PDA

View Full Version : SG - BT - Trà Vinh một ngày nổi hứng bất tử



Depkep
07-11-2011, 15:18
Phù . . . .
Vậy là một ngày nổi hứng bất tử cũng đã hoàn thành tốt đẹp, với cái kết cũng có hậu, ai về cũng vui, ai về cũng có quà, ai về cũng có cái để nhớ . . . .
Đúng như kế hoạch, nhóm chúng tôi xuất phát đúng 6g sáng với 4 thành viên trung thành (do ko đủ xế nên bỏ rớt hết 1 ôm). Không ồn ào cũng không lặng lẽ vì tất cả chúng tôi mỗi người đều đang suy tư về vùng đất mới sắp được khám và phá.
Trong khi chờ mọi người, tranh thủ pro con ngựa sắt của mình cái
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0268.jpg

Depkep
07-11-2011, 15:22
Nhóm chúng tôi đến TP.Mỹ Tho và định ăn sáng, với các món như đã tưởng tượng: Cháo lòng, thịt quay + bánh hỏi, hủ tiếu Mỹ Tho . . .
option 1: Cháo lòng Mỹ tho
Chạy vòng vèo sau cú đt cho thổ địa thì cũng đến được đúng nơi cần đến, Nhưng . . . . (lại là chữ nhưng) quán bán đắt quá nên khi mọi người đến thì đã hết cháo rồi :(,
option 2: Thịt quay bánh hỏi
Được cả nhóm thông qua nên : nó đây rồi
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0273.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0272.jpg
Ăn có một đĩa thịt quay mà tới tận lò luôn mới ghê :LL
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0275.jpg
Thật ra thì tại lò quay này có phục vụ ăn sáng luôn đó các bạn, bảo đảm ngon bổ rẻ. Thịt quay rất thơm, tẩm ướp rất vừa ăn nhìn hấp dẫn nhé, khi ăn thì . . . . chẹp chẹp chẹp nhắc lại thấy thèm. Đặt biệt là ko có mỡ như những nơi khác đâu.
100k cho 4 người ăn đó các bạn.

Depkep
07-11-2011, 15:38
Bến Tre nhìn từ cầu Rạch Miễu
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0279.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0282.jpg

Điểm nhấn kết tiếp là đây:
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0313.jpg
Sau khi chờ đợi cũng khá lâu chúng tôi mới được xuống phà, thời gian phà chạy qua tới bờ bên kia cũng hơi lâu.
Các sáng cạp đang khai thác cát (không biết có xin phép không nữa)
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0314.jpg
Cận cảnh nè, mình đếm sơ sơ cũng khoảng hơn chục chiếc như vầy
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0318.jpg
Sau khi đủ tải trọng thì suôi dòng tìm nơi tiêu thụ.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0371.jpg
Chủ yếu loại này dùng để san lắp mặt bằng thôi.

Depkep
07-11-2011, 15:59
Quan phà Cổ Chiên xong, cả nhóm tìm chổ nghỉ trưa, loai hoai một hồi cũng tìm được chổ ưng ý.
Thật ra có một chổ này thôi :LL, ko có chổ khác để lựa chọn vì bọn mình chạy men theo bờ sông hướng về KCN Long Đức nên quán võng thế này hơi ít.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0319.jpg
Tuy là quán nhỏ ven đường nhưng cũng có cái hay của nó bạn ạh, và cái hay là đây:
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0322.jpg
Tranh thủ lúc các thành viên nghỉ ngơi mình hỏi thăm đường xá, chủ quán rất nhiệt tình "đậm chất miền tây".
Nơi chúng tôi đến là cù lao Long Trị thuộc xã Long Đức.
Khi đến được bến phà thì phà vừa chạy, ặc ặc ặc 1 tiếng sau mới có phà:
gương mặt chờ phà mà tươi roi rói (vì sắp được ăn lẩu bần mà :)))
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0333.jpg
Cuối cùng thì 1 giờ sau cũng đã đến, lên phà thôi mọi người.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0334.jpg

tamcrazy
07-11-2011, 16:07
Tuy là quán nhỏ ven đường nhưng cũng có cái hay của nó bạn ạh, và cái hay là đây:
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0322.jpg

Lợi hại lợi hại. - Quán không bán thiếu lâu xin thông cảm.

