp không có xế nào đký thì các ôm tự tìm xế hoặc đứng lên làm xế nhé!!!!

Lantrailt
19-11-2011, 08:56
Qua Bắc Yên làm mấy can rượu Hang Chú nhé,ngon lắm đấy!
Có địa chỉ cụ thể mua không bác ơi???? Cái em cần là cụ thể mua đâu, của ai ý! Trc rước đc ít rượu Mông, giờ vẫn thơm ngào ngạt, hí hí thích lắm ^^

Lantrailt
19-11-2011, 08:58
Em cứ nghĩ là cung này bác đã đu hết rùi ấy chứ, tết em rất thích ra khỏi nhà để đi những đoạn đường mới...những điểm chủ thớt đưa ra giờ mà em cho xe lăn bánh tiếp là đi 3 lần trong 1 năm...hơi nhiều thành ra cảnh vật không thay đổi kịp để ta ngắm...mấy bức hình bác chụp từ đỉnh Khau Cọ đẹp lắm, em thì chỉ được ngắm bầu trời đêm đầy sao trên Khau Cọ, nghe gió nó hát bên tai còn mắt thì bị bịt bùng bởi màn đêm...thành ra cái sự tự sướng nó chưa trọn.
Thank những bức hình của bác.
Ha ha đi tiếp nữa đi. Cảm nhận chút hâm hâm, lãng mạn của Lan mỗ ;)
Mà đi nhiều rùi, chỉ cho bạn chỗ mua rượu ngon, đồ ngon đê :D

Lantrailt
19-11-2011, 08:59
Cung đường em chọn anh thuộc lòng 2/3 rùi. Còn mỗi đoạn từ Than Uyên lên Sa Pa là chưa chạm.
Tặng em vài khung cảnh cổ vũ tinh thần cho chuyến đi mới

Cảm ơn anh nhé! Cảnh sắc thì em bị mê hoặc rồi, chỉ là.....tinh thần tự sướng tự đi thôi ạ :p

Sonvc
19-11-2011, 10:06
Toàn thấy ôm. tình hình chung hiện nay là xế quý như vàng ấy nhỉ ? :D

Quý lắm, quý lắm...vàng sao so với được.

Ha ha đi tiếp nữa đi. Cảm nhận chút hâm hâm, lãng mạn của Lan mỗ ;)
Mà đi nhiều rùi, chỉ cho bạn chỗ mua rượu ngon, đồ ngon đê :D

Lại tính dụ dỗ con nhà lành đây hả Lan mỗ, mà không chừng mình lại bị dụ rùi cũng nên, với cái tính ham...uống thế này mà nghĩ lại thấy ớn. Đi vậy chưa hâm hâm lắm đâu vẫn bình thường vì vẫn tỉnh, nghĩ lại chuyện cũ mà giờ vẫn sợ...lần thứ nhất đi bị bán đổi... chỉ với 3 lít rịu ngô mà hém tý trở thành giai bản..., lần thứ 2 quay lên không dám mò vô chốn cũ vì sợ thân bị bán típ...(dù là đi có một mình dưng vẫn sợ con nhà người ta nhớ mặt kẻ nát rịu... :)) ), lần 3 lên típ lần nữa can đảm hơn, quay lại chốn xưa...may là nhà đóa...chưa kịp cất rịu...toàn mạng quay ra về...đi típ lần này tết nữa, mà còn chỉ chỗ mua rịu với đồ ngon là không chừng đóng luôn hộ khẩu ở đó...hết đường về, làm sao mà bảo toàn đựoc tính mệnh đây...cứ từ từ tính đã.

sapa
19-11-2011, 13:06
Mình là sapa, chưa phượt Hà Giang bao giờ, nhưng nung nấu được tới đó 1 lần cho thỏa chí. Mình ở sài Gòn, hàng ngày phải làm xế "tự lái rùi nên cho mình đắng ký "ôm" nhé. Chủ thớt còn tuyển "ôm"không ơh :)
YM: ngodong512@

Lantrailt
19-11-2011, 23:56
Mình là sapa, chưa phượt Hà Giang bao giờ, nhưng nung nấu được tới đó 1 lần cho thỏa chí. Mình ở sài Gòn, hàng ngày phải làm xế "tự lái rùi nên cho mình đắng ký "ôm" nhé. Chủ thớt còn tuyển "ôm"không ơh :)
YM: ngodong512@
Ha ha bạn ơi, mình không đi Hà Giang :))

hoangtt156
21-11-2011, 10:10
Cho mình đăng ký 1 chân xế nhé.Tết này được nghỉ nhiều mà chưa biết đi đâu :D
Sẽ theo dõi topic thường xuyên

Lantrailt
21-11-2011, 13:30
Cho mình đăng ký 1 chân xế nhé.Tết này được nghỉ nhiều mà chưa biết đi đâu :D
Sẽ theo dõi topic thường xuyên

Bạn cho mình thông tin liên lạc đi! Đang thiếu xế trầm trọng đây!

PyKawaii
21-11-2011, 13:39
Yeah đã có thêm 1 chân xế :D tốt rồi ^^

hoangtt156
21-11-2011, 15:14
Bạn cho mình thông tin liên lạc đi! Đang thiếu xế trầm trọng đây!

đã pm thông tin cá nhân cho Lantrailt trong mục private mesasge


Yeah đã có thêm 1 chân xế :D tốt rồi ^^

Xế tốt hay không thì cũng phụ thuộc phần lớn vào ôm :D

Sonvc
21-11-2011, 15:51
@ Lán Trại: tính kết hợp 2 cung đường làm 1 chuyến đi nhở, thì đằng nào cũng trốn rùi thì đi luôn, kết hợp sở thích đo đếm cột mốc trên đường với việc hóng gió miền cao...

Hix, cái cung này mình cũng thích đi mà chưa có điều kiện đi đc! Trc Tết định làm cung dọc sông Mã như bác Battramdao mà cuối cùng bị đường đèo cuốn hút :((
@Ranggia: Mạn phép copy lộ trình của bác nhét túi đề phòng ngày em nổi hứng hâm em đi hihi

Đi luôn khỏi cần đợi nổi hứng, chỉ việc đảo cung đường và thêm ngày nếu muốn đi hết, còn bỏ qua một số điểm thì thời gian vẫn đảm bảo. Ok hem?

PyKawaii
21-11-2011, 22:59
Xế tốt hay không thì cũng phụ thuộc phần lớn vào ôm :D
Xế tốt thì khó chứ ôm tốt dễ thui :D

Lantrailt
22-11-2011, 08:39
@ Lán Trại: tính kết hợp 2 cung đường làm 1 chuyến đi nhở, thì đằng nào cũng trốn rùi thì đi luôn, kết hợp sở thích đo đếm cột mốc trên đường với việc hóng gió miền cao...


