PDA

View Full Version : Một tình yêu - một Hà Giang!



wiki0209
08-11-2011, 13:18
Đồng Văn - Mèo Vạc - Mã Pí Lèng:
Một chuyến đi với thật nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều kỷ niệm đáng nhớ..
Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn!
Hi vọng với những trải nghiệm sau chuyến đi moi người sẽ cố gắng hơn để có được nhiều những thành công hơn trong cuộc sống, mong có một dịp nào đó tất cả mọi người sẽ cùng nhau đồng hành trên những cung đường khám phá mới...
https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/Mocso0-1.jpg

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/Mocso0.jpg

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/_MG_7712.jpg

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/_MG_7677.jpg

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/VaXe.jpg

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/Cotcolungcu_2.jpg

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/Tamgiacmach_3.jpg

toc_xu
08-11-2011, 18:06
Hà Giang, đã đi nhất định phải trở lại...

Đúng như lời của café_rieng_anh, chúng tôi đã trở lại Hà Giang sau đúng 1 năm bắt đầu tình yêu bất tận với vùng đất này để lại rong ruổi trên cung đường trong mơ, để thấy mình bé nhỏ giữa cao nguyên đá, để ngút tầm mắt với tam giác mạch, để gặp lại nụ cười và ánh mắt ngây thơ của em bé Hà Giang hây hây má hồng,…

Ngày 0. 1/2: Khởi hành

Chúng tôi khởi hành với chút bâng khuâng nhớ các bạn đồng hành cũ bởi họ là một phần của tình yêu Hà Giang. Nhưng bạn đồng hành mới cũng thật tuyệt, chúng tôi như thấy lại mình trong sự vui vẻ, háo hức và nhiệt huyết của họ. Và như thế, 12 người xuất phát rời Hà nội lúc 14h. Thật may mắn là chặng đi rất suôn sẻ nên đoàn đến thành phố Hà Giang lúc hơn 10h đêm như dự tính. Chạy xe thật chậm để ngắm nhìn Km0 và quảng trường thành phố rồi chúng tôi đến nhà nghỉ Linh Hương. Cứ nhìn nhà nghỉ này trang hoàng đẹp đẽ hơn thì thấy rõ Hà Giang ngày càng hấp dẫn du khách thế nào. Tuy giá cả có lạm phát nhưng vẫn recommend nhà nghỉ này vì họ có phòng nghỉ rộng 4 giường rất phù hợp với dân phượt, thái độ phục vụ cũng tốt mà lại ngay trung tâm. Thành phố về đêm bình yên tĩnh lặng với bát cháo ấu tẩu nóng xoa dịu cái dạ dày đói và làm ấm lòng những kẻ phiêu du.

Lúc đi ai cũng sạch sẽ và xi''''nh đẹp
https://i1120.photobucket.com/albums/l499/choat_tro/DSC03092.jpg


(to be continued)

phuon
08-11-2011, 19:37
hôm nào off cho iem đi hóng tý:((

wiki0209
08-11-2011, 22:37
Tặng riêng Tóc Xù hình này nhé!

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/TamGicMch.jpg

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/Tamgiacmach_2.jpg

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/Snggm.jpg

nhat_phong
09-11-2011, 20:24
Mặc dù vẫn chưa biết nên chặt chém thế nào trong topic (bị bệnh táo bón cảm xúc-như lời chị Vẹt) nhưng mà phải vào ghi dấu,điểm danh cái đã ạ!

