PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chiang Mai - Đóa hồng phương Bắc, một Thái Lan rất khác!



MINDUK13
22-06-2016, 20:41
Ban đầu mình mua một vé khứ hồi Bangkok trong 6 ngày, nhưng không lẽ quanh quẩn Bangkok nhiêu đó ngày thì chán lắm, còn đi Pattaya hay biển thì không khả thi lắm vì tháng 6 này là mùa mưa. Thế là tìm ngược lên phương bắc Thái, có một đóa hồng e ấp ẩn mình trong những dãy núi cao với khí hậu trong lành, những khu rừng trải dài, những ngọn thác hùng vĩ, và một nên văn hóa Lana cổ xưa với nhiều ngôi chùa cổ kính. Thế là Chiang Mai đã được xác định. Vậy thì đến đó bằng cách nào nhỉ. Qua một vòng tham khảo: đi tàu tầm 10-12h, đi đêm ngủ trên tàu chi phí tầm 1.000 THB, đi xe khách chất lượng cao cũng đi qua đêm ngủ trên xe, được nhiều bạn lựa chọn chi phí tầm 800-900 THB, máy bay thì thời gian bay tầm 45p nếu săn vé rẻ thì tầm 1.100 THB khứ hồi có thể rẻ hơn tùy vào từng đợt Promo của các hãng. Vậy thôi đi máy bay cho lành, vừa lẹ vừa có nhiều thời gian ở Chiang Mai. Các bạn nên lựa thời gian thích hợp, tới Chiang Mai chỉ bay từ Don Mueang, các bạn nào tới sân bay Suvarnabhumi có thể đi Shuffle bus giữa 2 sân bay.
- Chuẩn bị hành trang: mình đổi săng Bath từ Việt Nam, có vài bạn khuyên nên đổi sang USD, sau đó đổi sang Bath nhưng mình thấy như vậy mất thời gian, đổi sang Bath qua đó xài liền luôn cho tiện, nếu mệnh giá lớn quá cứ vô 7 eleven mua chai nước là được thối lại một đống tiền lẻ ^^. Tới gày ra sân bay cứ canh đến sân bay trước 2h trước giờ bay là vừa, nhưng nếu đi vào giờ cao điểm sáng sớm thì đến sớm hơn xíu, lúc này có nhiều chuyến bay quốc tế nên xếp hàng qua cửa hải quan khá lâu. Mình chọn đi hãng Nok Air vì đc ăn uống nhẹ,https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipPjqn5ullA7xS8IFb_ASH_Nz7I3eAzG8TTLTRGq (các đồi ăn đươc phát khi lên máy bay)
và đc free 30 kg ký gửi, còn bay từ Don Mueang tới Chiang Mai thì được 15kg ký gửi. Tuy mang tiếng hàng không giá rẻ nhưng dịch vụ khá tốt, ghế ngồi giống Jetstar với Vietjet bên mình, tiếp viên đẹp hơn. Hàng ghế bắt đầu từ số 30-31 hay sao ây, hôm check in thấy mình số 55 tường cuối máy bay rồi ai dè leo lên thì ngồi ngay giữa máy bay. Lên máy bay tiếp viên sẽ phát tờ khai hải quan, các bạn nhớ mang theo cây viết để tự viết cho tiện, chuyến bay mình đi có nhiều khách đi theo tour nên có HDV viết hết rồi, một số bạn ko mang theo viết mượn tiếp viên cũng đc nhưng mình có đem theo sẽ chủ động hơn, hoặc xuống máy bay, trước khi tới cổng nhập cảnh có bàn viết cho mình luôn. https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipPCER9DLZR6uqQtubyQguVMbWGSs4iqhwwO-dkl
Vài tấm hình chụp khi ngồi trên máy bay