Đi luôn khỏi cần đợi nổi hứng, chỉ việc đảo cung đường và thêm ngày nếu muốn đi hết, còn bỏ qua một số điểm thì thời gian vẫn đảm bảo. Ok hem?
Hự, đảo cung - đi kết hợp mấy cung làm 1 thì bạn đi với đoàn tớ à?????????
Mấy xế kia tớ chưa biết tay lái ntn nên vẫn phải lệ thuộc vào xế :((.
Chứ đi dở chừng xế đòi về vì đi không nổi thì....................:((

hoangtt156
22-11-2011, 09:35
Mình đồng với quan điểm của chủ thớt là: "đi thăm thú- vãn cảnh là chính chứ không chạy lấy thành tích"
đi ngày tết mình phải hưởng thụ cái không khí xuân của vùng cao,vừa đi vừa cảm nhận như thế mới thú :D
đi là phải vui,vui nhưng phải an toàn :)

Sonvc
22-11-2011, 10:00
Hự, đảo cung - đi kết hợp mấy cung làm 1 thì bạn đi với đoàn tớ à?????????
Mấy xế kia tớ chưa biết tay lái ntn nên vẫn phải lệ thuộc vào xế :((.
Chứ đi dở chừng xế đòi về vì đi không nổi thì....................:((
Đúng ra thì không nên "hoãn cái sự sung sướng" đó lại, thế mà vẫn phải "nhịn" đấy, mà kể cả việc thay đổi cung đường nhưng các điểm mà Lan mỗ đã lên vẫn sẽ đi qua, đi hết luôn ấy chứ...ôm hịn thía mà không tin vào "tấm thân" của xế, các xế cẩn thận giữa đường nhé, khi ôm mà không tin tưởng là các xế bị đem bán đổi rịu ngay (iem đây xế hem "hịn" nhưng ôm lại "khát" rịu nên đã từng bị ôm rao bán từ Sapa về đến Bắc Hà để đồi lấy rịu thịt rồi đấy nên rất e ngại), không biết có xế "hịn" nào máu me cung như thế này không nhỉ?
Xin phép chủ thớt cái mừ, cái gọi là đảo cung là như thế này đây:

Lịch trình 5 ngày: (từ 3 tết đến 7 tết như ý định ban đầu chủ thớt)

Ngày 1 : Hà Nội – Sơn La (Đường 6: 300 km hoặc đường 32 + 37 : 290 km), ngày này để xe máy lên ô tô, rùi để ô tô nó đưa mình đi...được nhìn mọi vật qua tấm kính ướt nhòe...mà không biết ngày 3 tết các phương tiện vận tải đã bắt đầu cho một năm mới "bụi thu" nữa chưa? Chưa thì cứ thế mà diễn với anh đường 32 + 37...

Ngày 2: Sơn La – Sông Mã – Điện Biên Đông – Điện Biên Phủ (cung này ít thì cũng trên 250 km), cái cung đoạn này theo biết chủ thớt đã kiếm được "bửu bối" mà các anh hùng "phượt" đi trước để lại...nên đang có kế hoạch dự tính "luyện" cung này trong một ngày gần nhất có thể, bởi vậy iem rất mong chủ thớt có thể sớm một ngày... thành danh cùng với bí kíp này để xin "thọ giáo"...

Ngày 3: Điện Biên Phủ – tt.Mường Ẳng – ngã 3 Tuần Giáo – đèo Pha Đin – Hủa Tát – Than Uyên – Ô Quy Hồ - Sapa (ngày này e là sẽ phải di chuyển liên tục vì quãng khá dài 305 km). Quan trọng nhất trong cả hành trình là cái ngày này, nó quyết định mục địch ban đầu của chủ thớt là lướt đèo...đón tết, tuy sẽ phải đi lên và đi xuống đèo Ô Quy Hồ, nhưng nó lại là niềm khát khao, ước ao chinh phục đèo của chủ thớt...nên không dám cho cái quãng này ra ngoài rìa...

Ngày 4: Sapa – Mường Than - đèo Khau Cọ - Than Uyên – Mù Cang Chải – Nghĩa Lộ (Quãng đường chừng 290 km).
Ngày này nếu vẫn muốn biết cái đèo Khau Cọ là thế nào thì đi vào và quay ra...hơi rách việc vì không phải đi thẳng, nếu có việc tính đi thẳng không quay lại thì sẽ phải tăng lịch trình thêm một ngày...(...)

Ngày 5: Nghĩa Lộ – Trạm Tấu – Bắc Yên – Phù Yên – Thu Cúc – Thanh Sơn – Cổ Tiết – HN (260 km).
Ngày về, chủ xị có thể mang chai, can, lọ vào Bắc Yên mua rịu về thì mua về...mà tự say...

******
Vẫn lịch trình như vậy nhưng thay đổi chút ít trong ngày 4 và 5 của hành trình, như thế sẽ là 6 ngày...Bắt đầu kết thúc hành trình ngày thứ 3 tại Sapa mà vẫn muốn...rịu thì:

Ngày 4: Sapa – Bản Khoang – Bản Xèo – Bát Xát – Chợ Kim Tân – Phố Ràng - Văn Bàn - đèo Khau Cọ - Than Uyên - Mù Cang Chải (300 km). Ngày này chạy đèo Khau Cọ thỏa mạn luôn, bắt được cả gió đem về...

Ngày 5: Mù Cang Chải – Nghĩa Lộ – Trạm Tấu – Bắc Yên (160 km). Ngày để rịu...nếu chủ thớt nát...rịu thiệt sự :D

Ngày 6: Bắc Yên – Phù Yên – Thu Cúc – Cổ Tiết – Sơn Tây – HN (200 km). Các xế ngày cuối này sẽ không quá mệt mỏi...


Mình đồng với quan điểm của chủ thớt là: "đi thăm thú- vãn cảnh là chính chứ không chạy lấy thành tích"
đi ngày tết mình phải hưởng thụ cái không khí xuân của vùng cao,vừa đi vừa cảm nhận như thế mới thú :D
đi là phải vui,vui nhưng phải an toàn :)

PS: chủ thớt, iem là iem không có ý phá ngang cái kế hoạch đồng bào của chủ thớt đâu nhé, chỉ là thấy đoàn có thể đi được thì là đi thui, không thì cứ xếp lịch để đóa cho những kẻ nối máu tiếng nói đồng bào xem xét...

Lantrailt
22-11-2011, 10:01
Mình đồng với quan điểm của chủ thớt là: "đi thăm thú- vãn cảnh là chính chứ không chạy lấy thành tích"
đi ngày tết mình phải hưởng thụ cái không khí xuân của vùng cao,vừa đi vừa cảm nhận như thế mới thú :D
đi là phải vui,vui nhưng phải an toàn :)

Phải thêm ý này nữa chứ: ngất ngưởng với rịu say xứ người :)). Cơ mà khổ xế roài, không đc uống say ha ha ha

Lantrailt
22-11-2011, 10:12
Đúng ra thì không nên "hoãn cái sự sung sướng" đó lại, thế mà vẫn phải "nhịn" đấy, mà kể cả việc thay đổi cung đường nhưng các điểm mà Lan mỗ đã lên vẫn sẽ đi qua, đi hết luôn ấy chứ...ôm hịn thía mà không tin vào "tấm thân" của xế, các xế cẩn thận giữa đường nhé, khi ôm mà không tin tưởng là các xế bị đem bán đổi rịu ngay (iem đây xế hem "hịn" nhưng ôm lại "khát" rịu nên đã từng bị ôm rao bán từ Sapa về đến Bắc Hà để đồi lấy rịu thịt rồi đấy nên rất e ngại), không biết có xế "hịn" nào máu me cung như thế này không nhỉ?
Xin phép chủ thớt cái mừ, cái gọi là đảo cung là như thế này đây:

Lịch trình 5 ngày: (từ 3 tết đến 7 tết như ý định ban đầu chủ thớt)

Ngày 1 : Hà Nội – Sơn La (Đường 6: 300 km hoặc đường 32 + 37 : 290 km), ngày này để xe máy lên ô tô, rùi để ô tô nó đưa mình đi...được nhìn mọi vật qua tấm kính ướt nhòe...mà không biết ngày 3 tết các phương tiện vận tải đã bắt đầu cho một năm mới "bụi thu" nữa chưa? Chưa thì cứ thế mà diễn với anh đường 32 + 37...

Ngày 2: Sơn La – Sông Mã – Điện Biên Đông – Điện Biên Phủ (cung này ít thì cũng trên 250 km), cái cung đoạn này theo biết chủ thớt đã kiếm được "bửu bối" mà các anh hùng "phượt" đi trước để lại...nên đang có kế hoạch dự tính "luyện" cung này trong một ngày gần nhất có thể, bởi vậy iem rất mong chủ thớt có thể sớm một ngày... thành danh cùng với bí kíp này để xin "thọ giáo"...

