PDA

View Full Version : Vội vàng du Vân Nam



kakastar
10-11-2011, 17:48
"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi"

Với tôi, trong một năm chỉ có hai thời điểm đẹp nhất của đất trời là 3 ngày Tết âm lịch và đặc biệt là những ngày cuối Thu - tuần cuối cùng của tháng 10. Chả vậy mà những tình khúc hay nhất của 4 mùa chủ yếu viết về mùa Thu. Mùa Thu không chỉ đẹp trong văn thơ mà còn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi tay máy muốn lưu giữ lại sắc vàng rực rỡ nhưng ngắn ngủi của thời gian...

Như tiêu đề của topic, chuyến đi của chúng tôi "vội vàng" từ lúc nảy sinh ý tưởng. Đến tận giữa tháng 10, qua mấy câu chuyện trên Facebook chúng tôi bất chợt muốn đi Vân Nam. Có lẽ cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên đường Cửu Trại Câu đã quá ám ảnh, khiến bây giờ mỗi năm mà không được trekking dưới tán lá vàng, ngắm mặt hồ sương vào sáng sớm và nghịch tuyết trắng trong thời điểm giao thoa giữa hai mùa thì thực là đáng tiếc. Cũng vì lẽ đó nên từ đầu tôi không có cảm hứng lắm với Lệ Giang, Shangrila. Tuy nhiên topic về "hồ Lugu và huyền thoại nữ nhi quốc" của anh Chitto khiến tôi như bừng tỉnh. Và...xách balo lên đường nào các bạn, chúng ta còn tận 2 tuần để book vé và làm visa cơ mà!

Thời gian hơi gấp để sắp xếp công việc, cả thảy đoàn chúng tôi chỉ có 4 mem, không ai biết tiếng Trung :D Không sao cả, tuyến này đi dễ, chỉ cần tham khảo trên phuot, anh google + cài thêm app dịch Anh-Trung vào máy là ổn ;)

Và plan của chúng tôi

Day 0: tập trung ở QT ra sb NB, bay HAN-KUN chuyến 19h. Đến Côn Minh bắt taxi ra ga tàu mua vé giường nằm tới thẳng Lệ Giang.
Day 1: 6h sáng tới Lệ Giang, về hostel lấy phòng, dạo phố.
Day 2: Ngọc Long tuyết sơn, chiều đi bus tới Shangrila
Day 3: Shangrila, hỏng hết mọi kế hoạch :D
Day 4: Shangrila-Lijiang, tiếp tục khám phá cổ trấn
Day 5: Lijiang-Lugu lake, đường còn xấu nên mất rất nhiều thời gian. Tới Lugu khi mặt trời đã xế bóng
Day 6: Dành cả ngày khám phá Lugu. Chỉ ước có thêm thời gian ở đây, Lugu vượt quá cả sự mong đợi của chúng tôi!
Day 7: Lugu-Lijiang, lại mất cả ngày trên đường. Tối dành cho shopping :D
Day 8: Lijiang-Dali. Đại Lý tuy không đẹp bằng nhưng rất thanh bình + không bị thương mại hóa rõ rệt như Lệ Giang.
Day 9: Sáng tự do khám phá tiếp Đại Lý. Trưa bắt bus về Côn Minh. Giá vé đắt, thành phố lại buị bẩn nhưng bún Qua Cầu và vịt quay Vân Nam quá ngon và rẻ :x Sau một bữa phủ phê ra ngay sân bay về VN thân yêu :x

https://farm7.static.flickr.com/6118/6325240764_a4979e4738_z.jpg
Cối xay nước, biểu tượng của Lệ Giang

kakastar
10-11-2011, 21:09
Day 0:

Chúng tôi đã gặp rắc rối ngay từ lúc khởi hành. Chúng tôi đã rất may mắn khi đúng thời điểm này lại book được vé máy bay giá rẻ của VNA (~200$ round trip), thanh toán qua mạng, done!!! Tuy nhiên điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất chính là cung cách làm việc đối với loại hình thương mại điện tử của sorry airlines. Đến trước giờ bay cả tiếng đồng hồ, các bạn hàng không mặt đất của VNA sau khi xem vé đã yêu cầu phải đưa credit card ra mới chấp nhận. Lý do của các bạn là nhiều khả năng chúng mình có thể dùng cc chùa để thanh toán, rồi bảo những lần thanh toán qua mạng thế này xong chúng tôi phải cầm thẻ đến các đại lý của VNA để xác nhận!!! ô hay, thế thì sinh ra e-commerce để làm cái gì? giả dụ chúng tôi không đi mà mua vé hộ bạn mình thì sao??? Và vì chúng tôi không mang thẻ cc đấy nên đến sát giờ bay các bạn bắt chúng tôi phải dùng thẻ khác, ra quầy thanh toán lại lần nữa rồi việc đòi lại tiền tính sau!!! Chả còn cách nào khác và chúng tôi phải chạy như bay cho kịp giờ...

Tới Côn Minh, chúng tôi bắt taxi ra ngay ga tàu để mua vé. Việc mua vé tàu ở TQ rất khó khăn, không thể book trước qua mạng trong khi số lượng khách đi tàu là rất lớn (chúng tôi tránh đi xe bus sau khi đọc thông tin bus nằm Kunming-Lijiang vừa bẩn vừa hôi :D). Rất may không phải ngày cuối tuần + chúng tôi chỉ có 4 người nên vẫn còn dư 4 chỗ giường tầng 3 ở 2 khoang cạnh nhau. Lên tàu đánh 1 giấc, và welcome to Lijiang!

kakastar
10-11-2011, 21:15
Day 1:

Tàu Kunming-Lijiang hết tầm 8 tiếng. 6h sáng chúng tôi đã có mặt tại Lijiang

https://farm7.static.flickr.com/6054/6328000752_eaf280cca6_z.jpg

Lijiang station là ga tàu đẹp nhất tôi từng biết, không phải bởi cơ sở vật chất hiện đại mà khi xuống tới nơi, du khách có thể hướng tầm mắt thấy ngay Ngọc Long tuyết sơn ở trước mặt

https://farm7.static.flickr.com/6223/6327995760_b95888868a_z.jpg

Nếu người Nhật tự hào về núi Fuji của họ thì người dân Lệ Giang cũng có niềm tự hào của riêng mình. Jade Dragon snow mountain với đỉnh cao nhất là 5596m là ngọn núi cao thứ 71 trên thế giới

kakastar
11-11-2011, 12:01
Lệ Giang

Nhận phòng tại Garden Inn

https://farm7.static.flickr.com/6104/6328005540_b96fcfc70c_z.jpg

Số lượng ít + không ở thường xuyên nên chúng tôi không deal được giá rẻ như nhiều nhóm đi trước. Được cái các bạn rất nhiệt tình, service tốt, tiếng Anh ổn và nấu ăn cực ngon, hợp vị VN :D Có thể thuê xe đạp trọn gói hàng ngày.

Xung quanh cổ trấn Lijiang có hàng trăm hostel, đa phần rất đẹp từ kiến trúc

https://farm7.static.flickr.com/6093/6329442680_bf6b2eeda0_z.jpg
https://farm7.static.flickr.com/6036/6328709749_fb9dcb0b31_z.jpg

cho đến phòng ốc

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/IMG_3106.jpg

Nhận phòng, ăn sáng xong xuôi, chúng tôi bắt đầu khám phá Lệ Giang

https://farm7.static.flickr.com/6093/6328014500_fa2b51d033_z.jpg

Mèo Bay
11-11-2011, 22:36
Day 5: Lijiang-Lugu lake, đường còn xấu nên mất rất nhiều thời gian. Tới Lugu khi mặt trời đã xế bóng
Day 6: Dành cả ngày khám phá Lugu. Chỉ ước có thêm thời gian ở đây, Lugu vượt quá cả sự mong đợi của chúng tôi!
Day 7: Lugu-Lijiang, lại mất cả ngày trên đường.

Vì trước đây đoàn của mình cũng có dự định đi Lugu, mình được giao nghiên cứu và dịch tài liệu của khu vực này. Theo đó, ở Lugu, du khách tối thiểu nên ở lại 2 đêm, 1 đêm ở khu vực hồ thuộc Vân Nam, 1 đêm ở khu vực thuộc Tứ Xuyên; hoàn hảo nhất là ở khoảng 5-6 đêm để có thể làm một vòng hết cả các thắng cảnh quanh hồ. Một điều hơi buồn là gần 3/4 hồ Lugu thuộc về tỉnh Tứ Xuyên và hầu hết thắng cảnh đặc trưng của Lugu đều ở phía bên đó :(( :(( :((

Hi vọng sẽ sớm có nhóm đi được Lugu đến đầu đến đũa :D

fashionfurniture
11-11-2011, 23:20
Hôm nay mới chịu pót bài, Gấu găm hàng hơi bị kỹ đấy. Lướt nhanh LG đẻ đến Lugu đê, đẻ xem 2 ngày cho 1 đời của chú ra sao nào. ah, ảnh vưỡn đẹp như mọi khi nhể, cái ảnh sân ga thật tuyệt, khác hẳn cảnh chen lấn mọi khi ^^

kakastar
12-11-2011, 00:17
Vì trước đây đoàn của mình cũng có dự định đi Lugu, mình được giao nghiên cứu và dịch tài liệu của khu vực này. Theo đó, ở Lugu, du khách tối thiểu nên ở lại 2 đêm, 1 đêm ở khu vực hồ thuộc Vân Nam, 1 đêm ở khu vực thuộc Tứ Xuyên; hoàn hảo nhất là ở khoảng 5-6 đêm để có thể làm một vòng hết cả các thắng cảnh quanh hồ. Một điều hơi buồn là gần 3/4 hồ Lugu thuộc về tỉnh Tứ Xuyên và hầu hết thắng cảnh đặc trưng của Lugu đều ở phía bên đó :(( :(( :((

Hi vọng sẽ sớm có nhóm đi được Lugu đến đầu đến đũa :D

Bọn mình ở lại đây 2 đêm :D

Bọn mình thuê xe đi một vòng quanh hồ chỉ hết 3 tiếng (có dừng lại chụp choẹt). Hiện tại đoạn đường đang khó đi nên mất 2 ngày đi về, chỉ 1 ngày 2 đêm ở Lugu thành ra hơi thiếu. Tầm 2 năm nữa khi đường đẹp rồi, chỉ mất 4-5 tiếng di chuyển thì chỉ cần 3 ngày cả đi-về là đủ. Giá như ở Lugu mà cho thuê xe máy chạy quanh hồ là tuyệt nhất: đi ô tô thì không chủ động trong khi bạn cũng không thể nào trekking hay cycling 50km đường đèo quanh hồ được :D

Mèo Bay
12-11-2011, 00:42
Hic, theo như trong tài liệu nói thì ở đó có cho thuê ngựa đi quanh hồ :D Như vậy có khi còn hấp dẫn hơn đi xe máy, ở TQ, nhất là ở miền núi thì xe máy không dễ kiếm. Người ta cũng có đề xuất kết hợp các phương tiện: đi bộ, đi ngựa, đi xe, đi thuyền máng lợn (loại thuyền đặc trưng của hồ Lugu) để cảm nhận được hết các khía cạnh (thiên nhiên, văn hóa, con người...) của vùng hồ. Theo như những gì mình đã nghĩ, có lẽ đến hồ Lugu là để thực hành lối sống chậm để cảm nhận được nhiều nhất. Thế nên năm nay nhóm mình không đi được mình không tiếc, đang ủ mưu một chuyến đi Lugu 5-6 ngày cho tương lai nên mình trông đợi ảnh và sự tường thuật của các bạn để đối chiếu với tài liệu của TQ (trong tài liệu của bọn TQ, bất kỳ nơi nào cũng được giới thiệu bằng những từ ngữ không thể nào hay hơn thành ra lại có vẻ đáng ngờ). Mình cảm ơn bạn trước nhé!

kakastar
12-11-2011, 11:36
Rất mong chờ chuyến đi của bạn :)

Về việc cưỡi ngựa thì bọn mình không trải nhiệm được. Đường bao quanh hồ Lư Cố là đường ô tô rất đẹp, nhiều đoạn cao và quanh co. Nếu đi ngựa thì khá là nguy hiểm, tụi mình đã từng cưỡi ngựa trên thảo nguyên Nội Mông, 1 bạn trong đoàn bốc phải 1 con ngựa đúng hôm khó ở, thế là nó cứ lồng lên đòi hết xuống...giả sử đang trên đường đèo mà bị nó hất 1 cái thì...Hơn nữa nếu ngựa chỉ đi từng bước bình thường thì không thể nào đi hết 1 vòng hồ 50km trong 1 ngày được, tụi mình lại mê chụp ảnh nên không thể chốc chốc lại nhảy xuống rồi lại nhảy lên :D

Nếu các bạn có 5-6 ngày ở Lugu thì homestay là lựa chọn tuyệt nhất, để hiểu thêm về văn hóa người Muosho. Mình đã đọc loạt bài viết về người dân Muosho và hồ Lugu trên báo Tuoitre, rất hấp dẫn nhưng thời gian có hạn nên đành chịu :D

Kwon
12-11-2011, 20:43
Theo anh Kaka nên bổ sung thêm tên topic, ví dụ như Vội vàng du Vân Nam (Lệ Giang - Shangrila - Lugu - Đại Lý - Côn Minh), mọi người sẽ dễ tìm topic hơn, anh tìm mỏi mắt mới thấy topic của đoàn mình :D

Comeback the topic hén.

