PDA

View Full Version : 17/11 - Tour ẩm thực SG – Phan Thiết – Phan Rang – Cam Ranh - Nha Trang - Phú Yên



boibun
11-11-2011, 04:28
Tìm bạn đồng hành làm tour ẩm thực Sài Gòn – Phan Thiết – Phan Rang – Cam Ranh - Nha Trang - Phú Yên

Do đặc thù chuyến đi vừa ăn vừa ngắm cảnh mà đặc sản địa phương thường phân tán nên mình quyết định đi bằng xe 2 bánh.
Bạn nào có tinh thần ăn nhậu và có máu xê dịch thì xin mời tham gia chung. ;)
Nhóm hiện có 3 nam chắc chắn đi và 1 nam đang chờ (90% là sẽ đi)
Dự kiến tối 17/11 ra Phan Thiết để sáng 18 khởi hành từ Phan Thiết
Do quãng đường đi khá dài nên mình dự kiến xuất phát từ Phan Thiết, do đó nếu có tập trung thì sẽ ở Coop Mart Phan Thiết cho tiện.
Dự kiến là chiều tối đi xe đò ra Phan Thiết để rạng sáng xuất phát sớm cho khỏe.

Ngày đầu

Chặng 1 : Phan Thiết - Mũi Né (18.4km)
5h sáng : Xuất phát từ Coopmart Phan Thiết
Ghé tham quan thắng cảnh Suối Cát và Red Sand Rocks

Chặng 2 : Mũi Né – Phan Rí Cửa ( 49.5km)
Đi ngang Bàu Trắng sẽ dừng 1 tí cho tham quan

Chặng 3 : Phan Rí Cửa – Cổ Thạch (19km)
Khúc này đi ngang nhà máy Phong Điện và đường dọc biển khúc này rất thú vị
Ghé Cổ Thạch dòm cái bãi sỏi 7 màu và thưởng thức cái bánh tráng nướng bán trước lối lên chùa Cổ Thạch

Chặng 4 : Cổ Thạch – Phan Rang (63.8km)
Dự kiến đi khoảng 8h30 đến Phan Rang 10h30 , đoạn đường này tha sức khám phá “gió như Phan mà nóng như Rang”
Từ Cổ Thạch chạy ra Liên Hương, ra quốc lộ 1 vài cây số dự kiến có thể ghé tắm bùn ngay Vĩnh Hảo. Dĩ nhiên làm chai khoáng Vĩnh Hảo địa phương rầu.
Đến Phan Rang trưa nên làm dĩa cơm gà Phan Rang tại quán Hải Nam, cái quán này nổi tiếng ăn nhiu tính nhiu nhưng giá cả cũng khá chát.
Lượn chợ PR xem tỏi PR khác tỏi Lý Sơn chỗ nào.
Ghé thưởng thức đặc sản dê Ninh Thuận luôn
Tại đây tùy tình hình có thể chạy ra Cầu Mống tham quan cái xưởng rịu vang của ông Ba Mọi.
Xong đạp thẳng đi Vĩnh Hy luôn.

Chặng 5 : Phan Rang – Vĩnh Hy (40km)
Tham quan Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ tại Ninh Chữ
Dự kiến 1h đến Vĩnh Hy , ôm 1 vòng vịnh rồi chạy thẳng qua Bình Tiên luôn

Chặng 6 : Vĩnh Hy – Bình Tiên (14.3km)
Khúc đường này đang làm nên có thể đến Bình Tiên lúc14h30 :shrug:

Chặng 7 : Bình Tiên – Bình Lập (19.4km)
Đoạn này chẳng có gì, có tôm hùm đảo bình ba thôi, hên thì dợt được con tôm hùm ngộp nước 4-5 xị, chứ tôm sống chát quá , triệu rưỡi 1 con

Chặng 8 : Bình Lập Cam Ranh (16.2km)
Chỗ này có đặc sắc làm tắm suối khoáng bình dân nên phải ghé, vài ngàn / người. Tẩy trần trước khi vào Cam Ranh
Đến đây khoảng 5h chiều.
Tham quan chùa Từ Vân và thưởng thức các món như Tôm bay, bánh xèo hải sản , gà chỉ ,bánh tráng xoài (lưu ý mỗi món là 1 quán khác nhau, chạy vào ăn xong lại chạy đi tiếp).
Tầm 7h đêm chạy lên gần sân bay Cam Ranh làm tiếp tăng 2 với món Sá Sùng Nướng và sò huyết Đầm Thủy Triều.