Ngày 3: Điện Biên Phủ – tt.Mường Ẳng – ngã 3 Tuần Giáo – đèo Pha Đin – Hủa Tát – Than Uyên – Ô Quy Hồ - Sapa (ngày này e là sẽ phải di chuyển liên tục vì quãng khá dài 305 km). Quan trọng nhất trong cả hành trình là cái ngày này, nó quyết định mục địch ban đầu của chủ thớt là lướt đèo...đón tết, tuy sẽ phải đi lên và đi xuống đèo Ô Quy Hồ, nhưng nó lại là niềm khát khao, ước ao chinh phục đèo của chủ thớt...nên không dám cho cái quãng này ra ngoài rìa...

Ngày 4: Sapa – Mường Than - đèo Khau Cọ - Than Uyên – Mù Cang Chải – Nghĩa Lộ (Quãng đường chừng 290 km).
Ngày này nếu vẫn muốn biết cái đèo Khau Cọ là thế nào thì đi vào và quay ra...hơi rách việc vì không phải đi thẳng, nếu có việc tính đi thẳng không quay lại thì sẽ phải tăng lịch trình thêm một ngày...(...)

Ngày 5: Nghĩa Lộ – Trạm Tấu – Bắc Yên – Phù Yên – Thu Cúc – Thanh Sơn – Cổ Tiết – HN (260 km).
Ngày về, chủ xị có thể mang chai, can, lọ vào Bắc Yên mua rịu về thì mua về...mà tự say...

******
Vẫn lịch trình như vậy nhưng thay đổi chút ít trong ngày 4 và 5 của hành trình, như thế sẽ là 6 ngày...Bắt đầu kết thúc hành trình ngày thứ 3 tại Sapa mà vẫn muốn...rịu thì:

Ngày 4: Sapa – Bản Khoang – Bản Xèo – Bát Xát – Chợ Kim Tân – Phố Ràng - Văn Bàn - đèo Khau Cọ - Than Uyên - Mù Cang Chải (300 km). Ngày này chạy đèo Khau Cọ thỏa mạn luôn, bắt được cả gió đem về...

Ngày 5: Mù Cang Chải – Nghĩa Lộ – Trạm Tấu – Bắc Yên (160 km). Ngày để rịu...nếu chủ thớt nát...rịu thiệt sự :D

Ngày 6: Bắc Yên – Phù Yên – Thu Cúc – Cổ Tiết – Sơn Tây – HN (200 km). Các xế ngày cuối này sẽ không quá mệt mỏi...



PS: chủ thớt, iem là iem không có ý phá ngang cái kế hoạch đồng bào của chủ thớt đâu nhé, chỉ là thấy đoàn có thể đi được thì là đi thui, không thì cứ xếp lịch để đóa cho những kẻ nối máu tiếng nói đồng bào xem xét...

Cái lộ trình của chú rất khít. Và hấp dẫn :((. Nhưng đi cái Điện Biên Đông có 1 ngày thì tan tành cái mộng dọc sông Mã rồi Sơn ơi :(( :((......
Chợt nhớ lời ku nhà báo Hải Chung ở Điện Biên, có lẽ cung ĐB Đông Lan mỗ sẽ chạy chương trình vào năm sau, kết hợp với thiện nguyện nữa - nếu gom đủ xế. Vì nơi này hình như ít đoàn làm chương trình nên cũng muốn tìm hiểu về cs qua lời kể của nhà báo trẻ.

Có tuổi rồi nên muốn thảnh thơi, chơi những trò chơi vùng cao và...tán tỉnh mấy anh vùng cao nên Lan mỗ vẫn giữ lộ trình Sơn à! :)
Nếu giữ lộ trình, chắc bạn lại chẳng đi cùng đc với đoàn nhà Nguy hiểm rồi :(

Sonvc
22-11-2011, 10:28
Phải thêm ý này nữa chứ: ngất ngưởng với rịu say xứ người :)). Cơ mà khổ xế roài, không đc uống say ha ha ha
Cơ thế này, thì iem mà đu bám theo là thể nào cũng ở lại bản nấu rịu ngô...nuôi thân xứ người...

Cái lộ trình của chú rất khít. Và hấp dẫn :((. Nhưng đi cái Điện Biên Đông có 1 ngày thì tan tành cái mộng dọc sông Mã rồi Sơn ơi :(( :((......
Chợt nhớ lời ku nhà báo Hải Chung ở Điện Biên, có lẽ cung ĐB Đông Lan mỗ sẽ chạy chương trình vào năm sau, kết hợp với thiện nguyện nữa - nếu gom đủ xế. Vì nơi này hình như ít đoàn làm chương trình nên cũng muốn tìm hiểu về cs qua lời kể của nhà báo trẻ.

Có tuổi rồi nên muốn thảnh thơi, chơi những trò chơi vùng cao và...tán tỉnh mấy anh vùng cao nên Lan mỗ vẫn giữ lộ trình Sơn à! :)
Nếu giữ lộ trình, chắc bạn lại chẳng đi cùng đc với đoàn nhà Nguy hiểm rồi :(
Mình mà chạy vào được Sông Mã thì mắt trước, mắt sau phải rời đây ngay...không thì quãng đời còn lại sẽ rất hung hiểm...nhưng đừng thắc mắc là tại sao...cung này có là 1000 km thì cũng phải rời...níu lại là hết luôn đường về xuôi, nên khổ thế đấy...ân tình thì nhìu mà ai oán cũng lắm...
Cứ để nó đấy vậy, mà Lan mỗ năm sau mới chạy, ừ thì cứ để năm sau đi, năm sau chắc sẽ rất thú vị...mà giữ được lộ trình thì thú vị hơn rất nhiều, không phải chạy riết ngoài đường...đảm bảo là la cà làng bản tán được giai...
Chúc cho cả đoàn nhà Nguy hiểm vui với cung đường lướt đèo...đón tết vùng cao.

Lantrailt
22-11-2011, 16:25
Cơ thế này, thì iem mà đu bám theo là thể nào cũng ở lại bản nấu rịu ngô...nuôi thân xứ người...

Mình mà chạy vào được Sông Mã thì mắt trước, mắt sau phải rời đây ngay...không thì quãng đời còn lại sẽ rất hung hiểm...nhưng đừng thắc mắc là tại sao...cung này có là 1000 km thì cũng phải rời...níu lại là hết luôn đường về xuôi, nên khổ thế đấy...ân tình thì nhìu mà ai oán cũng lắm...
Cứ để nó đấy vậy, mà Lan mỗ năm sau mới chạy, ừ thì cứ để năm sau đi, năm sau chắc sẽ rất thú vị...mà giữ được lộ trình thì thú vị hơn rất nhiều, không phải chạy riết ngoài đường...đảm bảo là la cà làng bản tán được giai...
Chúc cho cả đoàn nhà Nguy hiểm vui với cung đường lướt đèo...đón tết vùng cao.
Đi rồi, nặng nghĩa tình, với đất với người xứ ấy! Kể cũng thú vị đấy nhỉ?
Còn nợ đất Điện Biên 1 chút tình, nên muốn sớm hay muộn cũng phải trả, cho dù người mình làm liên lụy không nhận đc sự báo đáp đó.
Khi nào trở lại, nhất định sẽ ới đồng chí, làm gai cho đoàn, nhé? ;)

Mould cat
23-11-2011, 14:10
Hóng cung đường của chủ thớt :P

Lantrailt
23-11-2011, 18:14
Hóng cung đường của chủ thớt :P
Có xế nào thì giới thiệu cho mình 1 xế nhé!!!! Hihi

Lantrailt
24-11-2011, 10:49
Đang muốn cuối tuần đi chơi cho đỡ stress thế mà xế nào cũng bận huhu...................

