PDA

View Full Version : Vượt chín cửa sông, tìm miền cát trắng - biển Ba Động - Trà Vinh - 12,13/11/2011



vanphibk
06-11-2011, 10:02
Link facebook http://www.facebook.com/event.php?eid=172415639515563

Xét lại cung đường, nhận thấy tốn nhiều thời gian chờ đò phà, nhiều đoạn đường xấu, vậy nên thành lập đội đua mới vượt thử thách, gian khó mới mong kịp đến được đích. Xế ôm tự xác định và lượng sức để đu theo cho được nhé.

5h sáng xuất phát ( ko giờ dây thun ) ( Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng ) , tầm 6h đến Gò Công, buổi sáng băng 3 cửa Tiểu - Đại - Ba Lai đến được Ba Tri, nghỉ ngơi ăn trưa, chiều băng 3 cửa Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, đến tối mới đến được biển Ba Động

---------------------------------

Chắc cú
1,2 Phi Nguyen - Pham Y Thu
3,4 Châu ( Madscientist ) - Mai Trinh
5,6 Chunguahoang - Hoamùaxuân
7,8 Phúc Jander - cô Ngọc Hạnh
9,10 nhoctheki - bạn
11 Vũ Cận - xế độc hành
12,13 Bạn hoamùaxuân ( Tân Phú ) - thiếu ôm !!!
14,15 Trung rơm ( Bình Thạnh ) - Hồng Anh ( Bình Thạnh)
16,17 telecom1vn ( 0947733111 mail [email protected]. - Bảy Hiền) - Howie Trang (Trang Hồng Phong ) ( Q6) => anh Phong sắp xếp vào Q10 đúng giờ hoặc có bạn hoamùaxuân sang đón)
18,19 Trần Ngọc Sơn - Thanh Phương Phạm

--------------------------------------
dập dòm
Zn Trung - bạn Zn Trung
David Teo - bạn David Teo

-------------------------------------------------

Thời gian: 12-13/11/2011

Mục tiêu: Băng qua những nhánh sông Cửu Long, tìm về biển Ba Động, cắm trại nghỉ dưỡng.


https://nf8.upanh.com/b4.s20.d1/e46624b76e56895c310e5a2181a55ba9_37578568.badong.j pg

Tính chất: ưu tiên theo thứ tự -> lang thang chụp hình danh lam thắng cảnh -> chạy xe những cung đường mới lạ -> ăn uống thưởng thức đặc sản

Chốt đòan: 12 người, ( Số lượng đông chờ đò sẽ lâu ), chấp nhận cả xế nam xế nữ.

Chi phí: ~150k
Xăng xe: ~ 500km, vượt 12 bến đò, phà ~ 100k: xế bảo trì xe, ôm chịu xăng hoặc 5-5 tùy xế ôm.

Ăn uống: tạm bợ thôi nhé, gặp đâu ăn đó và 1 bữa tiệc tại biển, chơi và chụp hình là chính.

Vật dụng mạng theo: nước uống, áo mưa, áo ấm, đèn pin, phao bơi, túi ngủ, thuốc men và thực phẩm cá nhân.

Hành trình:

Ngày 12/11: 5h tập trung Cao ốc Lý Thường Kiệt – Hồng Bàng
HCM – Cần Giuộc – Cần Đước – Phà Mỹ Lợi – Gò Công

* Hệ thống 9 cửa sông Cửu Long:

cửa thứ 1: Cửa Tiểu – Đò Bến Chùa & Đò Tân Long

cửa thứ 2: Cửa Đại – Bến đò Lý Quàn

cửa thứ 3: Cửa Ba Lai - Bến đò Thủ ( ấp 2, Thạnh Phước )

cửa thứ 4: Cửa Hàm Luông – Tiệm tôm – Đò Tiệm tôm

cửa thứ 5: Cửa Cổ Chiên - Đò Bến Chổi

cửa thứ 6: Cửa Cung Hầu – Bến đò đi Mỹ Long

TT. Duyên Hải – Biển Ba Động, cắm trại, nghỉ đêm


Ngày 13/11:

cửa thứ 7: Cửa Định An – Bến Đò Định An – Rạch Tráng

cửa thứ 9: Cửa Trần Đề – Đò Thị Trấn Kinh Ba

( cửa thứ 8 đâu rồi ) -> cửa Ba Thắc - Bassac bị bồi lấp mất rồi

Sang đến Sóc Trăng – thăm chùa Dơi, chùa Đất sét

Sóc Trăng - TT. Đại Ngải

Bến Phà Đại Ngải – An Thạnh
Bến đò nhỏ Cầu Quan

Cầu Quan – Tiểu Cần – Sông Lộc – Trà Vinh thăm Di tích Ao bà Om, hồ bà Tô

Trà Vinh – Ba Trường – Cổ Chiên
Bến phà Cổ Chiên

Mỏ Cày – Cầu Hàm Luông – Phà Hàm Luông – Bến Tre – Cầu Rạch Miễu – Mỹ Tho – Trung Lương – Tân An – HCM

kinh2trong
06-11-2011, 13:11
Xin góp ý, không có ý chặt chém
Cửa thứ 8 : Ba Thắc ( Basac)
Cửa thứ 9 : Trần Đề ( không phải là Tranh Đề)
Chúc các bạn có một chuyến đi thành công

duturi
06-11-2011, 16:02
Mình cũng đã thử nhưng thấy khó đi được đến cửa Định An vì đường từ Duyên Hải xuống đến cách Định An 10km còn khá, đường nhựa, nhỏ nhưng đi tốt, cách Định An 10km thì đường đang làm, đường đất đi rất khó.