https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipNa6wTzhlKZh8AJUYfGSvBoAHRaQJkUOyFyW_2h
(giữa biển mây)
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipPngjktuja7MiwMIeK1H8yLlFAk0k-xnp3-gHYJ
(gần đáp xuống Don Mueang thấy nhà xếp hàng thẳng tấp đẹp quạ)
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipPg6C37DfUE9LrNfiky5tyLh4IW39w6W8wd7HPe
Hãng máy bay Chym có nhiều loại chym quá.
Tới cửa an ninh các bạn cứ tự tin lại (Asean Line), giờ mình tới khá vắng nên làm thủ tục khá nhanh, không thấy hỏi số tiền mình mang theo hay không, đóng dấu, chụp hình lại mặt mình thôi ah, có 2 tờ người ta đóng dấu và gửi lại mình 1 tờ, các bạn nhớ giữ lại tờ đó để xuất cảnh sẽ xuất rình lại, cứ kẹp vào hộ chiếu của mình là được.
Việc đầu tiên sau khi qua cổng hải quan là mua sim 4G, bên đây người ta xài sim 4G hết rồi, mình thất có 2 mạng là True màu đỏ và AIS màu xanh lá, đều bằng giá nhau 299 THB/ 7 ngày xài thả ga và 100THB để gọi, gọi thẳng về Việt Nam cũng được thấy khá rẻ, nhưng chủ yếu là Messenger thôi, có việc gì gấp mới gọi thẳng về Việt Nam
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipNBNZYOZUixucDllqtgLqb5h4NXldc6ZjUtAHqD
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipO1ndb2pRVfG2seBljE9L8MwA8-bajUjZu9u53j
Cách gọi về Việt Nam nè. Mình chọn cái Sim màu đỏ.
- Xuống sân bay đã trưa nên kiếm cái gì đó cho vào bụng,thế là đi kiếm cái Magic Food mà nhiều bạn đã chia sẻ, thực ra có 2 cái MAgic Food lận, 1 cái cũ ở gần International Airport dưới bãi đậu xe, khá nóng và đi bộ ra cả một đoạn
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipPKiXNWzWdNGdxkDV3A8ZrzjpEyN_5O2EVymPCK
Nó đây, vì tìm em nó mất cả 30p vòng qua vòng lại 2 Terminal, mà ai dè vô lại gặp toàn công ty tour dắt khách vô đây ăn luôn cho tiết kiệm. thế là quá tải mà chỉ toàn Việt Nam mình và mấy bạn China không ah, không đủ bàn ăn nên phải vừa đứng vừa cầm tô ăn cho no cái bụng.
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipMAe2gBrnZ6QFSwiZ4blqyEkoBuX72qcziK04Kz
Cái tô này 50THB, mình mua phiếu ăn 100 THB, nhưng đông quá làm biếng vòng lại kiếm cái gì ăn nữa nên trả lại và người ta hoàn tiền cho mình luôn.
Có 1 cái MAgic Food mới mở bên Ga Nội địa, nằm trên tầng 3 ga quôc nội Don Mueang, mát mẻ, máy lạnh phà phà, có cái 7 eleven mua đồ lặt vặt để dằn bụng trong lúc chờ chuyến bay tới Chiang Mai vào buổi chiều. Đau dớn thay cái này phát hiện khi đã làm thủ tục lên máy bay và đã ăn xong bên cái MF cũ bên kia :((

Check in xong thấy mình vác cái ba lô nhễ nhại chạy hì hục từ bên Magic Food cũ bên kia, bạn tiếp viên kêu mình ký gửi cái ba lô luôn đi dù không quá khối lượng xách tay, hỏi mình có gì giá trị trong ba lô không thì lấy ra, mình kêu ko, thế là quăng cái ba lô quần áo ra nhẹ người, thư thái đi vòng vòng sân bay mà vãn cảnh.

Sau 45p là có mặt tại Chiang Mai, cảnh quang nhìn ra ngoài là rùng núi bạt ngàn

Tới sân bay Chiang Mai, thấy cái bông này giống con Pikachu nào đó nên chụp lại.
Bắt Sontheo về khách sạn, ở Chiang Mai đây là phương tiện phổ biến nhất, rẻ nhất, nhiều người đi, từ sân bay về khách sạn chỉ tầm 40-50THB thôi, lúc đầu mình hỏi bao nhiêu thì bào là 100THB, thế là mình cắt luôn nửa giá 50 THB ok, không thì tôi đi bộ, thế là Ok, leo lên xe gặp cô người địa phương ở đó hỏi mình đi tới đâu, giở Google Maps cho cổ coi cổ nói chỉ tầm 30-40 THB thôi, cổ đi xa hơn mình mà chỉ có 40 THB. Trả hết nửa giá mà còn hớ, thôi chỉ 50THB mà chở thẳng vô cửa Khách sạn cũng Ok rồi, với có kinh nghiệm sau này bắt xe từ KS ra sân bay biết mà trả giá khỏi hớ.
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipMYOMFnFAc7Nt6zT257h-3AnyHYDch2taK79fgR.
Thấy trời trong xanh vậy chứ tí xíu là mưa ào xuống luôn....... (continuted)

MINDUK13
22-06-2016, 20:46
Mình add link ảnh bên Google Photo bị lỗi hết vậy, Ad chỉ mình up hình lên trang nào để ko bị lỗi với, mình sẽ sửa lại hoàn chỉnh hơn

galazie
22-06-2016, 23:14
bạn thử photobucket xem

greenleafptnk
25-06-2016, 13:00
Từ sân bay Suvarnabhumi cũng có chuyến bay quốc nội tới Chiangmai của Thai Airways hay Bangkok Airways mà bạn, đâu cần phải đi shuttle bus qua Donmeung làm gì.

dzianh
25-06-2016, 18:44
Flickr cũng được mà photobucket cũng được nha... Nếu khó quá thì facebook cũng xong nốt...