Tối về nhà bạn mình gần đó …tầm 20km.

Kết thúc ngày thứ nhất với 260km đường ngang dọc :gun

<iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?vpsrc=0&amp;ctz=-420&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=207639262556517696455.0004b 15c0cffe3940c0c7&amp;t=h&amp;ll=11.525779,108.657532&amp;spn=1 .291748,1.757812&amp;z=9&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Xem <a href="http://maps.google.com/maps/ms?vpsrc=0&amp;ctz=-420&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=207639262556517696455.0004b 15c0cffe3940c0c7&amp;t=h&amp;ll=11.525779,108.657532&amp;spn=1 .291748,1.757812&amp;z=9&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ngay 1</a> ở bản đồ lớn hơn</small>

Ngày thứ 2

Sáng : sinh hoạt tí tại nhà bạn mình

Chặng 1 : Cam Ranh – Nha Trang (53.8km)
Trưa tầm 12h xuất phat đi Nha Trang theo đường ven vịnh Nha Trang
Ghé Nha Trang quất Nem nướng Ngọc Tiên , xử bún cá Loan hay bún cá Năm beo, làm tô bánh canh Bà Thừa, chưa no thì làm thêm vài cái bánh căn gọi là lấy vị. Hoặc có thể vào bò nướng Lạc Cảnh làm 1-2 món rồi lại đi như chả tôm quấn mía hay lươn đùm
Xong trực chỉ Đầm Môn thẳng tiến.

Hy vọng lếch được tới đây thì thưởng thức thêm được nhiều món ốc là lạ như : ốc mắt ngọc, ốc cánh tiên, ốc giấm, ốc thuỳ, ốc ngựa, ốc hút, ốc nhảy hẹ, … ốc em, ốc vú nàng, ốc móng tay ...cầu gai,ốc tai tượng , ốc mặt trăng

Chặng 2 : Nha Trang – Đầm Môn (94.8km)
Tại đây lại sinh hoạt đặc sản Đầm Môn tại nhà bạn mình, nghỉ đêm tại đây. Tại đây kỳ vọng thưởng thức các món ốc hay cá lạ lạ thường có ở địa phương này
Sáng mai lên đường sớm.
Ngày này thong thả vì đi có tầm trăm cây số thôi :)

<iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?hl=vi&amp;mpa=0&amp;ctz=-420&amp;mpf=0&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;t=h&amp;vpsrc=0&amp;msid=207639262 556517696455.0004b15d1ce4ab5010cee&amp;ll=11.52847,108 .660278&amp;spn=2.583315,3.515625&amp;z=8&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Xem <a href="http://maps.google.com/maps/ms?hl=vi&amp;mpa=0&amp;ctz=-420&amp;mpf=0&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;t=h&amp;vpsrc=0&amp;msid=207639262 556517696455.0004b15d1ce4ab5010cee&amp;ll=11.52847,108 .660278&amp;spn=2.583315,3.515625&amp;z=8&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ngay 2</a> ở bản đồ lớn hơn</small>

Ngày thứ 3 :

Chặng 1 : Đầm Môn – Hải Đăng Đại Lãnh (22.2km)
5h xuất phát đón bình minh tại Đại Lãnh
Đường đi rất đẹp, bên núi Đá Bia bên vịnh Vũng Rô, xe mới thích thử thì lượn lờ đây.

Chặng 2 : Hđ Đại Lãnh – Phú Lâm (26.3km)
Xong chạy về sân bay Đông Tác tìm món chả dông, hay dông nướng.
Vào tp lướt qua Tháp Nhạn , làm ly cà phê Tùng hay cà phê Lý, loanh quanh khu Nguyễn Công Trứ xem có gì ngon thì dợt.
Xong về cảng cá xem nơi cung cấp cá ngừ Đại Dương cho thế giới, được thì làm dĩa nhỏ (tùy tình hình)

Chặng 4 : Cảng cá phường 6 – Hòa Đa (15km)
8h Ra ngã ba Hòa Đa làm dĩa bánh hỏi Hòa Đa xem khác thế nào mà đông người ăn dữ

Chặng 5 : Hòa Đa – Khu ăn nhậu An Hải (12.5km)
Tiến bước Đầm Ô Loan thưởng thức sò huyết đầm Ô Loan, vang danh với Đầm Thủy Triều và phá Tam Giang. Sẵn tiện ngó cái cầu gỗ An Hải còn vững vàng như xưa không hay xe du lịch qua ăn nhậu riết nên sắp sập rồi.

