PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bắc Hà Si Ma Cai đầu xuân



greenline
22-02-2009, 18:44
Tranh thủ online bằng điện thoại đểu đọc tin nhắn của các bạn. Ok, sẽ post lịch trình và sơ đồ chi tiết. Đang phê với hoa mận hoa đào nở tung tóe ở Sapa. :D Các bạn đợi đoàn về show hàng nhé. :D

Và đâyyyyyyyyyyyyyy, hàng về (c)



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=9111

1. Quãng đường: Theo đường kẻ xanh trên bản đồ, tổng chiều dài gần 200km. (Không tính quãng đường HN-LC đi tàu) Bao gồm:

Ngày 1: 22h lên tàu, 6h30 tới Lào Cai.

Ngày 2: Từ Lào Cai theo đường 4D tới Mường Khương, ra cửa khẩu MK chơi và về ăn trưa tại Mường KHương. Quán ăn Anh Mùi ở trung tâm MK ăn khá ngon 40k/người. Chiều chạy MK - Pha Long - Sông Chảy - Simacai, tới Bắc Hà lúc 8h30. Nghỉ tại KS Đăng Khoa do bạn thoasapa giới thiệu có 100k/phòng sạch sẽ. Ăn tại quán Ngân Nga thực đơn rất phong phúc và ngon 50k/người.

Ngày 3 (Chủ nhật): Sáng 7h dậy chạy Bản Phố, Hoàng Thi Phố chơi. Nên chạy sâu vào Hoàng Thi Phố chơi chứ Bản Phố rất chán. 9h quay lại dinh Hoàng A Tưởng (quá chán, đằng sau còn có cái hay ho hơn đằng trước :shrug:) ngó 1 cái rồi vào chợ Bắc Hà chơi vừa kịp lúc chợ đông nhất. Muốn xem chợ ngựa thì đi sâu vào đằng sau chợ Bắc Hà. Ở đây có 2 đặc sản nổi tiếng là rượu và tương ớt (cay, ngon). Ăn trưa tại Bắc Hà và dông về theo đường 70, chạy mất hơn 2h. Gửi xe lên tàu về và ngồi chơi. :D Tối lên tàu và về HN lúc 5h sáng.

2. Phương tiện: Xe máy. Đoạn đường từ MK, Pha Long, Sông Chảy, Simacai không chạy được ô tô do đường xấu và cầu tạm đang làm.

3. Chi phí: Xấp xỉ 1 triệu đồng/người. Nếu đi tàu bằng ghế cứng hoặc ghế ngồi mềm chỉ có thể bớt 200k/chiều nhưng đau lưng/mông và dễ mất đồ.

4. Chú ý: Vùng cao hay lạnh đột ngột và có sương mù lúc sáng/ tối nên chuẩn bị cẩn thận áo mưa, áo rét và xe cộ (đèn). Nếu có thể nên có ít nhất 1, 2 xe máy lắp đèn sương mù dễ chạy hơn. Riêng đoạn Pha Long, sông Chảy, Simacai nếu trời mưa thì đường lầy trơn trượt rất nguy hiểm. Có đoạn trời nắng chạy qua mà bột đất đỏ mịn phủ trên đường gần 10cm.

h0bby
22-02-2009, 23:25
Tranh thu online bang DT deu doc msg cua cac ban. Ok, se post lich trinh va so do. Dang phe voi hoa man hoa dao no tung toe o Sapa. Cac ban doi doan ve show hang nha.
p/s: mod oi em xin phep xai laptop sua bai sau nhe. Da ta!

Em về sớm nhất nên vào reg ngay 1 cái nick để ném đá đây
Có mấy cái ảnh chụp từ máy lởm của em, up tạm để các bác máy xịn up tiếp

Cafe dọc đường

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05479.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05485.jpg

Bắc Hà buổi sớm mai

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05549.jpg

Chợ Si ma cai

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05626.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05607.jpg

ktav007
23-02-2009, 09:00
hơ hơ ...iem cũng mới về. Cảm xúc thì chỉ có thể nói là TUYỆT!
em cũng ham hố tí,up mấy cái ảnh cho ae coi,có điều ảnh của em còn lởm hơn của bác Cường,chụp bằng dt nên chỉ mang tính chất thời sự.
từ trên đèo Pha Long
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=422&pictureid=9052
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=422&pictureid=9051
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=422&pictureid=9050
hoa đào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=422&pictureid=9048
còn đây là lúc đang chờ cà fe,các pác ấy gặp được một em mèo,thi nhau mang súng ra bắn

p/s:ảnh chỉ mang tính chất thời sự:))

MarsMan
23-02-2009, 09:53
Vầng, em đặt cục gạch ở đây đã, tí post ảnh sau. Mà ảnh em chụp xấu tệ các bác ạ. hu hu. em vừa reg nick xong...

DreamVN
23-02-2009, 11:10
hơ hơ ...iem cũng mới về. Cảm xúc thì chỉ có thể nói là TUYỆT!
em cũng ham hố tí,up mấy cái ảnh cho ae coi,có điều ảnh của em còn lởm hơn của bác Cường,chụp bằng dt nên chỉ mang tính chất thời sự.
từ trên đèo Pha Long
còn đây là lúc đang chờ cà fe,các pác ấy gặp được một em mèo,thi nhau mang súng ra bắn

p/s:ảnh chỉ mang tính chất thời sự:))

Tớ công nhận là chỉ mang tính thời sự thật=)) Vì hàng quá lởm so với tiêu chuẩn của xã - ko phải TCVN nhé:gun
Dù sao cũng(beer) hehe

yeuhanoi
23-02-2009, 11:10
Đến Bắc Hà , đi ngang qua Bản Phố thì thấy xa xa bên ngọn đồi bên kia những cô gái Mèo đang làm việc bên sườn đồi dốc mà kinh hãi .

https://lh3.ggpht.com/_by2LewMw1dM/SaIas3eRuVI/AAAAAAAAFMA/fzOV70E-s9g/s640/DSCN1173.JPG

Có đi mới cảm nhận được phong cảnh và cuộc sống của dân tộc mình.

Hùng vĩ và đẹp không thể nói bằng lời được .

MarsMan
23-02-2009, 11:44
Em up tạm một cái. Hehe. Em quên chưa giới thiệu. Em là ôm của bác Vespa. Em rất cảm ơn bác đã làm xế cho em hầu như hết cả chuyến đi...
https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/Cogai.jpg

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/Bachau.jpg

h0bby
23-02-2009, 11:57
Tranh thủ mấy bác súng to chưa vào, post mấy cái ảnh nữa lên ko thì lại chả ai thèm xem : D

Sương giăng Mường Khương

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05419.jpg

Xe & ôm

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05428.jpg

'Hái hoa' ở Pha Long theo cả 2 nghĩa : D

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05536.jpg

Món đậu và mèn mén ở chợ Simacai

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05659.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05660.jpg

Còn đây là chụp ở chợ Bắc Hà

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05665.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05700.jpg

Còn mấy tấm chợ Simacai tí ăn cơm xong em post luôn thể : P

nana
23-02-2009, 12:04
:(( e mải thử cái món thịt lợn đen ... quên mất chạy sang hàng mèn mén òi :((

Hì em tranh thủ trước lúc các bác chưa vào xôn xao kể chuyện để cảm ơn xế của em là "vnlangthang" ạ ^^ Xế của em còn kiêm luôn photographer mở đầu bộ ảnh lần này của em :)

Đến ga Long Biên thì cảm ơn "vespacoi" nhiều ạ ^^ May ko chắc khóc hết buổi sáng mất :-P

MarsMan
23-02-2009, 12:18
Thêm được em hoa đào nữa. Em về xem lại ảnh chỉ muốn đập máy đi thôi các bác ạ.:T
Các bác đi chợ Simacai up thêm ảnh đê!!!!

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/HoaDao.jpg

vespacoi
23-02-2009, 12:58
Ai mà dìm hàng mình là thua :LL

:help Chắc tại lúc ở chợ Bắc Hà làm quen với mấy em dân tộc, nên tối đánh bài toàn thua? Lại thêm em Nana ngồi đối diện nữa chứ, chả tập trung được vào bài bạc :)

nana
23-02-2009, 13:23
:help Chắc tại lúc ở chợ Bắc Hà làm quen với mấy em dân tộc, nên tối đánh bài toàn thua? Lại thêm em Nana ngồi đối diện nữa chứ, chả tập trung được vào bài bạc :)

Hehe cũng đổi chỗ đấy chớ, có khá hơn đâu... ^^ Ai biểu hùa dìm hàng dân tọc chi :LL

Mừ đánh đến 3h30 í nhờ ;) ... cũng may ngủ dc 3h :D

cuongtax
23-02-2009, 15:03
Chợ ngựa Bắc Hà
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=424&pictureid=9067

cuongtax
23-02-2009, 15:05
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=424&pictureid=9068

Nhimxu
23-02-2009, 15:29
Chúc mừng các bác đã đi đến nơi về đến chốn. Cơ mà bác Cường tắc tị oai, cái bạn trưởng đoàn trong ảnh của bác ý, bạn ý là mong manh dễ vỡ lém, bạn ý không thích bị post ảnh bạn ý lên như thế đâu, về bạn ý lại dỗi, lại bỏ cơm ăn Cỏ thì khổ lắm bác ạh. Bác có post ảnh bạn ý thì post ảnh chưn dung nhá, không đc post ảnh cả người lại còn quay mông vào nghệ thuật thế đâu. Nhớ nhá, lần sau mà post thế thì :T:T:T nhá nhá

ktav007
23-02-2009, 17:32
Cỏ mùa xuân thì tuyệt quá còn gì (wait)

tự nhiên thấy nhớ bài "hoa cỏ mùa xuân " quá
"...và mùa xuân đã đến bên anh,và mùa xuân đã đến bên em,thật ...mềm
..."(NT)

lipton
23-02-2009, 17:51
các cô các chú chuẩn bị tháng 3 ta lại lên đường, anh kiếm được 1 đứa lào cai rồi, đứa sau đặt tên là gì nhi?

h0bby
23-02-2009, 18:39
Hợ, sao chả thấy bác nào phọt ảnh tiếp nhể. Bác nào văn hay tường thuật đê (beer)
Bác Mars sao lại đòi đập 30D thế, mấy cái ảnh trông cũng ngon phết còn gì, nếu vẫn quyết tâm thì lúc nào đập gọi em ra đỡ nhé :D

toeooc
23-02-2009, 21:24
Đơi, hàng về tiếp đơi, các chú các anh gì thì gì cứ phải bình tĩnh chứ, em nó còn bận ngượng =))

1. Đường em đi
Dài hơn vạt váy cuả em
Dài hơn hơi thở cuả rừng
Cát che mắt em, cát ngập chân em
Ớ ơi, có ai dám trèo đèo yêu em, ớ ơi...
(ai dịch ra tiếng Mông đen hộ em nhở?)

http://farm4.static.flickr.com/3381/3303017127_7db66b52e9.jpg?v=0

http://farm4.static.flickr.com/3661/3303845838_b2af9787f8.jpg?v=0

2. Yêu em nào, chọn váy nào, ớ ơi...

http://farm4.static.flickr.com/3598/3303850024_5e50b6232e.jpg?v=0

http://farm4.static.flickr.com/3426/3303014495_00e955db02.jpg?v=0

3. Các cô chờ đi, anh đến đơiii... (cái này ko rõ mặt, mod đừng xoá heng!)

http://farm4.static.flickr.com/3535/3303850466_38d2b170a5.jpg?v=0

toeooc
23-02-2009, 21:24
(tiếp) 4. Chúng nó đang làm gì nhau? :shrug: (NT) :help

http://farm4.static.flickr.com/3646/3303015507_1eae17eee1.jpg?v=0

http://farm4.static.flickr.com/3597/3303019709_41905cf8ed.jpg?v=0



Em yêu và cám ơn các xế vô cùng! Đời cồng nhận nhiều cái nhục, trong đó có cái nhục lái xe sau xe tải. Đời cồng nhận lắm cái sướng, trong đó có cái sướng được ôm một thằng biết lái xe, mà lái chắc, lái oách!

Các xế nhể? :L

vespacoi
23-02-2009, 22:36
Đơi, hàng về tiếp đơi, các chú các anh gì thì gì cứ phải bình tĩnh chứ, em nó còn bận ngượng =))

1. Đường em đi
Dài hơn vạt váy cuả em
Dài hơn hơi thở cuả rừng
Cát che mắt em, cát ngập chân em
Ớ ơi, có ai dám trèo đèo yêu em, ớ ơi...
(ai dịch ra tiếng Mông đen hộ em nhở?)

http://farm4.static.flickr.com/3381/3303017127_7db66b52e9.jpg?v=0



Đoạn này em bị bục xăm, vá xong thấy mấy bác chạy nhanh quá. Đuổi mãi mới kịp bác phó nháy này. Vượt lên trước, nhỡ có bục nữa thì có bác ở sau hỗ trợ (bác này cầm dụng cụ vá mà)
(c)

MarsMan
23-02-2009, 22:50
[QUOTE=toeooc;88110](tiếp) 4. Chúng nó đang làm gì nhau? :shrug: (NT) :help

http://farm4.static.flickr.com/3646/3303015507_1eae17eee1.jpg?v=0

Xem cái này xong em cười xém xỉu... Có cái nào rõ toàn bo đì không nhể? :D:D:D

h0bby
23-02-2009, 23:07
[QUOTE=toeooc;88110](tiếp) 4. Chúng nó đang làm gì nhau?

http://farm4.static.flickr.com/3646/3303015507_1eae17eee1.jpg?v=0

Xem cái này xong em cười xém xỉu... Có cái nào rõ toàn bo đì không nhể? :D:D:D
Những cái bo đì thì ko trưng lên đây đc, Toe nhể, hờ hờ, dễ bị xóa vì vi phạm thuần phong mỹ tục diễn đàn lắm :)) mặc dù ko rõ forum có luật 'cấm tự sướng' hay ko :D

obimen26
23-02-2009, 23:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=425&pictureid=9085
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=425&pictureid=9086
binh minh tren bac ha
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=425&pictureid=9084

cuongtax
24-02-2009, 07:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=424&pictureid=9091
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=424&pictureid=9090

movadoklx
24-02-2009, 11:09
Phù ! số mình hên đi HN chưa bao giờ bị delay nên về rất đúng giờ (c) bây giờ post ảnh lên thoai.....(beer)

Này là bản Phố

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=426&pictureid=9093

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=426&pictureid=9094

vntuyen
24-02-2009, 15:03
@Tommy Ngo: há há, gặp lão Chit rồi, làm sao chối cãi?

Mình đi Y Tý - Lũng Pô. Đào Mận gì cũng tung tóe hết. Ngặt cái đường đi sạt lỡ nhiều quá + thêm sương mù, nhiều lúc thót tim. Sẽ báo cáo đầy đủ ở mục Y Tý - Lũng Pô.

movadoklx
24-02-2009, 16:25
Ở đâu có điện ở đó có bác vntuyen ahhahaha....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=426&pictureid=9097

và đây là đường đi từ MK qua Simacai , các ôm qua đoạn đường này thì toàn nhắm mắt không à ...:D:D:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=426&pictureid=9096

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=426&pictureid=9100

vntuyen
24-02-2009, 16:32
@Movadot: đồng chí Windyximai cứ kêu ca là chỗ nào đẹp là điện lực giăng dây. Hôm rồi đi Tây Bắc, cứ đưa máy lên là dính. Nhưng biết làm sao bi giờ???? Chả nhẽ ngầm. SG và HN còn xếp hàng kia kìa. Thôi nhờ Photoshop vậy, còn không thì cứ mộc như thế, gọi là bản làng đã có điện :)

vnlangthang
24-02-2009, 16:39
Em vẫn đang lang thang trên này, nhìn ảnh đẹp các bác post lại chẳng muốn về, hay em hủy vé, tối nay ko về, chạy lại cung này nhỉ! hê hê.
Chúc mừng cả nhà đã về an toàn.