Đường mới làm.

http://nf5.upanh.com/b4.s4.d4/a238e755238c10757a526c6639bde275_37595385.pa040010 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_pa040010/v/dnie8i8fexh.htm)

Nhưng nhiều đoạn đã bị hư rất xấu.

http://nf7.upanh.com/b5.s8.d3/1b1e60f9e9686e137edeba77e8739497_37595497.pa040086 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_pa040086/v/anib6i9f0ms.htm)

Đặc biệt là ngập nước - hôm mình đi là đầu tháng 10.

http://nf3.upanh.com/b5.s11.d2/51f5ffdc228ae5f3ff8ea9783c243ec6_37595553.pa040089 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_pa040089/v/8ni50iaf4wm.htm)

duturi
06-11-2011, 16:04
Đường tốt đến tận chỗ này, cách Định An 10km.

http://nf4.upanh.com/b1.s16.d2/262ea424ff1d82a76782eaf318772cd0_37595254.pa040083 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_pa040083/v/bnia2i4f7hf.htm)

Từ đó trở đi là đường đất.

http://nf9.upanh.com/b2.s7.d1/22103dc4c689a0ba8670d09c648351aa_37595219.pa040081 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_pa040081/v/8ni76i8f3qy.htm)

http://nf7.upanh.com/b6.s3.d4/0627e792b976ca7793eece2c9283fb6c_37595167.pa040080 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_pa040080/v/5ni77i4f7ee.htm)

vanphibk
06-11-2011, 16:07
Xin góp ý, không có ý chặt chém
Cửa thứ 8 : Ba Thắc ( Basac)
Cửa thứ 9 : Trần Đề ( không phải là Tranh Đề)
Chúc các bạn có một chuyến đi thành công

À thì ra cửa Ba Thắc, giờ bị bồi lấp mất rồi.

Cũng có người gọi Tranh Đề, nhưng google Trần Đề nhiều kết quả hơn, chắc chính quy hơn.


http://media1.thvl.vn/Media_upload/Video/KySuTruyenHinh/2011/9CuaSongRong_Tap8_CuaTranDe.mp4


link thú vị đây http://thvl.vn/?p=135977

vanphibk
06-11-2011, 16:22
Ôi thanks bạn duturi, nhìn đường càng xấu tụi này lại càng khoái, tháng vừa rồi lũ lên nên ngập nước đường xấu nhiều, giờ chắc đỡ. Tháng 10 đi từ Tràm Chim về Tân Thạnh qua TL 844, 837 xấu khủng khiếp, hehe

Nhìn mấy tấm hình đường đất, thể nào đoàn cũng có được nồi cháo ếch to.

pe_nhoc16
06-11-2011, 20:24
Thấy cái lịch trình của anh Phi, đúng chất hành xác (c).
Nhớ hồi tháng nào có nhóm chị banglang và Vô Tình Kiếm cũng vượt chín cửa sông nhưng mà Nhóc hông có đọc hồi ức nên không biết có phải chín cửa sông này không nữa.

Góp tí muối: trước khi đến biển Ba Động nên mua sẵn mồi mè, đồ ăn vì vô đó chẳng có gì, dân tình đi ngủ sớm từ 19h, tối thui à, chẳng có đèn đóm gì hết. Đem nhiều nhiều softfel và Mosfly, muỗi kinh khủng, bay cứ như là không khí :D. Được cái bãi biển dài miên man, rất tuyệt cho anh chị nào... có chất lãng tử, tha hồ làm thơ (c)

lactamha
06-11-2011, 22:27
Đi chuyến này thì đáng để đi đó bạn, nhưng 2 ngày mà đi cả 9 cửa sông thì sẽ không đủ thời gian và sức khoẻ đâu vì mình đã đi 2 lần theo tuyến này rồi. Nhưng được cái bãi biển Ba Động thì quá tuyệt, xuống đó bạn liên lạc với chú Cường là dân bản xứ sẽ được giao lưu rôm rả luôn đó. Chúc chuyến đi thành công và vui nhé(c)

Madscientist
07-11-2011, 00:11
Mình xin đăng kí 1 chỗ, có xe, thông tin cá nhân đã PM cho chủ topic

Rất vui được làm quen với các bạn :)

pierrephan
07-11-2011, 08:19
Bác ơi, còn đăng kí được nữa không bác ơi?

david_teo726
07-11-2011, 09:42
Bạn có số dt của chú Cường hok, có thì cho mình nha để tiện liên lạc, thank bạn nhìu nhìu

tomydao
07-11-2011, 11:40
Mình thì mới lôi qua được 5 cửa sông ah. Nhóm mình dự định lội hết 9 cửa, nhưng khi đến Batri thấy tôm, cua, sò ở đây ngon quá mà lại rất rẽ thế là nhóm quyết định dừng chân trú quân ở đây ăn chơi sa đọa. Thế là không đi được 4 cửa còn lại.

pe_nhoc16
07-11-2011, 11:50
Bác ơi, còn đăng kí được nữa không bác ơi?

Vui lòng đọc kỹ lại thông tin của chủ topic nha bạn.

vanphibk
07-11-2011, 12:12
Mình thì mới lôi qua được 5 cửa sông ah. Nhóm mình dự định lội hết 9 cửa, nhưng khi đến Batri thấy tôm, cua, sò ở đây ngon quá mà lại rất rẽ thế là nhóm quyết định dừng chân trú quân ở đây ăn chơi sa đọa. Thế là không đi được 4 cửa còn lại.

Mua ướp đá mang theo, quyết tâm đến được Ba Động trước 4h chiều, và hôm sau đi nốt hành trình.

kinh2trong
07-11-2011, 18:25
Đến Sóc Trăng dịp này, ngoài những điểm tham quan còn có festival lúa gạo, có tổ chức đua ghe ngo rất hấp dẫn. Nếu còn thời gian thăm vườn cò Tân Long hoặc đi chợ nổi Ngã Năm cũng không kém phần thú vị đó bạn

langthang-saigon
07-11-2011, 18:32
Xin góp ý, không có ý chặt chém
Cửa thứ 8 : Ba Thắc ( Basac)
Cửa thứ 9 : Trần Đề ( không phải là Tranh Đề)
Chúc các bạn có một chuyến đi thành công.
Bạn ơi! cửa Tranh đề mới đúng là tên từ xa xưa của nó, còn Trần Đề là tên sau này người ta muốn Việt hóa cho có ý nghĩa trong tiếng Việt thôi. Vài hàng góp ý.

langthang-saigon
07-11-2011, 18:34
Qua khỏi bến đò Cấu Quan, các bạn nhờ ghé thăm nhà thờ Mạc Bắc nhé! Nó rất giống nhà thờ Đức Bà-Sai Gon. Chúc mọi người một chuyến đi vui vẻ.