Chie Hat Tieu
24-11-2011, 16:24
Cho mình đăng ký làm ôm nhé. Tết ra khỏi nhà có thể từ tối mồng 2 or sáng mồng 3 chắc mẹ sẽ cản dữ lắm, nhưng cứ đi thôi. Mình cũng lãng mạn, cũng gàn dở, cũng có tuổi rồi và đôi khi khó tính. :), và cũng tên Lan. 0906.29.69.39

Lantrailt
24-11-2011, 17:25
Cho mình đăng ký làm ôm nhé. Tết ra khỏi nhà có thể từ tối mồng 2 or sáng mồng 3 chắc mẹ sẽ cản dữ lắm, nhưng cứ đi thôi. Mình cũng lãng mạn, cũng gàn dở, cũng có tuổi rồi và đôi khi khó tính. :), và cũng tên Lan. 0906.29.69.39
Khà khà mình cứ lưu tên các ôm thôi, vì hiện tại ôm đký khá nhiều mà xế vắng tanh. K biết mấy ôm có xế đc không? Mình chỉ chốt 4 xe thôi nhé! không nhiều hơn đâu! :)

Mould cat
25-11-2011, 15:17
Có xế nào thì giới thiệu cho mình 1 xế nhé!!!! Hihi

Mình làm xế đc k?

Lantrailt
25-11-2011, 15:20
(beer) Ủng hộ 4 chi luôn :). Cho mình thông tin cá nhân đi :D


Mình làm xế đc k?

coca_87
27-11-2011, 21:18
Còn tuyển xế ko bạn????Lâu rồi ko được phượt.thèm quá :d

Lantrailt
28-11-2011, 09:03
Còn tuyển xế ko bạn????Lâu rồi ko được phượt.thèm quá :d

Mình vẫn nhận xế bạn à! Đang thiếu trầm trọng ý. Cho mình thông tin cá nhân đi nhé!
Hôm qua vừa đi offroad + trekking....sợ quá! Đi đèo cho...nhẹ nhàng hì hì

coca_87
28-11-2011, 15:13
tiếc quá...không được đi trekking với các bạn rồi...
Nich YH:xmx_hn.
SĐT:0977363282.
có gì bạn liên lạc với mình nhé...

giantia
28-11-2011, 18:57
Một nhiếp ảnh gia báo YB đang rủ anh ngày 1 tết đi MCC để kịp chụp ảnh đồng bào dân tộc Mông đi chơi xuân ngày mùng 2 tết (chỉ có ngày này họ đi chơi xuân) em xem xếp lịch đi đúng dịp này sẽ nhiều hình đẹp về người HMông.

Mould cat
29-11-2011, 10:11
Chưa biết có sắp xếp đi được không nên tạm thời theo dõi topic :P

Lantrailt
29-11-2011, 10:12
Một nhiếp ảnh gia báo YB đang rủ anh ngày 1 tết đi MCC để kịp chụp ảnh đồng bào dân tộc Mông đi chơi xuân ngày mùng 2 tết (chỉ có ngày này họ đi chơi xuân) em xem xếp lịch đi đúng dịp này sẽ nhiều hình đẹp về người HMông.
Hic, đi tối mùng 3 đã không kiếm đủ xế, nói gì đi tối mùng 1 hả anh ơi???????????? Chắc đợi khi nào em tóm đc chồng rôi 2 đứa rủ nhau bỏ đi sớm mất hic hic...............

Chie Hat Tieu
30-11-2011, 11:08
Bao giờ ọp ẹp & chốt thế hả bạn Lantrailt? đừng muộn quá nhé, để mình còn đặt vé khứ hồi về quê. :)

Lantrailt
30-11-2011, 11:22
Bao giờ ọp ẹp & chốt thế hả bạn Lantrailt? đừng muộn quá nhé, để mình còn đặt vé khứ hồi về quê. :)

Mình định 10/12 off đây. Vẫn thiếu xế mà :(

saphire
30-11-2011, 11:38
10/12 off có vẻ sớm quá nhỉ.Còn 2 tháng nữa mà .Tình hình xế vẫn thiếu . Đúng là chị em máu hơn các anh em rùi. :D

Lantrailt
01-12-2011, 08:44
10/12 off có vẻ sớm quá nhỉ.Còn 2 tháng nữa mà .Tình hình xế vẫn thiếu . Đúng là chị em máu hơn các anh em rùi. :D
Off sớm để hiểu nhau hơn mà! Hihi mình có những 5 ngày bên nhau, hiểu nhau đc nhiều vẫn thích hơn! :p
Để lâu dễ loãng lắm :))

Khachdochanh
01-12-2011, 14:28
Mình xin làm Xế nhé ?0919831974

Chie Hat Tieu
01-12-2011, 16:24
Mình định 10/12 off đây. Vẫn thiếu xế mà :(

Bạn ui, chuyển sang ngày 11/12 được ko? hay thứ 6 cũng đc...Thứ 7 mình vướng off Hà giang rùi. :(

meogia239
01-12-2011, 17:35
Mình cũng có kế hoạch đi 5 ngày Tây Bắc nhưng lịch trình hơi khác, tiếc quá. Mình thích được đi săn mây Y tý.
Mình dự định đi những nơi sau:
Bắc Hà - Sapa - Y Tý - Than Uyên - Sìn hồ - Mù cang chải --> Hà Nội
Thích tết Hà Giang lắm nhưng năm nay đi HG 2 lần rồi, mà 5 ngày cũng ko đủ để đi cả HG nên đành bỏ qua :(

Carelesswishper
01-12-2011, 20:23
Bạn ui, chuyển sang ngày 11/12 được ko? hay thứ 6 cũng đc...Thứ 7 mình vướng off Hà giang rùi. :(
@ Lantrailt; 10/12 Cụ đang chống gậy vắt sữa trên Mộc châu rồi. Mọi người off vui vẻ nhé (beer)

Viết hoa đầu câu

Lantrailt
02-12-2011, 08:22
@ Lantrailt; 10/12 Cụ đang chống gậy vắt sữa trên Mộc châu rồi. Mọi người off vui vẻ nhé (beer)

Viết hoa đầu câu
Hớ hớ gửi email thì mọi người không thèm rep lại ý kiến. Lên đây ý kiến thì sao biết đc ý các bạn khác ntn nhỉ?? Chả lẽ Lan mỗ cứ pải đi chạy theo các bạn sao???
Hơn 10 con người, mỗi người 1 ý????

Lantrailt
02-12-2011, 08:24
Mình cũng có kế hoạch đi 5 ngày Tây Bắc nhưng lịch trình hơi khác, tiếc quá. Mình thích được đi săn mây Y tý.
Mình dự định đi những nơi sau:
Bắc Hà - Sapa - Y Tý - Than Uyên - Sìn hồ - Mù cang chải --> Hà Nội
Thích tết Hà Giang lắm nhưng năm nay đi HG 2 lần rồi, mà 5 ngày cũng ko đủ để đi cả HG nên đành bỏ qua :(
Ok, chắc bạn về MCC muộn hơn mình, nếu trùng ngày thì giao lưu tí nhé!!!

Lantrailt
02-12-2011, 08:25
Mình xin làm Xế nhé ?0919831974
Đi ngày Tết âm lịch, cụ có đi đc không ạ? Hình như cụ có gia đình rùi mà hihi....chắc khó đi đấy ạ!

Khachdochanh
02-12-2011, 14:33
Đi ngày Tết âm lịch, cụ có đi đc không ạ? Hình như cụ có gia đình rùi mà hihi....chắc khó đi đấy ạ!

sao bạn biết nhỉ
nếu đã đi thì có kể chi ?vấn đề là mình đi 1 mình cùng đoàn và về Hà Nội trước/

Khachdochanh
02-12-2011, 14:34
Có gia đình rồi tham gia cùng đoàn có được không bạn ?