Một chuyến đi được quyết định vội vàng nhờ thông tin giá máy bay rẻ Hanoi - Côn Minh của Vietnam Airlines. Đoàn chúng tôi chỉ có 4 người đã đi cùng nhau trong chuyến Cửu Trại Câu năm ngoái, nay lại lên đường khám phá Lệ Giang. Nhờ đi máy bay nên chúng tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức trong việc di chuyển. Bay thắng Hanoi - Côn Minh chỉ mất khoảng 1h trong khi nếu đi tàu hỏa, bạn mất ít nhất 1 ngày để tới Côn Minh.

Như Kaka đã nói ở trên, ngay từ đầu chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc chứng minh vé máy bay do 1 chị mua vé hộ cả đoàn nhưng lại quên thẻ Visa ở nhà. Thế là phải mua lại vé khác và VNA cũng hứa sẽ trả lại số tiền mua vé máy bay qua thẻ. Vậy là lên máy bay vào phút chót.

Sau khi tới sân bay Côn Minh khoảng 7h30 tối (giờ BK), trong lúc chờ lấy hành lý, chúng tôi nhờ bộ phận hỗ trợ thông tin của sân bay viết giúp mẩu giấy = tiếng Trung cho tài xế rằng chúng tôi muốn tới nhà ga để mua vé tàu đi Lệ Giang (Lijiang). Vừa ra khỏi sân bay là gặp ngay 1 bác Sư phụ nhanh nhảu hỏi mình muốn đi đâu. Các bạn Trung Quốc hay tính giá/đầu người, ra giá là 10 tệ/chú. Do khá bỡ ngỡ cũng như hành lý lỉnh kỉnh nên chúng tôi không mặc cả với bác này, tổng giá chở ra ga tàu là 40 tệ. Nếu bạn chọn taxi có thể rẻ hơn nhưng xe taxi sẽ bị hạn chế vì khoang cốp nhỏ.

Ra đến ga tàu, lại phải trổ hết khả năng tiếng Trung xủng xoẻng mua được 04 vé tàu đi Lệ Giang lúc 10h28' tối. Thế là dư hơn 2 tiếng ngồi ngáp ở ga. Phải nói là các bạn Tàu đông dân thật, đi đâu cũng thấy đông nghịt, ga khá rộng nhưng vẫn ngồi chật kín. Một số điểm lưu ý nhỏ như sau:
+ Ga có chỗ sạc điện thoại thoải mái nhưng không có bán Sim điện thoại
+ Chỗ lấy nước nóng nấu mì ngay cạnh buồng vệ sinh (mà buồng vệ sinh các bạn Tàu thì bẩn không thể tả, híc)

Rồi cũng đến lúc lên tàu, kéo vali bở hơi tai mới tới toa của mình, các bạn Tàu "ưu ái" cho bốn đứa 4 cái giường tầng 3, tha hồ thả boom xuống đầu các bạn Tàu bên dưới :)).
Sau 1 hồi chém gió thì cũng khò khò. Thế là kết thúc ngày đầu tiên nhẹ nhàng của cuộc hành trình.

Kwon
12-11-2011, 21:03
Ngày thứ 1: Khám phá Lệ Giang

Sau chuyến tàu đêm, Lệ Giang chào đón chúng tôi bằng hình ảnh Ngọc Long Tuyết Sơn trong ánh bình minh.

Ra khỏi sân ga, những người phụ nữ chờ sẵn ở sân ga sẵn sàng tư vấn cho bạn lựa chọn khách sạn, tất nhiên là = tiếng Trung he he. Bạn có thể mua của họ 1 tấm bản đồ của Lệ Giang với giá khoảng 5 tệ, bao gồm đủ cả thông tin về Đại Lý Old Town và Shangrila :)

Tìm được tên khách sạn chúng tôi đặt là Garden Inn, chỉ cho các bạn tài xế, leo lên xe về khách sạn. Ở Lệ Giang có hàng trăm nhà trọ và hàng chục hostel phục vụ cho khách du lịch nước ngoài, chúng tôi chọn Garden Inn vì nó nằm ngoài rìa phố cổ, bắt taxi cũng dễ mà không phải kéo vali lếch thếch trong phố cổ (xe otô không được chạy trong phố). Cách đến Garden Inn như sau:

Bạn bắt taxi từ sân ga tàu Lệ Giang tới phố Wenming (Wenming Lane), sẽ tới 1 cái dốc. Ở đây sẽ bị cấm xe nên có thể xuống tại đây, đi xuống con dốc (khoảng 10m) rồi rẽ trái sẽ thấy 1 cái dốc nữa, đi hết con dốc này (khoảng 20m) rồi rẽ phải, tiếp tục đi khoảng 30m thì sẽ thấy biển của Garden Inn. Hoặc có thể gọi cho lễ tân khách sạn để nhờ nói với tài xế cũng như ra đón bạn. Mất khoảng 20-25 tệ.

Lúc ban đầu chúng tôi đặt 1 phòng riêng và 2 giường dorm. Nhưng tới nơi thì hostel có 1 phòng dorm 4 bed nên chọn ở luôn 1 phòng này. Giá ở Garden cho 1 phòng private là 100 tệ/ngày còn dorm là 30 tệ/giường. Cả 2 loại phòng đều sạch sẽ nhưng khá tối do chỉ có 1 cái đèn nhỏ, nhà tắm cũng khá chật do bị tiết kiệm diện tích. Vì nhóm chúng tôi cũng ít người với lại không có kế hoạch chắc chắn là ở bao lâu nên cũng không mặc cả giảm giá xuống được, nếu đi đông hơn hoặc đặt sẵn là ở 2-3 hôm, có thể được giảm khoảng 20% hay nhiều hơn tùy khả năng của các bạn :)

Thu dọn hành lý xong xuôi, chúng tôi ăn sáng luôn tại hostel với giá 10 tệ/đĩa cơm chiên, sau đó bắt đầu ngày lang thang ở Lệ Giang.

Kwon
12-11-2011, 21:32
Suốt buổi sáng tha thẩn ở phố cổ, buổi trưa cả lũ vừa đói vừa mệt kéo nhau vào quán Sakura ngay cạnh quảng trường Tứ Phuơng. Sau khi đánh chén xong xuôi, chúng tôi thẳng hướng về chỗ bánh xe nước và công viên Hắc Long Đàm.

Khi vào cửa Nam công viên Hắc Long Đàm (là cửa chính hướng từ phía Bánh xe nước đi xuống), nếu là khách du lịch bạn sẽ bị yêu cầu trình hộ chiếu và mua 1 vé bảo tồn phố cổ (Old Town Reservation) là 80 tệ và không giảm giá cho sinh viên (ghi tên bạn trên phiếu). Nếu đi vòng lên phía cổng phía Bắc sẽ không bị bắt mua vé này (vào cửa miễn phí).

Lưu ý là bạn có thể sử dụng vé bảo tồn này để được giảm giá tại 1 trong những điểm sau:

+ Vé vào núi Ngọc Long Tuyết Sơn: 185 tệ = 105 tệ
+ Mộc phủ: 140 tệ vé vào cửa = 60 tệ
+ Hắc Long Đàm: cần show vé bảo tồn để vào cửa miễn phí.

(Có thể mua vé bảo tồn tại khách sạn nơi mình trọ)

Do mải mê chụp ảnh + đi chậm nên sau khi rời khỏi Hắc Long Đàm đã là hơn 6h tối. Sau khi bàn bạc, cả lũ quyết định rẽ luôn vào 1 quán ăn ở quảng trường ăn tối rồi về nghỉ ngơi sớm. Quán cũng đông nhưng khá đắt, 04 đứa mất hơn 200 tệ cho bữa lẩu cay chảy nước mắt, may mà tỉnh táo gọi nồi lẩu có vách ngăn riêng 2 loại nước dùng. Lẩu ở đây thường là chỉ ăn rau, các loại thịt được xiên để nướng bên ngoài chứ ít dùng thịt sống thả vào nồi lẩu như ở Tứ Xuyên.

Đi bộ ra khỏi quảng trường, chúng tôi bắt taxi về khách sạn hết 7 tệ. Sau khi nhờ cô lễ tân đặt giùm khách sạn và vé xe đi Shangrila (69 tệ + 3 tệ phí dịch vụ/vé = 72 tệ) vào buổi chiều hôm sau, cả lũ lăn quay ra ngủ, kết thúc 1 ngày lao động sáng tác nghệ thuật và chém gió vất vả :D.

Kwon
12-11-2011, 21:57
Ngày thứ 2: Ngọc Long Tuyết Sơn - Shangrila

Buổi sáng sớm ngày thứ 2 chúng tôi nhận được thông tin không được vui cho lắm là vé bus đi Shangrila chuyến muộn lúc 5h30 chiều đã hết, chỉ còn vé chuyến 3h30. Thông tin này làm đảo lộn mọi kế hoạch trước đó của chúng tôi là đi lên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn rồi xuống xem show "ấn tượng Lệ Giang". Vậy là 04 đứa ra bắt taxi đi Thúc Hà cổ trấn (Shuhe). Trên đường đi ra Thúc Hà, chúng tôi đi qua 1 ngôi chùa đang xây dựng dở. Từ ngôi chùa này có thể nhìn thấy đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn rất đẹp với những đám mây vẫn là đà ngang thân núi.

Tới Thúc Hà vẫn chưa tới 9h sáng, cả trấn mới bắt đầu mở cửa, người qua lại không đông lắm. Do đã đi chán chê cổ trấn ngày hôm qua và bị cảnh núi Ngọc Long ám ảnh, 03 đứa máu me bấm nhau bỏ rơi chị Huơng ở lại rồi quyết định ra bắt xe mini bus từ Thúc Hà đi Ngọc Long. Chúng tôi gặp may mắn khi gặp được 1 đôi bạn trẻ là sinh viên của ĐH Quảng Tây cũng đi du lịch, nói được 1 ít tiếng Anh, cũng đang mặc cả xe đi Ngọc Long. 1 xe có thể chờ 06 người với giá 30 tệ/người khứ hồi. Thế là 05 người trèo lên xe đi Ngọc Long.

Cảnh trên đường đi rất đẹp, chị Josephine cậy máy xịn bấm chụp như máy khâu làm 2 bạn TQ choáng váng còn 2 thằng em đi cũng thì bĩu môi dìm hàng :))

Sau khi phải trả 105 tệ + trình vé bảo tồn 80 tệ đã mua hôm trước ở Hắc Long Đàm, xe chạy thêm 1 lúc thì tới chân núi Ngọc Long. Đi theo sự hướng dẫn của 2 bạn Trung Quốc, chúng tôi chỉ mua vé cáp treo lên đình Yak Meadow cao khoảng 3800m, giá là 80 tệ.

Ngồi chờ 1 lát thì chúng tôi cũng lên được xe để đi tới khu vực cáp treo. Từ chỗ phòng chờ ở chân núi phải đi xe mất khoảng 30' mới tới điểm đặt cáp treo đầu tiên. Đi cáp mất khoảng 10' thì lên tới đỉnh Yak (Mao Ngưu Đỉnh) - được đặt tên do người dân thường chăn thả các con bò Yak. Có lẽ vào mùa xuân khoảng tháng 5-6, đỉnh núi sẽ rất đẹp với những mảng cỏ xanh trải rộng và hoa lá nở tưng bừng. Nhưng hiện là tháng 11 nên gió khá lạnh và cánh đồng cỏ thì trơ trụi và ảm đạm. Đáng tiếc nữa là khi chúng tôi lên thì đỉnh núi Ngọc Long đang bị mây che phủ. Vừa đói vừa mệt do phải leo núi + không khí loãng làm chúng tôi xuống sức và không đủ kiên nhẫn chờ mây tan vì bị áp lực thời gian phải xuống sớm để còn kịp về Lệ Giang bắt chuyến xe đi Shangrila.

Ở đây chúng tôi chia tay đôi bạn người TQ rất nhiệt tình và thân thiện. Hope you guys be happy together !

Kwon
12-11-2011, 22:17
Vận xui tiếp tục đeo đuổi khi chúng tôi bị lỡ chuyến xe bus và phải đợi chuyến xe tiếp theo đủ người mới có thể đi về. Càng akay hơn là khi xuống đến nơi thì đỉnh Ngọc Long bắt đầu tan mây :((

Thế là chúng tôi phải ngồi đợi khoảng gần 30' trên xe để chờ xe chuyển bánh, trong khi lòng như lửa đốt vì đã khá muộn. Bà chị Josephine thì vẫn hồn nhiên chụp ảnh trên đường, cứ kéo cửa kính xe ra vào liên tục + bấm máy xoạch xoạch làm tôi khá điên tiết khi cứ định giơ máy ra chụp là bị cái cửa kính xe chặn ngang. (NO)

Ra đến chân núi lúc này đã là 2h20', chúng tôi phải đi tìm cô tài xế lúc sáng vì phải trả tiền xe khứ hồi cho cô. Sau 1 lúc chạy đi tìm + gọi điện thoại nhưng không biết diễn tả cho cô là chúng tôi đang ở đâu, chúng tôi đưa điện thoại cho 1 cô tài xế taxi khác rồi hoa chân múa tay loạn xạ. Có vẻ body language của chúng tôi không tồi :)) nên cô này gọi điện nói chuyện với cô kia rồi còn nhiệt tình đưa chúng tôi đến chỗ xe kia đỗ. Trèo lên xe và nhờ cô tài xế đưa chúng tôi thẳng về khách sạn nơi 1 người bạn cùng nhóm đang đợi sẵn.

