PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Thông tin du lịch Indonesia



Pages : [1] 2 3 4 5

langit
16-12-2007, 22:33
Hôm trước em hỏi Langkawi nhưng cả nhà mình không có ai có thông tin gì cả. Cuối cùng thì em cũng quyết định ko đi Langkawi nữa, mà sẽ đi Bali. Lại lên hỏi nhà mình xem có thông tin gì chia sẻ cho em với
Vé máy bay và khách sạn em đã đặt. Khach sạn ngay tại Kuta gì đó, trên website nhìn cũng ngon lành cành đào và tiện dụng. Vấn đề còn lại là chỉ có ăn gì, chơi ở đâu, nên đi chỗ nào. Em có 5 ngày 4 đêm nhưng thuộc diện lười đi lại nên chỉ muốn đi vài điểm rất đáng đi. Các bác chốt cho em vài điểm để em đi. Thêm một vấn đề nữa em đặc biệt lưu tâm và vụ ăn uống. Nghe nói có màn ăn uống trên bãi biển rất đặc sắc giữa hàng nghìn ánh nến, không biết là của bọn nào bày ra, nhà hàng nào có view đẹp để xem mặt trời lặn hay nên mang theo tiền gì đến Bali và ở đấy đổi tiền có tiện không? Nên ăn những món gì ở đó?

arvil77
17-12-2007, 01:59
Chắc chưa có ai đi Langkawi để trả lời bạn đó ý mà Tẹo thì tớ cũng ko vào đọc topic này :) Có tớ đi Bali rồi đây, những thông tin này tớ đã post trên ttvn, ko biết giúp bạn langit được tẹo nào không, tớ đi 30/4/06. Hồi đó có bạn hỏi còn nhớ, giờ chưa chắc còn nhớ :) nên đành phải copy nguyên trạng ra đây

Chỗ tớ đã ở Bali, cũng Kuta
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1042&page=2

Đi lại ở Bali thì chỉ có taxi thôi, xe máy bạn có thể thuê, xe công cộng nghe nói chậm chạp lắm và không thường xuyên. Đường phố nhỏ xíu, cây cối xanh tươi bên đuớng cũng hay. Ăn uống ko đất và ko khó tìm. Chỗ ăn đặc biệt thì là ra bãi biển Jimbaraya gì đó. Mình ăn nhà hàng Aroma ở đó. Phải nói là lăng mạn phết vì họ kê bàn trên bãi cát, open air, sóng biển vỗ ì oạp, 1-2 nhóm hát rong đi dọc bờ biển, lúc thì hát Beatles, lúc thì kéo violon. Thế mới ghê chứ.

Các hoạt động vui chơi ở Bali thí nổi bật là surfing, biển Kuta nhiều người chơi lắm, local & foreigner. Sóng ở Kuta khá to so với sống biển ở VN, thích hợp với surfing, tuy nhiên cũng chỉ cho người mới biết hoặc nghiệp dư thôi (có những chỗ khác sóng to hơn cho dân chuyên nghiệp). Vì vậy nếu đi Bali mà bạn ko thử surf thì uổng lắm.

"Mình đi nhảy dù và rafting của baliadventuretours.com. Chủ của bọn này là người Úc (chiếm đa số khách du lịch đến Bali là người Úc) cách làm tờ quảng cáo tour và tổ chức đúng là theo kiểu Úc luôn. Ok. Mình nhảy dù ở cái mỏm gọi là Bukit Clif, gần Ulu Watu, cực nam của Bali (xem map). Bạn muốn mình post pix ko ? (ơ mà downsize đến cỡ nào thì post đươc, mình chưa post ảnh bao giờ hehe). Trên đưòng về, mình bảo lái xe cho mình ghé qua Ulu Watu là 1 trong những seatemple nổi tiếng nhất Bali và quan trọng với người Bali, nó nằm trên đỉnh vách đá, hướng ra biển. Tất nhiên là ấn tượng rồi.

Rafting cũng khỏi chê luôn. Có những đoạn gập ghềnh hò hét khản cổ (cho vui chứ sợ thì ko). Có những đoạn phẳng lặng để mình ngắm phong cảnh tuyệt đẹp như tranh hai bên. Theo mình về tổng thể thì hơn là đi trên sông Chảy ở Lào Cai và sông Mekong, đoạn thượng nguồn Lào.

Một số hoạt động khác bạn có thể tham khảo của baliadventuretous, tất nhiên ko fải có duy nhất bọn này làm tour như vậy và cũng còn nhiều hoạt đông khác Đến Bali bạn cũng có thể tự mua tour như bất cứ nơi nào khác. Nói chung là mình cũng muốn có dịp quay lại, đi lên đỉnh núi lửa Batur (có 1 cái chùa rất đẹp nằm giữa 1 cái hồ trên miệng núi), 1 vài cái sea temples khác có kiến trúc khá ắn tượng or đi ra đảo Nusa Penida"

Thời gian cho mỗi hoạt động khoảng khoảng thế này:

- Rafting: 3-4 tiếng. Mình đi buổi chiều để được giá rẻ hơn.
- Nhảy dù (Tandem Paragliding): 3.5 tiếng, đi hơi xa chút chứ thời gian ngồi trên dù chỉ 20p thôi. Giá $71. Có người đi kèm nếu mình ko fải là dân chuyên nghiệp. Thanh niên Nhật đến đó nhảy dù rất nhiều. Khá chóng mặt đấy.
(nếu đi của Baliadventure thì nên hỏi có được dí so với giá chính thức ko, 10% với điều kiện fải gọi đến office của bọn này book, số là 721480).
- Đi núi lửa 1 ngày
- Đi đảo Nusa Panida: 1 ngày, đi snorkelling là đi cái này, surfing ở đây cũng rất lí tưởng hay sao ý

Một số chùa mình thấy đẹp (dù mình ko máu mê gì đi chùa chiền lắm). Tất cả đều nằm trong chuỗi sea temple của Bali.

- Ulu Watu: nằm trên vách đá mình đã kể
- Pura Ulun Danu giữa 1 cái hồ trên miệng núi lửa
- Pura Besakih, chùa quan trọng nhất của Bali
- Tanah Lot

Cái đầu gần Nusa Dua, và chỗ nhảy dù, bạn có thể kết hợp.
Cái thứ hai hết ngày. Hình như có minibus đến đó từ Kuta nhưng ngáy hôm sau mới có bus quay lại Kuta nên nếu đi bạn fải ở qua đêm. Có nhẽ mua tour ở đó hay hơn.
Cái thứ ba mình chưa nghiên cứu nó nằm ở đâu ở Bali.
Cái thứ tư gần Kuta, nổi tiếng đẹp vào lúc hoàng hôn, nên nếu đi, bạn fải thu xếp đi cho khéo, di taxi đến đó. Cái này nằm trong chtrình tour của mấy công ty nhà mình hay sao ý".

"Surfing thì bạn nên đi buổi sáng 9am-10am vì sóng to, mình quên béng giá tiền thuê ván và người dạy rồi. Muốn học hành nghiêm chỉnh thì có của Hard Rock cafe Bali. Mình học chơi tí cho vui thôi nên thuê người địa phương ngay ở bãi biển dạy. Rẻ hơn ối.

Chiều nước biển rút, bãi biển rôngj hơn, con gái chơi body board cũng hay.

Còn nhiều hoạt động khác i.e đi tàu ngầm, đi Safari, cưỡi voi...Bạn đến rồi quyết định cũng được, trong ngày đầu tiên ý. Mình ko đi hết nên có bấy nhiêu truyền lại cho bạn thôi"

arvil77
17-12-2007, 02:09
Quên, đổi tiền ở Bali là 1 vấn đề đấy, tớ đổi tiền trước khi đi , nhưng nhớ Lonely Planet có dặn dò kĩ vụ đổi tiền nhưng thế nào thì tớ ko nhớ đâu vì tớ ko cần đổi

Nếu bạn thích đồ QuickSilver/Roxy cho đi biển thì ở Bali có khá nhiều và rẻ

Chỗ ăn mà bạn được nghe có thể là chỗ tớ nhắc đến trong bài, chỉ có thể đi taxi đến đó

Món ăn thì tớ cũng có vào nhà hàng ăn (của chỗ tớ ở Kuta Seaview) món truyền thống của Bali nhưng mà quên rồi :D Uống thì vào Hard Rock cafe Bali cũng ok, ngay cạnh bãi biển Kuta

spinx
04-05-2008, 16:11
Thấy các bác khoe ảnh Bali em cũng lục đống ảnh năm ngoái tìm ảnh Bali lên khoe. Em đi Bali là đi công tác nên quả thật là cũng không có kinh nghiệm ăn chơi gì để truyền bá nhiều. Bali là đất du lịch nên chẳng có gì thiếu để phải lo lắng, mọi thứ cho dân du lịch đều sẵn với các dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, giá cả cũng phải chăng lắm... Chỉ có là ở Bali thì phải mặc cả.
Kiến trúc ở Bali không có nhà cao tầng, em chỉ thấy các nhà xây đến 3-4 tầng là cao lắm rồi và 90% đều mái chóp. Bên dưới hiện đại, ốp kính thế nào không biết chứ ở trên là vẫn phải mái chóp uốn lượn.
Ở Bali nhiều chỗ đi, các phong cảnh thiên nhiên cũng có, đền đạo hồi cũng nhiều (cho các bác thích đi khám phá) mà bãi biển cũng nhiều và đẹp, trò chơi trên biển rất sẵn, masssage ở Bali cũng rất nổi tiếng (nên thử) cho các bác thích đi kiểu nghỉ ngơi. Nói thật là em đi công tác, bận mờ mắt không đi được nhiều.
Sân bay Bali (theo kiến trúc nhà ngói như nhà tranh):
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481d7a296cd89.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11271)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481d7a4048231.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11272)
Khách sạn Bali hay thiết kế kiểu quây quanh bể bơi thế này, giá không hề đắt:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481d7a977dcd8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11273)
Bảo tàng, một trong các toà cao nhất Bali rồi cũng chỉ cao thế:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481d7b1fc60af.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11274)
Các đền và tượng thần kích thước lớn mà khuôn ảnh không sao thể hiện được mức độ:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481d7ba3289e5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11275)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481d7bfcca671.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11276)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481d7c29c4dde.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11277)
Bãi biển Bali:
https://www.phuot.vn/imagehosting/2085481d7c72b622d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11278)
Bali có rất nhiều bãi biển đẹp, các trò chơi nước cũng sẵn và rẻ (vẫn lời khuyên mặc cả). Em đã thử lặn ở Bali, chi phí cũng ngang như lặn ở Nha Trang nhà mình (350k-400k) được 1 tiếng đồng hồ, được thuê 1 máy ảnh (chuyên dụng dưới nước), có hướng dẫn viên đi kèm để quay phim chụp ảnh dưới nước, đồ lặn nhiều kích cỡ, có kính lặn cận (em đeo kính). Cầm theo túi bánh mỳ (để dụ cá) và được đào tạo sơ lược 15' về cách giữ thăng bằng, ra hiệu dưới nước, cân bằng áp suất... là được lặn xuống độ sâu tối đa 8m (sâu hơn bác phải có chứng chỉ). Nếu muốn lấy chứng chỉ bác được học 3 hôm liền là có chứng chỉ lặn quốc tế, lặn không cần hướng dẫn đi kèm và độ sâu tuỳ thịch

r0sy
26-08-2008, 17:08
Chim mồi nhé :D

Ảnh search trên In tơ lét

Đầu tiên là núi lửa ở Bromo nhé

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2367

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2368

Em còn bị si mê Bromo vì cái tôpic này nữa

http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1077862.ttvn

r0sy
26-08-2008, 17:11
Còn đây là Borobudur, một trong những kỳ quan của thế giới

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2366


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2362


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2364


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2365

r0sy
26-08-2008, 17:16
Bali nào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2357


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2356

Viên ngọc của Indo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2359

r0sy
26-08-2008, 23:17
Cùng với Bali, Lombok cũng là một thiên đường với những bờ biển đẹp mê hồn (nghe quảng cáo thế), được bình chọn là 1 trong 10 địa điểm về biển đc yêu thích nhất

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2369

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2373

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=161&pictureid=2372

Chị virgo thế nào nhỉ :)

Zdreamer
26-08-2008, 23:23
Ôi ôi chị langit, chị Zmơ cho xin tí kinh nghiệm thông tin đi lại ăn ở ở Bali đi ạ :L (wait)

Quả núi lửa ở Bromo là một trong những site ngắm bình minh rất đẹp. Chỉ sợ chả may núi nó có hoạt động lại thì :help

hị hị, chả biết nói thế nào nhỉ, nhưng vì nó là nơi đi du lịch chuyên nghiệp nên nói chung là ko phải lo lắng. nếu đi một nhóm thì đi đâu xa xa, ví dụ lúc chị đi từ Kuta (ngay gần sân bay Denpasar) tới Ubud (cách chừng 60-70km) gì đó thì thuê xe 7 chỗ. Xe thuê rất dễ vì từ sau vụ sóng thần thì Bali ko đông khách du lịch lắm, chủ yếu là người Úc. Mình cứ buổi sáng tò tò ra chợ gần bãi biển mua rong biển ăn hoặc là ăn sáng ở quán cà phê là có tài xế tới chào mời ngay. Cứ mặc cả đàng hoàng thôi. Tuy nhiên nhớ là nên thỏa thuận rằng trên đường mình có thể dừng lại để chụp hình hoặc ngắm cảnh, vì trên đường từ Kuta tới Ubud có làng làm tượng đẹp kinh hồn và rất nhiều chùa cổ. Mình có thể vào bất kỳ nhà làm tượng nào, trò chuyện và chụp hình, không mua cũng ko bị mắng gì đâu. Kinh nghiệm là vào những nhà nho nhỏ, ko phải nơi bán buôn thì có thể tiêp cận và nói chuyện vơi dân địa phương dễ dàng hơn. Nếu thấy ngài ngại có thể tip cho họ một xíu xiu tiền hoặc mua một tượng nhỏ xíu về làm kỷ niệm.
Ở Ubud có Monkey Forest, trong rừng có rất nhiều khỉ, đi phải cẩn thận. Mình bị khỉ bám cổ sợ phát khiếp. Trong rừng có một hồ nước đầu nguồn, đẹp cực, nên đi buổi sáng để tầm 10h có nắng chiếu xuống hồ rồi ngồi bậc tam cấp chụp hình nhìn đảm bảo giống như angels hêt cả lũ:D
Ngoài ra có cung điện Ubud, là nơi tập múa và tối có bán vé biểu diễn Ramayana. Cái này tham khảo thêm topic Múa truyền thống trên đảo Bali tớ đã viết trước nhé.
Ở Ubud có thể ở 2-3 ngày, thuê KS ở xa trung tâm tí cho nó rẻ rồi đi bộ vào, đường đi sạch vô cùng, cảnh quan rât đẹp. Ăn uông nói chung cũng rẻ.

Ở Borobudur thì ngta bán nhiều đồ lưu niệm đẹp lắm, đẹp nhất chắc là các tượng thổ dân Papua Guinea, giá rất rẻ. Thẳng tay mặc cả nhé, giá khoảng 1/3-1/4 là mua được, hơn thì có vẻ bị hớ đấy. Đi vào độ đó thì nắng nóng nên nhớ mang ô theo, vì trèo lên Borobudur vào lúc trời nắng thì đảm bảo lên được tới đỉnh là say nắng lăn quay luôn. Nếu là người theo đạo Phật thì có thể mang tràng hạt đi, tới đó vừa niệm Phật vừa đi lên đỉnh rồi ngồi nghỉ và ngắm cảnh, sẽ thấy vô cùng thư thái.

Để mai rảnh sẽ lục ảnh post lên sau nhé!

Zdreamer
26-08-2008, 23:37
post trước 2 cái, có bài viết dài lắm mà đưa cho báo rùi :P

Cái này là đền Mengui, đền rất đẹp, giơ máy ảnh lên bấm về nhìn cái nào cũng ưng =)), mình chỉ được đi bên ngoài ngắm, còn khu thờ cúng thì không được vào. sẽ post thêm ảnh sau

https://farm4.static.flickr.com/3157/2800483352_8059a5d22b_o.jpg

Còn cái này chụp ảnh ở Kuta, ngồi trên quán cà phê nhấm nháp ly cocktail, ngắm máy bay hạ cánh dần phía xa và các anh trai rám nắng đi lướt ván về hoặc các chị bikini đi lại :P

https://farm4.static.flickr.com/3267/2799636397_bdd8fe882d_o.jpg

Zdreamer
27-08-2008, 00:17
Nếu nó hoạt động lại thì là may lắm chứ Rosy. Vì nó ngủ cả mấy trăm năm mà mình đến nó welcome mình thế mà. Mấy cái bọn nghiên cứu nó trông mong để được dịp chụp, quay,..Thử nghĩ Rosy mà chụp được tấm nó đang phun thì có khi nổi tiếng hơn tấm Kim Phúc nhiều. =))

đừng nói thế. Mình đã thuê xe đi thăm núi lửa Merapi, ngọn núi lửa mới hoạt động trở lại vào năm 2006, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Nhìn cả một dòng sông bị vùi lấp và khô cạn, những con dốc trơ đá nham thạch, những ngôi mộ và bát hương, những khách sạn, nhà nghỉ 2-3 tầng chỉ còn lại phần mái đổ nát còn mấy tầng đã bị vùi sập, mới thấy con người quá bé nhỏ trong lòng tay thiên nhiên và số phận.
Núi lửa Merapi ở Yorjarkata. Muốn nhìn thấy cảnh tượng miệng núi phì khói thì phải đi từ sáng sớm, khoảng 4-5h sáng, thuê xe đi. Tới dưới chân núi xe sẽ bò rất khó nhọc để đi lên, người ta khuyến cáo ko nên đi riêng lẻ vì nghe đâu ở đó vẫn còn hổ báo. Cách chân núi khoảng 10km là bắt đầu có các nhà trọ cho thuê chỗ nghỉ. Tới khoảng 10h sáng hầu như ko còn nhìn thấy miệng núi trên nền trời nữa do có mây che khuất.
Kinh nghiệm là nên chiêm ngưỡng từ xa, vì khi tới gần thì ko thấy cảnh đẹp như lúc chạy trên đường nữa (đứng dưới chân núi rồi thì sao mà thấy miệng núi?), còn khi tới gần thì quá hoang tàn và thê lương

lymy
27-08-2008, 00:38
cho tớ góp ý 1 tí:

Theo như chặng mọi người đi là thế nào cũng đi qua Borobodur - Nếu như vậy không có lý do gì mà không đi Yorja (Yorjakarta) vì đó mới là nơi tập trung văn hóa đặc trưng nhất vùng Java.

Nếu muốn đi cả Jarkata nữa thì có khi thế này là hay nhất:
Kul - Jakarta - Bogor - Bandung - Yorja - Borobudur - Surabaya - Cemoro Lawang ->đi thăm núi lửa ở Bromo - Ijen plateau - Bali - Kul - Han.

Vì nếu đi Java thì như thế tiện đường nhất.
Trong hành trình có thêm Kawah Ijen cũng rất đáng đi, nằm giữa Cemoro Lawang (nơi có Bromo- cách đó 200km) và Bali. Như vậy chỉ cần các chuyến xe là xong.

lymy
27-08-2008, 00:43
ảnh Ijen đây:
https://farm4.static.flickr.com/3274/2800654204_5e7e10a892_o.jpg

Nói qua một chút: Ijen là hồ acid lớn nhất thế giới. trong hồ, cái nước xanh xanh đó chính là H2SO4 nguyên chất -> nên các bác cẩn thận khi ngó nghiêng không lại thành Cám mà không hay.

Đó là nơi mà sức lao động của con người bị tính ... rẻ hơn cả phu khuân vác VN. Chẹp, em đứng đó được có 2 tiếng là tắt điện chạy xuống. Đó cũng là nơi mà mặt trời luôn được nhìn như thể đêm nhật thực, vì khói sulfur bốc lên đã che gần hết ánh sáng chói chang (ôi em mê mẩn nó). Khi có thời gian em sẽ up ảnh thêm cho các bác tham khảo.

Bromo thì khỏi nói rồi nhé. Đến và cảm nhận:-p

lymy
27-08-2008, 00:46
À quên, trên đường đến đó em đi bằng taxi của tài xế riêng (nói chung là ăn chơi) nhưng giá của nó rẻ hơn hẳn là thuê xe 7 chỗ ở VN, các bác cứ làm giá nếu muốn, nhưng nói trước là rất ít tài xế ở Java nói được tiếng Anh (cái này mới đáng warrning nè).

Có cách nữa là đi bus, nhưng bọn đấy chuối ở 1 chỗ là nó phải đầy xe mới đi, xe chưa đủ người thì chờ rất tốn time. Cái đó em nghĩ cũng cần cân nhắc, hìhì

Nếu muốn đi tài xế (thật ra nếu đoàn đông thì thế là rẻ nhất mà tiện) em có thể giúp các bác liên hệ với anh tài xế đó (rất nhiệt tình).

Cơ bản là em cũng... muốn đi lại nơi này. Nhớ nó quá!!!

Zdreamer
27-08-2008, 00:51
Trên đường từ Kuta đi Ubud, không thể không dừng lại chiêm ngưỡng những ngôi chùa cổ hai bên đường, đặc biệt là làng tượng dọc đường, cách Ubud chừng 20km. Có thể thấy đủ loại tượng được làm tại đây, với mọi chất liệu, kiểu dáng.

https://farm4.static.flickr.com/3047/2800668670_4402881983_o.jpg

Thông thường là làm bằng đá trắng, đất nung hoặc đá đen (hình như là một loại bột từ đá núi lửa gì đó)

https://farm4.static.flickr.com/3019/2800669126_e21531c44c_o.jpg

Thỉnh thoảng, một vài bức tượng được trang điểm bởi một bông dâm bụt đỏ


https://farm4.static.flickr.com/3140/2799822123_1409d9449e_o.jpg

Những bình tượng làm hồ thả hoa thế này sẽ thấy rất phổ biến khi mình tới Ubud

https://farm4.static.flickr.com/3164/2799822567_09ac856589_o.jpg

Zdreamer
27-08-2008, 00:58
đây là đoàn người đội lễ vào đền Mengui, thuê xe đi thăm từ Kuta, cũng gần. Trong khoảng 6 tiếng có thể đi được đền Mengui (to đẹp nhất), đền Tanah Lot (Thủy tinh) là đền trên nước mà rosy đã sưu tập ảnh, đền trên biển (quên tên) và ăn trưa trên đường về trên dốc núi, ngồi ăn có thể ngắm ruộng bậc thang

Mengui candi (candi là Đền)

https://farm4.static.flickr.com/3090/2800672080_c0716910aa_o.jpg

Đền Thủy tinh (đối lập với Sơn tinh, chứ ko phải là Glass)

https://farm4.static.flickr.com/3212/2799824537_669709b788_o.jpg

Kinh nghiệm là muốn chụp ảnh đẹp thì đến vào khoảng 2-3h chiều, khách vắng, đợi ai tới gần chụp thì ta đứng ngắm, họ bỏ đi hết thì ta chụp, kẻo mà lên ảnh toàn lổn nhổn người. Đi riêng và có xèng có thể thuê khinh khí cầu ngắm cảnh từ trên xuống. Đi đông có thể thuê thuyền cao su để chèo. Đền này chinh là nằm trên miệng một núi lửa đã ngừng hoạt động.

https://farm4.static.flickr.com/3232/2799824279_110868debf_o.jpg

Zdreamer
27-08-2008, 00:59
Gái chộp được ở hồ nước trong rừng khỉ đây.

https://farm4.static.flickr.com/3206/2800671222_3244c3803c_o.jpg

Zdreamer
27-08-2008, 01:02
Người dân ở Ubud hay gài các loại hoa lên vành khăn, các loại hoa có mùi thơm. Những hạt gạo đính ở trán là sau khi làm lễ. Các bạn có thể tới ngôi đền trên biển và tham gia nghi lễ này, nhớ ủng hộ tiền

https://farm3.static.flickr.com/2368/2799823187_96c51e4de4_o.jpg

Em bé đi học về dọc đường gần cung điện Ubud

https://farm4.static.flickr.com/3213/2799823531_c0bbdae55d_o.jpg

Zdreamer
27-08-2008, 01:05
Có một nơi rất nên đi ở Bali là Bảo tàng Bali. Trong này có đầy đủ tư liệu về Bali, đặc biệt là các bộ tranh cổ, có những bộ tranh từ thê kỷ XIV, XV trên vải, trên giấy,...

Ở bên ngoài là những bức tranh tường mô tả cuộc sống của người dân trên đảo khi xưa, có cả nhạc cụ dân tộc. Đừng ngại ngồi gõ thử các loại đàn này, còn nếu thich, có thể nhờ người gác cửa chơi giúp một bản và trò chuyện với anh ta thật lâu. Mọi câu chuyện đều free :P

https://farm4.static.flickr.com/3104/2800670310_a8bc2f6c77_o.jpg

Zdreamer
27-08-2008, 01:12
hí hí, bom nốt mấy cái ảnh cổ động các bạn join đoàn với rosy cho vui roài trả topic lại ngay.

Đây là cảnh từ Cung điện nước ở Yorjarkata - thủ đô nghệ thuật của Indonesia. Cung điện nước ở ngay cạnh chợ chim, và ở quanh là khu làm tranh baltic. Có thể xem cả 3 điểm này trong khoảng 2 tiếng trong thời gian 1 ngày đi chơi Borobudur, Prampanan và city tour.

Các em học sinh hay tới chỗ Cung điện này để chơi, có một con đường ngầm hình mái vòm rất đẹp và mát dành cho các đôi yêu nhau có thể trú ẩn ko ai nhận ra :P.

https://farm4.static.flickr.com/3147/2799820397_c305f443c6_o.jpg

Đây là cung điện nghe đâu ngày xưa vua của Yorjakarta sống ở đó, giờ vẫn ở đó, chưa chết. Hình ảnh này là các bà cung nữ mang cơm đi hầu đức vua. Cung nữ già dệ, trông rất chán =)) nhưng nếu muốn hiểu hơn lịch sử của Indo thì nên coi

https://farm4.static.flickr.com/3271/2799820939_e8eb686eef_o.jpg

Cuối cùng là cảnh hoàng hôn ở Prampanan
https://farm4.static.flickr.com/3096/2800667514_3684daf2d4_o.jpg

Thôi, trả topic lại cho các bạn! :P

lymy
29-08-2008, 00:13
Komodo hả, xấu bỏ xừ
https://farm4.static.flickr.com/3252/2806541454_2f10be4560.jpg

Nghe đâu nếu bạn bị con này cắn, chắc chắn chết luôn! Bình tĩnh, không phải là vì răng nó quá độc, mà là vì răng nó... quá bẩn và cái chết là do ... bị nhiễm trùng ! ặc.

Con này dễ thương hơn nè
https://farm4.static.flickr.com/3115/2806541962_5d8e047c4b.jpg

r0sy
26-10-2008, 11:13
Rosy à, cho mình join nhé, còn đặt vé đc nữa không? Cảm ơn nhiều. Mình đã nói đi là đi , ko thay đổi đâu. Bạn làm ơn cho tel để contact nhé

Bạn thân mến, bạn muốn join thì có thể vào trang www.airasia.com để book vé theo lịch trình bay tớ đã post nhé. Tuy nhiên vé giờ hơi đắt, bạn có thể chờ đến 1 đợt promotion nào đó rồi book cho rẻ.

Tớ hiện ko ở VN nên ko có tel bạn ạ, có j bạn cứ trao đổi trên này là đc rồi

r0sy
12-11-2008, 02:10
Do tình hình Tết em ko đi được chuyến Kota Kinabalu - Sing - Brunei đã rủ rê ở 1 topic trên này, nên tranh thủ gộp luôn vào chuyến Indo :))

Ngày 23/7: Bay từ Indo về KUL, sau đó em ko về HN ngay mà đi tiếp theo lịch trình đã viết. Bắt xe bus KUL - Melaka

24/7: Melaka - Sing
25/7: Sing. Chiều tối đi xe về Johor Bahru, sau đó bay Johor Bahru - Kota Kinabalu chuyến 18:20
26/7: Kota Kinabalu
27/7: Kota Kinabalu - trèo lên nóc nhà ĐNA
28/7: Vẫn Kota Kinabalu
39/7: Từ Kota Kinabalu đi đường bộ sang Brunei
30/7: Brunei
31/7: Brunei. Tối muộn bay Brunei - KUL
1/8: KUL - Cameroon
2/8: Cameroon
3/8: Cameroon - Langkawi
4/8: Langkawi
5/8: Bay Langkawi - KUL chuyến 11:45
Bay KUL - HN chuyến 15:00

Tổng cộng cả 2 chuyến sẽ là:
Hà Nội - KUL - Bali - Lombok - Ijen - Bromo - Subaraya - Borobudur - Yojar - Bojor - Jakarta - KUL - Melaka - Sing - Johor Bahru - Kota Kinabalu - Brunei - KUL - Cameroon - Langkawi - KUL - Hà Nội

đi từ 14/7 đến 5/8
Có bạn nào đú liền tù tì thế này ko? :D

lymy
14-11-2008, 00:25
Tình hình là thế này. Lần trước tớ mới "đạp " được chặng Bromo - Ijen. Nếu tớ kịp thu xếp thì cho tớ join mọi người cái phần YOrja - Borobodur. Lúc mọi người xuôi sòng, tớ ở đây tiếp mấy ngày vậy. Với tớ Yorja rất hấp dẫn, có lẽ tớ sẽ ở đó vài hôm ăn cho hết, thăm cho hết.

Lần trước tớ đi Bromo đã... "làm việc" được với một đồng chí tài xế rất ngon. Đồng chí này hứa với tớ là sẵn sàng lên một lịch trình hợp lý và tiết kiệm nhất nếu tiếp tục. Tớ đang email lại, nếu mọi người muốn có ... tài xế riêng thì theo tớ là nên đi kiểu đó, rất an toàn, đơn giản, không quá đắt. Tớ sẽ giúp mọi người liên lạc và lên lịch cũng như... làm giá. Nhưng kinh nghiệm của tớ là không phải mặc cả gì nhiều với bác này, vì cái giá đưa ra đã khá là hợp lý rồi. (Lần trước hội tớ đi 2 ngày 2 đêm, đi gần như liên tục, đi cả đêm, tính ra khoảng 2 triệu)

Còn nếu mọi người quyết định là sẽ đi bằng bus, thì nhớ phải tính cẩn thận vấn đề đi lại cho kịp, vì bus ở vùng Malang này cứ... đủ người mới chạy, rất mất thời gian, và chỉ chạy ngày không chạy đêm.

Xe Lu
10-02-2009, 17:50
Em các bác đang lên chương trình để hai cụ tự đi Indonesia bằng AirAsia vào nửa đầu tháng 11.

Lịch trình của em hiện nay là:

Ngày 1: HN - Kuala Lumpur

Ngày 2: KL - Yogyakarta, 13h55-15h30.

Ngày 3 và 4: từ Yogyakarta
* khu đền Borobudur thờ Phật
* khu đền Prambanan của đạo Hindu
Mỗi khu đi 1 ngày, sáng đi tối về, ngủ tại Yogyakarta, sẽ đi bus hoặc theo tour của công ty du lịch địa phương.

Ngày 5: bay tới Jakarta, 16h30-17h30.

Ngày 6: Jakarta 1 ngày trọn vẹn,

Ngày 7: Jakarta - Bali, về đến KS khoảng 15h.
Các ngày 8,9,10: nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển, thăm các khu làng trên núi của đảo Bali (em thấy trên net có nhiều tour mỗi tour tầm 8 -9 tiếng).

Ngày 11: Bali - Kuala Lumpur, 13h55-17h00, chiều đi thăm quan KL.

Ngày 12: 1 ngày trọn vẹn cho KL, trong đó có việc sáng sớm đi xếp hàng lấy vé thăm tháp đôi Petronas.

Ngày 13: KL - HN (16h20).

Đây là chương trình em lên cho người cao tuổi (các cụ có sức khoẻ tốt so với lứa tuổi 60-70) nên tiêu chí khác với cho thanh/trung niên, đi khá thong dong, các nơi đến không phải đi bộ quá xa.

Em lại chưa được đi mấy nước này (các nước Đông Nam Á khác cũng chưa đi) nên muốn tham khảo xem lịch trình thế này có gì bất hợp lý không ? Có gì em cần lưu ý ??? Hình như tháng 11 ở Indo là mùa mưa ?? Có gì đáng ngại không ạ ??

Còn nữa, em nghĩ có thể thêm một ngày nữa vào lịch trình, em đang cân nhắc nên thêm ở Jakarta hay Yogyakarta ???
Em thấy Jakarta là thủ đô, chắc có nhiều cái đáng xem, nhưng lại thấy ít được các bác trong này nhắc đến nên khá băn khoăn ??? Liệu một ngày trọn vẹn có đủ cho Jakarta ?
Ở Yogyakarta ngoài 2 địa điểm trên, và tầm nửa ngày (sáng ngày thứ 5) thăm thành phố, còn có điểm nào nữa nên đi nếu thêm 1 ngày nữa ??
Tóm lại, em cần quyết xem có đáng kéo dài lịch trình thêm (vì thêm một ngày cũng thêm mệt và tốn) ? nếu thêm thì nên thêm vào Jakarta hay Yogyakarta ?

Rất mong được các bác góp ý ạ!

rien
10-02-2009, 18:53
Em các bác đang lên chương trình để hai cụ tự đi Indonesia bằng AirAsia vào nửa đầu tháng 11.

Lịch trình của em hiện nay là:

Ngày 1: HN - Kuala Lumpur

Ngày 2: KL - Yogyakarta, 13h55-15h30.

Ngày 3 và 4: từ Yogyakarta
* khu đền Borobudur thờ Phật
* khu đền Prambanan của đạo Hindu
Mỗi khu đi 1 ngày, sáng đi tối về, ngủ tại Yogyakarta, sẽ đi bus hoặc theo tour của công ty du lịch địa phương.

Ngày 5: bay tới Jakarta, 16h30-17h30.

Ngày 6: Jakarta 1 ngày trọn vẹn,

Ngày 7: Jakarta - Bali, về đến KS khoảng 15h.
Các ngày 8,9,10: nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển, thăm các khu làng trên núi của đảo Bali (em thấy trên net có nhiều tour mỗi tour tầm 8 -9 tiếng).

Ngày 11: Bali - Kuala Lumpur, 13h55-17h00, chiều đi thăm quan KL.

Ngày 12: 1 ngày trọn vẹn cho KL, trong đó có việc sáng sớm đi xếp hàng lấy vé thăm tháp đôi Petronas.

Ngày 13: KL - HN (16h20).

Rất mong được các bác góp ý ạ!

Tháng 11 ở Indo vào mùa mưa nhưng cũng tùy, mình đi tháng 1 là tháng mưa nhiều nhất nhưng hầu như mưa tầm chiều tối đến sáng là tạnh, trong 8 ngày ở Indo mình chỉ gặp 1 ngày mưa cả ngày thôi.
Theo mình, J-1 H đặt vé cho các cụ bay HN-KL-Bali luôn chứ đừng vào KL vội. Nên để KL cho lúc về, như thế các cụ đỡ phải đi bus ra ra vào vào KL.
J-2,3,4 ở Bali.
J-5, bay Bali-Yogya. Lion Air và Mandala Air đều bay lúc sáng sớm, đến Yogya khoảng 7am. Giá hai hãng này xấp xỉ nhau, dao động trong khoảng 40-50USD.
Ở Yogya, nếu như bọn mình có thể chỉ cần 3 ngày 2 đêm là rất thoải mái, đi hết những điểm chính ở Yogya. Nếu H muốn bố mẹ vừa đi vừa nghỉ ngơi thì có thể đặt vé cho các cụ ở đó 4 ngày 3 đêm.
Đi Borobudur: đi xe bus rất dễ, nhưng phải đi 2 chặng xe bus mới đến được đền (đi bus số 3A ở Jl Malioboro tới bến Giwangan rồi từ đây đi xe bus đến thẳng Borobudur). Tốt nhất là các cụ thuê riêng một chiếc ô tô, đi Borobudur, trên đường về có qua Candi Mendut, rất đáng để ghé vào.
Đi Prambanan: Đón xe bus 1A ở Jl Malioboro tới bến cuối cùng là Prambanan, băng qua đường đi một đoạn là tới cổng vào. Gần khu đền Prambanan có một số đền nhỏ nữa (Sari, Kalasan, Boku, Plaosan), các cụ có thể đi xe ngựa tới các đền này (đỗ rất nhiều quanh trạm dừng xe bus). H có thể xem thêm về các đền này ở http://www.yogyes.com/
Ngoài 2 đến này, ở Yogya còn có Kraton và Water Palace, ngày trong thành phố, đi bộ là tới, chỉ đi trong 1 buổi sáng là xong. Sáng chủ nhật ở Kraton có traditional dance từ 10.30 đến 12.30
Bản đồ xe bus ở Yogya: http://transjogja.net/rute/
J-8: Yogya-Jakarta: Mình chưa đi Jakarta nên ko biết Jakarta có những gì
J-10: Jakarta-KL:

Một số thông tin như vậy, hy vọng có thể giúp H lên lịch trình tốt nhất cho các cụ.

Xe Lu
10-02-2009, 19:33
Cám ơn chị/bạn Rien đã trả lời rất chi tiết, cụ thể. (beer)(beer)

Đúng là bay nối tuyến từ sân bay sẽ đỡ phải chạy đi chạy vào thì sẽ tiện hơn nhiều, nhất là với các thành phố lớn sân bay xa trung tâm. Tớ sẽ xem xét thêm để xem có thể không.



J-5, bay Bali-Yogya. Lion Air và Mandala Air đều bay lúc sáng sớm, đến Yogya khoảng 7am.


Rien cho tớ kéo áo hỏi thêm tý nhé.;)
Nếu bay Bali đến Yogya, đến nơi 7am, tức là từ Bali máy bay phải cất cánh tầm 5h30 ? Tức là phải đi từ sáng tinh mơ khoảng 4h đã rời khách sạn. Ở Indo và Bali nói riêng, thường thì mấy giờ mọi người bắt đầu đi hoạt động, làm việc. Đặt xe ra sân bay tầm này có khó lắm không ?
Chính vì ngại vụ này, mà tớ toàn cố đặt vé cho các cụ bay tầm giữa trưa hoặc đầu giờ chiều cho nhàn (đành phải chấp nhận những ngày có chuyến bay là chẳng đi đâu được mấy).

Các thông tin của Rien về Yogyakarta là cực kỳ hữu ích đấy! (c)(c)
Many thanks

P/S: em vẫn chờ các bác ném đá thêm nữa, đặc biệt là thông tin về Jakarta ạ. :P

rien
10-02-2009, 19:57
Nếu bay Bali đến Yogya, đến nơi 7am, tức là từ Bali máy bay phải cất cánh tầm 5h30 ? Tức là phải đi từ sáng tinh mơ khoảng 4h đã rời khách sạn. Ở Indo và Bali nói riêng, thường thì mấy giờ mọi người bắt đầu đi hoạt động, làm việc. Đặt xe ra sân bay tầm này có khó lắm không ?