Depkep
07-11-2011, 16:17
Trong khi chờ phà cũng hỏi thăm vài người về cù lao Long Trị này thì được biết vầy nè,
Nơi đây đã được lên kế hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái jì jì đó. Nhưng hiện giờ thì chưa có gì hết :D. Chỉ có một cái cơ sở làm bột bần và quán ăn bình dân nhưng được Tivi và báo chí đua nhau pro dữ quá nên mọi người thi nhau đến "hơi nản nha" hơi đông, qua đó ăn là bị chém tới xương, cái lẩu cá mà mấy trăm ngàn, đi chổ khác ăn ngon mà rẻ hơn :(. Éc éc éc sao giờ, thui lỡ rồi tới luôn chứ sao nữa, nếu mắc quá thì về TP. Trà Vinh ăn cho rẻ chứ lo gì, bụng nghĩ vậy nên tới luôn bác tài ơi.
Cù lao Long Trị đây rồi
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0328.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0346.jpg
Sau khi vòng vèo trên đường làng thì cũng đến được
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0340.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0339.jpg
Quán thì đơn sơ, chẳn có gì và cũng chẳn có ai ngoài 4 đứa. Vì chủ quán cùng mọi người đi Hôi chợ triển lãm bên Trà Vinh hết rồi.
Vui buồn lẫn lộn, hơi tiếc một chút vì đã tới nơi mà cẳng được ngó nghiêng gì được cái cơ sở sản xuất bột bần "nổi tiếng".
Chẳng lẻ cất công từ SG đến đây giờ về sau ta. Đâu có dễ như vậy được, sau khi hôi ý chốp nhoáng, cả nhóm quyết định năn nỉ nhà kế bên bán và nấu cho một nồi cháo gà.
Cử hai em ôm dể xương nhứt "đoàn chỉ có 2 nữ thôi" đi thực hiện nhiệm vụ cao cả này vì đã gần 13g rồi mà chưa đc ăn nên đói meo râu rồi. Kết quả sau 10p năn nỉ ỉ ôi mà chủ nhà ko hề xiêu lòng, cả nhóm kéo nhau về Trà Vinh. Trên đường ra, đi ngang một vườn nhãn đang thu hoạch, . . . . chẹp chẹp chẹp nhìn từng chùm nhãn căn mọng miệng cứ nuốt liên tục mà ko kịp.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0337.jpg

Depkep
07-11-2011, 16:35
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0338.jpg
Thôi ăn nhãn trừ cơm đi, giọng của một thành viên nào đó vừa. Ừ nhỉ tại sao không?.
He he he, mua tại vườn thì chê chổ nào được, cho tự hái luôn.
10k/kg anh chủ vườn nói thế, vậy là 1 , 2, 3, tấn công
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0341.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0342.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0344.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0343.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0345.jpg

nhìn mặt là biết hết đói rồi

Depkep
07-11-2011, 16:55
Vừa hái vừa ăn, sau khi cảm thấy đã đã thì mới hái bỏ vào giỏ để cân tính tiền.
Anh ơi cân giác giác cho tụi em nha, tụi em để nguyên lá luôn cho đẹp, anh khỏi lựa mắc công.
Hj hj hj chắc giọng ngọt như mía lùi của mấy ôm nhà mình có hiệu quả hay sao mà anh cân cho 6kg + 4 bụng mà chỉ có 50k thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh chủ vườn tốt bụng đã ra tay nghĩa hiệp cứu đói.
Về lại bến phà để về Trà Vinh thì lại chờ phà tiếp, cứ 1 tiếng có 1 chiếc nên ráng chờ đi.
Lúc này ngồi chờ phà thì mới cảm nhận lại cái đói vẫn còn âm ỉ chứ chưa hết hẳn được, tự dưng mọi món ngon nó lại hiện lên trong đầu. :(
Bánh canh Bến Có vừa được pemeo gợi ý hôm qua là lựa chọn số 1, pemeo còn dặn "phải ăn lúc 2-3 giờ chiều thì mới cảm nhận được cái ngon của bánh canh Bến Có ". Hợp lý quá rồi còn gì nữa =)).
bánh canh Bến Có đây rồi
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0351.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0359.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0352.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0353.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0354.jpg
Ôi một bữa trưa tuyệt vời.

pemeo
07-11-2011, 17:33
Hi Hi ... cám ơn anh ... Mà có ngon thật sự không anh ?? Em không có quản cáo suông chứ ? nhìn hình anh đi thấy vui quá

thanh_vinh
07-11-2011, 18:27
Dép kẹp ơi, Up ảnh thì cố gắng xay cái hình lại chút đi. để ngang vậy coi vẹo hết cả ngưòi rồi nè. hế hế hế. cảm ơn dépkẹp nhé:L