Lantrailt
02-12-2011, 15:49
sao bạn biết nhỉ
nếu đã đi thì có kể chi ?vấn đề là mình đi 1 mình cùng đoàn và về Hà Nội trước/
Thế thì veo căm cụ thôi ạ! Gửi em có địa chỉ email nhé!

zenkyvn
02-12-2011, 16:18
Nhiều ôm thế nhỉ, mở bát chuyến đầu năm này vui ghê, sẽ nghiên cứu dần. Các cụ cứ bóng bàn đi, em ngồi bù hóng.

Lantrailt
02-12-2011, 17:04
Nhiều ôm thế nhỉ, mở bát chuyến đầu năm này vui ghê, sẽ nghiên cứu dần. Các cụ cứ bóng bàn đi, em ngồi bù hóng.

Tham gia đá bóng bàn đi bạn he he he......

Carelesswishper
03-12-2011, 22:29
Hớ hớ gửi email thì mọi người không thèm rep lại ý kiến. Lên đây ý kiến thì sao biết đc ý các bạn khác ntn nhỉ?? Chả lẽ Lan mỗ cứ pải đi chạy theo các bạn sao???
Hơn 10 con người, mỗi người 1 ý????
Không đi mất phần ,cụ biết vậy nên có than thở đâu,mà già rùi chả ăn uống dc gì nhiều ,nhìn mọi người ăn uống vui vẻ lại thèm(K)

Lantrailt
11-12-2011, 15:34
Đang off cafe ở 215 Tô Hiệu, bác nào rảnh qua chung vui với bọn em ạ!

Lantrailt
12-12-2011, 13:35
Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên, Đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ. Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2000m này.
Chúng tôi khám phá Ô Quy Hồ theo hướng Lào Cai - Lai Châu, khi đặt chân lên cổng trời một cảnh tượng tuyệt diệu hiện ra trước mắt. Một biển mây mênh mông trắng xóa trên nên xanh của núi trong nắng nhạt của một sáng mùa đông.

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo10.jpg

Cả hai đều sững sờ bởi không thể hình dung ra khung cảnh trước mắt, những dãy núi chạy dài hai bên nối liền biển mây rồi như mở ra cánh cổng thiên đường.

Chúng tôi đứng lặng tần ngần rất lâu buông xuôi hoàn toàn cho sự tham lam ngự trị cảm xúc.
Thật là: "Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây"
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo7.jpg

Đèo Ô Quy Hồ có cung đường đèo dài ngoằn nghoèo trên quốc lộ 4D trong đó 2 phần ba quãng đường thuộc địa phận Tam Đường -Lai Châu; 1 phần 3 còn lại nằm ở phía Sapa- Lào Cai. Đây có lẽ là một con đèo giữ kỷ lục về độ dài tại vùng núi Tây Bắc Việt Nam.
Những cung đường đẹp như mơ nhìn từ đỉnh đèo - Cổng trời Ô Quy.

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo33.jpg
với chiều dài lên tới gần 50km dài hơn cả đèo Pha Đin (dài 32km) hay đèo Khau Phạ (gần 40km,). Độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến đèo được mệnh danh không chính thống là "vua đèo vùng Tây Bắc"
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo17.jpg

Cung đường say đắm lòng người, toát lên sự cuốn hút mê hồn song ẩn chứa muôn vàn hiểm trở.

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo11.jpg
Đứng trên cao nhìn xuống, khung cảnh ngoạn mục khiến bạn ngây ngất, những vạt núi xanh chạy từ thung sâu lên chất ngất đỉnh trời rồi hòa cùng tơ mây dệt nên bức tranh hùng vĩ của bạt ngàn xanh tây bắc..

Lantrailt
12-12-2011, 13:38
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo17.jpg
Cung đường say đắm lòng người, toát lên sự cuốn hút mê hồn song ẩn chứa muôn vàn hiểm trở.
http://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo11.jpg

Đứng trên cao nhìn xuống, khung cảnh ngoạn mục khiến bạn ngây ngất, những vạt núi xanh chạy từ thung sâu lên chất ngất đỉnh trời rồi hòa cùng tơ mây dệt nên bức tranh hùng vĩ của bạt ngàn xanh tây bắc..

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo19.jpg

Con đèo Ô Quy Hồ trước kia khi chưa được làm đầy hiểm trở, ít người dám qua lại vì đường quá dài lại mang trong nó nhiều câu chuyện truyền miệng khiến người đi qua rùng mình, trong đó có chuyện về những con hổ thần rình bắt người qua lại. Tuy nhiên hiện nay tuyến đường được nâng cấp nhiều để thuận tiện giao thông giữa 2 tỉnh Lào Cai - Lai Châu.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo15.jpg

Chúng tôi dừng xe nghỉ dọc đường để ngắm gió bắt mây.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo20.jpg

Trong lúc ngắm cảnh thì quỷ thấy có 2 người nước ngoài đạp xe lên từ hướng Lai Châu thế là tác nghiệp luôn. Ai dè: "Chim sẻ bắt bọ ngựa biết đâu đại bàng rình phía sau" kaka.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Ha%20Giang-Laocai2009/Deo%20oquyho/OQuyHo16.jpg


(Theo Quỷ Cốc Tử)

Lantrailt
13-12-2011, 13:07
NHỮNG CON ĐÈO ẤN TƯỢNG Ở VIỆT NAM

Đèo Ô Quy Hồ hay Đèo Hoàng Liên Sơn là một trong số những cung đường đèo dài, hiểm trở và hùng vĩ vào bậc nhất ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, đèo Ô Quy Hồ nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu trong đó đỉnh đèo là ranh giới của hai tỉnh.


Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên, Đèo Hoàng Liên Sơn do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn, hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ, tuy nhiên du khách đến Tây Bắc Việt Nam thường biết đến đèo dưới tên Ô Quy Hồ. Tương truyền ở vùng núi này, trước hay hiện diện một loài chim có tiếng kêu da diết, gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Từ đó, theo thời gian chính tiếng kêu ô quy hồ của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo hoang dại ở độ cao gần 2000m này.

Mã Pí Lèng ở độ cao gần 2000m là một trong những con đèo cao nhất VN . Bên dưới chân là dòng Nho Quế uốn lượn mong manh bé xíu như sợi chỉ. Cũng nhiều lần qua Mã Pí Lèng nhưng cảm xúc thích thú vì con đèo này lúc nào cũng mới,cũng lạ với tôi! Đã vài lần tắm trên dòng Nho Quế khi ở cầu Tràng Hương xã Xín Cái - Pả Vi hay vùng vẫy đoạn Niêm Sơn -Lý Bôn . Nhưng chưa một lần được vượt qua cái Vách đá mà dòng Nho Quế chẻ đôi tại Mã Pí Lèng.Cái Vách đá này chính là điểm nhấn của đèo Mã Pí Lèng khi dân phượt dừng chân ngắm nghía ,trầm trồ và thốt lên : sao đẹp thế ,hùng vĩ thế ơi Hà Giang! Một điểm yêu thích khi chụp ảnh phong cảnh của dân săn ảnh . Vách đá này cũng là một điểm hay muốn khám phá của những người ưa mạo hiểm!


Đèo Pha Đin nằm trên đường từ Hà Nội lên Điện Biên, ở ranh giới giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đèo dài 32km, địa thế rất hiểm trở, chênh vênh. Pha Ðin tiếng địa phương nghĩa là Trời Ðất. Theo truyền thuyết địa phương, đây là nơi tiếp giáp giữa trời và đất.