Lion Air bay lúc 6.20am, Mandala Air bay lúc 7.20am. Đêm trước hôm bay, H nên đặt phòng cho bố mẹ ở Kuta, từ đây lên sân bay là gần nhất. Taxi ở Kuta rất nhiều, đỗ đầy đường (Blue Bird Group có vẻ uy tín), có thể nhờ reception ở k/sạn gọi taxi trước. Thậm chí là xe ôm buổi sáng sớm cũng nhiều, cứ thấy mình vác ba lô là hỏi có đi lên sân bay ko.

menuet
24-02-2009, 11:10
Cuối tháng 3 này vợ chồng mình đi Bali - Bromo - Yogyakarta.
Trong lúc search thông tin trên google tình cờ đọc được bài viết của bạn Xe Lu và bạn Rien trong topic Hỏi đáp về châu Á và Topic Hành trình từ Bromo đến Izen của bạn dudu08. Mạn phép 2 bạn Xelu và Rien copy thông tin vào bài hỏi đáp của mình cho tiện theo dõi :).
Lịch trình của bọn mình như sau:
Ngày 1: Bay Hà Nội - KualaLumpur-Bali
Ngày 6: Đi bus từ Bali - Cemoro Lawang
Ngày 7: Cemoro - Yogya
Ngày 10: Bay Yogya - Kuala Lumpur
Ngày 11: KL-Hanoi.
Hiện tại mới đặt vé cho ngày 1, 10, 11.
Nhờ các bạn đã đi Indonesia rồi tư vấn giúp cho mình một số thông tin sau, đặc biệt là các bạn dudu08, Lymy (ảnh Bromo của các bạn đẹp quá (beer)), bạn rien (thông tin về Yogya của bạn rất đầy đủ :)).

1> Phương tiện đi lại ở Bali: Mình đọc trên LP thấy nói ở Bali muốn lái xe phải có permit tạm thời, mất khoảng 10$. Nếu được thuê xe tự do thì giá thuê như thế nào (Ô tô, xe máy?)
2>Bọn mình chỉ định dành 1 ngày ở biển, còn lại thì ở Ubud. Các bạn có recommend gì về Ubud: các điểm ăn uống ngủ nghỉ, xem? :help
2>Từ Bali đi Bromo rồi hôm sau đi Yogya luôn có kịp không? 1 ngày dành cho Bromo có quá ít? Từ Cemoro Lawang có xe bus đi thẳng tới Yogya không?
4>Cũng về phương tiện đi lại ở Yogya, theo bạn rien thì đi bus ở Yogya rất tiện, nhưng nếu bọn mình muốn thuê xe máy tự đi có được không? Đường đi đến Borobudur và Prambanan có dễ đi không?
5>Ở Yogya, rien đã thuê phòng ở đâu? Nếu còn địa chỉ thì cho mình xin nhé, để yên tâm :).

Các bạn góp ý giúp mình nhé. Cảm ơn nhiều


Tháng 11 ở Indo vào mùa mưa nhưng cũng tùy, mình đi tháng 1 là tháng mưa nhiều nhất nhưng hầu như mưa tầm chiều tối đến sáng là tạnh, trong 8 ngày ở Indo mình chỉ gặp 1 ngày mưa cả ngày thôi.
Theo mình, J-1 H đặt vé cho các cụ bay HN-KL-Bali luôn chứ đừng vào KL vội. Nên để KL cho lúc về, như thế các cụ đỡ phải đi bus ra ra vào vào KL.
J-2,3,4 ở Bali.
J-5, bay Bali-Yogya. Lion Air và Mandala Air đều bay lúc sáng sớm, đến Yogya khoảng 7am. Giá hai hãng này xấp xỉ nhau, dao động trong khoảng 40-50USD.
Ở Yogya, nếu như bọn mình có thể chỉ cần 3 ngày 2 đêm là rất thoải mái, đi hết những điểm chính ở Yogya. Nếu H muốn bố mẹ vừa đi vừa nghỉ ngơi thì có thể đặt vé cho các cụ ở đó 4 ngày 3 đêm.
Đi Borobudur: đi xe bus rất dễ, nhưng phải đi 2 chặng xe bus mới đến được đền (đi bus số 3A ở Jl Malioboro tới bến Giwangan rồi từ đây đi xe bus đến thẳng Borobudur). Tốt nhất là các cụ thuê riêng một chiếc ô tô, đi Borobudur, trên đường về có qua Candi Mendut, rất đáng để ghé vào.
Đi Prambanan: Đón xe bus 1A ở Jl Malioboro tới bến cuối cùng là Prambanan, băng qua đường đi một đoạn là tới cổng vào. Gần khu đền Prambanan có một số đền nhỏ nữa (Sari, Kalasan, Boku, Plaosan), các cụ có thể đi xe ngựa tới các đền này (đỗ rất nhiều quanh trạm dừng xe bus). H có thể xem thêm về các đền này ở http://www.yogyes.com/
Ngoài 2 đến này, ở Yogya còn có Kraton và Water Palace, ngày trong thành phố, đi bộ là tới, chỉ đi trong 1 buổi sáng là xong. Sáng chủ nhật ở Kraton có traditional dance từ 10.30 đến 12.30
Bản đồ xe bus ở Yogya: http://transjogja.net/rute/
J-8: Yogya-Jakarta: Mình chưa đi Jakarta nên ko biết Jakarta có những gì
J-10: Jakarta-KL:

Một số thông tin như vậy, hy vọng có thể giúp H lên lịch trình tốt nhất cho các cụ.

rien
25-02-2009, 18:09
Cuối tháng 3 này vợ chồng mình đi Bali - Bromo - Yogyakarta.

Nhờ các bạn đã đi Indonesia rồi tư vấn giúp cho mình một số thông tin sau,
1> Phương tiện đi lại ở Bali: Mình đọc trên LP thấy nói ở Bali muốn lái xe phải có permit tạm thời, mất khoảng 10$. Nếu được thuê xe tự do thì giá thuê như thế nào (Ô tô, xe máy?)

4>Cũng về phương tiện đi lại ở Yogya, theo bạn rien thì đi bus ở Yogya rất tiện, nhưng nếu bọn mình muốn thuê xe máy tự đi có được không? Đường đi đến Borobudur và Prambanan có dễ đi không?
5>Ở Yogya, rien đã thuê phòng ở đâu? Nếu còn địa chỉ thì cho mình xin nhé, để yên tâm :).

Các bạn góp ý giúp mình nhé. Cảm ơn nhiều

1&4. Thực tế thì ở Bali cũng như Yogya mình thuê xe máy chạy bình thường, có lẽ cùng là người Đông Nam Á nên nét mặt hao hao giống nhau thành ra cảnh sát ko để ý chăng. Ở Yogya, có một kỷ niệm rất buồn cười. Mình thuê xe đi Borobudur, bị lạc đường một đoạn, trời thì nắng, lạng quạng thế nào lại đi về lề đường bên phải giống như ở VN, cảnh sát tuýt còi, mình bảo mình là khách du lịch, thế là blah, blah, họ hỏi từ đâu đến, rất thân thiện, rồi chỉ đường đến Borobudur rất chi tiết nữa, cuối cùng trước khi tạm biệt còn được chúc cho một chuyến đi tốt lành.
Thuê xe máy ở Bali và Yogya dao động trong khoảng 4-6USD. ô tô tự lái thì mình không biết, nhưng ô tô có lái xe đi kèm ở Bali là 30USD/ngày
Đường đi Borobudur và Prambanan rất dễ. Riêng Prambanan, bạn nên đi xe bus thì tiện hơn. Bus ở Yogya rất sạch đẹp, 3,000Rp/lượt. Xe 1A đi qua Jl Malioboro, sân bay và đến bến cuối là Prambanan. Ở cổng exit của Prambanan có bán ticket vào Candi Boku (10.000Rp), họ có shuttle bus đưa bạn đi từ Prambanan đến Boku luôn. Ở Yogya có rất nhiều xe ngựa, quanh Borobudur cũng như prambanan cũng vậy.

5. Rất tiếc mình đã gửi maps và GH cards cho một người bạn sắp đi Bali nên ko còn nhớ chính xác địa chỉ GH mình đã ở Yogya. Nếu menuet ko đặt phòng trước, khi đến Yogya cứ thử rẽ qua đường Sosrowijayan, Gang 2, chủ nhà mình đã ở tên là Gandhi, hỏi ở tiệm giặt là đầu ngõ họ sẽ chỉ cho bạn. Nhà đó nằm cạnh sân bóng nhỏ của bọn trẻ con, chỉ có 4 phòng thôi (mỗi phòng mang tên một màu sắc :): pink, violet, green, blue), phòng nào cũng thoáng nhưng ko tiện nghi lắm đâu. Nhà đó có ban công khá đẹp, sáng ngồi uống trà ở đó rất hay, trà cafe và nước lọc miễn phí, giá cũng chỉ 50.000Rp. Có cả dịch vụ cho thuê xe máy luôn, chủ nhà thì rất nhiệt tình, chỉ dẫn đường đi nước bước cẩn thận :).

Giấm
25-02-2009, 18:34
1> Phương tiện đi lại ở Bali: Mình đọc trên LP thấy nói ở Bali muốn lái xe phải có permit tạm thời, mất khoảng 10$. Nếu được thuê xe tự do thì giá thuê như thế nào (Ô tô, xe máy?)
2>Bọn mình chỉ định dành 1 ngày ở biển, còn lại thì ở Ubud. Các bạn có recommend gì về Ubud: các điểm ăn uống ngủ nghỉ, xem? :help
2>Từ Bali đi Bromo rồi hôm sau đi Yogya luôn có kịp không? 1 ngày dành cho Bromo có quá ít? Từ Cemoro Lawang có xe bus đi thẳng tới Yogya không?
4>Cũng về phương tiện đi lại ở Yogya, theo bạn rien thì đi bus ở Yogya rất tiện, nhưng nếu bọn mình muốn thuê xe máy tự đi có được không? Đường đi đến Borobudur và Prambanan có dễ đi không?
5>Ở Yogya, rien đã thuê phòng ở đâu? Nếu còn địa chỉ thì cho mình xin nhé, để yên tâm :).

Các bạn góp ý giúp mình nhé. Cảm ơn nhiều
Em biết 1 chút thì góp ý 1 chút cho bác

1> Thật sự là ko cần Permit đâu. Bác cứ thuê xe ngay tại khách sạn mình ở (hoặc gần k.sạn) thì chẳng ai hỏi giấy tờ. Nếu hỏi ko có thì họ vẫn cho thuê bác ạ (Đó là với xe máy, còn ô tô thì e ko rõ).
Giá thuê là 40-50,000Rupiah/ngày (tương đương 60,70k nhà mình. Xăng thì rất rẻ, hơn 4000Rp/lít chạy thoải mái.
Thuê xe thì chỉ cần điền vào form, trả tiền, lấy mũ BH và chạy, ko phải đặt cọc gì hết bác ạ.

2> Bali thì có 2 nơi có thể ở: Kuta và Ubud.
Kuta thì nhộn nhịp khách du lịch hơn, gần nhiều phố nhỏ sầm uất, plaza, các con phố như kiểu Tạ Hiền nhà mình ấy.
Ubud thì nhỏ xinh hiền hòa hơn. Mọi thứ tại Ubud so với Kuta đều rẻ hơn cả.
Cá nhân em thì đi Bali 3 ngày đều ở tại Kuta và thuê xe máy đi Ubud chơi 1 ngày. 2 điểm này cách nhau khoảng 40km, nên đi lại cũng tiện.

3> Từ Bali đi Cemoro lawang thì phải đi qua Probolingo, rồi mới bắt bus nhỏ đi Cemoro.
Bali tới Probolingo đi từ đêm (8pm) thì sáng hôm sau (6am) đến. Từ Probolingo luôn có minibus đi Cemoro lawang (khoảng 20,000Rp), đi mất 2hrs nữa.
Vì khi lên tới nơi, bác sẽ không ngắm được bình minh, nên em nghĩ dành thời gian ngày hôm sau đi sớm xem bình minh. Sớm nhất là 9.30am bác có thể xuống núi và đi Yog nếu muốn đi ngay.

Em chỉ biết đến vậy, nếu bác muốn mượn L.P Indo thì e cho bác mượn tham khảo thêm.

Tất cả giá cả tại Indo đều nên mặc cả. Riêng chợ tại Bali thì giá nói thách khoảng 10 lần.

rien
25-02-2009, 18:35
2>Bọn mình chỉ định dành 1 ngày ở biển, còn lại thì ở Ubud. Các bạn có recommend gì về Ubud: các điểm ăn uống ngủ nghỉ, xem?



2. Ubud: Mình đi từ Kuta xuống Ubud bằng bus của peramatour: http://www.peramatour.com/bali_Shuttle.php
Ở Ubud, bạn nên ở quanh khu chợ chính, gần Ubud palace. Trong LP có nhiều địa chỉ, đến đó bạn sẽ thấy nhiều guest house rất đẹp, nằm trong khu vườn có cả đền thờ nữa. Giá khoảng 50.000 - 60.000Rp.
Hôm đầu tiên mình ở cuối đường Jembaran, gần perama office nhưng xa trung tâm, đường vắng tanh vắng ngắt, nhà đó chỉ có 2 phòng cho thuê, phòng kia một người phụ nữ Hà Lan đã ở 37 ngày và chưa biết lúc nào rời đi :). Phòng như thế này:
https://inlinethumb51.webshots.com/43826/2115522740081756469S425x425Q85.jpg
Hôm sau thì ở Jungut Inn trên đường Arjuna, bạn này có trong LP, gần trung tâm nên đỡ vắng hơn.
Đi bộ loanh quanh ở Ubud rất hay, bạn có thể ghé qua Cafe Lotus, trong đó có một ngôi đền Hindu (Pura Saraswati) và một hồ sen rất đẹp

https://inlinethumb54.webshots.com/42677/2945550560081756469S425x425Q85.jpg

Gần Cafe Lotus có đường Kajeng dẫn ra cánh đồng lúa (cánh đồng lúa thì ở VN mình nhiều rồi, nhưng đường đi ra đó rất thích).

https://inlinethumb06.webshots.com/41669/2183823790081756469S425x425Q85.jpg

Bạn đừng bỏ qua tấm biển này nhé

https://inlinethumb27.webshots.com/43482/2454228510081756469S425x425Q85.jpg

biết đâu lại có kỷ niệm đẹp lưu giữ lại

https://inlinethumb37.webshots.com/44452/2272952840081756469S425x425Q85.jpg

Ubud Palace vào cửa miễn phí. Ngoài ra, hai bạn có thể ghé qua Sacred Monkey Sanctuary ở cuối đường Monkey Forest. Mình sợ khỉ nên ko vào đó :).
Từ Ubud các bạn thuê xe đi đến các điểm du lịch khác cũng rất thuận lợi
Chúc vợ chồng bạn một chuyến đi tốt lành nhé. Mình hoàn toàn hài lòng về chuyến đi của mình, hy vọng hai bạn cũng sẽ có cảm giác đó

rien
25-02-2009, 18:40
Tất cả giá cả tại Indo đều nên mặc cả. Riêng chợ tại Bali thì giá nói thách khoảng 10 lần.

Chà, Giấm ơi, mình mặc cả xuống một nửa đã cảm thấy rẻ lắm rồi, về rất hớn hở vì thấy cái gì cũng rẻ. Giờ nghe Giấm nói thế thì giật mình quá :)), ko biết có mua món đồ nào quá đắt không

Giấm
25-02-2009, 18:49
Chà, Giấm ơi, mình mặc cả xuống một nửa đã cảm thấy rẻ lắm rồi, về rất hớn hở vì thấy cái gì cũng rẻ. Giờ nghe Giấm nói thế thì giật mình quá :)), ko biết có mua món đồ nào quá đắt không
Hì hì, tại vì thế này. Em cũng chỉ nghĩ đơn thuần là discount ít nhiều là tốt rồi, nhưng tối đầu tiên tại Kuta, em lang thang thế nào vào 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ xinh có đề giá cả hết. Hôm sau xuống Ubud lại thấy ngoài chợ, có bán những thứ như thế, hỏi giá thì tầm hơn 150,000Rp cả (trong khi hôm trước đó em thấy giá 20,000Rp). Em đánh liều mặc cả 15,000Rp thấy bán ngay chứ!

Nói chung cũng tùy thứ bác ạ, nhưng quy ra tiền Việt thì quá rẻ rồi. Em đi 7 ngày thì tiêu chưa hết 150$ từ Bali tới Jakarta đấy (c)

likemoon
25-02-2009, 22:10
Thanks all for sharing...cũng sắp đi Indo mà đọc LP và tham khảo trên mạng thấy ít thông tin quá...may mà có chia sẻ của mọi người. Em muốn hỏi bác Dudu đây, đi tầm 30/4 đến Bromo thì có phải mang áo rét khi lên núi không bác :)

menuet
26-02-2009, 09:57
Cảm ơn Rien và Giấm. Vậy là ta cứ thuê xe và chạy bình thường thôi nhỉ. Bọn mình sẽ lưu ý vụ mặc cả ở chợ Ubud ;).

Nhân tiện, rien cho mình hỏi thêm một chút. Trong trường hợp mình muốn bay thẳng Bali - Yogya. Mình vào Lion Air và Mandala check giá, Mandala rẻ nhưng ko thể nào book được, toàn báo lỗi. Còn Lion Air thì giá vé quá cao. Rien đặt vé Bali - Yogya như thế nào chỉ giúp bọn mình nhé.

Hôm trước mình đã down quyển Bali - Lombok trong thư viện, rất nhiều thông tin hữu ích. Cảm ơn rien nhé.
Có một viên gạch lát đường mang tên mình ở Ubud, điều đó cũng thật ý nghĩa. Các bạn Bali làm du lịch giỏi quá. Du khách hài lòng còn các bạn ấy lại có tiền sửa sang đường phố :D

menuet
26-02-2009, 10:05
Nói chung cũng tùy thứ bác ạ, nhưng quy ra tiền Việt thì quá rẻ rồi. Em đi 7 ngày thì tiêu chưa hết 150$ từ Bali tới Jakarta đấy (c)

150$/7 ngày. Giấm đi mấy người vậy, đi như vậy thì còn rẻ hơn đi trong nước nhỉ. Bọn mình đã chuẩn bị tinh thần và tiền bạc vì nghe nói chi phí ở Bali đắt đỏ :D. Nếu biết rẻ vậy đã đi sớm hơn.
Tiếc là mình biết diễn đàn này muộn quá nên đã mua LP Indo, nếu không mượn của Giấm thì tốt quá. Thanks again

Giấm
26-02-2009, 10:41
150$/7 ngày. Giấm đi mấy người vậy, đi như vậy thì còn rẻ hơn đi trong nước nhỉ. Bọn mình đã chuẩn bị tinh thần và tiền bạc vì nghe nói chi phí ở Bali đắt đỏ :D. Nếu biết rẻ vậy đã đi sớm hơn.
Tiếc là mình biết diễn đàn này muộn quá nên đã mua LP Indo, nếu không mượn của Giấm thì tốt quá. Thanks again
Em đi 2 người bác ạ. Mỗi người cũng chỉ hết chừng đó thôi.
Nhìn chung chi phí tại Indo thì rẻ hơn tại mình hết, ước chừng khoảng 2/3 đấy.

À, còn về vé máy bay. Em cũng chỉ book của Airasia (4 chặng hết 150$), còn lại bay Bali-Jakarta nội địa. Trước khi đi cũng cố gắng book của Mandala, nhưng không thể nào book được vì hình như chỉ trong Indo, Malay, Sing mới đặt đc thôi bác ạ.

Về vấn đề đó, bác cứ sang bên ấy, ra 1 travel agent, và họ sẽ book cho bác. Có 2 hãng em thấy giá cả khá ổn định cho tới sát ngày bay là Mandala air và Lion air. Agent họ sẽ lấy khoảng 20,000Rp tiền dịch vụ thôi nên giá rất ổn.

likemoon
26-02-2009, 13:10
Các bạn đều bị mắc ở cái báo lỗi số điện thoại khi book với Mandala phải không, mình có tips đây. Với cái hãng củ chuối thế thì mình cũng phải có cách chứ :D, số điện thoại của Indo ít hơn mình 2 số, nó set default là đúng từng ấy ký tự thôi, nên mình chỉ đánh đúng từng ấy số. ( Xem lại chi tiết ở hướng dẫn cách booking của nó để biết số điện thoại của Indo là bao nhiêu ký tự nhé )

Reserve online xong rồi thì nó bắt trong vòng 12h hay 24 h ấy là phải gọi điện đến VP của nó để confirm và cung cấp cho nó một số thông tin ( số thẻ tín dụng, tên mẹ đẻ :shrug:..vv và vv...) rồi nó trừ tiền trên thẻ mình, thế mới xong. Mà số điện thoại này là hotline 24/24, có điều chỉ làm việc trong giờ hành chính thôi nhá.

Hôm nọ tớ reserve xong, gọi đến cho nó vào ngày CN, nghe hộp thư tự động nó nói tiếng Anh mà mình ngỡ tiếng Lào, đến lúc có đứa nhấc điện thoại lên thì mình hello, I'mm...bla...blaaa...bblaaa...đầu bên kia nó tắt xừ nó máy...:shrug:...thế là giờ vẫn chưa book được đấy mọi người ạ, reserve bị cancel ngay tắp lự.

rien
27-02-2009, 10:27
Nhân tiện, rien cho mình hỏi thêm một chút. Trong trường hợp mình muốn bay thẳng Bali - Yogya. Mình vào Lion Air và Mandala check giá, Mandala rẻ nhưng ko thể nào book được, toàn báo lỗi. Còn Lion Air thì giá vé quá cao. Rien đặt vé Bali - Yogya như thế nào chỉ giúp bọn mình nhé.



Hôm đi từ VN mình cũng không đặt được vé trên Mandala Air, trên Lion Air thì toàn trên 70USD. Trước hôm đi Yogya một ngày mình mới mua vé qua H.I.S travel office trên Jl Monkey ở Ubud, ở Kuta thì H.I.S nằm đâu đó gần Kuta Square. Giá Mandala thì bằng giá trên mạng ngày hôm đó, còn Lion Air thì rẻ hơn hẳn, cả hai đều nằm trong khoảng 40-50USD. Lion Air bay lúc 6.20 am sớm hơn Mandala Air 1 tiếng. Chuyện vui ngoài lề thôi, ở văn phòng H.I.S, sau khi nhận được báo giá, mình hỏi đi hãng nào an toàn hơn ;) (vì đọc thấy đường bay nội địa ở Indo ko được tốt lắm:))), nhân viên ở đó rất hóm hỉnh "nếu bạn muốn một lời khuyên thật lòng, hãy bay Garuda, nhưng giá Garuda rất cao. còn trong 2 lựa chọn này, lựa chọn an toàn hơn một chút là Lion Air". Mình đã bay Lion Air với giá 458,000Rp. Ko có vấn đề gì trục trặc.
À, nếu hai bạn định bay thẳng Bali-Yogya, nhớ chọn chỗ cạnh cửa sổ, bên phải, trên đường bay sẽ nhìn thấy núi lửa tuyệt đẹp và rất rõ. Hôm đó mình để máy ảnh trên ngăn hành lý nên chỉ có thể ngắm mà ko chụp được bức ảnh nào.
Hơn nữa, nếu bay thẳng thì các bạn chỉ cần ở Yogya 3 ngày 2 đêm thôi, dành thêm thời gian ở Bali hay hơn. Máy bay đến Yogya rất sớm và bay đi KL khá muộn, nên sẽ có đến trọn 3 ngày ở Yogya đấy. Bus đi từ Jl Malioboro lên sân bay chỉ mất 40-45'.

Hàng không giá rẻ ở Indo, ngoài Lion Air, Mandala Air, còn có Batavia Air (https://www.batavia-air.co.id/English/index.php)giá vé cũng rất rẻ, nhưng ko có đường bay Bali-Yogya, chỉ có Surabaya/Jakarta - Yogya

rien
27-02-2009, 10:51
Về chi phí ở Indo, đúng như Giấm nói, rẻ 2/3 so với dự tính của mình. Trung bình mỗi ngày mất khoảng 20USD thôi, đấy là mình kể cả tiền mua quà cáp mang về đấy. Vợ chồng menuet mang nhiều tiền đi để mua quà cũng được :).
Thêm một chút về thông tin đi Bromo cho em Moon và menuet, đây là từ email của một người bạn đã chỉ dẫn rất nhiệt tình cho mình trong chuyến đi Indo vừa rồi.

"Gửi thêm hành trình Gunnung Bromo để tham khảo vì G nằm giữa Bali và Yogya. Nếu đi thẳng từ Bali đến Yogya thì chuyến xe khởi hành lúc 14pm từ Bali sẽ đến Yogya vào 7am sáng hôm sau (hơi mệt đó). Còn nếu muốn ghé núi lửa G.B thì chọn chuyến xe đến Probolinggo khoảng 5-7pm, để từ đó đón xe (đi 1h) nữa lên đến Cemoro Lawang, chân (cụm) núi lửa. Sáng hôm sau 3.30-4am đi xe jeep lên núi lửa đón bình minh rồi có chuyến xe 9am chạy đến Yogya. Do vậy nếu như không muốn ở lại thêm khu núi lửa thì cũng không mất nhiều thời gian lắm, chỉ thêm 1 buổi.
----
Vì chuyến xe bus đi từ Ubung đến Probolingo hình như trễ nhất là khoảng 7-8h đêm. Còn nhớ tính thời gian từ sân bay đến bến xe Ubung nữa, mất khoảng 1/2-1h. Nếu đi chuyến xe đêm, sẽ đến Probolinggo vào buổi sáng (6-7am) đi lên C.Lawang mất 1h-1.30h, rồi mới lên đỉnh bằng xe jeep. Đường về, xe jeep sẽ dừng lại chỗ leo thẳng tới sát miệng núi lửa (khác) để bà con leo lên. Đi ban ngày, rộng thời gian nên cần thương lượng với tài xế xe jeep về việc dừng lại lâu lâu (hoặc chịu chơi bỏ xe đi bộ về, băng qua Biển Cát cũng hay mà cũng không xa lắm). Rohim ở P.Linggo (081358611476) vừa có xe minibus từ Pro.Linggo lên C.Lawang (25.000Rp), vừa có xe jeep từ C.Lawang đi núi lửa (100.000Rp,đã có tiền vé vào cổng tham quan núi lửa 25.000Rp trong đó)

Pinkpup
27-02-2009, 11:16
Em nghe nói có phà từ Sing qua Bali, bác nào đi rùi, cho em xin thông tin với ạh:

Tuyến đường, vì hình như phải đổi phà ở Batam (Indo) và giá vé. Đi theo đường này thì hết mấy tiếng đến được khu Kuta của Bali ạh?

Em xin đa tạ.

Giấm
27-02-2009, 14:50
Em chỉ mới nghe nói có phà từ phía đông Malay (Sabah) đi Indo thôi (khi ngồi trên máy bay thấy mấy bác í nói thế). Cũng nghe nói mất 4hrs để tới Surabaya bác ạ

Pinkpup
27-02-2009, 15:04
Tình hình là em đang làm tour honeymoon cho thằng bạn thân.

Em bít là có tuyến phà từ Sing đi Bali, nhưng phải đổi phà tại Batam, indo: http://www.penguin.com.sg/

Nếu ko phải là dịp gì đặc biệt thì chắc em cũng mang nó ra làm chuột bạch vụ đường xá này nhưng hiềm nỗi lại là dập mật của nó thành ra phải lên đây, xin các bác ít kinh nghiệm.

Ko biết đi như thế hết bao lâu ạh? và "cực khổ" thế nào?

3000
02-03-2009, 13:02
Em cũng có vài kỷ niệm ở Jakarta:

Đồ thủ công mỹ nghệ của Indo rất đẹp, nhất là đồ gỗ và đồ bạc. Các bác có đi thì mua 1con rồng Komodo chạm trổ về làm kỷ niệm, rất tinh xảo. Còn ở Jakarta em thấy chẳng có gì tham quan ngoài cái nhà thờ Hồi giáo và cái tháp độc lập gì đó. Hôm em leo lên tháp thì Jakarta đang bị các đám khói do cháy rừng che phủ nên nhìn mờ ảo rất ảm đạm. Còn nhà thờ thì phụ nữ không được vào. Em lang thang trong đó nhưng gian chính chỉ đứng ngoài ngó vì mình ngoại đạo. Hay cái là nhà thờ Thiên chúa giáo và nhà thờ Hồi giáo đối diện nhau qua 1 con đường. Bên TCG thì tín đồ có vẻ sang trọng giàu có hơn.

Hôm về thì có kỷ niệm buồn. Đầu tiên đi vòng vèo khá xa qua mấy tầng kiểm soát thì thấy 1 cái bàn ghi chữ Flight delayed nguệch ngoạc bằng bút dạ trên 1 tờ A4. Bên cạnh là 2 em và 1 chú an ninh đang 8. Em hỏi là sao không có thông báo từ ngoài thì các cô này ú ớ nói gì đó nửa Anh nửa Indo. Thế là mình tịt. Đi ra thì không được nữa nên phải chờ 2 tiếng. KHi vào check in thì mới nhớ ra là quên tờ khai nhập cảnh trong hành lý ký gửi. Hỏi thằng an ninh thì nó xòe tay ra hiệu 20 USD. Mình chìa ra 10 USD thì nó cũng cầm và cho đi nhưng không đóng dấu xuất cảnh. Đến giờ xem trong hộ chiếu của em vẫn là mình xuất cảnh lậu ra khỏi Indo.

BM
04-03-2009, 22:00
Minh cũng lên kế hoạch thám thính Bali và phụ cận Java (chủ yếu central và east java?) trong khoảng 28/04 đến 10/05. Đọc LP thấy có nói đến Komodo Island, các bạn đã đi hay có thông tin góp vào đây với nhé, mình sẽ bỏ qua Jakarta, hợp lý?

Anh Già
05-03-2009, 02:41
Jakarta bỏ qua thì chả có gì đáng tiếc cả, tớ đến đó 2 lần mà chả thấy gì để nhớ.

Nheva
05-03-2009, 10:25
Các bạn đều bị mắc ở cái báo lỗi số điện thoại khi book với Mandala phải không, mình có tips đây. Với cái hãng củ chuối thế thì mình cũng phải có cách chứ :D, số điện thoại của Indo ít hơn mình 2 số, nó set default là đúng từng ấy ký tự thôi, nên mình chỉ đánh đúng từng ấy số. ( Xem lại chi tiết ở hướng dẫn cách booking của nó để biết số điện thoại của Indo là bao nhiêu ký tự nhé )

Reserve online xong rồi thì nó bắt trong vòng 12h hay 24 h ấy là phải gọi điện đến VP của nó để confirm và cung cấp cho nó một số thông tin ( số thẻ tín dụng, tên mẹ đẻ :shrug:..vv và vv...) rồi nó trừ tiền trên thẻ mình, thế mới xong. Mà số điện thoại này là hotline 24/24, có điều chỉ làm việc trong giờ hành chính thôi nhá.

Hôm nọ tớ reserve xong, gọi đến cho nó vào ngày CN, nghe hộp thư tự động nó nói tiếng Anh mà mình ngỡ tiếng Lào, đến lúc có đứa nhấc điện thoại lên thì mình hello, I'mm...bla...blaaa...bblaaa...đầu bên kia nó tắt xừ nó máy...:shrug:...thế là giờ vẫn chưa book được đấy mọi người ạ, reserve bị cancel ngay tắp lự.

Này sao các bạn ko thử đặt vé MB nội địa Indo của hãng A A nhỉ. Mình đặt bay từ Jakarta tới Yog còn rẻ hơn đi tàu hỏa đấy(c)

Pinkpup
05-03-2009, 16:36
Em xin báo cáo là sau 1 hồi nghiên cứu 2 cái này:

http://www.lonelyplanet.com/thorntree/thread.jspa?threadID=1741658

+ quyển lonely planet Bali & lombok 2007 nữa

kết quả là đi phà thì rất khó, dư nhiều thời gian thì hãy đi vì nó phải vòng qua hết đảo này đến đảo khác, Batam, Java rồi mới tới Bali, hết tổng cộng khoảng 2 ngày.

menuet
06-03-2009, 10:48
Này sao các bạn ko thử đặt vé MB nội địa Indo của hãng A A nhỉ. Mình đặt bay từ Jakarta tới Yog còn rẻ hơn đi tàu hỏa đấy(c)

Nội địa Indo A.Asia chỉ có đường bay Jakarta-Yogya hoặc Jakarta-Bali chứ không có Yogya-Bali Nheva ạ.
Cảm ơn các bạn đã có những thông tin rất chi tiết giúp mình. Bọn mình sau một hồi tính toán thì quyết định sẽ chỉ ở Yogya 2 đêm, Cemoro 1 đêm còn lại ở Bali. Theo như lời bạn của rien thì đi bus từ Bali đến Probolingo rồi đi tiếp đến Cemoro, trưa hôm sau là có thể đi Yogya rồi nhỉ. Phương án 1 là thế, còn tùy thuộc tình hình thời tiết và sức khỏe nữa, nếu ko thì mua vé máy bay Bali-Yogya ngắm núi lửa từ trên cao như rien nói vậy ;)

Nheva
06-03-2009, 16:24
Mình thì đi theo chiều ngược lại với Menuet. Từ Jak đi Yog, ở đó 2 ngày , rồi đi Bromo (có phải là Cemoro Lawang của bạn ko?), sau đó mình đi tiếp sang Bali.
Ở đây mình muốn hỏi các bạn : Từ Bromo có nên đi Ijen rồi đi tiếp sang Bali, hay từ Bromo đi Bali tiện hơn? Và nếu đi từ Bromo thì nên đi = gì để đến Bali là tiện nhất, bay hay bus? Bus thì phải xuất phát từ đâu? schedule thế nào?
Tks các bạn nhiều

dudu08
07-03-2009, 21:13
Thêm một thông tin nhỏ nữa, giống như phà của Phi, phà của Indo tỷ lệ chìm giữa đường cũng khá cao.

langit
07-03-2009, 23:53
Khiếp, đi phà từ Sing sang Bantam đã chán rồi, lại còn đi sang Bali. Xa tít mù tắp lại muôn trùng sóng gió, chả hiểu các bác chán đời kiểu gì mà hủy hoại thế.

Giấm
08-03-2009, 17:10
Mình thì đi theo chiều ngược lại với Menuet. Từ Jak đi Yog, ở đó 2 ngày , rồi đi Bromo (có phải là Cemoro Lawang của bạn ko?), sau đó mình đi tiếp sang Bali.
Ở đây mình muốn hỏi các bạn : Từ Bromo có nên đi Ijen rồi đi tiếp sang Bali, hay từ Bromo đi Bali tiện hơn? Và nếu đi từ Bromo thì nên đi = gì để đến Bali là tiện nhất, bay hay bus? Bus thì phải xuất phát từ đâu? schedule thế nào?
Tks các bạn nhiều
Từ Bromo (Cemoro lawang) bác đi xuống Probolingo (1hrs), sau đó đi bus tới Bali là tiện nhất. Vé xe bus thì nên mua trước khi lên Bromo (mua ngay tại Probolingo), giá vào khoảng 170,000Rp/pax bao gồm cả ăn tối giữa đường. Bus khởi hành từ 7pm-8pm, và sáng sớm hôm sau tới Bali rồi.
Khi đã mua vé bus đi Bali, bác sẽ phải có mặt tại điểm đón xe lúc đó, nên trừ hao thời gian đi từ Cemoro lawang xuống Probolingo. Khoảng 4pm rời Cemoro là tiện nhất ạ.

likemoon
08-03-2009, 17:12
@Giấm: cho mình hỏi chút, có xe đi Bali từ Bromo hay không bạn, hay là bắt buộc phải chạy về Probolinggo?

Giấm
08-03-2009, 17:19
Probolingo là điểm trung chuyển bác ạ. Bắt đầu đi từ đâu (Yogya, Surabaya..) đều dừng tại Probolingo để đi tiếp Bromo. Từ Probolingo tới Bromo khoảng 40km, minibus (kiểu xe tuk tuk) đi lên hết gần 2hrs, đi xuống hết khoảng hơn 1hrs tẹo (vì là đường đèo). Vì thế để đi Bali thì kiểu gì bác cũng cần quay lại Probolingo :)

Minibus sẽ dừng lại tại Cemoro lawang, các bác sẽ nghỉ tại đây (suggest nên ở tại Lava cafe hoặc Cemerah Indiah (>=100,000Rp)), còn lên Bromo thì cần thuê xe máy, hoặc Jeep, hoặc đi bộ rồi đi ngựa tiếp. Phí vào cửa là 25,000Rp nữa.

likemoon
08-03-2009, 17:27
Thanks Giấm, ý mình là ở Bromo có bán vé đi thẳng từ đó đến Bali ko ( via Probolinggo ) , nếu có mình đến Bromo mua vé, nếu ko thì lúc đến Probolingo phải mua luôn. Lịch trình của mình là : Surabaya - Bromo - Bali - Borobudur.

Giấm
08-03-2009, 17:42
Thanks Giấm, ý mình là ở Bromo có bán vé đi thẳng từ đó đến Bali ko ( via Probolinggo ) , nếu có mình đến Bromo mua vé, nếu ko thì lúc đến Probolingo phải mua luôn. Lịch trình của mình là : Surabaya - Bromo - Bali - Borobudur.

Em nghĩ bác nên mua vé ngay tại Probolingo. Tại vì Bus đi từ Surabaya sẽ dừng tại Probolingo, để đi tiếp Bromo bác lại phải mua vé tiếp. Khi mua vé này, bác mua luôn vé đi Bali ấy.
Tại Bromo em không để ý thấy có các điểm agent bán vé bus (có thể là ko nhìn kỹ)
Từ Surabaya đi Probolingo, bus chạy 24hrs. Còn từ Probolingo đi Bromo thì chạy từ 5am-6pm. Vì thế bác căn giờ để đi cho kịp tới Bromo nhé!

dudu08
08-03-2009, 22:54
Em thì thấy là hình như chỉ có xe chạy về Probolingo thôi hay sao ấy, chỉ có hội mua tour mới chạy thẳng về được Bromo từ Bali. Chúng nó hay chạy ngược thế này. Và từ Bromo không có bến xe đâu ạ, chỉ có xe đón tại sân khách sạn thôi. Thường em thấy ngày có chừng 4-5 chuyến gì đó. Em không quan tâm lắm nên cũng không hỏi được cho các bác. Nếu chỉ đi Bali thì đơn giản, vì xuống Probolingo là có thể bắt xe, nhưng nếu định đi hồ axit Izen thì không có cách nào khác ngoài thuê xe mà chạy. Tin mừng là: thuê xe ở bển rẻ chừng bằng nửa thuê xe ở nhà mình. Các bác đi đông cũng nên nghĩ đến phương án thuê xe riêng mà chạy, tính đi tính lại cũng không đắt hơn mua vé xe bus là mấy, tiết kiệm thời gian, mà lại không bị vạ vật. Bọn Indo chúng nó làm ăn đểu lắm, nếu đầy xe thì chạy ngay, còn nếu không may là khách đầu tiên, có thể các bác sẽ phải chờ cả buổi, khi nào đầy xe thì đi. Hồi em đi là thế, giờ không biết văn minh hơn chưa. Thêm một thông tin vui nữa, gặp được người Indo nói tiếng Anh coi như là trúng xổ số!!!

Pinkpup
10-03-2009, 11:49
Em thì em nghĩ, cơ hội được xông pha, thử cái mới, cái lạ cũng là 1 phần mà em rất thích khi đi du lịch nên ko ngại gian khổ. Có người còn đi du lịch "mạo hiểm" nữa cơ, thành ra, nếu nói vì máy bay có thể rớt mà ko đi máy bay, vì phà có thể chìm mà ko đi phà thì ... làm sao mà còn đi đâu được nữa ạh?

Chẳng qua là lần này em thấy ko nên đi như thế mà thôi.