@nana: welcome em nha!

greenline
24-02-2009, 19:59
Nghe cô dọa sợ quá, chạy thôi cho nó lành... CÒn cái vụ bỏ cơm ăn Cỏ thì còn phải xem cơ chứ chả có gì là chắc với Gr cả.:LL:LL:LL

Tộ xư thằng bạn đểu. Cho nó đi nhờ về nó ném đá mình chiu chít thế này. Tao xách bom sang nhà mày bây giờ. :))

@all: Thôi các bạn cho mình xin. Tớ đã chạy sau lại bị các bạn quăng đá lia xia thế thì đỡ không nổi. :(( À mà chưa thấy 2 bác bên xóm post hình nhỉ. Chắc đang ngồi make up hình. :-p

@tommy_ngo: Anh trân trọng đề nghị em không spam và làm phiền mọi người. :)

MarsMan
24-02-2009, 23:03
Thêm được 1 cái tranh thủ lúc nó không lởm

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6589.jpg

Và đây là em mẫu "Cam Quýt Mít Na" lúc đang làm dáng cho các bác pờ dồ chụp ểnh... :D
https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6616.jpg

MarsMan
24-02-2009, 23:30
Em tranh thủ thêm được phát nữa. Cái này là trên đường từ Mường Khương đến Si Ma Cai. Nhìn cái chị cong mông lên xảy thóc kìa... hí hí. Ông chồng rất là gia trưởng, chả làm gì ngồi xem mông vợ... Chán
https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6676.jpg

Còn cái này là chỗ gần đấy, 2 em gái Mông tí tởn cưỡi xe máy. Ui xinh là xinh...

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6663.jpg

Thêm bông đào rừng nữa cho nó Xuân

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6444.jpg

greenline
25-02-2009, 09:59
Post thử hàng hộ lão lipton: :))


Chúng tôi hướng về Simacai vào một ngày cuối tháng 2/2009, gạt đi những bận rộn đời thường, để kịp ngắm một thoáng mùa xuân vùng Tây Bắc.

Đoàn đông hơn dự kiến ban đầu, khi tới ga Hà Nội, chúng tôi gặp thêm 3 người bạn, những người bạn không quen, chẳng biết mặt, chẳng thuộc tên…những người bạn chỉ giống nhau một đam mê cháy bỏng là phiêu lãng trên những cung đường hùng vĩ của miền sơn cước.

Đặt chân đến Lào Cai vào 6h sáng, khi mà cả thành phố vẫn mờ trong sương. Phố núi là thế, vẫn yên ả, bình lặng. Ngay cả cái ồn ào náo nhiệt của bến tàu Lào Cai, cũng không đủ để đánh thức cả thành phố đang say ngủ.

Một bát phở nóng nghi ngút khói, một ly cafe đặc sánh, đủ để xóa tan đi những mệt mỏi của chuyến tàu đêm, để 24 thành viên trong đoàn hứng khởi lên đường.

Cung đường đầu tiên do trưởng đoàn Greenline thông báo : Lào Cai – Mường Khương. Đường nhẵn mịn và mềm mại ôm vòng quanh núi. Tôi đã thoáng nghe, những tiếng xuýt xoa nhè nhẹ, của ai đó...ngây ngất với những thửa ruộng bậc thang, với núi, với mây mờ đang quện vào nhau.

Càng lên cao, sương mù càng dày đặc. Cái se lạnh của sáng sớm miền sơn cước, vị thanh khiết của buổi tinh sương cứ ngấm dần vào da thịt, cơ thể chúng tôi bắt đầu nhẹ bẫng, bồng bền trôi theo từng khúc cua uốn lượn giữa núi rừng. Đoàn đi thong thả, và cố gắng ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp của vùng đất biên ải. Anh em trong đoàn bấm máy liên tục, và tôi biết, mỗi khoảng khắc đẹp được ghi vào trong máy, cũng đã in sâu vào ký ức của mỗi người.

lipton
25-02-2009, 11:58
Mường Khương, miền đất dữ ?

Cơn mưa phùn chợt đến, dù chỉ thoáng qua cũng làm con đường trơn trượt. Cả đoàn lấm lem bùn đất sau gần 3 giờ lang thang từ Lào Cai đến thị trấn Mường Khương. Thị trấn nhỏ bé chỉ cách biên giới Việt – Trung vài km.

Chúng tôi tiếp tục hành trình từ thị trấn Mường Khương lên cửa khẩu. Ra khỏi thị trấn khoảng 1km, đoạn đường núi quanh co, chợt bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời. Mưa phùn, sương giăng kín từ Lào Cai đến thị trấn Mường Khương, vậy mà thiên nhiên vẫn kịp ưu ái cho khoảnh đất nhỏ bé, nơi biên cương của Tổ quốc này.

Nắng lung linh, sưởi ấm những thửa ruộng bậc thang, nắng xuyên qua mây tạo thành những thửa ruộng bậc thang úp ngược trên nền trời xanh ngắt. Suốt đoạn đường 11km lên cửa khẩu Mường Khương, chúng tôi đã biết bao lần phải dừng lại, ngất ngây với núi, những ngọn núi hùng vĩ, hiên ngang vươn thẳng lên trời.

Cửa khẩu Mường Khương, không có 1 đoàn quân tinh nhuệ trực chiến, chỉ có vài người đàn bà Mông Hoa, cặm cụi cuốc đất, tỉa ngô. Mảnh ruộng lẫn đá và đất. Mũi cuốc phải thật nhẹ nhàng, lách qua khe đá. Hạt ngô giống, trộn lẫn với phân được tỉa vào hốc…hứa hẹn một mùa ngô mới bội thu.

Tôi đã gặp những người phụ nữ Mông Hoa, cần mẫn và lam lũ, và với tôi - Mường Khương, miền đất biên ải dữ dội mà lại thật hiền hoà.

toeooc
25-02-2009, 12:46
Giờ các bác chuyển phỏm viết văn ạ? Thôi đừng, gái thì mấy bác có cả rồi, văn thêm làm gì nữa cho khổ đời các thiếu nữ khác. Hôm nào off các bác cứ mây mây cho em, thế là vui cả mấy đường :D

Chừ viết gì cho kéo giữ lại cảm xúc nổi? Viết gì cho thấy lòng người bên sườn núi nắng bên kia lại sương? Viết chi cho thấy cảm giác níu chặt nhau trên đoạn đường Mường Khương-Si Ma Chai khi xe vất vả băng qua sỏi cát, một bên chênh vênh núi một bên hun hút vực? Viết gì để thấy lòng bồi hồi mừng rỡ khi thấy từng xe từng xe trong đoàn vượt đoạn đường khó nhất để tụ họp anh em?

Em chịu.

Chỉ có cái hôm em bảo một chị bạn mình mà sống như người dân tộc miền núi chắc mình chết vì chán và buồn mất. Giờ đi rồi nghĩ lại, chắc cũng chả chán chả chết đâu, coi như xóa bớt 95% bộ nhớ về thế giới phức tạp ngoài kia đi, quên thời gian đi, mặc váy xòe vào, lẽo đẽo lên đèo xuống núi, há chẳng phải thế là sống sao?

À quền, em gúc được tí thông tin vặt chia sẻ với cả đoàn, để bác lipton tham khảo tên Si Ma Cai cho cháu tiếp theo :D


Có nhiều cách lý giải cho cái tên Si Ma Cai. Có người chiết tự, Si Ma Cai có nghĩa là vùng đất của rồng ở. Thượng nguồn sông chảy trên đất Si Ma Cai là Pha Long, một xã sặc sỡ bản sắc của huyện Mường Khương – Lào Cai, nơi có cửa khẩu Lùng Cố Nhin nổi tiếng (sang Trung Quốc), nơi có ngã ba sông Xanh, sông Trắng gặp nhau. Pha Long, còn gọi là Phá Lùng, theo tiếng Quan hỏa, đó là con rồng hoa. Đánh vật với đá phiến, đá tảng dọc sông Chảy (bà mẹ sinh ra thủy điện đầu tiên của Việt Nam, thủy điện Thác Bà), chúng gặp vùng đất của các vị rồng ở.

Bí thư huyện ủy Si Ma Cai, ông Tráng *** Hùng, người Mông gốc gác Sín Chéng, thì nhất nhất phải cho rằng: Si Ma Cai là lối đọc chệch (bà con vùng cao thì phát âm cái gì cũng chệch so với người dưới xuôi) của cái tên Sín Mà Cái (hay Sín Má Cải), Sín là mới, vùng đất mới (như các địa danh Sín Chải, Sín Cái, Sín Thầu… vẫn thường gặp ở rất nhiều miệt rừng) theo tiếng quan hoả; còn Mà Cái là cái chợ bán con ngựa. Về chiết tự thì điều này rất đúng. Cũng lại hợp lý ở chỗ: bao đời nay, đến tận thế kỷ hai mươi mốt khi loài người hè nhau đi du lịch cung quế Mặt Trăng với lại Sao Hoả bỏng lửa rồi, đường lên nhiều xã của Si Ma Cai vẫn chỉ bé bằng bụng ngựa. Ngựa quẩy hàng xuống chợ, bụng ngựa còn chịn mòn nhẵn hai vách đá cao. Nên cái chợ ngựa có vai trò cực lớn và tuần nào cũng nhóm họp ở Si Ma Cai nghìn đời trước cũng là hợp lý. Dưới Bắc Hà, huyện cũ, huyện vốn chứa cả đất Si Ma Cai nay trong bụng mình, đã làm du lịch Chợ ngựa Bắc Hà quảng bá trên internet, trên các tài liệu hướng dẫn du lịch rồi đó ư? Xưa, đường không có, phương tiện duy nhất là ngựa. Sử cũ còn chép: trước đây, chợ ngựa họp trong khu huyện lị Si Ma Cai hiện nay, ở cạnh khu rừng cấm. Sau, dân đông mà đất chật ngựa nhiều, chợ ngựa mới tách một nửa sang cái chợ Si Ma Cai sặc sỡ thổ cẩm hiện nay, gọi là chợ ngựa mới (Sín Mà Cái) – cũng như chính sách dãn dân mà nhà nước ta vẫn làm. Từ bấy, bà con có một phong tục rất hay: trước mỗi phiện chợ ngựa (như chợ xe máy, chợ ôtô dưới xuôi), bà con tổ chức đua ngựa, chọn ngựa, định giá ngựa. Trai vùng cao đi chọn ngựa, có lẽ phải kỹ càng như nhiều người đi chọn vợ. Họ "thử" ngựa bằng cách đua từ chợ mới sang chợ cũ. Lẽ ra, khi có Chợ Ngựa Mới rồi, thì con đường nối hai chợ (nay trải nhựa) phải được gọi là "Trường đua" tiếng quan hỏa thì mới đúng.
Nguồn: http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/si-ma-caib-i-canh-n-i

vnlangthang
25-02-2009, 12:58
Chà chà,
Không văn thì thơ vậy, em có câu thơ con nhái thể hiện chút cảm xúc chuyến đi này:

Sương Pha Long gác hờ mi mắt,
Gió Quý Hồ vờn đuổi tóc mai.
Hai mươi bốn thành viên - Một hồn Tây Bắc,
Tình dạt dào cháy bỏng tuổi lang thang.

Vnlang thang sáng tác nhá, he he

thoasapa
25-02-2009, 13:19
À quền, em gúc được tí thông tin vặt chia sẻ với cả đoàn, để bác lipton tham khảo tên Si Ma Cai cho cháu tiếp theo :D


Có nhiều cách lý giải cho cái tên Si Ma Cai. Có người chiết tự, Si Ma Cai có nghĩa là vùng đất của rồng ở. Thượng nguồn sông chảy trên đất Si Ma Cai là Pha Long, một xã sặc sỡ bản sắc của huyện Mường Khương – Lào Cai, nơi có cửa khẩu Lùng Cố Nhin nổi tiếng (sang Trung Quốc), nơi có ngã ba sông Xanh, sông Trắng gặp nhau. Pha Long, còn gọi là Phá Lùng, theo tiếng Quan hỏa, đó là con rồng hoa. Đánh vật với đá phiến, đá tảng dọc sông Chảy (bà mẹ sinh ra thủy điện đầu tiên của Việt Nam, thủy điện Thác Bà), chúng gặp vùng đất của các vị rồng ở.

Bí thư huyện ủy Si Ma Cai, ông Tráng *** Hùng, người Mông gốc gác Sín Chéng, thì nhất nhất phải cho rằng: Si Ma Cai là lối đọc chệch (bà con vùng cao thì phát âm cái gì cũng chệch so với người dưới xuôi) của cái tên Sín Mà Cái (hay Sín Má Cải), Sín là mới, vùng đất mới (như các địa danh Sín Chải, Sín Cái, Sín Thầu… vẫn thường gặp ở rất nhiều miệt rừng) theo tiếng quan hoả; còn Mà Cái là cái chợ bán con ngựa. Về chiết tự thì điều này rất đúng. Cũng lại hợp lý ở chỗ: bao đời nay, đến tận thế kỷ hai mươi mốt khi loài người hè nhau đi du lịch cung quế Mặt Trăng với lại Sao Hoả bỏng lửa rồi, đường lên nhiều xã của Si Ma Cai vẫn chỉ bé bằng bụng ngựa. Ngựa quẩy hàng xuống chợ, bụng ngựa còn chịn mòn nhẵn hai vách đá cao. Nên cái chợ ngựa có vai trò cực lớn và tuần nào cũng nhóm họp ở Si Ma Cai nghìn đời trước cũng là hợp lý. Dưới Bắc Hà, huyện cũ, huyện vốn chứa cả đất Si Ma Cai nay trong bụng mình, đã làm du lịch Chợ ngựa Bắc Hà quảng bá trên internet, trên các tài liệu hướng dẫn du lịch rồi đó ư? Xưa, đường không có, phương tiện duy nhất là ngựa. Sử cũ còn chép: trước đây, chợ ngựa họp trong khu huyện lị Si Ma Cai hiện nay, ở cạnh khu rừng cấm. Sau, dân đông mà đất chật ngựa nhiều, chợ ngựa mới tách một nửa sang cái chợ Si Ma Cai sặc sỡ thổ cẩm hiện nay, gọi là chợ ngựa mới (Sín Mà Cái) – cũng như chính sách dãn dân mà nhà nước ta vẫn làm. Từ bấy, bà con có một phong tục rất hay: trước mỗi phiện chợ ngựa (như chợ xe máy, chợ ôtô dưới xuôi), bà con tổ chức đua ngựa, chọn ngựa, định giá ngựa. Trai vùng cao đi chọn ngựa, có lẽ phải kỹ càng như nhiều người đi chọn vợ. Họ "thử" ngựa bằng cách đua từ chợ mới sang chợ cũ. Lẽ ra, khi có Chợ Ngựa Mới rồi, thì con đường nối hai chợ (nay trải nhựa) phải được gọi là "Trường đua" tiếng quan hỏa thì mới đúng.
Nguồn: http://my.opera.com/dodoanhoang/blog/si-ma-caib-i-canh-n-i


Ặc ặc! Em thì lại được nghe giải thích thế này về Si ma cai ạ: Đó có nghĩa là "phố...cứt ngựa":D. Bởi vì, phát âm của từ "phố cứt ngựa" trong tiếng Tàu (ngày trước người Hoa sống ở đó nhiều) đại loại là gần giống như thế cơ ạ! Chả biết cái nào mới đúng? Hi hi, =)) nhưng mà em nhớ hồi em còn tuổi teen em lên Si ma cai thì đường toàn là ...cứt ngựa thật! Mà ở Bắc Hà cũng thế nhá :), nhưng thường thì ngày CN người H'mong dắt ngựa đi chợ là ngày mà có những người chuyên đi hót...cứt ngựa được ngày làm ăn. Họ còn tranh nhau í! Bởi vì BH có mận Tam hoa được bón toàn bằng...cứt ngựa. Chả biết có phải vì thế mà nếu ai tinh ăn thì thấy ăn mận Tam hoa ở BH ...ngon hơn những nơi khác các bác ạ. Hí hí...:D

tauluon
25-02-2009, 14:51
Pha Long hùng vĩ

Chúng tôi nghỉ trưa tại thị trấn Mường Khương. Bữa cơm khá thịnh soạn đến ngạc nhiên tại vùng đất heo hút này. Thịt ngựa xào, gà rang cháy cạnh, cá sông, rau cải mèo…Mệt và đói, khiến bữa cơm ngon hơn?

Chặng đường từ Mường Khương vượt đèo Pha Long là một chặng đường đáng nhớ. Nắng và gió lồng lộng đẩy chúng tôi lên đèo. Đã quen với những khúc cua, đã quen với những vách núi cao vút, nhưng cả đoàn dường như đi chậm lại. Chúng tôi lướt qua từng con dốc, lướt qua những nếp nhà đơn côi, chênh vênh trên đỉnh núi. Những nếp nhà mái ngói, vách đất quanh năm âm thầm giữ ấm cho biết bao gia đình. Tôi chắc rằng, thật nhiều năm sau đó, chúng tôi vẫn không thể quên cái cảm giác bồng bềnh, phiêu lãng trên đỉnh đèo Pha Long năm nào.