Về đến khách sạn là 3h15', 2 thằng chạy cong mông về đón chị Hương và lấy hành lý và vé tàu. Lúc ngồi trên xe taxi là 3h25' chỉ cầu trời khấn phật cho kịp chuyến xe. Chả biết có phải là do buổi sáng đen đủi rồi hay hôm nay trời có thêm cả tai nên khi chúng tôi đến bến xe, đồng hồ trên xe chỉ là 3h15' (muộn 15') :)). Phù ! Cuối cùng cũng lên được xe. Chị Jo lại nhanh nhảu trèo lên hàng ghế đầu xe.

Goodbye Lijiang and see you again ! Chúng tôi bắt đầu mơ về Shangrila mà không biết rằng đây sẽ là 1 cơn ác mộng kinh hoàng :D

Kwon
12-11-2011, 22:51
Tip cho các bạn lập plan đi Lệ Giang:

+ Muốn khám phá Ngọc Long Tuyết Sơn sẽ cần mất ít nhất 1 ngày. Nếu các bạn chuẩn bị plan tốt, có thể lựa chọn vừa đến Lệ Giang xong là đi Ngọc Long Tuyết Sơn ngay. Từ quảng trường Bánh xe nước, bạn có thể tìm 1 xe mini bus 06 chỗ và mặc cả với tài xế 1 chuyến khứ hồi Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn là 180 tệ. Tài xế sẽ chờ bạn ở chân núi Ngọc Long khi bạn quay lại để đưa bạn về Lệ Giang. Có thể trả tiền sau khi về hoặc trả 1/2 số tiền khi tới chân núi Ngọc Long. Nên đi từ lúc 7h30-8h sáng vì cáp treo ở chân núi 9h mới hoạt động. Tổng chi phí cho 1 chuyến khám phá Ngọc Long Tuyết Sơn + xem show sẽ mất khoảng 500 tệ.

+ Nếu đi Ngọc Long ngày thứ 2, ngay sau khi tới khách sạn, nên nhờ lễ tân check luôn vé xe bus đi Shangrila vì thường hết vé vào thứ 6, 7 hoặc CN.

chuột_cống
12-11-2011, 23:11
Chào bạn, đoàn mình cũng mới đi LG về cuối t10, và cũng có 1 ngày rất tệ ở Shangri-la, nguyên nhân là do bị lái xe người TQ chèn ép quá, 7h tối hôm trước mới tới nơi, ông ý dụ bọn mình sáng hôm sau đi cv Potatso trước rồi về đi tu viện. Vì ông này biết rõ bọn mình ko thể từ cv ra lúc 11h nên cứ gợi ý như vậy, cuối cùng 12h bọn mình mới ra khỏi công viên và bị lão ý ép phải lên đường về LG lúc 2h. Kết quả là bọn mình chỉ kịp đi mỗi công viên, phố cổ Shangri-la còn chưa kịp ngắm, chùa Quy Sơn còn chưa lên đến nơi, và tức nhất là bị bỏ qua tu viện hoàn toàn luôn :((((.

kakastar
12-11-2011, 23:31
mấy cái hồ trong potatso rộng vài chục km mà các bạn ra được lúc 12h là quá giỏi rồi :D Nói vậy thôi nhưng vì lý do đáng xấu hổ của mình nên tụi mình cũng không đi được Potatso :))

Shongzalin giống hệt mấy cái chùa tụi mình đi Nội Mông rồi nên cắ; chùa Quy Sơn cũng chả có gì đặc biệt, cắt. Tuy nhiên không dạo phố cổ Shangrila là một điều đáng tiếc. Có thể không đẹp bằng nhưng mình thích nó hơn ở Lệ Giang nhiều :)

Kwon
13-11-2011, 00:08
Tiếp tục với chuyến đi Lệ Giang - Shangrila nào

Quãng đường từ Lệ Giang đi Shangrila rất đẹp, đáng tiếc là do ít người nên chúng tôi không thể thuê riêng 1 xe mà phải đi = xe bus, nhiều lúc cảnh đẹp muốn dừng lại chụp cũng không được. Nhất là khi đi qua 1 đỉnh núi tuyết, tôi không chắc nó có phải là núi tuyết Mai Lý hay Thạch Ca, cảnh hoàng hôn nhuộm vàng đỉnh núi đẹp tuyệt vời :((. Chỉ có chị Josephine ngồi ở đầu xe là chụp xoành xoạch nghe đến ngứa cả tai.

Đến Shangrila đã là 8h tối. Do đã đặt phòng trước tại khách sạn Cổ Đạo (Gu Dao) mà đoàn anh Peter Pan đã recommend trước đó nên chúng tôi có xe đến pick up tại bến xe. Tài xế tên là Hùng, khá trẻ và thân thiện, biết nói 1 ít tiếng Anh nhưng chúng tôi cũng phải đưa điện thoại cho mấy người ở bến xe để tả giúp là mình đang ở đâu. Shangrila khá nhỏ nên xe chỉ chạy khoảng 5' là đến phố cổ. Từ phố cổ tới khách sạn phải kéo vali 1 đoạn khá xa. Từ quảng trường trung tâm rẽ sang nhánh đường bên phải, khách sạn Gudao nằm trên con dốc bên phải đầu tiên. Các bạn nhân viên cũng thân thiện nhưng tiếng Anh không được tốt lắm. Giá phòng đôi ở Gu Dao là 100 tệ/phòng, nếu bạn muốn bật máy sưởi thì thêm 20 tệ/đêm. Sau khi nhận phòng và đặt hàng anh tài xế đưa chúng tôi đi công viên Potaso sáng hôm sau với giá 150 tệ khứ hồi, chúng tôi nhanh chóng thay đồ và ra ngoài ăn tối vì lúc này đã gần 10h đêm sau cả ngày trời nhịn đói từ sáng.

Từ con dốc đi thẳng xuống, hơi chếch bên phải có 1 quán ăn đồ Âu nổi tiếng, tên là Compass Cafe (not sure :D) . Quán cafe trang trí đẹp, ấm cúng, nhân viên nói tiếng Anh rất tốt. Thực đơn không nhiều, đa phần là các món Âu và khá đắt nhưng ngon. Quán có món trà hoa quả (hot fruit tea) nổi tiếng. Món súp kiểu Pháp cũng rất ngon nhưng hơi ngậy nếu bạn nào không quen ăn pho mát. Trung bình 1 người gọi đồ ăn + nước hết khoảng 60 tệ/người.

Ăn xong cả lũ về lăn ra ngủ, kết thúc ngày thứ 2.

Kwon
13-11-2011, 01:29
Day 3: Shock độ cao ở Shangrila !

Theo lịch trình dự kiến, chúng tôi sẽ đi công viên quốc gia Potaso từ 7h30-16h, sau đó quay về đến tu viện Songzalin và chùa Quy Sơn vào buổi chiều nếu đủ thời gian. Ngoài ra nếu bạn đủ sức khỏe và muốn tận hưởng cảm giác thâm nghiêm của tu viện, bạn có thể đi tu viện trước vào lúc 5h30-6h sáng, sẽ ít bị quấy rầy bởi các khách du lịch khác vừa dễ trốn vé vào cửa :D. Tuy nhiên việc tìm được xe đưa bạn đi lúc 6h sáng không đơn giản vì thời tiết khá lạnh và thông thường người dân ở đây chỉ bắt đầu sinh hoạt từ 9h sáng.

Lịch trình là vậy nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoại trừ tôi ra thì 3 người còn lại trong đoàn đều gặp vấn đề với sức khỏe như sốt, đau đầu, buồn nôn ... Đành phải báo lại cho anh lái xe để hủy chuyến xe đã đặt, đồng thời chờ xem tình trạng của 3 người bạn đồng hành có khá lên không. Kế hoạch đi chơi bị phá sản, sau khi đỡ hơn, chúng tôi đi ra ngoài ăn sáng và lang thang chụp ảnh + shopping trong phố cổ ở Shangrila.

Lúc này, những người bị mệt đã khỏe và tỉnh táo hơn và chúng tôi đã nghỉ đến những kế hoạch đi chơi cho buổi chiều. Tuy nhiên sau bữa trưa, tình trạng của chị Josephine đột nhiên xấu đi rõ rệt và chúng tôi lại phải quay lại nhà nghỉ. Đi tìm nhân viên lễ tân của phòng trọ nhưng chẳng thấy ai, tôi quay lại quán cafe ăn tối hôm qua và nhờ họ viết giúp tên loại thuốc chống shock độ cao để đi mua thuốc. Cửa hàng thuốc nằm bên phải theo hướng từ phố cổ đi ra, cách quảng trường chỗ đi vào phố cổ khoảng 100m. Thuốc chống sock giá 48 tệ 1 hộp 12 lọ, ngoài ra bạn có thể mua bình ôxy giá khoảng 20-35 tệ/bình tùy loại.

Chờ đến tối, tình trạng chị Jo vẫn không khá hơn, chúng tôi quyết định rời Shangrila sớm hơn dự kiến. Tìm mãi không thấy nhân viên nào ở khách sạn, tôi đi ra quảng trường và tìm được một đại lý du lịch. Anh phụ trách nói tiếng Anh khá tốt và giúp tôi đặt vé bus đi Lệ Giang vào 10h sáng hôm sau. Vé xe express bus là 76 tệ, đắt hơn so với xe thường là 68 tệ nhưng anh cho biết xe express đi nhanh hơn và thoải mái hơn.

Buổi tối ở Shangrila khá thú vị, nó nhẹ nhàng hơn so với sự sầm uất và nhộn nhịp của Lệ Giang, nhưng do đang mệt nên chúng tôi cũng chỉ ăn tối qua loa rồi về nghỉ.

Sáng hôm sau, chị Hương cho biết tình trạng của chị Jose rất tệ và chúng tôi đã nghĩ là phải đưa chị đi bệnh viện ngay. Đây sẽ là ác mộng thực sự khi không ai trong chúng tôi biết tiếng Trung và bệnh viện ở đâu. Rất may là sau đó chị Jo đã đỡ hơn và nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của anh phụ trách đại lý du lịch mà tôi book vé trong việc gọi xe taxi và mang giúp hành lý, cuối cùng chúng tôi cũng lên được xe về Lệ Giang.

Goodbye Shangrila !

Kwon
13-11-2011, 01:37
Chúng tôi khá bất ngờ sau khi gặp phải sự kiện ở Shangrila khi mà cả 4 người đều đã từng ở những nơi có độ cao hơn Shangrila là 3200m nhưng chưa từng bị những tình trạng như lần này. Sau vụ này có thể rút ra kết luận như sau:

+ Sức khỏe suy giảm do lười vận động
+ Chủ quan khi nhận thấy sự xuống sức mà không có biện pháp xử lý kịp thời (uống thuốc chống sốc, thở bình ôxy, uống nhiều nước)
+ Phòng khách sạn quá kín và bí dẫn đến việc lưu thông không khí không tốt.

Về đến Lệ Giang là chúng tôi khỏe lại ngay, quả là hốt hền :))

Mèo Bay
13-11-2011, 08:04
Không đi được công viên Potaso là một điều rất đáng tiếc vì thật sự phong cảnh hồ Shoudou và Bitahai rất đẹp, nhất là con đường sàn bằng gỗ chạy ven hồ Bitahai vắng vẻ giữa hồ nước mênh mang. Có lẽ các bạn đã hơi chủ quan về sức khoẻ của mình nên mới có chuyện không vui như vậy. Mèo rất gầy yếu (là một con mèo hen thật sự :D), mắc chứng huyết áp thấp, có chút vấn đề về tim phổi và bị mất ngủ nghiêm trọng nhưng lên Shangri-La, thậm chí lên Ngọc Long cũng không có vấn đề gì vì mỗi ngày (kể từ 10 ngày trước khi đi) mình đều nhồi nhét rất nhiều loại thuốc bổ để nâng cao thể trạng (C sủi, Pharmaton, B1), còn thuốc có chất Ginko Biloba (bạch quả), B6, Magnesium thì vốn mình uống hàng ngày rồi. Do đó trong chuyến đi mình cũng khá ngạc nhiên là mình mạnh khoẻ hơn mức dự kiến rất nhiều. Mình nghĩ có lẽ do dùng nhiều thuốc có chất Ginko Biloba nên việc cải thiện tuần hoàn máu não được tốt hơn => Không phát sinh sự cố shock độ cao cũng như giảm hẳn việc say xe.

