PDA

View Full Version : Cần 1 ÔM "Se lạnh thu Hà Giang - Thủy chung Tam Giác Mạch - Lợn nướng Mèo Vạc11-13/11



Tien Nguyen
04-11-2011, 19:55
Hà Giang khi đã đi là còn muốn đi mãi cho dù không vì mục đích cụ thể gì đi chăng nữa. Lần này là lần thứ 3, mình quay trở lại mảnh đất này. Mỗi lần mình đi qua đều là những ấn tượng khó phai + phê tê tái :)). Trước đây, mình cũng đâu có biết hoa nào là tam giác mạch cả, nhưng sau khi xem 1 vài kiểu trên phuot.com thì đâm ra ghiền và chịu đâu có nổi nữa.
Thu Hà Nội mình đã từng ôm trong lòng từ lâu nhưng có được điều đó với Hà Giang thì vẫn là niềm ước ao bấy lâu. Vậy tuần sau, mình đã tụ tập được 5xe nhưng thiếu 1 ôm để lên đường với mục đích chính: tận hưởng không khí se lạnh nhưng ấm áp trong chớm thu Hà Giang, ngắm nghía, chụp choẹt tam giác mạch (hoa có nhiều nhất ở thung lũng Sủng Là + chân đường lên Lũng Cú) + chia sẻ áo rét, kẹo bánh cho các e nhỏ.

Vậy, bạn nào có ham mê khám phá + trải nghiệm những điều vui vẻ+tươi vui thì join cùng đoàn mình nhé.

Mình là Tiến 0166.589.8485

Facebook: http://on.fb.me/tNSmyh

Thành viên: đoàn đi 5 xe (xế khỏe - ôm xinh đam mê phượt)

Thời gian: tối thứ 6 (11/11) đến sáng t2 (13/11).


Kinh phí: 1tr2/người (xăng xe xế-ôm tự share)

Lịch trình chi tiết:


Ngày 1: thứ 6 ngày 11/11/2011

18h30': có mặt tại Bến xe Mỹ Đình, chuẩn bị đồ đạc và cho xe lên ô tô. (Để cẩn thận, nên rút hết xăng ra)
20h30': Lên xe xuất phát đi Hà Giang.

Ngày 2: Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh – Sủng Là – Đồng Văn – Lũng Cú – Đồng Văn – Mèo Vạc (tổng quãng đường = 215km). Tập trung: Sủng Là – Lũng Cú.

HG – Quản Bạ (45km); Quản Bạ - Yên Minh (45km)
Yên Minh – Sủng Là (25km); Sủng Là – Đồng Văn (25km)
Đồng Văn – Lũng Cú (25km) (2 chiều); Đồng Văn – Mèo Vạc (25km).

05h00: có mặt tại Tp Hà Giang, khẩn trương sắp xếp đồ đạc - ăn sáng.
07h00 - 12h00: Hà Giang – Sủng Là (115km). Tại đây dừng chân – cà fe + chụp ảnh thỏa sức + ăn trưa (nếu cần).
14h – 15h: Sủng Là – Đồng Văn (25km). Nghỉ một chút.
15h15’: lên Lũng Cú. Pose ảnh tam giác mạch thoải mái.
17h55’: bắt đầu về Đồng Văn
19h – 20h30’: Từ Đồng Văn vượt Mã Pí Lèng sang Mèo Vạc, nhận phòng, nghỉ ngơi
21h: thưởng thức đặc sản thịt heo rừng nướng + rượu ngô.

Lưu ý một chút: nếu hoa ở Sủng Là ko được như ý, ta chạy sớm về Đồng Văn rồi tranh thủ đi Lũng Cú sớm.

Ngày 3: Mèo Vạc – Yên Minh – Quản Bạ - Hà Giang. Tập trung: Mèo Vạc + Yên Minh.


7h00: dậy tập thể dục buổi sáng, thu dọn đồ đạc + ăn sáng.
8h00 – 12h00: Mèo Vạc – Yên Minh (50km). Chủ động dừng chân, pose ảnh, cà fe trên đường. Giờ giấc thoải mái. Ăn trưa tại Yên Minh.
13h – 15h: Yên Minh – Quản Bạ (45km).
15h00 - 18h00: Quản Bạ - Tp.Hà Giang (45km).
18h00: Ăn tối tại Tp. Hà Giang rùi cho xe lên ôtô về Hà Nội.
4h45’: Về đến HN, phân công đồ đạc cẩn thận, về nhà chuẩn bị tuần mới tràn đầy sức sống và tươi mới.

Chúc lên đường với tất cả sự may mắn và tốt lành.

Chào thân ái. Hẹn gặp lại các bạn nhé.

talkvietnam
08-11-2011, 08:24
hình như bác tuyển được ôm r đúng ko ạ?:(

Tien Nguyen
08-11-2011, 09:04
Đoàn mình mới đủ ôm bạn ạ. Thanks bạn nhé. Bạn vào link sau để biết chi tiết hơn nhé: http://on.fb.me/vd302C

nhocloccoc
08-11-2011, 09:07
Tuyển được chưa bác, nếu chưa thì cho em đi với.

talkvietnam
08-11-2011, 09:42
Thôi để cung sau, nhớ báo em nhé 0989 749 791