Đoàn dừng chân bên một bãi đất nhỏ ven đường, dưới chân chúng tôi là một ruộng rau vừa gieo hạt.

Ở đó, không gian của chúng tôi, là một khoảng trời bao la trước mặt, xanh ngắt đến tận chân trời; là những thửa ruộng bậc thang đang ưỡn mình đón nắng trưa, là dãy núi sừng sững che chắn cho miền đất biên thùy. Lưng đèo Pha Long, phảng phất mùi khói nương, phảng phất mùi café ấm áp, phảng phất cả những ánh mắt say mê của những thành viên bất phân tuổi tác, nghề nghiệp.

24 con người chúng tôi, mỗi người đến từ một miền của đất nước. Vô tình gặp nhau trước đó vài ngày. 24 con người hòa chung một nhịp, say sưa, choáng ngợp trước một Pha Long hùng vĩ, lộng gió đang giang tay đón chúng tôi vào lòng.

greenline
25-02-2009, 21:14
Càng lên cao, sương mù càng dày đặc. Cái se lạnh của sáng sớm miền sơn cước, vị thanh khiết của buổi tinh sương cứ ngấm dần vào da thịt, cơ thể chúng tôi bắt đầu nhẹ bẫng, bồng bền trôi theo từng khúc cua uốn lượn giữa núi rừng. Đoàn đi thong thả, và cố gắng ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp của vùng đất biên ải.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=9108

Em múa phụ họa theo bài của lão lipton. Đây là đoạn đoàn xe vừa thoát khỏi 40km toàn mưa và sương mù dày đặc. Thú thật là lúc này em thở phào được một tí vì trời hửng chút nắng. Chứ trời cứ mưa và mù như thế thì đúng là chết vì nhục. :S Đoạn mây mù em không chụp, có bác nào chụp thì post lên giùm em với. :)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=9109

Sương giăng miền biên giới nơi cửa khẩu Mường Khương

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=9110

Bản làng vắt vẻo lưng chừng núi

greenline
25-02-2009, 22:51
Vừa ngồi viết xong tổng kết nhỡ tay một phát đi sạch cả bài. :(( Thôi để mai viết lại vậy. Tình hình là có nhiều ý kiến kêu ọp ẹp tổng kết và share ảnh. Vậy tớ định làm phát trưa chủ nhật 29/2 này. Cả nhà có ok không? :)

greenline
25-02-2009, 23:09
Pha Long hùng vĩ

Chúng tôi nghỉ trưa tại thị trấn Mường Khương. Bữa cơm khá thịnh soạn đến ngạc nhiên tại vùng đất heo hút này. Thịt ngựa xào, gà rang cháy cạnh, cá sông, rau cải mèo…Mệt và đói, khiến bữa cơm ngon hơn?


Quán này tên là gì nhỉ? Em quên mất tên nó rồi, Dung Thìn hay cái gì nhỉ? :S



Đoàn dừng chân bên một bãi đất nhỏ ven đường, dưới chân chúng tôi là một ruộng rau vừa gieo hạt.





Ảnh cà phê đây. Nơi cô gái Hơ Mông bên bếp cồn. Ảnh ọt tung tóe =))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=9112



P/s: Chờ ảnh của vnlangthang và 2 bác n hiếp ảnh gia. :D Đợi mãi không thấy kiểu này chắc phải truy sát quá. :T:gun

hd128
26-02-2009, 03:32
Ặc ặc! Em thì lại được nghe giải thích thế này về Si ma cai ạ: Đó có nghĩa là "phố...cứt ngựa":D. Bởi vì, phát âm của từ "phố cứt ngựa" trong tiếng Tàu (ngày trước người Hoa sống ở đó nhiều) đại loại là gần giống như thế cơ ạ! Chả biết cái nào mới đúng? Hi hi, =)) nhưng mà em nhớ hồi em còn tuổi teen em lên Si ma cai thì đường toàn là ...cứt ngựa thật! Mà ở Bắc Hà cũng thế nhá :), nhưng thường thì ngày CN người H'mong dắt ngựa đi chợ là ngày mà có những người chuyên đi hót...cứt ngựa được ngày làm ăn. Họ còn tranh nhau í! Bởi vì BH có mận Tam hoa được bón toàn bằng...cứt ngựa. Chả biết có phải vì thế mà nếu ai tinh ăn thì thấy ăn mận Tam hoa ở BH ...ngon hơn những nơi khác các bác ạ. Hí hí...:D

Cách bạn được giải thích không phải đâu. "Phố Cứt Ngựa" theo tiếng Tàu là Ma si cai còn bảo Si ma cai nghĩa là thế thì là Tiếng Tàu bồi, Tàu giả cầy kiểu No star where= không sao đâu.

greenline
26-02-2009, 09:07
Hay là off chiều chủ nhật đi bác ống rộng súng to máy móc hoàn chỉnh đi? :D :D Trưa em e ngủ muộn mí cả ăn cơm với tình nhân.

Cô ngủ muộn kệ cô, anh về muộn thì không được. Chẳng lẽ cô bắt anh tối muộn chạy về HP hả? :LL

Không có bác nào ý kiến thì thôi chốt luôn ọp ẹp trưa chủ nhật 29/2 tới nhá. Nghe thủ quỹ nói lần này đến ọp còn được phong bì. :))

greenline
26-02-2009, 10:08
Đường lên cửa khẩu Mường Khương chạy qua 1 bản làng nhỏ. Khác với những tỉnh biên giới tớ từng qua, nơi này có vẻ như hơi là lạ kiểu tàu. Nhà nào cũng dán bùa (???) ở cửa nhà.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9120

Cửa khóa chỉ đơn giản là một thanh gỗ gài gác chéo.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9121

Ruộng bậc thang liền với nhà, những vạt hoa cải vàng bắt mắt. Mùa lúa chín lên đây chắc chẳng muốn về. :)


P/s: Bác lipton với tauluon chạy đâu rồi? :T

cuongtax
26-02-2009, 10:40
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=424&pictureid=9123

lipton
26-02-2009, 11:17
Pha Long – Simacai, thử thách tay lái phượt

Chia tay với Pha Long, chúng tôi tiếp tục hướng đến Simacai, theo hướng chỉ tay ngập ngừng và giọng kinh lơ lớ của anh bạn người Mông : “đi đường này đến sông chảy sang simacai, đường khó đi, chúng mày cẩn thận”.

Đoạn đường từ Pha Long xuôi xuống sông Chảy không phải là khó đi, mà có những đoạn rất khó đi. Chúng tôi thầm cảm ơn trưởng đoàn, đã có quyết định thật sáng suốt khi dẫn dắt cả đoàn xuôi từ Mường Khương về Bắc Hà. Nếu phải vượt những đoạn dốc cao vời vợi, đang được khai phá thì có lẽ chuyến đi của cả đoàn sẽ phải kéo dài thật nhiều ngày.

Con đường đang được xây dựng. Thấp thoáng giữa núi xanh trùng điệp là những lán trại của vài đội thi công đường. Các anh nhìn theo chúng tôi, kinh ngạc. Một đoàn xe hơn 20 chiếc, bụi đường lấm lem, vượt từng con dốc đi sâu vào vùng đất hoang vu. Có những đoạn đường đã được rải đá dăm, lu chặt, có những đoạn đường, mới vừa được xe ủi đẩy thành một phôi đường, có những đoạn đã được rải đá hộc, những viên đá xanh xù xì vừa được khoan từ lòng núi, nằm nhấp nhô thách thức đoàn xe. Xe chúng tôi, đã vượt qua những con dốc cao, vẫn còn dáng dấp của nền đường cũ, nền đường đất, còn in đậm dấu chân ngựa, dấu chân những người Mông lam lũ xuống núi hàng tuần. Không ít lần, cả đoàn phải dừng lại, đẩy xe qua những bãi đá sắc nhọn, lởm chởm giữ con đường. Có những khúc cua, vực sâu thăm thẳm, vách đá chênh vênh. Qua mỗi khúc cua, mồ hôi toát ra giữa gió lạnh đang rít theo vách núi…

Chúng tôi đã dừng lại ở một đoạn nào đó, khi mà nơi chúng tôi đứng nhìn đối diện bên kia là một mỏm núi cao ngang lưng trời. Hình như, chúng tôi còn đứng cao hơn mỏm núi. Vực sâu hun hút. Dù đã gần 3h trưa, những ánh nắng gay gắt cũng không thể xuyên xuống đến tận đáy vực đen ngòm.

Nếu ai hỏi Pha Long có gì đẹp nhất, thì tôi sẽ nói là : mây. Mây ở Pha Long, long lanh bảy sắc cầu vồng, mây ở Pha Long trắng muốt tựa như bông lững lờ vờn quanh núi, mây ở Pha Long xám xịt đen ngòm đuổi theo bóng ngựa thồ…

Chúng tôi mất gần 3h để vượt qua đoạn đường Pha Long – Simacai. Cả đoàn chỉ thở phào khi thấy dòng sông Chảy lấp lánh ánh bạc uốn lượn dưới chân núi xa mờ…Đoạn qua sông Chảy đã có một chiếc cầu bắc tạm. Con đò qua sông giờ nằm chơ vơ nhớ bến. Đoạn dây kéo đò ngang sông rồi sẽ được cuốn lại. Sông Chảy, con đò ngang đó sẽ chỉ còn nằm trong ký ức của những ai đã được một lần phiêu lãng trên con đò nhỏ qua sông năm nào.

cuongtax
26-02-2009, 12:21
Mấy bác chụp cảnh ở đoạn qua sông chảy post ảnh minh họa đi, nhất là cái đoạn movadoklx chạy cào cào qua ấy. Các bác phụ họa cho bài viết của bác lipton thêm phần sinh động.

Nhimxu
26-02-2009, 12:45
Mấy bác chụp cảnh ở đoạn qua sông chảy post ảnh minh họa đi, nhất là cái đoạn movadoklx chạy cào cào qua ấy. Các bác phụ họa cho bài viết của bác lipton thêm phần sinh động.

đoạn này trong máy em có nhiều cơ mà em chưa lấy ảnh ra được. hẹn bác ngày mai nhá.

greenline
26-02-2009, 13:08
Mấy bác chụp cảnh ở đoạn qua sông chảy post ảnh minh họa đi, nhất là cái đoạn movadoklx chạy cào cào qua ấy. Các bác phụ họa cho bài viết của bác lipton thêm phần sinh động.

Đoạn này tớ chỉ nhớ bạn Darkk9 thôi. Bạn ấy làm tớ đi bộ mà cũng té xuống sông Chảy. :LL Cuối cùng chân khô chân ướt chạy về Bắc Hà run cầm cập. :(

cuongtax
26-02-2009, 13:33
Quả thật là cái đoạn này hay phết. Nhìn Gr nhảy xuống sông hơi bị đẹp như trong phim ấy. Cuối tuần này off, Darkk9 nhớ tặng Gr cái máy sấy để lần sau có đi thì mang theo nhé.

movadoklx
26-02-2009, 15:22
Và đây có hình minh họa cho bác Lipton đây :

Nụ cười trên đèo Pha Long :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=426&pictureid=9131

Mây và Núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=426&pictureid=9132

greenline
26-02-2009, 16:05
Iem nhìn toét cả mắt mà chưa thấy bác GL là cuối góc nào nhờ :shrug:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9150

Trong khoanh đỏ đây này cô mình. :S Ảnh này chắc là trước khi anh té 5 phút. :((

xom2009
26-02-2009, 16:12
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5182phuot.jpg
Mộc mạc như cô dân Tọc trong ảnh

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5183phuot.jpg
Phalong

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5195phuot.jpg

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5463phuot.jpg
bà hay mẹ?

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5461.jpg
Tặng only man "văn hóa số"

nhưng em vẫn buồn vì không có ôm
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5022.jpg

xom2009
26-02-2009, 16:29
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5221phuot.jpg

chò chơi hàng ngày

và bây giờ mận mới hỏi đào .....

https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5189phuot.jpg

em còn mấy người "dân tọc" mà không dám đưa lên sợ lộ đồng đội, hihi,
thank, na na em để nick đó cho anh bạn anh được mà

xom2009
26-02-2009, 16:38
các bác làm em đi chuyến này máu quá về sắm một em win đang sờ mông lại để chạy theo các bác đây

xom2009
26-02-2009, 16:58
quên mất em có ảnh các chị mèo rất thích mía
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5262phuot.jpg
và người mẹ tuổi 16
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5265phuot.jpg

còn nữa em đi bán gà chợ phiên
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5270phuot.jpg

nana
26-02-2009, 17:08
và người mẹ
https://i281.photobucket.com/albums/kk205/cuongpvgashn/DSC_5265phuot.jpg



Èo cái mẹt tròn y chang mìn (c)

pi314
26-02-2009, 18:20
Chào cả nhà,
Tớ vừa được hân hạnh ké đoàn phượt của nhà ta đi Simacai-Bắc hà tuần trước. Cảm giác nói chung cũng rất vui vì lần đầu tiên đi dạng phượt. Chẳng biết nói gì thay lời cảm ơn mọi người, đặc biệt đ/c trưởng đoàn Greenline, nay góp vài bức ảnh chụp trong chuyến đi. Có cảnh, có người, đặc biệt là chân dung các chiến sỹ trong đoàn (mạn phép). Mời mọi người cùng xem! (nếu có ai ko thích có mặt trên này thì cứ cho ý kiến để tớ rút lại)

Đầu tiên cảm ơn đ/c trưởng đoàn với 1 bức chân dung rất ngầu, rất manly:

[Black: Xoá theo yêu cầu của khổ chủ]


Bản Phố là đây:
https://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/668_1235556816.jpg

Tiếp nữa:
https://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/668_1235583527.jpg
Tức cảnh sinh tình, tớ chẳng biết thơ thẩn là gì nhưng tư dưng nhìn ảnh nảy mới nảy mấy câu văn vần thế này:
Bên này núi nắng mai bừng rực rỡ
Sang kia đèo mấy cuốn gió lượn quanh
Bản Phố đây như e ấp làm duyên
Lưu luyến người lữ khách mỗi lần qua.
(cả nhà đừng cười thơ tớ nhé)

Bản trên đường đi: (vì dừng chỗ này chụp ảnh nên bị muộn khiến cả đoàn chờ và bị ngã hỏng xe khi nhìn thấy đoàn)
https://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/668_1235559642.jpg

Chân dung nữa đây:
https://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/668_1235558275.jpg
Chụp cách Sapa 10km. Quả thực nhìn em cười tươi quá nên lại nảy ý thơ:
Giữa cuộc đời đầy rẫy những toan lo
Bỗng thấy vui khi thấy dáng em cười
Cười lên nhé để lòng ta rộng mở
Cho cuộc sống này còn mãi những niềm vui

Còn đây là em gái út của đoàn, mẫu chính của mấy phó nhòm, cũng chụp trên đường đi Sapa khi không biết làm gì trong lúc chờ tàu đêm ở Lao cai .
https://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/668_1235757062.jpg


Thôi để post tiếp sau nhé, giờ phải ngược rồi.

greenline
26-02-2009, 19:43
Đầu tiên cảm ơn đ/c trưởng đoàn với 1 bức chân dung rất ngầu, rất manly:


Dạ cảm ơn bác nhiều. Bức ảnh của bác em rất thích nên xin phép cất riêng (save) rồi ạ. :D Bác cất giùm luôn em bên xóm với. Em từ bé đến lớn vẫn làm anh hùng Núp ạ. :">

TÍM
26-02-2009, 19:44
Núp gì mà đứng lù lù trên Ava như thế kia, nó chả cần súng nó cũng bắn cho nghẻo :D

greenline
26-02-2009, 20:04
Núp gì mà đứng lù lù trên Ava như thế kia, nó chả cần súng nó cũng bắn cho nghẻo :D

Anh hùng này núp sau súng nhá. :LL

Bây giờ tớ mới chui vào được hộp mail suýt ngất xỉu. Giời ạ bom mail cũng chỉ đến thế mà thôi. :S