banglang
07-11-2011, 18:35
Bạn có số dt của chú Cường hok, có thì cho mình nha để tiện liên lạc, thank bạn nhìu nhìu

Chị đại diện chủ thớt lactamha của chuyến vượt 9 cửa sông của chị cho em số chú Cường nè: 0918586917. Chú Cường rất dễ thương và nhiệt tình đó, khi nào qua khỏi phà gì đó( chị quên rồi) để đi biển Ba Động thì gọi chú ấy ra đón. Các bạn có thể liên hệ trước với chú, rất có thể chú sẽ đãi đoàn mình 1 món đặc sản Trà Vinh là dừa sáp ngon tuyệt đó.
P/S: em nhớ mua mắm cá sửu cho chị nha, không là chị giận em đó bé iu:T

hoamùaxuân
07-11-2011, 19:34
Bạn ơi cho mình đăng kí một suất ôm nha :)

chunguahoang
07-11-2011, 21:39
Cho mình đăng kí nhé,khi off sẽ có mặt.
@HMX: anh làm xế cho e nhé

Trần Hữu Tân
07-11-2011, 22:30
Qua khỏi bến đò Cấu Quan, các bạn nhờ ghé thăm nhà thờ Mạc Bắc nhé! Nó rất giống nhà thờ Đức Bà-Sai Gon. Chúc mọi người một chuyến đi vui vẻ.
Ủa anh, qua đò Cầu Quan là tới Cù Lao Dung mà, bửa đầu tháng 9 vừa rồi em có dịp dạo 1 vòng Miền Tây, nghỉ 1 đêm và nữa ngày ở Cù Lao Dung mà chả thấy cái nhà thờ nào ở đây hết.

langthang-saigon
08-11-2011, 00:33
Ủa anh, qua đò Cầu Quan là tới Cù Lao Dung mà, bửa đầu tháng 9 vừa rồi em có dịp dạo 1 vòng Miền Tây, nghỉ 1 đêm và nữa ngày ở Cù Lao Dung mà chả thấy cái nhà thờ nào ở đây hết.


Quên mất Tân ơi! Tại anh theo cung đường về của các bạn mà chỉ ra như vậy. Tức là khi từ Cù Lao Dung vượt qua Cầu quan đó. Còn nếu từ Trà Vinh đi xuống thì tới thị trần Cầu quan thì nhà thờ Mặc Bắc ngay đầu đường, bên tay mặt, giống như vị trí nhà thờ Đức Bà đầu đường Đồng Khởi vậy đó, làm sao mà không thấy được! Tới Tiểu Cần, Cù Lao Dung hay Cầu quan hỏi nhà thờ Mặc Bắc ai cũng biết. Nguyên khu vực xung quanh Mặc Bắc này đã có tới gần 10 cái họ đạo, ghê thiệt! Một điều nữa là ở Trà vinh thì dù là Chùa Khmer hay nhà thờ Công giáo, cái nào cũng đẹp hết trơn. Nhà thờ thì toàn là kiểu kiến trúc Roman hoặc Gô-tích thôi, nhìn rất trang nghiêm và cổ kính. Có lẻ đẹp nhất là nhà thờ Vĩnh Kim( huyện Cầu Ngang) và nhà thờ Mặc Bắc ( huyện Tiểu Cần). Nhà thờ Vĩnh Kim thì y chang nhà thờ Huyện Sỉ-quận I, Sai gon.

vanphibk
08-11-2011, 07:06
.
Bạn ơi! cửa Tranh đề mới đúng là tên từ xa xưa của nó, còn Trần Đề là tên sau này người ta muốn Việt hóa cho có ý nghĩa trong tiếng Việt thôi. Vài hàng góp ý.

Tên Trần Đề ko liên quan gì đến một ông họ Trần tên Đề nào cả.
Thời xa xưa ở đây có Trấn Di, thời Pháp xâm lược ghi theo tiếng Pháp là Trandes, nên sau này đọc ra thành Tranh Đề và Trần Đề. Vì có lập thị trấn Trần Đề gần đó nên bây giờ tên Trần Đề được dùng nhiều hơn, tuy google vẫn thấy rất nhiều tên Tranh Đề.

hoamùaxuân
08-11-2011, 09:11
Cho mình đăng kí nhé,khi off sẽ có mặt.
@HMX: anh làm xế cho e nhé
Dạ. Nhưng để xem chủ thớt có cho em vô danh sách ko đã :)
Chủ thớt ơi, t5 mình đi làm về trễ nên đến off trễ nha, khoảng 8h. Mọi người off chậm chậm chút nha :)

vanphibk
08-11-2011, 09:40
Dạ. Nhưng để xem chủ thớt có cho em vô danh sách ko đã :)
Chủ thớt ơi, t5 mình đi làm về trễ nên đến off trễ nha, khoảng 8h. Mọi người off chậm chậm chút nha :)

Rồi ok, mình đưa 2 bạn vào danh sách luôn nhé.

vanphibk
08-11-2011, 10:02
Xét lại cung đường, nhận thấy tốn nhiều thời gian chờ đò phà, nhiều đoạn đường xấu, vậy nên thành lập đội đua mới vượt thử thách, gian khó mới mong kịp đến được đích. Xế ôm tự xác định và lượng sức để đu theo cho được nhé.