Còn cách Cao Bằng 22 km là đèo Mã Phục. Đèo cao 620 m, du khách phải vượt qua 7 vòng cua dốc nhẹ mới tới đỉnh. Đỉnh đèo là một bãi đất phẳng khá rộng, là nơi nghỉ chân của những khách bộ hành qua đèo. Gọi là đèo Mã Phục vì ở hai bên đường quốc lộ có hai khối đá vôi lớn, thành dốc đứng, chầu vào nhau như hai con ngựa nằm phủ phục. Đó làmột nếp uốn đá vôi lớn mà đỉnh của nếp uốn đã bị phá hủy, hai cánh còn lại châu đầu vào nhau tựa như hai con ngựa.

Đèo Lũng Lô mạn phía Yên Bái tiếp giáp Sơn La cũng trong cảnh tương tự như vậy. Con đèo dài 15 km này nằm trên quốc lộ 37, trong thời kì chống Pháp là một trong những con đường tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên. Kể từ đó cho đến nay, con đường dần bị rơi vào quên lãng, nhất là khi đèo Khế nối Yên Bái với Sơn La được mở. Đèo bị sạt lở nghiêm trọng mất hẳn 4/5 tầng đường không khôi phục được. Đường giao thông tại tỉnh Yên Bái là nơi hứng chịu nhiều trận sạt lở nhất cả nuớc do tầng đất quá mềm. Tôi đi qua con đèo này khi quá trưa. Tranh thủ tạt qua bản gần đó xin bữa cơm đạm bạc, hoà chung cuộc sống với những người dân quanh đây. Con đèo bị bỏ quên cũng khiến cuộc sống của người dân nhiều vất vả vì đường giao thông khó khăn. Rất ít người qua lại đường này, có chăng chỉ là dân các bản vùng trong.


Đèo Khau Phạ là đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30km. Nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái , đèo Khau Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Tà Sì Láng v.v. ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển.


Đèo Khau Cọ nằm trên đường về Yên Bái, đoạn đường cuối của Hoàng Liên Sơn. 30km đèo quanh co uốn lượn vẫn là mây núi trập trùng, men theo một bên núi là dòng Nậm Chăn. Đèo Khau Cọ như một người anh thứ ít nói nhẹ nhàng đón khách.


Đèo Cả là một con đèo hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất tại miền Trung Việt Nam, nằm tại ranh giới giữa tỉnh Phú Yên (huyện Đông Hòa) và Khánh Hòa (huyện Vạn Ninh), trên Quốc lộ 1A. Đỉnh đèo có cao độ 333 m vượt dãy núi Đại Lãnh có chiều dài tổng cộng 12 km trong đó 9 km thuộc địa phận Phú Yên và 3 km thuộc địa phận Khánh Hòa. Đèo nằm giữa hai sườn núi Hảo Sơn (Hốc Ao) và núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn)

Ðèo Rọ Tượng còn có tên là đèo Ruột Tượng, trước kia là ranh giới giũa huyện Ninh Hòa và huyện Vĩnh Xương, nay là ranh giới của hai xã Ninh Lộc và Ninh Ích huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà. Đèo nằm cách trung tâm thị trấn Ninh Hòa 11 km, cách đèo Rù Rì 17km.

Đèo Cù Mông nằm trên Quốc lộ 1A, là một trong những đèo núi hiểm trở nhất Việt Nam, đèo là ranh giới của 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên. Đèo dài 7 km, từ km 1.243 đến km 1.250, độ cao của đỉnh đèo là 245 m, độ dốc 9%. Đường dốc, có nhiều cua gấp, hai bên là núi cao, dễ gây ra tai nạn giao thông. Về địa lý, đèo là tuyến đường bộ đi qua một trong những nhánh đâm ra biển của dãy Trường Sơn Nam. Trước đây khi chưa có tuyến đường Quy Nhơn-Sông Cầu thì đèo là con đường chính để qua lại giữa Bình Định và Phú Yên.

Đèo Hải Vân là một mạch núi trong dãy Trường Sơn, là ranh giới giữa Thừa Thiên-Huế ở phía Bắc và thành phố Đà Nẵng ở phía Nam. Đây là con đèo có mức độ hiểm trở bậc nhất trong các ngọn đèo ở Việt Nam với chiều dài 21km.

Trên đỉnh cao nhất của đèo, với độ cao 496 m so với mực nước biển có cửa ải tên Hải Vân quan xây từ thời Minh Mạng và được chính nhà vua cho treo biển "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Tại đây, có bãi đất rất rộng để dừng xe nghỉ chân, từ chỗ dừng chân này có thể ngắm biển và chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của cả con đèo.

Đèo Ngoạn Mục hay còn gọi là đèo Sông Pha là một trong những đèo núi đẹp nhất Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận, men theo những sườn núi dựng nối thung lũng Ninh Sơn với cao nguyên Lang Biang.Đèo Ngoạn Mục dài 18,5 km, có độ dốc trung bình trên 9 độ, là đèo có độ dốc lớn nhất ở các tỉnh phía Nam. Nằm trên quốc lộ từ Thị xã Phan Rang đi Đà Lạt, đèo có độ cao trong khoảng 200m ở điểm thấp nhất và lên tới 980 m ở đỉnh đèo. Trên đèo Ngoạn Mục có 4 đoạn cua khuỷu tay rất gấp, con đường uốn lượn mềm mại qua những đồi núi, sườn đồi lớn nhỏ khác nhau tạo hình vòng sóng, tạo nên những tầng đường mà nếu có dịp dừng chân trên đỉnh nhìn xuống, dễ thấy vẻ quyến rũ lãng mạn lẫn hùng vĩ của nó


Đèo Phượng Hoàng là con đèo nằm trên quốc lộ 26 đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đăk Lăk với Khánh Hòa. Đèo có chiều dài 12 km, thuộc địa phận huyện M'Drăk, và là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Đăk Lăk. Trước đây, đây là một con đèo rất nguy hiểm, nhưng hiện tại đã được cải tạo nhiều và mở rộng tầm nhìn tại các khúc quanh.


Đèo Bắc Sum: đoạn đầu quốc lộ 4D, Hà Giang, cách Quản Bạ khoảng bốn chục cây. Ngoằn ngoèo uốn lượn như những lọn vải xếp chồng lên nhau..


Đèo Thung Khe, mỗi lần chầm chậm đi tới, cảm giác lạnh lẽo lùa qua ống tay áo rồi chạy khắp cơ thể... (NT Sơn)


Đèo Hòn Giao nằm trong Cung đường xanh Tây Nguyên nối thành phố biển Nha Trang với thành phố hoa Ðà Lạt. Đèo Hòn Giao cao 1.700m, dài 33 km là đèo dài nhất Việt Nam hiện nay. Từ thành phố Đà Lạt, đường đi qua những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, vượt qua nhiều vách đá cheo leo với suối, đèo và những thác nước tuyệt đẹp, những bản làng mộc mạc, nhỏ bé của người Cil, K'Ho bản địa đến đỉnh Hòn Giao có độ cao 1.700m bạn sẽ được ngắm nhìn những làn sương mờ xa xa như những dòng sông sương. Quanh năm sương mù đặc quánh như muốn níu chân lữ khách. Ta sẽ có cảm giác lạ lẫm khi được tắm mình trong làn sương mờ mờ ảo ảo. Ở đây mỗi sáng ra, đến tám giờ mù sương vẫn còn bao phủ. Và chiều lại, khoảng ba, bốn giờ chiều trở đi, những "thung lũng mù sương" phiêu bạt đó lại sà xuống con đường.