Tình hình là chủ nhật hấp dẫn nhờ. Em nana nhắc đến các em mẫu xinh tươi làm mình xốn xang lạ. :)) Nhưng vẫn chốt ọp ẹp vào chủ nhật để share ảnh và nhậu nhẹt các bạn nhé. :) Cafe sáng thì không nói nhưng ăn trưa thì chắc em H tham gia được chứ? Bọn anh ở HP nên cũng kẹt. :)

greenline
26-02-2009, 20:15
Chuyện bây giờ mới kể
Phần 1: Vé


Thú thật đây là lần đầu tiên tớ dẫn đoàn đi đông đến thế. Lúc chốt danh sách đã choáng nhưng lúc điểm quân sáng thứ 7 thì còn choáng hơn. 24 người và 13 xe, giời ơi là giời. :S Lúc đó chỉ cầu trời khấn phật đoàn đi an toàn suôn xẻ không xảy ra chuyện gì. :)

Chắc các bạn theo dõi cũng biết quả vé tàu của đoàn gian nan như thế nào. Nói đến đây cho tớ gửi lời trân trọng cảm ơn bạn Chin đã nhiệt tình giúp đỡ mua vé cho cả đoàn. Rất tiếc là cuối cùng bạn không đi được vì bận việc. :) Nhưng nói đến vé thì phải nói đến vespacoi. Bạn đã rất vất vả và nhiệt tình để lùng vé cho cả đoàn. Dọc đường đi chơi cũng bị tớ nã vé và vé. Hy vọng đến khi về HN bạn không bị ngủ mơ hô vé vé. :D

Cho phép tớ thay mặt đoàn cảm ơn vespacoi nhiều nhiều nhé! :)

P/s: Tớ có quả chân dung funny của bạn, post lên đây có được không? :D

pi314
26-02-2009, 20:31
Dạ cảm ơn bác nhiều. Bức ảnh của bác em rất thích nên xin phép cất riêng (save) rồi ạ. :D Bác cất giùm luôn em bên xóm với. Em từ bé đến lớn vẫn làm anh hùng Núp ạ. :">
Ok, GRline, tớ sẽ cất cái dung nhan của cậu bên Xóm đi. Nhưng tớ tiếc hộ cho mấy em gái chót ngưỡng mộ vẻ ngầu ngầu, lãng tử của cậu ko có cái gì để đỡ nhớ thôi.

greenline
26-02-2009, 21:09
Phần 2: Hoa cơm nếp

Dọc đường đi trong không khí cứ thoảng mùi hoa nào đó thật nhẹ, thật sâu. Trên đường ra cửa khẩu qua ngả rẽ chợt nhìn thấy trên đồi cao mấy cây hoa trắng xóa


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9155

Nghe một người nói loài hoa này gọi là hoa cơm nếp. Không rõ người Mông gọi hoa này tên là gì. Chỉ biết rằng họ lấy hoa này đun lấy nước để nấu cơm. Hoa tươi dùng cũng được, còn không thì phơi khô dùng dần. Loài hoa này đến gần cũng thơm rất nhẹ. Đây là các cây được trồng phía sau nhà trên bản nhỏ. :)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9156

Kể từ đó trở đi, kể cả khi lên tới Lào Cai, Sapa rồi Ô Quy Hồ,.. thỉnh thoảng hít căng lồng ngực mùi hoa vẫn phảng phất đâu đó. :)

MarsMan
26-02-2009, 21:18
Chào cả nhà,
Tớ vừa được hân hạnh ké đoàn phượt của nhà ta đi Simacai-Bắc hà tuần trước. Cảm giác nói chung cũng rất vui vì lần đầu tiên đi dạng phượt. Chẳng biết nói gì thay lời cảm ơn mọi người, đặc biệt đ/c trưởng đoàn Greenline, nay góp vài bức ảnh chụp trong chuyến đi. Có cảnh, có người, đặc biệt là chân dung các chiến sỹ trong đoàn (mạn phép). Mời mọi người cùng xem! (nếu có ai ko thích có mặt trên này thì cứ cho ý kiến để tớ rút lại)

Đầu tiên cảm ơn đ/c trưởng đoàn với 1 bức chân dung rất ngầu, rất manly:

[Black: Xoá theo yêu cầu của khổ chủ]


Bản Phố là đây:
https://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/668_1235556816.jpg
Tiếp nữa:
https://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/668_1235583527.jpg
Tức cảnh sinh tình, tớ chẳng biết thơ thẩn là gì nhưng tư dưng nhìn ảnh nảy mới nảy mấy câu văn vần thế này:
Bên này núi nắng mai bừng rực rỡ
Sang kia đèo mấy cuốn gió lượn quanh
Bản Phố đây như cô gái làm duyên
Lưu luyến người lữ khách mỗi lần qua.
(cả nhà đừng cười thơ tớ nhé)
Bản trên đường đi: (vì dừng chỗ này chụp ảnh nên bị muộn khiến cả đoàn chờ và bị ngã hỏng xe khi nhìn thấy đoàn)
https://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/668_1235559642.jpg

Chân dung nữa đây:
https://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/02/668_1235558275.jpg
Chụp cách Sapa 10km. Quả thực nhìn em cười tươi qua nên lại nảy ý thơ:
Giữa cuộc đời đầy rẫy những toan lo
Bỗng thấy vui khi thấy dáng em cười
Cười lên nhé để lòng ta rộng mở
Cho cuộc sống này còn mãi những niềm vui

Thôi để post tiếp sau nhé, giờ phải ngược rồi.

Em hâm mộ ảnh của các bác bên Xóm quá cơ... này thì sương ra sương, khói ra khói, răng ra ngô..., à quên, răng ra răng :D
Hôm nào đi nữa thì các bác chỉ cho em vài chiêu nhớ...
Cảm ơn các bác vì những tấm ảnh đẹp. :)

vespacoi
26-02-2009, 21:47
Mới đi có 2 ngày về mà topic nhà mình đã đông nghịt. Các bác viết bài hay quá, nhiều ảnh đẹp quá.

Buổi off cuối tuần này chắc em khôn tham gia được rồi. Chúc cả nhà mình vui vẻ!

toeooc
27-02-2009, 00:01
Ồi vespacoi anh ơi, tham gia đi tham gia đi chứ không tham gia giờ ảnh em chụp anh bao nhiêu cái solo biết dành gửi cho ai ới anh vespacoi ơi là anh còi ớiiii.

Các bác từ hổm có email cho nhau ko mà lại hình như ko có em phổng? Toàn bác ảnh đẹp nhời hay dư này cơ mà :( Chủ nhật ai ới em thời gian địa điểm cái nhé, chị em mặc váy dân tộc đi nhé :D

Darkk9
27-02-2009, 07:03
Khốn khổ cái thân em, sau một chuyến đi về em phải chạy lòng vòng cơm áo gạo tiền nên giờ mới có thời gian trả nhời các bác. Em ngồi làm mà cứ hắt hơi máy mắt mấy lần đoán ngay các bác nhắc vui, ném đá em. Vui nhẩy, vui đáo để.
Trước hết, em phải thank bác Greenline, không có bác cũng chẳng có "Chợ Cứt Ngựa". ( Đoạn này hồi hộp nên em nhầm :D.) Ko có bác thì không có chuyến đi Simacai này. Và em cũng chẳng biết Bắc Hà đẹp chẳng kém SaPa và con người ở đây có phần hồn nhiên là mấy em Hở Mông " one dollard one picture" trên Sapa. Ít ra, ở đây em bắn các em ý mà các em vẫn hớn hở, nhăn răng, uốn éo làm duyên tợn chứ ko đòi tiến em. ( Cái này có nhiều bác tham gia bắn cùng em làm chứng, em ko có nói điêu ăn quịt các em ý (c) ).

Sau là thank bác Chin ( dù ko đi nhưng cũng biết bác trằn trọc ghê lắm ) rùi đến bác Vespacoi. Em ko thể quên hình ảnh Hà Nội gió về mà bác vẫn phong phanh đôn đáo lo cho em cái xe cái pháo lên chuồng. Rồi bác còn lo vé đi vé về cho cả đoàn. Nghĩ ông trời cũng bất công, chẳng thèm để ý đến sự nhiệt tình của bác mà đày đọa bác tới 2 lần thủng săm. Dưng mà em vẫn nhớ khi về đến ga Lao Cai nụ cười bác vẫn nở trên môi hổn hển tâm sự: " May quá, may quá, xe này em mượn." Bác thật là lạc quan ghê :))

Rùi em phải cảm ơn bác thủ quỹ của cả đoàn. Em cứ nghe mấy các cụ nói: "Giàu thủ kho, no nhà bếp." Dưng mà em có thấy chị nhà giàu no gì đâu. Em chỉ thấy những lúc bọn em nghỉ ngơi, lùa cơm, nhằm rau gắp thịt thì chị vẫn hí húi ghi chép mobai với năm bờ. Rồi khi về HN chị nằm ngủ mà mấy thằng tham Át thèm Q vẫn hò hét bên tai đến 3h sáng.
Chị vất vả quá ạ.

( Ah, tý quên, chuyện riêng, em còn cám ơn bác Lipton cho em mượn 47k mà em nên đại nghiệp :)) ).

Lại nhắc đến chuyện lên núi, đổ đèo, băng đồng, không thể không thank bác movadoklx, kô có lời căn dặn của bác thì số lần vào hạ của em ko phải là 1. Túm lại, báo cáo bác đợt này em đo đất 1 lần, con vợ em hạ thổ 4 lần. Về đến nhà là em đưa em nó đi mỹ viện ngay.

Còn nữa, biết em đi chơi mệt mỏi, đói khát nên bác obimen với bác vespacoi còn đua tiền cho em tiêu nữa chứ. Cám ơn hai bác, bữa sáng xuống tầu với cốc cafe sáng là của hai bác cho em đấy ah. Nhân nói đến chuyện này, anh cũng không quên 2 em Nana và Nhímxù vì thương anh nên đã ko "chim cú, chim nhợn" anh nhiệt tình nên anh vẫn về trong chiến thắng.:Dam:Dam:Dam

Darkk9
27-02-2009, 07:05
Cuối cùng, cám ơn cả đoàn, mỗi người đều có gắng để chuyến đi thành công "chân cứng đá mềm". Mấy nhời lòng ruột em phơi ra, có gì các bác giận em ném đá, các bác cứ bẩu em sẽ mời các bác cafe hôm off (NO)(NO)

Có mấy cái ảnh, em xin múa rừu san sẻ cùng các bác, các bác xơi tạm. Em sẽ tiếp tục post lên dần dần.

https://s623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/?action=view&current=IMG_7624-end-1.jpg


https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_7632-end.jpg


https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_7641-end.jpg

Darkk9
27-02-2009, 07:08
https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_7624-end-1.jpg


https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/IMG_7667-end.jpg

lipton
27-02-2009, 09:08
Simacai – Bắc Hà, 35 km – 2h đi xe

Chúng tôi tạm nghỉ tại một bản nhỏ cách simacai 4km. Từ sông Chảy đến bản, đường đá cấp phối, tương đối dễ đi. Cả đoàn nơm nớp lo lắng vì xăng trong xe đã cạn. Từ Pha Long xuôi về sông Chảy, đoạn đường đá nhấp nhô đã rút khá nhiều công sức và xăng của chúng tôi.

Ánh đèn bản le lói và ống bơm xăng thô sơ cuối bản như một cứu tinh của cả đoàn xe đang xuống tinh thần. Những chiếc xe đã được đổ đầy xăng. Các thành viên cũng thong thả nhấp vài ngụm nước, ăn vài cái bánh cho lại sức trước khi lên đường. Theo lời anh bạn bán xăng hướng dẫn, chúng tôi chỉ còn vượt qua khoảng 4 km đường xấu, đoạn còn lại đẹp và dễ đi vô cùng.

Chúng tôi chia tay simacai lúc 7h tối hướng thẳng tới Bắc Hà. Đường từ Simacai đi Bắc Hà được trải nhựa mịn và tương đối rộng rãi, nhưng tối đen như mực. Hai bên đường là núi tối om và vực thẳm. Nhưng khúc cua càng gắt khi tầm nhìn trong sương mù chỉ còn vài mét. Sương mù mờ ảo không còn phiêu lãng nữa. Sương lạnh buốt bám vào da thịt, phủ trằng xóa lông mi, lông mày. Sương che mắt đoàn xe càng đi càng chậm lại, dò dẫm từng km.

Đã có những anh em bắt đầu tụt lại, hoặc vượt nhanh qua đoàn xe. Tôi sẽ không quên cảm giác rong ruổi 1 mình, vượt qua bao nhiêu đoạn dốc nghiêng 100, rồi lại vun vút lao xuống dốc trong đêm tối mịt mù của Simacai. Tôi đã thầm mong được gặp ánh đèn xe ngược chiều, mong gặp 1 ánh lửa bập bùng bên túp lều xa bên vách núi. Đáp lại, chỉ là một đêm thật tĩnh lặng, hoang vắng không có bóng dáng của sự sống, của con người. Có những lúc, tôi phải dừng xe, xoa hai bàn tay lạnh cóng, châm 1 điều thuốc để sưởi ấm, và đợi đoàn xe đang tiếp tục bám theo sau.

Bắc Hà rực rỡ, lung linh cách chúng tôi 10km, cả đoàn thở phào nhẹ nhõm. Bắc Hà, thị trấn nhỏ bé chợt sáng lóa, náo nhiệt với chúng tôi vô cùng.

co_mem
27-02-2009, 09:10
Ái chà ảnh Darkk chỉnh màu khiếp quá, nhưng mà đẹp (beer)

Nhimxu
27-02-2009, 10:04
Ái chà ảnh Darkk chỉnh màu khiếp quá, nhưng mà đẹp (beer)

Tớ đồ rằng bạn Darkk phải yêu màu xanh ghê lắm.
Chẹp, bản tính bảo thủ của những ông già thập niên 70 ăn sâu trong đầu chả thể nào chữa được

greenline
27-02-2009, 10:30
Tớ đồ rằng bạn Darkk phải yêu màu xanh ghê lắm.
Chẹp, bản tính bảo thủ của những ông già thập niên 70 ăn sâu trong đầu chả thể nào chữa được

Phải nói là bạn ấy yêu màu xanh, thích màu tím, thủy chung, vui tính,... thích làm quen với tất cả mọi người. :LL


=))

nana
27-02-2009, 11:05
Phải nói là bạn ấy yêu màu xanh, thích màu tím, thủy chung, vui tính,... thích làm quen với tất cả mọi người. :LL


=))


Hehe e cũng tưởng bác GL yêu màu xanh của cỏ ợ ??? (c)

greenline
27-02-2009, 12:55
Phần 3: Giầu

Có lẽ trong các tỉnh biên giới, Lào Cai giàu chắc chỉ đứng sau mỗi Lạng Sơn. Nguồn thu từ du lịch với lượng khách quanh năm đều đặn đã khiến các con đường khá mượt mà. Những nơi đường xấu thì có thể thấy đang được khẩn trương tu bổ hoặc làm lại. Nhiều nơi đường được làm bằng bê tông xi măng chứ không phải bê tông nhựa nóng như bình thường.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9164

Con đường vắt vẻo qua những thửa ruộng bậc thang hẳn rất đẹp vào mùa lúa

Bận rùi, lát viết tiếp. :D

lipton
27-02-2009, 15:32
anh em bắt đầu có cảm hứng phọt ảnh, phọt cảm xúc lên rồi, lipton hoàn thành phần khởi động phong trào, giờ xin rút lui nhé.

yeuanhsuotdoi
27-02-2009, 15:39
Góp vui cùng các anh chị, chuyến này em vừa đi về. Hoa mận ở chợ Bắc Hà


https://i583.photobucket.com/albums/ss278/cherrful_2009/DSCN0143-2.jpg Khung cảnh chợ


https://i583.photobucket.com/albums/ss278/cherrful_2009/DSCN0125.jpg

vnlangthang
27-02-2009, 15:40
https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_0800.jpg
Mường Khương

yeuanhsuotdoi
27-02-2009, 15:45
Mây trên cao núi:D


https://i583.photobucket.com/albums/ss278/cherrful_2009/DSCN0106-1.jpg

nana
27-02-2009, 16:30
anh T up ảnh chợ Si đi ợ :)

bác Lipton giỏi quá =D>

Hình đẹp lắm ợ ;)) ... Đừng up cái cô Mèo đổi váy giữa chợ là ukie ;)

vnlangthang
27-02-2009, 16:32
anh T up ảnh chợ Si đi ợ :)

Ok, anh sẽ post sớm

tauluon
27-02-2009, 17:05
Up tặng anh em 1 bức ảnh. Người đẹp Mông bán rượu. Anh em trong đoàn say rượu hay say tình ?

https://image.viphoto.vn/UserFolder/liptons/simacai___2009/270209050335b9db9969caa1039cb18b08d4d8f78747_view. jpg

greenline
27-02-2009, 17:28
Phần 3: Giầu (tiếp)

Trên đường chúng tôi qua, có thể thấy điều đáng mừng là các trường học đều khang trang, rộng rãi và kiên cố. Ảnh dưới đây là ngôi trường ở Tả Ngải Chồ, nếu nhìn trên bản đồ thì là nơi gần sát với biên giới. :)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9287


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9288
Con đường chạy qua Tả Ngải Chồ có cái bia khá ấn tượng.