vet bay mau
09-11-2011, 22:16
Hi hi, đúng là vẫn táo bón cảm xúc Biển ạ. Có đầu vào mà vẫn chưa có đầu ra, không thể viết thành lời được. Không biết diễn tả cảm xúc là một thiệt thòi lớn:(

toc_xu
10-11-2011, 11:37
Ngày 2: Thong dong và nổi loạn

Sau bữa ăn sáng ở quán phở “ngon nhất Hà Giang”, chúng tôi (lúc này đã đoàn tụ đủ 14 người – con số tuyệt đẹp) bắt đầu hành trình HG – Quản Bạ - Yên Minh – Phố Bảng – Đồng Văn. Đường lên Quản Bạ chưa phải là ấn tượng lắm (ít nhất là với cá nhân tôi) nhưng tấm biển “Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn” được “trồng” trên một đỉnh đồi thật biết cách làm cho người ta háo hức. Hai điểm đáng dừng chân là cổng trời Quản bạ với đường lên đầy hoa (tôi gọi là đường hoa) và núi đôi Quản Bạ.

Loại hoa tím hồng xinh xinh trên đường lên cổng trời (chả biết tên là gì nhỉ)

https://i1120.photobucket.com/albums/l499/choat_tro/IMG_7677.jpg


Núi đôi Quản Bạ (theo các bạn xế thì nó thật gợi hình)

https://i1120.photobucket.com/albums/l499/choat_tro/IMG_7711.jpg


Hơn 40km tiếp theo từ Quản Bạ đến Yên Minh mới thật là phần thưởng xứng đáng cho các phượt tử. Chẳng nói quá chút nào nếu ví nửa đầu của chặng đường như giai điệu êm đềm của 1 bản tình ca với một bên đường đi là làng bản lác đác có những mảnh ruộng mới thu hoạch, gốc rạ được xếp thành từng lùm nhỏ vô cùng đáng yêu, còn bên kia là dòng Nho Quế trong xanh uốn lượn. (tiếc rằng chẳng kịp dừng chân ghi lại khung cảnh tuyệt vời này). Nửa sau của chặng đường lại như một khúc nhạc vui khi bạn được thả tay lái theo những khúc cua ngắn và gấp liên tục, liên tục giữa đồi thông thơ mộng, được hít hà không khí mát mẻ trong lành và ngắm nhìn những tia nắng thu nhảy nhót,...

Khúc cua rất đẹp ở Yên Minh

https://i1120.photobucket.com/albums/l499/choat_tro/IMG_7719.jpg

(to be continued)

wiki0209
10-11-2011, 14:02
Ui Tóc Xù viết hay thật,
Mình cũng nhớ lắm những cảnh hỏng xe phải tự vá, leo dốc, đổ đèo vào lúc 2h sáng giữa sương mù giăng kín, nhớ lắm những lúc mọi người nằm bệt ra đường vì quá mệt, đốt lửa tạm xua đi cái lạnh giữa mênh mông núi đồi.. nhớ lắm 14 thành viên tuyệt vời: trách nhiệm, hòa đồng, hết lòng vì mọi người..
Mình cũng muốn viết 1 hồi ký nhưng không biết bắt đầu như thế nào..

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/_MG_7010.jpg

wiki0209
10-11-2011, 15:41
Cả nhà vào vào đây xem toàn bộ ảnh:
Mình mới up các ảnh trong máy của mình, các bạn đăng nhập vào up tiếp lên nhé:
https://plus.google.com/u/0/photos/106052814583002066569/albums/5673242240197063777

duydn
10-11-2011, 17:26
Mấy hôm nay bận quá ko online nhiều được, nhưng trong lòng tôi vẫn lâng lâng một cảm xúc khó tả. Cảm xúc lắng đọng sau một chuyến đi, có gì đó tinh khiết như sương sớm, trong veo như nước suối trên đèo nhưng lại làm ấm lòng như ngọn lửa trong đêm thu. Xin khơi lại một quãng trong chuỗi cảm xúc đó.

Sáng tinh mơ, nhưng không như mọi ngày, hôm đấy chúng tôi ở thị trấn Đồng Văn – Hà Giang. Lại chuẩn bị lên đường. Chúng tôi đang đi phượt. Nắng sớm xua đi màn sương và cái se se lạnh của những ngày cuối thu. Xe nổ máy, 14 kẻ phiêu du trên 7 chiếc xe bắt đầu chinh phục cung đường khó nhất trong lịch trình: Đồng Văn - Lũng Cú – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Bắc Mê.