Chặng 6 : An Hải – Gành Đá Dĩa (11km)
Ăn xong đi dọc tiếp ra Gành Đá Dĩa và thăm thú hải đăng Gành Đèn,
Chặng 7 : Gành Đá Dĩa – Cầu gỗ Bình Thạnh ( 9km)
Thằng cầu này vang danh là dài nhất Việt Nam, có thể tề danh với cầu ra đầm thị nại của Quy Nhơn

Chặng 8 : Cầu gỗ - Sông Cầu (16.5km)
Tới đây thì ăn tại chỗ có gà nướng Sông Cầu, thật là ăn tại đây 2 lần , mỗi lần cách vài năm mà mình không thể nào quên được cái vị quyến rũ của nó.
Ai có vợ rồi thì thủ sẵn vài chai tậu chục con cá ngựa về ngâm chơi
Xong chạy về Phú Yên – bến xe Thuận Thảo book vé về SG.
Ngày này nhẹ nhàng với tầm 150km :F

Xe chạy 18h – 4h sáng hôm sau tới SG (BB)

Tổng lộ trình : Tầm khoảng 550 cây số , khoảng 14 lít xăng ~ 280k tiền xăng
Vé xe đò từ Sg – Phan Thiết : 100 ngàn
Vé xe đò từ Phú Yên – Sg : 250 ngàn
Ăn nhậu share , tiền gửi xe ra vô share… đi chuyến này dằn túi 2 chai là vi vu

Kelangbat
11-11-2011, 08:08
Mê cung này của chủ thớt lắm.
Nhưng kẹt tháng này công việc nhiều lại đi thêm ngày thứ 6 nữa, vì vậy chủ thớt cho mình đăng ký 1 vé dập dòm nhé.
Tuần sau sắp xếp được thì đăng ký chính thức.
Cám ơn nhiều.

mechuotchit
11-11-2011, 10:28
Cung này hấp dẫn quá , mà kẹt đủ thứ rồi . Tính sao ta ...??? sao chủ thớt lên plan gấp thế ?

lilgurl
11-11-2011, 13:35
Hầy ham ăn mà không nhậu có được không. Mình đăng kí vé ôm đầu tiên thì có an toàn không nhể ? T.T

vycoi
11-11-2011, 14:56
Vẫn ước muốn có 1 chuyến đi như này nhưng lực bất tòng tâm! Hi
Ngày đầu của bạn mình có tí góp ý như vầy


Tìm bạn đồng hành làm tour ẩm thực Sài Gòn – Phan Thiết – Phan Rang – Cam Ranh - Nha Trang - Phú Yên


Ngày đầu

Chặng 1 : Phan Thiết - Mũi Né (18.4km)
5h sáng : Xuất phát từ Coopmart Phan Thiết
Ghé tham quan thắng cảnh Suối Cát và Red Sand Rocks

Từ Mũi Né đi Phan Rí tầm trên dưới 70km đi nhanh tầm 1h30 đến 2h

Chặng 2 : Mũi Né – Phan Rí Cửa ( 49.5km)
Đi ngang Bàu Trắng sẽ dừng 1 tí cho tham quan

Từ Phan Rí Cửa đi Cổ Thạch sẽ ngang qua ngã 3 Chí Công, tới đây các bạn rẽ vào đường muối sẽ gần hơn 20km so với quốc lộ 1A nhưng sẽ ko ngang qua mấy chục cái quạt gió ở Liên Hương.

Chặng 3 : Phan Rí Cửa – Cổ Thạch (19km)
Khúc này đi ngang nhà máy Phong Điện và đường dọc biển khúc này rất thú vị
Ghé Cổ Thạch dòm cái bãi sỏi 7 màu và thưởng thức cái bánh tráng nướng bán trước lối lên chùa Cổ Thạch

Chặng 4 : Cổ Thạch – Phan Rang (63.8km)
Dự kiến đi khoảng 8h30 đến Phan Rang 10h30 , đoạn đường này tha sức khám phá “gió như Phan mà nóng như Rang”
Từ Cổ Thạch chạy ra Liên Hương, ra quốc lộ 1 vài cây số dự kiến có thể ghé tắm bùn ngay Vĩnh Hảo. Dĩ nhiên làm chai khoáng Vĩnh Hảo địa phương rầu