@Lipton: Lão định bỏ của chạy lấy người hả? :T :T :T

tauluon
27-02-2009, 17:28
Thui cho lên nhé cho nó xôm,oh yeah

Mây về Bản Phố

https://image.viphoto.vn/UserFolder/liptons/kj_kk_/2702090542588716a6a390daf38c08a14af4d950a24a_view. jpg

tauluon
27-02-2009, 17:50
Trai Mông chê gái Kinh : em cứ cởi đi, anh ứ thèm

https://image.viphoto.vn/UserFolder/liptons/kj_kk_/2702090547314274f0f0fab4f49ce73b82f578d51b7c_view. jpg

lipton
27-02-2009, 18:11
[QUOTE @Lipton: Lão định bỏ của chạy lấy người hả? :T :T :T[/QUOTE]

Anh chưa chạy đâu, để cuối tuần viết tiếp đoạn Bắc Hà và bữa rượu ngô cuối cùng ở Lào Cai nhé !(beer)

greenline
27-02-2009, 21:15
Phần 4: Hoa cải


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9289

Khi là ruộng nhỏ ven đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9290

Khi chạy theo mái nhà

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9291

Khi như dải lụa vàng vắt vẻo tảng đá trên cao

vespacoi
28-02-2009, 00:05
Trai Mông chê gái Kinh : em cứ cởi đi, anh ứ thèm

https://image.viphoto.vn/UserFolder/liptons/kj_kk_/2702090547314274f0f0fab4f49ce73b82f578d51b7c_view. jpg

Chết! ai lại cởi....váy giữa chợ thế này ơ chứ?! :T

greenline
28-02-2009, 09:22
Sáng mai mời tất cả các bác, anh chị, bạn, em :D đã đăng ký và tham dự vụ Bắc Hà Simacai đi ọp chung cho vui nhé. :) Thời gian và địa điểm thì nhờ lão lipton thông báo hộ trên này luôn. Để share ảnh cho dễ thì cần một vài cái laptop ghi CD được. Tớ sẽ mang khoảng 20 cái CD trắng ủng hộ. :D

Tất nhiên, các bạn nhớ mang thẻ nhớ (ảnh) và đầu đọc thẻ đầy đủ đến nhé! :)

Hy vọng không thiếu ai cả. (wait)

nana
28-02-2009, 09:27
Chết! ai lại cởi....váy giữa chợ thế này ơ chứ?! :T

Demo để câu bà dân tọc là chính, thía mừ nhà mình lại quên nhiệm vụ, cả nhà bắn nhau :gun

vespacoi
28-02-2009, 10:16
Sáng mai mời tất cả các bác, anh chị, bạn, em :D đã đăng ký và tham dự vụ Bắc Hà Simacai đi ọp chung cho vui nhé. :) Thời gian và địa điểm thì nhờ lão lipton thông báo hộ trên này luôn. Để share ảnh cho dễ thì cần một vài cái laptop ghi CD được. Tớ sẽ mang khoảng 20 cái CD trắng ủng hộ. :D

Tất nhiên, các bạn nhớ mang thẻ nhớ (ảnh) và đầu đọc thẻ đầy đủ đến nhé! :)

Hy vọng không thiếu ai cả. (wait)

Bác GL ơi! E ko đi ọp được, bác để phần em 1 disk ảnh nhé (c)

nana
28-02-2009, 10:23
Hichic nhà mìn vắng nhìu nhẩy :(
1. A.MarsMan
2. Chị Lazycat
3,4. VC a/c Lipton
5. đang cập nhật :))

xom2009
28-02-2009, 10:48
ui quên mất cho tôi time và địa điểm và đăng ký off chai các bác nhẩy. mail [email protected]

lipton
28-02-2009, 16:43
Theo lịch anh chị em ta sẽ gặp nhau vào luc 9h sáng chủ nhật tại cafe vỉa hè Milano - số 70 Nguyễn Du nhé. Ai không biết đường thì hỏi thăm ra hồ Thuyen Quang.

greenline
28-02-2009, 19:51
Update: Tớ chạy qua chỗ thằng bạn tiên tay cầm luôn 20 cái DVD4Gb/ cái lưu ảnh thoải mái. :D Các bạn cứ mang ảnh khổ lớn đến nhé. :)

Vậy là mai gặp hẹn gặp nhau lúc 9h ở Cafe vỉa hè Milano số 70 Nguyễn Du nhé. :) Không biết cuongtax về kịp không, bọn tớ thì 9h30 có mặt.

TÍM
28-02-2009, 22:33
Anh GL, trước 9h30 cho F19 đi ăn sáng mới :)

greenline
28-02-2009, 23:05
Anh GL, trước 9h30 cho F19 đi ăn sáng mới :)

Anh rất vui lòng mời các bạn đi ăn sáng ở Hải Dương trước 9h30. :D

Giỡn vậy chứ ra cafe Milano cả cho vui đê. Giang hồ tứ hải giai huynh đệ mà. :)) Yên tâm chỗ này rộng lắm quậy thoải mái. (NT)

toeooc
28-02-2009, 23:57
Chúc các t/y tối thứ 7 còn thức online giờ này (hừm!) sớm mai dậy đúng giờ ra chung vui với anh em nhá. Hehe, ra đới ai đói thì ta lại kéo nhau đi ăn, híhí.

Ghi chú: Milano ngồi ghế nhựa ko chỗ tựa, anh chị em hết sức chú ý đừng mặc váy hay quần đùi ngắn quá. Em hết!

Darkk9
01-03-2009, 06:30
Dạ, em lại xin khuấy động topic tiếp ah.

Phát đầu là hai mệ con người H'mong hoa.
Ai bẩu em kém văn minh. Em chít cờ Huê Kỳ đàng hoàng. Co kém cạnh gì anh Phan Đình Tùng đâu :))

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/Mevabe.jpg


Đang chụp đào mận thì gặp em bé này. Không hiểu em bị nhốt trong nhà hay sao mà mắt nhìn bọn em rất buồn. Hết kẹo mới tức, không thì em chụp được cả đứa em trai đang trốn trong nhà. Nhin buồn thật.

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/buon.jpg


Rùi tiếp, gặp cảnh các chị sinh hoạt vui vẻ, giặt giũ rùi gội đầu. Bắt được một chị đang chải và hong tóc dưới nắng. Đoạn này có các mảng mầu đan xen, nhưng trình lởm nên chẳng được cái nào ra hồn X(

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/chaitocbensuoi.jpg

Phát cuối, gặp mấy chú mục đồng đang dẫn trâu về, ngượng ngùng khi bị chụp ảnh. Nhưng vẫn toát lên vẻ hồn nhiên. (Em hồi bằng tuổi mấy chú này thì láo như ranh, thấy ai chụp mình có khi vác ganh liệng roài (NO) )

https://i623.photobucket.com/albums/tt317/Savapaladin/mucdong.jpg

vnlangthang
01-03-2009, 09:47
Em theo chân bác Darkk9, cũng xin post vài kiểu.
Em cũng có trâu bác Darkk9 ah, thậm chí cả đàn, hê hê.

Pha Long - vượt sông Chảy:
https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_0961.jpg
https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1015.jpg
https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1016.jpg
https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1048.jpg
Gãi chim hả nhóc?

https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1051.jpg
https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1053.jpg
https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1063.jpg

vnlangthang
01-03-2009, 18:15
Xin lỗi cả nhà, hôm nay em đang trên đường ra Chim Xanh thì công ty gọi, có việc gấp ko cafe cùng cả nhà đc, hic.

h0bby
01-03-2009, 19:31
Ầy dà, cả tuần đi công tác suốt giờ mới có hứng post tiếp.
Tung nốt ảnh chợ Simacai để còn viết cái khác nào

Mùa này mùa mía

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05608.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05582.jpg

Bà và cháu

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05584.jpg

Mông này Mông gì?

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05573.jpg

Nụ cười

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05622.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05578.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05641.jpg

MarsMan
01-03-2009, 21:15
Hé hé. Hôm nay ra cà phê Chim Xanh buôn được với các bác một ít vui thế. Em post thêm ảnh hai chị em nhà bé con này. Xinh quá, dù mặt hơi lem nhem tí...

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6705.jpg

h0bby
01-03-2009, 21:56
Sao chỉ đc gửi tối đa 7 ảnh 1 bài thôi nhỉ? Chả dám chèn icon gì sất. Hôm nay các bác ọp ẹp thế nào đấy, sao ko thấy ai ý kiến gì nhở?

Tiếp ảnh chợ Simacai (lần này chốt hạ luôn : D)

Trên đường từ BH đi Simacai - ước gì máy em đỡ lởm đi 1 tí :|

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05561.jpg

Chợ Cán Cấu vắng hoe ngày chủ nhật

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05555.jpg

Kiên quyết ko chịu bị bán

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05571.jpg

Ế quá

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05615.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05703.jpg

Theo mẹ

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05604.jpg

Nhịn hổng nổi

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05653.jpg


Tiếp theo sẽ là về Chợ Mường Khương ngày hôm nay, các bác đón đọc nhé : D

greenline
01-03-2009, 22:16
Tình hình là hôm nay vắng thủ quỹ nên anh em tranh thủ đập phá đến gần 4h chiều mới về. :D Ấy vậy mà quỹ vẫn thừa. :shrug: Giỡn vậy chứ tiền còn thừa đủ để các bạn vắng mặt ọp tiếp lần nữa. :D Chi tiết tớ sẽ gửi mail riêng cho các bạn.

Về ảnh: Tớ định tranh thủ tập hợp và sao cho các bạn mỗi người 01 DVD nhưng tập hợp ảnh xong thì :S Trời ạ, hơn 15Gb chưa kể ảnh của Mr.T đi cùng với Obimen. (NO) Vậy nên bạn YeuHanoi sẽ phân loại và sao DVD cho các bạn HN. Tớ sẽ lo phần HP.

Hay còn thừa quỹ tranh thủ op lần nữa để chia DVD nhở. :))

@Mon84: Bọn mình đợi mà không gặp bạn. Bạn Obimen sẽ chuyển tiền cho bạn nhé. :)

MarsMan
01-03-2009, 22:48
[QUOTE=h0bby;89130]Ầy dà, cả tuần đi công tác suốt giờ mới có hứng post tiếp.


https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Simacai_phuotcom/DSC05582.jpg

Ôi hướng của mấy cây mía kìa... =))=))=))

h0bby
01-03-2009, 22:52
Ôi hướng của mấy cây mía kìa... =))=))=))
Em thấy có vấn đề gì đâu nhỉ?:shrug: Hay tại đầu bác đen tối quá :D

MarsMan
01-03-2009, 23:48
Em thấy có vấn đề gì đâu nhỉ?Hay tại đầu bác đen tối quá
Đầu óc em trong sáng lắm, nhưng mà lại giàu trí tưởng tượng, kekeke (em phải thay hình mặt cười vì cái cười đấy trang phựot cũng tính là 1 image, mà tối đa thì chỉ được có 7 images trong một bài post) - Thế nhỡ có bài em cười 10 lần thì sao nhể? Kekekekekeek

Thôi em post ảnh tiếp đây. Gớm, chụp xong, ngồi rắc thuốc, rì sai, up lên trang chia sẻ, up vào phượt lâu quá bác ạ...

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6664.jpg
Hai mẹ con nhà này trông tươi nhỉ...

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6685.jpg

Bóng ai lấp ló trên cây kia?

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_67281.jpg

Em thích màu váy Mông này thế. Hôm nọ mua cho con em một cái về, chưa nói gì, bà em xem trong túi có cái váy lại bẩu là em bị gái dân tộc chài...

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_67531.jpg

Đường từ Pha Long đi Simacai

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_67581.jpg

Chả nhớ chỗ này là chỗ nào, hình như vẫn cái chỗ ở ảnh trên nhưng em bỏ đi con đường.

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6772.jpg

Đường gập ghềnh và xấu tệ

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6801.jpg

Trò chơi đu que này em mới nhìn thấy lần đầu. Sáng tạo sáng tạo... (Em sáng tác ra cái tên đu que đấy ạ, còn không biết tên thật là gì)

h0bby
01-03-2009, 23:57
Thôi em post ảnh tiếp đây. Gớm, chụp xong, ngồi rắc thuốc, rì sai, up lên trang chia sẻ, up vào phượt lâu quá bác ạ...

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_67531.jpg

Đường từ Pha Long đi Simacai

Em cực thích chỗ mây này, nhưng vì đường xấu nên ko dừng xe lại chụp đc. Đành phải giục Toe chụp rối rít, ảnh này mà Toe chụp xấu thì :T
Mà bác rắc thuốc 'Mars Man' thế nào í nhỉ? Chỉ em với :help

MarsMan
01-03-2009, 23:59
Thêm nào

Qua dòng sông Chảy (chảy mạnh thật)
https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6802.jpg

Sông Chảy đây ạ.
https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6803.jpg

Bà cụ bán rượu ở Bắc Hà
https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6819.jpg

Xuống chợ

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6837.jpg

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6849.jpg

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6853.jpg

MarsMan
02-03-2009, 00:00
Bản Phố trong nắng ban mai này

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_68401.jpg

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_68411.jpg

Hoa hậu trên Núi
https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6847.jpg

Đã có người đi chợ về rồi

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6974.jpg

Thêm 2 cái bản Phố trong mây trong sương

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_6981.jpg

https://i122.photobucket.com/albums/o273/bienthuy83/Muong%20Khuong%20Bac%20Ha/IMG_69961.jpg
Cái này em cũng bon chen được tí sương, hehe

MarsMan
02-03-2009, 00:11
Em cực thích chỗ mây này, nhưng vì đường xấu nên ko dừng xe lại chụp đc. Đành phải giục Toe chụp rối rít, ảnh này mà Toe chụp xấu thì :T
Mà bác rắc thuốc 'Mars Man' thế nào í nhỉ? Chỉ em với :help

Úi, em phải cảm ơn bác Vespa hơi bị nhiều vì bác í nhiệt tình dừng xe cho em "hiếp" ảnh lắm ạ. Cứ chỗ nào đẹp đẹp là bác í dừng luôn, em phi ngay xuống xoành xoạch xoành xoạch.

Thuốc của em đơn giản cực, chả dùng đến photoshop, em dùng mỗi cái phần mềm của Canon + picasa . Rắc ít thôi: Saturation 1 tí, color tone 1 tí, brightness 1 tí, contrast 1 tí, sharpness 1 tí (với ảnh phong cảnh)... thấy vừa mắt thì thôi. Thực ra em thấy chỉ tàm tạm thôi chứ chả đẹp. Tranh thủ lúc các bác pro chửa post nên em múa rìu qua mắt thợ một tí. Hi hi :D

toeooc
02-03-2009, 01:39
Trộm vía ảnh của anh Người-Đàn-Ông-Sao-Hỏa-Nhắm-Mắt-Đội-Khăn đẹpppp phết của nó đới chứ, in cỡ to ra long lanh phết của nó đới, em kính đề nghị in to lồng khung chiếu đèn cheo chéo. Cafe Ảnh cũng phải gật gù!

Em khen thật, ko phải lịch sự :D

Mà bọn picasa mới có phần add text ạ? Trộm vía.

lipton
02-03-2009, 09:02
Từ Bắc Hà lên Bản Phố

Chúng tôi nghỉ lại một đêm ở Bắc Hà, đêm ở thị trấn nhỏ bình yên đến lạ kỳ. Cả đoàn ai cũng mệt, nên ngủ thật ngon. Chúng tôi thức dậy từ sáng sớm, cố gắng lắng nghe từng hơi thở của phố núi. Không có tiếng còi xe inh ỏi, không có tiếng gầm rú của động cơ, chỉ có tiếng chân ngựa thồ rón rén vào phố, tiếng bước chân những người Mông-Hoa lặng lẽ dọn hàng cho phiên chợ Bắc Hà sáng chủ nhật hàng tuần.