Lũng Cú thẳng tiến. Trên đường cảnh đẹp như tranh. Cao nguyên đá trơ trọi, trùng điệp, tưởng như hóa đá của cơ hồ bao nhiêu là kẻ đang quên đời ngắm cảnh bên sườn núi. Ruộng bậc thang trải dài từ trên đồi xuống dưới thung lũng. Lác đác vài mái nhà ẩn hiện trong màu xanh mướt của lúa non, màu vàng óng của đỗ tương chín, màu đỏ quạch của đất bazan… Đâu đó tiếng chim rừng cất tiếng, đang cố xuyên qua những tán cây để đánh thức cánh rừng say ngủ. Một khung cảnh phiêu bồng muốn ru mê những tay lái trên con đường như một dải lụa vắt vẻo trên sườn núi. Đã có hai kẻ lạc lối, mà sau này nói rằng con đường ngang qua dinh nhà họ Vương kia cũng không chịu kém phần xinh đẹp. Cuối cùng, tất cả đã đến chân cột cờ Lũng Cú.

Bức tranh tạo hóa vẽ
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/PhotafPanoramaPicHD7-edit.jpg

Mục tiêu của đoàn là chinh phục mốc cực bắc Tổ Quốc. Nhưng qui định là khách du lịch chỉ tham quan Cột cờ chứ không được ra sát đường biên giới. Chúng tôi vào đồn biên phòng Lũng Cú để xin phép. Tiếp chúng tôi là một Trung úy biên phòng, người đậm chất lính. Bên chén chè nóng theo đúng phong tục của người miền Bắc, chúng tôi được biết anh là người miền xuôi lên đây công tác, vì nhiệm vụ mà phải xa nhà. Qua trao đổi, cảm thông trước sự tha thiết của đoàn mà các thành viên đến cả từ Sài Gòn, Đà Nẵng và khắp các tỉnh thành miền Bắc, anh có một sự sắp xếp cực kỳ thuận lợi để đoàn đạt được mục tiêu của mình. Đích thân anh dẫn đường, chúng tôi được đi xe máy vào sát mốc. Vạt cúc chạy dài hai bên đường đung đưa trong gió như đón chào đoàn quân phương xa. Vượt qua chút khó khăn ở vách đá, cuối cùng chúng tôi đã chạm tay vào cột mốc 422 với sự vỡ òa của cảm xúc. Mười bốn con người tay đặt lên tim hát vang Quốc ca bên cạnh mốc với niềm tự hào mình là con dân đất Việt.


Hoa cúc dại rợp hai bên đường chúng tôi đi
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/IMG_7948Custom.jpg

Mốc 422
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/Photaf-05-11-11_10-10-51.jpg

Tổ Quốc trong tim
https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/Mocso0.jpg

[to be continued]

wiki0209
10-11-2011, 17:46
Còn 1h nữa là dc gặp lại mọi người rùi!!
Cả nhà ơi nhớ đi đầy đủ và đúng giờ nhé!!

duydn
11-11-2011, 11:49
Chia tay anh bộ đội chúng tôi quay về Đồng Văn. Trên đường chúng tôi bắt gặp đồng hoa tam giác mạch. Cánh hoa tim tím làm xao xuyến trái tim con gái, làm lãng đãng đôi mắt chàng trai. Đắm mình trong rợp những hoa, phiêu trong gió, mọi ưu phiền của thế gian tan biến. Hoa chen hoa, tay trong tay, nghe tiếng lòng lao xao, lao xao.

