PDA

View Full Version : Lang Thang Cần Giờ Bằng Xe Máy



kukuanna
07-11-2011, 13:23
Cần Giờ nơi Tôi không sinh ra nhưng là nơi Tôi lớn lên, thời thơ ấu gắn liền với Biển nhưng Tôi lại không biết bơi hic hic.
Ngày xưa Cần Giờ là một nơi rừng rậm, hoang dã.... phải chăng vì vậy mà Tôi không thích và không cảm nhận được nó đẹp và thơ mộng.
Rồi khi Tôi lớn lên đi học, ra trường, đi làm... giữa cuộc sống đầy bon chen và " hiểm ác" mỗi lần mệt mỏi Tôi lại về Cần Giờ 1 mình ra bờ kè ngoài biển chẳng là gì cả nhưng sao tự nhiên thấy lòng nhẹ hơn cả, và từ đó Tôi thấy yêu Cần Giờ biết bao.

Rồi lại một ngày Tôi đi chung với các bạn (chuyến đi vô tình vì có việc phải về dưới) Gio Sa Mac. TanVien, PleikuPho,Sa Mac,Yaban...về CG cùng ăn, chơi, nhậu giao lưu với các anh Biên Phòng (hehe anh Hai mình) lại càng thêm iu và thấy nơi mình lớn lên đẹp quá.

Do chưa có hình nên các bạn pos hình lên cho Na nha

gio sa mac
07-11-2011, 13:59
Còn chờ hình của Pleikupho nữa thôi.
Cần Giờ cũng bình yên và khiến ngừoi ta thêm lãng mạn, thích nhất gió thổi rười rượi và những con đường xanh mát ^^

tanvien
07-11-2011, 14:10
Các thành viên của chuyến đi thú vị mang tên cần giờ ta quởn ta đi. hehe
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7899.jpg

tanvien
07-11-2011, 14:28
Cần Giờ cũng bình yên và khiến ngừoi ta thêm lãng mạn, thích nhất gió thổi rười rượi và những con đường xanh mát ^^
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7737.jpg

https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7740.jpg

tanvien
08-11-2011, 11:36
Và 5h30 chúng tôi lên đường hành trình đi chơi. Đi chơi vì muốn đi đâu đó tránh xa cái thành phố ồn ào này. Và thế là lên đường thôi. Dù trời còn nhá nhen tối.
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7732.jpg
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7738.jpg
Phải nói là đi dạo và nghỉ dưỡng chứ nói là đi phượt thì giang hồ chửi chít.
Đoàn chúng tôi gồm trưởng đoàn kukuanna, và sa mạc, gió sa mạc, playkupho, tản viên, yaban và bạn yaban chốt đoàn.
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7734.jpg
Đi mà cười nham nhở
Đường đi về cần giờ rất mát, hàng cây hai bên đường trải dài ko một bóng nhà. Ko người dân sinh sống. cảm giác thật tuyệt. chỉ vừa vượt qua một cái phà mang tên “Bình Khánh” mà khung cảnh đã thây đổi hẳng, bỏ lại sự ồn ào sô bồ của phố thị.
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7736.jpg
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7737.jpg
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7740.jpg
Chúng tôi đi mãi chỉ thấy những rừng cây đước xanh ngắt. gió mát rựi. đường lớn nhưng dường như chỉ có chúng tôi đi và lâu lâu mới gặp người đi ngược chiều.

tanvien
08-11-2011, 11:46
Trên đường đi đoàn chúng tôi qua rất nhiều cây cầu. nên dừng lại làm dáng trên những cây cầu.
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7751.jpg
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7761.jpg
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7757.jpg
Chỉ đạo nghệ thuật sa mac
https://i1218.photobucket.com/albums/dd419/tanviennuidinh/IMG_7750.jpg