5h sáng xuất phát ( ko giờ dây thun ) ( Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng ) , tầm 6h đến Gò Công, buổi sáng băng 3 cửa Tiểu - Đại - Ba Lai đến được Ba Tri, nghỉ ngơi ăn trưa, chiều băng 3 cửa Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, đến tối mới đến được biển Ba Động

---------------------------------
Danh sách dập dòm cập nhật 08/11, off vào 7h tối thứ 5 công viên Hoàng Văn Thụ, ( đối diện Qk7 nhìn sang, 0996254196 ) , sau buổi off rơi rớt thêm chút ít là vừa đẹp

1 Phi Nguyen
2 Quy Hao
3 Vũ Cận
4 Hong Anh Vu
5 Zn Trung
6 bạn Zn Trung
7 David Teo
8 bạn David Teo
9 Kye Yoo
10 bạn Kye Yoo - Quang Lê
11 Duy Pham
12 Truc Nguyen
13 Châu - Madscientist
14 Trang Dương
15 Trần Ngọc Sơn
16 Hưng
17 Chunguahoang
18 Hoamùaxuân
19 Trung rơm
20 Thanh Phương Phạm

Sonvc
08-11-2011, 11:02
Xời, lại lượn típ rùi à anh Phi, híc lập hẳn đội đua...máu thế, chúc anh Phi có chuyến đi vui...em ngồi đây hóng nha.

lactamha
08-11-2011, 12:56
Chủ thớt ơi, nên tham khảo thêm về thời gian đò/phà chạy ở mỗi bến để tính thời gian chạy xe kịp nhe. Vì không phải lúc nào cũng sẵn sàng có đò hết đâu mà theo giờ, nhất là ở cửa Tiểu và cửa Đại đó. Chúc đi thành công nhé, mình không đi nhưng hôm đó nếu rảnh thì mình sẽ lên off với mọi người được không vậy chủ thớt???

vanphibk
08-11-2011, 16:55
Xời, lại lượn típ rùi à anh Phi, híc lập hẳn đội đua...máu thế, chúc anh Phi có chuyến đi vui...em ngồi đây hóng nha.

Vừa rồi mới đua một chuyến khí thế lắm. Chuyến này tính nghỉ dưỡng nhưng coi bộ điều kiện ko cho phép la cà :D


Chủ thớt ơi, nên tham khảo thêm về thời gian đò/phà chạy ở mỗi bến để tính thời gian chạy xe kịp nhe. Vì không phải lúc nào cũng sẵn sàng có đò hết đâu mà theo giờ, nhất là ở cửa Tiểu và cửa Đại đó. Chúc đi thành công nhé, mình không đi nhưng hôm đó nếu rảnh thì mình sẽ lên off với mọi người được không vậy chủ thớt???

Giờ biết hỏi ai, rồi quãng đường bao xa, rồi đường xấu tốt biết thế nào mà canh. Chỉ có thể đến tận nơi, hỏi người dân, đi đò này thì hỏi thông tin đò kế tiếp rồi thì cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi. Lên off chung cho vui thì vô tư đi bạn.

Vũ Hồng Anh
08-11-2011, 20:29
Danh sách dập dòm cập nhật 08/11, off vào 7h tối thứ 5 công viên Hoàng Văn Thụ, ( đối diện Qk7 nhìn sang, 0996254196 ) , sau buổi off rơi rớt thêm chút ít là vừa đẹp

^.^, kỳ này không có xế ruột, dụ dỗ thêm thằng bạn đi chung cho vui mà nghe anh Phi nói thế, bùn ơi là sầu luôn.
Nguyên cái công viên lớn thế, off chỗ nào vậy anh ơi!!!!!!

lactamha
08-11-2011, 21:35
Để mình tìm lại thông tin mình có ghi chép trong cuốn sổ mà giờ để đâu mất tiêu rồi, được thì hôm off mình mang lên luôn cho chủ thớt tham khảo nha. Mà off ở công viên hay quán cafe nào vậy (ở công viên lỡ mà trời mưa thì sao ta???).

Yamaha_1958
08-11-2011, 22:14
Cảm ơn banglang và lactamha nha ! Hai cô cậu còn nhớ đến ông bạn già này. Thấy hai bạn xuất hiện nên mình cũng tham gia xuất hiện. Thật ra, hôm trước khi topic mới có trang 1 thì già cũng đã có xem qua và có góp ý về lịch trình nhưng khi trả lời thì bị lỗi nên mất thông tin, làm biếng làm lại, nên thôi. Chủ thớt cần phải tranh thủ trong chuyến đi vì ta còn lệ thuộc rất nhiều bởi phương tiện tàu đò vượt sông. Các bạn vượt các cửa sông đến thị trấn Mỹ Long trước 14 giờ thì về đến biển Ba Động vẫn còn sớm. Nơi nghỉ ở đây, tuy không đầy đủ tiện nghi lắm nhưng vẫn có thể yên tâm. Thủy hải sản thì khu du lịch có bán, nhưng cũng không nhiều loại đâu. Cần thiết thì trên đường về Ba Động nên ghé chợ Long Hữu ( trên đường đi ) để chọn lựa thêm theo ý mình và quan trọng là giá mềm hơn khu du lịch. Chủ thớt nhắc thành viên đừng quên việc mang theo chứng minh nhân dân nhé ( điều kiện cần để thuê phòng nghỉ ). Còn đoạn đường từ Long Vĩnh chạy về Cái Cối để qua sông đến bến đò Định An để vượt sông về Sóc Trăng, già sẽ hỏi lại và thông tin thêm cho. Chuyến đi của Lạctamha thì khu vực bến đò cũng còn sầm uất nhưng hiện nay sau hai cơn hỏa hoạn cháy nhà và cháy chợ thì khung cảnh hoang tàn và hẩm hiu lắm. Chủ thớt cần hỗ trợ gì thì theo số điện thoại banglang cho mà liên hệ hoặc số máy phòng làm việc của mình 0743.696107. Mình sẳn sàng chào đón. Nếu sắp xếp được thời gian mình sẽ tham gia với các bạn cũng như đã tham gia với lactamha và banglang. Chúc cả nhà có chuyến đi hành xác nhưng tràn đầy niềm vui.

.

Yamaha_1958
08-11-2011, 22:34
Đoạn đường duturi đi có lẽ là theo đường quốc lộ 53. Còn đoạn của chủ thớt đi là quốc lộ 54 về đến Ba động. Khi về bến đò Định An, đoàn sẽ đi theo đường tỉnh lộ về Long Vĩnh đến Cái cối và sang đò đến Định An nên không gặp những đoạn đường khó khăn như trên. Khi đoàn đi mình thông tin thêm.

vanphibk
09-11-2011, 07:04
^.^, kỳ này không có xế ruột, dụ dỗ thêm thằng bạn đi chung cho vui mà nghe anh Phi nói thế, bùn ơi là sầu luôn.
Nguyên cái công viên lớn thế, off chỗ nào vậy anh ơi!!!!!!