https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/_MG_7558.jpg

https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/_MG_7279.jpg

https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/_MG_7255.jpg

Ăn trưa qua loa tại Đồng Văn, chúng tôi vượt Mã Pí Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo. Dừng chân ở đỉnh đèo, cũng là điểm cao nhất của con đường Hạnh Phúc, kể cho nhau câu chuyện mở đường của ngày xửa ngày xưa, nghe như câu chuyện cổ tích về một huyền thoại. Có người thấy sống mũi cay cay. Dòng sông Nho Quế uốn lượn dưới chân đèo như tô vẽ thêm vào khung cảnh cái màu xanh cho thật biếc, cho thật tương phản với màu nắng vàng chói lóa.

https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/PhotafPanoramaPicHD10-edit.jpg

https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/_MG_7626.jpg

Có lẽ đây là con đường đẹp nhất mà tôi từng đi qua. Những người thanh niên xung phong năm xưa chắc cũng chung một cảm xúc với chúng tôi bây giờ khi đứng trước vẻ đẹp này: Hạnh phúc! Có bao giờ các bạn tự hỏi Hạnh phúc là gì? Phải chăng là được sống trong một khung cảm nên thơ như thế này, bên cạnh những người cùng chung chí hướng. Hay là được mang bầu nhiệt huyết, tuổi thanh xuân để thỏa khát vọng chinh phục thiên nhiên. Hay là cảm xúc khi đạt được thành quả sau bao khó khăn gian khổ.

Vệt ơi, cho mình biết, với bạn Hạnh phúc là gì?
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/_MG_7260.jpg

Cái cảm xúc còn đọng lại của chuyến đi vẫn khiến tôi cảm thấy như đang say chếnh choáng. Tôi tin đó chính là một Hạnh phúc. Và hãy thử cảm nhận cái cảm giác chiến thắng của những người mở con đường Hạnh Phúc này. Đó chắc hẳn là một niềm Hạnh phúc lớn lao. Có một con đường mang tên là Hạnh phúc. Mỗi chúng ta phải tự mở con đường đó cho chính mình.

Có một con đường mang tên là Hạnh phúc.
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/IMG_6382.jpg

[to be continued]

duydn
11-11-2011, 12:48
Dòng sông Nho Quế mời gọi. Vừa qua khỏi Mã Pí Lèng là rẽ trái ngay vào con đường hướng về Xín Cái, chúng tôi đến sát bờ sông, trek thêm một đoạn, chúng tôi đã chạm được vào làn nước trong mát và xanh biên biếc giữa không gian hoang sơ. Sau những phút dữ dội trên sống mũi của chú ngựa trời, chúng tôi để mình tĩnh tại, hòa vào sự êm ả của dòng sông.

Trên cây cầu (đặt tên là) Lãng mạn, có chiếc xe đạp đang chở nặng một tình yêu.
Dưới mép nước xanh biếc, có sợi dây câu đang đung đưa một nỗi buồn.
Và bên vách đá, có cơn gió vi vu qua một miền (tạm gọi là) hạnh phúc.

Bên dòng sông xanh nhất Việt Nam
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/DSC02361.jpg

https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/_MG_7637.jpg

Trên cây cầu Lãng mạn, có một chiếc xe đạp đang chở nặng một tình yêu.
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/_MG_7678.jpg

Dưới mép nước, có sợi dây câu đang đung đưa một nỗi buồn.
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/IMG_6493.jpg

Và bên vách đá, có cơn gió vi vu qua một miền (tạm gọi là) hạnh phúc.
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/IMG_8047.jpg

Chiều, trời càng lúc càng lạnh. Mục tiêu cuối cùng của ngày hôm đấy là Bắc Mê. Từ Mã Pí Lèng về đến Bắc Mê hơn 200 cây số. Chạy và cua, cua và chạy. Xe hỏng hai lần. Sương mờ lối đi. Ăn bữa tối ngon nhất tại Quản Bạ. Đến TP Hà Giang đã quá nửa đêm. Mọi người reo hò như vừa chiến thắng được một cái gì đó to lớn. Mặc dù Lead quyết định đoàn ở lại Hà Giang, song tinh thần anh em lên cao đến nỗi bạn Lead phải chạy theo mọi người về …Bắc Mê. Đây có thể nói là giây phút thăng hoa nhất của cả đoàn.