Còn về việc phải đi bus nên không dừng xe lại để chụp hình được thì bạn đừng buồn, nhóm mình đi xe thuê bao riêng mà cũng có dừng lại được đâu. Bên TQ không có chuyện tuỳ tiện dừng xe dọc đường để chụp ảnh như bên ta. Thế nên mới có chuyện cứ hở ra là mấy người bạn thích săn bắn trong nhóm mình chạy đi lau kính xe :D Vì không lau kính thì làm sao ngồi trong xe mà bắn ra ngoài được :D Thấy cảnh đẹp ven đường mà không dừng lại được cứ nhớ chuyện năm ngoái đi du lịch miền Bắc, cũng đi xe thuê riêng, chỉ nghe khách nói "Ôi, đẹp chưa kìa!" là lái xe đã phanh kít lại rồi :D Tuy nhiên cũng cần so sánh là ở TQ chỉ cần hơn nửa ngày là xe đi được 400km còn ở bên ta thì 400km chịu khó ngồi xe từ sáng đến tối nhé! :D

P/S: việc bạn lo ngại về việc đi BV hay mua thuốc ở TQ là hoàn toàn hiện thực. Mình có dẫn một người bạn trong nhóm đi mua một loại thuốc về tim mạch ở ngay TP. Côn Minh. Đi cả 3, 4 hiệu thuốc to vật vã ở khu trung tâm mà không tài nào mua được dù mình có nói được tiếng Trung :( Mình cứ chắc mẫm là thuốc ở các nước khác nhau tên thương mại có thể khác nhau nhưng tên thuốc gốc (generic) thì đâu thể khác được. Và một sự thật khủng bố là: người bán thuốc ở các hiệu thuốc, dù là hiệu thuốc rất lớn, cũng không hề có khái niệm về tên thuốc gốc, đưa tên thuốc gốc ra ai cũng bảo "Wo bu zhidao zhe shi shenme" (Tao không hiểu đây là cái gì) và cứ bảo mình phải đưa tên thương mại tiếng Trung, sau khi biết đó là loại thuốc về tim mạch huyết áp thì dẫn mình đến ngăn thuốc tim mạch huyết áp bảo mình tự kiếm xem có không. Hic hic, làm sao mình kiếm được trong khi thuốc toàn ghi tên thương mại bằng tiếng Trung! Và ngay cả trên các hộp thuốc cũng không phải lúc nào cũng có ghi tên hoạt chất. Sau khi thử sức với mấy tủ thuốc tim mạch huyết áp ở các nhà thuốc khác nhau, bọn mình phải bỏ cuộc. Do đó, việc chuẩn bị thuốc men khi đi du lịch, nhất là khi đi TQ cần được quan tâm đúng mức, nhất là các loại thuốc ít khi bán tự do như kháng sinh, an thần thì phải đem theo đầy đủ. Trước khi đi mình mua theo gần 700k tiền thuốc, chưa kể những loại thuốc có sẵn ở nhà và bây giờ thì chưa biết làm sao để tiêu thụ những loại thuốc không dùng tới :D

Chitto
13-11-2011, 08:51
Nghe kể chuyện mà nhớ hồi đi Shangrila - Lugu quá. Ba đứa đi xe khách loại vừa chạy vừa kêu từ Lệ Giang lên, ngồi cuối xe vừa ngắm cảnh vừa hát, mặc kệ các bạn Tàu nhòm nhòm...

Cả đêm cả ngày leo trèo lên xuống mà chả làm sao, may thế. Thậm chí chẳng có cảm giác về độ cao của Shangrila nữa.

Kwon
13-11-2011, 11:26
Bọn em cũng bị bất ngờ vụ độ cao của Shangrila anh Chitto ạ, vì 4 đứa đi Cửu Trại Câu hay Ngọc Long khỏe re, chả sao hết. Tối hôm tới Shangrila cũng bình thường. Em nghỉ chủ yếu là do phòng khách sạn bọn em ở quá kín + bí, phòng 2 bà chị lại bật máy sưởi suốt đêm nên bị thiếu không khí khi ngủ trầm trọng.

Thành thật mà nói chúng tôi không recommend các bạn đi sau ở tại khách sạn Cổ Đạo (Gu Dao) vì các lý do sau:

+ Phòng quá bí, không thoáng khí
+ Nhân viên không nói được tiếng Anh
+ Hầu như không gặp nhân viên nào, lúc cần hỗ trợ chả thấy ai cả.

Ở Shangrila cũng có nhiều hostel nên việc đặt phòng cũng dễ dàng. Có thể tham khảo trên mạng hoặc nhờ hostel tại Lệ Giang đặt phòng hộ.

Một điểm khác là mua sắm ở Shangrila có vẻ đắt hơn là Lệ Giang, nếu bạn có ý định shopping thì tốt nhất là nên về Lệ Giang khi hàng hóa nhiều hơn và dễ mặc cả hơn, dù các bạn Lệ Giang nói thách hơn :D.

kieumailc
13-11-2011, 13:04
Tuần trước mình vừa đi Lệ Giang, không bít do cảm thụ hay mềnh đi nhiều lần roài nên cảm nhận không nhìu như các bác ?

kakastar
13-11-2011, 14:24
Day 1: bắt đầu khám phá Lệ Giang nào :D

https://farm7.static.flickr.com/6032/6328697269_dd231a88a7.jpg

Đời thường

https://farm7.static.flickr.com/6049/6329455064_d48acb9c19.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6037/6331203614_7ca38e261d.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6032/6332172914_e8e907ae86.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6046/6332910905_9e771ae74a.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6052/6334412084_885b2309a9.jpg

kakastar
13-11-2011, 14:29
Dân tộc Nạp Tây nổi tiếng với khăn, đồ da và lưu niệm bằng đồng, bạc

https://farm7.static.flickr.com/6100/6331193914_1e17520a74.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6214/6330420427_c89ffab14b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6113/6333682442_7a2b11d1ae.jpg

Nơi tình yêu bắt đầu...

https://farm7.static.flickr.com/6048/6332924559_d2f7c5c97b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6118/6332193968_ca4dfed39d.jpg

Mèo Bay
13-11-2011, 17:26
Một điểm khác là mua sắm ở Shangrila có vẻ đắt hơn là Lệ Giang, nếu bạn có ý định shopping thì tốt nhất là nên về Lệ Giang khi hàng hóa nhiều hơn và dễ mặc cả hơn, dù các bạn Lệ Giang nói thách hơn :D.


Dân tộc Nạp Tây nổi tiếng với khăn, đồ da và lưu niệm bằng đồng, bạc

Khi đi du lịch mình rất thích lang bang mua các đồ lưu niệm be bé ở các khu chợ đêm, nhất là về khoản đồ trang sức bạc nên có một ít tip như thế này:

1-Gần như 100% đồ bạc ở Lệ Giang, Shangri-La, Đại Lý đều là đồ giả dù trước các tiệm bạc luôn có 1 anh tay búa tay đe ngồi gõ chập chập cheng cheng. Ở VN, bạc loại tốt giá gần 1tr/ lượng (bạc thô chưa có gia công gì cả) trong khi 1 cái vòng bạc tuyệt đẹp mua ở Lệ Giang, Shangri-La, Đại Lý chỉ có 80Y (chưa tới 300k) thì làm gì mà bằng bạc cho được. Tuy nhiên mình vẫn mua (khá nhiều thứ) là vì nhiều món mẫu mã rất đẹp, tinh xảo (nhất là đồ đậu - tức là đồ làm bằng những sợi kim loại mảnh ghép lại). Dẫu biết là bằng thứ gỉ gì gi đó chứ không phải là bạc nhưng cứ mua về, sau đó thuê người ta mạ vàng trắng, vàng 14, 18k thì sẽ đẹp long lanh ngay.

2-Sự nói thách ở các địa điểm du lịch ở Vân Nam thì vô đối. Vì mình nói được chút tiếng Trung và thường đi một mình nên những người bán hàng thường hay mơ hồ không biết mình có phải là du khách nước ngoài không nên việc trả giá có thuận lợi hơn. Mình hỏi 1 cái vòng bạc kiểu rất đẹp, người bán bảo bạc thật 100% đấy, để tao cân đã; sau khi bắc lên cân điện tử và dùng máy tính nhân chia kịch liệt, giá được đưa ra là 480Y. Mình trả 80Y; sau một hồi lâu người bán giãy giụa quằn quại với nhiều mức giảm giá liên tiếp, cuối cùng cái vòng cũng nằm trong túi mình với giá 80Y thật :D Và chắc đó chưa phải là giá thấp nhất, có điều so với bên ta, tiền công để làm được món đồ đó phải gần gấp đôi cái số 80Y đó nên trong ruột nó bằng cái gì kệ cha nó :D

Chuyện nói thách 1000% không hề lạ nên vấn đề là bạn có thạo giá các món đồ mà mình mua hay không (giá ở VN và giá các nước xung quanh như ở HK, Sing, Mã, CPC, Thái...) để đối chiếu; thấy vừa túi tiền, thấy thích là mua thôi chứ cũng đừng lăn tăn quá về chuyện có bị cắt tiết hay không.

Thật ra mấy món cóc nhái mới có chuyện nói thách như vậy, những món đồ tốt, thật sự đẹp, quí lại không thách nhiều quá đâu, vì bản thân nó đã đắt lắm rồi, nói thách 1000% thì có con ma nào dám đứng lại trả giá. Mình đã thấy ở Shangri-La một cái vòng bạc (bạc thật 100%) tuyệt đẹp nạm đá gadnet dỏ thẫm, người bán ra giá 2350Y mà tiếng đầu tiên mình đã trả đến 500Y, sau đó nâng lên 800Y mà người bán chỉ cười xoà thôi; thật ra mình chỉ nhìn cũng biết cái vòng đó dưới 1000Y không bao giờ nói chuyện được (vì gadnet màu đỏ thẫm như thế rất đắt). Ở Đại Lý mình cũng bị mê hoặc bởi một chiếc khăn satin đẹp lộng lẫy, chỉ sờ vào là biết làm bằng satin hảo hạng rồi; có điều giá đưa ra là 580Y và mình cũng tự biết là nếu không bỏ ra trên 200Y thì không thể mua nó được nên chuồn luôn không trả giá được tiếng nào.

Do đó, khi đi mua hàng, chúng ta phải biết rõ món nào là hàng thật giá thật, món nào là đồ cóc nhái mà giá trên mây để trả giá cho phù hợp. Những món đồ thật sự đẹp, quí mà trả giá như bèo mình thấy giống như coi thường người bán vậy (vì đánh đồng đồ tốt của họ với đồ rởm). Thấy đắt quá thì thôi, chỉ cần nói "Món này đẹp quá, thủ công tinh xảo lắm, tôi rất thích nhưng đắt quá tôi không mua được" người bán vẫn rất vui vẻ.

Cái tốt ở mấy chỗ buôn bán bên đó là bạn trả giá bao nhiêu, có mua hay không người bán vẫn rất niềm nở, không phải như bên ta đâu, đừng lo :D

P/S: Hầu hết đồ da bò (mà thiên hạ bảo là bò yak) ở Shangri-La, Lệ Giang đều là da rởm đấy ạ. Trình độ làm da nhân tạo của TQ gần đến mức thượng thừa, nhìn thì không biệt được đâu nhưng sờ vào (nhât là với người hay dùng đồ da thật) thì sờ vào da nhân tạo vẫn có cảm giác lì lì khác với cảm giác sờ vào da thật.

Chỗ bán đồ rẻ nhất là ở Đại Lý, Thúc Hà dù trình nói thách thì vẫn y như mấy chỗ kia :D

kakastar
13-11-2011, 21:42
Mấy món này đúng là bọn mình không có chuyên môn :D Vì vậy bạc của các bạn mình chả dám sờ vào, đến ở VN vừa rồi có vụ rõ ràng là vàng giả của các bạn Khựa nhưng đưa vào máy soi vẫn ra vàng 99% :D Nhưng đồ da bò & khăn của các bạn thì rẻ & trông cũng ngon quá nên khuân rất nhiều về. Dù sao thì mua ở Lệ Giang vẫn rẻ hơn nhiều so với Shangrila, Đại Lý. Dù cùng là hàng giả như nhau nhưng mấy bển bán giá cao hơn nhiều T__T

kakastar
14-11-2011, 11:55
Cún, có rất nhiều cún :D

https://farm7.static.flickr.com/6112/6333662687_b4ef7e7f04.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6094/6336962601_c071c3a074.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6059/6336975435_44c782fdaa.jpg

cả mèo nữa

https://farm7.static.flickr.com/6096/6330423973_ceac73f1c6.jpg

con gái đẹp cũng không thiếu :x

https://farm7.static.flickr.com/6094/6334407358_3e12f9843e.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6108/6336954863_21c7474cb6.jpg

huyenthu98
14-11-2011, 12:46
Thank chia sẻ của bạn nhiều, mình có động lực đi Lệ Giang hẳn, vì bọn mình có 2 người mà ko biết tiếng trung nên cứ lăn tăn mãi :D

kakastar
15-11-2011, 13:47
Mơ hoa

https://farm7.static.flickr.com/6055/6340086660_acc1d14fc5.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6112/6339343933_a4daea71fb.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6118/6340096464_3a376798d9.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6114/6342494891_88efa03dd8.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6044/6343252266_1dc96e4e84.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6222/6342512315_834cd35269.jpg

MrMilan
15-11-2011, 15:49
Ảnh chụp đẹp quá, cao thủ về chụp ảnh và shop có khác.

kakastar
15-11-2011, 23:49
Lang thang cả ngày dọc Sifang square, đi lung tung nên đến chiều muộn chúng tôi mới quyết định chọn 1 trong 2: Hắc Long Đàm hoặc Mộc Phủ. Và vì đoàn chúng tôi chả ai thích chùa chiền, nhưng đặc biệt thích hồ nước và phong cảnh nên quyết định chọn cái đầu tiên. Quả là 1 sự lựa chọn đúng đắn vì đỡ mất thêm tiền lại mò được đến chỗ bánh xe nước :)) Trc đó chả ai biết bánh xe nước ở đâu ^^

https://farm7.static.flickr.com/6217/6340101772_a6bf04d2df.jpg

Hắc Long Đàm

https://farm7.static.flickr.com/6111/6346811268_5b6009a8a4.jpg

Theo như định hướng thì có thể nhìn thấy Ngọc Long Tuyết Sơn ở đằng sau. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì hầu như không thể vì chỗ đấy chỉ có thể thấy chỏm núi, mà chỏm núi thường bị mây bao trắng xóa chả nhìn thấy gì :)) Bởi vậy nên các bạn TQ rất khôn, mở sẵn dịch vụ ghép NLTS vào ảnh chụp :)) Mình không ghép vì nếu ghép thì ghép hẳn Fuji mt. vào ấy chứ :))

kakastar
15-11-2011, 23:52
Công viên khá rộng, tuy không có gì đặc biệt nhưng cũng shot ra được vài khung hình đẹp ;)

https://farm7.static.flickr.com/6040/6342518737_4b6b375b0a.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6111/6342528819_5e381267d2.jpg

Ngoc
16-11-2011, 10:19
Cảm ơn. Topic rất hay. Bạn có thể cho biết cái thuốc chống shock độ cao ấy là gì. Mình cũng bị huyết áp thấp, tim mạch phổi đủ thứ nên muốn chuẩn bị sẵn. Cảm ơn nhé.

kakastar
16-11-2011, 17:55
Cả chuyến đi này, dường như chỉ có ngày cuối cùng là chúng tôi được thảnh thơi nhất (tuy vẫn phải chạy), còn ngày vất vả nhất chính là ngày thứ 2.