Xế nhiều rồi, thoải mái cho Hồng Anh chọn lựa ^^, hôm off đến QK7, nhìn sang cv, thấy đám nào trải bạt ngồi tám thì là phượt đó.


Để mình tìm lại thông tin mình có ghi chép trong cuốn sổ mà giờ để đâu mất tiêu rồi, được thì hôm off mình mang lên luôn cho chủ thớt tham khảo nha. Mà off ở công viên hay quán cafe nào vậy (ở công viên lỡ mà trời mưa thì sao ta???).
Lỡ mưa thì chạy ... sang quán cafe ....hehehe


Cảm ơn banglang và lactamha nha ! Hai cô cậu còn nhớ đến ông bạn già này. Thấy hai bạn xuất hiện nên mình cũng tham gia xuất hiện. Thật ra, hôm trước khi topic mới có trang 1 thì già cũng đã có xem qua và có góp ý về lịch trình nhưng khi trả lời thì bị lỗi nên mất thông tin, làm biếng làm lại, nên thôi. Chủ thớt cần phải tranh thủ trong chuyến đi vì ta còn lệ thuộc rất nhiều bởi phương tiện tàu đò vượt sông. Các bạn vượt các cửa sông đến thị trấn Mỹ Long trước 14 giờ thì về đến biển Ba Động vẫn còn sớm. Nơi nghỉ ở đây, tuy không đầy đủ tiện nghi lắm nhưng vẫn có thể yên tâm. Thủy hải sản thì khu du lịch có bán, nhưng cũng không nhiều loại đâu. Cần thiết thì trên đường về Ba Động nên ghé chợ Long Hữu ( trên đường đi ) để chọn lựa thêm theo ý mình và quan trọng là giá mềm hơn khu du lịch. Chủ thớt nhắc thành viên đừng quên việc mang theo chứng minh nhân dân nhé ( điều kiện cần để thuê phòng nghỉ ). Còn đoạn đường từ Long Vĩnh chạy về Cái Cối để qua sông đến bến đò Định An để vượt sông về Sóc Trăng, già sẽ hỏi lại và thông tin thêm cho. Chuyến đi của Lạctamha thì khu vực bến đò cũng còn sầm uất nhưng hiện nay sau hai cơn hỏa hoạn cháy nhà và cháy chợ thì khung cảnh hoang tàn và hẩm hiu lắm. Chủ thớt cần hỗ trợ gì thì theo số điện thoại banglang cho mà liên hệ hoặc số máy phòng làm việc của mình 0743.696107. Mình sẳn sàng chào đón. Nếu sắp xếp được thời gian mình sẽ tham gia với các bạn cũng như đã tham gia với lactamha và banglang. Chúc cả nhà có chuyến đi hành xác nhưng tràn đầy niềm vui.

.


Đoạn đường duturi đi có lẽ là theo đường quốc lộ 53. Còn đoạn của chủ thớt đi là quốc lộ 54 về đến Ba động. Khi về bến đò Định An, đoàn sẽ đi theo đường tỉnh lộ về Long Vĩnh đến Cái cối và sang đò đến Định An nên không gặp những đoạn đường khó khăn như trên. Khi đoàn đi mình thông tin thêm.


Em có một ước ao , em có một khát khao, làm sao , làm sao đi được những con đường làng nội bộ, lát bê tông chỉ chừng một mét, hai bên là dừa, là vườn trái cây đủ loại, và có đủ thời gian kà kê tám chuyện với người dân nơi đây. Hy vọng đò phà chậm lắm thì mỗi 30p-1 tiếng là có 1 chuyến. Khi đò sắp đi thì tranh thủ, khi đò đi rồi thì có thời gian thăm thú đây đó và căn cho kịp chuyến đò kế. Đường dưới đây cũng chằng chịt ngang dọc, mỗi cửa sông cũng có hai ba bến đò, nên chỉ khi gần đến nơi ta mới lựa được con đường hay nhất để đi.

Hóa ra anh Cường cũng là một dân phượt, vậy thứ 7 này giữa biển Ba Động trăng sáng, anh em cùng cả đoàn ngồi nhâm nhi ly rượu là vui rồi.

lactamha
09-11-2011, 09:45
Chú Yamaha-1958 là VIP ở đó đó nha, hồi trước mình cũng gọi chú là anh, sau gặp mặt thì chuyển ngay sang chú. Bravo chú Cường thật đúng chất con người miền Tây hiền hòa và mến khách. Chủ thớt nếu đã tính ở lại đêm Ba Động thì nhắn cho chú để chú sắp xếp xuống dưới đó giao lưu 1 đêm với anh em luôn (beer)

duongcanhquan
09-11-2011, 09:54
Hello,

Cho mình xin 1 xuất nhé :p

Cung đường này chưa đi, nhìn mà mê ly!

vanphibk
09-11-2011, 12:42
Chú Yamaha-1958 là VIP ở đó đó nha, hồi trước mình cũng gọi chú là anh, sau gặp mặt thì chuyển ngay sang chú. Bravo chú Cường thật đúng chất con người miền Tây hiền hòa và mến khách. Chủ thớt nếu đã tính ở lại đêm Ba Động thì nhắn cho chú để chú sắp xếp xuống dưới đó giao lưu 1 đêm với anh em luôn (beer)

Mới đầu còn ngần ngại vì chưa quen biết chú Cường gọi thế nào được, nhưng cùng là phượt thì xuống tới nơi mình phải mời cho bằng được. Tiện đây gửi lời chào chú và mong chú sắp xếp xuống chơi với đoàn.


Hello,

Cho mình xin 1 xuất nhé :p

Cung đường này chưa đi, nhìn mà mê ly!

Ko cho thì cũng dám chắc bạn sẽ đu theo quá , hehe, nên t5 ra off luôn nhé.