Một bó hoa rừng
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/_MG_7707.jpg

Xế ôm vừa chạy vừa hát cùng nhau.
Tiếng hát át tiếng xe và tiếng gió.
Tiếng kèn xe hòa ca rộn rã núi rừng.

Trên đèo, chúng tôi đốt lên một ngọn lửa trong lúc nghỉ chân. Nhưng cái làm chúng tôi ấm lại là vòng tay bè bạn. Cùng nhau, chúng tôi về đến Bắc Mê lúc 3g sáng.

Bên ngọn lửa đêm thu
https://i1093.photobucket.com/albums/i435/mrduy82/IMG_1253.jpg

Xin kết câu chuyện của ngày hôm đấy bằng một đoạn trong bài hát mà chúng tôi đã hát cùng nhau

"Là yêu nhau mấy suối em cũng lội
Là yêu nhau mấy núi em cũng trèo"
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tau-anh-qua-nui-Anh-Tho/IW6O7UBB.html)

dejavu_246
12-11-2011, 15:58
Kết thúc 1 chuyến đi bao h cũng là những dư âm khó quên....Sẽ nhớ lắm 4 ngày đồng hành cũng mọi người..:)...Về đến Hà Nội,lao vào vòng xoáy cuộc sống đôi lúc có những cảm giác thiếu một cái gì đấy ..Nhớ nụ cười quên đất trời của bác Duy,tính galang của bác Kiệt,nhí nhố của bác Quang,...vân vân và vê vê.....Tất cả tạo nên 1 chuyến đi đầy cung bậc cảm xúc...
Một lần nữa xin cám ơn mọi người đã tạo nên 1 chuyến đi đầy sự thú vị ...Nếu có cơ hội sẽ không chỉ gặp mọi người trong những chuyến đi phượt mà gặp mọi người đơn giản là những người bạn ...:)...

wiki0209
13-11-2011, 14:38
1 tuần trôi qua..vẫn nhớ cái cảm giác lên dốc đổ đèo đến 3h sáng,nhớ những lúc uống cafe thay nước lọc mà vẫn buồn ngủ đến đỏ cả mắt,nhớ con đường mà ở đấy mới thấy bầu trời không cao như mình tưởng tượng...nhớ..nhớ...và trên hết là nhớ đến những người bạn đồng hành luôn nở nụ cười trên môi...:)
(Trích từ fb của Kan Zakura)

Nalie Nguyen
13-11-2011, 21:46
Thấy bro Duy vs sis Hiền viết hồi ức hay vãi chưởng. Cảm giác của e vỡn cứ gọi là mênh mang núi rừng í, tối nằm ngủ vỡn mê đổ đèo sau lưng bác Xế. Nhưng mà văn chương em k chém mạnh mẽ bằng các bác nên hem viết được những lời có cánh như bro Duy. Thế nên í, gửi ngàn lời cảm ơn tới bác vì đọc hồi ức của bác mà lòng e cứ nặng trĩu một tình yêu Hà Giang luôn ạ. Nhớ Núi Rừng đến lạ lùng! Nhớ các tình yêu đồng hành đến... (k biết dùng tính từ nào để diễn tả cái cảm xúc này)... à... đến "say sưa" (Vỡn có câu "Cố nhân như rượu nồng" mà). Cứ lúc nào đờ đãn tâm trạng là iem lại lôi cái folder 8G ra coi lại các khoảnh khắc khó quên. Mọi thứ cứ dội về rõ ràng như vừa mới xong thôi. Xem xong hết iem lại thẫn thờ tiếc nuối như đứa trẻ tự kỷ í.