Theo lịch trình vạch sẵn ở nhà, ngày thứ 2 chúng tôi sẽ thưởng lãm Ngọc Long Tuyết Sơn đến chiều rồi về lên bus đi Shangri-la lúc 5pm. Tuy nhiên thói đời lòng người hay thay đổi :D Cả đêm hôm đấy cho đến sáng hôm sau chúng tôi vẫn đắn đo xem có nên đi hay không. Đến lúc nhất trí đi thì đồng hồ chỉ 9am & cô receptionist ở hostel thông báo rằng đã hết chuyến đi Shang lúc 5pm, chỉ còn chuyến 3h30pm mà thôi :( Okie, vậy ta chuyển sang đi Thúc Hà nhé? Nhất trí!!!

Nhưng trời đâu chiều lòng người. Đường tới Thúc Hà như chạy thẳng tới chân núi Ngọc Long, nếu lúc đó nó xấu xí đi thì một nhẽ, đằng này...chao ôi mà đẹp quá. Đến mức chúng tôi phải nhờ cô taxi dừng lại để chạy vào ngôi chùa gần đó chụp Ngọc Long. Nếu mấy năm sau các bạn đi thấy cái chùa này thì cứ xác định nó chả có vẹo gì về lịch sử, chỉ lập ra để câu khách vì có núi tuyết đằng sau giống kiểu Hắc Long Đàm :))
https://farm7.static.flickr.com/6221/6346802256_e4ee4d8d17_z.jpg

Và đến được Thúc Hà thì hồn chúng tôi như bị bắt mất ở Ngọc Long. Xuống taxi 1 cái, ngó vào cổng thấy khung cảnh đìu hiu...(cái này tự AQ 1 tí, bảo Suhe chả có gì, chán chết :))) Thôi ta lại chuyển sang Ngọc Long, đi nhanh chắc kịp!
Ra bắt minibus thì may sao gặp được 2 bạn trẻ TQ, cũng giống hệt chúng tôi, đến Thúc Hà nhưng hồn bị con rồng trên núi tuyết bắt mất :)) Hai bạn bập bõm được vài câu tiếng Anh và cực tốt, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong ngày hôm ấy.

Đường lên Ngọc Long, mây trắng như cuộn vào lòng
https://farm7.static.flickr.com/6105/6346816208_1cc46235c7.jpg

kakastar
16-11-2011, 17:58
(không hiểu sao mình post có vài ba cái ảnh mà nó cứ báo lên tận hơn 10 cái! quá giới hạn 7 ảnh/bài viết)

Đến đây thì mọi chuyện bắt đầu xấu đi :D Lời khuyên là nếu các bạn có hẳn 1 ngày thư thái và đi thật sớm thì hãy đặt chân tới Ngọc Long. Với chúng tôi thì rõ ràng với vài tiếng đồng hồ quả là 1 quyết định sai lầm! Giá vé vào Ngọc Long bao gồm 80Y tiền vé khu bảo tồn đã mua hôm qua + 110Y vé vào cửa + 60Y cáp treo 1 chặng (hình như có tận 3 chặng) + 20Y hình như là tiền bảo hiểm hay bus gì đó. Chưa kể tiền thuê minibus roundtrip tầm 160Y/xe 7 chỗ & tiền vé xem Lijiang impression show 190Y (cô receptionist thì bảo “do not see the show”, không hiểu ý cô là show không đáng giá hay vì sẽ không kịp thời gian đây :D). Tính ra để ăn chơi hết chỗ này mỗi người cũng tốn hơn 500Y :(
Chúng tôi chỉ kịp đi bus rồi cáp treo lên Yak meadow
https://farm7.static.flickr.com/6056/6346072605_2a2d19d517.jpg

Bà già bán hàng
https://farm7.static.flickr.com/6107/6346056189_dacbb5b691.jpg

Còn đỉnh Ngọc Long lúc đó bị mây che phủ hết, không thấy được gì :(
https://farm7.static.flickr.com/6092/6349440006_45c54eb637.jpg

Chúng tôi cũng chỉ có gần 20 phút ở đây, trước khi phải chạy xuống để về cho kịp giờ lên bus...

cafelela
17-11-2011, 12:00
Bạn bắt taxi từ sân ga tàu Lệ Giang tới phố Wenming (Wenming Lane), sẽ tới 1 cái dốc. Ở đây sẽ bị cấm xe nên có thể xuống tại đây, đi xuống con dốc (khoảng 10m) rồi rẽ trái sẽ thấy 1 cái dốc nữa, đi hết con dốc này (khoảng 20m) rồi rẽ phải, tiếp tục đi khoảng 30m thì sẽ thấy biển của Garden Inn. Hoặc có thể gọi cho lễ tân khách sạn để nhờ nói với tài xế cũng như ra đón bạn. Mất khoảng 20-25 tệ.

Lúc ban đầu chúng tôi đặt 1 phòng riêng và 2 giường dorm. Nhưng tới nơi thì hostel có 1 phòng dorm 4 bed nên chọn ở luôn 1 phòng này. Giá ở Garden cho 1 phòng private là 100 tệ/ngày còn dorm là 30 tệ/giường. Cả 2 loại phòng đều sạch sẽ nhưng khá tối do chỉ có 1 cái đèn nhỏ, nhà tắm cũng khá chật do bị tiết kiệm diện tích. Vì nhóm chúng tôi cũng ít người với lại không có kế hoạch chắc chắn là ở bao lâu nên cũng không mặc cả giảm giá xuống được, nếu đi đông hơn hoặc đặt sẵn là ở 2-3 hôm, có thể được giảm khoảng 20% hay nhiều hơn tùy khả năng của các bạn :)

Thu dọn hành lý xong xuôi, chúng tôi ăn sáng luôn tại hostel với giá 10 tệ/đĩa cơm chiên, sau đó bắt đầu ngày lang thang ở Lệ Giang.
Tiếc quá! Nếu mình biết nhóm bạn đi Lệ Giang thì sẽ giới thiệu cho bạn anh taxi người bản địa, nhà nằm trong thành cổ LG. Đoàn bạn 4 người đi taxi của anh ấy chỉ mất 10 tệ/người/ngày thôi (giá đi Thúc Hà và La Thị Hải, trên đường dừng thoải mái, vào cổng ko mất tiền vì anh í nói là trở người quen). Anh ấy tốt bụng và nhiệt tình lắm, nhờ đặt hộ phòng ks cũng rẻ hơn hẳn các chỗ khác. Hồi mình đến đó, 2 đứa con gái ở phòng đôi tiêu chuẩn, toilet rộng mà phòng ốc đẹp lắm, giá 50 tệ/phòng. Bạn đi tháng 10 chắc đắt hơn chút.

JinBui
17-11-2011, 14:13
Jin thích đọc nhưng topic như vậy nè.Chỉ có hình ảnh những nơi đã qua,những thứ đã thấy...hình ảnh rất đẹp và nghệ thuật.cảm ơn bạn nhiều.

kakastar
17-11-2011, 15:17
Vụ đi Ngọc Long Tuyết Sơn quả là một thất bại, nếu cho chọn lựa chúng tôi sẽ chọn khám phá Thúc Hà thì hơn. Cái được duy nhất của lựa chọn này chính là biết thêm được lòng hiếu khách của người dân TQ. Phải đi mới mở mang tầm mắt, mới biết được dù cp của họ có tệ thế nào nhưng đa phần người dân của họ rất tốt. Chúng tôi được đôi bạn trẻ chỉ dẫn, hỗ trợ rất nhiệt tình, nếu không có họ đảm bảo chúng tôi sẽ muộn giờ & lớ ngớ ở Ngọc Long.Rất muốn tiếp tục hành trình với họ nhưng vì thời gian có hạn, chúng tôi buộc phải tạm biệt và đi ngay xuống núi cho kịp giờ. Khi xuống đến nơi, không tìm thấy cô lái minibus đâu để về lại hostel chúng tôi thực sự cuống. Có cố đt của cô nhưng bất đồng ngôn ngữ khiến chúng tôi không thể nào hiểu được phải ra đâu để kiếm cô (lúc này kể cả có hiểu tiếng TQ đi nữa chúng tôi cũng không biết được mình đang ở vị trí nào :D). Đồng hồ cứ nhích dần nhích dần đến con số 3hpm. May thay gặp được 1 cô khác lái taxi & cô tận tình xuống xe dẫn chúng tôi ra tận nơi để lên xe về. Xuống đến nơi cả lũ chạy như chưa bao h được chạy khi lúc gặp được cô receptionist kim đồng hồ đã chỉ đúng 3h30pm. May mà xe bus chưa chạy ngay không thì kế hoạch của cả nhóm đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quả thực là rất mệt cộng thêm từ sáng tới giờ không có gì vào bụng, cũng không ngờ được rằng kể từ hôm đó về sau cả nhóm phải làm quen với việc không có nổi 1 bữa trưa, thay vào việc phải chạy và chạy :D

Tới Shangri-la tầm 8h tối, chúng tôi được lái xe đón tận nơi đưa về hostel Guo Dao. Ăn uống, nghỉ ngơi để hôm sau theo kế hoạch đi thăm công viên Potatso. Tuy nhiên trải nghiệm của chúng tôi không được tốt về hostel này lắm:
- Giá cao
- Phòng ốc kém, đặc biệt là anh William Cường :D
- Bí, thiếu oxy, tạm thời cứ đổ cho nó là nguyên nhân gây shock độ cao đã :))
- Tiếng Anh kém
- Khi nhờ thì các bạn nhiệt tình, nhưng đa phần chả gặp được các bạn ở đâu để nhờ T__T

kakastar
18-11-2011, 12:11
Theo dự định chúng tôi sẽ đi tham quan công viên Podatso vào sáng hôm sau trước khi lên chùa Quy Sơn để chụp toàn cảnh Shangri-la lúc xế chiều. Tuy nhiên sáng dậy hầu hết các thành viên đều cảm thấy khá mệt mỏi, thậm chí đau đầu. Sức khỏe là trên hết, đoàn quyết định hủy mọi kế hoạch, chuyển sang đi ăn sáng & dạo phố Shangri-la.

Trung Điện cổ trấn tuy không đẹp bằng Đại Nghiên cổ trấn ở Lệ Giang nhưng tôi rất thích cảm giác ở đấy: phố phường vắng vẻ hơn, không còn cảnh ồn ã, mua bán tấp nập, con người cũng đa phần là dân gốc ở đấy nên rất chân thành và thân thiện.

Chỉ có 3 tiếng dạo cổ trấn trước khi lại thấy mệt và đi về hostel (sai lầm vì càng ngủ trong hostel chúng tôi càng thấy thiếu dưỡng khí & mệt mỏi hơn). Thật ra lúc đấy cũng nổi hứng muốn đi Podatso, nghĩ rằng ở đấy có hồ & nhiều cây cối thì sẽ nhiều oxy hơn nhưng cũng hơi sợ lúc đang trekking nhỡ bị sao thì...thuốc thang bên TQ cũng khó mua được đúng loại & không hiệu quả lắm.

https://farm7.static.flickr.com/6031/6352818838_fe1e3ab316.jpg
https://farm7.static.flickr.com/6223/6349443888_2d206607d7.jpg
Cảm giác rất thanh bình, rất tết

https://farm7.static.flickr.com/6096/6350902766_4cd028dc80.jpg
https://farm7.static.flickr.com/6055/6352081811_eb1b686941.jpg
cái feel

https://farm7.static.flickr.com/6092/6353849815_3bca8f12b5.jpg
cô gái dân tộc

https://farm7.static.flickr.com/6215/6353872021_cac224c274.jpg
dành cho các fan bóng đá

fashionfurniture
18-11-2011, 22:06
Em gái dân tộc mắt xanh nhờ

kakastar
18-11-2011, 23:29
Nhìn ở ngoài xinh hơn, lên ảnh trông hơi ngơ ngơ :))

kakastar
20-11-2011, 18:12
Chạy trốn khỏi Shangri-la :D Chúng tôi được một anh người dân tộc làm ở đại lý du lịch giúp đỡ rất nhiệt tình: không chỉ giúp book sẵn vé, anh còn đến kéo giúp đồ đạc từ hostel ra minibus đã gọi sẵn rồi dặn người lái đưa chúng tôi đến tận nơi, bốc đồ lên xe rồi mới về. Quả thực mấy lần đi TQ chúng tôi rất xúc động trước sự hiếu khách, luôn nhiệt tình giúp đỡ của các bạn.
Trở về Lệ Giang, chúng tôi có 1 buổi chiều thảnh thơi, lấy lại sức khỏe cho hành trình đi đến hồ Lugu, điểm nhấn của chuyến đi lần này.