Nem Chua
09-11-2011, 14:34
Thích mấy chuyến đi anh Phi tổ chức :)
Em thích kiểu đi như vậy đó, muốn đi quá chừng chừng!

vanphibk
09-11-2011, 19:29
Thích mấy chuyến đi anh Phi tổ chức :)
Em thích kiểu đi như vậy đó, muốn đi quá chừng chừng!

Vậy mà lâu lắm rồi chưa đi với anh chuyến nào đó nhé.

Telecom1vn có muốn đi thì cứ để thông tin dập dòm đó, nhưng chắc chỉ có ôm nam vì đoàn mình đi ít nữ lắm ^^

Tối nay 14, tối mai 15 và tối t7 là 17 sáng trăng, hihi.

telecom1vn
09-11-2011, 19:32
hì hì... tính đi mà tự dưng có 1 việc đắn đo. nên có gì đi thì mình sẽ pm lại nha Phi Nguyễn ha

knighthawk
09-11-2011, 21:39
Mình đi nhiều miền tây rùi nhưng toàn đi quốc lộ là chính, thấy cung đường này rất hay :) nhưng có vẻ hơi hành xác nhỉ, đoàn đi đông vậy không bít có theo nhau được không, nhân tiện mình rất thích ba tri, hải sản rẻ mà con người lại rất tốt bụng, nếu có thể mua rượu phú lễ mang theo để giao lưu đêm thì tuyệt nhỉ :))

Yamaha_1958
09-11-2011, 22:04
Vanphibk điện ( hoặc nhắn trên diễn đàn ) cho chú Cường xin số điện thoại.

nhoctheki
09-11-2011, 22:16
Hi, cung đường ông hơi bị good. Người wen, có gì tui confirm fut chót để đu theo nha. hihi

telecom1vn
10-11-2011, 22:52
Tình hình đi off sao rồi anh phi nguyễn ơi

vanphibk
10-11-2011, 23:37
Hi, cung đường ông hơi bị good. Người wen, có gì tui confirm fut chót để đu theo nha. hihi

Ráng theo nha, ôn lại chuyện xưa, cũng gần tròn năm rồi đó.


Tình hình đi off sao rồi anh phi nguyễn ơi

Sau buổi off có chắc chắn 8 xe 14 người, vẫn còn vài cặp t6 trả lời. Đông cho đông hẳn luôn, 8 xe vẫn có thể phải đi 2 chuyến đò.

anacodam
10-11-2011, 23:58
À anh ơi, trong 14 người đó có em phải không anh ^^ Cơ mà em sẽ đi một mình hay đi chung với ôm ạ. Nếu có ôm anh cho em xin số đt của bạn đó để em liên lạc trước với anh nhé. Điểm yếu của em là khả năng dậy sớm hơi bị kém ạ >"<

Còn 1 điều nữa, bữa T7 có cần phải đi sớm đến như thế ko anh :"> Chậm lại 1h sang 6h thì có được ko ạ :P

boibun
11-11-2011, 04:03
Hơi ngộ, Cửu Long Giang là phải đi từ Cần Giờ qua chứ.
Còn Cửa Tiểu là phải đi đò Đèn Đỏ (nước rút quá thì mới đi Bến Chùa) , sao lại vào sâu tận Tân Long thế kia ?


Mình đi nhiều miền tây rùi nhưng toàn đi quốc lộ là chính, thấy cung đường này rất hay nhưng có vẻ hơi hành xác nhỉ, đoàn đi đông vậy không bít có theo nhau được không, nhân tiện mình rất thích ba tri, hải sản rẻ mà con người lại rất tốt bụng, nếu có thể mua rượu phú lễ mang theo để giao lưu đêm thì tuyệt nhỉ

Hic, Xuân Thạnh của Trà Vinh cũng vang danh với Gò Đen , Bàu Đá đó bác

Đi đông vậy xuống Mỹ Long làm ký tôm khô Vĩnh Kim.

vanphibk
11-11-2011, 07:22
À anh ơi, trong 14 người đó có em phải không anh ^^ Cơ mà em sẽ đi một mình hay đi chung với ôm ạ. Nếu có ôm anh cho em xin số đt của bạn đó để em liên lạc trước với anh nhé. Điểm yếu của em là khả năng dậy sớm hơi bị kém ạ >"<

Còn 1 điều nữa, bữa T7 có cần phải đi sớm đến như thế ko anh :"> Chậm lại 1h sang 6h thì có được ko ạ :P

T7 bắt buộc xuất phát lúc 5h, đừng để một mình mình ảnh hưởng đến cả đoàn. Nếu dậy sớm ko được thì đêm T6 thức đến 5h rồi đi cũng được.

Đã cho ôm sdt của chú, mà thấy chú còn nhùng nhằng lắm, có chắc chắn đi hay ko để anh biết còn chuyển ôm cho xế khác?



Hơi ngộ, Cửu Long Giang là phải đi từ Cần Giờ qua chứ.
Còn Cửa Tiểu là phải đi đò Đèn Đỏ (nước rút quá thì mới đi Bến Chùa) , sao lại vào sâu tận Tân Long thế kia ?

Hic, Xuân Thạnh của Trà Vinh cũng vang danh với Gò Đen , Bàu Đá đó bác

Đi đông vậy xuống Mỹ Long làm ký tôm khô Vĩnh Kim.

Mình thấy đếm đủ 9 cửa sông của Cửu Long rồi mà, từ Cần Giờ qua chắc là sông Sài Gòn.

Đi đò Đèn Đỏ chỉ là vượt sông, đi ra gần cửa đi đò Tân Long mới gọi là vượt cửa sông, nhưng nếu nói như bạn bắt buộc phải đi đò Đèn Đỏ thì mình đi đường đó thôi. => ( sai địa điểm )

telecom1vn
11-11-2011, 07:29
Em đi được anh phi ơi. có ôm thì cho em sdt của ôm để em liên hệ nha anh phi.

boibun
11-11-2011, 08:01
Mình thấy đếm đủ 9 cửa sông của Cửu Long rồi mà, từ Cần Giờ qua chắc là sông Sài Gòn.

Đi đò Đèn Đỏ chỉ là vượt sông, đi ra gần cửa đi đò Tân Long mới gọi là vượt cửa sông, nhưng nếu nói như bạn bắt buộc phải đi đò Đèn Đỏ thì mình đi đường đó thôi.