Sammy1309
27-06-2016, 16:30
Ban đầu mình mua một vé khứ hồi Bangkok trong 6 ngày, nhưng không lẽ quanh quẩn Bangkok nhiêu đó ngày thì chán lắm, còn đi Pattaya hay biển thì không khả thi lắm vì tháng 6 này là mùa mưa. Thế là tìm ngược lên phương bắc Thái, có một đóa hồng e ấp ẩn mình trong những dãy núi cao với khí hậu trong lành, những khu rừng trải dài, những ngọn thác hùng vĩ, và một nên văn hóa Lana cổ xưa với nhiều ngôi chùa cổ kính. Thế là Chiang Mai đã được xác định. Vậy thì đến đó bằng cách nào nhỉ. Qua một vòng tham khảo: đi tàu tầm 10-12h, đi đêm ngủ trên tàu chi phí tầm 1.000 THB, đi xe khách chất lượng cao cũng đi qua đêm ngủ trên xe, được nhiều bạn lựa chọn chi phí tầm 800-900 THB, máy bay thì thời gian bay tầm 45p nếu săn vé rẻ thì tầm 1.100 THB khứ hồi có thể rẻ hơn tùy vào từng đợt Promo của các hãng. Vậy thôi đi máy bay cho lành, vừa lẹ vừa có nhiều thời gian ở Chiang Mai. Các bạn nên lựa thời gian thích hợp, tới Chiang Mai chỉ bay từ Don Mueang, các bạn nào tới sân bay Suvarnabhumi có thể đi Shuffle bus giữa 2 sân bay.
- Chuẩn bị hành trang: mình đổi săng Bath từ Việt Nam, có vài bạn khuyên nên đổi sang USD, sau đó đổi sang Bath nhưng mình thấy như vậy mất thời gian, đổi sang Bath qua đó xài liền luôn cho tiện, nếu mệnh giá lớn quá cứ vô 7 eleven mua chai nước là được thối lại một đống tiền lẻ ^^. Tới gày ra sân bay cứ canh đến sân bay trước 2h trước giờ bay là vừa, nhưng nếu đi vào giờ cao điểm sáng sớm thì đến sớm hơn xíu, lúc này có nhiều chuyến bay quốc tế nên xếp hàng qua cửa hải quan khá lâu. Mình chọn đi hãng Nok Air vì đc ăn uống nhẹ,https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipPjqn5ullA7xS8IFb_ASH_Nz7I3eAzG8TTLTRGq (các đồi ăn đươc phát khi lên máy bay)
và đc free 30 kg ký gửi, còn bay từ Don Mueang tới Chiang Mai thì được 15kg ký gửi. Tuy mang tiếng hàng không giá rẻ nhưng dịch vụ khá tốt, ghế ngồi giống Jetstar với Vietjet bên mình, tiếp viên đẹp hơn. Hàng ghế bắt đầu từ số 30-31 hay sao ây, hôm check in thấy mình số 55 tường cuối máy bay rồi ai dè leo lên thì ngồi ngay giữa máy bay. Lên máy bay tiếp viên sẽ phát tờ khai hải quan, các bạn nhớ mang theo cây viết để tự viết cho tiện, chuyến bay mình đi có nhiều khách đi theo tour nên có HDV viết hết rồi, một số bạn ko mang theo viết mượn tiếp viên cũng đc nhưng mình có đem theo sẽ chủ động hơn, hoặc xuống máy bay, trước khi tới cổng nhập cảnh có bàn viết cho mình luôn. https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipPCER9DLZR6uqQtubyQguVMbWGSs4iqhwwO-dkl
Vài tấm hình chụp khi ngồi trên máy bay