Trước đây việc di chuyển đến hồ Lugu khá khó khăn, mất vài ngày đường. Mấy năm gần đây TQ đưa cung đường này thành điểm du lịch thì quãng thời gian di chuyển đã ngắn hơn, nhưng vẫn mất 7-8 tiếng đồng hồ cho quãng đường có hơn 200km. Chúng tôi có 3 ngày cho Lugu, tính cả ngày đi/ngày về. Quả thực với những gì Lugu mang lại thì 1 ngày 2 đêm ở đó hơi thiếu 1 chút. Lời khuyên nếu các bạn đi Lugu hiện tại thì nên dành 4-5 ngày cho thỏa thích, còn 2 năm nữa khi đường đẹp hơn thì 3 ngày cũng tạm đủ :D

Đường đi khá xấu, chỉ xe bus nhỉ & trình độ tay lái lão luyện của sư phụ mới đưa được mọi người đến hồ Lugu. Cảnh vật tuyệt đẹp, như lạc vào chốn thần tiên

https://farm7.staticflickr.com/6099/6361125771_9e18377127_z.jpg

milky
20-11-2011, 22:46
Ảnh đẹp quá bác ah. Nhìn ảo ảo thực thực như trong mấy phim vẫn xem vậy. Cảm ơn bác đã chia sẻ những tấm hình này

kakastar
22-11-2011, 12:15
Xuống xe bus, việc tiếp theo là thuê xe của người dân tại đấy để đi về hostel. Hồ Lư cố rất rộng nên có rất nhiều khu nghỉ ngơi tại đây. Đọc kinh nghiệm của chuyến đi trước chúng tôi dự định sẽ trọ tại Hsi Tea House, tuy nhiên không rõ ở khu nào. Trên lonelyplanet và một số trang web khác recommend nên ở Lige và chúng tôi quyết định di chuyển tới đó.

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/IMG_3779_resize.jpg

Và quả thực, đó là 1 quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Lige từ trên cao

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/IMG_4284.jpg

duhi
22-11-2011, 13:13
Dear Bạn

Hình chụp đẹp quá, cho mình học nghề được không nhé

kakastar
22-11-2011, 20:53
chú chó nhỏ dẫn chúng tôi vào làng

https://farm7.staticflickr.com/6116/6366746097_2bc59f0c71.jpg

Những hostel tuyệt đẹp

https://farm7.staticflickr.com/6019/6366789263_c059dc1609.jpg

Phong cảnh rất thanh bình

https://farm7.staticflickr.com/6095/6366757459_a25594848d.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6119/6366774961_e1d606f7b1.jpg

để lên thuyền đi dạo quanh hồ

https://farm7.staticflickr.com/6108/6366736653_267b4d931e.jpg

hay tạo dáng...

https://farm7.staticflickr.com/6110/6374648481_3ff4e86ed3.jpg

biknest
23-11-2011, 20:17
Em vẫn chờ ảnh + nhật ký của bác....

Ngó qua cái vé khứ hồi VN-Kunming có $89! Lại rạo rực, mà deadline là 27/11 này rồi..

Bác cho em xin ý kiến đi Lệ Giang tháng 6 khoảng 5-8 ngày, cũng chưa biết thời tiết ra sao, em đang tìm hiểu từ số 0 to đùng????

kakastar
23-11-2011, 21:13
6-8 ngày thì hơi ít bạn ạ. Với từng ấy thời gian thì bạn chỉ đi được Lệ Giang - Shangri-la hoặc Lệ Giang - Lugu thôi. Theo mình bạn cứ làm hẳn 1 tour 10 ngày cho đến 2 tuần cho thoải mái :D dành hẳn 4-5 ngày cho Lugu ấy, theo mình đây là nơi đáng đến nhất ở Vân Nam ;)
Thực sự bọn mình hơi tiếc, chỉ có hơn 9 ngày không đủ để khám phá thêm về Lugu, ngay cả Lệ Giang cũng phải bỏ nhiều điểm, đi như chạy :(
Về việc đặt vé bạn không việc gì phải vội. Vé khứ hồi HN-Kunming khi nào cũng rẻ! Bọn mình đặt trước có 2 tuần mà cũng được mức giá như của bạn (+ thêm hơn 2tr tiền thuế = 4,2tr) trong khi mình thấy nhiều topic kêu gọi đặt vé sớm bay HAN-KUN sang năm mà giá vé đã tới 250$.

biknest
24-11-2011, 02:21
Tổng thiệt hại chuyến vừa rồi khoảng nhiu chưa kể vé mb khứ hồi ạ, để bọn em sunsilk và chắt bóp từ giờ. Ngoài ra, bác có kinh nghiệm j sau chuyến đi thì bác truyền đạt lại cho em, hoặc thông tin các điểm ăn ngủ nghỉ đi lại, để có sự chuẩn bị hiệu quả! Có thể là giờ thì chưa cần đến, nhưng trước khi quyết định em sẽ phải xin ý kiến tham khảo của các bác nhiều!!!

Tks bác đã chia sẻ!

kakastar
24-11-2011, 17:46
khoảng 2500 NDT bạn ạ. Còn địa điểm ăn ngủ đi lại mình viết hết trong topic rồi, bạn tham khảo nhé :D

kakastar
28-11-2011, 11:34
Vốn được ví như một viên ngọc sáng trên cao nguyên, Hồ Lugu được xem là một trong những hồ nước đẹp nhất miền Tây Nam Trung Quốc, với những đỉnh núi quanh năm đắm chìm trong mây ngàn.

Những người sống xung quanh hồ là tộc Mosho, tộc Mẫu hệ cuối cùng được biết đến. Ngọn núi rất đẹp nằm cạnh hồ được coi là nơi nữ thần Gemu ngự - vị Nữ thần vĩ đại chủ quản cả vùng đất này, bảo hộ cho dân tộc Mosho, cũng là nơi hóa thân của nữ thần.

https://farm8.staticflickr.com/7012/6388427843_cece290660.jpg

Lugu vào thu là vũ điệu đầy quyến rũ của màu sắc

Vàng

https://farm7.staticflickr.com/6097/6380887815_17b2a95344.jpg

Xanh

https://farm7.staticflickr.com/6059/6393308891_ae3d53e870.jpg

Trắng

https://farm8.staticflickr.com/7143/6393302721_e615edde08.jpg

Vậy còn điều gì khiến con người chưa vui?

https://farm7.staticflickr.com/6229/6382143385_0886814439.jpg

Có lẽ người Mosho còn tiếc nuối...

https://farm7.staticflickr.com/6225/6412427319_d243b56d10.jpg

Nhưng bất kể điều gì cũng phải trong khuôn phép!

https://farm8.staticflickr.com/7027/6399993109_733d846924.jpg

kakastar
29-11-2011, 11:56
Sắc thu

https://farm8.staticflickr.com/7007/6417131293_3a4a6fd49e.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6051/6417199545_c10e8bbe70.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7168/6400007037_fa7146dd46.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7012/6394293409_47e0867a2a.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7012/6400023765_ca9fd907b0.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7029/6400042683_70125e908a.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7021/6394265337_19554557f4.jpg

fashionfurniture
30-11-2011, 08:20
Kool, thêm vài view góc rộng đi em

kakastar
30-11-2011, 14:33
as you wish :D

https://farm7.staticflickr.com/6120/6376604283_a879bb3b8d.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6106/6374698055_692fc44e18.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6104/6386957441_b52e04ee1e.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6233/6382127249_71e93e6dbb.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6215/6386972691_f489d11078.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6041/6376553299_0078f5cf24.jpg

Chitto
30-11-2011, 19:41
Hic, nhìn lại Lugu thấy lại mơ màng, nhớ về đúng những ngày này 2 năm trước. Không có nhiều thời gian, lại còn thiếu thông tin nên chỉ nằm tại Lạc Thủy chứ không vào Lý Cách (Lige), vẫn còn tiếc mãi.

Chả biết khi nào có được quay lại không.

À, topic chuyển sang box Diệu kì Châu Á nhé bác chủ.

kakastar
30-11-2011, 20:28
Vâng, có lẽ để bên đấy hay hơn :D

kakastar
02-12-2011, 13:24
Với 50km đường bao quanh mặt hồ, Lugu luôn có sẵn Hostel ở khắp nơi, không riêng gì Luoshui hay Lige

https://farm7.staticflickr.com/6107/6422564163_d696fcd9a5.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6034/6422601121_35bdc7c6ff.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7172/6428354093_91c6cf7e9d.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7017/6422612837_9b3459445f.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7020/6422585845_dd5502c292.jpg

Ariel
02-12-2011, 15:58
Lugu của bác huyền ảo quá, tôi đi ngất đây! Muốn ra ngay sân bay...

Kwon
02-12-2011, 16:29
Nói về chuyện ăn uống ở Lige, Nam có ảnh nào chụp quán ăn mà chúng mình ăn không nhỉ ?

Cuonglesq
02-12-2011, 19:19
ban oi. 30-4 sang nam tui minh cung dinh di cung duong nhu ban
nhung dang ban khoan di tau hay book ve may bay??

thnks ban nhiu nhiu..

Bạn chịu khó viết tiếng Việt có dấu nhé, không tốn thêm nhiều thời gian đâu! Cảm ơn!

kakastar
02-12-2011, 23:28
Nếu bạn chịu khó đi đường bộ hoàn toàn thì tiết kiệm được >= 2tr :D
Vé HAN-KUN tùy từng đợt, bọn mình book trước 2 tuần thì 4,2tr cả thuế. Bạn chịu khó ngồi tàu Hà Nội - Lào Cai rồi đi đường bộ sang sẽ tiết kiệm hơn nhưng mệt hơn + mất thêm khoảng 1 ngày. Bọn mình thấy HN-LC 500km --> bắt xe ra cửa khẩu -> thủ tục -> bắt xe ra bến xe bus -> xe đến Côn Minh thêm vài trăm km -> tàu/xe đến Lệ Giang 500km nữa thì hơi oải nên chọn bay cho nhanh :D

kakastar
03-12-2011, 13:16
còn chút gì để nhớ

https://farm7.staticflickr.com/6220/6412405013_b87e77d57f.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7024/6412378535_3eccc4b72b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7007/6417131293_3a4a6fd49e.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7033/6431372639_267ab0a162.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7003/6428390845_3baaf30d5e.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7162/6431420967_77affa869b.jpg

tracyowen
04-12-2011, 18:40
6-8 ngày thì hơi ít bạn ạ. Với từng ấy thời gian thì bạn chỉ đi được Lệ Giang - Shangri-la hoặc Lệ Giang - Lugu thôi. Theo mình bạn cứ làm hẳn 1 tour 10 ngày cho đến 2 tuần cho thoải mái :D dành hẳn 4-5 ngày cho Lugu ấy, theo mình đây là nơi đáng đến nhất ở Vân Nam ;)
Thực sự bọn mình hơi tiếc, chỉ có hơn 9 ngày không đủ để khám phá thêm về Lugu, ngay cả Lệ Giang cũng phải bỏ nhiều điểm, đi như chạy :(
Về việc đặt vé bạn không việc gì phải vội. Vé khứ hồi HN-Kunming khi nào cũng rẻ! Bọn mình đặt trước có 2 tuần mà cũng được mức giá như của bạn (+ thêm hơn 2tr tiền thuế = 4,2tr) trong khi mình thấy nhiều topic kêu gọi đặt vé sớm bay HAN-KUN sang năm mà giá vé đã tới 250$.

Chắc bạn đặt vé vào đúng tầm dịp khuyến mại của VNA (có người bạn của mình cũng đặt được như vậy), và hên là vẫn còn vé siêu khuyến mại như vậy, chứ bình thường >4tr thì chỉ được 1 chiều HAN-KUN thôi bạn à. Thế nên chuyện đặt được vé rẻ hay không cũng còn là cái duyên nữa, nhiều người đặt vé xa nhưng k đúng đợt khuyến mại thì vẫn phải chịu giá cao như thường thôi, hên xui lắm.

Bonne
11-12-2011, 19:10
Bác chụp hình đẹp quá đi ! bao giờ em mới take được những góc hình đẹp thế này đây nhỉ? cảm ơn topic của bác nhiều nhé. Em phải lo nhặt thóc từ giờ để khi nào đi Lugu thôi :D

kakastar
12-12-2011, 12:14
Đại Lý

Theo lonelyplanet, từ ngày Lệ Giang trở thành trung tâm du lịch ở Vân Nam thì Đại Lý thường bị các du khách bỏ qua trong hành trình của mình, tuy nhiên Đại Lý xứng đáng dành ra tầm 3-4 ngày để cảm nhận nó. Thực tế cho chúng tôi thấy những lời viết trong cuốn sách hoàn toàn xác đáng. Nếu bạn yêu nhiếp ảnh, phố hoa, núi tuyết...thì bạn có thể bỏ qua nó không cần suy nghĩ; nhưng nếu bạn thích 1 không khí thanh bình, không xô bồ, commercialize quá mà vẫn giữ được những nét cổ kính hàng ngàn năm thì Đại Lý là nơi dành cho bạn. Tuy nhiên với khoản thời gian hạn hẹp chúng tôi không thể dành quá nhiều thời gian ở đó được. Nếu cái gì cũng muốn thì có lẽ hành trình của chúng tôi phải kéo dài cả tháng trời, không còn phải "vội vàng" nữa rồi!

https://farm8.staticflickr.com/7149/6459022023_8320d4f7ca.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7012/6459053683_6b38afb9b7.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7143/6459061221_69a4bc2862.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7032/6464463555_fe695d455c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7014/6464455513_a4629ba9fe.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7152/6459032691_c73bd05a4a.jpg

kakastar
12-12-2011, 22:18
forum mất dữ liệu mấy ngày, tiêu mất mấy bài ảnh đồ ăn Vân Nam T__T
up lại :D

lẩu Lệ Giang, hàng này nằm trong khu du lịch nên khá đắt & vị cũng bình thường

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/28102011135.jpg

thấy món lợn quay cả con đầy hấp dẫn nhưng gọi ra trông nó thế này T__T đành phải giả vờ bất đồng ngôn ngữ trả lại :))