Chà, mai lên đường rồi mà còn nhầm nhọt thế này.

Tham khảo thêm các topic về vượt cửu long giang tại đây nhé :

9 cửa - 1 mũi (https://www.phuot.vn/threads/4379-9-c%E1%BB%ADa-v%C3%A0-1-m%C5%A9i)
Cửu Long toàn tập (https://www.phuot.vn/threads/5678-Chinh-ph%E1%BB%A5c-nh%E1%BB%AFng-c%E1%BB%ADa-s%C3%B4ng-C%E1%BB%ADu-Long-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp)

27h vượt 9 cửa (https://www.phuot.vn/threads/7558-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-27h-v%C6%B0%E1%BB%A3t-9-c%E1%BB%ADa)

Liên hệ với nhà đồng tháp mười có bạn đi 13h đó.

Bạn vào google map gõ chữ : Đò Đèn Đỏ , xem nó là vượt sông hay cửa sông. Trong 3 cái thì Tân Long nằm sâu trong đất liền nhất.

Còn cửa Soài Rạp thì phải đi sớm nhá. 4h xuất phát may ra còn kịp. Đò Lý Nhơn -Vàm Láng chỉ có duy nhất 1 chuyến lúc 6h, đi trễ thì phải đi Lý Nhơn - Gia Thuận.

vanphibk
11-11-2011, 08:02
Em đi được anh phi ơi. có ôm thì cho em sdt của ôm để em liên hệ nha anh phi.

Danh sách sau buổi off, 17 người 9 xe, vẫn còn một số bạn của mình dập dòm tối nay mới quyết định được

1,2 Phi Nguyen - Pham Y Thu
3,4 Trung rơm - Hong Anh Vu
5,6 Châu ( Madscientist ) - Mai Trinh
7,8 Chunguahoang - Hoamùaxuân
9,10 Trần Ngọc Sơn - Thanh Phương Phạm
11,12 Phúc Jander - cô Ngọc Hạnh
13,14 nhoctheki - bạn
15,16 Bạn hoamùaxuân - telecom1vn ( 0947733111 mail [email protected]. ) 2 xế đi chung với nhau nhé
17 Vũ Cận - xế độc hành

--------------------------------------
dập dòm
Zn Trung - bạn Zn Trung
David Teo - bạn David Teo
Howie Trang

vanphibk
11-11-2011, 08:23
Chà, mai lên đường rồi mà còn nhầm nhọt thế này.

Tham khảo thêm các topic về vượt cửu long giang tại đây nhé :

9 cửa - 1 mũi (https://www.phuot.vn/threads/4379-9-c%E1%BB%ADa-v%C3%A0-1-m%C5%A9i)
Cửu Long toàn tập (https://www.phuot.vn/threads/5678-Chinh-ph%E1%BB%A5c-nh%E1%BB%AFng-c%E1%BB%ADa-s%C3%B4ng-C%E1%BB%ADu-Long-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp)

27h vượt 9 cửa (https://www.phuot.vn/threads/7558-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-27h-v%C6%B0%E1%BB%A3t-9-c%E1%BB%ADa)

Liên hệ với nhà đồng tháp mười có bạn đi 13h đó.

Bạn vào google map gõ chữ : Đò Đèn Đỏ , xem nó là vượt sông hay cửa sông. Trong 3 cái thì Tân Long nằm sâu trong đất liền nhất.

Còn cửa Soài Rạp thì phải đi sớm nhá. 4h xuất phát may ra còn kịp. Đò Lý Nhơn -Vàm Láng chỉ có duy nhất 1 chuyến lúc 6h, đi trễ thì phải đi Lý Nhơn - Gia Thuận.

Ok, nhầm tên. Đường thì vẫn nằm đó. Mà ko đi từ Cần Giờ qua đâu, xa lắm, ko kịp.


Sẵn cho mình hỏi luôn, QL50 từ HCM đến Cần Đước giờ tốt hơn ko vậy. Lần gần nhất mình đi xấu quá.

vanphibk
11-11-2011, 08:38
Link bản đồ và hành trình.

http://www.mediafire.com/?f1ftgaqbgb8mql1

vanphibk
11-11-2011, 09:45
Có ôm nào muốn đi ko, cần tuyển thêm 1.

vanphibk
11-11-2011, 10:25
1,2 Phi Nguyen - Pham Y Thu
3,4 Châu ( Madscientist ) - Mai Trinh
5,6 Chunguahoang - Hoamùaxuân
7,8 Phúc Jander - em Phi Nguyen
9,10 nhoctheki - bạn
11 Vũ Cận - xế độc hành
12,13 David Teo - bạn David Teo
14,15 Trung rơm ( Bình Thạnh ) - Hồng Anh ( Bình Thạnh)
16,17 telecom1vn ( 0947733111 mail [email protected]. - Bảy Hiền) - Howie Trang (Trang Hồng Phong ) ( Q6) => anh Phong sắp xếp vào Q10 đúng giờ )
18,19 Trần Ngọc Sơn - Thanh Phương Phạm

--------------------------------------
20,21 Bạn hoamùaxuân ( Tân Phú ) + bạn dập dòm xuất phát sau

vanphibk
11-11-2011, 12:26
Có ôm nào muốn đi ko, cần tuyển thêm 1.

telecom1vn
11-11-2011, 15:13
Dạo này trời hay mưa.. anh phi có thuê lều gì ko ạ

Cetaphil
11-11-2011, 17:29
Có ôm nào muốn đi ko, cần tuyển thêm 1.

Còn tuyển thêm Ôm không chủ thớt... cho mình xin 1 vé đc ko?

pleikupho
11-11-2011, 18:03
Còn tuyển thêm Ôm không chủ thớt... cho mình xin 1 vé đc ko?

Ôm này đi mấy giờ vậy? Buổi trưa có hai kẻ đu theo, đang có một kẻ dòm ngó, ôm này đi giờ nào, liên hệ đt số :0908 396 482 ( traimx)

vanphibk
11-11-2011, 18:03
Dạo này trời hay mưa.. anh phi có thuê lều gì ko ạ

A có chuẩn bị đủ lều rồi.