Vé tắm bùn 80k/người nhé :)) hi vọng các bạn sẽ thích (vì sẽ ngang qua nhà mình =)))



Thấy thời gian cho ngày đầu sát quá, mình nghĩ là sẽ không kịp để đi hết chừng này chỗ trong 1 ngày đâu. Nhưng hên xui .Hihi
Chúc thành công.

hoang2009
11-11-2011, 15:36
Cung này hấp dẫn quá , mà kẹt đủ thứ rồi . Tính sao ta ...??? sao chủ thớt lên plan gấp thế ?
Mechuotchit cũng ham hố quá...Em không đi được chuyến nào...Chỉ tham gia dọc rác trên đỉnh Bà Đen thôi...

boibun
11-11-2011, 16:11
Hầy ham ăn mà không nhậu có được không. Mình đăng kí vé ôm đầu tiên thì có an toàn không nhể ? T.T


Chuyến này đi ăn là chính mà, cũng muốn nhậu lắm nhưng sợ không được. Tối về mới giao lưu tình cảm đc. Vì bạn thấy ních đủ món thì căng bụng à.


Từ Phan Rí Cửa đi Cổ Thạch sẽ ngang qua ngã 3 Chí Công, tới đây các bạn rẽ vào đường muối sẽ gần hơn 20km so với quốc lộ 1A nhưng sẽ ko ngang qua mấy chục cái quạt gió ở Liên Hương.

Bạn nắm cái bản đồ mình post lên kéo đi kéo lại và zoom gần vào sẽ thấy mình có đi ngang ngã 3 Chí Công đâu. 1 con đường dọc biển chạy suốt thôi. Mình chỉnh màu từng chặng và có số km cụ thể cho các bạn tham khảo luôn đó
Còn thời gian chỉ sợ tới Cam Ranh muộn thôi vì tầm 17h chắc đang loanh hoanh khu vực Bình Tiên, Bình Lập.
Bánh tráng Hòa Đa - Phú Yên

http://youtu.be/-6AH_726FdM

Sò huyết Đầm Ô Loan

http://youtu.be/Woht4SzW-Os

Gỏi cá ngừ Phú Yên

http://youtu.be/UAtaclOO3T4

Dông nướng Phan Thiết

http://youtu.be/PFQHJPbpcpg

Cháo hào Ô Loan

http://youtu.be/_2bMdQrKDZI

hoang2009
11-11-2011, 22:13
Xem mấy món này hấp dẩn quá...Mà chưa được thưởng thức...Phú yên ơi ta sẽ về đây sớm thôi.

NguoiNhaQue66
12-11-2011, 06:26
Ăn quá xá là ăn...dập dòm nhé ! Nếu đi được thì sẽ gặp tại chỗ hẹn PT !

pe_nhoc16
13-11-2011, 22:25
Chuyến này đúng chất đi hành mỏ nè :D. Toàn mấy món Nhóc chưa ăn, thèm quá... chẹp chẹp..

Ngày đầu ăn quá trời món mà đi lịch trình vậy có kịp tới Cam Ranh không chủ thớt! Hỏi thăm ấy mà ;)

boibun
14-11-2011, 12:30
Chuyến này đúng chất đi hành mỏ nè :D. Toàn mấy món Nhóc chưa ăn, thèm quá... chẹp chẹp..

Ngày đầu ăn quá trời món mà đi lịch trình vậy có kịp tới Cam Ranh không chủ thớt! Hỏi thăm ấy mà ;)

Chắc chắn sẽ kịp, vì ăn rồi đi chứ có nhậu nhẹt đâu mà lâu.

Hy vọng sẽ thưởng thức 1 số món lạ như : Vú Nàng, Tu Hài, Sò Dương Sữa, Sò Chén, Móng Tay Đỏ, Ốc Bàn Tay, Ốc Tai Tượng, Ốc Hoàng Hậu, Tôm Tích, Ốc Cóc, Sú Biển..