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/28102011134.jpg

thịt xiên nướng thì ngon hơn nhiều :x

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/28102011137.jpg

cuối cùng lại thấy chính ở hostel lại được ăn ngon, bổ, rẻ. Vị cực giống VN :x

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/03112011149.jpg

kakastar
12-12-2011, 22:22
lẩu nướng ở Lugu. Các bạn dân tộc phục vụ rất nhiệt tình, đồ ăn cũng ngon

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/01112011146.jpg

hôm sau lại quay lại, nhưng hý hửng gọi nhầm ra toàn món xào T__T được cái cũng rất ngon

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/02112011148.jpg

bia Phong hoa tuyết nguyệt, kém xa bia Lào

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/02112011147.jpg

Vịt quay Vân Nam nổi tiếng

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/IMG_4790_resize.jpg

Bún qua cầu, món ai cũng phải thử qua khi tới Vân Nam

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/IMG_4783_resize.jpg

Nó to như thế này đây :))

https://i2.photobucket.com/albums/y6/0kakastar0/yunnan/IMG_4788_resize.jpg

kakastar
14-12-2011, 16:38
thêm hình về Đại Lý

https://farm8.staticflickr.com/7016/6464475701_d9ee4cf805.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7034/6464482025_51e450ca4b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7033/6464490777_17650e9964.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7009/6470857343_6945b7e4ff.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7162/6475795263_ba00146935.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7020/6475806833_d479feec36.jpg

kakastar
15-12-2011, 10:20
Ella ở Mama Naxi guest house

https://farm8.staticflickr.com/7166/6480649229_0df3954484.jpg

Chúng tôi đến Đại Lý buổi chiều, lấy phòng ngủ rồi dạo phố. Hôm sau 12h phải bắt bus về Côn Minh nên không có nhiều thời gian. Sáng ra còn có 3-4 tiếng, buộc chúng tôi phải chọn lựa giữa các điểm đến. Cuối cùng bỏ qua Tam tháp, phim trường Thiên Long Bát Bộ, hồ Nhĩ Hải... để chọn núi Thương Sơn. Thật sự mà nói những lời khuyên về Cangshan trên lonelyplanet chỉ đúng vào dịp mùa xuân hoa nở, nhiều nước mới đẹp.

Thác Thất Long Nữ, đúng theo hình miêu tả thì có dòng nước đổ xuống mới đúng là thác :))

https://farm8.staticflickr.com/7172/6480660957_901846a3c8.jpg

Bàn cờ đá, theo như miêu tả thì trong tiểu thuyết Đoàn Dự đánh cờ với một ông sư áo nâu ở đây. Vấn đề đó là cờ vây nhưng người miền Nam thích đánh cờ tướng hơn + để thu hút khách du lịch nên họ đổi thành bàn cờ tướng...

https://farm8.staticflickr.com/7012/6480668997_defc81fbdd.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7035/6480676189_081ee4a94d.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7146/6480684563_cb359e2c1b.jpg

truongdhkhtn
17-12-2011, 11:02
Hôm nọ có view qua theart này. ít thời gian nên chỉ xem ảnh đc... cuối tuần mới rảnh rỗi ngồi đọc lại ...
công nhận là ảnh đẹp thật . Thanks theart

socola_chip
19-12-2011, 16:26
Ảnh bác chụp đẹp quá. Đầu tháng 10 em ở hồ Lugu 4 ngày, mà mưa hết 3 ngày, buồn gì đâu. Được cái mưa không đi đâu được, chỉ ngồi trong nhà, nhòm ra hồ, uống cafe chùa, nên kết bạn được với mấy anh chủ hostel rất vui tính, hiếu khách. Em ở cái hostel bác chụp ảnh luôn đó. Em xin phép paste link nhé bác ơi, để đem đi khoe với các bạn là hostel của các bạn lên mạng Phượt ở Việt Nam rồi :))
Nhớ Lệ Giang, nhớ hồ Lugu, nhớ Shangrila quá.

Những hostel tuyệt đẹp

https://farm7.staticflickr.com/6019/6366789263_c059dc1609.jpg

kakastar
20-12-2011, 18:54
bạn thích thật, có hẳn 4 ngày :D
Hôm đầu tiên đến Lugu bọn mình mất tận 2 tiếng để chọn hostel ở Lige :)) Tìm Hsi Tea House mãi chả thấy đâu, vô xem khắp các nhà để tìm view ra hồ đẹp cũng hiếm. Đặc biệt cái Youth Hostel ở Lige có con bé quản lý người Hán cực kỳ khó chịu, đã vắng rồi mà cứ như kiểu không cần khách, nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ, điệu bộ thì ngúng nguẩy. Mấy hostel ở gần cái đảo nhỏ thì đắt mà view ra hồ không đẹp lắm (ngắn, nhìn ra 1 đoạn bị núi chắn tầm mắt). Cuối cùng cũng deal được 1 hostel của các bạn dân tộc rất đẹp & ưng ý. Nói chung ở Lige kiểu Âu Châu đẹp, dịch vụ cũng tốt nhưng view ra hồ thì kém xa ở Luoshui :D Mình thì thấy nhớ mỗi Lugu thôi, Lệ Giang thì bình thường còn Shangri-la không dám nhớ :))

zLangTuz
28-12-2011, 21:18
Ảnh của Bác rất đẹp, chắc bạn dùng máy film phải không? Có thể chia sẻ thiết bị dc không ah?

kakastar
28-12-2011, 23:39
Mình dùng 50D bạn à

septemberzi
10-01-2012, 13:46
Em xin mượn 1 ít hình của anh đem về mồi chài bạn bè trên FB đi VN với em :P
Thanks a!

yueleelu
04-02-2012, 21:38
Anh ơi cho e xin 1 chút thông tin đc ko ạh?
Tình hình là tháng 2 tới vì đc rảnh rỗi nên em mới xin gia đình làm 1 chuyến đi Vân Nam.Gia đình e thì chuộng an toàn tuyệt đối nên chỉ muốn e đi theo tour thôi.Mà tour duy nhất e có thể đặt được chỉ có thể đi Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang trong vỏn vẹn 7ng. Nghe mọi người nói Sangrila với Lugu rất đẹp nên e liều mình tách đoàn mà đi.
Em là con gái đi 1 mình,lại mới 19t,sức khỏe tuy ko yếu nhưng ko biết có nên chuẩn bị gì ko?ko biết ở đó có an toàn ko? có dễ kiếm taxi ko a?
Còn nữa,theo dự kiến e sẽ đến ga tàu Lệ Giang từ Côn minh lúc 6h sáng.
Không biết từ ga tàu đến bến Bus đi Sangrila bao lâu? cho e xin tên bến bus,giờ đi + giá tiền nha.Ko biết có chuyến nào đi sớm tầm 7h30 hoặc 8h sáng ko a.
Mà public bus từ LG đến Sangrila có dừng lại Tiger george ko, nếu dừng lại thì tầm bao lâu và đi đến Sangrila sẽ là mấy giờ?
àh,anh cho em xin sđt của ksan a từng ở đc ko?
Em định sau khi tới Sangrila là chiều (nếu còn sớm ) sẽ đi tu viện nhưng ko biết mấy h tu viện đóng cửa.
Sáng hôm sau e sẽ cố gắng đi công viên Pos nhưng ko biết đi hết công viên mất bao nhiêu time? từ ksan đến công viên tốn bao nhiêu tiền taxi?
Em định sau khi đi cv chiều sẽ về lại Lệ giang gặp đoàn ở đó.
Ko biết có bus chiều về LG luôn ko ? :)
e lần đầu tách đoàn 1 mình mà lại ko biết tiếng trung nên còn bỡ ngỡ,sợ nhiều cái :( nhưng vì quá say mê cảnh đẹp mà anh post nên quyết liều 1 phen.Có hỏi nhiều quá a cũng thông cảm,hi vọng đc anh giúp đỡ nếu có thể.
Em cảm ơn anh rất nhiều :)

Mèo Bay
05-02-2012, 01:20
Nếu bạn không biết tiếng Trung, chỉ đi 1 mình mà chỉ có 19 tuổi, chưa có kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài thì mình khuyên bạn đừng tách đoàn đi như thế. Ở nhà ga, bến xe và hầu hết những người bạn gặp ngoài đường đều không ai nói được tiếng gì khác ngoài tiếng Trung nên mọi việc sẽ rất khó khăn cho bạn, nhất là khi có chuyện bất như ý.

Nếu bạn muốn tách đoàn, tốt nhất khi đến Lệ Giang bạn hỏi mua 1 tour 3 ngày 2 đêm đi Shangri-La, giá trọn gói chỉ hơn 300Y thôi. Chỉ có điều hạn chế là đi tour như thế bạn phải chấp nhận bị chăn (bị đưa vào các chỗ mua bán, bị dụ dỗ mua thuốc chống sốc độ cao, mua bình khí oxy, thuê áo ấm...) nhưng bù lại bạn sẽ được lo ăn ở xe pháo vé vủng cho các chỗ tham quan. Hướng dẫn viên đi theo doàn cũng chỉ nói tiếng Trung chứ không có ai nói tiếng Anh đâu.

P/S: các công ty du lịch có văn phòng ở quanh quanh tiệm pizza Hut ngay cổng chính vào thành cổ Lệ Giang đấy.

duturi
05-02-2012, 09:09
Tuy nhiên điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất chính là cung cách làm việc đối với loại hình thương mại điện tử của sorry airlines. Đến trước giờ bay cả tiếng đồng hồ, các bạn hàng không mặt đất của VNA sau khi xem vé đã yêu cầu phải đưa credit card ra mới chấp nhận. Lý do của các bạn là nhiều khả năng chúng mình có thể dùng cc chùa để thanh toán, rồi bảo những lần thanh toán qua mạng thế này xong chúng tôi phải cầm thẻ đến các đại lý của VNA để xác nhận!!! ô hay, thế thì sinh ra e-commerce để làm cái gì? giả dụ chúng tôi không đi mà mua vé hộ bạn mình thì sao??? Và vì chúng tôi không mang thẻ cc đấy nên đến sát giờ bay các bạn bắt chúng tôi phải dùng thẻ khác, ra quầy thanh toán lại lần nữa rồi việc đòi lại tiền tính sau!!!

Mình cũng không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Không phải chỉ ở Hà Nội mà ở HCMC cũng vậy. Không phải ai cũng hỏi, người hỏi, người không. Mình mua vé hộ cho cô cháu gái (từ Canada về) đi trong nước. Khi làm thủ tục họ cứ hỏi CC là con bé chẳng hiểu gì cả, nhưng cuối cùng họ vẫn cho đi. Mình mua vé cho mình và vài người bạn lại đi bình thường mà không thấy hạch họe gì cả. Cái này đúng là cần phải rút kinh nghiệm đây, chứ mang thẻ đi mà ra sân bay thanh toán vài chục củ tiền vé thì sang bên đó tiêu bằng gì?

Mèo Bay
05-02-2012, 10:47
Mình đã nhiều lần mua vé máy bay bằng CC nhưng mình luôn mua vé ở phòng vé của VNA chứ không mua qua đại lý. Do đó, mình mua vé cho ông cụ nhà mình đi, cụ đi thun thút, chả ai hỏi gì cả. Phòng vé giải thích cho mình là: vì mình đã mang cái mặt mèo của mình lên phòng vé, đã trình CMND và thẻ đúng tên của mình, ký hóa đơn đàng hoàng rồi nên ra sân bay sẽ không cần đối chiếu gì thêm nữa. Nếu mua qua mạng, mua qua đại lý, VNA không trực tiếp đối chiếu được thì khi ra sân bay phải có thẻ (nếu mua cho chính mình) hoặc người chủ thẻ (nếu người khác mua hộ mình) để xác nhận.

kakastar
05-02-2012, 12:07
Phòng vé giải thích cho mình là: vì mình đã mang cái mặt mèo của mình lên phòng vé, đã trình CMND và thẻ đúng tên của mình, ký hóa đơn đàng hoàng rồi nên ra sân bay sẽ không cần đối chiếu gì thêm nữa. Nếu mua qua mạng, mua qua đại lý, VNA không trực tiếp đối chiếu được thì khi ra sân bay phải có thẻ (nếu mua cho chính mình) hoặc người chủ thẻ (nếu người khác mua hộ mình) để xác nhận.

Thế thì credit card khác quái gì ATM card nhỉ :))


Anh ơi cho e xin 1 chút thông tin đc ko ạh?