Đường lên Mẫu Sơn. Mẫu Sơn là vùng núi cao chạy theo hướng đông-tây, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn thuộc địa phận chính của 3 xã: Mẫu Sơn, Công Sơn huyện Cao Lộc và xã Mẫu Sơn huyện Lộc Bình, nằm cách thành phố Lạng Sơn 30 km về phía đông, giáp với biên giới Việt-Trung. Đây là vùng núi cao của tỉnh, có địa hình đa dạng, độ cao trung bình 800 – 1.000 m so với mặt nước biển, bao gồm một quần thể 80 ngọn núi lớn nhỏ với đỉnh cao nhất là Phia Po (1.541 m, còn gọi là đỉnh Công hay Công Sơn - nơi đặt cột mốc 42, biên giới Việt Trung). Diện tích khu Mẫu Sơn khoảng 550 km². Khu dân cư sống rải rác gần khu rừng trồng, thuộc vành đai thấp với độ cao không quá 700 m so với mặt nước biển.

Về mùa đông có những năm nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống tới nhiệt độ âm và có thể có tuyết rơi, băng đá. Nhiệt độ trung bình ở đây là 15,5°C, đỉnh núi quanh năm có mây phủ.

Đèo Khau Liêu nằm giữa địa phận huyện Quảng Uyên và Trùng Khánh, Cao Bằng. Đây là con đèo mà ai cũng phải chinh phục khi muốn đến chiêm ngưỡng Bản Giốc hùng vĩ (Đoạn này là copy paste, thực ra ko chính xác lắm, còn một đường nữa đi tới Trùng Khánh là qua Trà Lĩnh). Khau Liêu là gọi theo tiếng Tày, có nghĩa là đèo Liêu. Đứng trên cao nhìn xuống, Khau Liêu giống như một con rồng uốn lượn quanh co, ôm lấy núi. Đây cũng là con đèo thử tay lái của nhiều dân "phượt" muốn chinh phục khó khăn trước thiên nhiên hùng vĩ. Bạn sẽ có cảm giác hạnh phúc, vui sướng khi vượt được độ cao của Khau Liêu, để đứng trên đỉnh đèo ngắm nhìn không gian xung quanh, khi đó bạn mới cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của nó.

(st)


He he cung của mình sẽ đi 4 đèo đã đc tô đậm. Đọc những dòng trên, lại muốn lượn ngay huhu

xiphe
15-12-2011, 10:09
[I]NHỮNG CON ĐÈO ẤN TƯỢNG Ở VIỆT NAM

Đèo Khau Liêu nằm giữa địa phận huyện Quảng Uyên và Trùng Khánh, Cao Bằng. Đây là con đèo mà ai cũng phải chinh phục khi muốn đến chiêm ngưỡng Bản Giốc hùng vĩ (Đoạn này là copy paste, thực ra ko chính xác lắm, còn một đường nữa đi tới Trùng Khánh là qua Trà Lĩnh). Khau Liêu là gọi theo tiếng Tày, có nghĩa là đèo Liêu. Đứng trên cao nhìn xuống, Khau Liêu giống như một con rồng uốn lượn quanh co, ôm lấy núi. Đây cũng là con đèo thử tay lái của nhiều dân "phượt" muốn chinh phục khó khăn trước thiên nhiên hùng vĩ. Bạn sẽ có cảm giác hạnh phúc, vui sướng khi vượt được độ cao của Khau Liêu, để đứng trên đỉnh đèo ngắm nhìn không gian xung quanh, khi đó bạn mới cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của nó.


Khau Liêu giờ vừa xấu vừa bẩn. Đừng có tin cái hội báo chí rồi vỡ mộng.


https://lh6.googleusercontent.com/-cOXhyqbUzWQ/Tpj9dlBXfPI/AAAAAAAAFWo/ZuyBEtJzvbA/s512/IMG_2573.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-cx_9nyAiYVg/Tpj9fDjdP_I/AAAAAAAAFWs/C_3LGuTlIoA/s512/IMG_2574.JPG

Lantrailt
15-12-2011, 12:39
Hề, em câu view thôi. Họ viết gì kệ họ, cái chính là mình đặt chân đc đến đó đã anh à! :D

Lantrailt
20-12-2011, 12:52
Hic, không xế nào có hứng thú thả đèo ạ????????????????? :((

machixinh
20-12-2011, 23:40
Chủ thớt tuyển ôm không cho em tham gia với?
Sdt: 01675623303
Mail: [email protected]

Lantrailt
21-12-2011, 08:38
Hic hic thành thật xin lỗi các ôm..... Hiện giờ mình đủ ôm rồi và chỉ tuyển XẾ thôi nhé :((

Sonvc
21-12-2011, 09:30
Tình hình chuyến đi của cái nhà này nan giải khi thiếu các tay lái thế nhỉ, hô hào các xế mạnh lên Lantrai ạ, mà cỡ ôm như Lantrailt thì lên làm xế luôn đi, việc gì mà cứ giữ khư khư thân "ôm" thế? :D Mà không tuyển được 4 xế đẹp giai, cao to, con nhà lành thì 4 gái kia vưỡn đi tuốt luốt kia mà...mà không có ai thì Lantrailt xô lô một mình được cơ mà, có chăng còn vui hơn đấy.
Ghét là ghét cái lịch trình cơ, ngày đầu đi bằng phương tiện gì không đi cứ " ô tô, ô tô"...làm ngã què hết hứng...

Lantrailt
21-12-2011, 12:49
Tình hình chuyến đi của cái nhà này nan giải khi thiếu các tay lái thế nhỉ, hô hào các xế mạnh lên Lantrai ạ, mà cỡ ôm như Lantrailt thì lên làm xế luôn đi, việc gì mà cứ giữ khư khư thân "ôm" thế? :D Mà không tuyển được 4 xế đẹp giai, cao to, con nhà lành thì 4 gái kia vưỡn đi tuốt luốt kia mà...mà không có ai thì Lantrailt xô lô một mình được cơ mà, có chăng còn vui hơn đấy.
Ghét là ghét cái lịch trình cơ, ngày đầu đi bằng phương tiện gì không đi cứ " ô tô, ô tô"...làm ngã què hết hứng...

Ối zời ôi, tôi lo là lo cho xế, sợ chiến hơn 300km đến Lào Cai rồi hôm sau sợ không chiến đc đoạn Bát Xát đi OQH. Chứ bọn tôi con gái, đi oto say xe nên chả thích đâu.
Muốn các xế đc nhẹ nhàng khỏe mạnh ấy chớ!!!! :D
Có thêm tí zai thì đoàn đi sẽ vui và AN TOÀN hơn là toàn bọn đầu đầy tóc he he.... Có biết cái gì đâu!!!! :p

Lantrailt
25-12-2011, 20:40
Mình vẫn đang tuyển xế các bạn nhé!
Nhiều bạn thắc mắc: Sao bảo đi oto mà lại thành đi xe máy, thì làm ơn, đọc rõ topic giúp mình! Nếu đi oto thì mình tuyển xế làm gì?????????????
Lộ trình mình đi so với số ngày là hoàn toàn thảnh thơi, rong ruổi ngày Tết nên sẽ không thể rút ngắn ngày, chạy lấy đc mà chẳng biết mình vừa đi qua nơi nào!

hungtks
26-12-2011, 10:39
Ế nhẩy, thêm chất gây nghiện đi, chưa đủ phê các xế chưa xuất hiện đâu.

Lantrailt
26-12-2011, 13:12
Ế nhẩy, thêm chất gây nghiện đi, chưa đủ phê các xế chưa xuất hiện đâu.