Quenx
10-03-2009, 14:48
Phà chìm hoài và máy bay cũng rơi hoài, âu là cái số cả thôi. :)

kt05
11-03-2009, 20:12
Hồi tháng 2 mình cũng book vé AA cho gia đình đi Bali chơi tầm tháng 11/09. Bay HN-KUL-BALI-KUL-HN hết có 80 đô/người thôi. Dự định ở Bali 3 đêm. Bạn nào đi rồi xin tư vấn hộ chương trình khám phá Bali trong 3 ngày với.

rien
12-03-2009, 18:01
Chị Nheva và bạn menuet đi ngược đường nhau nhỉ :). Chặng Probolingo - Yogya nếu ngại đi bus thì cũng có thể đi tàu được, qua 2 chặng:

Probolingo- Surabaya (ga Surabaya Gubeng): 2 - 3 hrs tùy theo tàu nhanh hay tàu thường
Surabaya (Gubeng) - Yogyakarta: 5 hrs

Từ ga Yogya đi bộ về đường Sosrowijayan rất gần.

Xem giờ tàu và giá vé ở đây

http://infoka.kereta-api.com/index.php?to_path=/index.php&to_path=/index.php&ch_lang=ina&ch_lang=en

Từ Yogya đi Solo rất gần, đi tàu chừng hơn tiếng là đến, chỉ mất 7.000Rp. Đi hoặc đến Yogya bằng đường bay, nếu giá vé đắt, các bạn có thể đi qua đường Solo có thể sẽ rẻ hơn. Nhất là đường về, nếu bạn từ Yogya bay về KL rồi về HN thì sẽ phải chờ qua đêm ở LCCT, bây giờ có Tune Hotel ở LCCT rồi chứ hồi mình đi chưa có, ngồi vạ vật ở LCCT mệt kinh khủng, ban đêm tất cả mọi người bị dồn ra dãy ghế ngoài trời. Bay Solo - KL - Hn thì đỡ hơn, vì máy bay từ Solo về đến KL lúc 12h trưa, vẫn kịp bay về HN trong ngày.

rien
12-03-2009, 18:10
Hồi tháng 2 mình cũng book vé AA cho gia đình đi Bali chơi tầm tháng 11/09. Bay HN-KUL-BALI-KUL-HN hết có 80 đô/người thôi. Dự định ở Bali 3 đêm. Bạn nào đi rồi xin tư vấn hộ chương trình khám phá Bali trong 3 ngày với.

Bạn nói rõ mục đích đi Bali để nghỉ ngơi ở biển hay đi thăm các ngôi đền thì có thể mọi người sẽ dễ góp ý hơn.
Bạn vào trang này nhé http://www.balitourismboard.org/bali_tour_object.html
Ở đây đã phân loại các điểm du lịch chính, tùy theo sở thích của bạn, bạn có thể chọn những điểm đến trong chuyến đi của mình.

dudu08
12-03-2009, 18:22
Ối, bạn gì nói làm em nhớ ra, hôm em ở Surabaya bay về LCCT, máy bay đáp lúc 8h tối. Em đã book vé về Việt Nam vào chuyến bay 5h30 sáng hôm sau. 10 tiếng đồng hồ giữa 2 chuyến bay, lại giữa đêm, chẳng có chỗ nào ngồi. Hơn thế nữa, hành lý rất nhiều, an ninh có vẻ không đảm bảo. Thế là em nghĩ ra một cách. Sau khi ăn uống xong xuôi, mới có gần 11h đêm.Thế là chúng em nhảy xe bus của Air Asia về KL Central. Em có 1 tiếng ngủ ngon lành trên ô tô. Đến bến là 12h đêm. Chúng em chơi lang thang trong KL Central, ngồi ở hàng KFC, vừa ăn vừa ngủ gật. 3h30 sáng, em lại lên ô tô về LCCT, lại có thêm 1h ngủ trên ô tô. Điều này đỡ vất vả hơn vật vờ ở sân bay rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy mệt, nhưng mà đầy kỷ niệm.

miyukivn
13-03-2009, 11:17
Chị Nheva và bạn menuet đi ngược đường nhau nhỉ :). Chặng Probolingo - Yogya nếu ngại đi bus thì cũng có thể đi tàu được, qua 2 chặng:

Probolingo- Surabaya (ga Surabaya Gubeng): 2 - 3 hrs tùy theo tàu nhanh hay tàu thường
Surabaya (Gubeng) - Yogyakarta: 5 hrs

Từ ga Yogya đi bộ về đường Sosrowijayan rất gần.

Xem giờ tàu và giá vé ở đây

http://infoka.kereta-api.com/index.php?to_path=/index.php&to_path=/index.php&ch_lang=ina&ch_lang=en

Từ Yogya đi Solo rất gần, đi tàu chừng hơn tiếng là đến, chỉ mất 7.000Rp. Đi hoặc đến Yogya bằng đường bay, nếu giá vé đắt, các bạn có thể đi qua đường Solo có thể sẽ rẻ hơn. Nhất là đường về, nếu bạn từ Yogya bay về KL rồi về HN thì sẽ phải chờ qua đêm ở LCCT, bây giờ có Tune Hotel ở LCCT rồi chứ hồi mình đi chưa có, ngồi vạ vật ở LCCT mệt kinh khủng, ban đêm tất cả mọi người bị dồn ra dãy ghế ngoài trời. Bay Solo - KL - Hn thì đỡ hơn, vì máy bay từ Solo về đến KL lúc 12h trưa, vẫn kịp bay về HN trong ngày.

Chị à, hình như AA giờ bỏ chuyến Kul-HN buổi chiều rồi hay sao ấy, còn mỗi chuyến 6h30 sáng thôi

rien
13-03-2009, 13:10
Chị à, hình như AA giờ bỏ chuyến Kul-HN buổi chiều rồi hay sao ấy, còn mỗi chuyến 6h30 sáng thôi

Ừ nhỉ, chị vừa vào xem lại, A.A cắt 1 chuyến KL-HN từ khi nào không biết. Thế thì đường bay qua Solo chỉ có ích đối với các bạn ở Sài Gòn :). Còn ở HN thì cứ mua vé skybus vào KL dạo cho hết đêm như nhóm của bác dudu hoặc thuê phòng ở Tune Hotel - LCCT nghỉ vậy.
Nhân nói chuyện qua đêm ở sân bay, sân bay quốc tế của Bali có những cái ghế gỗ rất rộng và dài, gần bằng cái giường đôi (NT), nếu có lỡ độ đường thì ngủ ở sân bay cũng rất an toàn và sạch sẽ, trừ những lúc có chuyến bay, mọi người xếp hàng check in hơi ồn một tý, còn lại lúc nào trong sảnh cũng có tiếng gamelan trầm bổng, nghe rất dễ chịu

kt05
15-03-2009, 22:19
Mình mua vé KUL-HAN tháng 11/09 vẫn có chuyến 16h20 mà bạn.


Chị à, hình như AA giờ bỏ chuyến Kul-HN buổi chiều rồi hay sao ấy, còn mỗi chuyến 6h30 sáng thôi

menuet
16-03-2009, 09:46
Có thể đi tàu từ Probolingo tới Surabaya rồi đi Yogya thì tốt rồi. Ngồi xe bus đường dài nhiều quá cũng ngại.
Mở trang web của đường sắt Indo mà rien đưa ở trên, đến mục reservation thì file hướng dẫn lại toàn tiếng Indo :)). Có lẽ ko book trước được nhỉ? Chắc sang đó mua cũng không khó khăn gì.
Mình search về chuyện thuê xe riêng ở Bali, ra hàng loạt link

http://balitourdriver.com/
http://www.balibestdriver.com/
http://baliexcellentdriver.com/
http://www.bali-agung-tours.com/
http://balinesedrivers.com/
http://www.mrketut-balidrivers.com/

Giá chung đưa ra thường là 400.000Rp, xấp xỉ 33USD (1USD=12.000Rp). Đọc kỹ thì thấy ưng nhất đồng chí này: http://www.balibestdriver.com/index.php
Nhưng đến mục contact thì "I'm sorry for this moment i'm not be able to give you any response until April 2009" :LL.
10 ngày nữa bọn mình lên đường. Hy vọng lúc về sẽ có nhiều điều chia xẻ cùng mọi người. Cảm ơn sự giúp đỡ của rien và giấm nhé

miyukivn
16-03-2009, 11:28
Mình mua vé KUL-HAN tháng 11/09 vẫn có chuyến 16h20 mà bạn.

Hay là AA giảm chuyến trong mùa thấp điểm, tớ check thử 1 ngày trong tháng 10 cũng chỉ có chuyến 6h30 sáng thôi. Tháng 11,12/09; tháng 1/2010 thì lại có thêm chuyến 16h20

baonguyen
18-03-2009, 11:41
Vào khoảng 20-24/4 này em dự định sẽ đi Bali. Các bác cho em hỏi là 4 ngày ở Bali là có nhiều quá ko ah? Sau khi tham khảo thông tin của các bác đã đi rồi, em thấy ở Bali chỉ có tắm biển, chơi thể thao trên biển và đi thăm đền Tata Lot gì đó. Còn chỗ nào khác để đi cho hết 4 ngày ko ah? Và ở Bali thì nên ở Ks/resort nào là hợp lý ah? Em thích chỗ nào sầm uất, sôi động và sát biển.

Lịch trình như sau:
20/4: SGN-SIN (Tiger)
21/4: SIN-DPS (Lion)
24/4: DPS-SIN (Lion)
26/4: SIN-SGN (Tiger)

Em chưa bao giờ đi Lion, xin hỏi là book Lion có dễ ko ah? Vì em đọc thấy có bác nào nói là muốn book Lion được thì phải ở Indo ???

Xin cám ơn các bác!

movadoklx
18-03-2009, 11:51
https://booking.lionair.co.id/lionair/ListSched.asp

bạn vào link này nha, book vé thì cũng giống như mấy hãng khác thôi, nhưng bạn phải trả bằng thẻ Visa hay Mastercard v.v...

Quenx
18-03-2009, 13:42
Sao bạn ko đi dịp 30/4 nhỉ? bữa tôi book thử luôn ok đó ( y chang hành trình, khác ngày 1 chút xíu), giá tổng cộng 6tr5 , mà bạn không cần ở Sing, chỉ quá cảnh thôi.

baonguyen
18-03-2009, 13:57
Sao bạn ko đi dịp 30/4 nhỉ? bữa tôi book thử luôn ok đó ( y chang hành trình, khác ngày 1 chút xíu), giá tổng cộng 6tr5 , mà bạn không cần ở Sing, chỉ quá cảnh thôi.

Mình cũng ko muốn ở 1 ngày ở Sing, nhưng tới Sing lúc 11h35, còn từ Sing di DPS (Lion) thì chỉ có chuyến lúc 6h20, nên ko có cách khác. Còn đi hãng khác (A.A) thì sau khi tới Sing có thể chờ 3-4 tiếng rồi bay tiếp qua DPS luôn, nhưng chi phí bị đội lên. Tổng giá vé máy bay nếu bay theo kiểu này là...200$.

Quenx
19-03-2009, 08:41
Mình cũng ko muốn ở 1 ngày ở Sing, nhưng tới Sing lúc 11h35, còn từ Sing di DPS (Lion) thì chỉ có chuyến lúc 6h20, nên ko có cách khác. Còn đi hãng khác (A.A) thì sau khi tới Sing có thể chờ 3-4 tiếng rồi bay tiếp qua DPS luôn, nhưng chi phí bị đội lên. Tổng giá vé máy bay nếu bay theo kiểu này là...200$.

Đúng rồi bạn ah, Sing chỉ là quá cảnh thôi, chuyến bay đến Sing xong là c hờ tiếp chuyến bay đi DPS. Mà sao bạn book có 200USD thôi vậy. tao đổi thêm với tớ lịch trình đi bạn, tớ cũng đang tìm bạn cho chuyến đi DPS này. Bạn cho ngày cụ thể hoặc nick YM nha. [email protected]. Xem có thể đi chung được thì càng vui.

kt05
21-03-2009, 16:45
Book đúng đợt khuyến mại thì có giá rẻ thôi. Lion hình như cũng đang khuyến mại đó. Đợt tháng 2 AA khuyến mại nhà mình mua vé đi Bali qua KL cũng hết có 80 đô/người thôi.



Đúng rồi bạn ah, Sing chỉ là quá cảnh thôi, chuyến bay đến Sing xong là c hờ tiếp chuyến bay đi DPS. Mà sao bạn book có 200USD thôi vậy. tao đổi thêm với tớ lịch trình đi bạn, tớ cũng đang tìm bạn cho chuyến đi DPS này. Bạn cho ngày cụ thể hoặc nick YM nha. [email protected]. Xem có thể đi chung được thì càng vui.

baonguyen
30-03-2009, 10:59
Đúng rồi bạn ah, Sing chỉ là quá cảnh thôi, chuyến bay đến Sing xong là c hờ tiếp chuyến bay đi DPS. Mà sao bạn book có 200USD thôi vậy. tao đổi thêm với tớ lịch trình đi bạn, tớ cũng đang tìm bạn cho chuyến đi DPS này. Bạn cho ngày cụ thể hoặc nick YM nha. [email protected]. Xem có thể đi chung được thì càng vui.
Mầy nay mình bận quá. Lịch trình cụ thể của mình đây:

13/4: SGN-KUL-DPS (AA)
16/4: DPS-KUL (AA)
17/4: KUL-SIN (AA)
19/4: SIN-SGN (TIGER)

Tổng thiệt hại do mình book trễ và đi sớm hơn nên đã tăng lên thành 270$/pax :(

Ah, 16/4 mình tới KUL lúc 23h30 nên muốn tìm ks ngủ tạm qua đêm để sang hôm sau bay qua SIN luôn. Mình nghe nói có 1 ks giá rẻ gần ngay KLIA, nhưng ko biết tên. Có bạn nào biết ko ah?

miyukivn
30-03-2009, 14:12
Mầy nay mình bận quá. Lịch trình cụ thể của mình đây:

13/4: SGN-KUL-DPS (AA)
16/4: DPS-KUL (AA)
17/4: KUL-SIN (AA)
19/4: SIN-SGN (TIGER)

Tổng thiệt hại do mình book trễ và đi sớm hơn nên đã tăng lên thành 270$/pax :(

Ah, 16/4 mình tới KUL lúc 23h30 nên muốn tìm ks ngủ tạm qua đêm để sang hôm sau bay qua SIN luôn. Mình nghe nói có 1 ks giá rẻ gần ngay KLIA, nhưng ko biết tên. Có bạn nào biết ko ah?

Đó là khách sạn Tune, http://www.tunehotels.com/LCCTTransit_KualaLumpur_Malaysia.aspx

Bạn vào website của KS mà check tình trạng phòng và giá. KS cho phép đặt online thì phải

baonguyen
30-03-2009, 16:35
Đó là khách sạn Tune, http://www.tunehotels.com/LCCTTransit_KualaLumpur_Malaysia.aspx

Bạn vào website của KS mà check tình trạng phòng và giá. KS cho phép đặt online thì phải

Cho mình hỏi, khi mình book Tunehotel, có Add on A/C (12 hours credit) là cái gì vậy? Nó lại còn hỏi Required (từ 1 - 10)? Theo mình hiểu thì đây là yêu cầu có máy lạnh, nhưng required từ 1-10 la sao ah ?

Quenx
31-03-2009, 10:14
Mầy nay mình bận quá. Lịch trình cụ thể của mình đây:

13/4: SGN-KUL-DPS (AA)
16/4: DPS-KUL (AA)
17/4: KUL-SIN (AA)
19/4: SIN-SGN (TIGER)

Tổng thiệt hại do mình book trễ và đi sớm hơn nên đã tăng lên thành 270$/pax :(

Ah, 16/4 mình tới KUL lúc 23h30 nên muốn tìm ks ngủ tạm qua đêm để sang hôm sau bay qua SIN luôn. Mình nghe nói có 1 ks giá rẻ gần ngay KLIA, nhưng ko biết tên. Có bạn nào biết ko ah?

không cần đâu bạn, bạn chơi bụi 1 chút, ngủ luôn ở sân bay ấy. Tôi thấy tui Tây ngủ la liệt chả vấn đề gì, trừ phi bạn là nữ hơi ngại chút ( kiểu á đông), còn tui thấy tây nam nữ tụi nó ngủ ráo trọi ở sân bay.:D

miyukivn
31-03-2009, 17:23
Cho mình hỏi, khi mình book Tunehotel, có Add on A/C (12 hours credit) là cái gì vậy? Nó lại còn hỏi Required (từ 1 - 10)? Theo mình hiểu thì đây là yêu cầu có máy lạnh, nhưng required từ 1-10 la sao ah ?

Theo mình hiểu thì KS này sẽ tính thêm tiền nếu sử dụng điều hòa và 1 block thuê A/C là 12 hours (or 24 hours). 1-10 là số lượng block bạn định mua thôi

baonguyen
07-04-2009, 11:35
Mình có nên book ks ở Bali trước ko? Vì theo comments của các bạn Aussie, thì ko nên book trước, vì ks bên đó đông như quân nguyên, có thể tới rồi từ từ lựa cũng được.

Nếu phải book trước mình nên book ở trang nào uy tín ạ? Vì có vài bạn Sing, Aussie và Malay complain là book ở indo.com rồi, tới ks họ lại nói là chả nhận được thông tin booking gì cả ạ. Ớn quá!

menuet
21-04-2009, 10:39
Bọn mình đã có một chuyến đi rất tuyệt vời, thay vì đi Bromo, vợ chồng mình đi Gili Islands. Lịch trình cụ thể như thế này:
Ngày 1: đến Bali, nghỉ đêm ở Kuta
Ngày 2: Đi Tanah Lot, Taman Ayun, Ulu Watu, chiều tối xuống Ubud
Ngày 3: Sáng đi Ulun Danu, chiều đi Tirta Empul Temple và Batubulan Village
Ngày 4: Besakih, Tirta Gangga
Ngày 5: Dạo quanh Ubud
Ngày 6-8: Gili Islands
Ngày 9: Bay đi Yogya, nghi ngơi một lát rồi đi Kraton, Water Palace sau đo đi bus đi Prambanan, Boku
Ngày 10: Đi Borobudur, chiều bay về KL
Ngày 11: Về tới HN

Chủ yếu bọn mình thuê xe máy đi các nơi, đi Ubud và Gili thì mua vé của Perama. Đi rồi mới thấy mình đi hơi ngược đường, lẽ ra nên đi Taman Ayun và Tanah Lot từ Ubud thì gần hơn là đi từ Kuta. Bay Bali - Yogya mua vé Mandala Air ở H.I.S ( văn phòng HIS có rất nhiều brochure in màu đẹp đẽ về Bali)

baonguyen
24-04-2009, 11:48
Mình vừa đi Bali về đây, nếu tới Bali bạn tốt nhất nên ở Kuta, ăn chơi suốt ngày, đông vui nhộn nhịp còn các nơi khác thì chán lắm. Bạn nên ở Poppies Lane II hoặc Legian street vì nó gần mọi thứ trên đời, rẻ và vui.

Ngày 1 nhé, tới nơi chắc cũng ko sớm sủa gì, vậy bạn dành time đi dạo quanh Kuta cho biết, nếu vào khoảng trưa thì ra Kuta beach lướt sóng, tắm biển. Chiều thì đi ăn, ở Kuta rất nhiều nhà hàng, quán ăn nhưng chủ yếu là món Tây. Đồ ăn Bali theo mình là ko ngon. Nếu chiều có thời gian bạn nên ra Kuta Square shopping, ngay Kuta beach, hàng hiệu, chất lượng và giá rẻ hơn VN. Có 1 cái siêu thị khá lớn ngay Kuta square, bán nhiều đồ rất hay và rẻ.

Tối bạn cũng có thể đến Jimbaran ăn seafood ngay trên bãi biển với nến và ko gian khá lãng mạn. Giá cả cũng ko đắt, ở đây giá niêm yết là theo 100 gram nhé. Nhưng nói thật là seafood ở đây thua VN mình xa lắc. Sau đó, quay về Kuta đi bar, coffee shop đầy đường Legian hoặc Poppies Lane II. Ở đây, bà con ăn chơi đến 3-4h sáng mới bắt đầu giải tán.

Ngày 2, bạn nên thuê xe (7 chỗ) đi thăm thú các nơi như Ubud, núi lửa Kitanami gì đó, và ngôi đền Tanah Lot.
Giá thuê xe: từ 200.000-400.000 idr tùy xe và khả năng deal giá của bạn. Mình có số phone 1 chú driver, rất dễ thương và dễ chịu. Nếu bạn cần thì mình đưa.

Kitanami (có thể mình viết sai): khá đẹp và hơi xa Kuta, đi phải 3-4 tiếng mới tới tùy tình hình kẹt xe và khả năng lạng lách của bác tài. Tới đó, bạn chỉ được đúng từ xa ngắm, có 1 cái nhà hàng buffet đồ ăn ngon, 60.000 IDR/pax, chưa thuế và phí phục vụ (21%). Dọc đường đi khá nhiều cảnh đẹp, từ Kuta đến Kitanami bạn sẽ cảm giác khi thì đang ở Long An với 2 bên đường là ruộng lúa, lúc thì đang gần Đà Lạt với 1 bên là núi, bên là vực sâu và không khí se se lạnh, gần tới thì lại cảm giác ở Sapa với ruông bậc thang dọc bên đường.

(ăn cơm...)

baonguyen
24-04-2009, 13:14
(tiếp tục...)

TanahLot: nếu còn thời gian thì đi luôn tới nơi tầm giờ chiều để ngắm hoàng hôn rớt xuống biển, ko thì để ngày thứ 3. Đây là 1 ngôi đền giữa biển, rất thiêng, dưới chân đền có 1 dòng nước thánh, bạn sẽ được người coi đền vảy ít nước lên đầu và cài lên tai 1 bông hoa sứ, đặc trưng của Indo. Trước khi xuống đền bạn sẽ đi ngang 1 loạt các shop bán đồ lưu niệm, như chùa Hương nhà mình, có điều đồ đẹp, rẻ hơn Kuta, mặc cả thoải mái.

Ngày 3: TanahLot, Uluwatu. Tùy bạn sẽ bay lúc nào mà quyết định đi thế nào, vì từ Kuta tới Uluwatu cũng gần 2 tiếng. Bạn nên đến Uluwatu, đây cũng là 1 ngôi đền nhưng nằm trên vách núi dựng đứng, rất hùng vĩ, rất đẹp. Nếu muốn đi thăm quan toàn bộ từ Đông sang Tây mất tầm 3 tiếng. Ở đây cũng có khá nhiều khỉ, trước khi vào bạn sẽ được yêu cầu quấn xà rông, lên hình cũng đẹp lắm.

Vậy là xong 3 ngày. Có vài lưu ý:
- Trả giá mọi lúc mọi nơi bạn nhé. Giá họ nói cũng ko thách lắm, đôi khi bạn còn thấy rẻ nữa, nhưng cứ trả đi, bạn sẽ thấy rẻ hơn.
- Ko nên tự thuê xe máy, xe oto chạy. Vì ko an toàn, và ko biết đường. Mình đã phải hủy kế hoạch thuê moto va oto tự chạy sau khi cân nhắc. Bạn có thể tự tin chạy xe, nhưng lạc là cái chắc, dù rồi cũng thoát được, nhưng rất phí thời gian.

Tạm thời nhiêu đó, bạn cần gì cứ hỏi tiếp.

likemoon
18-05-2009, 21:57
@chị Len, zhou, lymy, bach_giang: he he hẹn hò mãi bi giờ mới có thời gian và cả inthơlet để update Indo travel tips đây, mọi người cứ từ từ đừng sốt ruột nhé, dạo này não cũng nhũn có gì không nhớ bạn Natasha vào edit lại nhé
------------------------------------

Lịch trình của tớ
D1: HCM-KUL bay
D2: Kul - bay - Surabaya - bus - Probolingo - thuê xe - Bromo
D3: Bromo, Bromo - Bali ( bus đêm :8pm-5am )
D4: Kuta
D5: Kuta - Tanah Lot - Ulu watu temple
D6: Ubud
D7: Ubud : Beshakih temple
D8: Ubud - Denpasar - bay - Yoga - Borobudur
D9: Borobodur - Yoga ( Kraton - Water Palace ) - bus - Solo
D10: Solo - Kul
D11: Kul - HCM

Trông hoành tráng dư này nhưng thực ra chỉ 9 ngày thôi, ngày đầu thì bay đêm còn ngày cuối thì bay sáng sớm :D, thời gian và lịch trình thì hơi tá lả vì còn phụ thuộc vào việc book thế nào để được vé rẻ nhất, thế là cả 5 chặng bay tớ chỉ hết 180 usd bao gồm cả thuế phí các loại, mỗi tội cái quả transit ở Kul là take time và waste money nhất...

likemoon
18-05-2009, 22:16
Đầu tiên phải kể đến cái quả transit ở Kul, bay đến Kul muộn, bọn tớ đi Skybus từ sân bay vào trung tâm, bến đỗ skybus thì đi ra ngoài cửa rồi rẽ trái, đi dọc dãy quán fastfood rồi đến hành lang có mái che, cuốc bộ một quãng mới đến bến đỗ, xe này đưa mọi người vào bến trung tâm cũng phải mất 1-1h30, từ bến trung tâm bạn mua phiếu taxi ở chỗ bán vé ( như bán vé xe bus ấy ), nói chung được mua vé như thế cũng còn mừng, taxi ở thành phố hiện đại thế mà chả thấy cái nào bật đồng hồ, lên xe cứ phải mặc cả mà mình cũng không biết quãng đường xa gần thế nào mà mặc cả, sau 12h đêm thì bị charge thêm 5MR.

Bọn tớ search được cái hostel này trên mạng, trông cũng long lanh, lại có thông tin đầy đủ:
http://www.pujangga-homestay.com/location.html

Ấy mà trông sạch sẽ thế, đến thấy hơi bị thất vọng, mấy anh reception ở đấy mặt mũi lạnh te, nhìn thấy hàng mà mép chẳng nhếch lên được mili nào, các anh làm thủ tục cho mình không khác gì cho khách qua đường ( mà khổ kể cũng thế thật ) - homestay gì mà lạnh lùng như con thạch thùng...tiếp theo là cái phòng, nó bé tí - chỉ rộng hơn cái giường một tý, và cũng không được sạch sẽ cho lắm, nhưng mà thôi ở tạm cũng được...toilet thì ở ngoài phòng, được cái nước nóng đầy đủ :) túm lại ấn tượng của tớ là nhà này chả được friendly cho lắm, dịch vụ du lịch cũng không có gì.

likemoon
18-05-2009, 22:44
Chả là từ bé đến giờ tớ chửa được thấy cái tháp đôi, nên lần này cũng cố bon chen vào nhìn ngó nó một cái, rồi lòng vòng quanh Kul cho nó biết, không biết cảm giác mọi người về TP này thế nào, tớ thì thấy nó cứ tẻ tẻ thế nào ấy, nhưng mà giữa các tòa nhà cao tầng các bạn vẫn giữ được những cây cổ thụ rất lâu năm, cây xanh ở khắp nơi.

Tớ đi ra tháp đôi, chụp chọt vài cái là thấy chán, rồi lại đi ra chỗ này, cung điện nhà vua thì phải



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12098


cũng không khá hơn là mấy, chả biết làm gì cho hết giờ, đi xa thì không kịp thời gian ra sân bay, đành luanh quanh ngắm phố ngắm phường,ngắm các anh cảnh sát:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12099


ngắm các chị em đi lại:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12102

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12104


may quá cũng thấy một gái đẹp, nhưng là khách du lịch:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12101


còn con gái Malay thì thế này, trông cũng dễ thương nhỉ, mõi tội ai cũng trùm khăn trông ngốt quá:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12103


hết việc lại còn chụp cả đài phun nước:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12100

Nheva
19-05-2009, 10:55
@ Zhou: c sẽ cho em cái đ/c nhà trọ ở đúng bến xe bus từ sân bay KLC về TTâm KL. Đó là nhà Red Dragon. Ko long lanh gì , phòng ko có cửa sổ, nhà tắm chung n sạch sẽ, khá ổn, giá rẻ mà nhất là tiện giao thông vô cùng. Bọn Tây ở đầy

June
19-05-2009, 11:40
[QUOTE=likemoon;100146]Tớ đi ra tháp đôi, chụp chọt vài cái là thấy chán, rồi lại đi ra chỗ này, cung điện nhà vua thì phải



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12098


Em nghĩ cái này không phải cung điện chị ạ, nó là tòa án tối cao ở trung tâm Kuala Lampur

zhou
19-05-2009, 16:58
[
Ấy mà trông sạch sẽ thế, đến thấy hơi bị thất vọng, mấy anh reception ở đấy mặt mũi lạnh te, nhìn thấy hàng mà mép chẳng nhếch lên được mili nào, các anh làm thủ tục cho mình không khác gì cho khách qua đường ( mà khổ kể cũng thế thật ) - homestay gì mà lạnh lùng như con thạch thùng...tiếp theo là cái phòng, nó bé tí - chỉ rộng hơn cái giường một tý, và cũng không được sạch sẽ cho lắm, nhưng mà thôi ở tạm cũng được...toilet thì ở ngoài phòng, được cái nước nóng đầy đủ :) túm lại ấn tượng của tớ là nhà này chả được friendly cho lắm, dịch vụ du lịch cũng không có gì.[/QUOTE]


Hờ hờ , Theo tớ thì chỉ nên ghét cái thái độ lạnh lùng như con thạch thùng của bạn homestay thôi , Còn phòng nhỏ với giường nhỏ đối với bạn Moon chuyến đi này thì chạ sao , nhờ các bác quan họ nhờ .

@ Chị Nheva : cho em địa chỉ K/s nhé , em không thích thạch thùng ạ .:)

likemoon
20-05-2009, 22:18
Ở Kul tớ lại kết mấy cái hình này này, trông ngộ nhỉ:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12142


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12143

likemoon
20-05-2009, 23:35
Từ Kul bọn tớ bay đến Surabaya , đi bus từ sân bay Surabaya ( Dambri shuttle bus ) đến bến xe Bungurasih, từ bến xe này đi tiếp đến Probolingo. Lên xe ngồi chờ xe đầy rồi mới đi, các bạn hát dạo kiếm tiền cứ thay phiên nhau lên xe, nên bọn tớ được nghe nhạc suốt, cứ 5 phút lại một nhóm hát thế mà lần nào tớ cũng nghe thấy tiền xu xủng xoẻng rơi vào hộp nhựa của các bạn, còn các bạn bán dạo ở Indo cũng rất vui tính, lên xe là thả cho mỗi người 1 món đồ, thả từ đầu xe đến cuối xe, rồi lại đi ngược lại nhặt đồ từng người một, lắm lúc phát mệt với các bạn này.

11h đêm mới tới Probolingo - thị trấn này cũng rất đẹp - giống Ubud - trước cửa nhà hay có cây nêu, nhà nhỏ nhắn xinh xắn, kiến trúc chạm khắc rất đẹp, mọi người xuống rải rác hết mà tớ chả thấy xe vào bến, cuối cùng các bạn đổ mình xuống một văn phòng du lịch, chả cần biết là mình có đồng ý hay không, chắc họ cũng móc nối với nhau trước rồi. Một bạn Indo nhỏ nhắn, gầy gò với làn da đen đặc trưng của Indo nhanh nhảu chạy ra đón rước bọn tớ.

Văn phòng du lịch của bạn này có 1 cái bàn gỗ, 2 cái ghế nhựa, 2 cái bản đồ - 1 là Indo 2 là Bali - hết. Bạn ấy ngồi vào cái bàn, còn bọn tớ ngồi trên 2 cái ghế nhựa nghe giới thiệu về Bromo, tiếng Anh của bạn này rất tốt - tên bạn này là Koko, bạn bảo: My friend, bây giờ tao có xe, sẽ đưa bọn mày lên Bromo, tao có bạn trên ấy, book khách sạn cho bọn mày luôn, rồi xe zip lên núi, bây giờ là 11h, đi lên Bromo 1 tiếng, vào KS ngủ 1-2 tiếng, 4h sáng thức dậy, đi lên núi mất 1 tiếng.

Đắn đo cân nhắc mãi, nghĩ ở lại tốn tiền KS 1 đêm, sáng hôm sau đi lên Bromo thì mất thêm 1 ngày nữa, đang tính toán tiền nong và cân nhắc xem có đi không thì lại có thêm 1 bạn nữa được xe bus thả xuống. Bạn này người Thái - thuộc loại xăng pha nhớt, hik...không biết có phải Gen của người Thái bị rối loạn có hệ thống không mà chuyến này bọn tớ gặp bạn nào cũng dẹo dẹo như thế, bạn Thái này cũng đi bụi ác chiến nhé, mặc cả giá cả còn ác hơn bọn tớ. Cuối cùng với 3 người thấy share tiền xe cũng tạm ổn, chúng tớ quyết định lên đường, tiền xe khứ hồi từ Probolingo lên Bromo - ngày hôm sau đón ở KS quay trở về là 375,000 idr. Rồi thì tiền thuê xe zip lên đỉnh Bromo - giá lúc đầu là 150,000 idr/ng tớ mặc cả 100,000 idr, thấy bạn ấy đồng ý vội, tình hình chắc là đã lùa được con gà béo rồi :D.

Bọn tớ cũng đặt luôn phòng KS Cemara Indah qua bạn Koko, giá lúc đầu là 250,000 nhưng tớ bảo LP nó nói là giá 200,000 thôi ( low season giá này, highseason thì 250,000 ) - bạn Koko thì hơi bị điêu gian ở cái khoản, chúng tớ book phòng từ sáng đến chiều với giá ấy, bạn Koko bảo : My friend, yên tâm, ok không vấn đề gì, đến lúc lên đến nơi Cemara bảo: chỉ đến 12h trưa thôi, nếu không đồng ý thì có thể đi tìm KS khác - đang đêm hôm lại rét mướt chúng tớ đành ok vậy, cuối cùng để nghỉ thêm đến chiều bọn tớ lại phải trả thêm 100,000 idr nữa.

Hơn 1h sáng, một cái xe kỳ quái chạy đến, đang đêm khuya thanh vắng tiếng động cơ nổ còn to hơn tiếng công nông, xe chạy ngoằn nghèo lên dốc lại càng kêu tợn, nhưng mà cũng quá nửa đêm rồi, tớ vẫn cứ bưng tai vào mà ngủ thôi, ngủ mà cũng chỉ sợ dân hai bên đường nó mở cửa ra vác đá với gậy gộc ra lùa cho, xe xiếc gì mà tiếng động cơ nổ vang trời.

Ngoằn nghèo mãi cuối cũng cũng tới nơi, ban đêm trên núi nhiệt độ chênh lệch hẳn với bên dưới, ở Probolingo nóng như rang, lên trên này lạnh gần chết, chắc tầm 10 độ, các bạn bảo lên đỉnh núi nhiệt độ khoảng 5 độ.

4h kém các bạn KS đi gõ cửa các phòng đánh thức mọi người, ra đến nơi thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, ai nấy đều xuýt xoa vì rét, tớ có một cái áo khoác rồi nhưng rét quá lại thuê thêm cái nữa mặc vào, thế mà tay thò ra chụp ảnh cũng bị lạnh cóng. Bọn tớ được nhồi lên một cái xe đã chật ních, nhét thêm 2 bọn tớ vào rồi các bạn tây bực mình tỉa tót: Còn ai nữa không mày nhét thêm vào nữa đi :shrug:...được cái là rét, ngồi chật tý nhưng ấm, nên không ai kêu ca gì nữa, một bạn tây co ro trong cái áo mưa màu vàng trùm ra bên ngoài áo khoác, cứ chốc chôc lại bảo bạn lái xe: My friend, mày close cái window vào được không...winnddowww ấy... lạnh quá...mấy đứa khác: thì cũng phải để hở tý để thở chứ...bạn tây áo mưa đành phải chịu vậy, trông bạn co ro đến tội.

Đường từ chân núi lên đến đỉnh chắc nhiều xe đi quá nên xuống cấp thê thảm, đường ngoằn nghèo mà lại xóc tưng tưng, nhiều chỗ khá dốc, cả đám cứ dồn ra phía sau, tớ ngồi ở gần cửa chỉ sợ cửa sau nó bật ra thì tiêu :D. Xe này nối tiếp xe kia, cả trăm cái nối đuôi nhau đi lên đỉnh núi trong đêm tối, lên gần đến đỉnh cả bọn phải cuốc bộ tiếp vì kẹt đường, nhiều xe quá, đỗ hết cả lối đi lên. Lên đến nơi, thấy các bạn khác đã đứng đông nghẹt trên đỉnh núi, trời tối um mà tất cả súng ống đều lăm le hướng về phía mặt trời mọc, chả còn chỗ nào mà chen chân vào chụp ảnh nữa:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12144

Tớ phải đứng trên dãy ghế gỗ cố chụp được tý đỉnh núi, lách mãi mới qua được đám đầu người:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12147


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12146

DukeSG
21-05-2009, 21:56
Để cho thêm phần hấp dẫn, em xin bổ sung 1 vài tấm hình cho các bác ngự lãm ạ

Đây là cái nhà nghỉ Cemara Indah. Nhìn hoành tráng ra phết
https://photo.vn/uploads_user/3000/2859/33460.jpg

... nhưng thì phòng thì chán như con gián (có cả gián nghĩa đen nhé). Được mỗi cái là view nhìn thẳng ra Mount Bromo. Đẹp lung linh :)
https://photo.vn/uploads_user/3000/2859/33462.jpg

DukeSG
21-05-2009, 22:03
Còn đây là Mount Bromo lúc chưa có nắng lên
https://photo.vn/uploads_user/3000/2859/33461.jpg

tia nắng đầu tiên
https://photo.vn/uploads_user/3000/2859/33465.jpg

likemoon
22-05-2009, 21:27
Đến lúc trời sáng rõ lên rồi tớ mới nhìn thấy chỗ khả dĩ có thể bon chen để chụp hình, hu hu...túm lại để chiếm được chỗ đẹp phải đi sớm hơn mọi người, đi từ 3h sáng, đến mà có đông người rồi thì cũng cứ bon chen lên phía trước, bám lấy cái hàng rào tre ấy, trời hửng lên thì chui qua hàng rào ra phía ngoài cho đỡ bị vướng tầm nhìn, vướng người ( anh chị em nhớ cẩn thận, kẻo theo tips này mà lộn cổ xuống núi )


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12442


Bromo cuối mùa mưa, cảnh vật cũng xanh tươi khác với hồi bác Dudu đi:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12443



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12444


Còn đây là miệng núi lửa, có một con đường đi lên góc dưới bên phải:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12445


Trên đường quay trở về các bạn cũng cho bọn tớ xuống chụp hình ở mấy điểm, thấy được toàn cảnh Bromo, tha hồ chụp mà không phải bon chen với bạn nào, rồi xe dừng lại cho bọn tớ đi lên miệng núi lửa, có thể thuê ngựa đi lên, hết 50,000 idr khứ hồi ( nhưng chỉ đi từ ngoài đường vào đến chân núi - chứ không lên núi nhé) trong khi quãng đường leo bộ lên núi mới là mệt nhất. Tớ tiếc tiền nên đi bộ qua biển cát - hay là tro núi lửa thì đúng hơn, dưng đến chân núi thì oải quá, leo tót lên ngựa - giá 30,000 idr ( đi ngựa lên cho đỡ mệt, còn xuống thì đi bộ cho khỏe, tiết kiệm được 20,000 idr đấy :D )


Đường lên núi:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12448


Ngôi đền dưới chân núi:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12447

likemoon
22-05-2009, 21:52
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12449


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12450


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12451


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12452


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12453

lymy
23-05-2009, 11:07
uầy, chị Moon ơi, ánh sáng đẹp khôgn chê vào đâu được!! Thế mà vẫn kêu chán là sao:((

Góp tí!!!