Hơi sương lẫn với khó lạnh từ núi vẫn tỏa ra, lùa qua khe cửa, đánh thức những vị khách lạ về thăm phố. Bình minh ló dạng, chẳng đủ để xua tan đi cái hơi lạnh giá buốt và sương thật đậm. Bắc Hà cho đến lúc 6 giờ sáng, vẫn là phố đêm tĩnh lặng vô cùng.

Chúng tôi tranh thủ rửa xe, ăn sáng. Một nhóm về lại với Simacai, để hòa mình với phiên chợ vùng cao heo hút. Một nhóm, lang thang lên bản Phố, để tỉnh lặng với nắng lên trên những đỉnh núi xa mờ…

Đường lên bản Phố, vẫn quanh co với những con dốc lượn thật mềm trong núi. Nắng lên, chiếu rạng ngời khuôn mặt những cô gái Mông – Hoa, áo quần sặc sỡ, ô che hớn hở xuống phố đi chơi chợ phiên Bắc Hà. Đường lên bản Phố, có những người phụ nữ Mông lam lũ, địu con sau lưng, nặng trĩu trên tay vài con gà, gùi rau cải xanh mơn mởn…Đường lên bản Phố, có những chàng trai Mông, dắt theo những con trâu béo khỏe, về góp mặt với chợ trâu chợ ngựa Bắc Hà.

Mây ở bản Phố, không dữ dội như mây qua đèo. Mây ở bản Phố chỉ là một làn sương thật mỏng, trong suốt và thật dịu dàng. Nắng ở bản Phố, cũng chỉ vừa đủ ấm, để xua tan dần hơi lạnh, đậu trên vai áo khách du hành.

Chúng tôi dừng xe, gặp một vài em bé Mông, lũ trẻ ở đâu, cũng hồn nhiên ngây thơ đến kỳ lạ. Một chút dè dặt, một chút ngạc nhiên, người Mông trên núi, dù đã quen vói khách du lịch đến bản hàng ngày, thì vẫn đơn sơ, mộc mạc như tổ tiên bao đời phóng khoáng với núi, với rừng.

Người Mông ở chợ Bắc Hà, đã không còn là người Mông thật thà sống cheo leo trên núi. Những người phụ nữ Mông, áo quần sặc sỡ, răng bịt vàng chóe, đeo những chum túi, ví thổ cẩm bám theo khách mời chào. Họ sành sỏi, chanh chua, tinh quái như người kẻ chợ.

Đứng chơ vơ giữa chợ Bắc Hà náo nhiệt, vây quanh bới những người đàn bà Mông bán dạo, tôi chợt nhớ một Pha Long hùng vĩ, thâm trầm; một Simacai dịu dàng mờ sương ảnh; một bản Phố, nắm duỗi dài đợi nắng sớm bình yên…

co_mem
02-03-2009, 19:38
Chẳng nhớ bao nhiêu lâu em mới có chuyến đi thế này nữa,


ấp ủ giấc mơ vượt Pha Long, thả đèo Ô quy hồ một mình từ trước tết con trâu, nhưng có đi về rồi mới hú hồn, may mà em chưa lò dò độc hành trên đó.


đã lâu lắm rồi em mới lên núi, đã lâu lắm rồi em mới vượt đèo bằng xe máy... em nhớ...


Rời nhà vào một xế trưa ko nắng, lần đầu tiên em bắt đầu chuyến hành trình xe máy từ chính cửa nhà mình, một chút hồi hộp, một chút phấn khích, em lên đường


HN đón em với mưa nhẹ, với chút lạnh, chút ồn ào...

https://farm4.static.flickr.com/3317/3316516680_403d81d439.jpg?v=0

.... một đêm dài lặng lẽ ngắm đoàn tàu vùn vụt qua những khoảng sáng tối, qua đêm đen, qua phố vắng, qua những vạt núi thẫm màu đêm... em nhớ ga Yên Bái, và nhớ truyện ngắn về cái ga xép của Nam Cao, nhớ ngọn đèn dầu leo lét của chị em Liên trong đó


Sân ga Lào Cai đông đúc nhưng chả ngột ngạt, chả bức bối như dưới xuôi... sương giăng như tấm voan của thiếu nữ...


đoàn chúng em ăn sáng cafe và thu xếp balô lên đường tới Mường KHương

Thời gian trong em là những chuỗi dài rời rạc, có thể vì lâu em ko chạy xe trên núi, cũng có thể vì em mệt...


Mưa nhẹ, em đã quen với mưa...

sương mù, em còn chưa thật quen..

đường 4D mù sương, xe len lỏi qua những đám sương dày huyền ảo, mi em ướt sương, tóc em ướt sương, tay em ướt sương... em cứ tưởng như mình đang lên trời, nơi ấy cũng thật gần... chỉ đôi lúc những ngọn thông Sa mộc nhô lên nhắc em rằng đường lên trời xa lắm...

https://farm4.static.flickr.com/3351/3316516874_ddfd2e47a6.jpg?v=0

thị trấn Mường KHương nhỏ xíu, lỡ cỡ...

https://farm4.static.flickr.com/3407/3316516970_86fc2628c0.jpg?v=0

chúng em lại tiếp tục chui vào màn sương mù để lên cửa khẩu... và thật tuyệt khi bạn đang mò mẫm đi trong mù mịt và chợt lao ra khoảng trời sáng loà trước mắt... cả một vùng trời chan hoà ánh sáng đón em, sương bị nhốt lại ở phía sau eo núi rồi

https://farm4.static.flickr.com/3165/3315690763_0947678f56.jpg?v=0

nơi đây đang mùa hoa cải, hoa cứ vàng ươm từng vạt nhỏ bên đường....

https://farm4.static.flickr.com/3102/3316526022_9acbdde6af.jpg?v=0

và nương rẫy còn bỏ không, phơi ra thứ đất khô nâu

https://farm4.static.flickr.com/3392/3316526026_9571753d61.jpg?v=0

co_mem
02-03-2009, 19:43
và tràn ngập cỏ hôi màu tím

https://farm4.static.flickr.com/3640/3316526028_2ddce082cc.jpg?v=0

từng nếp từng nếp bậc thang, từng cung từng cung đường, oà vào em là khoảng không trời mây bao la, núi lớp xếp lớp trước mắt... em muốn hét, muốn bay, muốn được là... cỏ :D

https://farm4.static.flickr.com/3486/3316526032_0ba62a85f3.jpg?v=0

lần đầu em để ý tới loài thông được gọi là Sa Mộc, chúng thẳng tắp và đẹp tuyệt, chúng khiến em nhớ những bức ảnh về rừng thông của một vùng đất nhiều tuyết nào đó...

Mường Khương bé nhỏ, là nơi dừng chân của em trong một hành trình, sẽ qua bao nhiêu bản làng, qua bao nhiêu thị trấn bé nhỏ như thế nữa nhỉ, rồi thời gian có xếp lớp và khiến em quên đi không? các bạn, rồi có quên?

https://farm4.static.flickr.com/3405/3316526036_d97a8924f1.jpg?v=0

Rời Mường Khương chúng em sang Simacai, em nhớ cái tên này, Simacai ~ Sahara em thích đến đây trước tiên bởi cái tên, đôi khi lên đường chỉ vì một lý do đơn giản, nhỉ?

Trời ko phụ lòng người, ý em là trời hết mưa, hết sương và biến chúng em thành vượn hết khi hú hét ầm ỹ trước một thung lũng đẹp tuyệt...

https://farm4.static.flickr.com/3374/3315704803_e11fbd17bb.jpg?v=0

đổ bộ xuống bậc thang bên đường ngả bếp pha cafe

https://farm4.static.flickr.com/3545/3315704809_ede2cbbe9f.jpg?v=0

và ngắm cả cánh đồng bậc thang ngút mắt...

https://farm4.static.flickr.com/3617/3315704811_216476228f.jpg?v=0

ly cafe ấm, cảnh đẹp, và bạn bè cười đùa râm ran... em chỉ ước gì khoẳnh khắc đó kéo dài thật dài...

Cung đường từ Mường KHương sang Simacai rất đẹp và chắc rằng tháng 10 sẽ còn tuyệt vời hơn nữa bởi đó là mùa vàng... đường cứ lên lên mãi và ruộng bậc thang cứ trải dài trải dài dưới chân. Nhưng đó là đoạn đầu thôi nhé, em chưa nói tới đèo Pha Long đâu.

co_mem
02-03-2009, 19:46
Sau khi dừng chân cafe khá lâu và lưu luyến lên đường tiếp thì nắng cũng đã ngả dài. Chúng em bắt đầu lên Pha Long, như đã nói với em trong chuyến đi này thì thời gian là những chuỗi rời rạc, em ko nhớ đường đẹp đường xấu lúc nào, em chỉ nhìn thấy bản làng nép mình bên những hoa mơ hoa mận. em chỉ nhìn thấy những vạt cải vàng ươm, những triền núi bậc thang, triền núi dốc đứng, triền núi nâu xám. triền núi xanh mướt....

từ một bản nhỏ rẽ phải chúng em bắt đầu lên Pha long chặng đường hành xác. 20km mà mất hơn 2h đồng hồ.


Sông Chảy ngoằn ngèo phía dưới ngăn hai nước Việt Trung
https://farm4.static.flickr.com/3437/3318520735_7dfdaa8032.jpg?v=0

con đường đang làm bụi mù mịt với toàn đá dăm đá tảng, đất cát xen kẽ từng chặng. Bên kia vực núi dựng đứng hùng vĩ, em lại nhớ phim Tôn Ngộ KHông của các bạn Tàu, đó, xứ Tàu ngay trước mắt đó. Các bạn dân tộc đang làm đường ở đây đùa ác, còn khoảng 8km nữa thì các bạn hét 30km, xăng các bạn hét 200k/lít

https://farm4.static.flickr.com/3643/3322639670_e87090ea51.jpg?v=0

thú thật là em ê ẩm khắp người ngợm khi qua đoạn này, thương các xế ghê cơ. Xế em ngon, nên em được ngồi trên xe chứ các ôm khác cứ đi bộ gọi là. Oái oăm, có đoạn khó tụi em dưới này nín thở nhìn bác bên Xóm đi qua, bác đi qua rồi cả lũ vỗ tay hoan hô ầm trời xong thì bác ... ngã, đường đẹp, ngã, híc.

sông Chẳy bắt đầu thấp thoáng đâu đó, và trời ngả màu Lam khi chúng em qua sông, đất bên này là Simacai rồi.

https://farm4.static.flickr.com/3320/3318520743_5efe870a39.jpg?v=0

Thị tứ Simacai nhỏ xíu, lèo tèo mà trời thì tối, mệt , đói... nhưng chúng em nhất định là phải tới Bắc Hà mới ngủ cơ, nhất định là thế

https://farm4.static.flickr.com/3655/3318520747_d0a8bde36b.jpg?v=0

ko biết qua bao nhiêu đường đất, e chịu chỉ các xế là nhớ giỏi, xe em chốt đoàn, em lại sợ ma, em nhắc xế cẩn thận kẻo rớt em nhá,

đường tối, sương giăng dày đặc mi mắt em trĩu nặng những sương, đoàn xe lầm lũi rẽ tấm màn mờ đục, xe rớt sau, xe vượt trước và em nghe Vnlangthang kể mấy lần xe trượt ra sát mép vực vì ko nhìn thấy đường, hắn cận, mà trời này cận thì thôi rồi, chỉ khổ thân Lily chắc phen này về tổn thọ vì sợ



cuối cùng thì qua được màn sương và thấy lấp lánh ánh đèn của Bắc Hà, em thấy phía đó như là sao, ko phải sao trên trời mà là sao lưng núi...

greenline
02-03-2009, 21:18
Phần 5: Hoa mận

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9320
Hoa nở bên bản làng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9323
Quây quần quanh sườn đôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9325
Bên những mái nhà

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9321
Rực ven đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9322
Hoa trắng trời xanh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9324
Mận trắng cải vàng

:)

greenline
02-03-2009, 21:50
Bonus cái này:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=311&pictureid=9326

Con chúc các cô ngủ ngon. :LL

h0bby
02-03-2009, 23:00
Mường Khương chỉ là điểm dừng chân ăn trưa của đoàn mình - 1 thị trấn yên bình lặng lẽ ẩn hiện sau màn sương mù dày đặc. Thế mà khi rời đi, em cứ thấy có cảm giác áy náy với MK thế nào í, vì chỉ đi qua thôi chắc cũng sẽ quên nhanh...

Chiều thứ 7, 1 tuần sau khi cả đoàn chia tay nhau ở LC, vì công việc đột xuất nên em đành phải hủy chuyến về HN hôm sau ọp ẹp cùng các bác. Chán nản nên nằm ườn ngủ trưa đến tận 3 rưỡi chiều. Chợt ngó ra cửa sổ, ngoài kia nắng đẹp, gió nhẹ biết bao nhiêu, chả mưa phùn ẩm ướt như HN, cảm thấy tiếc cái nắng cái gió kia nếu chui rúc trong nhà (nhà em đc cái có điều kiện, xách xe ra đường là phượt đc ngay rồi ; )) - các bác đừng GATO nhá : D). Điểm đến thì cũng chả phải suy nghĩ lâu - Mường Khương it is : D

Loằng ngoằng vơ đồ, kiểm tra xe, đổ xăng... cũng phải gần 4h mới xuất phát. Đường MK vẫn thế, cua liên tục 43 cây nhưng đc cái ít lên dốc xuống đèo, xe ngon (hôm nay ko phải đi Wave đỉu như hôm trước), lại 1 mình 1 ngựa ko có ôm 5 chục ký ngồi sau ; )), nên em đã đến thị trấn MK với thời gian khá tốt: 1h05'. Trời nắng đẹp, gió hơi tạt xe khi phóng nhanh, nhưng ko có tí sương mù nào để em có thể ngắm vô số cảnh ở sườn núi bên kia mà 1 tuần trước đó chịu chết vì còn phải dò dẫm tìm đường trong màn sương dày đặc.

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC05993.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC05995.jpg

Cách MK 15 km, lỗ tai lóc bóc báo hiệu đã lên đến 1 độ cao nhất định, cái lạnh ngấm dần, đành phải dừng lại mặc thêm áo vì lúc đi có mỗi cái áo cộc tay + 1 áo mưa kiêm luôn áo gió hiệu Quê chưa : D

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC05988.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC05989.jpg

(to be continued)

h0bby
02-03-2009, 23:26
Đến thị trấn, tìm đc 1 cái nhà nghỉ hơi nhếch nhác tí ở ngay đoạn cua của trục đường chính, tặc lưỡi có 1 đêm thì cần cái giường là đủ (hôm sau mới phát hiện ra còn 1 cái nhà nghỉ khá khang trang sạch sẽ ở ngay cổng chợ, mỗi tội nó trưng biển Vinaphone to hơn cái biển hiệu nhà nghỉ nên cứ tưởng là bưu điện). Ngủ 1 giấc ko ngon lắm vì cạnh giường là cái cửa sổ to gấp đôi cửa chính, dưng mà chả có rèm : (, tầm hơn 6h sáng đã tỉnh giấc vì tiếng còi ô tô, tiếng vó ngựa lộc cộc trên mặt đường nhựa. Ló đầu ra cửa sổ, đụng ngay 'đặc sản' MK: sương mù : (

Ko như em nghĩ sau khi tận hưởng thời tiết lý tưởng hôm qua, MK buổi sớm dày đặc sương mù mà theo như em hỏi đc thì đó là chuyện thường ngày ở huyện, và sương mù sẽ ko tan cho đến... 3h chiều, khi mà mặt trời vượt qua Pha Long để chiếu trực diện vào sườn bên này.