Còn tuyển thêm Ôm không chủ thớt... cho mình xin 1 vé đc ko?

Đợi mình sắp xếp tí nhé, nếu có dư xế lát mình gọi bạn.

Cetaphil
11-11-2011, 18:27
Đợi mình sắp xếp tí nhé, nếu có dư xế lát mình gọi bạn.
Cám ơn chủ thớt nhé!
Có dư xế gọi giúp mình nhé!

vanphibk
11-11-2011, 18:44
Chốt đoàn luôn rồi, xíu đi siêu thị rồi về ngủ, hẹn sớm mai gặp lại các bạn đúng 5h. Bạn Cetaphil thông cảm nhé, tại có ôm khác liên lạc trước rồi.

1,2 Phi Nguyen - Pham Y Thu
3,4 Châu ( Madscientist ) - Mai Trinh
5,6 Chunguahoang - Hoamùaxuân
7,8 Phúc Jander - em Phi Nguyen
9,10 nhoctheki - bạn
11 Vũ Cận - xế độc hành
12,13 David Teo - bạn David Teo
14,15 Trung rơm ( Bình Thạnh ) - Hồng Anh ( Bình Thạnh)
16,17 telecom1vn ( 0947733111 mail [email protected]. - Bảy Hiền) - Howie Trang (Trang Hồng Phong ) ( Q6) => anh Phong sắp xếp vào Q10 đúng giờ )
18,19 Trần Ngọc Sơn - Thanh Phương Phạm

--------------------------------------
20,21 Bạn hoamùaxuân ( Tân Phú ) + bạn dập dòm xuất phát sau

Cetaphil
11-11-2011, 19:11
Tiếc quá! Chúc mọi người đi vui vẻ!

Cám ơn chủ thớt!

hoamùaxuân
11-11-2011, 19:36
Mai đi rồi mà nhắm mấy bữa nay tối nào cũng mưa. Tưởng tượng mình lóp ngóp tối mai chắc lạnh....grừ....grừ......

telecom1vn
11-11-2011, 20:06
Nghe đồn chân dài dữ lắm mà không di được là không có duyên rồi. hẹn 1 ngày nào đó chân dài nhé :)) :))

zipp0
11-11-2011, 20:41
bit som e xin 1 vé ộm.,ma tối nay mới thấy...hjx

Charlie
13-11-2011, 23:26
Đã về tới nhà và đưa e Trinh về an toàn

gớm khổ, cả 2 ngày cứ nơm nớp lo bị mất Trinh

anacodam
13-11-2011, 23:48
Ak ak :D Về nhà sớm thế, 10 xe mà về đến Vòng xoay An Lạc tan tác cả, còn có mỗi 3 xe (Phi-Thư/Sơn-Phương/Trung-Anh).

pleikupho
13-11-2011, 23:51
Ak ak :D Về nhà sớm thế, 10 xe mà về đến Vòng xoay An Lạc tan tác cả, còn có mỗi 3 xe (Phi-Thư/Sơn-Phương/Trung-Anh).

Cũng chỉ tại anh Phi mớm mồi nên chim nó mới xổ lồng thế : "mọi người ai chạy trước thì cứ chạy nhé "
Dọc đường em buồn ngủ muốn rớt xe luôn, keke:LL

vanphibk
14-11-2011, 00:07
Ak ak :D Về nhà sớm thế, 10 xe mà về đến Vòng xoay An Lạc tan tác cả, còn có mỗi 3 xe (Phi-Thư/Sơn-Phương/Trung-Anh).


Cũng chỉ tại anh Phi mớm mồi nên chim nó mới xổ lồng thế : "mọi người ai chạy trước thì cứ chạy nhé "
Dọc đường em buồn ngủ muốn rớt xe luôn, keke:LL

Dẫn đoàn về sau cùng, cũng do còn ham thưởng lãm cái đêm trăng, và chuyến này xài cái xe cà rề chạy chậm, để mọi người về trễ vì nó cũng ko đc ^^

baptlap
14-11-2011, 00:33
Dẫn đoàn về sau cùng, cũng do còn ham thưởng lãm cái đêm trăng, và chuyến này xài cái xe cà rề chạy chậm, để mọi người về trễ vì nó cũng ko đc ^^
Không sao đâu anh,chuyện xe cộ đâu ai muốn.Do hơi mệt nên em chạy một mạch về trước,mọi người thông cảm
P/s:cái bếp anh gởi để thứ 3 đi off,có gì cầm theo gửi a luôn nha

Charlie
14-11-2011, 05:53
Mình phải về sớm để chở em Trinh về nhà, nhà trọ đóng cửa lúc 11 giờ

Cũng phải giữ mối để lần sau còn dụ đc em ấy đi nữa chứ, keke :LL

vanphibk
14-11-2011, 06:47
Hi, cung đường ông hơi bị good. Người wen, có gì tui confirm fut chót để đu theo nha. hihi



Không sao đâu anh,chuyện xe cộ đâu ai muốn.Do hơi mệt nên em chạy một mạch về trước,mọi người thông cảm
P/s:cái bếp anh gởi để thứ 3 đi off,có gì cầm theo gửi a luôn nha


Mình phải về sớm để chở em Trinh về nhà, nhà trọ đóng cửa lúc 11 giờ

Cũng phải giữ mối để lần sau còn dụ đc em ấy đi nữa chứ, keke :LL

Xe về sớm nhất khoảng 9h20, về trễ nhất lúc 10h45, hihi. Nhưng đối với mình một chuyến đi kết thúc vậy là quá vội vàng, keke. Tiếc nuối đêm trăng sáng vằng vặc ngoài cầu Rạch Miễu, cũng đêm trăng, vào đến Tân An, SG, trời mây mịt mù, haizz

vanphibk
14-11-2011, 07:09
https://www.phuot.vn/threads/29582 => có link hồi ức rồi nhé, Tối thứ ba chúng ta off ăn mừng, chép hình chuyến đi vào giờ hơi thiêng nhé, 8h30, công viên Hoàng Văn Thụ, đoạn ngay đầu đường giữa 2 phần cv.