Này thì ngôi đền dưới chân núi - Pura Luhur Poten - unique architect.
https://farm4.static.flickr.com/3017/2887132950_cd6cd8485f.jpg?v=0

Các đồng chí nài ngựa đoàn em!
https://farm4.static.flickr.com/3197/2928170471_4b561403d8.jpg?v=0

Có một đồng chí đã bỏ rơi mình với con ngựa!
https://farm4.static.flickr.com/3071/2929023256_5c9df2fed5.jpg?v=0

likemoon
23-05-2009, 11:31
ồi, cưỡi ngựa trông hoành tráng quá...(c)

he he, chán là vì chỉ có ống tele nên chỉ chụp được cái chóp núi, trong khi Bromo thì khung cảnh hoành tráng, lại không chen được nên nắng lên hết rồi mới vớt được một tý, ấy với lại lần này rõ là bình minh không đẹp bằng hồi em đi, mùa khô vưỡn đẹp hơn :)

lymy
23-05-2009, 14:14
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12445
Zoom gì mà kinh dị thế, zoom từ view point 1 hả chị!!!

Hí hí, nhìn thấy bồi hồi, mình có cái ảnh xuýt ngã vào cái lòng trắng đấy chỉ vì trót dại bò ra miệng Crater!!!

Chị Moon iu vấu: cho em cái ảnh này được không, em treo cạnh cái ảnh em xuýt ngã vào đấy. Bà con không làm sao tưởng tượng ra độ nghịch dại của em!!! Em cú!!!

dudu08
23-05-2009, 17:22
Trong đấy có một đồng chí đã bỏ rơi mình với con ngựa!
https://farm4.static.flickr.com/3071/2929023256_5c9df2fed5.jpg?v=0


Chim lợn một cách không chịu được, nhưng trông cũng có dáng đấy. Em đừng show hàng thế chứ, không Moon lại thèm.

Nhưng Moon nè, thật tiếc là em không có 2 cảm giác: thứ nhất là ngắm mặt trời lặn trên vành khăn của Bromo - nếm trải 1 lần trong đời thì nhớ mãi, thứ 2 là không được phiêu du vượt biển cát trên xe máy - hay tuyệt vời, chơi trò cảm giác mạnh còn thua xa!!! Dù sao anh nghĩ là em cũng đã bỏ qua Bromo hơi lãng phí!!!

likemoon
23-05-2009, 21:49
@lymy: chính thế, zoom từ view 1 đấy, skype chuyển hàng nhé;)

Bên trong miệng núi lửa nữa này, khói lưu huỳnh bốc lên dày đặc nên chả ai đứng lâu được:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12462


@dudu: yes, kinh nghiệm cho các anh chị em đi sau - đừng bỏ qua hoàng hôn Bromo nhé, em bỏ qua là vì thời tiết hôm ấy không đẹp, nên ko có mặt trời, còn biển cát lúc bọn em đi cuối mùa mưa nên đất ẩm đi xe máy ngon lành không nguy hiểm cho lắm.


Đây là view từ KS Cemarah, ngồi đây cafe và sưởi nắng rất thích :)



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12464


Ăn thì nên qua Lava cafe, ngon hơn, phục vụ cũng chuyên nghiệp lịch sự hơn nhiều, giá khá rẻ, mỗi tội là không có được cái view nhìn ra núi lửa.

lymy
23-05-2009, 22:45
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12464

uầy chị ơi, ở đúng chỗ này, em có ngồi cafe với một anh chàng malay đẹp trai vô đối!!! May mà cafe Indo nhạt thếch, không thì....

likemoon
23-05-2009, 23:05
Buổi chiều, mây mù buông xuống khu vực Cemoro, bầu trời hơi u ám, từ Cemara có thể nhìn rõ khu vực núi lửa nên chúng tớ thôi không lên núi nữa, hôm trước chúng tớ đã book luôn vé xe đi Bali vào 8h tối ở chỗ Koko nên vẫn còn một buổi chiều lang thang.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12474



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12475


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12478


Hoa lô hội:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12477

Những bông hoa tím nhỏ rải rác dọc lối đi:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12476


Lại nói chuyện book xe đi Bali, giá vé 170,000idr bạn Koko lấy 175,000idr, tớ thấy cũng hợp lý nên cũng ok. Xe này có 2 chuyến 7h và 8h tối, giá vé 170,000 idr là ghế VIP, nghĩa là ghế ngả ra gần như giường nằm ấy, khá thoải mái có thể ngủ ngon lành, mỗi xe chỉ có 4 ghế ở cuối xe thôi, ấy là tớ thấy xe tớ như thế còn không biết các xe khác thế nào.

Hôm trước đi từ Probolingo lên phải đi cái xe kinh dị, ngày hôm sau bù lại chúng tớ được ngồi xe ngon, đi rõ là êm. Chờ bạn người Thái mãi không thấy đâu, không biết bạn ấy đi đâu, chắc là túm được hội đi Ijen...bỏ luôn cả tiền deposit hôm trước...5h chúng tớ đành phải bỏ bạn Thái lại lên đường cho kịp giờ xe đi Bali.

5h sáng, sau một đêm ngủ khá ngon ở cuối xe, bên cạnh cái cửa toilet, chúng tớ được đánh thức dậy bởi tiếng nhạc rất đặc trưng Bali, thánh thót nhẹ nhàng, rộn ràng và vui vẻ...đang nhìn ngắm những khu phố xinh đẹp bên ngoài và tự nhủ: chẹp ...Bali có khác nhà cửa đẹp quá...ghế VIP có khác, thoải mái thật thì nghe thấy tiếng gà ở đâu gáy te te...:)), hóa ra là mình VIP quá, được đi chung với gà ở ngay sau lưng. 5h sáng, các chàng cứ chốc chốc lại quác hết cả lên sợ làng nước không biết đã sáng rồi ấy, thế là các bẹn ạ... nhạc cứ du dương mà gà thì cứ gáy suốt dọc đường vào Denpasar =)), Bali chào đón chúng tớ như thế đấy.

likemoon
27-05-2009, 22:28
Từ bến xe bọn tớ đi taxi về hotel này, cũng hết khoảng 10-15p là cùng:

http://www.hotellusakuta.com/index.html

Khách sạn này bạn Natasha email đặt trước, nói chung ở Kuta thì nên đặt trước không đến nơi ko có phòng đi tìm cũng mất thời gian. Một vấn đề nữa là không biết cái Sờ ten đợt của các bạn Indo thế nào chứ, tớ ở phòng Standard mà rõ bẩn, đêm ngủ chuột còn chạy vòng quanh. Được cái là từ Lusa đi thẳng ra bãi biển khá vắng vẻ thoải mái, không bị đông người như phía gần trung tâm, đi ra phía sau Khách sạn có một quán ăn rất ngon mà lại rẻ ( bạn Natasha có ảnh quán này thì up lên nhé ) , nhân viên phục vụ cũng nice, mọi người đừng có lên phía trung tâm ăn : đắt, không ngon, hải sản không tươi, chán lắm.

Sáng sớm, bọn tớ lượn ra bãi biển, ngồi dưới gốc cây ngắm anh chị em lướt sóng, buổi sáng không khí rất mát mẻ dễ chịu, xung quanh người thì ngủ, người đọc sách, phơi nắng, buôn dưa lê...có một anh người Úc không biết ở đây bao lâu rồi, ngày nào cũng ra tụ tập ở dưới gốc cây.

Người dân Bali rất hiền, họ coi bờ biển này như ở nhà...sáng ra mỗi người một cái chổi, họ làm sạch bãi biển quanh chỗ họ làm việc như làm sạch nhà mình ( làm việc ở đây nghĩa là: bán hàng rong, matsa, dậy lướt sóng, bán hàng nước...), ở đây ai muốn nằm đâu thì nằm, muốn ngồi đâu thì ngồi...bãi biển là của chung...mọi người luôn thân thiện và gần gũi...đến một lần còn muốn quay lại...có lẽ vì thế Bali được coi là thiên đường, chứ bãi biển ở đây cũng bình thường như các bãi biển miền Trung Việt Nam mà thôi.

Ngồi trên bãi biển chả có gì làm, tớ đua đòi vẽ Tatoo, đầu tiên là vẽ lên giấy trong hình mẫu từ cataloge, rồi in cái hình ấy lên tay mình:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12506

Rồi thì tô màu lên:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12507

Sau 30p người thợ tô tô vẽ vẽ thì đây là thành quả, lớp mực ở trên bong ra còn mực dính vào da thì 2 tuần sau là bay hết, nghĩa là nó chỉ giữ được màu như lúc ban đầu tầm 7 ngày, còn 7 ngày sau thì nhạt dần rồi mất hẳn:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12508

buổi chiều bạn Vova thấy tớ Tatoo cũng đú theo :)):


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12510

Chả biết bạn Vova đến cơ quan show hàng có bị anh chị em rú lên không nhỉ, chứ sếp tớ thì suýt ngất =))

likemoon
27-05-2009, 23:00
Ở Bali thú vị nhất là đi lướt sóng, nếu chưa biết thì có thể học, trên bãi biển luôn có người dạy lướt sóng, tớ thấy học cũng khá nhanh, học phí tùy bạn mặc cả, nhưng chúng tớ deal giá 150,000 Idr - học đến khi nào biết lướt sóng thì thôi - bạn Vova suýt thành Pro nhưng không thành vì quên mất điều cơ bản: khởi động trước khi xuống biển, hehe....

Còn những người không ...biết bơi thì có thể ngồi trên bờ nhìn đầy hâm mộ các bạn đang lướt sóng ầm ầm dưới biển:

Vượt sóng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12514


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12515


Em gái này lướt sóng cứ băng băng:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12516


Hay là ngắm gái đẹp:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12517


zai xinh:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12521


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12518


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12519

likemoon
27-05-2009, 23:00
Gần hơn chút nữa để các anh em đỡ phải đau mắt:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12520

zhou
28-05-2009, 11:57
Cái Hotel ở Kuta ấy, hình như chị Lan cũng đặt ở đó mà , Thấy bảo rất thích vì có người đón tận sân bay, Tớ cũng dập dòm cái này , mà sao lại có chuột chạy là sao ? là sao ?

Chị Len ơi , đặt K/s ở Kuta nhớ thêm phần của em , hu hu , đừng bỏ em hu hu ...

miyukivn
28-05-2009, 14:22
Cái Hotel ở Kuta ấy, hình như chị Lan cũng đặt ở đó mà , Thấy bảo rất thích vì có người đón tận sân bay, Tớ cũng dập dòm cái này , mà sao lại có chuột chạy là sao ? là sao ?

Chị Len ơi , đặt K/s ở Kuta nhớ thêm phần của em , hu hu , đừng bỏ em hu hu ...

Gái ơi, phòng bạn Moon làm sao ấy chứ phòng tớ chẳng có chuột bọ gì hết. Breakfast cũng ngon lành cành đào phết, còn đón sân bay hơi bị tận tình. Hôm bọn tớ đến máy bay trễ cả tiếng mà ra vẫn thấy bạn lái xe KS đang đợi. Nói chung trong mấy cái KS bình dân thì Lusa gần biển nhất, KS còn có bể bơi nữa

rien
28-05-2009, 20:03
Gái ơi, phòng bạn Moon làm sao ấy chứ phòng tớ chẳng có chuột bọ gì hết. Breakfast cũng ngon lành cành đào phết, còn đón sân bay hơi bị tận tình. Hôm bọn tớ đến máy bay trễ cả tiếng mà ra vẫn thấy bạn lái xe KS đang đợi. Nói chung trong mấy cái KS bình dân thì Lusa gần biển nhất, KS còn có bể bơi nữa

Có lẽ vì em Moon thao thức suốt đêm ko ngủ được nên mới biết có chuột trong phòng :LL.

@Zhou: Chị thấy Lusa ở được, phòng cũng sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh, nhân viên ở đấy cũng khá nice. Ở phía gần Kuta Square thì đông vui tấp nập hơn, đương nhiên sẽ ồn hơn.

likemoon
28-05-2009, 20:59
@rien: i hi...có chuột vì để bánh ngọt ăn dở trong phòng ấy mà, bạn Natasha post ảnh đi chứ nhỉ, ảnh thời sự quán ăn ngon sau khách sạn ấy.

DukeSG
28-05-2009, 21:10
Tới đây iem lại bổ sung vài tấm hình bãi biển vậy

Nhìn rất thanh bình
https://photo.vn/uploads_user/3000/2859/33467.jpg

Có thêm két bia và con khô mực thì tuyệt (cái này boy của Natasha đồng í liền)
https://photo.vn/uploads_user/3000/2859/33468.jpg

Bọn iem ngồi tới chiều lun, uống bia mà k có khô mực thật khó chịu
https://photo.vn/uploads_user/3000/2859/33471.jpg

zhou
29-05-2009, 08:37
@ Riên/ Natasha : Ồi ôi thế thì em vẫn chọn khách sạn này :D, Chị Len xem như nào nhé ! chuột nó chạy tùy phòng thôi =)).


Biển đẹp quá ! dịu dàng quá !

https://photo.vn/uploads_user/3000/2859/33467.jpg

miyukivn
29-05-2009, 11:54
@rien: i hi...có chuột vì để bánh ngọt ăn dở trong phòng ấy mà, bạn Natasha post ảnh đi chứ nhỉ, ảnh thời sự quán ăn ngon sau khách sạn ấy.

Có chuột là bởi gói bánh ngọt bóc dở, mà cũng có khi tại cả đêm làm gì không ngủ nên mới biết có chuột chớ=)). Nhà tớ đi chơi về mệt, ngủ tít nên có thấy chuột gì đâu

Cái quán ăn đấy thì không có ảnh toàn cảnh, chỉ nhớ quán tên là Totemo (tiếng Nhựt đấy, nghĩa là "rất", tương đương very trong tiếng Anh ấy). Đi ra khỏi cửa Lusa thì rẽ trái, đi qua khúc quanh khoảng 20-30m thì gặp quán Totemo nhá, nằm bên tay phải. Có mấy cái ảnh món ăn bữa trưa đầu tiên ở đó, túm lại là ngon & giá cả phải chăng. Cả ăn & uống hết đâu có 40,000rp/người. Mà chỗ ngồi thì sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên nice. Tip thêm là chỗ này có cả dịch vụ gọi điện thoại quốc tế, khá rẻ. Bọn tớ gọi về nhà đâu 2-3 cú, khoảng chừng 4 phút mà hết có hơn 10,000rp. Nói thật tớ cũng không biết cước phí thế nào nhưng tớ thấy thế là rẻ

Bonus mấy cái ảnh món ăn nhé

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_4604.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_4606.jpg

miyukivn
29-05-2009, 11:56
@ Riên/ Natasha : Ồi ôi thế thì em vẫn chọn khách sạn này :D, Chị Len xem như nào nhé ! chuột nó chạy tùy phòng thôi =)).


Biển đẹp quá ! dịu dàng quá !

https://photo.vn/uploads_user/3000/2859/33467.jpg

zhou à, biển đẹp thật nhưng mà không dịu dàng lắm đâu nhá. Sóng to lướt ván được cơ mà

likemoon
29-05-2009, 22:19
Tanah Lot tiếng Bali có nghĩa là Ngôi đền nằm trên mảnh đất giữa biển, được làm để thờ thần biển, đi xe từ Kuta đến thì mất khoảng 45p. Bọn tớ thuê một chiếc xe ô tô, trong một buổi chiều đi 2 ngôi đền: Tanah Lot và Uluwatu hết ..bao xiền tớ không nhớ ( hình như là 300,000 idr hí hí...), hai ngôi đền này nằm ngược hướng nhau còn Kuta thì nằm ở giữa, nắng xích đạo nóng kinh khiếp, đường đi đến đền thì cũng không đẹp mà lại loằng ngoằng, thế nên 2 đền này các bạn nên thuê ô tô đi cho nó lành.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12567



Các bẹn có nhìn thấy cửa vào đền không, sáng ra nước biển tràn lên ngập hết, chiều thủy triều rút xuống thì đi bộ ra được, nhưng các bạn cũng phải cân nhắc xem có nên xớ rớ ra đấy không, chứ như bạn Natasha được chấm lên trán ít nước với vẩy mấy giọt nước vào người là phải cúng 50,000 idr nhé.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12568


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12569


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12570

Mỏm đá này rất nổi tiếng, hay có trên các brochure quảng cáo du lịch Bali, nhưng mà tầm ấy ngược nắng, rất chói nên chả chụp được gì:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=12571

no pass
01-06-2009, 12:42
cho em hỏi nhanh, tháng mấy đi Bali thì tốt nhất à. Cảm ơn.

likemoon
01-06-2009, 13:00
@nopass: chuyên gia lướt web tìm thông tin du lịch mà hỏi câu này là xao :T
Mùa khô ở Indo là tháng 5-10, mùa cao điểm du lịch là tháng 7-8 ( cái này thì tớ đã hỏi ở Bromo và Bali ), nếu đi tháng 7-8 thì chi phí sẽ cao hơn, các điểm du lịch đông người, đôi khi không book được phòng, muốn đi thì tốt nhất phải đặt phòng trước, còn không thì cậu tránh 2 tháng này ra, các tháng mùa khô còn lại cũng vẫn rất tuyệt.

http://balitourguide.blogspot.com/2007/12/when-is-best-time-to-visit-bali.html

-------------------------
Đổi tiền ở Bali:

Ở Kuta các cửa hàng đổi tiền có ở khắp nơi, mỗi nơi một tỷ giá và điều đáng ngạc nhiên là càng thấy nhiều cửa hàng thì bạn càng thấy tỷ giá tốt không ngờ, chúng tớ đổi ở một vài cửa hàng, có cái trông như quầy điện thoại ở trung tâm ăn uống, có nơi thì VP cửa kính mát lạnh, nhưng tỷ giá thì cũng same same, và ko thấy bị tiền giả. Vì thế cho nên khi đến sân bay chỉ nên đổi một số tiền tối thiểu để đi taxi vào trung tâm, rồi đổi tiền ở Kuta luôn - ở Ubud thì ít thấy các quầy đổi tiền - nhớ lượn vòng vòng xem chỗ nào được nhất thì đổi.

no pass
01-06-2009, 14:25
Cảm ơn Mun. Không nói thì không biết. Tui cứ nghĩ nó như VN, bay giờ là mùa mưa.

Hỏi thêm chút nữa, trung bình 1 ngày ở bali tiêu hết mấy tiền (bao gồm ăn, ở, đi lại loanh quanh bằng local bus, phí thắng cảnh v.v.). Kiểu budget thui nha.

likemoon
01-06-2009, 14:46
Chi phí 1 ngày tiêu bao nhiêu kể ra rất khó tính, cả chuyến đi của tớ 9 ngày hết tầm 500 usd trong đó vé máy bay 5 chặng ( bao gồm cả thuế - phí ) là 180 usd, 320 usd còn lại chia cho 9 ngày là 36 usd/ngày...cụ tỉ là : Tiền phòng: 150.000 đ/ng ( budget lắm rồi đấy ), ăn uống: 200.000 đ/ngày, đi lại 200.000-300.000 đ/ng ( thuê xe máy : 80.000 đ/xe/ngày, xe ô tô : tùy vào khả năng mặc cả )...còn lại là các phí khác, riêng vé thắng cảnh thì chỉ có ở Borobodur là đắt lòi đắt nổ: 12 usd, bình minh thì đắt gấp đôi: 25 usd còn các chỗ khác vé vào cửa rất rẻ không đáng là bao.

zhou
01-06-2009, 15:25
Chi phí 1 ngày tiêu bao nhiêu kể ra rất khó tính, cả chuyến đi của tớ 9 ngày hết tầm 500 usd trong đó vé máy bay 5 chặng ( bao gồm cả thuế - phí ) là 180 usd, 320 usd còn lại chia cho 9 ngày là 36 usd/ngày...cụ tỉ là : Tiền phòng: 150.000 đ/ng ( budget lắm rồi đấy ), ăn uống: 200.000 đ/ngày, đi lại 200.000-300.000 đ/ng ( thuê xe máy : 80.000 đ/xe/ngày, xe ô tô : tùy vào khả năng mặc cả )...còn lại là các phí khác, riêng vé thắng cảnh thì chỉ có ở Borobodur là đắt lòi đắt nổ: 12 usd, bình minh thì đắt gấp đôi: 25 usd còn các chỗ khác vé vào cửa rất rẻ không đáng là bao.

Mình thân thiết thế mà chả bao giờ hé ra thông tin dư lày =)).
Quả là có dại giai , giai hỏi là khai ra ngay :D

no pass
01-06-2009, 16:59
Thk u, rất bổ ích. 36 USD/ngày là cũng cao gần bằng Bắc Kinh rùi.

likemoon
01-06-2009, 17:00
ơ kìa bạn Zhou, gái mà dại zai là chuyện ...thường...phỏng nào...hí hí...các bẹn gái mà đi bụi thì còn cần ai phải liệt kê chi phí nữa...toàn thần đồng cả rùi còn giề...;)

@chị Len: bẹn Nopass đang hỏi chi phí Bali ấy, còn cụ tỉ các nơi thì thế này:

+ Bromo ( Cemara Indah Hotel ) : 250,000 idr ( tương đương 500,000 VND đồng ấy ) high season - 200,000 low season ( Có nước nóng - nhưng mà limited chứ ko phải là lúc nào cũng có, ko TV - quạt điều hòa ko cần vì ở đấy lạnh chả kém ở Shangrila - ban đêm nhiệt độ tụt xuống 5 độ C - recommend là nên lấy phòng có nước nóng )

+ Kuta : 160,000 idr/ phòng đôi ( có ăn sáng - ko quạt, ko tivi, ko nước nóng ) ( Lusa hotel )

+ Ubud: 90,000 idr/ phòng ( tương tự như trên ) - Tên KS là gì thì não nhũn quá tạm thời ko nhớ được các bẹn ạ

+ Borobodur : Lotus Hotel - ngay gần cổng khu để xe, đi bộ vào cửa tầm 5-7p: 80,000 idr/phòng đôi - có quạt - có ăn sáng, Ko TV, ko nước nóng, đồ đạc tồi tàn. Có nấu ăn luôn, dù sao cũng đỡ hơn phải đi chỗ khác vì vùng ấy nghèo quá, không khác vùng nông thôn nghèo của mình.

+ Kuala Lumpur: Tune Hotel - KS ngay gần sân bay - book online trước rẻ hơn đến nơi mới book - giá rổ rẻ nhất trên mạng chừng 80 RM ( 21 USD ) - phòng đôi - có quạt, nước nóng, ko TV, ko điều hòa.

Các bạn nhìn đấy, that's why mà mình yêu Ubud đến thế, vừa đẹp vừa rẻ :D

@Natasha: Intholet nhà tớ đứt rồi, ko post ảnh được nữa, gái post ảnh cô dâu chú rể ở Tanah Lot lên đi nhỉ (c)

Nheva
01-06-2009, 17:39
Chi phí 1 ngày tiêu bao nhiêu kể ra rất khó tính, cả chuyến đi của tớ 9 ngày hết tầm 500 usd trong đó vé máy bay 5 chặng ( bao gồm cả thuế - phí ) là 180 usd, 320 usd còn lại chia cho 9 ngày là 36 usd/ngày...cụ tỉ là : Tiền phòng: 150.000 đ/ng ( budget lắm rồi đấy ), ăn uống: 200.000 đ/ngày, đi lại 200.000-300.000 đ/ng ( thuê xe máy : 80.000 đ/xe/ngày, xe ô tô : tùy vào khả năng mặc cả )...còn lại là các phí khác, riêng vé thắng cảnh thì chỉ có ở Borobodur là đắt lòi đắt nổ: 12 usd, bình minh thì đắt gấp đôi: 25 usd còn các chỗ khác vé vào cửa rất rẻ không đáng là bao.

Sao thấy Lym bảo giá phòng và tiền ăn rẻ lắm mà Moon? Hay là chỉ Sub và Bromo là rẻ thôi? Lym bảo ở Bromo với 150k là có thể ở 3 nguời/ phòng tử tế

lymy
01-06-2009, 18:53
Rẻ thật ạ, chính em còn choáng mà!

zhou
02-06-2009, 08:42
Rẻ thật ạ, chính em còn choáng mà!

Rẻ như nào, kể ra xem có giống bạn Likemoon ở trên không ? Hay LM là con gà béo rồi :D.

miyukivn
02-06-2009, 09:04
ơ kìa bạn Zhou, gái mà dại zai là chuyện ...thường...phỏng nào...hí hí...các bẹn gái mà đi bụi thì còn cần ai phải liệt kê chi phí nữa...toàn thần đồng cả rùi còn giề...;)

@chị Len: bẹn Nopass đang hỏi chi phí Bali ấy, còn cụ tỉ các nơi thì thế này:

+ Bromo ( Cemara Indah Hotel ) : 250,000 idr ( tương đương 500,000 VND đồng ấy ) high season - 200,000 low season ( Có nước nóng - nhưng mà limited chứ ko phải là lúc nào cũng có, ko TV - quạt điều hòa ko cần vì ở đấy lạnh chả kém ở Shangrila - ban đêm nhiệt độ tụt xuống 5 độ C - recommend là nên lấy phòng có nước nóng )

+ Kuta : 160,000 idr/ phòng đôi ( có ăn sáng - ko quạt, ko tivi, ko nước nóng ) ( Lusa hotel )

+ Ubud: 90,000 idr/ phòng ( tương tự như trên ) - Tên KS là gì thì não nhũn quá tạm thời ko nhớ được các bẹn ạ

+ Borobodur : Lotus Hotel - ngay gần cổng khu để xe, đi bộ vào cửa tầm 5-7p: 80,000 idr/phòng đôi - có quạt - có ăn sáng, Ko TV, ko nước nóng, đồ đạc tồi tàn. Có nấu ăn luôn, dù sao cũng đỡ hơn phải đi chỗ khác vì vùng ấy nghèo quá, không khác vùng nông thôn nghèo của mình.

+ Kuala Lumpur: Tune Hotel - KS ngay gần sân bay - book online trước rẻ hơn đến nơi mới book - giá rổ rẻ nhất trên mạng chừng 80 RM ( 21 USD ) - phòng đôi - có quạt, nước nóng, ko TV, ko điều hòa.

Các bạn nhìn đấy, that's why mà mình yêu Ubud đến thế, vừa đẹp vừa rẻ :D

@Natasha: Intholet nhà tớ đứt rồi, ko post ảnh được nữa, gái post ảnh cô dâu chú rể ở Tanah Lot lên đi nhỉ (c)

Bạn likemoon có khi là con gà béo thật. Bạn ấy cứ kêu KS ở Kuta đắt, giờ tớ mới biết ở Bromo bạn ấy phải trả gần gấp đôi:D. Tớ đính chính lại thông tin chút là KS ở Kuta và Ubud có quạt nhá, chỉ là không có điều hòa với hot water thôi. Kuta thì full phòng economy nên phải lấy phòng standard giá mới là 160k rp, phòng economy hình như có 120k rp thôi. Nhưng mà theo tớ thì chẳng cần phòng có hot water đâu các bẹn ạ, nóng nổ đom đóm mắt thì cần gì hot water

Guesthouse ở Ubud tên là Arjura house nhé, lấy luôn tên JL Arjura là tên guesthouse luôn. Chị chủ rất chi là dễ thương, bạn moon tìm cách nào up ảnh chị chủ lên cho bà con nhận mặt. Ảnh cô dâu chủ rể để lát nữa nhá

likemoon
02-06-2009, 10:07
Rẻ như nào, kể ra xem có giống bạn Likemoon ở trên không ? Hay LM là con gà béo rồi :D.

Phòng 70,000 idr - 150,000 VND có đấy, nó chỉ có 1 cái giường thôi, 3 người cũng có thể ở được, public toilet.

+ Kuta : 160,000 idr/ phòng đôi ( có ăn sáng - ko quạt, ko tivi, ko nước nóng ) ( Lusa hotel )

+ Ubud: 90,000 idr/ phòng ( tương tự như trên ) - Tên KS là gì thì não nhũn quá tạm thời ko nhớ được các bẹn ạ

==> Nhầm nhầm, Ko Điều hòa chứ không phải là không Quạt.

Còn KS ở Bromo chỉ có duy nhất 2 cái : Cemarah và Lava , giá always là như thế, tình trạng độc quyền mà, no choice. Lava rẻ hơn ( 150.000-200.000 idr ) vì ko có view nhìn ra núi lửa.

@Chị Len: là bãi đỗ xe ô tô phía bên ngoài khu du lịch Boro ấy chị, em ở lại đấy một hôm rình hoàng hôn với bình minh, hoàng hôn thì ko có mặt trời còn bình minh thì đắt quá ko nghiến răng được :D

Nheva
02-06-2009, 17:51
Borobodur : Lotus Hotel - ngay gần cổng khu để xe
Khu để xe này là khu nào vậy Moon?

zhou
04-06-2009, 08:48
Borobodur : Lotus Hotel - ngay gần cổng khu để xe
Khu để xe này là khu nào vậy Moon?

Theo như em biết thì chị chỉ ở Bali có 2-3 ngày , đừng nghĩ đến Brobodur nữa chị ơi , Phải bay đến đấy chứ không chạy bộ đến được đâu=)).

Nghiên cứu Bali và Ubud đi chị .

Hai mụ kia , Kể tiếp đi không oánh cho bây giờ :T

likemoon
04-06-2009, 09:39
@zhou: Modem ở nhà hình như bị sét oánh, hôm nọ ở SG sét oánh một cái rung chuyển hết cả nhà cửa, may đang là ban đêm. Giờ mang em nó đi sửa, nhưng nghe chừng chả ma nào nó nhận sửa...hik...để tôi nghiến răng mua cái mới vậy...mới mua được có 1 năm ...hu hu

Nheva
04-06-2009, 10:50
Theo như em biết thì chị chỉ ở Bali có 2-3 ngày , đừng nghĩ đến Brobodur nữa chị ơi , Phải bay đến đấy chứ không chạy bộ đến được đâu=)).

Nghiên cứu Bali và Ubud đi chị .

Hai mụ kia , Kể tiếp đi không oánh cho bây giờ :T
Ồ, Zhou chưa rõ plan của chị rùi. Bọn chị bay từ Jak đến Yog cốt là để đi Borobudur mà. Vé đã book rùi, rẻ cực có 300k VND. Sau đó bọn chị đi Bromo (nếu bay đc thì tốt , ko thì đi bus). Rồi từ Bromo bọn chị đi Bali (bay hoặc bus). Bali là chặng nghỉ ngơi cuối cùng trc khi bay về nhà mà

lymy
05-06-2009, 13:30
Bực bà con cái đoạn Borobodur quá, em thì thích cái này vô cùng, vì tôn giáo thôi.

Đó là cái Mandala lớn nhất thế giới, quyền năng của mandala là vô hạn :(( em thì đang có bao nhiêu điều cần... trở thành sự thật:(( Hay ai vác ảnh em đến đấy cầu khấn hộ cái đi:((

amy1892
06-06-2009, 00:43
Bực bà con cái đoạn Borobodur quá, em thì thích cái này vô cùng, vì tôn giáo thôi.

Đó là cái Mandala lớn nhất thế giới, quyền năng của mandala là vô hạn :(( em thì đang có bao nhiêu điều cần... trở thành sự thật:(( Hay ai vác ảnh em đến đấy cầu khấn hộ cái đi:((

ok ạ, em sẵn sàng cầu xin giúp Lymy yêu dấu í :x

likemoon
06-06-2009, 21:40
Uluwatu là 1 trong 6 ngôi đền thiêng nhất trên đảo Bali, nằm trên vách đá cao 90 mét. Ngắm hoàng hôn ở Uluwatu và Tanah Lot là hai việc must do khi đến Bali, nếu không có nhiều thời gian mọi người thường lựa chọn đến Tanah Lot trước rồi đến Uluwatu để ngắm hoàng hôn và xem múa Kecak, cá nhân tớ thì thấy múa Kecak cũng không hấp dẫn lắm nên có thể tùy sở thích mọi người đến đâu trước cũng được

Mặc dù được cảnh bảo về việc giật đồ của bọn khỉ ở đây nhưng tớ cũng chưa từng thấy ở đâu khỉ lại nhiều và khiếp thế, cứ cái gì không dính vào người là bị giật...cứ tưởng tượng có đến cả chục cặp mắt khỉ ở xung quanh quan sát bạn chỉ hở ra một chút là giật ngay: kính râm, kính cận, dây buộc tóc, khăn tay, điện thoại, máy ảnh....tóm lại đến đây có gì cũng phải cất đi cho kỹ vào, nếu chẳng may bị giật thì bọn trẻ con sẽ đuổi theo bọn khỉ vứt đồ ăn cho chúng, để lấy đồ ăn thì khỉ sẽ thả đồ của chúng ta ra, thường thì cũng đã bị hỏng...có khi nó liệng xuống vách núi thì cũng không có cách nào lấy lại được, cẩn thận nhé !!!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13133


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13134


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13135


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13138


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13142


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13139


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13140

lymy
07-06-2009, 00:47
Wow!!! Đẹp quên chết luôn nhờ!!!

datsx
07-06-2009, 20:16
Buổi chiều, mây mù buông xuống khu vực Cemoro, bầu trời hơi u ám, từ Cemara có thể nhìn rõ khu vực núi lửa nên chúng tớ thôi không lên núi nữa, hôm trước chúng tớ đã book luôn vé xe đi Bali vào 8h tối ở chỗ Koko nên vẫn còn một buổi chiều lang thang.

Lại nói chuyện book xe đi Bali, giá vé 170,000idr bạn Koko lấy 175,000idr, tớ thấy cũng hợp lý nên cũng ok. Xe này có 2 chuyến 7h và 8h tối, giá vé 170,000 idr là ghế VIP, nghĩa là ghế ngả ra gần như giường nằm ấy, khá thoải mái có thể ngủ ngon lành, mỗi xe chỉ có 4 ghế ở cuối xe thôi, ấy là tớ thấy xe tớ như thế còn không biết các xe khác thế nào.

Hôm trước đi từ Probolingo lên phải đi cái xe kinh dị, ngày hôm sau bù lại chúng tớ được ngồi xe ngon, đi rõ là êm. Chờ bạn người Thái mãi không thấy đâu, không biết bạn ấy đi đâu, chắc là túm được hội đi Ijen...bỏ luôn cả tiền deposit hôm trước...5h chúng tớ đành phải bỏ bạn Thái lại lên đường cho kịp giờ xe đi Bali.

5h sáng, sau một đêm ngủ khá ngon ở cuối xe, bên cạnh cái cửa toilet, chúng tớ được đánh thức dậy bởi tiếng nhạc rất đặc trưng Bali, thánh thót nhẹ nhàng, rộn ràng và vui vẻ...đang nhìn ngắm những khu phố xinh đẹp bên ngoài và tự nhủ: chẹp ...Bali có khác nhà cửa đẹp quá...ghế VIP có khác, thoải mái thật thì nghe thấy tiếng gà ở đâu gáy te te...:)), hóa ra là mình VIP quá, được đi chung với gà ở ngay sau lưng. 5h sáng, các chàng cứ chốc chốc lại quác hết cả lên sợ làng nước không biết đã sáng rồi ấy, thế là các bẹn ạ... nhạc cứ du dương mà gà thì cứ gáy suốt dọc đường vào Denpasar =)), Bali chào đón chúng tớ như thế đấy.

bác moon cho em hỏi cái ah. cuối tháng em cũng đi inđo, chương trình giống của bác, nếu em định ngắm hoàng hôn trên bromo thì có kịp chuyến xe đêm đến bali ko ạh

likemoon
07-06-2009, 22:19
bác moon cho em hỏi cái ah. cuối tháng em cũng đi inđo, chương trình giống của bác, nếu em định ngắm hoàng hôn trên bromo thì có kịp chuyến xe đêm đến bali ko ạh

Tớ ko biết hoàng hôn Bromo là mấy giờ , vì lúc chúng tớ đi thời tiết không đẹp nên ko có - cái này chắc phải hỏi Lymy, nếu bạn thuê xe riêng để về Probolingo thì chạy xe từ Bromo về Pro mất 1h-1h15p, xe Probo-Balia có 2 chuyến 7 or 8h tối tùy bạn mua chuyến nào. Còn đi xe bus bên ngoài thì chắc là không kịp.

lymy
08-06-2009, 17:21
Tớ cũng đoán là không kịp!

datsx
08-06-2009, 18:26
Tớ cũng đoán là không kịp!

thế thôi em ở lại thêm 1 đêm trên đấy vậy, đến bromo mà ko ngắm bình minh với hoàng hôn em thấy tưc tức thế nào ấy :D.
em cóa 4 ngày ở bali, theo các bác em nên đi nhưng chỗ nào ạh

likemoon
08-06-2009, 23:12
Buổi sáng bọn tớ lại thuê chiếc xe bác hôm trước đi Ubud - giá thuê xe riêng 4 người là 200,000idr bằng đúng đi xe tour 50,000/ng, quên không miêu tả về bác lái xe này, tiếng Anh rất tốt, và rất am hiểu nữa, bác rất hâm mộ bóng đá Việt Nam nhé, bác bảo Indo toàn thua Việt Nam thôi, mấy cầu thủ nổi tiếng của mình bác cũng biết, bác bảo dạo này tao thấy người VN sang đây nhiều lắm, chắc chắn là VN đang phát triển rất nhanh :).

Đầu tiên bọn tớ định ở tại Jungut Inn, nhưng ở đấy hết phòng, bạn Natasha nhìn thấy nhà Arjuna ở bên cạnh, chạy vào thám thính, thấy rất ok, giá 90,000 idr đã có ăn sáng, lại quẳng cáo có nước nóng lạnh, cả bọn ok luôn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13159

Đi vào trong các ngôi nhà nhỏ nằm san sát cách nhau một lối đi nhỏ đầy cây và hoa, các ngôi nhà nằm sát nhau mà có cảm giác rất biệt lập, không nhà nào nhìn thấy nhà nào cả, cây cối um tùm, trước cửa mỗi nhà thường có một bộ bàn ghế bằng tre, cửa và cửa sổ nhà bạn Natasha còn được sơn vẽ như trong truyện cổ tích ấy.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13161

Đây là chị chủ nhà, hôm ấy chị chủ mặc đẹp để đi ăn giỗ, da chị ấy nâu đẹp thế mà suốt ngày chạy qua nhà bọn tớ bảo: tao chỉ muốn da trắng như chúng mày thôi, đổi da đi :)).