=))

Xin gửi tặng cả nhà niềm vui nho nhỏ....

...

below

...

@ bro Duy: Mr Nhắng
@ sis Le: Ms 7 màu
@ bro Kiet: Mr Perfect
@ sis Hien: Ms Tự Nhiên
@ bro Cong: Mr Thật Thà
@ Thuy: Ms Ếch
@ little sis Thu: Ms Mẫu (ảnh)
@ little sis Lan Anh: Ms Xinhhhh Đẹp
@ little sis Biển: Ms Tự Do
@ little bro Quang: Mr Nhí Nhố.
@ little bro Hiếu: Mr Cà Núi
@little bro Kiên: Mr Style (Chỉ vì bro Duy ấn like cái xì tai của chú Kiên nên... thế)
and.......................finally................. ...... I am Ms......................Funny (thks Mr Nhí Nhố)

Hẹn ngày tái ngộ nhé các tình yêu!

Keep contacting.

Lots of love,

Funny.

duydn
14-11-2011, 21:55
Những comment trong topic cho mình quyền được kết luận là chuyến đi chúng ta rất thành công. Làm được điều này, mọi người đều có cố gắng vượt qua chính mình. Nhưng hơn hết, bạn Lead đã có nhiều cố gắng thầm lặng, ví dụ như đêm ở Bắc Mê rất mệt, nhưng sáng sớm đã chạy đi liên hệ tàu bè cho đoàn. Hay là chạy lead đoàn trong hầu hết các cung khó của hành trình. Một lead cực kỳ cool.Đáng lý hôm off mình muốn cảm ơn lead nhưng mà lead bận việc ko đi. Nên qua đây cảm ơn bạn lead rất rất nhiều.

Còn bạn thủ quỹ thì chỉ một từ thôi: Chuẩn!

Với ôm của mềnh thì mềnh xin phép nói riêng thôi, hihi, nhưng phải cảm ơn Xù lần nữa vì đã làm mai ôm này cho mềnh.

Chúc mọi người tìm được niềm vui, hạnh phúc và thành đạt.

Phượt lai rai có lúc sẽ gặp lại :))))))))

duydn

P/s @Linda (hay Ms Funny hoặc là Nalie), "Nhắng" hay dùng để mắng nhau đấy.

wiki0209
16-11-2011, 01:10
Chào cả nhà (xin phép được gọi thế cho thân mật)!
Chuyến hành trình về Hà Giang đã kết thúc với thật nhiều những cung bậc cảm xúc, nhiều những kỷ niệm đáng nhớ. Đã hơn 1 tuần sau chuyến đi nhưng những hình ảnh về Hà Giang, những hình ảnh về 14 thành viên thân thiết như mới ngày hôm qua.
Sau chuyến đi dường như trong mỗi thành viên đều có cảm giác lưu luyến, nhớ nhung, …

“4 ngay di cung nhau, nhung de lai that nhieu cam xuc trong minh. Mong 1 ngay lai duoc cung nhau vuot qua nhung cung duong tuyet dep, an "cua" trong nhung buoi toi suong giang mo mo ao ao, cung bom va xe, cung bop coi xe khi luon lo, xua tan cai khong khi met va buon ngu, .. Yeu ca nha nhieu lam!! ”

Vậy còn chần chừ gì nữa, balo lên đường thôi cả nhà ơi…


PHƯƠNG ÁN 1:

