PDA

View Full Version : Recycle Bin - Nơi xả mọi nỗi bực tức (P1)



Pages : 1 2 3 4 5 [6]

CVN
01-11-2008, 11:54
Và giờ lại còn bị cắt điện nữa! :(

SonTT
01-11-2008, 13:30
Và giờ lại còn bị cắt điện nữa! :(

Mày bị chìm xe hả :D

arvil77
01-11-2008, 13:59
Nước càng ngày càng cao. Lần đầu tiên ở phố mình có chợ nổi!

Tình hình cụ thể phố ta thế nào hả bác Vẫn mất điện à, ngập đến đâu rồi ạ

Vừa đọc tin 1 cô bé trường BVĐ (trường AV học) bị ngã cuốn vào cống thoát nước hồ NĐ (hồ trước nhà mình và cạnh nhà bác cvn) Ko thể tin được

Mobile tự dưng reset lại, đang hỏng ko gọi được về nhà

susu
01-11-2008, 14:33
chỗ nhà chị AV thì chắc chắn là ngập trên đầu gối rồi,keke !!

Nhà em ở ngoại thành.Tương truyền rằng miệng cống thoát nước to như mồm các quan.Thế mà trên vỉa hè còn ngập tới đầu gối nhá !
Sóng đánh dập dềnh còn to hơn Đồ Sơn .. em đi loanh quanh về mà ướt cả quần soóc,hé hé !!

Đây này :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=262&pictureid=4605

CVN
01-11-2008, 14:47
Đường trước cửa nhà ngập sâu chắc tới ngực rồi CCh ạ vì mọi người toàn đi trên bờ hồ, trên đó cũng đã tới đầu gối rồi.

vntuyen
01-11-2008, 15:06
Tớ có cô bạn làm ở Cty thoát nước Hà Nội. Nghe đâu vì trình bơi kém nên bị chuyển lên Bộ cho khỏe. :)

arvil77
01-11-2008, 16:43
Đường trước cửa nhà AV vẫn luôn là đoạn thấp nhất trong cả đoạn đường

Mưa lụt là mình lại nhớ thời tuổi thơ, cùng bọn hàng xóm nhặt đá gạch xếp ngang đường lụt, rồi nấp ở lan can nhìn bà con đi xe đạp và xe máy qua ngã chổng kềnh ;) Rồi lại còn chơi đồ dưới đường lụt ...

Có 1 trận lụt kinh khủng nhất ở HN là thời năm 82 hay 84, lần này nghe có vẻ còn kinh hơn

Đã liên lạc được với nhà, quên ko cho số 3

greenline
01-11-2008, 16:58
Tình cờ đọc được mấy dòng của 2 mẹ con nhà ai đó kêu cứu. Nhà ngập cao ngang thắt lưng, cái át tô mát không biết ngắt. Hình như hàng xóm bạn bè cũng không có ai giúp đỡ. Cuối cùng 2 mẹ con bỏ nhà xông ra đường.

Mẹ kiếp!

TÍM
01-11-2008, 17:21
Sao lại MK hả anh GL?

Có bác nào ô tô bị chìm không? Từ Linh Đàm nhìn ra sông Kim Giang, nước dâng lên ngang mặt đường rồi, hồ LĐ và đường thì không còn ranh giới nữa.

Hôm nay ai trong các bạn Phượt đi được chợ mua thịt và rau xanh ko???

Haizzzzzzzz wa' :(

susu
01-11-2008, 18:37
Sao lại MK hả anh GL?

Có bác nào ô tô bị chìm không? Từ Linh Đàm nhìn ra sông Kim Giang, nước dâng lên ngang mặt đường rồi, hồ LĐ và đường thì không còn ranh giới nữa.

Hôm nay ai trong các bạn Phượt đi được chợ mua thịt và rau xanh ko???

Haizzzzzzzz wa' :(

Mấy khu chung cư vòng ngoài về cơ bản là ko lo phải bơi,Black nhở !! :D

Thịt với rau xanh giá gấp đôi gấp ba cũng chẳng có mà mua.

Hai chị em nhà em dắt xe đạp đi chợ Nhà Xanh tít tận Cấu Giấy .. nước ngập dần dần từ nửa bánh xe tới cả bánh xe ..
Mình chân ngắn,quần đùi chẳng biết xắn quần tới đâu nữa ... Rau với chả thịt ướt bà nó hết cả quần .. Bơi cũng dở,đi cũng không xong

Qua bến xe Mỹ Đình,bên này sông gọi bên kia sông .... Xe abc phóng vèo qua ..1,2,3,4,5 ..... 17 bạn đang dắt xe máy ngã nhào vì bị sóng đánh bất ngờ ...