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13160

Thấy tớ mới đến là chị giới thiệu với tớ rất nhiều thứ ở Ubud, chị ấy tròn mắt lên khi tớ nói chỉ ở Ubud 2 ngày: làm sao có thể 2 ngày được, ít nhất phải ở đây 1 tuần, trời ơi...you sẽ phải quay lại đây thôi, mà lần sau nhớ là ít nhất 1 tuần nhé. Lúc đầu tớ không tin, vì tớ không ở đâu lâu đến thế, mỗi nơi chỉ cần đến, nhìn và chụp hình rồi đi luôn thôi, nhưng quả thật Ubud thì khác hẳn, ở đây càng lâu chắc càng không muốn dời đi mất, trong nhà Arjuna có một bác tây ở chắc cũng lâu lắm rồi, hàng ngày chỉ relax, rồi ngồi tỉa ngô...:)

Chị chủ nhà nói hôm nay lúc 12h trưa có một cái lễ trong làng, chúng tớ nên đi xem, nhờ chị chủ nhà chỉ dẫn tận tình và cho mượn bản đồ ( một thứ đáng ngạc nhiên là rất hiếm ) và cả 2 cái sarong nữa ( để tham dự lễ hội mọi người phải mặc saron ) chúng tớ bắt đầu lang thang khám phá Ubud và chờ để xem lễ. Mặc dù rất thích ngôi nhà mình đang ở, nhưng khi đi đến đường Kajeng tớ và gái Natasha đều lấy làm hối tiếc quá, dọc đường Kajeng có rất nhiều homestay, nhà nào cũng như một khu vườn, đầy cây và hoa nở rực rỡ, những mái nhà - đền trang trí rực rỡ sáng lấp lánh:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13162

r0sy
09-06-2009, 09:48
Hí hí thế là gần 1 tháng nữa sẽ đi rồi, khi nào em về HN làm bữa off làm quen cái nhé :D

Vì thông tin hơi rải rác nên em post lại lịch trình sơ bộ:

INDONESIA

14/7: HN - KUL chuyến 9:20 am, chơi bời 1 tẹo ở KUL
KUL - Bali chuyến 19:00, nghỉ ở Bali
Từ 15/7 - 22/7: chưa phân bố chi tiết từng ngày như thế nào, nhưng cơ bản là đi: Bali - (Lombok nếu có thể) - Ijen - núi lửa Bromo - Subaraya - Yojakarta - Borobudur - Jakarta
23/7: Jar - KUL chuyến 08:35 am

Những bạn nào không đi chuyến sau thì bay KUL - HAN cùng ngày 23/7

Hiện tại còn 2 gái tiếp tục đú :T

MALAY - SING - BRUNEI

24/7: Melaka - Sing
25/7: Sing. Chiều tối đi xe về Johor Bahru, sau đó bay Johor Bahru - Kota Kinabalu chuyến 18:20
26/7: Kota Kinabalu
27/7: Kota Kinabalu - trèo lên nóc nhà ĐNA
28/7: Vẫn Kota Kinabalu
39/7: Từ Kota Kinabalu đi đường bộ sang Brunei
30/7: Brunei
31/7: Brunei. Tối muộn bay Brunei - KUL
1/8: KUL - Cameroon
2/8: Cameroon
3/8: Cameroon - Langkawi (còn xét xem có đi Lang ko)
4/8: Langkawi (còn xét xem có đi Lang ko)
5/8: Bay Langkawi - KUL chuyến 11:45 (còn xét xem có đi Lang ko)
Bay KUL - HN chuyến 15:00

Danh sách các bạn đi chuyến INDO:
1+2: Rosy và bạn (2 gái)
3,4,5: Huyenpetit và bạn (1 zai 2 gái)
6,7,8: Bagai xinh đẹp và bạn (2 zai 1 gái)

Đấy là những người đã confirm book vé. Còn ai em bỏ sót không ạ??? Chị uyenuyen và nheva có đi cùng không ạ?

Nếp
09-06-2009, 13:12
Likemoon cho tớ xin số phone bác tài ở Bali đi, tuần sau bọn tớ đi. Cảm ơn likemoon nhiều

likemoon
09-06-2009, 22:53
@Nếp: rất sorry bọn tớ ko hỏi số đt bác ấy, xe bác ấy bọn tớ thuê ở KS Lusa ở Kuta. Bạn back về những trang đầu, có bạn còn lưu số xe của driver ở Bali, bạn contact thử xem sao nhé.
@bluesky85 : thanks:)

miyukivn
10-06-2009, 09:12
@Nếp: rất sorry bọn tớ ko hỏi số đt bác ấy, xe bác ấy bọn tớ thuê ở KS Lusa ở Kuta. Bạn back về những trang đầu, có bạn còn lưu số xe của driver ở Bali, bạn contact thử xem sao nhé.
@bluesky85 : thanks:)

Tớ thì có đấy bạn Moon ạ
Tên bác ấy là Roky, handphone: 081 3377 49262, có điều số 8 bác ấy viết như số 0 ấy, nên tớ cũng không sure là 081 or 001
Homephone: (0361) 710076
Bác này có con APV (rất nhiều ở Bali) 5 chỗ, luôn luôn đỗ xe trước cửa Lusa hotel. Hình như bác là cạ cứng của Lusa hotel hay sao ấy, các bạn mà ở Lusa thế nào cũng gặp được bác ấy

miyukivn
10-06-2009, 10:15
Đi chụp ảnh cưới ở Bali

Để bạn Moon một mình độc diễn trên topic tớ ngại quá (mà lúc nào chẳng 1 mình bạn Moon độc diễn cơ chứ), tớ xin mon men up bài ủng hộ bạn ấy

Tình cờ lang thang Tanah Lot bọn tớ gặp 1 đôi cô dâu chú rể đi chụp ảnh cưới. Cô dâu xinh cực nhá, còn chú rể thì trong rõ phong trần. Vụ này nhà bạn Moon bị hụt mất vì còn mải mê tìm góc độ bắn toàn cảnh Tanah Lot

Tạo dáng

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_4623.jpg

Toàn cảnh tạo dáng

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_4620.jpg

Cô dâu xì tin

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_4624.jpg

Chú rể đây

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_4615.jpg

Cả 2 cùng tạo dáng

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_4630.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_4632.jpg

https://i274.photobucket.com/albums/jj259/hanh_miyuki/IMG_4631.jpg

Đôi cô dâu chú rể này rất dễ thương. Thấy tớ bắn lia lịa cô dâu còn làm quả xì tin cho tớ chụp. Trời nóng thế mà khoác bộ đồ kia vào đứng uốn éo chụp ảnh.Tớ là tớ sợ mấy vụ ảnh cưới lắm, nóng nổ đom đóm mắt mà vẫn cứ phải làm hàng

Nếp
10-06-2009, 13:00
Tên bác ấy là Roky, handphone: 081 3377 49262, có điều số 8 bác ấy viết như số 0 ấy, nên tớ cũng không sure là 081 or 001
Homephone: (0361) 710076
Bác này có con APV (rất nhiều ở Bali) 5 chỗ, luôn luôn đỗ xe trước cửa Lusa hotel.

Cảm ơn miyukivn. Mình nghĩ là 081, vì số mạng di động ở Bali là 081 thì phải. Khách sạn Lusa bao tiền một phòng nhỉ.

Mình đi từ 14-18, 22 thì về mất rồi. Tiếc quá nhỉ.

miyukivn
10-06-2009, 13:54
Cảm ơn miyukivn. Mình nghĩ là 081, vì số mạng di động ở Bali là 081 thì phải. Khách sạn Lusa bao tiền một phòng nhỉ.

Mình đi từ 14-18, 22 thì về mất rồi. Tiếc quá nhỉ.

Giá cả thì bạn cứ vào đây mà check
http://www.hotellusakuta.com/rate.html
Book online luôn, trả tiền sau. KS free đón sân bay đấy

zhou
10-06-2009, 14:51
Này sao không làm quả nhật ký ở Lusa đi nhỉ ? năm nay tớ thấy rất nhiều bạn đi Bali và có í định ở đấy , Hay bạn Nếp làm nhật ký đi rồi gửi lại khách sạn , Chúng tớ đi sau sẽ đọc :-))

likemoon
11-06-2009, 22:45
Giữa trưa nắng bọn tớ lang thang dọc đường Kajeng để chờ xem lễ, càng đi đường càng nhỏ và dốc, gạch lát đường đều do khách du lịch đặt làm, ghi nhiều dòng chữ rất ngộ nghĩnh:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13210

Bali - thành phố của tượng và hoa:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13208


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13209

Những con rối đầy màu sắc:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13211


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13212

Gần đến giờ làm lễ chúng tớ quay về đầu đường nơi có một con trâu bằng giấy to đùng đang đứng và một tốp thợ đang chuẩn bị cho buổi lễ,


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13214

Trưởng của nhóm này có hẳn một cái bộ đàm để liên lạc với nhóm khác ở đâu đấy, trông rất oách. Trong lúc chờ đợi buổi lễ bắt đầu bạn Natasha tranh thủ buôn dưa với bạn này bằng tiếng Nhật - người dân Bali rất nhiều người nói tiếng Nhật như tiếng Anh , tiếng Anh như tiếng ...Bali nhé...sợ thế..Theo thông tấn xã Natasha thì hôm nay là lễ...bốc mả của một cụ trong làng...nghe đâu là chôn xuống được 1 tháng là phải take away đi đâu đấy...hãi ...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13213

footprints
11-06-2009, 23:28
Chúng tớ đi Bali và Jogja từ 29/4/09 đến 8/5/09, một ít thông tin giá cả share với các bạn:
Từ Kuta đi Ubud, 3 đứa chúng tớ đi blue bird taxi hết 170.000rp. Phòng quạt, cold water cho 3 người ở Jungut Inn giá 80.000rp có ăn sáng.
Driver ở Ubud: Agung Dena +628123613340 tiếng Anh tốt, lịch sự, tận tình. Bạn này ngày đầu chở chúng tớ đi Taman Ayun, Rambut Siwi (xa tít mù), Tanah Lot charge 400.000rp. Mấy hôm sau bạn này ốm (chắc lây tớ) nên giới thiệu bạn khác đi thay, tớ không ghi số điện thoại. Đi từ Ubud đến Kuta, tìm khách sạn-check in, đi tiếp đến Uluwatu đợi chúng tớ xem hoàng hôn rồi về lại Kuta 400.000rp. Có hai ngày đó là đi xa còn trung bình thì khoảng 350.000rp/ngày. Xe mới, sạch sẽ, máy lạnh chạy tốt :-)
Phòng quạt ở Lusa cho 3 người khoảng 200.000rp.
Từ Lusa ra sân bay khoảng >30.000rp tiền taxi. Từ sân bay về Lusa thì khách sạn đón miễn phí.
Taxi từ sân bay Jogja về Malioboro 50.000rp. Chúng tớ ở khách sạn Monica đường Sosrowijayan phòng máy lạnh nước nóng, 3 người 230.000rp (hình như thế)
Đi Prambanan bằng xe buýt rất rẻ và tiện lợi 3000rp thôi. Đi Borobudur bằng xe buýt thì phải đi 3 chặng nên chúng tớ mua vé ở agency 150.000rp/người để join xe 7 chỗ với một cặp khác (giá bao gồm tiền xe đi-về và vé tham quan Borobudur).

Nếp
12-06-2009, 18:03
Mình đặt phòng Lusa nhưng nó bảo full đến 28/06. Liệu walkin còn phòng không nhỉ?
nếu không có khách sạn nào khác không?

miyukivn
12-06-2009, 18:27
Mình đặt phòng Lusa nhưng nó bảo full đến 28/06. Liệu walkin còn phòng không nhỉ?
nếu không có khách sạn nào khác không?

Đối diện Lusa hotel có Komala Indah, giá chắc cũng around 100-150k rp
Bọn này hình như không cho book online, tớ chẳng search ra được cái web nào có nhiều thông tin hơn.
http://hotels.lonelyplanet.com/hotel/Kuta-Bay-Komala-Indah-I-P1000533199.html

rien
12-06-2009, 19:35
Mình đặt phòng Lusa nhưng nó bảo full đến 28/06. Liệu walkin còn phòng không nhỉ?
nếu không có khách sạn nào khác không?

Nếu Lusa ko còn phòng Nếp có thể ngó qua 2 ksan này xem sao. Nằm ở khu trung tâm Kuta nên đông đúc nhộn nhịp hơn Lusa một chút thôi, giá cả thì có KutaInn là vừa phải, như Lusa, Masa Inn cao hơn nhưng nếu ở đông người tính ra cũng ko đắt

http://www.thekutainn.com/location.htm

http://masainn.com/content/view/19/46/

footprints
12-06-2009, 21:50
Thông tin cho bạn nào transit ở KL:

Tune hotel: rất gần LCCT (low cost carrier terminal), hành lý gọn nhẹ sức khỏe dồi dào thì có thể cuốc bộ. Ra khỏi arrival là đã thấy khách sạn lù lù trước mắt rồi. Hoặc rẽ trái đi bộ một đoạn về phía food garden sẽ thấy bến xe buýt mua vé 1 ringit đến trước cổng khách sạn. Phòng rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một cái giường nhưng sạch tinh tươm, trang thiết bị mới toe vì mới khai trương mà, tất cả đều trắng toát, quạt và nước nóng là basic, muốn thêm máy sấy, air-con, khăn, wifi thì trả thêm tiền. Deposit cho key card là 5 ringit. Dưới tầng trệt có information desk, internet miễn phí, cửa hàng seven eleven, quán cafe. Khách sạn mở cửa 24/24 lúc nào cũng có khách vào ra, sân bay mà. Tiện lợi nhưng tính ra thì hơi đắt vì chúng tớ chỉ để hành lý rồi đi chơi, về tắm-ngủ hơn một tiếng rồi ra sân bay.

www.tunehotels.com

Từ Tune hotel muốn đi vào trung tâm KL có thể đi taxi, giá là 70 ringit. Hoặc lại đi xe shuttle bus 1 ringit quay lại bến xe LCCT để đi tiếp vào KL, giá vé 8 ringit/người. Shuttle bus dừng ở KL Sentral từ đó đi taxi hoặc tàu đến các điểm tham quan khác. Ví dụ từ KL Sentral đi Tháp Đôi bằng tàu KL Rapid chỉ tốn vài ringit.

Đi taxi ban đêm thì sẽ phải trả giá, tính phụ thu chứ không bật đồng hồ nữa. Như hôm ấy chúng tớ từ Bukit Bintang quay về LCCT lúc 1 giờ sáng thì taxi đòi 90 ringit, trả giá xuống 80 ringit thì gật đầu:-) Đành phải đi taxi vì giờ đó hết shuttle bus rồi.

http://www.lcct.com.my/v2/bus_services.php

Footprint
12-06-2009, 23:47
Giá cả ở Bali và Jogya:

- Phòng Lusa: phòng 3 người quạt, không nước nóng (có ăn sáng) 180.000idr, có nước nóng thêm 10.000idr. Nhưng các phòng quạt (phòng trệt) rất bí và nóng, trời như mấy hôm lày thì không thể ngủ trong mấy phòng đó (mở cửa thì muỗi, không mở cửa thì chết bí)

- Driver Agung Dena: thỏa thuận là 350.000idr cho 1 ngày thuê xe (có cung cấp nước uống chai lạnh, cho mượn sarong vào đền, xe rất tốt máy lạnh và có cả màn hình VCD để khách xem khi xe chạy), nhưng hôm đi Rambut Siwi thì quá xa nên bọn mình cho thêm 50.000idr (ban đầu bọn mình định thuê xe của văn phòng du lịch trước Jungut Inn nhưng họ hét giá từ 700.000 đến 1.000.000idr cho 1 ngày thuê tùy theo đi xa gần). Nếu bạn gọi mà Driver này bận có thể nhờ gọi 1 driver khác dùm thì giá cũng tương tự. Hôm quay lại từ Ubud về Kuta, chạy lòng vòng Kuta tìm KS mất gần 2 tiếng, đi Uluwatu xem hoàng hôn và về lại Kuta, driver này còn định chở đến bãi biển để ăn hải sản nữa, giá bọn tớ trả cũng 350.000idr, có thể thương lượng bớt, nhưng vì thấy các driver nhiệt tình và ân cần nên thôi không trả bớt giá (đại gia không nhỉ?)

- Bọn tớ đi Borobudur: mua vé xe ở Agent 50.000idr/1 người. Nhờ họ mua vé vào cổng giúp là 100.000idr/người (nếu tự mua vé là 12 USD/người). Như thế 1 người trả là 150.000idr (tự mua vé vào cổng cũng mất khoảng 130.000idr rồi).

miyukivn
13-06-2009, 09:23
Thông tin cho bạn nào transit ở KL:

Tune hotel: rất gần LCCT (low cost carrier terminal), hành lý gọn nhẹ sức khỏe dồi dào thì có thể cuốc bộ. Ra khỏi arrival là đã thấy khách sạn lù lù trước mắt rồi. Hoặc rẽ trái đi bộ một đoạn về phía food garden sẽ thấy bến xe buýt mua vé 1 ringit đến trước cổng khách sạn. Phòng rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một cái giường nhưng sạch tinh tươm, trang thiết bị mới toe vì mới khai trương mà, tất cả đều trắng toát, quạt và nước nóng là basic, muốn thêm máy sấy, air-con, khăn, wifi thì trả thêm tiền. Deposit cho key card là 5 ringit. Dưới tầng trệt có information desk, internet miễn phí, cửa hàng seven eleven, quán cafe. Khách sạn mở cửa 24/24 lúc nào cũng có khách vào ra, sân bay mà. Tiện lợi nhưng tính ra thì hơi đắt vì chúng tớ chỉ để hành lý rồi đi chơi, về tắm-ngủ hơn một tiếng rồi ra sân bay.

www.tunehotels.com

Từ Tune hotel muốn đi vào trung tâm KL có thể đi taxi, giá là 70 ringit. Hoặc lại đi xe shuttle bus 1 ringit quay lại bến xe LCCT để đi tiếp vào KL, giá vé 8 ringit/người. Shuttle bus dừng ở KL Sentral từ đó đi taxi hoặc tàu đến các điểm tham quan khác. Ví dụ từ KL Sentral đi Tháp Đôi bằng tàu KL Rapid chỉ tốn vài ringit.

Đi taxi ban đêm thì sẽ phải trả giá, tính phụ thu chứ không bật đồng hồ nữa. Như hôm ấy chúng tớ từ Bukit Bintang quay về LCCT lúc 1 giờ sáng thì taxi đòi 90 ringit, trả giá xuống 80 ringit thì gật đầu:-) Đành phải đi taxi vì giờ đó hết shuttle bus rồi.

http://www.lcct.com.my/v2/bus_services.php

Nhân tiện nói đến Tune hotel, các bạn nên book online trước đi nhé chứ đến nơi mới book thì nó charge cao lắm. Giá walk in mà. Tớ đoán cũng tùy tình trạng phòng mà giá walk in có thể cao hay thấp nhưng hôm nhà tờ ở đấy có 1 anh tây phải trả 240MYR cho 1 đêm, trong khi tớ book trước hết có gần 90MYR.
Về deposit 5MYR cho key card thì đúng là website của Tune không nhắc đến (or có thể tớ không tìm thấy trên web), vì thế mà bọn tớ suýt toi ở Tune. Chẳng là vợ chồng tớ ở Bali về chỉ có transit 1 đêm ở Kul (10pm mới về đến Kul), hôm sau 6h30 đã bay đi rồi nên nghĩ là không cần tiêu tiền ở Kul. Trước khi lên máy bay ở Bali đã ăn tối rồi, về đến Kul là cuốc bộ thẳng đến Tune. Đến nơi mới ngã ngửa ra cái vụ deposit key card, bọn tớ không có nổi 1MYR chứ đứng nói là 5MYR. Lục tung các ví mới tìm thấy được 2USD lẻ, các bạn KS linh động ok cho chứ không chắc đứng ngoài vì không có tiền deposit key card quá. Tune hotel không có ATM mà quay lại sân bay để rút tiền thì xa, ngại, các bạn nên dành lại ít tiền để tiêu ở sân bay/hotel (ăn đêm hay mua nước chẳng hạn), kẻo lại như bọn tớ ôm bụng đói đi ngủ (đói quá không ngủ nổi):D

Nếp
13-06-2009, 12:15
Có một cái Tune ở gần trung tâm KL, tớ thử đặt thì thấy, giá khoảng 245MYR, đặt tối hôm qua. Giá thế thì cao, chắc là đặt sát ngày, tìm đâu chả được. Lần trước tớ ở KS gần trạm bus Pudu Hentai, có 135MYR phòng 3, phòng đơn 90MYR gì đấy.

bụi đường ca
13-06-2009, 14:10
Các bác cho em hỏi, là từ Bali đi Probolingo có xe sớm buổi chiều không? Số là em thấy có night bus, nhưng nếu đi thế thì đến Probolingo lúc rạng sáng rồi, lên tiếp Bromo chắc giữa trưa quá.

Em muốn làm sao đến Probolingo lúc nửa đêm, rồi còn bắt bus đi tiếp lên Bromo cho kịp bình minh.

Do hẻo time nên em chỉ ở Bromo ít thôi ah, sau khi xem xong bình minh thì em muốn đi tiếp tới Yogya. Nhờ các bác tư vấn giúp đoạn này. Nên đi lúc nào là ok nhất.

Nheva
13-06-2009, 17:26
Giá cả ở Bali và Jogya:

- Phòng Lusa: phòng 3 người quạt, không nước nóng (có ăn sáng) 180.000idr, có nước nóng thêm 10.000idr. Nhưng các phòng quạt (phòng trệt) rất bí và nóng, trời như mấy hôm lày thì không thể ngủ trong mấy phòng đó (mở cửa thì muỗi, không mở cửa thì chết bí)

- Driver Agung Dena: thỏa thuận là 350.000idr cho 1 ngày thuê xe (có cung cấp nước uống chai lạnh, cho mượn sarong vào đền, xe rất tốt máy lạnh và có cả màn hình VCD để khách xem khi xe chạy), nhưng hôm đi Rambut Siwi thì quá xa nên bọn mình cho thêm 50.000idr (ban đầu bọn mình định thuê xe của văn phòng du lịch trước Jungut Inn nhưng họ hét giá từ 700.000 đến 1.000.000idr cho 1 ngày thuê tùy theo đi xa gần). Nếu bạn gọi mà Driver này bận có thể nhờ gọi 1 driver khác dùm thì giá cũng tương tự. Hôm quay lại từ Ubud về Kuta, chạy lòng vòng Kuta tìm KS mất gần 2 tiếng, đi Uluwatu xem hoàng hôn và về lại Kuta, driver này còn định chở đến bãi biển để ăn hải sản nữa, giá bọn tớ trả cũng 350.000idr, có thể thương lượng bớt, nhưng vì thấy các driver nhiệt tình và ân cần nên thôi không trả bớt giá (đại gia không nhỉ?)

- Bọn tớ đi Borobudur: mua vé xe ở Agent 50.000idr/1 người. Nhờ họ mua vé vào cổng giúp là 100.000idr/người (nếu tự mua vé là 12 USD/người). Như thế 1 người trả là 150.000idr (tự mua vé vào cổng cũng mất khoảng 130.000idr rồi).
He he lại gặp bạn rùi, thông tin bổ ích quá. Tháng 8 này tớ cũng đi FP còn địa chỉ ks, lái xe, các điểm tham quan nào hay ho ở Bali, Yog, Bromo, hay Jak thì cho nốt nhé. Tks nhiều

likemoon
14-06-2009, 21:48
Bắt đầu buổi lễ, một nhóm thanh thiếu niên mang theo rất nhiều nhạc cụ từ trong ngõ đi ra, nhóm nhạc công này rất đông, lúc đầu tớ nghĩ trời sao nhà này giàu thế thuê cả một đội nhạc thế này, nhưng lúc sau tớ thây số lượng người tham gia quá đông, họ còn mặc áo phông có in đúng ngày tháng này, chắc đây phải là đám tang của một chức sắc hoặc người được trọng vọng trong làng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13361


Đứng túm tụm chờ đợi buổi lễ bắt đầu:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13364


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13363


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13362

Lúc sau người từ các ngõ nhỏ đổ ra càng ngày càng đông, hình như cả làng đều tham dự:

Các vị có máu mặt:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13366


Những người phụ nữ mang theo đồ lễ:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13365


Có người còn mang theo cả lồng chim và đôi gà:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13374

likemoon
14-06-2009, 22:06
Họ bắt đầu rước con trâu ( hay bò ) giấy đi trước, một người cưỡi ở trên và đám trẻ con bám vào chân bò:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13375

Trong khi đó những người đàn ông bên dưới ra sức vác con bò cùng đám người ở trên:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13377


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13380


Phía sau dàn nhạc công khua chiêng trống vang lừng:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13381


Linh vị của người quá cố cũng được rước trên vai những người đàn ông trong làng, có 2 người đu hai bên , chắc là con trai người quá cố:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13378


Đoàn rước đi rất nhanh, không biết họ sẽ đi đến đâu nhưng đang giữa trưa trời nắng nóng kinh người nên chúng tớ bỏ cuộc không đi theo cả đoàn người gồm cả dân làng và khách du lịch nữa:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13379

Nếp
16-06-2009, 13:11
Chào cả nhà. Mình đang ở Bali, muốn tìm cách đi Ijen từ Kuta mà giá agency hét tới 1.2 triệu rupiah. Có ai đi chưa nhỉ

bụi đường ca
16-06-2009, 23:38
Bác Nếp nếu còn ở Bali tranh thủ hỏi giúp em xe riêng đi từ Kuta tới Probolingo là bao nhiêu? Nếu đi xe bus thì có chuyến đầu giờ chiều không? Mấy giờ đến nơi?
Cảm ơn bác nhiều. Chúc bác ở Bali nhảy múa, thác loạn bét nhè chè đỗ đen.

CM907
17-06-2009, 11:54
Rosy ơi, cho tớ hỏi nhờ 1 chút. Bạn book tour leo kota kilabalu hay book nhà nghỉ ở Laban Rata và thuê porter, permit fee riêng? Chi phí thế nào, cho mình xin contact với, tháng 8 bọn mình cũng leo, nhưng tới đó sợ hết tour, còn nhà nghỉ mình cố book trên trang web của nó mà toàn báo lỗi.
https://www.pinganchorage.com.my/malaysia_hotel/sabah_gunung_mount_kinabalu_laban_rata_mountain_hu t10.gif

likemoon
18-06-2009, 22:52
Ubud giống như một công viên nghệ thuật mà mỗi bước đi lại có thể khám phá ra một điều thú vị:

Một cầu thang rải hoa sứ trắng dẫn lên quá cafe rất romantic:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13486

Những bức tượng duyên dáng có ở khắp nơi:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13488


Cổng nhà ở Ubud cũng rất đẹp, mỗi nhà một kiểu:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13489


Ở Ubud tớ tự hỏi vì sao làm du lịch lâu như vậy rồi mà họ vẫn giữ được khung cảnh rất thanh bình như thế:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13495

likemoon
18-06-2009, 22:56
Theo chỉ dẫn của chị chủ nhà, chúng tớ đi đến một ngôi đền nhỏ nằm lọt giữa khu rừng già, xung quanh ầm ì tiếng suối chảy...nếu cạnh khu đền không có một trường học và không có tiếng bọn trẻ con chơi đùa hò reo vọng lại thì tớ thấy cứ rờn rợn vì đền vắng tanh chả có ai ngoài bọn tớ...



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13490

Đứng giữa đền có cảm giác như bị hàng chục cặp mắt dõi theo, xung quanh cơ man là tượng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13493


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13492


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13491


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13494

Nheva
19-06-2009, 10:12
Theo chỉ dẫn của chị chủ nhà, chúng tớ đi đến một ngôi đền nhỏ nằm lọt giữa khu rừng già, xung quanh ầm ì tiếng suối chảy...nếu cạnh khu đền không có một trường học và không có tiếng bọn trẻ con chơi đùa hò reo vọng lại thì tớ thấy cứ rờn rợn vì đền vắng tanh chả có ai ngoài bọn tớ...


Bạn Moon làm ơn cho biết chỗ này ở đâu nhé

likemoon
19-06-2009, 13:10
@Nheva: he he, tìm lòi mắt trên mạng mới biết cái đền này tên gì đấy, lần trước đi bọn em cứ theo bản đồ của chị chủ nhà chả nhớ tên đền nữa, nó chính là Gunung Lebah Temple ( Low mountain temple ) nằm ở góc trái phía trên bản đồ này ( chỗ đánh dấu chữ thập ấy ), chị zoom in bản đồ lại cho dễ hình dung, từ trung tâm đi bộ đến đây mất khoảng 20p thôi:

http://www.streetdirectory.com/indonesia/bali/travel/travel_id_1974/travel_site_929/travel_no_/


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13544

Nếp
20-06-2009, 23:20
Bác Nếp nếu còn ở Bali tranh thủ hỏi giúp em xe riêng đi từ Kuta tới Probolingo là bao nhiêu? Nếu đi xe bus thì có chuyến đầu giờ chiều không? Mấy giờ đến nơi?


Tiếc là mình về mất rồi mới đọc tin này. Có agency offer tour Ijen+Bromo 2 ngày 1 đêm KS, 1 đêm trên xe là 295USD/người. Bus thì mình chả biết vì mình không đi bus loanh quoanh ở Bali

likemoon
22-06-2009, 22:37
Đến Ubud không nên bỏ lỡ show Legong Dance này, vì văn hóa Bali thể hiện rất đậm nét ở đây, có vài điểm biểu diễn Legong nhưng chúng tớ chọn xem ở Ubud Palace, ngay khu trung tâm, mà view cũng đẹp, Ubud Palace cũng nằm ngay cạnh Lotus Garden. Ngoài Legong cũng có nhiều loại múa khác nhưng tớ chỉ thích xem Legong vì có nhiều gái điẹp, màu sắc rực rỡ:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13758


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13759


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13760


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13761


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13762


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13763


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13764

Tips: nếu có show nào chỉ biểu diễn Legong thôi là tốt nhất - ngắm các chị em xinh đẹp lại múa dẻo, còn các show xen kẽ các thể loại múa khác xem đau hết cả đầu, điệu múa có con Lân ở bên trên này này, cái sân bé bằng mấy cái chiếu, mà bạn ấy tiến 2 bước thì lùi 3 bước, cứ dền dứ như thế câu giờ cả chục phút, xem chỉ muốn đá cho bạn một phát cho nó nhanh nhanh lên ..he he...Các điệu múa này cũng thể hiện một câu truyện truyền thuyết nào đấy, thế nên phải chịu khó đọc tờ giấy giới thiều dài loằng ngoằng trước để hiểu các bạn đang diễn tích nào, thì mới đỡ chán

Buổi diễn bắt đầu từ 7h tối thì phải có mặt trước 6h30 để chiếm chỗ đẹp chụp hình, vào xem là ngồi tự do ai đến trước ngồi trước ( ghế nhựa ), thậm chí có thể ngồi bệt ngay trước thảm biểu diễn.

daomoc
23-06-2009, 16:49
Tình hình là 2/9 tới nhà em cũng đi Bali. Đọc thông tin mọi người mà chỉ muốn đi ngay ngày mai :)

Bọn em đi 6 ngày và chỉ ở Bali thôi. Em đã đọc qua thông tin và lên lịch trình thế này mong các bác có kinh nghiệm góp ý cho. Còn sót điểm nào nên đi? Lịch đi có dày quá? đường đi theo lịch trình này có thuận lợi không? Nếu có bất kể vấn đề gì thì thay đổi thế nào cho hợp lý

Ngày 1 (2/9): Bay HN – KL, KL – Bali.
- Đến Bali, nghỉ đêm ở Kuta
Ngày 2 (3/9):
- Dạo chơi và tắm biển Kuta
- Chiều thăm Garuda Wisnu Kencana park, Uluwatu temple và ngắm mặt trời lặn
- Tối lang thang ở Kuta
Ngày 3 (4/9):
- Sáng thăm núi lửa Kitamani (theo tour: ngắm mặt trời mọc trên đỉnh Gunung Batur, lên tận núi lửa đang hoạt động, ngắm cảnh long chảo và hồ Batur, xuống núi tắm khoáng nóng, ăn trưa)
- Chiều đi Ulun Danu
- Tối về Ubub, ăn tối lang thang quanh Ubub
Ngày 4 (5/9):
- Sáng thăm đền Besakih (ngôi đền hindu lớn nhất ở Bali) và Tirta Gangga Park
- Chiều đi Taman Ayun, Alas Kedaton Temple, Monkey-Forest
- Thăm đền Tanah Lot ngắm mặt trời lặn
- Quay về ngủ đêm tại Ubub
Ngày 5 (6/9):
- Sáng dạo chơi quanh Ubub: Ubub Palace, Café Lotus (cạnh đền Saraswati, Rice Field)
- Chiều tối về Kuta tham gia tour ngắm mặt trời lặn trên biển
- Tối lang thang Kuta
Ngày 6 (7/9):
- Tắm biển Kuta
- Lang thang vào Depasar city
- Chiều ngắm hoàng hôn trên biển Kuta, ăn tôi ở Kuta
- Tối 10h bay về KL
Ngày 7 (8/9):
- Sáng 6h bay từ KL về HN

Em lính mới loe nghoe mong các bác giúp cho. Thank các bác trước ạ

Nếp
26-06-2009, 00:27
Bọn mình đi không có lịch trình trước và không đặt khách sạn, chỉ lận lưng ít thông tin. Lịch của bọn tớ thế này

1. Ngày 1: 20h đến sân bay Denpasar. Ra quầy taxi (từ nhà ga ra rẽ phải) mua coupon taxi về Kuta hết 55K rupiah. Thử mặc cả riêng với taxi trước khi mua coupon thì hét tới 90K. Không nên đổi tiền ở sân bay, tỷ giá là 9,800 trong khi ở Kuta là 9,950 đến 10,450 tùy ngày tùy quầy. Nên đổi ở các quầy đổi tiền tư nhân ở Kuta Square

Kế bên quầy taxi có mấy quầy khách sạn đề phòng sale 50%. Hỏi thử 1 quầy thì báo giá 1 KS là 200K rupiah cho phòng 3 người bao gồm ăn sáng. Mình muốn thử vận ở Lusa, mặc dù đã biết là hết phòng (vì muốn làm quyển nhật ký :)) nên không lấy mà đi taxi đến Lusa trước. Cuối cùng là mình không may và phải đến KS Banyan đó. Nó nằm ngay sau đài tưởng niệm vụ đánh bom. Anh tiếp tân báo giá 350K rupiah. Mình thử tài trả giá thì anh bớt còn 250K. Vừa cò kè vừa năn nỉ và viện tới chiêu agency bán tụi tao 200K mày còn mất hoa hồng cơ mà. Cuối cùng anh cũng chịu 200K và gỡ gạc là không ăn sáng và bảo là phòng chỉ có 1 đêm thôi. Phòng tận lầu 3, cũ mèm, có a/c, không nước nóng, TV, 2 giường. Trước khi vào phòng anh phục vụ phải xịt muỗi 1 lúc.

Ngày 2: kiếm được phòng ở KS AP Inn Agung - Putra, Poppies 1 no 7 - 8, Kuta, cách Hardrock cafe và biển 5 phút đi bộ, có hồ bơi, phòng nhìn ra vườn, thoáng. Phòng quạt có TV cho 2 người là 238K (đã bao gồm 50K high season charge). Có mỗi KS này bảo high season vào tháng 6, các KS khác đều từ T7 nhưng không có KS đành chịu.

Kiếm được xe đi hồ núi Batur với giá 350K qua anh phục vụ. Bắt đầu từ 9am đi tiệm bạc UC, ruộng bậc thang Ubud, hồ Batur. Bọn mình không ăn trưa nên không ngắm từ nhà hàng gì nổi tiếng mà lọ mọ vào nhà hàng Gunnawan ngắm hồ. Đi tiếp xuống lòng hồ đi thuyền viếng nghĩa trang lộ thiên (thuyền máy 170K cho 3 người share với đoàn khác, trả giá mệt mỏi luôn)

Về tới chợ Ubud là 5g chiều ghé chợ 30 phút rồi về lại Kuta lúc 7pm. Ăn sáng và ăn trưa trên xe, tụi mình mua đồ ăn mang theo để tiết kiệm thời gian.

(mai viết tiếp)

daomoc
26-06-2009, 12:57
Bác Nếp cho em hỏi chút ạ.
Ngày đầu tiên mình 20h hơn mới tới thì ks nó có tính cho mình nửa ngày không?
Ban đầu em định đi tour núi lửa vì định ngắm cả mặt trời mọc, em nghe thằng bạn em nó bảo phải đi từ 1h sáng. Nhưng nghe bác kể thì có lẽ là nên thuê xe đi cho thoải mái nhỉ? Khoảng cách từ kuta đến Batur khoảng bao nhiêu hả bác?
Mong bác kể tiếp, post ít hình cho nó xôm ạ
Nội công của em chưa đủ thâm hậu nên chả nhìn thấy cái nút thanks đâu. Cứ đọc bài các bác là suyt xoa. Nhất là ảnh của bác Likemoon. Tuyệt đẹp.

Nếp
27-06-2009, 13:32
Ngày đầu tiên mình 20h hơn mới tới thì ks nó có tính cho mình nửa ngày không?
Ban đầu em định đi tour núi lửa vì định ngắm cả mặt trời mọc, em nghe thằng bạn em nó bảo phải đi từ 1h sáng. Nhưng nghe bác kể thì có lẽ là nên thuê xe đi cho thoải mái nhỉ? Khoảng cách từ kuta đến Batur khoảng bao nhiêu hả bác?


Ăn thua bác deal với khách sạn thôi, mình chưa thử. Nhưng mà nghe chừng mùa cao điểm sắp tới e khó.

Kuta đến Batur khoảng 70-80km, mình ước chừng từ thông tin trong lonelyplanet chứ lúc đi không để ý. Đi 4,5 người thì thuê xe là tiện nhất. Thông thường xe thuê đưa mình đi khoảng 3-4 điểm với quãng đường không quá dài. Còn thế nào là không quá dài thì tùy bác thương lượng với tài xế của bác. Định ngắm trời mọc thì nên ở mấy cái làng trên núi cho chắc

likemoon
28-06-2009, 12:45
Sáng sớm tinh mơ tớ và bạn Natasha ra Lotus Garden chơi, tối hôm trước trời vừa mưa nên không khí trong lành mát rượi, lại vắng vẻ không có khách du lịch nào...rất thích


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13893


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13892


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13888


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13887


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13891


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13889


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13890

likemoon
28-06-2009, 13:04
Buổi tối ở Lotus garden, đèn và nến thắp sáng lung linh, nếu bạn đã đến Ubud thì nhớ dành thời gian ngồi ở Lotus cafe, hoặc ăn tối cũng được - rất romantic ;) ( đắt gần gấp đôi bên ngoài vì charge phí phục vụ cao, nhưng dù sao thì cũng rất xứng đáng (c):


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=13897

Nếp
28-06-2009, 22:23
Ngày 3: bạn mình đi Klungkung và một số chỗ khác, dọc theo bờ biển phía đông của Bali lên bắc đảo và ngắm hoàng hôn ở Uluwatu. Bạn mình bảo hoàng hôn ở Uluwatu đẹp hơn ở Tanah Lot

Ngày 4: Mặc cả xe 400k 10g đi dọc lên bắc đảo qua hướng Bedugul. 9h sáng rời KS nhưng gần 10g mới đi. Đến công viên Bedugul trên đỉnh đồi nhìn xuống hồ, rất thanh bình và thoáng đãng như châu Âu. Đi tiếp xuống đền Ulun Danu (thờ thần nước), hay xuất hiện trên các brochure và web quảng cáo du lịch Bali. Sau đó đi tiếp đến thác Gigit, có 3 con thác trong 1 khu vực. Kết thúc tại Tanah Lot ngắm hoàng hôn và về lại Kuta. Bọn mình trả giá 400K là để đi tới tận phía bắc, chỗ Singaraja nhưng không đủ thời gian.