https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipNa6wTzhlKZh8AJUYfGSvBoAHRaQJkUOyFyW_2h
(giữa biển mây)
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipPngjktuja7MiwMIeK1H8yLlFAk0k-xnp3-gHYJ
(gần đáp xuống Don Mueang thấy nhà xếp hàng thẳng tấp đẹp quạ)
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipPg6C37DfUE9LrNfiky5tyLh4IW39w6W8wd7HPe
Hãng máy bay Chym có nhiều loại chym quá.
Tới cửa an ninh các bạn cứ tự tin lại (Asean Line), giờ mình tới khá vắng nên làm thủ tục khá nhanh, không thấy hỏi số tiền mình mang theo hay không, đóng dấu, chụp hình lại mặt mình thôi ah, có 2 tờ người ta đóng dấu và gửi lại mình 1 tờ, các bạn nhớ giữ lại tờ đó để xuất cảnh sẽ xuất rình lại, cứ kẹp vào hộ chiếu của mình là được.
Việc đầu tiên sau khi qua cổng hải quan là mua sim 4G, bên đây người ta xài sim 4G hết rồi, mình thất có 2 mạng là True màu đỏ và AIS màu xanh lá, đều bằng giá nhau 299 THB/ 7 ngày xài thả ga và 100THB để gọi, gọi thẳng về Việt Nam cũng được thấy khá rẻ, nhưng chủ yếu là Messenger thôi, có việc gì gấp mới gọi thẳng về Việt Nam
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipNBNZYOZUixucDllqtgLqb5h4NXldc6ZjUtAHqD
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipO1ndb2pRVfG2seBljE9L8MwA8-bajUjZu9u53j
Cách gọi về Việt Nam nè. Mình chọn cái Sim màu đỏ.
- Xuống sân bay đã trưa nên kiếm cái gì đó cho vào bụng,thế là đi kiếm cái Magic Food mà nhiều bạn đã chia sẻ, thực ra có 2 cái MAgic Food lận, 1 cái cũ ở gần International Airport dưới bãi đậu xe, khá nóng và đi bộ ra cả một đoạn
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipPKiXNWzWdNGdxkDV3A8ZrzjpEyN_5O2EVymPCK
Nó đây, vì tìm em nó mất cả 30p vòng qua vòng lại 2 Terminal, mà ai dè vô lại gặp toàn công ty tour dắt khách vô đây ăn luôn cho tiết kiệm. thế là quá tải mà chỉ toàn Việt Nam mình và mấy bạn China không ah, không đủ bàn ăn nên phải vừa đứng vừa cầm tô ăn cho no cái bụng.
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipMAe2gBrnZ6QFSwiZ4blqyEkoBuX72qcziK04Kz
Cái tô này 50THB, mình mua phiếu ăn 100 THB, nhưng đông quá làm biếng vòng lại kiếm cái gì ăn nữa nên trả lại và người ta hoàn tiền cho mình luôn.
Có 1 cái MAgic Food mới mở bên Ga Nội địa, nằm trên tầng 3 ga quôc nội Don Mueang, mát mẻ, máy lạnh phà phà, có cái 7 eleven mua đồ lặt vặt để dằn bụng trong lúc chờ chuyến bay tới Chiang Mai vào buổi chiều. Đau dớn thay cái này phát hiện khi đã làm thủ tục lên máy bay và đã ăn xong bên cái MF cũ bên kia :((

Check in xong thấy mình vác cái ba lô nhễ nhại chạy hì hục từ bên Magic Food cũ bên kia, bạn tiếp viên kêu mình ký gửi cái ba lô luôn đi dù không quá khối lượng xách tay, hỏi mình có gì giá trị trong ba lô không thì lấy ra, mình kêu ko, thế là quăng cái ba lô quần áo ra nhẹ người, thư thái đi vòng vòng sân bay mà vãn cảnh.

Sau 45p là có mặt tại Chiang Mai, cảnh quang nhìn ra ngoài là rùng núi bạt ngàn

Tới sân bay Chiang Mai, thấy cái bông này giống con Pikachu nào đó nên chụp lại.
Bắt Sontheo về khách sạn, ở Chiang Mai đây là phương tiện phổ biến nhất, rẻ nhất, nhiều người đi, từ sân bay về khách sạn chỉ tầm 40-50THB thôi, lúc đầu mình hỏi bao nhiêu thì bào là 100THB, thế là mình cắt luôn nửa giá 50 THB ok, không thì tôi đi bộ, thế là Ok, leo lên xe gặp cô người địa phương ở đó hỏi mình đi tới đâu, giở Google Maps cho cổ coi cổ nói chỉ tầm 30-40 THB thôi, cổ đi xa hơn mình mà chỉ có 40 THB. Trả hết nửa giá mà còn hớ, thôi chỉ 50THB mà chở thẳng vô cửa Khách sạn cũng Ok rồi, với có kinh nghiệm sau này bắt xe từ KS ra sân bay biết mà trả giá khỏi hớ.
https://photos.google.com/album/AF1QipMp-_yhUbMcgwicUN6aKbGvJFBg3lid0HsmSYfs/photo/AF1QipMYOMFnFAc7Nt6zT257h-3AnyHYDch2taK79fgR.
Thấy trời trong xanh vậy chứ tí xíu là mưa ào xuống luôn....... (continuted)

hôm nhóm mình đi từ sân bay về ksan cũng 50 baht/ ng, mà hành lý nhiều lắm, 8 đứa + hành lý nữa là kín hết xe, coi như thuê nguyên chuyến, mà lúc từ ksan ra lại sân bay thì chỉ có 30 baht, mình ở ksan gần chợ đêm chủ nhật

Hydra_o2
13-07-2016, 13:52
Hế hế, mình cũng đã đặt vé HN-BKK-HN cho 6 ngày cuối tháng 11, cũng định té lên Chiang mai. Lót dép hóng dần :x