HOA LƯ, NINH BÌNH – CỐ ĐÔ CỦA NƯỚC ĐẠI VIỆT

Ngày 1 (Thứ 6): Hà Nội – Kim Sơn: Tham quan: Nhà thờ đá Phát Diệm (120km)
- 13h Xuất phát tại cổng bến xe Giáp Bát
- 15h 30 Tham quan Nhà Thờ Đá Phát Diệm (một trong những nhà thờ lớn nhất miền bắc với các kiến trúc đặc biệt hoàn toàn bằng đá). Chụp choẹt khoảng 1h30’
- Xuôi về Tam Điệp, lên núi Vương Ngự ngắm nhìn toàn cảnh thị xã Tam Điệp, ngắm cản núi non, hồ Yên Thắng (nơi Vua Quang Trung đã ngồi để duyệt quân lần cuối trước khi tến quân ra bắc).
- Ra Hồ Yên Thắng ngắm cảnh, chụp choẹt (nơi có sân gold 18 lỗ - lớn nhất miên bắc)
- Ăn tối, nghỉ ngơi (có thể tại nhà Mr Công) thưởng thức đặc sản Thịt dê, cơm cháy Ninh Bình.
- Tối: Ca1: lượn lờ café bờ hồ, đạp vịt “tình yêu”. Ca2: hát hò karaoke thi giọng Oanh vàng.
Ngày 2 (Thứ 7): Tam Cốc – Bích Động, Khu du lịch Tràng An, Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê, Suối nước nóng kênh gà, động Vân Trình, Nho Quan (75KM)
- 6h00 thức dậy thưởng thức đặc sản Tam Điệp: Miến lươn
- 7h00 Lên đường leo núi lên Tam Cốc ngắm toàn cảnh cố đô Hoa Lư, đi thuyền vào Bích Động xuyên qua các hang đá và ngắm nhìn quang cảnh núi non hùng vĩ (có thể tiết kiệm thời gian và xiền bằng cách mua đồ ăn nhẹ, nghỉ ngơi ăn uống khi thuyền dừng tại bến cuối).
- 10h Xuất phát về khu lịch Tràng An (Lại đi thuyền ngắm cảnh, tham quan các hang động) Trên đường đi rẽ vào tham quan đền thờ vua Đinh, Vua Lê
- Nghỉ ngơi ăn trưa
- 15h ngược về thăm Động Vân Trình (động nhũ đá tuyệt đẹp), Suối nước nóng Kênh Gà (Nhiệt độ ổn định luôn là 53oC
- 17h Ngược về Nho Quan thăm Vườn QG Cúc Phương
- Nhận phòng, nghỉ ngơi ăn tối
- Đốt lửa trại hát hò giao lưu văn nghệ, Ngủ giao lưu thân mật
Ngày 3 (Chủ Nhật): Tham quan: Rừng Cúc Phương, Khu du lịch Vân Long (vịnh Hạ Long cạn), Chùa Bái Đính (Ngôi chùa lớn nhất ĐNA). 90Km
- Ăn sáng
- Tham quan Rừng Cúc Phương
- Nghỉ ngơi ăn trưa
- Xuôi về tham quan khu du lịch Vân Long (được ví như vịnh Hạ Long trên cạn)
- 15h Thăm chùa Bái Đính(ngôi chùa lớn nhất ĐNA)
- 17h lên đường trở về HN
- 19h có mặt tại HN – trà tranh chém gió gặm bánh mì.

PHƯƠNG ÁN 2: CẢ NHÀ CÙNG ĐƯA RA ĐỊA ĐIỂM HỢP LÝ NHẤT…

Note:
Bài viết này không nhằm mục đích tuyển thêm các xế mới, không tuyển thêm các ôm mới…
Bài viết này mong muốn các thành viên có cơ hội được gặp lại nhau, cùng nhau trở lại với những cảm xúc thú vị, những kỷ niệm đáng nhớ.
Chuyến đi này có được thực hiện được hay không phụ thuộc vào tất cả các thành viên (đông đủ 14 người như chuyến đi Hà Giang hôm 3/11) đặc biệt là bác Xuyên Việt, vì vậy mong bác cố gắng thu xếp cv quay trở lại với các ôm xinh tươi (lần này bác yên tâm cỡi tàu bay ra cho tiện nhé, không bắt bác ngồi ngựa sắt từ SG ra nữa đâu – yên tâm ở hn các ôm xinh tươi đã có sẵn xe đón bác roài..).
Xin nhắc lại bác Xuyên Việt thu xếp thời gian ra hn nhé, các ôm xinh tươi chỉ đồng ý đi khi có bác.