Ngày 5: Ra biển Kuta ngắm dân tây chạy bộ dọc bờ biển, vài người lướt ván và dân Indo non-Bali tắm biển, chủ yếu trẻ con. Biển ớ đó được khuyến cáo không nên tắm vì sóng to. Cảnh sát hay lính gì đó cởi trần mặc quần dài chạy bộ. Shopping. Đồ Nike giá thấp hơn VN chừng 15-20%, chắc do đồng rupiah yếu, may gặp dịp giảm giá 50%. Trưa ra sân bay. Thuế sân bay Denpasar không bao gồm trong vé, nhớ để dành 150K rupiah để trả thuế. Sân bay có chỗ ăn uống rẻ hơn Kuta, lại có cơm, có McDonald. Rau xào hải sản và cơm trắng hết có 30K rupiah.

daomoc
30-06-2009, 14:02
Thank bác nếp về các thông tin bổ ích. Bọn em mà đi có 2 vợ chồng chắc hơi đắt vụ thuê xe rùi. Ôi tiền :D Nhưng ko ***. Đi đến đâu hay đến đấy. Thế nó mới thú vị. Cám ơn bác lần nữa

Nếp
11-07-2009, 12:50
Bạn nào muốn tham khảo lịch trình ở Bali, ngày nào đi những điểm nào, hoặc Bali có những điểm nào đáng đi thì tham khảo ở đây
http://www.bali-tours-guide.com/sightseeing.html

Mình đi lang thang ở Ubud, hỏi thăm đường thì gặp đúng một anh HDV đang chờ khách. Tiếng anh của anh này tốt, mình lấy danh thiếp. Trang web làm cũng tốt. Giá xe + HDV thì đắt so với giá xe mình tự thuê như giá white water rafting thì rất tốt, 35usd trong khi mình walk in vào cty Sobek là 79usd, trả giá thì đòi 60usd. Gọi điện cho agency khác thì là 42.5usd

likemoon
15-07-2009, 22:10
Besakih nằm ở phía Đông đảo Bali - là ngôi đền lớn nhất và được coi là linh thiêng nhất Bali, đền nằm dưới khu vực chân núi Gunung Agung - ngọn núi cao nhất trên đảo Bali. Agung cũng là một ngọn núi lửa, lần hoạt động gần nhất của nó là vào năm 1963.

Từ Ubud đến Besakih khoảng 50km, cách hay nhất là thuê xe máy đi, vì đoạn đường từ Ubud đến Besakih rất đẹp, đi qua các thị trấn nhỏ rất xinh, nhiều cây xanh, tượng đài, phù điêu lớn ở các ngã tư. Chúng tớ thuê xe máy một ngày hết 40,000 idr khoảng 80k của mình, xăng phải tự đổ, dọc đường các hiệu tạp hóa hay bán xăng trong chai dầu ăn ( y như ở nhà mình ), và cũng phải đổ đầy bình vì đường đến Besakih qua nhiều đoạn đồi núi khá là dốc, hao xăng.

Mặc dù có mang theo bản đồ và nhìn trên bản đồ thấy đường đi cũng khá rõ ràng nhưng bọn tớ vẫn thường xuyên phải dừng lại hỏi đường vì ở đây có nhiều khúc quanh, ngã 3 - ngã 4 quá. Trên dọc đường chúng tớ đi ai cũng thân thiện vui vẻ chỉ đường cho bọn tớ, điều ngạc nhiên là ở đây là vùng núi nhưng hầu hết mọi người đều nói được tiếng Anh, chứng tỏ việc giáo dục ở trên đảo rất tốt. Có lúc chúng tớ đi lạc đường, rất may cô bé mà chúng tớ hỏi đường trước đó nhìn thấy liền yêu cầu anh bạn trai đuổi theo để nói: Các you đi nhầm đường rồi, phải quay lại đi thế này thế này...người Bali thật là dễ mến hết sức...



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=14904


Phía sau đền là núi lửa Agung:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=14908


Những cây nêu - phướn trước cửa ngôi đền làm cho cảnh vật rất ấn tượng:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=14907


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=14906


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=14905


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=14909

Nón:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=14911

Tips: thuê xe nhớ thuê xe số, chứ như bọn tớ tưởng đường bằng phẳng đi xe ga lên đến đầu dốc tý thì tụt ngược trở lại. Khi đi nhớ mang theo sarong, vào đền zai gái đều phải cuốn sarong mới được vào, riêng ngôi đền cao nhất thì chỉ tín đồ mới được vào, bọn tớ luạng quạng vào đấy bị một zai nhảy ra mắng, hik...

Aces
17-07-2009, 10:07
Dear cả nhà,

Sắp tới nhà em sẽ đi Bali vào cuối tháng 9 trong vòng 1 tuần, vì nhà có trẻ nhỏ (26 tháng tuổi) nên muốn hỏi kinh nghiệm các bác là nên ở khu vực nào thì phù hợp với gia đình, nghe bạn em nói Kuta là dành cho packpacker thì hợp hơn và khá packed (thật ra em là đi theo kiểu family packbacker nhưng vì cháu còn nhỏ nên vẫn prefer chỗ nào ít nhất fòng có AC, có bể bơi và ko gian một chút but not too costly).
Có bạn giói thiệu gia đình có thể ở khu Sanur, có khách sạn Puri Kelapa (đã ai từng ở ks này chưa ạ, cho em xin ít thông tin). Budget về ks của nhà em chỉ tầm 60-70$ trở xuống thôi ạ
Ngoài ra nếu đi sightseeing ở Bali thì chỗ nào sẽ phù hợp cho dân kiến trúc và nội thất để ngắm nghía và học hỏi ạ? .
Cảm ơn các bác đã và sẽ chia xẻ.

likemoon
17-07-2009, 11:56
Kuta là khu bãi biển, nếu bạn có những 1 tuần thì cũng khá thoải mái thời gian rồi, có thể để 3 ngày ở Kuta, 4 ngày ở Ubud - Ubud thì là vùng làng quê, ở đây bạn có thể thấy văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật đặc trưng Bali mà ở Kuta vì tourism quá nên không còn. Còn cụ tỉ đi những nơi nào thì trong topic các bạn đã share rất chi tiết rồi, bạn tự tìm hiểu nhé. Riêng khách sạn ở Bali thì nhiều vô vàn, budget 60-70usd cũng quá ổn để tìm được KS tốt, cứ tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc LP và đặt trước phòng là ổn thôi.

Akatonbo
18-07-2009, 11:50
Kuta là khu bãi biển, nếu bạn có những 1 tuần thì cũng khá thoải mái thời gian rồi, có thể để 3 ngày ở Kuta, 4 ngày ở Ubud - Ubud thì là vùng làng quê, ở đây bạn có thể thấy văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật đặc trưng Bali mà ở Kuta vì tourism quá nên không còn. Còn cụ tỉ đi những nơi nào thì trong topic các bạn đã share rất chi tiết rồi, bạn tự tìm hiểu nhé. Riêng khách sạn ở Bali thì nhiều vô vàn, budget 60-70usd cũng quá ổn để tìm được KS tốt, cứ tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc LP và đặt trước phòng là ổn thôi.

Giữa tháng 8, mình cũng planning Bali 5 ngày. Thời điểm này, đang high-season nên phòng phành bị charged thêm, cú thật.

Tớ định:

Đêm đầu tiên: từ sân bay DPS (hạ cánh lúc 21:20)chạy thẳng Ubud, ở ks mấy bạn commend là quãng Jungut Inn, hy vọng kiếm được quả giá tấm 20USD/nite.
Nite: HTL in Ubud

Ngày 2:
F/D: Barong Dance and Batur Volcano Tours: (group 3 pax: 350,000Rp/car + 15,000 Rp/pax for entry fee)
8:30: pick up, to Rice terraces at Tegallalang Village, Gunung Kawi Temple, Batur Mount Volcano, Batur Lake, pass Pengelipuran Village, Kehen Temple
Lunch: on way
Dinner: Cafe Lotus
Nite: HTL in Ubud

Ngày 3:
F/D: Bali Dolphin Tour and visit other nice places in north of Bali (group 3pax: 400,000 Rp./pax + 15,000Rp/pax for entry fee)
3:30 pick up to Lovina Beach (3hrs on car), see dolphin in theirs habitant at 6.00am, visiting the highest waterfall in Bali (Gigit Waterfall) and temple in the lake Bratan ( Ulundanu Temple ), Tanah Lot Temple
Lunch: on way
Dinner: at Kuta area
Nite: Free shopping at KUTA market
Nite: stay Lusa HTL in KUTA

Ngày 4:
AM: Bali Water Sport Adventures in Tanjung Benoa Beach: Glass Bottom Boat to Turtle Island (1hrs, 17USD/pax)
Transfer to HTL, free lunch at HTL
PM: Visist Ulu Watu: (ngắm hoàng hôn)
Dinner: về khu Vịnh Jimbaran để ăn hải sản ở bờ biển và ngắm mặt trời lặn. Back to HTL by taxi byself (40,000 Rp.)
Nite: stay in Lusa HTL in Kuta

Ngày 5:
AM: FREE at leisure for shopping
12:20 Leave HTL, transfer to APT. DPS
Transfer: 60,000Rp/car
DPS aiport fee: 150,000Rp/pax

Các bạn có kinh nghiệm tư vấn hộ nhà tớ mấy thứ:

1/ Thời tiết ở Bali thế nào, có nóng oi ả kiểu ngoài Bắc hay dễ chịu như trong Nam. Sau một ngày đi tour mệt mỏi, phòng không điều hòa liệu có chịu nổi không nhỉ?

2/ Ngày tour đầu tiên đi núi lửa, tớ muốn bỏ qua cái dance show Barong lúc 9:30 - 10:30 lúc đầu, các bạn thấy thế nào. Mất gần 1 giờ đồng hồ ngồi xem dance truyền thống có vẻ hơi quá sức tớ, nhưng nếu các bạn commend là rất tuyệt vời thì tớ sẽ add. vào chương trình.

3/ Ngày đi tour ngắm cá heo, phải dậy đi từ 3 giờ sáng, kể ra hơi oải. Trên đường về, tớ thăm cả: Bali (Gigit Waterfall), temple in the lake Bratan ( Ulundanu Temple ), Tanah Lot Temple thì có nặng quá không nhỉ, vì tớ tham lam muốn shoot được ít cảnh hoàng hôn ở Tanah Lot Temple.

4/ Ngày thứ 4, Bali Water Sport Adventures, các bạn có commend tớ tham gia trò chơi mạo hiểm nào không? Thấy lướt ván là hay và độc đáo nhất, nhưng chắc tớ ko kham nổi vì bơi kém lắm ;)

5/ Bạn nào tốt bụng và còn ít bản đồ xịn ở Bali thì làm ơn cho tớ mượn ngay mấy ngày để nghiên cứu với..
YM: [email protected]
H/P: 098 5577 955

6/ VIETEL mới công bố dịch vụ roaming cho cả thuê bao trả trước, bạn nào đã thử được thế nào chưa? Tháng trước, tớ set roaming của vinaphone ở Trung Quốc & Cam nhưng thấy đều lởm cả. Không nhận được bất cứ cuộc gọi & nhắn tin nào. Gọi đi thì được. Về đến nhà mới nhận được sms & vẫn bị trừ tiền nặng - toshiba cái nhà cung cấp. Hay là tớ không biết phải cài đặt lại trung tâm nhắn tin hay gì gì đó chăng??... (hơi vô lý)

7/ Vừa thấy đánh bom ở Jarkarta, cũng hơi hốt nhỉ. Toshiba bọn khủng bố. Peace để người ta còn đi du lịch... :T

Cảm ơn mọi lời tư vấn (beer)
Akatonbo

Akatonbo
18-07-2009, 13:17
Đầu tiên bọn tớ định ở tại Jungut Inn, nhưng ở đấy hết phòng, bạn Natasha nhìn thấy nhà Arjuna ở bên cạnh, chạy vào thám thính, thấy rất ok, giá 90,000 idr đã có ăn sáng, lại quẳng cáo có nước nóng lạnh, cả bọn ok luôn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=540&pictureid=13159



Bạn Likemoon có còn số phone, email của Guess house có chị chủ nhà mến khách này không, cho mình xin. Serach net không ra...

Many tks!
YM: [email protected]
H/P: 098 5577 955

Nhưng thôi đây rồi, tìm ra một mớ Homestay & Guest house ở Ubud rất đáng yêu, các bạn tham khảo:

Suastika
JL.SUWETA NO52, Br.SAMBAHAN UBUD 80571 BALI INDONESIA
TEL/FAX:(62)361-970558
E-mail: [email protected]
Bebsite: http://www.at-bali.com/suastika/stay/stay_top.html

Dewangga Bungalow
Jalan Dewi Sita, Ubud
Bali - Indonesia
Tel./Fax : +62 361 973302
Email: [email protected]
website: http://www.dewangga-ubud.com/bungalow.html
photos: http://www.dewangga-ubud.com/blwmorepics.html
photo link: http://www2.fctv.ne.jp/~creamy/hotel/Dewanga.htm

Arjana Bungalows
Kajeng Street, Ubud, Gianyar 80571, Bali-Indonesia
Phone : 62.361-972018
Fax : 62.361-975583 or 977337
Email : [email protected]
website: http://arjanabungalow2.com/

Dewi Ayu 1
Jln Monkey Forest
opposite Sagitarius Inn & Fibra Inn
link: http://members.virtualtourist.com/m/401a6/125e31/3/

Indraprastha Homestay
No 40 Jln Hanoman
tel :0361 975540
photo links:
http://www.baliblog.com/images/jul05/indraprastha_hanoman072405v3.html
http://www.baliblog.com/images/jul05/indraprastha_hanoman072405.html
http://www.baliblog.com/images/jul05/indraprastha_hanoman072405v2.html
http://www.baliblog.com/images/jul05/indraprastha_hanoman072405v5.html

Ubud Lestari Bungalows
Jl.Monkey Forest Ubud Gianyar
62-0361-972797
website: http://ubud-lestari.com/

Rahayu Bungalow
Hanoman (Padang Tegal) St. 35
+62-361-975519
081338588377
photo links:
http://www.streetdirectory.com/indonesia....11812879570543/
http://members.at.infoseek.co.jp/yuliati_house/rahayu.htm

Narasoma Homestay
Gang Beji,
Jalan Monkey Forest,
Ubud 80571,
Bali – Indonesia
+62 (0361) 973 404
http://www.narasoma.com/narasoma

Nirvana Pension
Jalan Gautama 10, Padangtegal Kaja, Ubud,
Gianyar, Bali, Indonesia. (80571)
Phone : +62.361.975415
Fax : +62.361.975415
E-mail : [email protected]
location map: http://www.nirvanaku.com/contact.html
website: http://www.nirvanaku.com/pension.html

Puri Wisnu Bungalows
Monkey Forest St Ubud 80571
Tel: (+62) 081-338534761
Webpage: http://www.geocities.jp/puri_wisnu_jp/

Pakir Bungalows
P.O.Box 376 Penestanan Kelod Ubud Bali Indonesia
Tel : 001-62-361-979398
HP : 001-62-81-2391-3754
e-mail : [email protected]
Webpage: http://www.pakirbungalows.com

Rumah Roda Homestay
Jl. Kajeng No. 24, Ubud
behind Threads of Life gallery
website: http://rumahroda.com/

Jati Homestay
Hanoman Street ,Padang Tegal , Ubud Gianyar
Phone 62 0361 977701
Fax 62 0361 981524
E_mail: [email protected]
Webpage: http://www.jatihs.com

Guci Guesthouses
Pengosekan
Phone / Fax
0062 - 361 - 975975
[email protected]
Website: http://www.guci-bali.com

Baliblog - Ubud Guesthouses
Jl. Hanoman
http://www.baliblog.com/accommodation/ac....-ubud-bali.html

Jl. Kajeng
http://www.baliblog.com/accommodation/ac....-ubud-bali.html

Jl. Penestenan
http://www.baliblog.com/accommodation/ac....-ubud-bali.html

Homestays & Others
http://planet-bali.yoll.net/accommodation.html

Homestays in Ubud
Marked as PW (Pondok Wisata)
http://www.ubudvillage.com/staying.html

Bali Cheap Accommodation
http://www.balicheapaccommodation.com/accommodations/ubud.htm

rien
19-07-2009, 12:42
1/ Thời tiết ở Bali thế nào, có nóng oi ả kiểu ngoài Bắc hay dễ chịu như trong Nam. Sau một ngày đi tour mệt mỏi, phòng không điều hòa liệu có chịu nổi không nhỉ?

2/ Ngày tour đầu tiên đi núi lửa, tớ muốn bỏ qua cái dance show Barong lúc 9:30 - 10:30 lúc đầu, các bạn thấy thế nào. Mất gần 1 giờ đồng hồ ngồi xem dance truyền thống có vẻ hơi quá sức tớ, nhưng nếu các bạn commend là rất tuyệt vời thì tớ sẽ add. vào chương trình.

3/ Ngày đi tour ngắm cá heo, phải dậy đi từ 3 giờ sáng, kể ra hơi oải. Trên đường về, tớ thăm cả: Bali (Gigit Waterfall), temple in the lake Bratan ( Ulundanu Temple ), Tanah Lot Temple thì có nặng quá không nhỉ, vì tớ tham lam muốn shoot được ít cảnh hoàng hôn ở Tanah Lot Temple.

4/ Ngày thứ 4, Bali Water Sport Adventures, các bạn có commend tớ tham gia trò chơi mạo hiểm nào không? Thấy lướt ván là hay và độc đáo nhất, nhưng chắc tớ ko kham nổi vì bơi kém lắm ;)

5/ Bạn nào tốt bụng và còn ít bản đồ xịn ở Bali thì làm ơn cho tớ mượn ngay mấy ngày để nghiên cứu với..
YM: [email protected]
H/P: 098 5577 955

6/ VIETEL mới công bố dịch vụ roaming cho cả thuê bao trả trước, bạn nào đã thử được thế nào chưa? Tháng trước, tớ set roaming của vinaphone ở Trung Quốc & Cam nhưng thấy đều lởm cả. Không nhận được bất cứ cuộc gọi & nhắn tin nào. Gọi đi thì được. Về đến nhà mới nhận được sms & vẫn bị trừ tiền nặng - toshiba cái nhà cung cấp. Hay là tớ không biết phải cài đặt lại trung tâm nhắn tin hay gì gì đó chăng??... (hơi vô lý)

7/ Vừa thấy đánh bom ở Jarkarta, cũng hơi hốt nhỉ. Toshiba bọn khủng bố. Peace để người ta còn đi du lịch... :T

Cảm ơn mọi lời tư vấn (beer)
Akatonbo

1> Mình đi vào tháng 1, cũng nắng nhưng khá dễ chịu. Giá cả không chênh nhiều, tốt nhất cứ ở phòng A/C đi cho đỡ mệt
2> 1 tiếng xem Barong cũng chẳng nặng nề lắm đâu, cũng thú vị. Nhưng nếu bạn không thích thì 30' có khi bạn cũng chả xem nhỉ ;)
3> Tour như thế đi cũng được bạn ạ, cứ thong thả mà đi thôi.
6> Roaming Viettel trả trước thì mình chưa thử nhưng đã dùng roaming cho thuê bao trả sau, không có vấn đề gì, nhận/ gửi tin nhắn và cuộc gọi đều ok, cũng ko phải setting lại cái gì. Sang đó bạn mua sim điện thoại cũng rất dễ, có điều dở hơi là nếu mua thẻ nạp tiền trị giá 50,000, bạn phải trả 52,000 hoặc 53,000. Chả bù với VN, thẻ 100.000 chỉ phải bỏ ra 92.000 :)).
7> Cứ đi đi thôi bạn ạ, nhớ mua bảo hiểm cao cao một tý cho yên tâm ;), và tránh xa những nơi sang trọng

Chúc một chuyến đi tốt lành :)

Akatonbo
19-07-2009, 14:35
Tks bạn Rien đã tư vấn vàn động viên.
Kiểm tra lại Weather report về thời tiết Bali, hóa ra tầm tháng 8 nhà tớ đi lại là mùa dễ chịu nhất, nhiệt độ tầm 25C, lưu lượng mưa chỉ trung bình là 23.9mm. Bảo làm sao mà không phải high-season của nó.

Quote cái report lên để các bạn liếc qua luôn:
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Bali_weatherreport.jpg

likemoon
19-07-2009, 21:30
Giờ mới trả lời bạn được, nhà trọ ở Ubud bạn tìm các homestay ở đường Kajeng ấy, khi nào đến bạn sẽ hiểu vì sao :)

Về vụ oánh bom ở Indo, nhắn các bạn sắp đi Indo là đừng lo lắng quá, lúc nào đi được là cứ đi thôi, càng để lâu càng khó đi, mà có khi lại chả đi được nữa ấy ( như Tân Cương - Tây Tạng ấy )...cứ plan rồi lên đường thôi...(beer)

bụi đường ca
19-07-2009, 23:31
24 này bọn mình bay rồi, bọn mình book thêm 3 vé nội địa, hết 80 đô. Vậy là vị chi 7 chặng bay hết 210 đô. Cũng rẻ nhỉ, tính ra kinh tế so với đi bus.

Cái vụ ở Bali 3 ngày mà bọn mình không biết đi thế nào. Nhìn lịch các bạn mà hoa mắt, không hình dung ra được cung đường thế nào.

Vì nhóm chia làm 2, đến sau nhau 1 ngày. cho nên nhóm đến trước chỉ đi một số nơi gần gần Kuta, để còn đợi nhóm 2 đến nhập đoàn, rồi mới thuê xe đi chung.

Nheva
20-07-2009, 13:04
Mình cũng chẳng thấy lo ngại gì cả, ở đâu trên planet này chẳng xảy ra cái gì đó, cứ sợ thế thì chỉ ngồi nhà nhỉ. Hồi mình đi Tân Cương cũng có mấy vụ đánh bom trước đó đấy., nhưng mình vẫn đi. Chỉ ngán nhất là họ đóng cửa những chỗ mình muốn vào xem thôi

Akatonbo
20-07-2009, 13:46
Mình cũng chẳng thấy lo ngại gì cả, ở đâu trên planet này chẳng xảy ra cái gì đó, cứ sợ thế thì chỉ ngồi nhà nhỉ. Hồi mình đi Tân Cương cũng có mấy vụ đánh bom trước đó đấy., nhưng mình vẫn đi. Chỉ ngán nhất là họ đóng cửa những chỗ mình muốn vào xem thôi

Hehe... đúng rùi, cứ đi chứ lị...
Nhân tiện marketing 1 tí: tớ có mặt ở Bali mấy ngày 16, 17, 18 tháng 8 này với cáil planning như phí dưới. Bạn nào có mặt cùng hôm đó, có cùng lộ trình như vậy thì contact ngay để giảm thiểu chi phí nhé. Kể ra cũng tốn kém quá cơ..

Buzz ngay @: [email protected]
H/P: +84 98 5577 955

Ngày 2 (16/8, Sun):
F/D: Barong Dance and Batur Volcano Tours: (group 3 pax: 350,000Rp/car + 15,000 Rp/pax for entry fee, but not for meal)
8:30: pick up, to Rice terraces at Tegallalang Village, Gunung Kawi Temple, Batur Mount Volcano, Batur Lake, pass Pengelipuran Village, Kehen Temple
Lunch: on way
Dinner: Cafe Lotus
Nite: HTL in Ubud

Lộ trình này:
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Bali_Volcano-Tours-route-map.jpg

Ngày 3 (17/8, Mon):
F/D: Bali Dolphin Tour and visit other nice places in north of Bali (group 3pax: 1.100.000 Rp./pax + 15,000Rp/pax for entry fee, but not for meal)
3:30 pick up to Lovina Beach (3hrs on car), see dolphin in theirs habitant at 6.00am, visiting the highest waterfall in Bali (Gigit Waterfall) and temple in the lake Bratan ( Ulundanu Temple ), Tanah Lot Temple
Lunch: on way
Dinner: at Kuta area
Nite: Free shopping at KUTA market
Nite: stay Lusa HTL in KUTA

Ngày 4 (18/8, Tue):
(I]group 3 pax:350,000Rp./pax not incl. entry fee & meal[/I]) AM: Bali Water Sport Adventures in Tanjung Benoa Beach: Glass Bottom Boat to Turtle Island (1hrs, 17USD/pax)
Transfer to HTL, free lunch at HTL
PM: Visist Ulu Watu: (ngắm hoàng hôn)
Dinner: về khu Vịnh Jimbaran để ăn hải sản ở bờ biển và ngắm mặt trời lặn. Back to HTL by taxi byself (40,000 Rp.)
Nite: stay in Lusa HTL in Kuta

2 plan sau thì nhìn vào đây xem lộ trình này:
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Bali_touristmap2_smll.png

com293
20-07-2009, 19:12
1/ Thời tiết ở Bali thế nào, có nóng oi ả kiểu ngoài Bắc hay dễ chịu như trong Nam. Sau một ngày đi tour mệt mỏi, phòng không điều hòa liệu có chịu nổi không nhỉ?

2/ Ngày tour đầu tiên đi núi lửa, tớ muốn bỏ qua cái dance show Barong lúc 9:30 - 10:30 lúc đầu, các bạn thấy thế nào. Mất gần 1 giờ đồng hồ ngồi xem dance truyền thống có vẻ hơi quá sức tớ, nhưng nếu các bạn commend là rất tuyệt vời thì tớ sẽ add. vào chương trình.

3/ Ngày đi tour ngắm cá heo, phải dậy đi từ 3 giờ sáng, kể ra hơi oải. Trên đường về, tớ thăm cả: Bali (Gigit Waterfall), temple in the lake Bratan ( Ulundanu Temple ), Tanah Lot Temple thì có nặng quá không nhỉ, vì tớ tham lam muốn shoot được ít cảnh hoàng hôn ở Tanah Lot Temple.

4/ Ngày thứ 4, Bali Water Sport Adventures, các bạn có commend tớ tham gia trò chơi mạo hiểm nào không? Thấy lướt ván là hay và độc đáo nhất, nhưng chắc tớ ko kham nổi vì bơi kém lắm ;)

5/ Bạn nào tốt bụng và còn ít bản đồ xịn ở Bali thì làm ơn cho tớ mượn ngay mấy ngày để nghiên cứu với..
YM: [email protected]
H/P: 098 5577 955

6/ VIETEL mới công bố dịch vụ roaming cho cả thuê bao trả trước, bạn nào đã thử được thế nào chưa? Tháng trước, tớ set roaming của vinaphone ở Trung Quốc & Cam nhưng thấy đều lởm cả. Không nhận được bất cứ cuộc gọi & nhắn tin nào. Gọi đi thì được. Về đến nhà mới nhận được sms & vẫn bị trừ tiền nặng - toshiba cái nhà cung cấp. Hay là tớ không biết phải cài đặt lại trung tâm nhắn tin hay gì gì đó chăng??... (hơi vô lý)

7/ Vừa thấy đánh bom ở Jarkarta, cũng hơi hốt nhỉ. Toshiba bọn khủng bố. Peace để người ta còn đi du lịch... :T

Cảm ơn mọi lời tư vấn (beer)
Akatonbo[/QUOTE]

Mình vừa rời Bali hôm qua nên có lẽ thông tin còn mới mình xin lời bạn luôn những gì tớ biết nhé:

- Thời tiết ở Bali rất dễ chịu, ngày nắng nhưng có gió đêm thì rất mát ( đối với bọn mình thì vẫn dùng chăn bật quạt) nên bạn có thể ko cần phải thuê phòng có điều hòa.
- Còn về tình tình ở Bali sau vụ đánh bom ở Jar, lúc đầu bọn tớ cũng sợ lắm vì chỉ có hai đứa con gái nhưng thấy tình hình ở Bali vẫn rất ổn, tớ nghĩ là rất an toàn nên các bạn đừng lo quá
- Tớ đã roaming điện thoại trả trước của Viettel, dùng rất ổn bạn ạ, tớ đều nhận được tin nhắn và các cuộc gọi từ nhà, chỉ là lúc đầu tớ gọi về nhà vẫn ấn 0084 như gọi ra nước ngoài nhưng gọi mãi vẫn được và nó vẫn trừ tiền khá nhiều nên nếu bạn muốn gọi về nhà sẽ ấn thêm số 8 ở đâu 00884 (tớ nhắn tin hết 4000k một tin nhắn, còn gọi tớ chưa gọi thử :D
- Khách sạn ở Ubud rẻ hơn và tốt hơn ở Kuta ( có điều hòa và nước nóng và rất sạch sẽ). Nếu bạn đi đông người thì thuê oto là rẻ nhất còn nếu chỉ có 2 ng thì nên đi xe máy cho tiết kiệm, tớ thấy đường cũng không đến nỗi quá khó vì có biển chỉ dẫn
- Còn về bãi biển ngoài bãi Kuta, trên đường di đền Uluwatu bạn có thể đi đến 2 bãi tắm khác Dream land và Uluwatu Beach ( bãi này dành cho dân lướt sóng chuyên nghiệp)

tớ ở 4 ngày ở Bali nên còn nhiều điểm tớ vẫn chưa đi được nhưng có gì mọi ng cứ hỏi nhé vì bản thân tớ cũng học được nhiều kinh nghiệm quý giá :(

footprints
20-07-2009, 21:31
https://lh3.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/SglfvNBFAwI/AAAAAAAACiI/AX0XSzzoQDg/s400/DSC05111.JPG

Nhà ở đường Kajeng, Ubud.

https://lh4.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/SgmBkmWUtBI/AAAAAAAACwU/UGDeQksd7ec/s400/DSC05028.JPG

https://lh3.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/Sgl_Wnz_QZI/AAAAAAAACv4/4xY2qkZm0kY/s400/DSC04989.JPG

Đi lễ chiều chủ nhật ở Ubud Palace.
(Tip: saron, bắt buộc phải mặc saron, áo dài tay càng tốt, ăn mặc càng đẹp càng đỡ mặc cảm)

https://lh5.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/SgmCtEvznBI/AAAAAAAACw8/_TW7YpdM1kw/s400/DSC05115.JPG

Cổng vào bảo tàng (vé đắt quá tiếc tiền không vào:D)

https://lh5.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/SglefCzDymI/AAAAAAAACgo/9VVBx-tDrbU/s400/CIMG8434.JPG

Gần Bratan Lake có hai miệng núi lửa ngày xưa, ngày nay là hai cái hồ rất đẹp.

https://lh5.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/SgldbZqO9nI/AAAAAAAACe8/UoFFqmaBe9I/s400/CIMG7983.JPG

Ruộng bậc thang và biển. Ở Bali có thể bắt gặp những đàn bò nhởn nhở gặm cỏ ...bên bờ biển.

Nếp
20-07-2009, 21:39
Bạn Akaton bo làm chương trình tốt nhỉ.

1/ Bạn nên đặt khách sạn trước vì mùa nay là mùa khô và cao điểm ở Bali nên KS tốt thường hết phòng. Lusa hơi xa Kuta square (trung tâm ở Kuta) đó nha. Ngày 10/06 mình email đặt phòng Lusa mà nó bảo hết phòng cho đến hết T6. Cá nhân mình thì thích ở Kuta hơn vì nó đông đúc nhiều dịch vụ hơn. Lần sau mình sẽ ở Ubud đổi không khí.

2/ Thời tiết: ở Kuta thì như Sài Gòn, tối hơi ít gió nhưng mát hơn chút. Mình chịu nóng tốt, nằm quạt ok. Ubud thì độ cao cao hơn nên mát hơn. Bạn mình đi white water rafting ở sông Agung ở Ubud thì bảo nước hơi lạnh. Người yếu chịu lạnh ngâm nước răng còn đánh bò cạp. Lên Batur Volcano hoặc Besakih thì như Đà Lạt, hơi mát, trưa nắng mặc áo dây ngon lành

3/ Nên mang theo 1 cái khăn to, kiểu Pasmina. Rất hữu ích: NGồi trong xe hơi nắng thì che cho khỏi đen, hơi lạnh thì quàng, xuống xe nắng thì trùm đầu, vào đền thì làm xà rông, đi máy bay làm khăn đắp, điệu thì tạo kiểu quàng cổ, quấn đầu etc. Mỏng nhẹ, gấp thành gối ngủ ở đâu cũng được. Tha hồ mặc áo dây quần cụt. Rẻ, ra Phạm Ngũ Lão có 80-120K. Mình đi hồ Batur quấn khăn cho khỏi nắng mà mấy bạn bán hàng rong cứ hỏi mình mày mua khăn ở đâu, mình bảo VN làm các bạn tiu nghỉu :D

4/ Lịch trình của bạn nên cho thêm cái Tampuk Siring (suối nước thần). Chút mình đưa thêm ảnh

Akatonbo
20-07-2009, 21:43
1/
tớ ở 4 ngày ở Bali nên còn nhiều điểm tớ vẫn chưa đi được nhưng có gì mọi ng cứ hỏi nhé vì bản thân tớ cũng học được nhiều kinh nghiệm quý giá :(

Cảm ơn bạn về những kinh nghiệm nóng hổi.
Về thời tiết và phòng ốc như vậy là tớ an tâm rùi.

Sau một hồi tham khảo, tớ ra được cái lịch trình như trên, tự cảm thấy là tạm ổn, nhưng mà thấy vẫn tốn kém quá cơ. Cứ expect là cái gì cũng rẻ hơn VN đến 2/3... hihihi...

Còn những kinh nghiệm quý giá của com293 là gì vậy? Mình chưa biết đích xác cần phải hỏi thêm những gì ngoài những câu hỏi trên chưa tự trả lời được. Vậy, có thể share được ko? Nếu ko public được thì private vậy nhé?...
Private @:
YM: [email protected]
H/P: 098 55 77955

Nhân thể xin xỏ thêm: com293 còn bản đồ hay cái gì gì cũng được để giúp cho chuyến đi này không? Mình xin :)

Akatonbo
20-07-2009, 22:08
....
3/ Nên mang theo 1 cái khăn to, kiểu Pasmina. Rất hữu ích: NGồi trong xe hơi nắng thì che cho khỏi đen, hơi lạnh thì quàng, xuống xe nắng thì trùm đầu, vào đền thì làm xà rông, đi máy bay làm khăn đắp, điệu thì tạo kiểu quàng cổ, quấn đầu etc. Mỏng nhẹ, gấp thành gối ngủ ở đâu cũng được. Tha hồ mặc áo dây quần cụt. Rẻ, ra Phạm Ngũ Lão có 80-120K

Mình muốn nhấn phím Thanks hai lần cho 3 commendation của bạn Nếp.

Về khách sạn, tớ rất không thích cái sự lộn xộn của giờ đầu tiên đến nhưng phải lọ mọ đi mặc cả phòng & vừa check in vừa đợi staff xịt muỗi như kinh nghiệm của mấy bạn ở trên (gọi là mất hết hứng), thế nên kiểu gì cũng phải lần, chí ít là đêm đầu tiên.

Ở Ubud, tớ tìm được Homestay của một gia đình nghệ sĩ trong list nhà nghỉ đã dính ở trên kia. Tớ cảm thấy ổn, hy vọng thực tế không quá tệ. Ở Kuta, tớ book được phòng ở Lusa như các bạn giới thiệu. K/s này có vẻ hơi cũ nhưng giá cả 310,000Rp/nite/triple cho phòng có AC. Tớ thấy là chấp nhận được trong điều kiện high-season của tháng 8 (hầu như tất cả đều bị charged thêm từ 5-10USD/ đêm). May quá, như vậy cảm nhận của tớ về Ubud là phòng ko cần AC là có vẻ đúng...

Commend thứ 3 của bạn rất đắt giá đấy. Mình rất chi là tâm đắc (beer)

Nhân thể hỏi luôn, Lusa hơi xa trung tâm (Kuta Square) như thế nào:
- Khoảng bao nhiêu phút đi bộ? hoặc
- Bao nhiêu phút đi taxi?

TKS

rien
20-07-2009, 22:42
Lusa hơi xa trung tâm (Kuta Square) như thế nào:
- Khoảng bao nhiêu phút đi bộ? hoặc
- Bao nhiêu phút đi taxi?

TKS

Chính xác theo tốc độ đi của mình từ Lusa tới Kuta Square là 20', taxi thì chỉ 5' :), nhưng từ Lusa chạy ra biển rất gần.
À, nếu đi taxi, nên chọn xe có biển Blue Bird nhé, đây là hãng taxi uy tín nhất ở Bali.
Nếu bạn đi Tanah Lot, có thời gian nên qua đền Taman Ayun, rất đẹp
Bản đồ: Trước khi đi Bali, mình photo tạm bản đồ từ quyển Bali&Lombok Eyewitness, khá chi tiết, Akatonbo thử xem trong đó xem thế nào. Khi đến Bali rồi thì lấy bản đồ từ travel offices, miễn phí.

rien
20-07-2009, 22:51
Cái vụ ở Bali 3 ngày mà bọn mình không biết đi thế nào. Nhìn lịch các bạn mà hoa mắt, không hình dung ra được cung đường thế nào.

Vì nhóm chia làm 2, đến sau nhau 1 ngày. cho nên nhóm đến trước chỉ đi một số nơi gần gần Kuta, để còn đợi nhóm 2 đến nhập đoàn, rồi mới thuê xe đi chung.

Bạn có thể tham khảo lịch trình của menuet hay của baonguyen (trang 6), hoặc của bạn Akatonbo ngay phía trên, mình thấy rất hợp lý. Nhóm đến trước có thể dành ngày đầu nghỉ ngơi ở Kuta và đi thăm các bãi biển gần đó, hoặc có thể đi Ulu Watu

Nếp
20-07-2009, 23:05
Hồ Batur

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture063.jpg


Nghĩa địa dưới gốc cây

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture086.jpg

Xuống lòng hồ Batur đi thuyền 10 phút vào làng bên hồ (170KIDR 3 người). Mình đã bargain hard vì giá quá đắt. Thuyền đi chung với 6,7 người Indo khác. Trong đoàn có một cô Indo tay trái cầm đầu lâu, tay phải cầm khúc xương chụp hình. Mình không dám chụp cảnh ấy vì sợ ma

Suối nước thần

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture102.jpg

Người ta tắm thế này. Nước thì như nước Xuân tóc đỏ chữa bệnh cho bà Phó Đoan. Nhưng nước thần mà lỵ :)). Mình may gặp đúng dịp làm lễ. Tây mặc áo dây quấn xà rông đứng xem rất nhiều. Hình như cao cao trên quả đồi có khách sạn. Thời trang ở Bali là áo lưới, seethru dài tay với xà rông

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture104.jpg

Các vị thầy Hindu sau khi tắm rửa ở suối nước thần để tẩy trần thì nhập thất Hang Voi để tu luyện

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture118.jpg

Trong sân Hang Voi có vẻ như là một tác phẩm sắp đặt

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture117.jpg

Nếp
20-07-2009, 23:30
Về KS, tớ đã post 1 lần nhưng bị mất. Mình đã ở KS này, phòng khá tốt. Vị trí thì rất tốt, ra khỏi Poppies 1 lane là bãi biển, rẽ phải là Hard Rock, đi tiếp Kuta Square, rẽ trái là McDonald và một nhà hàng nhìn ra biển, rất đẹp. Tối có chơi nhạc sống khá hay và lãng mạn, giá thì tương xứng :D. Kuta Square thì nhiều chỗ shopping, đi qua khỏi Square thì đến Centro Mall, Elle Vali lớn + nhỏ lúc ấy sale 900K IDR, hehe.

AP Inn Agung Putra Hotel
Poppies 1 street No. 7 - 8 , Kuta, Bali, Indonesia. Phone: 62-361 765662 / 766708

(Bỏ web và email đi vì thấy không work). Giá mình post rồi thì phải

Hồ bơi của nó nhé

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture026.jpg


Các bạn nên gọi điện hỏi phòng từ VN, bằng ĐTDĐ, chả đắt bao nhiêu cho những KS không có online reservation.