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06005.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06006.jpg

Những căn nhà nhỏ mang dáng vẻ cổ xưa vẫn ngủ im lìm trong màn sương

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06012.jpg

Hơi buồn 1 chút vì nghĩ rằng khó chụp ảnh trong thời tiết thế này, em lượn 1 vòng qua chợ xem dân tình chuẩn bị thế nào, rồi chui vào 1 quán cafe ấm cúng tên là Tom bar ngay gần cổng chợ ngắm bà con nô nức Win tàu, xe khách, gùi từng gùi nông sản chuẩn bị cho buổi chợ phiên hàng tuần

Mùa này cũng là mùa dứa, la liệt dứa khắp nơi, tươi cũng có, gọt sẵn cũng nhiều

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06074.jpg

Sắp đến vụ nên nông cụ là ko thể thiếu

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06064.jpg

Tiết canh cũng đã sẵn sàng

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06106.jpg

Có vẻ như cô bé ko muốn bán chút nào, ôm rất chặt

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06084.jpg

(vẫn còn nhiều ảnh đấy nhá : D)

h0bby
03-03-2009, 00:08
Chợ phiên MK đặc biệt ở chỗ, chia là làm 2 khu, tạm gọi là chợ trên và chợ dưới. Chợ trên - bán đủ thứ đồ (tàu) như các chợ phiên khác, chủ yếu phục vụ bà con dân tộc. Chợ dưới, họp ở ngay cạnh bến xe MK, bán các đồ nông sản, rau củ quả trái cây. Từ chợ dưới có 2 cầu thang rất dốc ở 2 đầu để đi lên chợ trên, người ta cũng tận dụng cả lối cầu thang này để đứng bán hàng.

Lối vào chợ

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06177.jpg

Chợ dưới

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06295.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06093.jpg

1 phần chợ trên

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06260.jpg

Đặc biệt, em chưa thấy chợ nào có nhiều hàng ăn như chợ này, số hàng ăn phải đến 2/3 số gian hàng trong chợ. Thôi thì cũng đủ, từ bánh rán, bánh cuốn cho chị em, đến thắng cố trâu bò cho các anh uống riệu. Đây chỉ là 1 dãy hàng ăn thôi, còn nhiều lắm

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06289.jpg

Đặc biệt hơn nữa, chợ này dành cho rất nhiều dân tộc khác nhau, em chỉ biết ít nhất có 4 dân tộc phổ biến là Mông, Dao, Tày, Nùng, còn một số dân tộc ít người khác thì em chả biết tên. Không như Bắc Hà hay Cán Cấu chỉ có người Mông Trắng, ít nhất chợ MK cũng có những nét đa dạng của riêng nó. Đây đc coi là 1 chợ khá nguyên bản, nên hầu như người ta chỉ đến để mua bán chứ ít có khái niệm 'chơi chợ'. Việc mua bán diễn ra nhiều đến mức mà sau khi đảo 4 tiếng ở chợ (từ 8 rưỡi đến 12 rưỡi), em vẫn ko hiểu sao người ta có nhiều thứ để mua đến thế, mà càng về cuối mua bán càng ác mới kinh.

Chợ thỉnh thoảng mới có khách du lịch, nên 1 thằng xách máy ảnh đi chụp linh tinh cũng là sự lạ lắm. Chắc họa hoằn vẫn có 1 đoàn khách Tây, thấy chợ quê thích quá nên quen thói bo, tip cho người dân đứng để chụp ảnh. Nói thế bởi vì thỉnh thoảng giơ máy lên chụp, các bà các cô vẫn lơ lớ "phải đưa cho tiền mới đc chụp" nhưng giọng ngượng nghiụ lắm, chứng tỏ chưa có chuyên môn vòi tiền như Sapa : D. Đòi tiền là nói thế thôi, chứ vẫn cho chụp như thường

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06130-1.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06336.jpg

(chưa hết đâu, các bác đừng mơ : D, tạm stop chỉ vì hết quota 7 cái ảnh thôi : D)

h0bby
03-03-2009, 00:21
Một số mặt hàng ở chợ

Bác này bán một loại cây/hoa, hỏi cũng chả biết tên, dùng để nhuộm vàng chỉ/quần áo

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06061.jpg

Cày gỗ

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06139.jpg

Yên ngựa

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06113.jpg

Đồ đan lát

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06114.jpg

Cao trăn, mỡ trăn và cả 1 cái đuôi trăn

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06094.jpg

Điếu cày

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06112.jpg

Chắc là nông cụ

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06290.jpg

(sáng mai sẽ kể tiếp về chợ chim, mới thấy duy nhất ở chợ MK này)

h0bby
03-03-2009, 16:58
Chợ chim tụ tập ở 1 ngách nhỏ ngay bên nách chợ chính, lúc đông lúc vắng nhưng từ sáng đến trưa lúc nào cũng sôi động. Tuyệt nhiên ko có bóng dáng của đàn bà con gái, tuyền là các anh các chú các ông mang chim đến để khoe, đọ, ngắm, và bán : D Giá bán thì cũng lạ, giá fix luôn, 50k con nhỏ, 100k con to, con nào hót hay thì thêm tiền - nói chung là đừng mặc cả. Tiền thêm bn thì tùy hứng của người bán, ko quan trọng nó là chào mào, họa mi hay là... bướm đi chăng nữa : D (sozi em dốt về chim lắm nên chả có chuyên môn gì trong vụ này :|) Chim bán ở đây phải là chim biết hót, hoặc sắp biết hót. Người mua phải là người thích chim và hiểu biết về chim, ko là ko thèm bán đâu. Em ngóng cổ vào chuồng 1 con chim, hỏi là chim gì & 'nó có biết hót ko', lập tức xách lồng đi ko thèm nhìn em lần thứ 2 luôn : (. Thế cơ mờ!

Ngõ chợ chim

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06161.jpg


Ngay cạnh khu chợ ồn ào đông đúc, lạc vào 1 cái ngõ nhỏ líu lo đủ loại tiếng hót, nhiều người nhưng mua bán trao đổi nhẹ nhàng như sợ át tiếng chim, cảm thấy cái chợ bên kia trần tục hẳn đi. May mà em ko chơi chim, chứ trót mê mẩn mà chui vào đây thì đến chiều cũng chả về đc.

Vừa ngắm vừa nghe

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06163.jpg

Chim ngũ sắc này đẹp phết, mua cả 6 con thì down xuống 250k cả lồng, chả dám vác về vì ko biết nuôi : D

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06178.jpg

Họa mi thì phải

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06150.jpg

Ông nào mua thì tôi cởi chuồng cho ra : D

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06354.jpg

Tận dụng khắp nơi để treo lồng chim

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06148.jpg

Chim anh to hay chim tôi to hơn

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06346.jpg

nana
03-03-2009, 17:32
em nghe Vnlangthang kể mấy lần xe trượt ra sát mép vực vì ko nhìn thấy đường, hắn cận, mà trời này cận thì thôi rồi, chỉ khổ thân Lily chắc phen này về tổn thọ vì sợ



Hichic sao hết chuyến đi rùi mừ iem hok bít là Vnlangthang cận nhờ ...
Một mình xe em phóng trước. Đoạn mấy lần trượt mép đấy đi rất phê, đường thì tối mịt mờ. E ngồi sau mà chẳng dám chớp mắt, dù cho sương có trĩu đôi mi mỏng ...
Nhớ xung quanh mình một màu đen, phía trước có ánh đèn xe pha lẫn sương mờ
Ngước lên trời, thấy mình gần trển quá chừng ... 1,2,3... ngôi sao lung linth! (c)


@C.Cỏ mềm: Lily là ai vậy chị iu :(

toeooc
03-03-2009, 22:41
C

Chim ngũ sắc này đẹp phết, mua cả 6 con thì down xuống 250k cả lồng, chả dám vác về vì ko biết nuôi : D

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06178.jpg


Ảnh đẹp thế này còn sao nỡ lòng chê máy P&S đểu hở bạn hiền? Lồng chim này rẻ nhỉ, mà đẹp nhỉ, đấy tớ chết mê ở chỗ chim ngũ sắc rất đẹp, mà chả biết có bán cả người cầm lồng ko :shrug:

Nhưng tại sao lại có chợ chim ở Mường Khương mà ko có ở các chợ phiên khác? Hay là chim TQ qua biên giới đi bộ sang? Hay hôm nào đi lại đi? (c)

Thay nhời cám ơn, tớ gúc được hẳn bài thơ "Chợ chim" cuả Hữu Thỉnh, cơ đọc bài này thấy bọn chim đanh đá tơn tớn lên, chắc chả phải chim núi mà là hội năm bảy chục cân ở đồng bằng quá!

Chợ chim

Bồ quân bên suối chín vàng
Biến thành chợ của họ hàng nhà chim
Đầu têu tu hú chạy lên
Sẻ con giục mẹ bỏ quên cả giày

Chào mào chưa nếm đã say
Chim sâu bận mọn nửa ngày mới sang
Anh vũ mua bán đàng hoàng
ăn xong múa lượn cả làng cùng xem

Bồ nông ở cữ ăn khem
Cà siêng có khách vội đem quà về
Con sáo mua bán màu mè
Quạ đen đánh quịt còn khoe đủ điều

Chú vẹt ăn bốc nói leo
Chèo bẻo đanh đá nói điều chanh chua
Chùm chim chùm quả đung đưa
Người bán thì một kẻ mua thì mười

Bồ quân được nết được người
Bán thì bán đấy chẳng đòi công đâu
Chỉ xin cái hạt về sau
Nhân ra ngàn quả làm giàu cho chim.

:D

greenline
04-03-2009, 09:37
Phần 6: Người


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9346

Chúng ló biến đâu mất hết rồi thế nhỉ? :S




:LL

vnlangthang
04-03-2009, 14:36
Hichic sao hết chuyến đi rùi mừ iem hok bít là Vnlangthang cận nhờ ...
Một mình xe em phóng trước. Đoạn mấy lần trượt mép đấy đi rất phê, đường thì tối mịt mờ. E ngồi sau mà chẳng dám chớp mắt, dù cho sương có trĩu đôi mi mỏng ...
Nhớ xung quanh mình một màu đen, phía trước có ánh đèn xe pha lẫn sương mờ
Ngước lên trời, thấy mình gần trển quá chừng ... 1,2,3... ngôi sao lung linth! (c)


@C.Cỏ mềm: Lily là ai vậy chị iu :(

Vnlangthang có 1 mắt cận nhẹ 1 thôi, nhưng không hề ảnh hưởng đến khả năng nhìn vì mắt kia 12/10 (đủ tiêu chuẩn tuyển phi công).

Hôm chạy đêm Simacai - Bắc Hà mù mịt sương.
Các bác chạy sau chắc cũng phải đảo pha liên tục như em và chắc thỉnh thoảng cũng chém lề đường chứ, he he.

Mà em Nana cứ động viên em chạy trước, cả 2 như lạc giữa rừng đêm ấy, chẳng có ai chiếu đèn pha yểm trợ, hic.

greenline
04-03-2009, 15:15
Tớ gửi cho các bạn chi phí chi tiết và danh sách các thành viên tham gia chuyến đi. Bạn nào không nhận được vui lòng PM địa chỉ email cho tớ. Các bạn vui lòng kiểm tra và nhắc nhở giùm chỗ thừa/thiếu với. (wait) Nếu không thì thủ quỹ đền ốm. :LL :))

Hiện tại là quỹ sau khi ọp thì còn thừa 2,6 triệu do Nhím cầm. Các bạn cũng cho ý kiến xử lý số tiền này nhé. :S Ọp tiếp chẳng hạn, chia tiền chẳng hạn, ủng hộ cái gì đó chẳng hạn. Cứ số đông mà xử thôi. :LL

Không chơi vác quỹ đi Hà Giang đâu nhá. :))

h0bby
04-03-2009, 17:45
Ảnh em chụp còn nhiều lắm nhưng mấy hôm nay trót múa rìu qua mắt thợ hơi quá tay : D nên đành stop tại đây.

Hết ảnh chim giờ đến ảnh người - focus vào phụ nữ trẻ em nhá

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06207.jpg

Phụ nữ ở đây có vẻ quan tâm đến việc ăn mặc gớm, để ý chân của các em í nhé. Váy vải Tàu sặc sỡ thì phải đi với giày cao gót, giày thể thao mới đúng điệu. Ở đây bói ko ra cái váy hand-made nào như cái váy em Na tụt đc ở chợ BH - dù nó cũ, nó thủng, nó hôi nhưng nó thật. Có lẽ vùng nào gần cửa khẩu thì người dân cũng giàu hơn, có nhiều tiền sắm quần áo giày dép hơn, có lẽ chị em cũng có váy tự may nhưng ko mặc vào hôm nay, có lẽ mặc vào chị em sợ bọn người Kinh man rợ dí máy ảnh vào mà chớp lấy cái xấu, cái bẩn, cái cũ, có lẽ... Cũng có khi mình man rợ thật, ích kỷ thật, mình cũng mặc quần áo tàu đầy ra, dùng đồ tàu khối ra, thế mà lại cứ bắt người dân tộc mặc váy cũ, đi dép rách để ngắm cho sướng mắt, chụp cho sướng tay, rồi về chẹp cho sướng mồm ra vẻ ái ngại cái sự khổ cực của họ. Người ta cũng có quyền mặc đẹp chứ nhỉ ; ) :X

Mới nhớn : D

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06320.jpg


Nựng con

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06256.jpg

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06262.jpg

Những ai đã đứng thật lâu, đã cười thật tươi để mình chụp ảnh, thì chụp xong nên quay lại giơ cho họ xem, rồi cùng cười với họ, chứ đừng cười ruồi 1 cái rồi bỏ đi :|

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06216.jpg

Thằng cu này dám lè lưỡi trêu mình, thế mới liều : D Chụp lúc mẹ nó quay sang bảo 'chú giữ hộ chị cái túi bánh cuốn này 1 lúc' (để chị buộc cái gì đó)

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06213.jpg


Thế thôi, em về. 12 rưỡi vẫn còn đông vui lắm, nhưng máy ảnh gần hết pin, bụng thì đói, cần cả mấy phút chợp mắt để tránh ngủ gật trên đèo. Ra khỏi chợ vẫn còn chụp rốn đc 1 đàn em gái đang chạy vào con ngõ nhỏ, cứ như mơ :X

https://i371.photobucket.com/albums/oo158/adssoth/Muong%20Khuong/DSC06217.jpg


Khác hoàn toàn với 1 ngày trước đó, đường về mây mù dày đặc, dò dẫm đi từng tí một vừa đi vừa lau kính bằng tay. Mường Khương thật khéo biết giữ khách ; )). Tay tê cóng đến nỗi ko rút đc máy ảnh ra chụp những nét mặt vui buồn sau phiên chợ trên đường về nhà, cả những vạt hoa cải cúc vàng ruộm bên phải đường mà hôm qua ko nhìn thấy vì đi bên kia. Nhưng có điều chắc chắn là em sẽ quay lại, với những Cao Sơn - La Pan Tẩn - Lùng Khấu Nhin chưa kịp đến, với những con người hiền hậu chất phác, với cả những sương mù mây núi 'đặc sản' khó quên này :X


----------
P/S: Các bác vỗ tay khen em đi : D

greenline
04-03-2009, 19:25
Người (tiếp)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9354

Chói lóa khiến em cũng phải che mặt. :))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9357

Em cũng phải kính chào :))

vnlangthang
05-03-2009, 08:45
Chợ Simacai:

https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1159.jpg
khấp khởi xuống chợ

https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1166.jpg
Sắc xuân vẫn còn...

https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1183.jpg
Tìm mẹ?

https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1197.jpg
Ông chủ mía

https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1219.jpg

greenline
05-03-2009, 10:47
https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1197.jpg


Thằng ku này trông người lớn nhỉ. Rất ra dáng ông chủ. :))

vespacoi
06-03-2009, 23:02
Hic. Có lẽ hình ảnh ấn tượng nhất của chuyến đi này cho tới bây giờ đó là 2 em bé (chị em) bên Vườn hoa cải. Muốn nhìn khuôn mặt các em ấy, chờ mãi. Nhưng vẫn chưa thấy bác nào post lên? Hôm đó em còn nhơ các bác còn tranh nhau chụp, chụp lấy chụp để. Hay tại ảnh đẹp quá mà các bác găm hàng? Thôi đùa tí thôi, nếu bác nào có thì post nhé.

Điều khiên tôi ấn tượng đó là ánh mắt của các em có vẻ gì đó buồn. Người đường mọi người hồ hởi rủ nhau xuống chợ. Còn hai em, với căn nhà trống. Trong cái sân nhỏ, đấp mấp mô, đồ đạc rác rười khắp nơi, nhưng người bạn của các em là một chú lợn, với mấy chu ngan.