May mà ngưa ngớt rồi,chờ rút nước.Chứ mưa thêm vài ngày nữa thì ...

Chuối đây
01-11-2008, 21:34
Tớ có cô bạn làm ở Cty thoát nước Hà Nội. Nghe đâu vì trình bơi kém nên bị chuyển lên Bộ cho khỏe. :)
Nghe tin vỉa hè thì cty đấy tiêu tốn cũng ít chứ ko nhiều như cty trogn sài gòn. Dưng mà từ 1984 đến giờ Hà lội mới được nổi tiếng đến thế, rất đỗi tự hào với bạn bè các nước năm châu nhé!!! Một thành phố nổi, đúng nghĩa!!!!

bingot
02-11-2008, 00:21
Tí tởn đi dầm mưa chụp ảnh . Trạm bơm Yên sở ngập . Xe to xe nhỏ , đông như kiến . Nhìn hồ chắc biết đâu là bờ , đâu là vỉa hè nữa .
Cá từng đàn bơi lôi tung tăn giữa phố Quang Trung . Ô tô nổi lềnh bềnh , nước ngập ngang yên xe máy ... Hà nội của mình sau 2 hôm mưa , khác quá . xơ xác quá . ...

UP mãi ko đc ảnh . chẹp chẹp. :(

CVN
02-11-2008, 00:37
Cổng nhà mình hôm nay có một đàn cá cảnh nhà ai xổng chuồng. Mấy ông hàng xóm hồ nhau bắt về nuôi :D

Chợt lo bể nước ngầm có thể bị ô nhiễm! :(

batman
02-11-2008, 02:17
nhà bà chị mình trên đó ăm mì tôm một bữa rồi, hết gạo đúng lúc quá:(

greenline
02-11-2008, 07:57
Sao lại MK hả anh GL?


Ừ, thì thấy thảm quá. Nghĩ đến cảnh mẹ cho con vào chậu rồi bỏ nhà bơi ra đường. Trong khi đó không biết đi đâu, chỗ nào lụt chỗ nào không? Giờ hy vọng ổn thỏa ở chỗ nào đó rồi. :(

TÍM
02-11-2008, 12:17
Mẹ ơi, chưa bao giờ thèm có một em P&S hơn lúc này

Ga Giáp Bát đang ngập ngang bụng người hị hị

Hết nắng trời lại tiếp tục mưa :(

susu
03-11-2008, 11:16
20k/kg cà chua,hu hu !!

TÍM
03-11-2008, 12:12
Thôi ăn cà muối đi su!

nguyen
03-11-2008, 12:13
Thôi ăn cà muối đi su!
bỏ bà rồi quan nghệ ơi bạn sắp được ban thời sự AP mời qua làm phóng viên ảnh chiến trường rồi đới, ko được bỏ chúng tớ nhé X(X(

TÍM
03-11-2008, 12:21
Kệ nó chứ anh, cho nó mời nhưng miềng từ chối, thế mới kin chứ =))

virgo
03-11-2008, 13:15
Kệ nó chứ anh, cho nó mời nhưng miềng từ chối, thế mới kin chứ =))

Bạn mà cần chụp phóng sự nữa tớ mời về nhà tớ nhá, trong nhà nước vẫn ngập và điện vẫn mất hichic :(

Kận
04-11-2008, 06:09
MK, lại mưa nữa rồi, không biết bao giờ mới tạnh đây. Sáng nay có bạn nào bơi được ra cafe với tớ không

banmaitoahuong
04-11-2008, 06:45
Mưa lạnh, lòng cũng lạnh tê tái

huyenanh
04-11-2008, 09:22
Còn mưa thì còn lạnh. Mà cứ *** thế thì còn lạnh

Chuối đây
04-11-2008, 09:31
MK, lại mưa nữa rồi, không biết bao giờ mới tạnh đây. Sáng nay có bạn nào bơi được ra cafe với tớ không

cần qué gì phải bơi, ngày nào chả cafe vô tư, chát chít cả ngày....

soi7x
04-11-2008, 13:28
200k/1chai cà dê, hô hố.:LL

Eo ơi
05-11-2008, 04:00
Có nhất thiết phải thế không! X(

Kận
06-11-2008, 11:49
Eo ôi, hôm nay eo ôi lại eo ôi ở cái chỗ ôi eo này à hả eo ôi :))

banmaitoahuong
14-11-2008, 07:56
Trời đẹp, tưởng ngon, đi 1 hôm đã nằm quay cu đơ rồi.

TÍM
14-11-2008, 23:24
Điên quá, ai rảnh rỗi dậy em cài lại wifi thế nào với :((