Sim điện thoại 10KIDR, nạp thêm 10K IDR là gọi nhau tốt. Tuy nhiên mệnh giá 10K bạn phải mua với giá 13K etc, có khuyến mãi. Cái sim mình mua không có tiếng Anh nên hơi bất tiện, không biết có hãng nào có tổng đài tiếng Anh không.

likemoon
21-07-2009, 08:54
HÌnh của Nếp hay quá (c), post thêm nữa đi Nếp ơi, nhưng resize lại rồi hẵng post không hình lớn quá load lâu lắm :)

Quenx
21-07-2009, 10:23
27/7 này mình đến Bali, ở đến sáng 29 về. Có bạn nào hành trình như vậy chúng ta góp vui 1 ngày 28 đi chơi, thuê xe oto hoặc xe máy.
KS mình book qua Agoda, khoảng 2 tr/2 ngày cho 2 người :( . KS nằm cách sân bay khoảng 15km, gần khu Kuta.

Akatonbo
21-07-2009, 10:33
Mình sẽ thử check ks của bạn Nếp xem sao. Nếu rẻ & tốt thì chiến luôn.

Về cái đền có nhiều ... đầu lâu, tớ cũng suýt đưa vào lịch trình. Destination có vẻ lạ nhưng tớ thuộc dạng dát, nên thôi

@ all: bạn nào có bản đồ Bali, cho mình xin đi.... sang đến bên đó thì nói làm gì

Nếp
21-07-2009, 11:21
Nó không phải là cái đền, mà là nghĩa địa thật sự của bộ tộc ở hồ Batur, Bali. Người chết họ không chôn mà để dưới gốc cây Banyan theo một dòng Hindu cổ xưa. Họ bảo vệ xác bằng các rào tre và cây Banyan làm cho không có mùi. Có 2 loại nghĩa địa, loại mình post ảnh là dành cho người đã lập gia đình và chết tự nhiên. Loại thứ 2 ở trong hang dành cho trẻ nhỏ và người chưa kết hôn. Hôm mình tới là 4pm nên không có thời gian đi lên cái thứ 2. Không hiểu sao lúc ấy mình lại cảm thấy rất rất không phải khi đi xem một nơi đầy tâm linh như vậy như một khách du lịch tò mò. Bây giờ về lại tiếc vì thật ra đó là một tôn giáo khác thôi.

Bọn mình nói chuyện là năm sau muốn đi Bromo và Đông Java thì một chị trong đoàn bảo là Đông Java có bộ tộc ăn thịt người, sợ lắm. Mình đi đến đây mới tiếc không chụp ảnh cô bé Indo nọ cầm đầu lâu và xương chụp hình, để minh họa bộ tộc ăn thịt người như thế nào cho bà con sợ chơi :LL

Xem thêm ở đây

http://www.indonesiatraveling.com/News/news_over_country_traveling.htm

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture085.jpg

Những người sống ở đó làm du lịch rất chuyên nghiệp rồi. Hai người đàn ông trung niên nói tiếng Anh tốt hơn anh tài xế của tụi mình, còn khuyến khích tụi mình donation for God ở một cái mẹt giống như bàn thờ trên mặt đất, mà phải tiền 50K, 20K IDR chứ tiền nhỏ không được. Những người già khác chìa tay xin tiền thẳng thừng luôn. Mình tiếc là du lịch đã làm hỏng người local theo cách như vậy. Một ông du lịch đi chung thuyền cũng không muốn cho tiền vì sẽ làm họ tiếp tục cách sống như vậy.

Lòng hồ Batur và thuyền đến bộ tộc đó

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture077.jpg

Núi lửa Batur là một núi lửa kép, nghĩa là hồ là miệng núi lửa lớn và núi này là một miệng núi lửa nhỏ trong đó. Ảnh núi lửa từ phía nghĩa địa

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture081.jpg

Khu vực núi lửa Batur không khí như vùng ôn đới. Dọc đường đi có thế thấy các loại rau ôn đới bắp cải, carốt. Mình thích Bali vì nó như Vũng Tàu và Đà Lạt cộng lại, thêm Pleiku nữa vì có núi lửa

mijija
21-07-2009, 11:28
Tớ mới ở Bali về được ít hôm, tớ đi theo tour nên không đóng góp ý kiến về giá đi lại hay ăn ở gì hết! Nhưng nói chung có mấy điểm muốn đóng góp với mấy bạn:
1. Đây là thời điểm tế nhị, nên đến sân bay Indo tránh nói từ "bomb" hay "bom" gì sất! Họ kiểm soát rất gắt, bay từ Bali về Sing mà qua 3 lần cửa kiểm tra, giày phải tháo ra, dây nịt cũng vậy! cái chỗ mà đánh bom ở Bali quân sự sắp hàng dài luôn, súng ống đầy đủ nhá!

2. Các bạn PHẢI mặc cả, người dân Bali nó nói thách còn hơn chợ Bến Thành nhà mình, mình mua 2 món đồ, họ nói 600.000riep, mình trả 50.000riep nó bán luôn, mua xong nghĩ kô biết mình có mua hớ hay không nữa??? Nhất là ở chỗ Đền có 12 dòng nước đó!

3. Ai có ý định đi Ulawatu thì làm ơn bỏ bớt những thứ lỉnh kỉnh ở nhà nhé, vì đền đó có nuôi khỉ và bọn chúng rất dạn, tớ đã chứng kiến nó leo len đầu một chị người địa phương vào cúng đền mà bị nó giật mất hoa tai! Phải lượm cây dọc đường để phòng thủ! :D
Tớ có mấy điểm thế thôi gửi lên đây cho mọi người tham khảo!

Nếp
21-07-2009, 11:45
Khỉ thì ở đâu chả vậy. Mình không đi rừng khỉ gì cả. Khỉ rất khoái bịch nilon, đừng mang thứ gì có nilon. Đừng có sợ chúng nó, cầm gậy và tỏ ra dứt khoát, agressive vào khi chúng mon men đến mình

Còn mua bán ở chợ Ubud, giá của mình
1/ Batik cotton, không phải lụa 30K IDR
2/ Mặt nạ gỗ dừa 40K IDR. Mình tiếc không mua thêm mặt nạ. Bạn nào ở SG đi rộng rãi hành lý mua giùm mình được không :D. Tối mình chụp hình lên


Giá cứ trả khoảng 30%-10% giá họ offer là được. Chợ Ubud còn có bán đèn lồng bằng sắt hình cá, mèo rất đẹp, màu sắc sặc sỡ. Mình sợ nặng lên không mua, giờ lại tiếc, hihi

Akatonbo
21-07-2009, 12:36
...
Còn mua bán ở chợ Ubud, giá của mình
1/ Batik cotton, không phải lụa 30K IDR
2/ Mặt nạ gỗ dừa 40K IDR. Mình tiếc không mua thêm mặt nạ. Bạn nào ở SG đi rộng rãi hành lý mua giùm mình được không :D. Tối mình chụp hình lên...


Vụ khỉ ấy, công nhận ghét.
Hôm đi Cần giờ chơi, cũng bị một em khỉ to đùng, nhảy lên ôm chặt trên lưng, vươn bên trái, vươn bên phải rồi trèo lên đầu giằng co cái bịch wet-tissue màu đỏ đỏ trắng trắng của mình, đến là haizzz... (cũng vì mình ki quá, ko chịu buông ... :)) )


2/ Mặt nạ gỗ dừa 40K IDR.... Mình ko chắc có thể khuân được hộ ko vì hành lý bay chỉ là 7kg xách tay, tuy vậy, nếu available thì sẽ lưu ý...

Nếp
21-07-2009, 17:12
Mình ở SG, thế thì Quenx hứa rồi đó nha :D.
Sao Akatonbo không mua hành lý up to 15kg của Airasia? Đi hãng khác à? Airasia up to 15kg có 2usd, quá rẻ, rẻ hơn cả Jetstar. Không phải để mua đồ cho mình, mà là để tiện việc (lỡ) có mua đồ. Mình không mang vác hành lý lên cabin được lên lúc nào cũng mua.

Hôm trước đi Bali về qua KL lượn qua Ikea, vác về một thùng đồ linh tinh, thêm vài thứ nữa thế là bị quá tới 8kg. Bay KL - SG mình lại mua Malaysia Airlines, 20kg, vé lúc đó sale nhưng vẫn mắc hơn Airasia 10usd/lượt. Nhưng cuối cùng lại rẻ hơn vì cô check-in không tính tiền quá cước. Cổ bảo tao cho mày 25kg, mày trả quá cước 3kg thôi. Mình bảo tao hết tiền mặt rồi, trả thẻ được không. Thế là cổ cho luôn 8kg. Công nhận may.

Akatonbo
21-07-2009, 20:28
Nếp;111578Mình ở SG, thế thì Quenx hứa rồi đó nha :D.
Sao Akatonbo không mua hành lý up to 15kg của Airasia? Đi hãng khác à? Airasia up to 15kg có 2usd, quá rẻ, rẻ hơn cả Jetstar. Không phải để mua đồ cho mình, mà là để tiện việc (lỡ) có mua đồ. Mình không mang vác hành lý lên cabin được lên lúc nào cũng mua.

Akatonbo đi chặng SIN/DPS/SIN của Jetstar vì có giờ phù hợp với planning của bọn mình hơn cả. Đang tính mang theo đồ mặc cũ nhất theo, bỏ đi đỡ tiếc mà lại rộng chỗ mua Batick & vòng vèo hay... mặt nạ :D

Ah, AP Iin HTL của bạn Nếp, mất một cú điện sang mà vẫn fully book rùi, hơi buồn một tí...

footprints
21-07-2009, 21:24
- Khỉ ở Uluwatu thì đúng là sư phụ của khỉ Cần Giờ, khỉ Nha Trang, khỉ Ubud! Chưa ở đâu thấy khỉ hung và hỗn như vậy:Dam Nói chung là đến Uluwatu phải hạn chế đeo mọi thứ phụ kiện tòn ten trên người như khuyên tai, kính etc Mình tận mắt chứng kiến một em bé suýt bị khỉ giật cái băng đô màu hồng đeo trên đầu, may mà ông bố kịp lao đến cứu. Lại còn thấy khỉ cầm trên tay một con búp bê bị cào xé rách nát, khiếp thật:(
Cảnh sunset ở Uluwatu thì đẹp lắm, đừng bỏ qua, nhưng rất nên cầm theo một cây gậy để dọa khỉ.

https://lh6.ggpht.com/_UC__Zf1r5R0/SgmFEwKl3JI/AAAAAAAACx8/bnpW_L85pYU/s400/DSC05309.JPG

- Đừng quên để dành tiền rupiah để đóng airport tax. Mình vì shopping quá tay ở Jogja mà phải trả tax bằng USD và được trả lại tiền thừa bằng ...rupiah. (tỉ giá cực thấp của sân bay:)))

Airport Tax is levied on passengers as follows:
a. International flights departing from:
- CGK, DPS, SUB: IDR 150,000.-;
- BTJ: IDR 115,000.-;
- HLP: IDR 80.000.-;
- AMI, AMQ, BIK, BPN, BTH, JOG, MDC, MES, SOC, TIM, UPG: IDR 75,000.-;
- BDO, PDG, PKU, PLM, PNK: IDR 60,000.-;
- KOE, TNJ: IDR 50,000.-;
b. Domestic flights (10% VAT will be added to charge) departing from:
- CGK: IDR 40,000.-
- DPS: IDR 30,000.-;
- all other airports vary from IDR 13,000.- to IDR to 30,000.-.

zhou
21-07-2009, 22:53
Ôi chả hiểu em như nào, Hết Likemoon đến Natasha rồi Riên rót vào tai về Bali, tống thêm cho cả đống bản đồ mà chốt lại vẫn thấy mơ mơ màng màng sao ấy , Phải công nhận là khó nhớ hơn khi nghiên cứu về Tung Của .

Nhiều thông tin các bạn đưa ra hay quá !
@ Chị Len , Hết tháng này chúng ta đặt phòng nhé ! Chị quyết đến Bali vào ngày nào chưa ? Em chắc chắn là 4/9 , hai người nha !

Nếp
21-07-2009, 23:11
Mặt nạ Bali đây

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture242.jpg

Nếp
22-07-2009, 18:07
Chắc qua tay chụp của tớ nó mới có vẻ rùng rợn :D. Có nhiều loại mặt nạ quắc thước hơn nhiều, nam nữ có đủ, đủ màu. Mình đã thấy khách sạn gắn mặt nạ trên cửa. Còn WC ở sân bay thì dùng mặt nạ nam nữ thay cho gentleman và lady. Mua về treo trên cửa phòng con trai con gái, vợ chồng bố mẹ ông bà cũng đẹp lắm.

@Quenx: Số của Quenx ở chữ ký phải không. Sang đấy dùng Roaming hả. Nếu đúng vậy mình sẽ gọi. Không đúng thì PM nhé. Cảm ơn Quenx

Quenx
29-07-2009, 12:48
Đang ngồi ở LCCT đây, Nếp tẻ chẳng nhăn gì. may mà nhớ mua. Hic, 1 tin nhăn cũng quên thì làm sao đây? hu hu hu
Hành trình đi Bali oải thiệt, nhưng được cá cũng khá rẻ, thậm chí hơn cả KL hay Genting.
Trưa mai nếp Online hoặc of line thì nhắn dùm nhé.

Nếp
29-07-2009, 18:02
Sorry Quenx, sáng nay tớ lu bu quá quên mất. Nhắc tới LCCT mới nhớ là có một cafe ở phía ngoài nhà ga, gần phía trạm xe bus, có rất nhiều món ăn từ 1-2RM tới mười mấy đồng. Kỷ lục là một ly nước đá lạnh có 0.4RM, tức là 1.500 VND. So sánh với TSN thì thật là dã man

Nếp
29-07-2009, 22:12
Tiếp tục chuyện Bali nhé

Ngày 2, tớ định đi white water rafting với một nhóm khác. Nhóm này đi đặt tour qua agent du lịch, được recommend ở phượt. Vì nhóm toàn người chưa đi bụi, 10 người bao gồm trẻ con, chuyến bay lại đến muộn nên phải đặt tour. Tour giá khá tốt, thức ăn nhiều, giá khách sạn cũng tốt so với giá tự đặt. Tuy nhiên mình lỡ chuyến với nhóm nên thôi không đi nữa mà đi vòng vòng Ubud

Đi bộ từ điểm tập kết nói trên vào Ubud, hỏi thăm đường và xin bản đồ ở đâu đó gần cái đền likemoon đi. Họ mời mình tối đó tới coi lễ gì đó mà 6 tháng mới có 1 lần. Đi được khoảng 1km thì có một cái xe bus chuồng gà di dộng mời chào mình đi trung tâm Ubud với giá 7k IDR. Định vào mấy cái museum ở Ubud nhưng vé vào cửa tới 45k IDR nên … thôi :D. Trước cửa chợ Ubud gặp một anh tour guide tên Nick, đang chờ 3 khách Hawaii mua sắm trong chợ. Anh này cho mình khá nhiều thông tin, sarong batik cotton dệt tay 100k IDR (mình mua trong chợ 30k dệt máy or something), agent có tour đi Izen và Borobudur bằng bus 2 ngày 2 đêm 1tr2 IDR, white water rafting ảnh bán $35 trên website của ảnh (www.bali-tours-guide.com). Nếu mình phải kiếm tour gồm xe và hướng dẫn nói tiếng Anh theo ngày cho sếp mình thì mình sẽ chọn anh này

Mình đi ngang Lotus, nhưng không vào vì nhìn có vẻ giống café ở SG, tất nhiên trang trí kiểu Bali, có đẹp hơn, nhưng vẫn có vẻ “dành cho du khách” rõ ràng quá. Đi ngang lối xuống ruộng của tour “đi đồng”, (field rice tour) nhìn tây mẹ tây con trên bờ ruộng nhớ đến đồng lúa chín xung quanh Hội An vàng rực rỡ, hết sức đồng cảm với các bạn tây bỏ tiền của thời gian công sức đến để “đi đồng”.

Trời rất nắng. Đang chưa biết đi ăn trưa ở đâu thì đi ngang một quán có vẻ đông khách, nhìn tủ kính có một cái gì đó mà trước đây có lẽ trông giống một con heo nho nhỏ. Mình đang thiếu heotamin nên bước vào không suy nghĩ, và kiên nhẫn đợi chỗ ngồi. Vừa ngồi chờ vừa chơi trò nhìn đĩa người khác đoán món ăn. Cuối cùng món ra như thế này

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bali%20Jun09/Picture102.jpg

Đó là món cơm heo sữa quay, kiểu tàu. Heo cỡ gấp đôi ba heo sữa thường thấy ở SG, nên da nó dày hơn, ăn giòn, tuy nhiên họ chỉ lấy thịt không lấy mỡ nên mình rất thích, thịt rất mềm. Có cả dồi, bao tử và tim/gan chiên giòn. Mình nghĩ là không biết mình bắt chước người hoa hay họ bắt chước mình nữa, hehe. Định chụp con heo bị hết lột da chưng trong tủ kính nhưng mải ăn quên mất, đi ra thì không còn nữa. Quán nằm ở đường thẳng trước mặt tourist info của Ubud, từ office này băng qua đường, đi khoảng 30m sẽ thấy nó nằm bên trái. Ai lang thang ở Ubud rất nên thử quán này

Đi ngang qua chợ gặp một đoàn quay phim (đoán là) “Bỗng dưng muốn “ấy”” của Indo

Toàn cảnh
https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bali%20Jun09/Picture109.jpg

Cận cảnh đào chánh

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Bali%20Jun09/Picture131-1.jpg

Buồn cười là khách du lịch lẫn dân local chẳng ai bu lại coi gì cả, mặc dù cô diễn viên rất đẹp. Có mỗi mình mình là lăng xăng chụp hình. :D Bác đạo diễn còn hơi cười cười với mình khi thấy mình lăng xăng

Mình đi kiếm tiệm internet để kiếm thông tin đi Izen và sạc điện thoại để tiêu hết thẻ nạp :D. Thẳng quán cơm ở trên đi xuống khoảng 100m có một tiệm internet trên lầu, máy lạnh (6k IDR 1h hay 30p gì đó) và quan trọng là có sạc Nokia (viva Nokia). Sau đó mình đi shopping ở chợ Ubud, mặt nạ, đèn lồng cá, trống, lụa và vải batik, etc etc muốn mua nhiều thứ nhưng sợ không xách được. Giá xe ôm ở Bali thật là mắc so với thuê xe hơi. Mình tìm mãi mới có một bác tài chịu chở với giá 60k IDR Ubud Kuta (30km), trong khi xăng giá 4500 IDR, mà nhìn tài xế bặm trợn đến nỗi mình vào tourist info hỏi tao đi xe ôm về có an toàn không. Câu trả lời là an toàn, và có shutte bus từ Ubud về Kuta giá 60K, chuyến muộn nhất 6pm, nhưng mình đã lỡ deal xe rồi. Một vp du lịch bên đường định kêu xe ôm quen, mà mình đoán là chồng cô này chở mình về với giá 70K IDR nhưng sau bảo là ít quá không đi. Nói chuyện với cô này thì biết là lương tối thiểu ở Bali là 400IDR và cô kêu là không đủ sống, nên cả nhà tao phải đi làm. Cô và chồng cô kiếm được 1,5tr IDR mỗi tháng. Giá gạo Indo đâu đó rẻ hơn gạo ngon của mình. Cô bảo nếu không phải làm tới 8pm thì tao chở mày về. Thu nhập thế thì chắc chẳng đủ ăn tiệm tháng đôi lần khi mà giá phần cơm kia là 40k IDR.

Nhân nói chuyện ăn, cơn đói ngày thứ nhất khi đi về ngang chợ Ubud đã khiến mình bỏ session đi chợ và dùng 30p đó kiếm được quán ăn tàu trong hẻm này. Bún gạo xào ngon ơi là ngon

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Picture120.jpg

Quenx
31-07-2009, 10:10
Ohh, hành trình Bali lại oải là sao vậy?...

Bạn Quenx có đem bản đồ Bali về không? Cho tớ mượn đi :)

Để lục lại, nói chung Bali chỉ đi mỗi Ubud, Kitanami gì đó, Uluwatu, còn tui thì ở Kuta vui lắm. Kuta nó nhộn nhịp cà ngày lẫn đêm.

Sorry Quenx, sáng nay tớ lu bu quá quên mất. Nhắc tới LCCT mới nhớ là có một cafe ở phía ngoài nhà ga, gần phía trạm xe bus, có rất nhiều món ăn từ 1-2RM tới mười mấy đồng. Kỷ lục là một ly nước đá lạnh có 0.4RM, tức là 1.500 VND. So sánh với TSN thì thật là dã man

hic, hôm nào hết ốm nhắn cho Nếp, đi về bị kiểm dịch VN vịn lại, nhiệt đó cơ thể là 38 độ. hu hu hu
Làm hết hồn, 9h30 sáng đi khám đến 15h30 chiều tại Pham Ngọc Thạch, kết quả xét nghiệm là không cúm gì cả :Dam , mà bị cảm lạnh. ( nằm ở LCCT từ 9h30 sáng đến 20h bay qua Sing, nằm tiếp đến 7h sáng mới bay về VN). Nhắc các bạn phượt 1 chút là nếu có ngủ sân bay vui lòng mang theo áo ấm, hic. Sợ khiếp vía vụ về VN bị nhốt lại là hỏng bét. Mà tốt nhất nếu có đi du lịch hãy đợi hết cúm rùii đi, tuy không bị cúm mà mình cũng hết hồn.
Ah2, bữa nào làm cái báo cáo hành trình cho bà con coi hen ;)

Ah cái hình chợ Ubud. nó bán tá lả. Con bé bán hàng cứ nhìn mình kêu Nỉ hào. Mình keu pú hào, nó làm 1 tràng tiếng phổ thông nghe câu được câu chăng, điếc hết cả tai. Chợ Ubud nhộn nhịp ghê, toàn dân du lịch không ah.

zhou
31-07-2009, 17:49
Ối bạn Qx đi bali về rồi àh ? kể chuyện /kinh nghiệm đi bạn ơi .
2/9 có bạn nào đi Malai _ Indo nữa không ? lập thêm đoàn đi chống bom đi bà con ơi !

bụi đường ca
03-08-2009, 14:16
Đoàn em mới đi về hôm qua, cung: Bali - Bromo - Yog - Jar. Nói chung cực thích, tuy có vài điểm không hài lòng lắm. Tối rảnh về nhà em sẽ viết dài share kinh nghiệm. Có đoàn nào sắp đi, thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé.

bụi đường ca
04-08-2009, 22:35
Có bác hỏi về Jar, em chỉ đi có một buổi tối nên không nhiều thông tin:

Đến sân bay Jar thì bọn em nhảy lên xe bus có biển Block M để vào city. Giá 20k tiền Indo một pax. Nghĩ rằng khu này nhiều nhà nghỉ, ai ngờ tìm khó hơn lên trời. Xe đỗ đúng Block M. Sau đó là công đoạn tìm nhà nghỉ. May được hai anh an ninh nhiệt tình dẫn đi tìm 1 room mới toe cho 4 đứa (hai gái nằm giường, 2 giai nằm đất), kèm ăn sáng, giá 30 đô.

Hotel mới xây, rất thích, nằm ở đầu đường phố Melaway 10, nhìn bên ngoài thì như nhà tư, không có vẻ gì là hotel cả, thậm chí không có biển hiệu. Hóa ra nó là một khu mới xây của Hotel Melaway bên cạnh. Room nhỏ gọn, nice, clean, có LCD... Ngoài sảnh luôn free nước nóng lạnh, có bát cốc để pha cà phê (free luôn nhá). Lúc ăn sáng thì đi bộ sang Hotel mẹ có mấy bước thôi. Ăn sáng ngon, buffe nhiều món, tea, fruit juice...

Từ room đi bộ ra Block M rất gần (thật ra là 2 tòa Block M gần gần nhau). Một cái thì 9h tối đã đóng cửa đi về hết. Một cái thì mở lâu hơn.

Cạnh Block M là trạm busway. Có xe bus đi ra 3 điểm tham quan chính của Jarkatar. Xe bus xịn của nhà nước, dành cho dân công sở nên sạch sẽ, sáng choang, các điểm đỗ rất lịch sự, có đường chạy riêng. Không phải xe bus ghẻ, đen thui của hợp tác xã chạy nhan nhản ở các phố khác.

Từ trạm busway ra 3 điểm tham quan thì xe bus chạy trên trục đường quy hoạch toàn building san sát nhau. Nhìn Jar lúc này thật là long lanh, chứ ở phố khác thì cũng ghẻ lắm. Giá vé bus có 3,5k/pax, rẻ thối. Thế mà lúc đầu định thuê xe riêng đi, nó đòi 500k. Ngất! May quá đi bus.

3 điểm tham quan khá gần nhau là: tháp Độc lập, bảo tàng quốc gia và nhà thờ hồi giáo Istiqla. Tiếng Indo gọi các tháp độc lập là Molas thì phải. Cứ nói Molas là nhân viên sẽ chỉ cho điểm dừng. Vé tham quan Molas là 8k tiền Indo. Thang máy chạy vút lên, nhìn toàn cảnh Jar luôn. Lúc lên cứ ghê ghê, sợ đánh bom.

Tối em lang thang ở Block M. Vào cái Block M bên ngoài phố (phân biệt cái Block M đỏ đỏ, xanh xanh nằm thụt vào trong một tí) thì bị khám túi, nhưng lịch sự lắm. Thấy hay hay chứ không khó chịu gì.

Cạnh busway ban tối thì là góc chợ đêm. Nghe dân Indo rao hàng thì đúng là nhức cả óc. Bán thượng vàng hạ cám. Em mua cái tranh đạo Hồi làm từ da con gì đó có 20k thôi. Bật lửa hô 50, em trả 25k bán. Tranh hô 50, em trả 20 bán.

Ở đây cũng thấy có Imax cinema, nhưng em không vào. Túm lại là ở Jar có vài tiếng nên chỉ quanh quanh khu Block M. Lúc đi tham quan 3 điểm kia thì cũng nhìn thấy Indo plaza.

Xe taxi đi ở Jar cũng rẻ, không thấy chặt chém gì. Bọn em chọn xe Chim Xanh. Từ Block M ra sân bay có gần 180k thôi. Mỗi tội đã muộn giờ, anh tài lại đưa vào ga nội địa. Mà cái sân bay nước ngoài có nhỏ như Nội Bài đâu. Từ ga nội địa của nó ra ga quốc tế mà bị chém thêm 5 đô taxi đấy. Vì anh tài ban đầu đỗ xuống là chạy đi ngay, đến khi bọn em phát hiện nhầm nhà ga thì anh đi mất rồi, tài khác nhảy vào chém, nó biết mình vội mà.

Ở Jar gặp các anh cảnh sát, an ninh rất là friendly, hiếu khách. Tán chuyện cười phớ lớ. Bỏ cả vị trí ra tán chuyện, chỉ đường. Nghĩ bụng các bố mất cảnh giác quá, bọn em làm cho quả bom thì các bố tan xác rồi.

bụi đường ca
07-08-2009, 12:34
Một số tips nhân chuyến đi vừa rồi, theo em là mọi người ít để ý đến, trải qua mới tức điên lên.

+ Nhất thiết phải có ổ cắm chuyển từ chân tròn sang chân vuông. Nhà mình đồ điện tử sạc toàn chân vuông, bên Indo toàn chân tròn. Điện thoại, máy ảnh chịu chết. Đoàn em phải chạy đi mua, giá 5000k. Tốt nhất là mang theo từ nhà. Nếu nhiều đồ cần sạc thì nên mang theo ổ chia (một chân ra nhiều ổ).

+ Khăn tắm và giấy toilet cũng không thể thiếu. Bên đó lúc có, lúc không (đa phần là không).

+ Vài túi nilon để đựng đồ bẩn, quà cáp.... Lúc đi chưa có gì thì thấy chẳng cần thiết, chứ lúc về tranh nhau loạn xạ túi ni lon.

+ Đi Bromo thì mang áo rét, khăn, găng tay. Lên đỉnh, gió rét hơn ở nhà. Thuê áo người ta mất 20k (2 đô đấy). Tội gì không mang ở nhà đi. Đừng chủ quan, đoàn em chủ quan lắm. Đúng là các vùng khác nóng chảy mỡ, nhưng riêng lên đỉnh ngắm Bromo thì tây còn vác cả chăn đi. À, các bác có thể bí mật vác chăn của hotel đi.

+ Đồ ăn có thể mang theo thịt bò khô, ô mai, gặm nhấm trên xe. Ngoài ra, có điều kiện thì mua sữa đặc đóng trong vỉ nhựa con con ấy. Gọn nhẹ mà tiện dụng. Chấm bánh mỳ ăn. Ở nhà thì nghĩ ôi dào chả cần, đi Tây còn vác theo sữa, dở hơi à. Nhưng lúc trên xe hoặc nhà nghỉ ngồi nhai bánh mỳ mới ước có sữa đặc. Mà bên Indo có đâu. Hoặc có thể đoàn em nghèo, toàn ăn bánh mỳ, nên mới thế. Chứ bác nào đi nhà hàng thì chả cần mang gì, miễn nhiều xiền.

+ Mùa này nên book phòng trước. Đến nơi tìm mệt lắm. Toàn full thôi (đấy là ở Ubud).

+ Ngắm Bromo đẹp hay không là do ông trời. Đoàn em tuần trước dính quả sương mù, xuống chân núi thì quả bão cát. Không nhìn thấy bất cứ cái gì. Coi như là chưa đi Bromo.

Ảnh minh hoạ: cả làng chịu rét ngắm sương đây. Tây ta chửi thề loạn xạ. Mất 30 đô lên núi mà ngắm sương giăng bốn bề, núi non trốn biệt.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080721832mmnmyzm4zw3003726.jpeg

Nhìn mãi sương cũng chán, tây bỏ về gần hết:

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080721832ytdlotg2nt3310302.jpeg

Xuống núi đi biển cát thì đây, bão cát mù mịt, không nhìn thấy gì luôn:

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080721832y2i5zta5og2997505.jpeg

Về cái hotel bên mép vực, cũng không nhìn thấy gì luôn vì bão cát tung mù trời. Hình đây:

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080721832nwnhmwzizd4431234.jpeg

À, còn vụ trốn vé quốc tế vào đền bị phát hiện nữa. Vui phết! Khuyên các bác là thôi, nghiến răng bỏ ra 12 đô/pax cho nó lành (tăng giá lên 12 đô rồi nhé).

likemoon
07-08-2009, 13:38
Ở Bromo thế kia đúng là đen đủi thật, còn vụ trốn vé vào Borobudur thế nào bác, em biết điều, cái mẹt mình nó có đen như người Indo đâu, với lại ăn mặc khác nhìn biết ngay nên không dám trốn, chỉ uất mãi cái quả vé ngắm bình minh 25 usd của các bạn thôi...quá là trấn lột :D

bụi đường ca
07-08-2009, 14:28
Hai giai thì không sao vì đen đen và áo quần cũng hệt như Indo. Riêng có 2 gái thì trắng trẻo bị nó phát hiện. Hai thằng đi qua không sao, hai gái đi qua bị hỏi ngay: "Miss, where are you from?". Thế là xong. Mời các vị qua cửa quốc tế.

Nếu bác nào vẫn muốn trốn thì nam trốn tỷ lệ cao hơn nữ. Có thể nhờ bác tài vào một mình mua vé, quay ra đưa cho đoàn, sau đó đoàn đi vào, trà trộn với đám bản địa. Nhớ là lúc bác tài đi mua thì đừng ai đi theo bác. Nhìn là lộ ngay. Ai lại một ông Indo đi trước, mấy đứa thanh niên trắng trắng đi theo. Đích thị là mua vé đểu.

Túm lại, nghiến răng mua 12 đô/pax cho nó lành. Riêng cái đền Hindu tên là Batnampan (sai chính tả thì phải) kia là 11 đô. Đoàn em vào muộn lúc 5h30' chiều, đóng cửa entry. Thế là nghĩ ra mẹo: vòng ra cửa exit. Hí hứng tưởng vào ngon, ai ngờ an ninh Indo nó phát hiện ra. Nhất quyết không cho vào. Cứ khăng khăng "Mai chúng mày quay lại mua vé nhé và đi vào theo lối entry nhé". Xin gãy lưỡi cũng chả đc.

Đang tức, nhìn ra bên cạnh công viên thấy cái đền Hồi giáo. Thế là chạy sang đường, trèo lên cái tháp của nó. Cửa lên tháp cạnh cửa toilet nữ của đền, vì thế anh em đi đứng phải cẩn thận không bị hiểu nhầm nhé. Trèo lên tầng 3 của tháp, nhìn phê lồi mắt.

Tháp hồi giáo đây, free trèo leo. Bảo vệ đền nhiệt tình lắm, cho trèo free. Khen anh giai nhiệt tình, hiếu khách. Ai dè tí ra anh có ý xin tiền. Bo luôn 5k. Chết cười.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080721832ymuzztm0nt3665779.jpeg

Dưới đây là ảnh chụp ở tầng 2 của tháp. Tầng 3 nhìn thôi, không chụp. Gợi ý đoàn nào đi sau nên cố gắng trèo lên tầng 3 của tháp Hồi giáo để chụp cảnh hoàng hôn của ngôi đền Hindu kia. Phê lắm.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080721832yzdmndezot3418404.jpeg

bụi đường ca
07-08-2009, 14:49
Vụ ở Bali thì đúng như trên này, bác nào nói đó: hoàng hôn ở Ula Watu nhìn phê hơn ở Tla Noh. Sorry em chả nhớ tên chính xác. Vì cái Ula Watu khung cảnh của nó hoành tráng hơn. Coi chừng khỉ giật đồ. Muốn lấy đồ mời chi 10k cho trẻ con. Bạn em bị giật kính. Tây bị giật tóc, kính nhiều vô kể.

Đi hai cái này thuê xe máy OK, không vấn đề gì. Nhưng nên đi Tla Noh bằng xe máy vì thẳng đường, chạy nhanh. Cái kia hơi cong queo, phải hỏi dân, tốt nhất là thuê car.

Lưu ý là vào Ula Watu bị mất tiền thuê sà rông (nếu ai mặc đồ quá ngắn), còn nếu mặc dài qua đầu gối thì chỉ phải thuê dải rút thắt eo. Em thấy ở nhà ai mà thừa quai nón thì nên đem đi, đến nơi đeo vào, chả tội gì mất tiền. Như bọn em mất 3k x 4 đứa = 12k đấy. Trong khi nhà thừa đầy quai nón của mẹ.

Khỉ cởi truồng giật kính du khách ở Ula Watu đây:

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009080721832mtczmmfjmj3301713.jpeg

Cái vụ đền mẹ ở Bali thì em vào thoải mái, vì em đen như dân Indo. Các bác Tây đứng ngoài nhòm thôi. Bên trong cũng chẳng có gì.

Nheva
10-08-2009, 19:18
Cảm ơn Bụi đuong ca nhiều lắm nhé, kể chuyện và share kinh nghiệm tiếp đi nha, bọn mình cần lắm
Cuối tháng này đi
Làm ơn cho cái lịch trình và giá cả ,phương tiện đi lại nhé

what_up
10-08-2009, 22:32
em tự đặt ra lịch trình, mong các bác góp ý chút

Do thời gian mình ở Bali chỉ có 2 ngày thôi (tầm tháng 2 và chắc là ở khu KUTA) nên cần nghiên cứu thật nhanh. Nhờ các bác giúp:

19h ngày 0 tới DPS, về KUTA, đi chơi vòng vòng, ngủ.

Ngày 1:
- Sáng sớm: Tanah Lot ngắm bình minh, sau đó ghé sang Pura Taman Ayun và Alas Kedaton Temple, Monkey-Forest
- không bik còn thời gian k nữa (không biết nên đi đâu chỗ này: có nên đi vào UBUD để đi chợ hok)
- Chiều chiều: đi ULUWATU để coi SUNSET, có ghé ngang Pura Luhur Uluwatu và Garuda Wisnu Kencana park. cái này ở trên cao mực nước biển nên cảnh đẹp quá
- Tối tối: chắc lại lang thang KUTA (hay vào UBUD chơi rồi ngủ ở đó?)

Ngày 2: dậy sớm đi vào UbuD. Đi chợ sớm (k bít có k). có 2 điểm đi đc là: Ubub Palace, Café Lotus
9h chạy thẳng ra sân bay (chắc tầm 9h45 tới), check in, 11h55 bay luôn.
(hoặc lịch trình nào hợp lý hơn thì các bác suggest với)

Mong các bác góp ý với ạh! Mình hứa sẽ rp đầy đủ. kakaka!

P/s: hok bít mình có ghép đi tới núi lửa Batur, Gigit Waterfall và lake Bratan ( Ulundanu Temple )được không? bùn quá!

cám ơn các bác

what_up
11-08-2009, 10:39
Tối qua suy nghĩ lại, thấy lịch trình nên là vầy, nhờ các bác góp ý.

19h ngày 0 tới DPS, về KUTA, đi chơi vòng vòng, ngủ.

Ngày 1:
- Sáng sớm: tầm 3h sáng thức dậy đi núi lửa Batur và các thứ gần gần đó (nếu đi đc Gigit Waterfall thì quá tốt)
- Tầm trưa trưa về UBUD. Ghé qua Ubub Palace, Café Lotus. Mua mấy con mèo xinh xinh
- Chiều chiều: đi ULUWATU để coi SUNSET, có ghé ngang Pura Luhur Uluwatu và Garuda Wisnu Kencana park. cái này ở trên cao mực nước biển nên cảnh đẹp quá
- Tối tối: chắc lại lang thang KUTA

Ngày 2:
- Sáng sớm: Tanah Lot ngắm bình minh, sau đó ghé sang Pura Taman Ayun và Alas Kedaton Temple, Monkey-Forest
- tầm 9h chạy thẳng ra sân bay (chắc tầm 9h45 tới), check in, 11h55 bay luôn.

(hoặc lịch trình nào hợp lý hơn thì các bác suggest với)

Mong các bác góp ý với ạh! Mình hứa sẽ rp đầy đủ.

cám ơn các bác

bụi đường ca
11-08-2009, 12:30
Cảm ơn Bụi đuong ca nhiều lắm nhé, kể chuyện và share kinh nghiệm tiếp đi nha, bọn mình cần lắm
Cuối tháng này đi
Làm ơn cho cái lịch trình và giá cả ,phương tiện đi lại nhé

Bác hỏi, em xin trả lời vài cái thế này, từ lúc xuống sân bay nhé:

+ Xuống sân bay lúc 12h đêm vì bị delay ở Kuala. Ở chỗ cốp dấu dành cho khách không cần visa có một cái kệ sách. Xin mời lấy toàn bộ các tờ rơi quảng cáo ở đó. Đoàn em nhặt đâu được gần 1 kg giấy vụn đấy. Thông tin, giá cả hoa cả mắt.

+ Ra khỏi sảnh là gặp một dãy quầy đổi tiền. Vẫn làm việc dù đêm đã khuya. Tỉ giá thì luôn thấp rồi, có 9650 rupi ăn 1 đô thôi. Bye luôn. Còn ở trong phố thì tỷ giá cao nhất là 9900 - 9950 rupi ăn 1 đô. Tuy rằng bên ngoài nó đề 10.000 ăn 1 nhưng vào trong, nhân chia cộng trừ kiểu gì thì chỉ được 9950 thôi. Ở Bromo bị chém còn 9000 ăn 1 đấy.

+ Dù bị delay nhưng xe của Hotel Lusa vẫn đứng đợi. Chấm điểm nhiệt tình. Tuy nhiên phòng ốc Lusa thì chán lắm. High season nên giá thấp nhất là 15 đô cho một nhà. Hotel này là các cụm nhà riêng biệt. Mỗi tội chả hiểu chủ nó nghĩ gì mà làm ăn kém thế. Độc hai cái giường gỗ đóng còn xấu hơn cả giường sinh viên. Nền nhà thì ố, ga giường cũng chẳng trắng. Ở được nhưng so với giá 15 đô thì đắt.