Depkep
07-11-2011, 20:07
@pemeo: Thanks pemeo đã chỉ điểm, Bánh canh rất ngon nhưng cần phải kiểm chứng lại lần nữa cho khách quan vì lần này đói quá hihihi.
Nhưng có điều này mình cảm nhận được ở bánh canh Bến Có là không hoàn toàn ngon từ thịt, ngọt từ xương đâu mà có sự góp mặt nhiệt tình của bột ngọt nữa. Vì mình rất nhạy cảm với bột ngọt nên ăn vào chút là biết liền :(.
Bánh tét Trà Cuôn thấy nhiều người mua quá, ko biết hương vị thế nào?.
Bánh ít nếp than thì ngon tuyệt.
@Anh Thanh_Vinh: Sory anh Vinh, không hiểu sao nữa, trên máy tính em đã chỉnh sửa và resize xong mới post lên. Nhưng cái bị cái không nên em póa tay, ghi nhận thiếu sót, sẽ cố gắn khắc phục trong thời gian sớm nhất để mọi người ko bị vẹo cột sống he he he.

Depkep
07-11-2011, 20:11
Sau khi ăn uống no nê cả nhóm đến tham quan Ao Vuông (ao Bà Om)
Nơi này đã được nhiều topic nói đến rồi nên mình chỉ vài dòng cảm nhận thôi.
Khi nhóm mình đến thì cũng có nhiều đoàn cùng tham quan nơi đây. Nhưng mình thấy ở đây không được đầu tư nhiều, chỉ đơn thuần là cái ao và trên bờ thì có nhiều cây cổ thụ lâu năm với nhiều hình thù kỳ quái của gốc và rể cây. Do ko quản lý nên nhiều gốc và rễ đã bị hư mục, rác nhiều

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0365.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0367.jpg

Đến 16g40 nhóm rời Trà Vinh để về Bến Tre thưởng thức món "Cháo lẩu cua đồng" nổi tiếng ở quán Hồng Thủy.
Lúc chờ phà qua Long Trị có hỏi thăm thì được một anh nhiệt tình chỉ đường về Bến Tre ngắn nhất.

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0329.jpg

Lại qua phà, lại chờ phà, ôi thời gian trôi qua sao mà lâu quá không biết.

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0374.jpg

Cũng lại nhờ chờ phà mình lại hỏi thăm tiếp thì lại được tư vấn hoàn toàn trái ngược, đi đường Phà Cổ Chiên là gần nhất (NO)"sao kỳ vậy trời"
nhưng thôi đã chờ phà cũng lâu rồi nên tới luôn, vậy là mình nhờ anh ấy dẫn đường dùm, lộ trình là: đi Tân Trung, Cái Sơn, Mỏ cày, TT Bến Tre.
Sau khi qua phà, chạy tóe khói theo anh thổ địa nên ảnh như vầy nè:
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0378.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0379.jpg

Depkep
07-11-2011, 20:53
Trời tối và đói bụng mà sao tìm hoài không thấy cái quán Hồng Thủy đâu hết, chạy một hồi về tới cầu Rạch Miễu luôn. Chẳn lẽ lại hụt cái lẩu này nữa sau ta, như vậy thì làm sao ăn nói với mọi người đây :)).
Đành phải làm phiền thổ địa lần nữa chứ sao giờ.
Alô alô . . . . . . . ờ ờ ờ biết rồi, ừ vậy he có gì alô tiếp :LL.
Vậy là theo hướng dẫn của thổ địa uy tín nhóm mình đến được nơi có món "cháo lẩu cua đồng".
Woa woa woa nhà hàng khách sạn 2 sao Chương Dương ở đường 30-4 TP.Mỹ Tho, trời . . . . nhìn cái nhà hàng hoành tráng quá không dám vào, alô lại cho thổ địa lần nữa cho chắc vì mình là dân phượt mờ hihihi.
Đúng rồi vào đi, "Cháo lẩu cua đồng" = 80k/cái thôi.
Và đây là buổi tối của nhóm:

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0385.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0384.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0390.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0386.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0389.jpg

Depkep
07-11-2011, 21:06
Chú ý trong nồi lẩu có 8 quả trứng vịt lộn luôn đó nha, cái chén nhỏ nhỏ là tủy bò.

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0384.jpg

Còn đây là "lươn bung muối hột"
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0393.jpg

Còn đây là quả bóng "Jabulani" world cup 2010
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0394.jpg

còn đây là hóa đơn cuối cùng của nhóm
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0261.jpg

Cuối cùng sau khi cộng trừ nhân chia thủ quỹ công bố chi phí là 197k/người cho một ngày nổi hứng bất tử.

chunguahoang
07-11-2011, 22:33
Hình như là lẩu cháo cua đồng, đặc sản Bến Tre, món này ngon tuyệt(beer)

QC QC
08-11-2011, 18:11
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tra%20Vinh/IMG_0322.jpg

Phải nói là tuyệt tác!