Ha ha,,,,,chất gây nghiện nó ngấm từ từ chứ không dễ phô trương đâu bạn ạ =))

leonardo_neu
28-12-2011, 09:51
Đọc topic mà thèm quá! Chúc đoàn đi vui vẻ nhé! :D

Lantrailt
28-12-2011, 09:53
Đọc topic mà thèm quá! Chúc đoàn đi vui vẻ nhé! :D

Hức hức......vẫn đang thiếu xế bạn ơi :((

Lantrailt
28-12-2011, 13:39
Tình hình là ôm đoàn này khá máu ^^ (beer)
Tối mai, 19h ngày 29/12/2011 tại 36 Lê Văn Lương, đoàn đi Lượn đèo vùng cao off tất niên.
Xế - ôm nào rảnh thì qua vui nhé!
Kinh phí do cam-pu-chia tài trợ!
Thân
Sđt của mình đã có ở trang 1 ^^

conghiv
29-12-2011, 09:40
cho em xin cục gạch em đặt
em xin làm xế nhứng sợ các bác ngồi sau hơi nguy hiểm :D
email : [email protected]
em chưa rõ một số chi tiết nên bác nào vào mail trao đổi nói rõ hộ em được ko ah

Lantrailt
29-12-2011, 10:32
cho em xin cục gạch em đặt
em xin làm xế nhứng sợ các bác ngồi sau hơi nguy hiểm :D
email : [email protected]
em chưa rõ một số chi tiết nên bác nào vào mail trao đổi nói rõ hộ em được ko ah

Bạn cứ add nick mình đi, ở trang 1 đó! hoặc sms nếu tiện.
Thaks
Tối nay rảnh đi off tất niên nhé!

Tiểu yêu vũ
30-12-2011, 08:55
Tối qua tất niên nhà mình còn 43k các đồng chí nhé, bảo lưu cho chuyến off lần sau

bibon3333
30-12-2011, 09:01
Bạn thân mến!

Mình rất đắm say cung đường bạn đưa ra, không gì tuyệt vời hơn nếu được "lướt đèo" lần này với đoàn.

Bạn chủ top thật can trường đấy. Xin khâm phục,. Mình chưa dám chắc lắm có thể tham gia lần này nhưng mình khẳng định một lần ngần nhất tới đây sẽ sải bước cùng Đoàn.

Cầu mong cho những ngày nắng ấm Xuân về, Đoàn sẽ lăn bánh trên những cung đường đèo thật thoải mái và tràn ngập không khí ấm áp do Mùa xuân hòa cùng nụ cười rạng rỡ trên mỗi khuôn mặt mọi người.

Lantrailt
30-12-2011, 11:51
Bạn thân mến!

Mình rất đắm say cung đường bạn đưa ra, không gì tuyệt vời hơn nếu được "lướt đèo" lần này với đoàn.

Bạn chủ top thật can trường đấy. Xin khâm phục,. Mình chưa dám chắc lắm có thể tham gia lần này nhưng mình khẳng định một lần ngần nhất tới đây sẽ sải bước cùng Đoàn.

Cầu mong cho những ngày nắng ấm Xuân về, Đoàn sẽ lăn bánh trên những cung đường đèo thật thoải mái và tràn ngập không khí ấm áp do Mùa xuân hòa cùng nụ cười rạng rỡ trên mỗi khuôn mặt mọi người.
Hihi cảm ơn bạn! Hy vọng có dịp bạn gia nhập đoàn Nhà Nguy hiểm ^^ (beer)

Lantrailt
02-01-2012, 08:11
Hiện đoàn mình có 2 xế đăng ký cứng. Có 2 xế dập dòm......
Mình vẫn nhận XẾ nhé các bạn ơi!

Lantrailt
03-01-2012, 10:07
Hiện có 1 ôm mới rút, bạn ôm nào có nhã hứng du hý với đoàn mình thì tham gia cùng nhé!
Ưu tiên cho ôm có kinh nghiệm, tầm tuổi 86 trở lại

ensj89
03-01-2012, 11:25
em - 89
xin 1 xế dập dòm
em còn phải chờ lịch gia đình đã , ở hn nên ko lo chạy từ quê ra :)

Lantrailt
03-01-2012, 12:59
em - 89
xin 1 xế dập dòm
em còn phải chờ lịch gia đình đã , ở hn nên ko lo chạy từ quê ra :)
Ok em cứ dập dòm nhé!
:(( mình cần những xế chắc chắn :((

PyKawaii
03-01-2012, 14:28
Oài, chân ôm của em còn không ạ? 29 rùi em đi leo Fan nên không off :D leo Fan về có vẻ nhà em lưu luyến muốn đi nữa lắm, để em cố dụ dỗ được xế nào qua đây :D

Lantrailt
04-01-2012, 12:33
Oài, chân ôm của em còn không ạ? 29 rùi em đi leo Fan nên không off :D leo Fan về có vẻ nhà em lưu luyến muốn đi nữa lắm, để em cố dụ dỗ được xế nào qua đây :D
Em theo dõi thêm trên topic nhé!

bl00mming
04-01-2012, 14:07
Mới vào phượt nhưng đã thấy đúng sở thích của anh rùi. Anh thanh niên tuổi 7x có đủ đk làm xế không chủ topic. Giới thiệu sơ bộ: có kinh nghiệm đi đường xa bằng mô tô 2 bánh và 2 chân - Móng Cái, Quảng Lâm, Đồng Văn ở Quảng Ninh là ví dụ. Giờ "bay" các loại địa hình cũng nhiều > 5 năm liên tục. Tuy nhiên, chưa đi theo đúng kỹ thuật và chiến thuật phượt bao giờ

Lantrailt
04-01-2012, 15:48
Mới vào phượt nhưng đã thấy đúng sở thích của anh rùi. Anh thanh niên tuổi 7x có đủ đk làm xế không chủ topic. Giới thiệu sơ bộ: có kinh nghiệm đi đường xa bằng mô tô 2 bánh và 2 chân - Móng Cái, Quảng Lâm, Đồng Văn ở Quảng Ninh là ví dụ. Giờ "bay" các loại địa hình cũng nhiều > 5 năm liên tục. Tuy nhiên, chưa đi theo đúng kỹ thuật và chiến thuật phượt bao giờ

Cụ xem xét thời gian, độ bền, sức khỏe, nếu ok quăng em thông tin nhé! Đoàn em cũng có cụ 7x đấy ạ! Mà hình như toàn bô lão, phụ lão cả ý he he

Lantrailt
04-01-2012, 17:17
Do có chút chuyện nên chương trình đi ngày Tết của mình đã không thực hiện được. Thành thật xin lỗi mọi người! Cung này mình sẽ thực hiện khi có điều kiện! Cảm ơn tất cả nhà!
Mình hy vọng bạn xế/ ôm nào có thể đứng lên thay mình tổ chức được thì tốt quá!
SN năm nay, lặng lẽ nơi biển xa rồi. Thật chán!

Nhờ mod đóng topic giúp mình với!

Lantrailt
10-01-2012, 21:22
Min/ mod ơi, đóng topic giúp mình với huhu
:((
Thèm đi quá :((

dantocgoc
10-01-2012, 21:50
Min/ mod ơi, đóng topic giúp mình với huhu
:((
Thèm đi quá :((

Có lý do gì không. Bạn định hủy chuyến đi này, hay muốn thông báo CHỐT ĐOÀN để các bạn khác biết?

Rapist987
11-01-2012, 11:21
trước khi đóng topic mình tranh thủ sang spam 1 cái, đoàn mình chuẩn bị đi hà giang ngày 04 tết, cần tuyển gấp 2 xế, ai chưa mún đi qua opic của mình nha. thanks

hungtks
11-01-2012, 11:38
trước khi đóng topic mình tranh thủ sang spam 1 cái, đoàn mình chuẩn bị đi hà giang ngày 04 tết, cần tuyển gấp 2 xế, ai chưa mún đi qua opic của mình nha. thanks
Sao trông giống Phương vậy ta?
Đoàn nhà mình vẫn thiếu xế à?

Lantrailt
11-01-2012, 12:08
Có lý do gì không. Bạn định hủy chuyến đi này, hay muốn thông báo CHỐT ĐOÀN để các bạn khác biết?

Hic, hủy chuyến đi bác ạ!
Cty khỉ gió đùng cái tuyên bố phá sản, em không thể tiếp tục chuyến du xuân của mình được nữa! Phiền bác hủy giúp em.
Thaks,