Nalie Nguyen
16-11-2011, 20:16
Chửa có ai rep vụ này hả bác Công?

Xem những ai vote thì confirm đi kìa???

e vs Thủy Ngơ chắc là chiều thứ 6 bận chương trình 20.11 roài.

tho ngoc
16-11-2011, 23:34
có ai bảo là đi tuần này đâu chị, tất cả còn phụ thuộc vào bác Kiệt. Nhân thể lần này giới thiệu chị Ếch ộp với... hihi
Bác Kiệt ơi các ôm xinh tuoi nhớ bác lắm lắm ý.

wiki0209
16-11-2011, 23:43
Thế này nhé, đây mới là lịch tạm thời dự định vào cuối 1 tuần nào đó.
Và nơi đến cũng có thể chọn nơi khác như Tam Đảo, Mộc Châu...
Mình muốn làm sao có đông đủ 14 con người đều có thể tham gia đông đủ,
Các ôm nhà mình pm cho bác Xuyên Việt đi để bác ấy thu xếp cv cưỡi tàu bay ra hn gặp lại mọi người.

Anh Kiệt
18-11-2011, 14:24
Chào cả nhà, mới hơn 2 tuần không gặp mà thấy nhớ cả nhà lắm, ngồi làm việc mà thường xuyên mở hình cả nhà ra xem, hồi tưởng rồii ngồi cười 1 mình... Nhớ lắm, phiêu lắm cái cảm giác cùng cả nhà lượn lờ qua những cung đường thật đẹp, uống cafe lắc, giao lưu thân mật trên vỉa hè chợ Đồng Văn.... thật sự đó là những kỉ niệm không thể nào quên được :)

"Muốn" tham gia cùng mọi người đi tiếp lắm lắm, nhưng gần 2 tháng đi đây đó, về lại SG có nhiều việc phải làm quá :( chuẩn bị về miền Tây sông nước để tìm hiểu thị trường ngoài ấy... nên cả nhà ta chiếu cố tyhông cảm dùm Kiệt nhé. Tuy nhiên mọi người cứ tổ chức và báo Kiệt biết thời gian cụ thể , nếu thu xếp được Kiệt hứa sẽ bay ra thăm và đi cùng cả nhà hen !! :)

Chúc sức khỏe cả nhà !!

wiki0209
27-11-2011, 00:16
Xem lại ảnh và ngồi cười khúc khích
Một tình yêu - một Hà Giang - 14 Con người.

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/PhotafPanoramaPicHD10.jpg

Có khi nào mà ôm nhớ xế
Như bây giờ xế chợt nhớ ôm
...
Những phút giây gợi những niềm riêng
Những con đường, ngọn gió không tên

Bên nhau cả hành trình đi tới

Này Hà Giang, bầu trời Quản Bạ
Này Yên Minh, rồi cả Đồng Văn
Phố cáo xa kia, rồi những cái tên...

Ta chẳng thể nhớ nhiều hơn thế

Mã Pí Lèng tuy cao nhưng không thể
Cản chân ta đi tới cùng ôm
Loài hoa kia chẳng tỏa hương thơm
Nhưng Vẫn đẹp lạ lùng tam giác mạch

Nho Quế xanh trong, mây trời trắng đục
Cao nguyên xám mờ màu đá nguyên sơ
...
ST

https://i1113.photobucket.com/albums/k510/dinhquccong/H1G148.jpg

hoang2009
27-11-2011, 07:14
Cám ơn bài viết nhé,mình sẽ ra Hà Giang....một chuyến.

wiki0209
30-11-2011, 17:14
Chị Xù ới ời!! mãi không thấy viết phần tiếp theo nhỉ?? nguội hết roài..