Các em rất ngoan, khi tôi bế các e qua hàng rảo vào vườn cải để mọi người chụp ảnh, cho cho các em kẹo, các em đứng yên để mọi người chụp. Giữa 1 vườn cải vàng rưc rỡ dưới anh nắng bình minh dường như càng rực rỡ hơn. Giữa những bông hoa cai, khuôn mặt các em càng buồn buồn. Không giống như các em bé ở TP, lúc nào cũng vui tươi nhí nhảnh. Có lẽ các em muốn được đi chơi, được tới trường, được ra ngoài khỏi ranh rới của bờ dậu kia. Có lẽ bố mẹ các em cũng đang phải vất vả ở đâu đó để có 1 cuộc sống đầy đủ cho các em.

Tôi có nghé vào trong nhà các em, nhìn quanh không hề có 1 đồ đạc giá trị. Tường cùa ngôi nhà được là từ đất đồi, 2 cái giường cũ kỹ, góc trong cùng là bếp nấu đã tắt lửa từ lâu,...

toeooc
07-03-2009, 00:04
Em gửi còi tình yêu:

Khi các n hiếp ảnh gia hành nghề, em có nhời hỏi chụp trẻ con thế này máy và ống cuả các bác rung khác khi chụp các người đẹp như thế nào ạ :-s
http://farm4.static.flickr.com/3410/3333583148_d83cc1d946_b.jpg

Em không có cái ảnh nào chụp thẳng, nhưng chắc đây là phút hiếm hoi cuả hai bé cười:
http://farm4.static.flickr.com/3596/3333583140_4fa2a7fc7b_b.jpg

À, còn em bé này nữa ạ, trộm viá trông ẻm vui vui :D
http://farm4.static.flickr.com/3355/3333583150_172531d2ec_b.jpg

vespacoi
07-03-2009, 20:21
Em gửi còi tình yêu:

Khi các n hiếp ảnh gia hành nghề, em có nhời hỏi chụp trẻ con thế này máy và ống cuả các bác rung khác khi chụp các người đẹp như thế nào ạ :-s
http://farm4.static.flickr.com/3410/3333583148_d83cc1d946_b.jpg



Chưn Dài vì mải dáng tác nghệ thuật quá mà quên bỏ mũ bảo hiểm?! hay đội vậy cho nhiều cảm hứng?! :(

vnlangthang
09-03-2009, 08:37
thấy em này mặc đẹp quá nên em chụp...
https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1778.jpg


...thấy em giơ máy, em ấy chuồn.
Nhưng có lẽ vì người chụp ảnh đẹp trai quá nên em ấy thấy luyến tiếc mà ngoái lại, em có cơ hội nháy phát nữa. he he
https://i490.photobucket.com/albums/rr265/tunganh/Simacai%2020%20Feb%2009/IMG_1780.jpg

alias.noodles
09-03-2009, 10:19
Em hỏi trộm các bạn một câu là hôm nọ có thấy bạn vntuyen cầm theo con Canon 40D đi Simacai không ạ?
Đợi mãi chả thấy hình ảnh đâu ;)
Dạo này em bị đau lưng không chịu được lâu ạ :D

co_mem
09-03-2009, 10:39
Em hỏi trộm các bạn một câu là hôm nọ có thấy bạn vntuyen cầm theo con Canon 40D đi Simacai không ạ?
Đợi mãi chả thấy hình ảnh đâu ;)
Dạo này em bị đau lưng không chịu được lâu ạ :D

Anh VNtuyen và em Cỏ với em Su định oánh lẻ trước ở SP nhưng phút chót em Cỏ bận thành ra lãnh đạo đi 1 mình và cả nhà chưa có dịp chiêm ngưỡng 40D :D

greenline
10-03-2009, 12:07
Các bạn cứ ném đá vèo vèo thành ra topic này spam hơi nhiều. :D Thôi tớ quăng lên ảnh dinh Hoàng A Tưởng cho các bạn ném đá nhá. :D



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9431

Lòe loẹt kiểu giời ơi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9432

Khỏi nói

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9433

Đằng sau ít nhất còn vớt vát bức tường đá và vạt cải, hàng sa mộc thẳng đứng


:)

lovea7cva
10-03-2009, 14:05
cho e xin ké post ảnh Simacai-Bắc Hà phát
https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/102.jpg
https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/23-3.jpg

https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/28_2.jpg

greenline
11-03-2009, 21:13
cho e xin ké post ảnh Simacai-Bắc Hà phát


Giờ mới biết bác cũng là dân chơi ảnh. Còn nữa không bác ơi? :)

TÍM
11-03-2009, 21:34
Các bạn cứ ném đá vèo vèo thành ra topic này spam hơi nhiều. :D Thôi tớ quăng lên ảnh dinh Hoàng A Tưởng cho các bạn ném đá nhá. :D




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=429&pictureid=9432

Khỏi nói



:)

Hố hố, đẹp thế bác còn muốn nói gì???

Bác ko ở đó đêm nào để gặp vua Meo` trong 1 cơn mộng mị à?

Lãng quá :T

nguyen
11-03-2009, 21:37
dinh Hoàng A Tưởng ???!!!!! :dien:dien chịp chịp nhìn giống mấy cái nhà thờ họ quê em (c)(c)(c)

greenline
11-03-2009, 21:40
Hố hố, đẹp thế bác còn muốn nói gì???

Bác ko ở đó đêm nào để gặp vua Meo` trong 1 cơn mộng mị à?

Lãng quá :T

Chuyện kể rằng 1 đồng chí tua gai dẫn khứa Tây đến tham quan. Xe vừa dừng mấy thằng Mọi nó kêu rằng tao không xem nhà mới xây đâu. Đây mà là di tích lịch sử á? Mày lừa tao để lấy tiền vé thì có. :T Nguồn: @thoasapa

Anh cũng muốn ngủ đó lắm. Nhưng sợ nhà các bạn Tỉnh ủy đằng sau cao cao lại to đùng đổ cái đùng 1 phát thì tèo.

Chạ dám!

Kiara
11-03-2009, 22:03
Dinh mới diếc X(

Bố khỉ, bọn tớ đi qua đi lại vài lượt, cứ tưởng trụ sở UBND huyện mới XD, hỏi dân xem nó ở đâu, mấy chú cười ồ chỉ ngay trước mặt. Mình cứ tưởng mấy chú chỉ đểu, nhìn qua nhìn lại mới thấy mấy chữ số 1921, lúc đó mới tin là thật. Chả hiểu các cụ nào "phục chế" nữa, như ấy :T

alias.noodles
11-03-2009, 23:00
Bạn Green cứ than là bị spam nhiều nhưng mà lại toàn "nêu" đẹp thế không đập cũng phí :D

Nhà vua Mèo ở HG thì có ống thoát nước xỉa thẳng xuống bồn tắm sữa dê... còn ở đây thì phục chế như xây mới :shrug:

Hôm nọ còn thấy trên TV có cái công trình phục chế đền gì ở ST còn bị đục hàng rào để xe chở vật liệu phi vào cho tiện :LL

Tớ lại spam :T

lovea7cva
12-03-2009, 09:01
@Greenline:hi bác Greenline.E thích chụp ảnh và đi phượt thôi ạ.E vừa đi đợt BẮc HÀ-Cán Cấu đợt trước Tết,cho e ké post tiếp ạ...

@Marsman:giờ mới biết DNQ cũng tham gia Phượt Group

@Lipton:cho e hỏi với:hình như bác là bác Gấu thì phải,avarta trông bé nhìn ko rõ...
https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/16-3.jpg
Chợ Cán Cấu
https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/25-3.jpg
https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/19-3.jpg
Ngóng chồng
https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/35-2.jpg
https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/20-3.jpg
https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/29-3.jpg
Chợ Trâu Cán Cấu
https://i273.photobucket.com/albums/jj230/lovea7cva/36-2.jpg
Tan chợ rồi,ta về nhà thôi

greenline
25-03-2009, 18:16
@Greenline:hi bác Greenline.E thích chụp ảnh và đi phượt thôi ạ.E vừa đi đợt BẮc HÀ-Cán Cấu đợt trước Tết,cho e ké post tiếp ạ...


Đọc bài của bác thấy cái dấu photo.vn to đùng kìa. :LL Sao không tiếp nữa đi bác? :)

Vừa lướt net thấy bài này:


Phát hiện hang đá đẹp nhất tỉnh Hà Giang
(Dân trí) - Cửa hang rộng trên 20m được che phủ bởi rừng cây nghiến, đinh... và chằng chịt dây leo. Lòng hang rộng và sâu hàng ngàn mét. Những nhũ đá với những hình khối, dáng đẹp khó lời nào tả xiết...

Huyện Bắc Mê (Hà Giang) vừa phát hiện hang Bách Sơn đẹp nhất tỉnh, cách trung tâm huyện lỵ Bắc Mê gần 1 giờ đi thuyền (khoảng 15 km) thuộc địa phận bản Bách Sơn, xã Thượng Tân.

Nguồn: Dân trí (http://dantri.com.vn/c20/s20-315408/phat-hien-hang-da-dep-nhat-tinh-ha-giang.htm)

Bác nào đi HG vào 30/4 này thì cho em ké 1 chân. :D

greenline
25-03-2009, 22:29
Tình cờ có bạn gửi link cho mình vào 1 trang web khác. Chuyện trang web cố tình gây ngộ nhận thôi khỏi phải bàn. Điều đáng nói là bạn admin trang web đó copy và sửa bài của mình một cách rất hồn nhiên như bạn đó là tác giả. Tớ không cho rằng chuyện bản quyền bài viết trên forum này là cái gì đó to tát cả, nhưng chuyện bạn admin này làm thì tớ không đồng ý chút nào. Bởi vì với vị trí ngoài đời cũng như trên mạng của bạn đó, không ai cư xử như vậy cả. :shrug: Bạn cũng đã đi cùng đoàn, nếu cần thiết thì bạn cũng có thể viết lại để cùng chia sẻ với mọi người như ý đồ xây dựng trang web lớn mạnh của bạn. Mình đã tổng kết chi tiết ở bài đầu tiên trong topic này, bạn có thể tham khảo. Chú ý là bản đồ đường đi tớ đã sửa lại theo thực tế, không phải như dự kiến ban đầu.

Nói chung đi chơi với nhau thì vui là chính, không lần này thì còn lần khác gặp nhau hoặc trên mạng hoặc ngoài đời. Nói thẳng thắn thế này tớ cũng không muốn, nhưng không nói thì chắc bạn admin cũng không hiểu mình đang làm gì, mọi người suy nghĩ ra sao. Bạn có thể làm điều bạn thích, nhưng đừng làm người khác khó chịu. Như vậy bạn mới có thể hòa đồng tốt hơn ở nơi bạn đang sinh sống, lập nghiệp hoặc nơi mà bạn định đi đến. :)

cuongtax
26-03-2009, 08:33
Rất đồng ý với ý kiến của Gr. Chúng ta nên biết tôn trọng mọi người để được mọi người tôn trọng.

Chitto
26-03-2009, 08:56
Tình cờ có bạn gửi link cho mình vào 1 trang web khác. Chuyện trang web cố tình gây ngộ nhận thôi khỏi phải bàn. Điều đáng nói là bạn admin trang web đó copy và sửa bài của mình một cách rất hồn nhiên như bạn đó là tác giả.

Trang web đó thì trước đây đã cố tình ăn cắp như thế một lần rồi.

Copy và "sửa" bài của Greenline là còn tốt, lần trước web đó còn copy nguyên văn một phần topic "đền chùa" của tớ, cứ làm như đó là của mình viết ra.

Với kiểu web câu khách bằng cách ăn cắp không xấu hổ như thế, chưa chắc lời nhắn nhủ của bạn GL có tác dụng gì đâu.

Anh Già
26-03-2009, 10:12
Trang web đó thì trước đây đã cố tình ăn cắp như thế một lần rồi.

Copy và "sửa" bài của Greenline là còn tốt, lần trước web đó còn copy nguyên văn một phần topic "đền chùa" của tớ, cứ làm như đó là của mình viết ra.

Với kiểu web câu khách bằng cách ăn cắp không xấu hổ như thế, chưa chắc lời nhắn nhủ của bạn GL có tác dụng gì đâu.

Riêng vụ này các bạn mong manh dễ vỡ quá :T Hàng của các bạn có ngon, thương hiệu có xịn thì mới bị người ta làm nhái, cóp nhặt, làm thành hàng zỏm phục vụ bà con vùng sâu vùng xa chứ :D

hsbc
26-03-2009, 10:29
Chuyện kể rằng 1 đồng chí tua gai dẫn khứa Tây đến tham quan. Xe vừa dừng mấy thằng Mọi nó kêu rằng tao không xem nhà mới xây đâu. Đây mà là di tích lịch sử á? Mày lừa tao để lấy tiền vé thì có. :T Nguồn: @thoasapa

Anh cũng muốn ngủ đó lắm. Nhưng sợ nhà các bạn Tỉnh ủy đằng sau cao cao lại to đùng đổ cái đùng 1 phát thì tèo.

Chạ dám!
KhĂp nơi đều diễn ra tình trạng như thế, điển hình nhất là các cụ đang đem sư tử tàu về để ở Đền đô. Ngày xưa tháp rùa cũng đã sơn sửa 1 lần rồi thì phải, rồi nàng tô thị cụt đầu....blah blah. Ở VN mình chả có cái gì gọi là bảo tồn với phát triển cả, nói thế cho vuông!

PẮC TƯ
08-04-2009, 22:53
Bạn nào đã đi xin chỉ giúp mình đg từ Mèo vạc đi Khâu vai rồi qua Bảo lạc với,năm ngoái mình đã đi từ MV - BL nhưng đi ngã Niêm sơn - Tà bôn đường rất xấu và dễ lạc. Mình đi dịp 30/4 này, rất mong . Cảm ơn nhìu nhìu !!

zhou
20-01-2010, 22:15
Hoa mận năm nay lại nở rồi mà không thấy bạn Green đâu nhờ . đi cho tớ bám càng với :-))

caulongbien
22-01-2010, 21:10
Từ Bắc Hà lên Bản Phố


Người Mông ở chợ Bắc Hà, đã không còn là người Mông thật thà sống cheo leo trên núi. Những người phụ nữ Mông, áo quần sặc sỡ, răng bịt vàng chóe, đeo những chum túi, ví thổ cẩm bám theo khách mời chào. Họ sành sỏi, chanh chua, tinh quái như người kẻ chợ. …


Bác nhận xét đúng quá. Lần lên Bắc Hà vừa rồi em ngồi uống rượu trong chợ với mấy bác người Mông, trông cũng thật thà chất phác đúng kiểu dân tộc, thế nhưng họ uống theo kiểu người Kinh làm em ngất luôn tại chỗ (Mỗi bác Mông chúc em Kinh một chén, thỉnh thoảng họ lại "bắn tỉa") không ngất mới lạ =))

MarsMan
03-04-2010, 11:56
Vậy là đi cũng được hơn 1 năm rồi nhỉ? Lôi lại cái thởt này ra đọc lại thấy thèm thèm :)

lipton
02-10-2010, 11:54
năm nay làm lại 1 chuyến đê. Hội simacai năm nào có vài em "theo chồng bỏ cuộc chơi", vài em du lịch, du học mất tiêu rồi. Lại bầu GL làm trưởng đoàn, ta đi lại cung đường xưa nhá :D

oc huong
17-11-2010, 08:50
Các bác cho em đăng ký đi theo Bắc Hà Simacai đầu xuân năm nay với.
Em là thành viên mới mà ở tận Sài gòn. Tết này em sẽ về thăm quê cũ ngoài bắc và mong được thưởng thức hoa mận Bắc Hà lắm.

greenline
17-11-2010, 11:55
năm nay làm lại 1 chuyến đê. Hội simacai năm nào có vài em "theo chồng bỏ cuộc chơi", vài em du lịch, du học mất tiêu rồi. Lại bầu GL làm trưởng đoàn, ta đi lại cung đường xưa nhá :D

Khi người ta già, người ta thường hoài cổ. :LL


Các bác cho em đăng ký đi theo Bắc Hà Simacai đầu xuân năm nay với.
Em là thành viên mới mà ở tận Sài gòn. Tết này em sẽ về thăm quê cũ ngoài bắc và mong được thưởng thức hoa mận Bắc Hà lắm.

Năm nay bọn mình chưa có dự định gì bạn ơi. :)