Trả lời bạn:

- Ở Lệ Giang taxi có rất nhiều.
- Mình đi Shangri-la từ Lijiang lúc tầm 2-3h, đến tầm 8h tối thì tới nơi. Bus không dừng lại ở Tiger leaping gorge. Đến Shangri-la thì bus thả mình ở 1 trạm xăng, và ... không có taxi nào ở đấy. Mình book hostel trước nên hostel có xe ra đón mình
- Hostel thì bạn đến khu phố cổ có rất nhiều, có thể đặt qua agoda, booking.com hoặc nhờ hotel ở Lệ Giang book giúp. Hostel mình ở thì mình thấy rất củ chuối nên không recommend với bạn :D
- Đi Potaso thì bạn nhờ hostel book cho minibus đến (nếu join cùng đoàn nào đó), taxi thì mình k0 hỏi
- Tu viện thì mình nghĩ bạn cũng thoải mái thời gian
- Về việc có nguy hiểm không thì...mình thấy không nguy hiểm. Người dân Trung Quốc mấy vùng phía Nam rất rất tốt. Mình đi mấy lần đều được người dân nhiệt tình giúp đỡ rất nhiều (chỉ đường, dẫn đường, cho đi nhờ xe...), bus cũng không bao h nhồi khách, bắt khách dọc đường, không lừa đảo khách du lịch bao h...nhưng vì bạn không biết tiếng Tàu, chưa có kinh nghiệm nên mình cũng không tán thành bạn tự đi. Nguy hiểm thì không nhưng bất đồng ngôn ngữ có thể khiến bạn trễ tàu xe, thời gian so với đoàn của bạn (bên này viễn thông vừa đắt vừa củ chuối). Chưa kể tháng 2 trời rất lạnh, không biết đường xá, giờ chạy xe thế nào :D
- Bạn mua tour Lệ Giang rồi thì nên khám phá Lệ Giang cùng gia đình, rất đáng để dành ra vài ba ngày cảm nhận nó

yueleelu
08-02-2012, 20:43
Cảm ơn anh nhiều lắm nha ^^, em vẫn thích không khí ở Shangrila có hồ có tu viện, dù biết là nó rất nhỏ nhưng vẫn muốn đi thử, :D chỉ biết cố gắng chuẩn bị đầy đủ để không phải không biết đường về nhà thôi ;)).

tctbravo
16-02-2012, 00:25
Cảm ơn bài viết rất là hay. Ảnh chụp cũng quá là đẹp luôn. Mình đang học ở TQ, nhưng chưa được đi Vân Nam lần nào. Sắp tới sẽ tổ chức đi 1 chuyến. Tham khảo được rất nhiều từ bài của bạn.

cafelela
28-02-2012, 14:43
Ôi, đúng là tiếc hùi hụi. Lô Cô hồ của bạn đẹp mê mẩn cả người. Ngày mình đi Shangri-la, gặp 1 zai người Hán mới đi lugu về, hỏi nó ở đó đẹp ko? Nó bảo bình thường, mày con gái đi lên đó ko thik hợp, xa, mệt mà cảnh cũng ko có gì đặc biệt. Mình thất vọng bởi nó nhận xét khác xa với những gì mình tìm hiểu qua mạng. Nhưng rồi vẫn tin nó và tin là mình ko đủ sức để đến đó nên thanh thản quay về LG. Ai ngờ!!! Đau khổ quá! Biết đến bao giờ mới được quay lại Lugu đây. :((

kakastar
29-02-2012, 18:21
Thật ra Vân Nam dễ đi mà, ngay sát VN bay vèo cái tới nơi ^^
Sang năm đường đi Lugu làm xong còn dễ đi nữa ^^

meomap2212
05-03-2012, 00:08
Hình LG quá đẹp, em hâm mộ quá đi, đi thời gian dài chụp ảnh cũng ưng ý. Cho em hỏi anh/ chị dùng lens và body gì vậy? Chụp cảnh quá ư có cảm xúc :x

kakastar
06-03-2012, 00:00
mình dùng body crop với 1 ống góc rộng thôi bạn à, ở mấy nơi đẹp thế này lấy điện thoại ra chụp cũng đủ sướng ^^

Ngoc Anh Đỗ
03-07-2012, 10:46
Đẹp quá nhìn ảnh mà cảm nhận như chính mình đang được đứng ở đó ,Đọc xong topic nào cũng muốn đi.

xiaoying
27-07-2012, 01:28
Ảnh chuyến đi Vân Nam của bác đẹp quá. Vân Nam là một mảnh đất đẹp, có núi có hồ, thời tiết thì thật dễ chịu, không quá đắt để đi, đến 1 lần vẫn muốn đến lần 2
@ những ai có ý định đi Vân Nam:
- vào thời điểm bác chủ topic đi thì còn có đường bay HAN - KUN nhưng hiện tại thì đường bay này đã ngừng nên để đến Vân Nam thường hay đi theo đường : từ Hà Nội -> Lào Cai - làm thủ tục ở cửa khẩu, bắt taxi (khoảng 10 tệ) ra bến xe Hà Khẩu đi ô tô về Côn Minh, nếu đi ban ngày thì chỉ có xe ghế ngồi mất khoảng 7-8h, nếu đi ban đêm thì có xe giường nằm giá vé đều là 150 tệ, chiều từ Côn Minh về Hà Nội cũng đi giống như vậy. Tuy nhiên đi xe Hà khẩu - Côn Minh và ngược lại vào ban ngày rất dễ tắc đường, có những lần tắc 4 - 5h.
- Nếu đi từ Côn Minh đến các điểm như Đại Lý, Lệ Giang đi tầu hỏa rất ok vì tầu của nó đi thích, ngồi tầu đến Đại Lý mất khoảng 7h, ngồi thêm khoảng 1h nữa thì đến Lệ Giang, tiền vé khoảng trên dưới 100 tệ
- Vân Nam nói chung ở khá cao so với mực nước biển nên thời tiết rất khô, thường xuyên ở mức 40% nên nếu đi các bạn nên chuẩn bị kem dưỡng ẩm.
- Nếu đi Vân Nam nên đi vào mùa xuân hoặc mùa thu - đông thì sẽ đẹp nhất, mùa hè không phải là mùa đẹp của Vân Nam. Mùa xuân có thể thấy cảnh sắc Vân Nam đẹp lên nhờ rất nhiều loại hoa đẹp, mùa thu - đông là mùa thay lá rất nhiều loại cây nên rất đẹp, ở Côn Minh thì đây còn là mùa hải âu- ngân hạnh và ngô đồng thay lá nên đẹp. Nếu đến Vân Nam vào đợt mưa thì buồn thôi rồi.
- các dịch vụ từ nhà nghỉ, ăn uống, mua bán đồ các bạn cứ mặc cả nhiệt tình vào, vì họ nói thách cũng tương đối thậm chí có hàng nói thách gáp 2 - 3 lần nên nếu bạn không biết thì rất dễ bị hớ, ví dụ nhà nghỉ ở Đại Lý họ đòi 160 tệ mình mặc cả được xuống 110 tệ trong khi phòng khá ok.
- Nếu đi từ ga Đại Lý vào thành cổ Đại Lý có thể đi xe bus 08 mất có 1 tệ, xe này bắt ở ngay đối diện ga, lên xe và cứ ngồi thẳng đến bến cuối của nó là cổng bắc của thành cổ Đại Lý, nếu đi taxi có thể mất tầm 40-50 tệ gì đó vì quãng đường cũng khá xa

xiaoying
27-07-2012, 01:37
mình thấy bác chủ có 1 cái ảnh khen 1 cô gái nào đó nhìn xinh thật nhưng cũng xin chú thích luôn với bác chủ là con gái Vân Nam xấu lắm bác ạ, kiếm được gái xinh bản địa ít lắm, nếu gái xinh đa phần từ nơi khác đến (kinh nghiệm của 1 số bác sau khi ở Vân Nam vài năm)

hoangvanphuong75
27-07-2012, 16:21
@xiaoying: Sao Đại Lý, Lệ Giang chỉ cách nhau 1 tiếng Tàu. Em cụ thể hơn được không vì lúc trước anh đi bus.

MrMilan
27-07-2012, 16:23
@xiaoying: Sao Dai Ly, Le Giang chi cach nhau 1tieng Tau. Em cu the hon duoc khong vi luc truoc anh di bus.
Sorry vi tieng Viet khong dau. Se chinh sua.

Mình nghĩ phải vài tiếng, không phải 1 tiếng đâu, còn nếu đi bus từ Đại Lý tới Lệ Giang phải mất gần 4h đồng hồ

xiaoying
30-07-2012, 17:44
@Hoangvanphuong và MrMilan: em mới đến Đại Lý, e đi tầu từ CM - ĐL nhưng ngồi cùng toa với mấy anh người TQ đi Lệ Giang, thấy các ông ý bảo thế, nhưng thấy các bác thắc mắc nên em tra lại thì đúng là k phải 1h đâu ạ, sorry các bác, một ngày có 5 chuyến tầu từ CM - Lệ Giang, trong đó từ Côn Minh - Đại Lý mất 7h- 8h tùy tầu:
L9646 từ Côn Minh 20:00 xuất phát, 05:30 đến Lệ Giang
K9606 次昆明站22:25发车,06:16到达丽江站� �
K9602 次昆明站23:02发车,07:01到达丽江站;
K9610 次昆明站10:12发车,18:25到达丽江站;
L9630 次昆明站11:40发车,19:56到达丽江站;

kakastar
30-07-2012, 22:03
Cám ơn thông tin của bạn, thực tế đoàn mình thì:

- Côn Minh - Lệ Giang mất 8 tiếng trên tàu
- Lệ Giang - Đại Lý & Đại Lý - Côn Minh mỗi chặng bus từ 4-5 tiếng
- Ở Đại Lý bọn mình lấy phòng ở Mama Naxi chỉ 70Y cho 1 phòng đôi thôi và không phải mặc cả, Đại Lý nói chung vắng khách hơn Lệ Giang rất nhiều ;)
- Đúng là bây h VNA cắt đường bay HAN-KUN rồi, nói thật đi đường bộ rẻ hơn nhưng ngồi tàu xe thế rất mệt & tốn thời gian. Mình mà k0 đi kịp chuyến năm ngoái thì bây h nghĩ đến vụ tàu xe chắc cũng oải :))

xiaoying
05-08-2012, 00:52
Em thuê phòng ở Đại Lý là 110Y/3 người, phòng đôi, nói chung phòng ổn nên không e nghĩ cũng k đắt, nhưng nhìn chung mua bán ở Trung Quốc cứ phải mặc cả nhiệt tình, không nên ngại ngần. Nếu biết 1 ít tiếng trung thì càng dễ vì họ nghe tiếng mình nói bập bẹ thì thường nghĩ là dân Quảng Đông, Quảng Tây, bản thân ng TQ nhiều vùng nói tiếng phổ thông cũng không sõi
Đi đường bộ từ Hà Nội sang CM là một hành trình rất oải và tốn thời gian ấy, nếu mọi thứ không suôn sẻ vì lý do nào đấy như tắc đường, lỡ xe thì sẽ phải kéo dài thêm 1 ngày or 1 đêm.
Em thấy ở Đại Lý ban ngày và ban đêm là 2 cuộc sống rất khác nhau, Đại Lý về đêm nhộn nhịp sôi động hơn rất nhiều, Lệ Giang thì nhiều người bảo thương mại hóa nhiều hơn ĐL

kakastar
06-08-2012, 10:50
Bọn Tàu ghét cái mình mà sổ tiếng Anh là nó...chạy luôn, k0 dám tiếp chuyện (với những đứa k0 biết hoặc kém tiếng Anh). Ngược lại, đã bảo "ủa pu tủng" rồi mà đứa nào đứa nấy, cứ cố nói dài nói dai như thể nói nhiều thì mình cũng hiểu nó nói gì =))

MrMilan
06-08-2012, 15:28
Bọn Tàu ghét cái mình mà sổ tiếng Anh là nó...chạy luôn, k0 dám tiếp chuyện (với những đứa k0 biết hoặc kém tiếng Anh). Ngược lại, đã bảo "ủa pu tủng" rồi mà đứa nào đứa nấy, cứ cố nói dài nói dai như thể nói nhiều thì mình cũng hiểu nó nói gì =))

Em nói thế thì nó lại nghĩ là em biết tiếng Trung đấy

chuotlang
08-08-2012, 02:36
Bọn Tàu ghét cái mình mà sổ tiếng Anh là nó...chạy luôn, k0 dám tiếp chuyện (với những đứa k0 biết hoặc kém tiếng Anh). Ngược lại, đã bảo "ủa pu tủng" rồi mà đứa nào đứa nấy, cứ cố nói dài nói dai như thể nói nhiều thì mình cũng hiểu nó nói gì =))

Tùy vùng thôi

Lên mấy thành phố lớn mấy con nó đóng giả ăn mày, nói tiếng Anh Tốp Phèo cỡ 400 xin tiền ầm ầm, gạ đi chơi, gạ đi ngủ hehe

Vân Nam nó vậy loanh quanh mấy khu tự trị nên ko phát triển nhanh như vùng duyên hải, chứ TP lớn giờ mấy em nó thấy mình có dấu hiệu là nước ngoài thì nhao ra luôn, nhất là khu du lịch và cửa quán bar

chuotlang
08-08-2012, 02:50
Thế thì credit card khác quái gì ATM card nhỉ :))


Nếu sang TQ thì nên hiểu hệ thống booking của nó, đôi khi nó chỉ ưu tiên Mas/Vi của nó chứ ko phải thế giới, đó là cái chuối, vì nhà hàng nó ko muốn nâng cấp, và nó cũng ko cần hiểu vì khách nội địa quá đông

Thứ 2: Ở TQ chỉ có UniPay là số 1, nhìn oách như cụ Mao, chả ông nào hơn là ông cash hehe, nhất là đi mấy vùng Tây Bắc như Tibet, Yunnan họ cũng ko khoái loại credit lắm đâu

Không tin cứ thử trả trước qua hệ thống booking của bọn Shanghai là ctrip.com thì nó vẫn luôn ưu tiên thẻ nội địa hơn, mặc dù bọn này giờ khiếp lắm, giá rẻ hơn cả Agoda luôn sau ++

xiaoying
09-08-2012, 22:54
nhìn chung bọn TQ nếu ai không làm việc gì liên quan đến tiếng Anh hay ngoại ngữ khác thì nó cũng chẳng biết mấy, mà có thì bọn nó nói cũng k phải ok lắm. còn ở quán bar or những chỗ như bác chuotlang nói thì e hem bít nên hem bàn :)
Còn bác nào cứ xổ ra bập bẹ vài ba câu nó tuôn 1 tràng là đúng rồi vì dân nó đầy vùng dân tộc nói tiếng phổ thông còn chả sõi nên nó nghe mình bập bẹ thì nghĩ mình là dân tộc của nó :)))