Trần Hữu Tân
14-11-2011, 16:10
Ôi thích cái Tour ăn uống này quá, Chủ thớt đi về nhớ Report đầy đủ các món ăn giúp nhé.

thanh hằng
14-11-2011, 21:30
Ôi.Thèm vi vu quá, nhưng bận bịu đủ thứ...
Nhìn theo mà thèm thuồng thôi.
Chúc chuyến đi thật vui vẻ nhé!

phantom.assassin
14-11-2011, 23:02
Woa tour ăn chơi này đã quá mà toàn bạn nam đi zậy có cho bạn nữ đi ko ạ :D

mai dt
14-11-2011, 23:46
Nghe danh tiếng món cơm gà HN ở PR lâu rồi,muốn tham gia mà kẹt nhiều việc quá.Ước gì chủ thớt dời lịch sang tháng 12.

boibun
15-11-2011, 14:17
Woa tour ăn chơi này đã quá mà toàn bạn nam đi zậy có cho bạn nữ đi ko ạ

Luôn chào đón thành viên mà bạn, lịch trình mình đã post đầy đủ rồi đó. Sợ bạn có sức đi không có sức ăn thôi :LL

phantom.assassin
15-11-2011, 15:06
Sức ăn thì mình ko lo chỉ sợ sức xe chở ko nổi thoy...:D tour của mình chừng nào chốt đoàn zậy bạn...càng đọc lịch trình càng thấy ham đi quá...:H

boibun
15-11-2011, 18:33
Sức ăn thì mình ko lo chỉ sợ sức xe chở ko nổi thoy...:D tour của mình chừng nào chốt đoàn zậy bạn...càng đọc lịch trình càng thấy ham đi quá...:H

Tour này mở mà bạn. Tối ngày mốt là xuất phát rồi. Bạn xem xét được thì tham gia cho vui.
Bạn liên hệ với "Nguoinhaque66" xem thế nào .

Vì nhóm mình 4 nam - 2 xe là đủ rồi. Ai cầm lái cũng đc, nếu bạn đi với 1 nữ nữa thì bên nam thay nhau qua cầm tài cũng được.

boibun
16-11-2011, 17:38
Up phát mai lên đường nào.

Bà con chú ý giá vé xe CLC Sài Gòn - Phan Thiết : 110 k/người nhé
Đi tàu lửa thì cũng xêm xêm , tuy nhiên tàu lửa ngày thường chỉ có 1 chuyến lúc 6h50. Đưa xe lên thì phải lên trước 45p . 6h10 sáng phải có mặt ở Ga Sài Gòn. (c)

- Giá vé vận chuyển xe của tàu hỏa từ Sg ---> PT : 70 nghìn
- Giá vé vận chuyển xe của xe CLC Sg ---PT : 250k (xe số) , 350k (xe tay ga) ... của 2 hãng mailinh và kumho luôn.

ngocanh
16-11-2011, 22:02
Chốt đoàn chưa bạn nhỉ? Có bạn nữ nào tham gia tour này ko, mình đăng ký theo với

boibun
16-11-2011, 22:53
Chốt đoàn chưa bạn nhỉ? Có bạn nữ nào tham gia tour này ko, mình đăng ký theo với


Hix, có ai đâu mà chốt đoàn, vẫn 4 nếu bác đi thì chiều mai ra bxmđ cùng đi nhé. Đông , vui , hao :D

Hoặc không thì bác khởi hành sáng sớm mai bằng tàu hỏa cũng được. Miễn sao 5h sáng thứ 6 18/11 . Tập trung ở Coop Mart Phan Thiết là đề pa. :gun

Tự nhiên đêm nay mưa rả rích nhỉ, điềm báo đại cát đại lợi àh :)

Kelangbat
17-11-2011, 10:31
Mê cung này của chủ thớt lắm.
Nhưng kẹt tháng này công việc nhiều lại đi thêm ngày thứ 6 nữa, vì vậy chủ thớt cho mình đăng ký 1 vé dập dòm nhé.
Tuần sau sắp xếp được thì đăng ký chính thức.
Cám ơn nhiều.

Vì sếp đã chính thức không duyệt nghỉ ngày thứ 6 này (do công việc nhiều) nên mình xin rút gạch dập dòm.
Mong đồng hành cùng chủ thớt chuyến khác.
Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ.

ngocanh
17-11-2011, 20:46
Mình xin rút nhé! Chắc do gấp quá nên chẳng rủ dc bạn nữ nào đi cùng :(
Hẹn gặp lại!

giang_huong
17-11-2011, 21:58
Đi gì gấp thế.Giáng Hương cũng tính chạy theo 1 đoạn cho vui.Vì nhà ở Phan Thiết.Mà đi gấp quá,mai lại dọn dẹp nhà cửa để đám cưới a2 ou.Tiếc ghê.Có ghé PT thì ăn bánh hỏi lòng heo rồi đi ^^ ...alo Giáng Hương.GH chỉ đường cho đi ăn.^^hihi 0918444343