+ Vị trí hotel khá good, dù là ở trong ngõ. Ngõ này có nhiều house khác cho thuê. Một đầu ngõ là bãi biển Kuta, một đầu ngõ kia là thông ra phố chính, ăn chơi nhất nhì Kuta. Hotel có bể bơi, wifi thì lởm, kèm ăn sáng. Mỗi tội em chê tiện nghi phòng không xứng với giá 15 đô.

+ Lưu ý là hotel không có giấy toilet, ổ điện chỉ có một, chân cắm tròn. Ai không cầm theo mấy thứ em dặn bên trên thì đừng cầm theo máy ảnh, laptop, điện thoại... làm gì cho mệt.

+ Thuê xe motor tại hotel cả ngày là 5 đô/xe (bọn em không mặc cả), xăng tự đổ, tính ra có 9k tiền Việt một lít xăng thôi. Xe kèm theo 2 nồi cơm điện hôi rình. Không có mũ thời trang như VN đâu nhé.

+ À, sang đó mua cái sim Indo mà gọi, cước nội địa siêu rẻ. Bên đó mua sim Simpati Pede (kiểu Viettel nhà mình) giá thấp nhất là 50k, trong tài khoản có mỗi... 5k (nhà mình mua 50 phải được 100). Chớ mua thêm thẻ nạp làm gì. Lúc đầu em nghĩ 5k thì gọi cho ai, nên nạp thêm 50.000 nữa. Nào ngờ suốt chuyến đi Indo, gọi điện khắp các nơi thuê xe, thuê phòng, chưa hết 5k tài khoản. Vẫn thừa 50.000 nạp thêm, cả đoàn đành phải gọi về VN đốt tiền cho hết, không thì tiếc.

+ Trong các tờ rơi có chi chít dịch vụ thuê xe, đoàn cứ đọc rồi chọn thôi. Nó làm việc 24h, gọi lúc nào cũng Ok. Sim mua rồi thì tha hồ call. Giá một ngày 12 tiếng là từ 35 đô đến 40 đô, các điểm đi thì mình nói với tài xế. Đoàn em đi là 35 đô, kèm xăng và driver. Driver nói tiếng Anh tàm tạm. Đi về đoàn em bo 5 đô. Nói chung họ cũng thật thà, không gian gian như Việt Nam mình. Tuy nhiên, cũng phải nói rõ các điểm đi, giao hẹn trước, vì thể nào các bố ấy cũng kêu xa thế, khó đi lắm.

+ Vụ ở đền Mẹ thì cảnh giác với chốt ở cửa vào. Mua vé thì nhà nước rồi. Nhưng khi đi qua chốt, chúng nó chìa ngay sổ ra, tuôn một tràng. Đại ý là đền này bắt buộc phải có guide dẫn vào, khách không tự đi lại được. Chúng tôi là guide bản địa, rất mong quý khách tùy tâm đóng góp... blah... blah...

Đoàn em nhìn sổ lưu niệm mà choáng, chả hiểu ai tùy tâm mà toàn 500, 400k tiền Indo (40 - 50 đô). Cả đoàn quay ra cãi nhau. Đầu tiên chưa hiểu ý nó, tưởng là phải đóng góp mới được vào. Mà vào thì mất nhiều tiền thế thì tiếc. Mãi sau một hồi tranh cãi, đoàn nhất trí ướm thử 50.000 (5 đô) xem sao thì nó ok ngay. Thế là tự nhiên mất 5 đô nhé.

Lúc sau hỏi một anh tây, anh bảo "chúng mày dại thế, việc quái gì phải đóng góp cho bọn guide. Quy định bắt buộc có guide đi cùng thì đi cùng, còn tiền thì never nhé. Nếu ngoan thì tao bo. Còn đây là công việc của chúng nó mà". Vì vậy, các đoàn đi sau đừng có mà chi tiền. Cùng lắm bị mè nheo thì bố thí cho 10k. Đoàn em ghi sổ 50k, chúng nó tự điền thêm số 0 thành 500 để dọa các đoàn khác đấy.

Tóm lại, nếu vụ đền mẹ bị thế, các bác bố thí 10k (1 đô) là hết phân. Giờ vẫn tức điên đây.

+ Hôm đoàn về Ubud là thứ 7. Toàn bộ các ngõ đều full. Nhà nhà đều full. Mệt mỏi bơ phờ đi tìm nhà, khổ lắm. Các hotel ngoài mặt đường đắt khét mà cũng full. Các guest house trong ngõ đầy mùi phân lợn, gà kêu, ếch kêu cũng full.

May lắm cuối cùng tìm được một nhà còn 1 night thôi. 4 đứa ở hết 20 đô, không ăn sáng. Nó hẹn sáng hôm sau phải out ngay. Có phòng là may lắm rồi, đoàn em không dám đòi hỏi gì. Nhưng công nhận nhà đẹp, tiếng suối róc rách (thực ra là cống nhưng mà nước trong lắm, dùng để tưới tiêu), nhà bên bờ ruộng.

Ảnh minh họa này:

Nhìn từ góc đầu xuống:

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081122233otawmtg4mz3213057.jpeg

Nhìn từ góc đuôi lên:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081122233mzq2mguxnm3216656.jpeg

Xung quanh phòng ốc thì cây cối um tùm, nói chung ở Bali đâu đâu cũng cây với lá. Ngõ đi lại nhỏ xíu hà.

Thôi em nói dài dòng quá, đi ăn đây. Có gì ai muốn hỏi thêm thì nêu sẵn câu hỏi thì em trả lời tập trung hơn. Chứ ngồi nghĩ ra cái gì rồi type thì mệt nhắm. Măm măm thui.

likemoon
11-08-2009, 13:16
Bạn Bụi đường ca nói Đền Mẹ là ở Besakih Temple?? Nếu là nó thì trên LP nó đã dặn rồi, các bạn Guide ở cổng có lèo nhèo về việc thuê guide - cứ từ chối thôi, nói chúng tôi không cần guide, thế là xong. Khi đi vào đến thỉnh thoảng các bạn cũng đi theo hỏi có cần guide ko, cứ no thanks là được rồi, chỉ đừng sớ rớ vào khu nhà trên tầng cao nhất dành riêng cho tín đồ là được, chúng tớ không biết đi vào bị mắng đấy, hehe

Xe máy thì gửi ngoài cổng nhé, còn sarong thì nhớ mượn chị chủ nhà mảnh vải, còn không thì mua một tấm ở Ubud làm kỷ niệm cũng được, giá cũng rẻ.

bụi đường ca
11-08-2009, 16:00
Một số tips khác về máy bay ở Indo:

+ Đi các hãng bay nội địa rất rẻ, đặc biệt càng sát ngay bay càng rẻ. Ví dụ em theo dõi hãng Meparti để bay từ Bali đi Surabaya. Đầu tiên cách một tháng thì là 52 đô, sau đó nó tụt xuống 48. Rồi vài tuần sau quay lại nó tụ xuống 40, 38, 36 rồi 32 đô. Đoán là tình hình còn tiếp tục tụt, vì thế bọn em quyết định để đến Bali mới book.

Và hôm ở Bali lôi laptop ra check thì giá xuống còn 24 đô. Hehehe. Tính ra đắt hơn đi bus khoảng 10 đô nhưng nhàn hạ. Thế là book luôn. Đặc biệt nhất là book kô cần trả tiền. Đến khâu thanh toán cứ chọn mục PAY LATER tại sân bay. Hôm sau đi chơi, bọn em rẽ qua sân bay, vào phòng vé của hãng rồi đọc code. Thanh toán rất nhanh. Công nhận là chưa bao giờ thấy có chuyện cứ book rồi ra sân bay trả tiền. Merpati thật tuyệt.

Hãng thứ hai là Batavia, giá thì chẳng đổi, check lúc nào cũng 29 đô từ Surabaya đi Yog. Thôi cũng đành nghiến răng. Cái này không cho pay later, mà bắt thanh toán qua paypal. Em book xong ở Bali, thì tự nhiên Paypal thông báo là tài khoản nghi vấn, hold tiền của em lại. Vì thế, theo lý thuyết, Batavia không thể xuất vé cho em.

Tưởng thế là thôi, phải đi bus. Ai ngờ hôm sau nhân viên Batavia gọi điện lại thông báo: Quý khách đặt bằng Paypal nhưng đang bị hold tiền, vì thế chúng tôi linh động cho quý khách ra sân bay trả bằng cash. Sáng mai quý khách ra làm thủ tục bay và trả tiền tại quầy nhé. Ặc, dễ xương hết chỗ nói.

Mấy hãng này em đánh giá là phục vụ khách hàng tốt hơn hẳn VNA, JET nhà mình.

+ Đi các chặng nội địa Indo phải trả 30k tiền thuế sân bay, bay ra quốc tế thì phải trả 150k. Cái này chắc ai cũng biết, vì thế ra sân bay nên mang theo tiền Indo nhé.

+ Máy bay thì cũng bình thường như Jetstar nhà mình, cũng không thấy cong vênh, rơi gẫy cái gì. Minh chứng là em không bị rơi dọc đường như mấy lời đồn thổi. Đặc biệt người Indo đen thế nào không biết, nhưng tiếp viên lúc nào cũng da trắng và mắt to, sâu.

Thôi em tranh thủ làm việc, mai rảnh viết về chặng từ sân bay Surabaya đi Bromo.

what_up
12-08-2009, 11:23
mình đang dư 4 phòng single khách sạn tại KUTA (Bali), 2 đêm 18-19/2/2010. Khách sạn Tunes mới toảnh toành toanh nên ko lo lắng về vệ sinh.

Ngoài ra có bạn nào đi thời gian này thì kết hợp đi cùng theo tour phía dưới (Xe 6 người mà mình mới có 2 người thôi)

Ai quan tâm thì PM nhé,


Lịch trình:
Ngày 0: KUTA, đi ăn Buffet tại Jim
Ngày 1: (19/2)
- Sáng sớm: tầm 3h sáng thức dậy đi núi lửa Batur và các thứ gần gần đó (nếu đi đc Gigit Waterfall thì quá tốt)
- Tầm trưa trưa về UBUD. Ghé qua Ubub Palace, Café Lotus. Mua mấy con mèo xinh xinh
- Chiều chiều: đi ULUWATU để coi SUNSET, có ghé ngang Pura Luhur Uluwatu và Garuda Wisnu Kencana park. cái này ở trên cao mực nước biển nên cảnh đẹp quá
- Tối tối: chắc lại lang thang KUTA

Ngày 2: (20/2)
- Sáng sớm: Tanah Lot ngắm bình minh, sau đó ghé sang Pura Taman Ayun và Alas Kedaton Temple, Monkey-Forest
- tầm 9h chạy thẳng ra sân bay (chắc tầm 9h45 tới), check in, 11h55 bay luôn.

likemoon
16-08-2009, 22:54
Chúng tớ bay từ Bali đến Yoga, vì chỉ có chuyến 7h nên chúng tớ dậy từ 5h để ra sân bay, đi bằng xe anh chồng chị chủ nhà lái. 5h sáng chị ấy đã gõ cửa phòng và đưa bọn tớ ra xe anh chồng đã chờ sẵn, chị ấy đứng vẫy theo xe chúng tớ đến khi chúng tớ đi hẳn, vẫn không quên nhắc lại câu: lần sau đến Bali nhớ đi nhiều ngày hơn nhé ...

Sân bay Bali cũng nhỏ và ít khách, còn sân bay Yoga thì mới và khá sạch đẹp, tớ đi theo guide của JanJan đã cho, không sai một chữ nào, trí nhớ của JanJan thật là đáng nể ( THANK IU VERY MUCH FOR YOUR TIPS ...hi hi ) :

JanJan: Arrival: Có thể đi taxi (fixed price: 50.000Rp) hoặc đi bus 3000Rp, bus ở Yogya rất sạch đẹp và an toàn. Từ cửa ra của sân bay, đi thẳng cho tới khi nhìn thấy biển “Arrival Parking” gần KFC thì rẽ trái, đi xuống. Ra khỏi đó sẽ nhìn thấy bến xe bus “Trans to Yogya”, lên xe 1A về Jl Malioboro, 3.000Rp.


Xe bus của các bạn khá độc đáo, trạm xe bus là một phòng nhỏ kín cửa chỉ mở ra khi nào có xe đến để cho khách ra - vào. Bạn phải mua vé xe bus ( loại thẻ từ ) ở ngay cửa từ cô bán vé, cho thẻ đó vào máy rồi đi qua. Khi lên xe có thể hỏi người phụ xe khi nào tới nơi mình muốn đến thì cho mình biết, hầu hết họ đều nói được tiếng Anh và rất helpful. Từ sân bay đi 9 bus stop sẽ đến đường Malioboro 1 :

JanJan: Xuống xe ở Halte Malioboro 1, trước của Hotel Garuda. Rẽ trái cho tới khi nhìn thấy đường Sorojayar, đi vào khoảng 500m sẽ thấy Gang 1, gang 2,. Gang 2 có vẻ đông đúc hơn.

Cảm tưởng của tớ khi đến khu Malioboro này là ...thất vọng...đang từ Ubud đi đến Yoga quả là một sự thất vọng lớn ...chẹp...không còn những ngôi nhà nhỏ với kiến trúc đẹp đẽ, cây xanh và hoa ở khắp nơi...Yoga chào đón chúng tớ bằng ánh nắng chói chang bỏng rát vùng xích đạo, phố phường đông đúc, nhà cửa nhộn nhạo...không khác gì bạn đang đứng trên đất Sài Gòn hết, có tệ hơn một chút vì ánh nắng ở đây còn gay gắt hơn.

Việc đầu tiên là phải đi tìm nhà bạn Natasha và Vova đã đên trước bọn tớ 1 hôm, đang lơ ngơ trong ngõ nhỏ lụp xụp tìm nhà trọ hẹn hò từ trước thì thấy 2 bạn ấy cũng đang ngóng chúng tớ ở cửa sổ ban công một ngôi nhà, nhìn thấy chúng tớ hò hét loạn xị...gặp được nhau thật mừng quá...Bạn Natasha bẩu, cái hostel hẹn hò đã full rồi, đành phải dạt sang đây, rằng thì là mà ngày hôm qua đã book được một cái xe chạy thẳng xuống Borobudur và quay về trong ngày rồi. Thế là chúng tớ lại tiếp tục lên đường đến Borobodur.

Đến Borobudur rồi lại tiếp tục thất vọng lần 2, dự định ở lại trong KS của khu đền không thành vì giá quá cao : 60-70usd gì đấy, giá vé vào cửa để ngắm bình minh cũng đắt lòi đắt nổ : 25 usd so với giá bình thường là 12 usd. Tớ cứ đắn đo cân nhắc mãi: Bình minh hay không Bình minh...hu hu...nhà Natasha với Vova thì sốt ruột vì không có nhiều thời gian...chả cần bình minh với hoàng hôn...đến được đây là tốt rồi...sau một hồi tớ bảo các bạn: giờ nắng quá, vào đấy có 1-2 tiếng là xem hết rồi, để tớ tìm nhà trọ, có gì sẽ vào lúc hoàng hôn, hoặc ngày mai sẽ nghiến răng làm quả bình minh...

Thía là chúng tớ đi tìm nhà trọ, theo LP recommend là Lotus Hostel ở gần chỗ bến đỗ xe du lịch - cổng phía sau. Xong rồi lại chia chân bạn Natasha và Vô Va lần nữa...lần này là chia luôn vì xong Borobodur là 2 bẹn cũng bay về Hà Nội.

Nhắc đến Lotus Hostel là tớ lại thấy thảm, chẹp...không thể nói nó là nhà trọ được vì cơ sở vật chất của nó nghèo nàn quá, không khác gì ở quê mình, mà đây đúng là vùng quê rồi, nhà này to nhất vùng quanh đấy cũng nên, buổi tối mà thò mặt nhìn ra đường là không thấy gì hết, xung quanh ếch nhái kêu ì oạp, TV ko có, có một cái quạt trần, và toilet thì xổm ( cái này thì giống ở Ubud ) , chẹp....may mà trong nhà cũng có nấu ăn luôn, đồ ăn hơi khó nuốt. Dưng thôi, ở mỗi một tối, cố gắng vậy.

Lại nói chuyện bình minh hay hoàng hôn, hê hê...tớ thấy tiếc tiền kinh dị, cái đền bé tý này mà các bạn chém mình quá đáng, phải to lớn hoành tráng như Angkor đã đi một nhẽ, suy đi tính lại, tớ vẫn yêu tiền hơn bình minh, nên thôi rình hoàng hôn vậy...thế mà hôm ấy trời nhiều mây, hoàng hôn cũng chẳng có nốt...hik...

Tuy nhiên ngồi trên đỉnh Borobodur trong một buổi chiều nắng nhạt, ngắm khu rừng phía xa dần tối trong màn sương cũng thú vị. Mọi người đều chiếm cho mình lấy một chỗ ngồi và nhìn những ánh nắng nhạt dần trên Borobudur, tớ đành phải ngồi và tự hình dung...bình minh thì sẽ thế nào....những cánh rừng phía xa xa kia chắc sẽ mờ ảo trong sương mù, như bức hình liêu trai mà tớ search được trên net ấy.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=16373


Đường lên Borobudur:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=16391


Những bức điêu khắc trong nắng chiều:



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=16368


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=16375


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=16374


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=16406


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=585&pictureid=16372

what_up
18-08-2009, 22:58
thông tin mọi người là AirAsia khánh thành đường bay SGN-CGK,
Nên mọi người có thể bay thoải mái đến Bali, mà k quá cảnh ở KUL.

http://www.airasia.com/creditcard/my/contest/citibank_promo_fares.htm

Nheva
19-08-2009, 09:40
thông tin mọi người là AirAsia khánh thành đường bay SGN-CGK,
Nên mọi người có thể bay thoải mái đến Bali, mà k quá cảnh ở KUL.

http://www.airasia.com/creditcard/my/contest/citibank_promo_fares.htm
Cái này chỉ bay đến Jakarta thui bạn ạ, có bay đến Bali đâu. Nó chỉ hay cho người nào muốn đến Jak thôi.
Tất nhiên có đường bay thẳng tới Indo là hay rùi(c)

what_up
19-08-2009, 10:29
Cái này chỉ bay đến Jakarta thui bạn ạ, có bay đến Bali đâu. Nó chỉ hay cho người nào muốn đến Jak thôi.
Tất nhiên có đường bay thẳng tới Indo là hay rùi(c)

ùh, mình thấy qua Jakarta, xong rồi đi xe bus tới Yugo... nói chung đỡ phải đi phà hoặc tốn thêm 1 chuyến bay từ KUL-Yugo... như trc đây... :D

Sorry mình cũng gà nên k ít nói đúng hay sai

footprints
19-08-2009, 23:04
Đi bus từ Java sang Bali thì đằng nào cũng phải qua phà chứ nhỉ?

Bạn J. PM hỏi mình tên và địa chỉ travel agency bán vé đi Borobudur ở Jogja, rất tiếc là mình không nhớ chính xác.
Hồi đó, mình ở Monica guest house trên đường Sosrowijayan. Agency này rất gần guest house, đi từ ngoài đường Malioboro vào Sosrowijayan thì sẽ nằm bên phía tay phải, loanh quanh đoạn gang 1 chứ chưa đến gang 2. Phía bên ngoài có bảng giờ xe đi các nơi, poster traditional dance etc...rất dễ nhận ra.
Dù sao, ở Jogja mình nghĩ còn rất nhiều travel agency khác, giá cả biết rồi thì cũng dễ thương lượng.

Chúc các bạn có một chuyến đi như ý nhé!

mims
21-08-2009, 11:52
Các bạn đi về rồi cho tớ hỏi với:

- Đi Ulu Watu và Tanah Lot (2 chỗ ngắm sunset phải ko ạ?) từ Kuta hay Ubud sẽ tiện hơn?

- Chơi mấy cái water sport (snorkling, diving, bungee jumping) thì ở Kuta hay Ubud có nhiều hơn?

- Từ Bali đi Bromo là đi từ bến xe nào ạ? Đi mất bao lâu ạ?

Cuối tháng 8 tớ đi nên hỏi kĩ để book khách sạn. Thx mucho!

bụi đường ca
21-08-2009, 23:21
Trả lời bạn Mims:
- Đi từ Kuta tiện hơn vì gần hơn, Ubud xa hơn. Tuy nhiên có xe thuê thì chạy đâu chả được.
- Biển chỉ có ở Kuta thôi. Hình như trò snorking ở Nusan nổi tiếng hơn.
- Bến xe gì đó mình không nhớ, bạn sớt gúc gờ đi. Đi mất 11 tiếng.

Mách cho ai đi cuối tháng 8 này: đang có đợt siêu khuyến mại của các hãng bay indo, đi từ Sura (gần Bromo) đến Bali chỉ mất từ 22 đô đến 27 đô tuỳ hãng.

Rẻ nhất là mandalaair.com, vé free + tax 22 đô = 22 đô. Còn lại ví dụ Lion và Meparti là 28 và 27 đô.

Cái quả 22 đô thì vồ ngay đi, đắt hơn bus tí chút, nhưng mà sướng nhắm.

mims
23-08-2009, 11:26
Bụi đường ca cho tớ hỏi, từ sân bay Sura đi Bromo mất bao lâu thế? Có bus ko? Mà tớ tính ở Bromo và chỗ chân cụm núi lửa khoảng 2, 3 ngày có nhiều quá ko nhỉ? Tớ đi tổng cộng 8 ngày, định ở Bali 5 và Bromo 3. Hay nên ở Bali nhiều hơn??

bụi đường ca
23-08-2009, 11:43
Từ sân bay Sura đến Bromo sẽ có 3 chặng chuyển xe nếu bạn đi bus. Đầu tiên là đi bus từ sân bay vào bến xe thành phố. Sau đó đi xe khách đến Probolingo rồi từ đó lại đi tiếp lên Bromo.

Hai cái bus đầu mình không biết giá vé (chắc rẻ thôi), còn chặng Probolingo - Bromo = 25k Indo (2,5 đô, tớ hỏi hồi cuối tháng 7 vừa qua).

Về thời gian thì bọn tớ thuê xe chạy riêng, chạy ban đêm đường vắng là gần 3 tiếng. Bạn lằng nhằng chuyển xe thì cứ phải là 5 tiếng, có khi lâu hơn ấy chứ (vì nghe đồn là xe khách Indo đông mới chạy, vắng thì chịu khó đợi).

Ở Bromo thì tuỳ thời tiết bạn ạ. Nếu nó trong trẻo đẹp thì 2 ngày thui. Làm gì đến 3 ngày. Còn nếu nó sương mù, bão cát thì như bọn tớ là té ngay lập tức. Chán lắm. Bạn cứ đến đó, tuỳ thời tiết và cảnh có đẹp không rồi quyết định.

Còn ở Bali càng lâu thì càng kỹ. Tớ có 3 ngày nên giờ tiếc lắm, nhiều nơi chưa đi hết.

bụi đường ca
23-08-2009, 12:12
Em post tiếp chặng Sura đi Bromo:

Khi đã có vé Meparti (ra sân bay trả tiền), bọn em bay từ Bali đi Surabaya lúc 8h tối. Tổng phí phải trả là 25 đô giá vé + 3 đô thuế sân bay. Máy bay to nhưng rất ít khách, nghĩ cũng tội nghiệp hãng. Chỉ mất 45 phút là đến sân bay Surabaya.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434zwmwmde5zw3239596.jpeg

Việc đầu tiên là không thấy driver đã hẹn đâu. Gọi điện thì anh ta bảo đến muộn, xin chờ 15 phút. Tức quá chửi vài câu. Quá 20 phút vẫn chưa thấy, gọi tiếp cuộc hai thì anh ta lại nói sẽ điều bạn anh ta ra.

Trong khi chờ cánh nhà xe luôn sai hẹn (toàn bộ các driver đoàn em thuê ở Indo đều sai hẹn), em tranh thủ ra bãi đỗ hỏi giá cả đi Bromo với một lão. Và mọi rắc rối phát sinh ở đây.

Mặc dù em đã giao hẹn rõ là “nếu tài xế của bọn tao không đến thì tao mới thuê mày”. Lão cũng ok. Thế nhưng khi tài nhà em đến (sorry rối rít vì đến muộn) thì thằng kia giở chứng. Nó bảo bọn em thuê nó rồi, nó gọi 3 thằng nữa ra chặn xe đoàn em lại.

Tài xế đoàn em nhảy xuống, nói là “khách của tao đặt trước” nhưng 4 thằng kia không nghe. Nó gọi một thằng to béo ra, em đoán là trùm cai thầu sân bay. Nó doạ tài nhà em, kiên quyết không cho ra sân bay. Đại ý chúng nó là: “thằng này ở đâu đến cướp khách của chúng ông, chúng ông đánh mày chết”.

Sau rồi, tài nhà em phải nhăn nhó chi ra 10 đô cho chúng nó. Kinh nghiệm: đoàn nào đi sau thì hãy cố gắng đợi xe đã đặt, chớ làm ăn với bọn sân bay.

Bác tài nhà em tên là Yanto, tầm 40 tuổi, ít nói nhưng mà nói câu nào thì hóm câu đó. Giờ nghĩ tội nghiệp bác ấy, bị mất 10 đô cho bọn ác ôn mà cuối cùng bọn em chỉ bo có 5 đô (vì bọn em hết tiền, vét mãi mới có 5 đô).

Đi từ sân bay Sura về Bromo là 3 tiếng (chạy đêm, đường vắng). Ở Sura thì nóng chảy mỡ nhưng đến Bromo thì rét quấn chăn. Rét lắm. Vào nhà nghỉ bên bờ vực vô cùng nổi tiếng ấy, còn 2 phòng trống.

Phòng 1 giá 10 đô, siêu ghẻ, siêu lởm, ở 2 thôi, nhưng bọn em có 5, nó đòi thành 20 đô kèm ăn sáng. Phòng 2 siêu víp giá 60 đô thì bọn em chịu không nổi. Vậy là thuê phòng 1, chỉ độc có 2 giường. Nói chung là trên đời em chưa nhìn thấy cái room nào nó ghẻ như thế.

Hình như có đoàn VN đã chạy mất khi nhìn thấy room này.
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434mgy2mwfmog3165233.jpeg

Khu vệ sinh chung cho cả dẫy phòng đây, 2 giai + 3 gái không dám đi vệ sinh vì kinh quá.
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434mje5ztdjng3228272.jpeg

Giá thuê xe jeep là 350k, bọn em mặc cả còn 300k (30 đô), thuê ở lễ tân luôn. Cái này cũng trễ hẹn. Hơn 4h đêm mới đến. Không hiểu làm sao mà toàn bộ xe cộ ở Indo đều trễ hạn, hay cái số đoàn em nó đen. Lái xe jeep không biết tiếng Anh vì dân bản địa. Họ chỉ nói được biển số xe để mình nhớ thôi. Xe đóng cửa kín mít vì trời rất lạnh, không phải mui trần như mình tưởng tượng.

Trong xe jeep nhìn ra:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434nwflyjkymm3133085.jpeg

Họ chở mình lên núi mất tầm 1 tiếng, sau đó phải đi bộ một đoạn ngăn ngắn để lên điểm ngắm nhìn bình minh. Mẹ ơi, sương mù có thấy gì đâu. Tây chửi thề loạn xạ, kéo nhau về hết. Xót 30 đô mà.

Sau đó, xe chở mình xuống núi. Đến biển cát thì dừng lại. Tại đây có 2 lựa chọn: đi bộ xuyên biển cát để trèo lên núi nửa Bromo hoặc thuê xe ngựa. Tây đi bộ cũng nhiều. Còn ta thì đúng là không nổi, mệt nhắm.

Dân bản địa họ cho thuê ngựa (dắt mình lên xuống khứ hồi luôn). Đầu tiên là em chỉ chọn các bác khắc khổ để thuê, các bác nào béo tốt là em không. Bác hô 7,5 đô/khứ hồi/người, em trả 6 đô (thực tế cuối cùng là + 1 đô bo thành 7). Thuê 3 ngựa (2 gái không đi, ngồi trong xe jeep chờ).

Một gái đoàn em:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434yte2mdrkzt3033871.jpeg

Đi ngựa xuyên biển cát rất thích và cũng thấy các bác dắt ngựa rất vất vả (vì hôm bọn em đi bị bão cát). Trèo lên ngắm núi lửa cũng hay. Nói chung đây là một điểm đến ấn tượng.

Ảnh em gái trong đoàn bên miệng núi lửa, cảm giác rất phê:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434ntdlnzjhym2215437.jpeg

Giai gái đoàn em:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434ntu4mzc3nj3079935.jpeg

Sau màn đi ngựa, ngắm núi xong thì trở lại xe jeep về hotel ăn sáng. Xong xuôi là tầm 9h sáng. Tây kéo nhau xuống Probolingo hết, phòng ốc trồng trơn, cảnh vắng teo. Do bão cát che hết núi lửa nên không có màn ngồi uống cà phê ở hotel ngắm núi. Thay vào đó, bọn em đi vào làng ngắm cảnh, cũng đẹp, như kiểu châu Âu ấy.

Đến 10h30 thì cả đoàn lên xe về sân bay Surabaya. Cảnh vật làng quê lúc này thấy rất đẹp.

Kinh nghiệm chặng này:

+ Nếu phải thuê xe ở sân bay thì phải giao hẹn rõ ràng, tìm đứa nói tiếng Anh. Nếu thấy không ổn thì xua tay ngay.

+ Trời rất rét và gió, nên mang theo áo ấm đi, găng tay, giầy tất đầy đủ, đừng chủ quan. Có thể vác theo chăn hotel được nhưng phải bí mật. Thuê áo là 2 đô nhé, vừa đắt vừa hôi vì làm gì có nước mà giặt. Tây là hay hôi nách nhắm.

+ Nếu gặp hôm bão cát thì hạn chế sử dụng máy ảnh vì cát bay vào làm kẹt ống kính. Đoàn em bị kẹt hết. Tây bị kẹt nhiều vô kể. Vì toàn giương máy chụp trong bão, bị các hạt cát rất nhỏ bay vào. Nặng có thể hỏng máy. Em phải dốc ngược máy, đập đập, vỗ vỗ mới tạm thời xài lại được.

bụi đường ca
23-08-2009, 12:52
Em post riêng ảnh vì không được phép load 10 ảnh trong bài. Ảnh không trong trẻo vì hôm đó bão cát + trang upnhanh nó tự động hạ độ phân giải xuống.

Hai bạn Hàn Xẻng kéo nhau đến Bromo chụp ảnh cưới (ở khu vực ngắm bình minh Bromo), gió rét lắm mà kéo cả bầu đoàn nhiếp ảnh đi. Cô dâu em không biết tên, còn chú rể đích thị là... Chim Đang Sun.
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434mdyxzdg4yj2371244.jpeg

Các bạn Việt Nam diện sà rông hơ mông bên bếp lửa (hôm đó chơi quả sà rông Bali làm thiên hạ nhìn lác mắt, không hiểu dân tộc gì):
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434y2eynjm0ng3726004.jpeg

Ta đi trong gió, ta đi trong cát:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434oddlnjnmmt1897801.jpeg

Các bác dắt ngựa trang bị kín mít như Ninja:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434ywuynjyzng3153669.jpeg

Đi qua ngôi đền dưới chân núi, bão cát che hết:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434nwiyogfjyj2290199.jpeg

Ngựa đưa khách lên tận chân cầu thang núi lửa:
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434zwzhn2q3mm2876653.jpeg

Đường đi ngắm bình minh (chụp lúc quay về):
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434m2qwmzkzzd2628312.jpeg

bụi đường ca
23-08-2009, 15:53
Tên khách sạn bọn em ở Bromo (nhìn thẳng ra Bromo luôn, đấy là em nghe thế, còn thực tế hôm đó bị bão cát, mù mịt không nhìn thấy gì. Đáng lẽ trong ảnh đằng sau tường đá và cây thông là núi đấy, nhưng nhìn xem, toàn là cát bay thôi). Cái xe màu xanh thò đầu trong ảnh là xe bus tuyến Probolingo - Bromo, giá 25k tiền Indo. Họ kiên trì ngồi đợi khách ăn sáng, thu xếp xong mới chạy.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434zwvmnjm4zd4993643.jpeg

À, quanh đó cũng có một số nhà homestay, cho nên cơ hội tìm phòng là khá nhiều, không đến nỗi phải ngủ đêm ngoài trời.

Một vài cảnh ở quanh quanh khách sạn. Kể ra đi vào mùa cây cối xanh tốt thì còn đẹp nữa:

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434njmyody0mz5326003.jpeg

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434nmmwmjg1y24967132.jpeg

Ruộng tỏi tây (đã nhổ thử lên và test, chắc chắn là tỏi tây chứ không phải lô hội):

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009082323434yty4odu2nj5531104.jpeg

Nếp
23-08-2009, 17:44
Cảm ơn bụi đường ca. Cho mình xin số điện thoại bác tài từ sân bay Surabaya về Bromo. Mình có nhóm 10 người sẽ đi tháng 4 năm sau

bụi đường ca
23-08-2009, 18:00
Số điện thoại của bác ấy để em hỏi lại chị trong đoàn, vì hình như là về VN thay sim là mất hết luôn. Nếu chị ấy nhớ thì em sẽ post sau nhé.

Bác tài Yanto này đoàn em thấy đáng bo nhất vì bác vất vả nhất, đi với bọn em 2 ngày, tội nhất là phải ngủ ngoài xe. Vì thế này: lúc đầu em hỏi thì hotel nói có chỗ cho lái xe, nên bọn em mới thuê 1 phòng cho bọn em thôi. Ai ngờ sáng hôm sau hỏi thì Yanto nói phải ngủ trong xe, nhưng bác ấy luôn giải thích là "không sao đâu, không sao đâu".

Bọn em áy náy vô cùng. Cuối cùng bác ấy được bo có 5 đô thui, vì đoàn em hết sạch tiền lẻ khi đến Yog.

Đây là email của bạn bác ấy: [email protected]. Tức là bác ấy có bạn (người lỡ hẹn với đoàn em), anh này biết internet nên thường lên web mời khách rồi share cho bác Yanto.

Web của bạn bác Yanto đây (nhìn web thì quả là pro, rất là chi tiết, nhưng mỗi tội trễ hẹn làm bọn em ghét). Hy vọng đấy chỉ là sự cố, chứ không phải bản tính.

http://www.persewaanmobil.com/english/booking-car-rental.html

Real
03-09-2009, 13:06
Khoảng tháng 11-12 nhà mình có ai đi Indo không nhỉ ? Cho em bám càng với !
Các địa điểm em đang rất quan tâm là : Bali, Lombok, Bromo, Jakrta; tổng thời gian khoảng >10 ngày.
Đã đi Indo 1 lần nhưng vần còn thòm thèm. :D

Quenx
03-09-2009, 15:12
Ôi , em đang ở Malai Ngay mai dinh sang Bali nhung lai doc duoc thong tin ve dong dat !
Sao bay gio ? Chi Nheva oi. chi o dau roi ? Indo nhu nao chi oi ??hu hu ....

HE ehe,, Malay coi chừng bị móc túi nhá, hết sức cẩn thận.

Nếp đâu roài, kế hoạch tah1ng 4 mới đi hả? busy quá nên chẳng viết được bài nào, thôi ngóng bà con có gì góp ý thêm. Cái mặt nạ ko đúng ý lắm :(. Nói chung lần đầu nhìn thấy nên hơi sơ sót :Dam . hic
Cẩn thận là Malay nó có máy đo thân nhiệt, ai đi nhớ giữ sức khỏe. (NT)

footprints
04-09-2009, 20:02
Đoàn chị Nheva đi đến đâu rồi nhỉ?
Mong mọi người đi đến nơi về đến chốn, không gặp trở ngại gì vì trận động đất vừa qua.

kanioboeru
04-09-2009, 23:44
Theo em hiểu động đất hôm thứ 4 không ảnh hưởng đến bali. Jakarta thì bị rung động mạnh.

Akatonbo
05-09-2009, 18:21
Đoàn chị Nheva đi đến đâu rồi nhỉ?
Mong mọi người đi đến nơi về đến chốn, không gặp trở ngại gì vì trận động đất vừa qua.

Theo thông tin nội bộ từ hôm mùng 4, các bạn đoàn chị Nheva vẫn đang nhảy múa ở Bali bình thường vì động đất ở khu vực khác.

Đoàn của bạn Akatonbo về đã được hơn 1 tuần & đang ngập đầu sau summer vacation nên giờ mới ló mặt lên đây để gửi lời cám ơn các bạn gần xa đã nhiệt tình chỉ dẫn, tư vấn cho Akatonbo tớ cho chuyến Bali vừa rồi. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của các bạn, nhờ sự chuẩn bị chu đáo của bản thân, tớ đã có một chuyến summer vacation hoàn hảo.

15.8
LEAVE SIN for BALI (DPS) by JQ-117 (Jetstar)
AFTER ARRIVAL TRF TO HTL (APT pick up 280,000Rp/car, group 5pax
JATI HOME STAY & GALLERY, (25USD/nite/ triple)

Lộ trình 15.8
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Bali_travelroute_1592009_sml.png

16.8
FD: Barong Dance and Batur Volcano Tours (group 5 pax: 350,000Rp/car + 15,000 Rp/pax for entry fee)
8:30: pick up, Barong Dance (80,000Rp/pax) , Rice terraces at Tegallalang Village, Gunung Kawi Temple, Batur Mount Volcano, Batur Lake, pass Pengelipuran Village (700m trên mực nước biển), Kehen Temple
Lunch: RST: BATUR SARI,
Add: JI, Raya Penelokan, Kitamani, Bangli, Bali, 80652
Tel: (0366) 51007
Lunch: Buffet menu (70,000Rp/pax, not inl tax)
Dinner:
RST BEBEK BENGIL (DIRTY DUCK DINER): Hanoman Ts., Padang Tegal, Ubud 80571 Bali
Tel/fax: (62-361) 975 489
Dirty duck dinner: 535,920Rp/5pax

Lộ trình 16.8
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Bali_travelroute_1692009_sml.png

17.8
FD: Bali Dolphin Tour and visit other nice places in north of Bali (group 5pax: 1,100,000/car)
4:00 pick up at hotel to Lovina Beach (3hrs on car), see dolphin in theirs habitant at 6.00am, visiting the highest waterfall in Bali: Gitgit Waterfall (1,500Rp/pax) and temple in the lake Bratan: Ulundanu Temple (5,000Rp/pax), Tanah Lot Temple (10,000Rp/pax)

Lunch: Mentari RST (70,000Rp/pax/full menu buffet, 12,000Rp/pax, soup menu buffet)
Total: 228,000Rp/5pax

Lộ trình 17.8
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Bali_travelroute_1792009_sml.png

18.8
9:30: Bali Water Sport Adventures in Tanjung Benoa Beach (group 3pax 350,000Rp):
Glass Bottom Boat to Turtle Island : 1hrs, 15USD/pax (group 5 pax)
Scuba diving: 25USD/pax (group 5 pax)
Fly fish: 15USD/pax (group 4 pax)
Visist Ulu Watu: (ngắm hoàng hôn)
Night: về khu Vịnh Jimbaran để ăn hải sản ở bờ biển và ngắm mặt trời lặn. Back to HTL

L: incl Water Sport Adventures tour
D: RST. THE CUISINE: Kedonganan bech St., Jumbaran Bay, Kuta, Bali.
Tel: (0361) 705 399, 8081 777
Webpage: www.thecuisinebali.com
Email: [email protected]
(670,000Rp/3pax.)

Lộ trình 18.8
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/Bali_travelroute_1892009_sml.png